Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 26:13-23 Phao-lô Giảng cho Vua Ạc-ríp-ba – Phần 2

Công Vụ Các Sứ Đồ 26:13-23 Phao-lô Giảng cho Vua Ạc-ríp-ba – Phần 2

Hôm nay, ngày 16/06/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 26:13-23.

13 Thưa vua! Giữa ban ngày, tôi đã thấy trên đường, ánh sáng từ trời hơn cả sự chói sáng của mặt trời, chiếu chung quanh tôi và những kẻ đi đường với tôi.
14 Hết thảy chúng tôi đã ngã xuống đất. Tôi đã nghe tiếng phán với tôi, phán bằng tiếng Hê-bơ-rơ rằng: Hỡi Sau-lơ! Sau-lơ! Sao ngươi bách hại Ta? Khó cho ngươi khi đá vào những đòn xóc.
15 Tôi đã thưa: Lạy Chúa! Ngài là ai? Thì Ngài đã đáp rằng: "Ta là Jesus mà ngươi bách hại.
16 Nhưng hãy trỗi dậy! Và đứng trên chân của ngươi. Vì Ta đã hiện ra với ngươi vì sự này: Lập ngươi làm người phục vụ và chứng nhân cho cả những sự ngươi đã thấy cùng những sự Ta sẽ hiện đến, tỏ ra cho ngươi.
17 Ta sẽ giải cứu ngươi khỏi dân này và các dân ngoại mà giờ đây Ta sai ngươi đến;
18 để mở mắt của họ, để chuyển họ từ sự tối tăm vào trong sự sáng láng, từ quyền lực của Sa-tan đến với Đức Chúa Trời, để họ nhận được sự tha tội và cơ nghiệp giữa những người được nên thánh bởi đức tin nơi Ta."
19 Thưa Vua Ạc-ríp-ba! Từ đó, tôi đã chẳng không vâng phục khải tượng từ trời.
20 Nhưng trước hết, tôi đã bày tỏ cho những người tại Đa-mách, rồi Giê-ru-sa-lem và suốt cả khu vực của xứ Giu-đê, rồi các dân ngoại, rằng, hãy ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời, làm những công việc xứng đáng với sự ăn năn.
21 Bởi các sự ấy, những người Do-thái đã bắt tôi trong Đền Thờ, định giết tôi.
22 Nhưng nhận được sự cứu giúp từ Đức Chúa Trời, tôi còn tới ngày nay, làm chứng cho những kẻ nhỏ và lớn, không nói những sự gì ngoài những sự các đấng tiên tri và Môi-se đã nói sẽ xảy đến.
23 Rằng, Đấng Christ chịu thương khó. Rằng, Ngài là sự sống lại trước nhất từ trong những kẻ chết, sẽ rao truyền sự sáng cho dân sự và các dân ngoại."

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Ánh sáng từ trời xuất hiện "giữa ban ngày" và "hơn cả sự chói sáng của mặt trời" nói lên gì về bản chất và quyền năng của sự mặc khải từ Đức Chúa Trời?
2. Đức Chúa Jesus hỏi "Sao ngươi bách hại Ta?" Làm thế nào sự bách hại các tín đồ được coi như bách hại chính Đức Chúa Jesus? Điều này cho thấy gì về mối quan hệ giữa Chúa và con dân Ngài?
3. "Khó cho ngươi khi đá vào những đòn xóc" hàm ý gì về sự chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời? Bạn có nhận ra điều này trong cuộc sống của mình không?
4. Điều gì tạo nên sự khác biệt giữa "tối tăm" và "sáng láng" trong đời sống tâm linh?
5. Phao-lô nói "tôi đã chẳng không vâng phục khải tượng từ trời", thái độ vâng phục tuyệt đối này có ý nghĩa gì trong sự thực hiện ý muốn Chúa?
6. Câu "Làm những công việc xứng đáng với sự ăn năn" cho thấy, sự ăn năn thật sự cần được thể hiện qua những hành động cụ thể nào?
7. Phao-lô chỉ làm chứng về "những sự các đấng tiên tri và Môi-se đã nói" cho thấy, sự dựa trên nền tảng Thánh Kinh là quan trọng như thế nào trong sự rao giảng Tin Lành?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Hãy tìm kiếm những "ánh sáng từ trời" trong cuộc sống hàng ngày qua lời cầu nguyện, đọc Thánh Kinh, và lắng nghe tiếng Chúa trong những hoàn cảnh cụ thể.
2. Thực hành sự vâng phục như Phao-lô, khi Chúa dẫn dắt bạn làm điều gì, dù khó khăn hay dễ dàng, hãy có thái độ "chẳng không vâng phục".
3. Trở thành "người mở mắt" giúp những người chung quanh nhận ra tình yêu và chân lý của Chúa qua cách sống và lời nói của bạn.
4. "Làm những công việc xứng đáng với sự ăn năn" sau khi nhận ra lỗi lầm. Hãy có những hành động cụ thể để thay đổi và sửa chữa.
5. Dựa vào nền tảng Thánh Kinh trong mọi quyết định và khi chia sẻ đức tin. Hãy lấy Lời Chúa làm căn cứ thay vì chỉ dựa vào cảm xúc hay ý kiến cá nhân.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-261-32-phao-lo-giang-cho-vua-ac-rip-ba/

