Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 1:18-25 Sự Ra Đời của Đức Chúa Jesus Christ

Ma-thi-ơ 1:18-25 Sự Ra Đời của Đức Chúa Jesus Christ

Hôm nay, ngày 02/07/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 1:18-25.

18 Sự ra đời của Đức Chúa Jesus Christ đã xảy ra như thế này: Vì Ma-ri, mẹ của Ngài, đã được hứa gả cho Giô-sép nhưng trước khi họ đến với nhau, thì nàng đã bị phát hiện có thai trong lòng bởi thánh linh;
19 Giô-sép, chồng của nàng, là người có nghĩa, chẳng muốn bêu xấu nàng, đã định ly dị nàng cách kín đáo.
20 Người đang ngẫm nghĩ các sự ấy thì kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với người trong giấc mơ, phán: "Hỡi Giô-sép, con cháu của Đa-vít! Chớ sợ tiếp nhận Ma-ri, vợ của ngươi! Vì sự được thai dựng trong nàng là bởi thánh linh.
21 Nàng sẽ sinh một con trai, ngươi hãy đặt tên của Ngài là JESUS. Vì Ngài sẽ cứu dân của Ngài khỏi những tội lỗi của họ." {JESUS có nghĩa là: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Là Đấng Cứu Rỗi.}
22 Hết thảy sự này đã xảy ra để được ứng nghiệm lời phán của Chúa, bởi đấng tiên tri, rằng:
23 "Này, một trinh nữ sẽ có thai trong lòng và sẽ sinh một con trai. Họ sẽ đặt tên của nó là Em-ma-nu-ên, được dịch là: Đức Chúa Trời ở với chúng ta." {Ê-sai 7:14}
24 Giô-sép đã thức dậy từ giấc ngủ, làm như lời thiên sứ của Chúa đã truyền cho người, tiếp nhận vợ của mình.
25 Người đã chẳng biết nàng cho tới khi nàng đã sinh con trai đầu lòng của nàng. Người đã đặt tên của Ngài là JESUS.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Về đức tin và sự vâng phục. Giô-sép đã vượt qua nghi ngờ ban đầu để tin vào lời thiên sứ như thế nào? Điều gì giúp chúng ta tin tưởng vào kế hoạch của Chúa khi hoàn cảnh trông có vẻ khó hiểu?
2. Về tính cách và đạo đức. Tại sao Giô-sép được gọi là "người có nghĩa"? Việc ông muốn "ly dị Ma-ri cách kín đáo" thể hiện điều gì về tấm lòng của ông?
3. Về ý nghĩa các tên. Tên "Jesus" (Đấng Cứu Rỗi) và "Em-ma-nu-ên" (Đức Chúa Trời ở với chúng ta) có ý nghĩa gì đối với nhân loại? Làm thế nào hai tên này bổ sung cho nhau?
4. Về sự ứng nghiệm lời tiên tri. Sự ra đời của Đức Chúa Jesus ứng nghiệm lời Tiên Tri Ê-sai 7:14 cho thấy điều gì về tính chủ quyền và kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời?
5. Về vai trò của giấc mơ. Tại sao Chúa chọn cách thông qua giấc mơ để truyền đạt ý muốn của Ngài cho Giô-sép? Điều này dạy gì về cách Chúa giao tiếp với loài người?
6. Về sự sẵn sàng hy sinh. Cả Giô-sép và Ma-ri đều phải đối mặt với những thách thức xã hội lớn. Điều gì đã giúp họ sẵn sàng tham gia vào kế hoạch cứu rỗi của Chúa?
7. Về ý nghĩa sự nhập thế làm người của Thiên Chúa. Việc Đức Chúa Jesus được sinh ra như một người cho thấy điều gì về tình yêu và sự khiêm nhường của Thiên Chúa? Tại sao Thiên Chúa phải nhập thế làm người?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Học tập tấm lòng nhân từ của Giô-sép. Khi đối mặt với những tình huống khó khăn trong các mối quan hệ, hãy tìm cách giải quyết với lòng nhân từ và kín đáo, không làm tổn thương danh tiếng của người khác.
2. Thực hành sự vâng phục ngay lập tức. Như Giô-sép "thức dậy" và ngay lập tức làm theo lời thiên sứ, hãy học cách vâng phục Chúa một cách nhanh chóng khi Ngài chỉ dẫn qua Lời Chúa, qua sự cầu nguyện, qua sự góp ý, hướng dẫn của anh chị em trong Chúa, hoặc qua hoàn cảnh.
3. Tin vào kế hoạch của Chúa trong những lúc khó hiểu. Khi gặp phải những tình huống không như mong đợi, hãy nhớ rằng, Chúa có kế hoạch tốt lành, ngay cả khi chúng ta chưa hiểu hết.
4. Sống với ý thức "Em-ma-nu-ên". Hãy nhớ rằng, Đức Chúa Trời luôn ở với chúng ta trong mọi hoàn cảnh, cả lúc vui và lúc buồn, lúc thuận lợi và lúc thách thức.
5. Tìm kiếm ý muốn của Chúa qua sự cầu nguyện. Học tập thói quen cầu nguyện và lắng nghe tiếng Chúa trước khi đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc sống, đặc biệt trong các mối quan hệ và trách nhiệm gia đình.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl011-su-ra-doi-cua-duc-chua-jesus/

Có 13 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
04/07/2025 01:03

Lạy Chúa là Cha Từ Ái của chúng con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa, những ngày vừa qua Chúa đã cho ba mẹ con con được nghỉ ngơi, đi du lịch và hưởng thụ niềm vui trong Chúa thật trọn vẹn. Chúng con được chiêm ngưỡng núi non hùng vĩ, biển cả mênh mông, cảnh đẹp thiên nhiên tươi mát, tất cả đều là những công trình sáng tạo vĩ đại của Thiên Chúa. Từ sâu thẳm trong tâm hồn con, con nhận thấy rằng đời sống của con quá sung túc vì con có Chúa là nguồn phước ơn dồi dào không kể xiết. Con luôn nhắc nhở hai con của con và bản thân con, những gì con đang có đều nhờ ân điển ban cho của Thiên Chúa. Ngài che chắn con khi con gặp giông tố, Ngài đỡ con dậy khi con vấp ngã, Ngài dìu bước con qua khỏi chông gai, Ngài thổi mát tâm hồn con trong những ngày nắng nóng, làm ấm lòng con khi đông về lạnh lẽo. Chỉ có Ngài luôn đồng hành với con, vì có Chúa nên con chẳng còn lo sợ bất cứ điều gì, con biết Ngài sẽ bảo vệ con luôn luôn.

Thì giờ này con xin dâng lời cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng cho con tiếp tục đọc, suy ngẫm và ghi lại những điều Chúa cho con hiểu trong Ma-thi-ơ 1:18-25.

18 Sự ra đời của Đức Chúa Jesus Christ đã xảy ra như thế này: Vì Ma-ri, mẹ của Ngài, đã được hứa gả cho Giô-sép nhưng trước khi họ đến với nhau, thì nàng đã bị phát hiện có thai trong lòng bởi thánh linh;
19 Giô-sép, chồng của nàng, là người có nghĩa, chẳng muốn bêu xấu nàng, đã định ly dị nàng cách kín đáo.
20 Người đang ngẫm nghĩ các sự ấy thì kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với người trong giấc mơ, phán: "Hỡi Giô-sép, con cháu của Đa-vít! Chớ sợ tiếp nhận Ma-ri, vợ của ngươi! Vì sự được thai dựng trong nàng là bởi thánh linh.
21 Nàng sẽ sinh một con trai, ngươi hãy đặt tên của Ngài là JESUS. Vì Ngài sẽ cứu dân của Ngài khỏi những tội lỗi của họ." {JESUS có nghĩa là: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Là Đấng Cứu Rỗi.}

Lạy Chúa, từ câu 18 đến câu 21 con hiểu Ma-thi-ơ ghi lại sự việc đã xảy ra với Ma-ri và Giô-sép vào thời điểm Ma-ri thọ thai Đức Chúa Jesus Christ. Con nhận thấy trong sự kiện này, cả Ma-ri và Giô-sép có rất nhiều điểm giống nhau:

1. Ma-ri tuy được hứa gả cho Giô-sép nhưng cả hai đều chưa gặp nhau và đều son sắt, trọn vẹn trước khi cưới nhau.

2. Ma-ri và Giô-sép là hai người mà Đức Chúa Trời đã chọn để làm cha và mẹ trên đất của Đức Chúa Jesus Christ.

3. Ma-ri và Giô-sép đều được thiên sứ hiện đến báo trước về việc Ma-ri đã mang thai bởi thánh linh và sẽ hạ sinh một con trai tên Jesus.

4. Ma-ri và Giô-sép sau khi biết được chương trình của Đức Chúa Trời đã hết lòng vâng phục và làm theo đúng những lời thiên sứ đã căn dặn.

Đối với xã hội lúc bấy giờ, Ma-ri chưa chồng mà đã mang thai được coi như là người trắc nết, chửa hoang có thể bị ném đá hoặc dìm chết, mà cho dù Ma-ri có giải thích lý do nàng mang thai, con nghĩ Giô-sép cũng không tin nàng. Đây cũng là cách Đức Chúa trời đặt ra nan đề. Và Ngài đã giải quyết nan đề khi sai thiên sứ đến báo mộng cho Giô-sép. Điều này chứng tỏ Đức Chúa Trời sắp xếp mọi việc theo ý muốn của Ngài và Ngài sẽ thực hiện nó đúng thời điểm mà Ngài đã hoạch định.

