Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 24:1-13 Phao-lô Trước Mặt Thống Đốc Phê-lít – Phần 1

Công Vụ Các Sứ Đồ 24:1-13 Phao-lô Trước Mặt Thống Đốc Phê-lít – Phần 1

Hôm nay, ngày 06/06/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 24:1-13.

1 Sau năm ngày, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm A-na-nia đã đi xuống với các trưởng lão và một nhà diễn thuyết kia, tên là Tẹt-tu-lu. Họ thưa kiện với thống đốc, nghịch lại Phao-lô.
2 Khi người đã được gọi đến, Tẹt-tu-lu bắt đầu tố cáo, nói: "Nhờ ngài mà chúng tôi vui hưởng thái bình, và những việc tốt lành đã được làm ra cho dân này bởi sự quan phòng của ngài,
3 chúng tôi luôn nhận được trong mọi nơi, với lòng biết ơn đầy trọn. Thưa ngài Phê-lít đáng kính!
4 Nhưng để khỏi phiền ngài nhiều hơn, tôi xin ngài với sự công tâm của ngài mà nghe chúng tôi nói vài lời.
5 Vì, chúng tôi đã gặp người này, như là đồ ôn dịch và là kẻ xách động sự nổi loạn hết thảy những người Do-thái trong thế gian. Nó cũng là thủ lãnh đảng của những người Na-xa-rét.
6 Nó cũng đã định làm ô uế Đền Thờ, nên chúng tôi đã bắt nó và muốn xét xử theo luật pháp của chúng tôi.
7 Nhưng viên chỉ huy Li-sia đã đến, bắt nó khỏi tay của chúng tôi cách rất hung bạo;
8 truyền lệnh cho các người kiện nó đến trước ngài. Xin chính ngài tự tra hỏi nó thì sẽ biết mọi sự mà chúng tôi kiện cáo nó."
9 Các người Do-thái cũng đã hùa theo, xác quyết các sự đó là như vậy.
10 Phao-lô đã nói, trả lời, sau khi thống đốc đã gật đầu với người: "Tôi biết ngài đã là quan án cho dân này từ nhiều năm, nên tôi dạn dĩ mà bênh vực cho chính mình.
11 Ngài có thể biết rằng, chưa quá mười hai ngày đối với tôi, từ khi tôi đi lên tại Giê-ru-sa-lem để thờ phượng.
12 Họ đã chẳng hề gặp tôi trong Đền Thờ tranh cãi với ai, hoặc làm sự xách động đám đông nổi loạn trong nhà hội hay trong thành phố.
13 Họ cũng chẳng có thể trình bày về các sự mà bây giờ họ kiện cáo tôi.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Về lời buộc tội: Tại sao Tẹt-tu-lu lại sử dụng những lời tâng bốc trước khi đưa ra cáo buộc? Điều này cho thấy gì về bản chất của những lời buộc tội?
2. Về sự công bằng: Phao-lô bị cáo buộc là "đồ ôn dịch" và "kẻ xách động sự nổi loạn". Những cáo buộc này có công bằng không, khi xét trong bối cảnh sứ vụ truyền giáo của ông?
3. Về cách ứng xử: So sánh thái độ của Tẹt-tu-lu (tâng bốc, buộc tội) với thái độ của Phao-lô (thành thật, dựa trên sự thật) dạy gì về cách chúng ta nên ứng xử?
4. Về sự đối nghịch: Tại sao việc truyền giáo của Phao-lô lại bị coi là "gây rối loạn"? Điều này phản ánh gì về sự xung đột giữa Tin Lành và thế gian?
5. Về lời chứng: Phao-lô bảo vệ mình bằng cách nào? Tại sao việc dựa vào sự thật và bằng chứng cụ thể lại quan trọng?
6. Về động cơ: Động cơ thực sự của các lãnh đạo Do-thái Giáo trong việc buộc tội Phao-lô là gì? Điều này cảnh báo gì về việc chống đối Tin Lành?
7. Về sự kiên nhẫn: Phao-lô đã chờ đợi và đối mặt với cáo buộc như thế nào? Điều này dạy gì về cách chúng ta đối mặt với sự bất công?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Khi bị hiểu lầm hoặc buộc tội: Hãy học theo Phao-lô, giữ bình tĩnh, trả lời bằng sự thật cụ thể thay vì phản ứng bằng cảm xúc hay lời tấn công ngược lại.
2. Trong giao tiếp hàng ngày: Tránh sử dụng lời tâng bốc giả tạo như Tẹt-tu-lu, thay vào đó, hãy thành thật và chân thành trong lời nói.
3. Khi đối mặt với thử thách: Hãy chuẩn bị tinh thần rằng, việc sống theo đức tin có thể gặp phải sự chống đối, nhưng hãy kiên trì trong sự thật.
4. Trong việc bảo vệ danh tiếng: Khi cần thiết, hãy biết cách bảo vệ danh tiếng của mình một cách hợp lý bằng các chứng cớ cụ thể, không phải bằng lời nói suông.
5. Về thái độ phục vụ: Dù bị đối xử bất công, Phao-lô vẫn tôn trọng quyền lực và trật tự. Điều này nhắc nhở chúng ta về thái độ khiêm nhường và tôn trọng trong mọi hoàn cảnh.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-241-27-phao-lo-truoc-mat-thong-doc-phe-lit/

