Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28-38 Phao-lô Giảng cho Các Trưởng Lão tại Ê-phê-sô – Phần 2
Hôm nay, ngày 21/05/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28-38.
28 Vậy, hãy chú ý chính mình và hết thảy bầy mà trong đó Đức Thánh Linh đã lập các anh chị em làm các giám mục, để chăn Hội Thánh của Thiên Chúa, mà Ngài đã mua bằng máu của chính Ngài.
29 Vì tôi biết điều này rằng, sau sự ra đi của tôi, sẽ có những sói dữ tợn xông vào trong vòng các anh chị em; chúng chẳng tiếc bầy đâu.
30 Và từ chính các anh chị em sẽ dấy lên những kẻ nói những lời gian tà, lôi kéo những môn đồ theo họ.
31 Vậy, hãy tỉnh thức! Hãy nhớ rằng, trong ba năm, đêm và ngày, tôi đã chẳng ngừng khuyên bảo mỗi người với nước mắt.
32 Bây giờ, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi giao phó các anh chị em cho Đức Chúa Trời và cho Lời của ân điển của Ngài, là sự có năng lực gây dựng và ban cho các anh chị em cơ nghiệp trong hết thảy những người đã được nên thánh.
33 Tôi đã chẳng tham bạc, vàng, hay là quần áo của ai.
34 Chính các anh chị em biết rằng, hai bàn tay này đã phục vụ những sự cần dùng của tôi và của những người đã ở với tôi.
35 Tôi đã tỏ cho các anh chị em mọi sự, rằng các anh chị em phải lao động như vậy, để giúp đỡ những người yếu đuối, và cũng nhớ các lời của Đức Chúa Jesus mà Ngài đã phán: Ban cho có phước hơn nhận lãnh.
36 Nói các lời ấy xong, người đã quỳ xuống, cầu nguyện với hết thảy họ.
37 Đã xảy ra sự khóc lóc nhiều cho mọi người. Họ đã nghiêng vào cổ của Phao-lô mà hôn người.
38 Họ đã buồn bực hơn hết vì các lời mà người đã nói rằng, họ sẽ chẳng nhìn thấy mặt của người nữa. Rồi, họ đã tiễn người lên tàu.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Chúng ta nhận thấy gì về vai trò và trách nhiệm của người lãnh đạo Hội Thánh khi Phao-lô khuyên họ "hãy chú ý chính mình và hết thảy bầy" mà Đức Thánh Linh đã giao phó?
2. Câu 28 giúp cho chúng ta hiểu gì về giáo lý Đức Chúa Jesus chính là Thiên Chúa?
3. Chúng ta hiểu thế nào về giá trị của Hội Thánh qua lời Phao-lô nhắc nhở rằng, đây là Hội Thánh "mà Ngài đã mua bằng máu của chính Ngài"?
4. Chúng ta nên chuẩn bị như thế nào trước những lời cảnh báo của Phao-lô về "những sói dữ tợn" và những người "nói những lời gian tà" sẽ xuất hiện trong Hội Thánh?
5. Chúng ta suy ngẫm thế nào về tấm gương chăm sóc của Phao-lô khi ông nhắc lại rằng "trong ba năm, đêm và ngày, tôi đã chẳng ngừng khuyên bảo mỗi người với nước mắt"?
6. Chúng ta học được gì về sự tự lập và tinh thần phục vụ khi Phao-lô nói về việc ông làm việc bằng chính đôi tay mình để chu cấp cho bản thân và người khác?
7. Chúng ta nên suy ngẫm thế nào về lời dạy của Đức Chúa Jesus mà Phao-lô trích dẫn: "Ban cho có phước hơn nhận lãnh" trong bối cảnh đời sống Cơ-đốc nhân?
8. Chúng ta có thể học được gì về mối quan hệ thuộc linh sâu sắc qua hình ảnh cuộc chia tay đầy xúc động giữa Phao-lô và các trưởng lão Ê-phê-sô?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn cần nhớ rằng, nếu bạn đang giữ vị trí lãnh đạo trong Hội Thánh, hãy cẩn thận chăm sóc bản thân thuộc linh trước khi có thể chăm sóc người khác một cách hiệu quả.
2. Bạn hãy suy nghĩ về cách bạn nhìn nhận Hội Thánh. Bạn đã thật sự trân trọng nó như một thực thể được chuộc bằng chính huyết báu của Chúa chưa?
3. Bạn có thể hiện sự tôn trọng mỗi một người trong Hội Thánh, dù chỉ là một đứa trẻ, qua lời nói, thái độ, cách cư xử của bạn?
4. Bạn nên trang bị cho mình sự phân biệt thuộc linh để có thể nhận ra những giáo lý sai lạc và những người có ý đồ chia rẽ Hội Thánh, như Phao-lô đã cảnh báo.
5. Bạn cần xem xét lại cách bạn dùng thời gian và sức lực của mình. Bạn có sẵn lòng làm việc chăm chỉ không chỉ để chu cấp cho bản thân mà còn để có thể giúp đỡ "những người yếu đuối" như Phao-lô đã làm?
6. Bạn hãy áp dụng nguyên tắc "ban cho có phước hơn nhận lãnh" vào mọi khía cạnh của đời sống: trong công việc, trong gia đình, trong Hội Thánh, và trong các mối quan hệ xã hội.
Tham Khảo:
Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28-38 Phao-lô Giảng cho Các Trưởng Lão tại Ê-phê-sô – Phần 2
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28-38 Phao-lô Giảng cho Các Trưởng Lão tại Ê-phê-sô – Phần 2.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
28 Vậy, hãy chú ý chính mình và hết thảy bầy mà trong đó Đức Thánh Linh đã lập các anh chị em làm các giám mục, để chăn Hội Thánh của Thiên Chúa, mà Ngài đã mua bằng máu của chính Ngài.
29 Vì tôi biết điều này rằng, sau sự ra đi của tôi, sẽ có những sói dữ tợn xông vào trong vòng các anh chị em; chúng chẳng tiếc bầy đâu.
30 Và từ chính các anh chị em sẽ dấy lên những kẻ nói những lời gian tà, lôi kéo những môn đồ theo họ.
31 Vậy, hãy tỉnh thức! Hãy nhớ rằng, trong ba năm, đêm và ngày, tôi đã chẳng ngừng khuyên bảo mỗi người với nước mắt.
32 Bây giờ, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi giao phó các anh chị em cho Đức Chúa Trời và cho Lời của ân điển của Ngài, là sự có năng lực gây dựng và ban cho các anh chị em cơ nghiệp trong hết thảy những người đã được nên thánh.
33 Tôi đã chẳng tham bạc, vàng, hay là quần áo của ai.
34 Chính các anh chị em biết rằng, hai bàn tay này đã phục vụ những sự cần dùng của tôi và của những người đã ở với tôi.
35 Tôi đã tỏ cho các anh chị em mọi sự, rằng các anh chị em phải lao động như vậy, để giúp đỡ những người yếu đuối, và cũng nhớ các lời của Đức Chúa Jesus mà Ngài đã phán: Ban cho có phước hơn nhận lãnh.
36 Nói các lời ấy xong, người đã quỳ xuống, cầu nguyện với hết thảy họ.
37 Đã xảy ra sự khóc lóc nhiều cho mọi người. Họ đã nghiêng vào cổ của Phao-lô mà hôn người.
38 Họ đã buồn bực hơn hết vì các lời mà người đã nói rằng, họ sẽ chẳng nhìn thấy mặt của người nữa. Rồi, họ đã tiễn người lên tàu.
Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Chúng con nhận thấy vai trò và trách nhiệm của người lãnh đạo Hội Thánh là rất quan trọng, khi Phao-lô khuyên họ "hãy chú ý chính mình và hết thảy bầy" mà Đức Thánh Linh đã giao phó, nghĩa là chính người lãnh đạo phải có nếp sống tin kính, làm gương cho mọi người trong sự khôn sáng, có như vậy mới chăm sóc và bảo vệ đàn chiên để không bị "sói" tấn công. Cảm tạ Chúa.
2. Câu 28 giúp cho chúng con hiểu về giáo lý Đức Chúa Jesus, Ngài chính là Thiên Chúa, nhập thế làm người (Giăng 1:14; Phi-líp 2:6-7). Và bởi Ngài là Thiên Chúa mới có thể chết thay cho toàn thế gian, nếu Ngài chỉ đơn thuần là người thì chỉ chết thay cho một người. Cảm tạ Chúa.
3. Chúng con hiểu rằng, giá trị của Hội Thánh là rất quý báu qua lời Phao-lô nhắc nhở rằng, "Ngài đã mua bằng máu của chính Ngài", Ngài đã đổi sự đau đớn, sỉ nhục gấp hàng tỷ lần khi chết thế cho hàng tỷ người. Cảm tạ Chúa.