Có 6 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
03/07/2025 14:55

Công Vụ Các Sứ Đồ 26:13-23 Phao-lô Giảng cho Vua Ạc-ríp-ba – Phần 2

Kính lạy Cha Toàn Năng Đời Đời Yêu Kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 26:13-23 Phao-lô Giảng cho Vua Ạc-ríp-ba – Phần 2.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

13 Thưa vua! Giữa ban ngày, tôi đã thấy trên đường, ánh sáng từ trời hơn cả sự chói sáng của mặt trời, chiếu chung quanh tôi và những kẻ đi đường với tôi.
14 Hết thảy chúng tôi đã ngã xuống đất. Tôi đã nghe tiếng phán với tôi, phán bằng tiếng Hê-bơ-rơ rằng: Hỡi Sau-lơ! Sau-lơ! Sao ngươi bách hại Ta? Khó cho ngươi khi đá vào những đòn xóc.
15 Tôi đã thưa: Lạy Chúa! Ngài là ai? Thì Ngài đã đáp rằng: "Ta là Jesus mà ngươi bách hại.
16 Nhưng hãy trỗi dậy! Và đứng trên chân của ngươi. Vì Ta đã hiện ra với ngươi vì sự này: Lập ngươi làm người phục vụ và chứng nhân cho cả những sự ngươi đã thấy cùng những sự Ta sẽ hiện đến, tỏ ra cho ngươi.
17 Ta sẽ giải cứu ngươi khỏi dân này và các dân ngoại mà giờ đây Ta sai ngươi đến;
18 để mở mắt của họ, để chuyển họ từ sự tối tăm vào trong sự sáng láng, từ quyền lực của Sa-tan đến với Đức Chúa Trời, để họ nhận được sự tha tội và cơ nghiệp giữa những người được nên thánh bởi đức tin nơi Ta."
19 Thưa Vua Ạc-ríp-ba! Từ đó, tôi đã chẳng không vâng phục khải tượng từ trời.
20 Nhưng trước hết, tôi đã bày tỏ cho những người tại Đa-mách, rồi Giê-ru-sa-lem và suốt cả khu vực của xứ Giu-đê, rồi các dân ngoại, rằng, hãy ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời, làm những công việc xứng đáng với sự ăn năn.
21 Bởi các sự ấy, những người Do-thái đã bắt tôi trong Đền Thờ, định giết tôi.
22 Nhưng nhận được sự cứu giúp từ Đức Chúa Trời, tôi còn tới ngày nay, làm chứng cho những kẻ nhỏ và lớn, không nói những sự gì ngoài những sự các đấng tiên tri và Môi-se đã nói sẽ xảy đến.
23 Rằng, Đấng Christ chịu thương khó. Rằng, Ngài là sự sống lại trước nhất từ trong những kẻ chết, sẽ rao truyền sự sáng cho dân sự và các dân ngoại."

Đây là điều chúng con nhận được:
Kính thưa Chúa,

1. Ánh sáng từ trời xuất hiện "giữa ban ngày" và "hơn cả sự chói sáng của mặt trời" nói sự vinh quang thuộc về bản chất và quyền năng của sự mạc khải từ Đức Chúa Trời. Chỉ duy nhất Ngài có những sự diệu kỳ vượt qua những sự hiểu biết của loài người. A-men! Cảm tạ Chúa.

2. Đức Chúa Jesus hỏi "Sao ngươi bách hại Ta?" Tín đồ và Chúa Jesus đã được hiệp một với nhau, Ngài là đầu họ, còn họ là thân thể của Ngài, thế nên sự bách hại các tín đồ được coi như bách hại chính Đức Chúa Jesus. Mối quan hệ giữa Chúa và con dân Ngài như chồng với vợ.

3. "Khó cho ngươi khi đá vào những đòn xóc" hàm ý khi chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ bị đau đớn. Mỗi khi con phạm tội (một hình thức chống lại Chúa), con sẽ bị đau đớn trong lòng, mất phước và bị trừng phạt, giúp con cần nghiêm khắc với mình hơn nữa. Con cảm tạ Chúa.

4. Điều gì tạo nên sự khác biệt giữa "tối tăm" và "sáng láng" trong đời sống tâm linh? Con hiểu rằng đi trong tối tăm sẽ bị vấp ngã, đi trong sáng láng sẽ không còn vấp ngã. Đi trong sự thiếu hiểu biết, hoặc u mê, sẽ bị Ma Quỷ dẫn dụ, bị lừa dối, đi vào sự phạm tội và sự chết. Còn đi trong sự sáng láng của Chúa sẽ dẫn đến sự tốt đẹp, thiện lành và được hưởng hồng ân của Chúa. Đó là lẽ thật, là chân lý, đúng tuyệt đối. Cảm tạ Chúa.

