Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 2:19-23 Đức Chúa Jesus Đến Na-xa-rét

Ma-thi-ơ 2:19-23 Đức Chúa Jesus Đến Na-xa-rét

Hôm nay, ngày 07/07/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 2:19-23.

19 Nhưng sau khi Hê-rốt đã chết, kìa, thiên sứ của Chúa hiện ra với Giô-sép, trong giấc mơ, tại Ê-díp-tô,
20 phán rằng: "Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài đi vào đất I-sơ-ra-ên. Vì những kẻ tìm hại mạng sống của con trẻ đã chết."
21 Người đã trỗi dậy, đã đem con trẻ và mẹ của Ngài, đi vào đất I-sơ-ra-ên.
22 Nhưng khi nghe rằng, A-chê-la-u đã cai trị tại xứ Giu-đê thay cho cha mình là Hê-rốt, thì người đã sợ đến đó. Người đã được thần khải trong giấc mơ nên lánh vào các miền của xứ Ga-li-lê.
23 Người đã đến và ở trong một thành được gọi là Na-xa-rét, để ứng nghiệm lời đã nói bởi các đấng tiên tri: "Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét."

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Sự vâng phục của Giô-sép. Tại sao Giô-sép luôn sẵn sàng vâng theo sự chỉ dẫn của Chúa qua các giấc mơ? Điều này cho thấy gì về đức tin và lòng tin cậy của ông?
2. Thời điểm của Chúa. Tại sao Chúa chờ tới khi Hê-rốt chết mới cho gia đình Giô-sép trở về? Điều này dạy gì về sự hoàn hảo trong thời điểm của Chúa?
3. Sự khôn sáng trong quyết định. Tại sao Giô-sép vẫn cảm thấy sợ hãi khi nghe về A-chê-la-u? Làm thế nào để cân bằng giữa đức tin và sự thận trọng?
4. Ý nghĩa của Na-xa-rét. Tại sao Đức Chúa Jesus lại được gọi là "người Na-xa-rét"? Một danh hiệu có vẻ tầm thường? Điều này nói gì về sự khiêm nhường của Đấng Cứu Thế?
5. Sự ứng nghiệm lời tiên tri. Làm thế nào mà những sự kiện tưởng như ngẫu nhiên lại hoàn thành kế hoạch vĩnh cửu của Đức Chúa Trời?
6. Vai trò của gia đình. Giô-sép và Ma-ri đóng vai trò gì trong việc bảo vệ và nuôi dưỡng Đức Chúa Jesus? Điều này dạy gì về trách nhiệm của cha mẹ?
7. Sự chuẩn bị cho sứ mệnh. Những năm tháng sống tại Na-xa-rét có ý nghĩa gì trong việc chuẩn bị cho sứ mệnh sau này của Đức Chúa Jesus?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Lắng nghe tiếng nói của Chúa. Hãy tạo không gian tĩnh lặng để cầu nguyện và lắng nghe sự dẫn dắt của Chúa qua Lời Ngài, qua hoàn cảnh, và qua thần trí được Đức Thánh Linh soi sáng.
2. Vâng phục ngay lập tức. Khi nhận biết ý muốn của Chúa, hãy học từ Giô-sép để hành động ngay lập tức, thay vì trì hoãn hay nghi ngờ.
3. Tin cậy vào thời điểm của Chúa. Trong những lúc khó khăn hay chờ đợi, hãy nhớ rằng, Chúa có thời điểm hoàn hảo cho mọi việc trong cuộc đời chúng ta.
4. Cân bằng đức tin và sự khôn sáng. Hãy học cách tin tưởng Chúa hoàn toàn nhưng cũng sử dụng sự khôn sáng mà Ngài ban cho, trong các quyết định hàng ngày.
5. Chấp nhận sự khiêm nhường. Như Đức Chúa Jesus sống tại Na-xa-rét tầm thường, hãy học cách phục vụ Chúa trong hoàn cảnh hiện tại của mình, dù có vẻ nhỏ bé hay không quan trọng.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl014-duc-chua-jesus-duoc-tho-phuong-boi-cac-nha-thong-thai/

Có 13 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
07/07/2025 09:54

Ma-thi-ơ 2:19-23 Đức Chúa Jesus Đến Na-xa-rét

Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con vui mừng, dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Ma-thi-ơ 2:19-23 Đức Chúa Jesus Đến Na-xa-rét.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

19 Nhưng sau khi Hê-rốt đã chết, kìa, thiên sứ của Chúa hiện ra với Giô-sép, trong giấc mơ, tại Ê-díp-tô,
20 phán rằng: "Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài đi vào đất I-sơ-ra-ên. Vì những kẻ tìm hại mạng sống của con trẻ đã chết.
21 Người đã trỗi dậy, đã đem con trẻ và mẹ của Ngài, đi vào đất I-sơ-ra-ên.
22 Nhưng khi nghe rằng, A-chê-la-u đã cai trị tại xứ Giu-đê thay cho cha mình là Hê-rốt, thì người đã sợ đến đó. Người đã được thần khải trong giấc mơ nên lánh vào các miền của xứ Ga-li-lê.
23 Người đã đến và ở trong một thành được gọi là Na-xa-rét, để ứng nghiệm lời đã nói bởi các đấng tiên tri: "Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét."

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,

1. Sự vâng phục của Giô-sép. Giô-sép luôn sẵn sàng vâng theo sự chỉ dẫn của Chúa qua các giấc mơ. Điều này cho đức tin và lòng tin cậy của ông là rất lớn, rất đáng để cho con học tập, noi theo. Cảm tạ Chúa.
2. Thời điểm của Chúa. Chúa chờ tới khi Hê-rốt chết mới cho gia đình Giô-sép trở về, đó là Chúa đã định thời điểm như vậy. Điều này con con thấy sự hoàn hảo trong chương trình, trong thời điểm của Chúa. Cảm tạ Chúa.
3. Sự khôn sáng trong quyết định. Giô-sép vẫn cảm thấy sợ hãi khi nghe về A-chê-la-u, vì ông vẫn chỉ là con người. Trong mỗi việc làm, con nghĩ luôn cần có sự trông cậy nơi Chúa để cân bằng giữa đức tin và sự thận trọng. Con cảm tạ Chúa.
4. Ý nghĩa của Na-xa-rét. Đức Chúa Jesus lại được gọi là "người Na-xa-rét", vì đó là nơi ông lớn lên như một cậu bé tuổi thơ. Một danh hiệu có vẻ tầm thường. Điều này nói lên sự khiêm nhường của Đấng Cứu Thế. Ngài là Thiên Chúa, nhưng chấp nhận trở nên giống như bao người bình thường, để làm gương cho mọi người và từ đó cứu loài người ra khỏi gông cùm của tội, của sự chết. Cảm tạ Chúa.
5. Sự ứng nghiệm lời tiên tri. Những sự kiện tưởng như ngẫu nhiên lại hoàn thành kế hoạch vĩnh cửu của Đức Chúa Trời, vì đó là sự Toàn Năng, Toàn Tri của Chúa. Ngài đã định trước như vậy, thì nó phải diễn ra theo đúng như vậy. Cảm tạ Chúa.
6. Vai trò của gia đình. Giô-sép và Ma-ri đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ và nuôi dưỡng Đức Chúa Jesus. Điều này dạy con, làm cha mẹ, cần cho con mình được nuôi dưỡng và lớn lên cả về phần thuộc linh và thuộc thể, đó là trách nhiệm của cha mẹ. và làm không tốt, thì có lỗi với Chúa. Cảm tạ Chúa.
7. Sự chuẩn bị cho sứ mệnh. Những năm tháng sống tại Na-xa-rét, sống giữa loài người, Chúa sống giản dị, khiêm nhường, không phạm tội, sẽ là những gương sáng cho loài người, là những bước đệm, bước chuẩn bị cho Ngài khi vào tuổi 30, cho sứ mệnh cao cả của Đức Chúa Jesus là giãi bày về Thiên Chúa, về tình yêu trong chương trình cứu rỗi loài người. Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,

