Ma-thi-ơ 5:38-48 Bài Giảng Trên Núi – Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 2
Hôm nay, ngày 23/07/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 5:38-48.
38 Các ngươi đã nghe lời được phán rằng: "Mắt đền mắt, răng đền răng." {Xuất Ê-díp-tô Ký 21:24; Lê-vi Ký 24:20; Phục Truyền Luật Lệ Ký 19:21}
39 Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng chống cự kẻ dữ! Nhưng ai tát ngươi trên má bên phải của ngươi, hãy xoay mình đưa má bên kia luôn cho người ấy!
40 Ai muốn kiện ngươi để lấy cái áo trong của ngươi, hãy cho kẻ ấy luôn cái áo ngoài!
41 Ai bắt ngươi mang vác một dặm đường, hãy đi hai dặm với kẻ ấy!
42 Hãy cho kẻ xin ngươi! Đừng xoay khỏi kẻ muốn mượn của ngươi!
43 Các ngươi đã nghe lời truyền rằng: "Hãy yêu người lân cận ngươi và hãy ghét kẻ thù nghịch ngươi!"
44 Nhưng Ta bảo các ngươi: Hãy yêu những kẻ thù của các ngươi! Hãy chúc phước cho những kẻ rủa các ngươi! Hãy làm điều lành cho những kẻ ghét các ngươi! Hãy cầu nguyện cho những kẻ sỉ nhục các ngươi và bách hại các ngươi! {Lu-ca 6:27-28}
45 Như vậy, các ngươi sẽ là con cái của Cha các ngươi, Đấng ở trên các tầng trời. Vì Ngài khiến mặt trời của Ngài mọc trên những kẻ dữ cùng những người lành, và Ngài làm mưa trên những người công chính lẫn những kẻ không công chính.
46 Vì nếu các ngươi yêu những ai yêu các ngươi thì các ngươi sẽ được phần thưởng gì? Ngay cả những kẻ thu thuế chẳng làm như vậy sao?
47 Và nếu các ngươi chỉ chào đón những anh chị em của các ngươi thì các ngươi có làm gì hơn những kẻ khác? Ngay cả những kẻ thu thuế chẳng làm như vậy sao?
48 Vậy, các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha của các ngươi, Đấng ở trên các tầng trời, là trọn vẹn!
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Tại sao Đức Chúa Jesus lại dạy chúng ta không được "chống cự kẻ dữ", trong khi bản năng tự nhiên của con người là tự vệ và báo thù?
2. Trong trường hợp nào thì sự tự vệ không phải là chống cự kẻ dữ?
3. Khi Đức Chúa Jesus dạy về việc "xoay mình đưa má bên kia", Ngài có ý muốn chúng ta trở thành những người yếu đuối hay Ngài đang dạy một nguyên tắc sống cao cả hơn?
4. Làm thế nào để hiểu sự khác biệt giữa "yêu người lân cận" theo truyền thống Do-thái và lời dạy của Đức Chúa Jesus về việc "yêu kẻ thù"?
5. Tại sao Đức Chúa Jesus lại sử dụng hình ảnh mặt trời và mưa để minh họa cho tình yêu của Đức Chúa Trời?
6. Khi Đức Chúa Jesus so sánh môn đồ với "những kẻ thu thuế", Ngài muốn nhấn mạnh điều gì về tiêu chuẩn đạo đức của người theo Ngài?
7. Lời kêu gọi "hãy nên trọn vẹn như Cha... là trọn vẹn" có phải là một yêu cầu không thể đạt được, hay đó là mục tiêu để chúng ta hướng tới trong suốt cuộc đời?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Hãy xác định một người mà bạn đang có xung đột hoặc khó chịu, rồi tìm một cách cụ thể để thể hiện lòng tốt đối với họ trong tuần này, thay vì chỉ tránh né hay phản ứng tiêu cực.
2. Thực hành việc cho đi mà không mong đợi sự đáp trả, có thể là thời gian, tiền bạc, hoặc công sức, như một cách để học hỏi tinh thần "đi hai dặm" mà Đức Chúa Jesus đã dạy.
3. Khi ai đó làm tổn thương bạn bằng lời nói hoặc hành động, hãy dừng lại và cầu nguyện cho họ, trước khi phản ứng, để trái tim bạn được làm mềm mại bởi năng lực của Tin Lành.
4. Hãy tự hỏi: "Trong những mối quan hệ của mình, mình có đang yêu như Chúa dạy hay không?" Hãy tìm cách mở rộng tình yêu đến với những người khó yêu hơn.
5. Đặt ra thử thách cá nhân: Mỗi ngày trong tuần tới, hãy tìm một cơ hội để làm điều tốt cho ai đó mà không cho họ biết bạn là người đã làm, để học về việc cho đi mà không cần được ghi nhận.
Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 5:38-48 Bài Giảng Trên Núi – Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 2
Hôm nay, ngày 23/07/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng, đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 5:38-48 Bài Giảng Trên Núi – Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 2.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
38 Các ngươi đã nghe lời được phán rằng: "Mắt đền mắt, răng đền răng." {Xuất Ê-díp-tô Ký 21:24; Lê-vi Ký 24:20; Phục Truyền Luật Lệ Ký 19:21}
39 Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng chống cự kẻ dữ! Nhưng ai tát ngươi trên má bên phải của ngươi, hãy xoay mình đưa má bên kia luôn cho người ấy!
40 Ai muốn kiện ngươi để lấy cái áo trong của ngươi, hãy cho kẻ ấy luôn cái áo ngoài!
41 Ai bắt ngươi mang vác một dặm đường, hãy đi hai dặm với kẻ ấy!
42 Hãy cho kẻ xin ngươi! Đừng xoay khỏi kẻ muốn mượn của ngươi!
43 Các ngươi đã nghe lời truyền rằng: "Hãy yêu người lân cận ngươi và hãy ghét kẻ thù nghịch ngươi!"
44 Nhưng Ta bảo các ngươi: Hãy yêu những kẻ thù của các ngươi! Hãy chúc phước cho những kẻ rủa các ngươi! Hãy làm điều lành cho những kẻ ghét các ngươi! Hãy cầu nguyện cho những kẻ sỉ nhục các ngươi và bách hại các ngươi! {Lu-ca 6:27-28}
45 Như vậy, các ngươi sẽ là con cái của Cha các ngươi, Đấng ở trên các tầng trời. Vì Ngài khiến mặt trời của Ngài mọc trên những kẻ dữ cùng những người lành, và Ngài làm mưa trên những người công chính lẫn những kẻ không công chính.
46 Vì nếu các ngươi yêu những ai yêu các ngươi thì các ngươi sẽ được phần thưởng gì? Ngay cả những kẻ thu thuế chẳng làm như vậy sao?
47 Và nếu các ngươi chỉ chào đón những anh chị em của các ngươi thì các ngươi có làm gì hơn những kẻ khác? Ngay cả những kẻ thu thuế chẳng làm như vậy sao?
48 Vậy, các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha của các ngươi, Đấng ở trên các tầng trời, là trọn vẹn!
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus dạy chúng con không được "chống cự kẻ dữ", trong khi bản năng tự nhiên của con người là tự vệ và báo thù, vì khi chống cự lại kẻ dữ là dựa vào sức lực nhỏ bé của mình, sẽ gặp nguy hiểm, hoặc đau đớn. Ngài dạy hãy nương tựa, trông cậy vào Chúa. Đấng Giải Cứu, Đấng Toàn Năng và đầy tình yêu thương (Thi Thiên 70:5; Rô-ma 10:13; Tít 3:6...) Chính Ngài là Đấng báo trả, báo thù (Thi Thiên 50:10; Rô-ma 12:19...).
2. Con nghĩ rằng có những trường hợp mà sự tự vệ không phải là chống cự kẻ dữ là tránh xa như: Những khi hỏa hoạn, những vùng lũ lụt, những vùng có chiến sự, những vùng có cướp bóc, v.v.. Con trang bị cho mình những kiến thức, những sự hiểu biết qua việc thực hiện Giô-suê 1:8 để tránh xa những cám dỗ và giữ cho mình khỏi rơi vào tình trạng phạm tội, đó là sự tự vệ cho linh hồn mình, để không có sự nguy hiểm thuộc linh. Con cảm tạ Chúa.
3. Đức Chúa Jesus dạy về việc "xoay mình đưa má bên kia", Ngài không có ý muốn chúng con trở thành những người yếu đuối mà Ngài đang dạy một nguyên tắc sống cao cả hơn, đó là nếp sống “dĩ hòa vi quý”, khuyên con người nên sống hòa hợp, nhường nhịn, tránh xung đột để duy trì mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh, tạo mối thiện cảm để rao truyền Tin Lành cho họ. Cảm tạ Chúa.
4. "Yêu người lân cận" theo truyền thống Do-thái là hãy yêu những người yêu mình, hãy ghét những người ghét mình. Đó là tình yêu có điều kiện. Nó khác biệt với lời dạy của Đức Chúa Jesus về việc "yêu kẻ thù" là, cho dù họ chống lại mình thì mình vẫn yêu họ. Đó là tình yêu không có điều kiện. Cảm tạ Chúa.
5. Đức Chúa Jesus lại sử dụng hình ảnh mặt trời và mưa để minh họa cho tình yêu của Đức Chúa Trời vì Ngài duy trì sự sống cho loài người và muôn loài qua việc Ngài ban cho họ mặt trời, ban mưa và còn nhiều thứ khác cho họ. Cảm tạ Chúa.
6. Khi Đức Chúa Jesus so sánh môn đồ với "những kẻ thu thuế", Ngài muốn nhấn mạnh về tiêu chuẩn đạo đức của người theo Ngài, là phải vượt trội, khác biệt, khác hẳn, hơn hẳn “những người thu thuế”. Cảm tạ Chúa.