5. Phao-lô nói "tôi đã chẳng không vâng phục khải tượng từ trời", thái độ vâng phục tuyệt đối này là lẽ sống, là mục đích sống, là chân lý, là kim chỉ nam của đời sống con dân Chúa, để thực hiện ý muốn Chúa. Con cảm tạ Chúa.

6. Câu "Làm những công việc xứng đáng với sự ăn năn" cho thấy, sự ăn năn thật sự cần được thể hiện qua những hành động cụ thể: đừng phạm tội nữa (Giăng 5:14; 8:11), vâng lời (Phi-líp 2:12), vâng phục (Công Vụ 5:29), hãy hầu việc Chúa (Giăng 12:16; II Cô-rinh-tô 11:23…) được phước, được thưởng (Thi Thiên 19:11; Châm Ngôn 11:18; 30; Cô-lô-se 3:24…). Cảm tạ Chúa.

7. Phao-lô chỉ làm chứng về "những sự các đấng tiên tri và Môi-se đã nói" cho thấy, sự dựa trên nền tảng Thánh Kinh là quan trọng, vì là Lời của Đức Chúa Trời, là lẽ thật, là chân lý, đúng tuyệt đối trong sự rao giảng Tin Lành cho những ai tin Ngài. A-men! Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,

1. Con sẽ tìm kiếm và mong đợi những "ánh sáng từ trời" trong cuộc sống hàng ngày qua lời cầu nguyện, đọc Thánh Kinh, và lắng nghe tiếng Chúa trong những hoàn cảnh cụ thể. Con cảm tạ Chúa.

2. Con sẽ thực hành sự vâng phục như Phao-lô, khi Chúa dẫn dắt con làm điều gì, dù khó khăn hay dễ dàng, con sẽ có thái độ "chẳng không vâng phục". Con cảm tạ Chúa.

3. Con xin Chúa giúp con trở thành "người mở mắt" cho những người chung quanh nhận ra tình yêu và chân lý của Chúa qua cách sống và lời nói của con. A-men! Con cảm tạ Chúa.

4. Con sẽ "Làm những công việc xứng đáng với sự ăn năn" sau khi nhận ra lỗi lầm. Con sẽ có những hành động cụ thể để thay đổi và sửa chữa. Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.

5. Dựa vào nền tảng Thánh Kinh trong mọi quyết định và khi chia sẻ đức tin. Con sẽ lấy Lời Chúa làm căn cứ thay vì chỉ dựa vào cảm xúc hay ý kiến cá nhân. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Dương Quang Trung

***


Nguyễn Thị Thu Thủy
08/07/2025 10:55

Công Vụ Các Sứ Đồ 26:13-23 Phao-lô Giảng cho Vua Ạc-ríp-ba – Phần 2

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con thêm một ngày mới trên đất này và cho con được thì giờ cùng mọi sự thuận tiện để học và suy ngẫm Lời Ngài! Nguyện kính xin Chúa ban ơn và soi dẫn con trong sự học biết Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!

13 Thưa vua! Giữa ban ngày, tôi đã thấy trên đường, ánh sáng từ trời hơn cả sự chói sáng của mặt trời, chiếu chung quanh tôi và những kẻ đi đường với tôi.
14 Hết thảy chúng tôi đã ngã xuống đất. Tôi đã nghe tiếng phán với tôi, phán bằng tiếng Hê-bơ-rơ rằng: Hỡi Sau-lơ! Sau-lơ! Sao ngươi bách hại Ta? Khó cho ngươi khi đá vào những đòn xóc.
15 Tôi đã thưa: Lạy Chúa! Ngài là ai? Thì Ngài đã đáp rằng: "Ta là Jesus mà ngươi bách hại.
16 Nhưng hãy trỗi dậy! Và đứng trên chân của ngươi. Vì Ta đã hiện ra với ngươi vì sự này: Lập ngươi làm người phục vụ và chứng nhân cho cả những sự ngươi đã thấy cùng những sự Ta sẽ hiện đến, tỏ ra cho ngươi.
17 Ta sẽ giải cứu ngươi khỏi dân này và các dân ngoại mà giờ đây Ta sai ngươi đến;
18 để mở mắt của họ, để chuyển họ từ sự tối tăm vào trong sự sáng láng, từ quyền lực của Sa-tan đến với Đức Chúa Trời, để họ nhận được sự tha tội và cơ nghiệp giữa những người được nên thánh bởi đức tin nơi Ta."
19 Thưa Vua Ạc-ríp-ba! Từ đó, tôi đã chẳng không vâng phục khải tượng từ trời.
20 Nhưng trước hết, tôi đã bày tỏ cho những người tại Đa-mách, rồi Giê-ru-sa-lem và suốt cả khu vực của xứ Giu-đê, rồi các dân ngoại, rằng, hãy ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời, làm những công việc xứng đáng với sự ăn năn.
21 Bởi các sự ấy, những người Do-thái đã bắt tôi trong Đền Thờ, định giết tôi.
22 Nhưng nhận được sự cứu giúp từ Đức Chúa Trời, tôi còn tới ngày nay, làm chứng cho những kẻ nhỏ và lớn, không nói những sự gì ngoài những sự các đấng tiên tri và Môi-se đã nói sẽ xảy đến.
23 Rằng, Đấng Christ chịu thương khó. Rằng, Ngài là sự sống lại trước nhất từ trong những kẻ chết, sẽ rao truyền sự sáng cho dân sự và các dân ngoại."

