Ma-thi-ơ 4:18-25 Đức Chúa Jesus Gọi Các Môn Đồ Đầu Tiên và Giảng Dạy cho Dân Chúng
Hôm nay, ngày 14/07/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 4:18-25.
18 Khi Đức Chúa Jesus đang đi dọc bờ của Biển Ga-li-lê, Ngài đã thấy hai anh em: Si-môn, gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê, em của người. Họ đang thả lưới xuống biển, vì họ đã là các người đánh cá.
19 Ngài phán với họ: "Hãy theo Ta! Ta sẽ làm các ngươi trở nên các tay đánh lưới người."
20 Họ đã liền bỏ lưới, theo Ngài.
21 Từ đó, đi tới, Ngài đã thấy hai anh em khác: Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng, em của người, trong một chiếc thuyền, với Xê-bê-đê, cha của họ, đang vá lưới của họ. Ngài đã gọi họ.
22 Họ đã liền bỏ thuyền và cha của họ, mà theo Ngài.
23 Đức Chúa Jesus đã đi khắp xứ Ga-li-lê, giảng dạy trong các nhà hội của họ, giảng Tin Lành của Vương Quốc Trời, chữa lành mọi thứ bệnh tật và mọi thứ ốm yếu trong dân chúng.
24 Danh tiếng của Ngài đã lan ra khắp cả xứ Si-ri. Họ đã đem đến Ngài mọi người có bệnh, với đủ loại bệnh tật và đau đớn, những người bị quỷ ám, những người bị chứng kinh phong, những người bị bại liệt thì Ngài đã chữa lành họ.
25 Từ Ga-li-lê, Đê-ca-bô-lơ, Giê-ru-sa-lem, Giu-đê, và bên kia Sông Giô-đanh, có các đám đông lớn dân chúng đã theo Ngài.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Tại sao Phi-e-rơ và Anh-rê có thể "liền bỏ lưới" để theo Đức Chúa Jesus mà không do dự hay cần thời gian suy nghĩ?
2. Ý nghĩa của việc Đức Chúa Jesus gọi các môn đồ là "các tay đánh lưới người" có khác gì so với việc đánh cá thông thường?
3. Điều gì khiến Gia-cơ và Giăng sẵn sàng bỏ cả thuyền và cha của mình để theo Đức Chúa Jesus?
4. Tại sao Chúa Jesus chọn những người đánh cá bình thường thay vì những người có học thức hay địa vị cao trong xã hội?
5. Mối liên hệ giữa việc giảng dạy và chữa lành bệnh tật trong linh vụ của Đức Chúa Jesus có ý nghĩa gì?
6. Danh tiếng của Đức Chúa Jesus lan rộng như thế nào và điều này dạy gì về sức mạnh của lời chứng sống?
7. Tại sao các đám đông lớn từ nhiều vùng khác nhau cùng theo Đức Chúa Jesus và điều này phản ánh nhu cầu nào của con người?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Hãy cầu nguyện xin Chúa giúp bạn có thể nhận ra tiếng gọi của Ngài trong cuộc sống hàng ngày và sẵn sàng đáp lại một cách tức thì như các môn đồ đầu tiên.
2. Tìm cách sử dụng những kỹ năng, nghề nghiệp và tài năng hiện tại của bạn để phục vụ Chúa và mang Tin Lành đến với những người chung quanh.
3. Thực hành tinh thần hy sinh bằng cách sẵn sàng buông bỏ những thứ quý giá (thời gian, tiền bạc, sở thích...) để theo Chúa. khi Ngài kêu gọi.
4. Kết hợp việc chia sẻ lời Chúa với những hành động chăm sóc cụ thể như Đức Chúa Jesus đã làm, vừa giảng dạy vừa chữa lành.
5. Sống một cách chân thật và yêu thương để danh tiếng tốt của bạn như một tín đồ của Chúa có thể lan tỏa và thu hút người khác đến với Chúa.
Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 4:18-25 Đức Chúa Jesus Gọi Các Môn Đồ Đầu Tiên và Giảng Dạy cho Dân Chúng
Hôm nay, ngày 14/07/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng, đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 4:18-25.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
18 Khi Đức Chúa Jesus đang đi dọc bờ của Biển Ga-li-lê, Ngài đã thấy hai anh em: Si-môn, gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê, em của người. Họ đang thả lưới xuống biển, vì họ đã là các người đánh cá.
19 Ngài phán với họ: "Hãy theo Ta! Ta sẽ làm các ngươi trở nên các tay đánh lưới người."
20 Họ đã liền bỏ lưới, theo Ngài.
21 Từ đó, đi tới, Ngài đã thấy hai anh em khác: Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng, em của người, trong một chiếc thuyền, với Xê-bê-đê, cha của họ, đang vá lưới của họ. Ngài đã gọi họ.
22 Họ đã liền bỏ thuyền và cha của họ, mà theo Ngài.
23 Đức Chúa Jesus đã đi khắp xứ Ga-li-lê, giảng dạy trong các nhà hội của họ, giảng Tin Lành của Vương Quốc Trời, chữa lành mọi thứ bệnh tật và mọi thứ ốm yếu trong dân chúng.
24 Danh tiếng của Ngài đã lan ra khắp cả xứ Si-ri. Họ đã đem đến Ngài mọi người có bệnh, với đủ loại bệnh tật và đau đớn, những người bị quỷ ám, những người bị chứng kinh phong, những người bị bại liệt thì Ngài đã chữa lành họ.
25 Từ Ga-li-lê, Đê-ca-bô-lơ, Giê-ru-sa-lem, Giu-đê, và bên kia Sông Giô-đanh, có các đám đông lớn dân chúng đã theo Ngài.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Phi-e-rơ và Anh-rê có thể "liền bỏ lưới" để theo Đức Chúa Jesus mà không do dự hay cần thời gian suy nghĩ. Con nghĩ đây là Lời kêu gọi của Thiên Chúa, Đấng từ trời nên có quyền năng, có sức mạnh. Chúa cũng biết trước họ sẽ tin và có tấm lòng theo Chúa, nên khi Ngài kêu gọi thì họ bỏ nghề đánh cá mà theo Ngài. Đây là một vinh dự và không phải ai cũng có được diễm phúc này. Cảm tạ Chúa.
2. Ý nghĩa của việc Đức Chúa Jesus gọi các môn đồ là "các tay đánh lưới người" nghĩa là họ sẽ thu về cho Chúa nhiều người tin nhận Chúa, đó là công việc cao quý, cứu người, làm sáng Danh Chúa, khác với việc đánh cá thông thường. Cảm tạ Chúa.
3. Điều khiến Gia-cơ và Giăng sẵn sàng bỏ cả thuyền và cha của mình để theo Đức Chúa Jesus vì đây là sự hầu việc Chúa, một công việc cao quý mà không phải ai cũng có vinh dự nhận được. Cảm tạ Chúa.
4. Chúa Jesus chọn những người đánh cá bình thường thay vì những người có học thức hay địa vị cao trong xã hội. Con nghĩ đó là quyền của Chúa. Ngài muốn cho ai là tùy ý Ngài. Ngài chọn người bình thường, thất học, là họ sẵn có lòng khiêm nhường và khi họ đã phục vụ Ngài thì Ngài ban cho họ có sự khôn sáng, có năng lực để hoàn thành công việc Ngài đã giao phó. Cảm tạ Chúa. Ngài không chọn những người có học thức hay địa vị cao trong xã hội vì những người này thường hay kiêu ngạo vì học thức hoặc vì địa vị của mình.
5. Mối liên hệ giữa việc giảng dạy và chữa lành bệnh tật trong linh vụ của Đức Chúa Jesus bày tỏ Ngài có lòng yêu thương, đồng cảm với nỗi đau của loài người, và cũng bày tỏ Ngài là Đấng từ trời có những quyền năng siêu việt, siêu phàm, để dạy cho dân chúng tin và theo Ngài là chân lý, không thể sai lầm. Cảm tạ Chúa.
6. Danh tiếng của Đức Chúa Jesus lan rộng khắp mọi miền và điều này dạy cho loài người, dạy cho chúng con về sức mạnh, quyền năng của lời chứng sống. Cảm tạ Chúa.
7. Các đám đông lớn từ nhiều vùng khác nhau cùng theo Đức Chúa Jesus, điều này phản ánh nhu cầu được giải phóng khỏi ách nô lệ của tội lỗi của sự chết, của bệnh tật thuộc thể cũng như bệnh tật về tâm linh của con người là điều mà con người luôn mong ước, thỏa mãn, mà chỉ có Chúa mới làm được. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con cầu nguyện xin Chúa giúp con có thể nhận ra tiếng gọi của Ngài trong cuộc sống hàng ngày và sẵn sàng đáp lại một cách tức thì như các môn đồ đầu tiên. Con cảm tạ Chúa.
