Ma-thi-ơ 5:1-12 Bài Giảng Trên Núi – Các Phước Lành
Hôm nay, ngày 15/07/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 5:1-12.
1 Khi thấy các đoàn dân đông, Ngài đã đi lên phía một ngọn núi. Khi Ngài đã ngồi, các môn đồ của Ngài đã đến gần Ngài.
2 Ngài đã mở miệng mình, dạy họ, phán rằng:
3 "Phước cho những ai khó nghèo! Vì Vương Quốc Trời là của họ. {Một số bản chép tay tiếng Hy-lạp ghi là: khó nghèo tâm thần.}
4 Phước cho những ai than khóc! Vì họ sẽ được an ủi.
5 Phước cho những ai nhu mì! Vì họ sẽ thừa hưởng đất.
6 Phước cho những ai đói và khát sự công chính! Vì họ sẽ được no đủ.
7 Phước cho những ai thương xót! Vì họ sẽ được thương xót.
8 Phước cho những ai trong sạch trong lòng! Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời.
9 Phước cho những ai tạo nên sự hòa thuận! Vì họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa.
10 Phước cho những ai bị bách hại vì sự công chính! Vì Vương Quốc Trời là của họ.
11 Phước cho các ngươi khi người ta sẽ mắng nhiếc các ngươi, bách hại, và sẽ nói mọi lời nói dữ, vu khống, nghịch lại các ngươi vì Ta.
12 Hãy vui vẻ và mừng rỡ! Vì phần thưởng của các ngươi là lớn trong các tầng trời. Vì họ cũng từng bách hại những tiên tri trước các ngươi.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Tại sao những người "khó nghèo" và "than khóc" được phước thay vì những người giàu có và vui vẻ?
2. Điều gì khiến việc "nhu mì" trở thành một phẩm chất được ban phước, trong khi xã hội thường coi trọng sự mạnh mẽ và quyết đoán?
3. "Đói và khát sự công chính" có nghĩa là gì trong bối cảnh cuộc sống hiện đại?
4. Làm thế nào để có thể "trong sạch trong lòng" khi chúng ta sống trong một thế giới đầy cám dỗ và tội lỗi?
5. Vai trò của người "tạo nên sự hòa thuận" trong một xã hội đầy chia rẽ và xung đột như hiện nay là gì?
6. Tại sao việc bị bách hại vì sự công chính lại được coi là một phước lành?
7. Làm thế nào chúng ta có thể "vui vẻ và mừng rỡ" khi phải đối mặt với sự mắng nhiếc và bách hại?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Hãy thực hành lòng thương xót bằng cách quan tâm đến những người khó khăn chung quanh bạn. Có thể là qua việc lắng nghe, giúp đỡ vật chất, hoặc đơn giản là có mặt bên họ.
2. Nuôi dưỡng tấm lòng nhu mì bằng sự học cách kiềm chế cơn giận, sẵn sàng tha thứ, và không đáp trả khi bị xúc phạm.
3. Trở thành người tạo nên hòa thuận trong gia đình và nơi làm việc bằng sự tìm cách hòa giải các mâu thuẫn thay vì kích động thêm xung đột.
4. Rèn luyện sự trong sạch trong lòng qua việc tránh xa những suy nghĩ tiêu cực, lời nói độc hại, và những hành động không đúng đắn.
5. Thực hành lòng khát khao sự công chính bằng cách sống thành thật, công bằng trong mọi giao dịch, và dũng cảm lên tiếng khi chứng kiến sự bất công.
Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 5:1-12 Bài Giảng Trên Núi – Các Phước Lành
Hôm nay, ngày 15/07/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng, đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 5:1-12.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Khi thấy các đoàn dân đông, Ngài đã đi lên phía một ngọn núi. Khi Ngài đã ngồi, các môn đồ của Ngài đã đến gần Ngài.
2 Ngài đã mở miệng mình, dạy họ, phán rằng:
3 Phước cho những ai khó nghèo! Vì Vương Quốc Trời là của họ. {Một số bản chép tay tiếng Hy-lạp ghi là: khó nghèo tâm thần.}
4 Phước cho những ai than khóc! Vì họ sẽ được an ủi.
5 Phước cho những ai nhu mì! Vì họ sẽ thừa hưởng đất.
6 Phước cho những ai đói và khát sự công chính! Vì họ sẽ được no đủ.
7 Phước cho những ai thương xót! Vì họ sẽ được thương xót.
8 Phước cho những ai trong sạch trong lòng! Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời.
9 Phước cho những ai tạo nên sự hòa thuận! Vì họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa.
10 Phước cho những ai bị bách hại vì sự công chính! Vì Vương Quốc Trời là của họ.
11 Phước cho các ngươi khi người ta sẽ mắng nhiếc các ngươi, bách hại, và sẽ nói mọi lời nói dữ, vu khống, nghịch lại các ngươi vì Ta.
12 Hãy vui vẻ và mừng rỡ! Vì phần thưởng của các ngươi là lớn trong các tầng trời. Vì họ cũng từng bách hại những tiên tri trước các ngươi.
Điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Con hiểu rằng: Những người "khó nghèo" và "than khóc" được phước nếu họ biết Chúa, tìm kiếm Chúa, tin Chúa và trông cậy Chúa, thay vì những người giàu có và vui vẻ, họ mải mê với thú vui thế gian, mà không tìm kiếm Chúa, và họ không biết, không tin và không trông cậy Chúa. Cảm tạ Chúa.
2. Con hiểu rằng: "Nhu mì" là phong cách ứng xử khiêm nhường, mềm mại, thân thiện, là phẩm chất phải có ở bất kỳ ai, và nhất là con cái Chúa. Chúa Jesus mà còn nhu mì (Ma-thi-ơ 11:29) và Ngài hứa ban phước cho ai có tấm lòng như vậy, trong khi xã hội thường coi trọng sự mạnh mẽ và quyết đoán. Cảm tạ Chúa.
3. Con hiểu rằng: "Đói và khát sự công chính" là muốn khát khao sự công bằng, ngay thẳng, chân thật chứ không phải là dối trá, lừa lọc, gian lận, cậy quyền thế, cậy sức mạnh để ăn hiếp, cướp bóc lẫn nhau, nhất là trong bối cảnh cuộc sống hiện đại, đầy dẫy những sự bất công, bất chính. Đó là ý muốn của Chúa đối với loài người. Cảm tạ Chúa.
4. Để có thể "trong sạch trong lòng" khi con người tin và làm theo mọi Lời Chúa dạy, biết nương cậy Chúa và nhờ ân điển của Chúa, khi đang sống trong một thế giới đầy cám dỗ và tội lỗi như hiện nay. Cảm tạ Chúa.
5. Vai trò của người "tạo nên sự hòa thuận" trong một xã hội đầy chia rẽ và xung đột như hiện nay là người đó trở nên một chứng nhân cho Chúa trong việc rao Tin Lành cho người khác, để họ được “hòa thuận” với Đức Chúa Trời và với những người xung quanh. Nếu không đến với Chúa thì không có thể hòa thuận. Cảm tạ Chúa.
6. Con hiểu rằng: Việc bị bách hại vì sự công chính lại được coi là một phước lành, vì người ấy đã chịu khổ vì Chúa, và Ngài sẽ ban phước, cũng như phần thưởng cho họ đời sau. Cảm tạ Chúa.
7. Chúng con có thể "vui vẻ và mừng rỡ" khi phải đối mặt với sự mắng nhiếc và bách hại vì sẽ được phần thưởng từ trời. Đó là Lời hứa của Chúa (Lu-ca 6:23). Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ thực hành lòng thương xót bằng cách quan tâm đến những người khó khăn chung quanh con. Có thể là qua việc lắng nghe, giúp đỡ vật chất, hoặc đơn giản là có mặt bên họ. Cảm tạ Chúa.
2. Con sẽ nuôi dưỡng tấm lòng nhu mì bằng sự học cách kiềm chế cơn giận, sẵn sàng tha thứ, và không đáp trả khi bị xúc phạm. Con cảm tạ Chúa.
3. Con sẽ trở thành người tạo nên hòa thuận trong gia đình và nơi làm việc bằng cách làm chứng cho họ biết đến Chúa và nhờ cậy Chúa, tìm cách hòa giải các mâu thuẫn thay vì kích động thêm xung đột. Cảm tạ Chúa.
4. Con sẽ rèn luyện sự trong sạch trong lòng qua việc tránh xa những suy nghĩ tiêu cực, lời nói độc hại, và những hành động không đúng đắn. Con cảm tạ Chúa.
5. Con thực hành lòng khát khao sự công chính khi con nhờ cậy Chúa, với cách sống thành thật, công bằng trong mọi giao dịch, và dũng cảm lên tiếng khi chứng kiến sự bất công. Cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Dương Quang Trung
***
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 5:1-12 Bài Giảng Trên Núi – Các Phước Lành
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Con tạ ơn Ngài thêm sức cho con, con thấy khỏe hơn hôm qua. Xin Cha thương xót mà thêm sức cả thuộc thể và thuộc linh cho con và gia đình con. Con tạ ơn Ngài! Con xin Cha giờ này cũng ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con.
Thưa Cha, con thấy khi Chúa Jesus dùng hành động thì Ngài chữa lành cho người ta, còn khi Ngài dùng lời nói thì giảng dạy, giúp cho người ta hiểu về những lẽ thật, giúp người ta hiểu hoàn cảnh của mình, biết cách sống kính sợ Chúa và hướng lòng về Vương Quốc Trời.
