Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 6:24-34 Bài Giảng Trên Núi – Sự Lo Lắng

Ma-thi-ơ 6:24-34 Bài Giảng Trên Núi – Sự Lo Lắng

Hôm nay, ngày 30/07/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 6:24-34.

24 Chẳng ai có thể làm nô lệ của hai chủ; vì hoặc là sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc là sẽ bám theo người này mà khinh thường người kia. Các ngươi không thể phụng sự Thiên Chúa cùng Ma-môn. {Ma-môn có nghĩa là tiền bạc, chỉ về sự giàu có; nghĩa bóng là Thần Tài.}
25 Bởi vậy, Ta phán với các ngươi: Đừng lo lắng về sự sống của các ngươi: các ngươi sẽ ăn gì, các ngươi sẽ uống gì, các ngươi sẽ mặc gì cho thân thể các ngươi. Không phải sự sống quý hơn đồ ăn và thân thể quý hơn quần áo sao?
26 Các ngươi hãy nhìn vào những chim trời! Vì chúng chẳng gieo, cũng chẳng gặt, cũng chẳng thu trữ vào các nhà kho; nhưng Cha trên trời của các ngươi nuôi chúng. Các ngươi chẳng đáng giá nhiều hơn chúng sao?
27 Ai trong các ngươi lo lắng mà có khả năng thêm lên một cu-bít vào tuổi đời mình? {Một cu-bít = 18 inches hoặc 45,72 cm.}
28 Và sao các ngươi lo lắng về quần áo? Các ngươi hãy học những hoa huệ của đồng ruộng. Chúng mọc lên thế nào; chúng chẳng lao động, cũng không kéo chỉ.
29 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng, ngay cả Sa-lô-môn trong mọi sự vinh quang của mình, cũng không mặc giống như một trong chúng nó.
30 Nếu loài cỏ của đồng ruộng nay còn, mai bị bỏ vào lò mà Đức Chúa Trời mặc cho như vậy thì Ngài mặc cho các ngươi không nhiều hơn sao? Hỡi những kẻ ít đức tin!
31 Vậy, các ngươi chớ lo lắng, nói: "Chúng ta sẽ ăn gì?" Hoặc: "Chúng ta sẽ uống gì?" Hoặc: "Chúng ta sẽ mặc gì?"
32 Vì các dân ngoại tìm kiếm tất cả những sự đó. Vì Cha trên trời của các ngươi biết rằng, các ngươi cần hết thảy những sự đó.
33 Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi.
34 Vậy, các ngươi chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo những việc thuộc về nó. Ngày hôm nay có đủ sự khó nhọc của nó."

Gợi Ý Suy Ngẫm:

1. Trong cuộc sống hiện tại của chúng ta, điều gì đang cạnh tranh với việc phụng sự Thiên Chúa để giành được sự ưu tiên hàng đầu trong lòng chúng ta?
2. Khi Đức Chúa Jesus so sánh chúng ta với chim trời và hoa huệ, Ngài muốn dạy gì về cách nhìn của Thiên Chúa đối với chúng ta?
3. Tại sao sự lo lắng lại không thể thêm được "một cu-bít vào tuổi đời" và điều này cho thấy gì về sự vô ích của sự lo âu?
4. Sự khác biệt giữa "tìm kiếm" theo cách của các dân ngoại và "tìm kiếm Vương Quốc Thiên Chúa trước hết" là gì?
5. Làm thế nào để phân biệt giữa sự quan tâm hợp lý và sự lo lắng tội lỗi trong các vấn đề đời sống hàng ngày?
6. Câu "ngày hôm nay có đủ sự khó nhọc của nó" cho thấy thái độ nào của Đức Chúa Jesus về cách sống từng ngày?
7. Sự Thiên Chúa "biết rằng các ngươi cần hết thảy những sự đó" ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ tin cậy giữa chúng ta và Ngài?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Hãy dành thời gian mỗi sáng để tìm kiếm Vương Quốc Trời trước khi bắt đầu những công việc và lo toan trong ngày, thông qua sự cầu nguyện và suy ngẫm Lời Chúa.
2. Khi cảm thấy lo lắng về tài chính, hãy nhớ lại những lần Thiên Chúa đã cung cấp cho bạn trong quá khứ và tập trung vào việc quản lý tài chính một cách khôn sáng thay vì lo âu.
3. Thực hành sống trong hiện tại bằng cách tập trung giải quyết những thách thức của ngày hôm nay thay vì lo lắng về những điều có thể xảy ra trong tương lai.
4. Khi đối diện với quyết định khó khăn, hãy tự hỏi: "Lựa chọn này sẽ giúp tôi phụng sự Thiên Chúa tốt hơn hay phụng sự của cải và danh vọng?"
5. Hãy học cách tạm dừng và ngắm nhìn thiên nhiên chung quanh như những minh chứng về sự quan phòng của Thiên Chúa, để nuôi dưỡng đức tin thay vì lo âu.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl039-bai-giang-tren-nui-su-lo-lang/

Có 10 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
30/07/2025 15:26

Ma-thi-ơ 6:24-34 Bài Giảng Trên Núi – Sự Lo Lắng

Hôm nay, ngày 30/07/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng, đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 6:24-34.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

24 Chẳng ai có thể làm nô lệ của hai chủ; vì hoặc là sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc là sẽ bám theo người này mà khinh thường người kia. Các ngươi không thể phụng sự Thiên Chúa cùng Ma-môn. {Ma-môn có nghĩa là tiền bạc, chỉ về sự giàu có; nghĩa bóng là Thần Tài.}
25 Bởi vậy, Ta phán với các ngươi: Đừng lo lắng về sự sống của các ngươi: các ngươi sẽ ăn gì, các ngươi sẽ uống gì, các ngươi sẽ mặc gì cho thân thể các ngươi. Không phải sự sống quý hơn đồ ăn và thân thể quý hơn quần áo sao?
26 Các ngươi hãy nhìn vào những chim trời! Vì chúng chẳng gieo, cũng chẳng gặt, cũng chẳng thu trữ vào các nhà kho; nhưng Cha trên trời của các ngươi nuôi chúng. Các ngươi chẳng đáng giá nhiều hơn chúng sao?
27 Ai trong các ngươi lo lắng mà có khả năng thêm lên một cu-bít vào tuổi đời mình? {Một cu-bít = 18 inches hoặc 45,72 cm.}

28 Và sao các ngươi lo lắng về quần áo? Các ngươi hãy học những hoa huệ của đồng ruộng. Chúng mọc lên thế nào; chúng chẳng lao động, cũng không kéo chỉ.
29 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng, ngay cả Sa-lô-môn trong mọi sự vinh quang của mình, cũng không mặc giống như một trong chúng nó.
30 Nếu loài cỏ của đồng ruộng nay còn, mai bị bỏ vào lò mà Đức Chúa Trời mặc cho như vậy thì Ngài mặc cho các ngươi không nhiều hơn sao? Hỡi những kẻ ít đức tin!
31 Vậy, các ngươi chớ lo lắng, nói: "Chúng ta sẽ ăn gì?" Hoặc: "Chúng ta sẽ uống gì?" Hoặc: "Chúng ta sẽ mặc gì?"
32 Vì các dân ngoại tìm kiếm tất cả những sự đó. Vì Cha trên trời của các ngươi biết rằng, các ngươi cần hết thảy những sự đó.
33 Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi.
34 Vậy, các ngươi chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo những việc thuộc về nó. Ngày hôm nay có đủ sự khó nhọc của nó.
"

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,

1. Trong cuộc sống hiện tại của chúng ta, điều đang cạnh tranh với việc phụng sự Thiên Chúa là: Loài người lo lắng rồi tìm kiếm những thứ như đồ ăn, áo mặc hoặc tiền tài, danh vị, sự nổi tiếng, giành sự ưu tiên hàng đầu trong lòng của họ mà họ không tìm kiếm Đức Chúa Trời, phụng sự Ngài để nhận được sự yên nghỉ vĩnh hằng. Đó là sự sai lầm của loài người.

2. Khi Đức Chúa Jesus so sánh chúng con với chim trời và hoa huệ, Ngài muốn dạy rằng cách nhìn của Thiên Chúa đối với chúng con và nói chung với loài người là loài người luôn được ưu ái hơn, quý trọng hơn mọi sinh vật khác. Cảm tạ Chúa.

3. Sự lo lắng lại không thể thêm được "một cu-bít vào tuổi đời" là một sự thật không thể chối cãi, vì loài người là bất lực, không có quyền năng và điều này cho thấy sự lo âu là vô ích vì Chúa là Đấng chu cấp cho mọi điều. Cảm tạ Chúa.

4. Sự khác biệt giữa "tìm kiếm" theo cách của các dân ngoại là tìm kiếm những thứ tạm bợ. Còn "tìm kiếm Vương Quốc Thiên Chúa trước hết" là tìm kiếm sự công chính của Chúa, rồi cậy ơn của Chúa mà làm theo những sự công chính ấy. Đó là sự tìm kiếm vĩnh hằng. Cảm tạ Chúa.