1. Con sẽ lắng nghe tiếng nói của Chúa. Con sẽ tạo không gian tĩnh lặng để cầu nguyện và lắng nghe sự dẫn dắt của Chúa qua Lời Ngài, qua hoàn cảnh, và qua thần trí được Đức Thánh Linh soi sáng. Con cảm tạ Chúa.
2. Con sẽ vâng phục ngay lập tức. Khi nhận biết ý muốn của Chúa, con học từ Giô-sép để hành động ngay lập tức, thay vì trì hoãn hay nghi ngờ. Cảm tạ Chúa.
3. Con tin cậy vào thời điểm của Chúa. Trong những lúc khó khăn hay chờ đợi, con luôn nhớ rằng, Chúa có thời điểm hoàn hảo cho mọi việc trong cuộc đời chúng con. Con cảm tạ Chúa.
4. Cân bằng đức tin và sự khôn sáng. Con học cách tin tưởng Chúa hoàn toàn, nhưng cũng sử dụng sự khôn sáng mà Ngài ban cho, trong các quyết định hàng ngày. Cảm tạ Chúa.
5. Con chấp nhận sự khiêm nhường. Như Đức Chúa Jesus sống tại Na-xa-rét tầm thường, con học cách phục vụ Chúa trong hoàn cảnh hiện tại của mình, dù có vẻ nhỏ bé hay không quan trọng. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Dương Quang Trung

***


Hồng Liên
08/07/2025 13:16

Ma-thi-ơ 2:19-23 Đức Chúa Jesus Đến Na-xa-rét

Lạy Chúa là Cha Từ Ái rất yêu thương của chúng con. Con cảm tạ những bài học Chúa ban cho con trong cuộc sống, con biết Chúa đang thử thách và rèn dũa con, để con trở nên tốt hơn mỗi ngày. Có những chuyện con có cố gắng thế nào cũng không có kết quả vì con vẫn hành động gấp rút theo ý riêng của mình mà không chờ đợi Chúa hướng dẫn. Không những vậy, con còn tự trách mình vẫn chưa đủ cố gắng mà quên mất rằng mọi sự được mất đều ở trong bàn tay năng quyền của Chúa. Con đã quá hời hợt với Ngài rồi Chúa ơi! Con xin Chúa tha thứ con, con đã nhận ra tội của mình, và kể từ nay, trong tất cả mọi chuyện dù lớn dù nhỏ con đều trình dâng lên Chúa và kiên nhẫn chờ đợi Chúa trả lời con.

Con xin dùng thì giờ này dâng lời cầu nguyện Đức Thánh Linh mở tâm trí con để con đọc, suy ngẫm và ghi lại những điều Chúa muốn con hiểu trong Ma-thi-ơ 2:19-23.

19 Nhưng sau khi Hê-rốt đã chết, kìa, thiên sứ của Chúa hiện ra với Giô-sép, trong giấc mơ, tại Ê-díp-tô,
20 phán rằng: "H
ãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài đi vào đất I-sơ-ra-ên. Vì những kẻ tìm hại mạng sống của con trẻ đã chết.

Lạy Chúa, tiếp theo trong câu 19, 20 Ma-thi-ơ đã ghi lại việc xảy ra sau khi Vua Hê-rốt chết. Thiên sứ lại hiện đến trong giấc mơ bảo Giô-sép hãy mang hài nhi Jesus và mẹ Ngài đến đất I-sơ-ra-ên.

Ma-thi-ơ không ghi rõ nguyên nhân Vua Hê-rốt chết nhưng con nghĩ Hê-rốt chết bởi sự trừng phạt của Đức Chúa Trời vì sự tàn ác dã man của ông và cả những người được ông sai đi tìm giết hài nhi Jesus. Đó là cái giá phải trả cho những ai chống nghịch Thiên Chúa. Điều này chứng minh rằng bất kể ai, dù địa vị, quyền lực hay chức tước có cao bao nhiêu, chỉ một lời phán của Đức Chúa Trời, người ấy sẽ lập tức trở lại thành cát bụi, linh hồn người ấy sẽ bị cất ra khỏi thân xác ngay tức khắc. Đây chính là sự nhắc nhở lớn của Ma-thi-ơ đối với những kẻ bội nghịch, chối Chúa, xem thường quyền năng vô hạn của Thiên Chúa.

21 Người đã trỗi dậy, đã đem con trẻ và mẹ của Ngài, đi vào đất I-sơ-ra-ên.

Lạy Chúa, con hiểu trong câu 21, Ma-thi-ơ lại một lần nữa nhấn mạnh thái độ dứt khoát của Giô-sép khi nhận được mệnh lệnh từ Đức Chúa Trời. "Trỗi dậy" và "đi" là hai động từ được viết kế tiếp nhau và bổ sung cho nhau, nói lên tâm thế của một người luôn chuẩn bị sẵn sàng trong mọi lúc, mọi nơi trước khi làm bất cứ việc gì hoặc trước khi xảy ra chuyện gì. Đây là lần thứ ba Giô-sép làm theo sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời, cũng chứng tỏ ông là người rất trung tín và chính trực, cũng có lẽ vì những ưu điểm này nên Đức Chúa Trời đã chọn ông làm người cha nuôi dưỡng hài nhi Jesus trên đất.

22 Nhưng khi nghe rằng, A-chê-la-u đã cai trị tại xứ Giu-đê thay cho cha mình là Hê-rốt, thì người đã sợ đến đó. Người đã được thần khải trong giấc mơ nên lánh vào các miền của xứ Ga-li-lê.
23 Người đã đến và ở trong một thành được gọi là Na-xa-rét, để ứng nghiệm lời đã nói bởi các đấng tiên tri: "Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét."

Lạy Chúa, trong câu 22, 23 con hiểu được lòng trắc ẩn của Giô-sép khi ông biết việc A-chê-la-u là con của Vua Hê-rốt lên làm vua kế vị. Giô-sép lo ngại A-chê-la-u cũng tàn ác như Hê-rốt và lại tiếp tục truy sát con trai của ông như Hê-rốt đã làm khi còn sống. Sự khắc khoải này cũng dễ hiểu, vì trong cương vị một người chồng, một người cha, Giô-sép lo lắng cho vợ con ông không được sống yên ổn khi ông đưa họ về Giu-đê. Vì vậy nên Giô-sép đã đưa vợ con ông đến Na-xa-rét. Quyết định này của Giô-sép cũng không nằm ngoài chương trình của Đức Chúa Trời và Ngài cho phép nó xảy ra như vậy để ứng nghiệm với lời đã được phán bởi các nhà tiên tri trước đó.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa cho con kinh nghiệm được thái độ của một người thật lòng tin kính Chúa: vâng lời, vâng phục, vâng theo mọi sự chỉ dẫn của Thiên Chúa. Nhưng, yếu tố lớn nhất để có thể làm được ba việc trên vẫn là đức tin: đức tin lớn mạnh, đức tin bền bỉ, đức tin tuyệt đối với Đấng ngự trên ngai rất cao hôm nay và mai sau còn hoài.