Con học được là con nói hay làm gì thì cũng hãy luôn nói và làm ra những điều ích lợi, gây dựng cho người khác, như vậy cũng chính là nói và làm vì sự vinh quang của Chúa như Lời Chúa dạy:
"Vậy, cho dù các anh chị em ăn hay uống, hay làm sự gì khác, hãy làm mọi sự vì sự vinh quang của Thiên Chúa." (I Cô-rinh-tô 10:31).
Thực sự điều này vẫn khó với con, vì con thấy mình còn thường thiếu sự dịu dàng, ân cần. Bây giờ con chỉ biết cách thay đổi là cố gắng để hàng ngày nhân danh Chúa xua đuổi bản tính xấu đi, nhớ để cầu nguyện trước khi nói, và để lòng suy ngẫm Lời Chúa từ sáng đến tối để được Lời Ngài thêm sức, thánh hóa.
Con kính xin Ngài giúp con cố gắng và kiên trì làm theo những điều đó, xin Chúa biến đổi con. Con xin Ngài giúp cho con là một người mẹ, người vợ thật đáng yêu của các con mình và chồng mình. Là một người con thật đáng yêu của Chúa. Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
16/07/2025
***
Ma-thi-ơ 5:1-12 Bài Giảng Trên Núi – Các Phước Lành
Lạy Chúa là Cha Từ Ái kính yêu vô cùng của chúng con. Con cảm tạ Chúa đã cho con thì giờ để đăng lại bài suy ngẫm của con vì con không cẩn thận đã xóa đi hai lần bài con đang soạn. Nhưng, sau khi con soạn lại con bỗng dưng thấy mình ghi lại nhiều hơn những gì con soạn trước đó. Con hiểu rằng chắc Chúa thấy hai bài trước của con chưa có bài học sâu sắc, nên Chúa muốn con phải suy ngẫm thêm nữa. Giờ thì con rút tỉa được nhiều lời dạy dỗ quý báu của Chúa từ trong những gì con ghi lại. Con xin Chúa tha tội lơ đãng không tập trung của con khi con đến với Lời Chúa. Xin Chúa tiếp tục thôi thúc tấm lòng con tìm cầu Ngài và khao khát được ăn nuốt Lời Ngài mỗi ngày.
Con xin dâng thì giờ này cầu xin Đức Thánh Linh soi dẫn con đọc, suy ngẫm và ghi lại điều Chúa muốn con hiểu trong Ma-thi-ơ 5:1-12.
1 Khi thấy các đoàn dân đông, Ngài đã đi lên phía một ngọn núi. Khi Ngài đã ngồi, các môn đồ của Ngài đã đến gần Ngài.
2 Ngài đã mở miệng mình, dạy họ, phán rằng:
3 "Phước cho những ai khó nghèo! Vì Vương Quốc Trời là của họ. {Một số bản chép tay tiếng Hy-lạp ghi là: khó nghèo tâm thần.}
Lạy Chúa, con hiểu từ câu 1 đến câu 3, Ma-thi-ơ ghi lại việc Đức Chúa Jesus Christ giảng dạy Tin Lành ở trên núi. Khi thấy đoàn dân đông có nghĩa là có rất nhiều người, chính là dịp tiện để Đức Chúa Jesus rao giảng Tin Lành. Ma-thi-ơ dùng các động từ liên tục nối kết nhau "đi, ngồi, mở miệng, dạy" cho thấy hình ảnh:
* Đức Chúa Jesus Christ bình dị nhưng oai nghi, từ tốn nhưng dứt khoát, mềm mại nhưng mạnh mẽ.
* Đức Chúa Jesus Christ luôn chuẩn bị sẵn sàng cho việc giảng dạy Tin Lành mọi lúc, mọi nơi.
* Đức Chúa Jesus Christ nhiệt huyết và tràn đầy từ ái, Ngài muốn bước vô tâm hồn của từng người để cứu họ ra khỏi sự hư mất.
* Đức Chúa Jesus Christ thi hành chức vụ giảng dạy Lẽ Thật cho muôn dân một cách nghiêm túc và trọn vẹn.
3 "Phước cho những ai khó nghèo! Vì Vương Quốc Trời là của họ. {Một số bản chép tay tiếng Hy-lạp ghi là: khó nghèo tâm thần.}
4 Phước cho những ai than khóc! Vì họ sẽ được an ủi.
5 Phước cho những ai nhu mì! Vì họ sẽ thừa hưởng đất.
6 Phước cho những ai đói và khát sự công chính! Vì họ sẽ được no đủ.
7 Phước cho những ai thương xót! Vì họ sẽ được thương xót.
8 Phước cho những ai trong sạch trong lòng! Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời.
9 Phước cho những ai tạo nên sự hòa thuận! Vì họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa.
10 Phước cho những ai bị bách hạnh i vì sự công chính! Vì Vương Quốc Trời là của họ.
11 Phước cho các ngươi khi người ta sẽ mắng nhiếc các ngươi, bách hại, và sẽ nói mọi lời nói dữ, vu khống, nghịch lại các ngươi vì Ta.
Lạy Chúa, lời đầu tiên được Đức Chúa Jesus phán: "Phước cho những ai khó nghèo! Vì Vương Quốc Trời là của họ."
Nghèo ở đây có nghĩa là thiếu thốn, chật vật, không đủ sống. Đây là tính từ thể hiện tình trạng cuộc sống thiếu trước hụt sau, sống trong cảnh bất hạnh, đói no tùy ngày của một ai đó. Tại sao người nghèo khó lại được Vương Quốc Trời? Điều này không có nghĩa là người giàu thì không được ở Vương Quốc Trời. Ý của Đức Chúa Jesus là người nghèo thì tâm thần của họ nhạy cảm và thống khổ nên họ sẽ dễ dàng tiếp nhận Lời Chúa, vì Lời Chúa an ủi họ, tiếp thêm sức mạnh cho họ, hướng họ đến những điều tốt đẹp mà có thể cả cuộc đời họ cũng chưa tìm thấy. Nếu họ tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, thì mặc dù họ nghèo về thể xác nhưng giàu có về tâm linh, và Vương Quốc Trời sẵn dành cho họ.
Lời phán thứ hai của Đức Chúa Jesus Christ: "Phước cho những ai than khóc! Vì họ sẽ được an ủi."
Lạy Chúa, con hiểu rằng những người than khóc là những người gặp nhiều trắc trở, mồ côi, đau thương, cô đơn, khốn khó, tật nguyền, đau bệnh và vấp ngã trong cuộc sống. Họ cần lắm một liều thuốc để kháng sinh lại thực tế mà họ đang phải đối diện. Và liều thuốc duy nhất cứu cánh họ chính là Tin Lành, là Đức Chúa Jesus Christ. Ngài là bác sĩ đại tài chữa lành mọi vết thương, tật bệnh. Ngài cứu người mù, người què, người câm, người điếc, cứu kẻ chết sống lại. Ngài còn cứu người tội lỗi ra khỏi sự hư mất đời đời.
Lời phán thứ ba của Đức Chúa Jesus Christ: "Phước cho những ai nhu mì! Vì họ sẽ thừa hưởng đất."
Lạy Chúa, con hiểu rằng những người nhu mì là những người có nếp sống khiêm nhường, khiêm tốn, thật thà, biết kính trên nhường dưới, lễ phép, lễ độ. Những người như vậy, họ sẽ tiếp nhận Lẽ Thật một cách chậm rãi nhưng sâu sắc. Và khi họ đã tiếp nhận rồi thì Lời Chúa ăn sâu vào tâm trí họ khiến họ chiêm nghiệm được sự nhiệm mầu của Lời Chúa. Đất ở đây cũng có thể là tài sản, là đất đai nhà cửa nơi trần gian, nhưng đất cũng có nghĩa là những đặc quyền mà Thiên Chúa ban cho họ, thuộc quyền sở hữu của riêng họ mà không ai có thể tranh giành.
Lời phán thứ tư của Đức Chúa Jesus Christ: "Phước cho những ai đói và khát sự công chính! Vì họ sẽ được no đủ."
Lạy Chúa, con hiểu rằng người đói khát sự công chính là người chính trực, ngay thẳng, luôn muốn sự công bằng và lẽ phải. Là người luôn bênh vực kẻ yếu, giúp đỡ người bị oan. Người không sợ cường quyền và dám chống lại nó. Họ bất bình trước sự bất công của xã hội nhưng vì địa vị thấp kém nên họ không chống trả được. Họ luôn khao khát luật pháp nào có thể bảo vệ họ. Những người như vậy khi họ nhận biết Đức Chúa Jesus Christ thì họ sẽ một lòng bước theo Tin Lành của Ngài và giữ điều răn Ngài trọn vẹn vì họ đã tìm thấy Đấng thương xót họ, Đấng mang lại công bình và công lý cho họ. Nếu họ được ơn rao giảng hoặc làm chứng, thì họ sẽ nói lên những điều đúng với Lẽ Thật, không thêm bớt hay bẻ sửa điều mà họ đã nhận.
Lời phán thứ năm của Đức Chúa Jesus Christ: "Phước cho những ai thương xót! Vì họ sẽ được thương xót."