5. Để phân biệt giữa sự quan tâm hợp lý khi con vâng lời, làm theo những sự dạy dỗ của Chúa. Còn sự lo lắng tội lỗi trong các vấn đề đời sống hàng ngày thì về phía con khi con thực hiện Giô-suê 1:8 và nương cậy sức Toàn Năng của Chúa, sẽ giúp con loại trừ những tội lỗi hàng ngày. Cảm tạ Chúa.

6. Câu "ngày hôm nay có đủ sự khó nhọc của nó" cho thấy thái độ của Đức Chúa Jesus về cách sống từng ngày là chớ lo cho ngày mai (Ma-thi-ơ 6:34).

7. Sự Thiên Chúa "biết rằng các ngươi cần hết thảy những sự đó" cho thấy mối quan hệ tin cậy giữa Ngài và chúng con là khăng khít, ruột thịt như Cha với con. Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,

1. Con sẽ dành thời gian mỗi sáng để tìm kiếm Vương Quốc Trời trước khi bắt đầu những công việc và lo toan trong ngày, thông qua sự cầu nguyện và suy ngẫm Lời Chúa. Cảm tạ Chúa.

2. Khi con cảm thấy lo lắng về tài chính, con nhớ lại những lần Thiên Chúa đã cung cấp cho con trong quá khứ và tập trung vào việc quản lý tài chính một cách khôn sáng thay vì lo âu. Con cảm tạ Chúa.

3. Con thực hành sống trong hiện tại bằng cách tập trung giải quyết những thách thức của ngày hôm nay thay vì lo lắng về những điều có thể xảy ra trong tương lai. Cảm tạ Chúa.

4. Khi đối diện với quyết định khó khăn, con tự hỏi: "Lựa chọn này sẽ giúp tôi phụng sự Thiên Chúa tốt hơn hay phụng sự của cải và danh vọng đời này để đưa ra những quyết định đúng đắn." Cảm tạ Chúa.

5. Con học cách tạm dừng và ngắm nhìn thiên nhiên chung quanh như những minh chứng về sự quan phòng của Thiên Chúa, để nuôi dưỡng đức tin thay vì lo âu. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

Ngày 30/07/2025

***


Đặng Thái Học
30/07/2025 16:55

Ma-thi-ơ 6:24-34 - Bài Giảng Trên Núi - Sự Lo Lắng

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

24 Chẳng ai có thể làm nô lệ của hai chủ; vì hoặc là sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc là sẽ bám theo người này mà khinh thường người kia. Các ngươi không thể phụng sự Thiên Chúa cùng Ma-môn. {Ma-môn có nghĩa là tiền bạc, chỉ về sự giàu có; nghĩa bóng là Thần Tài.}

Đức Chúa Jesus Christ khuyên dạy con dân Chúa rằng, chẳng ai có thể làm nô lệ của hai chủ; vì hoặc là sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc là sẽ bám theo người này mà khinh thường người kia. Ngài khẳng định rõ ràng rằng, chúng con không thể phục sự Thiên Chúa cùng Ma-môn. Con dân chân thật của Chúa chỉ phụng sự một Thiên Chúa - một Chủ theo Điều Răn thứ nhất của Đức Chúa Trời, không coi trọng vật chất, và ngay cả lòng tham muốn những gì thuộc về thế gian, có thể khiến lòng mình chi phối.

25 Bởi vậy, Ta phán với các ngươi: Đừng lo lắng về sự sống của các ngươi: các ngươi sẽ ăn gì, các ngươi sẽ uống gì, các ngươi sẽ mặc gì cho thân thể các ngươi. Không phải sự sống quý hơn đồ ăn và thân thể quý hơn quần áo sao?

Bởi vậy, Chúa phán dạy chúng con: “Đừng lo lắng về sự sống của các ngươi: các ngươi sẽ ăn gì, các ngươi sẽ uống gì, các ngươi sẽ mặc gì cho thân thể các ngươi. Không phải sự sống quý hơn đồ ăn và thân thể quý hơn quần áo sao?” Lời răn dạy của Chúa kèm theo câu hỏi và trả lời, so sánh sự sống quý hơn đồ ăn và thân thể quý hơn quần áo mặc. Con dân Chúa phải siêng năng làm việc kiếm sống, nhưng Ngài cảnh báo về sự quá lo lắng cho nhu cầu thuộc thể, bởi Chúa biết mọi sự, Ngài luôn ban ơn, quan phòng trên đời sống của chúng con cách chi tiết.

26 Các ngươi hãy nhìn vào những chim trời! Vì chúng chẳng gieo, cũng chẳng gặt, cũng chẳng thu trữ vào các nhà kho; nhưng Cha trên trời của các ngươi nuôi chúng. Các ngươi chẳng đáng giá nhiều hơn chúng sao?

Chúa muốn con dân của Ngài hãy nhìn vào những chim trời! Vì chúng chẳng gieo, chẳng gặt, cũng chẳng thu trữ vào các kho; nhưng Cha ở trên trời của chúng con luôn nuôi chúng đầy đủ. Chúa so sánh con dân của Ngài đáng giá nhiều hơn các loài chim. Đây là điều Chúa chú trọng đến loài người, nhất là đối với con cái của Ngài nhiều hơn muôn vật trên đất này.

27 Ai trong các ngươi lo lắng mà có khả năng thêm lên một cu-bít vào tuổi đời mình? {Một cu-bít = 18 inches hoặc 45,72 cm.}
28 Và sao các ngươi lo lắng về quần áo? Các ngươi hãy học những hoa huệ của đồng ruộng. Chúng mọc lên thế nào; chúng chẳng lao động, cũng không kéo chỉ.
29 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng, ngay cả Sa-lô-môn trong mọi sự vinh quang của mình, cũng không mặc giống như một trong chúng nó.

Câu hỏi của Chúa khiến chúng con suy ngẫm và trả lời về mọi sự lo lắng trong đời này đều là vô ích, không có khả năng đáp ứng từ điều nhỏ nhất; vì mọi sự đều bởi sự ban cho của Ngài. Câu hỏi: “Và sao chúng con lo lắng về đồ mặc trên thân thể?” Ngài khuyên dạy chúng con hãy học những hoa huệ của đồng ruộng. Chúng được Chúa cho tự mọc lên thế nào; chúng chẳng lao động, cũng không kéo chỉ, nhưng chúng vẫn đẹp hơn cả Vua Sa-lô-môn trong mọi sự. Điều này chứng tỏ quyền năng cao siêu, và sự khôn sáng vô song của Đức Chúa Trời trên muôn loài vạn vật.

30 Nếu loài cỏ của đồng ruộng nay còn, mai bị bỏ vào lò mà Đức Chúa Trời mặc cho như vậy thì Ngài mặc cho các ngươi không nhiều hơn sao? Hỡi những kẻ ít đức tin!

Chúa kêu gọi những người ít đức tin vào quyền năng của Ngài rằng, hãy so sánh loài hoa cỏ của đồng ruộng sớm nở, tối tàn mà Đức Chúa Trời còn mặc cho như vậy, thì đương nhiên Ngài cũng trang bị cho con cái của Ngài nhiều hơn.

31 Vậy, các ngươi chớ lo lắng, nói: "Chúng ta sẽ ăn gì?" Hoặc: "Chúng ta sẽ uống gì?" Hoặc: "Chúng ta sẽ mặc gì?"
32 Vì các dân ngoại tìm kiếm tất cả những sự đó. Vì Cha trên trời của các ngươi biết rằng, các ngươi cần hết thảy những sự đó.

Vậy, con dân Chúa chớ lo lắng mà hãy tự hỏi: "Chúng ta sẽ ăn gì?" Hoặc: "Chúng ta sẽ uống gì?" Hoặc: "Chúng ta sẽ mặc gì?" Vì các dân ngoại vẫn tìm kiếm các sự đó, và vì Cha trên trời của chúng con luôn biết các nhu cầu hằng ngày của chúng con. Dân ngoại không biết Chúa thì đương nhiên họ phải lo cho đời sống của mình bằng cách riêng, nhưng chúng con có Cha trên trời, Ngài biết rõ, dõi theo, và chăm sóc chúng con mọi đàng, chúng con luôn tin cậy nơi Ngài trong mọi sự.

33 Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi.

Đây là lời kêu gọi của Đức Chúa Jesus Christ, cũng là mệnh lệnh của Ngài đối với con dân của Ngài nói riêng và nhân loại nói chung về sự ưu tiên tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm cho chúng con mọi nhu cầu trong đời sống của chúng con. Đây là bài học cho con dân Chúa về sự trung tín theo lời hứa của Chúa, ưu tiên hàng đầu cho mục đích Nước Trời và sống công chính, thay vì hướng theo vật chất chóng qua của đời này.

