Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 25:22-27 Phao-lô Trước Mặt Vua Ạc-ríp-ba – Phần 2

Công Vụ Các Sứ Đồ 25:22-27 Phao-lô Trước Mặt Vua Ạc-ríp-ba – Phần 2

Hôm nay, ngày 12/06/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 25:22-27.

22 Ạc-ríp-ba đã nói với Phê-tu: "Ta cũng muốn chính mình ta nghe người ấy." Phê-tu đã nói: "Ngày mai, ngài sẽ nghe người."
23 Vậy, hôm sau, Ạc-ríp-ba và Bê-rê-nít đã đến cách rất long trọng, vào trong phòng xử kiện với các viên chỉ huy tiểu đoàn, cùng với các người tôn trưởng của thành. Phê-tu đã truyền lệnh, Phao-lô được đem ra.
24 Rồi, Phê-tu đã nói: "Thưa Vua Ạc-ríp-ba và mọi người có mặt với chúng tôi! Các ngài thấy đây. Về người này mà hết thảy đám đông dân Do-thái đã xin tôi, tại Giê-ru-sa-lem lẫn tại đây, kêu lên rằng, người chẳng nên sống nữa.
25 Nhưng tôi đã thấy người chẳng làm điều gì đáng chết. Chính người này cũng đã kêu nài đến Au-gút-tơ nên tôi đã quyết định giải giao người.
26 Về người tôi không có điều gì chắc chắn để viết cho chúa tôi. Vì vậy, tôi đem người ra trước các ngài, nhất là trước ngài, thưa Vua Ạc-ríp-ba, để có cuộc tra hỏi mà tôi có điều để viết.
27 Vì là không hợp lý với tôi khi giải giao tù nhân mà chẳng xác định sự cáo buộc nghịch lại người."

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Tại sao Vua Ạc-ríp-ba lại muốn nghe Phao-lô? Điều gì khiến những người có quyền thế quan tâm đến lời chứng của một tù nhân?
2. Phê-tu thừa nhận không tìm thấy tội gì đáng chết ở Phao-lô, vậy tại sao ông vẫn không thả Phao-lô? Điều này cho thấy gì về áp lực chính trị và công lý?
3. Phao-lô đã kêu nài đến hoàng đế La-mã, điều này thể hiện sự khôn sáng hay niềm tin như thế nào?
4. Tại sao Phê-tu lại cần "cuộc tra hỏi" để có điều gì đó viết trong văn thư? Điều này nói lên gì về tình trạng của vụ án?
5. Cảnh "long trọng" với các quan chức cao cấp có mặt cho thấy điều gì về tầm quan trọng của phiên tòa này?
6. Làm thế nào để hiểu câu nói của Phê-tu: "không hợp lý khi giải giao tù nhân mà chẳng xác định sự cáo buộc"? Điều này phản ánh nguyên tắc pháp lý nào?
7. Qua tình huống này, chúng ta thấy gì về cách Chúa sử dụng các hoàn cảnh khó khăn để mở đường cho Tin Lành?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Trong khó khăn, hãy kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, như Phao-lô kiên nhẫn chờ được trình bày trước Vua Ạc-ríp-ba, chúng ta cũng cần kiên nhẫn chờ đợi những cơ hội Chúa ban để làm chứng cho Ngài.
2. Sống chính trực để không ai có thể buộc tội. Phê-tu không tìm thấy tội gì ở Phao-lô. Hãy sống sao cho ngay cả kẻ thù cũng không thể chỉ trích được lối sống của chúng ta.
3. Biết sử dụng quyền lợi hợp pháp một cách khôn sáng, như Phao-lô kêu nài đến hoàng đế La-mã. Hãy học cách sử dụng những quyền lợi và cơ hội hợp pháp để bảo vệ bản thân.
4. Chuẩn bị sẵn sàng làm chứng mọi lúc mọi nơi. Dù trong hoàn cảnh nào, trước đối tượng nào, hãy luôn sẵn sàng chia sẻ về đức tin và những điều tốt đẹp.
5. Tin tưởng rằng, Chúa có kế hoạch trong mọi hoàn cảnh. Ngay cả khi bị giam cầm, Phao-lô vẫn có cơ hội làm chứng trước các nhà lãnh đạo. Hãy tin rằng, Chúa có thể sử dụng mọi tình huống trong đời sống của chúng ta để thực hiện những ý định Ngài.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-251-27-phao-lo-truoc-mat-thong-doc-phe-tu-va-vua-ac-rip-ba/