I Phi-e-rơ 5:6-7 chép rằng:

6 Vậy, hãy hạ mình dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, để đến thời điểm thì Ngài sẽ nhấc các anh chị em lên.

7 Hãy trao mọi điều lo lắng của các anh chị em cho Ngài, vì Ngài chăm sóc các anh chị em.

Cảm tạ Chúa vì Lời Ngài. Con đã hạ mình trước Chúa và chờ sự hướng dẫn của Chúa trong những ngày còn lại. Nguyện sự bình an của Chúa bao phủ con và hai con của con luôn luôn.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên

***


Đồng Thị Nghĩa
08/07/2025 23:24

Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 2:19-23 Đức Chúa Jesus Đến Na-xa-rét

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha gần đây Ngài đưa dắt thêm những người có lòng tìm kiếm Ngài đến với Hội Thánh! Nguyện Ngài thương mà ở cùng gìn giữ đức tin của họ cho đến cuối cùng. Con hiểu rằng ngày Chúa Jesus đến đã gần nên Ngài đưa chiên về bầy của Ngài. Con hiểu rằng bây giờ là những ngày cuối của thời kỳ sau rốt nên khi có ai mới tới với Hội Thánh, con hay nghĩ tới "người đầu sẽ nên rốt, người rốt sẽ nên đầu", con coi đó là sự nhắc nhở mình để con đã tin Ngài lâu thì đừng để trở nên sau rốt.

Giờ này con xin Ngài ban ơn trên việc học Lời Ngài của con. Nguyện Lời Ngài thêm sức cho con và thánh hóa con. Con tạ ơn Ngài!

21 Người đã trỗi dậy, đã đem con trẻ và mẹ của Ngài, đi vào đất I-sơ-ra-ên.

Thưa Cha, con thấy thích từ "trỗi dậy" ở đây, khi ông Giô-sép sốt sắng vâng lời Chúa. Con kính xin Cha cũng khiến gia đình con trỗi dậy, sống một đời sống thật tin kính Ngài.

Con thấy trong giấc mơ thì thiên sứ không nói ngay cho ông Giô-sép rằng hãy đến Na-xa-rét, chỉ nói là đi vào đất I-sơ-ra-ên. Sau khi ông Giô-sép đã vào đất I-sơ-ra-ên, rồi ông có sự sợ hãi, không dám đến Giu-đê, thì Ngài mới hướng dẫn ông là lánh vào các miền của xứ Ga-li-lê.

Con hiểu là chúng con hãy cứ vâng lời Ngài với những điều Ngài đã tỏ cho đi đã rồi chúng con sẽ hiểu thêm những điều khác vào lúc thích hợp.

Con nghĩ là không chỉ trong việc Ngài hướng dẫn con dân Ngài phải đi đâu, làm gì, quyết định thế nào cho những vấn đề trong cuộc sống; mà ngay cả việc họ phải làm sao để thoát khỏi một tính xấu, một vấn đề thuộc linh thì Ngài cũng hướng dẫn họ từng bước, họ cần vâng lời Ngài với những bước đã biết trước.

23 Người đã đến và ở trong một thành được gọi là Na-xa-rét, để ứng nghiệm lời đã nói bởi các đấng tiên tri: "Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét."

Dù Chúa không nói với ông Giô-sép cụ thể là cần đi đến Na-xa-rét. Nhưng ông Giô-sép đã chọn đến Na-xa-rét trong các miền của xứ Ga-li-lê, đúng như các lời tiên tri đã bày tỏ trước kia. Điều này cho thấy sự biết trước của Chúa về những việc sẽ xảy ra, bày tỏ về sự toàn tri của Ngài.

Con tạ ơn Cha cho con học được những điều trên. Xin Cha ban cho gia đình con giấc ngủ bình an! Con tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
08/07/2025

***


Bùi Văn Vũ
14/07/2025 22:36

Ma-thi-ơ 2:19-23 Đức Chúa Jesus Đến Na-xa-rét

19 Nhưng sau khi Hê-rốt đã chết, kìa, thiên sứ của Chúa hiện ra với Giô-sép, trong giấc mơ, tại Ê-díp-tô,
20 phán rằng: "Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài đi vào đất I-sơ-ra-ên. Vì những kẻ tìm hại mạng sống của con trẻ đã chết.
21 Người đã trỗi dậy, đã đem con trẻ và mẹ của Ngài, đi vào đất I-sơ-ra-ên.
22 Nhưng khi nghe rằng, A-chê-la-u đã cai trị tại xứ Giu-đê thay cho cha mình là Hê-rốt, thì người đã sợ đến đó. Người đã được thần khải trong giấc mơ nên lánh vào các miền của xứ Ga-li-lê.
23 Người đã đến và ở trong một thành được gọi là Na-xa-rét, để ứng nghiệm lời đã nói bởi các đấng tiên tri: "Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét."

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Cảm tạ Ngài giờ này ban cho con có thời gian và phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 2:19-23 như sau:

Thưa Cha! Từ khi Giô-sép được thiên sứ phán bảo với rằng, Ma-ri mang thai bởi thánh linh, đến sự đưa vợ con mình trốn sang xứ Ê-díp-tô rồi từ Ê-díp-tô trở về thì Giô-sép chỉ thấy qua giấc mơ nhưng ông đã hết lòng vâng theo, qua đó con thấy được sự gần gũi Chúa và hết lòng yêu kính, vâng phục Chúa của ông. 

Con hiểu rằng, ngày nay của chúng con, khi có trong tay trọn vẹn Thánh Kinh, mọi ý muốn của Chúa dành cho mỗi con dân Chúa đều đã được chép trong Thánh Kinh là Lời của Ngài. Dù mặt chữ trong Lời Chúa vẫn y nguyên, nhưng Lời Chúa là Lời Sống, trong mỗi giai đoạn, hoàn cảnh chúng con sẽ nhận được những bài học, những sự dạy dỗ của Chúa một cách khác nhau. Khi nhận biết được ý muốn của Chúa thì chúng con cũng cần hết lòng và sốt sắng làm theo như tấm gương của ông Giô-sép.