Thưa Chúa, con hiểu Phao-lô đã kể lại sự kiện ông được gặp Chúa thế nào, ông nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa như thế nào cho Vua Ạc-ríp-ba nghe. Con hiểu rằng chính sự kể lại đó là làm chứng về Chúa, là rao giảng Tin Lành. Thưa Chúa, con cũng không quên được biến cố trong cuộc đời con, và từ đó thì Chúa đã đưa dẫn con để con được cơ hội nghe biết về Chúa và tin nhận Ngài. Thời gian cứ trôi đi, năm này qua năm khác, nhưng thời khắc đó vẫn cứ còn mãi trong tâm trí con, như mới ngày hôm qua, không thể nào quên được.

Thưa Chúa, con hiểu rằng, Phao-lô trình bày với vua về điều đó để muốn nói với vua rằng, đó chính là nguyên cớ của những việc làm của ông. Ông nhận biết Chúa, tin cậy Chúa, làm theo mệnh lệnh của Chúa, bày tỏ điều Chúa muốn ông nói ra cho những người tại Đa-mách, rồi Giê-ru-sa-lem, xứ Giu-đê, rồi các dân ngoại. Ông kêu gọi họ hãy ăn năn và trở lại cùng Chúa. Thế nhưng, chính vì đức tin nơi Chúa, vì sự vâng phục mệnh lệnh của Chúa, mà ông đã bị bắt trong Đền Thờ, và những người Do-thái lại muốn giết ông đi. Thưa Chúa, con hiểu rằng, như vậy chính nếp sống theo Lời Chúa là một sự rao giảng Tin Lành. Vì qua những lời nói của Phao-lô thì đó chỉ đơn thuần là thuật lại sự gặp Chúa, và ông đã vâng theo mệnh lệnh của Chúa cách sốt sắng thế nào. Nhưng đã chứng minh được rằng tin Chúa chính là nghe và làm theo mọi điều Chúa phán dặn.

Thưa Chúa, con hiểu rằng, Phao-lô nói những lời là sự thật xảy đến trong đời sống mình, trong nếp sống theo Chúa của mình, nhưng đã trở thành sự rao giảng Tin Lành cho các bậc cầm quyền, cũng là những lời lẽ bênh vực cho sự mình bị kiện cáo. Từ đó con học được rằng, miễn rằng con nhận biết ý muốn của Chúa, và cẩn thận làm theo thì tự nhiên trở thành sự rao giảng Tin Lành cách chân thật. Con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay! Nguyện xin Chúa ban cho con được hồi phục sức khỏe, được Chúa ban cho sức khỏe tốt để tiếp tục các công việc Chúa giao phó trong những ngày tháng ngắn ngủi còn lại trên đất này! Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
08/07/2025

***


Nguyễn Thị Mơ
09/07/2025 08:44

Công Vụ Các Sứ Đồ 26:13-23 Phao-lô Giảng cho Vua Ạc-ríp-ba – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về ngày mới Chúa ban, cảm tạ ơn Chúa cho con được cơ hội tiếp tục học Lời của Ngài. Con cầu xin Chúa Thánh Linh giờ này ở cùng con. Xin ban ơn soi dẫn cho con hiểu được những sự sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 26:13-23.

Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 26:13-23 ghi lại lời Phao-lô thuật lại cuộc gặp gỡ lạ lùng với Chúa Jesus trên đường đi Đa-mách. Một ánh sáng từ trời sáng hơn cả mặt trời bao phủ ông và cả đoàn tùy tùng, khiến ông ngã xuống đất. Rồi chính Chúa Jesus, Đấng ông từng bắt bớ, hiện ra và trực tiếp phán với ông, gọi ông đến để trở nên một đầy tớ và nhân chứng cho Ngài. Kể từ đó, Phao-lô không chỉ nghe lời Chúa, ông đã vâng phục và bước đi theo. Và sự vâng phục ấy không phải là nhất thời, mà kéo dài suốt phần đời còn lại của ông, dù phải chịu khổ, bị bắt bớ, và bị hiểu lầm.

