Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 22:17-23 Phao-lô Giảng cho Những Người Muốn Giết Ông – Phần 3

Công Vụ Các Sứ Đồ 22:17-23 Phao-lô Giảng cho Những Người Muốn Giết Ông – Phần 3

Hôm nay, ngày 30/05/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 22:17-23.

17 Đã xảy ra, tôi đã trở về tới Giê-ru-sa-lem. Tôi đang cầu nguyện trong Đền Thờ. Tôi đã ở trong sự ngất trí.
18 Tôi đã thấy Ngài phán với tôi: "Hãy vội vàng! Hãy ra khỏi Giê-ru-sa-lem cách nhanh chóng; vì chúng sẽ chẳng nhận lời chứng của ngươi về Ta."
19 Tôi đã thưa: "Lạy Chúa! Họ biết rằng, tôi thật đã bỏ tù và đánh đập trong các nhà hội những người đã tin nơi Ngài.
20 Và khi máu của Ê-tiên, chứng nhân của Ngài, đã bị đổ ra, tôi cũng đã ở đó, đồng ý về cái chết của người, và giữ áo xống của những kẻ giết người."
21 Ngài đã phán với tôi: "Hãy đi! Vì Ta sẽ sai ngươi từ nơi đây đến với các dân ngoại.""
22 Chúng nghe người đến câu ấy thì đã cất tiếng của chúng, kêu lên: "Hãy cất kẻ như vậy khỏi đất! Vì nó chẳng đáng sống!"
23 Chúng đã kêu la, cởi áo, hất bụi đất vào khoảng không.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Tại sao Chúa đã bảo Phao-lô rời khỏi Giê-ru-sa-lem ngay cả khi ông muốn ở lại để làm chứng?
2. Làm thế nào chúng ta có thể hiểu được câu trả lời của Phao-lô khi Chúa gọi ông đến với các dân ngoại?
3. Tại sao quá khứ tội lỗi có thể trở thành công cụ làm chứng mạnh mẽ trong tay Chúa?
4. Tại sao những người nghe Phao-lô lại phản ứng dữ dội, khi nghe rằng, Chúa sai Phao-lô đến với các dân ngoại?
5. Chúng ta học được gì từ việc Phao-lô vẫn tuân phục Chúa dù không hoàn toàn hiểu kế hoạch của Ngài?
6. Làm sao chúng ta có thể nhận biết, khi nào nên kiên trì và khi nào nên rời khỏi một nơi theo ý Chúa?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Hãy lắng nghe tiếng Chúa trong khi cầu nguyện. Bạn có thể dành thời gian cầu nguyện thầm lặng để nghe Chúa hướng dẫn về những quyết định quan trọng trong cuộc sống.
2. Đừng để quá khứ cản trở. Bạn có thể biến những sai lầm và kinh nghiệm khó khăn trước đây thành lời chứng để khuyến khích người khác.
3. Sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn. Bạn có thể mở lòng với những cơ hội phục vụ mới, ngay cả khi chúng nằm ngoài kế hoạch ban đầu của bạn.
4. Chuẩn bị tinh thần cho sự phản đối. Bạn nên hiểu rằng, khi sống theo đức tin, đôi khi sẽ gặp phải sự không hiểu biết hoặc chống đối từ người khác.
5. Học cách buông bỏ khi cần thiết. Bạn có thể thực hành việc rời khỏi những tình huống hoặc mối quan hệ không còn phù hợp, theo sự dẫn dắt của Chúa, ngay cả khi lòng còn luyến tiếc.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-2140-2229-phao-lo-giang-cho-nhung-nguoi-muon-giet-ong/

Có 6 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Ngọc Tú
18/06/2025 21:42

Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 22:17-23 Phao-lô Giảng cho Những Người Muốn Giết Ông – Phần 3

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài cũng ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 22:17-23.

17 Đã xảy ra, tôi đã trở về tới Giê-ru-sa-lem. Tôi đang cầu nguyện trong Đền Thờ. Tôi đã ở trong sự ngất trí.
18 Tôi đã thấy Ngài phán với tôi: "Hãy vội vàng! Hãy ra khỏi Giê-ru-sa-lem cách nhanh chóng; vì chúng sẽ chẳng nhận lời chứng của ngươi về Ta."

