Ma-thi-ơ 5:21-26 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 1
Hôm nay, ngày 18/07/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 5:21-26.
21 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội giết người; và nếu ai phạm tội giết người thì đáng chịu sự phán xét." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:17; Sáng Thế Ký 9:6}
22 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng: Bất cứ ai vô cớ giận anh chị em mình thì đáng chịu sự phán xét. Nếu ai nói anh chị em mình là kẻ vô trí thì đáng bị ra trước Tòa Công Luận. Nhưng nếu ai nói anh chị em mình là đồ ngu thì đáng bị vào trong lửa của hỏa ngục. {Chúng ta không được mắng con dân Chúa là vô trí hoặc ngu, vì như thế là xúc phạm đến Đức Thánh Linh đang ngự trong người ấy, dạy dỗ người ấy, dẫn dắt người ấy.}
23 Vậy, nếu ngươi đem của lễ của ngươi đến bàn thờ và tại đó, nhớ lại rằng, anh chị em cùng Cha của ngươi có điều gì nghịch lại ngươi,
24 hãy để của lễ của ngươi tại đó, trước bàn thờ, trở về làm hòa với anh chị em cùng Cha của ngươi trước, rồi mới đến và dâng của lễ của ngươi.
25 Hãy nhanh chóng bằng lòng phục hòa với kẻ thưa kiện ngươi, trong khi ngươi ở trên đường với kẻ ấy, kẻo kẻ thưa kiện giao ngươi cho quan án, và quan án giao ngươi cho viên chức, và ngươi sẽ bị ném vào tù.
26 Thật! Ta nói với ngươi, ngươi không thể ra khỏi đó cho tới khi ngươi đã trả một phần tư đồng xu cuối cùng. {Một phần tư đồng xu: đơn vị tiền nhỏ nhất thời bấy giờ. Một đồng xu mua được hai con chim sẻ.}
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Tại sao Đức Chúa Jesus lại quan tâm đến thái độ trong lòng chúng ta hơn là hành động bên ngoài?
2. Sự giận dữ "vô cớ" khác với sự giận dữ chính đáng như thế nào trong quan điểm của Thánh Kinh?
3. Việc gọi người khác là "vô trí" hay "đồ ngu" tại sao lại được xem là nghiêm trọng đến mức đáng bị phán xét?
4. Đức Chúa Jesus muốn dạy điều gì khi Ngài nói về việc để của lễ trước bàn thờ để đi làm hòa trước?
5. Tại sao việc làm hòa lại được ưu tiên hơn cả việc thờ phượng Đức Chúa Trời?
6. Ý nghĩa sâu xa của việc "nhanh chóng bằng lòng phục hòa" là gì trong đời sống thuộc linh?
7. Làm thế nào để chúng ta có thể phân biệt giữa sự tức giận chính đáng và sự giận dữ tội lỗi?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Hãy thường xuyên kiểm tra tâm tình của mình với những người chung quanh, đặc biệt khi có cảm giác bực tức hay khó chịu với ai đó.
2. Khi phát hiện mình đang giận dữ vô cớ với ai, hãy dừng lại, cầu nguyện, xin Đức Chúa Jesus giúp mình bình tĩnh trước khi nói hay hành động.
3. Tránh sử dụng những lời lẽ xúc phạm, chế nhạo, hay khinh thường người khác, ngay cả khi họ làm ta khó chịu.
4. Chủ động tìm cách làm hòa với những người mà mình đã có mâu thuẫn, đừng chờ đợi họ đến trước.
5. Trước khi tham gia các hoạt động thờ phượng, hãy kiểm tra xem có ai đang bất hòa với mình không và cố gắng giải quyết vấn đề đó trước.
Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 5:21-26 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 1
Hôm nay, ngày 18/07/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng, đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 5:21-26 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 1.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
21 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội giết người; và nếu ai phạm tội giết người thì đáng chịu sự phán xét." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:17; Sáng Thế Ký 9:6}
22 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng: Bất cứ ai vô cớ giận anh chị em mình thì đáng chịu sự phán xét. Nếu ai nói anh chị em mình là kẻ vô trí thì đáng bị ra trước Tòa Công Luận. Nhưng nếu ai nói anh chị em mình là đồ ngu thì đáng bị vào trong lửa của hỏa ngục. {Chúng ta không được mắng con dân Chúa là vô trí hoặc ngu, vì như thế là xúc phạm đến Đức Thánh Linh đang ngự trong người ấy, dạy dỗ người ấy, dẫn dắt người ấy.}
23 Vậy, nếu ngươi đem của lễ của ngươi đến bàn thờ và tại đó, nhớ lại rằng, anh chị em cùng Cha của ngươi có điều gì nghịch lại ngươi,
24 hãy để của lễ của ngươi tại đó, trước bàn thờ, trở về làm hòa với anh chị em cùng Cha của ngươi trước, rồi mới đến và dâng của lễ của ngươi.
25 Hãy nhanh chóng bằng lòng phục hòa với kẻ thưa kiện ngươi, trong khi ngươi ở trên đường với kẻ ấy, kẻo kẻ thưa kiện giao ngươi cho quan án, và quan án giao ngươi cho viên chức, và ngươi sẽ bị ném vào tù.
26 Thật! Ta nói với ngươi, ngươi không thể ra khỏi đó cho tới khi ngươi đã trả một phần tư đồng xu cuối cùng. {Một phần tư đồng xu: đơn vị tiền nhỏ nhất thời bấy giờ. Một đồng xu mua được hai con chim sẻ.}
Phần con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Đức Chúa Jesus lại quan tâm đến thái độ trong lòng chúng ta hơn là hành động bên ngoài, vì trong lòng, trong tâm thần là nguồn, là gốc của mọi hành động. “Hãy hết sức cẩn thận canh giữ tấm lòng của con, vì những sự tuôn trào của sự sống ra từ nó” (Châm Ngôn 4:23). Và “Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm” (Giê-rê-mi 17:10). Cảm tạ Chúa.
2. Con hiểu rằng: Sự giận dữ "vô cớ" bày tỏ thái độ đối xử với người khác không yêu thương, không mềm dẻo, kiêu ngạo chứ không phải là khiêm nhường. Đó là sự vô lý. Còn sự giận dữ chính đáng là đối tượng đã hành xử với mình bất công, gây đau đớn cho tâm thần và thể xác cho mình một cách vô lý trong quan điểm của Thánh Kinh.
3. Con hiểu rằng: Việc gọi người khác là "vô trí" hay "đồ ngu" lại được xem là nghiêm trọng đến mức đáng bị phán xét vì loài người được dựng nên theo vẻ đẹp, theo vinh quang của Chúa. Ngoài Chúa, không ai có quyền rủa sả, nói xấu hoặc làm tổn hại đến nhân phẩm của họ. Đối với con dân Chúa thì lại càng không được phép. Cảm tạ Chúa.
4. Đức Chúa Jesus muốn dạy về tính cách an hòa, không hận thù với người khác khi Ngài nói về việc để của lễ trước bàn thờ để đi làm hòa trước. Đó là duy trì tính cách yêu thương, tha thứ cho nhau trong cuộc sống. Cảm tạ Chúa.
5. Con hiểu rằng, việc làm hòa lại được ưu tiên hơn cả việc thờ phượng Đức Chúa Trời, vì phải có Trang Sức Thánh khi đến thờ phượng Chúa. Nếu chưa làm hòa thì sự đến thờ phượng chỉ là có tội với Chúa. Cảm tạ Chúa.
6. Con hiểu rằng: Ý nghĩa sâu xa của việc "nhanh chóng bằng lòng phục hòa" là sẵn sàng tha thứ người khác trong đời sống thuộc linh. Cảm tạ Chúa.
7. Con hiểu rằng: Sự tức giận chính đáng khi ai đó vô cớ xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, làm đau đớn, thiệt hại thân thể mình. Còn sự giận dữ tội lỗi là vô cớ nhục mạ hoặc làm đau đến thân thể người khác.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ thường xuyên kiểm tra tâm tình của mình với những người chung quanh, đặc biệt khi có cảm giác bực tức hay khó chịu với ai đó. Dù cho họ có vô cớ bực tức với con. Con cần kìm nén và giữ thái độ ôn hòa. Người đời có câu: 1 điều nhịn, là 9 điều lành. “Người chậm nóng giận thắng hơn người dũng sĩ; và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành” (Châm Ngôn 16:32) và còn nhiều câu khác nữa. Cảm tạ Chúa.
2. Khi phát hiện mình đang giận dữ vô cớ với ai, con sẽ dừng lại, cầu nguyện, xin Đức Chúa Jesus giúp mình bình tĩnh trước khi nói hay hành động. Con cảm tạ Chúa.
3. Con sẽ tránh sử dụng những lời lẽ xúc phạm, chế nhạo, hay khinh thường người khác, ngay cả khi họ làm con khó chịu. Cảm tạ Chúa.
