Ma-thi-ơ 7:15-20 Bài Giảng Trên Núi – Cách Nhận Biết Tiên Tri Giả
Hôm nay, ngày 05/08/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 7:15-20.
15 Hãy coi chừng những tiên tri giả, những kẻ mang lốt chiên đến với các ngươi, nhưng bề trong chúng là những chó sói hay cắn xé.
16 Các ngươi sẽ nhận biết chúng bởi những trái của chúng. Có bao giờ người ta hái những trái nho từ những bụi gai, hoặc hái những trái vả từ những bụi tật lê?
17 Vậy, mỗi cây tốt sinh trái tốt nhưng cây xấu sinh trái xấu.
18 Cây tốt không thể sinh trái xấu, cây xấu cũng không sinh trái tốt.
19 Bất cứ cây nào chẳng sinh trái tốt thì phải bị đốn xuống, và bị ném vào lửa.
20 Vậy, bởi những trái của chúng các ngươi sẽ nhận biết chúng.
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Tại sao Đức Chúa Jesus lại ví những tiên tri giả như "chó sói mang lốt chiên"?
2. Phép ẩn dụ về "trái cây" và "cây" trong đoạn này muốn dạy chúng ta điều gì về mối quan hệ giữa bản tính bên trong và những hành vi bên ngoài?
3. Làm thế nào chúng ta có thể phân biệt giữa "trái tốt" và "trái xấu" trong đời sống thuộc linh và những lời dạy khác nhau?
4. Đoạn Thánh Kinh này cảnh báo về việc đánh giá người khác. Vậy làm sao để "nhận biết bởi trái" mà không rơi vào tình trạng định tội?
5. Tại sao việc nhận biết tiên tri giả lại quan trọng đến mức Đức Chúa Jesus phải dành riêng một phần trong Bài Giảng Trên Núi để dạy về điều này?
6. Câu "cây tốt không thể sinh trái xấu, cây xấu cũng không sinh trái tốt" có ý nghĩa gì về tính nhất quán trong đời sống thuộc linh?
7. Hình ảnh "bị đốn xuống và ném vào lửa" thể hiện điều gì về hậu quả của việc không sinh ra trái tốt?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Hãy tự xem xét "những trái" trong đời sống của mình, những hành vi, thái độ, và lời nói hàng ngày có phản ánh được tình yêu và chân lý của Thiên Chúa không?
2. Khi tiếp xúc với những lời dạy thuộc linh hãy quan sát kỹ "trái cây" của những người truyền đạt. Đời sống của họ có thể hiện tình yêu thương, sự khiêm nhường, và sự thánh khiết không?
3. Thay vì chỉ nghe lời nói, hãy chú ý đến những hành động lâu dài và tính cách thật của những người có ảnh hưởng thuộc linh trong đời sống của bạn.
4. Hãy cầu nguyện, xin Đức Thánh Linh ban cho mình sự khôn sáng để nhận biết và tránh xa những ảnh hưởng tiêu cực có thể làm hại đời sống thuộc linh.
5. Quyết tâm sống một nếp sống nhất quán, trong đó, những gì bạn tin và những gì bạn làm phải hòa hợp với nhau để có thể "sinh trái tốt", ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người khác.
Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 7:15-20 – Bài Giảng Trên Núi – Cách Nhận Biết Tiên Tri Giả
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
15 Hãy coi chừng những tiên tri giả, những kẻ mang lốt chiên đến với các ngươi, nhưng bề trong chúng là những chó sói hay cắn xé.
Đức Chúa Jesus Christ khuyên dạy con dân của Ngài, hãy coi chừng những tiên tri giả, là những kẻ giả danh người hầu việc Chúa, nhưng chúng không rao giảng một Tin Lành chân thật. Chúng là những kẻ đạo đức giả, chỉ mang hình thức bề ngoài, nhưng bề trong chúng là những kẻ gian ác, chống phá Hội Thánh, chúng được ví như chó sói hay cắn xé. Bài học cho con dân Chúa là hãy cẩn thận trước những lời giảng dạy của họ, luôn đối chiếu với Thánh Kinh để nhận biết những điều đúng hoặc sai lạc Lẽ Thật.
16 Các ngươi sẽ nhận biết chúng bởi những trái của chúng. Có bao giờ người ta hái những trái nho từ những bụi gai, hoặc hái những trái vả từ những bụi tật lê?
Con dân chân thật của Chúa phải dựa vào Lẽ Thật để nhận biết chúng qua những lời nói, việc làm trong nếp sống của họ. Chúa dùng hình ảnh những trái nho từ những bụi gai, hoặc những trái vả từ những bụi tật lê, là những trái tốt thì không bao giờ người ta hái được từ những nơi gai góc, hoang dại. Nơi bụi gai và bụi tật lê thì chỉ những cây hoang dã, vô dụng mọc lên, nói về những tiên tri giả, không đến từ Đức Chúa Trời. Bài học cho con dân Chúa là hãy xem bông trái thánh linh thể hiện qua nếp sống, để phân biệt rõ những tôi tớ nga lành đến từ Đức Chúa Trời, hoặc những tiên tri giả đến từ quyền lực mờ tối này.