Câu 17 và 18: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô tiếp tục tường thuật cho dân chúng về tiến trình ông cải đạo. Chúa bảo Phao-lô nhanh chóng rời khỏi Giê-ru-sa-lem để bảo tồn mạng sống của ông cho những sứ mệnh lớn lao hơn, vì lúc đó dân Thành Giê-ru-sa-lem tìm cách giết ông.

19 Tôi đã thưa: "Lạy Chúa! Họ biết rằng, tôi thật đã bỏ tù và đánh đập trong các nhà hội những người đã tin nơi Ngài.
20 Và khi máu của Ê-tiên, chứng nhân của Ngài, đã bị đổ ra, tôi cũng đã ở đó, đồng ý về cái chết của người, và giữ áo xống của những kẻ giết người."

Câu 19 và 20: Con hiểu rằng, lời thưa của Phao-lô có ý nghĩa: Dân thành Giê-ru-sa-lem biết rõ Phao-lô trước kia là một người có danh tiếng và nổi tiếng trong sự bắt bớ Hội Thánh. Nhưng bây giờ Phao-lô đã đầu phục Đức Chúa Jesus Christ và làm chứng nhân cho Ngài. Vì vậy, sự làm chứng của ông sẽ có sức ảnh hưởng rất lớn lên dân chúng trong Thành Giê-ru-sa-lem. Vậy nên giới cầm quyền phải ra sức bịt miệng ông.

21 Ngài đã phán với tôi: "Hãy đi! Vì Ta sẽ sai ngươi từ nơi đây đến với các dân ngoại.""
22 Chúng nghe người đến câu ấy thì đã cất tiếng của chúng, kêu lên: "Hãy cất kẻ như vậy khỏi đất! Vì nó chẳng đáng sống!"
23 Chúng đã kêu la, cởi áo, hất bụi đất vào khoảng không.

Từ câu 21 đến 23: Con hiểu rằng, khi nghe Chúa sai Phao-lô đến với các dân ngoại thì dân chúng phản ứng dữ dội. Có lẽ vì tâm lý bài ngoại của dân Do-thái, họ tin rằng dân tộc họ được Chúa chọn làm dân riêng và con đường duy nhất để đến với Đức Chúa Trời là qua luật pháp do Môi-se ban hành. Có lẽ dân chúng nghĩ câu nói của Phao-lô có ý đặt dân ngoại ngang hàng với người Do-thái trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Vì thế, họ cảm thấy bị xúc phạm và tiếp tục làm loạn.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này tiếp tục ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

***


Nguyễn Thị Mơ
25/06/2025 18:15

Công Vụ Các Sứ Đồ 22:17-23 Phao-lô Giảng cho Những Người Muốn Giết Ông – Phần 3

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ. Con biết ơn Ngài vì một ngày mới Ngài lại ban cho, một buổi sớm mai thức dậy, những lời trong Thi Thiên làm tươi mới linh hồn con, xua tan đi mỏi mệt sau một đêm khó ngủ.

Con rảo bước một vòng quanh sân vườn, ngắm nhìn những nhành lan đang đua nhau khoe sắc, dẫu thời tiết khắc nghiệt. Con ra bờ ao, tranh thủ lúc trời còn mát để chẻ những thân chuối cho cá ăn. Vừa làm, con vừa suy ngẫm: cá dưới ao sống nhờ nước, nếu thiếu nước sạch, cá sẽ ngắc ngoải mà chết. Những nhành lan xinh đẹp kia cũng chỉ sống được nhờ vào thân cây mà chúng nương dựa.

Con liên tưởng đến đời người. Chúa chính là nguồn sống của mỗi chúng con. Không có Ngài, đời sống con người ngập chìm trong tội lỗi, sống mà như chết, như cá phải sống trong môi trường ô nhiễm và cạn kiệt. Nhưng Chúa đã đến, ban cho mỗi chúng con sự sống mới, tái sinh tâm hồn và thổi vào chúng con một sức sống mới mãnh liệt. Nhờ đó, chúng con có thể vững bước qua những thử thách của cuộc đời, trong sự dẫn dắt đầy yêu thương của Ngài.

Trong con vang lên khúc ca tạ ơn, ngợi tôn tình yêu bao la, sâu rộng của Thiên Chúa đang bao phủ đời sống con và cả nhân loại. Con xin được ẩn mình trong ơn yêu thương của Ngài, mỗi ngày, từng phút giây. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 22:17-23.

Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 22:17-23 ghi lại sự kiện, Phao-lô đang trình bày lời chứng của mình trước dân chúng Do-thái tại Giê-ru-sa-lem. Sau khi kể lại sự ăn năn và biến đổi trên đường đến Đa-mách, ông thuật lại lần ông cầu nguyện trong đền thờ và được Chúa hiện ra trong khải tượng, bảo ông:

Rời khỏi Giê-ru-sa-lem ngay vì người Do-thái sẽ không tiếp nhận lời chứng của ông về Đấng Christ.

Phao-lô đáp rằng: ông từng bắt bớ tín hữu, chứng kiến Ê-tiên bị ném đá chết, và chính điều đó có thể là cơ sở khiến dân Do-thái tin ông.

Nhưng Chúa lại phán:

“Hãy đi, vì Ta sẽ sai ngươi đến với dân ngoại xa nơi này.”
(Câu 21)

Khi Phao-lô nói đến “dân ngoại”, thì đám đông trở nên giận dữ, la lớn, đòi giết ông và náo động nổi lên.

Kính thưa Chúa!
Khi đọc lại lời chứng của Sứ Đồ Phao-lô, lòng con dừng lại ở chi tiết nhỏ nhưng sâu sắc: Chúa bảo ông rời khỏi Giê-ru-sa-lem, và rằng Ngài sẽ sai ông đến với dân ngoại. Đó là một quyết định nằm ngoài suy nghĩ và mong muốn của Phao-lô. Con tưởng tượng ông đang ở trong đền thờ, thánh khiết và trang nghiêm, nghĩ rằng mình có thể được dân Do-thái tin vì quá khứ bắt bớ Cơ-đốc nhân. Nhưng Chúa thì khác. Chúa nhìn thấy tấm lòng họ, biết họ sẽ không tiếp nhận.

Con học được một điều: Vâng lời Chúa không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với điều con thấy hợp lý. Có những lúc Chúa gọi con bước ra khỏi vùng quen thuộc, đến nơi không ngờ tới, thậm chí là đối diện sự chống đối như chính Phao-lô đã trải qua.

Con cũng nhận ra sự kỳ thị và giới hạn mà dân Do-thái đặt lên dân ngoại khiến họ không chấp nhận ý muốn của Đức Chúa Trời. Đôi khi chính con cũng vô tình đóng lòng mình lại với người khác, chỉ vì họ khác với con. Nhưng Phúc Âm của Chúa không chỉ dành cho "những người giống con", mà là cho tất cả mọi người.

Lạy Chúa, nếu Ngài phán "Hãy đi", xin Chúa giúp con vâng lời. Dù đi xa hay gần, dù đến với ai, xin Chúa cho con lòng tin cậy Ngài; xn cho con nhìn người khác bằng ánh mắt yêu thương mà Ngài dành cho họ. Xin đừng để con giới hạn công việc của Chúa trong những điều con cho là hợp lý. Con tin rằng nếu Chúa sai đi, Ngài sẽ đi cùng. Nếu Chúa gọi, Ngài sẽ ban sức. Và con chỉ cần vâng lời. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Dương Quang Trung
02/07/2025 16:54

Công Vụ Các Sứ Đồ 22:17-23 Phao-lô Giảng cho Những Người Muốn Giết Ông – Phần 3

Kính lạy Cha Toàn Năng Đời Đời Yêu Kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 22:17-23 Phao-lô Giảng cho Những Người Muốn Giết Ông – Phần 3.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.

“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

17 Đã xảy ra, tôi đã trở về tới Giê-ru-sa-lem. Tôi đang cầu nguyện trong Đền Thờ. Tôi đã ở trong sự ngất trí.
18 Tôi đã thấy Ngài phán với tôi: "Hãy vội vàng! Hãy ra khỏi Giê-ru-sa-lem cách nhanh chóng; vì chúng sẽ chẳng nhận lời chứng của ngươi về Ta."
19 Tôi đã thưa: "Lạy Chúa! Họ biết rằng, tôi thật đã bỏ tù và đánh đập trong các nhà hội những người đã tin nơi Ngài.
20 Và khi máu của Ê-tiên, chứng nhân của Ngài, đã bị đổ ra, tôi cũng đã ở đó, đồng ý về cái chết của người, và giữ áo xống của những kẻ giết người."
21 Ngài đã phán với tôi: "Hãy đi! Vì Ta sẽ sai ngươi từ nơi đây đến với các dân ngoại."
22 Chúng nghe người đến câu ấy thì đã cất tiếng của chúng, kêu lên: "Hãy cất kẻ như vậy khỏi đất! Vì nó chẳng đáng sống!"
23 Chúng đã kêu la, cởi áo, hất bụi đất vào khoảng không.