Dựa trên những gì Ma-thi-ơ chép lại, con nhận thấy Đức Chúa Trời đã chọn Ma-ri và Giô-sép là người nam và người nữ có nhân cách, phẩm chất và nếp sống đẹp ý Ngài để giao trọng trách nuôi dưỡng Con Một của Ngài.

* Ma-ri khi biết mình mang trong mình bào thai, là người sẽ cứu dân sự ra khỏi tội lỗi, chẳng những không lo sợ mà nàng hiểu rằng đó là ơn phước lớn lao đặc biệt mà Đức Chúa Trời ban tặng cho nàng và nàng sẵn sàng đón nhận với tấm lòng biết ơn.

* Giô-sép khi biết chuyện Ma-ri mang thai khi ông chưa cưới nàng về thì sửng sốt và giận dữ nhưng ông chỉ muốn ly dị nàng một cách kín đáo, không ầm ĩ vì ông không muốn nàng bị chà đạp và tổn thương. Sau khi được thiên sứ mách bảo, ông đã nghe theo mà cưới Ma-ri làm vợ và cùng nàng chăm sóc bào thai cách cẩn thận.

Qua đó, con hiểu được có những việc trong đời sống đôi khi ngang trái và khó chấp nhận, nhưng nếu đó là ý muốn của Thiên Chúa thì nó được phép xảy ra.

Là con dân chân thật của Thiên Chúa thì trong mọi hoàn cảnh, chúng con cũng phải đón nhận nó với tấm lòng biết ơn và cảm tạ Chúa vì "Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời."

22 Hết thảy sự này đã xảy ra để được ứng nghiệm lời phán của Chúa, bởi đấng tiên tri, rằng:
23 "Này, một trinh nữ sẽ có thai trong lòng và sẽ sinh một con trai. Họ sẽ đặt tên của nó là Em-ma-nu-ên, được dịch là: Đức Chúa Trời ở với chúng ta." {Ê-sai 7:14}

Lạy Chúa, câu 22 và câu 23, Ma-thi-ơ đã khẳng định sự kiện Đức Chúa Jesus Christ sẽ được sinh ra bởi nữ đồng trinh Ma-ri, đã được phán bởi tiên tri Ê-sai vào thời Cựu Ước. Con hiểu rằng:

* Chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời đã có từ rất lâu. Vì lòng thương xót vô đối của Đức Chúa Trời đối với nhân loại mà Ngài đã sai Con Một của Ngài nhập thế làm người.

* Nhờ dòng huyết báu của Đức Chúa Jesus Christ mà tội nhân được tha tội, rửa sạch tội lỗi và được tương giao với Thiên Chúa cách trực tiếp.

* Đức Chúa Jesus Christ trong hình hài một con người, Ngài là Thiên Chúa, Ngài có quyền năng của Thiên Chúa, Ngài có thẩm quyền xét xử kẻ sống và kẻ chết như Đức Chúa Trời.

24 Giô-sép đã thức dậy từ giấc ngủ, làm như lời thiên sứ của Chúa đã truyền cho người, tiếp nhận vợ của mình.
25 Người đã chẳng biết nàng cho tới khi nàng đã sinh con trai đầu lòng của nàng. Người đã đặt tên của Ngài là JESUS.

Lạy Chúa, câu 24 và 25, Ma-thi-ơ đã ghi lại sự việc đã diễn ra đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Giô-sép đã cưới Ma-ri và bảo vệ nàng đến khi nàng sinh ra Đức Chúa Jesus Christ. Con hiểu được rằng, nếu việc gì xảy ra theo đúng ý muốn của Đức Chúa Trời thì sẽ diễn ra suông sẻ và Ngài sẽ ban phước, bảo vệ con dân Ngài tuyệt đối. Nhưng, điều này chỉ xảy ra khi con dân Ngài biết lắng nghe tiếng Ngài, tiếp nhận sứ mạng mà Ngài đã trao, dốc hết sức lực và tâm trí để hoàn thành nó thì Đức Chúa Trời thành tín sẽ lo liệu mọi bề.

Điều này chính là điều an ủi nhất đối với con dân Thiên Chúa vì chúng con biết chúng con đang tôn thờ Đấng mà chúng con đáng tôn thờ và phần thưởng của chúng con ở trên trời là lớn lắm.

Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được những điều này, nguyện xin Chúa tiếp tục hướng dẫn con vì con muốn được hiểu thêm về Ngài. Nguyện Chúa ngự trị trong tâm trí con và ban bình an cho con. Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên

***


Dương Quang Trung
04/07/2025 08:14

Ma-thi-ơ 1:18-25 Sự Ra Đời của Đức Chúa Jesus Christ

Kính lạy Cha Toàn Năng Đời Đời Yêu Kính của chúng con. Con vui mừng, dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Ma-thi-ơ 1:18-25 Sự Ra Đời của Đức Chúa Jesus Christ.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

18 Sự ra đời của Đức Chúa Jesus Christ đã xảy ra như thế này: Vì Ma-ri, mẹ của Ngài, đã được hứa gả cho Giô-sép nhưng trước khi họ đến với nhau, thì nàng đã bị phát hiện có thai trong lòng bởi thánh linh;
19 Giô-sép, chồng của nàng, là người có nghĩa, chẳng muốn bêu xấu nàng, đã định ly dị nàng cách kín đáo.
20 Người đang ngẫm nghĩ các sự ấy thì kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với người trong giấc mơ, phán: "Hỡi Giô-sép, con cháu của Đa-vít! Chớ sợ tiếp nhận Ma-ri, vợ của ngươi! Vì sự được thai dựng trong nàng là bởi thánh linh.
21 Nàng sẽ sinh một con trai, ngươi hãy đặt tên của Ngài là JESUS. Vì Ngài sẽ cứu dân của Ngài khỏi những tội lỗi của họ." {JESUS có nghĩa là: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Là Đấng Cứu Rỗi.}
22 Hết thảy sự này đã xảy ra để được ứng nghiệm lời phán của Chúa, bởi đấng tiên tri, rằng:
23 "Này, một trinh nữ sẽ có thai trong lòng và sẽ sinh một con trai. Họ sẽ đặt tên của nó là Em-ma-nu-ên, được dịch là: Đức Chúa Trời ở với chúng ta." {Ê-sai 7:14}
24 Giô-sép đã thức dậy từ giấc ngủ, làm như lời thiên sứ của Chúa đã truyền cho người, tiếp nhận vợ của mình.
25 Người đã chẳng biết nàng cho tới khi nàng đã sinh con trai đầu lòng của nàng. Người đã đặt tên của Ngài là JESUS.

Đây là những điều con học được:
Kính thưa Chúa,

1. Về đức tin và sự vâng phục. Giô-sép đã vượt qua nghi ngờ ban đầu, vợ sắp cưới đã có bầu và dự tính âm thầm ly dị, nhưng đang suy ngẫm như vậy, ông tin vào lời thiên sứ để cưới nàng làm vợ mình. Điều giúp con luôn tin tưởng vào kế hoạch của Chúa là kế hoạch đó luôn đem lại những điều tốt lành phía sau khi trước mắt hoàn cảnh trông có vẻ khó hiểu và dường như bất lợi cho mình. Con cảm tạ Chúa!

2. Về tính cách và đạo đức. Giô-sép được gọi là "người có nghĩa", qua việc, ông muốn "ly dị Ma-ri cách kín đáo" thể hiện ông cư xử với vợ sắp cưới là tôn trọng và đầy yêu thương, không muốn nàng bị mất thể diện.

3. Về ý nghĩa các tên. Tên "Jesus" (Đấng Cứu Rỗi) và "Em-ma-nu-ên" (Đức Chúa Trời ở với chúng ta) thể hiên sự công chính và tình yêu thương vô bờ bến của Chúa đối với nhân loại. Hai tên này bổ sung cho nhau khi Đấng từ Trời, đã hạ giới, sống công chính cùng loài người hơn 30 năm mà không phạm tội, để cứu rỗi loài người ra khỏi ách nô lệ cho tội lỗi và sự chết. Cảm tạ Chúa!

4. Về sự ứng nghiệm lời tiên tri. Sự ra đời của Đức Chúa Jesus ứng nghiệm lời tiên tri Ê-sai 7:14, cho con thấy điều Chúa luôn nắm chủ quyền trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa!

5. Về vai trò của giấc mơ. Chúa chọn cách thông qua giấc mơ để truyền đạt ý muốn của Ngài cho Giô-sép, và đó cũng dạy con về cách Chúa giao tiếp với loài người bằng quyền năng và tình yêu. Ngài không trực tiếp hiện ra, để tránh nguy hiểm cho loài người (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:20). Cảm tạ Chúa!

6. Về sự sẵn sàng hy sinh. Cả Giô-sép và Ma-ri đều phải đối mặt với những thách thức xã hội lớn. Sự theo Chúa và đầu phục Ngài dù có những khó khăn, trở ngại, thách thức, nhưng vinh quang, đẹp đẽ sau này đã giúp họ sẵn sàng tham gia vào kế hoạch cứu rỗi của Chúa.

7. Về ý nghĩa sự nhập thế làm người của Thiên Chúa. Việc Đức Chúa Jesus được sinh ra như một người cho con thấy tình yêu và sự khiêm nhường của Thiên Chúa, là vô cùng lớn. Ngài là Thiên Chúa mà phải chấp nhận vào tử cung của loài người… Thiên Chúa phải nhập thế làm người, để làm gương cách sống và chết thay cho loài người. Cảm tạ Chúa!

