Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 5:27-30 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 2

Ma-thi-ơ 5:27-30 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 2

Hôm nay, ngày 21/07/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 5:27-30.

27 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội ngoại tình." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:18}
28 Nhưng Ta nói với các ngươi rằng: Bất cứ ai nhìn một người đàn bà mà ham muốn nàng, thì trong lòng người ấy đã phạm tội ngoại tình cùng nàng rồi.
29 Vậy, nếu con mắt bên phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy móc nó và quăng khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.
30 Và nếu tay phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy chặt nó và ném khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Tại sao Đức Chúa Jesus không chỉ quan tâm đến hành động bên ngoài mà còn chú trọng đến ý nghĩ của con người?
2. Sự khác biệt giữa tiêu chuẩn của luật pháp cũ và giáo huấn mới của Đức Chúa Jesus về vấn đề tội lỗi là gì?
3. Khi Đức Chúa Jesus nói về việc "móc mắt" và "chặt tay", Ngài muốn dạy chúng ta điều gì về tầm quan trọng của việc đối phó với tội lỗi?
4. Làm thế nào để hiểu rằng, tội lỗi bắt đầu từ trong ý nghĩ trước khi trở thành hành động?
5. Vì sao Đức Chúa Jesus nhấn mạnh việc hy sinh một phần để cứu toàn thể là điều đáng làm?
6. Tiêu chuẩn thánh khiết mà Đức Chúa Trời mong muốn ở loài người là gì?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Hãy tự kiểm tra và thành thật đánh giá những suy nghĩ, ham muốn không trong sạch trong tâm trí mình, và nhờ sức Chúa mà thay thế chúng bằng những ý nghĩ tốt lành.
2. Xác định những "nguồn cám dỗ" trong cuộc sống hàng ngày (như phương tiện truyền thông, mạng xã hội, môi trường chung quanh) và có kế hoạch cụ thể để tránh xa hoặc hạn chế tiếp xúc với chúng.
3. Rèn luyện thói quen cầu nguyện và suy ngẫm Lời Chúa để nuôi dưỡng linh hồn bằng những điều thánh khiết và trong sạch.
4. Tìm một người bạn cùng đức tin đáng tin cậy để chia sẻ và cùng nhau cầu nguyện về những khó khăn trong việc duy trì sự trong sạch của tấm lòng.
5. Khi gặp phải những cám dỗ về tư dục hoặc những ham muốn không đúng đắn, hãy lập tức chuyển hướng suy nghĩ sang việc tôn vinh, cảm tạ Đức Chúa Jesus và nhớ đến tình yêu cao cả của Ngài.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl034-bai-giang-tren-nui-tinh-than-cua-luat-phap/

Có 12 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
21/07/2025 10:16

Ma-thi-ơ 5:27-30 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 2

Hôm nay, ngày 21/07/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng, đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 5:27-30 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 2.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

27 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội ngoại tình." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:18}
28 Nhưng Ta nói với các ngươi rằng: Bất cứ ai nhìn một người đàn bà mà ham muốn nàng, thì trong lòng người ấy đã phạm tội ngoại tình cùng nàng rồi.
29 Vậy, nếu con mắt bên phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy móc nó và quăng khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.
30 Và nếu tay phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy chặt nó và ném khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,

1. Đức Chúa Jesus không chỉ quan tâm đến hành động bên ngoài mà còn chú trọng đến ý nghĩ của con người vì ý nghĩ là tấm lòng; Châm Ngôn 4:23 "Hãy hết sức cẩn thận canh giữ tấm lòng của con, vì những sự tuôn trào của sự sống ra từ nó". Ngài là “Đấng dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy việc họ làm.” (Giê-rê-mi 17:10). Cảm tạ Chúa.

2. Con hiểu rằng: Sự khác biệt giữa tiêu chuẩn của luật pháp cũ là khi phạm pháp thành hành động thì sẽ bị phạt, còn giáo huấn mới của Đức Chúa Jesus về vấn đề tội lỗi là chỉ cần có ý nghĩ phạm tội là đã bị phạt. Cảm tạ Chúa.

3. Con hiểu rằng: Khi Đức Chúa Jesus nói về việc "móc mắt""chặt tay", Ngài muốn dạy chúng ta: Sự phạm tội là trầm trọng và nguy hiểm, cần phải được dứt khoát lìa bỏ dù có phải trả giá cao, đó là tầm quan trọng khi phải đối phó với tội lỗi. Cảm tạ Chúa.

4. Con hiểu rằng, tội lỗi bắt đầu từ trong ý nghĩ trước khi trở thành hành động vì chính Chúa dạy: “Nhưng những sự phát ra từ miệng thì ra từ tấm lòng. Chúng làm ô uế người nói. Vì từ tấm lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, những sự ngoại tình, những sự tà dâm, những sự trộm cướp, những lời chứng dối, và những lời phạm thượng.” (Ma-thi-ơ 15:18-19). Cảm tạ Chúa.

5. Con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus nhấn mạnh việc hy sinh một phần để cứu toàn thể là điều đáng làm vì khi đã được cứu, thì những sự hy sinh đó sẽ được đền đáp xứng đáng. Cảm tạ Chúa.

6. Con hiểu rằng: Tiêu chuẩn thánh khiết mà Đức Chúa Trời mong muốn ở loài người là: “Vậy, các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha của các ngươi, Đấng ở trên các tầng trời, là trọn vẹn” (Ma-thi-ơ 5:48). Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,

1. Con sẽ tự kiểm tra và thành thật đánh giá những suy nghĩ, ham muốn không trong sạch trong tâm trí mình, và nhờ sức Chúa mà thay thế chúng bằng những ý nghĩ tốt lành (Phi-líp 4:8). Cảm tạ Chúa.

2. Con xác định những "nguồn cám dỗ" trong cuộc sống hàng ngày (như phương tiện truyền thông, mạng xã hội, môi trường chung quanh) và có kế hoạch cụ thể để tránh xa hoặc hạn chế tiếp xúc với chúng. Con cảm tạ Chúa.