Thưa Cha! Cho đến khi Vua Hê-rốt qua đời thì Chúa mới kêu gọi ông Giô-sép trở về quê hương của mình. Con hiểu rằng, mỗi sự việc xảy ra đều có kỳ định của chúng, ông Giô-sép được Chúa kêu gọi ra khỏi quê hương thì khi tới kỳ định Chúa cũng kêu gọi ông trở về. Con cảm tạ Ngài khi vợ chồng con cưới nhau được khoảng một năm thì Ngài ban cho chúng con mua được căn hộ để chúng con sinh sống, làm điểm nhóm và tiếp đón các anh chị em. Cảm tạ Ngài, hiện nay, Ngài cũng đã ban cho chúng con bán được để chuẩn bị nơi ở mới cho những ngày khó khăn sắp tới. Con biết rằng, trong những ngày cuối cùng này sẽ có nhiều sự biến động xảy ra, con thật phước hạnh khi con có Ngài làm Chúa của con, được Ngài quan phòng, chăm sóc và dẫn dắt trên đời sống của con. Nguyện xin Ngài tiếp tục ban ơn dẫn dắt con trên những bước đường tiếp theo trên con đường trở về nhà Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, nhiều việc xảy ra ở dưới thế gian có thể do mưu kế của Sa-tan, có thể do ý riêng của loài người, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tri và Toàn Năng, Ngài biết trước mọi sự, và Ngài cho phép nhiều điều xảy ra theo quyết định tự do của loài người. Như Ngài cho phép xảy ra sự Vua Hê-rốt tìm cách giết Đức Chúa Jesus, sự ấy có thể từ Vua Hê-rốt hoặc từ sự tác động của ma quỷ, nhưng Ngài không ngăn cản sự ấy mà Ngài đã dẫn dắt Giô-sép ra khỏi sự nguy hiểm, ban cho Giô-sép vàng bạc, để ông dùng khi sống tại Ê-díp-tô. Con hiểu rằng, bởi tình yêu nên Ngài cho mọi loài thọ tạo được tự do lựa chọn hành động của mình. Ma quỷ tìm mọi cách làm trái nghịch, ngăn cản đường lối của Đức Chúa Trời thì chúng sẽ chịu những hình phạt bởi những hành động của chúng. Loài người lựa chọn hành động trái nghịch với luật pháp của Chúa sẽ phải chịu hình phạt bởi những gì mình đã làm ra. Còn những con cái chân thật của Ngài, họ sẽ được ban thưởng bởi hành động vâng phục Chúa, hết lòng sống theo Lời Chúa dù trải qua những sự khó khăn, thử thách, bắt bớ, bách hại, nhưng trong mọi sự ấy luôn có bàn tay che chở dẫn dắt của Ba Ngôi Thiên Chúa. Mỗi con dân Chúa trong cơn thử thách sẽ biết được đức tin, tình yêu của mình với Chúa, biết được sự quan phòng chăm sóc con dân của Ngài trên đời sống mỗi chúng con.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Nguyện xin Chúa ban cho con mỗi ngày có sự hiểu biết càng hơn về Lời Ngài và có sự khôn sáng trong việc áp dụng Lời Ngài vào trong đời sống của con để mỗi ngày con sống đẹp lòng Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ

***


Phạm Trịnh Minh Anh
15/07/2025 21:07

Ma-thi-ơ 2:19-23 Đức Chúa Jesus Đến Na-xa-rét

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Chúa cứ ở trong con.

19 Nhưng sau khi Hê-rốt đã chết, kìa, thiên sứ của Chúa hiện ra với Giô-sép, trong giấc mơ, tại Ê-díp-tô,
20 phán rằng: "Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài đi vào đất I-sơ-ra-ên. Vì những kẻ tìm hại mạng sống của con trẻ đã chết.
21 Người đã trỗi dậy, đã đem con trẻ và mẹ của Ngài, đi vào đất I-sơ-ra-ên.

Thưa Cha, con hiểu rằng thiên sứ của Chúa nhiều lần hiện ra với Giô-sép trong giấc mơ, để truyền cho ông biết những điều ông cần làm trên gia đình của mình. Sau khi Hê-rốt chết, và những kẻ tìm hại mạng sống của con trẻ cũng đã chết, thì Chúa kêu gọi Giô-sép đưa vợ con mình trở về đất I-sơ-ra-ên. Thiên sứ của Chúa phán với ông trong giấc mơ rằng, "hãy trỗi dậy" thì "người đã trỗi dậy" và làm y như lời. Giô-sép không chỉ vâng phục, mà còn rất sốt sắng để vâng theo lời Chúa truyền. Con hiểu rằng, gia đình nào được làm chủ bởi một người kính sợ Chúa, đơn sơ vâng phục giống như Giô-sép, thì gia đình ấy có phước thay, bởi sẽ được chăm sóc, bảo vệ và được bước đi trong thánh ý Chúa.

22 Nhưng khi nghe rằng, A-chê-la-u đã cai trị tại xứ Giu-đê thay cho cha mình là Hê-rốt, thì người đã sợ đến đó. Người đã được thần khải trong giấc mơ nên lánh vào các miền của xứ Ga-li-lê.
23 Người đã đến và ở trong một thành được gọi là Na-xa-rét, để ứng nghiệm lời đã nói bởi các đấng tiên tri: "Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét."

Thưa Cha, con hiểu rằng Giô-sép vâng lời Chúa để đi vào đất I-sơ-ra-ên, có lẽ ông nghĩ sẽ trở lại Giê-ru-sa-lem, hay Bết-lê-hem là nơi khi trước gia đình ông đã từ đó ra đi. Nhưng khi nghe A-chê-la-u là con trai của Hê-rốt đã cai trị tại xứ Giu-đê, thì người đã sợ, vì lo cho sự an toàn của con trẻ nên đã đi thẳng lên phía bắc vào các miền của xứ Ga-li-ê, ở trong một thành nhỏ được gọi là Na-xa-rét. Như vậy Đức Chúa Jesus đã lớn lên ở đó, nên Ngài được gọi là người Na-xa-rét, làm ứng nghiệm lời đã được tiên tri về Ngài.

Qua hành trình Giô-sép đưa gia đình mình trở về, con thấy ngoài lời kêu gọi ban đầu của Chúa rằng hãy trở về, thì Ngài không chỉ rõ cho Giô-sép sẽ đưa gia đình mình đến nơi nào cụ thể trong đất I-sơ-ra-ên. Cho đến khi ông sợ, thấy cần cẩn thận với A-chê-la-u, thì mới được thần khải để biết cần phải lánh vào xứ Ga-li-ê. Dù Na-xa-rét là nơi Giô-sép tự lựa chọn làm nơi định cư cho gia đình của mình, nhưng điều đó cũng không nằm ngoài chương trình của Chúa dành cho gia đình ông. Tại Na-xa-rét, ông đã chăm lo cho vợ con mình với nghề thợ mộc giản dị. Thánh Kinh chép về Giô-sép không nhiều, nhưng từ ông con học được nếp sống của người hết lòng vâng phục Chúa cách trọn vẹn. Dù đời sống ông không phải lúc nào cũng được yên bình, nhưng câu chuyện của cuộc đời ông được Thánh Kinh ghi lại thì tràn ngập sự bình an trong Chúa.

Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa cứ dẫn dắt gia đình con, để chúng con luôn bước đi cách vững vàng trong thánh ý của Ngài, để dù trong sóng gió, nghịch cảnh thì lòng chúng con luôn luôn an bình. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
15/07/2025

***


Nguyễn Ngọc Tú
17/07/2025 21:42

Nguyễn Ngọc Tú: Ma-thi-ơ 2:19-23 Đức Chúa Jesus Đến Na-xa-rét

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì một ngày bình an Ngài ban cho gia đình con. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày được sống trong vòng tay yêu thương của Ngài. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Ma-thi-ơ 2:19-23.

19 Nhưng sau khi Hê-rốt đã chết, kìa, thiên sứ của Chúa hiện ra với Giô-sép, trong giấc mơ, tại Ê-díp-tô,
20 phán rằng: "Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài đi vào đất I-sơ-ra-ên. Vì những kẻ tìm hại mạng sống của con trẻ đã chết.
21 Người đã trỗi dậy, đã đem con trẻ và mẹ của Ngài, đi vào đất I-sơ-ra-ên.