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,

1. Con học tập tấm lòng nhân từ của Giô-sép. Khi đối mặt với những tình huống khó khăn trong các mối quan hệ, con tìm cách giải quyết với lòng nhân từ và kín đáo, không làm tổn thương danh tiếng của người khác. Con cảm tạ Chúa!

2. Con thực hành sự vâng phục ngay lập tức. Như Giô-sép "thức dậy" và ngay lập tức làm theo lời thiên sứ. Con học cách vâng phục Chúa một cách nhanh chóng khi Ngài chỉ dẫn qua Lời Chúa, qua sự cầu nguyện, qua sự góp ý, hướng dẫn của anh chị em trong Chúa, hoặc qua hoàn cảnh. Con cảm tạ Chúa!

3. Con tin vào kế hoạch của Chúa trong những lúc khó hiểu. Khi gặp phải những tình huống không như mong đợi, con luôn nhớ rằng, Chúa có kế hoạch tốt lành, ngay cả khi con chưa hiểu hết.

4. Sống với ý thức "Em-ma-nu-ên". Con nhớ rằng, Đức Chúa Trời luôn ở với chúng ta trong mọi hoàn cảnh, cả lúc vui và lúc buồn, lúc thuận lợi và lúc thách thức. Cảm tạ Chúa!

5. Con tìm kiếm ý muốn của Chúa qua sự cầu nguyện. Con học tập thói quen cầu nguyện và lắng nghe tiếng Chúa trước khi đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc sống, đặc biệt trong các mối quan hệ và trách nhiệm gia đình. Con cảm tạ Chúa!

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Dương Quang Trung

***


Bùi Văn Vũ
08/07/2025 22:12

Ma-thi-ơ 1:18-25 Sự Ra Đời của Đức Chúa Jesus Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày hôm nay, và gìn giữ con được mọi sự bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Cảm tạ Cha đã ban cho con có thời gian để suy ngẫm Lời Ngài, nguyện xin Ngài cho con luôn biết tận dụng thời gian trong việc suy ngẫm Lời Ngài, để con có sự hiểu biết Lời Ngài càng hơn, có sự khôn sáng và sống theo Lời Ngài, làm trọn những việc lành mà Chúa sắm sẵn cho con khi còn ở thế gian này. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh Trong Ma-thi-ơ 1:18-25 như sau:

18 Sự ra đời của Đức Chúa Jesus Christ đã xảy ra như thế này: Vì Ma-ri, mẹ của Ngài, đã được hứa gả cho Giô-sép nhưng trước khi họ đến với nhau, thì nàng đã bị phát hiện có thai trong lòng bởi thánh linh;
19 Giô-sép, chồng của nàng, là người có nghĩa, chẳng muốn bêu xấu nàng, đã định ly dị nàng cách kín đáo.
20 Người đang ngẫm nghĩ các sự ấy thì kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với người trong giấc mơ, phán: "Hỡi Giô-sép, con cháu của Đa-vít! Chớ sợ tiếp nhận Ma-ri, vợ của ngươi! Vì sự được thai dựng trong nàng là bởi thánh linh.
21 Nàng sẽ sinh một con trai, ngươi hãy đặt tên của Ngài là JESUS. Vì Ngài sẽ cứu dân của Ngài khỏi những tội lỗi của họ." {JESUS có nghĩa là: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Là Đấng Cứu Rỗi.}
22 Hết thảy sự này đã xảy ra để được ứng nghiệm lời phán của Chúa, bởi đấng tiên tri, rằng:
23 "Này, một trinh nữ sẽ có thai trong lòng và sẽ sinh một con trai. Họ sẽ đặt tên của nó là Em-ma-nu-ên, được dịch là: Đức Chúa Trời ở với chúng ta." {Ê-sai 7:14}
24 Giô-sép đã thức dậy từ giấc ngủ, làm như lời thiên sứ của Chúa đã truyền cho người, tiếp nhận vợ của mình.
25 Người đã chẳng biết nàng cho tới khi nàng đã sinh con trai đầu lòng của nàng. Người đã đặt tên của Ngài là JESUS.

Thưa Cha! Về sự việc Giô-sép biết vợ hứa của mình là Ma-ri có thai trước khi kết hôn, có lẽ ông rất đau lòng, con hiểu rằng, ở ngoài thế gian, khi một người nam phát hiện vợ hay người yêu mình ngoại tình thì có thể vì nổi giận và ghen, sẵn sàng sát hại người vợ hay người yêu đó, dù luật pháp không cho phép. Đối với Giô-sép, trong luật pháp ở thời đó khi người nam hoặc nữ ngoại tình sẽ bị ném đá cho đến chết, nhưng ông không muốn Ma-ri bị như vậy, bởi ông yêu Ma-ri bằng tình yêu của Chúa, ông muốn người mình yêu được hạnh phúc cho dù ông phải chịu sự đau khổ, buồn bã. Có lẽ ông nghĩ Ma-ri đã yêu người khác nên ông đã có ý định ly dị bà một cách kín đáo, để bảo vệ bà. Khi ông còn đang suy nghĩ, có lẽ vì mệt ông đã ngủ thiếp đi và thiên sứ đã đến với ông trong giấc mơ, phán với ông về sự Ma-ri vợ hứa của ông có thai bởi thánh linh, khi tỉnh dậy ông đã làm theo lời của thiên sứ tiếp nhận Ma-ri, sau khi đứa con Ma-ri sinh ra thì đặt tên là Jesus như lời thiên sứ đã phán dặn ông.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, bởi Giô-sép là người tin Chúa, kính sợ Chúa, nên khi ông được thiên sứ phán bảo trong giấc mơ thì ông biết đó là thiên sứ của Chúa phán bảo ông về ý định của Đức Chúa Trời. Như Đức Chúa Jesus đã phán: “Chiên Ta nghe tiếng của Ta. Ta biết chúng và chúng theo Ta.” (Giăng 10:27).

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trước những sự việc xảy ra đối với mình, loài người thường làm theo những phản ứng của xác thịt, dựa vào khả năng của mình, mối quan hệ của mình để giải quyết sự việc, nhưng đối với con dân Chúa, trước mỗi sự việc xảy ra, chúng con cần dâng trình lên Chúa để biết ý muốn của Chúa và được sự dẫn dắt của Chúa. Con cũng từng có kinh nghiệm về sự dạy dỗ của Ngài, khi chưa biết giải quyết vấn đề của mình như thế nào. Trong khi đang suy xét, con cũng đã được Chúa phán bảo trong tâm thần con về việc quyết định như thế nào cho đúng Lời Chúa. Nguyện xin Chúa luôn ở cùng, soi dẫn con trước mỗi bước đường của con trong những ngày cuối cùng này, để trong ngày Đấng Christ tái lâm, con vui mừng đến bên Chúa vì đã hoàn thành công việc Chúa giao khi sống ở thế gian này. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ

***


Nguyễn Ngọc Tú
09/07/2025 21:01

Nguyễn Ngọc Tú: Ma-thi-ơ 1:18-25 Sự Ra Đời của Đức Chúa Jesus Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày được hiểu biết về Ngài càng hơn qua sự đọc và suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Ma-thi-ơ 1:18-25.

18 Sự ra đời của Đức Chúa Jesus Christ đã xảy ra như thế này: Vì Ma-ri, mẹ của Ngài, đã được hứa gả cho Giô-sép nhưng trước khi họ đến với nhau, thì nàng đã bị phát hiện có thai trong lòng bởi thánh linh;
19 Giô-sép, chồng của nàng, là người có nghĩa, chẳng muốn bêu xấu nàng, đã định ly dị nàng cách kín đáo.
20 Người đang ngẫm nghĩ các sự ấy thì kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với người trong giấc mơ, phán: "Hỡi Giô-sép, con cháu của Đa-vít! Chớ sợ tiếp nhận Ma-ri, vợ của ngươi! Vì sự được thai dựng trong nàng là bởi thánh linh.

Từ câu 18 đến 20: Thưa Cha, con hiểu rằng, khi phát hiện Ma-ri có thai thì Giô-sép đã không đến hỏi Ma-ri mà tìm cách giải quyết sự việc. Có lẽ, ông không muốn làm Ma-ri thêm khó xử hay hổ thẹn khi phải trả lời ông. Giô-sép được mô tả là người có nghĩa, nghĩa là ông có nếp sống vâng lời Chúa và yêu thương người khác. Vì thế, ông đã tìm cách để giải quyết sự việc sao cho êm đẹp, tránh gây thiệt hại và tai tiếng cho Ma-ri. Có thể bản thân Giô-sép cũng không tin Ma-ri có người khác và sự mang thai ấy là ngoài ý muốn, vì thế ông cũng đau buồn và đã đến cầu hỏi Chúa, thưa trình với Chúa những thắc mắc của mình. Vì thế mà khi nghe thiên sứ thông báo thì ông được giải tỏa hết nỗi lòng và liền tiếp nhận Ma-ri về làm vợ.

21 Nàng sẽ sinh một con trai, ngươi hãy đặt tên của Ngài là JESUS. Vì Ngài sẽ cứu dân của Ngài khỏi những tội lỗi của họ." {JESUS có nghĩa là: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Là Đấng Cứu Rỗi.}
22 Hết thảy sự này đã xảy ra để được ứng nghiệm lời phán của Chúa, bởi đấng tiên tri, rằng:
23 "Này, một trinh nữ sẽ có thai trong lòng và sẽ sinh một con trai. Họ sẽ đặt tên của nó là Em-ma-nu-ên, được dịch là: Đức Chúa Trời ở với chúng ta." {Ê-sai 7:14}

Từ câu 21 đến 23: Con hiểu rằng, chắc chắn trong lúc thiên sứ phán truyền cho Giô-sép thì Đấng Thần Linh cũng khai mở tâm trí để ông hiểu được chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời. Vì thế mà Giô-sép không chỉ không còn đau buồn, thắc mắc về sự Ma-ri mang thai mà còn vui mừng vì bản thân được dự phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời.