4. Con sẽ chủ động tìm cách làm hòa với những người mà mình đã có mâu thuẫn, con sẽ không chờ đợi họ đến trước. Con cảm tạ Chúa.
5. Trước khi tham gia các hoạt động thờ phượng, con kiểm tra xem có ai đang bất hòa với mình không và cố gắng giải quyết vấn đề đó trước khi con thờ phượng. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Dương Quang Trung
***
Ma-thi-ơ 5:21-26 - Bài Giảng Trên Núi - Tinh Thần của Luật Pháp - Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
21 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội giết người; và nếu ai phạm tội giết người thì đáng chịu sự phán xét." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:17; Sáng Thế Ký 9:6}
22 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng: Bất cứ ai vô cớ giận anh chị em mình thì đáng chịu sự phán xét. Nếu ai nói anh chị em mình là kẻ vô trí thì đáng bị ra trước Tòa Công Luận. Nhưng nếu ai nói anh chị em mình là đồ ngu thì đáng bị vào trong lửa của hỏa ngục. {Chúng ta không được mắng con dân Chúa là vô trí hoặc ngu, vì như thế là xúc phạm đến Đức Thánh Linh đang ngự trong người ấy, dạy dỗ người ấy, dẫn dắt người ấy.}
Đức Chúa Jesus phán với các môn đồ và dân chúng, là những người đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội giết người; và nếu ai phạm tội giết người thì đáng chịu sự phán xét." Đây là lời giáo huấn từ những thế hệ trước của Do-thái để lại cho các thế hệ sau, răn dạy loài người chớ giết người, đồng thời cảnh báo cho những ai vi phạm, thì đáng chịu sự phán xét. Đối với con dân Chúa ngày nay, đó là một trong Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời. Nếu ai phạm tội đó thì ắt phải chịu án phạt trước tòa án thế gian, và hậu quả là sự chết tâm linh đời đời theo luật pháp Đức Chúa Trời. Bài học đối với con dân Chúa là người nào giữ lòng giận ghét anh chị cùng đức tin của mình, thì cũng coi như phạm tội giết người.
Ngoài ra, Đức Chúa Jesus phán với các môn đồ rằng: Bất cứ ai vô cớ giận anh chị em mình thì đáng chịu sự phán xét. Nếu ai nói anh chị em mình là kẻ vô trí thì đáng bị ra trước Tòa Công Luận. Nhưng nếu ai nói anh chị em mình là đồ ngu thì đáng bị vào trong lửa của hỏa ngục. Đây là điều thường xảy ra giữa vòng con dân Chúa, khiến chúng con phải suy xét bản thân mình, không giữ lòng tức giận, không rủa sả anh chị em cùng Cha của mình, kẻo sẽ bị Chúa phán xét, đáng bị vào trong lửa hỏa ngục đời đời. Điều này cũng nhắc nhớ chúng con, hãy cẩn trọng từ trong lòng, hãy cầu nguyện với Chúa, cậy ơn Ngài quăng xa những điều ác ra khỏi ngay tức thì.
23 Vậy, nếu ngươi đem của lễ của ngươi đến bàn thờ và tại đó, nhớ lại rằng, anh chị em cùng Cha của ngươi có điều gì nghịch lại ngươi,
24 hãy để của lễ của ngươi tại đó, trước bàn thờ, trở về làm hòa với anh chị em cùng Cha của ngươi trước, rồi mới đến và dâng của lễ của ngươi.
Vậy, nếu trong chúng con có ai đem của lễ của mình đến Bàn Thờ, dâng cho Ngài, thì hãy nhớ lại, xem anh chị em cùng Cha có điều gì bất bình với mình, thì hãy để của lễ của mình tại đó, trước Bàn Thờ, trở về làm hòa với anh chị em cùng Cha của mình trước, rồi sau mới đến, dâng của lễ của mình lên cho Chúa. Thật vậy, khi trong lòng chúng con còn trú vào điều dữ, thì Chúa chẳng nhậm lời chúng con, kể cả lễ vật. Đây là bài học sâu sắc dành cho mỗi con dân chân thật của Chúa về sự ưu tiên cho việc hòa giải trước khi bước vào nghi thức thờ phượng Ngài. Con hiểu rằng, khi con dân Chúa có lỗi với anh chị em của mình hoặc anh chị em của mình đang có điều oán trách, không thỏa lòng với họ, dù mỗi người có thể cho rằng, mình không có tội, lỗi, thì cũng hãy dành thời gian cho sự làm lành trước mỗi hành động thờ phượng Chúa.
25 Hãy nhanh chóng bằng lòng phục hòa với kẻ thưa kiện ngươi, trong khi ngươi ở trên đường với kẻ ấy, kẻo kẻ thưa kiện giao ngươi cho quan án, và quan án giao ngươi cho viên chức, và ngươi sẽ bị ném vào tù.
Mệnh lệnh của Chúa là hãy nhanh chóng bằng lòng phục hòa với kẻ thưa kiện con dân Chúa, thì người bị thưa kiện hãy dùng cơ hội trên đường giải hòa với người, kẻo kẻ thưa kiện sẽ giao người bị kiện cho quan tòa, và quan án giao người bị kiện cho viên chức thi hành án, ném kẻ bị kiện vào tù. Bài học cho con dân Chúa về sự hạ mình, khiêm nhường, chủ động làm lành với người thưa kiện trước khi sự việc được thụ lý. Đây cũng là bài học thuộc linh sâu nhiệm đối với con dân Chúa trong mối thông công, giao tiếp với nhau, hãy dùng Lời Chúa để sửa trị, nâng đỡ nhau trong ân điển Đấng Christ mỗi khi phạm tội lỗi.
26 Thật! Ta nói với ngươi, ngươi không thể ra khỏi đó cho tới khi ngươi đã trả một phần tư đồng xu cuối cùng. {Một phần tư đồng xu: đơn vị tiền nhỏ nhất thời bấy giờ. Một đồng xu mua được hai con chim sẻ.}
Đức Chúa Jesus thẳng thắn nói lên sự thật cho các môn đồ về sự công bằng, cảnh báo cho chúng con, hãy tự nguyện đền bù thiệt hại thỏa đáng cho người bị hại bằng cả những gì mình đang có, để tránh bị vào vòng lao lý. Bài học thuộc linh về sự công bằng chính trực, đòi hỏi con dân Chúa phải thật lòng ăn năn, chịu trách nhiệm về hậu quả tội lỗi để được Chúa tha tội, trở về trong ơn cứu rỗi. Điều này nhắc nhớ con dân Chúa về tầm quan trọng của sự hòa giải là cấp thiết giữa vòng con dân Chúa cũng như với người thế gian, vì sự ăn năn là khởi đầu cho mối tương giao thuộc thể và thuộc linh.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là một phần trong bài giảng của Đức Chúa Jesus trên núi, nói về tinh thần của luật pháp, răn dạy con dân Chúa về sự công chính thật.
Bài học dạy con về tiêu chuẩn luật pháp, thể hiện từ trong lòng đến hành động, ưu tiên cho sự hòa giải trước cả nghi thức thờ phượng Chúa, giữ sự hòa thuận và tha thứ nhằm tránh sự đoán phạt về thuộc thể lẫn thuộc linh, luôn kiểm tra tâm tình của mình với những người chung quanh, hết sức cẩn thận về cảm giác bực tức, khó chịu với người khác.
Nguyện xin Chúa giúp con luôn bình tĩnh, sáng suốt trước khi nói hay hành động, thể hiện sự tôn trọng người khác trong mọi hoàn cảnh, hướng đến sự chủ động làm hòa với những người mà con đã có mâu thuẫn; và luôn xét mình xem có ai đang bất hòa với mình không, để sớm giải quyết trước khi tham gia các hoạt động thờ phượng Thiên Chúa. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Ma-thi-ơ 5:21-26 – Bài Giảng Trên Núi: Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Thành Tín và Đầy Lòng Thương Xót, chúng con cảm tạ ơn Ngài ban ơn cho chúng con được có thời gian để học, suy ngẫm Lời Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống yêu thương và hòa thuận, ngay cả trong những mâu thuẫn của đời sống. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong tư tưởng, lời nói, hay hành động của chúng con, đặc biệt là những lúc chúng con để sự giận dữ hay oán giận chi phối. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con sống theo tinh thần luật pháp của Ngài, tìm kiếm sự hòa giải và yêu thương anh em. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 5:21-26.
21 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: “Ngươi sẽ không phạm tội giết người; và nếu ai phạm tội giết người thì đáng chịu sự phán xét.”
22 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng: Bất cứ ai vô cớ giận anh chị em mình thì đáng chịu sự phán xét. Nếu ai nói anh chị em mình là kẻ vô trí thì đáng bị ra trước Tòa Công Luận. Nhưng nếu ai nói anh chị em mình là đồ ngu thì đáng bị vào trong lửa của hỏa ngục.