Từ câu 19 đến 21: Thưa Cha, con hiểu rằng, đây là lần thứ ba Giô-sép nhận được lệnh truyền của Chúa qua giấc mơ và cũng như các lần trước Giô-sép luôn sẵn sàng vâng theo sự chỉ dẫn của Chúa. Điều này cho thấy trong đời sống thường nhật Giô-sép vẫn chăm nghe đọc Lời Chúa trong các buổi nhóm, thường xuyên suy ngẫm về Chúa, và tương giao với Chúa qua sự cầu nguyện.

Mặc dù Hê-rốt là người chủ mưu việc giết hại Đức Chúa Jesus nhưng Thánh Kinh dùng nhóm chữ "những kẻ tìm hại mạng sống của con trẻ", là tính luôn những kẻ thừa lệnh của Hê-rốt tìm giết con trẻ. Như vậy, có thể tất cả họ đều bị Chúa hành hại và chết cùng một khoảng thời gian.

22 Nhưng khi nghe rằng, A-chê-la-u đã cai trị tại xứ Giu-đê thay cho cha mình là Hê-rốt, thì người đã sợ đến đó. Người đã được thần khải trong giấc mơ nên lánh vào các miền của xứ Ga-li-lê.
23 Người đã đến và ở trong một thành được gọi là Na-xa-rét, để ứng nghiệm lời đã nói bởi các đấng tiên tri: "Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét."

Câu 22 và 23: Con hiểu rằng, sự sợ của Giô-sép không phải là sợ hãi vì thiếu đức tin mà là một sự cẩn trọng khi thấy hoàn cảnh vẫn còn đầy nguy hiểm. Đó là sự khôn sáng Chúa ban cho ông, và trên hết đó cũng là ý tưởng Chúa đặt trong ông để dẫn dắt ông theo chương trình của Chúa.

Có lẽ, ý nghĩa chính của việc Đức Chúa Jesus được gọi là người Na-xa-rét là nói về xuất phát điểm thấp hèn của Ngài. Ngài là Vua của thiên đàng nhưng đã vào trong thế gian với địa vị hết sức khiêm nhường. Sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại thì danh hiệu "Jesus người Na-xa-rét" hay "Jesus ở Na-xa-rét" là biểu tượng của sự khiêm nhường, hy sinh, vinh quang, đầy uy quyền.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho con một giấc ngủ ngon, được phục hồi lại sức khỏe. Con cảm tạ ơn Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

***


Nguyễn Xuân Bắc
29/07/2025 05:49

Ma-thi-ơ 2:19-23 Đức Chúa Jesus Đến Na-xa-rét

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 2:19-23.

19 Nhưng sau khi Hê-rốt đã chết, kìa, thiên sứ của Chúa hiện ra với Giô-sép, trong giấc mơ, tại Ê-díp-tô,
20 phán rằng: "Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài đi vào đất I-sơ-ra-ên. Vì những kẻ tìm hại mạng sống của con trẻ đã chết."
21 Người đã trỗi dậy, đã đem con trẻ và mẹ của Ngài, đi vào đất I-sơ-ra-ên.
22 Nhưng khi nghe rằng, A-chê-la-u đã cai trị tại xứ Giu-đê thay cho cha mình là Hê-rốt, thì người đã sợ đến đó. Người đã được thần khải trong giấc mơ nên lánh vào các miền của xứ Ga-li-lê.
23 Người đã đến và ở trong một thành được gọi là Na-xa-rét, để ứng nghiệm lời đã nói bởi các đấng tiên tri: "Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét."

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được học về sự vâng phục của ông Giô-sép, khi ông được Chúa kêu gọi là hãy ra khỏi xứ Ê-díp-tô, đi đến đất I-sơ-ra-ên, thì ông liền đi ngay. Con nghĩ rằng ngày nay, khi một người đã nghe tiếng Chúa thì hãy lập tức ăn năn tội lỗi của mình, bước ra khỏi các giáo hội, giáo phái vì họ nói và làm không đúng với những gì Chúa phán dạy trong Thánh Kinh.

Thưa Cha, khi con nghe được Lời phán về Lẽ Thật của Lời Ngài, đã được ghi chép trong Thánh Kinh, thì con cũng bước ra khỏi giáo hội. Khi con nhìn lại những sự giảng dạy của họ, thì mới thấy được rằng: Bao lâu nay con đã sống trong sự nguy hiểm, bị sự lừa dối bởi giáo lý sai trái của giáo hội, học lấy những sự giảng dạy sai trật với Lời Chúa của họ.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu về Lẽ Thật của Lời Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con thêm sự hiểu biết về Lời của Ngài, để con nhận ra những sự sai trái của các giáo phái, giáo hội. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc

***


Nguyễn Thị Mơ
05/08/2025 15:36

Ma-thi-ơ 2:19-23 Đức Chúa Jesus Đến Na-xa-rét

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ ơn Ngài. Đấng cho phép mọi sự xảy đến trên đời sống của chúng con. Cầu xin Chúa ban ơn tha thứ cho con mọi lỗi lầm để con được thánh sạch ra mắt Chúa, cầu thay của người anh em của chúng con bị cậu thanh niên tạt đầu xe khiến cho bị ngã khi tham gia giao thông. Cầu xin Chúa thêm sức, chữa lành. Cầu xin Ngài giảm đi những sự đau đớn để người anh em của chúng con được thuận tiện trong sinh hoạt. Con phó dâng sức khỏe của người anh em cùng Cha vào trong ơn thương xót của Chúa, và hết lòng thành kính cầu xin. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban. Cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng ban ơn dạy dỗ cho con hiểu được lẽ sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Ma-thi-ơ 2:19-23.

Kính thưa Chúa!
Khi đọc đến những dòng cuối cùng của Ma-thi-ơ chương 2, đọng lại trong con là bài học về Đức Tin và Sự Khiêm Nhường. Hình ảnh Giô-sép – một người cha tận tụy, một người đàn ông bước đi trong sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời – dắt vợ và con nhỏ trở về quê hương sau thời gian lánh nạn tại xứ Ê-díp-tô. Dù thiên sứ đã báo tin rằng Hê-rốt đã chết, nhưng Lời Chúa chép trong câu 22 rằng:

"Nhưng khi nghe rằng, A-chê-la-u đã cai trị tại xứ Giu-đê thay cho cha mình là Hê-rốt, thì người đã sợ đến đó. Người đã được thần khải trong giấc mơ nên lánh vào các miền của xứ Ga-li-lê."

Con ngẫm nghĩ: Tại sao một người được thiên sứ hiện đến báo mộng nhiều lần như Giô-sép lại vẫn sợ? Lẽ nào ông thiếu đức tin? Không. Con tin rằng Giô-sép không thiếu đức tin, nhưng ông có sự thận trọng, ông không để đức tin trở nên liều lĩnh. Sự sợ hãi của ông không khiến ông quay lưng lại với Chúa, nhưng khiến ông càng khiêm nhường hơn trong việc chờ đợi sự xác nhận từ Đức Chúa Trời.