Có 6 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
03/07/2025 10:02

Công Vụ Các Sứ Đồ 25:22-27 Phao-lô Trước Mặt Vua Ạc-ríp-ba – Phần 2

Kính lạy Cha Toàn Năng Đời Đời Yêu Kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 25:22-27 Phao-lô Trước Mặt Vua Ạc-ríp-ba – Phần 2.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

22 Ạc-ríp-ba đã nói với Phê-tu: "Ta cũng muốn chính mình ta nghe người ấy." Phê-tu đã nói: "Ngày mai, ngài sẽ nghe người."
23 Vậy, hôm sau, Ạc-ríp-ba và Bê-rê-nít đã đến cách rất long trọng, vào trong phòng xử kiện với các viên chỉ huy tiểu đoàn, cùng với các người tôn trưởng của thành. Phê-tu đã truyền lệnh, Phao-lô được đem ra.
24 Rồi, Phê-tu đã nói: "Thưa Vua Ạc-ríp-ba và mọi người có mặt với chúng tôi! Các ngài thấy đây. Về người này mà hết thảy đám đông dân Do-thái đã xin tôi, tại Giê-ru-sa-lem lẫn tại đây, kêu lên rằng, người chẳng nên sống nữa.
25 Nhưng tôi đã thấy người chẳng làm điều gì đáng chết. Chính người này cũng đã kêu nài đến Au-gút-tơ nên tôi đã quyết định giải giao người.
26 Về người tôi không có điều gì chắc chắn để viết cho chúa tôi. Vì vậy, tôi đem người ra trước các ngài, nhất là trước ngài, thưa Vua Ạc-ríp-ba, để có cuộc tra hỏi mà tôi có điều để viết.
27 Vì là không hợp lý với tôi khi giải giao tù nhân mà chẳng xác định sự cáo buộc nghịch lại người."

Những điều con học được:

Kính thưa Chúa,

1. Vua Ạc-ríp-ba lại muốn nghe Phao-lô, có thể vì tò mò, có thể vì vụ này gây xôn xao dư luận. Điều khiến những người có quyền thế quan tâm đến lời chứng của một tù nhân vì tù nhân này có nhiều người Do-thái muốn giết ông.

2. Phê-tu thừa nhận không tìm thấy tội gì đáng chết ở Phao-lô, nhưng ông vẫn không thả Phao-lô, vì sợ dư luận. Điều này cho thấy áp lực chính trị và công lý ảnh hưởng đến vụ án.

3. Phao-lô đã kêu nài đến hoàng đế La-mã, điều này thể hiện sự khôn sáng của ông, trong niềm tin sẽ có cơ hội làm chứng cho hoàng đế La-mã. Cảm tạ Chúa.

4. Phê-tu lại cần "cuộc tra hỏi" để có điều gì đó viết trong văn thư, vì nếu không thì không biết được Phao-lô mắc tội gì. Điều này nói về tình trạng của vụ án, là khá nghiêm trọng.

5. Cảnh "long trọng" với các quan chức cao cấp có mặt cho thấy rõ ràng đây là vụ án có tầm quan trọng của phiên tòa này.

6. Làm thế nào để hiểu câu nói của Phê-tu: "không hợp lý khi giải giao tù nhân mà chẳng xác định sự cáo buộc"? Vì đó là lý do để bắt bớ và giao giải. Điều này phản ánh nguyên tắc pháp lý có tội mới bị bắt bớ và giao giải.

7. Qua tình huống này, chúng con thấy Chúa sử dụng các hoàn cảnh khó khăn để mở đường cho Tin Lành. Cảm tạ Chúa.

Phần Con Áp Dụng:

Kính thưa Chúa,

1. Trong khó khăn, con kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, như Phao-lô kiên nhẫn chờ được trình bày trước Vua Ạc-ríp-ba, chúng con cũng cần kiên nhẫn chờ đợi những cơ hội Chúa ban để làm chứng cho Ngài.