4. Chúng con nên nắm chắc những lẽ thật của Lời Chúa, để khi nghe những giáo lý sai lệch với Thánh Kinh, thì sẽ biết ngay đây là tà giáo và tẩy chay, không giao lưu với họ trước những lời cảnh báo của Phao-lô về "những sói dữ tợn" và những người "nói những lời gian tà" sẽ xuất hiện trong Hội Thánh.
5. Chúng con suy ngẫm về tấm gương chăm sóc của Phao-lô là hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà yêu mến họ như con đẻ của mình, khi ông nhắc lại rằng "trong ba năm, đêm và ngày, tôi đã chẳng ngừng khuyên bảo mỗi người với nước mắt".
6. Chúng con học được tinh thần chịu khó, chịu khổ, tự làm việc nuôi mình để không bị mang tiếng là ăn bám, mà còn chu cấp cho người khác, khi Phao-lô nói về việc ông làm việc bằng chính đôi tay mình để chu cấp cho bản thân và người khác. Cảm tạ Chúa.
7. Chúng con hiểu rằng khi mình ban cho người nghèo túng thì Chúa sẽ ban phước lại cho mình gấp bội phần, vì gieo ra thì ít, nhưng khi gặt thì nhiều gấp bội phần. Đó là những suy ngẫm về lời dạy của Đức Chúa Jesus mà Phao-lô trích dẫn: "Ban cho có phước hơn nhận lãnh" (Châm Ngôn 11:24; 19:17; 29:27; I Ti-mô-thê 6:18-19) trong bối cảnh đời sống Cơ-đốc nhân. Giúp đỡ họ cũng là giúp đỡ cho Chúa (Ma-thi-ơ 25:40). Cảm tạ Chúa.
8. Chúng con học được rằng, mối quan hệ thuộc linh là rất sâu sắc và quý báu qua hình ảnh cuộc chia tay đầy xúc động giữa Phao-lô và các trưởng lão Ê-phê-sô. Có thể họ sẽ không còn có cơ hội được gặp lại nhau nữa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con nhớ rằng, nếu con đang giữ vị trí lãnh đạo trong Hội Thánh, con cẩn thận chăm sóc bản thân thuộc linh trước khi có thể chăm sóc người khác một cách hiệu quả. Mình có khỏe thì mới chăm sóc được những người yếu hơn mình. Cảm tạ Chúa.
2. Con suy nghĩ về nhìn nhận Hội Thánh. Con thật sự trân trọng nó như một thực thể được chuộc bằng chính huyết báu của Chúa. Con cẩn thận gìn giữ nếp sống của mình, để không bị dứt thông công ra khỏi Hội Thánh, nhưng gây dựng và tìm cách phát triển để Hội Thánh ngày càng được tăng trưởng và vững mạnh. Cảm tạ Chúa.
3. Con sẽ thể hiện sự tôn trọng mỗi một người trong Hội Thánh, dù chỉ là một đứa trẻ, qua lời nói, thái độ, cách cư xử của con. Con cảm tạ Chúa.
4. Con sẽ trang bị cho mình sự phân biệt thuộc linh để có thể nhận ra những giáo lý sai lạc và những người có ý đồ chia rẽ Hội Thánh, như Phao-lô đã cảnh báo. Muốn vậy con cần thực hiện Giô-suê 1:8. Cảm tạ Chúa.
5. Con sẽ xem xét lại cách dùng thời gian và sức lực của mình. Rất tiếc, nay con tuổi đã già, sức đã yếu, lại không có lương hưu của nhà nước, nên con không thể theo cách của Phao-lô được. Cách ban cho của con là rao truyền Tin Lành cho người khác. Con cảm tạ Chúa.
6. Con sẽ áp dụng nguyên tắc "ban cho có phước hơn nhận lãnh" vào mọi khía cạnh của đời sống: trong công việc, trong gia đình, trong Hội Thánh, và trong các mối quan hệ xã hội. Khi con rao truyền Tin Lành cho ai thì đó cũng là sự ban cho vì cứu được một linh hồn còn quý hơn cả thế gian và con nghĩ phần thưởng con sẽ là lớn. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28-38 – Phao-lô Giảng cho Các Trưởng Lão tại Ê-phê-sô – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì ngày mới phước hạnh Ngài ban. Sau đây, chúng con xin tiếp tục nêu sự hiểu của chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên.
28 Vậy, hãy chú ý chính mình và hết thảy bầy mà trong đó Đức Thánh Linh đã lập các anh chị em làm các giám mục, để chăn Hội Thánh của Thiên Chúa, mà Ngài đã mua bằng máu của chính Ngài.
Câu 28: Chúng con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên các trưởng lão Ê-phê-sô phải chăm sóc thuộc linh chính mình và Hội Thánh, vì Đức Thánh Linh đã lập họ làm giám mục để chăn bầy. Hội Thánh được gọi là “của Thiên Chúa” được chuộc bằng chính huyết báu của Ngài, cho thấy Đức Chúa Jesus chính là Thiên Chúa, và Hội Thánh có giá trị vô song. Điều này nhấn mạnh trách nhiệm nặng nề của người lãnh đạo trong việc bảo vệ, chăm sóc và nâng đỡ Hội Thánh.
Chúng con học được rằng: Người lãnh đạo Hội Thánh phải sống thánh khiết và tận tâm chăn bầy, trân trọng Hội Thánh như tài sản quý giá của Chúa, như Lời Ngài phán: “Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời ở giữa vòng các anh chị em. Hãy chăm sóc chẳng phải vì bị ép buộc mà là bởi vui lòng; chẳng phải vì lợi dơ bẩn mà là sẵn lòng;” (I Phi-e-rơ 5:2).
29 Vì tôi biết điều này rằng, sau sự ra đi của tôi, sẽ có những sói dữ tợn xông vào trong vòng các anh chị em; chúng chẳng tiếc bầy đâu.
30 Và từ chính các anh chị em sẽ dấy lên những kẻ nói những lời gian tà, lôi kéo những môn đồ theo họ.
31 Vậy, hãy tỉnh thức! Hãy nhớ rằng, trong ba năm, đêm và ngày, tôi đã chẳng ngừng khuyên bảo mỗi người với nước mắt.
Câu 29-31: Chúng con nhận thấy rằng, Phao-lô cảnh báo về “sói dữ tợn” từ bên ngoài và những kẻ trong Hội Thánh sẽ dạy giáo lý sai lạc, lôi kéo người khác. Ông kêu gọi các trưởng lão tỉnh thức, nhắc lại tấm gương của mình khi khuyên bảo Hội Thánh với nước mắt suốt ba năm. Lời cảnh báo này cho thấy sự nguy hiểm của giáo lý sai, những giáo sư giả, tà giáo sẽ xuất hiện và tầm quan trọng của sự cảnh giác thuộc linh.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải tỉnh thức, phân biệt lẽ thật và giả dối, noi gương Phao-lô trong sự tận tâm chăm sóc Hội Thánh, như Lời Ngài phán: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các ngươi không rơi vào sự cám dỗ!” (Ma-thi-ơ 26:41).
32 Bây giờ, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi giao phó các anh chị em cho Đức Chúa Trời và cho Lời của ân điển của Ngài, là sự có năng lực gây dựng và ban cho các anh chị em cơ nghiệp trong hết thảy những người đã được nên thánh.
Câu 32: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô giao phó các trưởng lão cho Đức Chúa Trời và Lời ân điển của Ngài, tin rằng Lời Chúa có quyền năng gây dựng đức tin và dẫn họ đến cơ nghiệp đời đời. Điều này cho thấy niềm tin của Phao-lô vào sức mạnh của Lời Chúa trong việc bảo vệ và nuôi dưỡng Hội Thánh.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải cậy dựa vào Lời Chúa để được vững vàng và trưởng thành trong đức tin, như Lời Ngài phán: “Cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công chính.” (II Ti-mô-thê 3:16).
33 Tôi đã chẳng tham bạc, vàng, hay là quần áo của ai.
34 Chính các anh chị em biết rằng, hai bàn tay này đã phục vụ những sự cần dùng của tôi và của những người đã ở với tôi.
35 Tôi đã tỏ cho các anh chị em mọi sự, rằng các anh chị em phải lao động như vậy, để giúp đỡ những người yếu đuối, và cũng nhớ các lời của Đức Chúa Jesus mà Ngài đã phán: Ban cho có phước hơn nhận lãnh.
Câu 33-35: Chúng con nhận thấy rằng, Phao-lô nhấn mạnh ông không tham của cải, mà làm việc bằng chính đôi tay để chu cấp cho mình và người khác, làm gương về sự tự lập và phục vụ. Ông trích lời Đức Chúa Jesus: “Ban cho có phước hơn nhận lãnh” khuyến khích các trưởng lão lao động để giúp người yếu đuối, sống đời sống hy sinh và yêu thương.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải sống đời sống không tham lam, lao động chăm chỉ, và ban cho người khác với lòng yêu thương, như Lời Ngài phán: “Hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như chính mình.” (Lê-vi Ký 19:18).