7. Lời kêu gọi "hãy nên trọn vẹn như Cha... là trọn vẹn" là một yêu cầu mà con người không thể đạt được, mà đó là mục tiêu để con dân Chúa hướng tới trong suốt cuộc đời. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Hãy xác định một người mà bạn đang có xung đột hoặc khó chịu, rồi tìm một cách cụ thể để thể hiện lòng tốt đối với họ trong tuần này, thay vì chỉ tránh né hay phản ứng tiêu cực. Thưa Chúa: Hiện tại con không xung đột, hoặc khó chịu với ai. Cảm tạ Chúa.
2. Con thực hành việc cho đi mà không mong đợi sự đáp trả, có thể là thời gian, tiền bạc, hoặc công sức, như một cách để học hỏi tinh thần "đi hai dặm" mà Đức Chúa Jesus đã dạy. Con cảm tạ Chúa.
3. Khi ai đó làm tổn thương con bằng lời nói hoặc hành động, con sẽ dừng lại và cầu nguyện cho họ, trước khi phản ứng, để trái tim con được làm mềm mại bởi năng lực của Tin Lành. Con cảm tạ Chúa.
4. Con sẽ tự hỏi: "Trong những mối quan hệ của mình, mình có đang yêu như Chúa dạy hay không?" Con tìm cách mở rộng tình yêu đến với những người khó yêu hơn. Con cảm tạ Chúa.
5. Con đặt ra thử thách cá nhân: Trong tuần tới, con sẽ tìm một cơ hội để làm điều tốt cho ai đó mà không cho họ biết con là người đã làm, để học về việc cho đi mà không cần được ghi nhận. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 23/07/2025
***
Ma-thi-ơ 5:38-48 – Bài Giảng Trên Núi – Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
38 Các ngươi đã nghe lời được phán rằng: "Mắt đền mắt, răng đền răng." {Xuất Ê-díp-tô Ký 21:24; Lê-vi Ký 24:20; Phục Truyền Luật Lệ Ký 19:21}
39 Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng chống cự kẻ dữ! Nhưng ai tát ngươi trên má bên phải của ngươi, hãy xoay mình đưa má bên kia luôn cho người ấy!
40 Ai muốn kiện ngươi để lấy cái áo trong của ngươi, hãy cho kẻ ấy luôn cái áo ngoài!
41 Ai bắt ngươi mang vác một dặm đường, hãy đi hai dặm với kẻ ấy!
Đức Chúa Jesus Christ dùng luật pháp của môi-se đươc chép trong (Xuất Ê-díp-tô Ký 21:24; Lê-vi Ký 24:20; Phục Truyền Luật Lệ Ký 19:21) mà dân Do-thái đã nghe rằng: Mắt đến mắt, răng đền răng. Luật pháp của Môi-se trong Cựu Ước phản ánh sự công bằng trong hình phạt tương xứng với hành động tội lỗi. Điều này dạy dỗ con dân Chúa về hậu quả mỗi hành động tội lỗi, không viện cớ để trả thù theo phản ứng các nhân. Nhưng Đức Chúa Jesus bảo dân Do-thái: Hãy đừng chống cự kẻ dữ! Nhưng trái lại, nếu ai tát má bên phải của người, hãy xoay mình, đưa má bên kia luôn cho người ấy. Bài học Chúa răn dạy con dân của Ngài về sự không trả thù bằng hành động như người kia đã gây ra, thể hiện lòng kiên nhẫn, tha thứ bằng tình yêu vô điều kiện của Chúa. Tuy nhiên, con dân Chúa có quyền tự vệ chính đáng trước hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền công dân. Ai muốn kiện con dân Chúa để lấy cái áo trong của người, thì hãy cho kẻ ấy luôn cái áo trong. Đây là lời Chúa răn dạy con dân của Ngài về sự sẵn sàng hy sinh quyền sở hữu của mình cho kẻ muốn chiếm hữu, vì lợi ích vô song nơi Thiên Quốc đời đời. Và, ai bắt con dân Chúa mang vác một dặm đường, thì hãy tự nguyện đi hai dặm với kẻ ấy! Điều này biểu hiện sự vâng phục kẻ áp bức mình vì sự kính sợ Chúa mà vâng phục kẻ áp bức mình. Tuy nhiên, con dân Chúa không được cho phép bất cứ ai áp chế mình cách vô lý, không đối đầu nhưng không chi khuất phục, nhưng cần sự khôn sáng Chúa ban, để tránh kẻ lấn át mình.
42 Hãy cho kẻ xin ngươi! Đừng xoay khỏi kẻ muốn mượn của ngươi!
Đức Chúa Jesus Christ răn dạy con dân Ngài, hãy sẵn lòng đáp ứng người xin mình, và ai muốn mượn thứ gì của chúng con, thì cũng không từ chối. Đây là mệnh lệnh của Chúa đối với chúng con về sự phục vụ lẫn nhau, phục vụ tha nhân trong tình yêu thương của Ngài theo khả năng của mình.
Đức Chúa Jesus Christ răn dạy con dân Ngài, hãy sẵn lòng đáp ứng người xin mình, và ai muốn mượn thứ gì của chúng con, thì cũng không từ chối. Đây là mệnh lệnh của Chúa đối với chúng con về sự phục vụ lẫn nhau, phục vụ tha nhân trong tình yêu thương của Ngài theo sự cảm động của Chúa.
43 Các ngươi đã nghe lời truyền rằng: "Hãy yêu người lân cận ngươi và hãy ghét kẻ thù nghịch ngươi!"
44 Nhưng Ta bảo các ngươi: Hãy yêu những kẻ thù của các ngươi! Hãy chúc phước cho những kẻ rủa các ngươi! Hãy làm điều lành cho những kẻ ghét các ngươi! Hãy cầu nguyện cho những kẻ sỉ nhục các ngươi và bách hại các ngươi! {Lu-ca 6:27-28}
45 Như vậy, các ngươi sẽ là con cái của Cha các ngươi, Đấng ở trên các tầng trời. Vì Ngài khiến mặt trời của Ngài mọc trên những kẻ dữ cùng những người lành, và Ngài làm mưa trên những người công chính lẫn những kẻ không công chính.
Đức Chúa Jesus Christ với dân Do-thái về sự họ đã nghe lời truyền khẩu rằng: “Hãy yêu người lân cận ngươi và hãy ghét kẻ thù nghịch ngươi!” Lời phán dạy của Chúa về tình yêu thương đối với đồng loại, yêu thương cả người lân cận lẫn mọi người, không phân biệt địa vị, giai cấp, phái tính, và hoàn cảnh sống. Nhưng Ngài bảo dân Do-thái xưa kia cũng như con dân Chúa trong mọi thời đại rằng: “Hãy yêu những kẻ thù của các ngươi! Hãy chúc phước cho những kẻ rủa các ngươi! Hãy làm điều lành cho những kẻ ghét các ngươi! Hãy cầu nguyện cho những kẻ sỉ nhục các ngươi và bách hại các ngươi!” Câu Thánh Kinh này đã được chép trong Lu-ca 6:27-28. Giáo lý của Đạo Chúa là tình yêu thương vượt trên tất cả, trái ngược lại với bản chất loài người thế gian. Ngài khuyên dạy chúng con yêu cả đến kẻ thù nghịch mình, không căm ghét, thù hận, nhưng hãy dành cho họ những điều tốt lành, không những về thuộc thể mà cả về thuộc linh. Hãy cầu nguyện cho những kẻ sỉ nhục và bách hại chúng con trong mọi hoàn cảnh, nhờ quyền năng của Chúa biến đổi họ trở nên thanh sạch theo thánh ý Ngài. Như vậy, chúng con sẽ xứng đáng là con cái của Cha chúng con, Đấng ở trên các trời. Vì Ngài khiến mặt trời của Ngài mọc trên những kẻ dữ cùng những người lành, và Ngài làm mưa trên những người công chính lẫn những kẻ không công chính. Khi chúng con yêu thương kẻ thù của mình, là chúng con bày tỏ vinh quang của Đức Chúa Trời ra giữa thế gian, như Ngài ban phước lành chung trên mọi người, không phân biệt bất cứ điều gì. Bài học dạy chúng con về tình yêu thương đồng loại như chính Chúa yêu thương vậy.
46 Vì nếu các ngươi yêu những ai yêu các ngươi thì các ngươi sẽ được phần thưởng gì? Ngay cả những kẻ thu thuế chẳng làm như vậy sao?
47 Và nếu các ngươi chỉ chào đón những anh chị em của các ngươi thì các ngươi có làm gì hơn những kẻ khác? Ngay cả những kẻ thu thuế chẳng làm như vậy sao?
Đức Chúa Jesus Christ đặt ra câu hỏi về tình yêu có điều kiện theo lẽ thường thế gian, yêu những ai yêu mình, thì những người ấy sẽ được phần thưởng gì? Ngài dẫn chứng kẻ tội lỗi như những kẻ thu thuế cũng chẳng làm như vậy. Hai câu hỏi Chúa đặt ra cho con dân Chúa tự trả lời, xét lại lòng mình để sống khác với những người thế gian không biết Ngài.