3. Con rèn luyện thói quen cầu nguyện và suy ngẫm Lời Chúa để nuôi dưỡng linh hồn bằng những điều thánh khiết và trong sạch (Giô-suê 1:8).

4. Con sẽ tìm một người bạn cùng đức tin đáng tin cậy để chia sẻ và cùng nhau cầu nguyện về những khó khăn trong việc duy trì sự trong sạch của tấm lòng. Con cảm tạ Chúa.

5. Khi gặp phải những cám dỗ về tư dục hoặc những ham muốn không đúng đắn, con sẽ lập tức chuyển hướng suy nghĩ sang việc tôn vinh, cảm tạ Đức Chúa Jesus và nhớ đến tình yêu cao cả của Ngài. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

***


Trần Thị Tâm
22/07/2025 07:42

Ma-thi-ơ 5:27-30 – Bài Giảng Trên Núi: Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Thánh Khiết và Đầy Ân Điển, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày Ngài ban cho chúng con cơ hội để học và sống theo Lời Ngài. Chúng con ngợi tôn Ngài vì đã sai Con Một là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng dạy chúng con về tinh thần của luật pháp, kêu gọi chúng con giữ tấm lòng trong sạch và đối phó nghiêm túc với tội lỗi. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài là ánh sáng, soi rạng con đường chúng con, hướng dẫn chúng con sống thánh khiết và tránh xa cám dỗ. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong tư tưởng, lời nói, hay hành động của chúng con, đặc biệt là những ham muốn không trong sạch. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng sốt sắng, và đức tin để chúng con sống theo tiêu chuẩn thánh khiết của Ngài, loại bỏ những gì dẫn đến tội lỗi. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 5:27-30.

27 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: “Ngươi sẽ không phạm tội ngoại tình.”
28 Nhưng Ta nói với các ngươi rằng: Bất cứ ai nhìn một người đàn bà mà ham muốn nàng, thì trong lòng người ấy đã phạm tội ngoại tình cùng nàng rồi.

Câu 27-28: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus tiếp tục dạy về tinh thần của luật pháp, vượt qua hành vi bên ngoài để xem xét thái độ trong lòng. Ngài trích dẫn điều răn “Ngươi sẽ không phạm tội ngoại tình” nhưng nhấn mạnh rằng sự ham muốn không trong sạch trong lòng cũng tương đương với việc phạm tội. Điều này cho thấy Chúa quan tâm đến sự thánh khiết của tâm trí, không chỉ hành động bên ngoài. Qua đó, chúng con thấy sự kêu gọi của Đức Chúa Jesus để giữ tấm lòng trong sạch, kiểm soát những suy nghĩ và ham muốn, vì tội lỗi bắt nguồn từ lòng trước khi biểu hiện thành hành động.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải gìn giữ tâm trí trong sạch, tránh xa những tư tưởng dẫn đến tội, như Lời Ngài phán: “Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công chính, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen thì các anh chị em phải nghĩ đến những điều ấy.” (Phi-líp 4:8).

29 Vậy, nếu con mắt bên phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy móc nó và quăng khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.
30 Và nếu tay phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy chặt nó và ném khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.

Câu 29-30: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus sử dụng hình ảnh mạnh mẽ về việc “móc mắt” và “chặt tay” để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối phó nghiêm túc với tội lỗi. Ngài không kêu gọi chúng con tự làm hại thân thể, mà dạy rằng chúng con phải sẵn sàng từ bỏ bất cứ điều gì – dù quý giá như mắt hay tay – nếu nó khiến chúng con vấp phạm và dẫn đến hình phạt hỏa ngục. Điều này cho thấy sự nghiêm trọng của tội lỗi và sự cần thiết phải loại bỏ những nguồn cám dỗ ra khỏi đời sống. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus trong việc kêu gọi chúng con ưu tiên sự thánh khiết và sự sống đời đời hơn những ham muốn tạm bợ.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải quyết liệt loại bỏ những nguồn cám dỗ và sống thánh khiết, như Lời Ngài phán: “Các anh chị em như con cái biết vâng lời, đừng buông mình theo sự tham muốn cũ trong sự vô tri của các anh chị em.” (I Phi-e-rơ 1:14).

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 5:27-30 dạy chúng con về tinh thần của luật pháp, kêu gọi chúng con giữ tấm lòng trong sạch và đối phó nghiêm túc với tội lỗi. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus trong việc hướng dẫn chúng con tránh xa cám dỗ và sống thánh khiết để tôn vinh Ngài. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng sốt sắng, và đức tin để chúng con gìn giữ tâm trí trong sạch, loại bỏ những gì dẫn đến sự cám dỗ, vấp phạm, và sống theo tiêu chuẩn của Chúa.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Đặng Thái Học
22/07/2025 07:45

Ma-thi-ơ 5:27-30 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

27 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội ngoại tình." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:18}

Đức Chúa Jesus phán truyền cho những người Do-thái và cả đám đông dân chúng đang nghe về điều họ đã nghe người xưa nói về sự chớ ngoại tình. Tác giả đã trích dẫn Điều Răn Thứ Bảy trong Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, được chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký. Đây là Điều Răn quan trọng mà loài người dễ vi phạm, nên Ngài nhắc lại cho tất cả những ai muốn sống theo sự công chính của Chúa.

28 Nhưng Ta nói với các ngươi rằng: Bất cứ ai nhìn một người đàn bà mà ham muốn nàng, thì trong lòng người ấy đã phạm tội ngoại tình cùng nàng rồi.

