Công Vụ Các Sứ Đồ 24:14-27 Phao-lô Trước Mặt Thống Đốc Phê-lít – Phần 2
Hôm nay, ngày 09/06/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 24:14-27.
14 Tôi xác nhận với ngài điều này rằng, theo như Đạo mà họ gọi là một đảng, thì tôi phụng sự Đức Chúa Trời của các tổ phụ của tôi, tin những điều được chép theo luật pháp và các tiên tri.
15 Tôi có sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời, mà chính họ cũng công nhận, là sẽ có sự sống lại của những kẻ chết, gồm người công chính lẫn người không công chính.
16 Trong sự ấy, tôi rèn tập chính mình cho luôn có tâm thức không đáng trách đối với Đức Chúa Trời và loài người.
17 Sau nhiều năm, tôi đã đến, đem sự cứu trợ cho dân tôi, và dâng của lễ.
18 Trong khi ấy, họ đã gặp tôi làm lễ tinh sạch trong Đền Thờ, chẳng với đám dân đông cũng không với sự mất trật tự, nhưng với mấy người Do-thái kia từ A-si.
19 Những ai cần thì đến trước ngài mà kiện cáo, nếu có bất cứ điều gì nghịch lại tôi.
20 Hay là chính các người này hãy nói, họ đã thấy bất cứ điều ác nào trong tôi, lúc tôi đứng trước Tòa Công Luận;
21 ngoại trừ về một tiếng kêu kia mà tôi đã kêu, đang khi đứng giữa họ. Vì liên quan sự sống lại của những kẻ chết nên tôi bị xét xử bởi ngài, hôm nay."
22 Khi Phê-lít đã nghe các điều ấy và vốn biết rõ về Đạo, thì trì hoãn chúng, nói: "Khi nào viên chỉ huy Li-sia xuống, ta sẽ tra xét kỹ các ngươi."
23 Ông cũng truyền cho viên đại đội trưởng giữ Phao-lô, nhưng cho người có sự thong thả, cũng không cấm những người quen của người phục vụ hay đến thăm người.
24 Sau mấy ngày, Phê-lít đã đến với vợ mình, tên Đơ-ru-si, là người Do-thái, cho gọi Phao-lô, và nghe người nói về đức tin trong Đấng Christ.
25 Khi người luận về sự công chính cùng sự tiết độ, và án phạt sẽ đến, thì Phê-lít đã trở nên sợ hãi, đáp lời: "Bây giờ, ngươi hãy lui đi! Khi có thời gian ta sẽ gọi ngươi."
26 Ông cũng đã mong rằng, tiền sẽ được trao cho ông từ Phao-lô để ông thả người; nên cũng thường cho gọi người và nói chuyện với người.
27 Phê-lít muốn làm cho dân Do-thái bằng lòng, đã cứ giam Phao-lô. Khi đã tròn hai năm, Bốt-tiu Phê-tu đã thay quyền Phê-lít.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Phao-lô nói rằng, ông "rèn tập chính mình cho luôn có tâm thức không đáng trách đối với Đức Chúa Trời và loài người". Điều này có ý nghĩa gì trong đời sống đức tin hàng ngày của con dân Chúa?
2. Tại sao Phao-lô lại nhấn mạnh về "sự sống lại của những kẻ chết" như trọng tâm của đức tin của mình? Niềm tin này ảnh hưởng như thế nào đến nếp sống của một tín đồ?
3. Phê-lít "đã trở nên sợ hãi" khi nghe Phao-lô giảng về "sự công chính cùng sự tiết độ, và án phạt sẽ đến". Điều gì trong lời giảng khiến ông sợ hãi và tại sao ông lại hoãn việc ra quyết định?
4. Thái độ của Phê-lít thể hiện sự mâu thuẫn nào giữa việc biết rõ về Đạo nhưng lại có động cơ tham lam và chính trị?
5. Phao-lô bị giam giữ bất công trong hai năm, nhưng vẫn kiên nhẫn và tiếp tục làm chứng. Chúng ta học được gì về cách đối diện với khó khăn và bất công trong cuộc sống?
6. Chúng ta học được gì từ cách Phao-lô bảo vệ đức tin của mình trước những người có quyền thế nhưng vẫn giữ được sự tôn trọng và lịch sự?
7. Sự tương phản giữa động cơ trong sạch của Phao-lô và động cơ ích kỷ của Phê-lít cho chúng ta bài học gì về tính chính trực trong các mối quan hệ và trách nhiệm?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Rèn luyện tâm thức trong sạch. Hãy thực hành việc tự kiểm tra lương tâm hàng ngày, đặt câu hỏi "Hôm nay tôi có làm điều gì đáng trách trước mặt Chúa và người khác không?" và điều chỉnh hành vi cho phù hợp.
2. Sống với niềm hy vọng vĩnh cửu. Khi gặp khó khăn, hãy nhớ rằng, cuộc đời này không phải là tất cả. Niềm tin vào sự sống lại và phần thưởng vĩnh cửu sẽ giúp chúng ta vượt qua những thử thách tạm thời.
3. Đừng trì hoãn quyết định quan trọng. Học từ sai lầm của Phê-lít, đừng để lòng tham hay sự sợ hãi khiến chúng ta trì hoãn những quyết định quan trọng trong đời sống tâm linh và đạo đức.
