Công Vụ Các Sứ Đồ 21:7-14 Phao-lô tại Thành Bê-tô-lê-mai và Thành Sê-sa-rê
Hôm nay, ngày 23/05/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 21:7-14.
7 Chúng tôi đã kết thúc hải trình, khi từ Thành Ti-rơ đến Thành Bê-tô-lê-mai. Chúng tôi đã chào thăm các anh chị em cùng Cha và ở lại với họ một ngày.
8 Hôm sau, những người cùng đi với Phao-lô và ông đã lên đường, đến tại Thành Sê-sa-rê, vào trong nhà của Phi-líp, người giảng Tin Lành, là người thuộc nhóm bảy chấp sự, ở lại với người.
9 Người ấy đã có bốn con gái đồng trinh; họ đã biết nói tiên tri.
10 Chúng tôi đã ở đó]nhiều ngày. Có một tiên tri kia, tên là A-ga-bút, xuống từ xứ Giu-đê.
11 Người đã đến với chúng tôi, lấy dây thắt lưng của Phao-lô, trói chân tay của mình, nói: "Đức Thánh Linh phán như thế này, dân Do-thái tại Thành Giê-ru-sa-lem sẽ trói như vậy người nào dây thắt lưng này thuộc về, và giao nộp vào trong tay các dân ngoại."
12 Khi chúng tôi đã nghe các lời ấy thì cả chúng tôi và các người ở đó đều xin người đừng đi lên tới Thành Giê-ru-sa-lem.
13 Nhưng Phao-lô đã trả lời rằng: "Các anh chị em làm gì mà khóc lóc và làm nát lòng tôi? Vì tôi đã sẵn sàng chẳng những chỉ chịu trói nhưng cũng chịu chết tại Thành Giê-ru-sa-lem cho danh của Đức Chúa Jesus."
14 Khi người chẳng chịu thuyết phục, thì chúng tôi ngưng và nói rằng: "Nguyện ý Chúa được nên!"
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Nếu chúng ta biết trước những khó khăn, thử thách sắp đến, liệu chúng ta có thể học được gì từ thái độ của Phao-lô, khi ông kiên định theo ý Chúa, dù biết sẽ gặp nguy hiểm?
2. Làm thế nào chúng ta có thể phân biệt giữa sự quan tâm chân thành của người thân (như các môn đồ khuyên Phao-lô) và ý muốn của Chúa trong cuộc sống của mình?
3. Chúng ta có thể rút ra bài học gì về việc chấp nhận và tuân phục ý Chúa từ câu "Nguyện ý Chúa được nên" của các môn đồ?
4. Khi chúng ta phải đối mặt với sự phản đối từ những người yêu thương mình, làm sao để duy trì lòng kiên định trong việc làm theo ý Chúa?
5. Tình bạn và sự hiếu khách của những gia đình như Phi-líp trong đoạn này cho chúng ta thấy gì về vai trò của con dân Chúa trong Hội Thánh?
6. Chúng ta có thể học được gì từ việc A-ga-bút sử dụng hành động tượng trưng (trói chân tay bằng dây thắt lưng) để truyền đạt sứ điệp từ Chúa?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Hãy dành thời gian cầu nguyện và tĩnh tâm để nhận biết ý Chúa trong những quyết định quan trọng của bạn, thay vì chỉ dựa vào cảm xúc hay lời khuyên của người khác.
2. Khi gặp phải sự phản đối từ gia đình hoặc bạn bè về những quyết định theo đức tin, hãy kiên nhẫn giải thích và cầu nguyện cho họ hiểu được tấm lòng của bạn.
3. Hãy mở rộng lòng hiếu khách như gia đình Phi-líp, sẵn sàng đón tiếp và hỗ trợ những người phục vụ Chúa hoặc anh chị em trong đức tin.
4. Khi phải đối mặt với thử thách hay khó khăn, hãy tự hỏi bản thân: "Mình có sẵn sàng hy sinh vì danh Chúa không?" Và chuẩn bị tâm hồn để đương đầu với thử thách.
5. Hãy học cách nói "Nguyện ý Chúa được nên" trong những hoàn cảnh khó khăn, thể hiện lòng tin tưởng và phó thác hoàn toàn vào Chúa.
Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-2101-14-phao-lo-ve-lai-gie-ru-sa-lem/
Công Vụ Các Sứ Đồ 21:7-14 – Phao-lô tại Thành Bê-tô-lê-mai và Thành Sê-sa-rê
Kính lạy Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa Toàn Năng và Cha đầy lòng thương xót, chúng con cúi đầu tạ ơn Ngài vì sự hiện diện thánh khiết và tình yêu không hề đổi thay của Ngài. Chúng con biết ơn Ngài vì mỗi hơi thở, mỗi ngày mới Ngài ban, và vì Lời Hằng Sống là ánh sáng dẫn dắt chúng con qua mọi thử thách, khó khăn. Xin Cha tha thứ những yếu đuối, tội lỗi của chúng con, và ban thêm ơn để chúng con sống đẹp lòng Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con hôm nay, giúp chúng con hiểu sâu sắc Lẽ Thật và áp dụng Lời Ngài vào đời sống, để chúng con trở nên những chứng nhân trung tín cho vinh quang Ngài. Sau đây, chúng con xin nêu sự hiểu của chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên.
7 Chúng tôi đã kết thúc hải trình, khi từ Thành Ti-rơ đến Thành Bê-tô-lê-mai. Chúng tôi đã chào thăm các anh chị em cùng Cha và ở lại với họ một ngày.
8 Hôm sau, những người cùng đi với Phao-lô và ông đã lên đường, đến tại Thành Sê-sa-rê, vào trong nhà của Phi-líp, người giảng Tin Lành, là người thuộc nhóm bảy chấp sự, ở lại với người.
9 Người ấy đã có bốn con gái đồng trinh; họ đã biết nói tiên tri.
Câu 7-9: Chúng con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các cộng sự đến Bê-tô-lê-mai, chào thăm các anh chị em và ở lại một ngày, sau đó đến Sê-sa-rê, lưu lại nhà Phi-líp, người giảng Tin Lành, là một trong bảy chấp sự. Gia đình Phi-líp, có bốn con gái nói tiên tri, cho thấy họ có đời sống và môi trường trường thuộc linh mạnh mẽ, nơi cả gia đình phục vụ Chúa. Sự hiếu khách của Phi-líp và sự kết nối với các tín hữu tại Bê-tô-lê-mai bày tỏ tình yêu và sự hiệp một trong Hội Thánh.
Chúng con học được rằng: Chúng con được kêu gọi mở lòng hiếu khách và xây dựng mối quan hệ gắn bó với anh chị em trong đức tin, để cùng nhau phục vụ Chúa, như Lời Ngài phán: “Chớ quên sự tiếp khách, vì bởi đó, có những người đã tiếp đãi các thiên sứ mà không biết.” (Hê-bơ-rơ 13:2).
10 Chúng tôi đã ở đó nhiều ngày. Có một tiên tri kia, tên là A-ga-bút, xuống từ xứ Giu-đê.
11 Người đã đến với chúng tôi, lấy dây thắt lưng của Phao-lô, trói chân tay của mình, nói: “Đức Thánh Linh phán như thế này, dân Do-thái tại Thành Giê-ru-sa-lem sẽ trói như vậy người nào dây thắt lưng này thuộc về, và giao nộp vào trong tay các dân ngoại.”