Có 6 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Mơ
01/07/2025 18:00

Công Vụ Các Sứ Đồ 24:1-13 Phao-lô Trước Mặt Thống Đốc Phê-lít – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa ban ơn, quan phòng và dạy dỗ con trong ngày hôm nay. Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con lại được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Chúa Thánh Linh Ngài ở cùng ban ơn, soi dẫn, cho con hiểu được những lẽ thật trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 24:1-13.

Kính thưa Chúa!
Khi đọc đến Công Vụ Các Sứ Đồ 24:1-13, trước mắt con như hiện ra khung cảnh xét xử tại tòa án của Thống Đốc Phê-lít, với sự tương phản rõ ràng giữa hai con người: Tẹt-tu-lu, phát ngôn viên, đại diện cho một nhóm tôn giáo đầy quyền lực, và Phao-lô, một người “bị giam giữ” nhưng mang theo ánh sáng và lẽ thật.

Tẹt-tu-lu mở đầu bằng những lời tâng bốc Phê-lít, ca ngợi ông như một nhà lãnh đạo công chính và là nguồn phước cho dân chúng. Nhưng sự thật là Phê-lít không hề công chính, và những lời khen ấy chỉ là chiêu trò chính trị, là cách lấy lòng người cầm quyền để dễ bề vu khống Phao-lô. Sau phần mở đầu giả tạo đó, Tẹt-tu-lu nhanh chóng chuyển sang cáo buộc: cho rằng Phao-lô là kẻ gây rối, là đầu đảng tà giáo, và đã làm ô uế Đền Thờ.

Con nhìn thấy trong Tẹt-tu-lu hình ảnh của thế gian ngày nay, một thế gian sẵn sàng đánh đổi sự thật để đạt được mục đích. Nhưng con cũng học được rằng: là con dân Chúa, con cần hết sức cẩn trọng để không rơi vào chính lối hành xử đó, không nhân danh Chúa để dùng những lời khen quá mức trở thành tâng bốc, cũng không vì nể nang hay vì bênh vực người có địa vị mà bỏ qua lẽ thật. Những lúc như vậy, xin Chúa cho con biết dừng lại và xét lại lòng mình:

Có khi nào con đã im lặng trước điều sai trái vì ngại va chạm? Có khi nào con đã coi trọng địa vị con người hơn là sự đẹp lòng Đức Chúa Trời? Cầu xin Chúa giúp con luôn tìm kiếm ý Ngài, để không rơi vào thói nịnh bợ như người thế gian.

Trái với Tẹt-tu-lu, Phao-lô là tấm gương tuyệt vời về một người giữ mình trong sạch trước mặt Đức Chúa Trời và loài người. Ông không chống trả bằng giận dữ, cũng không bẻ cong sự thật để tự biện hộ. Ông trình bày mọi việc cách bình tĩnh, trung thực và khiêm nhu — không tâng bốc Phê-lít, nhưng vẫn thể hiện sự tôn trọng đúng mực.

Phao-lô cho con thấy rằng: Chân lý không cần phải nói thật lớn, chỉ cần được nói cách trung thực. Công lý thật không đến từ chức vị, mà đến từ một tấm lòng ngay thẳng trước mặt Chúa.

Và con học được rằng: Khi bị hiểu lầm hay đối diện bất công xảy ra với mình hay với người khác, con không được phản ứng theo cảm xúc, cũng không tìm đồng minh bằng lời nịnh nọt, nhưng đứng vững trong lẽ thật và nhờ cậy Chúa biện hộ cho lẽ công chính.

Khi chứng kiến sự thiên vị hay bất công, xin Chúa giữ lòng con khỏi cay đắng hoặc xét đoán. Ngược lại, xin cho con giữ thái độ tôn trọng và tấm lòng yêu thương, cầu thay cho anh chị em mình, vì tất cả chúng con đều là chi thể trong cùng một thân, mà Đấng Christ làm Đầu.

Chúa không đo lường chúng con theo chức danh hay ảnh hưởng, nhưng theo tấm lòng chân thật và trung tín trong từng việc nhỏ.

“Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện. Vậy, điều gì mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu tìm kiếm nơi ngươi? Chẳng phải là làm sự công chính, yêu sự từ ái, và bước đi cách khiêm nhường với Thiên Chúa của ngươi sao?” (Mi-chê 6:8).