4. Kiên nhẫn trong thử thách. Khi gặp bất công hay khó khăn kéo dài, hãy học từ Phao-lô cách kiên nhẫn chờ đợi và tiếp tục làm chứng cho đức tin ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn.
5. Giữ động cơ trong sạch trong công việc. Trong mọi hoạt động và mối quan hệ, hãy tự hỏi động cơ thực sự của mình là gì, có phải để vinh danh Chúa và phục vụ người khác, hay chỉ vì lợi ích cá nhân? Hãy điều chỉnh để có động cơ đúng đắn như Phao-lô.
Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-241-27-phao-lo-truoc-mat-thong-doc-phe-lit/
Công Vụ Các Sứ Đồ 24:14-27 Phao-lô Trước Mặt Thống Đốc Phê-lít – Phần 2
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ và biết ơn vì mọi điều Ngài đã ban cho con cái loài người. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con ơn cứu rỗi, để trong địa vị được làm con của Đức Chúa Trời, con có được tri thức về Ngài và có lòng biết ơn chân thành.
Người thế gian thường than thở khi thời tiết nắng nóng, kêu ca khi trời mưa nhiều, và sợ hãi khi bão tố, sấm sét kéo đến. Nhưng là con của Chúa, con cảm tạ ơn Ngài trong mọi sự mà Ngài cho phép xảy ra. Trời nắng, con tạ ơn Chúa vì được làm việc ngoài trời ngay từ sáng sớm, vừa làm việc con vừa lắng nghe Lời Ngài. Trời mưa, con tạ ơn Chúa vì được ở trong nhà, có thêm thì giờ suy ngẫm Lời Chúa, ghi lại những bài học quý báu cho đời sống mình. Khi giông bão, sấm sét nổi lên, con tạ ơn Chúa vì được kinh nghiệm quyền năng và sự tể trị vĩ đại của Ngài trong thiên nhiên, và bình an trong sự che chở của Ngài.
Giờ này đây, khi ngoài trời đang mưa rả rích, tiếng mưa rơi đều đều như một bản nhạc êm dịu. Cánh đồng trước nhà trải dài trong làn mưa nhẹ, đàn vịt nhà ai đang cần mẫn nhặt những hạt lúa rơi vãi sau mùa gặt. Những con vịt trắng tinh như những bông tuyết di động trên những thửa ruộng ướt mềm, tạo nên một khung cảnh thật yên bình. Trong khoảnh khắc ấy, con trở về với Lời Chúa trong bài học của ngày hôm nay trong Công Vụ Các Sứ Đồ 24:14-27.
Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng con, ban ơn soi dẫn để con hiểu được những lẽ sâu nhiệm trong Lời Ngài. Con nguyện xin thánh linh tác động, mở lòng và mở trí con, để không chỉ hiểu nhưng còn sống theo Lời đã được bày tỏ. Con dâng lên Chúa tất cả những gì con học được trong bài học này – với tấm lòng chân thành, biết ơn và mong mỏi được lớn lên trong ân điển và sự thông biết về Ngài.
Con nguyện dâng mọi sự lên Chúa – từ việc nhỏ nhất trong ngày, đến từng suy nghĩ, lời nói và hành động – để Danh Chúa được vinh hiển trong đời sống con. Con cầu nguyện trong Danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Kính thưa Chúa!
Trong bối cảnh bị vu khống và đối mặt với phiên tòa bất công trước Thống Đốc Phê-lít, Sứ Đồ Phao-lô không sợ hãi hay tìm cách biện hộ cho bản thân một cách nông cạn. Trái lại, ông mạnh dạn tuyên xưng niềm tin nơi Đức Chúa Trời và giải thích rõ ràng rằng, ông sống và hành động theo sự dạy dỗ của Thánh Kinh, giữ một lương tâm không đáng trách – không chỉ trước mặt Chúa, mà cả đối với người xung quanh.
Lời tuyên bố này khiến con dừng lại và tự hỏi: Con đang sống với loại lương tâm nào? Con có rèn tập chính mình mỗi ngày để sống trong sự thánh khiết và ngay thẳng không?
Và con học được rằng:
ĐỨC TIN THẬT KHÔNG CHỈ LÀ LỜI NÓI, MÀ LÀ SỰ RÈN TẬP TRONG ĐỜI SỐNG
Phao-lô không chỉ “tin” trong tư tưởng, mà rèn tập – tức là kỷ luật chính mình mỗi ngày để sống đúng theo đức tin đó. Điều này không hề dễ dàng, nhất là khi Phao-lô bị vu khống, bắt bớ và rơi vào hoàn cảnh bị giam giữ. Nhưng ông không viện cớ cho sự lơi lỏng. Ông vẫn trung tín sống đúng trước mặt Chúa, vì ông biết Đấng ông phụng sự là Đấng thấu suốt mọi sự. Rèn tập cũng nhắc con rằng, đức tin không lớn lên nếu con sống theo cảm xúc hay sự dễ dãi. Con cần nghiêm túc với chính mình: từ thì giờ đọc Thánh Kinh, cầu nguyện, đến thái độ trong lời nói, hành vi hằng ngày. Xin Chúa tha thứ cho con, vì khi tra xét mình con thấy bản thân vẫn chưa rèn tập tốt.