Lạy Chúa, con hiểu những người có tấm lòng thương xót là những người biết yêu thương, chia xẻ, đau với người đau, khóc với người khóc, luôn giúp đỡ người nghèo khó, người hoạn nạn. Là người biết quan tâm đến nhu cầu thiết yếu của người khác, dìu dắt những ai có hoàn cảnh đau thương cơ hàn. Những người như vậy khi nhận biết Chúa, họ sẽ đồng cảm với tình yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại và họ sẽ kinh nghiệm được ơn thương xót của Ngài. Họ sẽ là những chứng nhân cho việc vì yêu nhân gian nên Chúa Jesus giáng thế để gánh lấy mọi tội lỗi của nhân loại để tỏ bày tình yêu thương của Đức Chúa Cha với những tạo vật do chính Ngài tạo dựng nên.
Lời phán thứ sáu của Đức Chúa Jesus Christ: "Phước cho những ai trong sạch trong lòng! Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời."
Lạy Chúa, con hiểu người trong sạch trong lòng là người sống an yên, không mưu cầu bất chính, không tranh giành lợi lộc, không ham vinh hoa phú quý, không mưu đồ xấu xa, không hãm hại người khác, không tham lam, không nói dối, không tư dục, không gây tội lỗi. Là người tâm hồn luôn hướng về chân thiện mỹ, biết sống đủ, sống đúng và biết xẻ chia với người khác. Những người như vậy, khi họ biết Đức Chúa Jesus Christ và Tin Lành thì họ sẽ tiếp nhận Lẽ Thật của Ngài một cách đơn sơ đúng như con người của họ. Họ nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là Cha và họ nhận được sự dạy dỗ từ chính người Cha kính yêu của họ. Họ được gần gũi và tương giao chặt chẽ với Đức Chúa Jesus Christ như thể chính họ đang nhìn thấy Đức Chúa Trời.
Lời phán thứ bảy của Đức Chúa Jesus Christ: "Phước cho những ai tạo nên sự hòa thuận! Vì họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa."
Lạy Chúa, con hiểu những người tạo nên sự hòa thuận là những người ưa chuộng hòa bình trong gia đình hoặc ngoài xã hội. Họ luôn là người hòa giải những sự tranh chấp, mâu thuẫn giữa người và người, họ luôn muốn dàn xếp, ngăn cản những người chống nghịch nhau. Họ cũng có thể là những người phi thường, dám hy sinh thân mình để bảo vệ hòa bình cho tổ quốc. Với đặc tính cương trực, nếu những người như vậy được nhận biết Tin Lành, họ càng hết lòng thờ phượng Đức Chúa Jesus Christ vì Ngài là sứ giả hòa bình, Lời Ngài êm dịu gắn kết mọi con người với nhau trong mối quan hệ anh chị em cùng Cha.
Lời phán thứ tám của Đức Chúa Jesus Christ: "Phước cho những ai bị bách hại vì sự công chính! Vì Vương Quốc Trời là của họ."
Lạy Chúa, con hiểu những người bị bách hại là những người dưới ách nô lệ của chủ mình, của chính quyền cai trị trên đất, họ chẳng có bất cứ quyền tự do nào để nói lên tư tưởng, mong muốn của họ. Giờ đây, họ lại chịu bị giam cầm, bị lưu đày, bị hành hạ, bị khinh khi khi họ rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ. Và khi họ tin nhận Chúa, họ dám đối mặt với những thế lực tà giáo và những người tự xưng là giáo sư đang rao giảng những điều nghịch lại Lẽ Thật làm ô uế Danh Chúa. Nhưng, Đức Chúa Jesus lại nói Vương Quốc Trời là của họ, bởi khi họ tử vì Đạo cũng có nghĩa là họ đã hoàn thành xuất sắc đường đua của họ mà đích đến là chính là Đấng Christ.
Lời phán thứ chín của Đức Chúa Jesus Christ: "Phước cho các ngươi khi người ta sẽ mắng nhiếc các ngươi, bách hại, và sẽ nói mọi lời nói dữ, vu khống, nghịch lại các ngươi vì Ta."
Lạy Chúa, con hiểu những người tin Chúa, theo Chúa, luôn bị người đời gièm pha, chế giễu, có khi họ còn bị gọi là những người điên chuyên đi dụ dỗ người ta theo Đạo. Gặp người muốn nghe thì họ vui vẻ tiếp nhận, nhưng gặp những người ở những tôn giáo khác, họ không tiếc lời nào để mắng nhiếc, xua đuổi người tin Chúa, thậm chí họ còn mạc sát, khinh dể những sứ điệp về Chúa, họ cho rằng chính Đạo của Chúa mới là tà giáo. Nhưng, Đức Chúa Jesus lại bảo ai vì Danh Ngài mà bị bức hại thì được hưởng ơn phước lớn lao từ Ngài.
Lạy Chúa, xuyên suốt 9 lời phán của Đức Chúa Jesus Christ, lời nào Ngài cũng dùng chữ "Phước". Theo con nghĩ phước ở đây có nghĩa là ơn phước, là phước hạnh, là những gì có sẵn nhưng phải được ban cho từ Thiên Chúa.
* Thiên Chúa ban phước cho tất cả mọi người chỉ bởi ân điển.
* Phước ở đây được nhận biết rõ cả trong tâm linh và thể xác.
* Phước sẽ không bao giờ mất đi mà chỉ thêm lên đầy dẫy.
* Phước là biểu hiện của một người biết Chúa, ở trong mối tương giao chặt chẽ với Chúa và thuộc về Ngài.
Trong 9 lời phán của Đức Chúa Jesus Christ đã tóm lược hết Lời Ngài dạy dỗ con dân Ngài: phải sống theo tiêu chuẩn của Ngài, phải cư xử theo khuôn khổ của Ngài; mục đích sống là đeo đuổi những giá trị trên trời không bị hư mất và xứng đáng với địa vị là con của Thiên Chúa.
12 Hãy vui vẻ và mừng rỡ! Vì phần thưởng của các ngươi là lớn trong các tầng trời. Vì họ cũng từng bách hại những tiên tri trước các ngươi.
Lạy Chúa, con hiểu trong câu 12, Đức Chúa Jesus Christ đã gợi lại những tấm gương của những tiên tri thời Cựu Ước bị bách hại, tử vì Đạo qua các thời đại vua chúa và tên của họ đã được ghi vào Sách Sự Sống. Đây không phải là lời an ủi nhưng đây là lời hứa của Thiên Chúa đối với những ai trung tín phục vụ Thiên Chúa bằng cả tấm lòng và cả sinh mạng. Phần thưởng mà Thiên Chúa ban cho là trái của thánh linh vui vẻ và mừng rỡ vì được thừa hưởng Vương Quốc Trời đời đời.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!
Hồng Liên
***
Ma-thi-ơ 5:1-12 – Bài Giảng Trên Núi: Các Phước Lành
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Thánh Khiết và Đầy Lòng Thương Xót, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mọi sự Ngài ban cho, để chúng con được thờ phượng, học Lời Ngài, và sống trong ân điển Ngài. Chúng con ngợi tôn Ngài vì đã sai Con Một là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng dạy chúng con các phước lành trong Bài Giảng Trên Núi, chỉ đường cho chúng con sống theo tiêu chuẩn của Vương Quốc Trời. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, kêu gọi chúng con sống khiêm nhường, thương xót, hòa thuận và công chính, ngay cả khi đối diện với sự bách hại. Sau đây, chúng con tiếp tục xin nêu sự suy ngẫm của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên.
1 Khi thấy các đoàn dân đông, Ngài đã đi lên phía một ngọn núi. Khi Ngài đã ngồi, các môn đồ của Ngài đã đến gần Ngài.
2 Ngài đã mở miệng mình, dạy họ, phán rằng:
3 “Phước cho những ai khó nghèo! Vì Vương Quốc Trời là của họ.
4 Phước cho những ai than khóc! Vì họ sẽ được an ủi.
5 Phước cho những ai nhu mì! Vì họ sẽ thừa hưởng đất.
6 Phước cho những ai đói và khát sự công chính! Vì họ sẽ được no đủ.”
Câu 1-6: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus, khi thấy đoàn dân đông, đã lên núi và dạy các môn đồ về các phước lành của Vương Quốc Trời. Ngài công bố rằng những người khó nghèo tâm thần, than khóc, nhu mì, và đói khát sự công chính sẽ được ban phước. Những phẩm chất này có vẻ trái ngược với giá trị của thế gian, vốn tôn vinh sự giàu có, vui vẻ, và quyền lực. Người khó nghèo (bao gồm cả nghèo khó về vật chất lẫn tâm thần) thường nhận ra sự thiếu thốn thuộc linh và có nhu cầu gia tăng sự hiểu biết Lời Chúa và nương cậy vào Chúa; người than khóc được an ủi bởi ân điển Ngài; người nhu mì thừa hưởng đất qua sự khiêm nhường; và người đói khát sự công chính được no đủ bởi sự thánh khiết của Chúa. Qua đó, chúng con thấy Đức Chúa Jesus dạy về giá trị thật của Vương Quốc Trời, kêu gọi chúng con sống nương cậy vào Ngài và tìm kiếm sự công chính.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải sống khiêm nhường, nương cậy vào Chúa, và khao khát sự công chính, như Lời Ngài phán: “Hãy tìm kiếm Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đang khi có thể tìm gặp Ngài. Hãy kêu cầu Ngài đang khi Ngài ở gần!” (Ê-sai 55:6).