2. Sống chính trực để không ai có thể buộc tội. Phê-tu không tìm thấy tội gì ở Phao-lô. Con sẽ sống sao cho ngay cả kẻ thù cũng không thể chỉ trích được lối sống của con. Con cảm tạ Chúa.

3. Con biết và sử dụng quyền lợi hợp pháp một cách khôn sáng, như Phao-lô kêu nài đến hoàng đế La-mã. Con học cách sử dụng những quyền lợi và cơ hội hợp pháp để bảo vệ bản thân. Con cảm tạ Chúa.

4. Con sẽ chuẩn bị sẵn sàng làm chứng mọi lúc mọi nơi. Dù trong hoàn cảnh nào, trước đối tượng nào, con luôn sẵn sàng chia sẻ về đức tin và những điều tốt đẹp cho người khác. Con cảm tạ Chúa.

5. Con luôn tin rằng, Chúa có kế hoạch trong mọi hoàn cảnh. Ngay cả khi bị giam cầm, Phao-lô vẫn có cơ hội làm chứng trước các nhà lãnh đạo. Con tin rằng, Chúa có thể sử dụng mọi tình huống trong đời sống của chúng ta để thực hiện những ý định Ngài.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con: Dương Quang Trung

***


Nguyễn Thị Mơ
04/07/2025 16:53

Công Vụ Các Sứ Đồ 25:22-27 Phao-lô Trước Mặt Vua Ạc-ríp-ba – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Ngài lời tôn vinh và cảm tạ. Mỗi sớm mai thức dậy, lòng con lại trào dâng niềm biết ơn khi nhìn ra xung quanh. Giữa một thế giới mà con người vẫn đang vật lộn trong tham vọng và những đau khổ không lối thoát, con chỉ biết thốt lên lời cảm tạ Chúa – vì Ngài đã thương xót và cho con được làm con của Ngài.

Con vẫn sống và làm việc như bao người khác, nhưng mục đích cuộc đời con giờ đây đã hoàn toàn thay đổi. Con được sống trong tình yêu của Thiên Chúa Từ Ái, và con thỏa vui trong sự nhận biết ấy. Ngài thật vĩ đại, quyền năng Ngài bao trùm cả vũ trụ, trời đất và muôn loài vạn vật. Nhưng Ngài cũng thật gần gũi, dịu dàng và đầy lòng thương xót. Ở trong mối tương giao mật thiết với Ngài, lòng con luôn rung động trong sự biết ơn.

Con cảm tạ Chúa vì thì giờ Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời Ngài. Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng và dạy dỗ con trong từng suy nghĩ. Xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào mọi lẽ thật, xin mở mắt lòng con để con hiểu biết và yêu mến Lời Ngài hơn mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những điều con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 25:22-27.

Kính thưa Chúa!

Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 25:22-27 ghi lại cảnh tượng đầy quyền thế, trang nghiêm của phòng xử kiện với sự có mặt của Vua Ạc-ríp-ba, hoàng hậu Bê-rê-nít, các sĩ quan và các tôn trưởng của thành. Thống Đốc Phê-tu đã mở phiên tòa, khi Vua Ạc-ríp-ba bày tỏ mong muốn được trực tiếp nghe Phao-lô trình bày.

"Ta cũng muốn chính mình ta nghe người ấy."

Lời Vua Ạc-ríp-ba đề nghị khiến con dừng lại suy nghĩ: một người đầy tớ Chúa đang ở trong xiềng xích, nhưng lại khiến cả vua chúa, quan quyền háo hức muốn nghe mình nói. Phép lạ nào đã xảy ra để một tù nhân như Phao-lô lại trở thành trung tâm chú ý của cả một phiên tòa lớn và được tổ chức cách long trọng như thế?

Con nhận ra rằng, khi một người thật sự sống trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và trung tín trong mọi hoàn cảnh, thì chính Đức Chúa Trời sẽ mở ra cơ hội để họ trở nên nhân chứng mạnh mẽ cho danh Ngài, dù là trước dân thường hay trước bậc quyền quý.