34 Vậy, các ngươi chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo những việc thuộc về nó. Ngày hôm nay có đủ sự khó nhọc của nó."

Đức Chúa Jesus Christ khuyên dạy con dân Ngài không buông bỏ hoàn toàn sự lo lắng về tương lai; vì ngày mai sẽ lo những việc thuộc về nó. Ngày hôm nay có đủ sự khó nhọc của nó. Điều này nói lên nỗi lao nhọc có đủ trong mỗi ngày, không nên đắn đo, tính toán trước về ngày mai sẽ ra sao.

Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là bài giảng tiếp theo của Đức Chúa Jesus Christ ở trên núi, Ngài răn dạy con dân Chúa về sự tin cậy vào quyền năng của Đức Chúa Trời, phó thác mọi lo lắng về đời sống thuộc thể lên Ngài.

Bài học dạy con về sự chú tâm vào bổn phận làm tôi tớ Đức Chúa Trời, không để cho tiền bạc của đời này chi phối sự tìm kiếm Vương Quốc Trời, không lo lắng về sự sống và thân thể mình trong những ngày Chúa còn đặt để nơi cõi tạm thế gian, học cách sống giản dị, biết thỏa lòng và biết ơn trong mọi sự; ưu tiên cho đời sống thuộc linh, vâng phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì mọi nhu cầu khác sẽ được đáp ứng theo thánh ý Ngài; cũng đừng tích trữ tiền bạc và lo lắng cho tương lai.

Con nguyện dành thời gian mỗi sáng sớm để tìm kiếm Vương Quốc Trời trước khi bắt đầu những công việc trong ngày, thông qua sự cầu nguyện và suy ngẫm Thánh Kinh, học cách quản lý tài chính cách khôn sáng thay vì lo âu, bằng lòng sống trong hiện tại; cậy nhờ ơn soi dẫn của Chúa để lựa chọn, quyết định trong khó khăn; và học cách yên lặng, ngắm nhìn thiên nhiên chung quanh như những minh chứng về sự quan phòng của Thiên Chúa, để nuôi dưỡng đức tin thay vì giữ lòng lo âu. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học

***


Trần Thị Tâm
03/08/2025 18:16

Ma-thi-ơ 6:24-34 – Bài Giảng Trên Núi: Sự Lo Lắng

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Quan Phòng và Đầy Lòng Nhân Từ. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày Ngài ban cho chúng con cơ hội để tin cậy và sống trong sự chu cấp của Ngài. Chúng con ngợi tôn Ngài vì đã sai Con Một là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng dạy chúng con đặt lòng vào Vương Quốc Trời, tránh xa sự lo lắng, và sống trong niềm tin vào sự chăm sóc, quan phòng của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con phụng sự Chúa thay vì chạy theo của cải, và tìm kiếm sự công chính của Ngài trước mọi điều trong đời sống mình. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong tư tưởng, lời nói, hay hành động của chúng con, đặc biệt là khi chúng con để lòng lo lắng về những nhu cầu đời sống mà quên tin cậy vào Ngài. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con đặt Vương Quốc Trời làm ưu tiên, sống trong sự bình an và tin cậy Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 6:24-34.

24 Chẳng ai có thể làm nô lệ của hai chủ; vì hoặc là sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc là sẽ bám theo người này mà khinh thường người kia. Các ngươi không thể phụng sự Thiên Chúa cùng Ma-môn.

Câu 24: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus dạy rằng không ai có thể đồng thời phụng sự hai chủ, Đức Chúa Trời và Ma-môn, Ma-môn tức là tiền bạc hay sự giàu có. Ngài nhấn mạnh rằng, lòng trung thành của chúng con chỉ có thể dành cho một chủ, và nếu chúng con để của cải thế gian chi phối, chúng con sẽ xa cách Đức Chúa Trời. Qua đó, chúng con thấy sự kêu gọi của Đức Chúa Jesus để đặt lòng trung tín vào Đức Chúa Trời, ưu tiên phụng sự Ngài thay vì chạy theo sự giàu có tạm bợ.

Chúng con học được rằng: Chúng con phải chọn phụng sự Đức Chúa Trời trên hết, đặt Ngài làm trung tâm đời sống, như Lời Ngài phán: “Hỡi Thiên Chúa, Chúa thật đáng sợ trong Nơi Thánh Chúa: Chính Thiên Chúa của I-sơ-ra-ên ban sức lực và quyền năng cho dân sự Ngài. Đáng tôn vinh Thiên Chúa thay!” (Thi-thiên 68:35).

25 Bởi vậy, Ta phán với các ngươi: Đừng lo lắng về sự sống của các ngươi: các ngươi sẽ ăn gì, các ngươi sẽ uống gì, các ngươi sẽ mặc gì cho thân thể các ngươi. Không phải sự sống quý hơn đồ ăn và thân thể quý hơn quần áo sao?
26 Các ngươi hãy nhìn vào những chim trời! Vì chúng chẳng gieo, cũng chẳng gặt, cũng chẳng thu trữ vào các nhà kho; nhưng Cha trên trời của các ngươi nuôi chúng. Các ngươi chẳng đáng giá nhiều hơn chúng sao?
27 Ai trong các ngươi lo lắng mà có khả năng thêm lên một cu-bít vào tuổi đời mình?
28 Và sao các ngươi lo lắng về quần áo? Các ngươi hãy học những hoa huệ của đồng ruộng. Chúng mọc lên thế nào; chúng chẳng lao động, cũng không kéo chỉ.
29 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng, ngay cả Sa-lô-môn trong mọi sự vinh quang của mình, cũng không mặc giống như một trong chúng nó.
30 Nếu loài cỏ của đồng ruộng nay còn, mai bị bỏ vào lò mà Đức Chúa Trời mặc cho như vậy thì Ngài mặc cho các ngươi không nhiều hơn sao? Hỡi những kẻ ít đức tin!
31 Vậy, các ngươi chớ lo lắng, nói: “Chúng ta sẽ ăn gì?” Hoặc: “Chúng ta sẽ uống gì?” Hoặc: “Chúng ta sẽ mặc gì?”
32 Vì các dân ngoại tìm kiếm tất cả những sự đó. Vì Cha trên trời của các ngươi biết rằng, các ngươi cần hết thảy những sự đó.
33 Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi.
34 Vậy, các ngươi chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo những việc thuộc về nó. Ngày hôm nay có đủ sự khó nhọc của nó.

Câu 25-34: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus dạy chúng con đừng lo lắng về các nhu cầu đời sống như ăn, uống, hay mặc, vì sự sống và thân thể quý giá hơn những điều đó. Ngài dùng hình ảnh chim trời và hoa huệ là những hoa cỏ tự nhiên, không được chăm sóc của bàn tay con người, không cần cũng như không tìm kiếm những nhu cầu như con người để minh họa sự quan phòng của Đức Chúa Cha, Đấng nuôi dưỡng và chăm sóc tạo vật của Ngài, và Ngài nhấn mạnh rằng chúng con quý giá hơn nhiều trong mắt Ngài. Ngài chỉ ra rằng lo lắng không thể thêm một khoảnh khắc, hay thêm một tuổi đời nào cho đời sống, mà chỉ cho thấy sự thiếu đức tin. Thay vào đó, Ngài kêu gọi chúng con “trước hết tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài”, với lời hứa rằng mọi nhu cầu sẽ được thêm cho chúng con. Ngài cũng dạy chúng con sống trong hiện tại, không lo lắng về ngày mai, vì mỗi ngày đã có đủ sự khó nhọc của nó. Điều đó không có nghĩa Ngài dạy chúng con lười biếng, không cần chăm chỉ lao động kiếm sống mà là thái độ phó thác mọi sự và tương lai cho Chúa khi chúng con hết lòng, siêng năng làm việc, hết lòng trong mọi điều theo khả năng Ngài ban. Qua đó, chúng con thấy tình yêu và sự khôn ngoan của Đức Chúa Jesus trong việc hướng dẫn chúng con sống trong niềm tin, tin cậy vào sự chu cấp của Đức Chúa Cha, và đặt Vương Quốc Trời làm ưu tiên.

Chúng con học được rằng: Chúng con phải tìm kiếm Vương Quốc Trời trước hết, tin cậy vào sự quan phòng của Chúa, và sống trong sự bình an, thoả lòng mỗi ngày, như Lời Ngài phán: “Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.” (Phi-líp 4:6).