7 Phước cho những ai thương xót! Vì họ sẽ được thương xót.
8 Phước cho những ai trong sạch trong lòng! Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời.
9 Phước cho những ai tạo nên sự hòa thuận! Vì họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa.
10 Phước cho những ai bị bách hại vì sự công chính! Vì Vương Quốc Trời là của họ.
11 Phước cho các ngươi khi người ta sẽ mắng nhiếc các ngươi, bách hại, và sẽ nói mọi lời nói dữ, vu khống, nghịch lại các ngươi vì Ta.
12 Hãy vui vẻ và mừng rỡ! Vì phần thưởng của các ngươi là lớn trong các tầng trời. Vì họ cũng từng bách hại những tiên tri trước các ngươi.
Câu 7-12: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus tiếp tục dạy rằng những người có lòng thương xót người khác, trong sạch trong lòng, tạo sự hòa thuận, và bị bách hại vì sự công chính sẽ nhận được ơn phước từ Chúa. Người thương xót người khác sẽ nhận lại được lòng thương xót từ Chúa; người trong sạch trong lòng sẽ thấy Đức Chúa Trời; người tạo sự hòa thuận được gọi là con cái Ngài; và người bị bách hại vì Chúa sẽ nhận Vương Quốc Trời và phần thưởng lớn trên thiên đàng. Ngài khuyến khích chúng con vui vẻ và mừng rỡ khi bị mắng nhiếc vì Ngài, vì phần thưởng đời đời đang chờ đợi. Qua đó, chúng con thấy tình yêu và sự công bình của Chúa, kêu gọi chúng con sống thương xót, thánh khiết, hòa thuận, và kiên vững trong đức tin dù đối diện với sự bách hại.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải sống thương xót, hòa thuận, và kiên trì trong đức tin, ngay cả khi bị bách hại, như Lời Ngài phán: “Hãy luôn luôn cầu nguyện! Các anh chị em hãy tỉnh thức trong sự ấy, trong sự tạ ơn.” (Cô-lô-se 4:2).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 5:1-12 dạy chúng con về các ơn phước của Vương Quốc Trời, kêu gọi chúng con sống khiêm nhường, thương xót, công chính, và hòa thuận. Chúng con thấy sự khôn ngoan và tình yêu của Đức Chúa Jesus trong việc dạy chúng con giá trị thật của đời sống thuộc linh. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng sốt sắng, và đức tin để chúng con sống theo tiêu chuẩn của Vương Quốc Trời, kiên trì trong sự bách hại, và mang ánh sáng của Ngài đến thế gian.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Ma-thi-ơ 5:1-12 Bài Giảng Trên Núi – Các Phước Lành
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha quan phòng gìn giữ con trọn ngày, ban cho con có đầy đủ Lời của Ngài và được suy ngẫm Lời Ngài.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Ma-thi-ơ 5:1-12.
1 Khi thấy các đoàn dân đông, Ngài đã đi lên phía một ngọn núi. Khi Ngài đã ngồi, các môn đồ của Ngài đã đến gần Ngài.
2 Ngài đã mở miệng mình, dạy họ, phán rằng:
3 "Phước cho những ai khó nghèo! Vì Vương Quốc Trời là của họ. {Một số bản chép tay tiếng Hy-lạp ghi là: khó nghèo tâm thần.}
4 Phước cho những ai than khóc! Vì họ sẽ được an ủi.
5 Phước cho những ai nhu mì! Vì họ sẽ thừa hưởng đất.
6 Phước cho những ai đói và khát sự công chính! Vì họ sẽ được no đủ.
7 Phước cho những ai thương xót! Vì họ sẽ được thương xót.
Thưa Cha, con hiểu rằng bởi tội lỗi mà loài người chúng con không còn được ở trong sự phước hạnh mà Chúa đã dành sẵn cho chúng con. Nên nhiều người phải ở trong sự khó nghèo vật chất, hoặc gặp nhiều sự đau buồn mà than khóc, hoặc bị đối xử bất công, hoặc nhìn thấy sự bất công trong đời mà đau xót lòng công chính, hoặc nhìn thấy sự khốn khổ của người khác mà động lòng thương xót. Tuy vậy, phước lành của Chúa vẫn dư dật, và càng dư dật cho những con người bé nhỏ ấy. Thiên Chúa luôn trông thấy họ, Ngài biết họ, và ban phước trên họ. Người ở trong sự khó nghèo, than khóc vì bị người khác khinh chê, lãng quên, nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi họ. Họ không có gì ở trong thế gian này để lưu luyến, vì thế họ dễ dàng tiếp nhận Tin Lành với sự vui mừng, và nhận được sự an ủi. Còn những người nhu mì, người khát khao sự công chính, người có lòng thương xót, thì cho dù trước mắt họ có chịu thiệt thòi bất công, nhưng chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ điều họ xứng được nhận, "vì ai gieo giống gì, sẽ gặt giống ấy."
8 Phước cho những ai trong sạch trong lòng! Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời.
9 Phước cho những ai tạo nên sự hòa thuận! Vì họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa.
10 Phước cho những ai bị bách hại vì sự công chính! Vì Vương Quốc Trời là của họ.
11 Phước cho các ngươi khi người ta sẽ mắng nhiếc các ngươi, bách hại, và sẽ nói mọi lời nói dữ, vu khống, nghịch lại các ngươi vì Ta.
12 Hãy vui vẻ và mừng rỡ! Vì phần thưởng của các ngươi là lớn trong các tầng trời. Vì họ cũng từng bách hại những tiên tri trước các ngươi.
Thưa Cha, con hiểu người trong sạch trong lòng là người biết tránh xa những điều ô uế, tội lỗi, không suy nghĩ sự dữ, biết giữ lòng mình khỏi sự nóng giận, kiêu ngạo, giữ gìn môi miệng của mình để không nói ra điều dối trá, bất khiết, giữ mắt mình để không nhìn những điều khiến dấy lên sự ham muốn bất chính. Người tạo nên sự hòa thuận là người biết nhường nhịn người khác, giúp người khác hóa giải hiểu lầm, mâu thuẫn, giúp giảng hòa, trong đó có sự giúp người lân cận được phục hòa cùng Thiên Chúa. Người vì sống đúng theo sự công chính mà bị bách hại, là người vì làm theo lương tâm tốt mà Đức Chúa Trời ban đã ban cho họ mà khiến họ bị kẻ ác thù ghét, tấn công. Người vì cớ Đức Chúa Jesus mà bị bách hại cũng là người bị bách hại vì sự công chính. Hết thảy họ sẽ được trở nên con cái của Thiên Chúa, được vào trong Vương Quốc Trời, và họ sẽ được nhìn thấy Đức Chúa Trời.
Cảm tạ Chúa vì sự thương xót và sự từ ái của Ngài dành cho loài người chúng con. Nguyện nhiều người được nghe Tin Lành, và đón nhận Tin Lành để họ được an ủi và được nhận hết thảy phước lành của Chúa.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Kính xin Chúa giúp con giữ lòng trong sạch, sống ngay thẳng, nhu mì, khiêm nhường, và luôn hướng lòng vào những sự phước hạnh Ngài ban. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
28/07/2025
***
Ma-thi-ơ 5:1-12 Bài Giảng Trên Núi – Các Phước Lành
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày hôm nay mọi sự được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài, con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 5:1-12 như sau:
1 Khi thấy các đoàn dân đông, Ngài đã đi lên phía một ngọn núi. Khi Ngài đã ngồi, các môn đồ của Ngài đã đến gần Ngài.
2 Ngài đã mở miệng mình, dạy họ, phán rằng:
3 Phước cho những ai khó nghèo! Vì Vương Quốc Trời là của họ. {Một số bản chép tay tiếng Hy-lạp ghi là: khó nghèo tâm thần.}
4 Phước cho những ai than khóc! Vì họ sẽ được an ủi.
5 Phước cho những ai nhu mì! Vì họ sẽ thừa hưởng đất.
6 Phước cho những ai đói và khát sự công chính! Vì họ sẽ được no đủ.
7 Phước cho những ai thương xót! Vì họ sẽ được thương xót.
8 Phước cho những ai trong sạch trong lòng! Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời.
9 Phước cho những ai tạo nên sự hòa thuận! Vì họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa.
10 Phước cho những ai bị bách hại vì sự công chính! Vì Vương Quốc Trời là của họ.
11 Phước cho các ngươi khi người ta sẽ mắng nhiếc các ngươi, bách hại, và sẽ nói mọi lời nói dữ, vu khống, nghịch lại các ngươi vì Ta.
12 Hãy vui vẻ và mừng rỡ! Vì phần thưởng của các ngươi là lớn trong các tầng trời. Vì họ cũng từng bách hại những tiên tri trước các ngươi.
Thưa Cha! Đoạn Thánh Kinh hôm nay con được suy ngẫm về những lời dạy dỗ của Đức Chúa Jesus với các sứ đồ của Ngài về những điều phước mà Ngài đặt để trong thế gian này mà nếu không có sự giảng dạy của Chúa thì con nghĩ khó ai có thể biết được. Đức Chúa Jesus đã phán với các sứ đồ rằng:
“Phước cho những ai khó nghèo! Vì Vương Quốc Trời là của họ.”