SỐNG VỚI MỘT LƯƠNG TÂM TRONG SẠCH TRƯỚC MẶT ĐỨC CHÚA TRỜI
Con có thể giấu người khác, nhưng không thể giấu Chúa. Một tấm lòng không đáng trách trước mặt Ngài là tấm lòng trong sạch, thành thật, ăn năn khi phạm tội, và không thỏa hiệp với điều gian ác.
Điều con học được từ Phao-lô là: ông không sống để làm đẹp lòng người, nhưng sống trong sự ý thức sâu sắc về sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Điều đó định hình toàn bộ đời sống ông – dù trong tự do hay bị tù đày.
NHƯNG CŨNG PHẢI GIỮ LÒNG KHÔNG ĐÁNG TRÁCH TRƯỚC MẶT LOÀI NGƯỜI
Đôi khi, con có thể nghĩ: “Miễn là tôi đúng với Chúa là được rồi.” Nhưng gương Phao-lô dạy con rằng: Sống đẹp lòng Chúa thì cũng sẽ biết cư xử đúng với người khác. Giữ lương tâm trong sạch với con người nghĩa là:
Không gian dối, không bất công, không làm điều gì tổn thương người khác một cách vô tâm.
Biết xin lỗi, tha thứ, và không sống ích kỷ.
Không để người khác có cớ nói xấu Đạo Chúa qua chính cách sống của mình.
KHÔNG TRÌ HOÃN SỰ VÂNG LỜI
Thật buồn khi thấy Phê-lít – một người đã được nghe Phúc Âm từ chính miệng Phao-lô, được Lời Chúa tác động cho thấy hậu quả của tội lỗi để rồi sợ hãi, nhưng ông trì hoãn, rồi dẫn tới dần chai lì. Ông có cơ hội tiếp nhận chân lý, nhưng vì lòng tham (hy vọng được hối lộ) và ham muốn lấy lòng người, ông đánh mất cơ hội được cứu.
Lời cảnh tỉnh ấy cũng dành cho con: đừng trì hoãn sự ăn năn, sự đầu phục, sự vâng phục. Mỗi lần trì hoãn, tấm lòng con có thể trở nên chai lì hơn với Lời Chúa.
Lạy Chúa yêu thương!
Con cảm tạ Ngài vì tấm gương của sứ đồ Phao-lô – một người sống với một lương tâm không đáng trách trước mặt Chúa và người. Xin thánh linh Ngài giúp con biết rèn tập chính mình mỗi ngày: trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Xin cho con biết sống thành thật, ăn năn nhanh chóng khi phạm lỗi, và yêu thương người khác cách chân thành.
Xin đừng để con trì hoãn điều con biết là đúng. Đừng để lòng con chai đá trước tiếng gọi của Ngài. Con nguyện sống mỗi ngày như thể đang đứng trước mặt Chúa – Đấng thấu suốt mọi sự – và sống sao cho danh Ngài được vinh hiển qua cuộc đời con.
Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 24:14-27 Phao-lô Trước Mặt Thống Đốc Phê-lít – Phần 2
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 24:14-27 Phao-lô Trước Mặt Thống Đốc Phê-lít – Phần 2.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
14 Tôi xác nhận với ngài điều này rằng, theo như Đạo mà họ gọi là một đảng, thì tôi phụng sự Đức Chúa Trời của các tổ phụ của tôi, tin những điều được chép theo luật pháp và các tiên tri.
15 Tôi có sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời, mà chính họ cũng công nhận, là sẽ có sự sống lại của những kẻ chết, gồm người công chính lẫn người không công chính.
16 Trong sự ấy, tôi rèn tập chính mình cho luôn có tâm thức không đáng trách đối với Đức Chúa Trời và loài người.
17 Sau nhiều năm, tôi đã đến, đem sự cứu trợ cho dân tôi, và dâng của lễ.
18 Trong khi ấy, họ đã gặp tôi làm lễ tinh sạch trong Đền Thờ, chẳng với đám dân đông cũng không với sự mất trật tự, nhưng với mấy người Do-thái kia từ A-si.
19 Những ai cần thì đến trước ngài mà kiện cáo, nếu có bất cứ điều gì nghịch lại tôi.
20 Hay là chính các người này hãy nói, họ đã thấy bất cứ điều ác nào trong tôi, lúc tôi đứng trước Tòa Công Luận;
21 ngoại trừ về một tiếng kêu kia mà tôi đã kêu, đang khi đứng giữa họ. Vì liên quan sự sống lại của những kẻ chết nên tôi bị xét xử bởi ngài, hôm nay."
22 Khi Phê-lít đã nghe các điều ấy và vốn biết rõ về Đạo, thì trì hoãn chúng, nói: "Khi nào viên chỉ huy Li-sia xuống, ta sẽ tra xét kỹ các ngươi."
23 Ông cũng truyền cho viên đại đội trưởng giữ Phao-lô, nhưng cho người có sự thong thả, cũng không cấm những người quen của người phục vụ hay đến thăm người.
24 Sau mấy ngày, Phê-lít đã đến với vợ mình, tên Đơ-ru-si, là người Do-thái, cho gọi Phao-lô, và nghe người nói về đức tin trong Đấng Christ.
25 Khi người luận về sự công chính cùng sự tiết độ, và án phạt sẽ đến, thì Phê-lít đã trở nên sợ hãi, đáp lời: "Bây giờ, ngươi hãy lui đi! Khi có thời gian ta sẽ gọi ngươi."