Câu 21-22: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus dạy về tinh thần sâu xa của luật pháp, vượt qua hành vi bên ngoài để xem xét thái độ trong lòng. Ngài trích dẫn điều răn “Ngươi sẽ không phạm tội giết người” nhưng nhấn mạnh rằng sự giận dữ vô cớ trong lòng cũng đáng bị phán xét, và việc xúc phạm anh em bằng lời lẽ như “kẻ vô trí” hay “đồ ngu” là nghiêm trọng, vì nó xúc phạm đến hình ảnh Đức Chúa Trời trong họ và Đức Thánh Linh ngự trong con dân Chúa. Qua đó, chúng con thấy Đức Chúa Jesus kêu gọi chúng con kiểm soát không chỉ hành động mà cả tư tưởng và lời nói, để sống yêu thương và tôn trọng anh chị em cùng đức tin.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải kiểm soát sự giận dữ và cẩn thận trong lời nói, để không xúc phạm người khác, như Lời Ngài phán: “Khi các anh chị em giận thì đừng phạm tội. Chớ để mặt trời lặn trên cơn giận của các anh chị em.” (Ê-phê-sô 4:26).
23 Vậy, nếu ngươi đem của lễ của ngươi đến bàn thờ và tại đó, nhớ lại rằng, anh chị em cùng Cha của ngươi có điều gì nghịch lại ngươi,
24 hãy để của lễ của ngươi tại đó, trước bàn thờ, trở về làm hòa với anh chị em cùng Cha của ngươi trước, rồi mới đến và dâng của lễ của ngươi.
Câu 23-24: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus dạy rằng, sự hòa thuận với anh chị em quan trọng hơn cả việc dâng của lễ thờ phượng. Nếu chúng con đến bàn thờ để dâng của lễ mà nhớ ra có mâu thuẫn với anh chị em, Ngài kêu gọi chúng con để của lễ lại, đi làm hòa trước, rồi mới tiếp tục thờ phượng. Điều này cho thấy Chúa coi trọng mối quan hệ hòa thuận và tình yêu thương giữa con dân Ngài hơn các nghi thức tôn giáo bề ngoài. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus trong việc đặt tình yêu và sự hòa giải làm nền tảng cho đời sống thuộc linh.Chúng con học được rằng: Chúng con phải ưu tiên làm hòa với anh chị em trước khi thờ phượng Chúa.
25 Hãy nhanh chóng bằng lòng phục hòa với kẻ thưa kiện ngươi, trong khi ngươi ở trên đường với kẻ ấy, kẻo kẻ thưa kiện giao ngươi cho quan án, và quan án giao ngươi cho viên chức, và ngươi sẽ bị ném vào tù.
26 Thật! Ta nói với ngươi, ngươi không thể ra khỏi đó cho tới khi ngươi đã trả một phần tư đồng xu cuối cùng.
Câu 25-26: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus kêu gọi sự phục hòa nhanh chóng với những người có mâu thuẫn với chúng con, trước khi vấn đề leo thang đến mức không thể giải quyết. Ngài dùng hình ảnh pháp lý về việc bị kiện, bị giao cho quan án, và bị tù để nhấn mạnh hậu quả nghiêm trọng của việc trì hoãn sự hòa giải. Việc “trả một phần tư đồng xu cuối cùng” cho thấy sự cần thiết phải giải quyết triệt để mọi mâu thuẫn. Qua đó, chúng con thấy lời kêu gọi của Ngài để sống chủ động trong sự hòa thuận, tránh để oán giận hay tranh chấp kéo dài.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải nhanh chóng làm hòa và sống yêu thương, để tránh hậu quả của mâu thuẫn, như Lời Ngài phán: “Nếu một người nào có sự gì phàn nàn với người khác thì hãy chịu đựng nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ các anh chị em thì các anh chị em cũng phải làm như vậy.” (Cô-lô-se 3:13).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 5:21-26 dạy chúng con về tinh thần của luật pháp, kêu gọi chúng con kiểm soát sự giận dữ, cẩn thận trong lời nói, và ưu tiên sự hòa giải với anh chị em cùng đức tin. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus trong việc hướng dẫn chúng con sống yêu thương và hòa thuận, để thờ phượng Ngài cách chân thật. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con sống theo tinh thần luật pháp của Ngài, làm hòa với anh em, và tôn vinh Danh Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 5:21-26 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 1
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Xin Ngài thêm cho con sự yêu kính Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài! Xin Cha cũng ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời của Chúa!
21 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội giết người; và nếu ai phạm tội giết người thì đáng chịu sự phán xét."
22 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng: Bất cứ ai vô cớ giận anh chị em mình thì đáng chịu sự phán xét. Nếu ai nói anh chị em mình là kẻ vô trí thì đáng bị ra trước Tòa Công Luận. Nhưng nếu ai nói anh chị em mình là đồ ngu thì đáng bị vào trong lửa của hỏa ngục.
Thưa Cha, con hiểu rằng không phải đợi đến khi làm ra một tội lớn, được thể hiện ra cách rõ ràng thì mới là tội và mới chịu sự phán xét mà ngay từ nguồn cơn ban đầu, từ khi nó được nhóm lên thì đã là phạm tội, đã cần phải dập tắt ngay. Mà những sự nhen nhóm tội lỗi đều xuất phát từ trong lòng, nên để không phạm tội ra ngoài thì phải dập tắt ngay từ khi nó nảy ra trong lòng. Bởi vậy Lời Chúa có chép:
"Hãy hết sức cẩn thận canh giữ tấm lòng của con, vì những sự tuôn trào của sự sống ra từ nó." (Châm Ngôn 4:23).
Vì vậy không cần biết là một cảm xúc, tư tưởng xấu nảy ra trong lòng là từ chính xác thịt của mình hay là sự cám dỗ do ma quỷ gieo vào. Chỉ cần thấy nó xuất hiện là phải trục xuất nó bằng cách nhân danh Chúa truyền cho nó ra, thầm cầu nguyện xin Chúa giữ mình không phạm tội như thế, đọc ra Lời Chúa dạy để chống lại sự đó. Ví dụ khi có sự cám dỗ kiêu ngạo, muốn người khác tôn vinh ca ngợi mình hoặc là có sự tự ái thì đọc Lời Chúa chép trong Gia-cơ 4:6b:
"Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường."
23 Vậy, nếu ngươi đem của lễ của ngươi đến bàn thờ và tại đó, nhớ lại rằng, anh chị em cùng Cha của ngươi có điều gì nghịch lại ngươi,
24 hãy để của lễ của ngươi tại đó, trước bàn thờ, trở về làm hòa với anh chị em cùng Cha của ngươi trước, rồi mới đến và dâng của lễ của ngươi.
Việc dâng của lễ lên Chúa bằng hình thức không quan trọng bằng việc sống yêu thương hòa thuận với mọi người. Vì vậy có bất hòa với ai thì đi phục hòa xong rồi hãy dâng của lễ lên Chúa. Hành động đi phục hòa với người khác để tạo nên sự hòa thuận chính là một của lễ đẹp lòng Chúa.
25 Hãy nhanh chóng bằng lòng phục hòa với kẻ thưa kiện ngươi, trong khi ngươi ở trên đường với kẻ ấy, kẻo kẻ thưa kiện giao ngươi cho quan án, và quan án giao ngươi cho viên chức, và ngươi sẽ bị ném vào tù.
26 Thật! Ta nói với ngươi, ngươi không thể ra khỏi đó cho tới khi ngươi đã trả một phần tư đồng xu cuối cùng.
Nếu như sự bất hòa là do lỗi của mình thì mình càng phải nhanh chóng tìm cách phục hòa, không nên ngoan cố, kiêu ngạo, không biết hạ mình nhận lỗi và đền bù thiệt hại do lỗi của mình gây ra kẻo mình sẽ bị thiệt hại nặng hơn mà không thể ăn năn, thay đổi được.
Con cảm tạ ơn Cha cho con học được một số điều trên! Xin Cha giúp con luôn biết cẩn thận giữ lòng mình và luôn là người làm nên sự hòa thuận, nếu lỡ phạm lỗi thì biết nhanh chóng ăn năn, nhận lỗi. Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
21/07/2025
***
Ma-thi-ơ 5:21-26 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 1
Lạy Chúa là Cha Từ Ái rất yêu thương của chúng con. Con cảm tạ Chúa đã tiếp trợ cho con trong vài tháng qua. Trước tình hình kinh tế khó khăn, mọi thứ đều đắt đỏ, chi phí cuộc sống leo thang không ngừng thì lợi nhuận của con bị tuột dốc không phanh. Mặc dù con đang đối diện với sự thiếu hụt, nhưng con vẫn đang được sự bảo trợ bởi ơn phước Chúa ban cho con đồ ăn thức uống đủ đầy mỗi ngày. Con luôn đến với Chúa trong lời cầu xin bình an, và đúng như vậy, Chúa đã giữ gìn chúng con bình an, con cảm tạ Chúa!