Phao-lô không tự chọn hoàn cảnh, không lên kế hoạch để bị giam, không tự mình xin đứng trước vua; nhưng khi cơ hội đến, ông sẵn sàng. Và con tự hỏi: mình có đang sống trong sự sẵn sàng như thế không? Hay mình chỉ muốn làm chứng khi điều kiện thuận lợi, khi được đón chào hay khi cảm xúc tràn đầy? Còn khi bị hiểu lầm, bị hạn chế, hoặc khi phải chịu đựng trong âm thầm, thì tinh thần trùng xuống. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì đã có lúc con như vậy.

"Ta cũng muốn chính mình ta nghe người ấy."

Là con dân của Chúa. Liệu có ai từng muốn nghe chúng con nói về Chúa chưa? Liệu cuộc đời, lời nói, thái độ sống của chúng con có khiến người khác tò mò về Đấng mà chúng con tin không? Nếu chúng con sống hâm hẩm hoặc y như người thế gian, thì lấy gì làm nhân chứng?

Con cũng suy nghĩ đến một điều quan trọng: mình có đang chờ đợi một “phiên tòa” vĩ đại nào đó để làm chứng cho Chúa, mà lại bỏ lỡ bao nhiêu “phiên tòa nhỏ” hằng ngày  trong lớp học, trong gia đình, giữa bạn bè, trước những người đang nghi ngờ niềm tin?

Phao-lô không chỉ nói hay, ông sống thật. Điều đó làm con nhớ rằng: Một đời sống phản ánh sự chân thành, tình yêu và sự trông cậy mãnh liệt nơi Chúa Jesus sẽ chạm đến lòng người  dù là tù nhân hay vua chúa, dù người quen hay người xa lạ.

Lạy Chúa!

Xin khiến con sống mỗi ngày như một nhân chứng cho Ngài. Không đợi đến khi con đứng trước vua, nhưng ngay cả khi con chỉ đứng trước một người bạn, một người thân, xin cho con lòng sẵn sàng. Xin Chúa dạy con sống chân thật và vững vàng trong đức tin, để người khác thấy Chúa qua chính con. Dù con đang ở đâu, trong khó khăn hay trong sự thuận lợi, xin dùng đời sống con để khơi dậy trong người khác một sự khao khát: “Tôi muốn nghe về Đấng mà bạn tin.”

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Trần Hữu Tường
25/07/2025 17:05

Công Vụ Các Sứ Đồ 25:22-27 Phao-lô Trước Mặt Vua Ạc-ríp-ba – Phần 2

22 Ạc-ríp-ba đã nói với Phê-tu: "Ta cũng muốn chính mình ta nghe người ấy." Phê-tu đã nói: "Ngày mai, ngài sẽ nghe người."
23 Vậy, hôm sau, Ạc-ríp-ba và Bê-rê-nít đã đến cách rất long trọng, vào trong phòng xử kiện với các viên chỉ huy tiểu đoàn, cùng với các người tôn trưởng của thành. Phê-tu đã truyền lệnh, Phao-lô được đem ra.
24 Rồi, Phê-tu đã nói: "Thưa Vua Ạc-ríp-ba và mọi người có mặt với chúng tôi! Các ngài thấy đây. Về người này mà hết thảy đám đông dân Do-thái đã xin tôi, tại Giê-ru-sa-lem lẫn tại đây, kêu lên rằng, người chẳng nên sống nữa.
25 Nhưng tôi đã thấy người chẳng làm điều gì đáng chết. Chính người này cũng đã kêu nài đến Au-gút-tơ nên tôi đã quyết định giải giao người.
26 Về người tôi không có điều gì chắc chắn để viết cho chúa tôi. Vì vậy, tôi đem người ra trước các ngài, nhất là trước ngài, thưa Vua Ạc-ríp-ba, để có cuộc tra hỏi mà tôi có điều để viết.
27 Vì là không hợp lý với tôi khi giải giao tù nhân mà chẳng xác định sự cáo buộc nghịch lại người."

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này Ngài lại ban cho con được đến với Lời Ngài. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con mỗi ngày để con được nên thánh càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con thấy ấn tượng về hình ảnh của Phao-lô qua câu: "Phao-lô được đem ra." Dù Phao-lô không làm gì nên tội nhưng ông vẫn bị đối xử như một tù nhân. Hình ảnh này của Phao-lô làm con nhớ đến hình ảnh của Đức Chúa Jesus Christ. Ngài cũng vô tội nhưng Ngài cũng bị người ta đối xử như một tên tử tội. Con nhớ đến Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 10:24:

"Môn đồ thì không hơn thầy; tôi tớ cũng không hơn chủ của mình."