Cầu xin Chúa giúp chúng con sống như Phao-lô, luôn trung thực, khiêm nhường và vững vàng “Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện. Vậy, điều gì mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu tìm kiếm nơi ngươi? Chẳng phải là làm sự công chính, yêu sự từ ái, và bước đi cách khiêm nhường với Thiên Chúa của ngươi sao?” – Mi-chê 6:8

Cầu xin Chúa giúp chúng con sống như Phao-lô, luôn trung thực, khiêm nhường và vững vàng trong lẽ thật. Giữa một thế giới đầy lời dối trá, xin cho chúng con vẫn là ánh sáng, chiếu soi vì yêu mến Danh Thánh của Ngài. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Dương Quang Trung
02/07/2025 20:27

Công Vụ Các Sứ Đồ 24:1-13 Phao-lô Trước Mặt Thống Đốc Phê-lít – Phần 1

Kính lạy Cha Toàn Năng Đời Đời Yêu Kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 24:1-13 Phao-lô Trước Mặt Thống Đốc Phê-lít – Phần 1.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Sau năm ngày, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm A-na-nia đã đi xuống với các trưởng lão và một nhà diễn thuyết kia, tên là Tẹt-tu-lu. Họ thưa kiện với thống đốc, nghịch lại Phao-lô.
2 Khi người đã được gọi đến, Tẹt-tu-lu bắt đầu tố cáo, nói: "Nhờ ngài mà chúng tôi vui hưởng thái bình, và những việc tốt lành đã được làm ra cho dân này bởi sự quan phòng của ngài,
3 chúng tôi luôn nhận được trong mọi nơi, với lòng biết ơn đầy trọn. Thưa ngài Phê-lít đáng kính!
4 Nhưng để khỏi phiền ngài nhiều hơn, tôi xin ngài với sự công tâm của ngài mà nghe chúng tôi nói vài lời.
5 Vì, chúng tôi đã gặp người này, như là đồ ôn dịch và là kẻ xách động sự nổi loạn hết thảy những người Do-thái trong thế gian. Nó cũng là thủ lãnh đảng của những người Na-xa-rét.
6 Nó cũng đã định làm ô uế Đền Thờ, nên chúng tôi đã bắt nó và muốn xét xử theo luật pháp của chúng tôi.
7 Nhưng viên chỉ huy Li-sia đã đến, bắt nó khỏi tay của chúng tôi cách rất hung bạo;
8 truyền lệnh cho các người kiện nó đến trước ngài. Xin chính ngài tự tra hỏi nó thì sẽ biết mọi sự mà chúng tôi kiện cáo nó."
9 Các người Do-thái cũng đã hùa theo, xác quyết các sự đó là như vậy.
10 Phao-lô đã nói, trả lời, sau khi thống đốc đã gật đầu với người: "Tôi biết ngài đã là quan án cho dân này từ nhiều năm, nên tôi dạn dĩ mà bênh vực cho chính mình.
11 Ngài có thể biết rằng, chưa quá mười hai ngày đối với tôi, từ khi tôi đi lên tại Giê-ru-sa-lem để thờ phượng.
12 Họ đã chẳng hề gặp tôi trong Đền Thờ tranh cãi với ai, hoặc làm sự xách động đám đông nổi loạn trong nhà hội hay trong thành phố.
13 Họ cũng chẳng có thể trình bày về các sự mà bây giờ họ kiện cáo tôi.

Đây là những điều con học được:

Kính thưa Chúa,

1. Về lời buộc tội: Tẹt-tu-lu sử dụng những lời tâng bốc trước khi đưa ra cáo buộc để lấy lòng Phê-lít và làm cho vị quan này nghe lời ông. Điều này cho thấy bản chất xấu xa của hắn, khi những lời buộc tội chỉ là vu khống và thù hằn, nhỏ nhen.

2. Về sự công bằng: Phao-lô bị cáo buộc là "đồ ôn dịch" và "kẻ xách động sự nổi loạn". Những cáo buộc này không công bằng, khi xét trong bối cảnh sứ vụ truyền giáo của ông.

3. Về cách ứng xử: So sánh thái độ của Tẹt-tu-lu (tâng bốc, buộc tội) với thái độ của Phao-lô (thành thật, dựa trên sự thật) dạy chúng con về cách ứng xử trong cuộc sống: Hãy công chính, trung thực. Chúa sẽ đứng sau mỗi chúng con. Con cảm tạ Chúa.

4. Về sự đối nghịch: Công việc truyền giáo của Phao-lô lại bị coi là "gây rối loạn". Điều này phản ánh giữa Tin Lành và thế gian luôn có sự xung đột. Người thế gian nếu họ không thuộc về Chúa, thì họ thuộc về Sa-tan (Giăng 8:44; I Giăng 5:19) chịu sự sai khiến của nó và chống lại Tin Lành.

5. Về lời chứng: Phao-lô bảo vệ mình bằng cách ông đưa ra những sự thật và việc dựa sự thật với bằng chứng cụ thể là những lời chứng đanh thép và quan trọng, đập lại những lời vu khống của đối phương. Cảm tạ Chúa.

6. Về động cơ: Động cơ thực sự của các lãnh đạo Do-thái Giáo trong việc buộc tội Phao-lô là muốn sát hại ông. Điều này cảnh báo cho con cái Chúa sống trong sự dấn thân, chịu khổ, chịu hy sinh vào những khó khăn, hiểm nguy qua việc thế gian chống đối Tin Lành. Đó cũng là điều chúng con cảm tạ Chúa.