Những điều con học được từ Phao-lô:

VÂNG PHỤC LÀ ĐÁP ỨNG HÀNH ĐỘNG, KHÔNG CHỈ LÀ CẢM ĐỘNG

Chúa có thể cảm động con dân của Ngài qua Lời Ngài, qua hoàn cảnh, hay qua sự soi dẫn của thánh linh. Nhưng chúng con có dừng lại ở “biết”, “cảm kích”, “ngưỡng mộ”… mà chưa bước đi theo không? Phao-lô không chần chừ, không viện cớ, không né tránh. Ông từ bỏ mọi lợi ích trong đời cũ và bắt đầu lại với Chúa — một cách hoàn toàn.

VÂNG PHỤC LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ Ý MUỐN CHÚA ĐƯỢC HOÀN TẤT

Phao-lô trở nên công cụ truyền rao Tin Lành cho muôn dân không phải vì ông “xứng đáng hơn”, mà vì ông vâng phục hơn. Qua ông, nhiều người được mở mắt thuộc linh, thoát khỏi quyền lực của Sa-tan và được tha tội. Con được nhắc nhở rằng: Nếu con không vâng phục, sẽ có những điều Chúa muốn làm qua con mà con sẽ đánh mất cơ hội. Ngược lại, nếu con vâng phục, Ngài có thể dùng một người yếu đuối như con để mang đến kết quả đời đời cho người khác.

KHẢI TƯỢNG TỪ TRỜI KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG SIÊU NHIÊN, NHƯNG LUÔN RÕ RÀNG

Chúa không luôn phán bằng ánh sáng từ trời, nhưng Ngài đang phán hằng ngày qua Lời Ngài, qua những sự thúc giục âm thầm trong lòng, qua hoàn cảnh mà con đang đối diện. Con tự hỏi mình rằng: Con có đang lắng nghe không? Và con có đang vâng phục hay trì hoãn khải tượng ấy? Lạy Chúa, xin giúp con mỗi ngày khao khát lắng nghe tiếng Chúa và vâng phục bước đi trong tiếng phán của Ngài.

SỰ VÂNG PHỤC CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG TỚI SỐ PHẬN CỦA NGƯỜI KHÁC

Phao-lô vâng lời, dẫn đến Tin Lành đến được với dân ngoại, và kết quả là hàng ngàn người tin nhận Chúa, các Hội Thánh được thành lập, và từ đó sách Tân Ước được viết nên. Con không biết sự vâng lời hôm nay của mình sẽ ảnh hưởng đến ai. Nhưng con tin chắc: Không có hành động vâng lời nào là nhỏ bé hay vô ích trong tay Đức Chúa Trời.

Lạy Chúa kính yêu!
Con cảm tạ ơn Ngài vì khải tượng từ trời mà Ngài từng bước bày tỏ trong đời sống con. Xin giúp con không trì hoãn, không nghi ngờ, không làm ngơ, nhưng vâng phục ngay khi Ngài phán, bước đi bởi đức tin, dù con chưa thấy hết con đường phía trước.

Cầu xin Chúa ban năng lực để con cũng có thể nói như Phao-lô: “Tôi đã chẳng không vâng phục khải tượng từ trời.” trước mặt người khác. Xin Chúa dùng sự vâng phục của con để mang lại kết quả cho Vương quốc của Ngài. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Trần Hữu Tường
29/07/2025 16:24

Công Vụ Các Sứ Đồ 26:13-23 Phao-lô Giảng cho Vua Ạc-ríp-ba – Phần 2

13 Thưa vua! Giữa ban ngày, tôi đã thấy trên đường, ánh sáng từ trời hơn cả sự chói sáng của mặt trời, chiếu chung quanh tôi và những kẻ đi đường với tôi.
14 Hết thảy chúng tôi đã ngã xuống đất. Tôi đã nghe tiếng phán với tôi, phán bằng tiếng Hê-bơ-rơ rằng: Hỡi Sau-lơ! Sau-lơ! Sao ngươi bách hại Ta? Khó cho ngươi khi đá vào những đòn xóc.
15 Tôi đã thưa: Lạy Chúa! Ngài là ai? Thì Ngài đã đáp rằng: "Ta là Jesus mà ngươi bách hại.
16 Nhưng hãy trỗi dậy! Và đứng trên chân của ngươi. Vì Ta đã hiện ra với ngươi vì sự này: Lập ngươi làm người phục vụ và chứng nhân cho cả những sự ngươi đã thấy cùng những sự Ta sẽ hiện đến, tỏ ra cho ngươi.
17 Ta sẽ giải cứu ngươi khỏi dân này và các dân ngoại mà giờ đây Ta sai ngươi đến;
18 để mở mắt của họ, để chuyển họ từ sự tối tăm vào trong sự sáng láng, từ quyền lực của Sa-tan đến với Đức Chúa Trời, để họ nhận được sự tha tội và cơ nghiệp giữa những người được nên thánh bởi đức tin nơi Ta."
19 Thưa Vua Ạc-ríp-ba! Từ đó, tôi đã chẳng không vâng phục khải tượng từ trời.
20 Nhưng trước hết, tôi đã bày tỏ cho những người tại Đa-mách, rồi Giê-ru-sa-lem và suốt cả khu vực của xứ Giu-đê, rồi các dân ngoại, rằng, hãy ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời, làm những công việc xứng đáng với sự ăn năn.
21 Bởi các sự ấy, những người Do-thái đã bắt tôi trong Đền Thờ, định giết tôi.
22 Nhưng nhận được sự cứu giúp từ Đức Chúa Trời, tôi còn tới ngày nay, làm chứng cho những kẻ nhỏ và lớn, không nói những sự gì ngoài những sự các đấng tiên tri và Môi-se đã nói sẽ xảy đến.
23 Rằng, Đấng Christ chịu thương khó. Rằng, Ngài là sự sống lại trước nhất từ trong những kẻ chết, sẽ rao truyền sự sáng cho dân sự và các dân ngoại."