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 6:24-34 dạy chúng con về sự tin cậy vào sự quan phòng của Ngài, kêu gọi chúng con phụng sự Chúa thay vì Ma-môn và tìm kiếm Vương Quốc Trời trước hết. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus trong việc hướng dẫn chúng con sống không lo lắng, tin cậy vào sự chăm sóc của Ngài, quan phòng đầy trọn và đặt lòng vào những giá trị vĩnh cửu. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con sống trong sự bình an, tìm kiếm sự công chính của Ngài, và tôn vinh Danh Ngài qua đời sống tin cậy.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Hồng Liên
04/08/2025 12:03

Ma-thi-ơ 6:24-34 Bài Giảng Trên Núi – Sự Lo Lắng

Lạy Chúa là Cha Từ Ái đời đời kính yêu vô cùng của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha đã giữ gìn con trong những ngày qua. Đầu con bị nhức, con lên cơn hen suyễn và cảm thấy khó thở. Cảm tạ Chúa đã cho con vượt qua cơn bệnh và sức khỏe con đã tạm ổn. Trong lúc cơ thể con yếu đuối nhất cũng là lúc con nhận ra sự bất lực của bản thân con trước mọi hoàn cảnh. Con chỉ biết than khóc và cầu nguyện xin Chúa chữa bệnh cho con. Và Ngài đã lắng nghe, Ngài đã chăm sóc con, Ngài đem con ra khỏi bệnh tật, Ngài vực con dậy. Chúa ơi, nguyện Ngài mãi luôn trong con để tâm linh con được sự an ủi dịu êm của Ngài.

Con xin dùng thì giờ này cầu xin Đức Thánh Linh hướng dẫn và soi sáng con trong việc đọc, suy ngẫm và ghi lại những gì mà Chúa muốn con hiểu trong Ma-thi-ơ 6:24-34.

24 Chẳng ai có thể làm nô lệ của hai chủ; vì hoặc là sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc là sẽ bám theo người này mà khinh thường người kia. Các ngươi không thể phụng sự Thiên Chúa cùng Ma-môn. {Ma-môn có nghĩa là tiền bạc, chỉ về sự giàu có; nghĩa bóng là Thần Tài.}

Lạy Chúa, trong câu 24 con hiểu Đức Chúa Jesus Christ cho con dân Ngài hai sự chọn lựa, hoặc là phụng sự Thiên Chúa hoặc là phụng sự Ma-môn.

Có rất nhiều người luôn tự biện hộ cho sự lệ thuộc vào tiền tài vật chất của họ. Họ cho rằng việc có nhiều tiền bạc của cải là chỉ để phục vụ đời sống tốt hơn và đôi khi họ cũng lầm tưởng rằng đó là phước trời ban cho họ và họ phải cố gắng giữ gìn nó. Bản chất của con người là hay đứng núi này trông núi nọ, vì con người chẳng bao giờ thỏa lòng với cuộc sống của chính họ. Bởi lẽ đó, nhiều người có khuynh hướng đeo đuổi đời sống tâm linh bình an lại vừa muốn có thật nhiều tiền bạc, của cải vật chất.

Vậy, vấn đề chính ở đây chính là nhận thức và tấm lòng của mỗi người. Con dân Chúa luôn giữ tấm lòng yêu kính Thiên Chúa thì tâm trí chỉ mong muốn phục vụ và thờ phượng Thiên Chúa mà thôi. Từ đó dẫn đến việc con dân Chúa sẽ có ý thức và hành động theo Lời Chúa. Con dân Chúa sẽ nhận biết Thiên Chúa chính là Đấng Chủ Tể của toàn cõi vũ trụ này và chính là chủ của cuộc đời của mỗi con dân Chúa. Nếu con dân Chúa dâng trọn tấm lòng mình cho Thiên Chúa, trung tín phụng sự Ngài thì chắc chắn tâm trí sẽ không còn chỗ cho Ma-môn chen vào. Nhưng nếu bất cứ ai cứ mải mê tìm kiếm của cải vật chất của đời này thì chắc chắn không thể bước theo Thiên Chúa một cách hết lòng được.

25 Bởi vậy, Ta phán với các ngươi: Đừng lo lắng về sự sống của các ngươi: các ngươi sẽ ăn gì, các ngươi sẽ uống gì, các ngươi sẽ mặc gì cho thân thể các ngươi. Không phải sự sống quý hơn đồ ăn và thân thể quý hơn quần áo sao?
26 Các ngươi hãy nhìn vào những chim trời! Vì chúng chẳng gieo, cũng chẳng gặt, cũng chẳng thu trữ vào các nhà kho; nhưng Cha trên trời của các ngươi nuôi chúng. Các ngươi chẳng đáng giá nhiều hơn chúng sao?
27 Ai trong các ngươi lo lắng mà có khả năng thêm lên một cu-bít vào tuổi đời mình? {Một cu-bít = 18 inches hoặc 45,72 cm.}
28 Và sao các ngươi lo lắng về quần áo? Các ngươi hãy học những hoa huệ của đồng ruộng. Chúng mọc lên thế nào; chúng chẳng lao động, cũng không kéo chỉ.
29 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng, ngay cả Sa-lô-môn trong mọi sự vinh quang của mình, cũng không mặc giống như một trong chúng nó.
30 Nếu loài cỏ của đồng ruộng nay còn, mai bị bỏ vào lò mà Đức Chúa Trời mặc cho như vậy thì Ngài mặc cho các ngươi không nhiều hơn sao? Hỡi những kẻ ít đức tin!

Lạy Chúa, từ câu 25 đến câu 30, con hiểu Đức Chúa Jesus Christ dạy con dân Chúa biết sống đời sống trông cậy vào sự quan phòng của Chúa mỗi một giây phút trong cuộc đời.

Con dân Chúa sống dưới bóng cánh của Thiên Chúa thì không cần phải nặng lòng về chuyện ăn, chuyện mặc. Thiên Chúa, Ngài là Đấng Toàn Năng, Ngài luôn chu toàn mọi nhu cầu cần thiết cho con dân Ngài. Sự sống ở đây không phải chỉ là sự sống nơi trần gian mà là sự sống đời đời trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời, chỉ dành riêng cho những ai tin nhận Thiên Chúa, và vâng theo lời dạy của Ngài.

Thực tế cho thấy, sự lo lắng không những không làm cho đời người dài thêm ra, nhưng lại rút ngắn hơn, bởi vì lo lắng sinh ra ưu phiền và bệnh tật. Đức Chúa Jesus Christ dùng hình ảnh của những chim trời vô ưu vô lo trên bầu trời vô tận, chúng là những vật thọ tạo của Đức Chúa Trời, chúng chẳng có khả năng lao động như con người mà Đức Chúa Trời vẫn nuôi nấng chúng. Lại thêm những bông hoa huệ trên đồng ruộng kia, chúng được Đức Chúa Trời tạo ra để tăng thêm hương sắc cho đời, chúng không cần lo toan chi nhưng vẫn khoác trên mình bộ áo rực rỡ. Nếu Đức Chúa Trời đã chăm sóc cho loài chim nhỏ bé ấy thì chắc chắn Ngài sẽ chăm sóc cho con dân Ngài là những kẻ được dựng nên theo ảnh tượng của chính Ngài gấp nhiều lần hơn.

Sự sống và sự chết của con người không do nơi người ấy quyết định. Mọi thứ xung quanh đều nằm trong kế hoạch và chương trình của Thiên Chúa. Ngài sẽ làm thành mọi việc theo ý muốn Ngài vào đúng thời điểm mà Ngài chọn. Vậy nên, cho dù con dân Chúa nặng lòng lo lắng về ngày mai sẽ như thế nào thì đều là vô ích.

Đức Chúa Jesus Christ gọi những người chỉ chuyên lo ăn uống, lo mặc đẹp, lo sự hư không của thế gian là những kẻ ít đức tin. Đây là một lời cảnh tỉnh để con dân Chúa tự tra xét lòng mình với Chúa: nếu có đức tin thì tại sao lại lo lắng?

31 Vậy, các ngươi chớ lo lắng, nói: "Chúng ta sẽ ăn gì?" Hoặc: "Chúng ta sẽ uống gì?" Hoặc: "Chúng ta sẽ mặc gì?"
32 Vì các dân ngoại tìm kiếm tất cả những sự đó. Vì Cha trên trời của các ngươi biết rằng, các ngươi cần hết thảy những sự đó.

Lạy Chúa, trong câu 31, 32 con hiểu sự lo lắng mà Đức Chúa Jesus Christ nói đến có nghĩa là lo lắng về nhu cầu vật chất, nhu cầu cơm áo gạo tiền. Những sự lo lắng ấy đã chiếm hết thì giờ mà Chúa ban cho con dân Ngài khi còn sống trên trần gian này. Con dân Chúa đừng lệ thuộc vào cái ăn, cái mặc quá nhiều, vì khi đó con dân Chúa sẽ bị lệ thuộc vào tiền bạc và trở thành nô lệ cho tiền bạc.

Trong khi con dân Chúa được chính Chúa tiếp trợ và chu cấp chẳng phải do sự cố gắng của bản thân mà là do ân điển to lớn của Thiên Chúa, thì người ngoại lại phải lao động vất vả, lo lắng, trằn trọc, suy tư để tìm cho được cái họ muốn sở hữu.