Con học được một điều quý báu ở đây:
Đức tin không phải là hành động bất chấp, mà là sự bước đi trong mối tương giao mật thiết với Chúa, để lắng nghe và vâng lời ngay cả trong những điều nhỏ nhặt nhất.
Đức tin thật không gạt bỏ nỗi sợ, mà biết đưa nỗi sợ đó vào trong sự cầu nguyện, chờ đợi sự hướng dẫn từ nơi Chúa. Giô-sép không cố tỏ ra mạnh mẽ theo kiểu "Chúa đã phán rồi thì tôi cứ làm", nhưng ông vẫn lắng nghe, vẫn chờ đợi, và Chúa đã bày tỏ cho ông con đường an toàn hơn đó là trở về Ga-li-lê. Và tại đó, một thành nhỏ bé tên là Na-xa-rét trở thành nơi Đức Chúa Jesus lớn lên. Câu cuối của đoạn, câu 23 chép rằng:

Ngài được gọi là người Na-xa-rét”.

Một danh hiệu nghe có vẻ tầm thường, thậm chí bị khinh dể, nhưng chính tại nơi đó, Đấng Cứu Thế chọn lớn lên, chọn bước vào đời sống bình thường, chọn sống giữa những con người không ai để ý tới. Con nhận ra rằng: Chúa không cần một nơi danh giá để bày tỏ vinh quang Ngài. Ngài chọn nơi khiêm nhường nhất để bắt đầu hành trình cứu chuộc.
Và cũng vậy, Ngài có thể chọn cuộc đời con – dù nhỏ bé, vụng về, không nổi bật – để thi hành điều lớn lao nếu con khiêm nhường và vâng phục như Giô-sép.

Lạy Chúa!
Xin dạy con biết sống một đức tin không liều lĩnh, nhưng biết lắng nghe tiếng Chúa giữa thực tế đời thường.
Xin dạy con đừng khinh thường hoàn cảnh hiện tại, dù tầm thường, dù nhỏ bé, vì chính Chúa cũng từng được gọi là “người Na-xa-rét”.
Con ước ao được sống trong sự khiêm nhường và vâng phục như Giô-sép, để từng bước đi của con được Chúa hướng dẫn và sử dụng cho vinh hiển Ngài. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Trần Hữu Tường
19/08/2025 16:11

Ma-thi-ơ 2:19-23 Đức Chúa Jesus Đến Na-xa-rét

19 Nhưng sau khi Hê-rốt đã chết, kìa, thiên sứ của Chúa hiện ra với Giô-sép, trong giấc mơ, tại Ê-díp-tô,
20 phán rằng: "Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài đi vào đất I-sơ-ra-ên. Vì những kẻ tìm hại mạng sống của con trẻ đã chết."
21 Người đã trỗi dậy, đã đem con trẻ và mẹ của Ngài, đi vào đất I-sơ-ra-ên.
22 Nhưng khi nghe rằng, A-chê-la-u đã cai trị tại xứ Giu-đê thay cho cha mình là Hê-rốt, thì người đã sợ đến đó. Người đã được thần khải trong giấc mơ nên lánh vào các miền của xứ Ga-li-lê.
23 Người đã đến và ở trong một thành được gọi là Na-xa-rét, để ứng nghiệm lời đã nói bởi các đấng tiên tri: "Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét."

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!

Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này lại được suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài là niềm vui thỏa, là nguồn năng lực để con sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ Chúa!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng, sau khi Hê-rốt đã chết, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với Giô-sép trong giấc mơ tại Ê-díp-tô để bảo Giô-sép trỗi dậy và đem con trẻ và mẹ Ngài về đất I-sơ-ra-ên, vì những kẻ muốn tìm giết Chúa đã chết. Thưa Cha, khi suy ngẫm về việc Giô-sép được thiên sứ phán dạy trong giấc mơ con cũng ao ước được Chúa dạy dỗ con điều con cần làm trong giấc mơ để con được kinh nghiệm Chúa nhiều hơn. Xin Chúa làm thành điều con ao ước. Con cảm tạ ơn Ngài!

Thưa Cha, qua sự việc Giô-sép trỗi dậy làm theo Lời Chúa truyền, con học được con cần lập tức làm theo ý muốn của Chúa ngay khi nhận biết dù đang trong hoàn cảnh nào. Xin Chúa giúp con làm được như vậy để con luôn làm Chúa vui lòng. Con cảm tạ Chúa!

Thưa Cha, khi Giô-sép nghe rằng A-chê-la-u là con trai của Hê-rốt cai trị thay cho cha mình tại Giu-đê thì ông sợ. Và có lẽ, ông đã cầu nguyện xin Chúa chỉ dẫn cho ông phải làm gì nên ông đã được thần khải trong giấc mơ và lánh vào các miền của xứ Ga-li-lê. Qua đó, con cũng học được rằng, khi con cảm thấy sợ khi làm một điều gì thì con cần đến với Chúa cầu hỏi ý Ngài để Ngài chỉ dẫn cho con biết phải làm gì và Chúa sẽ chỉ dẫn cho con.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học trên đây. Nguyện con áp dụng tốt những bài học mà con học được trong ngày hôm nay. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
19/08/2025

***


Nguyễn Thị Thu Thủy
27/08/2025 21:30

Ma-thi-ơ 2:19-23 Đức Chúa Jesus Đến Na-xa-rét

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con có được thì giờ và sự thuận tiện để học và suy ngẫm Lời Ngài! Con nguyện xin Chúa dạy dỗ con học biết thánh ý Ngài! Con cảm tạ Chúa!

19 Nhưng sau khi Hê-rốt đã chết, kìa, thiên sứ của Chúa hiện ra với Giô-sép, trong giấc mơ, tại Ê-díp-tô,
20 phán rằng: "Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài đi vào đất I-sơ-ra-ên. Vì những kẻ tìm hại mạng sống của con trẻ đã chết."
21 Người đã trỗi dậy, đã đem con trẻ và mẹ của Ngài, đi vào đất I-sơ-ra-ên.
22 Nhưng khi nghe rằng, A-chê-la-u đã cai trị tại xứ Giu-đê thay cho cha mình là Hê-rốt, thì người đã sợ đến đó. Người đã được thần khải trong giấc mơ nên lánh vào các miền của xứ Ga-li-lê.
23 Người đã đến và ở trong một thành được gọi là Na-xa-rét, để ứng nghiệm lời đã nói bởi các đấng tiên tri: "Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét."

Thưa Chúa, con hiểu rằng, Giô-sép thật lòng tin kính Chúa, vâng phục Chúa, bằng lòng làm theo mọi ý muốn của Chúa. Ông không màng đến bất cứ điều gì thuộc về ý muốn riêng của mình, nhưng luôn sẵn lòng làm theo ý muốn của Chúa, từ việc không ngại nhận Ma-ri làm vợ, đưa Ma-ri và con trẻ sang Ê-díp-tô theo sự phán dạy của Chúa để tránh sự Vua Hê-rốt giết hại con trẻ, ở lại Ê-díp-tô cho đến khi Chúa bảo quay trở về. Con hiểu rằng ông đã từ bỏ những sự thuận tiện, những ý muốn của riêng mình, chịu khó, nhẫn nại làm theo ý muốn của Chúa dầu cho phải trải qua những khó khăn, gian nan và thử thách. Con hiểu khi phải sang Ê-díp-tô, một nơi ở mới thì ông cũng có sự vất vả ban đầu trong việc ổn định nơi ở, có một công việc để làm việc kiếm sống nuôi vợ con. Nhưng ông vẫn ghi nhớ lời Chúa đã phán dặn, cứ ở đó cho đến khi Chúa bảo ông quay về. Và khi nhận biết ý Chúa muốn ông quay về, thì ông đã trỗi dậy làm theo, mà không ngại ngần. Cảm tạ Chúa! Con học được rằng, đó là mục đích sống của chúng con trong những ngày còn trên đất này. Đó là nhận biết ý muốn của Chúa trên mình là gì mà ghi nhớ, sốt sắng, cẩn thận làm theo. Nguyện xin Chúa giúp con luôn luôn ghi nhớ điều đó! Con cảm tạ Ngài!