36 Nói các lời ấy xong, người đã quỳ xuống, cầu nguyện với hết thảy họ.
37 Đã xảy ra sự khóc lóc nhiều cho mọi người. Họ đã nghiêng vào cổ của Phao-lô mà hôn người.
38 Họ đã buồn bực hơn hết vì các lời mà người đã nói rằng, họ sẽ chẳng nhìn thấy mặt của người nữa. Rồi, họ đã tiễn người lên tàu.
Câu 36-38: Chúng con hiểu rằng, sau bài giảng và lời khuyên, Phao-lô quỳ xuống cầu nguyện với các trưởng lão, thể hiện sự phụ thuộc vào Đức Chúa Trời. Cuộc chia tay đầy nước mắt và tình thân thiết cho thấy mối quan hệ thuộc linh sâu sắc giữa Phao-lô và Hội Thánh Ê-phê-sô, khi họ buồn vì sẽ không gặp lại ông. Điều này bày tỏ tình yêu và sự gắn bó trong thân thể Đấng Christ.
Chúng con học được rằng: Chúng con được kêu gọi xây dựng mối quan hệ thuộc linh bền chặt với anh chị em cùng đức tin, cầu nguyện và khích lệ lẫn nhau, như Lời Ngài phán: “Chúng ta hãy quan tâm lẫn nhau với sự giục giã nhau vào trong sự yêu thương và những việc lành.” (Hê-bơ-rơ 10:24).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28-38 dạy chúng con về trách nhiệm của người lãnh đạo Hội Thánh, giá trị của Hội Thánh, và đời sống ban cho đầy yêu thương. Qua lời giảng của Sứ Đồ Phao-lô, chúng con thấy sự tận hiến, sự tỉnh thức, và tình yêu sâu sắc của ông dành cho Hội Thánh. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan và lòng sốt sắng để chúng con học theo Sứ Đồ Phao-lô, chăm sóc, yêu thương anh chị em cùng đức tin cách trung tín, sống đời sống hy sinh, và xây dựng mối quan hệ thuộc linh bền chặt, làm vinh hiển danh Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28-38 Phao-lô Giảng cho Các Trưởng Lão tại Ê-phê-sô – Phần 2
Kính lạy Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
28 Vậy, hãy chú ý chính mình và hết thảy bầy mà trong đó Đức Thánh Linh đã lập các anh chị em làm các giám mục, để chăn Hội Thánh của Thiên Chúa, mà Ngài đã mua bằng máu của chính Ngài.
Phao-lô căn dặn các trưởng lão, hãy chú ý chính mình và hết thảy bầy mà trong đó Đức Thánh Linh đã lập các anh chị em làm giám mục, để chăn Hội Thánh của Thiên Chúa, mà Ngài đã mua bằng máu của chính Ngài. Đây là điều khiến các trưởng lão cần giữ lấy đời sống thuộc linh của mình, tránh sa ngã, lạm dụng chức vụ để áp đặt, tự nâng mình lên trước con dân Chúa hoặc người thế gian. Trách nhiệm của trưởng lão là để chăn chứ “không dắt” Hội Thánh, là chăm sóc đời sống thuộc linh con dân Chúa trong Hội Thánh theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh, mà Chúa đã chuộc bằng giá đắt nhất. Bài học về sự gieo thăm, rơi vào Ma-thia, đã được đếm số với mười một sứ đồ (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:26) là bằng chứng về chức vụ trong Hội Thánh có đến từ Chúa hay không?
29 Vì tôi biết điều này rằng, sau sự ra đi của tôi, sẽ có những sói dữ tợn xông vào trong vòng các anh chị em; chúng chẳng tiếc bầy đâu.
Vì Phao-lô được Chúa cho biết rằng, sau khi ông ra đi, sẽ có những kẻ dạy dỗ sai lạc, âm thầm phá hoại Hội Thánh, chúng chẳng thương xót, hướng con dân Chúa vào sự hư mất.
30 Và từ chính các anh chị em sẽ dấy lên những kẻ nói những lời gian tà, lôi kéo những môn đồ theo họ.
Và từ chính con dân Chúa sẽ dấy lên những kẻ nói những lời gian tà, nhằm lôi kéo những môn đồ theo chúng. Điều này cho thấy rằng, con dân Chúa không chỉ cẩn trọng trước nguy hiểm từ bên ngoài, mà còn phải luôn cảnh giác vởi các anh chị em cùng Cha giả dối trong Hội Thánh. Đó là điều Chúa biết thấu mọi sự, không phải loài người có quyền năng như Ngài.
31 Vậy, hãy tỉnh thức! Hãy nhớ rằng, trong ba năm, đêm và ngày, tôi đã chẳng ngừng khuyên bảo mỗi người với nước mắt.
Vậy nên, Phao-lô đã kêu gọi con dân Chúa, hãy tỉnh thức và hãy biết rằng, trong ba năm, cả đêm và ngày, ông đã chẳng ngừng khuyên bảo mỗi người bằng tình yêu thương chân thật trong Chúa.
32 Bây giờ, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi giao phó các anh chị em cho Đức Chúa Trời và cho Lời của ân điển của Ngài, là sự có năng lực gây dựng và ban cho các anh chị em cơ nghiệp trong hết thảy những người đã được nên thánh.
Trước khi Phao-lô rời đi, ông kêu gọi các anh chị em cùng đức tin bằng lời yêu thương, trìu mến rằng, ông giao phó các anh chị em cho Đức Chúa Trời và cho quyền năng của Lời Chúa, là năng lực gây dựng, nuôi dưỡng con dân Chúa trưởng thành, và ban cho các anh chị em cơ nghiệp đời đời trong hết thảy những người đã được nên thánh.
33 Tôi đã chẳng tham bạc, vàng, hay là quần áo của ai.
Phao-lô khẳng định rằng, ông đã chẳng tham tiền bạc, vàng, hay là quần áo của ai. Đây cũng là điều nói lên sự liêm chính của Phao-lô, không phụng sự Chúa vì lợi ích cho cá nhân mình.
34 Chính các anh chị em biết rằng, hai bàn tay này đã phục vụ những sự cần dùng của tôi và của những người đã ở với tôi.
Phao-lô còn bày tỏ cho con dân Chúa một sự thật rằng, ông đã tự làm việc để phục vụ những nhu cầu cần dùng của ông và những cộng sự của mình trong suốt hành trình truyền giáo. Đây là tấm gương sáng dành cho con dân Chúa trong mọi thời đại về sự tự phục vụ bản thân, tránh gây gánh nặng cho các anh chị em của mình.
35 Tôi đã tỏ cho các anh chị em mọi sự, rằng các anh chị em phải lao động như vậy, để giúp đỡ những người yếu đuối, và cũng nhớ các lời của Đức Chúa Jesus mà Ngài đã phán: Ban cho có phước hơn nhận lãnh.
Phao-lô cũng tỏ cho các anh chị em rằng, mỗi người phải tự lao động như ông, để có thể giúp đỡ những người yếu đuối, khó khăn, và cũng hãy nhớ các lời của Đức Chúa Jesus đã phán: Ban cho có phước hơn nhận lãnh. Bài học cho những người lãnh đạo trong Hội Thánh, là cần phải chăm sóc những người yếu đuối về thuộc linh, khó khăn về đời sống vật chất, và nhấn mạnh về tinh thần phục vụ cách sẵn lòng, không vì mục đích tư lợi.
36 Nói các lời ấy xong, người đã quỳ xuống, cầu nguyện với hết thảy họ.
Phao-lô kết thúc bằng sự kính cẩn, quỳ xuống, cầu nguyện với con dân Chúa, phản ánh tình yêu, giao phó họ vào trong quyền năng Đức Chúa Trời.
37 Đã xảy ra sự khóc lóc nhiều cho mọi người. Họ đã nghiêng vào cổ của Phao-lô mà hôn người.
38 Họ đã buồn bực hơn hết vì các lời mà người đã nói rằng, họ sẽ chẳng nhìn thấy mặt của người nữa. Rồi, họ đã tiễn người lên tàu.
Trong khoảnh khắc tiễn biệt, chia ly với Phao-lô, mọi người ở đó đã khóc nhiều. Từ sự lưu luyến, họ đã nghiêng vào cổ của Phao-lô mà hôn. Và sự buồn rầu nhất là khi họ đã nghe ông nói về sự phân ly, chẳng bao giờ nhìn thấy mặt của ông nữa. Rồi, họ đã tiễn Phao-lô lên tàu. Đây là cuộc chia tay trong nước mắt của những người ở lại, là nỗi buồn đau, quyến luyến vì họ không còn được gặp Phao-lô, người mà họ yêu kính, ngưỡng mộ.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này thuật lại chương Chúa dùng Phao-lô, giảng cho các trưởng lão tại Ê-phê-sô, là bài học thuộc linh quan trọng không chỉ dành cho các trưởng lão, mà còn dành cho hết thảy con dân Chúa trong mọi thời đại.