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con được đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ Chúa!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con hiểu rằng Phao-lô tiếp tục làm chứng về Đức Chúa Jesus cho Vua Ạc-ríp-ba. Ông kể về việc khi ông đang trên đường đến Đa-mách giữa ban ngày, thì có một ánh sáng từ trời chiếu chung quanh ông và những kẻ đi đường với ông. Hết thảy họ đã ngã xuống và ông nghe có tiếng phán với ông bằng tiếng Hê-bơ-rơ rằng: "Hỡi Sau-lơ! Sau-lơ! Sao ngươi bách hại Ta? Khó cho ngươi khi đá vào những đòn xóc."

Thưa Cha, con hiểu rằng, khi Phao-lô thưa: "Lạy Chúa! Ngài là ai?" Thì Chúa đã đáp rằng: "Ta là Jesus mà ngươi bách hại." Và Chúa Jesus lại phán tiếp với ông hãy trỗi dậy và đứng trên chân của mình. Vì Chúa đã hiện ra với ông vì sự Chúa muốn lập ông làm người phục vụ và chứng nhân cho cả những sự ông đã thấy và cùng những sự Chúa sẽ hiện đến tỏ ra cho ông. Chúa sẽ giải cứu ông khỏi dân này và các dân ngoại mà Chúa sai ông đến, để mở mắt của họ chuyển họ từ sự tối tăm vào trong sự sáng, từ quyền lực của Sa-tan đến với Đức Chúa Trời. Để họ nhận được sự tha tội và cơ nghiệp giữa những người được nên thánh bởi đức tin nơi Chúa Jesus.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô tiếp tục nói rằng từ đó ông đã chẳng không vâng phục khải tượng từ trời. Nhưng trước hết, ông đã bày tỏ cho những người tại Đa-mách, rồi Giê-ru-sa-lem và suốt cả khu vực của xứ Giu-đê rồi các dân ngoại, rằng, hãy ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời, làm những công việc xứng đáng với sự ăn năn.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu đến đây. Nguyện con hiểu được nhiều điều hơn trong những lần suy ngẫm tiếp theo. Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
29/07/2025

***


Vũ Triệu Hùng
07/08/2025 22:46

Công Vụ Các Sứ Đồ 26:13-23 Phao-lô Giảng cho Vua Ạc-ríp-ba – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 26:13-23.

13 Thưa vua! Giữa ban ngày, tôi đã thấy trên đường, ánh sáng từ trời hơn cả sự chói sáng của mặt trời, chiếu chung quanh tôi và những kẻ đi đường với tôi.

14 Hết thảy chúng tôi đã ngã xuống đất. Tôi đã nghe tiếng phán với tôi, phán bằng tiếng Hê-bơ-rơ rằng: Hỡi Sau-lơ! Sau-lơ! Sao ngươi bách hại Ta? Khó cho ngươi khi đá vào những đòn xóc.