Lo lắng về ngày mai là hành động thiếu khôn ngoan của những người chưa thật sự thuộc về Thiên Chúa. Vì những ai thuộc Ngài đều là những nhánh nho trong một cây nho, mà rễ của cây ấy chính là Đức Chúa Jesus Christ.

33 Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi.
34 Vậy, các ngươi chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo những việc thuộc về nó. Ngày hôm nay có đủ sự khó nhọc của nó.

Lạy Chúa, trong câu 33, 34 con hiểu Đức Chúa Jesus Christ không dạy con dân Ngài sống bàng quang, lười nhác, không làm mà chỉ muốn ăn. Ngài chỉ muốn con dân Ngài làm việc vừa đủ sức, đủ ăn đủ mặc mỗi ngày. Hãy dành sự ưu tiên để tìm kiếm Ngài và Nước Ngài, chớ có theo đuổi để được thỏa mãn các nhu cầu xác thịt đời này.

Thay vào đó, con dân Chúa hãy đến nhờ cậy Thiên Chúa để Ngài bảo vệ và chu cấp cho những nhu cầu của mỗi con dân Ngài. Con dân Chúa hãy vững lòng tin vào lời Chúa hứa và giữ mình đứng vững trước mọi sự cám dỗ đời này.

Đức Chúa Jesus Christ dạy con dân Ngài hãy kiếm tìm sự bình an bằng một đời sống đơn sơ, thỏa lòng, nhận thức được những hồng ân Chúa ban trong từng phút từng giây. Qua đó, con dân Chúa cần phải trân trọng những ơn phước ấy và tạ ơn Chúa với tất cả tấm lòng. Con người vốn bất toàn nên cuộc đời không bao giờ hoàn hảo theo ý muốn, nhưng Thiên Chúa đã làm cho đời sống của những ai tin Ngài trở nên đẹp đẽ và sống động hơn bao giờ hết.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên

***


Trần Thị Thu Hương
07/08/2025 11:53

Ma-thi-ơ 6:24-34 Bài Giảng Trên Núi – Sự Lo Lắng

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là chỗ nương dựa, là hy vọng, là chỗ trông cậy của chúng con. Con nguyện xin Ngài nhớ đến soi dẫn con trong thì giờ này để con hiểu biết Lời Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

24 Chẳng ai có thể làm nô lệ của hai chủ; vì hoặc là sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc là sẽ bám theo người này mà khinh thường người kia. Các ngươi không thể phụng sự Thiên Chúa cùng Ma-môn. {Ma-môn có nghĩa là tiền bạc, chỉ về sự giàu có; nghĩa bóng là Thần Tài.}
25 Bởi vậy, Ta phán với các ngươi: Đừng lo lắng về sự sống của các ngươi: các ngươi sẽ ăn gì, các ngươi sẽ uống gì, các ngươi sẽ mặc gì cho thân thể các ngươi. Không phải sự sống quý hơn đồ ăn và thân thể quý hơn quần áo sao?
26 Các ngươi hãy nhìn vào những chim trời! Vì chúng chẳng gieo, cũng chẳng gặt, cũng chẳng thu trữ vào các nhà kho; nhưng Cha trên trời của các ngươi nuôi chúng. Các ngươi chẳng đáng giá nhiều hơn chúng sao?
27 Ai trong các ngươi lo lắng mà có khả năng thêm lên một cu-bít vào tuổi đời mình? {Một cu-bít = 18 inches hoặc 45,72 cm.}
28 Và sao các ngươi lo lắng về quần áo? Các ngươi hãy học những hoa huệ của đồng ruộng. Chúng mọc lên thế nào; chúng chẳng lao động, cũng không kéo chỉ.
29 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng, ngay cả Sa-lô-môn trong mọi sự vinh quang của mình, cũng không mặc giống như một trong chúng nó.
30 Nếu loài cỏ của đồng ruộng nay còn, mai bị bỏ vào lò mà Đức Chúa Trời mặc cho như vậy thì Ngài mặc cho các ngươi không nhiều hơn sao? Hỡi những kẻ ít đức tin!
31 Vậy, các ngươi chớ lo lắng, nói: "Chúng ta sẽ ăn gì?" Hoặc: "Chúng ta sẽ uống gì?" Hoặc: "Chúng ta sẽ mặc gì?"
32 Vì các dân ngoại tìm kiếm tất cả những sự đó. Vì Cha trên trời của các ngươi biết rằng, các ngươi cần hết thảy những sự đó.
33 Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi.
34 Vậy, các ngươi chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo những việc thuộc về nó. Ngày hôm nay có đủ sự khó nhọc của nó."

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng thường thì người đời ai cũng muốn được hạnh phúc. Khi thiếu thốn thì người ta thường muốn được nhiều tiền để giải quyết những nhu cầu trong cuộc sống. Nhưng khi có nhiều tiền thì lại lo lắng về sự mất mát, sự lừa đảo... Cũng nhiều người mong ước được như ý mình muốn về địa vị, danh vọng, tình cảm, tài sản... Nhưng khi có được họ lại sinh ra lo lắng. Bởi lẽ họ vẫn còn sống theo ý riêng, chưa tìm thấy Đấng Toàn Năng để mà đặt đức tin trông cậy. Chỉ khi nào hoàn toàn nương cậy nơi Chúa thì loài người hoàn toàn không còn lo lắng nữa. Sự lo lắng nhất thời của chúng con bởi vì yếu đuối nhất thời, bởi vì thiếu hiểu biết. Khi chúng con còn trong thân thể xác thịt này, những điều dường như xấu xảy đến với chúng con cũng có thể khiến chúng con lo lắng nhưng khi trao gánh nặng ấy cho Chúa thì chúng con được bình an, vui thoả, không còn suy nghĩ nữa. Con nguyện xin Chúa cho con đủ đức tin để thực hành bài học này, luôn tin cậy vào sự quan phòng của Ngài trên đời sống con. Con nguyện xin Chúa cũng ban cho con được sự sắp xếp, dự phòng, chuẩn bị chu đáo trong đời sống của gia đình con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học trên đây. Con nguyện xin dâng lên Cha thai kì của con và việc sinh con của con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

***


Đồng Thị Nghĩa
10/08/2025 20:48

Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 6:24-34 Bài Giảng Trên Núi – Sự Lo Lắng

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con tạ ơn Cha cho con giờ này được học Lời Cha. Con xin Cha giúp con yêu mến Lời Ngài như tác giả Thi Thiên 119 và hết lòng mà làm như những gì con học được trong Lời Ngài. Xin Cha giúp con tỉnh thức và khiêm nhường mà làm theo đúng Lời Cha trong mọi sự. Xin Ngài thêm sức cho con và ban ơn trên việc học Lời Ngài của con. Con cảm tạ ơn Ngài!

Thưa Cha, con học được là không dại gì mà phải đi thờ phượng thần khác, vì thần khác là hư không, là do ma quỷ đã dùng để phỉnh dối loài người, khiến loài người xa cách Chúa chứ không thật sự có những thần như thế (II Các Vua 19:18); Và những thần mà người ta tôn làm thần đó thì chẳng giúp ích gì được cho ai. Chỉ có Thiên Chúa, là Chân Thần duy nhất, là Đấng Toàn Năng, Ngài làm được mọi sự và hiểu biết mọi sự, là Đấng tể trị trên muôn sự. Đấng ấy lại yêu thương, quan tâm đến loài người chúng con, nhất là quan tâm đến con cái Ngài, tức là những ai tôn kính Ngài. Chỉ có Đấng ấy mới xứng đáng để được thờ phượng và tôn vinh. Chỉ có Đấng ấy mới đem lại được bình an, hạnh phúc cho loài người.

Con cũng học được là Chúa còn yêu thương, chăm sóc đến từng con chim, con cá mà Ngài đã tạo nên thì Ngài lại chẳng yêu thương, quan tâm mà chăm sóc cho con cái Ngài hay sao? Vì vậy không có gì phải lo lắng về những nhu cầu sẽ phát sinh trong tương lai. Khi con đọc Thi Thiên 104, con thấy sự sáng tạo của Ngài kỳ vĩ và diệu kỳ, con cũng thấy Ngài thật yêu thương các loài thọ tạo của Ngài. Ngài tạo ra các loài vật thì Ngài cũng sắm sẵn đất màu mỡ và những cây cỏ tươi tốt trên đất để làm thức ăn cho loài người cùng loài thú. Ngài quan tâm tạo dòng suối mát cho các loài thú uống nước. Ngài tưới cho cây cối tốt tươi để loài người và loài thú hưởng các cây ấy. Ngài tạo ra các cây lớn để chuẩn bị chỗ cho chim làm tổ, núi để dê ở, vầng đá để chuột núp vào. Ngài tạo loài nào, dù nhỏ dù lớn thì Ngài đều chăm lo cho chúng.