Con xin dùng thì giờ này dâng lời cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng và hướng dẫn để con đọc, suy ngẫm và ghi lại những gì Chúa muốn con hiểu trong Ma-thi-ơ 5:21-26.
21 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội giết người; và nếu ai phạm tội giết người thì đáng chịu sự phán xét." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:17; Sáng Thế Ký 9:6}
22 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng: Bất cứ ai vô cớ giận anh chị em mình thì đáng chịu sự phán xét. Nếu ai nói anh chị em mình là kẻ vô trí thì đáng bị ra trước Tòa Công Luận. Nhưng nếu ai nói anh chị em mình là đồ ngu thì đáng bị vào trong lửa của hỏa ngục. {Chúng ta không được mắng con dân Chúa là vô trí hoặc ngu, vì như thế là xúc phạm đến Đức Thánh Linh đang ngự trong người ấy, dạy dỗ người ấy, dẫn dắt người ấy.}
Lạy Chúa, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus Christ nhắc lại điều răn thứ sáu "Ngươi sẽ không phạm tội giết người; và nếu ai phạm tội giết người thì đáng chịu sự phán xét." trong Mười Điều Răn của Chúa.
Nếu ai phạm tội giết người, về phần thân xác, thì chắc chắn sẽ phải chịu sự phán xét của luật pháp của quốc gia nơi mà người ấy cư ngụ; về phần linh hồn thì chính người ấy cũng sẽ bị Luật Pháp của Thiên Chúa phán xét vì đã vi phạm điều răn thứ sáu.
Nhưng trong câu này, Lời dạy của Đức Chúa Jesus mở rộng và cụ thể hơn. Có những hành động, thái độ tương đương như là tội giết người: vô cớ giận anh chị em mình, nói anh chị em mình là kẻ vô trí, nói anh chị em mình là đồ ngu. Ba loại tội được kể trên tuy không phải trực tiếp giết người bằng vũ khí nhưng lại gián tiếp giết người bằng lời nói và thái độ. Sự chê trách, mỉa mai, miệt thị và coi thường ai đó có thể làm cho người ấy bị tổn thương sâu sắc trong tâm hồn, đôi khi dẫn họ đến cái chết. Đều là con người do Đức Chúa Trời tạo dựng nên thì không một người nào đáng trọng hơn người nào, không ai có thể khinh dễ ai, không ai có thể xét đoán và chê trách ai, vì mỗi một con người đều là người có tội trước mặt Đức Chúa Trời.
Một người tin nhận Chúa mà phán xét anh chị em mình một cách ác tâm như vậy chẳng những đồng tội giết người mà người ấy còn mang thêm tội bất kính cùng Thiên Chúa. Như Lời Đức Chúa Jesus Christ đã phán, hình phạt cho những người như vậy chính là: chịu sự phán xét, ra trước Tòa Công Luận, vào trong lửa của hỏa ngục.
23 Vậy, nếu ngươi đem của lễ của ngươi đến bàn thờ và tại đó, nhớ lại rằng, anh chị em cùng Cha của ngươi có điều gì nghịch lại ngươi,
24 hãy để của lễ của ngươi tại đó, trước bàn thờ, trở về làm hòa với anh chị em cùng Cha của ngươi trước, rồi mới đến và dâng của lễ của ngươi.
Lạy Chúa, con hiểu trong câu 23 và 24 Đức Chúa Jesus Christ đã dạy con dân Ngài khi đến trước bàn thờ để dâng của lễ thì hãy dọn sạch tấm lòng mình. Nếu ai nhận biết mình còn những khúc mắc nào với anh chị em thì phải giải quyết và làm hoà với nhau trước khi ra mắt Chúa. Vì chính sự hòa thuận này là của lễ tốt đẹp nhất làm đẹp lòng Chúa.
Lời dạy này của Đức Chúa Jesus Christ khuyên bảo con dân Chúa phải biết sống hòa thuận, phải nhường nhịn nhau, hãy dùng lời êm dịu, từ tốn để góp ý hoặc khuyên bảo anh chị em mình. Cũng như biết lắng nghe khi nhận được bất cứ sự góp ý, khuyên bảo từ anh chị em, rồi từ đó suy xét và nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc. Nếu sự khuyên bảo ấy là hợp lý và cần thiết thì phải sửa lại ngay lập tức. Vả lại hãy dùng lòng biết ơn để đối đãi với người đã chỉ ra những sai trật của bản thân mình.
25 Hãy nhanh chóng bằng lòng phục hòa với kẻ thưa kiện ngươi, trong khi ngươi ở trên đường với kẻ ấy, kẻo kẻ thưa kiện giao ngươi cho quan án, và quan án giao ngươi cho viên chức, và ngươi sẽ bị ném vào tù.
26 Thật! Ta nói với ngươi, ngươi không thể ra khỏi đó cho tới khi ngươi đã trả một phần tư đồng xu cuối cùng. {Một phần tư đồng xu: đơn vị tiền nhỏ nhất thời bấy giờ. Một đồng xu mua được hai con chim sẻ.}
Lạy Chúa, con hiểu trong câu 25 và 26 Đức Chúa Jesus Christ dạy con dân Ngài không nên thưa kiện anh chị em mình. Nhưng lỡ bị vướng vào những chuyện thưa kiện thì tốt nhất nên chọn sự hòa giải trong êm đẹp. Đừng để mọi chuyện diễn ra một cách tồi tệ, phải cần đến sự can thiệp của những người có chức phận trong bộ tư pháp. Kẻo khi thua kiện sẽ bị tống giam vào ngục. Và người ấy có thể mất hết cả gia tài để đổi lại được sự tự do.
Đức Chúa Jesus Christ cũng muốn dạy cho con dân Ngài, những ai tự nhận thức mình đã gây ra lỗi lầm hoặc có làm điều gì sai trật với Hội Thánh hoặc gây cớ vô sự với anh chị em, thì hãy mau mau tìm gặp người có chức vụ trong Hội Thánh hoặc anh chị em, là người mà mình đã gây nên lỗi lầm với họ, để xưng nhận tội lỗi ra và xin được sự tha thứ.
Đây cũng là Lời Đức Chúa Jesus Christ khuyên con dân Ngài hãy sống thật thà, cư xử, đối đãi thật lòng với anh chị em và với người ngoại cũng y như vậy để không mắc vào những sự trái ngang thưa kiện, đưa nhau ra tòa. Đừng để người ngoại dùng luật pháp của thế gian để phán xét con dân Chúa, vì con dân Chúa chỉ có một Toà Công Luận và một quan tòa duy nhất là Thiên Chúa để phán xét. A-men!
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
Hồng Liên
***
Ma-thi-ơ 5:21-26 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện xin Lời Chúa thánh hóa và dạy dỗ con.
21 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội giết người; và nếu ai phạm tội giết người thì đáng chịu sự phán xét." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:17; Sáng Thế Ký 9:6}
22 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng: Bất cứ ai vô cớ giận anh chị em mình thì đáng chịu sự phán xét. Nếu ai nói anh chị em mình là kẻ vô trí thì đáng bị ra trước Tòa Công Luận. Nhưng nếu ai nói anh chị em mình là đồ ngu thì đáng bị vào trong lửa của hỏa ngục. {Chúng ta không được mắng con dân Chúa là vô trí hoặc ngu, vì như thế là xúc phạm đến Đức Thánh Linh đang ngự trong người ấy, dạy dỗ người ấy, dẫn dắt người ấy.}
23 Vậy, nếu ngươi đem của lễ của ngươi đến bàn thờ và tại đó, nhớ lại rằng, anh chị em cùng Cha của ngươi có điều gì nghịch lại ngươi,
24 hãy để của lễ của ngươi tại đó, trước bàn thờ, trở về làm hòa với anh chị em cùng Cha của ngươi trước, rồi mới đến và dâng của lễ của ngươi.
25 Hãy nhanh chóng bằng lòng phục hòa với kẻ thưa kiện ngươi, trong khi ngươi ở trên đường với kẻ ấy, kẻo kẻ thưa kiện giao ngươi cho quan án, và quan án giao ngươi cho viên chức, và ngươi sẽ bị ném vào tù.