Câu 10-11: Chúng con nhận thấy rằng, tại Sê-sa-rê, tiên tri A-ga-bút, được Đức Thánh Linh soi dẫn, dùng hành động tượng trưng - trói chân tay bằng dây thắt lưng của Phao-lô để báo trước rằng Phao-lô sẽ bị dân Do-thái tại Giê-ru-sa-lem trói và giao cho dân ngoại. Sứ điệp này, qua sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, nhấn mạnh sự bắt bớ và nguy hiểm sắp đến, nhưng cũng cho thấy sự quan phòng của Chúa trong việc chuẩn bị tâm trí Phao-lô.
Chúng con học được rằng: Đức Thánh Linh có thể dùng những cách thức rõ ràng để cảnh báo và hướng dẫn chúng con, và chúng con phải lắng nghe với lòng vâng phục, như Lời Ngài phán: “Vì bất cứ những ai được thần trí của Thiên Chúa dắt dẫn, thì họ là con cái của Thiên Chúa.” (Rô-ma 8:14).
12 Khi chúng tôi đã nghe các lời ấy thì cả chúng tôi và các người ở đó đều xin người đừng đi lên tới Thành Giê-ru-sa-lem.
13 Nhưng Phao-lô đã trả lời rằng: “Các anh chị em làm gì mà khóc lóc và làm nát lòng tôi? Vì tôi đã sẵn sàng chẳng những chỉ chịu trói nhưng cũng chịu chết tại Thành Giê-ru-sa-lem cho danh của Đức Chúa Jesus.”
14 Khi người chẳng chịu thuyết phục, thì chúng tôi ngưng và nói rằng: “Nguyện ý Chúa được nên!”
Câu 12-14: Chúng con hiểu rằng, sau lời tiên tri của A-ga-bút, các cộng sự và tín hữu tại Sê-sa-rê khóc lóc, nài xin Phao-lô đừng đi Giê-ru-sa-lem vì lo lắng cho sự an toàn của ông. Tuy nhiên, Phao-lô kiên định, tuyên bố sẵn sàng chịu trói và thậm chí chịu chết vì danh Đức Chúa Jesus. Sự quyết tâm này cho thấy lòng vâng phục tuyệt đối của ông đối với ý muốn Chúa. Các tín hữu, dù đau lòng, cuối cùng chấp nhận ý định của Phao-lô, nói: “Nguyện ý Chúa được nên” bày tỏ sự phó thác cho sự tể trị của Đức Chúa Trời.
Chúng con học được rằng: Khi đối diện thử thách, chúng con phải kiên định làm theo ý Chúa, dù người thân yêu có phản đối, và học cách phó thác mọi sự cho Ngài, như Lời Ngài phán: “Nếu bất cứ ai vì Ta mà mất sự sống của mình thì sẽ tìm được nó.” (Ma-thi-ơ 16:25).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 21:7-14 dạy chúng con về lòng vâng phục, sự hiếu khách, và sự phó thác cho ý muốn Ngài. Qua sự kiên định của Sứ Đồ Phao-lô, chúng con thấy sức mạnh của đức tin sẵn sàng hy sinh vì danh Ngài. Qua tình yêu của các tín hữu tại Sê-sa-rê, chúng con nhận biết giá trị của mối quan hệ trong Hội Thánh. Xin ban thêm lòng can đảm và sự khôn ngoan để chúng con bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, yêu thương anh chị em, và phó thác mọi sự cho ý muốn tốt lành của Ngài, làm vinh hiển danh Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 21:7-14 Phao-lô tại Thành Bê-tô-lê-mai và Thành Sê-sa-rê
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 21:7-14 Phao-lô tại Thành Bê-tô-lê-mai và Thành Sê-sa-rê.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
7 Chúng tôi đã kết thúc hải trình, khi từ Thành Ti-rơ đến Thành Bê-tô-lê-mai. Chúng tôi đã chào thăm các anh chị em cùng Cha và ở lại với họ một ngày.
8 Hôm sau, những người cùng đi với Phao-lô và ông đã lên đường, đến tại Thành Sê-sa-rê, vào trong nhà của Phi-líp, người giảng Tin Lành, là người thuộc nhóm bảy chấp sự, ở lại với người.
9 Người ấy đã có bốn con gái đồng trinh; họ đã biết nói tiên tri.
10 Chúng tôi đã ở đó]nhiều ngày. Có một tiên tri kia, tên là A-ga-bút, xuống từ xứ Giu-đê.
11 Người đã đến với chúng tôi, lấy dây thắt lưng của Phao-lô, trói chân tay của mình, nói: "Đức Thánh Linh phán như thế này, dân Do-thái tại Thành Giê-ru-sa-lem sẽ trói như vậy người nào dây thắt lưng này thuộc về, và giao nộp vào trong tay các dân ngoại."
12 Khi chúng tôi đã nghe các lời ấy thì cả chúng tôi và các người ở đó đều xin người đừng đi lên tới Thành Giê-ru-sa-lem.
13 Nhưng Phao-lô đã trả lời rằng: "Các anh chị em làm gì mà khóc lóc và làm nát lòng tôi? Vì tôi đã sẵn sàng chẳng những chỉ chịu trói nhưng cũng chịu chết tại Thành Giê-ru-sa-lem cho danh của Đức Chúa Jesus."
14 Khi người chẳng chịu thuyết phục, thì chúng tôi ngưng và nói rằng: "Nguyện ý Chúa được nên!"
Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Nếu chúng con biết trước những khó khăn, thử thách sắp đến, chúng con học được từ thái độ của Phao-lô, khi ông kiên định theo ý Chúa, dù biết sẽ gặp nguy hiểm. Cuộc đời theo Chúa là hy sinh, là cống hiến, là sống cho Chúa, là chết cho Chúa và đó là lẽ sống của con dân Chúa. Cảm tạ Chúa.
2. Làm thế nào chúng ta có thể phân biệt giữa sự quan tâm chân thành của người thân (như các môn đồ khuyên Phao-lô) và ý muốn của Chúa trong cuộc sống của mình? Con dân Chúa phải câu nguyện và tuân theo sự hướng dẫn của Chúa cho dù có những lời khuyên chân thành từ những anh chị em khác. Cảm tạ Chúa.
3. Chúng ta có thể rút ra bài học gì về việc chấp nhận và tuân phục ý Chúa từ câu "Nguyện ý Chúa được nên" của các môn đồ?
Chúng con biết rằng ý Chúa bao giờ cũng là tốt lành với mọi hoàn cảnh, vậy "ý Chúa được nên" là điều mà mọi con dân Chúa đều mong mỏi và A-men. Cảm tạ Chúa.
4. Khi chúng con phải đối mặt với sự phản đối từ những người yêu thương mình, để duy trì lòng kiên định trong việc làm theo ý Chúa thì chỉ trình dâng lên Chúa, xin Chúa giúp họ nhận thức đúng với hoàn cảnh, dùng những lời êm dịu, yêu thương để an ủi động viên họ. Cảm tạ Chúa.