Chúa đặt ra câu hỏi tiếp theo rằng, nếu con dân của Ngài chỉ chào đón những anh chị em cùng Cha của mình, thì chúng con có làm gì hơn những kẻ khác? Ngay cả những kẻ thu thuế chẳng làm như vậy sao? Bài học cho chúng con là hãy chào đón hết thảy mọi người, kể cả những người đã bị dứt thông công vì lý do nào đó, nếu họ không tin theo tà giáo, nhằm đưa họ trở về sự ăn năn, phục hòa với Chúa. Đó là hành động tôn trọng, quan tâm, an ủi, thể hiện tình yêu cách chủ động, vô điều kiện như Chúa đã tự nguyện hạ sinh làm người, chết thay cho cả thế gian tội lỗi, trở về trong ân điển cứu rỗi của Ngài. Dứt thông công là không còn được ở trong sự tương giao với Hội Thánh, nhưng nếu người ấy bị dứt thông công mà không phải vì vi phạm các điều răn của Thiên Chúa, thì con hiểu rằng họ vẫn còn được ở trong ơn cứu rỗi của Ngài, dù Hội Thánh chưa tiếp nhận họ trở lại. Đây là vấn đề nghiêm trọng, Hội Thánh nên xem xét và quyết định đúng theo Lời Chúa.
48 Vậy, các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha của các ngươi, Đấng ở trên các tầng trời, là trọn vẹn!
Đức Chúa Jesus Christ kêu gọi con dân của Ngài, hãy trở nên trọn vẹn như Cha của chúng con, Đấng ở trên các tầng trời, là trọn vẹn. Trở nên trọn vẹn không phải là trở nên hoàn toàn giống Đức Chúa Trời ngay sau khi tin nhận Chúa, mà là hãy cậy ơn Chúa, hết sức sống theo tình yêu thương, công chính, và thánh khiết của Thiên Chúa trong những ngày còn ở trong thân thể vật lý nơi cõi tạm thế gian, là cơ hội cho chúng con rèn tập, kíp ăn năn, xưng tội với Chúa khi lỡ vấp phạm, để được Chúa thánh hóa, trở nên trọn vẹn trong ngày Đấng Christ trở lại.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là bài giảng tiếp theo của Đức Chúa Jesus Christ ở trên núi, dạy dỗ con dân Chúa về những sự dạy dỗ khác của Ngài, kêu gọi chúng con bước vào một đời sống mới trong Chúa, chiếu sáng vinh quang của Đức Chúa Trời ra giữa thế gian. Đây là điều thể hiện Đức Chúa Jesus Christ làm trọn luật pháp, và mở rộng thêm từ pháp luật của Môi-se trong thời Cựu Ước.
Bài học dạy con về tình yêu đối với kẻ thù vượt trên sự công chính của thế gian, không chống cự, trả thù kẻ ác, nhưng hãy yêu thương, cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình, vì Đức Chúa Trời yêu thương hết thảy mọi người, cả những người thiện lành lẫn những kẻ ác, bằng lòng chịu thiệt về mình để bày tỏ đức tin trong Chúa, chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa ra giữa thế gian qua nếp sống của mình, biết sống yêu thương, rộng lượng, bao dung trong Lẽ Thật của Thiên Chúa.
Nguyện xin Chúa ban ơn, giúp con luôn chủ động làm hòa lại với những anh chị em cùng đức tin và cả người ngoại, khi có sự xung đột ngoài ý muốn, học tập sự cho đi thật có phước hơn nhận lĩnh, cầu nguyện cho người đã gây tổn thương cho con bằng lời nói cay độc; sẵn sàng yêu thương mọi người như Chúa đã răn dạy; và luôn tìm cơ hội để làm điều tốt cho người khác cách kín giấu theo Lời Chúa dạy. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Ma-thi-ơ 5:38-48 Bài Giảng Trên Núi – Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 2
Lạy Chúa là Cha Từ Ái rất yêu thương của chúng con. Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con nhiều bài học quý báu. Điều con biết lúc này là Ngài luôn hiện diện trong đời sống con, Ngài luôn bên cạnh con mỗi lúc. Mẹ con con ngồi lại chia sẻ với nhau những gì đã kinh nghiệm về Chúa, con thật ngạc nhiên khi hai con của con cũng hiểu điều tương tự như con hiểu. Chúa ơi, vậy là Ngài không những dạy dỗ con mà Ngài còn hướng dẫn hai con của con theo đường lối Ngài, con biết ơn Ngài lắm Chúa ơi! Nguyện Ngài luôn ngự trị trong tấm lòng của mẹ con con.
Con xin dùng thì giờ này dâng lời cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng cho con đọc, suy ngẫm và ghi lại những gì Chúa muốn con hiểu trong Ma-thi-ơ 5:38-48.
38 Các ngươi đã nghe lời được phán rằng: "Mắt đền mắt, răng đền răng." {Xuất Ê-díp-tô Ký 21:24; Lê-vi Ký 24:20; Phục Truyền Luật Lệ Ký 19:21}
39 Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng chống cự kẻ dữ! Nhưng ai tát ngươi trên má bên phải của ngươi, hãy xoay mình đưa má bên kia luôn cho người ấy!
40 Ai muốn kiện ngươi để lấy cái áo trong của ngươi, hãy cho kẻ ấy luôn cái áo ngoài!
41 Ai bắt ngươi mang vác một dặm đường, hãy đi hai dặm với kẻ ấy!
Lạy Chúa, từ câu 38 đến câu 41 con hiểu Đức Chúa Jesus Christ dạy con dân Ngài biết người biết ta, hãy lượng sức mình, đừng tranh cạnh hay nghịch lại những kẻ có thế lực kẻo chuốc thêm họa vào thân.
Đức Chúa Jesus Christ dạy con dân Ngài biết chịu đựng và nhịn nhục trong mọi hoàn cảnh. Khi gặp kẻ bắt bớ, sỉ nhục hay gây đau khổ cho mình thì nhất định không được trả thù theo bất kỳ hình thức nào. Xã hội nào cũng có người tốt kẻ xấu, mà kẻ xấu thì luôn mang đến những sự bất hạnh cho người khác. Có kẻ dựa vào quyền lực, địa vị để ức hiếp người khác; có kẻ dựa vào sự giàu có của gia tộc mà mua vui trên sự đau khổ của người khác. Nhiều tấn bi kịch đã xảy ra khi những người thấp cổ bé họng, thân phận hèn mọn, địa vị thấp kém trong xã hội phải gánh chịu hậu quả nặng nề: bị đàn áp, bị đánh đập, bị giết chết.
Hãy nhìn gương của Đức Chúa Jesus Christ:
* Ngài đã chết như thế nào? Ngài bị phán tội chết trong khi Ngài không có tội. Cực hình dã man đã giáng xuống xương thịt Ngài chỉ vì thân phận Ngài được coi là rất nhỏ bé trong xã hội thời bấy giờ.
* Tại sao Ngài không kêu than và tự biện hộ cho mình? Điều đầu tiên là, Ngài đến để hoàn thành chương trình cứu rỗi vĩ đại của Cha Ngài. Điều thứ hai, Ngài biết rõ sự chống cự là vô ích. So với lời biện hộ, những việc Ngài đã làm thật rõ như ban ngày và không một ai khác có thể làm giống như Ngài. Nhưng, bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để những con người vô tri kia tin vào Ngài và những phép lạ Ngài làm. Vậy thì, lời biện hộ lúc ấy thật không có giá trị gì hết.
* Vậy tại sao Ngài không dùng quyền năng của Ngài để chống cự lại? Câu trả lời là "Không". Không ở đây không có nghĩa là Ngài không thể làm mà Ngài đã không làm. Sự chết của Ngài đã mở tâm, mở mắt của những kẻ bị mù thuộc linh để khiến họ tỉnh thức vì họ không biết gì.
Cùng một lập luận như vậy, hành động trả thù hoặc ăn miếng trả miếng của con dân Chúa đối với nhau hoặc của con dân Chúa đối với người ngoại đều mang đến cái nhìn không tốt cho con dân Chúa từ người ngoại.
Tâm lý của một người bình thường khi bị đổ oan hay bị người khác vô cớ đánh đập hoặc bị kiện thưa vì những việc mình không có làm thường là rất bức xúc và có khuynh hướng đáp trả lại. Thật khó trong những hoàn cảnh như vậy thì Đức Chúa Jesus lại bảo con dân Ngài không chống cự kẻ ức hiếp mình. Đức Chúa Jesus Christ không dạy con dân Ngài sống hèn nhát nhưng biết trông cậy và để mọi sự trả thù trong tay Chúa. Con dân Chúa cần ghi nhớ Thiên Chúa là thành tín ngài bênh vực kẻ yếu, cứu giúp người gặp nạn, ban ơn cho những ai yêu mến Ngài và chống trả kẻ ác, không một con người nào có thể thoát khỏi sự thạnh nộ của Ngài khi Ngài trừng trị kẻ ác.
42 Hãy cho kẻ xin ngươi! Đừng xoay khỏi kẻ muốn mượn của ngươi!
Lạy Chúa, trong câu này con hiểu tiếp theo bài học nhịn nhục, Đức Chúa Jesus Christ dạy con dân Ngài biết quan tâm đến những nhu cầu thiết yếu và giúp đỡ nhau.
Trong xã hội vẫn còn rất nhiều những người có hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn, không đủ cái ăn cái mặc. Đều cùng là con người do Đức Chúa Trời tạo dựng nên thì phải biết san sẻ với nhau. Người ta nói "một miếng khi đói bằng một gói khi no." Làm sao con dân Chúa có thể làm ngơ trước những mảnh đời nghiệt ngã như vậy. Tùy theo lòng hảo tâm và khả năng của mình, con dân Chúa có thể giúp đỡ một phần nào đó hoặc về tiền bạc hoặc về thức ăn hoặc về vật chất khi một ai đó hỏi xin mình.