26 Thật! Ta nói với ngươi, ngươi không thể ra khỏi đó cho tới khi ngươi đã trả một phần tư đồng xu cuối cùng. {Một phần tư đồng xu: đơn vị tiền nhỏ nhất thời bấy giờ. Một đồng xu mua được hai con chim sẻ.}
Thưa Cha, con hiểu những lời trên của Đức Chúa Jesus Christ là muốn dạy cho chúng con hiểu mục đích và ý nghĩa sâu xa của luật pháp mà Chúa ban, chứ không phải chỉ hiểu ý nghĩa trên mặt chữ mà thôi. Loài người muốn phán xét công chính thì phải dựa trên chứng cứ là những hành động đã được làm ra, còn Chúa là Đấng nhìn biết trong lòng, phán xét hành động từ trong suy nghĩ, tư tưởng. Giống như, để phán xét một người phạm tội giết người, thì loài người cần nhân chứng, vật chứng để chứng minh người nào đó đã thực sự làm ra hành động giết người. Nhưng luật pháp của Chúa dạy, sự vô cớ giận, lời nói sỉ nhục nhân phẩm người khác, như nói họ là kẻ vô trí hay đồ ngu thì đều đáng chịu sự phán xét, và đáng bị vào trong lửa của hỏa ngục. Vì người ta có thể giết nhau bằng vũ khí, và cũng có thể giết nhau bằng những lời cay độc, giết nhau bằng sự giận được nuôi dưỡng trong lòng. Sự giết chết thể xác một người có khi gây ra ít sự đau đớn hơn là khiến một người sống mà như chết rồi, bởi những lời miệt thị, rủa sả có thể gây nên tổn thương tinh thần lâu dài, làm hủy hoại cả đời người. Vậy nên chúng con không chỉ cần tra xét xem việc mình làm là đúng hay sai so với luật pháp của Chúa, mà còn cần tra xét tấm lòng của mình, tra xét những lời mình đã nói xem có vi phạm tinh thần của luật pháp Chúa dạy hay không.
Chúa muốn chúng con đến với Ngài bằng hết thảy tấm lòng thuần khiết, nên nếu trong lòng của chúng con còn có sự cay đắng, bất hòa nào đối với anh chị em mình, hay với người khác thì Ngài muốn chúng con ưu tiên giải quyết điều đó trước khi đến để dâng của lễ lên Ngài. Bởi Ngài sẽ không tiếp nhận của lễ được dâng lên bởi một người có tấm lòng bị ô uế bởi cơn giận vô cớ, không công chính. Con hiểu rằng, khi một người vì kính sợ Chúa, quyết định vâng phục Ngài để trở về làm hòa với anh chị em mình, thì ngay lúc đó, nếu lòng người ấy có bất cứ sự giận nào, dù vô cớ hay công chính thì cơn giận đó cũng sẽ tiêu tan mất, thay vào đó là tấm lòng của sự nhu mì và đầy yêu thương, hòa thuận.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa gìn giữ lòng và mọi ý tưởng của con, để con đến gần Ngài với tấm lòng trong sạch. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
04/08/2025
***
Ma-thi-ơ 5:21-26 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày hôm nay và giữ gìn con mọi sự được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 5:21-26 như sau:
21 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội giết người; và nếu ai phạm tội giết người thì đáng chịu sự phán xét." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:17; Sáng Thế Ký 9:6}
22 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng: Bất cứ ai vô cớ giận anh chị em mình thì đáng chịu sự phán xét. Nếu ai nói anh chị em mình là kẻ vô trí thì đáng bị ra trước Tòa Công Luận. Nhưng nếu ai nói anh chị em mình là đồ ngu thì đáng bị vào trong lửa của hỏa ngục. {Chúng ta không được mắng con dân Chúa là vô trí hoặc ngu, vì như thế là xúc phạm đến Đức Thánh Linh đang ngự trong người ấy, dạy dỗ người ấy, dẫn dắt người ấy.}
23 Vậy, nếu ngươi đem của lễ của ngươi đến bàn thờ và tại đó, nhớ lại rằng, anh chị em cùng Cha của ngươi có điều gì nghịch lại ngươi,
24 hãy để của lễ của ngươi tại đó, trước bàn thờ, trở về làm hòa với anh chị em cùng Cha của ngươi trước, rồi mới đến và dâng của lễ của ngươi.
25 Hãy nhanh chóng bằng lòng phục hòa với kẻ thưa kiện ngươi, trong khi ngươi ở trên đường với kẻ ấy, kẻo kẻ thưa kiện giao ngươi cho quan án, và quan án giao ngươi cho viên chức, và ngươi sẽ bị ném vào tù.
26 Thật! Ta nói với ngươi, ngươi không thể ra khỏi đó cho tới khi ngươi đã trả một phần tư đồng xu cuối cùng. {Một phần tư đồng xu: đơn vị tiền nhỏ nhất thời bấy giờ. Một đồng xu mua được hai con chim sẻ.}
Thưa Cha! điều răn thứ 6 dạy rằng: “ngươi sẽ không giết người” và ai phạm tội giết người thì bị phán xét. Nhưng Đức Chúa Jesus phán rằng “Nhưng Ta phán với các ngươi rằng: Bất cứ ai vô cớ giận anh chị em mình thì đáng chịu sự phán xét”. Con hiểu rằng, tội lỗi của một người sẽ bắt đầu trong tư tưởng của người ấy, khi tư tưởng đầy rẫy thì bộc phát thành hành động. Trong thời Cựu Ước, khi Đức Chúa Jesus chưa xuống thế gian để nhập thế làm người, chuộc loài người ra khỏi sức mạnh của tội lỗi, thì luật pháp phán xét bên ngoài bởi hành động. Nhưng khi Đức Chúa Jesus đã chết trên thập tự giá, huyết của Ngài rửa sạch bản chất tội thì mỗi người có năng lực đắc thắng tội lỗi ngay từ trong tư tưởng của mình. Mỗi người phải trở nên thánh, vì Chúa là Thánh và Ngài không chấp nhận bất kì một tội lỗi nào ngay cả khi điều đó chỉ ở trong tư tưởng.
Con hiểu rằng, khi một người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và Báp-tem trong danh của Ba Ngôi Thiên Chúa, thì người ấy sẽ được Đức Thánh Linh ngự vào thân thể, ban ơn, dẫn dắt, dạy dỗ người ấy trong nếp sống mỗi ngày trên bước đường theo Chúa, bởi vậy nếu một người nói anh chị em cùng Cha của mình là “Vô Trí”hoặc “Đồ Ngu” thì người ấy đang nói chính Đức Thánh Linh đang ngự trị trong anh chị em đó, án phạt của những kẻ nói lời như vậy là hư mất đời đời như Đức Chúa Jesus đã phán:
“Bởi đó, Ta bảo các ngươi, hết thảy tội lỗi và lời phạm thượng sẽ được tha thứ [cho] loài người. Nhưng lời phạm thượng Đấng Thần Linh thì sẽ chẳng được tha [cho] loài người.” (Ma-thi-ơ 12:31).
Thưa Cha! Con hiểu rằng, nếp sống của con dân Chúa là những của tế lễ, thức hương thơm dâng lên Chúa. Nếu ai đến với Chúa mà trong lòng còn có điều gì nghịch với anh em mình thì người ấy phải nhanh chóng phục hoà với anh em mình trước khi dâng của tế lễ lên Chúa, vì thức hương thơm mà Chúa nhận chính là sự công chính, thánh khiết và yêu thương, nếu người còn có điều gì nghịch lại anh em thì đó chính là người ấy đang dâng một thứ lửa lạ lên Chúa. Của lễ ấy không những Chúa không nhận mà còn khiến người ấy phạm tội với Chúa.
Thưa Cha! Đức Chúa Jesus còn dạy chúng con: “Hãy nhanh chóng bằng lòng phục hòa với kẻ thưa kiện ngươi, trong khi ngươi ở trên đường với kẻ ấy, kẻo kẻ thưa kiện giao ngươi cho quan án, và quan án giao ngươi cho viên chức, và ngươi sẽ bị ném vào tù.”
Con hiểu rằng, khi con dân Chúa mắc nợ, làm thiệt hại một ai đó thì phải nhanh chóng trả nợ, hoặc bồi thường thiệt hại, bởi vì mỗi quyền ở thế gian đều bởi Chúa đặt để, để xử lý những trường hợp phạm tội trong thế gian. Bởi vậy, trong cuộc sống của chúng con, nếu xảy ra việc như vậy thì chúng con cần làm hoà với người, trước khi người thưa kiện. Vì khi đã ra toà thì mọi tội sẽ bị hình phạt và phải trả, đền bù những thiệt hại đó thì mới được thả ra.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Cha ban cho con có sự hiểu biết Lời Ngài càng hơn và ban ơn khôn sáng trên con trong việc áp dụng Lời Ngài vào đời sống của con. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
***
Nguyễn Ngọc Tú: Ma-thi-ơ 5:21-26 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày được sống trong sự yêu thương, quan phòng của Ngài. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Ma-thi-ơ 5:21-26.
21 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội giết người; và nếu ai phạm tội giết người thì đáng chịu sự phán xét." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:17; Sáng Thế Ký 9:6}
22 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng: Bất cứ ai vô cớ giận anh chị em mình thì đáng chịu sự phán xét. Nếu ai nói anh chị em mình là kẻ vô trí thì đáng bị ra trước Tòa Công Luận. Nhưng nếu ai nói anh chị em mình là đồ ngu thì đáng bị vào trong lửa của hỏa ngục. {Chúng ta không được mắng con dân Chúa là vô trí hoặc ngu, vì như thế là xúc phạm đến Đức Thánh Linh đang ngự trong người ấy, dạy dỗ người ấy, dẫn dắt người ấy.}
Câu 21 và 22: Thưa Cha, con hiểu rằng, hai câu này Đức Chúa Jesus dạy về hai hình thức giết người khác, là giết người trong tư tưởng bằng sự giận ghét và giết người bằng lời nói, thái độ làm hủy hoại tư cách, nhân phẩm của người khác.