24 Giô-sép đã thức dậy từ giấc ngủ, làm như lời thiên sứ của Chúa đã truyền cho người, tiếp nhận vợ của mình.
25 Người đã chẳng biết nàng cho tới khi nàng đã sinh con trai đầu lòng của nàng. Người đã đặt tên của Ngài là JESUS.

Câu 24 và 25: Con hiểu rằng, về mặt xã hội, cả Ma-ri và Giô-sép đều phải đối diện với những thách thức lớn nhưng họ vẫn vui mừng và sẵn sàng tham dự kế hoạch của Đức Chúa Trời. Vì trong họ vốn đã có sẵn lòng tin kính Chúa, đặt Chúa lên làm đầu. Con nghĩ rằng, Chúa sẽ vui lòng khi con dân Chúa biết tập cách hành xử giống như Giô-sép, luôn biết lo nghĩ cho ích lợi của người khác hơn bản thân mình.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này tiếp tục ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

***


Phạm Trịnh Minh Anh
10/07/2025 11:20

Ma-thi-ơ 1:18-25 Sự Ra Đời của Đức Chúa Jesus Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được tự do đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con.

18 Sự ra đời của Đức Chúa Jesus Christ đã xảy ra như thế này: Vì Ma-ri, mẹ của Ngài, đã được hứa gả cho Giô-sép nhưng trước khi họ đến với nhau, thì nàng đã bị phát hiện có thai trong lòng bởi thánh linh;
19 Giô-sép, chồng của nàng, là người có nghĩa, chẳng muốn bêu xấu nàng, đã định ly dị nàng cách kín đáo.
20 Người đang ngẫm nghĩ các sự ấy thì kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với người trong giấc mơ, phán: "Hỡi Giô-sép, con cháu của Đa-vít! Chớ sợ tiếp nhận Ma-ri, vợ của ngươi! Vì sự được thai dựng trong nàng là bởi thánh linh.
21 Nàng sẽ sinh một con trai, ngươi hãy đặt tên của Ngài là JESUS. Vì Ngài sẽ cứu dân của Ngài khỏi những tội lỗi của họ." {JESUS có nghĩa là: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Là Đấng Cứu Rỗi.}
22 Hết thảy sự này đã xảy ra để được ứng nghiệm lời phán của Chúa, bởi đấng tiên tri, rằng:
23 "Này, một trinh nữ sẽ có thai trong lòng và sẽ sinh một con trai. Họ sẽ đặt tên của nó là Em-ma-nu-ên, được dịch là: Đức Chúa Trời ở với chúng ta." {Ê-sai 7:14}

Thưa Cha, con hiểu rằng, liền sau gia phả thì Ma-thi-ơ tiếp tục chép câu chuyện về sự ra đời của Đức Chúa Jesus Christ, để trình bày rõ nguồn gốc của Ngài là một con người hoàn toàn. Ngài thuộc về dòng dõi loài người, có gia phả tổ tiên, được Ma-ri hoài thai và sinh ra trong xác thịt của loài người. Tuy nhiên, sự thai dựng trong lòng Ma-ri không bởi loài người mà bởi thánh linh (câu 20), vì thế Ngài là con của Đức Chúa Trời, tâm thần và linh hồn của Ngài là Thiên Chúa Ngôi Hai, tự có và và còn mãi cùng Đức Chúa Trời. Ngài đã tự bỏ mình đi, trở nên loài người (Phi-líp 2:6-8), đến thế gian để ở với loài người, và cứu rỗi loài người, theo chương trình của Đức Chúa Trời. Sự hạ sinh của Ngài làm ứng nghiệm lời phán của Chúa, được ghi chép bởi Tiên Tri Ê-sai trong Ê-sai 7:14.

Bên cạnh nguồn gốc của Đức Chúa Jesus Christ, con còn học được từ con người Giô-sép những đức tính của một người được Chúa chọn dùng. Khi Giô-sép biết người được hứa gả cho mình bị phát hiện có thai, thì suy nghĩ trong ông là chẳng muốn bêu xấu nàng, nhưng suy nghĩ tìm cách nào đó kín đáo ly dị để nàng ít chịu tổn hại nhất. Con hiểu rằng, con người thường suy nghĩ dựa trên lợi ích của chính mình, nếu mình bị tổn hại vô cớ thì càng dễ ấm ức mà xả cơn giận lên những người liên quan. Nhưng Giô-sép không như vậy, thay vì oán giận Ma-ri thì ông nghĩ cho nàng, dù việc nàng có thai trước khi cưới đã gây ảnh hưởng, tổn thương và khiến ông khó xử. Qua đó con hiểu được thế nào là yêu người khác như mình và hơn chính mình.

Có lẽ cách để giúp Ma-ri ít bị bêu xấu nhất mà Giô-sép nghĩ ra, là ông cứ cưới nàng trước, sau khi sự việc lắng xuống thì sẽ cho nàng tờ ly dị để nàng tự do rời đi. Khi ông đang ngẫm nghĩ về các việc đó thì thiên sứ của Chúa đã đến với ông trong giấc mơ, phán với ông đừng sợ tiếp nhận Ma-ri, bày tỏ cho ông biết nàng vẫn là một trinh nữ, bởi đâu và vì sao nàng có thai, chương trình của Đức Chúa Trời trong sự việc này là gì.

Thưa Cha, trong lần suy ngẫm này con chú ý đến lời thiên sứ phán với Giô-sép: "Chớ sợ tiếp nhận Ma-ri, vợ của ngươi!" và lời trong gia phả chép: "Vua Đa-vít bởi vợ của U-ri đã sinh Sa-lô-môn", giúp con hiểu được thế nào là hôn nhân được Đức Chúa Trời công nhận, sự kết hợp bất chính giữa người nam và người nữ không bao giờ là điều hợp Ma-ri, vợ của ngươi!" và lời trong gia phả chép: "Vua Đa-vít bởi vợ của U-ri đã sinh Sa-lô-môn", giúp con hiểu được thế nào là hôn nhân được Đức Chúa Trời công nhận, sự kết hợp bất chính giữa người nam và người nữ không bao giờ là điều hợp pháp trước mắt Chúa.

24 Giô-sép đã thức dậy từ giấc ngủ, làm như lời thiên sứ của Chúa đã truyền cho người, tiếp nhận vợ của mình.
25 Người đã chẳng biết nàng cho tới khi nàng đã sinh con trai đầu lòng của nàng. Người đã đặt tên của Ngài là JESUS.

Thưa Cha, con hiểu rằng, ngay sau khi Giô-sép thức dậy, ông hiểu và ghi nhớ từng lời thiên sứ của Chúa truyền, sau đó cẩn thận làm y như vậy, không hề có bất kỳ sự sai sót nào. Trong những lời thiên sứ đã phán, chẳng cấm ông không được ăn ở với Ma-ri, vợ của mình ngay sau khi cưới, nhưng ông đã giữ gìn để "chẳng biết nàng cho tới khi nàng đã sinh con trai đầu lòng của nàng", bởi vì lời tiên tri phải được ứng nghiệm: "Này, một trinh nữ sẽ có thai trong lòng và sẽ sinh một con trai.".

Đức Chúa Trời không dùng Giô-sép giống như cách Ngài dùng Ma-ri, là người trực tiếp sinh hạ Đức Chúa Jesus, nhưng Ngài sử dụng ông để chăm sóc, bảo vệ cho Ma-ri và hài nhi của nàng. Giô-sép thật xứng đáng là người được chọn để dự phần trong chương trình cứu rỗi vĩ đại của Đức Chúa Trời, bởi Ngài biết ông là người có nghĩa, biết đức tin và sự vâng lời của ông.

Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện Lời Ngài luôn ở trong con, dạy dỗ, khích lệ và soi sáng con, giúp con xứng đáng để được Ngài vui dùng. Con cảm tạ Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
10/07/2025

***


Nguyễn Xuân Bắc
17/07/2025 05:45

Ma-thi-ơ 1:18-25 Sự Ra Đời của Đức Chúa Jesus Christ

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 1:18-25

18 Sự ra đời của Đức Chúa Jesus Christ đã xảy ra như thế này: Vì Ma-ri, mẹ của Ngài, đã được hứa gả cho Giô-sép nhưng trước khi họ đến với nhau, thì nàng đã bị phát hiện có thai trong lòng bởi thánh linh;
19 Giô-sép, chồng của nàng, là người có nghĩa, chẳng muốn bêu xấu nàng, đã định ly dị nàng cách kín đáo.
20 Người đang ngẫm nghĩ các sự ấy thì kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với người trong giấc mơ, phán: "Hỡi Giô-sép, con cháu của Đa-vít! Chớ sợ tiếp nhận Ma-ri, vợ của ngươi! Vì sự được thai dựng trong nàng là bởi thánh linh.
21 Nàng sẽ sinh một con trai, ngươi hãy đặt tên của Ngài là JESUS. Vì Ngài sẽ cứu dân của Ngài khỏi những tội lỗi của họ."
{JESUS có nghĩa là: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Là Đấng Cứu Rỗi.}
22 Hết thảy sự này đã xảy ra để được ứng nghiệm lời phán của Chúa, bởi đấng tiên tri, rằng:
23 "Này, một trinh nữ sẽ có thai trong lòng và sẽ sinh một con trai. Họ sẽ đặt tên của nó là Em-ma-nu-ên, được dịch là: Đức Chúa Trời ở với chúng ta."
{Ê-sai 7:14}
24 Giô-sép đã thức dậy từ giấc ngủ, làm như lời thiên sứ của Chúa đã truyền cho người, tiếp nhận vợ của mình.
25 Người đã chẳng biết nàng cho tới khi nàng đã sinh con trai đầu lòng của nàng. Người đã đặt tên của Ngài là JESUS.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên, con được hiểu rằng: Thai trong bà Ma-ri là một sự huyền nhiệm lạ lùng đối với loài người chúng con. Nhưng con cũng được hiểu rằng: Ngài làm mọi sự theo ý muốn của Ngài, và mọi việc làm ra từ nơi Ngài, đều mầu nhiệm, lạ lùng và rất hoàn hảo.