Bài học dạy con về sự trung tín, tỉnh thức, hy sinh, tận tụy cho Tin Lành Cứu Rỗi, và cần ghi nhớ rằng, hãy cẩn thận xem xét đời sống thuộc linh của mình, trước khi có thể chăm sóc người khác, đồng thời luôn cảnh giác với sự dối trá, giữ mình luôn thánh khiết, sẵn sàng ban ra cách thật lòng, không vì tư lợi.
Nguyện Chúa ban ơn, cho con luôn giữ vững đức tin trong sự hiệp một, và phó thác mọi sự trong quyền năng của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28-38 Phao-lô Giảng cho Các Trưởng Lão tại Ê-phê-sô – Phần 2
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Ngài đã ban cho con thì giờ này có được thời gian, sức khỏe và phương tiện để học và suy ngẫm Lời Ngài! Con nguyện xin Chúa dẫn dắt và dạy dỗ con học biết thánh ý Ngài! Con cảm tạ Ngài!
28 Vậy, hãy chú ý chính mình và hết thảy bầy mà trong đó Đức Thánh Linh đã lập các anh chị em làm các giám mục, để chăn Hội Thánh của Thiên Chúa, mà Ngài đã mua bằng máu của chính Ngài.
29 Vì tôi biết điều này rằng, sau sự ra đi của tôi, sẽ có những sói dữ tợn xông vào trong vòng các anh chị em; chúng chẳng tiếc bầy đâu.
30 Và từ chính các anh chị em sẽ dấy lên những kẻ nói những lời gian tà, lôi kéo những môn đồ theo họ.
31 Vậy, hãy tỉnh thức! Hãy nhớ rằng, trong ba năm, đêm và ngày, tôi đã chẳng ngừng khuyên bảo mỗi người với nước mắt.
32 Bây giờ, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi giao phó các anh chị em cho Đức Chúa Trời và cho Lời của ân điển của Ngài, là sự có năng lực gây dựng và ban cho các anh chị em cơ nghiệp trong hết thảy những người đã được nên thánh.
33 Tôi đã chẳng tham bạc, vàng, hay là quần áo của ai.
34 Chính các anh chị em biết rằng, hai bàn tay này đã phục vụ những sự cần dùng của tôi và của những người đã ở với tôi.
35 Tôi đã tỏ cho các anh chị em mọi sự, rằng các anh chị em phải lao động như vậy, để giúp đỡ những người yếu đuối, và cũng nhớ các lời của Đức Chúa Jesus mà Ngài đã phán: Ban cho có phước hơn nhận lãnh.
36 Nói các lời ấy xong, người đã quỳ xuống, cầu nguyện với hết thảy họ.
37 Đã xảy ra sự khóc lóc nhiều cho mọi người. Họ đã nghiêng vào cổ của Phao-lô mà hôn người.
38 Họ đã buồn bực hơn hết vì các lời mà người đã nói rằng, họ sẽ chẳng nhìn thấy mặt của người nữa. Rồi, họ đã tiễn người lên tàu.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, phân đoạn Thánh Kinh này là những lời khuyên dạy quý báu cho các trưởng lão của Hội Thánh. Con hiểu đây là lời dạy mà Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô nói với các trưởng lão. Qua phân đoạn này, con học được những điều cho mình rằng:
Chú ý chính mình và hết thảy bầy. Để có thể chăn dắt các con chiên mà Chúa đã giao phó thì phải có sự chú ý, mà trước nhất là chú ý đến chính mình. Con hiểu nghĩa là canh giữ cẩn thận tấm lòng mình với Chúa để mình được đẹp lòng Chúa, sống theo Lời Chúa dạy. Chỉ khi một người có tấm lòng kính sợ Chúa thì mới có sự chú ý đến tấm lòng và việc làm của mình sao cho đẹp lòng Chúa. Và chỉ khi một người thật yêu Chúa mới có lòng yêu anh chị em của mình mà chú ý đến để canh giữ họ.
Những trưởng lão là những người mà Chúa đặt để và giao phó trong sự chăn dắt bầy. Vì vậy Phao-lô đã cảnh báo cho các trưởng lão biết rằng sẽ có những sói dữ tợn xông vào giữa bầy để cắn xé. Cũng như chính trong vòng con dân Chúa cũng sẽ có người dấy lên mà nói những điều sai nghịch, khiến những người khác cũng nghe theo. Vì vậy, các trưởng lão cần tỉnh thức để khuyên nhủ, canh chừng, quở trách, kỷ luật khi cần để giữ họ trong tình yêu của Chúa.
Thưa Chúa, điều khiến con suy ngẫm là trong ba năm, Phao-lô đã chẳng ngừng khuyên bảo con dân Chúa tại Ê-phê-sô với nước mắt. Điều đó khiến con hiểu rằng, ông thật có lòng trung tín và sốt sắng trong công việc nhà Chúa, chẳng kể là đêm hay ngày, chẳng kể là điều gì ích lợi cho mình, nhưng luôn vì ích lợi của con dân Chúa trước nhất. Một điều khiến con cũng cứ suy ngẫm, đó là ông nói những lời khuyên bảo con dân Chúa với nước mắt. Thưa Chúa, con hiểu rằng, đó là tấm lòng yêu Chúa và yêu anh chị em của Phao-lô, ông khóc vì ông yêu họ và đau buồn khi thấy họ phạm tội. Những lời khuyên bảo của ông đối cùng họ không phải là nói như lấy quyền để bắt ép người khác, mà thật sự vì yêu, vì muốn tốt mà nói để mong rằng họ sẽ làm theo mà được hưởng phước.
Thưa Chúa, con cũng học được ở Phao-lô sự chăm chỉ, chịu khó lao động kiếm sống, dù rằng ông được quyền nhận tiếp trợ. Chẳng những ông tự lo cho bản thân mình mà còn lo cho cả những người cùng làm việc với ông. Con hiểu vì ông yêu con dân Chúa, ông không muốn thêm gánh nặng cho họ, ông cũng muốn làm gương cho họ trong sự chăm chỉ lao động kiếm sống.
Con hiểu rằng, sự chăm chỉ lao động kiếm sống, chẳng những là vì cho mình, mà còn để giúp đỡ những anh chị em cùng Cha có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, bệnh tật nữa.
Con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay! Nguyện xin Lời Chúa cứ ở trong con và con luôn cẩn thận làm theo Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
02/06/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28-38 Phao-lô Giảng cho Các Trưởng Lão tại Ê-phê-sô – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28-38.
28 Vậy, hãy chú ý chính mình và hết thảy bầy mà trong đó Đức Thánh Linh đã lập các anh chị em làm các giám mục, để chăn Hội Thánh của Thiên Chúa, mà Ngài đã mua bằng máu của chính Ngài.
Câu 28: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô căn dặn các trưởng lão trước tiên "hãy chú ý chính mình" là luôn giữ mình trong sự nhu mì, khiêm nhường, hết lòng yêu Chúa và yêu thương anh chị em cùng Cha, luôn trau dồi Lời Chúa để không bị tà giáo dẫn dụ. Sau là, hết lòng chăn dắt con dân Chúa.
Ở trong Chúa, giá trị của mỗi con dân Chúa là cái giá mà Đức Chúa Jesus Christ đã trả ra để cứu chuộc họ, chính là mạng sống của Ngài. Vì thế linh hồn của họ thật quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Các trưởng lão cần gắng hết sức để chăn dắt mỗi linh hồn, giúp họ tấn tới trong Chúa.
29 Vì tôi biết điều này rằng, sau sự ra đi của tôi, sẽ có những sói dữ tợn xông vào trong vòng các anh chị em; chúng chẳng tiếc bầy đâu.
30 Và từ chính các anh chị em sẽ dấy lên những kẻ nói những lời gian tà, lôi kéo những môn đồ theo họ. 31 Vậy, hãy tỉnh thức! Hãy nhớ rằng, trong ba năm, đêm và ngày, tôi đã chẳng ngừng khuyên bảo mỗi người với nước mắt.
Từ câu 29 đến 30: Con hiểu rằng, "những sói dữ tợn" là những tiên tri giả, giáo sư giả. Được sự thần cảm của Đức Thánh Linh, Phao-lô biết rằng sau khi ông rời khỏi xứ A-si thì ma quỷ sẽ tích cực thúc giục các tôi tớ nó, các tiên tri giả và giáo sư giả, tấn công Hội Thánh. Như vậy, khi nhìn ngược lại thì mới thấy Phao-lô đã nhọc công chăm sóc Hội Thánh tại A-si như thế nào. Có lẽ trong ba năm ở tại Ê-phê-sô, Phao-lô đã đương đầu với nhiều tà giáo, chiến đấu dữ dội với chúng để giữ gìn con dân Chúa được an toàn trong thuộc linh.