26 Ông cũng đã mong rằng, tiền sẽ được trao cho ông từ Phao-lô để ông thả người; nên cũng thường cho gọi người và nói chuyện với người.
27 Phê-lít muốn làm cho dân Do-thái bằng lòng, đã cứ giam Phao-lô. Khi đã tròn hai năm, Bốt-tiu Phê-tu đã thay quyền Phê-lít.
Đây là những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Phao-lô nói rằng, ông "rèn tập chính mình cho luôn có tâm thức không đáng trách đối với Đức Chúa Trời và loài người". Đó là điều con học được trong đời sống đức tin hàng ngày của con dân Chúa. Sự rèn tập để kỷ luật bản thân, thắng cái bản ngã xác thịt của mình là một cuộc chiến khốc liệt, phải chịu khổ mới chiến thắng được tội lỗi, từ bỏ chính mình, nhưng hết lòng sống cho Chúa. Cảm tạ Chúa.
2. Phao-lô nhấn mạnh về "sự sống lại của những kẻ chết" như trọng tâm của đức tin của mình. Niềm tin này giúp cho con dân Chúa sống trong sự chịu khổ, trong sự rèn luyện đức tin của mình, mà không lo uổng công, vô ích (I Cô-rinh-tô 15:19), sẽ được thu hoạch vinh quang trong đời sau. Cảm tạ Chúa.
3. Phê-lít "đã trở nên sợ hãi" khi nghe Phao-lô giảng về "sự công chính cùng sự tiết độ, và án phạt sẽ đến". Ông đã trở nên sợ hãi vì ông biết mình không công chính và phải chịu án phạt và đó cũng là điều ông lại hoãn việc ra quyết định khi ông muốn Phao-lô có thể hối lộ tiền cho mình để được nhẹ án.
4. Thái độ của Phê-lít thể hiện sự mâu thuẫn: biết rõ về Đạo thì phải thể hiện sự công chính, để không bị trừng phạt. Nhưng lại có động cơ tham lam là thể hiện sự bất chính.
5. Phao-lô bị giam giữ bất công trong hai năm, nhưng vẫn kiên nhẫn và tiếp tục làm chứng. Đó là gương sáng cho con dân Chúa trên linh trình theo Chúa. Dù thuận cảnh hay nghịch cảnh vẫn phó thác đời sống mình cho Chúa sử dụng. Con cảm tạ Chúa.
6. Chúng con học được từ cách Phao-lô bảo vệ đức tin của mình trước những người có quyền thế, nhưng vẫn giữ được sự tôn trọng và lịch sự vì ông đi trong sự công chính, không dùng đồng tiền để làm cong luật pháp, làm cho quan chức phải kính nể và tôn trọng ông. Cảm tạ Chúa.
7. Sự tương phản giữa động cơ trong sạch của Phao-lô và động cơ ích kỷ của Phê-lít cho chúng con bài học gì về tính chính trực và trách nhiệm khi thi hành luật pháp trong mối qua hệ với con người, khi chúng con biết rằng: Chúa biết mọi sự. Ngài là Đấng báo trả và phán xét mọi việc. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ rèn luyện tâm thức trong sạch. Con sẽ thực hành việc tự kiểm tra lương tâm hàng ngày, đặt câu hỏi "Hôm nay tôi có làm điều gì đáng trách trước mặt Chúa và người khác không?" và con sẽ điều chỉnh hành vi cho phù hợp. Con cảm tạ Chúa.
2. Sống với niềm hy vọng vĩnh cửu. Khi gặp khó khăn, con luôn nhớ rằng, cuộc đời này không phải là tất cả. Niềm tin vào sự sống lại và phần thưởng vĩnh cửu sẽ giúp con vượt qua những thử thách tạm thời. Con cảm tạ Chúa.
3. Con sẽ không trì hoãn quyết định quan trọng. Con sẽ học từ sai lầm của Phê-lít, không để lòng tham hay sự sợ hãi khiến con trì hoãn những quyết định quan trọng trong đời sống tâm linh và đạo đức. Có như vậy, con mới đi đúng con đường mà Chúa đã vạch ra. Con cảm tạ Chúa.
4. Kiên nhẫn trong thử thách. Khi gặp bất công hay khó khăn kéo dài, con học từ Phao-lô cách kiên nhẫn chờ đợi và tiếp tục làm chứng cho đức tin ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn. Con cảm tạ Chúa.
5. Con sẽ giữ động cơ trong sạch trong công việc. Trong mọi hoạt động và mối quan hệ, con sẽ tự hỏi động cơ thực sự của mình là gì, có phải để vinh danh Chúa và phục vụ người khác, hay chỉ vì lợi ích cá nhân? Con sẽ điều chỉnh để có động cơ đúng đắn như Phao-lô đã làm. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Dương Quang Trung
***
Phao-lô Trước Mặt Thống Đốc Phê-lít – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 24:14-27.
14 Tôi xác nhận với ngài điều này rằng, theo như Đạo mà họ gọi là một đảng, thì tôi phụng sự Đức Chúa Trời của các tổ phụ của tôi, tin những điều được chép theo luật pháp và các tiên tri.
15 Tôi có sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời, mà chính họ cũng công nhận, là sẽ có sự sống lại của những kẻ chết, gồm người công chính lẫn người không công chính.