Thưa Cha, Giáo Hội Công Giáo cũng công nhận sự bà Ma-ri mang thai là một sự huyền nhiệm, nhưng họ rất khéo thay thế sự Cứu Chuộc của Đức Chúa Jesus Christ bởi bà Ma-ri. Họ vẫn nêu cao sự chết của Đức Chúa Jesus, nhưng sự cứu chuộc là bởi bà Ma-ri. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu về sự sai trái này. Ngày trước con không hiểu, nên con cứ kêu cầu hình tượng bà Ma-ri, và được họ dạy cho là phải đọc kinh của bà Ma-ri nhiều để được cứu rỗi linh hồn của mình, cũng như cứu được linh hồn của người đã chết.

Con cảm tạ ơn Cha ngày hôm nay đã cho con được hiểu Lời của Ngài. Qua đoạn Thánh Kinh này, rất quan trọng với con, vì con thật sự đã được hiểu về chương trình Cứu Rỗi của Ngài, qua Đức Chúa Jesus Christ cho loài người, không phải bởi sự thờ lạy hình tượng, và đặc biệt là hình tượng của bà Ma-ri mang lại sự cứu rỗi cho loài người.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc

***


Nguyễn Thị Mơ
31/07/2025 14:37

Ma-thi-ơ 1:18-25 Sự Ra Đời của Đức Chúa Jesus Christ

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Ngài ban, cho con thêm cơ hội được thực hành Lời của Ngài trong cuộc sống. Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa kính yêu ở cùng, ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được lẽ sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Ma-thi-ơ 1:18-25.

Kính thưa Chúa!
Khi đọc đoạn Thánh Kinh này, con không khỏi xúc động. Đây không chỉ là câu chuyện về một sự kiện lịch sử, đây là khởi đầu cho một hành trình cứu rỗi mà chính con là người được hưởng. Tên “Jesus” cho thấy rằng, Chúa đến để cứu con khỏi tội lỗi, điều mà con không thể tự giải quyết. Nhưng Chúa không chỉ cứu, Ngài là “Em-ma-nu-ên”, Đức Chúa Trời ở cùng con. Ngài bước vào cuộc đời con, đồng hành với con mỗi ngày, từng giọt nước mắt, và cả những niềm vui nhỏ nhất. Trong đoạn Thánh Kinh này, có một người để con học theo: Giô-sép.

Giô-sép không được nhắc nhiều trong Thánh Kinh, nhưng hành động của ông nói lên một tấm lòng vâng phục và tin cậy tuyệt đối: Khi đối mặt với điều khó hiểu và đau lòng (Ma-ri mang thai trước hôn nhân), ông không chọn cách bộc phát, giận dữ hay phán xét. Thay vào đó, ông định “lặng lẽ từ hôn”, thể hiện lòng nhân từ, không muốn làm tổn thương người khác.

Khi thiên sứ bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời, Giô-sép không tranh cãi hay trì hoãn, ông vâng phục ngay lập tức. Điều này dạy con rằng: Đức tin thật là khi con hành động, ngay cả khi chưa hiểu hết.

Giô-sép là tấm gương cho con. Khi con không hiểu kế hoạch của Chúa, con phải đối mặt với điều trái ngược suy nghĩ riêng, con được kêu gọi để tin và vâng lời, dù điều đó đòi hỏi sự hy sinh.

Con tiếp tục suy ngẫm câu hỏi gợi ý của người chăn và con nhận ra rằng: Jesus và Em-ma-nu-ên, Một Chúa, hai phương diện yêu thương.

Khi nhìn vào Chúa Jesus, con thấy Ngài là Đấng Cứu Rỗi, Ngài làm điều con không tự làm được: tha thứ, giải cứu, và phục hồi con. Con cũng thấy Ngài là Em-ma-nu-ên, Đấng không rời bỏ con, dù con yếu đuối, thất bại hay cô đơn.

Hai danh xưng này bổ sung cho nhau một cách kỳ diệu: “Ngài không chỉ làm một việc lớn cho con, mà còn ở cùng con để đi tiếp cùng con mỗi ngày.” Thật diệu kỳ thay Lẽ Thật con ghi nhớ hôm nay: Con muốn học nơi Giô-sép, sống công chính, nhân từ và vâng lời Chúa, ngay cả khi không hiểu hết. Chúa Jesus là Đấng Cứu Rỗi con, Ngài giải phóng con khỏi tội lỗi. Ngài là Em-ma-nu-ên, Đức Chúa Trời ở cùng con, hiện diện cách sống động và đầy yêu thương.

Lạy Chúa Jesus yêu dấu!
Con cảm tạ Ngài vì đã đến, không chỉ để tha thứ cho con, mà còn để ở cùng con mỗi ngày. Xin cho con học theo gương của Giô-sép, một đức tin không ồn ào nhưng sâu sắc, một sự vâng lời không do dự dù con chưa hiểu hết. Xin giúp con sống mỗi ngày trong sự nhận biết rằng con đã được cứu, và con không bao giờ bước đi một mình. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Trần Hữu Tường
14/08/2025 17:43

Ma-thi-ơ 1:18-25 Sự Ra Đời của Đức Chúa Jesus Christ

18 Sự ra đời của Đức Chúa Jesus Christ đã xảy ra như thế này: Vì Ma-ri, mẹ của Ngài, đã được hứa gả cho Giô-sép nhưng trước khi họ đến với nhau, thì nàng đã bị phát hiện có thai trong lòng bởi thánh linh;
19 Giô-sép, chồng của nàng, là người có nghĩa, chẳng muốn bêu xấu nàng, đã định ly dị nàng cách kín đáo.
20 Người đang ngẫm nghĩ các sự ấy thì kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với người trong giấc mơ, phán: "Hỡi Giô-sép, con cháu của Đa-vít! Chớ sợ tiếp nhận Ma-ri, vợ của ngươi! Vì sự được thai dựng trong nàng là bởi thánh linh.
21 Nàng sẽ sinh một con trai, ngươi hãy đặt tên của Ngài là JESUS. Vì Ngài sẽ cứu dân của Ngài khỏi những tội lỗi của họ." {JESUS có nghĩa là: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Là Đấng Cứu Rỗi.}
22 Hết thảy sự này đã xảy ra để được ứng nghiệm lời phán của Chúa, bởi đấng tiên tri, rằng:
23 "Này, một trinh nữ sẽ có thai trong lòng và sẽ sinh một con trai. Họ sẽ đặt tên của nó là Em-ma-nu-ên, được dịch là: Đức Chúa Trời ở với chúng ta." {Ê-sai 7:14}
24 Giô-sép đã thức dậy từ giấc ngủ, làm như lời thiên sứ của Chúa đã truyền cho người, tiếp nhận vợ của mình.
25 Người đã chẳng biết nàng cho tới khi nàng đã sinh con trai đầu lòng của nàng. Người đã đặt tên của Ngài là JESUS.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này Ngài lại ban cho con được viết bài suy ngẫm. Nguyện Lời Ngài ban cho con sự khôn sáng để con sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày. A-men!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con học được tấm gương của ông Giô-sép. Con học được ở Giô-sép ba điều:

1. Lòng nhân từ

Khi Giô-sép biết Ma-ri có thai thì ông không muốn bêu xấu nàng Ma-ri mà ông lại tìm cách ly dị nàng cách kín đáo. Điều này thể hiện lòng yêu thương và nhân từ của Giô-sép đối với Ma-ri, ông không muốn làm tổn thương danh tiếng của nàng. Qua đó, con học được rằng, con cần luôn đối xử nhân từ với người khác, ngay cả khi họ đối xử bất công với con.

2. Nhanh chóng làm theo Lời Chúa

Sau khi nghe thiên sứ của Chúa phán với ông về việc của Ma-ri thì sau khi thức dậy ông liền làm theo. Qua đó, con cũng học được mình cần nhanh chóng làm theo ý muốn của Chúa khi nhận biết ý Chúa qua Lời Ngài, qua việc cầu nguyện, qua người chăn, trưởng lão, các anh chị em...

3. Chịu khổ vì Chúa

Sau khi Giô-sép cưới Ma-ri về làm vợ thì ông không ăn ở với bà cho đến khi Ma-ri sinh con. Dù đã cưới Ma-ri về làm vợ nhưng Giô-sép quyết định không đến gần nàng, đây là một quyết định không dễ dàng của một người đàn ông khi cưới vợ về với mình. Có lẽ lòng Giô-sép muốn giữ sự đồng trinh cho Ma-ri cho đến khi Ma-ri sinh ra Đức Chúa Jesus để mọi sự được trọn vẹn. Qua đó, con học được rằng con cũng luôn sẵn sàng chịu khổ vì yêu Chúa.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những bài học ngày hôm nay. Nguyện con áp dụng tốt những bài học mà con đã học vào trong đời sống của mình. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
14/08/2025

***


Nguyễn Thị Thu Thủy
17/08/2025 21:34

Ma-thi-ơ 1:18-25 Sự Ra Đời của Đức Chúa Jesus Christ

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban ơn, thương xót trên đời sống của mỗi chúng con trong tình yêu của Ngài! Cảm tạ Chúa vì trong Chúa con thấy được ý nghĩa của đời sống mình trong những ngày trên đất này! Cảm tạ Chúa thì giờ này Ngài ban cho con có thời gian để học, suy ngẫm Lời Ngài! Nguyện xin Chúa dạy dỗ con học biết Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!