7. Về sự kiên nhẫn: Phao-lô đã chờ đợi và đối mặt với cáo buộc sai sự thật. Điều này dạy con về cách con dân Chúa, luôn phải đối mặt với sự bất công trong xã hội loài người và đó cũng là sự chịu khổ của những người theo Chúa (II Ti-mô-thê 2:3 và 2:9), Việc chịu khổ sẽ rèn luyện chúng con “như luyện bạc” (Ê-sai 48:10). Con cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,

1. Khi bị hiểu lầm hoặc buộc tội: Con học theo Phao-lô, giữ bình tĩnh, trả lời bằng sự thật cụ thể thay vì phản ứng bằng cảm xúc hay lời tấn công ngược lại. Con cảm tạ Chúa.

2. Trong giao tiếp hàng ngày: Con sẽ tránh sử dụng lời tâng bốc giả tạo như Tẹt-tu-lu, thay vào đó, con sẽ thành thật và chân thành trong lời nói.

3. Khi đối mặt với thử thách: Con chuẩn bị tinh thần rằng, việc sống theo đức tin có thể gặp phải sự chống đối, nhưng con sẽ kiên trì trong sự thật.

4. Trong việc bảo vệ danh tiếng: Khi cần thiết, con sẽ học cách bảo vệ danh tiếng của mình một cách hợp lý bằng các chứng cớ cụ thể, không phải bằng lời nói suông.

5. Về thái độ phục vụ: Dù bị đối xử bất công, Phao-lô vẫn tôn trọng quyền lực và trật tự. Điều này nhắc nhở chúng con về thái độ khiêm nhường và tôn trọng trong mọi hoàn cảnh. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con: Dương Quang Trung

***


Vũ Triệu Hùng
08/07/2025 22:23

Công Vụ Các Sứ Đồ 24:1-13 Phao-lô Trước Mặt Thống Đốc Phê-lít – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 24:1-13.

1 Sau năm ngày, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm A-na-nia đã đi xuống với các trưởng lão và một nhà diễn thuyết kia, tên là Tẹt-tu-lu. Họ thưa kiện với thống đốc, nghịch lại Phao-lô.
2 Khi người đã được gọi đến, Tẹt-tu-lu bắt đầu tố cáo, nói: "Nhờ ngài mà chúng tôi vui hưởng thái bình, và những việc tốt lành đã được làm ra cho dân này bởi sự quan phòng của ngài,
3 chúng tôi luôn nhận được trong mọi nơi, với lòng biết ơn đầy trọn. Thưa ngài Phê-lít đáng kính!
4 Nhưng để khỏi phiền ngài nhiều hơn, tôi xin ngài với sự công tâm của ngài mà nghe chúng tôi nói vài lời.
5 Vì, chúng tôi đã gặp người này, như là đồ ôn dịch và là kẻ xách động sự nổi loạn hết thảy những người Do-thái trong thế gian. Nó cũng là thủ lãnh đảng của những người Na-xa-rét.
6 Nó cũng đã định làm ô uế Đền Thờ, nên chúng tôi đã bắt nó và muốn xét xử theo luật pháp của chúng tôi.
7 Nhưng viên chỉ huy Li-sia đã đến, bắt nó khỏi tay của chúng tôi cách rất hung bạo;
8 truyền lệnh cho các người kiện nó đến trước ngài. Xin chính ngài tự tra hỏi nó thì sẽ biết mọi sự mà chúng tôi kiện cáo nó."
9 Các người Do-thái cũng đã hùa theo, xác quyết các sự đó là như vậy.
10 Phao-lô đã nói, trả lời, sau khi thống đốc đã gật đầu với người: "Tôi biết ngài đã là quan án cho dân này từ nhiều năm, nên tôi dạn dĩ mà bênh vực cho chính mình.
11 Ngài có thể biết rằng, chưa quá mười hai ngày đối với tôi, từ khi tôi đi lên tại Giê-ru-sa-lem để thờ phượng.
12 Họ đã chẳng hề gặp tôi trong Đền Thờ tranh cãi với ai, hoặc làm sự xách động đám đông nổi loạn trong nhà hội hay trong thành phố.
13 Họ cũng chẳng có thể trình bày về các sự mà bây giờ họ kiện cáo tôi.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