2. Con tìm cách sử dụng những kỹ năng, nghề nghiệp và tài năng hiện tại của con để phục vụ Chúa và mang Tin Lành đến với những người chung quanh. Con cảm tạ Chúa.
3. Con thực hành tinh thần hy sinh bằng cách sẵn sàng buông bỏ những thứ quý giá (thời gian, tiền bạc, sở thích...) để theo Chúa, khi Ngài kêu gọi. Đó là một vinh dự. Con cảm tạ Chúa.
4. Con sẽ kết hợp việc chia sẻ lời Chúa với những hành động chăm sóc cụ thể như Đức Chúa Jesus đã làm, vừa giảng dạy vừa chữa lành.
5. Con sống một cách chân thật và yêu thương để danh tiếng tốt của con như một tín đồ của Chúa có thể lan tỏa và thu hút người khác đến với Chúa. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Dương Quang Trung
***
Lạy Chúa là Cha Từ Ái đời đời kính yêu vô cùng của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban Lời Hằng Sống cho chúng con là những Lẽ Thật vốn đã có từ lúc ban đầu. Đó cũng là Lời Chúa dạy dỗ chúng con để mỗi ngày chúng con sống và làm việc trong khuôn khổ của Tin Lành. Chúng con lấy đó làm mực thước để đo lường đời sống của chúng con đối với Chúa. Lời Chúa giúp con phục hồi, giúp con tỉnh thức, giúp con mạnh mẽ, giúp con chiến thắng mọi kẻ thù và những sự cám dỗ luôn rình rập. Nguyện lòng con luôn ghi nhớ điều này và thỏa lòng trong mọi sự được Chúa ban cho.
Con xin dâng thì giờ này cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng con, dẫn con vào trong sự đọc, suy ngẫm và ghi lại những điều mà Chúa muốn con hiểu trong Ma-thi-ơ 4:18-25.
18 Khi Đức Chúa Jesus đang đi dọc bờ của Biển Ga-li-lê, Ngài đã thấy hai anh em: Si-môn, gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê, em của người. Họ đang thả lưới xuống biển, vì họ đã là các người đánh cá.
19 Ngài phán với họ: "Hãy theo Ta! Ta sẽ làm các ngươi trở nên các tay đánh lưới người."
20 Họ đã liền bỏ lưới, theo Ngài.
Lạy Chúa, con hiểu Ma-thi-ơ ghi lại việc hai người đầu tiên trở thành môn đồ của Đức Chúa Jesus Christ. Phi-e-rơ và Anh-rê qua lời giới thiệu của Giăng Báp tít, là hai người đầu tiên được Đức Chúa Jesus Christ kêu gọi đi theo Ngài, và họ cũng chính là hai sứ đồ đầu tiên của Ngài: Si-môn chính là Phi-e-rơ và Anh-rê là em của Phi-e-rơ.
Thánh Kinh ghi lại Phi-e-rơ là người nóng nảy, bốc đồng, ông được Đức Chúa Jesus Christ giao quyền chăn dắt Hội Thánh Chúa, ông là người lãnh đạo các sứ đồ rao giảng Tin Lành và thành lập các Hội Thánh địa phương, nhưng ông cũng phạm tội là người chối Chúa ba lần.
Anh-rê qua lời giới thiệu của Giăng Báp-tít đã tìm gặp Đức Chúa Jesus Christ. Anh-rê thì rất dũng cảm, ông chính là người xưng nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Christ. Cả hai anh em họ đều làm nghề đánh cá ở xứ Ga-li-lê. Trước lời kêu gọi của Đức Chúa Jesus Christ, họ đã bỏ tất cả và lập tức đi theo Ngài, cho thấy thái độ sốt sắng của người đã nhận biết sự sáng và quyết tâm đeo đuổi sự sáng.
21 Từ đó, đi tới, Ngài đã thấy hai anh em khác: Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng, em của người, trong một chiếc thuyền, với Xê-bê-đê, cha của họ, đang vá lưới của họ. Ngài đã gọi họ.
22 Họ đã liền bỏ thuyền và cha của họ, mà theo Ngài.
Lạy Chúa, trong câu 21 và câu 22, con hiểu Ma-thi-ơ lại giới thiệu thêm hai sứ đồ khác của Đức Chúa Jesus Christ đó chính là Giăng và Gia-cơ.
Gia-cơ và Giăng là hai anh em và là con của Xê-bê-đê và Sa-lô-mê. Cả hai cũng là người đánh cá ở xứ Ga-li-lê. Gia-cơ và Giăng đều có tính nóng nảy nhưng là người chính trực, dám chống lại những điều bất công, và ông cũng là sứ đồ đầu tiên bị giết chết bởi vua Hê-rốt.
Giăng được Thánh Kinh miêu tả là người được Chúa Jesus yêu và là người tựa vào ngực Chúa Jesus trong bữa ăn cuối cùng. Ông chính là người được Thiên Chúa mạc khải để viết năm sách trong Thánh Kinh Tân Ước: Phúc Âm Giăng; I Giăng; II Giăng; III Giăng và Khải Huyền. Ngoài Đức Chúa Jesus Christ ra, có lẽ Giăng là người duy nhất rao giảng nhiều hơn về khái niệm Lẽ Thật.
Cũng như Phi-e-rơ và Anh-rê, Gia-cơ và Giăng khi nghe lời kêu gọi của Đức Chúa Jesus Christ cũng lập tức bỏ thuyền và cha của họ để đi theo Ngài.
Lạy Chúa, qua bốn sứ đồ đầu tiên của Đức Chúa Jesus Christ con hiểu được:
* Tiếp nhận ánh sáng chân lý của Thiên Chúa không chỉ là nghe nhưng phải thể hiện bằng hành động cụ thể.
* Bỏ hết tất cả sau lưng để bước theo đức tin.
* Hy sinh đời sống riêng tư trên đất để đeo đuổi sự sống đời đời.
* Dứt khoát với đời để được sống đạo.
23 Đức Chúa Jesus đã đi khắp xứ Ga-li-lê, giảng dạy trong các nhà hội của họ, giảng Tin Lành của Vương Quốc Trời, chữa lành mọi thứ bệnh tật và mọi thứ ốm yếu trong dân chúng.
24 Danh tiếng của Ngài đã lan ra khắp cả xứ Si-ri. Họ đã đem đến Ngài mọi người có bệnh, với đủ loại bệnh tật và đau đớn, những người bị quỷ ám, những người bị chứng kinh phong, những người bị bại liệt thì Ngài đã chữa lành họ.
25 Từ Ga-li-lê, Đê-ca-bô-lơ, Giê-ru-sa-lem, Giu-đê, và bên kia Sông Giô-đanh, có các đám đông lớn dân chúng đã theo Ngài.
Lạy Chúa, con hiểu từ câu 23 đến câu 25, Ma-thi-ơ đã ghi lại việc Đức Chúa Jesus Christ đi khắp nơi để rao giảng Tin Lành và chữa bệnh cho dân chúng.
* Đối tượng rao giảng là tất cả mọi người.
* Nơi rao giảng là trong nhà hội tại mỗi địa phương.
* Nội dung rao giảng là Tin Lành, là sự nhận biết tội lỗi và ăn năn để được tha tội.
Đức Chúa Jesus Christ đã thi hành chức vụ của Ngài trên diện rộng. Ngài không những quan tâm về thuộc linh như dạy dỗ và giảng Tin Lành mà Ngài còn quan tâm đến thuộc thể qua việc chữa mọi thứ bệnh tật cho dân chúng trong thành.
Vì lẽ đó những việc Ngài đã làm đã lan qua nhiều xứ khác, nhiều người đã tìm đến Ngài với nhiều lý do khác nhau. Có người đến nhờ Ngài chữa lành những căn bệnh nặng đau đớn như kinh phong, bại liệt. Có người đến nhờ Ngài đuổi quỷ. Cũng có người đến để nghe Ngài giảng dạy về Tin Lành, điều trước giờ họ chưa nghe đến, hoặc nghe rồi nhưng chưa tin.
Việc Ngài làm các phép lạ trong lúc đi rao giảng cũng để tỏ bày năng quyền của chính mình Ngài đến từ Cha Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Từ đó, những ai tiếp nhận Lẽ Thật ấy thì được chính Ngài hướng dẫn để đi trong sự sáng. Con cảm tạ ơn Chúa về Lời Ngài. Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!