Đức Chúa Jesus phán với người Do-thái và dân chúng bằng quyền năng của Ngài, hướng dẫn họ hiểu biết sâu rộng luật pháp Đức Chúa Trời, rằng, bất cứ ai cố ý nhìn một người phụ nữ mà sinh lòng ham muốn, nuôi dưỡng dục vọng, thì người ấy đã phạm tội ngoại tình cùng nàng rồi. Đây là lời cảnh báo của Chúa cho loài người tránh nhìn chăm chú vào người phụ nữ, bởi khi nhìn nàng, sự ham muốn dễ khơi dậy trong lòng, trở thành tham muốn, dẫn đến sự phạm tội. Điều này nói lên tiêu chuẩn công chính của Chúa là tuyệt đối, cần phải cảnh giác, giữ gìn tấm lòng của mình, để tránh phạm tội ngoại tình.

29 Vậy, nếu con mắt bên phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy móc nó và quăng khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.

Đức Chúa Jesus trực tiếp khuyên răn mọi người, Ngài đặt ra một giả thiết, nếu con mắt bên phải của một người khiến cho người ấy vấp phạm, thì hãy móc nó và quăng ra khỏi vị trí của nó. Vì có ích cho người ấy hơn, thà một phần thân thể bị mất đi mà cả thân thể người sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục. Bài học cụ thể cho con dân Chúa là hãy quyết tâm loại bỏ điều gì khiến mình vấp phạm, đề phòng sự phạm tội trong lòng, cần chấm dứt nhìn chăm chú vào phụ nữ, là gốc rễ của tội tà dâm. Nếu điều đó làm cho mắt vi phạm, thì hãy tự móc nó và ném ra khỏi mình. Bài học cho con dân Chúa là hãy canh giữ linh hồn mình, không màng tới dục vọng thế gian, luôn hướng lòng về Quê Hương đời đời nơi thiên thượng.

30 Và nếu tay phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy chặt nó và ném khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.

Và nếu tay phải của con dân Chúa khiến cho họ vấp phạm, thì hãy chặt nó đi và ném nó khỏi mình. Vì có ích hơn, khi một chi thể của mình bị hư mà cả thân thể sẽ không bị ném vào hỏa ngục. Tay phải có bản năng mạnh mẽ hơn tay trái, nhưng nếu nó phạm tội thì hãy sẵn sàng chặt bỏ đi. Đây là lời cảnh báo nghiêm trọng về hậu quả của tội lỗi, hướng con dân Chúa đến một thái độ dứt khoát trong đời này, sao cho đạt được ơn cứu rỗi trọn vẹn.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này là phần tiếp theo trong bài giảng trên núi, nói về tiêu chuẩn vào trong Vương Quốc Trời. Đức Chúa Jesus Christ răn dạy con dân Chúa tập trung vào tư tưởng, nhờ năng lực Chúa ban để sống trọn vẹn theo sự công chính của Ngài.

Bài học dạy con nhận thức rõ về nguồn gốc của tội lỗi xuất phát từ tâm trí, tiêu chuẩn thánh khiết của Chúa là trọn vẹn từ nội tâm đến hành động, cậy ơn Chúa ban để trục xuất ý nghĩ tội lỗi trong lòng mình cách dứt khoát; hãy hướng linh hồn con vào giá trị quan trọng của sự sống đời đời, mà bỏ qua đi mọi ham muốn thế gian trên linh trình theo Chúa.

Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con luôn tự kiểm tra và đánh giá những suy nghĩ, ham muốn không công chính trong tâm trí mình, và nhờ sức Chúa ban để thay thế chúng bằng những ý nghĩ tốt lành; nuôi dưỡng thói quen cầu nguyện, suy ngẫm Lời Chúa, và cẩn thận làm theo sự soi dẫn của Ngài; luôn giữ sự trung tín trong mối thông công với người bạn cùng đức tin, để cùng nâng đỡ đức tin cho nhau trên bước đường theo Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

***


Đồng Thị Nghĩa
22/07/2025 23:08

Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 5:27-30 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 2

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Xin Cha thương xót mà chữa lành cho sự đau đầu của con, có lẽ là do con không ngủ được nhiều. Con xin Cha cũng ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con. Con xin Đức Chúa Jesus bổ sức cho con và con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời của Chúa. Con tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa!

27 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội ngoại tình." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:18}
28 Nhưng Ta nói với các ngươi rằng: Bất cứ ai nhìn một người đàn bà mà ham muốn nàng, thì trong lòng người ấy đã phạm tội ngoại tình cùng nàng rồi.
29 Vậy, nếu con mắt bên phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy móc nó và quăng khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.
30 Và nếu tay phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy chặt nó và ném khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên, con ghi nhớ hai điều: (1) một tội được kể từ khi nó bắt đầu phạm trong lòng, (2) dù phải trả bất kỳ giá nào cũng phải trả để dứt bỏ được tội lỗi khỏi mình.

Con học được là dù phải chịu mất tay, mất chân để không phạm tội mà còn phải làm thì con chỉ việc thường xuyên cầu nguyện, nhân danh Chúa, kêu cầu Chúa và hết sức để ý để tránh vấp phạm thì không có gì mà con phải nản lòng. Mỗi con dân Chúa là một người lính, muốn là một người lính giỏi thì phải biết kiên nhẫn, chịu đựng và cố gắng. Người lính thật phải cầm vũ khí chiến đấu thì con cũng phải dùng lời nói, việc làm để chiến đấu. Nó có là điều cần thiết cho con thì Chúa mới để cho nó xảy ra. Con cần phải tin cậy vào chương trình của Chúa.

Con cảm tạ ơn Cha cho con học được một số điều trên! Con xin Cha thêm ơn, thêm sức cho con, giúp con vững lòng và cố gắng trong mỗi trận chiến với những sự cám dỗ và với bản tính xấu của mình. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
22/07/2025

***


Hồng Liên
23/07/2025 05:54

Ma-thi-ơ 5:27-30 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 2

Lạy Chúa là Cha Từ Ái của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con cơn gió bình an trong những ngày hè nóng bức. Đi đâu con cũng nghe lời than trách buồn phiền của nhiều người đang sống tạm bợ vì chưa có quốc tịch Mỹ, họ sợ ngày nào đó họ sẽ bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ. Tự dưng con vui khi con liên tưởng đến việc con đang mang quốc tịch Thiên Chúa, con không phải dân nhập cư trái phép và sống tạm bợ; con được hưởng mọi quyền lợi của người dân Nước Chúa. Ôi Chúa ơi, con hãnh diện quá! Con thấy con có phước quá, sống trong Chúa là nguồn phước vô tận chảy hoài không ngưng, con cảm tạ Chúa!