15 Tôi đã thưa: Lạy Chúa! Ngài là ai? Thì Ngài đã đáp rằng: "Ta là Jesus mà ngươi bách hại.
16 Nhưng hãy trỗi dậy! Và đứng trên chân của ngươi. Vì Ta đã hiện ra với ngươi vì sự này: Lập ngươi làm người phục vụ và chứng nhân cho cả những sự ngươi đã thấy cùng những sự Ta sẽ hiện đến, tỏ ra cho ngươi.
17 Ta sẽ giải cứu ngươi khỏi dân này và các dân ngoại mà giờ đây Ta sai ngươi đến;
18 để mở mắt của họ, để chuyển họ từ sự tối tăm vào trong sự sáng láng, từ quyền lực của Sa-tan đến với Đức Chúa Trời, để họ nhận được sự tha tội và cơ nghiệp giữa những người được nên thánh bởi đức tin nơi Ta."
19 Thưa Vua Ạc-ríp-ba! Từ đó, tôi đã chẳng không vâng phục khải tượng từ trời.
20 Nhưng trước hết, tôi đã bày tỏ cho những người tại Đa-mách, rồi Giê-ru-sa-lem và suốt cả khu vực của xứ Giu-đê, rồi các dân ngoại, rằng, hãy ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời, làm những công việc xứng đáng với sự ăn năn.
21 Bởi các sự ấy, những người Do-thái đã bắt tôi trong Đền Thờ, định giết tôi.
22 Nhưng nhận được sự cứu giúp từ Đức Chúa Trời, tôi còn tới ngày nay, làm chứng cho những kẻ nhỏ và lớn, không nói những sự gì ngoài những sự các đấng tiên tri và Môi-se đã nói sẽ xảy đến.
23 Rằng, Đấng Christ chịu thương khó. Rằng, Ngài là sự sống lại trước nhất từ trong những kẻ chết, sẽ rao truyền sự sáng cho dân sự và các dân ngoại."

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

Phao-lô kể cho vua Ạc-ríp-ba một khải tượng, khải tượng đã thay đổi cuộc đời của ông, giúp ông từ nơi tối tăm của tội lỗi bước sang nơi ánh sáng lạ lùng tuyệt vời. Đức Chúa Jesus đã đến với ánh sáng chói lòa hơn cả ánh sáng của mặt trời, tượng trưng cho quyền năng, sự vinh quang tuyệt đối của Thiên Chúa, một thứ ánh sáng vượt xa những sáng sáng của thế gian. Chúa đã đến không những ngăn cản Phao-lô đang đi trên con đường hư mất, mà còn soi sáng tâm trí để Phao-lô hiểu đúng về Ngài.

Con hiểu rằng, loài người đang sống trong bóng tối của tội lỗi và tối tăm. Những ánh sáng của thế gian như tri thức, đạo giáo, tôn giáo không thể cứu chúng ta, ngoại trừ ánh sáng từ trời, là Đức Chúa Jesus Christ. Con hiểu rằng, một người sau khi tin nhận Tin Lành, thì đã được thoát ra khỏi sự tối tăm, tội lỗi, mà đến nơi sáng láng lạ lùng. Nhưng hành trình đức tin không dừng lại ở đó. Trên chặng đường về Thiên Quốc, thì người ấy luôn cần đến ánh sáng để dẫn đường mà không bị lạc lối. Vì chỉ khi con dân Chúa tiếp tục bước đi trong sự vâng và làm theo Lời Chúa thì họ mới đi đúng con đường dẫn về Thiên Quốc. 

Câu: “Từ đó, tôi đã chẳng không vâng phục khải tượng từ trời”, con hiểu rằng, từ khi Phao-lô được Chúa soi sáng, ông đã chọn hết lòng vâng phục ý muốn của Thiên Chúa. Sự vâng phục này không đến bởi sự làm theo cảm xúc nhất thời, nhưng là quyết định của linh hồn. Quyết định này đã khiến Phao-lô thay đổi hoàn toàn cuộc đời ông, từ một người bắt bớ, bách hại Hội Thánh, trở thành sứ đồ rao giảng Tin Lành cho dân ngoại. Từ kẻ chống nghịch Đấng Christ trở thành người yêu mến và sốt sắng phụng sự Ngài. 

Con hiểu rằng, sự quyết định của Phao-lô là một sự quyết định bởi tình yêu và lòng biết ơn sâu sắc đối với Thiên Chúa. Có lẽ, khi được Chúa soi sáng, ông đã bừng tỉnh và nhận ra bấy lâu nay ông đã bách hại Chúa, Đấng mà ông bấy lâu nay kính yêu và hầu việc. Ông cũng nhận ra Chúa đã quá yêu ông, đã chết thay mọi tội lỗi của ông, sẵn sàng tha thứ cho ông mọi sự bách hại ông đã làm bởi sự thiếu hiểu biết.

Với sự cảm biết sâu sắc tình yêu Chúa dành cho ông, mà ông đã không ngần ngại hiến dâng cuộc đời mình lên cho Chúa, Đấng đã yêu và thương xót ông vô cùng. Con hiểu rằng, khi một người thật sự nhận biết Chúa đã yêu và thương xót mình như thế nào, thì có lẽ lúc đó họ mới tha thiết muốn được sống cho Chúa, và sẵn sàng chết cho Ngài.

Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm trong bài học này. Xin Chúa giúp con cảm biết nhiều hơn về tình yêu, sự hy sinh của Chúa để con yêu Ngài hơn. Xin Cha ban cho chúng con tối nay một giấc ngủ ngon và bổ lại sức. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
07/08/2025

***


Nguyễn Thị Thùy Linh
11/08/2025 22:26

Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 26:13-23 Phao-lô Giảng cho Vua Ạc-ríp-ba – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con thì giờ yên tĩnh để cầu nguyện và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Cha soi dẫn và ban ơn cho con. Con cảm tạ Cha.