5. Tình bạn và sự hiếu khách của những gia đình như Phi-líp trong đoạn này cho chúng con thấy sự giúp đỡ với tấm lòng yêu thương của con dân Chúa trong Hội Thánh là vô cùng quý báu. Cảm tạ Chúa.
6. Chúng con học được cách dùng hình ảnh sinh động từ việc A-ga-bút sử dụng hành động tượng trưng (trói chân tay bằng dây thắt lưng), nó gây những ấn tượng mạnh mẽ tới người chứng kiến để truyền đạt sứ điệp từ Chúa. Người thầy giáo muốn cho học sinh dễ hiểu và gây ấn tượng để hiểu bài và nhớ bài thì chỉ bằng những giáo cụ trực quan. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ dành thời gian cầu nguyện và tĩnh tâm để nhận biết ý Chúa trong những quyết định quan trọng của con, thay vì chỉ dựa vào cảm xúc hay lời khuyên của người khác. Con cảm tạ Chúa.
2. Khi gặp phải sự phản đối từ gia đình hoặc bạn bè về những quyết định theo đức tin, con kiên nhẫn giải thích và cầu nguyện cho họ hiểu được tấm lòng của con. Con cảm tạ Chúa.
3. Con sẽ mở rộng lòng hiếu khách như gia đình Phi-líp, sẵn sàng đón tiếp và hỗ trợ những người phục vụ Chúa hoặc anh chị em trong đức tin. Đó cũng là đức tính, nếp sống của con dân Chúa. Con cảm tạ Chúa.
4. Khi phải đối mặt với thử thách hay khó khăn, con sẽ tự hỏi bản thân: "Mình có sẵn sàng hy sinh vì danh Chúa không?" Và chuẩn bị tâm hồn để đương đầu với thử thách. Con cảm tạ Chúa.
5. Con sẽ học cách nói "Nguyện ý Chúa được nên" trong những hoàn cảnh khó khăn, thể hiện lòng tin tưởng và phó thác hoàn toàn vào Chúa. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 21:7-14 Phao-lô tại Thành Bê-tô-lê-mai và Thành Sê-sa-rê
Kính lạy Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
7 Chúng tôi đã kết thúc hải trình, khi từ Thành Ti-rơ đến Thành Bê-tô-lê-mai. Chúng tôi đã chào thăm các anh chị em cùng Cha và ở lại với họ một ngày.
Phao-lô, Lu-ca, và những cộng sự đã kết thúc hành trình từ Thành Ti-rơ đến Thành Bê-tô-lê-mai. Tại đây, các ông đã chào thăm các anh chị em cùng Cha và ở lại với họ một ngày. Điều này nói lên sự gắn bó, hiệp một giữa các anh chị em cùng đức tin ở khắp nơi, mà Phao-lô cùng những cộng sự của ông luôn tìm đến và ở lại, nhằm củng cố đức tin cho nhau. Bài học cho con dân Chúa là hãy luôn giữ gìn sự gắn kết với con dân Chúa ở khắp nơi, sẵn sàng ghé thăm khi có cơ hội.
8 Hôm sau, những người cùng đi với Phao-lô và ông đã lên đường, đến tại Thành Sê-sa-rê, vào trong nhà của Phi-líp, người giảng Tin Lành, là người thuộc nhóm bảy chấp sự, ở lại với người.
Hôm sau, Phao-lô và những người cùng hành trình với ông đã lên đường, đi đến Thành Sê-sa-rê, vào trong nhà của Phi-líp, người truyền giảng Tin Lành, và là một trong bảy chấp sự, rồi ở lại trong nhà Phi-líp. Đây là sự hiệp một trong đức tin, thể hiện tấm lòng rộng mở, sẵn sàng đón tiếp anh chị em cùng Cha của mình.
9 Người ấy đã có bốn con gái đồng trinh; họ đã biết nói tiên tri.
Phi-líp dã có bốn con gái đồng trinh; họ đều được ơn nói tiên tri. Điều này nói lên những ơn phước Chúa ban trên các con cháu của những ai kính sợ Ngài, và phản ánh vai trò của phụ nữ trong những ngày đầu Hội Thánh được thành lập.
10 Chúng tôi đã ở đó nhiều ngày. Có một tiên tri kia, tên là A-ga-bút, xuống từ xứ Giu-đê.
11 Người đã đến với chúng tôi, lấy dây thắt lưng của Phao-lô, trói chân tay của mình, nói: "Đức Thánh Linh phán như thế này, dân Do-thái tại Thành Giê-ru-sa-lem sẽ trói như vậy người nào dây thắt lưng này thuộc về, và giao nộp vào trong tay các dân ngoại."
Đoàn truyền giáo do Phao-lô dẫn đầu đã ở lại trong nhà của Phi-líp nhiều ngày. Trong những ngày ấy, có một tiên tri kia, tên là A-ga-bút, từ xứ Giu-đê xuống, có lẽ đây là cuộc gặp quan trọng về thuộc linh, theo ý muốn của Chúa.
A-ga-bút đã đến với Phao-lô và những cộng sự của ông, tự lấy dây thắt lưng của Phao-lô, trói chân tay của mình, và nói rằng: “Đức Thánh Linh phán, dân Do-thái tại Thành Giê-ru-sa-lem sẽ trói người có dây thắt lưng này, và giao nộp vào trong tay các dân ngoại.” Đây là hành động của tiên tri A-ga-bút, báo trước về sự dân Do-thái sẽ bắt, trói Phao-lô tại Thành Giê-ru-sa-lem, và giao nộp cho dân ngoại. Điều này nói lên quyền năng của Chúa trong sự quan phòng các tôi tớ của Ngài theo cách của Ngài vào đúng thời điểm Ngài cho phép xảy đến.
12 Khi chúng tôi đã nghe các lời ấy thì cả chúng tôi và các người ở đó đều xin người đừng đi lên tới Thành Giê-ru-sa-lem.
Khi cả đoàn truyền giáo đã nghe những lời ấy, thì họ và các tín hữu ở đó đều xin Phao-lô đừng đi lên Thành Giê-ru-sa-lem. Hành động can ngăn Phao-lô cho thấy tấm lòng quan tâm, lo sợ cho sự an toàn của ông, dù họ tin điều này là đến từ Chúa.
13 Nhưng Phao-lô đã trả lời rằng: "Các anh chị em làm gì mà khóc lóc và làm nát lòng tôi? Vì tôi đã sẵn sàng chẳng những chỉ chịu trói nhưng cũng chịu chết tại Thành Giê-ru-sa-lem cho danh của Đức Chúa Jesus."
Dù những lời khuyên can, tỏ lòng lo lắng thực sự của con dân Chúa như vậy, nhưng Phao-lô đã đáp lời, và đặt ra câu hỏi rằng: "Các anh chị em làm gì mà khóc lóc và làm nát lòng tôi?" Đây là câu trả lời cho các anh chị em biết rằng, ông đã sẵn sàng chẳng những chỉ chịu trói, nhưng ông cũng sẵn sàng chịu chết tại Thành Giê-ru-sa-lem cho danh của Đức Chúa Jesus Christ.