Hồng Liên
***
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 4:18-25 Đức Chúa Jesus Gọi Các Môn Đồ Đầu Tiên và Giảng Dạy cho Dân Chúng
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày nữa bình an ở trên đất này! Xin Ngài cứ thương xót mà dạy dỗ, tỉa sửa và thêm sức cho chúng con, giúp chúng con biết sống kính sợ Ngài! Xin Ngài thương mà bổ sức cho con, cất khỏi con những mệt mỏi. Con xin Cha giờ này cũng ban ơn trên việc học Lời Ngài của con. Con tạ ơn Ngài!
23 Đức Chúa Jesus đã đi khắp xứ Ga-li-lê, giảng dạy trong các nhà hội của họ, giảng Tin Lành của Vương Quốc Trời, chữa lành mọi thứ bệnh tật và mọi thứ ốm yếu trong dân chúng.
24 Danh tiếng của Ngài đã lan ra khắp cả xứ Si-ri. Họ đã đem đến Ngài mọi người có bệnh, với đủ loại bệnh tật và đau đớn, những người bị quỷ ám, những người bị chứng kinh phong, những người bị bại liệt thì Ngài đã chữa lành họ.
25 Từ Ga-li-lê, Đê-ca-bô-lơ, Giê-ru-sa-lem, Giu-đê, và bên kia Sông Giô-đanh, có các đám đông lớn dân chúng đã theo Ngài.
Thưa Cha, trên đời này mỗi người đều có những nan đề của mình. Dù bản thân mỗi người có nhận thức được họ cần Chúa hay không thì thực tế họ vẫn cần Ngài. Đọc về việc mọi người với đủ mọi loại bệnh tật đã đến với Chúa Jesus, và họ đã được Ngài chữa lành cho. Con cũng rất mong con được là một công cụ hữu ích trong tay của Ngài để đem nhiều người đến với Ngài để họ được chữa lành những sự cô đơn, buồn khổ, mệt mỏi trong lòng. Con hiểu rằng để có thể là một công cụ hữu ích trong tay Ngài thì con phải như những sứ đồ của Chúa Jesus. Khi nghe Chúa kêu gọi làm việc gì thì ngay lập tức, sốt sắng làm ngay, dù để làm theo sự kêu gọi của Ngài thì phải từ bỏ những người, những sự quan trọng với mình. Ngoài ra thì con cũng phải biết chịu khổ như một người lính giỏi của Chúa để có thể hoàn thành tốt những việc con cần làm. Như ông Phao-lô đã khuyên Ti-mô-thê:
"Vậy, con hãy chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ." (II Ti-mô-thê 2:3).
"Nhưng con, hãy tỉnh thức trong mọi sự! Hãy chịu khổ! Hãy làm việc của người giảng Tin Lành! Hãy làm trọn linh vụ của con!" (II Ti-mô-thê 4:5).
"Vậy, con chớ hổ thẹn về lời chứng cho Chúa của chúng ta, hoặc về ta, người tù của Ngài. Nhưng hãy bởi năng lực của Thiên Chúa mà cùng chịu khổ vì Tin Lành." (II Ti-mô-thê 1:8).
Và chính ông Phao-lô cũng phải chịu khổ để hầu việc Chúa, như ông có bày tỏ:
"Bởi cớ ấy mà ta cũng chịu khổ về những sự này." (II Ti-mô-thê 1:12).
Con cảm tạ ơn Cha về bài học hôm nay. Xin Cha thêm ơn, thêm sức cho con để con có thể chịu khổ mà làm tốt những việc Ngài giao cho con. Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
15/07/2025
***
Ma-thi-ơ 4:18-25 – Đức Chúa Jesus Gọi Các Môn Đồ Đầu Tiên và Giảng Dạy cho Dân Chúng
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Năng và Giàu Lòng Thương Xót, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày mới nữa Ngài ban cho, để chúng con được thờ phượng, và học Lời Ngài. Chúng con ngợi tôn Ngài vì đã sai Con Một là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng kêu gọi các môn đồ đầu tiên và rao giảng Tin Lành, mang ánh sáng và sự chữa lành đến cho muôn dân. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con đáp lại tiếng gọi của Ngài và sống vì Vương Quốc Trời. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong tư tưởng, lời nói, hay hành động của chúng con, giúp chúng con sống thánh khiết và đẹp lòng Ngài. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng sốt sắng, và đức tin để chúng con noi gương các môn đồ, sẵn sàng từ bỏ mọi sự để theo Chúa và rao truyền Tin Lành. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài hôm nay. Sau đây, chúng con xin nêu sự suy ngẫm của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên.
18 Khi Đức Chúa Jesus đang đi dọc bờ của Biển Ga-li-lê, Ngài đã thấy hai anh em: Si-môn, gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê, em của người. Họ đang thả lưới xuống biển, vì họ đã là các người đánh cá.
19 Ngài phán với họ: “Hãy theo Ta! Ta sẽ làm các ngươi trở nên các tay đánh lưới người.”
20 Họ đã liền bỏ lưới, theo Ngài.
21 Từ đó, đi tới, Ngài đã thấy hai anh em khác: Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng, em của người, trong một chiếc thuyền, với Xê-bê-đê, cha của họ, đang vá lưới của họ. Ngài đã gọi họ.
22 Họ đã liền bỏ thuyền và cha của họ, mà theo Ngài.
Câu 18-22: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus, khi đi dọc bờ Biển Ga-li-lê, đã gọi Si-môn Phi-e-rơ và Anh-rê, rồi sau đó là Gia-cơ và Giăng, những người đánh cá bình thường, để trở thành môn đồ của Ngài. Lời kêu gọi “Hãy theo Ta! Ta sẽ làm các ngươi trở nên các tay đánh lưới người” cho thấy Ngài không chỉ mời họ đi theo mà còn trao cho họ sứ mạng rao truyền Tin Lành, dẫn dắt người khác đến với sự cứu rỗi. Họ lập tức bỏ lưới, thuyền, và thậm chí cả gia đình để theo Ngài, thể hiện sự vâng phục và đức tin tuyệt đối. Qua đó, chúng con thấy tình yêu và quyền năng của Đức Chúa Jesus, chọn những người bình thường để thực hiện công việc lớn lao của Vương Quốc Trời, và sự đáp ứng tức thì của các môn đồ là tấm gương cho chúng con.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải sẵn sàng đáp lại tiếng gọi của Chúa, từ bỏ những điều cản trở để theo Ngài và phục vụ sứ mạng Ngài giao, như Lời Ngài phán: “Ai không vác thập tự giá của mình mà theo sau Ta, [thì] không đáng cho Ta.” (Ma-thi-ơ 10:38).
23 Đức Chúa Jesus đã đi khắp xứ Ga-li-lê, giảng dạy trong các nhà hội của họ, giảng Tin Lành của Vương Quốc Trời, chữa lành mọi thứ bệnh tật và mọi thứ ốm yếu trong dân chúng.
24 Danh tiếng của Ngài đã lan ra khắp cả xứ Si-ri. Họ đã đem đến Ngài mọi người có bệnh, với đủ loại bệnh tật và đau đớn, những người bị quỷ ám, những người bị chứng kinh phong, những người bị bại liệt thì Ngài đã chữa lành họ.
25 Từ Ga-li-lê, Đê-ca-bô-lơ, Giê-ru-sa-lem, Giu-đê, và bên kia Sông Giô-đanh, có các đám đông lớn dân chúng đã theo Ngài.
Câu 23-25: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus đi khắp xứ Ga-li-lê, giảng dạy trong các nhà hội, rao giảng Tin Lành về Vương Quốc Trời, và chữa lành mọi bệnh tật, từ thể xác đến tâm linh. Danh tiếng của Ngài lan rộng đến xứ Si-ri, thu hút đám đông từ nhiều vùng, kể cả những nơi xa xôi, đến để nghe Ngài và được chữa lành. Sự kết hợp giữa giảng dạy và chữa lành cho thấy tình yêu thương và quyền năng của Ngài, đáp ứng cả nhu cầu thuộc linh và thuộc thể của con người. Qua đó, chúng con thấy sức mạnh của Tin Lành, không chỉ qua lời giảng mà còn qua những việc làm cụ thể, thu hút muôn dân đến với Đức Chúa Jesus.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải rao truyền Tin Lành bằng cả lời nói và hành động, mang tình yêu và sự chữa lành của Chúa đến với người khác, như Lời Ngài phán: “Và, này là tình yêu: Ấy là chúng ta bước theo các điều răn của Ngài. Đây là mệnh lệnh: Điều mà các anh chị em đã nghe từ lúc ban đầu, các anh chị em hãy bước theo.” (II Giăng 1:6).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 4:18-25 dạy chúng con về tiếng gọi của Đức Chúa Jesus dành cho các môn đồ và sự rao giảng Tin Lành đầy quyền năng của Ngài. Chúng con thấy tình yêu và ân điển của Ngài trong việc chọn những người bình thường để thực hiện sứ mạng lớn lao và mang ánh sáng đến cho muôn dân. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng sốt sắng, và đức tin để chúng con đáp lại tiếng gọi của Ngài, sống hy sinh, và rao truyền Tin Lành bằng cả lời nói và việc làm.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Ma-thi-ơ 4:18-25 Đức Chúa Jesus Gọi Các Môn Đồ Đầu Tiên và Giảng Dạy cho Dân Chúng
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Chúa luôn ở trong con, thánh hóa, và dạy dỗ con mỗi ngày.