Sau năm ngày kể từ khi Phao-lô được viên chỉ huy đưa đi, thì thầy Tế Lễ Thượng Phẩm A-na-nia cùng với các trưởng lão và một nhà diễn thuyết đến thưa kiện với thống đốc. Cũng như những lần trước, họ đến kiện cáo vu khống Phao-lô với các bậc cầm quyền, nhưng lần này họ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn khi đem theo nhà diễn thuyết với tài hùng biện để thuyết phục thống đốc. Tẹt-tu-lu với tài hùng biện trước hết đã tâng bốc thống đốc Phê-lít, sau đó vu khống Phao-lô là người xách động sự nổi loạn, thủ lĩnh đảng của những người Na-xa-rét và làm ô uế đền thờ. Chỉ với những điểm mà nhà diễn thuyết Tẹt-tu-lu đưa ra đã khiến cho người nghe cảm thấy Phao-lô phạm phải những vấn đề nghiêm trọng. Và sau đó, hết thảy những người đáng tôn kính trong tôn giáo Do-thái như Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm và các trưởng lão đều xác quyết đúng như Tẹt-tu-lu nói. Điều đáng nói ở đây là Tẹt-tu-lu không những đã vu khống cho Phao-lô, mà những bậc lãnh đạo Do-thái cũng đã làm chứng dối khi xác quyết đồng ý những lời vu khống không có bằng chứng đó. Nếu phiên tòa được tổ chức là bởi Tòa Công Luận, thì chắc Phao-lô đã lãnh án chết, mà không có cơ hội để bào chữa cho mình. 

Phao-lô khi được nói thì ông đã nói lên những sự thật bác lại những sự vu khống của Tẹt-tu-lu, vì Tẹt-tu-lu đã cáo buộc nhưng không thể đưa ra chứng cứ về những điều ông ta đã nói. Đứng trước những lời cáo buộc mình rất nghiêm trọng, Phao-lô đã bình tĩnh, không tâng bốc thống đốc Phê-nít, nhưng phản bác lại bằng sự khôn sáng và chân thật. Con hiểu rằng, dù những lời cáo buộc, vu khống ban đầu tung ra như màn sương che mờ sự thật, khiến cho người khác khó phân định đâu là đúng, đâu là sai, thì ánh sáng của lẽ thật sẽ luôn chiếu soi, khiến mọi sự được sáng tỏ.

Người thế gian thường có những lời nói tâng bốc, nịnh nọt, khen trước để lấy lòng người mình nói. Và thậm chí có những trường hợp họ dùng những lời nói dối trá, vu khống, sỉ nhục để đổ tội người khác. Nhưng con dân Chúa thì không như vậy, vì họ được dạy phải chân thật trong lời nói và hành động. Trong sinh hoạt hàng ngày thì lời nói phải là những lời khích lệ, gây dựng, mang ơn đến cho người nghe.

Trong sự trình bày hay giải quyết vấn đề thì con dân Chúa trình bày cách trung thực, đầy đủ để người khác hiểu đúng mà nhận định cách công chính.

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm trong bài học này. Nguyện xin Cha ban cho chúng con có một giấc ngủ ngon và được bổ lại sức. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
08/07/2025

***


Trần Hữu Tường
14/07/2025 16:37

Công Vụ Các Sứ Đồ 24:1-13 Phao-lô Trước Mặt Thống Đốc Phê-lít – Phần 1

1 Sau năm ngày, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm A-na-nia đã đi xuống với các trưởng lão và một nhà diễn thuyết kia, tên là Tẹt-tu-lu. Họ thưa kiện với thống đốc, nghịch lại Phao-lô.
2 Khi người đã được gọi đến, Tẹt-tu-lu bắt đầu tố cáo, nói: "Nhờ ngài mà chúng tôi vui hưởng thái bình, và những việc tốt lành đã được làm ra cho dân này bởi sự quan phòng của ngài,
3 chúng tôi luôn nhận được trong mọi nơi, với lòng biết ơn đầy trọn. Thưa ngài Phê-lít đáng kính!
4 Nhưng để khỏi phiền ngài nhiều hơn, tôi xin ngài với sự công tâm của ngài mà nghe chúng tôi nói vài lời.
5 Vì, chúng tôi đã gặp người này, như là đồ ôn dịch và là kẻ xách động sự nổi loạn hết thảy những người Do-thái trong thế gian. Nó cũng là thủ lãnh đảng của những người Na-xa-rét.
6 Nó cũng đã định làm ô uế Đền Thờ, nên chúng tôi đã bắt nó và muốn xét xử theo luật pháp của chúng tôi.
7 Nhưng viên chỉ huy Li-sia đã đến, bắt nó khỏi tay của chúng tôi cách rất hung bạo;
8 truyền lệnh cho các người kiện nó đến trước ngài. Xin chính ngài tự tra hỏi nó thì sẽ biết mọi sự mà chúng tôi kiện cáo nó."
9 Các người Do-thái cũng đã hùa theo, xác quyết các sự đó là như vậy.
10 Phao-lô đã nói, trả lời, sau khi thống đốc đã gật đầu với người: "Tôi biết ngài đã là quan án cho dân này từ nhiều năm, nên tôi dạn dĩ mà bênh vực cho chính mình.
11 Ngài có thể biết rằng, chưa quá mười hai ngày đối với tôi, từ khi tôi đi lên tại Giê-ru-sa-lem để thờ phượng.
12 Họ đã chẳng hề gặp tôi trong Đền Thờ tranh cãi với ai, hoặc làm sự xách động đám đông nổi loạn trong nhà hội hay trong thành phố.
13 Họ cũng chẳng có thể trình bày về các sự mà bây giờ họ kiện cáo tôi.