Con xin dùng thì giờ này dâng lời cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng và hướng dẫn cho con đọc, suy ngẫm và ghi lại những gì Chúa muốn con hiểu trong Ma-thi-ơ 5:27-30.

27 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội ngoại tình." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:18}
28 Nhưng Ta nói với các ngươi rằng: Bất cứ ai nhìn một người đàn bà mà ham muốn nàng, thì trong lòng người ấy đã phạm tội ngoại tình cùng nàng rồi.

Lạy Chúa, con hiểu Đức Chúa Jesus Christ đang nhắc lại điều răn thứ bảy: "Ngươi sẽ không phạm tội ngoại tình."

Ngoại tình là hành vi của một người đã kết hôn có quan hệ tình cảm hoặc tình dục với người khác ngoài vợ/chồng của mình.

* Đối với con người: ngoại tình có thể gây ra những tổn thương sâu sắc cho gia đình, đặc biệt là vợ/chồng và con cái. Nó cũng có thể dẫn đến ly hôn, đổ vỡ hạnh phúc gia đình và các vấn đề tâm lý khác. Đây là một hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng và có thể bị coi là trái pháp luật.

* Đối với Chúa: ngoại tình là tội xúc phạm, làm ô nhơ đến chính thân thể là Đền Thờ của Thiên Chúa. Nó xuất phát từ sự mê tham của mắt và mê tham của xác thịt; là hành vi vi phạm Luật Pháp của Thiên Chúa.

Xã hội ngày nay cũng dựa trên lời dạy của Đức Chúa Jesus Christ mà chia tội ngoại tình thành hai loại:

* Ngoại tình về thể xác: là có quan hệ tình dục với một người khác ngoài vợ/chồng.

* Ngoại tình tư tưởng: là tơ tưởng, ái mộ hoặc luôn suy nghĩ đến một ai khác ngoài vợ/chồng, dựa trên mặt cảm xúc mặc dù không có quan hệ về thể xác.

Luật Pháp của Đức Chúa Jesus Christ quy định dù là ngoại tình theo bất cứ hình thức nào thì cũng là phạm tội. Đức Chúa Jesus Christ đã phán bất cứ ai nhìn một người khác giới ngoài vợ/chồng mà nảy sinh sự ham muốn trong lòng thì đã là phạm tội. Lời dạy này khuyên con dân Chúa hãy gìn giữ tâm trí và tấm lòng chung thủy với người bạn đời, đừng bị đánh lừa bởi ánh nhìn của mắt để rồi rơi vào sự cám dỗ và phạm tội cùng Chúa.

29 Vậy, nếu con mắt bên phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy móc nó và quăng khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.
30 Và nếu tay phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy chặt nó và ném khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.

Lạy Chúa, con hiểu trong câu 29 và 30, lời dạy của Đức Chúa Jesus Christ đều có thể hiểu cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Về khía cạnh y học, khi một người bệnh mà trong cơ thể người ấy có những bộ phận bị nhiễm trùng hoặc bị hoại tử vì bất cứ lý do nào, bác sĩ điều trị có thể tiến hành phẫu thuật cắt bỏ bộ phận đó để không ảnh hưởng đến những bộ phận khác và để bảo vệ mạng sống cho bệnh nhân. Tuy sau khi cắt bỏ những bộ phận đó, người bệnh cảm thấy không lành lặn như bình thường, có thể khó khăn hơn trong sinh hoạt hằng ngày nhưng ít nhất người bệnh vẫn còn sống.

Về khía cạnh đời sống của người tin Chúa, Đức Chúa Jesus Christ bảo hãy móc mắt phải nếu nó khiến cho vấp phạm, hãy chặt tay phải nếu nó khiến cho vấp phạm.

* Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Đôi mắt ưa nhìn bị cuốn hút bởi những gì lạ, những gì đẹp. Mọi sự nhìn thấy qua mắt đều được tiếp nhận bởi hệ thần kinh trung ương. Rồi từ đó hệ thần kinh trung ương bị kích thích sẽ điều khiển tứ chi hành động theo những gì nó muốn.

Vậy, sự nhìn của mắt dẫn đến việc tay chân không kiềm chế được. Từ những lập luận trên suy ra, con dân Chúa đừng để ánh nhìn của mắt gây ra tội, cách tốt nhất là không nên nhìn (nhìn ở đây mang ý nghĩa là nhìn chăm chú, nhìn ái mộ, nhìn thích thú, nhìn so sánh, nhìn mong muốn được sở hữu).

* Móc mắt, chặt tay trong trường hợp này là thái độ cương quyết triệt đi những khát vọng đê hèn và chiến thắng sự yếu đuối trong tâm hồn để được trọn vẹn với vợ/chồng và không phạm tội cùng Chúa. Đây cũng là thái độ của người kính sợ Chúa, tuy có bị cám dỗ nhưng vẫn quyết tâm sống và làm theo Lời Chúa.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên

***


Phạm Trịnh Minh Anh
05/08/2025 21:53

Ma-thi-ơ 5:27-30 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Cha cứ soi sáng, dạy dỗ con!

27 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội ngoại tình." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:18}
28 Nhưng Ta nói với các ngươi rằng: Bất cứ ai nhìn một người đàn bà mà ham muốn nàng, thì trong lòng người ấy đã phạm tội ngoại tình cùng nàng rồi.
29 Vậy, nếu con mắt bên phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy móc nó và quăng khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.
30 Và nếu tay phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy chặt nó và ném khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.