Thi Thiên 104:10-18

10 Ngài khiến các suối phun ra trong trũng, nó chảy giữa các núi.

11 Nhờ các suối ấy hết thảy loài thú đồng được uống; các lừa rừng giải khát tại đó.

12 Chim trời đều ở bên các suối ấy, trỗi tiếng nó giữa nhánh cây.

13 Từ phòng cao mình, Ngài tưới các núi; đất được đầy dẫy bông trái về công việc Ngài.

14 Ngài làm cho cỏ đâm lên cho súc vật, cây cối dùng cho loài người, và khiến thức ăn sinh ra từ nơi đất.

15 Rượu nho, là vật khiến hứng chí loài người, và dầu để dùng làm mặt mày sáng rỡ, cùng bánh để thêm sức cho lòng loài người.

16 Cây cối Đấng Tự Hữu Hằng Hữu được đầy mủ nhựa, tức là cây hương nam tại Li-ban mà Ngài đã trồng,

17 Là nơi loài chim đóng ở nó; còn con cò, nó dùng cây tùng làm chỗ ở của nó.

18 Các núi cao là nơi ở của dê rừng; vầng đá là chỗ ẩn núp của chuột đồng.

Loài người là loài được tạo nên theo hình và tượng của Ngài thì Ngài quan tâm đặc biệt hơn, Ngài tạo ra cây nho để loài người sẽ dùng quả của nó mà làm ra rượu uống, khiến tinh thần loài người được phấn chấn; Ngài làm ra các cây có dầu thơm để loài người xức cho thơm và có dầu để ăn vào cho khỏe và thoa dưỡng da làm cho sáng đẹp; Ngài cũng làm cho có các cây có thể làm ra bánh để loài người ăn cho no. Ngài quan tâm đến tinh thần, sức khỏe bên trong, vẻ đẹp bên ngoài của loài người. Ngài muốn loài người được no ấm, được thỏa lòng (câu 15):

"Rượu nho, là vật khiến hứng chí loài người, và dầu để dùng làm mặt mày sáng rỡ, cùng bánh để thêm sức cho lòng loài người."

Thưa Cha, câu Thánh Kinh 34 dưới đây trong chủ đề suy ngẫm đã nhiều lần nhắc nhở con khi con có sự lo lắng hoặc suy nghĩ nhiều về một điều gì:

"Vậy, các ngươi chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo những việc thuộc về nó. Ngày hôm nay có đủ sự khó nhọc của nó."

Con tạ ơn Cha cho con bài học trên. Con xin Cha giúp con hết lòng phó thác đời sống của con lên Ngài, tin cậy Ngài, dâng hết mọi ưu tư lo lắng lên Ngài để con luôn vui sống trong Cha. Con tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
08/08/2025

***


Phạm Trịnh Minh Anh
24/08/2025 23:05

Ma-thi-ơ 6:24-34 Bài Giảng Trên Núi – Sự Lo Lắng

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Cha nhắc nhở, và gìn giữ con luôn luôn.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Ma-thi-ơ 6:24-34.

24 Chẳng ai có thể làm nô lệ của hai chủ; vì hoặc là sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc là sẽ bám theo người này mà khinh thường người kia. Các ngươi không thể phụng sự Thiên Chúa cùng Ma-môn. {Ma-môn có nghĩa là tiền bạc, chỉ về sự giàu có; nghĩa bóng là Thần Tài.}

Thưa Cha, con hiểu điều mà người chủ muốn thấy ở người nô lệ hay đầy tớ của mình chính là lòng trung thành tuyệt đối. Điều răn đầu tiên của Đức Chúa Trời chính là "trước mặt Ta, ngươi sẽ không có các thần khác.", vì vậy sẽ không có chuyện một người có thể làm nô lệ của hai chủ. Một người chạy theo tiền bạc để tìm kiếm sự giàu có, thì cho dù có mang danh tôi tớ Chúa, thì họ cũng chỉ đang phụng sự cái bụng của họ mà thôi.

25 Bởi vậy, Ta phán với các ngươi: Đừng lo lắng về sự sống của các ngươi: các ngươi sẽ ăn gì, các ngươi sẽ uống gì, các ngươi sẽ mặc gì cho thân thể các ngươi. Không phải sự sống quý hơn đồ ăn và thân thể quý hơn quần áo sao?
26 Các ngươi hãy nhìn vào những chim trời! Vì chúng chẳng gieo, cũng chẳng gặt, cũng chẳng thu trữ vào các nhà kho; nhưng Cha trên trời của các ngươi nuôi chúng. Các ngươi chẳng đáng giá nhiều hơn chúng sao?
27 Ai trong các ngươi lo lắng mà có khả năng thêm lên một cu-bít vào tuổi đời mình? {Một cu-bít = 18 inches hoặc 45,72 cm.}
28 Và sao các ngươi lo lắng về quần áo? Các ngươi hãy học những hoa huệ của đồng ruộng. Chúng mọc lên thế nào; chúng chẳng lao động, cũng không kéo chỉ.
29 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng, ngay cả Sa-lô-môn trong mọi sự vinh quang của mình, cũng không mặc giống như một trong chúng nó.
30 Nếu loài cỏ của đồng ruộng nay còn, mai bị bỏ vào lò mà Đức Chúa Trời mặc cho như vậy thì Ngài mặc cho các ngươi không nhiều hơn sao? Hỡi những kẻ ít đức tin!
31 Vậy, các ngươi chớ lo lắng, nói: "Chúng ta sẽ ăn gì?" Hoặc: "Chúng ta sẽ uống gì?" Hoặc: "Chúng ta sẽ mặc gì?"
32 Vì các dân ngoại tìm kiếm tất cả những sự đó. Vì Cha trên trời của các ngươi biết rằng, các ngươi cần hết thảy những sự đó.

Thưa Cha, con hiểu rất nhiều người trong thế gian sống chỉ quay cuồng với việc ăn gì, uống gì, mặc gì mà thôi. Những việc ấy luôn là sự lo lắng thường trực của họ, dù thực tế nhiều người trong số họ được ban cho dư dật về của cải. Nhiều lựa chọn quá, cũng khiến họ không biết chọn thứ gì để ăn, để uống, để mặc sao cho được vui sướng càng hơn. Còn đối với người khó nghèo thì sự ăn gì, uống gì, mặc gì vào ngày mai, tuần sau, tháng tới, năm tới càng thêm nặng nề. Họ không còn tâm trí để nhận ra lẽ thật là: "sự sống quý hơn đồ ăn và thân thể quý hơn quần áo". Chim trời, hoa huệ ngoài đồng là minh chứng cho sự Thiên Chúa là Đấng chu cấp cho nhu cầu của muôn loài mà Ngài đã tạo dựng. Ngài biết rõ chúng con cần gì trước khi chúng con nhận ra điều đó, vậy nên sự lo lắng của chúng con chẳng mang ích lợi gì, lại còn khiến chúng con dễ rơi vào sự cám dỗ.

33 Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi.
34 Vậy, các ngươi chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo những việc thuộc về nó. Ngày hôm nay có đủ sự khó nhọc của nó."

Thưa Cha, con hiểu rằng sự sống của một người không phụ thuộc vào việc họ ăn gì, uống gì, mặc gì, nhưng lẽ thật là loài người sẽ sống nhờ mỗi lời phán ra bởi miệng của Thiên Chúa, là Đấng tạo dựng nên họ. Vậy nên, thay vì lo lắng về ngày mai, thì chúng con chỉ cần tìm kiếm Đấng biết rõ ngày mai của chúng con. Trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, chúng con sẽ được dư dật mọi sự mà chúng con thật sự cần, bởi Ngài yêu chúng con. Con cảm tạ Cha vì Ngài yêu và biết rõ chúng con, Ngài biết sức của chúng con tới đâu, và Ngài rèn tập chúng con trong sức chịu đựng của chúng con. Ngài cho phép sự khó nhọc mỗi ngày đến, vì điều đó là cần thiết và vừa sức, để giữ chúng con bước đi trong sự trông cậy Ngài.

Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Con cảm tạ Cha vì sự quan phòng của Ngài trên đời sống của con, ban cho con sự bình an, và thỏa lòng nơi Ngài. Nguyện con luôn hướng lòng vào sự trông cậy Ngài, vui thỏa trong sự công chính của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
24/08/2025

***


Nguyễn Thị Mơ
05/09/2025 09:48

Ma-thi-ơ 6:24-34 Bài Giảng Trên Núi – Sự Lo Lắng

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Ngài lời tôn vinh và cảm tạ. Con cảm tạ ơn Chúa về mọi điều Ngài cho phép xảy ra trong đời sống con, để con học biết nương cậy nơi Ngài càng hơn. Con cảm tạ Chúa vì những sự dạy dỗ và những lời hứa chắc chắn của Ngài, giúp con được thỏa vui và bình an trong những ngày còn lại trên đất này, vì con biết mình đang sống trong tình yêu và ân điển của Ngài.