Kính lạy Cha Từ Ái của chúng con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha một buổi sáng trôi qua Ngài đã dạy dỗ nhiều điều ích lợi cho con. Giờ này Ngài lại ban cho con có thời gian để suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. A-men!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng, sau năm ngày Phao-lô ở tại công đường của Hê-rốt thì Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm A-na-nia đã đi xuống với các trưởng lão và một nhà diễn thuyết kia tên là Tẹt-tu-lu. Họ thưa kiện với thống đốc, nghịch lại Phao-lô. Qua đó, con thấy rằng thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão, là những người có chức vụ cao trong Do-thái giáo đã phải đi nhờ cậy một người diễn thuyết để kiện cáo một người. Điều đó cho thấy rằng đời sống họ không có Chúa, vì họ không nhờ cậy Chúa mà chỉ nhờ cậy sự khôn ngoan của loài người xác thịt.

Thưa Cha, con hiểu rằng Tẹt-tu-lu đã dùng khả năng ăn nói của mình để tâng bốc Thống Đốc Phê-lít và vu khống Phao-lô. Lời nói của hắn chỉ là lời nói chót lưỡi đầu môi, giả tạo nhằm lấy lòng người nghe. Nhưng hắn đã phạm sai lầm khi chỉ trích viên chỉ huy Li-sia đã làm cách rất hung bạo khi giải cứu Phao-lô khỏi tay của họ. Mà Li-sia là cấp dưới của Phê-lít, chỉ trích Li-sia chẳng khác nào chê bai Phê-lít. Tuy Tẹt-tu-lu giỏi hùng biện nhưng lại thiếu sự khôn sáng. Qua đó, con thấy rằng chỉ có sự kính sợ Chúa mới đem đến sự khôn sáng thật, còn những sự khôn ngoan của loài người xác thịt thì mới nhìn qua có vẻ tốt nhưng lại gây ra những hậu quả xấu.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Qua đó con thấy rằng, chỉ có sự kính sợ Chúa mới đem đến sự khôn sáng thật. Và sự khôn sáng thật sẽ đem lại kết quả tốt đẹp cho một người, còn sự khôn ngoan theo xác thịt chỉ đem lại hậu quả xấu. Cảm tạ ơn Cha vì con được làm con cái của Ngài, con có được sự khôn sáng thật đến từ nơi Ngài. Nguyện sự khôn sáng con có được sẽ đem lại ích lợi cho những người xung quanh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
14/07/2025

***


Nguyễn Thị Thùy Linh
24/07/2025 22:16

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha đã ban cho con hôm nay được có thời gian để suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Cha ban ơn, soi dẫn cho con và ban cho con bài học cho chính con. Con cảm tạ Cha.

1 Sau năm ngày, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm A-na-nia đã đi xuống với các trưởng lão và một nhà diễn thuyết kia, tên là Tẹt-tu-lu. Họ thưa kiện với thống đốc, nghịch lại Phao-lô.
2 Khi người đã được gọi đến, Tẹt-tu-lu bắt đầu tố cáo, nói: "Nhờ ngài mà chúng tôi vui hưởng thái bình, và những việc tốt lành đã được làm ra cho dân này bởi sự quan phòng của ngài,
3 chúng tôi luôn nhận được trong mọi nơi, với lòng biết ơn đầy trọn. Thưa ngài Phê-lít đáng kính!
4 Nhưng để khỏi phiền ngài nhiều hơn, tôi xin ngài với sự công tâm của ngài mà nghe chúng tôi nói vài lời.
5 Vì, chúng tôi đã gặp người này, như là đồ ôn dịch và là kẻ xách động sự nổi loạn hết thảy những người Do-thái trong thế gian. Nó cũng là thủ lãnh đảng của những người Na-xa-rét.
6 Nó cũng đã định làm ô uế Đền Thờ, nên chúng tôi đã bắt nó và muốn xét xử theo luật pháp của chúng tôi.
7 Nhưng viên chỉ huy Li-sia đã đến, bắt nó khỏi tay của chúng tôi cách rất hung bạo;
8 truyền lệnh cho các người kiện nó đến trước ngài. Xin chính ngài tự tra hỏi nó thì sẽ biết mọi sự mà chúng tôi kiện cáo nó."
9 Các người Do-thái cũng đã hùa theo, xác quyết các sự đó là như vậy.
10 Phao-lô đã nói, trả lời, sau khi thống đốc đã gật đầu với người: "Tôi biết ngài đã là quan án cho dân này từ nhiều năm, nên tôi dạn dĩ mà bênh vực cho chính mình.
11 Ngài có thể biết rằng, chưa quá mười hai ngày đối với tôi, từ khi tôi đi lên tại Giê-ru-sa-lem để thờ phượng.
12 Họ đã chẳng hề gặp tôi trong Đền Thờ tranh cãi với ai, hoặc làm sự xách động đám đông nổi loạn trong nhà hội hay trong thành phố.
13 Họ cũng chẳng có thể trình bày về các sự mà bây giờ họ kiện cáo tôi.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.