Bài học cho con dân Chúa là luôn lắng nghe những lời góp ý của các anh chị em cùng Cha, nhưng hãy làm theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, Đấng luôn đồng hành với con dân Chúa trong mọi sự. Đó là sự vâng phục Chúa thay cho sự vâng phục loài người, ngoại trừ sự vâng phục trong Lẽ Thật.
14 Khi người chẳng chịu thuyết phục, thì chúng tôi ngưng và nói rằng: "Nguyện ý Chúa được nên!"
Trước sự can thiệp của đoàn truyền giáo và các tín hữu, Phao-lô chẳng chịu thuyết phục, nên mọi người ở đó là im lặng, và nguyện xin ý Chúa được nên trên quyết định của Phao-lô. Điều này nói lên lòng quyết tâm, kiên định của Phao-lô trong chức vụ, và phản ánh sự con dân Chúa vâng phục theo ý muốn của Ngài.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này thuật lại hành trình truyền giáo của Phao-lô tại Thành Bê-tô-lê-mai và Thành Sê-sa-rê, và từ đây, ông đã quyết định hành trình đến Giê-ru-sa-lem, dù những khó khăn thử thách đã được báo trước.
Bài học dạy con về lòng trung tín, phụng sự Chúa cách trọn vẹn, hoàn toàn vâng phục ý muốn của Ngài, vững vàng bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, và trong hoàn cảnh chưa phân định rõ ràng, thì con chỉ nguyện xin ý Chúa được nên, thay vì cố gắng tìm kiếm một quyết định của riêng mình.
Con nguyện học theo gương gia đình Phi-líp về lòng hiếu khách, sẵn sàng đón tiếp, hỗ trợ những người phục vụ Chúa và anh chị em cùng đức tin, và luôn tin tưởng, phó thác mọi nan đề lên Chúa, khi không có sự lựa chọn theo ý mình. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 21:7-14 Phao-lô tại Thành Bê-tô-lê-mai và Thành Sê-sa-rê
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày được dầm thấm trong Lời Ngài. Con cảm tạ Cha vì mỗi bước con đi đều được Ngài trông chừng, dạy dỗ, ủi an. Nhờ có Ngài mà con tìm thấy mục đích sống của đời mình! Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 21:7-14.
7 Chúng tôi đã kết thúc hải trình, khi từ Thành Ti-rơ đến Thành Bê-tô-lê-mai. Chúng tôi đã chào thăm các anh chị em cùng Cha và ở lại với họ một ngày.
8 Hôm sau, những người cùng đi với Phao-lô và ông đã lên đường, đến tại Thành Sê-sa-rê, vào trong nhà của Phi-líp, người giảng Tin Lành, là người thuộc nhóm bảy chấp sự, ở lại với người.
9 Người ấy đã có bốn con gái đồng trinh; họ đã biết nói tiên tri.
Từ câu 7 đến 9: Thưa Cha, khi đọc phân đoạn này và nhìn lại hành trình của Phao-lô vào cuối chuyến truyền giáo lần thứ ba, từ khi ông từ Thành Trô-ách trở về Giê-ru-sa-lem, con có cảm nhận Lu-ca mô tả đoạn hành trình này cách chi tiết hơn các đoạn khác. Lu-ca ghi nhận kĩ hơn tên các địa phương mà Phao-lô đi ngang qua. Điều này có lẽ hàm chứa ý nghĩa đây là những giây phút tự do ngao du đó đây cuối cùng của Phao-lô, trước khi bị tù.
Bốn con gái của Chấp Sự Phi-líp được nhắc đến với vai trò tiên tri có lẽ vì họ cũng được Đức Thánh Linh thần cảm cho biết trước hoạn nạn của Phao-lô và đã nói tiên tri trước Hội Thánh.
10 Chúng tôi đã ở đó nhiều ngày. Có một tiên tri kia, tên là A-ga-bút, xuống từ xứ Giu-đê.
11 Người đã đến với chúng tôi, lấy dây thắt lưng của Phao-lô, trói chân tay của mình, nói: "Đức Thánh Linh phán như thế này, dân Do-thái tại Thành Giê-ru-sa-lem sẽ trói như vậy người nào dây thắt lưng này thuộc về, và giao nộp vào trong tay các dân ngoại."
Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, tiên tri A-ga-bút cũng được Đức Thánh Linh phán bảo đi đến Thành Sê-sa-rê để nói tiên tri về sự Phao-lô sắp gặp nạn tại Giê-ru-sa-lem. Sở dĩ Đức Thánh Linh luôn bày tỏ về sự hoạn nạn của Phao-lô, có thể, thứ nhất là đặt ra một sự thử thách lớn với Phao-lô để ông chứng tỏ cho Hội Thánh thấy sự tuyệt đối vâng phục Chúa của mình, làm gương cho Hội Thánh khắp mọi nơi, trải các thế hệ. Thứ hai là để Hội Thánh dâng lời cầu thay cho ông và chuẩn bị đồng công với ông trong hoạn nạn, như cách Hội Thánh Phi-líp đã tiếp trợ và cử Ép-ba-phô-đích đến chăm sóc ông.
12 Khi chúng tôi đã nghe các lời ấy thì cả chúng tôi và các người ở đó đều xin người đừng đi lên tới Thành Giê-ru-sa-lem.
13 Nhưng Phao-lô đã trả lời rằng: "Các anh chị em làm gì mà khóc lóc và làm nát lòng tôi? Vì tôi đã sẵn sàng chẳng những chỉ chịu trói nhưng cũng chịu chết tại Thành Giê-ru-sa-lem cho danh của Đức Chúa Jesus."
14 Khi người chẳng chịu thuyết phục, thì chúng tôi ngưng và nói rằng: "Nguyện ý Chúa được nên!"
Từ câu 12 đến 14: Con hiểu rằng, sự các sứ đồ và con dân Chúa khuyên can Phao-lô là phải lẽ vì đúng lời Đức Chúa Jesus dạy và đúng theo tình yêu thương mà họ dành cho ông. Sự Phao-lô cương quyết đi lên Giê-ru-sa-lem lại càng phải lẽ hơn vì đó là mệnh lệnh trực tiếp từ Chúa, vì sứ mệnh làm vinh danh Ngài trước các quan, các vua của thế gian.
Đây là lần cuối cùng con dân Chúa có sự khuyên can Phao-lô. Khi Phao-lô chẳng chịu thuyết phục thì Hội Thánh tôn trọng quyết định của ông và cùng đồng lòng với ông cầu xin ý Chúa được nên. Thiết nghĩ, những con dân Chúa lúc ấy được đồng công với Phao-lô, được dự phần trong sự hoạn nạn của ông là những người thật có phước. Hoạn nạn trong thế gian dù có lớn cách mấy thì rồi cũng qua đi, những người có cơ hội dự phần trong những hoạn nạn làm vinh quang Chúa thì phước hạnh của họ sẽ còn lại tới đời đời.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Hôm nay con có cảm giác chóng mặt, ngồi dạy học cho các con mà ngồi không vững, có thể là do thiếu ngủ. Nguyện xin Cha cất đi những mệt mỏi trên thân thể của con. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 21:7-14 Phao-lô tại Thành Bê-tô-lê-mai và Thành Sê-sa-rê
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được thuận tiện mọi bề trong sự suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Chúa dạy dỗ và thánh hóa con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 21:7-14.