18 Sự ra đời của Đức Chúa Jesus Christ đã xảy ra như thế này: Vì Ma-ri, mẹ của Ngài, đã được hứa gả cho Giô-sép nhưng trước khi họ đến với nhau, thì nàng đã bị phát hiện có thai trong lòng bởi thánh linh;
19 Giô-sép, chồng của nàng, là người có nghĩa, chẳng muốn bêu xấu nàng, đã định ly dị nàng cách kín đáo.
20 Người đang ngẫm nghĩ các sự ấy thì kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với người trong giấc mơ, phán: "Hỡi Giô-sép, con cháu của Đa-vít! Chớ sợ tiếp nhận Ma-ri, vợ của ngươi! Vì sự được thai dựng trong nàng là bởi thánh linh.
21 Nàng sẽ sinh một con trai, ngươi hãy đặt tên của Ngài là JESUS. Vì Ngài sẽ cứu dân của Ngài khỏi những tội lỗi của họ." {JESUS có nghĩa là: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Là Đấng Cứu Rỗi.}
22 Hết thảy sự này đã xảy ra để được ứng nghiệm lời phán của Chúa, bởi đấng tiên tri, rằng:
23 "Này, một trinh nữ sẽ có thai trong lòng và sẽ sinh một con trai. Họ sẽ đặt tên của nó là Em-ma-nu-ên, được dịch là: Đức Chúa Trời ở với chúng ta." {Ê-sai 7:14}
24 Giô-sép đã thức dậy từ giấc ngủ, làm như lời thiên sứ của Chúa đã truyền cho người, tiếp nhận vợ của mình.
25 Người đã chẳng biết nàng cho tới khi nàng đã sinh con trai đầu lòng của nàng. Người đã đặt tên của Ngài là JESUS.

Thưa Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh này, con thấy Giô-sép là một người thật có lòng kính sợ Chúa, yêu mến Chúa. Điều đó thể hiện qua cách ông đối xử với Ma-ri người vợ hứa của mình, qua việc ông nhận biết chương trình của Chúa thì đã mau chóng làm theo chẳng ngại ngần.

Thưa Chúa, con hiểu có lẽ khi biết được Ma-ri người vợ hứa của mình có thai, thì chắc hẳn Giô-sép đã buồn lắm. Nhưng ông kính sợ Chúa, thật lòng yêu thương Ma-ri. Dẫu rằng lúc đó ông tưởng rằng Ma-ri đã phản bội mình, nhưng ông vẫn không muốn làm điều gì khiến Ma-ri bị đau buồn và tổn thương. Ông định ly dị Ma-ri cách kín đáo để bà không bị hổ thẹn, không bị bêu rếu vì sự có thai. Thưa Chúa, hành động của Giô-sép là tình yêu chân thật phản chiếu tình yêu của Ngài đối với loài người chúng con. Dù chúng con xấu xa, tội lỗi, Ngài vẫn yêu. Ngài còn hy sinh để cứu chúng con khỏi tội, khỏi hậu quả tội. Con hiểu Chúa muốn chúng con yêu thương nhau cách như vậy.

Thưa Chúa, con hiểu Giô-sép là người rất điềm tĩnh và có sự cẩn trọng trước mỗi việc làm. Ông ngẫm nghĩ về cách giải quyết sự việc và được thiên sứ của Chúa bày tỏ cho ông hiểu chương trình của Ngài qua giấc mơ. Sau giấc mơ ông nhận biết đó là chương trình của Chúa, sự việc đó để ứng nghiệm lời tiên tri đã phán trong Cựu Ước, thì ông đã làm như lời thiên sứ truyền cho ông. Điều đó khiến cho con hiểu rằng, ông hiểu biết Lời Chúa, lòng hướng về Chúa, về Lời Chúa, nên khi thiên sứ phán ông nhận biết ngay. Con cũng hiểu rằng ông là người sẵn lòng làm theo mọi điều Chúa phán bảo, có đức tin nơi Chúa, nơi mọi lời phán của Chúa. Con hiểu rằng để có thể rèn cho mình sự nhạy bén nhận biết ý Chúa, sự nhận biết tinh tế giữa điều thiện, điều ác để quyết định, thì cần phải có sự trung tín trong việc học, suy ngẫm Lời Chúa, trong sự tương giao với Chúa.

Thưa Chúa, con cũng hiểu rằng, Giô-sép là người rất đáng tin cậy, một người trung tín khi ông đã giữ mình không hề ăn ở với Ma-ri, dù ông đã tiếp nhận Ma-ri làm vợ. Ông đã làm tròn bổn phận Chúa kêu gọi ông, và kính sợ Chúa, tôn kính Lời Chúa vì Lời Chúa phán rằng một trinh nữ sẽ có thai trong lòng và sẽ sinh một con trai.

Thưa Chúa, con cảm tạ Ngài về tấm gương của Giô-sép trong sự tin kính, trung tín, yêu mến Chúa, yêu thương người vợ. Nguyện xin Chúa ban cho con cũng luôn hạ mình, khiêm nhường học hỏi để nếp sống con được đẹp lòng Chúa! Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
17/08/2025

***


Vũ Triệu Hùng
04/09/2025 22:37

Ma-thi-ơ 1:18-25 Sự Ra Đời của Đức Chúa Jesus Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Ma-thi-ơ 1:18-25.

18 Sự ra đời của Đức Chúa Jesus Christ đã xảy ra như thế này: Vì Ma-ri, mẹ của Ngài, đã được hứa gả cho Giô-sép nhưng trước khi họ đến với nhau, thì nàng đã bị phát hiện có thai trong lòng bởi thánh linh;
19 Giô-sép, chồng của nàng, là người có nghĩa, chẳng muốn bêu xấu nàng, đã định ly dị nàng cách kín đáo.
20 Người đang ngẫm nghĩ các sự ấy thì kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với người trong giấc mơ, phán: "Hỡi Giô-sép, con cháu của Đa-vít! Chớ sợ tiếp nhận Ma-ri, vợ của ngươi! Vì sự được thai dựng trong nàng là bởi thánh linh.
21 Nàng sẽ sinh một con trai, ngươi hãy đặt tên của Ngài là JESUS. Vì Ngài sẽ cứu dân của Ngài khỏi những tội lỗi của họ." {JESUS có nghĩa là: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Là Đấng Cứu Rỗi.}
22 Hết thảy sự này đã xảy ra để được ứng nghiệm lời phán của Chúa, bởi đấng tiên tri, rằng:
23 "Này, một trinh nữ sẽ có thai trong lòng và sẽ sinh một con trai. Họ sẽ đặt tên của nó là Em-ma-nu-ên, được dịch là: Đức Chúa Trời ở với chúng ta." {Ê-sai 7:14}
24 Giô-sép đã thức dậy từ giấc ngủ, làm như lời thiên sứ của Chúa đã truyền cho người, tiếp nhận vợ của mình.
25 Người đã chẳng biết nàng cho tới khi nàng đã sinh con trai đầu lòng của nàng. Người đã đặt tên của Ngài là JESUS.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

Sau khi Giô-sép phát hiện ra Ma-ri là người vợ hứa của mình có thai, thì Giô-sép không muốn bêu xấu nàng, mà tìm cách ly dị Ma-ri cách kín đáo. Thánh Kinh nói Giô-sép là người có nghĩa. Theo bài giảng của người chăn thì người có nghĩa là người vâng giữ và làm theo Lời Chúa, được Thiên Chúa chấp nhận. Con hiểu rằng, việc Ma-ri có thai trước là một nỗi đau buồn lớn với Giô-sép, vì ông và bà Ma-ri đã được hứa hôn cho nhau từ trước. Việc Ma-ri có thai trước hôn nhân là một điều phạm rất nghiêm trọng. Nhưng vì kính sợ Chúa và yêu thương bà Ma-ri, Giô-sép đã suy nghĩ tìm cách ly dị Ma-ri cách kín đáo để không làm tổn hại đến Ma-ri, thay vì làm ô nhơ nàng. Con học được rằng, khi một người thật sự kính sợ Chúa và yêu thương người thì dẫu cho người khác có đối xử với mình cách tệ hại, thì họ cũng không đối lại như mình đã nhận, nhưng đáp lại với sự nhân từ, lòng thương xót và cố gắng không làm tổn thương đến danh tiếng của họ. 

Việc thiên sứ không đến trước báo tin khi Giô-sép có ý định ly dị Ma-ri cách kín đáo, nhưng thiên sứ đã đến sau cho con hiểu rằng, Chúa muốn thử thách đức tin của Giô-sép, xem ông sẽ định liệu như thế nào trong sự việc này. Việc Giô-sép không muốn bêu xấu Ma-ri vì việc bà đã làm nhưng định ly dị cách kín đáo là điều đẹp lòng Chúa. Con hiểu rằng, Chúa cần nhất là ở tấm lòng, nên khi Giô-sép có ý định đó thì thiên sứ đã đến để bày tỏ cho Giô-sép để ông hiểu biết chương trình của Chúa và được vững vàng trong đức tin. Con học được rằng, với những người có tấm lòng thì Chúa sẽ luôn đáp lời, can thiệp và bày tỏ ý muốn của Ngài trên đời sống họ và giúp họ ngày càng được trở nên trọn vẹn hơn. 

Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Cảm tạ ơn Cha đã yêu và thương xót con. Nguyện đời sống của con luôn một lòng yêu kính Chúa và biết yêu thương người. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng 
04/09/2025

***


Nguyễn Thị Thùy Linh
13/09/2025 00:01

Nguyễn Thị Thùy Linh: Ma-thi-ơ 1:18-25 Sự Ra Đời của Đức Chúa Jesus Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tạ ơn Cha hôm nay con được có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Cha thì giờ này soi dẫn cho con, giúp con hiểu bằng thần trí và có bài học áp dụng cho chính con. Con cảm tạ Cha.

18 Sự ra đời của Đức Chúa Jesus Christ đã xảy ra như thế này: Vì Ma-ri, mẹ của Ngài, đã được hứa gả cho Giô-sép nhưng trước khi họ đến với nhau, thì nàng đã bị phát hiện có thai trong lòng bởi thánh linh;
19 Giô-sép, chồng của nàng, là người có nghĩa, chẳng muốn bêu xấu nàng, đã định ly dị nàng cách kín đáo.
20 Người đang ngẫm nghĩ các sự ấy thì kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với người trong giấc mơ, phán: "Hỡi Giô-sép, con cháu của Đa-vít! Chớ sợ tiếp nhận Ma-ri, vợ của ngươi! Vì sự được thai dựng trong nàng là bởi thánh linh.
21 Nàng sẽ sinh một con trai, ngươi hãy đặt tên của Ngài là JESUS. Vì Ngài sẽ cứu dân của Ngài khỏi những tội lỗi của họ." {JESUS có nghĩa là: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Là Đấng Cứu Rỗi.}
22 Hết thảy sự này đã xảy ra để được ứng nghiệm lời phán của Chúa, bởi đấng tiên tri, rằng:
23 "Này, một trinh nữ sẽ có thai trong lòng và sẽ sinh một con trai. Họ sẽ đặt tên của nó là Em-ma-nu-ên, được dịch là: Đức Chúa Trời ở với chúng ta." {Ê-sai 7:14}
24 Giô-sép đã thức dậy từ giấc ngủ, làm như lời thiên sứ của Chúa đã truyền cho người, tiếp nhận vợ của mình.
25 Người đã chẳng biết nàng cho tới khi nàng đã sinh con trai đầu lòng của nàng. Người đã đặt tên của Ngài là JESUS.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.

Con học được tấm gương của ông Giô-sép, một người có nghĩa. Ông không muốn gây thiệt hại và đau khổ cho người khác, mặt dù ông hoàn toàn hợp pháp nếu ông ly dị cách công khai. Con nhận ra Lời Chúa dạy thật không sai trật. Khi mình không muốn người ta làm cho mình thì cũng đừng làm cho người khác như vậy. Con nghĩ chắc ông Giô-sép bình thường cũng biết rõ con người của bà Ma-ri, biết tính nết của bà là một người kính sợ Chúa.

Bài học nữa đó là sự vâng phục ngay lập tức mà không chần chừ thắc mắc. Điều đó cũng thể hiện rõ đức tin tuyệt đối của ông Giô-sép đối với Thiên Chúa. Mặc dù có lẽ ông cũng thấy lạ và khó hiểu.

Con cần nhận biết được tiếng Chúa và ý muốn của Chúa trên đời sống con. Khi nhận biết con cần nhanh chóng thực hiện và luôn tin chắc rằng: Đức Chúa Trời luôn ở cùng con trong mọi hoàn cảnh.

Cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Xin Đức Thánh Linh nhắc nhở và thêm sức cho con. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
13/09/2025

***


Kim Loan Nguyen
19/11/2025 05:49

Ma-thi-ơ 1:18-25 Sự Ra Đời của Đức Chúa Jesus Christ
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một ngày bình an và khỏe mạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được học Lời của Ngài. Nguyện kính xin Cha dùng Lời Ngài thánh hóa con và ban năng lực để con sống theo Lời Ngài. Giờ đây, con xin dâng lên Cha sự con học hiểu được trong phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 1:18-25 như sau. Con nguyện kính xin Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ dẫn con vào lẽ thật Lời ngài. Con nguyện kính xin Đấng Christ cũng ban cho con sự bình an và sự vui mừng. Con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa.

18 Sự ra đời của Đức Chúa Jesus Christ đã xảy ra như thế này: Vì Ma-ri, mẹ của Ngài, đã được hứa gả cho Giô-sép nhưng trước khi họ đến với nhau, thì nàng đã bị phát hiện có thai trong lòng bởi thánh linh;
19 Giô-sép, chồng của nàng, là người có nghĩa, chẳng muốn bêu xấu nàng, đã định ly dị nàng cách kín đáo.
20 Người đang ngẫm nghĩ các sự ấy thì kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với người trong giấc mơ, phán: "Hỡi Giô-sép, con cháu của Đa-vít! Chớ sợ tiếp nhận Ma-ri, vợ của ngươi! Vì sự được thai dựng trong nàng là bởi thánh linh.
21 Nàng sẽ sinh một con trai, ngươi hãy đặt tên của Ngài là JESUS. Vì Ngài sẽ cứu dân của Ngài khỏi những tội lỗi của họ." {JESUS có nghĩa là: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Là Đấng Cứu Rỗi.}
22 Hết thảy sự này đã xảy ra để được ứng nghiệm lời phán của Chúa, bởi đấng tiên tri, rằng:
23 "Này, một trinh nữ sẽ có thai trong lòng và sẽ sinh một con trai. Họ sẽ đặt tên của nó là Em-ma-nu-ên, được dịch là: Đức Chúa Trời ở với chúng ta." {Ê-sai 7:14}
24 Giô-sép đã thức dậy từ giấc ngủ, làm như lời thiên sứ của Chúa đã truyền cho người, tiếp nhận vợ của mình.
25 Người đã chẳng biết nàng cho tới khi nàng đã sinh con trai đầu lòng của nàng. Người đã đặt tên của Ngài là JESUS.

Lạy Cha, con hiểu rằng bà Ma-ri và ông Giô-sép đã có hôn ước với nhau từ trước. Nhưng trước khi họ kết hôn, với một lí do nào đó, ông Giô-sép đã biết bà Ma-ri có thai. Mặc dù vào thời điểm đó ông không biết bà có thai là bởi thần quyền của Thiên Chúa, là một người có nghĩa và có thể ông cũng bà thật lòng nên khi biết sự việc có lẽ trong ông cũng có sự buồn phiền, thất vọng nhưng ông vẫn suy nghĩ cho bà Ma-ri, ông cố gắng lựa chọn cách giải quyết sự việc có lợi nhất cho bà bắng cách âm thầm li dị với bà, để bà không bị bêu xấu vì vào thời đó nếu người con gái chưa kết hôn lại mang thai trước, sẽ phải chịu nhiều tiếng xấu hay sẽ bị hình phạt nặng.
Trong lúc băn khoăn lo nghĩ cách giải quyết sự việc, ông Giô-sép đã ngủ thiếp đi và được thiên sứ của Chúa phán bảo với ông trong giấc mơ rằng ông đừng sợ tiếp nhận bà Ma-ri cùng thai trong bụng bà, vì bà mang thai là bởi thánh linh, nghĩa là bởi ý muốn và thần quyền của Thiên Chúa. Đồng thời, thiên sứ cũng phán dạy ông phải đặt tên cho con trẻ sẽ được sinh ra là JESUS, và thiên sứ cũng nói cho ông biết: con trẻ mang tên JESUS chính là Đấng Cứu Rỗi, Ngài sẽ cứu dân của ngài ra khỏi tội lỗi của họ. Và cũng là hoàn thành lời Đức Chúa Trời phán hứa ban cho nhân loại một Đấng Mê-si-a, ứng nghiệm với lời tiên tri được chép trong Ê-Sai 7:14.
Sau khi, ông Giô-sép thức dậy ông đã ngay lập tức thực hành lời thiên sứ phán truyền cho ông trong mơ. Ông đã tiếp nhận bà Ma-ri, chăm sóc bà và đặt tên cho con trẻ là JESUS.
Lạy Cha, con cảm tạ ơn cha đã ban cho ghi được sự hiểu của con qua phân đọn Thánh Kinh này. Qua bài học này, con học được rằng con phải cố gắng học tập như ông Giô-sép là khi nhận biết ý Chúa, lời phán dạy của Ngài con nên mau chóng làm theo, dù con có bị nghi ngờ khó hiểu thì cứ cố gắng vâng phục trước. Thưa Cha, con vẫn chưa có thể làm ngay được vì đôi khi con hay suy nghĩ, nghi ngờ theo bản tính xác thịt của con, rồi con cứ đắn đo suy nghĩ và dẫn đến sự không vâng phục. Nguyện kính xin Cha ban cho con sự khôn ngoan, thông sáng và năng lực đến từ Thiên Chúa để con bỏ được bản tính đa nghi, đa nghĩ, lo lắng của con. Con cảm tạ ơn Cha.