Đây là những điều con học được:
Kính thưa Chúa:
1. Chúa đã bảo Phao-lô rời khỏi Giê-ru-sa-lem ngay cả khi ông muốn ở lại để làm chứng vì họ sẽ chẳng nhận lời chứng của ông. Lòng họ đã bị Sa-tan làm cho mù và đầy sự gian ác. Con sẽ nghe theo sự dẫn dắt của Chúa. Con cảm tạ Chúa.

2. Khi họ đã chối bỏ Chúa, không tiếp nhận Lời Ngài thì phủi bụi nơi chân mà phó thác họ cho Chúa và rời khỏi họ, vì mình đã làm ơn, nhưng họ sẽ trả oán (Ma-thi-ơ 7:6).

3. Quá khứ tội lỗi trở thành công cụ làm chứng mạnh mẽ trong tay Chúa vì điều ấy chứng minh sự biến đổi kỳ diệu bởi Chúa từ con người chống Chúa thành phụng sự, hầu việc Chúa. Cảm tạ Chúa.
4. Những người nghe Phao-lô lại phản ứng dữ dội, khi nghe rằng, Chúa sai Phao-lô đến với các dân ngoại vì họ tức tối, ghen tị trong lòng. Lẽ ra họ phải vui mừng khi ông đem Tin Lành, đem Lời Chúa, đem sự sống vĩnh cửu đến với họ. Họ thật vô ơn và vô lý.
5. Con sẽ học gương Phao-lô vẫn tuân phục Chúa dù không hoàn toàn hiểu kế hoạch của Ngài. Đường lối của Chúa và sự dẫn dắt của Chúa luôn là chân lý, là Lẽ thật. Cảm tạ Chúa.
6. Để có thể nhận biết, khi nào nên kiên trì và khi nào nên rời khỏi một nơi theo ý Chúa, con sẽ kêu cầu Chúa soi tỏ cho con. Con cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ lắng nghe tiếng Chúa trong khi cầu nguyện. Con sẽ dành thời gian cầu nguyện thầm lặng để nghe Chúa hướng dẫn về những quyết định quan trọng trong cuộc sống. Con cảm tạ Chúa.
2. Con sẽ không để quá khứ cản trở. Con sẽ biến những sai lầm và kinh nghiệm khó khăn trước đây thành lời chứng để khuyến khích người khác. Con cảm tạ Chúa.
3. Con sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn. Con sẽ mở lòng với những cơ hội phục vụ mới, ngay cả khi chúng nằm ngoài kế hoạch ban đầu của con. Con cảm tạ Chúa.
4. Con sẽ chuẩn bị tinh thần cho sự phản đối. Con hiểu rằng, khi sống theo đức tin, đôi khi sẽ gặp phải sự không hiểu biết hoặc chống đối từ người khác, con sẽ không nản lòng và luôn nhờ cậy Chúa. Con cảm tạ Chúa.
5. Con học cách buông bỏ khi cần thiết. Con sẽ thực hành việc rời khỏi những tình huống hoặc mối quan hệ không còn phù hợp, theo sự dẫn dắt của Chúa, ngay cả khi lòng còn luyến tiếc. Con cảm tạ Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Dương Quang Trung