Trong phân đoạn hôm nay, điều con để lòng suy ngẫm nhiều nhất đó là cách nói chuyện tân bốc của Tẹt-tu-lu. Con nhận thấy đây là một lời giả tạo, lấy lòng để làm vui lòng thống đốc muốn thống đốc nghe mình và đứng về phía mình. Sự giả tạo này là có ý đồ chứ không phải lời khen chân thật. Điều con suy ngẫm đó là một người có những lời nói tân bốc, dua nịnh, lấy lòng người khác, đó là người không có chân thật. Con hiểu đó cũng là một sự lươn lẹo. Là con dân Chúa thì tuyệt đối không được có cách hành xử như thế này. Đó là sự khôn khéo của ma quỷ.

Con hiểu rằng nếu thống đốc là người chính trực, công chính, ông ta cũng thấy khó chịu trước những lời tân bốc này thay vì vui thích khi nghe người ta ca ngợi mình, nói biết ơn mình. Chỉ có những quan tham lợi, tham danh, ưa thích được khen ngợi, tôn vinh, tân bốc thì mới vui lòng, mát dạ khi nghe người khác nói tốt về mình. Còn những người chính trực họ sẽ không quan tâm đến những lời nói đó, mà điều họ quan tâm là sự thật của vấn đề.

Con học được rằng, con phải sống chân thật với người lân cận mình. Không khen ngợi, tâng bốc ai hay hạ thấp ai. Con có thể khích lệ anh chị em khi thấy họ làm tốt. Nhưng để lấy lòng, hay dua nịnh thì càng không được. Nhưng mọi sự phải nói trong sự thật, chân thành.

Về bản thân, con không được phép ưa thích những lời khen ngợi và tìm kiếm nó. Mọi sự con phải làm vì Chúa và dâng vinh quang về cho Chúa. Đương nhiên khi làm việc gì con cũng muốn mình làm thật tốt để Chúa vui lòng và làm sáng danh Chúa, gây dựng cho người khác, làm gương tốt cho người khác. Nhưng con phải cẩn thận tấm lòng và động cơ của mình trước những việc con làm và khi đối diện với lời khen ngợi, khích lệ.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Cũng giúp con tra xét lại chính con. Nguyện xin Cha nhắc nhớ và ban năng lực cho con để con áp dụng bài học này vào đời sống của con. Con cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
24/07/2025

***


Vũ Thị Thư
27/01/2026 21:08

Công Vụ Các Sứ Đồ 24:1-13 Phao-lô Trước Mặt Thống Đốc Phê-lít – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ và biết ơn Chúa đã ban cho chúng con những ngày tháng được bình an, cùng mọi sự cần dùng mà ngài sắm sẵn cho chúng con. Con cũng cảm tạ ơn Chúa ban ơn cho con thì giờ này được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 24:1-13. Con cầu xin Đức Thánh Linh hướng dẫn, dạy dỗ con qua phân đoạn này và giúp cho con học hỏi được những sự dạy dỗ từ Chúa, để áp dụng vào trong đời sống. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

1 Sau năm ngày, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm A-na-nia đã đi xuống với các trưởng lão và một nhà diễn thuyết kia, tên là Tẹt-tu-lu. Họ thưa kiện với thống đốc, nghịch lại Phao-lô.
2 Khi người đã được gọi đến, Tẹt-tu-lu bắt đầu tố cáo, nói: "Nhờ ngài mà chúng tôi vui hưởng thái bình, và những việc tốt lành đã được làm ra cho dân này bởi sự quan phòng của ngài,
3 chúng tôi luôn nhận được trong mọi nơi, với lòng biết ơn đầy trọn. Thưa ngài Phê-lít đáng kính!
4 Nhưng để khỏi phiền ngài nhiều hơn, tôi xin ngài với sự công tâm của ngài mà nghe chúng tôi nói vài lời.
5 Vì, chúng tôi đã gặp người này, như là đồ ôn dịch và là kẻ xách động sự nổi loạn hết thảy những người Do-thái trong thế gian. Nó cũng là thủ lãnh đảng của những người Na-xa-rét.
6 Nó cũng đã định làm ô uế Đền Thờ, nên chúng tôi đã bắt nó và muốn xét xử theo luật pháp của chúng tôi.
7 Nhưng viên chỉ huy Li-sia đã đến, bắt nó khỏi tay của chúng tôi cách rất hung bạo;
8 truyền lệnh cho các người kiện nó đến trước ngài. Xin chính ngài tự tra hỏi nó thì sẽ biết mọi sự mà chúng tôi kiện cáo nó."
9 Các người Do-thái cũng đã hùa theo, xác quyết các sự đó là như vậy.
10 Phao-lô đã nói, trả lời, sau khi thống đốc đã gật đầu với người: "Tôi biết ngài đã là quan án cho dân này từ nhiều năm, nên tôi dạn dĩ mà bênh vực cho chính mình.
11 Ngài có thể biết rằng, chưa quá mười hai ngày đối với tôi, từ khi tôi đi lên tại Giê-ru-sa-lem để thờ phượng.
12 Họ đã chẳng hề gặp tôi trong Đền Thờ tranh cãi với ai, hoặc làm sự xách động đám đông nổi loạn trong nhà hội hay trong thành phố.
13 Họ cũng chẳng có thể trình bày về các sự mà bây giờ họ kiện cáo tôi.