Khi anh chị em nào đang trong cảnh túng thiếu cần hỏi mượn một ít tiền hoặc những vật cần dùng thì đừng xoay lưng đi với họ. Hãy cho họ mượn để giúp họ vượt qua sự khó khăn lúc bấy giờ nhưng xem như là cho luôn và không đòi họ trả lại. Con dân Chúa cũng cần ghi nhớ rằng tất cả những gì mình có được đều từ ơn ban cho của Thiên Chúa, vậy hãy đem những ơn phước này gieo ra khắp nơi để mọi người có thể chung hưởng ơn phước ấy và rao truyền cho nhiều người biết đến Chúa, làm con Chúa là được hưởng ơn phước từ chính Chúa, không do sức mình mà chỉ bởi ân điển.
43 Các ngươi đã nghe lời truyền rằng: "Hãy yêu người lân cận ngươi và hãy ghét kẻ thù nghịch ngươi!"
44 Nhưng Ta bảo các ngươi: Hãy yêu những kẻ thù của các ngươi! Hãy chúc phước cho những kẻ rủa các ngươi! Hãy làm điều lành cho những kẻ ghét các ngươi! Hãy cầu nguyện cho những kẻ sỉ nhục các ngươi và bách hại các ngươi! {Lu-ca 6:27-28}
45 Như vậy, các ngươi sẽ là con cái của Cha các ngươi, Đấng ở trên các tầng trời. Vì Ngài khiến mặt trời của Ngài mọc trên những kẻ dữ cùng những người lành, và Ngài làm mưa trên những người công chính lẫn những kẻ không công chính.
Lạy Chúa, từ câu 43 đến câu 45 con hiểu Đức Chúa Jesus Christ dạy con dân Ngài làm một việc tưởng chừng như dễ nhưng lại rất khó: yêu kẻ thù nghịch.
Có mấy ai muốn đi chung hướng, đội chung trời với kẻ thù nghịch mình bao giờ! Đây có thể nói là một trong những điều khó áp dụng nhất, nhưng đối với người tin kính Chúa trước lời dạy dỗ này cũng sẽ vui vẻ để làm theo.
Bản thân con đã được kinh nghiệm về điều này. Mặc dù trong lòng con không cam tâm, nhưng con đã cố gắng thực hiện lời dạy này của Chúa. Trong sáu năm con bị người chồng cũ hành hạ đủ điều, thưa kiện ra tòa, bôi nhọ danh dự, quấy phá sự làm ăn và sách nhiễu tâm trí của hai đứa con con. Con rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng không lối thoát, sự căm thù người chồng cũ dâng lên tới tận cùng. Con nhốt tâm trí của mình trong những lời cầu nguyện xin Chúa giải cứu con và trả thù kẻ đã ức hiếp con. Có tới bốn năm con luôn muốn nhìn thấy sự thất bại thảm bại của anh ta để nguôi ngoai đi cơn giận trong lòng con. Rồi có một ngày con nghe tới phân đoạn Thánh Kinh này và con bắt mình phải làm y như vậy. Tối đó, lần đầu tiên con cầu nguyện cho người chồng cũ. Lâu dần con cũng quen cầu nguyện cho anh ta và lòng con không còn không còn sự cay đắng nữa, những gì mà con đã phải gánh chịu trong bốn năm qua hình như cũng biến mất khỏi tâm trí con, một sự bình an lạ lùng đến với con. Trong hai năm còn lại, con thật sự đã buông bỏ hết tất cả chuyện cũ và con cảm tạ Chúa vì cuối cùng Chúa đã ban cho con một cái kết có hậu.
Con sẽ không phân tích thêm điều gì trong lời dạy này của Đức Chúa Jesus Christ, nhưng con chỉ muốn xác nhận lại một điều, đôi khi con dân Chúa không cần thắc mắc tại sao Chúa bảo mình phải như thế này, như thế kia, con dân Chúa chỉ cần vâng lời và làm theo đúng những gì Chúa bảo mình làm. Sau một thời gian nghiêm túc làm theo, con dân Chúa sẽ nhận biết sự thay đổi từ trong tấm lòng của mình và đón nhận phần thưởng tốt đẹp từ Thiên Chúa.
46 Vì nếu các ngươi yêu những ai yêu các ngươi thì các ngươi sẽ được phần thưởng gì? Ngay cả những kẻ thu thuế chẳng làm như vậy sao?
47 Và nếu các ngươi chỉ chào đón những anh chị em của các ngươi thì các ngươi có làm gì hơn những kẻ khác? Ngay cả những kẻ thu thuế chẳng làm như vậy sao?
48 Vậy, các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha của các ngươi, Đấng ở trên các tầng trời, là trọn vẹn!"
Lạy Chúa, trong câu 46, 47, 48 con hiểu Đức Chúa Jesus Christ dạy con dân Ngài phải sống như thế nào để người ngoài có thể nhận thấy sự khác biệt giữa người tin Chúa và người không tin Chúa.
* Người tin Chúa yêu thương anh chị em mình, luôn sẵn sàng quan tâm giúp đỡ người khác, cho dù người ấy nghịch lại cùng mình, như Thiên Chúa đã yêu hết thảy nhân loại này.
* Người tin Chúa luôn có thái độ gần gũi, chớ xa cách hay phân biệt với người khác. Xem người ngoại cũng đáng trọng như anh chị em mình, rồi tìm cơ hội làm chứng về Thiên Chúa cho họ.
* Người tin Chúa luôn lấy Luật Pháp Chúa làm khuôn mẫu cho đời sống, sống trọn vẹn và nên thánh giống như gương của Đức Chúa Jesus Christ.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!
Hồng Liên
***
Ma-thi-ơ 5:38-48 Bài Giảng Trên Núi – Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đấng yêu thương, toàn năng, và thánh khiết. Ngài quan phòng trọn vẹn trên đời sống con dân Ngài. Con nguyện xin Chúa nhớ đến con, ban cho con được hiểu biết Lời Chúa càng hơn qua những lúc học Thánh Kinh. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
38 Các ngươi đã nghe lời được phán rằng: "Mắt đền mắt, răng đền răng." {Xuất Ê-díp-tô Ký 21:24; Lê-vi Ký 24:20; Phục Truyền Luật Lệ Ký 19:21}
39 Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng chống cự kẻ dữ! Nhưng ai tát ngươi trên má bên phải của ngươi, hãy xoay mình đưa má bên kia luôn cho người ấy!
40 Ai muốn kiện ngươi để lấy cái áo trong của ngươi, hãy cho kẻ ấy luôn cái áo ngoài!
41 Ai bắt ngươi mang vác một dặm đường, hãy đi hai dặm với kẻ ấy!
42 Hãy cho kẻ xin ngươi! Đừng xoay khỏi kẻ muốn mượn của ngươi!
43 Các ngươi đã nghe lời truyền rằng: "Hãy yêu người lân cận ngươi và hãy ghét kẻ thù nghịch ngươi!"
44 Nhưng Ta bảo các ngươi: Hãy yêu những kẻ thù của các ngươi! Hãy chúc phước cho những kẻ rủa các ngươi! Hãy làm điều lành cho những kẻ ghét các ngươi! Hãy cầu nguyện cho những kẻ sỉ nhục các ngươi và bách hại các ngươi! {Lu-ca 6:27-28}
45 Như vậy, các ngươi sẽ là con cái của Cha các ngươi, Đấng ở trên các tầng trời. Vì Ngài khiến mặt trời của Ngài mọc trên những kẻ dữ cùng những người lành, và Ngài làm mưa trên những người công chính lẫn những kẻ không công chính.
46 Vì nếu các ngươi yêu những ai yêu các ngươi thì các ngươi sẽ được phần thưởng gì? Ngay cả những kẻ thu thuế chẳng làm như vậy sao?
47 Và nếu các ngươi chỉ chào đón những anh chị em của các ngươi thì các ngươi có làm gì hơn những kẻ khác? Ngay cả những kẻ thu thuế chẳng làm như vậy sao?
48 Vậy, các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha của các ngươi, Đấng ở trên các tầng trời, là trọn vẹn!
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Đức Chúa Trời yêu toàn thế gian, dù kẻ gian ác hay người lành, dù người ngoại hay người thuộc về Ngài. Ngài làm mưa, làm nắng, ban ơn cho cả thế gian những điều chung. Và Ngài cũng muốn con dân Ngài yêu thế gian như Ngài đã yêu vậy. Con hiểu rằng chỉ khi nào có Chúa thì con dân Ngài mới được thánh hóa nên mới và mới có năng lực để yêu thế gian như Ngài yêu, có thể yêu người lân cận như mình, có thể chúc phước cho những người rủa mình, làm điều lành cho những kẻ ghét mình, cầu nguyện cho những kẻ sỉ nhục và bách hại mình... Đó là sự trọn vẹn như Cha ở trên trời. Con cũng hiểu rằng trong sự trọn vẹn ấy thì con dân Chúa cần nhẫn nại, không chống cự kẻ dữ khi không cần thiết hay khi yếu thế. Con dân Chúa có thể tự vệ khi có khả năng. Con dân Chúa có thể nói lên lẽ phải, có thể được bảo vệ bởi luật pháp. Con còn hiểu rằng ngay cả trong sự rửa chân cho anh chị em của mình cũng có thể phải chịu sự bất công từ anh chị em của mình. Nhưng trong những sự ấy rèn tập mỗi đứa con yêu dấu của Ngài được nên vững vàng, trưởng thành trong Chúa càng hơn. Đó là điêù Chúa muốn. Con cảm tạ ơn Ngài.
Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học trên. Con nguyện xin Chúa ban ơn cho con một thai kỳ bình an, khỏe mạnh, em bé phát triển tốt, sinh nở được bình an, nhanh chóng. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
***
Ma-thi-ơ 5:38-48 – Bài Giảng Trên Núi: Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Giàu Lòng Thương Xót và Trọn Vẹn, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày bình an, thỏa lòng nữa Ngài ban. Chúng con ngợi tôn Ngài vì đã sai Con Một là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng dạy chúng con về tình yêu thương vượt trên bản năng yêu ghét, thù hận con người, kêu gọi chúng con yêu kẻ thù và sống trọn vẹn như Cha trên trời. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống với lòng khoan dung, yêu thương, và thánh khiết, ngay cả khi đối diện với sự bất công hay thù nghịch. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong tư tưởng, lời nói, hay hành động của chúng con, đặc biệt là khi chúng con để lòng hận thù hay thiếu tình yêu chi phối. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con sống theo tiêu chuẩn của Vương Quốc Trời, yêu thương kẻ thù và làm điều lành cho mọi người. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 5:38-48.
38 Các ngươi đã nghe lời được phán rằng: “Mắt đền mắt, răng đền răng.”
39 Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng chống cự kẻ dữ! Nhưng ai tát ngươi trên má bên phải của ngươi, hãy xoay mình đưa má bên kia luôn cho người ấy!
40 Ai muốn kiện ngươi để lấy cái áo trong của ngươi, hãy cho kẻ ấy luôn cái áo ngoài!
41 Ai bắt ngươi mang vác một dặm đường, hãy đi hai dặm với kẻ ấy!
42 Hãy cho kẻ xin ngươi! Đừng xoay khỏi kẻ muốn mượn của ngươi!
Câu 38-42: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus dạy về một tiêu chuẩn đạo đức vượt trên luật pháp cũ “mắt đền mắt, răng đền răng”, vốn cho phép sự công bằng qua sự trả thù tương xứng. Ngài kêu gọi chúng con không chống cự kẻ dữ bằng bạo lực hay oán giận, mà đáp lại bằng lòng khoan dung: đưa má bên kia, cho thêm áo ngoài, đi thêm một dặm, và sẵn sàng cho những kẻ xin hoặc mượn. Trong cuộc sống chúng con đã từng bị lừa gạt, làm hại, mất mát nhưng thay vì tìm cách trả thù, oán giận, chúng con đã biết cậy ơn Chúa để tha thứ và cầu nguyện cho những người làm hại mình như vậy một cách không khó khăn, điều mà trước khi tin Chúa chúng con rất khó để làm được. Chúng con hiểu rằng điều này hoàn toàn đến bởi sự thêm sức và sự lòng nhân từ Chúa ban. Chúng con cũng nhận biết sự quan phòng, bênh vực của Chúa khi chúng con đấu tranh để bảo vệ sự công chính cho lợi ích mình một cách chính đáng. Chúng con cũng hiểu rằng, những lời dạy này không nhằm khuyến khích sự yếu đuối, mà thể hiện sức mạnh của tình yêu và lòng khiêm nhường, phản ánh bản tính của Đức Chúa Trời. Qua đó, chúng con thấy sự kêu gọi của Đức Chúa Jesus để sống vượt trên bản năng tự nhiên, thể hiện lòng nhân từ và sự hy sinh trong mọi hoàn cảnh.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải sống với lòng khoan dung và tha thứ trong sự cầu nguyện lòng thương xót của Chúa đối với kẻ hãm hại, gây tổn thương cho mình, đáp lại sự bất công bằng tình yêu, như Lời Ngài phán: “Nhưng hãy yêu những kẻ thù của các ngươi! Hãy làm lành! Hãy cho vay mượn, không mong đợi gì! Thì phần thưởng của các ngươi sẽ lớn, và các ngươi sẽ là con cái của Đấng Rất Cao. Vì Ngài là từ ái đối với những kẻ vô ơn và xấu xa.” (Lu-ca 6:35).
43 Các ngươi đã nghe lời truyền rằng: “Hãy yêu người lân cận ngươi và hãy ghét kẻ thù nghịch ngươi!”
44 Nhưng Ta bảo các ngươi: Hãy yêu những kẻ thù của các ngươi! Hãy chúc phước cho những kẻ rủa các ngươi! Hãy làm điều lành cho những kẻ ghét các ngươi! Hãy cầu nguyện cho những kẻ sỉ nhục các ngươi và bách hại các ngươi!
45 Như vậy, các ngươi sẽ là con cái của Cha các ngươi, Đấng ở trên các tầng trời. Vì Ngài khiến mặt trời của Ngài mọc trên những kẻ dữ cùng những người lành, và Ngài làm mưa trên những người công chính lẫn những kẻ không công chính.
46 Vì nếu các ngươi yêu những ai yêu các ngươi thì các ngươi sẽ được phần thưởng gì? Ngay cả những kẻ thu thuế chẳng làm như vậy sao?
47 Và nếu các ngươi chỉ chào đón những anh chị em của các ngươi thì các ngươi có làm gì hơn những kẻ khác? Ngay cả những kẻ thu thuế chẳng làm như vậy sao?
48 Vậy, các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha của các ngươi, Đấng ở trên các tầng trời, là trọn vẹn!
Câu 43-48: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus dạy chúng con vượt qua truyền thống “yêu người lân cận, ghét kẻ thù” để yêu thương cả những kẻ thù, chúc phước cho những người rủa chúng con, làm điều lành cho kẻ ghét, và cầu nguyện cho những ai bách hại chúng con. Ngài giải thích rằng, điều này giúp chúng con trở thành con cái của Đức Chúa Cha, Đấng bày tỏ tình yêu không phân biệt bằng cách khiến mặt trời mọc và mưa rơi trên cả người lành lẫn kẻ dữ. Ngài đặt ra tiêu chuẩn cao hơn: yêu thương không chỉ những người yêu mình, vì ngay cả những kẻ thu thuế cũng làm được điều đó, mà phải yêu như Cha trên trời, hướng tới sự trọn vẹn. Qua đó, chúng con thấy sự kêu gọi của Đức Chúa Jesus để sống với tình yêu vô điều kiện và gắng sức trở nên trọn vẹn như Đức Chúa Trời.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải yêu thương không phân biệt, ngay cả với kẻ thù, và hướng tới sự trọn vẹn trong đời sống thuộc linh, như Lời Ngài phán: “Đừng làm theo đời này, nhưng các anh chị em hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí các anh chị em, để các anh chị em chứng nghiệm điều gì là ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 12:2).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 5:38-48 dạy chúng con về tình yêu thương vượt trên bản năng con người, kêu gọi chúng con sống khoan dung, yêu kẻ thù, và hướng tới sự trọn vẹn như Cha trên trời. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn ngoan của Đức Chúa Jesus trong việc hướng dẫn chúng con sống với lòng nhân từ và tình yêu vô điều kiện, để tôn vinh Danh Ngài. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con yêu thương mọi người, làm điều lành, và sống trọn vẹn theo tiêu chuẩn của Vương Quốc Trời.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 5:38-48 Bài Giảng Trên Núi – Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 2
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Cảm tạ Cha thương xót giữ gìn gia đình con trong ngày hôm nay! Xin Cha bổ sức cho thân thể xác thịt của chúng con, chữa lành những sự mệt mỏi của chúng con. Con tạ ơn Ngài. Giờ này con xin Cha cũng ban ơn trên việc học Thánh Kinh của con. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời Chúa. Con xin Đức Chúa Jesus thêm sức cho con nhiều. Con tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa!
Thưa Cha, qua chủ đề suy ngẫm ngày 23/07, con có một số sự hiểu sau:
Ngày xưa Chúa đặt ra luật "mắt đền mắt, răng đền răng" mục đích là để răn đe, nếu ai làm hại như thế nào cho người khác thì người kia có quyền làm lại y như vậy, như thế thì người làm hại người khác sẽ hiểu được cảm giác của người bị mình làm hại và sẽ không dám tiếp tục làm hại đến những người khác nữa. Còn mọi người nhìn vào đó mà làm bài học thì cũng sợ, không dám làm như vậy. Mục đích cuối cùng cũng là để mọi người sống yêu thương, hòa thuận, biết sợ và tránh làm điều dữ.
Nhưng có lẽ người ta thường có tinh thần ghét bỏ người đã làm thiệt hại mình, ai làm thiệt mình điều gì thì chăm vào việc báo thù người đó, không có sự tha thứ, không có lòng thương xót và họ cũng làm như vậy đối những kẻ dữ, mạnh sức hơn mình, dẫn đến không những không báo thù được mà còn thiệt hại nặng hơn.
Chúa Jesus muốn mỗi người theo Ngài hãy có lòng thương xót với ngay cả kẻ thù nghịch của mình. Hãy chúc phước, làm điều lành và cầu nguyện cho kẻ thù để thức tỉnh họ, giải cứu họ khỏi tội lỗi. Ngài cũng dạy môn đồ cách hành xử khôn sáng là hãy có tinh thần chịu phục dưới kẻ dữ, không chống trả để tránh thiệt hại nhiều hơn cho mình. Con hiểu là tất nhiên không chịu làm việc gì sai Lời Chúa.
Con hiểu rằng điều này cũng hàm ý rằng con dân Chúa hãy chịu phục kẻ dữ với lòng tin cậy vào Chúa, rằng việc có kẻ dữ thắng mình, lấn át mình là ý muốn tốt lành của Ngài đối với mình. Như Lời Chúa cũng đã dạy:
"Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em." (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).
Người xấu cũng biết yêu kẻ yêu mình, nếu ai là con cái của Chúa thì không những phải biết yêu kẻ yêu mình mà còn phải biết yêu cả kẻ ghét mình. Như vậy mới xứng đáng là con của Chúa. Đức Chúa Trời yêu hết thảy mọi người nên mới ban Con Một của Ngài chết thay cho hết thảy mọi người chứ không phải chỉ chết thay cho một số người. Chúa cũng ban những ơn chung cho loài người trên đất, ví dụ như ban mưa nắng để chăm sóc, nuôi dưỡng mỗi người. Vì vậy con của Chúa cũng phải biết yêu mỗi người như tâm tình của Chúa vậy.