Thưa Cha, con hiểu rằng một người bị kể là phạm tội khi người ấy thực hiện hành vi vi phạm điều răn và luật pháp của Chúa. Trong bài giảng của Đức Chúa Jesus, Ngài chỉ ra hành vi phạm tội từ trong tư tưởng của một người. Người đã có gia đình bị kể là phạm tội ngoại tình, khi nhìn bất cứ người nào không phải là vợ hay chồng của mình, mà trong lòng phát sinh ham muốn tình dục với người ấy. Cũng vậy, người mang lòng thù ghét, có suy nghĩ muốn giết chết kẻ thù mình, dù chưa làm ra hành động giết người, thì trước Chúa người ấy cũng đã phạm tội giết người.

Thưa Cha, ngày nay xung quanh chúng con có nhiều điều tội lỗi, ô uế, như những sự tà dâm, đồng tính luyến ái, ngoại tình, phá thai, mắng chửi cha mẹ, con cái, nói lời tục tĩu, dối trá xảy ra mọi nơi mọi lúc, khiến chúng ngày một trở nên bình thường trước mắt nhiều người. Chính vì vậy, chúng con càng cần phải hết sức canh giữ tấm lòng của mình, giữ chúng khỏi những điều xấu xa, ô uế, vì chỉ những ai có lòng trong sạch thì mới được vào Vương Quốc Trời, mới được nhìn thấy Ngài. Sự tham muốn của mắt chính là muốn chiếm lấy những điều đẹp đẽ, quý giá mà mắt mình trông thấy, và dùng tay mình để cướp lấy những điều không thuộc về mình. Một người nếu không giữ được mắt mình không nhìn đến những điều khiến mình phạm tội, không giữ được tay mình làm ra điều phạm tội, thì sẽ là tốt hơn cho người đó nếu có thể móc mắt, chặt tay, và quăng ném nó ra xa khỏi mình. Vì việc một phần thân thể bị hư trong đời này, sẽ tốt hơn là cả thân thể sẽ bị hư mất đời đời trong hỏa ngục. Hành động sẵn sàng móc mắt, chặt tay là thái độ nghiêm túc, dứt khoát với tội lỗi, sẵn sàng trả mọi giá để không điều gì có thể khiến mình làm ra điều tội lỗi, chống nghịch Chúa.

Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện kính xin Chúa giúp con nhận diện và biết tránh xa mọi điều khiến con dễ vấp phạm, xin Ngài gìn giữ lòng và mọi ý tưởng của con trong Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
05/08/2025

***


Bùi Văn Vũ
14/08/2025 06:35

Ma-thi-ơ 5:27-30 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày hôm nay nữa. Nguyện xin Cha luôn quan phòng, ban ơn và gìn giữ con trong cánh tay yêu thương của Ngài. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài. Con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 5:27-30 như sau:

27 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội ngoại tình." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:18}
28 Nhưng Ta nói với các ngươi rằng: Bất cứ ai nhìn một người đàn bà mà ham muốn nàng, thì trong lòng người ấy đã phạm tội ngoại tình cùng nàng rồi.
29 Vậy, nếu con mắt bên phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy móc nó và quăng khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.
30 Và nếu tay phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy chặt nó và ném khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.

Thưa Cha! Luật pháp của Thiên Chúa ban cho loài người qua hai bảng đá, trong đó Điều Răn Thứ Bảy chép rằng: “Ngươi sẽ không phạm tội ngoại tình”.
Trong thời Cựu Ước một người ngoại tình là sự quan hệ tình dục giữa một người có vợ hoặc chồng với một người khác. Nhưng sự phạm tội ngoại tình mà Đức Chúa Jesus đến để làm trọn luật pháp là: “Nhưng Ta nói với các ngươi rằng: Bất cứ ai nhìn một người đàn bà mà ham muốn nàng, thì trong lòng người ấy đã phạm tội ngoại tình cùng nàng rồi.” 
Con hiểu rằng, thời Cựu Ước, những con dân Chúa biết luật pháp nhưng họ chỉ giữ được luật pháp được thể hiện bằng hành động, còn trong tư tưởng họ không giữ được vì họ vẫn nằm dưới sức mạnh của tội lỗi. Khi Đức Chúa Jesus đến, sự chết của Chúa đã chuộc loài người ra khỏi hậu quả và sức mạnh tội lỗi, bởi vậy mỗi con dân Chúa không chỉ giữ luật pháp qua hành động mà còn phải giữ trong tư tưởng đó là tinh thần của luật pháp. Và một người giữ luật pháp của Chúa cả trong hành động và tư tưởng thì mới giữ trọn vẹn luật pháp.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong thời Tân Ước, khi một người tin Chúa, thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, tuy người ấy vẫn ở trong con người xác thịt nhưng tâm thần, linh hồn đã được dựng nên mới và Chúa vẫn ban năng lực thánh hóa mỗi ngày. Nếu tay hoặc mắt của xác thịt khiến người ấy phạm tội thì thà không có tay, không có mắt để vào được Vương Quốc Trời còn hơn đủ cả mà phải xuống hỏa ngục đời đời. Đây là một lời dạy của Đức Chúa Jesus trong nghĩa đen, vì dù chúng con bị mất mắt, mất tay trong thân thể này nhưng khi về với Chúa chúng con sẽ được phục hồi hoàn toàn. Còn hơn là có đầy đủ mà phải chịu đau khổ đời đời trong hỏa ngục.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin Chúa giúp con luôn tỉnh thức, thêm lên cho con năng lực để cai trị thân thể xác thịt này, giúp con trở nên trọn vẹn càng hơn, để một ngày không xa con được cất lên chốn không trung gặp Chúa trong ngày Đấng Christ tái lâm. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ

***


Nguyễn Xuân Bắc
22/08/2025 09:34

Ma-thi-ơ 5:27-30 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 5:27-30.