Con hiểu rằng, đây là một lời an ủi dành cho mỗi một con dân Chúa, vì đời sống theo Chúa, chúng con không chạy theo công danh, tiền bạc, sự nghiệp của đời này, mà chúng con bằng mọi giá giữ sống theo Lời Chúa, tuy rằng sẽ có một số ít con dân Chúa sẽ được Chúa ban giàu có để phục vụ trong một số công việc của nhà Chúa. Con hiểu rằng, trong hoàn cảnh khó nghèo thì con người dễ bám chặt vào Chúa, nương cậy vào Ngài hơn là khi có điều kiện vì khi khó khăn người giàu thường dùng những điều kiện của mình để giải quyết nan đề thay vì dâng trình lên Chúa.
“Phước cho những ai than khóc! Vì họ sẽ được an ủi.”
Thưa Cha! Con hiểu rằng, những người than khóc trong thế gian này thường là những người yếu đuối thấp hèn, những trẻ mồ côi, những người góa bụa, họ là những người dễ dàng tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa, họ sẽ nhận được sự quan tâm quan phòng từ Chúa. Đối với mỗi con dân Chúa, chúng con sẽ trải qua những sự khó khăn thử thách, sự bắt bớ, nhưng Chúa sẽ thêm sức trên chúng con, Đức Thánh Linh an ủi chúng con. Khi nhìn thấy thế gian đầy tội lỗi, người thân chúng con còn đang trong tăm tối, lòng chúng con cũng buồn phiền về điều đó, nhưng Ngài biết mọi điều đó của chúng con, Ngài sẽ lau khô những giọt nước mắt của mỗi chúng con.
“Phước cho những ai nhu mì! Vì họ sẽ thừa hưởng đất.”
Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự nhu mì là điều mà Đức Chúa Jesus kêu gọi mỗi con dân Chúa học theo. Đó là đức tính mà mọi con dân Chúa phải có khi là con cái của Ngài. Sự nhu mì là sự dịu dàng, nhẹ nhàng trong mọi hoàn cảnh, giống một bông hoa thơm dù bị dày vò, dập nát thì bông hoa ấy vẫn toả ra mùi thơm vốn có của nó.
Con hiểu rằng, “đất” trong câu này là tài sản, phần thưởng trên thiên đàng. Khi một người thể hiện sự nhu mì trong mọi hoàn cảnh xảy ra, thì mỗi nghịch cảnh đều là thử thách, vượt qua thử thách thì Chúa sẽ ban cho phần thưởng. Và “đất” là phần thưởng mà Chúa ban cho những người nhu mì.
“Phước cho những ai đói và khát sự công chính! Vì họ sẽ được no đủ.”
Thưa Cha! Những người đói và khát sự công chính thì họ sẽ là người đi tìm sự công chính. Khi họ đi tìm sự công chính thì họ sẽ tìm thấy Ngài vì ai tìm sẽ gặp, họ sẽ biết được Tin Lành và nhận được sự cứu rỗi của Chúa. Khi ấy họ sẽ được no đủ sự công chính khi sống theo Lời Ngài vì Lời Ngài là Công Chính.
“Phước cho những ai thương xót! Vì họ sẽ được thương xót.”
Thưa Cha! Con hiểu rằng, thương xót là sự thương cảm, đồng cảm, xót xa với những hoàn cảnh bi thảm trong cuộc sống. Dù Lời Ngài là phước cho những ai thương xót vì họ sẽ được thương xót nhưng thực tế là loài người đã nhận được sự thương xót, bởi Ngài đã ban cho chúng con chương trình cứu rỗi. Con hiểu rằng, mỗi chúng con không chỉ thương xót những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn mà cũng cần thương xót bởi họ là những tội nhân, vẫn đang trong sự nô lệ của tội lỗi. Dù họ có làm điều xấu xa gì, hoặc làm điều gì có lỗi với chúng con thì chúng con cần tha thứ cho họ khi họ nhận lỗi, cầu thay cho họ để họ cũng tin nhận Tin Lành để thoát ra khỏi hậu quả và sức mạnh của tội lỗi đang bủa vây họ.
“Phước cho những ai trong sạch trong lòng! Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời.”
Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong sạch trong lòng là mỗi suy nghĩ, lời nói, việc làm của người ấy đều xuất phát bởi tình yêu thương, ngay thẳng không hề có sự tính toán, vụ lợi, không có một sự bất khiết nào trong lòng người ấy. Chính tội lỗi là một bức màn ngăn cản chúng con đến gần Chúa. Ai có trong sạch trong lòng thì người ấy không bị ngăn cản với Đức Chúa Trời vì Ngài luôn bên cạnh mỗi chúng con.
“Phước cho những ai tạo nên sự hòa thuận! Vì họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa.”
Thưa Cha! Con hiểu rằng, một người tạo nên sự hòa thuận khi người ấy không có sự ghen ghét, đố kị, mà luôn có tình yêu thương đối với mọi người và không thiên vị một ai. Đó cũng là bản tính công chính, yêu thương của Chúa. Khi họ có những điều đó chứng tỏ họ là con cái của Ngài.
“Phước cho những ai bị bách hại vì sự công chính! Vì Vương Quốc Trời là của họ.”
Thưa Cha! Con hiểu rằng, một người bị bách hại vì sự công chính chính có nghĩa là họ bị bách hại khi sống theo Lời Ngài. Họ đang bước đi theo dấu chân của Đức Chúa Jesus trong sự vâng phục Đức Chúa Trời. Họ sẽ được cất lên trong ngày Đức Chúa Jesus tái lâm và đồng cai trị cùng Chúa trong Vương Quốc Trời.
“Phước cho các ngươi khi người ta sẽ mắng nhiếc các ngươi, bách hại, và sẽ nói mọi lời nói dữ, vu khống, nghịch lại các ngươi vì Ta.”
Thưa Cha! Con hiểu rằng, phước cho những người bị mắng nhiếc, bách hại, và sẽ bị nói những lời nói dữ, vu khống, nghịch lại họ vì Chúa, bởi ấy là chứng cứ cho sự họ là môn đồ của Chúa, thuộc về Chúa chứ không thuộc về thế gian. Họ sẽ nhận được phước hạnh cho đến đời.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Cha ban cho con ghi nhớ Lời Ngài và cẩn thận làm theo những điều mà Ngài đã dạy con, để mỗi ngày con trở nên đẹp lòng Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
***
Nguyễn Ngọc Tú: Ma-thi-ơ 5:1-12 Bài Giảng Trên Núi – Các Phước Lành
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban ơn cho con trong việc lắp đặt lại hệ thống điện mặt trời cho gia đình. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày được sống trong sự quan phòng và dẫn dắt của Ngài. Con cảm tạ Đức Thánh Linh vì mỗi ngày nhận được sự dạy dỗ, ban ơn của Ngài. Ngài không chỉ dạy con học biết Thánh Kinh mà còn dạy con học biết được nhiều thứ khác. Sự học tập với Ngài là niềm vui mỗi ngày của con.
Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Ma-thi-ơ 5:1-12.
1 Khi thấy các đoàn dân đông, Ngài đã đi lên phía một ngọn núi. Khi Ngài đã ngồi, các môn đồ của Ngài đã đến gần Ngài.
2 Ngài đã mở miệng mình, dạy họ, phán rằng:
3 "Phước cho những ai khó nghèo! Vì Vương Quốc Trời là của họ. {Một số bản chép tay tiếng Hy-lạp ghi là: khó nghèo tâm thần.}
4 Phước cho những ai than khóc! Vì họ sẽ được an ủi.
Từ câu 1 đến 4: Thưa Cha, con nghĩ rằng, những người "khó nghèo" và "than khóc" được phước thay vì những người giàu có và vui vẻ vì Ngài có lòng thương cảm lớn đối với họ. Tin Lành được dành cho tất cả mọi người nhưng đúng là Chúa ưu tiên giảng Tin Lành cho những người khó nghèo. Và họ cũng dễ tiếp nhận Tin Lành của Chúa hơn những người giàu. Người giàu thì hay trông cậy tài sản, địa vị, quyền thế, học thức, hơn là để lòng tìm kiếm Chúa. Người nghèo thì vì nghèo hèn mà dễ rơi vào tình cảnh khó khăn. Họ ít có hoặc không có gì để trông cậy trong thế gian, vì thế lòng hướng về sự ban cho của các thần linh. Nên khi được nghe giảng Tin Lành, được biết về Chân Thần là Đức Chúa Trời thì họ dễ mở lòng tiếp nhận Ngài hơn.
5 Phước cho những ai nhu mì! Vì họ sẽ thừa hưởng đất.
Câu 5: Con hiểu rằng, người học tập sự nhu mì được Chúa ban phước vì người ấy có tấm lòng muốn trở nên giống Đức Chúa Jesus Christ. Khi tiếp xúc với một người nhu mì, trò chuyện với người ấy, lòng con cũng thấy được bình an, vui thỏa. Khi nhớ về người như vậy, con cũng thấy mình có sức sống hơn. Con nghĩ một người vì Chúa vui lòng chịu mọi gian khổ mà vẫn vui vẻ, mềm mại, dịu dàng, thì thật xứng đáng được Chúa ban phước.
6 Phước cho những ai đói và khát sự công chính! Vì họ sẽ được no đủ.
Câu 6: Con nghĩ rằng, "đói và khát sự công chính" là nhu cầu cơ bản của mỗi người, là nhu cầu được sống trong một môi trường công chính. Điều đó chỉ có thể được khi một người tiếp nhận sự tha thứ của Chúa và quyết định sống nếp sống mới trong Chúa. Người đã tin nhận Chúa vẫn có thể bị "đói và khát" thuộc linh vì không chịu học biết Lời Chúa và tương giao với Chúa mỗi ngày.