16 Trong sự ấy, tôi rèn tập chính mình cho luôn có tâm thức không đáng trách đối với Đức Chúa Trời và loài người.
17 Sau nhiều năm, tôi đã đến, đem sự cứu trợ cho dân tôi, và dâng của lễ.
18 Trong khi ấy, họ đã gặp tôi làm lễ tinh sạch trong Đền Thờ, chẳng với đám dân đông cũng không với sự mất trật tự, nhưng với mấy người Do-thái kia từ A-si.
19 Những ai cần thì đến trước ngài mà kiện cáo, nếu có bất cứ điều gì nghịch lại tôi.
20 Hay là chính các người này hãy nói, họ đã thấy bất cứ điều ác nào trong tôi, lúc tôi đứng trước Tòa Công Luận;
21 ngoại trừ về một tiếng kêu kia mà tôi đã kêu, đang khi đứng giữa họ. Vì liên quan sự sống lại của những kẻ chết nên tôi bị xét xử bởi ngài, hôm nay."
22 Khi Phê-lít đã nghe các điều ấy và vốn biết rõ về Đạo, thì trì hoãn chúng, nói: "Khi nào viên chỉ huy Li-sia xuống, ta sẽ tra xét kỹ các ngươi."
23 Ông cũng truyền cho viên đại đội trưởng giữ Phao-lô, nhưng cho người có sự thong thả, cũng không cấm những người quen của người phục vụ hay đến thăm người.
24 Sau mấy ngày, Phê-lít đã đến với vợ mình, tên Đơ-ru-si, là người Do-thái, cho gọi Phao-lô, và nghe người nói về đức tin trong Đấng Christ.
25 Khi người luận về sự công chính cùng sự tiết độ, và án phạt sẽ đến, thì Phê-lít đã trở nên sợ hãi, đáp lời: "Bây giờ, ngươi hãy lui đi! Khi có thời gian ta sẽ gọi ngươi."
26 Ông cũng đã mong rằng, tiền sẽ được trao cho ông từ Phao-lô để ông thả người; nên cũng thường cho gọi người và nói chuyện với người.
27 Phê-lít muốn làm cho dân Do-thái bằng lòng, đã cứ giam Phao-lô. Khi đã tròn hai năm, Bốt-tiu Phê-tu đã thay quyền Phê-lít.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
Phao-lô tiếp tục nói và ông xác nhận với thống đốc Phê-lít về đức tin của mình rằng, ông có sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời về sự sống lại của những kẻ chết, gồm người công chính lẫn người không công chính. Chính bởi đức tin về sự sống lại đó mà ông đã rèn tập chính mình luôn có tâm thức không đáng trách đối với Đức Chúa Trời và loài người. Con hiểu rằng, bởi đức tin của Phao-lô nơi Chúa và sự trông cậy về sự sống lại mà Phao-lô đã gắng sức mình rèn tập một nếp sống đúng theo Lời Chúa dạy. Và trước Tòa Công Luận ông cũng đã tuyên xưng mình đã sống trọn lương tâm với Đức Chúa Trời. Những lời Phao-lô tuyên xưng là chân thật, không có sự giả dối, không phải ai cũng có thể nói ra. Vì chỉ tuy ngắn ngủi vài câu chữ nhưng đó là sự nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của ông suốt nhiều năm trên bước đường theo Chúa và phụng sự Ngài. Đức tin của Phao-lô đã thể hiện rõ bằng những việc làm khi ông luôn vâng giữ điều răn, luật pháp của Chúa không chỗ trách được (Phi-líp 3:6) và kỷ luật thân thể, bắt nó phải phục (I Cô-rinh-tô 9:27).
Lạy Cha, qua lời xác nhận của Phao-lô, con hiểu rằng, người nào càng có đức tin nơi Chúa và tin vào sự đến của Đức Chúa Jesus Christ thì đời sống của họ là đời sống của những việc làm theo Lời Chúa, chứ không phải bằng lời nói, và họ càng giữ mình qua việc kỷ luật thân thể cách nghiêm khắc. Ngày Chúa đến, thì những người có đức tin được đi theo Chúa là những người đã bày tỏ nếp sống theo Lời Chúa bằng những việc làm.
Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện con vui thỏa trong Chúa luôn và nguyện con luôn biết từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mỗi ngày bước đi theo Chúa và kỷ luật mình để được đẹp lòng Cha. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
09/07/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 24:14-27 Phao-lô Trước Mặt Thống Đốc Phê-lít – Phần 2
14 Tôi xác nhận với ngài điều này rằng, theo như Đạo mà họ gọi là một đảng, thì tôi phụng sự Đức Chúa Trời của các tổ phụ của tôi, tin những điều được chép theo luật pháp và các tiên tri.
15 Tôi có sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời, mà chính họ cũng công nhận, là sẽ có sự sống lại của những kẻ chết, gồm người công chính lẫn người không công chính.
16 Trong sự ấy, tôi rèn tập chính mình cho luôn có tâm thức không đáng trách đối với Đức Chúa Trời và loài người.
17 Sau nhiều năm, tôi đã đến, đem sự cứu trợ cho dân tôi, và dâng của lễ.
18 Trong khi ấy, họ đã gặp tôi làm lễ tinh sạch trong Đền Thờ, chẳng với đám dân đông cũng không với sự mất trật tự, nhưng với mấy người Do-thái kia từ A-si.