Những tôi tớ của Chúa sẽ giống như Chúa bị thế gian đối xử bất công dù không làm gì nên tội. Qua điều này con suy nghĩ đến việc, mình là con dân Chúa thì mình cũng phải giống như Chúa trong mọi sự, con cũng bị thế gian bắt bớ. Nhưng cho dù bị thế gian bắt bớ, bách hại, đối xử bất công nhưng vẫn luôn chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa. Chúa như thế nào trong thế gian thì mình cũng như vậy, con cần học theo Chúa trong mọi sự. Cho dù bị thế gian bách hại Ngài vẫn luôn yêu thương, dịu dàng, mềm mại nhưng vẫn luôn mạnh mẽ trong việc rao giảng Tin Lành.

Thưa Cha, con cũng muốn mình được giống Chúa trong mọi sự. Con cầu xin Cha biến đổi con, giúp con được giống Chúa càng ngày càng hơn vì con là tôi tớ của Ngài. Nguyện con được thuộc về Ngài cho đến đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
25/07/2025


Vũ Triệu Hùng
05/08/2025 22:49

Công Vụ Các Sứ Đồ 25:22-27 Phao-lô Trước Mặt Vua Ạc-ríp-ba – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha hôm nay ban cho con có niềm vui trong công việc khi làm theo cách mới. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 25:22-27.

22 Ạc-ríp-ba đã nói với Phê-tu: "Ta cũng muốn chính mình ta nghe người ấy." Phê-tu đã nói: "Ngày mai, ngài sẽ nghe người."
23 Vậy, hôm sau, Ạc-ríp-ba và Bê-rê-nít đã đến cách rất long trọng, vào trong phòng xử kiện với các viên chỉ huy tiểu đoàn, cùng với các người tôn trưởng của thành. Phê-tu đã truyền lệnh, Phao-lô được đem ra.
24 Rồi, Phê-tu đã nói: "Thưa Vua Ạc-ríp-ba và mọi người có mặt với chúng tôi! Các ngài thấy đây. Về người này mà hết thảy đám đông dân Do-thái đã xin tôi, tại Giê-ru-sa-lem lẫn tại đây, kêu lên rằng, người chẳng nên sống nữa.
25 Nhưng tôi đã thấy người chẳng làm điều gì đáng chết. Chính người này cũng đã kêu nài đến Au-gút-tơ nên tôi đã quyết định giải giao người.
26 Về người tôi không có điều gì chắc chắn để viết cho chúa tôi. Vì vậy, tôi đem người ra trước các ngài, nhất là trước ngài, thưa Vua Ạc-ríp-ba, để có cuộc tra hỏi mà tôi có điều để viết.
27 Vì là không hợp lý với tôi khi giải giao tù nhân mà chẳng xác định sự cáo buộc nghịch lại người."

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

Sau khi thống đốc Phê-tu tường trình sự việc của Phao-lô thì vua Ac-ríp-ba muốn chính mình nghe Phao-lô nói. Khi suy ngẫm về lý do vua Ac-ríp-ba là người có quyền thế mà lại muốn đích thân nghe những lời Phao-lô nói thì con nghĩ có lẽ, vua cũng muốn biết Phao-lô là người như thế nào mà những người Do-thái lại muốn lên án nghịch lại ông. Và vua cũng muốn đích thân mình nghe vì việc này lấy làm khó với thống đốc Phê-tu, bởi ông không biết làm thế nào. Con hiểu rằng, Chúa đã cho phép những sự việc đó xảy đến khiến lòng vua Ạc-ríp-ba muốn gặp Phao-lô, và qua đó ông có cơ hội nghe Phao-lô làm chứng về Chúa. 