Trần Hữu Tường
06/07/2025 16:14

Công Vụ Các Sứ Đồ 22:17-23 Phao-lô Giảng cho Những Người Muốn Giết Ông – Phần 3

17 Đã xảy ra, tôi đã trở về tới Giê-ru-sa-lem. Tôi đang cầu nguyện trong Đền Thờ. Tôi đã ở trong sự ngất trí.
18 Tôi đã thấy Ngài phán với tôi: "Hãy vội vàng! Hãy ra khỏi Giê-ru-sa-lem cách nhanh chóng; vì chúng sẽ chẳng nhận lời chứng của ngươi về Ta."
19 Tôi đã thưa: "Lạy Chúa! Họ biết rằng, tôi thật đã bỏ tù và đánh đập trong các nhà hội những người đã tin nơi Ngài.
20 Và khi máu của Ê-tiên, chứng nhân của Ngài, đã bị đổ ra, tôi cũng đã ở đó, đồng ý về cái chết của người, và giữ áo xống của những kẻ giết người."
21 Ngài đã phán với tôi: "Hãy đi! Vì Ta sẽ sai ngươi từ nơi đây đến với các dân ngoại.""
22 Chúng nghe người đến câu ấy thì đã cất tiếng của chúng, kêu lên: "Hãy cất kẻ như vậy khỏi đất! Vì nó chẳng đáng sống!"
23 Chúng đã kêu la, cởi áo, hất bụi đất vào khoảng không.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con được viết bài suy ngẫm. Nguyện con mỗi ngày luôn được dầm thấm trong Lời của Ngài. A-men!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay con hiểu rằng, Phao-lô tiếp tục làm chứng về việc ông đã được Đức Chúa Jesus sai đến với các dân ngoại như thế nào. Đó là, sau khi tin nhận Chúa Jesus, sau đó khoảng ba năm ông đã về lại thành Giê-ru-sa-lem. Khi ông đang cầu nguyện trong Đền Thờ thì ông đã ở trong sự ngất trí, ông đã thấy Chúa phán với ông, kêu gọi ông nhanh chóng rời khỏi Giê-ru-sa-lem, vì những người Do Thái sẽ không nhận lời chứng của ông về Chúa. Ông đã thưa với Chúa rằng, họ biết ông thật trước đây đã bỏ tù và đánh đập trong các nhà hội những người đã tin nơi Ngài. Và khi Ê-tiên bị giết ông cũng đã ở đó, đồng ý về cái chết của Ê-tiên và giữ áo xống của những kẻ giết người. Theo bài giảng của người chăn, con hiểu rằng câu trả lời của Phao-lô hàm ý, ông biết rõ lý do vì sao dân I-sơ-ra-ên theo Do-thái giáo sẽ chẳng nghe lời rao giảng của ông. Vì họ xem ông là kẻ phản bội Do-thái giáo và thù ghét ông. Rồi Chúa đã phán với ông rằng, ông hãy đi vì Chúa sai ông từ nơi đây đến với các dân ngoại. Khi những người Do-thái nghe đến câu nói ấy của Phao-lô thì họ đã cất tiếng kêu lên: "Hãy cất kẻ như vậy khỏi đất! Vì nó chẳng đáng sống." Họ đã kêu la, cởi áo, hất bụi vào khoảng không. Thưa Cha, qua đó con nhớ đến lời phán của Đức Chúa Jesus trong Lu-ca 4:24: "Và Ngài đã phán: Thật sự, Ta nói với các ngươi, không một tiên tri nào được tiếp nhận trong quê hương của mình."

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu đến đây. Nguyện con mỗi ngày đều được ăn nuốt Lời Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
06/07/2025


Nguyễn Thị Thùy Linh
14/07/2025 16:03

Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 22:17-23 Phao-lô Giảng cho Những Người Muốn Giết Ông – Phần 3

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tạ ơn Cha hôm nay con được Cha ban cho thời gian và phương tiện để được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện kính xin Cha ban ơn cho con được hiểu và rút ra được bài học cho chính con. Con cảm tạ Cha.

17 Đã xảy ra, tôi đã trở về tới Giê-ru-sa-lem. Tôi đang cầu nguyện trong Đền Thờ. Tôi đã ở trong sự ngất trí.
18 Tôi đã thấy Ngài phán với tôi: "Hãy vội vàng! Hãy ra khỏi Giê-ru-sa-lem cách nhanh chóng; vì chúng sẽ chẳng nhận lời chứng của ngươi về Ta."
19 Tôi đã thưa: "Lạy Chúa! Họ biết rằng, tôi thật đã bỏ tù và đánh đập trong các nhà hội những người đã tin nơi Ngài.
20 Và khi máu của Ê-tiên, chứng nhân của Ngài, đã bị đổ ra, tôi cũng đã ở đó, đồng ý về cái chết của người, và giữ áo xống của những kẻ giết người."
21 Ngài đã phán với tôi: "Hãy đi! Vì Ta sẽ sai ngươi từ nơi đây đến với các dân ngoại.""
22 Chúng nghe người đến câu ấy thì đã cất tiếng của chúng, kêu lên: "Hãy cất kẻ như vậy khỏi đất! Vì nó chẳng đáng sống!"
23 Chúng đã kêu la, cởi áo, hất bụi đất vào khoảng không.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.