27 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội ngoại tình." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:18}
28 Nhưng Ta nói với các ngươi rằng: Bất cứ ai nhìn một người đàn bà mà ham muốn nàng, thì trong lòng người ấy đã phạm tội ngoại tình cùng nàng rồi.
29 Vậy, nếu con mắt bên phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy móc nó và quăng khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.
30 Và nếu tay phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy chặt nó và ném khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên đã cho con được hiểu rằng: Chúa sẽ phán xét cả bên trong tư tưởng của loài người. Khi con chưa ăn năn tội, con chưa được tha tội, thì con nghĩ rằng không thể không phạm tội trong tư tưởng được, vì những suy nghĩ bên trong của loài người thì ai biết được, và mỗi người muốn tự do suy nghĩ điều mình thích thì không ai biết được.

Thưa Cha, khi con được biết Ngài qua Thánh Kinh, thì con được hiểu rằng: Ngài là Đấng tạo dựng nên loài người, và Ngài biết tất cả những ý tưởng bên trong của loài người đều là tội lỗi, vậy nên Ngài đã dùng Lời của Ngài để quở trách tội lỗi của loài người, để qua đó kêu gọi họ ăn năn, như đã được chép:

“Vì Lời của Đức Chúa Trời sống và năng động; sắc hơn bất cứ gươm hai lưỡi nào; đến nỗi xuyên thấu và phân chia cả linh hồn, tâm thần, các khớp xương và tủy; xem xét những tư tưởng và những ý định của lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12).

Thưa Cha, những người trong các giáo phái, giáo hội, họ đã được đọc và nghe câu Thánh Kinh này, nhưng họ không tin rằng Chúa sẽ phán xét những tội lỗi bên trong hay họ vẫn còn ham thích tội lỗi, nên họ cứ phạm tội trong tư tưởng, vì cho rằng không ai thấy sự phạm tội của họ.

Thưa Cha, Đức Chúa Jesus đã dạy những người I-sơ-ra-ên là hãy chặt bỏ những bộ phận của thân thể gây cho mình phạm tội. Con hiểu rằng: Sự phạm tội bắt đầu từ trong tư tưởng. Tư tưởng bị cám dỗ dẫn đến hành động phạm tội, và họ không thể thắng được những sự cám dỗ. Nhưng con hiểu rằng: Khi Đức Chúa Jesus Christ đã chịu chết, gánh thay hình phạt tội lỗi của loài người, thì khi sự cám dỗ đến trong tư tưởng, thì hãy dùng danh của Đức Chúa Jesus Christ mà xua đuổi những cám dỗ đi.

Con cảm tạ ơn Cha ngày hôm nay đã cho con được học hỏi Lời của Ngài, nguyện Lời của Ngài thánh hóa con và ban cho con năng lực mạnh mẽ để con cai trị bản thân và đắc thắng được mọi cám dỗ của tội lỗi. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc

***


Nguyễn Thị Mơ
24/08/2025 15:24

Ma-thi-ơ 5:27-30 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về sự dạy dỗ của Ngài hôm nay, khi con suy ngẫm Ma-thi-ơ 5:27-30. Thật hữu ích cho chính con và cho hết thảy anh chị em cùng Cha của con, khi chúng con đang sống trong một thế giới băng hoại bởi tội lỗi. Cám dỗ rình rập khắp nơi và có khi nó hiện hữu ngay chính trong con người xác thịt của mỗi một chúng con. Con cầu xin Chúa ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được những sự dạy dỗ Ngài dành cho con trong bài học. Xin ban cho con năng lực để con cẩn thận làm theo mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Ma-thi-ơ 5:27-30.

Kính thưa Chúa!
Khi đọc Lời Chúa con nhận ra rằng, Chúa Jesus không chỉ muốn con tránh hành vi xấu bên ngoài, mà Ngài còn muốn trái tim và suy nghĩ của mỗi chúng con được giữ trong sạch. Ngài dạy rằng, ngay cả ham muốn trong lòng cũng là tội nếu con không kiểm soát. Con tra xét bản thân: “có còn để những suy nghĩ, ham muốn tiêu cực len lỏi vào lòng không?”

Hình ảnh Chúa dùng – mắt và tay – làm con suy nghĩ sâu sắc. Mắt tượng trưng cho những gì con nhìn, tay tượng trưng cho những hành động con làm. Chúa dạy rằng nếu chúng là nguồn cám dỗ, con phải loại bỏ chúng, dù điều đó có thể đau đớn hoặc khó khăn.

Con đưa mình vào hoàn cảnh thực tế:
Nếu một thói quen, một hình ảnh hay một môi trường nào đó làm con dễ sinh ham muốn xấu, con sẽ phải loại bỏ hoặc tránh xa, như “cắt bỏ mắt hay tay” trong đời sống tinh thần.
Nếu một mối quan hệ hay thói quen xấu kéo con ra khỏi sự thánh khiết, con học cách từ bỏ nó, dù lúc đầu có thể thấy tiếc nuối hoặc khó chịu.

Con cần giữ tâm hồn trong sạch quan trọng hơn khoái lạc nhất thời hay tiện nghi trần gian. Sống thánh khiết không phải chỉ tránh phạm tội bên ngoài mà còn là chủ động thanh luyện lòng con mỗi ngày. Nơi chỉ có ánh sáng Lời Chúa mới có thể quét sạch mọi ô nhơ tội lỗi, để Ngài ngự vào làm chủ và dẫn dắt con trong mọi hành động mỗi ngày.

Cầu xin Chúa giúp con thực hành những hành động cụ thể ngay hôm nay:

Kiểm soát môi trường và thói quen – tránh các hình ảnh, nội dung, hoặc tình huống cám dỗ.
Tự kiểm điểm tâm hồn – nhờ Chúa soi xét suy nghĩ và lòng mình mỗi ngày.
Sẵn sàng từ bỏ điều xấu – dù có khó khăn, vì linh hồn quan trọng hơn hết.