7 Chúng tôi đã kết thúc hải trình, khi từ Thành Ti-rơ đến Thành Bê-tô-lê-mai. Chúng tôi đã chào thăm các anh chị em cùng Cha và ở lại với họ một ngày.
8 Hôm sau, những người cùng đi với Phao-lô và ông đã lên đường, đến tại Thành Sê-sa-rê, vào trong nhà của Phi-líp, người giảng Tin Lành, là người thuộc nhóm bảy chấp sự, ở lại với người.
9 Người ấy đã có bốn con gái đồng trinh; họ đã biết nói tiên tri.
10a Chúng tôi đã ở đó nhiều ngày.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi từ giã các môn đồ ở Thành Ti-rơ, Phao-lô và các bạn của ông tiếp tục đến Thành Bê-tô-lê-mai bằng đường biển, rồi từ đây họ sẽ đi đường bộ lên Giê-ru-sa-lem. Họ đã ghé thăm các anh chị em ở Bê-tô-lê-mai, rồi lên đường đến Thành Sê-sa-rê vào hôm sau. Khi đến, họ đã ở lại trong nhà của Chấp Sự Phi-líp, là người giảng Tin Lành, và là một trong bảy chấp sự đầu tiên của Hội Thánh. Bốn con gái của Phi-líp đồng trinh, và cũng là người giảng Tin Lành và được Chúa dùng để bày tỏ chương trình của Chúa cho Hội Thánh. Qua đó, con hiểu rằng dù nam hay nữ thì cũng đều được Chúa vui dùng cho công việc của Ngài. Có lẽ Phi-líp chỉ có bốn con gái mà không có con trai, nhưng ông và cả bốn con gái đều cùng phụng sự Chúa, thì cả nhà đã trở nên một nguồn phước. Lòng hiếu khách và sự tiếp đón của nhà Phi-líp mang lại niềm vui, sự khích lệ, cho mọi người trong đoàn truyền giáo của Phao-lô, và họ đã ở đó nhiều ngày.
10b Có một tiên tri kia, tên là A-ga-bút, xuống từ xứ Giu-đê.
11 Người đã đến với chúng tôi, lấy dây thắt lưng của Phao-lô, trói chân tay của mình, nói: "Đức Thánh Linh phán như thế này, dân Do-thái tại Thành Giê-ru-sa-lem sẽ trói như vậy người nào dây thắt lưng này thuộc về, và giao nộp vào trong tay các dân ngoại."
12 Khi chúng tôi đã nghe các lời ấy thì cả chúng tôi và các người ở đó đều xin người đừng đi lên tới Thành Giê-ru-sa-lem.
Thưa Cha, con hiểu rằng Chúa đã sai tiên tri của Ngài từ xứ Giu-đê đến, để nói trước về sự chịu khổ sắp đến của Sứ Đồ Phao-lô, cho các sứ đồ, môn đồ trong Thành Sê-sa-rê được biết. Lần tiên tri này, chẳng những chỉ bởi lời nói, mà A-ga-bút còn dùng hành động để truyền đạt sứ điệp của Chúa. Khiến chẳng những con dân Chúa ở nơi đó, mà cả những người bạn đã đồng hành cùng Phao-lô, đã cùng ông trải qua nhiều sự trong hành trình truyền giáo, ý thức được mức độ nguy hiểm đang chờ tại Thành Giê-ru-sa-lem. Bởi sự yêu quý dành cho Phao-lô, mà họ một lòng xin ông đừng tiếp tục đi lên Giê-ru-sa-lem nữa.
13 Nhưng Phao-lô đã trả lời rằng: "Các anh chị em làm gì mà khóc lóc và làm nát lòng tôi? Vì tôi đã sẵn sàng chẳng những chỉ chịu trói nhưng cũng chịu chết tại Thành Giê-ru-sa-lem cho danh của Đức Chúa Jesus."
14 Khi người chẳng chịu thuyết phục, thì chúng tôi ngưng và nói rằng: "Nguyện ý Chúa được nên!"
Thưa Cha, con hiểu rằng mọi người tại đó đã khóc lóc, nài xin Phao-lô đừng đi nữa, bởi đã được Chúa báo trước sự bắt bớ chắc chắn đang chờ. Dù lòng Phao-lô tan nát, khi thấy những anh chị em mà ông rất yêu thương lo lắng, đau lòng vì mình, nhưng Phao-lô chẳng để điều đó thuyết phục mình. Bởi chẳng điều gì có thể ngăn ông đầu phục, thực hiện mệnh lệnh của Chúa, kể cả đó là ý muốn của chính ông. Lời nói đầy tình yêu và sự kiên định của Phao-lô giúp hết thảy mọi người ở đó chấp nhận đầu phục ý Chúa, nguyện xin ý Chúa được nên.
Qua việc nhiều lần Chúa tỏ ra cho Sứ Đồ Phao-lô về sự bách hại sắp đến. Ban đầu, Đức Thánh Linh bày tỏ cho ông trong thần trí (Công Vụ 20:25), sau là các môn đồ tại Ti-rơ bởi Đức Thánh Linh khuyên ông đừng lên Giê-ru-sa-lem, tiếp đến Chúa dùng Tiên Tri A-ga-bút làm chứng giữa Hội Thánh, sau cùng là qua sự khuyên ngăn của hết thảy các anh chị em đang ở với ông tại Thành Sê-sa-rê. Con hiểu rằng đó vừa là thử thách, vừa là sự Chúa chuẩn bị cho Phao-lô và cho cả Hội Thánh. Hội Thánh cần vững vàng hơn khi Phao-lô rời xa, mạnh mẽ hơn để chiến đấu cùng ông trong thời gian còn lại, và dự phần trong sự hoạn nạn sắp đến của ông. Lần tiên tri này không phải để họ trốn tránh, nhưng là để họ sẵn sàng đối mặt, như Phao-lô nói rằng, ông chẳng những sẵn sàng cho sự chịu trói, mà cũng sẵn lòng chịu chết cho danh của Đức Chúa Jesus.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa cứ thêm lên đức tin cho con, để trong mọi sự lòng con chỉ trông cậy nơi Ngài, phó thác mọi điều cho Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
11/06/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 21:7-14 Phao-lô tại Thành Bê-tô-lê-mai và Thành Sê-sa-rê
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa cho các cháu học sinh cũ về thăm và giúp con vào lại được phòng học, để con được tiếp tục ghi lại những bài học mà Ngài dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban ơn thêm sức cho con trong những ngày nắng nóng cực độ trước khi có bão. Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Cầu xin Chúa Thánh Linh ở cùng, ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được những lẽ sâu nhiệm trong Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 21:7-14.
Kính thưa Chúa!
Trước mắt con như hiện lên hình ảnh Sứ Đồ Phao-lô bị bao vây bởi nước mắt, những lời van xin đầy tình cảm, khiến con nghĩ đến những lúc Chúa kêu gọi con đi một con đường khó khăn, còn xung quanh lại là những tiếng nói "đừng đi", "hãy ở lại", "hãy giữ an toàn". Những lời ấy đều xuất phát từ tình yêu, nhưng chưa hẳn đã xuất phát từ sự nhận biết ý muốn Chúa.