Con cũng học được rằng khi có bất cứ nan đề, vấn đề gì với một ai đó, hoặc từ bản thân mình thì con nên bình tĩnh, giữ sự im lặng, cầu xin Chúa trước để có cách giải quyết tốt nhất. Nếu con có vấn đề với ai thì con với người đó nói chuyện với nhau, không vội vàng suy nghĩ sự dữ cho họ và cũng tìm cách giải quyết trong sự kín đáo, hòa thuận và suy nghĩ cách tốt nhất cho người đó.
Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã qua bài giảng của người chăn cho con thêm lên sự hiểu biết về Lời Ngài. Như sự kiện ông Áp-ra-ham tự nguyện vui lòng dâng chính con một của mình làm của lễ thiêu lên Đức Chúa Trời cũng chính là hình bóng cho sự Đức Chúa Trời cũng hi sinh con một của Ngài là Đức Chúa Jesus để cứu chuộc nhân loại. Và con hiểu được tất cả mọi sự xảy ra từ Cựu Ước đến Tân Ước đều diễn ra theo ý muốn của Ngài, một cách rất trọn vẹn dù đối với nhân loại là một thời gian dài để nhận được lới hứa của Chúa nhưng đều sẽ được Ngài hoàn thành đúng vào thời điểm Ngài đã định. Và cả sự Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người trong lòng một người trinh nữ, Ngài rao giảng ý muốn, chương trình cứu chuộc nhân loại của Đức Chúa Trời, sự Ngài phải chịu sỉ nhục, chịu chết trên thập tự giá, rồi sống lại từ trong những kẻ chết để cho tất cả những ai có đức tin nơi sự chết chuộc tội của Ngài được phục hòa địa vị là con cái của Đức Chúa Trời, được sự sống lại, sống đời đời tất cả đều là một sự huyền nhiệm loài người chúng con không thể hiểu hết được. Con nguyện kính xin Cha thương xót cứ thêm lên trong con sự hiểu biết về Lời Ngài và xin Ngài dẫn con bước đi theo ý muốn Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha và con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Chirst.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan.


Huỳnh Christian Anh
31/12/2025 16:10

Ma-thi-ơ 1:18-25 Sự Ra Đời của Đức Chúa Jesus Christ

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con ba hôm nay không bị đau đầu. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hôm nay trở lại viết bài suy ngẫm cùng Hội Thánh. Con kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con bằng lời hằng sống của Ngài. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con, khiến con ngày một trở nên trọn vẹn trong mắt Chúa. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều.

Thưa Cha! Hôm nay con trở lại viết bài suy ngẫm cùng Hội Thánh. Con xin được bắt đầu với phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 1:18-25 Sự Ra Đời của Đức Chúa Jesus Christ

18 Sự ra đời của Đức Chúa Jesus Christ đã xảy ra như thế này: Vì Ma-ri, mẹ của Ngài, đã được hứa gả cho Giô-sép nhưng trước khi họ đến với nhau, thì nàng đã bị phát hiện có thai trong lòng bởi thánh linh;
19 Giô-sép, chồng của nàng, là người có nghĩa, chẳng muốn bêu xấu nàng, đã định ly dị nàng cách kín đáo.
20 Người đang ngẫm nghĩ các sự ấy thì kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với người trong giấc mơ, phán: "Hỡi Giô-sép, con cháu của Đa-vít! Chớ sợ tiếp nhận Ma-ri, vợ của ngươi! Vì sự được thai dựng trong nàng là bởi thánh linh.
21 Nàng sẽ sinh một con trai, ngươi hãy đặt tên của Ngài là JESUS. Vì Ngài sẽ cứu dân của Ngài khỏi những tội lỗi của họ." {JESUS có nghĩa là: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Là Đấng Cứu Rỗi.}
22 Hết thảy sự này đã xảy ra để được ứng nghiệm lời phán của Chúa, bởi đấng tiên tri, rằng:
23 "Này, một trinh nữ sẽ có thai trong lòng và sẽ sinh một con trai. Họ sẽ đặt tên của nó là Em-ma-nu-ên, được dịch là: Đức Chúa Trời ở với chúng ta." {Ê-sai 7:14}
24 Giô-sép đã thức dậy từ giấc ngủ, làm như lời thiên sứ của Chúa đã truyền cho người, tiếp nhận vợ của mình.
25 Người đã chẳng biết nàng cho tới khi nàng đã sinh con trai đầu lòng của nàng. Người đã đặt tên của Ngài là JESUS.

Thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha! Con hiểu được rằng, sự ra đời của Đức Chúa Jesus Christ cũng là một phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm trên trinh nữ Ma-ri. Con hoàn toàn tin vào sự bày tỏ của Đức Chúa Trời qua Thánh Kinh. Con không có thắc mắc hay nghi ngờ gì cả. Con học được ở ông Giô-sép tấm lòng tôn kính và vâng phục Chúa một cách đơn sơ. Con cũng học được ở ông Giô-sép lòng vị tha, nhu mì, sẵn sàng chịu thiệt để bảo vệ người mình yêu thương. Qua đó mà con cũng nhìn thấy tình yêu và sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ trên ông Giô-sép.

Thưa Cha! Với loài người chúng con thì thường nhìn nhận mọi việc bằng con mắt xác thịt và thường hành động theo cảm xúc xác thịt. Nếu là một người đàn ông khác, có thể sẽ không chịu im lặng trước việc người vợ hứa hôn của mình có thai hoang như vậy. Và họ lại càng không thể đối xử tốt với người vợ đó. Nhưng Giô-sép đã không hành động theo cảm xúc xác thịt, Giô-sép đã thể hiện lòng nhu mì, sẵn sàng chịu mang tiếng xấu để bảo vệ vợ mình. Dù phải li dị vợ, Giô-sép cũng nghĩ đến việc làm sao để bảo vệ vợ. Và Đức Chúa Trời biết tấm lòng của Giô-sép, Ngài biết ý tưởng của Giô-sép. Và Ngài không để Giô-sép phải buồn lòng, phải suy nghĩ. Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ đến trong giấc mơ của Giô-sép mà tỏ cho Giô-sép biết rõ sự việc.

Thưa Cha! Có một điều thật lạ lùng mà con thấy ở Giô-sép, đó là Giô-sép không một chút nghi ngờ, không một chút đắn đo hay thắc mắc gì, khi thức dậy, Giô-sép đã làm y như lời thiên sứ của Chúa đã truyền cho ông. Một điều thật quá sức tưởng tượng đối với loài người chúng con, đó là một gái đồng trinh có thể mang bởi Thánh Linh. Nhưng Giô-sép đã tin và làm y theo lời. Chính đức tin của Giô-sép đã đem lại nguồn phước lớn cho chính ông, gia đình ông và cho tất cả loài người chúng con đây.

Thưa Cha! Con hiểu được rằng, với con dân Chúa chúng con ngày nay, chúng con chỉ biết đến Chúa và lời của Chúa qua Thánh Kinh. Nhưng khi chúng con tin và làm theo mọi lời phán dạy của Chúa được chép trong Thánh Kinh thì chúng con được phước không chỉ trong cuộc đời này mà còn được phước trong đời sau nữa.

Thưa Cha! Trên bước đường theo Chúa của con, con thật đã trải qua nhiều điều khiến con càng hiểu rõ hơn tình yêu và sự thành tín của Ngài trên đời sống của con. Con cũng nhìn thấy sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ cách rõ rệt. Thật con đã được kinh nghiệm, Chúa không bao giờ để cho con dân Chúa bị thiệt thòi. Chỉ cần con dân Chúa cứ hết lòng sống theo Lời Chúa thì con dân Chúa chúng con sẽ được kinh nghiệm tình yêu và sự công chính của Ngài.

Thưa Cha! Con cũng học được rằng, khi đối diện với bất cứ điều gì thì mình cần phải suy xét sự việc theo thần trí, không nên vội vàng, hấp tấp lên án mà phải từ từ, nhẹ nhàng, suy xét dựa trên Lời Chúa, nhìn nhận sự việc bằng tình yêu thương và sự công chính và tìm cầu ý Chúa rồi mới kết luận. Thưa Cha! Về điểm này con vẫn chưa làm được, con vẫn còn hành xử theo phản ứng xác thịt khi đối diện với sự việc trái ý mình. Xin Chúa giúp con từ giờ trở đi biết suy nghĩ và hành động theo thần trí, không hành động theo cảm xúc xác thịt, không để cho cảm xúc xác thịt điều khiển con. Và trên hết là nhìn nhận mọi việc bằng tình yêu thương và sự công chính.

Thưa Cha! Trên bước đường theo Chúa của con, có những lúc con thấy mình cũng chịu thiệt thòi nhưng điều đó đã rèn luyện con, mài dũa con, uốn nắn con, giúp con từ bỏ bản tính nóng nảy của con. Con học được rằng, con bị thiệt thòi là vì con đã không hành xử đúng với Lời Chúa, con đã hành xử theo phản ứng của xác thịt vì vậy mà cho dù người khác sai nhưng con lại là người có lỗi. Thưa Cha! Con học được rằng, việc người khác đúng hay sai không quan trọng bằng việc con tiếp nhận sự việc đó như thế nào. Sự kiêu ngạo, bảng tính nóng nảy không giúp gì cho con mà chỉ làm con thêm thiệt thòi. Chúa là Đấng biết hết mọi sự, Chúa biết rõ từng suy nghĩ, từng ý tưởng trong lòng con, nếu con hết lòng sống theo Lời Chúa, vâng phục người mà Chúa muốn con vâng phục thì mọi phước lành từ trời sẽ tuôn đổ trên đời sống của con.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hôm nay được đến với Lời Cha. Con cảm tạ ơn Cha đã giúp con một lần nữa nhìn lại chính bản thân mình. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Nguyện Lời Chúa cứ thánh hóa con, dạy dỗ con ban ơn khôn sáng cho con, khiến con ngày một trọn vẹn trong mắt Chúa. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