Sứ Đồ Phao-lô vẫn tiếp tục làm chứng về những gì sau khi ông được Chúa kêu gọi và chính Chúa đã chọn ông đem Tin Lành đến cho dân ngoại. Tuy nhiên đám đông nghe thì phản ứng dữ dội và đòi giết ông.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi lòng người đã cứng cõi, cố chấp và kiêu ngạo thì họ không còn có thể lắng nghe được lẽ phải. Một phần cũng do sự kích động bởi thế lực đen tối sau lưng. Tuy nhiên Chúa ban cho mỗi người có một lương tâm, ý chí tự do và quyết định. Có lẽ vì sự ganh tị với Phao-lô và những người Do-thái cổ hữu đã không tin rằng Tin Lành có thể đem đến cho dân ngoại. Có lẽ họ hiểu rằng chỉ có họ là con cháu chính gốc của Áp-ra-ham thì mới xứng đáng nhận ân điển. Nên khi nghe Sứ Đồ Phao-lô nói Chúa sai ông đi đến với dân ngoại thì họ lấy làm tức giận và muốn giết ông đi.

Trong thời đại của chúng con hiện nay cũng có rất nhiều những người giống như đám dân đông này. Họ xoay mắt, bịch tay khỏi lẽ thật. Họ phụng sự, rao giảng Tin Lành vì lợi ích cá nhân nên họ ganh tị và từ đó trở nên vô số tà giáo xuất hiện.

Con nhớ Lời của Đức Chúa Jesus có dạy chớ quăng đồ thánh cho heo vì nó sẽ giày đạp dưới chân. Những người không hạ mình ăn năn, sự kiêu ngạo quá lớn họ sẽ không biết tiếp nhận, trân quý lẽ phải. Ngược lại còn chà đạp và làm hại người mang đến đồ thánh cho mình.

Con học được rằng, khi con phạm tội, kiêu ngạo thì con không thể nghe được tiếng Chúa và không thể hiểu được những điều mà anh chị em góp ý, khuyên nhũ mình. Cho đến khi nào con thật sự hạ mình trước Chúa thì con mới có thể nhận ra được vấn đề của mình.

Khi một người có sự kiêu ngạo quá lớn thì người ấy sẽ chọn làm theo lương tâm của mình và điều mình cho là phải, hơn là yên lặng, lắng nghe và tra xét.

Con không nên tự ti về quá khứ của mình, nhưng con cần mạnh mẽ đứng dậy vì khi con sống nếp sống mới thì đó là lời chứng sống động nhất mà con có thể mang đến cho người nghe con rao giảng Tin Lành. Người không tin Chúa bị ma quỷ lừa gạt cho rằng "Đạo nào cũng tốt". Nhưng thực tế, chân lý và lẽ thật, quyền năng để thay đổi một người, năng lực để giúp cho một người tránh dữ, làm lành chỉ có một Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ mà thôi.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Xin Cha thương xót ban năng lực và gìn giữ con, để mỗi ngày con được đắc thắng trong Chúa và tập tành nếp sống mới, ngày càng trở nên giống Đấng Christ càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
14/07/2025


Vũ Thị Thư
15/01/2026 16:09

Công Vụ Các Sứ Đồ 22:17-23 Phao-lô Giảng cho Những Người Muốn Giết Ông – Phần 3

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con xin cảm tạ và biết ơn Cha thật nhiều vì Ngài đã ban cho chúng con được một ngày bình an. Thì giờ này con tiếp tục được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 22:17-23. Con cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng ban ơn dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Sau đây Con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