A-ga-bút – một tiên tri – báo trước bằng một hành động cụ thể: lấy dây lưng trói tay chân mình, cho thấy rõ hoạn nạn mà Phao-lô sắp đối diện một cách rõ ràng và rất thuyết phục. Lẽ ra, điều đó có thể khiến Phao-lô lùi bước. Nhưng ông không lùi. Trái lại, ông nói:
“Tôi sẵn sàng không những bị trói, mà còn chết tại Giê-ru-sa-lem vì danh Chúa Jesus.”
Câu nói ấy khiến con như đang đối diện với những câu hỏi của Ngài dành cho con. Con có đang sẵn sàng không? Con có dám đi tiếp nếu biết rõ con đường đó là khó khăn, hiểu lầm, bắt bớ, hay mất mát không? Hay con sẽ lựa chọn cách dễ hơn, vì “mọi người cũng thấy vậy”. Lạy Chúa! Xin tha thứ cho sự yếu đuối của con, thực sự cũng đã có lúc con người xác thịt trong con chỉ muốn ở trong sự an toàn.
Cầu xin Chúa ban năng lực để con có thể nói lời SẴN SÀNG như Sứ Đồ Phao-lô cũng như nhiều những anh chị em của con đã từng nói. Nguyện xin sự dẫn dắt của Chúa khiến cho mọi ý riêng trong con bị khuất phục để con thực sự đầu phục Chúa để nói như anh chị em tại Thành Sê-sa-rê đã nói: “Nguyện ý Chúa được nên.”
Cảm tạ Chúa cho con học bài học từ Phao-lô và những anh chị em tại Sê-sa-rê, biết đặt ý muốn Chúa lên trên cảm xúc của bản thân. Đó là điều không dễ chút nào, nhất là khi người quyết định bước đi theo ý Chúa vào chốn hiểm nguy và người ở lại phải buông tay người mình yêu quý, để người đó đáp ứng điều Chúa muốn.
Con cũng học được bài học từ tình bạn và sự hiếu khách của những gia đình như Phi-líp tại Thành Sê-sa-rê, họ là nhân chứng sống động về tình yêu và sự hiệp một trong Chúa: Tình bạn thật và lòng hiếu khách chân thành là chứng cớ mạnh mẽ về đức tin trong mắt người ngoại.
Lạy Chúa!
Xin cho con một tấm lòng như Phao-lô, luôn ở trong mối tương giao mật thiết, để biết rõ tiếng phán của Ngài, và vững vàng đi trọn con đường Ngài giao cho dù phải trả giá. Xin cũng dạy con biết chấp nhận ý muốn Ngài trong đời sống người khác, không níu kéo theo cảm xúc, nhưng tin cậy sự khôn ngoan và tình yêu của Ngài. Xin cho con có lòng rộng rãi tiếp đón anh chị em cùng Cha với tất cả tấm lòng biết ơn Chúa và yêu thương anh chị em của mình. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 21:7-14 Phao-lô tại Thành Bê-tô-lê-mai và Thành Sê-sa-rê
7 Chúng tôi đã kết thúc hải trình, khi từ Thành Ti-rơ đến Thành Bê-tô-lê-mai. Chúng tôi đã chào thăm các anh chị em cùng Cha và ở lại với họ một ngày.
8 Hôm sau, những người cùng đi với Phao-lô và ông đã lên đường, đến tại Thành Sê-sa-rê, vào trong nhà của Phi-líp, người giảng Tin Lành, là người thuộc nhóm bảy chấp sự, ở lại với người.
9 Người ấy đã có bốn con gái đồng trinh; họ đã biết nói tiên tri.
10 Chúng tôi đã ở đó nhiều ngày. Có một tiên tri kia, tên là A-ga-bút, xuống từ xứ Giu-đê.
11 Người đã đến với chúng tôi, lấy dây thắt lưng của Phao-lô, trói chân tay của mình, nói: "Đức Thánh Linh phán như thế này, dân Do-thái tại Thành Giê-ru-sa-lem sẽ trói như vậy người nào dây thắt lưng này thuộc về, và giao nộp vào trong tay các dân ngoại."
12 Khi chúng tôi đã nghe các lời ấy thì cả chúng tôi và các người ở đó đều xin người đừng đi lên tới Thành Giê-ru-sa-lem.
13 Nhưng Phao-lô đã trả lời rằng: "Các anh chị em làm gì mà khóc lóc và làm nát lòng tôi? Vì tôi đã sẵn sàng chẳng những chỉ chịu trói nhưng cũng chịu chết tại Thành Giê-ru-sa-lem cho danh của Đức Chúa Jesus."
14 Khi người chẳng chịu thuyết phục, thì chúng tôi ngưng và nói rằng: "Nguyện ý Chúa được nên!"
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này Ngài lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng, Phao-lô và các bạn của ông đã kết thúc hải trình khi đi từ Thành Ti-rơ đến Thành Bê-tô-lê-mai. Họ đã chào thăm các anh chị em cùng Cha ở đó và ở lại với họ một ngày. Hôm sau, Phao-lô và các bạn của ông đã đến Thành Sê-sa-rê, vào trong nhà của Phi-líp, người giảng Tin Lành, là người thuộc nhóm bảy chấp sự và ở lại với người. Người có bốn con gái đồng trinh, họ biết nói tiên tri. Họ đã ở đó nhiều ngày. Qua đó, con thấy được sự hiếu khách của gia đình Phi-líp, gia đình ông đã sẵn lòng đón tiếp Phao-lô và các bạn của ông trong nhiều ngày. Con cũng cần có tấm lòng luôn sẵn lòng đón tiếp anh chị em cùng Cha của mình như vậy khi có các anh chị em đến thăm gia đình con.
Thưa Cha, con hiểu rằng có một tiên tri tên là A-ga-bút đã xuống từ xứ Giu-đê. Người đã đến với Phao-lô và các bạn của ông, người đã lấy dây thắt lưng của Phao-lô trói chân tay mình và nói rằng, Đức Thánh Linh đã phán dân Do-thái tại Giê-ru-sa-lem sẽ trói như vậy, người nào mà dây thắt lưng này thuộc về và giao nộp vào trong tay các dân ngoại. Khi đã nghe các lời đó thì mọi người ở đó đều xin Phao-lô đừng lên Thành Giê-ru-sa-lem. Nhưng Phao-lô đã trả lời rằng: "Các anh chị em làm gì mà khóc lóc và làm nát lòng tôi? Vì tôi đã sẵn sàng chẳng những chỉ chịu trói nhưng cũng chịu chết tại Thành Giê-ru-sa-lem cho danh của Đức Chúa Jesus". Khi Phao-lô không chịu thuyết phục thì các bạn của ông ngưng và nói rằng: "Nguyện ý Chúa được nên". Qua đó, con học được tấm lòng sẵn sàng chịu chết vì danh của Chúa của Phao-lô, đó là một tấm gương sáng mà con cần học theo trên bước đường đi theo Chúa.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học trên đây. Nguyện xin Chúa ban cho con tấm lòng luôn sẵn sàng chết vì Chúa khi Ngài muốn. Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
25/06/2025
***
Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 21:7-14 Phao-lô tại Thành Bê-tô-lê-mai và Thành Sê-sa-rê
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha hôm nay đã ban cho con thêm thời gian và sự thuận tiện để con được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Cha ban ơn, soi dẫn cho con trong bài học hôm nay. Con cám ơn Cha.