13 Thưa vua! Giữa ban ngày, tôi đã thấy trên đường, ánh sáng từ trời hơn cả sự chói sáng của mặt trời, chiếu chung quanh tôi và những kẻ đi đường với tôi.
14 Hết thảy chúng tôi đã ngã xuống đất. Tôi đã nghe tiếng phán với tôi, phán bằng tiếng Hê-bơ-rơ rằng: Hỡi Sau-lơ! Sau-lơ! Sao ngươi bách hại Ta? Khó cho ngươi khi đá vào những đòn xóc.
15 Tôi đã thưa: Lạy Chúa! Ngài là ai? Thì Ngài đã đáp rằng: "Ta là Jesus mà ngươi bách hại.
16 Nhưng hãy trỗi dậy! Và đứng trên chân của ngươi. Vì Ta đã hiện ra với ngươi vì sự này: Lập ngươi làm người phục vụ và chứng nhân cho cả những sự ngươi đã thấy cùng những sự Ta sẽ hiện đến, tỏ ra cho ngươi.
17 Ta sẽ giải cứu ngươi khỏi dân này và các dân ngoại mà giờ đây Ta sai ngươi đến;
18 để mở mắt của họ, để chuyển họ từ sự tối tăm vào trong sự sáng láng, từ quyền lực của Sa-tan đến với Đức Chúa Trời, để họ nhận được sự tha tội và cơ nghiệp giữa những người được nên thánh bởi đức tin nơi Ta."
19 Thưa Vua Ạc-ríp-ba! Từ đó, tôi đã chẳng không vâng phục khải tượng từ trời.
20 Nhưng trước hết, tôi đã bày tỏ cho những người tại Đa-mách, rồi Giê-ru-sa-lem và suốt cả khu vực của xứ Giu-đê, rồi các dân ngoại, rằng, hãy ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời, làm những công việc xứng đáng với sự ăn năn.
21 Bởi các sự ấy, những người Do-thái đã bắt tôi trong Đền Thờ, định giết tôi.
22 Nhưng nhận được sự cứu giúp từ Đức Chúa Trời, tôi còn tới ngày nay, làm chứng cho những kẻ nhỏ và lớn, không nói những sự gì ngoài những sự các đấng tiên tri và Môi-se đã nói sẽ xảy đến.
23 Rằng, Đấng Christ chịu thương khó. Rằng, Ngài là sự sống lại trước nhất từ trong những kẻ chết, sẽ rao truyền sự sáng cho dân sự và các dân ngoại."

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.

Trong phân đoạn này, Sứ Đồ Phao-lô giảng cho vua Ạc-ríp-ba, thì một lần nữa con được ôn lại những điều kỳ diệu khi Phao-lô gặp Chúa. Con hiểu rằng, trong cuộc đời mỗi người gặp Chúa ở mỗi thời điểm, hoàn cảnh khác nhau, nhưng cách Sứ Đồ Phao-lô gặp Chúa thật là kỳ diệu và một bước ngoặc hoàn toàn mới trong cuộc đời của ông. Con hiểu bước ngoặc mới của một người theo Chúa là kể từ khi người ấy thật lòng ăn năn tội và cảm biết Thiên Chúa trong thần trí. Mặc dù một người theo Chúa hằng chục năm hoặc từ khi nhỏ cho đến già mà chỉ biết Chúa bằng lý trí thì người ấy không thể nào cảm biết được Chúa cách sống động và gần gũi.

Con hiểu ăn năn có nghĩa là nhận biết tội lỗi của mình, sửa đổi và làm lại bằng hành động, suy nghĩ và lời nói. Một người như Sứ Đồ Phao-lô trước kia hăm hở rượt đuổi, truy lùng những con dân Chúa để bách hại thì giờ đây là một người coi mạng sống mình kể bỏ và phó mình cho Đấng Christ. Tận hiến để phục vụ Chúa dù phải trả giá bằng gian nan, khốn khổ, thậm chí là mạng sống. Thì ngày nay con hiểu bản thân chúng con cũng vậy. Con cần ăn năn và quay lại, sửa lại những lỗi lầm và gian ác của mình. Không tiếp tục đi trên con đường lầm lạc nữa. Con kính xin Cha ban năng lực cho con, sự khôn sáng cho con, để con có thể sống kết quả xứng đáng với sự ăn năn của mình.

Con cầu xin Cha giúp con luôn biết tìm cầu ý muốn của Ngài trong đời sống của mình và luôn vâng phục Lời Ngài. Bằng sự áp dụng và sống theo Lời Ngài trong cuộc sống của con. Con cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
11/08/2025

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