17 Vậy, mỗi cây tốt sinh trái tốt nhưng cây xấu sinh trái xấu.
18 Cây tốt không thể sinh trái xấu, cây xấu cũng không sinh trái tốt.
Vậy, con dân chân thật của Chúa hãy phân định rõ giữa cây tốt (người công chính) qua đời sống yêu thương, công chính, thánh khiết và cây xấu (kẻ giả hình) chỉ thể hiện qua vỏ bọc bề ngoài, không đến từ Chúa. Trái lại, cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu cũng không thể sinh trái tốt. Đây là lời khẳng định của Chúa, giúp chúng con trách được những mưu kế của ma quỷ, vững vàng bước đi theo Lẽ Thật của Thiên Chúa.
19 Bất cứ cây nào chẳng sinh trái tốt thì phải bị đốn xuống, và bị ném vào lửa.
20 Vậy, bởi những trái của chúng các ngươi sẽ nhận biết chúng.
Chúa tuyên bố thẳng thắn cho con dân Ngài hiểu rõ rằng, bất cứ người nào chẳng rao truyền Phúc Âm theo đúng Lẽ Thật của Ngài, thì đều là những tiên tri giả, chúng sẽ chịu hình phạt, bị phán xét trong ngày cuối cùng, bị ném vào lửa hỏa ngục đời đời. Vậy nên, bởi những trái của những tiên tri giả khiến chúng con nhận biết chúng là những kẻ giả hình, để trách xa chúng nó. Bài học cho con dân Chúa là luôn trau dồi kiến thức Thánh Kinh, để phân định giữa thật và giả, chứ không chỉ nghe những lời bày tỏ của chúng qua sự giảng dạy.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là một phần bài giảng dạy của Đức Chúa Jesus Christ ở trên núi, cảnh báo về tiên tri giả và cách nhận biết họ qua kết quả đời sống và hành động của họ, giúp con dân Chúa nhận biết rõ để cảnh giác với những kẻ giả hình, rao giảng Lời Chúa theo nghi thức bề ngoài, nhưng bản chất thật bên trong là những kẻ chống nghịch Chúa, đánh phá Hội Thánh của Ngài.
Nguyện Chúa ban ơn, cho con sự khôn sáng để nhận biết tiên tri giả, giúp con sống một đời sống làm sáng danh thánh của Ngài qua nếp sông đạo mỗi ngày trên linh trình theo Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Ma-thi-ơ 7:15-20 Bài Giảng Trên Núi – Cách Nhận Biết Tiên Tri Giả
Hôm nay, ngày 05/08/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con mới bị tai nạn ngã đổ xe khi tham gia giao thông trên đường, do bị một thanh niên vượt ẩu, tạt đầu. Cảm tạ Chúa con không bị gãy chân mà một chân bị chấn thương mạnh vùng đầu gối và vùng khớp mắt cá bị bong gân nặng. Người đi đường dìu con ngồi nghỉ bên vủa hè một lúc, rồi con được họ dìu ra xe. Con đã tự về nhà được. Con cảm tạ Chúa. Sáng nay con đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 7:15-20.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
15 Hãy coi chừng những tiên tri giả, những kẻ mang lốt chiên đến với các ngươi, nhưng bề trong chúng là những chó sói hay cắn xé.
16 Các ngươi sẽ nhận biết chúng bởi những trái của chúng. Có bao giờ người ta hái những trái nho từ những bụi gai, hoặc hái những trái vả từ những bụi tật lê?
17 Vậy, mỗi cây tốt sinh trái tốt nhưng cây xấu sinh trái xấu.
18 Cây tốt không thể sinh trái xấu, cây xấu cũng không sinh trái tốt.
19 Bất cứ cây nào chẳng sinh trái tốt thì phải bị đốn xuống, và bị ném vào lửa.
20 Vậy, bởi những trái của chúng các ngươi sẽ nhận biết chúng.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Đức Chúa Jesus lại ví những tiên tri giả như "chó sói mang lốt chiên" vì họ giả làm chiên để lừa những chiên khác. Nếu con dân Chúa không có sự hiểu biết, non yếu thuộc linh sẽ bị dẫn dụ đi sai lạc. Trách nhiệm của con dân Chúa là khi đã nhận ra những biểu hiện của họ không đúng với Thánh Kinh, thì tránh xa họ. Cảm tạ Chúa.
2. Phép ẩn dụ về "trái cây" và "cây" trong đoạn này muốn dạy chúng con về mối quan hệ giữa bản tính bên trong của con người sẽ bị bộc lộ ra những hành vi bên ngoài của họ. Con cảm tạ Chúa.
3. Để phân biệt giữa "trái tốt" và "trái xấu" trong đời sống thuộc linh và những lời dạy khác nhau, chúng con phải tấn tới và trưởng thành thuộc linh qua việc thực hiện Giô-suê 1:8. Đây là một mệnh lệnh mà không ai được miễn trừ. Cảm tạ Chúa.