Thưa Cha, con xin trình bày những gì con được hiểu và học được trong Ma-thi-ơ 4:18-25.
18 Khi Đức Chúa Jesus đang đi dọc bờ của Biển Ga-li-lê, Ngài đã thấy hai anh em: Si-môn, gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê, em của người. Họ đang thả lưới xuống biển, vì họ đã là các người đánh cá.
19 Ngài phán với họ: "Hãy theo Ta! Ta sẽ làm các ngươi trở nên các tay đánh lưới người."
20 Họ đã liền bỏ lưới, theo Ngài.
21 Từ đó, đi tới, Ngài đã thấy hai anh em khác: Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng, em của người, trong một chiếc thuyền, với Xê-bê-đê, cha của họ, đang vá lưới của họ. Ngài đã gọi họ.
22 Họ đã liền bỏ thuyền và cha của họ, mà theo Ngài.
Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus đã đến thế gian để kêu gọi mọi người ăn năn và trở nên môn đồ của Ngài, và trong đó sẽ có một số người được ban cho chức vụ sứ đồ. Có lẽ Chúa đã gọi nhiều người, đang khi Ngài đi dọc bờ biển Ga-li-lê, nhưng chỉ có Phi-e-rơ, Anh-rê, Gia-cơ và Giăng là nhanh chóng đáp lại lời kêu gọi của Ngài. Phi-e-rơ và Anh-rê đang thả lưới xuống biển, nhưng họ không để Chúa chờ họ làm xong công việc đang làm, như đợi họ đánh cá xong, kéo lưới lên rồi mới theo Ngài. Gia-cơ và Giăng đang ở với cha của họ và đang vá lưới, nhưng khi Chúa gọi, họ không để Chúa đợi họ vá xong lưới rồi mới theo Ngài. Cả bốn người, khi nghe Chúa gọi, thì họ liền lập tức bỏ hết các công việc đang làm để mà theo Ngài. Qua đó, con học được rằng khi nghe Chúa kêu gọi thì con cần bỏ đi mọi sự vấn vương, lo ngại trong lòng để làm theo lời Ngài càng sớm càng tốt. Vì nếu không lập tức vâng lời, thì chắc chắn những sự bối rối, lo ngại của xác thịt sẽ tấn công con, thời gian càng kéo dài thì lòng muốn vâng lời sẽ càng yếu dần đi.
23 Đức Chúa Jesus đã đi khắp xứ Ga-li-lê, giảng dạy trong các nhà hội của họ, giảng Tin Lành của Vương Quốc Trời, chữa lành mọi thứ bệnh tật và mọi thứ ốm yếu trong dân chúng.
24 Danh tiếng của Ngài đã lan ra khắp cả xứ Si-ri. Họ đã đem đến Ngài mọi người có bệnh, với đủ loại bệnh tật và đau đớn, những người bị quỷ ám, những người bị chứng kinh phong, những người bị bại liệt thì Ngài đã chữa lành họ.
25 Từ Ga-li-lê, Đê-ca-bô-lơ, Giê-ru-sa-lem, Giu-đê, và bên kia Sông Giô-đanh, có các đám đông lớn dân chúng đã theo Ngài.
Thưa Cha, con hiểu rằng trong khi Đức Chúa Jesus đi khắp xứ Ga-li-lê thì Ngài vừa giảng dạy, vừa chữa bệnh, đuổi quỷ cho những người tìm đến với Ngài, vì lòng thương xót của Ngài khi trông thấy sự đau đớn, khốn khổ của họ. Danh tiếng của Ngài lan ra khắp xứ Si-ri, nên càng nhiều người tìm đến Ngài. Ngài chẳng những chữa lành bệnh tật trên thân thể xác thịt của họ, mà còn mang Tin Lành của Vương Quốc Trời cho họ, để tâm thần họ cũng được chữa lành. Con hiểu rằng đám đông lớn dân chúng đã theo Ngài từ khắp các miền, với nhiều lý do, có thể có những người vì hiếu kỳ muốn xem những phép lạ Ngài làm, hoặc đến để nghe xem Ngài là ai, Ngài nói gì, đến để xin được Ngài chữa lành cho mình hay người thân. Nhưng dù họ tìm đến Ngài bởi bất cứ lý do gì, thì họ cũng đều sẽ được nghe giảng Tin Lành, và nhận được điều tốt lành từ Ngài.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện kính xin Chúa vui dùng con, để qua con nhiều người được biết đến Ngài, nhận được ơn của Ngài qua đời sống con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
24/07/2025
Ma-thi-ơ 4:18-25 Đức Chúa Jesus Gọi Các Môn Đồ Đầu Tiên và Giảng Dạy cho Dân Chúng
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Thưa Cha! Giờ này con cảm tạ Ngài lại ban cho con có thời gian, phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 4:18-25 như sau:
18 Khi Đức Chúa Jesus đang đi dọc bờ của Biển Ga-li-lê, Ngài đã thấy hai anh em: Si-môn, gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê, em của người. Họ đang thả lưới xuống biển, vì họ đã là các người đánh cá.
19 Ngài phán với họ: "Hãy theo Ta! Ta sẽ làm các ngươi trở nên các tay đánh lưới người."
20 Họ đã liền bỏ lưới, theo Ngài.
21 Từ đó, đi tới, Ngài đã thấy hai anh em khác: Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng, em của người, trong một chiếc thuyền, với Xê-bê-đê, cha của họ, đang vá lưới của họ. Ngài đã gọi họ.
22 Họ đã liền bỏ thuyền và cha của họ, mà theo Ngài.
23 Đức Chúa Jesus đã đi khắp xứ Ga-li-lê, giảng dạy trong các nhà hội của họ, giảng Tin Lành của Vương Quốc Trời, chữa lành mọi thứ bệnh tật và mọi thứ ốm yếu trong dân chúng.
24 Danh tiếng của Ngài đã lan ra khắp cả xứ Si-ri. Họ đã đem đến Ngài mọi người có bệnh, với đủ loại bệnh tật và đau đớn, những người bị quỷ ám, những người bị chứng kinh phong, những người bị bại liệt thì Ngài đã chữa lành họ.
25 Từ Ga-li-lê, Đê-ca-bô-lơ, Giê-ru-sa-lem, Giu-đê, và bên kia Sông Giô-đanh, có các đám đông lớn dân chúng đã theo Ngài.
Thưa Cha! Bốn môn đồ đầu tiên là Phi-e-rơ, Anh-rê, Gia-cơ và Giăng khi được Đức Chúa Jesus kêu gọi họ đều đang làm công việc thường ngày của mình. Họ đều bỏ những công việc lại và bước đi theo tiếng gọi của Chúa. Con hiểu rằng, có lẽ trước đó họ đã được nghe sự rao giảng của Giăng Báp-tít, và được biết Đức Chúa Jesus là Đấng Christ. Tuy nhiên con hiểu rằng, nếu không bởi Cha đã thương và ban cho người có cơ hội được nghe, và hành động trong tấm lòng của mỗi người thì có lẽ không ai có thể tin nhận. Vì loài người ai cũng đã phạm tội, và tội lỗi đã ngăn cách loài người chúng con với Ngài, nên con hiểu rằng, bởi Ngài mà chúng con tin nhận Đức Chúa Jesus và qua tin nhận Đức Chúa Jesus mà chúng con được đến gần với Ngài.
“Không ai có thể đến với Ta, ngoại trừ Cha, Đấng đã sai Ta, kéo người ấy [đến].” (Giăng 6:44a).