19 Những ai cần thì đến trước ngài mà kiện cáo, nếu có bất cứ điều gì nghịch lại tôi.
20 Hay là chính các người này hãy nói, họ đã thấy bất cứ điều ác nào trong tôi, lúc tôi đứng trước Tòa Công Luận;
21 ngoại trừ về một tiếng kêu kia mà tôi đã kêu, đang khi đứng giữa họ. Vì liên quan sự sống lại của những kẻ chết nên tôi bị xét xử bởi ngài, hôm nay."
22 Khi Phê-lít đã nghe các điều ấy và vốn biết rõ về Đạo, thì trì hoãn chúng, nói: "Khi nào viên chỉ huy Li-sia xuống, ta sẽ tra xét kỹ các ngươi."
23 Ông cũng truyền cho viên đại đội trưởng giữ Phao-lô, nhưng cho người có sự thong thả, cũng không cấm những người quen của người phục vụ hay đến thăm người.
24 Sau mấy ngày, Phê-lít đã đến với vợ mình, tên Đơ-ru-si, là người Do-thái, cho gọi Phao-lô, và nghe người nói về đức tin trong Đấng Christ.
25 Khi người luận về sự công chính cùng sự tiết độ, và án phạt sẽ đến, thì Phê-lít đã trở nên sợ hãi, đáp lời: "Bây giờ, ngươi hãy lui đi! Khi có thời gian ta sẽ gọi ngươi."
26 Ông cũng đã mong rằng, tiền sẽ được trao cho ông từ Phao-lô để ông thả người; nên cũng thường cho gọi người và nói chuyện với người.
27 Phê-lít muốn làm cho dân Do-thái bằng lòng, đã cứ giam Phao-lô. Khi đã tròn hai năm, Bốt-tiu Phê-tu đã thay quyền Phê-lít.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này Ngài lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con học được ở Sứ Đồ Phao-lô khi ông nói rằng ông rèn tập chính mình cho luôn có tâm thức không đáng trách đối với Đức Chúa Trời và loài người. Theo bài giảng của người chăn thì con hiểu rằng tâm thức là sự nhận thức của tâm thần. Tâm thức không đáng trách là sự nhận thức trong thần trí đúng theo các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Mỗi ngày con cũng cần rèn tập để con cũng có được tâm thức không đáng trách đối với Đức Chúa Trời và loài người. Con cần tra xét mỗi hành động của con trong cuộc sống hằng ngày xem con có hành động nào vi phạm điều răn và luật pháp của Thiên Chúa hay không, nếu có con cần phải thay đổi.
Con cảm tạ ơn Cha về bài học ý nghĩa mà Ngài đã ban cho con. Nguyện đời sống con được nên thánh càng hơn mỗi ngày. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
16/07/2025
***
Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 24:14-27 Phao-lô Trước Mặt Thống Đốc Phê-lít – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm hôm nay đã ban cho con một ngày bình an và Ngài ban cho con có sức khỏe, cơ hội để được suy ngẫm Lời Ngài. Hôm nay khi con vô tình xem lại một video đã rất lâu rồi, con có thấy hình ảnh của con trong đó. Điều con chỉ muốn nói lên lúc này, đó là sự thương xót, nhẫn nại, chịu đựng của Ngài thật đã quá lớn trên con. Con cầu xin Cha thì giờ này bôi xóa hết những ký ức xưa cũ và thanh tẩy con. Xin dựng con nên một lòng trong sạch và làm mới lại trong con một thần trí ngay thẳng. Con cảm tạ Cha.
14 Tôi xác nhận với ngài điều này rằng, theo như Đạo mà họ gọi là một đảng, thì tôi phụng sự Đức Chúa Trời của các tổ phụ của tôi, tin những điều được chép theo luật pháp và các tiên tri.
15 Tôi có sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời, mà chính họ cũng công nhận, là sẽ có sự sống lại của những kẻ chết, gồm người công chính lẫn người không công chính.
16 Trong sự ấy, tôi rèn tập chính mình cho luôn có tâm thức không đáng trách đối với Đức Chúa Trời và loài người.
17 Sau nhiều năm, tôi đã đến, đem sự cứu trợ cho dân tôi, và dâng của lễ.
18 Trong khi ấy, họ đã gặp tôi làm lễ tinh sạch trong Đền Thờ, chẳng với đám dân đông cũng không với sự mất trật tự, nhưng với mấy người Do-thái kia từ A-si.
19 Những ai cần thì đến trước ngài mà kiện cáo, nếu có bất cứ điều gì nghịch lại tôi.
20 Hay là chính các người này hãy nói, họ đã thấy bất cứ điều ác nào trong tôi, lúc tôi đứng trước Tòa Công Luận;
21 ngoại trừ về một tiếng kêu kia mà tôi đã kêu, đang khi đứng giữa họ. Vì liên quan sự sống lại của những kẻ chết nên tôi bị xét xử bởi ngài, hôm nay."
22 Khi Phê-lít đã nghe các điều ấy và vốn biết rõ về Đạo, thì trì hoãn chúng, nói: "Khi nào viên chỉ huy Li-sia xuống, ta sẽ tra xét kỹ các ngươi."