Vua Ac-ríp-ba muốn gặp Phao-lô, là cơ hội Chúa ban cho Phao-lô có dịp làm chứng về Chúa không những cho vua, mà còn cho các bậc lãnh đạo, người quyền thế trong thành Sê-sa-rê. Qua sự Phao-lô gặp những sự khó khăn, hoạn nạn, nhưng cứ tin cậy Chúa và trung tín, nên ông được Chúa ban ơn cho những cơ hội rao giảng Tin Lành cho những người có quyền thế, điều mà bình thường rất khó có thể nói về Chúa cho họ. Con học được rằng, chỉ cần mình có lòng sẵn sàng rao giảng Tin Lành, thì Chúa sẽ ban cho những cơ hội khác nhau để mình có thể thuận tiện chia sẻ, thậm chí trong lúc mình gặp khó khăn, sự cố bất ngờ. Chúng con cũng mới kinh nghiệm điều đó khi gặp sự cố trên máy bay và sau đó cũng đã có dịp tặng danh thiếp cho một người bác sĩ và một người tiếp viên.

Thống đốc Phê-tu cho biết chính ông không tìm thấy Phao-lô có điều gì đáng chết, điều đó cho thấy những lời cáo tội của những người Do-thái là vô căn cứ. Vì họ cáo tội Phao-lô cách nặng nề nhưng lại không đưa ra chứng cớ nào cả. Con hiểu rằng, con dân Chúa thường bị nhiều người ganh ghét, nói xấu bởi đức tin nơi Chúa, nhưng về nếp sống thì con dân Chúa cần phải đoàng hoàng, ngay thật, không nói hai lời để những người ngoại không thể chê trách hay có cớ phàn nàn, chỉ tội được.

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Xin Cha ban cho chúng con có một giấc ngủ ngon và được bổ lại sức của mình. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
05/08/2025

***


Nguyễn Thị Thùy Linh
06/08/2025 16:40

Công Vụ Các Sứ Đồ 25:22-27 Phao-lô Trước Mặt Vua Ạc-ríp-ba – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha đã ban cho con hôm nay được tiếp tục suy ngẫm Lời Ngài. Cảm tạ Cha đã ban cho nơi con ở một cơn mưa to sau những ngày nắng nóng. Con tạ ơn Cha đã ban cho con những thức ăn ngon mỗi ngày. Con biết ơn Cha về những sự quan phòng, chăm sóc của Ngài trên đời sống gia đình con. Nguyện Cha giờ này Cha ban ơn cho con trong sự hiểu Lời Ngài ngày hôm nay. Con cảm tạ Cha.

22 Ạc-ríp-ba đã nói với Phê-tu: "Ta cũng muốn chính mình ta nghe người ấy." Phê-tu đã nói: "Ngày mai, ngài sẽ nghe người."
23 Vậy, hôm sau, Ạc-ríp-ba và Bê-rê-nít đã đến cách rất long trọng, vào trong phòng xử kiện với các viên chỉ huy tiểu đoàn, cùng với các người tôn trưởng của thành. Phê-tu đã truyền lệnh, Phao-lô được đem ra.
24 Rồi, Phê-tu đã nói: "Thưa Vua Ạc-ríp-ba và mọi người có mặt với chúng tôi! Các ngài thấy đây. Về người này mà hết thảy đám đông dân Do-thái đã xin tôi, tại Giê-ru-sa-lem lẫn tại đây, kêu lên rằng, người chẳng nên sống nữa.
25 Nhưng tôi đã thấy người chẳng làm điều gì đáng chết. Chính người này cũng đã kêu nài đến Au-gút-tơ nên tôi đã quyết định giải giao người.
26 Về người tôi không có điều gì chắc chắn để viết cho chúa tôi. Vì vậy, tôi đem người ra trước các ngài, nhất là trước ngài, thưa Vua Ạc-ríp-ba, để có cuộc tra hỏi mà tôi có điều để viết.
27 Vì là không hợp lý với tôi khi giải giao tù nhân mà chẳng xác định sự cáo buộc nghịch lại người."

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.

Con tin rằng, mọi sự xảy ra trong đời sống của chúng con là bởi sự cho phép của Chúa, và Chúa có chương trình cho chúng con. Khi con đọc về những câu chuyện của những anh hùng đức tin trong Hoa Huệ Giữa Chông Gai thì con nhận thấy cuộc đời của Sứ Đồ Phao-lô cũng giống như vậy. Sự hoạn nạn, bách hại xảy ra là cơ hội để Chúa đem Tin Lành đến cho những người trong nhà tù, đến với những vị quan, vị vua. Con thấy Chúa thật quá thương xót và sự khôn ngoan, cao siêu tuyệt đối của Ngài. Ngài vừa đem sự cứu rỗi đến cho những người dường như đã không còn cơ hội, Ngài vừa dùng những tôi tớ Ngài để họ có cơ hội để nhận phần thưởng trong Vương Quốc Trời và có cơ hội được cùng chịu khổ với Đấng Christ.