39 Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng chống cự kẻ dữ! Nhưng ai tát ngươi trên má bên phải của ngươi, hãy xoay mình đưa má bên kia luôn cho người ấy!
40 Ai muốn kiện ngươi để lấy cái áo trong của ngươi, hãy cho kẻ ấy luôn cái áo ngoài!
41 Ai bắt ngươi mang vác một dặm đường, hãy đi hai dặm với kẻ ấy!
42 Hãy cho kẻ xin ngươi! Đừng xoay khỏi kẻ muốn mượn của ngươi!
Qua những ý trong các câu trên, con cũng mở rộng được một điều là nếu có ai muốn mình giúp đỡ điều gì, làm điều gì cho họ, mình hãy làm cho người ấy nhiều hơn mong đợi của người ấy để người ấy được vui thỏa và như vậy mình cũng tỏ được lòng yêu thương với người ấy. Cảm tạ Chúa vì hôm trước con nhờ người chăn quay lại màn hình lúc người chăn làm video karaoke để con tham khảo. Con không muốn làm phiền, làm mất thời gian và công sức của chú nhiều nên con nói chú chỉ quay màn hình rồi gửi cho con thôi. Con tính tự xem và mày mò làm theo. Nhưng chú lại quay màn hình và hướng dẫn chi tiết, vừa làm vừa giải thích nên con được hiểu và không phải mất công mày mò. Qua điều này, người chăn đã làm quá điều con mong đợi và con hiểu đó cũng chính là sự ban cho của Chúa, để con dễ hiểu và không phải mất công, mất thời gian nhiều. Cũng qua đó mà giúp ích cho các anh chị em nào muốn học cách làm video thì cũng xem để biết cách làm. Con cảm tạ ơn Cha!
Giờ này xin Ngài ban cho con giấc ngủ ngon! Xin Ngài bổ sức cho con nhiều vì đã khuya quá, sáng con lại dậy sớm. Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
25/07/2025
***
Ma-thi-ơ 5:38-48 Bài Giảng Trên Núi – Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được yên tĩnh để đến với Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Chúa soi sáng, dạy dỗ con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con hiểu và học được trong Ma-thi-ơ 5:38-48.
38 Các ngươi đã nghe lời được phán rằng: "Mắt đền mắt, răng đền răng." {Xuất Ê-díp-tô Ký 21:24; Lê-vi Ký 24:20; Phục Truyền Luật Lệ Ký 19:21}
39 Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng chống cự kẻ dữ! Nhưng ai tát ngươi trên má bên phải của ngươi, hãy xoay mình đưa má bên kia luôn cho người ấy!
40 Ai muốn kiện ngươi để lấy cái áo trong của ngươi, hãy cho kẻ ấy luôn cái áo ngoài!
41 Ai bắt ngươi mang vác một dặm đường, hãy đi hai dặm với kẻ ấy!
Thưa Cha, con hiểu "Đừng chống cự kẻ dữ!" là một mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus, mệnh lệnh ấy nhằm bảo vệ bầy chiên của Ngài, khi họ đi giữa thế gian với muông sói hay cắn xé. Mệnh lệnh ấy, không có nghĩa là con dân Chúa phải chịu đựng mọi sự bất công và không được lên tiếng, mà là đừng để sự bất bình làm cho nổi giận không thể kiềm chế, khiến sự giận lấn át lý trí và thần trí, mà làm ra điều dại dột. Khi đối diện với kẻ dữ, mà sự chống cự chỉ mang lại sự thiệt hại nặng nề càng hơn, hoặc sự thiệt hại không đáng, thì chúng con cần bằng lòng chịu thiệt, và sẵn sàng chịu thiệt càng hơn trong sự nhẫn nhịn. Không giữ hận ý để nuôi lòng trả thù, nhưng chúng con cần luôn trông cậy nơi sự công chính của Đức Chúa Trời. Vì Ngài là Đấng sẽ báo trả và bênh vực chúng con.
42 Hãy cho kẻ xin ngươi! Đừng xoay khỏi kẻ muốn mượn của ngươi!
43 Các ngươi đã nghe lời truyền rằng: "Hãy yêu người lân cận ngươi và hãy ghét kẻ thù nghịch ngươi!"
44 Nhưng Ta bảo các ngươi: Hãy yêu những kẻ thù của các ngươi! Hãy chúc phước cho những kẻ rủa các ngươi! Hãy làm điều lành cho những kẻ ghét các ngươi! Hãy cầu nguyện cho những kẻ sỉ nhục các ngươi và bách hại các ngươi! {Lu-ca 6:27-28}
45 Như vậy, các ngươi sẽ là con cái của Cha các ngươi, Đấng ở trên các tầng trời. Vì Ngài khiến mặt trời của Ngài mọc trên những kẻ dữ cùng những người lành, và Ngài làm mưa trên những người công chính lẫn những kẻ không công chính.
46 Vì nếu các ngươi yêu những ai yêu các ngươi thì các ngươi sẽ được phần thưởng gì? Ngay cả những kẻ thu thuế chẳng làm như vậy sao?
47 Và nếu các ngươi chỉ chào đón những anh chị em của các ngươi thì các ngươi có làm gì hơn những kẻ khác? Ngay cả những kẻ thu thuế chẳng làm như vậy sao?
48 Vậy, các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha của các ngươi, Đấng ở trên các tầng trời, là trọn vẹn!"
Thưa Cha, con hiểu từ câu 42-48 là lời Đức Chúa Jesus dạy chúng con cách yêu người lân cận như chính mình. Ngài muốn chúng con làm cho người khác điều chúng con muốn người khác làm cho mình. Ngài muốn chúng con được giống như Cha chúng con, Đấng ở trên các tầng trời, Đấng yêu hết thảy những người ở trong thế gian. Đấng khiến mặt trời mọc lên mỗi ngày, và làm mưa trên hết thảy, mà không có sự phân biệt đối xử. Với kẻ dữ, người lành, người công chính, hay không công chính hết thảy đều nhận được ơn huệ của Ngài. Con hiểu khi tình yêu của Đức Chúa Trời ở trong chúng con, thì tình yêu của chúng con đối với mọi người cũng phải trọn vẹn như vậy. Chúng con giống Cha của chúng con khi hết lòng giúp đỡ những ai thật sự cần sự cứu giúp, dù cho người ấy có là kẻ thù nghịch chúng con, là những kẻ ghét và sỉ nhục chúng con trước đây.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện Đức Chúa Jesus Christ giúp con được nên trọn vẹn mỗi ngày. Con cảm tạ Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
11/08/2025
***
Ma-thi-ơ 5:38-48 Bài Giảng Trên Núi – Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 2
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho một ngày hôm nay mọi sự được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thời gian, phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài, giờ này con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 5:38-48 như sau:
38 Các ngươi đã nghe lời được phán rằng: "Mắt đền mắt, răng đền răng." {Xuất Ê-díp-tô Ký 21:24; Lê-vi Ký 24:20; Phục Truyền Luật Lệ Ký 19:21}
39 Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng chống cự kẻ dữ! Nhưng ai tát ngươi trên má bên phải của ngươi, hãy xoay mình đưa má bên kia luôn cho người ấy!
40 Ai muốn kiện ngươi để lấy cái áo trong của ngươi, hãy cho kẻ ấy luôn cái áo ngoài!
41 Ai bắt ngươi mang vác một dặm đường, hãy đi hai dặm với kẻ ấy!
42 Hãy cho kẻ xin ngươi! Đừng xoay khỏi kẻ muốn mượn của ngươi!
43 Các ngươi đã nghe lời truyền rằng: "Hãy yêu người lân cận ngươi và hãy ghét kẻ thù nghịch ngươi!"
44 Nhưng Ta bảo các ngươi: Hãy yêu những kẻ thù của các ngươi! Hãy chúc phước cho những kẻ rủa các ngươi! Hãy làm điều lành cho những kẻ ghét các ngươi! Hãy cầu nguyện cho những kẻ sỉ nhục các ngươi và bách hại các ngươi! {Lu-ca 6:27-28}
45 Như vậy, các ngươi sẽ là con cái của Cha các ngươi, Đấng ở trên các tầng trời. Vì Ngài khiến mặt trời của Ngài mọc trên những kẻ dữ cùng những người lành, và Ngài làm mưa trên những người công chính lẫn những kẻ không công chính.
46 Vì nếu các ngươi yêu những ai yêu các ngươi th] các ngươi sẽ được phần thưởng gì? Ngay cả những kẻ thu thuế chẳng làm như vậy sao?
47 Và nếu các ngươi chỉ chào đón những anh chị em của các ngươi thì các ngươi có làm gì hơn những kẻ khác? Ngay cả những kẻ thu thuế chẳng làm như vậy sao?
48 Vậy, các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha của các ngươi, Đấng ở trên các tầng trời, là trọn vẹn!
Thưa Cha! Con hiểu rằng, thời Cựu Ước, khi loài người còn đang trong sự nô lệ của tội lỗi, thì luật pháp trong dân I-sơ-ra-ên là: “mắt đền mắt, răng đền răng” điều này để cảnh báo mỗi người về hậu quả phải gánh khi một người làm điều ác với người khác. Nhưng trong thời Tân Ước khi con dân Chúa đã không còn trong nô lệ của tội lỗi thì Chúa dạy con dân Chúa tự bảo vệ mình bằng cách không chống cự kẻ dữ mạnh sức hơn mình để tránh ảnh hưởng đến tính mạng, gây thiệt hại đến tài sản của mình, bằng sự sẵn sàng nhẫn nhịn trước những sự áp bức của họ. Khi có thể trốn tránh thì chúng con cần trốn tránh đi nơi khác như Lời Chúa dạy, khi bị bắt bớ thì trốn từ thành này sang thành khác. Nếu chúng con đối diện với những kẻ yếu sức hơn, hoặc bằng sức thì con dân Chúa có quyền tự vệ để bảo vệ mình và người khác.