Khuyên bảo mỗi người với nước mắt nghĩa là Phao-lô không chỉ giãi bày lẽ thật từ Lời Chúa để giúp con dân Chúa nhận thức được sự nguy hiểm của tà giáo, mà trong khi khuyên bảo ông còn thể hiện ra ngoài cảm xúc yêu thương bằng nước mắt.
32 Bây giờ, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi giao phó các anh chị em cho Đức Chúa Trời và cho Lời của ân điển của Ngài, là sự có năng lực gây dựng và ban cho các anh chị em cơ nghiệp trong hết thảy những người đã được nên thánh.
Câu 32: Con hiểu rằng, Phao-lô dâng trình các trưởng lão cho Đức Chúa Trời và cho Lời của ân điển của Ngài. "Lời của ân điển của Ngài" lúc bấy giờ là những lời rao giảng của Phao-lô, những thư tín của các sứ đồ viết cho Hội Thánh. Bây giờ thì các thư tín ấy đã trở thành Thánh Kinh Tân Ước. Khi một người có tấm lòng tiếp nhận, làm theo Lời Chúa và trung tín cho đến cuối cùng thì sẽ được hưởng mọi cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời đã hứa với Hội Thánh.
33 Tôi đã chẳng tham bạc, vàng, hay là quần áo của ai.
34 Chính các anh chị em biết rằng, hai bàn tay này đã phục vụ những sự cần dùng của tôi và của những người đã ở với tôi.
35 Tôi đã tỏ cho các anh chị em mọi sự, rằng các anh chị em phải lao động như vậy, để giúp đỡ những người yếu đuối, và cũng nhớ các lời của Đức Chúa Jesus mà Ngài đã phán: Ban cho có phước hơn nhận lãnh.
Từ câu 33 đến 35: Con thấy rằng, bản thân con luôn được khích lệ rất nhiều bởi tấm gương của Phao-lô trong sự vừa làm việc kiếm sống vừa làm công việc nhà Chúa. Trong thực tế cuộc sống con cảm nhận được rất rõ ràng phước hạnh của việc "ban cho có phước hơn nhận lãnh". Sự cho đi không có gì là nặng nề cả mà nó khiến mình thấy hân hoan, vui mừng càng hơn.
36 Nói các lời ấy xong, người đã quỳ xuống, cầu nguyện với hết thảy họ.
37 Đã xảy ra sự khóc lóc nhiều cho mọi người. Họ đã nghiêng vào cổ của Phao-lô mà hôn người.
38 Họ đã buồn bực hơn hết vì các lời mà người đã nói rằng, họ sẽ chẳng nhìn thấy mặt của người nữa. Rồi, họ đã tiễn người lên tàu.
Từ câu 36 đến 38: Con hiểu rằng, sau những lời dặn dò thì Phao-lô cùng các trưởng lão quỳ xuống cầu nguyện với Chúa. Sau giây phút này thì mỗi người sẽ đối diện với những nỗi khó khăn khác nhau trên linh trình theo Chúa. Dù có xa cách về mặt thân thể xác thịt nhưng chắc chắn trong tâm thần các trưởng lão sẽ luôn hiệp một với Phao-lô, luôn nhớ về ông, dõi theo tin tức của ông. Phao-lô cũng sẽ luôn nhớ về các trưởng lão và con dân Chúa ở các địa phương, luôn dâng lời cầu thay cho họ. Ở trong Chúa có một điều tuyệt vời là mỗi người đều mang hy vọng về một ngày sum họp nơi thiên đàng.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng tiếp tục ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28-38 Phao-lô Giảng cho Các Trưởng Lão tại Ê-phê-sô – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28-38.
28 Vậy, hãy chú ý chính mình và hết thảy bầy mà trong đó Đức Thánh Linh đã lập các anh chị em làm các giám mục, để chăn Hội Thánh của Thiên Chúa, mà Ngài đã mua bằng máu của chính Ngài.
29 Vì tôi biết điều này rằng, sau sự ra đi của tôi, sẽ có những sói dữ tợn xông vào trong vòng các anh chị em; chúng chẳng tiếc bầy đâu.
30 Và từ chính các anh chị em sẽ dấy lên những kẻ nói những lời gian tà, lôi kéo những môn đồ theo họ.
31 Vậy, hãy tỉnh thức! Hãy nhớ rằng, trong ba năm, đêm và ngày, tôi đã chẳng ngừng khuyên bảo mỗi người với nước mắt.
32 Bây giờ, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi giao phó các anh chị em cho Đức Chúa Trời và cho Lời của ân điển của Ngài, là sự có năng lực gây dựng và ban cho các anh chị em cơ nghiệp trong hết thảy những người đã được nên thánh.
33 Tôi đã chẳng tham bạc, vàng, hay là quần áo của ai.
34 Chính các anh chị em biết rằng, hai bàn tay này đã phục vụ những sự cần dùng của tôi và của những người đã ở với tôi.
35 Tôi đã tỏ cho các anh chị em mọi sự, rằng các anh chị em phải lao động như vậy, để giúp đỡ những người yếu đuối, và cũng nhớ các lời của Đức Chúa Jesus mà Ngài đã phán: Ban cho có phước hơn nhận lãnh.
36 Nói các lời ấy xong, người đã quỳ xuống, cầu nguyện với hết thảy họ.
37 Đã xảy ra sự khóc lóc nhiều cho mọi người. Họ đã nghiêng vào cổ của Phao-lô mà hôn người.
38 Họ đã buồn bực hơn hết vì các lời mà người đã nói rằng, họ sẽ chẳng nhìn thấy mặt của người nữa. Rồi, họ đã tiễn người lên tàu.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
“Hãy chú ý chính mình và hết thảy bầy mà trong đó Đức Thánh Linh đã lập các anh chị em làm các giám mục” nghĩa là trước hết các trưởng lão cần phải gìn giữ, chăm sóc đời sống đức tin của mình, sau đó chăm sóc bầy chiên mà Chúa đã giao phó. Vì một người không lo được cho mình, thì khó thể giúp đỡ và hướng dẫn người khác sống đúng theo Lời Chúa. Cụm từ “mà Ngài đã mua bằng máu của chính Ngài” cho thấy Hội Thánh vô cùng quý giá đối với Thiên Chúa. Hội Thánh đã được mua chuộc bằng sự chết của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá. Vì thế, những người nhận lãnh chức vụ chăm sóc con dân Chúa phải là người yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu những con chiên mà Ngài đã cứu chuộc.
Không chỉ mọi con dân Chúa cần phải tỉnh thức khi sống giữa thế gian, mà các trưởng lão cũng cần phải tỉnh thức càng hơn để giữ gìn mình và bầy chiên mà Chúa giao phó. Sự tỉnh thức của các trưởng lão thậm chí còn cần phải nhiều hơn, vì cần phải luôn để ý, trông chừng những con chiên. Phao-lô nhắc cho họ nhớ tới ông đã ba năm chẳng ngừng khuyên bảo mỗi người với nước mắt, đồng thời cũng là tấm gương dạy họ trong chức vụ trưởng lão cần phải luôn hết lòng dạy dỗ, khuyên bảo con dân Chúa. Phao-lô cho các trưởng lão biết trong suốt thời gian ở đó, ông cũng chẳng tham bạc vàng, hai tay làm lụng để chu cấp sự cần dùng cho mình và giúp những người ở cùng ông. Những lời ông nói cũng là lời nhắc nhở không chỉ cho các trưởng lão mà là cho mọi con dân Chúa đừng tham lam tiền bạc, chịu khó làm lụng để có thể giúp đỡ anh chị em mình khi họ gặp khó khăn. Phao-lô không chỉ là một trưởng lão đầy ơn trong lời nói mà trong mọi việc làm ông đã hết lòng phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em mình. Đó chính là tấm gương sáng sống động cho các trưởng lão noi theo trong sự chăn dắt bầy chiên.
“Tôi giao phó các anh chị em cho Đức Chúa Trời và cho Lời của ân điển của Ngài” nghĩa là bổn phận và trách nghiệm của ông với Hội Thánh tại Ê-phê-sô và sự làm gương trong chức vụ trưởng lão đã xong. Ông giao phó họ cho Đức Chúa Trời và Lời Ngài nghĩa là ông dâng các trưởng lão của Hội Thánh tại Ê-phê-sô trong sự quan phòng, chăm sóc của Đức Chúa Trời và những Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, là nền tảng để họ đứng vững trong Chúa và trưởng thành, mạnh mẽ trong đức tin.
Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện Ngài luôn dạy dỗ và ban ơn cho con trong chức vụ của mình. Xin Cha ban cho con có một giấc ngủ ngon và được bổ lại sức. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
10/05/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28-38 Phao-lô Giảng cho Các Trưởng Lão tại Ê-phê-sô – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ và Đức Thánh Linh dẫn dắt, soi sáng và dạy dỗ con. Con cảm tạ Ngài.
28 Vậy, hãy chú ý chính mình và hết thảy bầy mà trong đó Đức Thánh Linh đã lập các anh chị em làm các giám mục, để chăn Hội Thánh của Thiên Chúa, mà Ngài đã mua bằng máu của chính Ngài.