7 Chúng tôi đã kết thúc hải trình, khi từ Thành Ti-rơ đến Thành Bê-tô-lê-mai. Chúng tôi đã chào thăm các anh chị em cùng Cha và ở lại với họ một ngày.
8 Hôm sau, những người cùng đi với Phao-lô và ông đã lên đường, đến tại Thành Sê-sa-rê, vào trong nhà của Phi-líp, người giảng Tin Lành, là người thuộc nhóm bảy chấp sự, ở lại với người.
9 Người ấy đã có bốn con gái đồng trinh; họ đã biết nói tiên tri.
10 Chúng tôi đã ở đó]nhiều ngày. Có một tiên tri kia, tên là A-ga-bút, xuống từ xứ Giu-đê.
11 Người đã đến với chúng tôi, lấy dây thắt lưng của Phao-lô, trói chân tay của mình, nói: "Đức Thánh Linh phán như thế này, dân Do-thái tại Thành Giê-ru-sa-lem sẽ trói như vậy người nào dây thắt lưng này thuộc về, và giao nộp vào trong tay các dân ngoại."
12 Khi chúng tôi đã nghe các lời ấy thì cả chúng tôi và các người ở đó đều xin người đừng đi lên tới Thành Giê-ru-sa-lem.
13 Nhưng Phao-lô đã trả lời rằng: "Các anh chị em làm gì mà khóc lóc và làm nát lòng tôi? Vì tôi đã sẵn sàng chẳng những chỉ chịu trói nhưng cũng chịu chết tại Thành Giê-ru-sa-lem cho danh của Đức Chúa Jesus."
14 Khi người chẳng chịu thuyết phục, thì chúng tôi ngưng và nói rằng: "Nguyện ý Chúa được nên!"
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:
Con hiểu rằng trong phân đoạn này là lời tường thuật lại câu chuyện của một người đi cùng Sứ Đồ Phao-lô khi họ ghé qua tại Thành Bê-tô-lê-mai và Thành Sê-sa-rê.
Sự tiếp đãi của gia đình Phi-líp đã có được chỗ nghỉ ngơi cho Sứ Đồ Phao-lô và những người đi cùng với ông. Con học được rằng, sự hiếu khách là một trong những đức tín của con dân Chúa. Sự tiếp đãi con dân Chúa cũng chính là sự tiếp đãi Chúa. Sự hết lòng tiếp đón con dân Chúa sẽ được Chúa ghi nhận và ban phước lại trên gia đình ấy.
Sứ Đồ Phao-lô được tiên tri bởi người tên là A-ga-bút. Người ấy đã lấy thắt lưng của Sứ Đồ Phao-lô trói mình và nói cho biết chủ nhân của thắt lưng cũng sẽ bị trói như vậy. Nhưng Sứ Đồ Phao-lô đã không nao núng mà vẫn kiên quyết đi đến Giê-ru-sa-lem để chịu trói và kể cả chịu chết. Con học được tấm lòng hết lòng phụng sự Chúa của Sứ Đồ Phao-lô. Ông sẵn sàng trả giá dù là mạng sống để vâng theo mệnh lệnh của Chúa. Ông vui lòng làm điều đó. Con cũng phải cầu xin Chúa ban cho con tin thần này nếu những khó khăn, bách hại Chúa cho phép xảy ra trên con. Bởi con biết con yếu đuối và hèn nhát, sợ hãi trước những sự tra tấn da man của loài người. Thi thoảng con cũng ngẫm nghĩ đến lòng dạ của loài người. Có thể nói loài người khi bị phạm tội, bị băng hoại và lương tâm công quẹo đi thì lòng thật xấu xa và gian ác. Lời Chúa nói không hề sai. "Lòng người rất là xấu xa, ai có thể biết được". Trong các loài thọ tạo hiện nay thì loài người là tàn bạo nhất trong sự hành hại lẫn nhau. Họ có đủ thứ hình thức, chiêu trò để tra tấn đồng loại cách dã man và rùng rợn. Càng nghĩ đến con càng mong Chúa trở lại sớm hơn.
Câu nói của Sứ Đồ Phao-lô "Các anh chị em làm gì mà khóc lóc và làm nát lòng tôi?" Con hiểu rằng là người thì không ai vui thích gì khi biết mình sắp phải đối diện với hoạn nạn thậm chí cái chết. Nhưng vì một mục đích nào đó họ sẽ sẵn lòng dấn thân. Tình yêu của con dân Chúa tại đây khi họ đã khóc lóc, đau buồn cho sự khổ nạn sắp diễn ra cho Sứ Đồ Phao-lô. Con hiểu tâm tình này. Thật là đau lòng khi người mình yêu thương quý mến sắp phải đối diện với tù đày thậm chí cái chết. Con hiểu sự không muốn rời xa nhau của họ là chuyện bình thường, lẽ tự nhiên. Sứ Đồ Phao-lô cũng không chịu đựng nỗi những giọt nước mắt của họ. Ông tan nát cõi lòng khi phải bỏ lại họ sau lưng mà ra đi, không biết có ngày gặp lại. Sự chia ly nào cũng đau đớn, buồn bã biết bao. Đó mới thấy được tình cảm thiêng liêng của con dân Chúa với nhau thật khó mà diễn tả hết được. Nhưng điều con học và chú ý ở sự quyết định của Sứ Đồ Phao-lô. Mặc dù rất đau lòng nhưng ông vẫn kiên quyết vâng theo ý Chúa. Mệnh lệnh của Chúa là trên hết cho dù đối diện với sự thử thách tình cảm lớn này.
Những người thuyết phục Sứ Đồ Phao-lô đã thôi không khuyên can ông nữa, họ nói: "Nguyện ý Chúa được nên!" Con hiểu rằng đây là câu nói phó thác lên Chúa. Tin rằng mọi sự hiệp lại là có ích và Chúa là Đấng chăm sóc, bảo vệ và giải cứu. Cho dù Sứ Đồ Phao-lô có tử đạo thì đó cũng là ý Chúa. Mà đã là ý Chúa thì là tốt đẹp, mà đã là ý Chúa thì không có gì lay chuyển được. Vậy nên con dân Chúa cần có sự tin tưởng, giao phó cho Chúa mọi nan đề trong đời sống của mình. Và mong rằng mọi ý muốn của Chúa được thành toàn. Để được như vậy thì con dân Chúa phải thật có đức tin nơi Chúa, đức tin đó đủ để cho dù sự gì xảy ra thì vẫn cảm tạ Chúa và tin rằng đó là sự tốt nhất Chúa làm ra cho mình, cho một cá nhân hay một tập thể.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện ý Chúa được nên trên đời sống con. Vì con biết ý của Chúa đến với chúng con là bình an không phải tai họa, con tin Chúa yêu chúng con hơn chính Ngài, Chúa luôn ban điều tốt nhất cho con. Nếu con có lỡ yếu đuối, thiếu đức tin xin Chúa cũng thứ tha cho con và nâng đỡ con vượt qua mọi sự khó khăn, thử thách mà Chúa cho phép xảy ra để rèn tập con. Xin Cha ban cho con thêm đức tin nơi Ngài và luôn vâng theo ý Ngài. Xin giúp con ngày càng giống Đấng Christ càng hơn. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
07/07/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 21:7-14 Phao-lô tại Thành Bê-tô-lê-mai và Thành Sê-sa-rê
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương nhân từ của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban phước thêm sức cho con hoàn thành thêm một luống đất để trồng rau nữa. Ngài ban phước cho công việc làm luống rau lần này được nhanh chóng, thuận tiện và mua được rau giống đúng thời điểm để chiều nay con tiến hành trồng xuống. Con biết ơn Chúa rất nhiều. Mỗi lần ra vườn con đều cảm thấy vui trong lòng vì cũng nhiều kỷ niệm vui mừng với Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa thì giờ này cũng cho con có được niềm vui trong sự học hỏi suy ngẫm Lời Chúa. Xin Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài, A-men!