Thưa Cha! Khi suy ngẫm về sự khi con được làm chứng về Chúa, con cũng không biết tại sao con lại tin, nhưng con hiểu rằng, mỗi người đều được ban cho một đức tin ban đầu đủ để họ đưa ra quyết định lựa chọn tiếp tục tin Chúa hay không. Nếu họ tin Chúa thì đức tin của họ sẽ mỗi ngày được lớn lên qua sự làm theo Lời Chúa và thấy được sự quan phòng, chăm sóc của Ngài. Còn nếu họ không tin thì đức tin ban đầu đó của họ sẽ bị mất, giống như hạt giống gieo trên đường bị chim trời ăn mất.
Thưa Cha! Khi Đức Chúa Jesus rao giảng Tin Lành, kêu gọi người dân “Hãy Ăn Năn” thì Ngài cũng đuổi những quỷ và chữa nhiều bệnh tật cho loài người. Con hiểu rằng, từ khi loài người phạm tội, chính tội lỗi đã khiến cho họ bị tà linh nhập làm khổ họ, và cũng chính tội lỗi đã khiến cho nhiều người mang bệnh tật trong thân thể. Khi Đức Chúa Jesus đến, Ngài không chỉ chữa bệnh về linh hồn mà còn chữa bệnh về xác thịt, Ngài thương xót mỗi một tội nhân dù cho họ chống nghịch Ngài.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Con cảm tạ Cha đã kéo con đến với Tin Lành cứu rỗi của Ngài, để giờ này con được làm con của Cha. Nguyện xin Cha thương dân tộc Việt Nam chúng con, ban cho họ được nghe rao giảng Tin Lành của Ngài đặc biệt là những người thân như cha mẹ của chúng con, mặc dù họ đã được nghe Tin Lành nhưng họ vẫn cứng lòng. Họ vẫn đang sống trong tội lỗi, trong sự hư mất mà không biết rằng ngày Đức Chúa Jesus tái lâm đã rất gần. Xin Ngài thương xót cho họ thêm cơ hội được nghe Tin Lành của Chúa và mở lòng họ để họ nghe, tin nhận và nhận được sự cứu rỗi của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
Ma-thi-ơ 4:18-25 Đức Chúa Jesus Gọi Các Môn Đồ Đầu Tiên và Giảng Dạy cho Dân Chúng
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì giờ này con được ngồi lại với Lời của Ngài. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Ma-thi-ơ 4:18-25
18 Khi Đức Chúa Jesus đang đi dọc bờ của Biển Ga-li-lê, Ngài đã thấy hai anh em: Si-môn, gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê, em của người. Họ đang thả lưới xuống biển, vì họ đã là các người đánh cá.
19 Ngài phán với họ: "Hãy theo Ta! Ta sẽ làm các ngươi trở nên các tay đánh lưới người."
20 Họ đã liền bỏ lưới, theo Ngài.
Từ câu 18 đến 20: Thưa Cha, con hiểu rằng, sở dĩ Phi-e-rơ và Anh-rê có thể "liền bỏ lưới" để theo Đức Chúa Jesus là vì họ vốn đã có sẵn tấm lòng tìm kiếm Chúa. Trước đó, khi Giăng Báp-tít thi hành chức vụ thì Phi-e-rơ và Anh-rê cũng đã tìm đến và làm môn đồ của Giăng. Có thể từ nhỏ khi được nghe đọc Thánh Kinh vào mỗi ngày Sa-bát khi nhóm tại nhà hội, hai ông đã để vào lòng những lời dạy của Chúa.
Hãy theo Ta! Ta sẽ làm các ngươi trở nên các tay đánh lưới người: Đánh lưới người nghĩa là dùng Tin Lành để "bắt" linh hồn con người, đưa họ đến với sự cứu rỗi của Chúa. Bằng cách gọi họ làm "các tay đánh lười người", Đức Chúa Jesus thay đổi mục đích sống và công việc của họ. Từ những ngư dân bình thường, giờ đây họ sẽ trở thành những người dự phần vào kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Ngoài ra, lời kêu gọi trở thành "các tay đánh lưới người" này vẫn áp dụng cho các môn đồ ngày nay. Lời ấy nhắc nhở rằng mỗi con dân Chúa đều có bổn phận tham gia vào công tác rao giảng Tin Lành, hướng dẫn người tin nhận Chúa nếp sống mới trong Chúa.
21 Từ đó, đi tới, Ngài đã thấy hai anh em khác: Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng, em của người, trong một chiếc thuyền, với Xê-bê-đê, cha của họ, đang vá lưới của họ. Ngài đã gọi họ.
22 Họ đã liền bỏ thuyền và cha của họ, mà theo Ngài.
Câu 21 và 22: Con hiểu rằng, cũng như Phi-e-rơ và Anh-rê, có lẽ từ bé Giăng và Gia-cơ cũng đã có lòng tìm kiếm Chúa và trông đợi sự đến của Đấng Mê-si-a. Vì thế khi được Chúa gọi thì hai ông liền bỏ thuyền và cha để theo Ngài.
Con nghĩ bản thân mỗi người có những lý do khác nhau khi quyết định đi theo Chúa. Trước khi bước đi theo Chúa thì con thấy cuộc sống của mình thật không có ý nghĩa, không có niềm vui, không mục đích sống. Tìm thấy mục đích sống cho bản thân khi quyết định đi theo Chúa là điều khiến con thấy thỏa lòng nhất.
Con nghĩ sở dĩ Chúa chọn những người đánh cá bình thường thay vì những người có học thức hay địa vị cao trong xã hội là bởi tấm lòng của họ. Sau nhiều năm theo Chúa, con mới dần kinh nghiệm được lời Chúa phán với ông Phi-e-rơ: "Hỡi Si-môn, con của Giô-na! Ngươi yêu Ta hơn những người này, những sự này chăng?". Khi một người yêu Chúa, họ sẽ sẵn lòng bước đi với Ngài, dù đi đến đâu. Chúa cũng chỉ cần như vậy, mọi sự thiếu kém của người ấy không phải là vấn đề với Chúa. Năng lực của Đấng Thần Linh sẽ tuôn đổ trên người Ngài yêu, khiến họ làm được mọi sự. Ngược lại, nếu một người đã yêu bản thân mình hơn Chúa thì Chúa không thể làm gì hơn cho người ấy. Chúa sẽ để mặc người ấy sống theo sức riêng của mình.
23 Đức Chúa Jesus đã đi khắp xứ Ga-li-lê, giảng dạy trong các nhà hội của họ, giảng Tin Lành của Vương Quốc Trời, chữa lành mọi thứ bệnh tật và mọi thứ ốm yếu trong dân chúng.
24 Danh tiếng của Ngài đã lan ra khắp cả xứ Si-ri. Họ đã đem đến Ngài mọi người có bệnh, với đủ loại bệnh tật và đau đớn, những người bị quỷ ám, những người bị chứng kinh phong, những người bị bại liệt thì Ngài đã chữa lành họ.
25 Từ Ga-li-lê, Đê-ca-bô-lơ, Giê-ru-sa-lem, Giu-đê, và bên kia Sông Giô-đanh, có các đám đông lớn dân chúng đã theo Ngài.
Từ câu 23 đến 25: Con hiểu rằng, các phép lạ chữa lành, đuổi quỷ là để làm vững những lời giảng dạy của Chúa và để bày tỏ thần quyền của Ngài. Lời giảng dạy của Ngài mang đến sự hồi sinh thuộc linh cho người tiếp nhận, đồng thời cũng cung cấp một nền tảng vững chắc cho đời sống thuộc linh của người ấy. Trong khi đó, sự chữa lành là biểu hiện bên ngoài về quyền năng và lòng thương xót của Chúa.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Giờ này nguyện xin Cha cũng tiếp tục ban ơn cho con trong buổi làm việc tối nay. Con cảm tạ Cha. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
Ma-thi-ơ 4:18-25 Đức Chúa Jesus Gọi Các Môn Đồ Đầu Tiên và Giảng Dạy cho Dân Chúng
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 4:18-25
18 Khi Đức Chúa Jesus đang đi dọc bờ của Biển Ga-li-lê, Ngài đã thấy hai anh em: Si-môn, gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê, em của người. Họ đang thả lưới xuống biển, vì họ đã là các người đánh cá.
19 Ngài phán với họ: "Hãy theo Ta! Ta sẽ làm các ngươi trở nên các tay đánh lưới người."
20 Họ đã liền bỏ lưới, theo Ngài.
21 Từ đó, đi tới, Ngài đã thấy hai anh em khác: Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng, em của người, trong một chiếc thuyền, với Xê-bê-đê, cha của họ, đang vá lưới của họ. Ngài đã gọi họ.