Kính thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh này nói về việc sứ đồ Phao-lô sau khi được đưa đến thành Sê-sa-rê tránh khỏi âm mưu ám sát của nhóm hơn bốn mươi người Do-thái. Thì năm ngày sau thấy tế lễ thượng phẩm A-na-nia cùng với các trưởng lão và một nhà diễn thuyết tên là Tẹt-tu-lu đi xuống đó để thưa kiện với thống đốc Phê-lít về việc của Phao-lô. Khi bắt đầu tố cáo thì Tẹt-tu-lu đã nói những lời mang tính nịnh nọt và tâng bốc thống đốc Phê-lít. Sau đó ông đã nói những lời nghịch lại sứ đồ Phao-lô, nhưng không hề đưa ra một bằng chứng nào chứng minh cho các hành động được coi là nổi loạn của Phao-lô. Ông thậm chí còn cáo buộc cả viên chỉ huy Li-sia là đã đến bắt Phao-lô khỏi tay của họ một cách rất hung bạo. Những lời tố cáo của nhà diễn thuyết Tẹt-tu-lu ẩn chứa trong đó những sự kiêu ngạo và khôn ranh. Ông nói nghịch lại sứ đồ Phao-lô, nghịch lại viên chỉ huy Li-sia, là người dưới quyền của thống đốc Phê-lít, nhưng lại chẳng đưa ra một bằng chứng hay chứng cớ nào. Nhưng sau khi ông ta nói thì các người Do Thái cũng hùa theo và xác quyết các sự đó là như vậy. Đúng kiểu cách của người thế gian là ỷ mạnh hiếp yếu, lấy số đông để áp đảo số ít, lấy thịt đè người. Nhưng họ sẽ không thể làm gì con cái của Ngài, vì Thiên Chúa là đấng bênh vực và bảo vệ con dân của Ngài.

Sau đó Phao-lô sau khi nhận được cái gật đầu của thống đốc, thì ông đã bắt đầu nói để bênh vực cho chính mình. Ông không nịnh nọt thống đốc, ông nói sự thật về ông và vào thẳng vấn đề. Ông nói đến việc ông không hề có bất kỳ một việc làm nào trong khoảng 20 ngày từ khi ông về lại thành Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Chúa. Và ông cũng nói đến việc những người đang kiện cáo ông không thể trình bày về những điều mà họ đang kiện cáo ông. Đây là thái độ và cách hành xử cần có của con dân Chúa. Chúng con cần nương cậy Chúa, nói sự thật, ngay thẳng, tôn trọng các bậc cầm quyền, việc còn lại phó thác cho Chúa. Những kẻ không tin Chúa thường dựa vào sự khôn ngoan, lươn lẹo, dối trá để lên án tố cáo người khác, nhưng lòng vua ở trong tay Chúa, nên Chúa cũng hoàn toàn có thể cho người cầm quyền có sự khôn ngoan nhìn nhận việc phán xử được công minh.

Con nhận thấy động cơ của những kẻ đang kiện cáo Phao-lô là vì họ không muốn ai theo đạo của Chúa, họ vốn ghét Chúa Jesus, họ đóng đinh Chúa, họ không muốn thay đổi. Họ sợ địa vị chức vụ của họ bị ảnh hưởng nếu càng nhiều người theo Chúa Jesus Christ. Về phía sứ đồ Phao-lô thì con thấy ông rất kiên nhẫn nghe nhưng người kiện cáo vu khống cho ông, tất cả những gì họ nói đều sai sự thật, nhưng ông đã không chen ngang, nổi nóng, ngắt lời. Nhưng ông chờ đợi cho những kẻ chống nghịch và vu khống cho ông nói xong và chờ sự cho phép của thống đốc thì ông mới lên tiếng. Và ông thật ngay thẳng mà bênh vực mình.

Qua phân đoạn này con thấy con cần học theo sứ đồ Phao-lô trong cách ứng xử với những kẻ chống nghịch và vu khống mình. Con cần tin cậy Chúa, bình tĩnh, ngay thẳng, kiềm chế, nhẹ nhàng, kiên trì trong mọi sự chịu khổ. Chúa sẽ bảo vệ và giải cứu con khi con biết trông cậy và giao phó mọi sự cho Ngài. Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con, xin Chúa biến đổi con, giúp con hoàn toàn bỏ được những bản tính xác thịt, hành xử theo xác thịt và cảm xúc cá nhân. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con Vũ Thị Thư
Ngày 27/01/2026


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