Thưa Cha! Đức Chúa Jesus dạy rằng: “Hãy yêu những kẻ thù của các ngươi! Hãy chúc phước cho những kẻ rủa các ngươi! Hãy làm điều lành cho những kẻ ghét các ngươi! Hãy cầu nguyện cho những kẻ sỉ nhục các ngươi và bách hại các ngươi.”
Con hiểu rằng, những điều Đức Chúa Jesus dạy thì Ngài cũng đã làm gương khi Ngài xuống thế gian. Khi bị treo trên thập tự giá, dù Ngài bị đánh đập rồi bị giết nhưng trước khi chết, Ngài vẫn cầu xin cho những người đánh Ngài.
Con hiểu rằng, loài người chúng con được Thiên Chúa yêu khi chúng con vẫn còn là người có tội, sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus không chỉ riêng cho chúng con mà cho toàn loài người. Khi chúng con nhận được sự cứu rỗi của Ngài, thoát ra khỏi sức mạnh của tội lỗi, được làm con của Đức Chúa Trời thì mỗi chúng con cần có bản tính công chính, thánh khiết và yêu thương như Cha chúng con ở trên trời. Chúng con cũng cần tha thứ cho kẻ thù của mình như Ngài đã tha thứ cho chúng con khi chúng con chống nghịch Ngài.
Thưa Cha! Đức Chúa Jesus cũng dạy chúng con giúp đỡ những người cần cứu giúp khi họ đến với chúng con. Tuy vậy chúng con cũng cần cẩn thận với những người lợi dụng, lừa lọc nhất là trong những ngày cuối cùng này khi sự tội lỗi đang dần đầy trọn.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Cha ban cho con có sự hiểu biết Lời Ngài mỗi ngày càng hơn và ghi nhớ Lời Ngài để áp dụng vào đời sống của con. Giờ này xin Cha ban cho con giấc ngủ bình an, được sự quan phòng dạy dỗ từ Ngài trong giấc ngủ. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
***
Ma-thi-ơ 5:38-48 Bài Giảng Trên Núi – Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 2
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con xin dâng lên Ngài lời ngợi tôn và cảm tạ vì tình yêu lớn lao vô bờ bến Ngài đối cùng loài người trong đó có con. Cảm tạ Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban cho Con Một là Đức Chúa Jesus Christ, Ngài đã bằng lòng giáng sinh làm người và chịu chết thay cho tội lỗi nhân loại. Tình yêu cao cả ấy được bày tỏ trọn vẹn qua sự hy sinh trên thập tự giá.
Tình yêu của Ngài đã tha thứ và chinh phục những tội nhân biết nhận ra tội lỗi mình, hạ mình ăn năn, và trở nên con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời. Giờ này, Lời Ngài lại tiếp tục biến đổi đời sống mỗi một chúng con, để chúng con được hướng đến sự trọn vẹn của một công dân Nước Trời ngay khi còn ở thế gian này.
Con biết ơn Chúa vì ân điển cứu rỗi và vui mừng đón nhận Lời Ngài làm linh lương nuôi dưỡng linh hồn con mỗi ngày. Con cũng xin dâng lên Ngài những bài học con nhận được trong Ma-thi-ơ 5:38-48: học biết không lấy ác trả ác, sống khoan dung, tha thứ, và hơn hết là yêu thương, cầu nguyện cho cả kẻ thù nghịch, để trở nên giống như Cha trên trời là Đấng trọn vẹn. A-men!
Kính thưa Chúa!
Đọc những lời Chúa Jesus dạy ở đây, con thấy Ngài kêu gọi con bước đi trên một con đường khác hẳn với bản năng tự nhiên trong con người cũ của mình. Khi bị xúc phạm, con thường muốn phản ứng lại. Khi bị thiệt thòi, con muốn đòi lại công bằng. Nhưng Chúa phán:
“Đừng chống cự kẻ dữ! Nhưng ai tát ngươi trên má bên phải của ngươi, hãy xoay mình đưa má bên kia luôn cho người ấy!”
Điều đó thật khó, nhưng Ngài không dạy con yếu đuối, mà dạy con chiến thắng kẻ ác bằng sự nhịn nhục và tình yêu thương.
Ngài còn kêu gọi con đi xa hơn nữa:
“Hãy yêu những kẻ thù của các ngươi! Hãy chúc phước cho những kẻ rủa các ngươi! Hãy làm điều lành cho những kẻ ghét các ngươi! Hãy cầu nguyện cho những kẻ sỉ nhục các ngươi và bách hại các ngươi!”
Đây là điều không ai muốn làm, nhưng chính điều ấy lại phản chiếu bản tính của Đức Chúa Trời. Ngài cho mặt trời chiếu sáng và mưa rơi xuống cho cả người công bình lẫn kẻ dữ. Nếu con chỉ yêu người yêu mình, thì nào có khác gì thế gian? Chúa muốn tình yêu của con vượt xa điều bình thường – một tình yêu trọn vẹn, giống như tình yêu của Cha trên trời.
Qua Lời Ngài, con hiểu rằng sống theo luật pháp chỉ là mức tối thiểu, nhưng sống theo ý muốn Chúa mới là mục tiêu Ngài muốn con đạt đến. Đó là một tấm lòng được đổi mới, sẵn sàng tha thứ, rộng lượng, yêu thương và cầu nguyện cho cả những người làm hại mình.
Con biết ơn Chúa vì trên bước đường theo Chúa, Lời Ngài đã giúp con dần dần làm được điều mà Ngài dạy dỗ con trong bài học hôm nay. Con không còn để cho lòng mình buồn giận, hay tức tối quá lâu, khi bị đối xử bất công trong gia đình hay trong xã hội. Mỗi khi đối diện với những việc đó, con có buồn một lát, sau rồi Lời Ngài nhắc nhở con, những sự bực tức trong lòng chuyển thành sự thương xót, con thương xót họ vì họ chưa có Chúa, chưa có lẽ thật trong Lời Ngài hướng dẫn họ, họ giống như con trước đây. Suy nghĩ ấy làm tan biến trong con mọi sự buồn bực và con bắt đầu cầu thay cho những người gây cho con buồn bực hoặc phiền toái. Con biết tất cả những điều đó là bởi Ngài làm cho con. Con cảm tạ ơn Chúa và biết ơn Ngài!
Cầu xin Chúa tiếp tục ở cùng con, xin giúp con không đáp trả sự ác bằng ác, nhưng biết sống trong tình yêu trọn vẹn, để qua đó người khác nhìn thấy hình ảnh Cha Thiên Thượng trong đời sống con. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Ma-thi-ơ 5:38-48 Bài Giảng Trên Núi – Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 2
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 5:38-48.
38 Các ngươi đã nghe lời được phán rằng: "Mắt đền mắt, răng đền răng." {Xuất Ê-díp-tô Ký 21:24; Lê-vi Ký 24:20; Phục Truyền Luật Lệ Ký 19:21}
39 Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng chống cự kẻ dữ! Nhưng ai tát ngươi trên má bên phải của ngươi, hãy xoay mình đưa má bên kia luôn cho người ấy!
40 Ai muốn kiện ngươi để lấy cái áo trong của ngươi, hãy cho kẻ ấy luôn cái áo ngoài!
41 Ai bắt ngươi mang vác một dặm đường, hãy đi hai dặm với kẻ ấy!
42 Hãy cho kẻ xin ngươi! Đừng xoay khỏi kẻ muốn mượn của ngươi!
43 Các ngươi đã nghe lời truyền rằng: "Hãy yêu người lân cận ngươi và hãy ghét kẻ thù nghịch ngươi!"
44 Nhưng Ta bảo các ngươi: Hãy yêu những kẻ thù của các ngươi! Hãy chúc phước cho những kẻ rủa các ngươi! Hãy làm điều lành cho những kẻ ghét các ngươi! Hãy cầu nguyện cho những kẻ sỉ nhục các ngươi và bách hại các ngươi! {Lu-ca 6:27-28}
45 Như vậy, các ngươi sẽ là con cái của Cha các ngươi, Đấng ở trên các tầng trời. Vì Ngài khiến mặt trời của Ngài mọc trên những kẻ dữ cùng những người lành, và Ngài làm mưa trên những người công chính lẫn những kẻ không công chính.
46 Vì nếu các ngươi yêu những ai yêu các ngươi [thì] các ngươi sẽ được phần thưởng gì? Ngay cả những kẻ thu thuế chẳng làm như vậy sao?
47 Và nếu các ngươi chỉ chào đón những anh chị em của các ngươi thì các ngươi có làm gì hơn những kẻ khác? Ngay cả những kẻ thu thuế chẳng làm như vậy sao?
48 Vậy, các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha của các ngươi, Đấng ở trên các tầng trời, là trọn vẹn!
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: Đức Chúa Jesus Christ dạy đừng chống cự kẻ dữ, không được trả thù và hãy tha thứ. “Kẻ dữ” con được hiểu rằng là kẻ hay tranh giành, tranh cạnh với người khác và sẵn sàng làm hại người khác để mang lại lợi ích cho mình, hay là để cho vui.
Thưa Cha, một người không bao giờ tha thứ cho kẻ thù đã làm hại mình. Con được hiểu rằng: Chỉ khi một người phải thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì người ấy mới được ban cho năng lực để tha thứ cho kẻ thù và trong lòng không còn có sự bực tức hay định ý trả thù.