17 Đã xảy ra, tôi đã trở về tới Giê-ru-sa-lem. Tôi đang cầu nguyện trong Đền Thờ. Tôi đã ở trong sự ngất trí.
18 Tôi đã thấy Ngài phán với tôi: "Hãy vội vàng! Hãy ra khỏi Giê-ru-sa-lem cách nhanh chóng; vì chúng sẽ chẳng nhận lời chứng của ngươi về Ta."
19 Tôi đã thưa: "Lạy Chúa! Họ biết rằng, tôi thật đã bỏ tù và đánh đập trong các nhà hội những người đã tin nơi Ngài.
20 Và khi máu của Ê-tiên, chứng nhân của Ngài, đã bị đổ ra, tôi cũng đã ở đó, đồng ý về cái chết của người, và giữ áo xống của những kẻ giết người."
21 Ngài đã phán với tôi: "Hãy đi! Vì Ta sẽ sai ngươi từ nơi đây đến với các dân ngoại.""
22 Chúng nghe người đến câu ấy thì đã cất tiếng của chúng, kêu lên: "Hãy cất kẻ như vậy khỏi đất! Vì nó chẳng đáng sống!"
23 Chúng đã kêu la, cởi áo, hất bụi đất vào khoảng không.

Kính thưa Cha, phân đoạn này là tiếp nối câu chuyện về cuộc đời của Phao-lô khi ông được Chúa kêu gọi để trở thành nhân chứng cho Chúa và rao giảng Tin Lành của Chúa cho những người ngoại. Khi ông từ thành đa mách về tới thành Giê-ru-sa-lem, ông đã vào cầu nguyện trong đền thờ thì ông bị ngất trí và có lời Chúa phán với ông hãy ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem cách nhanh chóng, vì sẽ không có ai nhận lời chứng của ông về Chúa. Chỗ này thì cho con hiểu rằng dù sứ đồ Phao-lô có tấm lòng muốn ở lại để làm chứng về Chúa cho người dân tại thành Giê-ru-sa-lem, nhưng Chúa thì biết trước mọi việc, nên Ngài cũng ngăn cản ông, bởi vì Chúa nhìn thấu rõ lòng người và Chúa biết rằng những người tại thành Giê-ru-sa-lem không nghe ông. Và điều đó sẽ chỉ đem lại thiệt hại và khó khăn cho chính ông.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng mỗi người sẽ được Chúa ban cho các nhiệm vụ khác nhau, sứ mệnh khác nhau, và Chúa dùng Phao-lô để đi đến với những dân ngoại chứ không phải để ông chuyên tâm làm chứng cho người Do-thái. Và quả thật rằng cuộc đời theo Chúa của sứ đồ Phao-lô luôn bị chính dân Do-thái ở khắp mọi nơi, bất cứ nơi nào ông đi qua, đều tấn công bắt bớ và chống nghịch ông. Và ngay tại thời điểm này thì ông còn chưa nói hết, thì những người Do Thái tại thành Giê-ru-sa-lem đã kêu la, cởi áo, hất bụi đất vào khoảng không và la hét đòi cất mạng sống của Phao-lô. Con hiểu rằng có những sự việc dù chúng còn có tấm lòng đi chăng nữa, nhưng nếu không phải bởi ý Chúa thì chúng con làm cũng không có kết quả, mà chỉ đem lại những hậu quả đau thương. Dù ông có nói thế nào cũng không đủ sức thuyết phục một dân đã cứng cổ, cứng lòng và muốn bịt tai trước lẽ thật.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng chúng con cần tuân theo ý muốn của Chúa, dù đôi khi chúng con không hiểu hết được. Và sứ đồ Phao-lô đã vâng phục theo ý muốn của Ngài. Ngày hôm nay để chúng con có thể nghe được tiếng phán của Ngài trực tiếp như sứ đồ Phao-lô, thì chúng con cần phải có sự tương giao mật thiết với Ngài và lắng lòng hướng về Chúa trong sự cầu nguyện, thì Chúa sẽ phán dạy chúng con, để chúng còn biết mình cần phải làm gì. Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con qua phân đoạn này, con biết rằng mình cần phải đến với Chúa nhiều hơn nữa, để con được Chúa dẫn dắt cuộc đời của con. Xin Chúa giúp con, ban năng lực cho con để con luôn ghi nhớ và biết làm theo Lời Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con Vũ Thị Thư
Ngày 15/01/2026


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