7 Phước cho những ai thương xót! Vì họ sẽ được thương xót.
8 Phước cho những ai trong sạch trong lòng! Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời.
Câu 7 và 8: Thưa Cha, khi ngẫm nghĩ về việc giữ lòng trong sạch con nhớ đến một cảm nghĩ của mình hôm nay. Hôm nay, khi ngồi học sửa mạch điện tử để sửa đồ trong nhà, con thấy học môn này cũng thật thú vị. Chúa ban cho con có niềm vui học tập và khám phá nhiều thứ. Con nghĩ rằng, đó cũng là một cách Chúa giữ cho con khỏi một thế giới đầy dẫy sự cám dỗ và tội lỗi.
9 Phước cho những ai tạo nên sự hòa thuận! Vì họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa.
Câu 9: Con hiểu rằng, nền tảng của việc tạo nên sự hòa thuận là đức tính nhu mì và khiêm nhường. Bản thân con thấy việc tạo nên sự hòa thuận cũng là điều cần rèn tập mỗi ngày, đặc biệt là qua sự giữ lời nói sao cho có ân hậu.
10 Phước cho những ai bị bách hại vì sự công chính! Vì Vương Quốc Trời là của họ.
Câu 10: Thưa Cha, khi ngẫm nghĩ về những người bị bách hại vì sự công chính thì con nhớ đến các câu chuyện trên Internet, có thể họ không biết Chúa, nhưng họ vẫn rất dũng cảm khi đứng ra bênh vực người yếu thế bị hà hiếp, dù bản thân có thể bị thiệt hại. Họ đã hành động theo sự công chính Chúa đặt để trong lương tâm. Con nghĩ rằng, Chúa cũng sẽ ban phước cho những người như vậy, và phước hạnh lớn nhất là ban cho người ấy cơ hội nghe giảng Tin Lành.
11 Phước cho các ngươi khi người ta sẽ mắng nhiếc các ngươi, bách hại, và sẽ nói mọi lời nói dữ, vu khống, nghịch lại các ngươi vì Ta.
12 Hãy vui vẻ và mừng rỡ! Vì phần thưởng của các ngươi là lớn trong các tầng trời. Vì họ cũng từng bách hại những tiên tri trước các ngươi.
Câu 11 và 12: Trong kinh nghiệm đi theo Chúa, con thấy để có thể "vui vẻ và mừng rỡ" khi đối diện với sự mắng nhiếc và bách hại thì cần làm đúng theo lời Chúa dạy là: "Hãy cầu nguyện cho những kẻ sỉ nhục các ngươi và bách hại các ngươi!" (Ma-thi-ơ 5:44). Con từng làm như vậy và lặp tức sau đó cảm nhận được một sự bao phủ của Đức Thánh Linh, lòng liền được vui vẻ.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha cũng tiếp tục ban ơn cho con trong buổi làm việc tối nay. Nguyện xin Cha cũng ban ơn cho chúng con trong sự chuẩn bị cho việc đi sinh. Con cảm tạ Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***
Ma-thi-ơ 5:1-12 Bài Giảng Trên Núi – Các Phước Lành
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 5:1-12.
1 Khi thấy các đoàn dân đông, Ngài đã đi lên phía một ngọn núi. Khi Ngài đã ngồi, các môn đồ của Ngài đã đến gần Ngài.
2 Ngài đã mở miệng mình, dạy họ, phán rằng:
3 Phước cho những ai khó nghèo! Vì Vương Quốc Trời là của họ. {Một số bản chép tay tiếng Hy-lạp ghi là: khó nghèo tâm thần.}
4 Phước cho những ai than khóc! Vì họ sẽ được an ủi.
5 Phước cho những ai nhu mì! Vì họ sẽ thừa hưởng đất.
6 Phước cho những ai đói và khát sự công chính! Vì họ sẽ được no đủ.
7 Phước cho những ai thương xót! Vì họ sẽ được thương xót.
8 Phước cho những ai trong sạch trong lòng! Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời.
9 Phước cho những ai tạo nên sự hòa thuận! Vì họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa.
10 Phước cho những ai bị bách hại vì sự công chính! Vì Vương Quốc Trời là của họ.
11 Phước cho các ngươi khi người ta sẽ mắng nhiếc các ngươi, bách hại, và sẽ nói mọi lời nói dữ, vu khống, nghịch lại các ngươi vì Ta.
12 Hãy vui vẻ và mừng rỡ! Vì phần thưởng của các ngươi là lớn trong các tầng trời. Vì họ cũng từng bách hại những tiên tri trước các ngươi.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: Chữ “Phước” mang ý nghĩa là làm theo Lời Chúa thì được phước. Ai làm theo Lời của Chúa đã được ghi chép trong Thánh Kinh, thì người ấy sẽ được nhận những ơn phước từ Ngài.
Thưa Cha, con được hiểu rằng: “Phước” không như những người thế gian nghĩ. Theo Lời Chúa thì sống một đời khó nghèo trong sự phục vụ Chúa, cũng là một ơn phước của Chúa. Trong sự khó nghèo luôn được gần Chúa trong sự tương giao mật thiết với Chúa. Con được hiểu rằng: Khi rao ra Lẽ Thật của Lời Chúa, bị những người không tin Chúa bách hại, mắng nhiếc, sỉ nhục, phải nhịn nhục, đó cũng là ơn phước của Chúa, qua sự nhẫn nhịn mà được Chúa ban thưởng khi Ngài đến.
Thưa Cha, qua các ơn phước của Chúa, con học được bản tính nhu mì khiêm nhường giống như Đức Chúa Jesus Christ, Ngài có tấm lòng nhu mì khiêm nhường.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được học và hiểu được nhiều ơn phước của Ngài, để con ứng dụng vào đời sống mỗi ngày, qua đó chiếu ra sự vinh quang của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
***
Ma-thi-ơ 5:1-12 Bài Giảng Trên Núi – Các Phước Lành
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Ngài ban, cho con thêm cơ hội được làm những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con. Cầu xin Chúa giờ này tha thứ cho con mọi điều không công bình, để con được thánh sạch ra mắt Chúa, kính dâng lên Ngài lời cầu thay cho người chị em mới sinh em bé của con. Cầu xin Chúa ban ơn thêm sức và chữa lành cho cả mẹ và em bé. Xin Chúa cho vết mổ trên cơ thể của người chị em không đau và mau lành. Cầu xin Chúa thêm sức và chữa lành cho em bé được khỏe mạnh để em bé bú được và không phải tiếp tục truyền dịch. Con cầu xin ơn thiêng Ngài bao phủ mọi thành viên trong gia đình, cũng như trên những anh chị em của con đang giúp đỡ gia đình người chị em mới sinh em bé. Nguyện tình yêu Ngài bao phủ hết thảy chúng con từ nay cho tới đời đời, vô cùng. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa về Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 5:1-12 khiến cho lòng con được an ủi, vui mừng trong sự khích lệ bởi những phước lành Ngài ban cho chúng con là con dân của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Ma-thi-ơ 5:1-12.
Kính thưa Chúa!
Khi đọc những lời phước lành Chúa Jesus phán trên núi, lòng con được an ủi và nhắc nhở. Thế gian thường tìm kiếm giàu có, quyền lực và danh vọng, nhưng Chúa lại gọi phước cho những người khiêm nhường, hiền lành, thương xót, và khao khát sự công bình.
Con nhận ra rằng, phước thật không đến từ những gì mình nắm giữ, nhưng đến từ việc con thuộc về Chúa. Khi con nghèo khó trong tâm linh, con biết mình cần Chúa mỗi ngày. Khi con ở trong hoàn cảnh khiến nước mắt phải, Chúa là Đấng yên ủi con. Khi con khát khao sự công chính, Chúa hứa sẽ cho con được no đủ.
Đặc biệt, Chúa dạy rằng:
“Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời.”
Con tự hỏi: Làm sao để có thể trong sạch trong lòng giữa một thế giới đầy cám dỗ và tội lỗi? Con nhận ra rằng chỉ khi nương cậy Chúa Jesus, nhờ huyết Ngài rửa sạch tội lỗi, lòng con mới nên thanh sạch. Con cần giữ mối tương giao mật thiết với Ngài qua chính Lời của Ngài cùng sự tương giao, cầu nguyện, nhờ cậy Đức Thánh Linh ban sức mạnh để thắng cám dỗ, giữ gìn mắt và tâm trí khỏi những điều ô uế, và sống trong sự nâng đỡ của anh chị em cùng Cha trong Hội Thánh. Như vậy, con có thể bước đi trong sự trong sạch mà Chúa vui lòng.
Con dừng lại khá lâu ở câu 9, Lời Chúa chép:
“Phước cho những ai tạo nên sự hòa thuận! Vì họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa.”
Người kiến tạo hòa bình không chỉ đơn thuần là “né tránh xung đột”, nhưng chủ động mang tình yêu và sự công chính của Chúa vào trong những mối quan hệ. Trong một xã hội đầy chia rẽ, và ngay cả khi trong Hội Thánh có bất hòa, Chúa kêu gọi chúng con sống khiêm nhường, tha thứ, và tìm kiếm sự hiệp một. Người tạo nên sự hòa thuận chính là người phản chiếu Cha Thiên Thượng, Đấng đã sai Con Ngài đến để hòa giải thế gian với Ngài.