22 Họ đã liền bỏ thuyền và cha của họ, mà theo Ngài.
23 Đức Chúa Jesus đã đi khắp xứ Ga-li-lê, giảng dạy trong các nhà hội của họ, giảng Tin Lành của Vương Quốc Trời, chữa lành mọi thứ bệnh tật và mọi thứ ốm yếu trong dân chúng.
24 Danh tiếng của Ngài đã lan ra khắp cả xứ Si-ri. Họ đã đem đến Ngài mọi người có bệnh, với đủ loại bệnh tật và đau đớn, những người bị quỷ ám, những người bị chứng kinh phong, những người bị bại liệt thì Ngài đã chữa lành họ.
25 Từ Ga-li-lê, Đê-ca-bô-lơ, Giê-ru-sa-lem, Giu-đê, và bên kia Sông Giô-đanh, có các đám đông lớn dân chúng đã theo Ngài.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: Đức Chúa Jesus Christ, Ngài kêu gọi các môn đồ đầu tiên theo Ngài là những người đánh cá, thất học. Con được hiểu rằng: Đức Chúa Jesus Christ, Ngài biết trong tấm lòng của các môn đồ, họ đang khao khát Một Đấng Cứu Rỗi, để giải thoát họ ra khỏi sự khôn khổ của đời sống. Khi nghe tiếng Chúa gọi, họ đã bỏ lại mọi sự mà đi theo Chúa.
Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã thương xót con, vì con cũng không có học thức gì nhiều, sự hiểu biết cũng có giới hạn của con người xác thịt. Con cảm tạ ơn Cha đã thương xót con cho con được hiểu về Lẽ Thật của Lời Ngài. Khi con được nghe Lẽ Thật của Lời Ngài, thì con cũng muốn được sống theo Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Cha đã thánh hoá con, và ban cho con năng lực để con sống đúng theo Lời của Chúa.
Thưa Cha, con cũng được hiểu rằng: Khi một người đã tin nhận Tin Lành, biết về Lẽ Thật của Lời Chúa, thì cũng hãy mang Lẽ Thật của Lời Chúa, đến cho những người xung quanh, để họ cũng được biết Đức Chúa Jesus Christ là Cứu Chúa Duy Nhất.
Thưa Cha, nhưng tiếc thay, trong thời đại ngày nay, nhiều người, họ không có đức tin nơi Thiên Chúa đã được ghi chép trong Thánh Kinh. Họ thích sống theo ý riêng của mình và thích nghe những sự giảng dạy của các giáo sư giả. Họ được dạy, tin Chúa thì phải được giàu có, tin Chúa phải làm nhiều điều bác ái giúp đỡ người nghèo, mục đích là để linh hồn được cứu khi qua đời. Còn về sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì họ không tin vào sự cứu chuộc của Ngài.
Thưa Cha, khi con đọc sách Thánh Kinh và đối chiếu là sự giảng dạy của giáo hội thì con thấy họ giảng dạy sai trật và họ đã dùng danh của một người tự xưng mình là giáo hoàng để cho phép bẻ cong Lời Chúa, dạy những giáo lý vi phạm vào Các Điều Răn của Thiên Chúa.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu Lời của Ngài. Nguyện tình yêu và ân điển của Ngài còn đến đời đời.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
Ma-thi-ơ 4:18-25 Đức Chúa Jesus Gọi Các Môn Đồ Đầu Tiên và Giảng Dạy cho Dân Chúng
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Cảm tạ ơn Chúa cho con chiều nay khi đem xe đi sửa, lúc quay về tới gần nhà thì nhìn thấy em họ, người chị em trong Chúa của con, em có mảnh ruộng chỉ cách con đường bê tông cạnh con mương ngay trước nhà con. Con bấm còi, em ngẩng lên. Nhìn thấy con, em bước lên khỏi ruộng, lội xuống rãnh nước bên ruộng vừa rửa những vết bùn lấm lem trên áo vừa nói. “Bà lại ép em ra chùa chị ạ, nói em mạnh lắm, nhưng em chỉ trả lời con không ra.” Nói tới đây, mắt em hoe đỏ, những vệt bùn vương trên khuôn mặt rám nâu bởi nắng gió khiến con thấy thương em vô cùng.
Con khích lệ em mà trong lòng trào dâng niềm biết ơn Chúa, con người yếu đuối luôn lo lắng không dám mở lòng tiếp nhận Chúa vì sợ hãi ngày nào không còn nữa. Em có buồn, có chút căng thẳng khi bị bắt bớ đó, nhưng con nhìn thấy trong em là cả một sự quyết tâm và không chịu khuất phục, con nhìn thấy sức mạnh của Ngài trong em. Hôm trước em có kể với con, có người làng hỏi em muốn biết về Chúa, em cầu nguyện và sau vài ngày em đưa cho người ấy những tờ giấy chép Lời Chúa mà con đã đưa em đọc. Cảm tạ Chúa vì tình yêu Ngài đầy dẫy đã giúp em chiến thắng nỗi sợ hãi mang hạt giống Tin Lành gieo ran gay cả khi đang trong cơn thử thách.
Cảm tạ ơn Chúa, giờ này đây khi đến với Lời của Ngài, lòng con vẫn nhớ tới em. Cầu xin Chúa ban ơn thêm sức cho em vượt qua thử thách, cầu xin Lời của Ngài giờ này ban cho con sức mạnh để chiến trận cùng em. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa kính yêu của chúng con và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Ma-thi-ơ 4:18-25.
Kính thưa Chúa!
Khi suy gẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 4:18-25, con càng được nhắc nhở. Chúa Jesus đã kêu gọi những người đánh cá bình thường, hứa rằng Ngài sẽ khiến họ trở nên tay đánh lưới người. Công việc đánh cá đem lại sự sống tạm thời, còn “đánh lưới người” đem đến sự sống đời đời. Cũng như đánh cá đòi hỏi sự kiên nhẫn, khéo léo và bền lòng, thì việc đem người về với Chúa cũng cần tình yêu thương, sự kiên trì và hoàn toàn nhờ quyền năng Chúa hành động. Ngài biến đổi công việc và mục đích đời sống họ, và cũng biến đổi cả con – từ sống cho riêng mình sang sống để cứu nhiều người khác.
Điều làm con cảm động là các môn đồ đã “lập tức bỏ lưới mà theo Ngài”. Họ không tính toán được mất, không chần chừ, nhưng sẵn sàng đáp ứng ngay. Con tự hỏi: trong đời sống con, có bao lần Chúa gọi mà con còn ngần ngại, trì hoãn? Con ước ao học được tấm lòng vâng phục như họ, sẵn sàng đặt Chúa trên hết.
Trong phần cuối bài học, Lời Chúa cho biết, Chúa vừa giảng Tin Lành Nước Trời vừa chữa lành bệnh tật và giải cứu người bị quỷ ám. Điều đó cho thấy Tin Lành Chúa đem đến là trọn vẹn: không chỉ là sự cứu rỗi linh hồn mà còn là sự phục hồi thân thể và tâm hồn. Chúa quan tâm đến con người toàn diện. Con cũng được nhắc nhở rằng, theo Chúa không chỉ là nói về Ngài, mà còn phải bày tỏ tình yêu qua hành động, qua sự nâng đỡ và chăm sóc những người xung quanh.
Danh tiếng Chúa Jesus nhanh chóng lan ra khắp xứ, không phải bởi sự quảng bá rầm rộ, nhưng bởi những việc Ngài làm và đời sống Ngài bày tỏ. Người ta tận mắt chứng kiến sự chữa lành, sự giải cứu, và chính điều đó kéo họ đến với Ngài. Con được dạy rằng, lời chứng sống động mạnh mẽ hơn bất cứ lời nói nào là khi con sống theo Lời Chúa, để tình yêu và sự biến đổi bày tỏ qua đời sống mình, thì người khác sẽ nhận ra Ngài.
Khi nhìn lại sự thay đổi của em họ, con thấy rõ điều này: chính đời sống được biến đổi của em đã trở thành một lời chứng sống động cho Chúa giữa làng quê ngèo này, sự quyết tâm của em gây ra sự tranh cãi, đàm tiếu, khuấy động… Và con tin trong mớ hỗn độn ấy sẽ có người đặt câu hỏi và tìm kiếm Ngài. Điều ấy khích lệ con bước đi mạnh mẽ hơn trong đức tin và sống sao để trở thành một “tay đánh lưới người” mà Chúa muốn.
Kính lạy Thiên Chúa kính yêu của chúng con!