29 Vì tôi biết điều này rằng, sau sự ra đi của tôi, sẽ có những sói dữ tợn xông vào trong vòng các anh chị em; chúng chẳng tiếc bầy đâu.
30 Và từ chính các anh chị em sẽ dấy lên những kẻ nói những lời gian tà, lôi kéo những môn đồ theo họ.
Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô trong chức vụ chăn bầy đã thấm thía cảnh "những sói dữ tợn xông vào" cắn xé bầy chiên, bằng những lời gian tà, gây chia rẽ, gieo rắc những giáo lý sai nghịch, làm mất đức tin của những người yếu đuối. Nên trước khi rời đi, ông đã mời các trưởng lão tại Ê-phê-sô, là những người được giao cho chức vụ chăn dắt con dân Chúa, để khuyên bảo, nhắc nhở họ. Nhưng trước khi có thể bảo vệ con dân Chúa, thì họ cần tỉnh thức, chú ý bảo vệ thuộc linh của mình trước. Bởi họ sẽ là đối tượng bị tấn công đầu tiên, nếu không luôn giữ mình trong sự nhu mì, khiêm nhường, hết lòng yêu Chúa và yêu thương anh chị em cùng Cha.
31 Vậy, hãy tỉnh thức! Hãy nhớ rằng, trong ba năm, đêm và ngày, tôi đã chẳng ngừng khuyên bảo mỗi người với nước mắt.
32 Bây giờ, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi giao phó các anh chị em cho Đức Chúa Trời và cho Lời của ân điển của Ngài, là sự có năng lực gây dựng và ban cho các anh chị em cơ nghiệp trong hết thảy những người đã được nên thánh.
Thưa Cha, con hiểu rằng một linh hồn quý hơn cả thế gian, vì mỗi linh hồn đều được mua bằng máu của chính Đấng Christ. Sứ Đồ Phao-lô "chẳng ngừng khuyên bảo mỗi người với nước mắt", giúp con hiểu tấm lòng tận tụy, yêu thương của người mà Chúa giao cho chức vụ chăn bầy. Ông không chỉ khuyên bảo mà thôi, nhưng là liên tục khuyên bảo với nước mắt trong suốt ba năm ông ở với họ, cả đêm lẫn ngày. Điều ấy cho thấy tình yêu của ông, sự nhẫn nại, kiên trì của ông đối với những mỗi linh hồn mà Chúa giao cho ông. Ông dâng các trưởng lão lên Đức Chúa Trời, cho Đức Chúa Jesus Christ. Ông cũng giao phó họ vào trong những lời giảng dạy của ông và của Đấng Christ. Lời của ân điển chính là Thánh Kinh Tân Ước, là các sự giảng dạy của Đức Chúa Jesus Christ và của các sứ đồ qua các thư tín. Lời ấy có năng lực bảo vệ, gây dựng Hội Thánh bởi Tin Lành được tỏ ra, là Lời khiến những người nghe và làm theo được nên thánh, được nhận cơ nghiệp đời đời của Đức Chúa Trời.
33 Tôi đã chẳng tham bạc, vàng, hay là quần áo của ai.
34 Chính các anh chị em biết rằng, hai bàn tay này đã phục vụ những sự cần dùng của tôi và của những người đã ở với tôi.
35 Tôi đã tỏ cho các anh chị em mọi sự, rằng các anh chị em phải lao động như vậy, để giúp đỡ những người yếu đuối, và cũng nhớ các lời của Đức Chúa Jesus mà Ngài đã phán: Ban cho có phước hơn nhận lãnh.
Thưa Cha, con hiểu rằng tình yêu của Sứ Đồ Phao-lô còn thể hiện ở sự ông dù bận rộn đêm ngày trong chức vụ, mục vụ, nhưng ông vẫn làm việc kiếm sống để tự lo cho mình, không làm gánh nặng cho anh chị em cùng Cha, mà còn có thể giúp đỡ những con dân Chúa khó nghèo bởi đau bệnh. Quả thật, "ban cho có phước hơn nhận lãnh". Bởi tấm lòng yêu thương muốn ban cho, mà Sứ Đồ Phao-lô được dư dật ơn phước Chúa ban, khiến ông dù trong thân thể yếu đuối vẫn có đầy đủ năng lực chăm sóc con dân Chúa trong cả thuộc linh lẫn thuộc thể.
36 Nói các lời ấy xong, người đã quỳ xuống, cầu nguyện với hết thảy họ.
37 Đã xảy ra sự khóc lóc nhiều cho mọi người. Họ đã nghiêng vào cổ của Phao-lô mà hôn người.
38 Họ đã buồn bực hơn hết vì các lời mà người đã nói rằng, họ sẽ chẳng nhìn thấy mặt của người nữa. Rồi, họ đã tiễn người lên tàu.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau sự giảng dạy và tâm tình Phao-lô cùng các trưởng lão đã quỳ xuống cầu nguyện với Chúa trước khi rời đi. Mỗi lần gặp gỡ vui mừng bao nhiêu, thì mỗi cuộc chia ly lại ngậm ngùi bấy nhiêu, mà lần chia tay này lại là lần cuối họ còn được nhìn thấy mặt ông. Sự khóc lóc, đau buồn là điều chẳng thể tránh khỏi, nhưng con hiểu rằng khóc bởi yêu nhau, thương nhớ nhau, luôn một lòng hướng về nhau là một cảm xúc thật đẹp đẽ.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa giữ gìn con, ban ơn thêm sức trên con trong mỗi bước linh trình. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
09/06/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28-38 Phao-lô Giảng cho Các Trưởng Lão tại Ê-phê-sô – Phần 2
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về Lời Hằng Sống Ngài ban, cho con năng lực bước đi mỗi ngày theo ý Chúa. Lòng con trùng xuống khi đọc những dòng đầy cảm xúc của Sứ Đồ Phao-lô với các trưởng lão Hội Thánh Ê-phê-sô, được chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28-38. Những lời căn dặn vô cùng tha thiết, chân thành, gửi gắm nỗi lòng yêu thương, trao phó của một người chăn bầy chân thật, đối cùng bầy chiên của Chúa trước khi bước vào những thử thách đang chờ phía trước. Lời Phao-lô căn dặn các trưởng lão Ê-phê-sô không còn là những lời dặn dò thông thường, nhưng đã trở thành di sản thuộc linh cho con dân Chúa trải mọi thời đại. Lời Sứ Đồ Phao-lô nói:
"Hãy giữ lấy chính mình anh em và coi sóc cả bầy chiên..."
Điều này khiến con suy ngẫm: Người chăn bầy thật trước hết phải giữ đạo lý bên ngoài, mà là giữ lòng gần Chúa, sống trong sự kính sợ và tỉnh thức.
Ông nhấn mạnh:
“Bầy chiên mà Đức Chúa Trời đã mua bằng chính huyết Ngài.”
Câu này làm rúng động lòng con. Vì mỗi một chúng con đây, mỗi một người trong Hội Thánh, thật quý báu trong mắt Chúa. Không ai có quyền xem thường hay thao túng người khác trong danh nghĩa hay chức vụ. Chúng con không thuộc về con người, chúng con thuộc về Đấng đã chịu đóng đinh vì mình.
Phao-lô cảnh báo về những “muông sói dữ”, cả từ ngoài vào và từ trong dấy lên. Điều này thôi thúc và nhắc nhở con cầu nguyện nhiều hơn cho Hội Thánh – xin Chúa ban sự phân biệt, để Hội Thánh bám chặt Lời Chúa, không bị cuốn theo con người hay cảm xúc.
Phao-lô cũng để lại trong con một sự cảm phục lớn:
Ông không ham danh lợi, chẳng đòi hỏi đãi ngộ, nhưng tự lao động, tự nuôi thân, và tận hiến cách âm thầm.
“Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.”
Đó không chỉ là câu nói, mà là cả đời sống ông đã sống trước Hội Thánh.
Và cuối cùng là hình ảnh cả nhóm ôm nhau khóc, quỳ xuống cầu nguyện, đau đớn khi nghe Phao-lô nói: “Anh em sẽ không thấy mặt tôi nữa.”
Tình yêu trong Thân Thể Đấng Christ thật sự sâu đậm – không chỉ vì cùng niềm tin, mà vì đã cùng nhau khóc, cầu nguyện, gánh vác và cùng nhau đi trong thử thách.
Lạy Chúa!
Con cầu xin Chúa cho lòng con không bao giờ quên Hội Thánh là của Ngài, và cho con dẫu chỉ phục vụ trong điều nhỏ nhất, cũng làm với lòng kính sợ, yêu thương và chân thật.