Cuối cùng, Chúa nhắc con rằng, nếu con bị bắt bớ hay gặp khó khăn vì danh Ngài, con vẫn được kể là có phước, vì phần thưởng thật đang chờ con ở thiên đàng. Điều này khích lệ con kiên vững, không ngã lòng.
Lạy Cha yêu thương!
Con cảm ơn Ngài vì Chúa Jesus đã đến để hòa giải con với Ngài, và ban cho con sự bình an thật. Xin dạy con biết sống khiêm nhường, tha thứ và yêu thương để trở thành người kiến tạo hòa thuận trong gia đình, trong Hội Thánh và giữa xã hội đầy chia rẽ này.
Xin cho con được phản chiếu hình ảnh Cha, để người khác nhìn thấy sự bình an và tình yêu của Ngài qua con. Xin biến con thành một khí cụ trong tay Ngài để hàn gắn những rạn nứt, xoa dịu những vết thương, và dẫn nhiều người đến với nguồn bình an đời đời là chính Chúa Jesus Christ.
Dù con đang sống giữ thế gian này, xin dạy con sống như một công dân Nước Trời: khiêm nhường, hiền lành, thương xót, giữ lòng trong sạch và trung tín, để phước lành Chúa được bày tỏ trong đời sống con.
Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Ma-thi-ơ 5:1-12 Bài Giảng Trên Núi – Các Phước Lành
1 Khi thấy các đoàn dân đông, Ngài đã đi lên phía một ngọn núi. Khi Ngài đã ngồi, các môn đồ của Ngài đã đến gần Ngài.
2 Ngài đã mở miệng mình, dạy họ, phán rằng:
3 "Phước cho những ai khó nghèo! Vì Vương Quốc Trời là của họ. {Một số bản chép tay tiếng Hy-lạp ghi là: khó nghèo tâm thần.}
4 Phước cho những ai than khóc! Vì họ sẽ được an ủi.
5 Phước cho những ai nhu mì! Vì họ sẽ thừa hưởng đất.
6 Phước cho những ai đói và khát sự công chính! Vì họ sẽ được no đủ.
7 Phước cho những ai thương xót! Vì họ sẽ được thương xót.
8 Phước cho những ai trong sạch trong lòng! Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời.
9 Phước cho những ai tạo nên sự hòa thuận! Vì họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa.
10 Phước cho những ai bị bách hại vì sự công chính! Vì Vương Quốc Trời là của họ.
11 Phước cho các ngươi khi người ta sẽ mắng nhiếc các ngươi, bách hại, và sẽ nói mọi lời nói dữ, vu khống, nghịch lại các ngươi vì Ta.
12 Hãy vui vẻ và mừng rỡ! Vì phần thưởng của các ngươi là lớn trong các tầng trời. Vì họ cũng từng bách hại những tiên tri trước các ngươi.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha một buổi sáng bình an Ngài ban cho con. Thì giờ này Ngài lại ban cho con được đến với Lời Ngài. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. A-men!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng khi thấy đoàn dân đông, Chúa đã lên một ngọn núi. Con hiểu rằng, mặc dù rất muốn cứu giúp đoàn dân đông nhưng Ngài vẫn còn những công việc chính phải làm như việc dạy dỗ các môn đồ, nên Ngài đã lên núi để tránh đoàn dân đông. Con học được rằng có nhiều việc lành con có thể làm, nhưng con cần ưu tiên cho những việc quan trọng trước vì thời gian trên đất này cũng có hạn.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi môn đồ đến gần Chúa thì Ngài đã mở miệng dạy họ. Con hiểu rằng những lời dạy từ miệng của Chúa phán ra là những lời chắc chắn và con cần tin chắc vào những điều đó, mặc dù những điều đó có thể trái với suy nghĩ thường tình của loài người.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi con đi theo Chúa thì có thể con sẽ ở trong sự khó nghèo. Nhưng điều đó Chúa dạy rằng đó là một sự phước. Con hiểu rằng khi con khó nghèo con cần Chúa nhiều hơn, vì vậy con càng được gần gũi Chúa hơn.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi theo Chúa khi con than khóc mà cầu thay cho những người thân của mình, những người dân Việt Nam đang đi vào sự hư mất mà không chịu ăn năn, hay những anh chị em cùng Cha của mình phạm tội mà không chịu ăn năn, thì con sẽ được Chúa an ủi bằng những sự hành động của Ngài trên họ và họ sẽ được thay đổi. Qua đó, con học được rằng con cần hết lòng mà cầu thay cho những người thân của mình, cho những người dân Việt Nam và cho những anh chị em cùng Cha phạm tội mà chưa chịu ăn năn và Chúa sẽ hành động trên họ.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi con có sự nhu mì, nghĩa là con có sự khiêm nhường, vâng phục Chúa, đối xử dịu dàng, mềm mại với người khác dù có bị đối xử bất công thì con sẽ nhận được đất trên Thiên Đàng, con sẽ nhận được một chỗ ở trong Vương Quốc Trời.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học đến đây. Nguyện xin Chúa ban ơn để con áp dụng tốt những điều con học được vào đời sống của mình. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
02/09/2025
***
Ma-thi-ơ 5:1-12 Bài Giảng Trên Núi – Các Phước Lành
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho con những ngày vừa qua thật là một trải nghiệm khó quên. Điều quan trọng là con học được thế nào là sẵn sàng cho ngày Chúa đến, để từ nay về sau con lúc nào cũng đã ở trong tư thế sẵn sàng rồi. Thì giờ này con có được thời gian học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa ban ơn, soi dẫn con trong sự học biết Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!
1 Khi thấy các đoàn dân đông, Ngài đã đi lên phía một ngọn núi. Khi Ngài đã ngồi, các môn đồ của Ngài đã đến gần Ngài.
2 Ngài đã mở miệng mình, dạy họ, phán rằng:
3 "Phước cho những ai khó nghèo! Vì Vương Quốc Trời là của họ. {Một số bản chép tay tiếng Hy-lạp ghi là: khó nghèo tâm thần.}
4 Phước cho những ai than khóc! Vì họ sẽ được an ủi.
5 Phước cho những ai nhu mì! Vì họ sẽ thừa hưởng đất.
6 Phước cho những ai đói và khát sự công chính! Vì họ sẽ được no đủ.
7 Phước cho những ai thương xót! Vì họ sẽ được thương xót.
8 Phước cho những ai trong sạch trong lòng! Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời.
9 Phước cho những ai tạo nên sự hòa thuận! Vì họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa.
10 Phước cho những ai bị bách hại vì sự công chính! Vì Vương Quốc Trời là của họ.
11 Phước cho các ngươi khi người ta sẽ mắng nhiếc các ngươi, bách hại, và sẽ nói mọi lời nói dữ, vu khống, nghịch lại các ngươi vì Ta.
12 Hãy vui vẻ và mừng rỡ! Vì phần thưởng của các ngươi là lớn trong các tầng trời. Vì họ cũng từng bách hại những tiên tri trước các ngươi.
Thưa Chúa, qua phân đoạn này con học được rằng:
Phước cho những ai khó nghèo. Theo con hiểu những người không có gì ở thế gian để trông cậy như tiền bạc, của cải, tài sản thì họ sẽ được phước. Mà phước ở đây là sự tìm kiếm đến Chúa, đến sự sống đời đời, đến của cải thật nơi thiên đàng. Bản thân con thấy rằng vào thời điểm gia đình con rơi vào hoàn cảnh vỡ nợ, khốn khó thì đó là lúc mà con rất được phước, vì chính lúc đó con thấy mọi vật chất của đời này nay còn mai mất chẳng được bình an trong lòng, thì con đã gặp được Chúa.
Phước cho những ai than khóc. Con hiểu than khóc thể hiện sự đau buồn vì phạm tội, vì những điều bất công xảy đến. Khóc là còn nhận biết điều đó không đúng mà kêu cầu, tìm kiếm sự tha thứ, sự công chính. Và khi tìm kiếm được thì đó chính là sự an ủi cho họ.
Phước cho những ai nhu mì. Con hiểu nhu mì là khiêm nhường, chậm giận, tha thứ, và tôn trọng người khác hơn mình. Người có đức tính vậy là con của Chúa, đẹp lòng Chúa, vì vậy được Chúa ban cho cơ nghiệp.
Phước cho những ai đói khát sự công chính. Con hiểu là tấm lòng hướng đến, mong muốn học và sống theo những điều tốt lành, là những điều mà Chúa đã dạy dỗ trong các điều răn. Người như vậy sẽ được thỏa lòng vì được đầy dẫy sự hiểu biết về Lời Chúa và kinh nghiệm được sự thánh hóa, biến đổi, nên mới trong Chúa.
Phước cho những người có lòng thương xót. Con hiểu những người như vậy thật có tình yêu của Chúa, nên thấy thương và muốn tha thứ, làm ơn cho mọi người, dù là những người tưởng chừng như không xứng đáng. Những người như vậy thì được Chúa thương xót vì cớ họ sống đẹp lòng Chúa, biết vâng theo Lời Chúa.
Phước cho những ai trong sạch trong lòng. Con hiểu là người có lòng hướng về Chúa, không chú về tội lỗi. Họ sẽ thấy Chúa là vì họ kinh nghiệm được sự Chúa dẫn dắt và ban ơn trên từng bước đường của họ khi họ quyết tâm không muốn phạm tội.