Thưa Chúa, con hiểu Giô-sép có sự khôn sáng khi ông nghe biết tin con trai của Hê-rốt lên cai trị thì ông nhận biết điều đó có thể gây nguy hiểm. Bởi vì con trai Hê-rốt có thể sẽ nhận biết sự việc năm xưa cha mình đã làm, và được dặn truyền việc đó. Con hiểu cảm giác sợ và bất an là điều hiển nhiên xảy đến chứ không phải ông không có đức tin nơi Chúa. Con nghĩ ông đã cầu hỏi Chúa và trình dâng lên Chúa điều đó và được Chúa chỉ dạy nên lánh và các miền của xứ Ga-li-lê. Thưa Chúa, qua đây con học được rằng, khi nhận thấy có sự bất an trong lòng thì con phải có sự tìm cầu ý Chúa để nhận biết sự chỉ dạy của Chúa mà làm theo. Con cũng tin rằng, chỉ cần mình luôn giữ lòng kính sợ Chúa và mong muốn làm theo ý Chúa, thì dầu chúng con khờ dại Chúa vẫn chỉ dạy, dẫn đường, và Chúa có quyền năng để khiến mọi sự xảy đến theo ý Ngài, bởi hết thảy mọi sự đều nằm trong bàn tay của Chúa.

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay! Nguyện xin Lời Chúa cứ ở trong con và nguyện rằng lòng con luôn thuận phục theo ý muốn của Chúa! Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
27/08/2025

***


Vũ Triệu Hùng
14/09/2025 21:52

Ma-thi-ơ 2:19-23 Đức Chúa Jesus Đến Na-xa-rét

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Ma-thi-ơ 2:19-23.

19 Nhưng sau khi Hê-rốt đã chết, kìa, thiên sứ của Chúa hiện ra với Giô-sép, trong giấc mơ, tại Ê-díp-tô,
20 phán rằng: "Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài đi vào đất I-sơ-ra-ên. Vì những kẻ tìm hại mạng sống của con trẻ đã chết."
21 Người đã trỗi dậy, đã đem con trẻ và mẹ của Ngài, đi vào đất I-sơ-ra-ên.
22 Nhưng khi nghe rằng, A-chê-la-u đã cai trị tại xứ Giu-đê thay cho cha mình là Hê-rốt, thì người đã sợ đến đó. Người đã được thần khải trong giấc mơ nên lánh vào các miền của xứ Ga-li-lê.
23 Người đã đến và ở trong một thành được gọi là Na-xa-rét, để ứng nghiệm lời đã nói bởi các đấng tiên tri: "Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét."

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

Sau thời gian ở xứ Ê-díp-tô khoảng hai năm gia đình Giô-sép ở xứ Ê-díp-tô thì Chúa đã sai thiên sứ đến trong giấc mơ truyền Giô-sép trở về I-sơ-ra-ên. Trong lời phán đó, thiên sứ có nói thêm việc những kẻ tìm hại mạng sống của con trẻ đã chết. Con hiểu rằng, thiên sứ có thể chỉ cần truyền cho Giô-sép là trở về, nhưng qua việc thiên sứ nói thêm những kẻ tìm hại mạng sống con trẻ đã chết để khiến cho Giô-sép được yên tâm vâng theo mà không còn lo sợ. Điều đó cho con hiểu Chúa không những là Đấng biết rõ lòng người mà Ngài còn đầy lòng quan tâm với những nỗi lo lắng sâu kín của con dân Ngài. 

Chúa đã sai gia đình Giô-sép ra khỏi I-sơ-ra-ên đến xứ Ê-díp-tô để bảo toàn tính mạng cho con trẻ. Và khi sự nguy hiểm không còn, Ngài gọi họ trở về. Điều đó cho con hiểu sự kêu gọi của Chúa luôn đến vào thời điểm tốt nhất, vì khi Ngài kêu gọi thì Ngài cũng đã ban ơn, chuẩn bị mọi điều để con có thể vâng theo. Việc con cần làm là nhẫn nại, chờ đợi cho đến khi Ngài mở đường.

Khi trở về I-sơ-ra-ên, Giô-sép biết được A-chê-la-u làm vua thay Hê-rốt thì ông đã sợ đến xứ Giu-đê. Con hiểu rằng, trước nỗi sợ đó, Giô-sép đã tìm cầu đến Chúa và được Ngài bày tỏ trong giấc mơ là đến trong các miền xứ Ga-li-lê. Sự gia đình Giô-sép sinh sống tại Thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê làm ứng nghiệm Đức Chúa Jesus được gọi là người Na-xa-rét bởi các đấng tiên tri. Trước sự hiểm nguy, Chúa đã truyền cho gia đình Giô-sép phải đi sang xứ Ê-díp-tô. Nhưng khi về, Chúa không truyền Giô-sép phải đi đến Thành Na-xa-rét, nhưng chỉ phán truyền ông đi về I-sơ-ra-ên. Nhưng khi Giô-sép dâng sự sợ hãi lên Chúa thì Chúa mới truyền dạy ông lánh vào các miền của xứ Ga-li-lê. Con học được rằng, ý muốn của Chúa luôn là điều tốt lành và phước hạnh nhất, nhưng Chúa tôn trọng sự tự do quyết định của mỗi người. Nhưng người nào thật kính sợ Chúa và hết lòng nương cậy nơi Ngài thì sẽ luôn được Ngài tác động, dẫn dắt họ bước vào trong chương trình tốt lành và phước hạnh Ngài đã sắm sẵn. 

Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện Thiên Chúa luôn dạy dỗ và dẫn dắt con theo ý muốn tốt lành của Ngài. Nguyện đời sống con mỗi ngày làm cho Thiên Chúa vui lòng. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
14/09/2025

***


Nguyễn Thị Thùy Linh
15/09/2025 22:00

Nguyễn Thị Thùy Linh: Ma-thi-ơ 2:19-23 Đức Chúa Jesus Đến Na-xa-rét

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày được bình an, vui thỏa trong Chúa. Được gần Chúa. Con cảm tạ Chúa đã luôn nhẫn nại, thương xót con. Thì giờ này xin Cha ban cho con sự hiểu và những bài học để con áp dụng vào đời sống mình. Con cảm tạ Cha.