Xin đừng để con phục vụ để được thấy, được nhớ, nhưng phục vụ vì con biết mình và anh em mình đều đã được mua bằng huyết báu của Con Đức Chúa Trời. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28-38 Phao-lô Giảng cho Các Trưởng Lão tại Ê-phê-sô – Phần 2
28 Vậy, hãy chú ý chính mình và hết thảy bầy mà trong đó Đức Thánh Linh đã lập các anh chị em làm các giám mục, để chăn Hội Thánh của Thiên Chúa, mà Ngài đã mua bằng máu của chính Ngài.
29 Vì tôi biết điều này rằng, sau sự ra đi của tôi, sẽ có những sói dữ tợn xông vào trong vòng các anh chị em; chúng chẳng tiếc bầy đâu.
30 Và từ chính các anh chị em sẽ dấy lên những kẻ nói những lời gian tà, lôi kéo những môn đồ theo họ.
31 Vậy, hãy tỉnh thức! Hãy nhớ rằng, trong ba năm, đêm và ngày, tôi đã chẳng ngừng khuyên bảo mỗi người với nước mắt.
32 Bây giờ, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi giao phó các anh chị em cho Đức Chúa Trời và cho Lời của ân điển của Ngài, là sự có năng lực gây dựng và ban cho các anh chị em cơ nghiệp trong hết thảy những người đã được nên thánh.
33 Tôi đã chẳng tham bạc, vàng, hay là quần áo của ai.
34 Chính các anh chị em biết rằng, hai bàn tay này đã phục vụ những sự cần dùng của tôi và của những người đã ở với tôi.
35 Tôi đã tỏ cho các anh chị em mọi sự, rằng các anh chị em phải lao động như vậy, để giúp đỡ những người yếu đuối, và cũng nhớ các lời của Đức Chúa Jesus mà Ngài đã phán: Ban cho có phước hơn nhận lãnh.
36 Nói các lời ấy xong, người đã quỳ xuống, cầu nguyện với hết thảy họ.
37 Đã xảy ra sự khóc lóc nhiều cho mọi người. Họ đã nghiêng vào cổ của Phao-lô mà hôn người.
38 Họ đã buồn bực hơn hết vì các lời mà người đã nói rằng, họ sẽ chẳng nhìn thấy mặt của người nữa. Rồi, họ đã tiễn người lên tàu.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này Ngài lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha ban cho con sự khôn sáng, năng lực để con sống đẹp lòng Ngài mỗi ngày. A-men!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng Phao-lô khuyên các trưởng lão của Hội Thánh tại Ê-phê-sô cần phải luôn tỉnh thức, chú ý canh chừng chính mình và hết thảy những con chiên mà Chúa đã mua bằng chính huyết Ngài, phải khuyên bảo họ. Vì khi Phao-lô đi sẽ có những sói dữ tợn xông vào bầy để cắn nuốt chiên. Và từ trong chính họ sẽ có những kẻ nói những lời gian tà và lôi kéo những môn đồ theo họ. Qua đó, con học được rằng con cần phải vững vàng trong thuộc linh con mới có thể giúp đỡ cho người khác, như vợ và con của con.
Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô đã khuyên các trưởng lão của Hội Thánh tại Ê-phê-sô phải lao động để tự nuôi mình và còn giúp đỡ những người yếu đuối. Và nhớ đến Lời của Đức Chúa Jesus đã dạy: Ban cho có phước hơn nhận lãnh. Qua đó, con học được rằng con cũng cần siêng năng lao động kiếm sống vừa nuôi sống gia đình, vừa có tiền để giúp đỡ cho những anh chị em khó khăn trong Chúa. Con cần áp dụng bài học ban cho có phước hơn nhận lãnh trong mọi khía cạnh của cuộc sống: trong công việc, trong gia đình, trong Hội Thánh và trong các mối quan hệ xã hội.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học trên đây. Nguyện xin Chúa ban ơn cho con để con áp dụng tốt những bài học này vào trong đời sống. Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
23/06/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28-38 Phao-lô Giảng cho Các Trưởng Lão tại Ê-phê-sô – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con tạ ơn Cha đã ban cho con có thì giờ và điều kiện để con được suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài vì sự từ ái của Ngài quá lớn, sự thương xót của Ngài thật không biết lấy gì để so sánh. Con cầu xin Cha giúp con luôn biết ghi nhớ ơn Ngài, cố gắng sống nếp sống đẹp lòng Cha, để không phụ ân tình mà Ngài đã ban cho con. Cho dù con không có nhiều tài năng, học thức, so với người khác con thật thấp kém, yếu hèn. Nhưng xin Cha thương xót tiếp nhận con và cho con được ở trong ân điển của Ngài. Con cầu xin Cha ban ơn, soi dẫn cho con trong bài học hôm nay. Con tạ ơn Cha.
28 Vậy, hãy chú ý chính mình và hết thảy bầy mà trong đó Đức Thánh Linh đã lập các anh chị em làm các giám mục, để chăn Hội Thánh của Thiên Chúa, mà Ngài đã mua bằng máu của chính Ngài.
29 Vì tôi biết điều này rằng, sau sự ra đi của tôi, sẽ có những sói dữ tợn xông vào trong vòng các anh chị em; chúng chẳng tiếc bầy đâu.
30 Và từ chính các anh chị em sẽ dấy lên những kẻ nói những lời gian tà, lôi kéo những môn đồ theo họ.
31 Vậy, hãy tỉnh thức! Hãy nhớ rằng, trong ba năm, đêm và ngày, tôi đã chẳng ngừng khuyên bảo mỗi người với nước mắt.
32 Bây giờ, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi giao phó các anh chị em cho Đức Chúa Trời và cho Lời của ân điển của Ngài, là sự có năng lực gây dựng và ban cho các anh chị em cơ nghiệp trong hết thảy những người đã được nên thánh.
33 Tôi đã chẳng tham bạc, vàng, hay là quần áo của ai.
34 Chính các anh chị em biết rằng, hai bàn tay này đã phục vụ những sự cần dùng của tôi và của những người đã ở với tôi.
35 Tôi đã tỏ cho các anh chị em mọi sự, rằng các anh chị em phải lao động như vậy, để giúp đỡ những người yếu đuối, và cũng nhớ các lời của Đức Chúa Jesus mà Ngài đã phán: Ban cho có phước hơn nhận lãnh.
36 Nói các lời ấy xong, người đã quỳ xuống, cầu nguyện với hết thảy họ.
37 Đã xảy ra sự khóc lóc nhiều cho mọi người. Họ đã nghiêng vào cổ của Phao-lô mà hôn người.
38 Họ đã buồn bực hơn hết vì các lời mà người đã nói rằng, họ sẽ chẳng nhìn thấy mặt của người nữa. Rồi, họ đã tiễn người lên tàu.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:
Sau khi đọc phân đoạn Thánh Kinh này con đã không thể không khóc. Mà khi cầu nguyện với Cha con lại càng khóc nhiều hơn. Bởi con thật sự thấm thía về sự quý trọng của Hội Thánh mà Thiên Chúa đã mua bằng chính máu của Ngài. Con nhớ đến một câu Thánh Kinh: “Loài người là gì mà Ngài nhớ đến”. Con không thể dùng lời lẽ loài người mà nói lên được tình yêu mà Đức Chúa Trời đã yêu loài người. Con khóc bởi vì con trước đây đã không có biết quý trọng Hội Thánh mà ý thức rằng đó là Hội Thánh mà Thiên Chúa dùng chính máu của Ngài để mua chuộc về. Con ngàn lời xin Cha tha thứ cho con. Bài học hôm nay lại lần nữa giúp con trong nếp sống mới đó là sự yêu thương, quý trọng Hội Thánh và bản thân con cũng tỉnh thức trước những cám dỗ, tà giáo.
Thưa Cha, con xúc động trước những tình cảm mà Sứ Đồ Phao-lô dành cho con dân Chúa. Một tình cảm không phải bình thường mà bằng cả sự hy sinh, lao nhọc, làm gương và quý trọng. Ông không ham lợi nhưng đã dành tất cả những yêu thương cho con dân Chúa. Con mong ước rằng, mỗi người trong chúng con ai nấy cũng có tâm tình này trong nhau.
Qua phân đoạn này con học được rằng, bản thân con cần phải siêng năng hơn nữa. Từ thuộc linh lẫn thuộc thể, làm gương tốt và yêu thương, cầu thay, giúp đỡ, chia sẻ cho anh chị em cùng Cha của mình. Tuy bài giảng này Sứ Đồ Phao-lô giảng cho những người lãnh đạo trong Hội Thánh, con không ở trong những người lãnh đạo, nhưng con là con của Ngài, là công dân nước Trời, và sau này còn được đồng trị với Đấng Christ thì bài học này càng quý và cần cho con biết bao. Khi con nhớ, hiểu và ý thức được sự quan trọng và địa vị cao trọng của Hội Thánh mà Thiên Chúa đã mua bằng chính máu của Ngài thì con sẽ có những suy nghĩ, hành xử, lời nói tôn trọng, yêu thương, trân quý hơn.