Kính thưa Chúa!
Qua Ma-thi-ơ 6:24-34, Ngài nhắc nhở con rằng con không thể làm tôi hai chủ. Con không thể vừa yêu mến Ngài vừa chạy theo của cải trần gian. Xin Chúa giúp con chọn Ngài là Chủ duy nhất của cuộc đời, để con sống đẹp lòng Chúa trong mọi sự.

Ngài cũng dạy con đừng lo lắng về nhu cầu hằng ngày, vì lo lắng không làm ích chi cho đời sống con. Con nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng chu cấp cho con mọi điều, như Ngài đã nuôi chim trời và mặc cho hoa đồng nội. Xin cho con vững lòng tin rằng Ngài yêu thương và chăm sóc con còn lớn hơn muôn loài ấy.

Con cũng được nhắc nhở phải tìm kiếm Nước Trời và sự công bình của Ngài trước hết. Khi con ưu tiên Ngài, thì mọi nhu cầu khác Ngài sẽ thêm cho theo ý tốt lành của Ngài. Xin Chúa cho con biết sống đơn sơ, tin cậy và đặt Chúa làm trung tâm của mọi quyết định.

Cuối cùng, Chúa dạy con không lo lắng cho ngày mai, nhưng sống trọn vẹn với Ngài trong hiện tại, vì mỗi ngày đã có đủ sự khó khăn của nó. Xin cho con biết tận hưởng sự bình an Chúa ban hôm nay, thay vì bị cuốn theo những điều chưa đến.

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con sức khỏe, thời gian và phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng và ban ơn soi dẫn, để con không chỉ hiểu mà còn sống theo những lẽ thật này. Nguyện đời sống con được biến đổi, biết tin cậy Ngài trọn vẹn và bước đi trong sự bình an, vui mừng mà chỉ Ngài mới có thể ban.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lên Chúa lời cảm tạ vì Lời Ngài đã biến đổi đời sống con. Sinh ra trong một gia đình nghèo có đông anh chị em, nỗi lo cơm áo gạo tiền đã in sâu trong tâm hồn con từ thuở nhỏ, khiến con lớn lên luôn bị sự lo lắng đeo bám không rời. Nhưng tạ ơn Chúa, từ khi Ngài bước vào cuộc đời con, những lo lắng ấy dần tan biến. Con học biết đặt niềm tin nơi những lời hứa của Ngài để sống thỏa vui và bình an.

Khi khó khăn đến, con kinh nghiệm Ngài là Đấng chu cấp cho con mọi điều. Khi sức khỏe giảm sút, con nhận biết Ngài chính là sức mạnh nâng đỡ con. Khi tuổi già đến, con ý thức rằng ngày con được diện kiến Ngài càng gần. Con tin chắc rằng mọi sự trong đời sống con đều nằm trong sự tể trị khôn ngoan và đầy yêu thương của Ngài.

Xin cho con luôn giữ lòng tin cậy và bước đi trong sự bình an mà chỉ một mình Ngài có thể ban cho. Nguyện đời sống con từ nay cho đến mãi mãi thuộc trọn về Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Bùi Văn Vũ
10/09/2025 21:36

Ma-thi-ơ 6:24-34 Bài Giảng Trên Núi – Sự Lo Lắng

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con ngày hôm nay được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha giờ này Ngài ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 6:24-34 như sau:

24 Chẳng ai có thể làm nô lệ của hai chủ; vì hoặc là sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc là sẽ bám theo người này mà khinh thường người kia. Các ngươi không thể phụng sự Thiên Chúa cùng Ma-môn. {Ma-môn có nghĩa là tiền bạc, chỉ về sự giàu có; nghĩa bóng là Thần Tài.}
25 Bởi vậy, Ta phán với các ngươi: Đừng lo lắng về sự sống của các ngươi: các ngươi sẽ ăn gì, các ngươi sẽ uống gì, các ngươi sẽ mặc gì cho thân thể các ngươi. Không phải sự sống quý hơn đồ ăn và thân thể quý hơn quần áo sao?
26 Các ngươi hãy nhìn vào những chim trời! Vì chúng chẳng gieo, cũng chẳng gặt, cũng chẳng thu trữ vào các nhà kho; nhưng Cha trên trời của các ngươi nuôi chúng. Các ngươi chẳng đáng giá nhiều hơn chúng sao?
27 Ai trong các ngươi lo lắng mà có khả năng thêm lên một cu-bít vào tuổi đời mình? {Một cu-bít = 18 inches hoặc 45,72 cm.}
28 Và sao các ngươi lo lắng về quần áo? Các ngươi hãy học những hoa huệ của đồng ruộng. Chúng mọc lên thế nào; chúng chẳng lao động, cũng không kéo chỉ.
29 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng, ngay cả Sa-lô-môn trong mọi sự vinh quang của mình, cũng không mặc giống như một trong chúng nó.
30 Nếu loài cỏ của đồng ruộng nay còn, mai bị bỏ vào lò mà Đức Chúa Trời mặc cho như vậy thì Ngài mặc cho các ngươi không nhiều hơn sao? Hỡi những kẻ ít đức tin!
31 Vậy, các ngươi chớ lo lắng, nói: "Chúng ta sẽ ăn gì?" Hoặc: "Chúng ta sẽ uống gì?" Hoặc: "Chúng ta sẽ mặc gì?"
32 Vì các dân ngoại tìm kiếm tất cả những sự đó. Vì Cha trên trời của các ngươi biết rằng, các ngươi cần hết thảy những sự đó.
33 Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi.
34 Vậy, các ngươi chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo những việc thuộc về nó. Ngày hôm nay có đủ sự khó nhọc của nó."

Thưa Cha! Hôm nay con được học về nô lệ của một chủ và những sự lo lắng của đời này.
Con hiểu rằng, khi loài người chúng con phạm tội thì chúng con trở thành nô lệ của tội lỗi, ở dưới sức mạnh của tội lỗi. Dù chúng con không muốn làm ra tội, nhưng bắt buộc phải phạm tội vì sức mạnh của tội lỗi cai trị chúng con. Khi Đức Chúa Jesus giáng lâm và chết thay cho chúng con thì chúng con được thoát ra khỏi nô lệ của tội lỗi. Điều hiển nhiên là chúng con là nô lệ của Ngài, vì Ngài đã chuộc chúng con về bằng tính mạng của Đức Chúa Jesus. 

Thưa Cha! có một điều hiển nhiên nữa là, không thể nào có ai làm nô lệ của hai chủ được, vì sẽ yêu người này mà ghét người kia. Đối với chúng con cũng vậy, chúng con chỉ có thể vâng lời một Chủ của chúng con là Thiên Chúa mà thôi. Chúng con mỗi ngày cần nhận biết ý muốn của Ngài và hết lòng làm theo. Dầu là tôi tớ của Ngài nhưng Ngài lại xem chúng con là con cái của Ngài và hết lòng yêu thương chúng con.

Thưa Cha! Ở thế gian, có một thần mà nhiều người tôn thờ đó chính là thần tài. Vì tiền bạc ứng cho mọi sự, nên người trong thế gian họ thường nương cậy vào sức mạnh của đồng tiền, họ dành hết tâm sức cả đời của mình để kiếm tiền.
Đối với chúng con là con dân của Ngài, chúng con cần nhận biết rõ ràng chủ của chúng con và hết lòng nương cậy nơi Ngài. 

Thưa Cha! Ở ngoài thế gian, mỗi người sinh ra đều có những nỗi lo của mình. Từ khi còn trên ghế nhà trường, thì mỗi học sinh lo làm sao để học thật giỏi, điểm cao. Khi lớn lên thì lo làm sao cho kiếm được nhiều tiền. Đến khi về già thì lo làm sao cho có thật nhiều sức khỏe.
Đối với chúng con là con cái của Ngài thì dù sống hay chết thì chúng con đều thuộc về Ngài. Chúa biết chúng con cần những gì, sẽ trải qua những gì, Ngài đã sắm sẵn mọi sự cho chúng con, chúng con chỉ cần mỗi ngày bước đi theo đường lối mà Ngài đã sắm sẵn.