19 Nhưng sau khi Hê-rốt đã chết, kìa, thiên sứ của Chúa hiện ra với Giô-sép, trong giấc mơ, tại Ê-díp-tô,
20 phán rằng: "Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài đi vào đất I-sơ-ra-ên. Vì những kẻ tìm hại mạng sống của con trẻ đã chết."
21 Người đã trỗi dậy, đã đem con trẻ và mẹ của Ngài, đi vào đất I-sơ-ra-ên.
22 Nhưng khi nghe rằng, A-chê-la-u đã cai trị tại xứ Giu-đê thay cho cha mình là Hê-rốt, thì người đã sợ đến đó. Người đã được thần khải trong giấc mơ nên lánh vào các miền của xứ Ga-li-lê.
23 Người đã đến và ở trong một thành được gọi là Na-xa-rét, để ứng nghiệm lời đã nói bởi các đấng tiên tri: "Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét."

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay.

Sau khi Vua Hê-rốt đã chết thì ông Giô-sép được thiên sứ của Chúa phán bảo ông hãy trở về lại Ê-díp-tô. Nhưng ông vẫn còn sợ nên đã lánh qua xứ Ga-li-lê ở trong một thành gọi là Na-xa-rét. Con suy ngẫm được những điều sau:

 Đức Chúa Trời làm việc đúng thời điểm. Và Ngài làm thành chương trình ý định của Ngài. Bản thân con cũng được kinh nghiệm sự làm việc đúng thời điểm của Ngài trên đời sống con. Những tưởng con đã tuyệt vọng và phó thác lên Chúa thì khi ấy Chúa đã hành động. Thời gian khá dài khiến con có lúc cũng thấy mòn mỏi và nản chí. Tạ ơn Chúa Ngài vẫn bên con và thêm sức, giúp cho con vượt qua. Con học được rằng con cứ bền lòng chờ đợi Chúa. Nếu điều đó là tốt thì đến thời điểm Chúa sẽ ban cho. Còn ngược lại thì con cũng vui mừng tạ ơn Chúa vì Chúa luôn làm điều tốt nhất cho con.

 Sự bất an của ông Giô-sép. Mới đọc qua thì thấy có vẻ như ông Giô-sép bị thiếu đức tin nơi Chúa khi ông được thiên sứ bảo trở về xứ Ê-díp-tô nhưng ông sợ nên lánh qua xứ Ga-li-lê. Nhưng khi được gợi ý của người chăn thì con suy ngẫm thấy Chúa vẫn ban cho mỗi người quyền tự do lựa chọn. Và Chúa biết sự yếu đuối của mỗi người. Mà qua sự yếu đuối đó lại ứng nghiệm lời tiên tri đã được báo trước. Con học được rằng Thiên Chúa là Đấng Toàn Tri, Ngài biết trước hết mọi sự và biết cả trong tấm lòng của mỗi người. Sự tiên tri là sự biết trước những gì sẽ xảy ra, chứ không phải Chúa cố tình tạo ra tình huống như vậy để ứng nghiệm. Chúa vẫn có thể cố ý tạo ra nhưng con hiểu cũng tùy vào tình huống và thời điểm. Con nghĩ nếu ông Giô-sép vẫn vâng lời về xứ Ê-díp-tô thì Chúa vẫn sẽ bảo vệ bằng cách của Ngài vì chính Ngài đã kêu ông hãy trở về. Con học được rằng, con cũng cần trình dâng những sự yếu đuối của mình lên cho Chúa, và phó thác mọi sự lên Ngài. Xin Chúa dẫn dắt con và giúp con nhận biết được điều nào là tốt lành theo ý Chúa để con làm theo.

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Xin Chúa ban cho con sự nhạy bén thuộc linh để nhận biết tiếng Chúa và lắng nghe Ngài. Cầu xin Chúa soi dẫn con từng bước trong đời sống con. Con cảm tạ Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
15/09/2025

***


Huỳnh Christian Anh
12/01/2026 22:00

Ma-thi-ơ 2:19-23 Đức Chúa Jesus Đến Na-xa-rét

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã luôn yêu thương con và ban ơn phước dư dật cho gia đình nhỏ của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con đủ mọi sự cần dùng. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho cây trồng, vật nuôi của chúng con được phát triển tốt. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con thời gian này nuôi gà con thành công. Kính xin Cha gìn giữ những em gà con, ngỗng con, con đang nuôi được khỏe mạnh và mau lớn. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều.

Kính thưa Cha! Giờ đây con xin được đến với Lời Cha trong Ma-thi-ơ 2:19-23 Đức Chúa Jesus Đến Na-xa-rét

19 Nhưng sau khi Hê-rốt đã chết, kìa, thiên sứ của Chúa hiện ra với Giô-sép, trong giấc mơ, tại Ê-díp-tô,
20 phán rằng: "Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài đi vào đất I-sơ-ra-ên. Vì những kẻ tìm hại mạng sống của con trẻ đã chết."
21 Người đã trỗi dậy, đã đem con trẻ và mẹ của Ngài, đi vào đất I-sơ-ra-ên.
22 Nhưng khi nghe rằng, A-chê-la-u đã cai trị tại xứ Giu-đê thay cho cha mình là Hê-rốt, thì người đã sợ đến đó. Người đã được thần khải trong giấc mơ nên lánh vào các miền của xứ Ga-li-lê.
23 Người đã đến và ở trong một thành được gọi là Na-xa-rét, để ứng nghiệm lời đã nói bởi các đấng tiên tri: "Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét."

Kính thưa Cha! Phân đoạn Thánh Kinh trên giúp con hiểu được rằng, giữa Đức Chúa Trời và Giô-sép có một mối quan hệ thật đặc biệt. Đức Chúa Trời thì luôn dõi theo từng bước chân của Giô-sép. Còn Giô-sép thì hết lòng tin cậy và vâng phục Thiên Chúa. Con thấy thật lạ lùng, Giô-sép chỉ nhận được lời phán của thiên sứ trong giấc mơ. Nhưng Giô-sép đã vâng lời và làm theo một cách tuyệt đối.

Thưa Cha! Cũng như những lần trước, khi nghe thiên sứ của Chúa phán bảo trong giấc mơ, Giô-sép đều làm theo y như lời. Lần này Giô-sép cũng làm y theo lời thiên sứ của Chúa nhưng khi nghe A-chê-la-u thay cha là Hê-rốt cai trị tại xứ Giu-đê thì Giô-sép có sự sợ hãi trong lòng. Dù sợ nhưng Giô-sép vẫn đi. Con thấy tấm lòng Giô-sép thật đáng quý. Thưa Cha! Con hiểu được rằng, khi một người trong lòng cảm thấy sợ điều gì đó nhưng trong sự sợ đó, người đó vẫn chọn làm theo Lời Chúa thì người đó đã chiến thắng cái sợ trong lòng mình rồi. Bản thân con cũng được kinh nghiệm, khi đối diện với sự bị bắt bớ đức tin, con cũng có nhiều nỗi sợ, nỗi sợ sẽ rất nhiều nếu con cứ phân vân, lưỡng lự, không dứt khoát. Nhưng khi con đã dứt khoát, chấp nhận trả giá, quyết định giữ vững đức tin cho đến cuối cùng. Thì những nỗi sợ đó đều tan biến, nó không còn quyền gì trên con nữa. Lòng con thật bình an khi được ở trong Ngài.

Thưa Cha! Con kính xin Cha ban cho con tấm lòng yêu kính và vâng phục Thiên Chúa như Giô-sép. Con kính xin Cha thêm ơn, thêm sức, thêm đức tin cho con để con cứ mãi bước đi theo đường lối công chính của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Huỳnh Christian Anh


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