Con cũng tin rằng Chúa Ngài biết rõ tấm lòng và đức tin của Sứ Đồ Phao-lô nên Ngài cho phép và sử dụng ông trong chương trình của Ngài. Có thể nói là gian nan, khổ cực, nguy khốn, nhưng càng khổ nạn thì ông càng tỏa ra hương thơm của Đấng Christ.

Con hiểu rằng việc Sứ Đồ Phao-lô kêu nài đến Sê-sa là sự khôn sáng của ông được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để ông có thêm cơ hội tiếp cận những người khác, các vị quan, vua mà rao giảng Tin Lành cho họ. Chúa cũng ban ơn khôn sáng cho ông để ông biết tận dụng quyền lợi của mình để bên vực mình.

Thưa Cha, bài học con rút ra được đó là sự con phải sống thế nào để người xung quanh con không có sự chê trách. Mà đặc biệt là những người không tin Chúa, những người ghen ghét con. Để con có thể sống được như vậy thì phải hết sức nương cậy vào sức toàn năng của Chúa. Có sự hiểu biết Lời Chúa, áp dụng Lời Chúa và cần cầu hỏi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong mọi cách ăn ở của mình. Con biết rằng loài người chúng con yếu đuối và khờ dại lắm. Có khi hiểu rằng như vậy là tốt, nhưng thực tế xét theo tiêu chuẩn của Chúa thì không được, nhưng có khi chúng con tăm tối không nhận ra. Vậy cho nên chúng con rất cần sự soi dẫn, ban ơn của Chúa trên chúng con.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Bài học rất quan trọng cho những người tin Chúa. Bởi con biết rằng không phải con chỉ tin Chúa trên môi miệng mà là bằng việc làm của mình. Nguyện xin Cha giúp con sống đẹp ý Ngài. Con cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
06/08/2025

***


Vũ Thị Thư
06/02/2026 15:52

Công Vụ Các Sứ Đồ 25:22-27 Phao-lô Trước Mặt Vua Ạc-ríp-ba – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời, là Cha kính yêu ở trên trời của con. Thưa Cha, thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát lại gần hết một tuần nữa. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho chúng con được ở trong sự quan phòng che chở của Ngài. Con cũng cảm tạ ơn Cha thì giờ này cho con tiếp tục được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 25:22-27. Xin Chúa dạy dỗ con và ở cùng con trong thì giờ học hỏi Lời của Chúa.

22 Ạc-ríp-ba đã nói với Phê-tu: "Ta cũng muốn chính mình ta nghe người ấy." Phê-tu đã nói: "Ngày mai, ngài sẽ nghe người."
23 Vậy, hôm sau, Ạc-ríp-ba và Bê-rê-nít đã đến cách rất long trọng, vào trong phòng xử kiện với các viên chỉ huy tiểu đoàn, cùng với các người tôn trưởng của thành. Phê-tu đã truyền lệnh, Phao-lô được đem ra.
24 Rồi, Phê-tu đã nói: "Thưa Vua Ạc-ríp-ba và mọi người có mặt với chúng tôi! Các ngài thấy đây. Về người này mà hết thảy đám đông dân Do-thái đã xin tôi, tại Giê-ru-sa-lem lẫn tại đây, kêu lên rằng, người chẳng nên sống nữa.
25 Nhưng tôi đã thấy người chẳng làm điều gì đáng chết. Chính người này cũng đã kêu nài đến Au-gút-tơ nên tôi đã quyết định giải giao người.
26 Về người tôi không có điều gì chắc chắn để viết cho chúa tôi. Vì vậy, tôi đem người ra trước các ngài, nhất là trước ngài, thưa Vua Ạc-ríp-ba, để có cuộc tra hỏi mà tôi có điều để viết.
27 Vì là không hợp lý với tôi khi giải giao tù nhân mà chẳng xác định sự cáo buộc nghịch lại người."