Phước cho những ai tạo nên sự hòa thuận. Con hiểu là hy sinh giúp cho mọi người hiểu nhau hơn, giải tỏa hiểu lầm, thông cảm, tha thứ, không nói những lời khiến đôi bên căng thẳng, khó chịu, ghét bỏ lẫn nhau. Họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa, vì chính Chúa Jesus đã hy sinh thân mình để mối quan hệ giữa loài người và Đức Chúa Trời được phục hòa. Vậy nên đã là con thì phải giống cha.
Phước cho những người bị bách hại vì sự công chính, chịu mắng nhiếc, bách hại, nói lời dữ, vu khống. Con hiểu không ai có thể vui mừng khi nghe người khác mắng chửi và làm ra những điều khiến mình tổn thương. Nhất là khi nghe họ nói những lời xúc phạm Chúa, xúc phạm đức tin. Tuy nhiên Chúa dạy chúng con như vậy là được phước, vì chúng con có phần thưởng nơi thiên đàng. Và cũng chẳng lạ gì vì các đấng tiên tri cũng từng bị bách hại. Vì vậy khi đó là chúng con đang được phước nên sẽ vui mừng mà không cần đau khổ, mệt mỏi.
Con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa ban phước cho chúng con để chúng con được đẹp lòng Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
27/09/2025
***
Nguyễn Thị Thùy Linh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Bài Giảng Trên Núi – Các Phước Lành
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con cảm tạ Cha đã ban cho con hôm nay được một ngày nữa bình an và vui thỏa trong Ngài. Con thấy mình thật có phước vì có Chúa. Ngoài xã hội và những nơi đang phải chịu thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh thì con được bình an mỗi ngày, được Chúa ban cho những thức ăn ngon, mặc dù chúng con không có nhiều tiền của nhưng cuộc sống của chúng con thật nhẹ nhàng, vui thỏa và bình an. Điều khiến con thấy phước hạnh nhiều hơn nữa đó là trông chờ sự đến của Đấng Christ đem chúng con ra khỏi thế gian đầy tội lỗi này. Thì giờ Cha ban cho con được có phương tiện và thời gian, sức khỏe để học suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Cha ban ơn và soi dẫn cho con. Con cảm tạ Cha.
1 Khi thấy các đoàn dân đông, Ngài đã đi lên phía một ngọn núi. Khi Ngài đã ngồi, các môn đồ của Ngài đã đến gần Ngài.
2 Ngài đã mở miệng mình, dạy họ, phán rằng:
3 "Phước cho những ai khó nghèo! Vì Vương Quốc Trời là của họ. {Một số bản chép tay tiếng Hy-lạp ghi là: khó nghèo tâm thần.}
4 Phước cho những ai than khóc! Vì họ sẽ được an ủi.
5 Phước cho những ai nhu mì! Vì họ sẽ thừa hưởng đất.
6 Phước cho những ai đói và khát sự công chính! Vì họ sẽ được no đủ.
7 Phước cho những ai thương xót! Vì họ sẽ được thương xót.
8 Phước cho những ai trong sạch trong lòng! Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời.
9 Phước cho những ai tạo nên sự hòa thuận! Vì họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa.
10 Phước cho những ai bị bách hại vì sự công chính! Vì Vương Quốc Trời là của họ.
11 Phước cho các ngươi khi người ta sẽ mắng nhiếc các ngươi, bách hại, và sẽ nói mọi lời nói dữ, vu khống, nghịch lại các ngươi vì Ta.
12 Hãy vui vẻ và mừng rỡ! Vì phần thưởng của các ngươi là lớn trong các tầng trời. Vì họ cũng từng bách hại những tiên tri trước các ngươi.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:
Đây là một phân đoạn Thánh Kinh mà con rất ấn tượng vì có rất nhiều lời dạy của Đức Chúa Jesus. Trước đây khi con đọc con chỉ hiểu trên mặt chữ, có khi con cũng không hiểu được. Nhưng về sau khi con được nghe bài giảng của người chăn thì con có sự hiểu, nhưng khi con suy ngẫm và ngẫm lại những thời gian con đã trải qua, con có thêm sự hiểu sâu sắc hơn mà con khó có thể diễn đạt được bằng lời hay viết ra bằng chữ. Vì Lời Chúa dạy quá đúng. Có thể người thế gian đọc vào họ cho rằng Lời dạy của Đức Chúa Jesus không thực tế. Bởi vì họ không muốn sống như vậy và không thể làm được vì bản chất tội lỗi ở trong mỗi người. Nếu một người không thật lòng ăn năn tội, từ bỏ tội thì cũng khó có thể làm theo Lời dạy của Chúa.
Con được dạy dỗ và thấm thía nhiều ở các lời dạy như:
– Phước cho những ai than khóc! Vì họ sẽ được an ủi.
Con hiểu tại sao là phước là bởi vì bản thân con đã trải qua sự than khóc. Sự bất công, sự chia ly, sự đau yếu và sự sợ hãi, bất mãn thế gian này trước tội ác của loài người. Nhưng cũng chính vì vậy mà con thật sự biết tìm kiếm Chúa và hạ mình trước Chúa. Chính vì vậy mà con biết loài người thật nhỏ bé, mong manh và bất toàn. Cần có một Đấng Toàn Năng và đầy sự bao dùng, từ ái và chậm giận. Điều đó đã an ủi được con nhiều và nhất là lời hứa về sự đến của Đấng Christ. Sự đau khổ thế gian mang đến là hậu quả của tội lỗi, nhưng nhờ như vậy người ta mới biết tìm kiếm một Đấng Chân Thật và có sự trông cậy hạnh phước, người ấy tìm được sự sống vĩnh cửu. Nhưng nếu kẻ sống trong sung sướng, ăn ngon, mặc đẹp và có danh vọng thì sự kiêu ngạo càng cao, khó mà tiếp nhận ơn cứu rỗi.
– Phước cho những ai đói và khát sự công chính! Vì họ sẽ được no đủ.
Con hiểu thế gian trong hiện tại con đang sống đây thật sự rất đói và khát sự công chính. Vì từ khi con được sinh ra và có nhận thức đến nay con chưa thấy sự công chính trong thế gian. Mà chỉ toàn là bất công, bạo lực, tư vị, lừa dối và gian tham. Con chỉ có duy nhất tìm được sự công chính ở Thiên Chúa và ở Hội Thánh chân thật của Ngài. Khi con đói khát sự công chính con sẽ tìm đến Chúa và trông đợi Chúa. Chính Ngài sẽ làm ra sự công chính khi con hết lòng sống theo Lời Ngài. Và như vậy con cũng sẽ được trở nên người công chính giống như Chúa.
– Phước cho những ai thương xót! Vì họ sẽ được thương xót.
Con rất thích lời dạy này và cũng có sự hối tiếc, hổ thẹn vì chính con cũng đã không có sự thương xót như đáng phải có. Con hiểu sự thương xót mà Chúa dạy đây là sự thương xót theo tiêu chuẩn của Chúa. Có nghĩa là thương xót cách vô điều kiện và công chính. Kể cả kẻ thù cũng thương xót. Trước đây con cứ tưởng mình là người tốt vì hay thấy thương những người có hoàn cảnh đáng thương. Rồi thương những ai thương mình. Nhưng khi soi mình dưới Lời Chúa thì đó chỉ là lòng thương xót bằng cảm xúc xác thịt. Người thế gian không tin Chúa có khi còn có lòng thương xót hơn. Nhưng giờ đây con hiểu sự thương xót Chúa muốn ở con là cảm thông, chậm giận, tha thứ, bao dung và nhẫn nại. Thương xót kể cả khi người ấy nghịch lại mình và làm tổn thương mình. Thương xót mà không cần điều kiện người đó phải đạt đủ tiêu chuẩn mới được thương xót. Con nghĩ, người càng xấu xa, tội lỗi thì càng phải nên thương xót càng hơn. Con xin Cha ban cho con tấm lòng này và tình yêu của Cha tuôn chảy trong con để con cũng có thể thương xót người lân cận con như chính Ngài đã thương xót con. Con cảm tạ Cha.
– Phước cho những ai trong sạch trong lòng! Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời.
Đây là điều mà con thật rất ấn tượng vì bản thân con được thánh hóa, được đổi mới cũng nhờ lời dạy này. Một tấm lòng trong sạch là điều mà con rất mong muốn và hướng tới. Con cầu xin Cha gìn giữ lòng và ý tưởng của con mỗi ngày. Bản thân con sẽ quyết tâm một đời sống tránh xa tội lỗi, môi trường và suy nghĩ, tư tưởng khiến con phạm tội. Từ bỏ những gì con người cũ đã làm. Xin Cha ban năng lực và sự khôn sáng cho con.
Con hiểu từ "Phước" có nghĩa là một sự bình an, vui thỏa, phước hạnh khi một người có những điều mà Chúa Jesus dạy. Mặc dù nhìn vào có thể sẽ thấy như bất hạnh, khổ sở. Nhưng người nào có được và ở trong sự đó thì sẽ nhận được cái "Phước" mà Thiên Chúa ban cho họ. Nhưng chỉ có những người có tấm lòng yêu kính Thiên Chúa thì mới thấy đó là phước.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Con thấy mình thật có phước, và đang hưởng phước vì con có Ngài và yêu Ngài. Nguyện con mãi mãi được thuộc về Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
***