Lạy Chúa!
Cầu xin Ngài giúp con giữ trái tim và suy nghĩ trong sạch, biết loại bỏ mọi điều gây hại cho đời sống tâm linh, để con sống một đời sống thánh khiết, đẹp lòng Ngài. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Trần Hữu Tường
09/09/2025 16:38

Ma-thi-ơ 5:27-30 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 2

27 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội ngoại tình." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:18}
28 Nhưng Ta nói với các ngươi rằng: Bất cứ ai nhìn một người đàn bà mà ham muốn nàng, thì trong lòng người ấy đã phạm tội ngoại tình cùng nàng rồi.
29 Vậy, nếu con mắt bên phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy móc nó và quăng khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.
30 Và nếu tay phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy chặt nó và ném khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!

Con cảm tạ ơn Cha một buổi sáng bình an Ngài ban cho con. Giờ này, con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, khiến con nên thánh càng hơn mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng, khi tư tưởng của con có ý nghĩ phạm tội là con đã phạm tội rồi, không phải đợi đến lúc thể hiện ra thành hành động mới gọi là phạm tội. Qua đó, con học được rằng con cần phải hết sức cẩn thận trong từng suy nghĩ của mình. Tra xét từng suy nghĩ của mình xem có đúng với Lời Chúa không, nếu không thì con phải gạt bỏ nó ngay lập tức. Có như vậy, con mới không phạm tội với Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng nếu con mắt bên phải hay tay phải của con khiến cho con bị vấp phạm thì con cần móc nó hoặc chặt nó và quăng khỏi con để con đừng phạm tội nữa. Qua đó, con thấy được sự nghiêm trọng của tội lỗi, việc bị hình phạt ở trong hỏa ngục sẽ đau đớn và đáng sợ hơn rất nhiều lần so với việc tự móc mắt và chặt tay của mình. Con cũng học được rằng để không bị vấp phạm con cần kỷ luật bản thân mình thật nghiêm khắc, bắt nó phải phục. Và những gì bên ngoài khiến con phạm tội con cũng phải từ bỏ đi những điều đó.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học trên đây. Nguyện con luôn biết nghiêm khắc với bản thân và cẩn thận tra xét những tư tưởng của con mỗi phút giây trong cuộc sống. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
09/09/2025

***


Nguyễn Ngọc Tú
13/09/2025 19:28

Nguyễn Ngọc Tú: Ma-thi-ơ 5:27-30 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày Sa-bát bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày trôi qua được sống trong sự chăm sóc của Ngài. Con cảm tạ Cha vì Ngài cho phép mọi khó khăn thử thách đến với chúng con để qua đó làm lớn lên sự trông cậy trong chúng con nơi Ngài. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Ma-thi-ơ 5:27-30.

27 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội ngoại tình." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:18}
28 Nhưng Ta nói với các ngươi rằng: Bất cứ ai nhìn một người đàn bà mà ham muốn nàng, thì trong lòng người ấy đã phạm tội ngoại tình cùng nàng rồi.

Câu 27 và 28: Thưa Cha, con hiểu rằng, hai câu Thánh Kinh này cho thấy không chỉ sự phạm tội ngoại tình mà bất cứ tội lỗi nào cũng bắt đầu từ trong tư tưởng của một người. Thiên Chúa nhìn thấu lòng loài người nên đối với Ngài một người đã trở nên ô uế khi trong lòng người ấy nảy sinh ác tưởng. Hành động phạm tội là kết quả sau cùng của sự nuôi dưỡng những ác tưởng trong lòng.

Tiêu chuẩn của luật pháp cũ lên án hành động phạm tội, nhưng giáo huấn mới của Đức Chúa Jesus lên án tội lỗi kể từ khi ác tưởng nảy sinh trong lòng người. Có thể nói rằng, giáo huấn của Đức Chúa Jesus bổ sung cho luật pháp cũ, làm luật pháp trở nên trọn vẹn khi lên án gốc rễ của sự phạm tội.

29 Vậy, nếu con mắt bên phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy móc nó và quăng khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.
30 Và nếu tay phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy chặt nó và ném khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.

Câu 29 và 30: Con hiểu rằng, cách Chúa dùng chữ "hãy móc và quăng, "hãy chặt và ném" nói lên sự quan trọng của việc dứt khoát với tội lỗi, với việc cắt đứt những phương tiện làm ra tội. Chúa đặc biệt nhấn mạnh đến "mắt phải", "tay phải" thay vì "mắt trái" hay "tay trái". Thánh Kinh đề cập đến bên phải như phần quan trọng hơn, vinh quang hơn. Như vậy, ý Chúa muốn nhấn mạnh rằng dù đó có là bộ phận quan trọng hơn trong thân thể nhưng đã là phương tiện phạm tội thì phải dứt khoát chặt bỏ. Hiểu theo nghĩa bóng thì dù một điều gì quan trọng với mình mà khiến mình dễ phạm tội thì hãy dũng cảm vứt bỏ nó để bước đi với Chúa để được hưởng sự sống đời đời. Điều quan trọng ấy có thể là tình cảm với người yêu không tin nhận Chúa, tình cảm với gia đình, người thân, với một niềm đam mê nào đó dễ khiến mình xao lãng Chúa.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha cũng ban ơn cho những việc còn lại của con trong tối nay. Nguyện xin Cha cũng ban ơn chữa lành hoản toàn chứng cảm cho cả nhà con. Con cảm tạ Cha! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

***


Nguyễn Thị Thùy Linh
06/11/2025 15:27

Ma-thi-ơ 5:27-30 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha hôm nay con được có thời gian học và suy ngẫm Lời Ngài. Bên ngoài trời đang mưa bão nhưng con thấy vui vì con lại có nhiều thời gian làm linh vụ và được suy ngẫm Lời Ngài. Sắp tới cũng rất có thể sẽ có cơn bão mặt trời đánh vào trái đất, khiến thiệt hại cho chúng con trong vấn đề về điện. Tuy nhiên con không có sợ hãi hay lo lắng. Xin Cha ban cho con tấm lòng biết vững tin và trông cậy nơi Ngài. Nguyện con được bình an, vui thỏa và nhận được nhiều phước hạnh trong sự suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Cha ban ơn và dạy dỗ cho con. Con cảm tạ Cha.