Con cảm tạ Ngài vì qua Lời trong Ma-thi-ơ 4:18-25, Ngài nhắc con rằng, Chúa kêu gọi chúng con không chỉ sống cho đời này, nhưng sống cho mục đích đời đời – trở nên tay đánh lưới người. Xin ban cho chúng con tấm lòng vâng phục như các môn đồ đầu tiên, biết sẵn sàng đáp ứng tiếng gọi của Ngài ngay lập tức.
Xin dạy chúng con vừa rao giảng Lời Ngài, vừa sống bày tỏ tình yêu qua hành động quan tâm, nâng đỡ. Nguyện chính đời sống chúng con trở thành một lời chứng sống động, để danh Chúa được vinh hiển.
Con cũng cầu xin Ngài thêm sức mạnh cho em họ của con, để em đứng vững trong thử thách và tiếp tục gieo hạt giống Tin Lành giữa làng quê này. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 4:18-25 Đức Chúa Jesus Gọi Các Môn Đồ Đầu Tiên và Giảng Dạy cho Dân Chúng
18 Khi Đức Chúa Jesus đang đi dọc bờ của Biển Ga-li-lê, Ngài đã thấy hai anh em: Si-môn, gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê, em của người. Họ đang thả lưới xuống biển, vì họ đã là các người đánh cá.
19 Ngài phán với họ: "Hãy theo Ta! Ta sẽ làm các ngươi trở nên các tay đánh lưới người."
20 Họ đã liền bỏ lưới, theo Ngài.
21 Từ đó, đi tới, Ngài đã thấy hai anh em khác: Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng, em của người, trong một chiếc thuyền, với Xê-bê-đê, cha của họ, đang vá lưới của họ. Ngài đã gọi họ.
22 Họ đã liền bỏ thuyền và cha của họ, mà theo Ngài.
23 Đức Chúa Jesus đã đi khắp xứ Ga-li-lê, giảng dạy trong các nhà hội của họ, giảng Tin Lành của Vương Quốc Trời, chữa lành mọi thứ bệnh tật và mọi thứ ốm yếu trong dân chúng.
24 Danh tiếng của Ngài đã lan ra khắp cả xứ Si-ri. Họ đã đem đến Ngài mọi người có bệnh, với đủ loại bệnh tật và đau đớn, những người bị quỷ ám, những người bị chứng kinh phong, những người bị bại liệt thì Ngài đã chữa lành họ.
25 Từ Ga-li-lê, Đê-ca-bô-lơ, Giê-ru-sa-lem, Giu-đê, và bên kia Sông Giô-đanh, có các đám đông lớn dân chúng đã theo Ngài.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha một buổi sáng bình an Ngài đã ban cho con. Thì giờ này con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài biến đổi con, giúp con sống đẹp lòng Ngài ngày càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng khi Đức Chúa Jesus đi dọc bờ của biển Ga-li-lê, Ngài đã thấy hai anh em: Si-môn gọi là Phi-e-rơ và Anh-rê, em của người. Họ đang thả lưới xuống biển, vì họ là các người đánh cá. Ngài phán với họ: "Hãy theo Ta! Ta sẽ làm các ngươi trở nên các tay đánh lưới người". Họ đã liền bỏ lưới theo Ngài. Thưa Cha, qua đó con thấy rằng Chúa đã kêu gọi ngay cả những người đánh cá thất học làm môn đồ của mình. Vì vậy, đi theo Chúa thì chỉ cần có tấm lòng yêu mến Chúa không cần phải có học thức, bằng cấp cao mới đi theo Chúa được, Chúa xem trọng ở tấm lòng của mỗi người đi theo Ngài. Khi đi theo Chúa, chúng con sẽ được Chúa dùng vào những công việc cao cả hơn là những việc trước đây chúng con làm. Chúng con sẽ đem những linh hồn đang bị hư mất về với Ngài. Một linh hồn quý hơn cả thế gian nên công việc của chúng con có giá trị rất lớn. Xin Chúa ban ơn để con có thể đem được dù chỉ một linh hồn về với Ngài. Con cảm tạ Chúa! Thưa Cha, con cũng học được rằng con cũng cần nhận biết tiếng gọi của Chúa trong đời sống của mình để lập tức làm theo. Như vậy, con mới sống đúng với ý muốn của Chúa, sống đẹp lòng Ngài. Con cầu xin Chúa giúp con nhạy bén với tiếng gọi của Ngài trong cuộc sống. Con cảm tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus tiếp tục đi tới, Ngài đã thấy hai anh em khác là Gia-cơ và Giăng trong một chiếc thuyền với Xê-bê-đê, là cha của họ. Họ đang vá lưới trong thuyền. Ngài đã gọi và họ đã liền bỏ thuyền và cha của mình mà theo Ngài. Thưa Cha, qua đó con cũng học được rằng khi Chúa kêu gọi con làm một việc gì thì con luôn sẵn sàng từ bỏ phương tiện sống và ngay cả những mối quan hệ ruột thịt để làm theo Lời Chúa.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học đến đây. Nguyện con luôn nhận biết tiếng gọi của Chúa trong cuộc sống để làm theo. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
28/08/2025
Ma-thi-ơ 4:18-25 Đức Chúa Jesus Gọi Các Môn Đồ Đầu Tiên và Giảng Dạy cho Dân Chúng
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho con được nghỉ ngơi, được hồi lại sức sau những ngày ốm bệnh và nhiều công việc. Thì giờ này Ngài ban cho con được có sự thuận tiện để học, suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện xin Chúa soi dẫn con và ban cho con sự hiểu biết ý muốn Ngài! Con cảm tạ Chúa!
18 Khi Đức Chúa Jesus đang đi dọc bờ của Biển Ga-li-lê, Ngài đã thấy hai anh em: Si-môn, gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê, em của người. Họ đang thả lưới xuống biển, vì họ đã là các người đánh cá.
19 Ngài phán với họ: "Hãy theo Ta! Ta sẽ làm các ngươi trở nên các tay đánh lưới người."
20 Họ đã liền bỏ lưới, theo Ngài.
21 Từ đó, đi tới, Ngài đã thấy hai anh em khác: Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng, em của người, trong một chiếc thuyền, với Xê-bê-đê, cha của họ, đang vá lưới của họ. Ngài đã gọi họ.
22 Họ đã liền bỏ thuyền và cha của họ, mà theo Ngài.
23 Đức Chúa Jesus đã đi khắp xứ Ga-li-lê, giảng dạy trong các nhà hội của họ, giảng Tin Lành của Vương Quốc Trời, chữa lành mọi thứ bệnh tật và mọi thứ ốm yếu trong dân chúng.
24 Danh tiếng của Ngài đã lan ra khắp cả xứ Si-ri. Họ đã đem đến Ngài mọi người có bệnh, với đủ loại bệnh tật và đau đớn, những người bị quỷ ám, những người bị chứng kinh phong, những người bị bại liệt thì Ngài đã chữa lành họ.
25 Từ Ga-li-lê, Đê-ca-bô-lơ, Giê-ru-sa-lem, Giu-đê, và bên kia Sông Giô-đanh, có các đám đông lớn dân chúng đã theo Ngài.
Thưa Chúa, con thấy Phi-e-rơ, Anh-rê, Gia-cơ và Giăng là những người có tấm lòng tin kính Chúa, hướng về Chúa, sẵn lòng hầu việc Chúa. Vì vậy khi Chúa kêu gọi họ thì họ đã lập tức theo Chúa mà từ bỏ nghề nghiệp, phương tiện kiếm sống, tài sản, và cả người thân để đi theo Chúa, hầu việc Chúa. Thưa Chúa, đối với con việc xa rời người thân để đi theo tiếng gọi của Chúa trong sự phụng sự Ngài là một điều khó. Vì con thương họ, lòng muốn ở gần họ, và đã quá quen với việc ở gần họ. Bản thân con cũng không biết điều này, cho đến khi đã theo Chúa lâu rồi, mà khi ở xa nhớ đến người thân mà nước mắt vẫn rơi. Con chợt nhận ra, mình thật là yếu đuối. Có lẽ vì vậy mà Chúa đã chuẩn bị cho con một thời gian dài sau khi tin nhận Chúa, con vẫn được ở gần người thân. Con hiểu vì Ngài biết rõ con hơn cả chính con vậy. Cảm tạ Chúa vì ngày rời xa người thân theo tiếng gọi của Chúa, con được Chúa ban cho đức tin rằng, mình đang làm đúng theo ý Chúa rồi, nên cứ dạn dĩ mà bước đi. Con rời đi mà không nuối tiếc, không dằn vặt. Bởi con hiểu rằng thời gian mà Chúa cho con sống với họ đã trọn rồi, điều gì con có thể làm thì con đều đã làm. Bên cạnh đó con hiểu rằng khi con sống đúng theo Lời Chúa, trung tín với Chúa cho đến cuối cùng thì đó cũng chính là điều tốt nhất mà con có thể làm cho người thân của con. Vì ngày Chúa đến thì họ biết chắc rằng Chúa là Đấng có thật, và họ sẽ tin nhận Ngài, trung tín với Ngài.