23 Ông cũng truyền cho viên đại đội trưởng giữ Phao-lô, nhưng cho người có sự thong thả, cũng không cấm những người quen của người phục vụ hay đến thăm người.
24 Sau mấy ngày, Phê-lít đã đến với vợ mình, tên Đơ-ru-si, là người Do-thái, cho gọi Phao-lô, và nghe người nói về đức tin trong Đấng Christ.
25 Khi người luận về sự công chính cùng sự tiết độ, và án phạt sẽ đến, thì Phê-lít đã trở nên sợ hãi, đáp lời: "Bây giờ, ngươi hãy lui đi! Khi có thời gian ta sẽ gọi ngươi."
26 Ông cũng đã mong rằng, tiền sẽ được trao cho ông từ Phao-lô để ông thả người; nên cũng thường cho gọi người và nói chuyện với người.
27 Phê-lít muốn làm cho dân Do-thái bằng lòng, đã cứ giam Phao-lô. Khi đã tròn hai năm, Bốt-tiu Phê-tu đã thay quyền Phê-lít.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:
Trong phân đoạn này Sứ Đồ Phao-lô ông đã được lên tiếng bên vực mình. Tuy nhiên Phê-lít đã vì nhiều lý do khiến giam lại Phao-lô mà không nhanh xét lẽ công bình cho Phao-lô. Con cũng tin rằng mọi sự, chương trình đều nằm trong tay Chúa. Ngài có những kế hoạch, đường lối cho Sứ Đồ Phao-lô. Cho dù được thả ra, hay bị nhốt tù thì mục đích sống mà ông gắng sức không ngừng nghỉ đó là đem Tin Lành đến cho nhiều người, kể cả dân ngoại.
Con có suy ngẫm về câu trả lời của Sứ Đồ Phao-lô: "tôi rèn tập chính mình cho luôn có tâm thức không đáng trách đối với Đức Chúa Trời và loài người". Con hiểu tâm thức không đáng trách có nghĩa là từ suy nghĩ, nhận thức của Phao-lô đã không có những sự nghịch lại với Đức Chúa Trời và kể cả loài người. Đối với Chúa ông dấn thân tận hiến, gắng sức làm vừa lòng Đức Chúa Trời, cố gắng hoàn thành các công việc được giao. Trung tín, thuận phục Thiên Chúa cách tuyệt đối. Đối với loài người ông không lấn lướt ai, không lợi dụng ai, hay thù ghét người nghịch lại mình. Đối với con dân Chúa ông hết mực chăm sóc, dù ở cách xa địa lý. Tình yêu của ông đối với họ là một tình yêu hy sinh và tâm huyết. Vì ông yêu Chúa nên ông cũng yêu người.
Thưa Cha, con ngẫm nghĩ lại suốt những tháng ngày đã qua. Con thật trái ngược với những đều con hiểu trên đây. Con đã không làm vừa lòng cả Đức Chúa Trời lẫn loài người. Con mang trong mình một tâm thức thật đáng trách. Con chỉ không thể nào hiểu hết được sự chậm giận của Ngài sao quá lớn.
Thưa Cha, những ngày tháng còn lại trên đất này, xin Cha ban năng lực cho con để con bước đi cách ngay thẳng trước Chúa trong chiếc áo mới Ngài ban. Xin Cha giúp con nhớ bài học hôm nay để con biết sống sao để tâm thức con được trong sạch, ngay thẳng. Con tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
29/07/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 24:14-27 Phao-lô Trước Mặt Thống Đốc Phê-lít – Phần 2
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của chúng con. Con cảm tạ và biết ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an, Ngài gìn giữ chúng con trong mọi lúc chúng con đi ra đi vào. Thì giờ này Ngài lại ban cho con có thời gian và phương tiện để được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 24:14-27. Xin Cha ban ơn, dạy dỗ con và giúp cho con hiểu và biết làm theo Lời của Ngài:
14 Tôi xác nhận với ngài điều này rằng, theo như Đạo mà họ gọi là một đảng, thì tôi phụng sự Đức Chúa Trời của các tổ phụ của tôi, tin những điều được chép theo luật pháp và các tiên tri.
15 Tôi có sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời, mà chính họ cũng công nhận, là sẽ có sự sống lại của những kẻ chết, gồm người công chính lẫn người không công chính.
16 Trong sự ấy, tôi rèn tập chính mình cho luôn có tâm thức không đáng trách đối với Đức Chúa Trời và loài người.
17 Sau nhiều năm, tôi đã đến, đem sự cứu trợ cho dân tôi, và dâng của lễ.
18 Trong khi ấy, họ đã gặp tôi làm lễ tinh sạch trong Đền Thờ, chẳng với đám dân đông cũng không với sự mất trật tự, nhưng với mấy người Do-thái kia từ A-si.
19 Những ai cần thì đến trước ngài mà kiện cáo, nếu có bất cứ điều gì nghịch lại tôi.
20 Hay là chính các người này hãy nói, họ đã thấy bất cứ điều ác nào trong tôi, lúc tôi đứng trước Tòa Công Luận;
21 ngoại trừ về một tiếng kêu kia mà tôi đã kêu, đang khi đứng giữa họ. Vì liên quan sự sống lại của những kẻ chết nên tôi bị xét xử bởi ngài, hôm nay."