Kính thưa Cha, sau khi nghe sự trình bày của thống đốc Phê-tu về sự việc của sứ đồ Phao-lô thì Vua Ạc-ríp-ba đã muốn được nghe Phao-lô nói. Nên ông đã được có một cuộc gặp với Phao-lô vào ngày hôm sau với một nghi lễ rất long trọng tại phòng xử kiện. Đây lại là cơ hội để Phao-lô được làm chứng về Chúa Jesus Christ cho các bậc lãnh đạo cao cấp trong chính quyền thời bấy giờ.

Về việc Phê-tu thừa nhận không tìm thấy tội gì đáng chết ở Phao-lô nhưng ông cũng vẫn không thả Phao-lô, thì con nghĩ đó cũng là một áp lực chính trị, ông không muốn làm mất lòng những lãnh đạo tôn giáo của người Do Thái, và họ là một đám nhiều người, trong khi sứ đồ Phao-lô chỉ có một mình. Tuy vậy thì ông cũng đã giữ được phần nào sự công chính khi làm theo luật pháp, mà không làm theo ý của những người muốn giết Phao-lô.

Về việc Phao-lô đã kêu này đến hoàng đế La Mã, điều này thể hiện sự khôn sáng và sự dẫn dắt của Chúa trên đời sống của ông. Vì chắc chắn rằng nếu ông đồng ý đi về thành Giê-ru-sa-lem để xét xử theo ý muốn của những người đang chống nghịch lại ông thì chắc chắn sự nguy hiểm sẽ đến trên ông, vì ít nhất hai lần những kẻ kiện cáo ông đã lập mưu để ám sát ông. Việc này cũng cho con học được một bài học là mình phải tránh xa những chỗ nguy hiểm và phải nhạy bén với những nơi mà khi mình đến đó sẽ có sự bắt bớ khó khăn xảy đến. Trong mọi việc con cũng cần phải kêu cầu tìm kiếm sự dẫn dắt từ Đức Thánh Linh.

Vụ án của Phao-lô thực sự là một vụ án phức tạp và khó giải quyết, vì trong các cuộc tra hỏi đều dẫn đến tình trạng không có điều gì để viết về các bằng chứng, chứng cớ phạm tội và cũng không kết luận được tội gì. Con nhớ đến sự thương khó của Đức Chúa Jesus Christ, khi những kẻ lãnh đạo tôn giáo tìm cách bắt và giết Ngài. Họ cũng không có một lý do chính đáng nào để giết Chúa, trong Ngài không có một tội lỗi nào, nhưng họ ghét Chúa, bởi vì Chúa khiến cho tội lỗi của họ bị bày ra. Bằng chứng tội lỗi thì họ không có, nhưng họ có số đông và liên tục hò hét, để đóng đinh Chúa. Nhưng từ điều đó mà chương trình cứu rỗi loài người của Đức Chúa Trời được hoàn thành, khi con một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ vô tội bị đóng đinh trên thập tự giá để chết thay cho toàn nhân loại. Hầu cho ai tin con ấy thì không bị phán xét nhưng được sự sống đời đời. Và việc sứ đồ Phao-lô cũng phải chịu những khó khăn, thử thách, hoạn nạn là trong chương trình của Chúa, để cho Tin Lành của Ngài được rao giảng ra.

Kính thưa Cha, con nhận biết rằng mình rất yếu đuối và hèn mọn, con không biết mình có thể chịu được những khó khăn thử thách giống như Phao-lô hay không. Nhưng con cũng tin rằng nếu Ngài dùng con, thì Ngài sẽ ban năng lực và đức tin cho con để con có thể chịu đựng được mọi khó khăn thử thách sẽ xảy đến ở mức độ cho phép của Chúa, và trong sự thử thách thì Ngài cũng sẽ mở đường để cho chúng con ra khỏi. Xin Cha ban cho con có đức tin và tình yêu đối với Ngài mỗi một ngày một sâu đậm càng hơn và cho con kinh nghiệm được sự hiện diện của Ngài trên đời sống của con. Xin Ngài dùng con như công cụ công bình trong tay Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha và hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con Vũ Thị Thư
Ngày 06/02/2026


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