Thưa Chúa, con hiểu rằng khi Chúa đi rao giảng Tin Lành thì Ngài cũng chữa lành cho những người đau bệnh, ốm yếu, người bị quỷ ám, bại liệt,... Con hiểu việc làm đó vừa để tỏ cho loài người nhìn biết quyền năng của Thiên Chúa, vừa tỏ lòng thương xót của Chúa đối với loài người. Và cũng là để dạy dỗ chúng con rằng lời nói phải đi đôi với việc làm. Sẽ chẳng thể nào cứ rao giảng về tình yêu, lòng thương xót của Chúa cho mọi người, nếu như con dân Chúa chẳng sẵn lòng cứu giúp người thật cần sự cứu giúp. Con hiểu rằng điều quan trọng nhất là giảng Tin Lành cứu giúp họ về thuộc linh. Nhưng bên cạnh đó thì những điều gì có thể làm cứu giúp họ về thuộc thể thì nên làm. Vì Lời Chúa dạy: "Chớ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, miễn là tay con có quyền làm điều ấy" (Châm Ngôn 3:27).
Con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa ban cho con luôn sẵn lòng làm theo lời kêu gọi của Chúa mỗi ngày. Nguyện xin Chúa cũng ban cho con lòng yêu thương, cứu giúp mọi người như chính con đã được nhận từ nơi Chúa vậy. Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
14/09/2025
Nguyễn Thị Thùy Linh: Ma-thi-ơ 4:18-25 Đức Chúa Jesus Gọi Các Môn Đồ Đầu Tiên và Giảng Dạy cho Dân Chúng
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con cơ hội tiếp tục được học, suy ngẫm Lời Ngài trên đất này. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con và ban cho con những bài học quý cho linh hồn con. Nguyện xin Cha ban cho con tấm lòng yêu thích Lời Ngài và được dầm thấm trong Lời Ngài. Con cảm tạ Cha.
18 Khi Đức Chúa Jesus đang đi dọc bờ của Biển Ga-li-lê, Ngài đã thấy hai anh em: Si-môn, gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê, em của người. Họ đang thả lưới xuống biển, vì họ đã là các người đánh cá.
19 Ngài phán với họ: "Hãy theo Ta! Ta sẽ làm các ngươi trở nên các tay đánh lưới người."
20 Họ đã liền bỏ lưới, theo Ngài.
21 Từ đó, đi tới, Ngài đã thấy hai anh em khác: Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng, em của người, trong một chiếc thuyền, với Xê-bê-đê, cha của họ, đang vá lưới của họ. Ngài đã gọi họ.
22 Họ đã liền bỏ thuyền và cha của họ, mà theo Ngài.
23 Đức Chúa Jesus đã đi khắp xứ Ga-li-lê, giảng dạy trong các nhà hội của họ, giảng Tin Lành của Vương Quốc Trời, chữa lành mọi thứ bệnh tật và mọi thứ ốm yếu trong dân chúng.
24 Danh tiếng của Ngài đã lan ra khắp cả xứ Si-ri. Họ đã đem đến Ngài mọi người có bệnh, với đủ loại bệnh tật và đau đớn, những người bị quỷ ám, những người bị chứng kinh phong, những người bị bại liệt thì Ngài đã chữa lành họ.
25 Từ Ga-li-lê, Đê-ca-bô-lơ, Giê-ru-sa-lem, Giu-đê, và bên kia Sông Giô-đanh, có các đám đông lớn dân chúng đã theo Ngài.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.
Con suy ngẫm về sự kiện ba ông Si-môn, gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê liền bỏ lưới theo Chúa Jesus khi Ngài gọi họ. Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng thì chẳng những bỏ thuyền mà còn bỏ lại cha mình mà đi theo Chúa Jesus. Con hiểu rằng thời điểm này Chúa Jesus vừa mới bắt đầu vào chức vụ, Ngài chưa nổi tiếng, chưa làm ra phép lạ nhưng sao những người này lại lập tức đáp lại tiếng gọi của Chúa Jesus mà bỏ hết mọi sự mà đi theo Chúa. Việc họ lập tức đáp lại tiếng gọi của Chúa có thể là được sự tác động của Đấng Thần Linh trong lòng họ, Chúa cũng biết tấm lòng của họ. Con thử tưởng tượng giả sử ngày nay có người nào đó tự dưng lại bảo rằng: Hãy theo Ta! thì chắc khó mà có người nào đáp lại lời kêu gọi ấy, thậm chí còn nghi ngờ và cho rằng là kẻ xấu, vì thực tế kẻ xấu cũng nhiều. Con hiểu thời nào cũng có kẻ xấu người tốt như nhau, vậy nên con hiểu để một người có thể chịu hạ mình, tiếp nhận Tin Lành cũng là sự thương xót, tác động trong tâm thần của họ vì Chúa biết rõ tấm lòng của mỗi một người họ sẽ có tin Chúa hay không. Con cũng hiểu lòng dạ của loài người cứng cỏi lắm, kiêu ngạo lắm. Nếu không bởi sự thương xót, sự làm việc trong tấm lòng thì khó có thể họ chịu lắng nghe và hạ mình, tiếp nhận, hay đáp lại tiếng gọi của Chúa.
Qua đây con cũng học được rằng ngay nay con đã tin nhận Chúa và đang ở trong ân điển của Chúa. Con phải tập biết lắng nghe sự kêu gọi của Chúa và khi nhận biết phải lập tức đáp lại ngay. Bằng lòng buông bỏ hết mọi sự để theo Chúa. Đặt Chúa làm trên hết trên đời sống mình. Chúa là mục tiêu mà con hướng đến.
Con hiểu sự Đức Chúa Jesus vừa rao giảng vừa chữa lành cho đám đông theo Ngài thời bấy giờ là sự chăm sóc cụ thể, thiết thực và qua đó bài tỏ quyền năng của Thiên Chúa. Con hiểu việc làm đó khác với sự ngày nay các giáo hội dùng những việc làm dụ đạo, thu hút người tin Chúa bằng những phương thức như tin Chúa sẽ được vật chất, hưởng quyền lợi nào đó hay có sự hứa hẹn chăm lo đời sống. Khiến người ta tin Chúa vì mục đích được hưởng lợi ích chứ không phải vì để được sự cứu rỗi. Bởi vậy cho nên những người ấy rất dễ bị mất đức tin vì vốn dĩ từ đầu họ đã không có đức tin thật nơi Chúa. Sự Đức Chúa Jesus chữa lành, những bệnh tật, đau yếu, đuổi những quỷ là bởi sự thương xót của Ngài trên những người ấy. Chúa không thể cam lòng bỏ mặc họ, mà Ngài thường động lòng thương xót loài người khờ dại, yếu đuối. Ngài giúp họ tìm lại được một tương lai sáng lạng hơn từ thuộc linh đến thuộc thể.
Con học được rằng ngày nay con cũng cần có tinh thần chăm sóc những người lân cận mình, nhất là những người yếu đuối cần được khích lệ, chăm sóc. Sự tốt nhất không phải chỉ là lời khuyên mà còn là đưa ra một hướng, một phương cách giúp họ thoát ra được nan đề mà họ đang gặp phải.
Thưa Cha! Qua bài học hôm nay con hiểu rằng bản thân con phải hết lòng sống theo Lời Chúa vì như vậy con mới có thể vững vàng bước đi theo Chúa. Con cần lập tức đáp lại lời kêu gọi của Ngài mà không nghi ngờ hay phải đắn đo suy nghĩ. Con hiểu rằng khi con hầu việc Chúa thì không phải vì con tài giỏi có nhiều ơn để làm, mà là sự đó là sự một người không xứng đáng có thể dùng những ân tứ nào mình có mà phần nào đáp lại tình yêu, ân điển mà Thiên Chúa ban cho con. Được phụng sự Chúa là một vinh dự, một sự phước hạnh mà kẻ hèn mọn được ban cho cơ hội. Con cầu xin Cha ban cho con sự mạnh mẽ, can đảm và đức tin nơi Chúa càng hơn. Xin Cha giúp con nhớ bài học hôm nay và áp dụng vào đời sống mình. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
21/10/2025