7 Chúng tôi đã kết thúc hải trình, khi từ Thành Ti-rơ đến Thành Bê-tô-lê-mai. Chúng tôi đã chào thăm các anh chị em cùng Cha và ở lại với họ một ngày.
8 Hôm sau, những người cùng đi với Phao-lô và ông đã lên đường, đến tại Thành Sê-sa-rê, vào trong nhà của Phi-líp, người giảng Tin Lành, là người thuộc nhóm bảy chấp sự, ở lại với người.
9 Người ấy đã có bốn con gái đồng trinh; họ đã biết nói tiên tri.
10 Chúng tôi đã ở đó]nhiều ngày. Có một tiên tri kia, tên là A-ga-bút, xuống từ xứ Giu-đê.
11 Người đã đến với chúng tôi, lấy dây thắt lưng của Phao-lô, trói chân tay của mình, nói: "Đức Thánh Linh phán như thế này, dân Do-thái tại Thành Giê-ru-sa-lem sẽ trói như vậy người nào dây thắt lưng này thuộc về, và giao nộp vào trong tay các dân ngoại."
12 Khi chúng tôi đã nghe các lời ấy thì cả chúng tôi và các người ở đó đều xin người đừng đi lên tới Thành Giê-ru-sa-lem.
13 Nhưng Phao-lô đã trả lời rằng: "Các anh chị em làm gì mà khóc lóc và làm nát lòng tôi? Vì tôi đã sẵn sàng chẳng những chỉ chịu trói nhưng cũng chịu chết tại Thành Giê-ru-sa-lem cho danh của Đức Chúa Jesus."
14 Khi người chẳng chịu thuyết phục, thì chúng tôi ngưng và nói rằng: "Nguyện ý Chúa được nên!"
Kính thưa Cha, sau khi đi từ Thành Ti-rơ đến Thành Bê-tô-lê-mai, nhóm của Sứ Đồ Phao-lô đã ở lại một ngày thăm các anh chị em cùng đức tin. Con thấy ông và những người đồng hành luôn tranh thủ tận dụng cơ hội để thăm viếng các anh chị em mỗi khi đi đến đâu và khi có cơ hội. Đó cũng là sự sắp xếp khôn sáng, đem lại ích lợi cho việc của nhà Chúa, gây dựng khích lệ các con dân Ngài. Sau đó nhóm của ông tiếp tục lên đường đến Sê-sa-rê, đến ở nhà Phi-líp là người giảng Tin Lành. Người này có bốn người con gái là tiên tri. Rồi cũng có một tiên tri tên A-ga-bút, xuống từ xứ Giu-đê, ông đã tiên tri trước về sự Phao-lô sẽ gặp khó khăn, bắt bớ, thử thách khi lên Thành Giê-ru-sa-lem. Khi nghe những lời tiên tri đó thì nhóm của ông và những người ở tại đó đã can ngăn Phao-lô xin người không lên Thành Giê-ru-sa-lem. Nhưng lòng ông đã quyết thì không nghe lời can ngăn của những người bạn đồng hành và những người khác. Ông đã sẵn lòng để thậm chí chịu chết vì danh Chúa.
Con hiểu rằng khi đã xác định được ý muốn của Chúa trên đời sống mình thì dù biết trước sẽ có nguy hiểm và thử thách đang chờ mình phía trước thì mình vẫn phải bước đi. Có những sự can ngăn, những lời khuyên, dù không sai nghịch Lời Chúa, nhưng khi ông không nghe theo thì không phải ông không vâng phục anh chị em, mà ông vâng phục ý muốn của Chúa hơn, dù phải trả giá.
Thưa Cha, ngay cả khi được Chúa Thánh Linh qua các anh chị em đã báo trước về thử thách phía trước, điều đó không đồng nghĩa với việc Chúa muốn ông dừng lại mà chỉ là để ông chuẩn bị trước tấm lòng và tinh thần để đối diện với những thử thách sắp tới. Và việc ông vẫn bước đi theo sự kêu gọi của Chúa thì điều đó cho thấy tấm lòng tin kính Chúa, yêu mến Chúa, hết lòng sống cho Chúa, sống vì Chúa của ông.
Con cũng học được một điều rằng cho dù tấm lòng của chúng con có muốn tốt cho anh chị em, yêu thương anh chị em, nhưng chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, dù tốt dù xấu, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh theo tiêu chuẩn của mỗi người, thì ý muốn của Chúa vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Và các môn đồ đã vâng phục ý muốn của Chúa, tôn trọng quyền quyết định của Phao-lô.
Qua phân đoạn này con còn học được sự hiếu khách, tiếp đón khách của gia đình Phi-líp vì nhóm của Phao-lô đã ở lại đây cũng lâu ngày. Chúng con cần phải luôn ý thức rằng đón tiếp con dân Chúa chính là chúng con đang đón tiếp Chúa. Chúng con cần phải luôn có tấm lòng sẵn lòng để tiếp đón và cứu giúp anh chị em mình. Luôn nhận biết rằng mình là một công cụ trong tay Chúa, là đầy tớ của Chúa, để khi nào Chúa cần thì Chúa sử dụng.
Kính thưa Cha, qua phân đoạn này thì con học được rằng trong mỗi quyết định của con, con cần phải có sự câu hỏi ý Chúa, để được Chúa dẫn dắt, để biết được ý muốn của Chúa trên đời sống của mình. Khi đã nhận biết được thì chúng con cần phải có sự trung tín mà làm theo, dù có khi có những việc con gặp phải sự can ngăn khuyên nhủ ngược lại xuất phát từ tình yêu thương sự quan tâm của anh chị em. Con cũng cần phải có tấm lòng tiếp đón anh chị em của mình, sẵn lòng là một công cụ công bình cho Chúa sử dụng. Con cũng cầu xin Chúa ban cho con có đức tin và tấm lòng yêu kính Chúa như Sứ Đồ Phao-lô, để con cũng sẵn sàng chết vì danh Chúa, trung tín với Chúa đến cùng. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Vũ Thị Thư
Ngày 07/01/2026
***