Giận vô cớ là không có lý do chính đáng để giận. Sự giận vô cớ mà con thường thấy là một người giận vì được góp ý đúng Lời Chúa nhưng không đúng ý người ấy muốn. Đó là tự ái không đúng, là kiêu ngạo. Sự giận chính đáng là giận khi thấy các tiêu chuẩn yêu thương, thánh khiết, công chính của Thiên Chúa bị vi phạm. Thí dụ như khi đi đường mà thấy nhiều kẻ mạnh ức hiếp một người già yếu.
Sở dĩ Chúa quan trọng đến tư tưởng bên trong của loài người hơn là hành động bên ngoài bởi vì hành động là xuất phát từ tư tưởng. Khi một hành động ác thể hiện ra bên ngoài thì trước đó nó đã được nuôi dưỡng trong lòng. Chúa muốn con dân của Ngài chỉ nuôi dưỡng những ý tưởng yêu thương, công chính, thánh khiết. Sự con dân Chúa cần ghét là ghét tội lỗi.
23 Vậy, nếu ngươi đem của lễ của ngươi đến bàn thờ và tại đó, nhớ lại rằng, anh chị em cùng Cha của ngươi có điều gì nghịch lại ngươi,
24 hãy để của lễ của ngươi tại đó, trước bàn thờ, trở về làm hòa với anh chị em cùng Cha của ngươi trước, rồi mới đến và dâng của lễ của ngươi.
Câu 23 và 24: Con hiểu rằng, là con dân Chúa khi còn sống trong thân thể xác thịt yếu đuối thì không tránh khỏi những lúc lỡ lầm phạm tội, phạm lỗi. Nhưng ngay khi nhận biết thì phải lập tức ăn năn, xin lỗi người mình có lỗi. Chúa quan trọng việc làm hòa hơn cả việc thờ phượng Chúa là vì việc hết lòng làm hòa tỏ ra bản tính yêu thương, công chính, thánh khiết của Chúa trong người ấy. Và đó là cơ sở để người ấy phục hòa với chính Đức Chúa Trời. Nếu một người đi theo Chúa mà không có ý thức muốn tôn cao tình yêu, sự công chính, và sự thánh khiết của Chúa thì ấy là người không thật lòng theo Chúa.
25 Hãy nhanh chóng bằng lòng phục hòa với kẻ thưa kiện ngươi, trong khi ngươi ở trên đường với kẻ ấy, kẻo kẻ thưa kiện giao ngươi cho quan án, và quan án giao ngươi cho viên chức, và ngươi sẽ bị ném vào tù.
26 Thật! Ta nói với ngươi, ngươi không thể ra khỏi đó cho tới khi ngươi đã trả một phần tư đồng xu cuối cùng. {Một phần tư đồng xu: đơn vị tiền nhỏ nhất thời bấy giờ. Một đồng xu mua được hai con chim sẻ.}
Câu 25 và 26: Con hiểu rằng, "sự nhanh chóng bằng lòng phục hòa" trong đời sống thuộc linh là luôn có ý thức hạ mình, khiêm nhường, sẵn sàng nhận lỗi và nhanh chóng sửa lỗi. Thêm nữa, khi người khác có lỗi với mình thì mình cũng sẵn lòng tha thứ, và mong muốn phục hòa với người ấy, để luôn giữ sự hiệp một giữa vòng Hội Thánh. Thêm nữa, con dân Chúa nên hết sức cố gắng sống hòa thuận giữa vòng người ngoại để có nhiều cơ hội rao giảng Tin Lành cho họ.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon. Con cảm tạ Cha! A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***
Ma-thi-ơ 5:21-26 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 1
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 5:21-26
21 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội giết người; và nếu ai phạm tội giết người thì đáng chịu sự phán xét." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:17; Sáng Thế Ký 9:6}
22 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng: Bất cứ ai vô cớ giận anh chị em mình thì đáng chịu sự phán xét. Nếu ai nói anh chị em mình là kẻ vô trí thì đáng bị ra trước Tòa Công Luận. Nhưng nếu ai nói anh chị em mình là đồ ngu thì đáng bị vào trong lửa của hỏa ngục. {Chúng ta không được mắng con dân Chúa là vô trí hoặc ngu, vì như thế là xúc phạm đến Đức Thánh Linh đang ngự trong người ấy, dạy dỗ người ấy, dẫn dắt người ấy.}
23 Vậy, nếu ngươi đem của lễ của ngươi đến bàn thờ và tại đó, nhớ lại rằng, anh chị em cùng Cha của ngươi có điều gì nghịch lại ngươi,
24 hãy để của lễ của ngươi tại đó, trước bàn thờ, trở về làm hòa với anh chị em cùng Cha của ngươi trước, rồi mới đến và dâng của lễ của ngươi.
25 Hãy nhanh chóng bằng lòng phục hòa với kẻ thưa kiện ngươi, trong khi ngươi ở trên đường với kẻ ấy, kẻo kẻ thưa kiện giao ngươi cho quan án, và quan án giao ngươi cho viên chức, và ngươi sẽ bị ném vào tù.
26 Thật! Ta nói với ngươi, ngươi không thể ra khỏi đó cho tới khi ngươi đã trả một phần tư đồng xu cuối cùng. {Một phần tư đồng xu: đơn vị tiền nhỏ nhất thời bấy giờ. Một đồng xu mua được hai con chim sẻ.}
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: Khi trong lòng có điều bất hoà trong anh chị em của mình, điều bất hoà chưa thể hiện ra bên ngoài, thì Chúa dạy phải đi giải quyết sự bất hoà trước rồi sau đó mới dâng của lễ lên cho Chúa. Con được hiểu rằng: Các anh chị em với nhau, có những sự nghịch lại nhau thì cũng không được mắng anh chị em mình là vô trí hay ngu. Con được hiểu rằng: Các anh chị em trong Chúa đều có Đức Thánh Linh ngư trong lòng dạy dỗ, dẫn dắt và cáo trách sửa trị khi người ấy phạm tội. Vậy nên con dân Chúa tuyệt đối không được nói những danh từ đó với các anh chị em của mình.
Thưa Cha, con được hiểu rằng: khi con dân Chúa bất đồng với ai, hay có lời nói xúc phạm người khác, thì phải giải hoà ngay, để tránh sự phạm tội, không thể vừa dâng của lễ lên cho Chúa mà vừa có sự nghịch với người lân cận. Điều này làm cho danh Chúa bị xỉ nhục.
Thưa Cha, xin Cha tha tội cho con vì nhiều khi bởi sự vô ý, thiếu hiểu biết và không cẩn thận con cũng đã vô ý nói xấu nhà cầm quyền, xin Cha tha tội cho con, và con xin Đức Thánh Linh nhắc nhở con để con nhận biết ra, khi vô ý nói xấu một ai đó mà con cũng không biết mình đang nói xấu họ. Nguyện Lời của Ngài thánh hoá con, gìn giữ con chỉ nói ra Lẽ Thật của Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
***
Ma-thi-ơ 5:21-26 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 1
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con mở điện thoại, một bó hoa hồng rực rỡ với vô số những hình trái tim chuyển động xung quanh kèm lời nhắn.
“Tạ ơn Chúa! Tốt quá rồi!
Cô ơi cháu mừng lắm ạ, con gặp được cô và chị vừa dậy học và cả kỹ năng sống. Mà bố mẹ bảo không được.
Cháu cảm ơn cô!”
Con vui mừng cảm tạ ơn Chúa và nhắn câu trả lời:
“Chúa làm cho chúng ta. Cảm tạ ơn Ngài!”
Kính thưa Chúa!
Bó hoa hồng rực rỡ cùng lời cảm ơn này, con xin kính dâng lên Ngài. Cảm tạ Chúa đã nhậm lời cầu xin của con cho cháu học sinh mà con nhận kèm trong thời gian qua. Cảm tạ Chúa đã ban cho con sự nhẫn nại và tình yêu của Ngài, để con có thể kèm cặp cháu từ một người mà ngay cả cha mẹ của mình cũng không chịu đựng nổi, nhưng giờ đây đã có những sự thay đổi tích cực như ngày hôm nay.
Con biết, con không làm gì được, nhưng Ngài đã làm tất cả cho con, khi lòng con muốn thực hành Điều Răn và Luật Pháp của Ngài vào ngay chính cuộc sống của mình. Cầu xin Chúa tiếp tục hành động trong lòng bố mẹ của cháu và chính cháu để họ nhận biết Chúa một cách cá nhân sống động trong mối tương giao mật thiết với Ngài, chứ không phải chỉ là tin theo một tôn giáo.
Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời Hằng Sống, là Lời ban cho con năng lực để con bước đi cách bình an mỗi ngày. Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng soi dẫn cho con hiểu được những lẽ thật trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Ma-thi-ơ 5:21-26.
Kính thưa Chúa!
Khi đọc đoạn Kinh Thánh này, con nhận ra rằng, Chúa không chỉ nhìn hành động bên ngoài của con, nhưng Ngài nhìn thấu tận tấm lòng con. Con có thể chưa từng giết ai, nhưng nếu trong cuộc đời, con đã để cơn giận, những lời nói nặng nề hay thái độ khinh dể làm tổn thương ai đó, đặc biệt là những anh chị em cùng Cha thì trước mặt Chúa, những điều đó cũng đã là tội lỗi.
Chúa dạy con rằng, thờ phượng Ngài thật không thể tách rời khỏi tình yêu thương với anh em. Nếu con còn bất hòa với ai đó mà vẫn đến cầu nguyện, hát ngợi tôn hay hầu việc Chúa, thì những điều ấy không làm Chúa vui lòng. Ngài muốn con biết tha thứ, hạ mình đi trước trong sự làm hòa.
Con cũng học được rằng, nếu con trì hoãn sự hòa giải, để sự giận dữ và cay đắng lớn dần, thì chính con sẽ bị trói buộc trong sự nặng nề, như kẻ bị đưa ra tòa và rơi vào ngục tù. Chúa muốn con sống trong sự tự do và bình an, và điều đó bắt đầu từ sự tha thứ và làm hòa.
Lạy Chúa, xin tha thứ cho con nếu có khi nào đó con đã để cơn giận và lời nói thiếu yêu thương làm buồn lòng Ngài. Xin giúp con biết sống công chính từ trong tấm lòng, biết yêu thương và tha thứ. Xin cho con can đảm bước đi tìm sự hòa giải, để đời sống con luôn phản chiếu tình yêu và sự bình an của Ngài.
Con cũng dâng lời cảm tạ ơn Chúa trong thời gian vừa qua cho con nhận kèm một cháu học sinh RẤT KHÓ ƯA. Cứ mỗi lần cháu làm những điều khiến con phiền lòng, lúc đó trong lòng con có buồn giận, nhưng sau nhớ Lời Chúa dạy, con lại nhẫn nại bình tĩnh hướng dẫn cho cháu hiểu. Con luôn lòng nhắc lòng rằng, con cũng đã từng là một KẺ KHÓ ƯA trước mặt Ngài, bởi vì yêu mà Ngài chẳng đã tha thứ mà còn nhẫn nại tỉa sửa uốn nắn con mỗi ngày đó sao.
Suy nghĩ ấy giúp cho con biết đến với Ngài, kiên trì cầu nguyện cho cháu, trình dâng cháu vào tay Chúa nhờ Ngài biến đổi và xin Chúa ban sức để có thể thực hành điều Chúa dạy con. Quá trình kèm cháu là cả một khoảng thời gian phải nói là thử thách đối với con, nhưng con biết Ngài là Đấng đồng hành và làm cho con mọi sự. Giờ đây cháu đã có những biến chuyển tích cực, con biết ơn Chúa vô cùng.
Lạy Cha yêu thương của con!
Con dâng lên Ngài tấm lòng biết ơn vì mọi ơn lành Ngài đã ban. Con biết ơn Ngài vì đã cho con cơ hội được thực hành Lời Chúa. Nhiều khi lòng con yếu đuối, mệt mỏi, nhưng chính Ngài đã nâng đỡ, thêm sức và dạy con nhẫn nại, nhỏ nhẹ trong yêu thương.
Con cảm tạ Chúa vì trong suốt thời gian qua, Ngài đã lắng nghe những lời cầu nguyện của con, Ngài đã hành động và biến đổi lòng những người quanh con và trước hết là biến đổi chính con. Con biết chắc đó là công việc đầy quyền năng và nhân từ của Ngài.
Xin cho con luôn nhớ rằng, kết quả không đến từ sức riêng hay sự cố gắng của con, nhưng đến từ ân điển Chúa. Xin giúp con tiếp tục gieo hạt giống yêu thương, kiên nhẫn và cầu thay cho mọi người, để chính cuộc đời con trở thành chứng nhân cho tình yêu và sự tốt lành trong Điều Răn và Luật Pháp của Ngài. A-men!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Ma-thi-ơ 5:21-26 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 1
21 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội giết người; và nếu ai phạm tội giết người thì đáng chịu sự phán xét." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:17; Sáng Thế Ký 9:6}
22 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng: Bất cứ ai vô cớ giận anh chị em mình thì đáng chịu sự phán xét. Nếu ai nói anh chị em mình là kẻ vô trí thì đáng bị ra trước Tòa Công Luận. Nhưng nếu ai nói anh chị em mình là đồ ngu thì đáng bị vào trong lửa của hỏa ngục. {Chúng ta không được mắng con dân Chúa là vô trí hoặc ngu, vì như thế là xúc phạm đến Đức Thánh Linh đang ngự trong người ấy, dạy dỗ người ấy, dẫn dắt người ấy.}
23 Vậy, nếu ngươi đem của lễ của ngươi đến bàn thờ và tại đó, nhớ lại rằng, anh chị em cùng Cha của ngươi có điều gì nghịch lại ngươi,
24 hãy để của lễ của ngươi tại đó, trước bàn thờ, trở về làm hòa với anh chị em cùng Cha của ngươi trước, rồi mới đến và dâng của lễ của ngươi.
25 Hãy nhanh chóng bằng lòng phục hòa với kẻ thưa kiện ngươi, trong khi ngươi ở trên đường với kẻ ấy, kẻo kẻ thưa kiện giao ngươi cho quan án, và quan án giao ngươi cho viên chức, và ngươi sẽ bị ném vào tù.
26 Thật! Ta nói với ngươi, ngươi không thể ra khỏi đó cho tới khi ngươi đã trả một phần tư đồng xu cuối cùng. {Một phần tư đồng xu: đơn vị tiền nhỏ nhất thời bấy giờ. Một đồng xu mua được hai con chim sẻ.}
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha đã ban phước trên công việc kiếm sống của con sáng hôm nay. Giờ này, Ngài lại ban cho con có thời gian để đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn con vào mọi lẽ thật, con cảm tạ ơn Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con hiểu rằng sự vô cớ giận anh chị em mình được xem là tội nghiêm trọng ngang với tội giết người và đáng chịu sự phán xét. Con cũng học được rằng, con không được nói anh chị em mình là kẻ vô trí hay đồ ngu, đó là tội rất nghiêm trọng vì đã xúc phạm đến Đức Thánh Linh đang ngự trong người ấy, đang dẫn dắt, dạy dỗ người ấy.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi con có điều gì bất hòa với anh chị em của mình thì con cần ưu tiên việc phục hòa với anh chị em mình trước khi làm ra bất cứ điều gì cho Chúa. Chúa xem việc phục hòa cùng anh chị em của mình là ưu tiên hơn là việc dâng của lễ lên cho Ngài.
Thưa Cha, con hiểu rằng, khi con có sự gây thiệt hại cho một ai đó, và họ có ý muốn kiện cáo con ra tòa án thì con cần nhanh chóng bằng lòng phục hòa với họ. Không để họ kiện ra tòa án thì sự việc sẽ trầm trọng thêm và việc giải quyết hậu quả sẽ mất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Qua đó, con cũng rút ra bài học trong đời sống thuộc linh, nếu con có lỗi, có tội với ai thì con cần nhanh chóng giải quyết mối bất hòa đó sớm, không nên để sự việc kéo dài sẽ kéo theo nhiều hệ lụy phải mất nhiều thời gian, công sức để giải quyết.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học trên đây. Xin Cha ban ơn, thêm sức cho con để con áp dụng tốt những điều con học vào trong đời sống của mình. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
08/09/2025
***
Nguyễn Thị Thùy Linh: Ma-thi-ơ 5:21-26 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha hôm nay con được Cha ban cho cơ hội được suy ngẫm Lời của Ngài. Kính xin Cha thì giờ này ban ơn, dạy dỗ con, giúp con hiểu được Lời Ngài và có những bài học cho chính con. Con cảm tạ Cha.
21 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội giết người; và nếu ai phạm tội giết người thì đáng chịu sự phán xét." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:17; Sáng Thế Ký 9:6}
22 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng: Bất cứ ai vô cớ giận anh chị em mình thì đáng chịu sự phán xét. Nếu ai nói anh chị em mình là kẻ vô trí thì đáng bị ra trước Tòa Công Luận. Nhưng nếu ai nói anh chị em mình là đồ ngu thì đáng bị vào trong lửa của hỏa ngục. {Chúng ta không được mắng con dân Chúa là vô trí hoặc ngu, vì như thế là xúc phạm đến Đức Thánh Linh đang ngự trong người ấy, dạy dỗ người ấy, dẫn dắt người ấy.}
23 Vậy, nếu ngươi đem của lễ của ngươi đến bàn thờ và tại đó, nhớ lại rằng, anh chị em cùng Cha của ngươi có điều gì nghịch lại ngươi,
24 hãy để của lễ của ngươi tại đó, trước bàn thờ, trở về làm hòa với anh chị em cùng Cha của ngươi trước, rồi mới đến và dâng của lễ của ngươi.