Trong những sự khó khăn, thử thách, hoạn nạn chúng con chỉ cần dâng trình, phó thác cho Chúa và Ngài sẽ không làm hổ thẹn những ai nương cậy nơi Ngài.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho vợ chồng con có một mảnh đất ở Đông Viên. Nguyện xin Cha ban ơn trên chúng con trong việc quy hoạch mảnh đất đó. Chúng con biết rằng, trong những ngày cuối cùng này sẽ nhiều sự khó khăn xảy đến. Xin Cha cho chúng con luôn ghi nhớ những lời dạy dỗ của Ngài, về sự Ngài biết những nhu cầu của chúng con, và chúng con cũng không cần lo lắng về ngày mai, vì chúng con có Cha chúng con đã chuẩn bị sắm sẵn cho chúng con mọi sự cần dùng. Mỗi ngày chúng con chỉ cần sống hết lòng cho Ngài, luôn tỉnh thức và dọn lòng thánh sạch để được cất lên trong ngày Đấng Christ tái lâm.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Cha ban cho con mỗi ngày có sự hiểu biết Lời Ngài càng hơn, có năng lực cùng sự khôn sáng để áp dụng Lời Ngài vào trong đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ

***


Nguyễn Thị Thùy Linh
06/01/2026 14:31

Nguyễn Thị Thùy Linh: Ma-thi-ơ 6:24-34 Bài Giảng Trên Núi – Sự Lo Lắng

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Chúa. Cảm tạ Chúa vì đã ban cho con một ngày mới được bình an và được đầy đủ mọi sự cần dùng. Giờ này con được đến với Lời Chúa. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn cho con. Con cảm tạ Ngài.

Thưa Cha! Hôm nay con được học đến sự dạy dỗ khác của Đức Chúa Jesus về sự lo lắng. Con ngẫm nghĩ về loài người chúng con, có lẽ sự lo lắng là một bản tính mà ai nấy cũng mang nặng trĩu trong mỗi người. Lo lắng về sức khỏe, tương lai, tiền bạc, danh tiếng... Không chỉ lo cho mình mà có khi còn lo luôn phần cho người khác. Một gánh nặng mà ai cũng mang trên vai. Có những người họ muốn buông bỏ thế gian nên tự tìm cho mình một nơi tĩnh lặng để tu hành, để không còn bận tâm về đời này nữa, nhưng liệu họ có được một tâm linh bình an thật như điều họ muốn hay không? Rồi kể cả một người xưng nhận là tin Chúa, nhưng chưa hết lòng đi theo Chúa thì họ có được sự bình an nào không? Theo con nghĩ là không. Bởi vì chính bản thân con từng trải qua thời gian chưa hết lòng đi theo Chúa. Sự lo lắng đó còn nhân lên gấp nhiều lần hơn.

Sự lo lắng khiến cho một người thấy bồn chồn, suy nghĩ những chuyện tương lai mà tích cực thì ít nhưng tiêu cực thì nhiều, có khi khiến cho người ta mất ăn, mất ngủ. Ngày nay y khoa còn có căn bệnh cho những người quá lo lắng đó là bệnh: hội chứng lo âu. Nhưng con thì hiểu rằng, đó không phải là hội chứng gì cả, mà là sự quấy phá, hành hạ của tà linh mà thôi. Bởi một người không có đức tin nơi Thiên Chúa, thì ma quỷ sẽ gieo rắc đủ thứ những điều tiêu cực trong tâm trí họ, kể cả những chuyện phi lý họ cũng nghĩ ra và lo lắng, khiến cho người đó hao mòn, bất an, sợ hãi và đau khổ.

Thưa Cha, con kinh nghiệm được sự bình an thật đó là khi con có đức tin nơi Ngài. Khi con có đức tin nơi Ngài thì con tin mọi điều xảy ra với con là bởi sự cho phép của Ngài. Mọi sự đều có ích lợi cho con, vì Ngài yêu con. Ngài luôn muốn điều tốt nhất cho con. Khi con có đức tin nơi Ngài thì con an tâm vì Ngài ở cạnh bên con, chăm sóc, quan phòng và giải cứu con. Khi con có đức tin nơi Ngài thì con phó thác mọi sự lên cho Ngài. Khi ấy dù cho xung quanh con sóng gào, biển hét thì lòng con vẫn bình an. Khi con tin Ngài, thì con không để lòng mình ở thế gian tạm bợ này mà lo lắng cho đời này, nhưng chỉ mong chờ ngày được ra đi với Đấng Christ. Đối với con, sự có ăn, có mặc qua ngày là một sự thỏa lòng.

Con hiểu lời dạy của Chúa Jesus về những chim trời và hoa huệ so sánh với chúng con. Để chúng con nhìn xem loài thọ tạo thấp kém hơn loài người chúng con mà Chúa còn chăm lo chúng mặc đẹp, không đói ngày nào. Thì huống hồ gì chúng con là vật mà chính tay Ngài nắn nên, như hình và tượng của Ngài, yêu chúng con đến nỗi phó chính mình Ngài cho chúng con thì chúng con không đáng giá hơn chúng hay sao. Đức Chúa Jesus nhắc lại cho con nhớ địa vị của con để con nhận biết rằng, con không phải lo lắng vì Cha của con là Đấng Toàn Tri, Ngài biết trước mọi sự, trong mọi sự nên Ngài biết rõ con cần gì. Cha của con là Đấng Giàu Có thì những nhu cầu của con đó chẳng là gì đối với Ngài. Vậy con còn lo lắng là con còn ít đức tin và không tin vào sự thành tín của Chúa.

Con thấy thật đúng vì khi một người có sự lo lắng thì không có thêm một cu-bít nào vào tuổi mình cả, mà chỉ thấy ngày càng hao mòn, không có thần sắc, suy nghĩ tiêu cực, buồn bã và bất an mà thôi, có khi còn qua đời sớm. Nó chẳng có ích lợi gì mà còn mang đến thiệt hại mà thôi.

Các dân ngoại họ tìm kiếm những vật chất ở thế gian này là bởi vì họ không có đức tin nơi Thiên Chúa. Vật chất ở thế gian là chỗ dựa cho họ, họ sẽ tạm an tâm khi thấy mình có được đầy đủ tiện nghi trong cuộc sống. Nhưng Chúa không muốn con giống như họ, vì đó là sự khờ dại lớn nhất của loài người. Khi trông cậy vào những thứ rồi sẽ qua đi, tạm bợ. Chúa muốn con phải khôn sáng tìm kiếm Vương Quốc Trời là những điều sẽ còn lại đến đời đời.

Thưa Cha, bài học hôm nay giúp con định hướng rõ ràng hơn về những kế hoạch cho tương lai và những lựa chọn khôn sáng. Giúp con lần nữa nhìn lại địa vị thật của mình và lần nữa nhắc con đức tin nơi Thiên Chúa mà hướng lòng tìm kiếm những sự ở trên trời.

Con hiểu tìm kiếm sự công chính của Đức Chúa Trời là tìm kiếm tình yêu và luật pháp của Ngài. Ngài yêu, Ngài cứu chuộc con và phục hồi địa vị làm con của con. Ngài công chính nên Ngài sẽ thưởng phạt tùy theo những việc mà con làm ra, khi con sống đẹp lòng Ngài sẽ được thưởng, khi con chống nghịch Ngài thì sẽ bị phạt, và đối với thế gian cũng thế. Tìm kiếm sự công chính của Đức Chúa Trời giúp con định hướng cho cuộc đời mình cách khôn sáng và bền vững, chứ không mơ hồ, lung lay và tạm bợ như những sự thuộc về thế gian. Tìm kiếm sự công chính của Ngài là sự thành tín của Ngài. Ngài sẽ làm thành mọi điều Ngài phán. Lời Ngài không hề thay đổi, vẫn y nguyên và còn lại đến đời đời.

Thưa Cha, con học được một điều nữa trong lời dạy của Đức Chúa Jesus là sự thỏa lòng. Ngày nào thì thỏa cho ngày ấy. Vì chúng con không biết trước được tương lai, sự sống sự chết nằm trong tay Chúa. Cứ hễ ngày nào đủ cho ngày ấy thì phải biết cảm tạ Chúa và thỏa lòng. Đời sống ấy cũng giúp chúng con bình an, nhẹ nhàng, vui thỏa và biết phó thác mọi sự lên Chúa.

Suy ngẫm lại những lời dạy này, con cảm nhận Chúa quá yêu loài người chúng con. Ngài như muốn nói với chúng con: Có Ta đây, sao con còn lo lắng. Con không tin Ta sao? Con có biết Ta yêu con nhiều và biết rõ mọi nhu cầu của con. Đừng lo lắng và tìm kiếm những thứ sẽ qua đi nữa, nhưng hãy tin Ta và tìm kiếm những gì cao trọng và còn lại đời đời. Con tưởng tượng khi con biết nép vào vòng tay của Cha và tin cậy, phó thác đời sống con cho Ngài, thì Ngài sẽ vui, mỉm cười và bồng ẵm con. Con nhớ trong Thánh Kinh Chúa thường phán với những người khi họ sợ hãi rằng: Đừng sợ! Con ngẫm nghĩ khi con sợ hãi Chúa sẽ bên cạnh bảo rằng: Đừng sợ! Có Ta đây. Chúa ơi! Con mơ đến ngày con mãi mãi ở bên cạnh Chúa, Ngài ở đâu thì con ở đó. Xin Chúa gìn giữ con, nắm giữ con trong tay Ngài từ nay cho đến ngày gặp Chúa nơi những đám mây. Con cảm tạ Ngài đã ban cho con bài học tuyệt vời hôm nay. Con cảm tạ và biết ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
06/1/2026

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