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus Christ dạy về sự yêu thương trên cả sự hiểu biết của loài người. Yêu người giúp đỡ hay làm ơn cho mình là bản năng mà Chúa đã đặt để trên loài người, nhưng sự yêu thương Đức Chúa Jesus dạy những ai tin kính Ngài, thì phải yêu thương luôn kẻ thù của mình. Thật là một sự mầu nhiệm lạ lùng, vì loài người không có bản năng đó, từ khi loài người đã phạm tội.
Thưa Cha, từ khi con được tha tội, được dựng nên mới thì con cũng thấy được một sự biến đổi lạ lùng trong người con, là không còn bản năng giận ghét hay trả thù như đã vốn có từ trước. Con cảm tạ ơn Cha, Lời của Đức Chúa Jesus thật là mầu nhiệm cho những ai tìm kiếm Ngài. Nguyện Lời của Ngài thêm sức, thêm năng lực trên con để con luôn bước đi theo thánh ý của Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
***
Ma-thi-ơ 5:38-48 Bài Giảng Trên Núi – Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 2
38 Các ngươi đã nghe lời được phán rằng: "Mắt đền mắt, răng đền răng." {Xuất Ê-díp-tô Ký 21:24; Lê-vi Ký 24:20; Phục Truyền Luật Lệ Ký 19:21}
39 Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng chống cự kẻ dữ! Nhưng ai tát ngươi trên má bên phải của ngươi, hãy xoay mình đưa má bên kia luôn cho người ấy!
40 Ai muốn kiện ngươi để lấy cái áo trong của ngươi, hãy cho kẻ ấy luôn cái áo ngoài!
41 Ai bắt ngươi mang vác một dặm đường, hãy đi hai dặm với kẻ ấy!
42 Hãy cho kẻ xin ngươi! Đừng xoay khỏi kẻ muốn mượn của ngươi!
43 Các ngươi đã nghe lời truyền rằng: "Hãy yêu người lân cận ngươi và hãy ghét kẻ thù nghịch ngươi!"
44 Nhưng Ta bảo các ngươi: Hãy yêu những kẻ thù của các ngươi! Hãy chúc phước cho những kẻ rủa các ngươi! Hãy làm điều lành cho những kẻ ghét các ngươi! Hãy cầu nguyện cho những kẻ sỉ nhục các ngươi và bách hại các ngươi! {Lu-ca 6:27-28}
45 Như vậy, các ngươi sẽ là con cái của Cha các ngươi, Đấng ở trên các tầng trời. Vì Ngài khiến mặt trời của Ngài mọc trên những kẻ dữ cùng những người lành, và Ngài làm mưa trên những người công chính lẫn những kẻ không công chính.
46 Vì nếu các ngươi yêu những ai yêu các ngươi thì các ngươi sẽ được phần thưởng gì? Ngay cả những kẻ thu thuế chẳng làm như vậy sao?
47 Và nếu các ngươi chỉ chào đón những anh chị em của các ngươi thì các ngươi có làm gì hơn những kẻ khác? Ngay cả những kẻ thu thuế chẳng làm như vậy sao?
48 Vậy, các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha của các ngươi, Đấng ở trên các tầng trời, là trọn vẹn!"
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh trên. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng Lời Chúa dạy con là đừng chống cự kẻ dữ, khi bị kẻ dữ là những kẻ mạnh sức hơn mình sỉ nhục, áp bức mình thì mình nhịn nhục, tha thứ và không trả thù họ, nếu có thể thì lẫn trốn để tránh được những thiệt hại không đáng có cho bản thân. Nhưng khi gặp kẻ bằng sức hoặc yếu hơn thì mình có thể tự vệ để bảo vệ bản thân mình.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi có ai xin hoặc mượn gì thì con luôn sẵn sàng cho đi. Nhưng cũng phải khôn sáng trong cách cho đi để không bị người khác lợi dụng mình và dùng những cái mình cho để làm ra những chuyện không đúng.
Thưa Cha, con hiểu rằng Chúa dạy con phải yêu kẻ thù nghịch của mình. Chúc phước cho những kẻ rủa mình, làm điều lành cho những kẻ ghét mình và cầu nguyện cho những kẻ sỉ nhục và bách hại mình. Vì Ngài cũng ban mặt trời và mưa cho những người công chính lẫn những kẻ không công chính, là những điều cần thiết cho sự tồn tại của loài người.
Thưa Cha, con hiểu rằng nếu chúng con yêu những ai yêu mình và tiếp đón những anh chị em của mình thì chúng con cũng không hơn gì những kẻ thu thuế, những kẻ thu thuế cũng làm được như vậy. Mà chúng con hãy nên trọn vẹn như Cha chúng con, Đấng ở trên các tầng trời là trọn vẹn, chúng con cũng phải yêu được cả kẻ thù nghịch của mình.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giúp con yêu được những kẻ thù nghịch con như Lời Cha dạy. Con cảm tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
16/09/2025
***
Nguyễn Thị Thùy Linh: Ma-thi-ơ 5:38-48 Bài Giảng Trên Núi – Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 2
Kính lạy Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời cảm tạ và chúc tụng danh thánh của Ngài. Ngài là Thiên Chúa của con. Chỉ có duy nhất một mình Ngài là đáng được thờ phượng, tôn vinh, chúc tụng, đáng kính. Nguyện mọi sự tôn quý, uy nghiêm, vinh quang đều chỉ duy thuộc về Ngài.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con hôm nay được trở lại suy ngẫm Lời Ngài. Lần này con không biết sao sự thai nghén của con trở nên nặng nề hơn khiến con mệt mỏi trong thân thể xác thịt con. Những linh vụ cũng bị dang dỡ. Xin Chúa thêm sức cho con, giảm bớt sự mệt mỏi để con có thể trở lại hầu việc Chúa. Xin Chúa tha thứ cho con vì sự yếu đuối trong thân thể mà con cũng trì hoãn các linh vụ con đang làm. Hôm nay lòng con được thôi thúc trở lại sự suy ngẫm Lời Chúa và bắt đầu lại các linh vụ. Con sợ không kịp vì thời gian không còn bao lâu nữa. Câu hỏi của người chăn đánh động vào lòng con. Chúa yêu con Chúa thể hiện bằng hành động. Vậy con yêu Chúa con đã thể hiện bằng hành động như thế nào. Con mong ước rằng, tuy thân thể xác thịt này ngày càng hao mòn nhưng tâm thần cứ càng tươi mới càng hơn. Yêu Chúa càng hơn và đắc thắng càng hơn.
Thưa Cha, hôm nay con suy ngẫm đến lời dạy của Đức Chúa Jesus về sự không chống cự kẻ dữ và phải yêu kẻ thù mình.
Con hiểu sự không chống cự kẻ dữ này là về thuộc thể. Khi có kẻ mạnh hơn con tấn công thì con không nên chống cự vì con yếu sức hơn có chống cự thì cũng thiệt hại thêm lên cho con. Nhưng về kẻ dữ thuộc linh thì Chúa dạy chúng con phải chống cự lại, vì chúng con được Chúa ban cho thẩm quyền và năng lực để chống lại chúng. Sự không chống cự kẻ dữ, hay sự đưa luôn má bên kia cho kẻ tát má mình, yêu kẻ thù nghịch mình không phải chúng con trở nên hèn nhát mà Chúa đang dạy chúng con một nguyên tắc đạo đức của Vương Quốc Trời. Một phẩm chất của công dân Nước Trời.
Chúa dạy chúng con một tình yêu không phải của tiêu chuẩn loài người mà là của Thiên Chúa. Tình yêu vượt qua sự thù hận và trả thù, tình yêu sẵn lòng tha thứ, nhường nhịn và hy sinh.
Con ngày càng nhận thấy cái bản ngã của loài người thật ích kỷ và tham lam. Tiêu chuẩn mà người ta cho là công bằng như anh đối cùng tôi thế nào, tôi sẽ đối cùng anh thế ấy. Anh làm sai tại sao tôi phải hạ mình, tôi đúng tại sao tôi lại phải phục hòa với anh, hay tôi bị thiệt thòi tôi phải đòi lại sự công bằng, tôi thù hận, bực tức là đúng... Nhưng khi con xem cách Thiên Chúa đối cùng tội nhân chẳng phải như vậy. Thậm chí ai tội lỗi càng nhiều, càng xấu xa bao nhiêu thì sự từ ái của Ngài càng lớn bấy nhiêu.
Sự Chúa "Làm mưa trên những người công chính lẫn những kẻ không công chính." Giúp con suy ngẫm về một Thiên Chúa nhân từ và lòng thương xót, từ ái của Ngài đối cùng nhân loại.
Nhưng Chúa ơi, con biết rằng bản chất của con là xấu, nếu không bởi sự đổi mới, thánh hóa của Chúa thì con không thể tự con thay đổi. Con cảm tạ Chúa thời gian qua, qua những lần tỉa sửa, dạy dỗ của Chúa con cũng thấy mình được biến đổi, con không giận ghét hay thù hận người làm con tổn thương hay buồn lòng, ngược lại con cầu thay cho họ. Con hiểu rằng chính Chúa đã làm cho con. Thậm chí có khi điều gì hiểu lầm con cũng tin rằng Chúa là Đấng Công Chính nên con cũng không tự tìm cách bào chữa cho mình hay bên vực mình.
Chúa ơi, xin Chúa biến đổi con càng hơn để con càng giống Chúa, yêu thương người lân cận mình như Chúa yêu. Người dân gian có câu: "Cha nào con nấy". Con thấy cũng rất đúng, nếu con xưng Ngài là Cha, là Chúa thì con phải trở nên giống Ngài, bản tính giống Ngài. Xứng đáng là một công dân của Vương Quốc Trời. Xin ban cho con tấm lòng kính sợ và yêu Chúa để mỗi bước linh trình của con luôn hướng lòng về Ngài. Con cảm tạ Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
***