25 Hãy nhanh chóng bằng lòng phục hòa với kẻ thưa kiện ngươi, trong khi ngươi ở trên đường với kẻ ấy, kẻo kẻ thưa kiện giao ngươi cho quan án, và quan án giao ngươi cho viên chức, và ngươi sẽ bị ném vào tù.
26 Thật! Ta nói với ngươi, ngươi không thể ra khỏi đó cho tới khi ngươi đã trả một phần tư đồng xu cuối cùng. {Một phần tư đồng xu: đơn vị tiền nhỏ nhất thời bấy giờ. Một đồng xu mua được hai con chim sẻ.}
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.
Thưa Cha, con hiểu rằng luật pháp của Thiên Chúa đặt ra cho loài người chúng con làm theo là không chỉ chúng con chấp hành theo bề mặt chữ nghĩa mà còn là trên tinh thần nữa. Có nghĩa là không phải chỉ chấp hành theo bề ngoài mà ngay cả trong chính suy nghĩ , tư tưởng của chúng con cũng không được vi phạm. Con hiểu rằng bởi vì tội lỗi xuất phát từ trong lòng người, từ những tư tưởng, suy nghĩ, ý định. Khi nó được trọn thì nó sẽ trở thành hành động. Có người khéo giữ bên ngoài như là một người giữ trọn luật pháp, không vi phạm nhưng thực tế bên trong lòng thì họ tha hồ suy nghĩ đến.
Như tội giết người mà Đức Chúa Jesus nêu trên đây. Không phải chỉ khi nào làm mất mạng một người, cướp đoạt mạng sống người khác thì lúc ấy mới phạm tội và chịu hình phạt. Đối với luật pháp của Chúa thì kể cả khi trong lòng giận ghét người khác thì cũng đồng phạm với tội giết người. Con hiểu rằng bởi vì khi lòng mình thấy không ưa thích người đó, ghét người đó, không có thể nào thuận tình mà hòa thuận với nhau, thù ghét nhau thì mình không có mong muốn điều gì tốt đến với người đó, thậm chí người đó chết đi, hay đi đâu xa khuất mắt thì mình còn vui mừng. Thì nó không khác gì mình muốn người ấy chết. Con cũng hiểu thêm là luật pháp của Chúa đặt ra trên tinh thần là người ấy phải chấp hành từ bên trong tấm lòng của sự hòa thuận. Nếu con yêu thương người lân cận như mình, tha thứ, bao dung, nhẫn nại, giúp đỡ và thương xót họ thì con không thể nào có tư tưởng sẽ cướp lấy mạng sống của họ hay muốn họ đi đâu xa khỏi mình. Mà thậm chí còn ưa thích người ấy ở gần với mình và thấy vui thỏa khi được ở gần họ. Khi một người sống trên tinh thần yêu sự hòa thuận, chan hòa, nhịn nhục lẫn nhau thì tội ác sẽ không xảy ra.
Con thấy những người tin theo Phật Giáo. Họ ăn chay trường, không sát sinh, họ chỉ ăn rau củ, hoa quả trái cây. Tuy nhiên cách ăn chay của họ con thấy chỉ là họ giữ hình thức bên ngoài, bên trong lòng họ vẫn còn ham thích ăn thịt động vật. Ví dụ như họ làm các món ăn rau củ, đậu hũ mà giả làm đùi gà, sườn non trẻ em, cá, cua... Vậy thì con hiểu là sự giữ đó không phải giữ trên tinh thần mà là làm có hình thức.
Cũng giống như khi chúng con giữ ngày Sa-bát, đó là điều răn của Chúa ban cho chúng con. Việc không làm gì trong ngày Sa-bát con hiểu là chúng con vâng giữ trên tinh thần. Tình thần an nghỉ, biệt riêng và thánh hóa ngày Sa-bát. Nếu không phải là những việc đột xuất như đau ốm, sinh đẻ ai cứu giúp ai đó thì chúng con dành trọn ngày Sa-bát để yên nghỉ. Nếu con yên nghỉ trong ngay Sa-bát không làm công việc gì mà lòng con cứ tính toán, suy nghĩ muốn làm công việc gì đó vào ngày này, hay thấy tiếc vì đáng lẽ ra ngày Thứ Bảy là ngày kiếm được nhiều tiền nhất. Thì như vậy con chỉ giữ trên hình thức chứ con không có giữ ngày Sa-bát trên tinh thần yêu thích và vui thỏa thật sự.
Con suy ngẫm về tầm quan trọng của sự "hòa thuận" mà Chúa còn xem nó trọng hơn cả việc thờ phượng Ngài, dâng của lễ cho Ngài. Con hiểu rằng Thiên Chúa là Đấng dò xét ở tấm lòng. Ngài cần những tấm lòng biết kính sợ Ngài, làm theo ý muốn của Ngài và sống theo Lời Ngài. Nếu như vậy thì chắc chắn người ấy trong lòng sẽ không có sự mâu thuẫn, thù hận hay xích mít với ai. Bởi bản chất của người dựng nên mới trong Chúa là sự hòa thuận, yêu thương và tha thứ. Ai làm cho người hòa thuận thì được gọi là con của Đức Chúa Trời. Con hiểu nó như một nền tảng của con dân Chúa. Khi một người sống theo như vậy thì khi thờ phượng Chúa, dâng của lễ cho Chúa thì Ngài mới đẹp lòng.
Con thử tưởng tượng một người đến dâng của lễ cho Chúa mà trong lòng đầy sự thù ghét người khác, ganh tị, hiểu lầm, mâu thuẫn với người khác. Khi đến dâng của lễ cho Chúa thì của lễ ấy như một chiếc áo nhớp, Chúa sẽ không nhận mà có khi người dâng còn bị phạt. Và sự con dân Chúa đem dâng của lễ cho Chúa ấy như là một sự thờ phượng không phải lẽ, giả hình trước Chúa. Lúc ấy Hội Thánh đối với nhau và đối với Chúa chỉ là bề ngoài tô trắng cho đẹp mà bên trong thì ô uế, hôi hám. Nên Chúa mới dạy những người lòng mình đang có sự thù hận, không tha thứ, hay có nghịch lại anh em mình thì khoan hãy dâng của lễ mà đi về làm hòa trước với người ấy. Như vậy của lễ dâng lên mới có thức hương thơm đẹp lòng Chúa, vì tấm lòng của người dâng của lễ là trong sạch và ngay thẳng trước Chúa. Con cũng hiểu rằng,đã bản tính của Thiên Chúa là tình yêu, mà tình yêu thì bao gồm sự tha thứ, thương xót, nhẫn nại, chậm giận, nhu mì... thì sự hòa thuận sẽ luôn hiện diện trong đời sống của một người. Nếu con có thể yêu người khác được hơn chính con thì không thể nào trong con cứ nuôi dưỡng sự giận ghét người ấy mà không muốn phục hòa để mình có lại được anh chị em của mình và được sống bình an, vui thỏa, chan hòa với nhau. Con nghĩ đó chính là của lễ đẹp lòng Chúa.
Bài học con rút ra được là: Bản tính của Đức Chúa Trời là Tình Yêu. Ngài yêu sự hòa thuận và Ngài nhìn nhận, xem xét, đánh giá ở tấm lòng của một người. Điều Chúa muốn không phải ở số lượng, hình thức bên ngoài. Mà Chúa muốn tấm lòng của một người tha thiết yêu Chúa, yêu mến điều răn, luật pháp của Chúa, vui thỏa trong sự sống theo Lời Chúa. Con học được rằng Đức Chúa Trời là Đấng Chân Thật. Vậy nên con dân của Ngài cũng phải chân thật, ngay thẳng từ trong suy nghĩ, tư tưởng lẫn hành động ra bên ngoài. Không sống nếp sống "Bằng mặt chứ không bằng lòng" như người thế gian. Và con phải luôn ghi nhớ rằng, Thiên Chúa không xem bộ dạng bên ngoài như người ta xem, nhưng Ngài xem xét trong lòng. Con phải thật sự cậy ơn Chúa, nhờ Lời Chúa thánh hóa con để con sống một đời sống ngay thẳng trước Chúa và người lân cận con. Tấm lòng con phải để cho Chúa thánh hóa và con phải chết đi con người cũ mà Thánh Kinh nói: Lòng người rất là xấu xa, ai có thể biết được. Mà được Chúa làm cho sống lại, làm nên mới theo bản tính giống như Thiên Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa khắc ghi bài học này vào lòng con để con luôn ghi nhớ và làm theo. Con cảm tạ Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
30/10/2025
***