Con thật sự hối hận vì trước đây con đã không như vậy, con lại gây tổn thương cho anh chị em mình, bè đảng, nói xấu, chia rẽ, tư vị, giả hình, kiêu ngạo, không chân thật trong tình yêu.
Thưa Cha, kể từ sau bài học này. Xin Cha biến đổi con, để con có thể yêu thương, quý trọng anh chị em mình bằng một tấm lòng chân thật, kể cả một đứa nhỏ cũng phải tôn trọng chúng. Xin Cha nhắc nhớ con luôn biết hạ mình, khiêm nhu, xem người khác là tôn trọng hơn mình và có tính biết hy sinh và luôn đặc lợi ích của người khác lên trên lợi ích của mình.
Sự chia ly lúc nào cũng có đau buồn và thương tiếc. Con chỉ mong sớm ngày được về với Chúa. Lúc ấy sẽ không còn chia ly nữa, nhưng sẽ được mãi mãi ở bên Chúa và bên nhau. Hậu quả của tội lỗi đem đến cho loài người chúng con sự bất công, đau thương, mất mát và chia ly. Chỉ có được ở cạnh Đấng Đời Đời thì chúng con mới có thể thoát được những điều ấy. Và cho dù hiện tại mỗi người có ở vị trí địa lý khác nhau thì xa mặt nhưng không cách lòng.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin bài học này Cha khắc ghi vào tấm lòng con để con ghi nhớ và làm theo. Con cảm tạ Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
03/07/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28-38 Phao-lô Giảng cho Các Trưởng Lão tại Ê-phê-sô – Phần 2
Con kính lạy Thiên Chúa Nhân Từ là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con và các con của con những ngày này được khỏe mạnh, bình an, trong khi chỉ mới mấy ngày đầu năm thôi mà thế giới ngoài kia đang đầy sự hỗn loạn ở khắp mọi nơi. Thế giới đang đi đến những ngày cuối cùng tận, những dấu chỉ về thời đại mà Đức Chúa Jesus Christ đã tiên tri trước trong sách Ma-thi-ơ chương 24 đang ứng nghiệm một cách đầy đủ, trọn vẹn từng ngày. Con kính xin Ngài ban ơn, thêm sức, giúp chúng con nhận thức được và luôn biết tra xét mình, sống đời sống tỉnh thức, dọn lòng để chờ Chúa đến. Con cảm tạ và biết ơn Cha, thì giờ này Ngài cũng ban cho con có phương tiện và thời gian để được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28-38. Con cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con xin cảm tạ ơn Chúa thật nhiều:
28 Vậy, hãy chú ý chính mình và hết thảy bầy mà trong đó Đức Thánh Linh đã lập các anh chị em làm các giám mục, để chăn Hội Thánh của Thiên Chúa, mà Ngài đã mua bằng máu của chính Ngài.
29 Vì tôi biết điều này rằng, sau sự ra đi của tôi, sẽ có những sói dữ tợn xông vào trong vòng các anh chị em; chúng chẳng tiếc bầy đâu.
30 Và từ chính các anh chị em sẽ dấy lên những kẻ nói những lời gian tà, lôi kéo những môn đồ theo họ.
31 Vậy, hãy tỉnh thức! Hãy nhớ rằng, trong ba năm, đêm và ngày, tôi đã chẳng ngừng khuyên bảo mỗi người với nước mắt.
32 Bây giờ, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi giao phó các anh chị em cho Đức Chúa Trời và cho Lời của ân điển của Ngài, là sự có năng lực gây dựng và ban cho các anh chị em cơ nghiệp trong hết thảy những người đã được nên thánh.
33 Tôi đã chẳng tham bạc, vàng, hay là quần áo của ai.
34 Chính các anh chị em biết rằng, hai bàn tay này đã phục vụ những sự cần dùng của tôi và của những người đã ở với tôi.
35 Tôi đã tỏ cho các anh chị em mọi sự, rằng các anh chị em phải lao động như vậy, để giúp đỡ những người yếu đuối, và cũng nhớ các lời của Đức Chúa Jesus mà Ngài đã phán: Ban cho có phước hơn nhận lãnh.
36 Nói các lời ấy xong, người đã quỳ xuống, cầu nguyện với hết thảy họ.
37 Đã xảy ra sự khóc lóc nhiều cho mọi người. Họ đã nghiêng vào cổ của Phao-lô mà hôn người.
38 Họ đã buồn bực hơn hết vì các lời mà người đã nói rằng, họ sẽ chẳng nhìn thấy mặt của người nữa. Rồi, họ đã tiễn người lên tàu.
Kính thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh này là sự Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở, khuyên nhủ, dạy dỗ các trưởng lão về vai trò và trách nhiệm của người lãnh đạo Hội Thánh khi Phao-lô khuyên họ "hãy chú ý chính mình và hết thảy bầy". Kính thưa Cha, con hiểu rằng để có thể chăm sóc, dẫn dắt bầy chiên tức là Hội Thánh, mà Ngài giao cho các trưởng lão thì điều đầu tiên và quan trọng nhất đó là các trưởng lão cần phải biết giữ chính mình. Nếu không có thể giữ chính mình thì không thể giữ bầy mà Chúa giao cho mình. Cho nên đó là lý do Sứ Đồ Phao-lô đã nhắc đến trước. Chú ý chính mình là biết tự tra xét mình để không sao vào tội lỗi, biết cẩn thận tỉnh thức trước những sự quấy phá, những âm mưu của ma quỷ, và sự xâm nhập của tà giáo. Những giám mục người chăn là bởi chính Đức Thánh Linh lập lên, chứ không phải bởi loài người tự phong chức cho mình. Và Đức Thánh Linh sẽ ban năng lực, sự khôn ngoan, sự dẫn dắt để cho các trưởng lão và các giám mục chăm sóc bầy chiên của Ngài.
Thưa Cha, câu 28 giúp cho chúng con hiểu Đức Chúa Jesus chính là Thiên Chúa, Hội Thánh đã được mua bằng chính máu vô tội của Ngài. Và sự mua chuộc Hội Thánh bằng chính máu của Ngài nhắc cho mỗi chúng con nhận biết được giá trị của Hội Thánh, tình yêu lớn lao của Ngài đối với Hội Thánh, để hết sức, hết tấm lòng của mình mà chăm sóc gìn giữ Hội Thánh của Ngài. Đó thực sự là trọng trách vô cùng lớn.
Phân đoạn này Sứ Đồ Phao-lô cũng cảnh báo về "những sói dữ tợn" và những người "nói những lời gian tà" sẽ xuất hiện trong Hội Thánh, là những giáo sư giả, tiên tri giả, tà giáo sẽ xuất hiện mà dụ dỗ con dân Chúa. Nên chúng con cần phải tránh xa và cẩn thận với những người theo tà giáo cùng những giáo lý không có trong Thánh Kinh. Chúng con cần phải ngày và đêm suy ngẫm Lời Chúa cẩn thận tra xét từng Lời của Chúa dạy, để phân biệt và nhận diện tà giáo. Càng trong những ngày cuối cùng thì chúng con càng phải cẩn thận càng hơn.
Từ câu 31 đến câu 35 Sứ Đồ Phao-lô đã nhắc lại về sự ông đã hầu việc Chúa thể nào và trong ba năm ông đã ngày đêm không ngừng dạy dỗ khuyên nhủ họ trong nước mắt. Ông khuyên họ "ban ra có phước hơn nhận lãnh", học theo ông trong sự lao động để giúp mình và những người khác.
Từ câu 36 đến câu 38 nói về việc sau khi nói những lời khuyên nhủ, thì ông cầu nguyện với họ, khóc với họ rất nhiều, và họ tiễn ông lên đường. Đọc đến đây mà còn tưởng tượng đến cảnh chia tay trong "mưa nước mắt" đầy xúc động đó. Cảm giác của người ta đi và người ở lại thật vô cùng buồn, con cũng từng ở trong sự chia tay ai đó, nên con hiểu và cảm nhận được phần nào tình cảnh đó. Nhất là khi những người trong cuộc biết rằng đây có thể là lần cuối cùng họ được gặp nhau.
Kính thưa Cha, khi học bài này con cũng nhận biết được bổn phận và trách nhiệm của con phải giữ chính mình và bốn đứa con của con là bầy nhỏ mà Ngài đã giao cho con. Đó không phải là một việc dễ dàng bởi sức riêng có thể làm được, nhưng Chúa không để con làm một mình, con tin rằng khi Chúa ban cho con có bốn đứa con, thì Ngài cũng sẽ ban cho con năng lực đến từ Ngài, cùng sự đồng hành của Đức Thánh Linh để chăm sóc dạy dỗ và dẫn dắt các con. Con cảm tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa, nguyện xin Chúa ban ơn thêm sức để cho con trung tín hoàn thành được trọng trách mà Ngài đã giao cho con. Con xin cảm tạ ơn Cha đã nhắc nhở dạy dỗ chính mình con qua bài học này, và con hết lòng thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 04/01/2026
***