22 Khi Phê-lít đã nghe các điều ấy và vốn biết rõ về Đạo, thì trì hoãn chúng, nói: "Khi nào viên chỉ huy Li-sia xuống, ta sẽ tra xét kỹ các ngươi."
23 Ông cũng truyền cho viên đại đội trưởng giữ Phao-lô, nhưng cho người có sự thong thả, cũng không cấm những người quen của người phục vụ hay đến thăm người.
24 Sau mấy ngày, Phê-lít đã đến với vợ mình, tên Đơ-ru-si, là người Do-thái, cho gọi Phao-lô, và nghe người nói về đức tin trong Đấng Christ.
25 Khi người luận về sự công chính cùng sự tiết độ, và án phạt sẽ đến, thì Phê-lít đã trở nên sợ hãi, đáp lời: "Bây giờ, ngươi hãy lui đi! Khi có thời gian ta sẽ gọi ngươi."
26 Ông cũng đã mong rằng, tiền sẽ được trao cho ông từ Phao-lô để ông thả người; nên cũng thường cho gọi người và nói chuyện với người.
27 Phê-lít muốn làm cho dân Do-thái bằng lòng, đã cứ giam Phao-lô. Khi đã tròn hai năm, Bốt-tiu Phê-tu đã thay quyền Phê-lít.
Kính thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô nói rằng, ông "rèn tập chính mình cho luôn có tâm thức không đáng trách đối với Đức Chúa Trời và loài người". Điều này có ý nghĩa quan trọng và cần thiết trong đời sống đức tin hàng ngày của con dân Chúa. Mỗi con dân Chúa nên có tấm lòng giống như Sứ Đồ Phao-lô, luôn xem xét những điều gì được Chúa chấp nhận, tức là luôn sống đời sống kính Chúa yêu người.
Thưa Cha, việc Phao-lô lại nhấn mạnh về "sự sống lại của những kẻ chết" như trọng tâm của đức tin của mình là một sự khôn ngoan và cần thiết, cũng là để làm chứng cho thống đốc Phê-lít được biết về đức tin của ông. Niềm tin này ảnh hưởng rất lớn đến nếp sống của một tín đồ, bởi đó chính là sự trông cậy và mục đích sống của mỗi con dân Chúa. Trông cậy vào sự được sống lại và đời đời sống bên Thiên Chúa. Còn đối với những kẻ làm ác thì họ cũng sẽ được sống lại trong ngày phán xét để chịu hình phạt đời đời từ Thiên Chúa cho những việc làm ác của họ. Việc làm ác đó bao gồm việc không nhận biết và thờ phượng Thiên Chúa.
Thưa Cha, khi Thống Đốc Phê-lít "đã trở nên sợ hãi" khi nghe Phao-lô giảng về "sự công chính cùng sự tiết độ, và án phạt sẽ đến". Con nghĩ rằng ông sợ là bởi vì ông nhận biết đời sống của ông vẫn chưa công chính. Ông chưa tin nhận thờ phượng Thiên Chúa và bản thân ông cũng nhận biết những việc làm sai trái của mình cùng sự tham lam của mình. Phê-lít là người mà rất giống như nhiều người ngày hôm nay, vừa muốn được cứu nhưng lại vừa muốn sống nếp sống tham lam và hướng về thế gian, tích trữ những tài sản ở trên đất này thay vì dám bỏ hết mọi sự mà đi theo Ngài. Chính vì vậy mà ông sợ hãi khi phải đối diện với sự thánh khiết, công chính và yêu thương từ Thiên Chúa.
Thật đáng buồn là tuy rằng Phê-lít đã được có một thời gian dài thường được nghe và nói chuyện với Phao-lô, được Phao-lô làm chứng về Chúa cho ông, nhưng ông vẫn để lòng tham muốn và những tính toán, động cơ chính trị của mình làm chủ dẫn dắt, nên ông đã mong sự hối lộ từ Phao-lô để ông thả người, thay vì ăn năn tin nhận Chúa, dù ông biết rằng Phao-lô vô tội trong chuyện này. Ông cũng không muốn làm mất lòng dân Do-thái cho nên đã cứ giam Phao-lô trong hai năm tròn. Đó cũng chính là sự hai lòng và giả hình.
Nhưng cũng cảm tạ ơn Chúa đã cho Sứ Đồ Phao-lô được thong thả trong khi bị giam cầm, Phê-lít cũng không cấm những người quen của Sứ Đồ Phao-lô đến phục vụ hoặc đến thăm ông. Con cũng nhìn thấy ở Phao-lô một tấm lòng trung kiên theo Chúa, ông thật có tấm lòng mềm mại, khiêm nhường, nhẫn lại và yêu kính Chúa. Ông không hề than vãn, lằm bằm, trách móc hay tỏ ra bất mãn khi mình bị vu oan và bị giam cầm một cách vô lý như vậy. Đây là bản tính mà con rất mong muốn có thể học được theo tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô. Luôn vâng phục Chúa và biết thỏa lòng trong mọi sự dù là nghịch cảnh hay thuận cảnh.
Con cảm tạ và biết ơn Cha đã ban cho con có thì giờ được học hỏi Lời Chúa. Xin Cha biến đổi còn trở nên một con người mới với những bản tính giống như Sứ Đồ Phao-lô, giống như Đức Chúa Jesus Christ. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 28/01/2026
***