27 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội ngoại tình." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:18}
28 Nhưng Ta nói với các ngươi rằng: Bất cứ ai nhìn một người đàn bà mà ham muốn nàng, thì trong lòng người ấy đã phạm tội ngoại tình cùng nàng rồi.
29 Vậy, nếu con mắt bên phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy móc nó và quăng khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.
30 Và nếu tay phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy chặt nó và ném khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.

Con hiểu rằng tinh thần luật pháp của Thiên Chúa không chỉ nằm trên chữ nghĩa mà còn kể cả trong tư tưởng, suy nghĩ, tấm lòng của một người. Thiên Chúa không phải là một Thiên Chúa cứng nhắt, khắt khe. Nhưng con hiểu bởi loài người chúng con bản chất tội lỗi, ưa thích tội và chống nghịch Thiên Chúa. Ngài đưa ra hình thức kỷ luật hay luật pháp cho loài người là cũng vì yêu loài người. Để loài người biết đâu là ý muốn của Chúa mà làm theo, sống theo giềng mối mà Chúa ban ra. Loài người là khờ dại nên rất dễ bị cám dỗ, dẫn dụ sai lạc nên có luật pháp của Chúa giúp loài người hướng lên, nhìn đến và sống theo, hầu cho không phạm tội và cũng có nếp sống vui lòng Thiên Chúa.

Về tội giết người hay ngoại tình cũng vậy, và con nghĩ kể cả những tội khác thì tội lỗi đầu tiên xuất phát từ suy nghĩ, tư tưởng của một người. Khi người ấy cứ nuôi dưỡng, nghĩ đến sự cám dỗ trong tâm trí đó thì sẽ bị thôi thúc làm ra hành động. Như một người bị cám dỗ về tội ăn cắp. Nếu trong tư tưởng cứ nghĩ đến món đồ đó, nhớ đến nó, thèm khát nó và hay tư tưởng về nó thì dần dần sự cám dỗ trở nên đầy trọn sẽ khiến người đó làm ra hành động lén lấy đồ của người khác hay cướp giật, lừa gạt người khác để chiếm đoạt món đồ ấy. Tương tự như vậy là các tội lỗi khác như tà dâm, kiêu ngạo, nói dối, tham lam, giết người...

Con hiểu rằng Thiên Chúa là thánh khiết. Ngài không chấp nhận tội lỗi nên sự con dân Chúa cứ phạm tội dù tội nhỏ hay lớn Chúa vẫn không chấp nhận. Đối với tội lỗi là phải dứt khoát. Vậy nên việc chặt tay, móc mắt là một hành động vô cùng dứt khoát và quyết tâm. Khi trong lòng người ấy tha thiết muốn được làm con cái của Chúa, gớm ghét tội lỗi thì trong lòng người ấy sẽ tìm đủ mọi cách để tránh xa cho dù phải trả giá. Con hiểu rằng không phải Chúa khắt khe, nhưng đó mới có thể là phương cách và nhìn vào hành động để biết một người có thật sự muốn tránh xa tội lỗi hay không. Con hiểu linh hồn của một người mới là thứ quý giá nhất trước Chúa. Nếu có thể hy sinh cánh tay, hay con mắt mà giữ được linh hồn thì đều đó đáng phải làm. Vì linh hồn được cứu rỗi thì sau này sẽ được biến hóa trở nên sinh đẹp và vinh quang, được sống vĩnh cữu bên Chúa. Còn hơn luyến tiếc tội lỗi mà cả linh hồn chịu khổ trong hỏa ngục. Việc tự chặt tay, móc mắt để tránh xa tội là một việc hệ trọng, khó làm. Nhưng một người vì không muốn phạm tội mà sẵn lòng hy sinh những chi thể xác thịt đó của mình thì thấy sự người ấy đã quyết tâm.

Tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời là một tấm lòng trong sạch và một thần trí ngay thẳng. Chứ không phải chỉ giả bộ bên ngoài mà trong lòng, tư tưởng thì nghĩ đến tội lỗi. Con thường nghe người ta nói. Đạo nào cũng tốt. Nhưng sự thật thì chỉ có tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời mới là tốt. Vì những tôn giáo khác cũng dạy người ta làm lành, tránh dữ. Tuy nhiên chỉ là theo hình thức bên ngoài. Luật pháp chữ nghĩa. Không có khả năng thay đổi được một người. Nhưng tình yêu của Đức Chúa Trời, ân điển của Ngài, năng lực, sức mạnh của Ngài mới có thể thay đổi được một người hoàn toàn từ tâm trí cho đến hành động. Như một đóa hoa vốn dĩ có mùi thơm thì càng vò nát nó sẽ càng tỏa ra hương thơm. Sự thiện lành sẽ trở nên bản chất tự nhiên của một người mà không phải diễn hay giả bộ ra bên ngoài cho người khác xem thấy.

Thưa Cha, qua bài học hôm nay, con hiểu thêm về tầm quan trọng của sự dứt khoát với tội lỗi và tiêu chuẩn thánh khiết của Thiên Chúa. Khiến con càng phải cận thận canh giữ tấm lòng của mình càng hơn. Con cũng được học và nhắc nhỡ về sự Thiên Chúa không chấp nhận tội lỗi và Ngài sẽ hình phạt tội lỗi của loài người kể cả trong tư tưởng. Xin Cha ban cho con biết run sợ trước sự nghiêm khắc, uy nghiêm và thánh khiết của Ngài. Cẩn thận gìn giữ nếp sống thánh khiết và xin được Chúa biến đổi con để con được trở nên ngay lành, trung tín và thánh khiết từ trong bản chất của con. Con cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
06/11/2025


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