4. Đoạn Thánh Kinh này cảnh báo về việc đánh giá người khác. Vậy để "nhận biết bởi trái" mà không rơi vào tình trạng định tội, thì con nghĩ mình phải thực hiện Giô-suê 1:8, đọc và nghe những bài giảng luận của người chăn được ơn bởi Chúa. Khi bản thân luôn ở trong sự thánh sạch thì sẽ không còn e ngại rơi vào tình trạng định tội người khác. Con cảm tạ Chúa.
5. Việc nhận biết tiên tri giả lại quan trọng đến mức Đức Chúa Jesus phải dành riêng một phần trong Bài Giảng Trên Núi để dạy về điều này, vì nếu không sẽ mất linh hồn, vì mỗi linh hồn đều quý hơn cả thế gian. Đã có nhiều người đã bị lừa như vậy. Khi con còn trong giáo hội con biết rõ điều này. Ơn Chúa, con đã ra khỏi họ và trở về với Hội Thánh chân thật. Cảm tạ Chúa.
6. Câu "cây tốt không thể sinh trái xấu, cây xấu cũng không sinh trái tốt" có ý nghĩa về tính nhất quán trong đời sống thuộc linh là một con cái đích thực của Chúa thì làm những công việc giống như Chúa trong sự công chính, thánh sạch, chân thật. Nếu không phải là chiên của Chúa thì làm những công việc vi phạm vào các điều răn mà thôi.
7. Hình ảnh "bị đốn xuống và ném vào lửa" thể hiện những tiên tri giả và những người theo họ sẽ bị vào hồ lửa, hậu quả của việc không sinh ra trái tốt.
Phần Con Áp Dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ tự xem xét "những trái" trong đời sống của mình, những hành vi, thái độ, và lời nói hàng ngày có phản ánh được tình yêu và chân lý của Thiên Chúa không. Con cảm tạ Chúa.
2. Khi tiếp xúc với những lời dạy thuộc linh, con quan sát kỹ "trái cây" của những người truyền đạt. Đời sống của họ có thể hiện tình yêu thương, sự khiêm nhường, và sự thánh khiết không? Con cảm tạ Chúa.
3. Thay vì chỉ nghe lời nói, con chú ý đến những hành động lâu dài và tính cách thật của những người có ảnh hưởng thuộc linh trong đời sống. Con cảm tạ Chúa.
4. Con sẽ cầu nguyện, xin Đức Thánh Linh ban cho mình sự khôn sáng để nhận biết và tránh xa những ảnh hưởng tiêu cực có thể làm hại đời sống thuộc linh. Con cảm tạ Chúa.
5. Con sẽ quyết tâm sống một nếp sống nhất quán, trong đó, những gì con tin và những gì con làm phải hòa hợp với nhau để có thể "sinh trái tốt", ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người khác. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 05/08/2025
***
Ma-thi-ơ 7:15-20 – Bài Giảng Trên Núi: Cách Nhận Biết Tiên Tri Giả
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Thánh Khiết và Đầy Sự Khôn Sáng, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày mới nữa Chúa ban trên gia đình chúng con, sự vui thỏa, phước hạnh, bình an và hiệp một là ân điển lớn lao chúng con nhận được. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày Ngài ban cho chúng con cơ hội để học Lời Ngài và bước đi trong ánh sáng chân lý của Ngài. Chúng con ngợi tôn Ngài vì đã sai Con Một là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng dạy chúng con cách nhận biết tiên tri giả và sống đời sống sinh trái tốt để tôn vinh Danh Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con phân biệt chân lý và giả dối, đồng thời kêu gọi chúng con sống nhất quán với đức tin để phản ánh bản tính thánh khiết của Ngài. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong tư tưởng, lời nói, hay hành động của chúng con, đặc biệt là khi chúng con thiếu sự phân biệt hoặc không sinh trái tốt trong đời sống. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, đức tin để chúng con nhận biết những lời dạy giả dối và sống đời sống sinh trái tốt, làm sáng Danh Ngài trên đất. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 7:15-20.
15 Hãy coi chừng những tiên tri giả, những kẻ mang lốt chiên đến với các ngươi, nhưng bề trong chúng là những chó sói hay cắn xé.
Câu 15: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus cảnh báo chúng con về những tiên tri giả, những kẻ mang vẻ ngoài thánh thiện như “lốt chiên” nhưng bên bản chất độc ác và nguy hiểm như là “chó sói” – những người có ý định lừa dối và gây hại. Ngài kêu gọi chúng con cẩn trọng, không dễ dàng tin theo những lời dạy chỉ dựa trên vẻ bề ngoài, mà phải xem xét kỹ lưỡng bản chất thật của họ. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng và tình yêu của Đức Chúa Jesus trong việc bảo vệ chúng con khỏi sự lừa dối thuộc linh và hướng dẫn chúng con sống trong chân lý của Lẽ Thật.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải cẩn trọng và cầu xin sự phân biệt từ Đức Thánh Linh để nhận biết tiên tri giả, như Lời Ngài phán: “Hỡi các con yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần trí, nhưng hãy thử cho biết mỗi thần linh có phải thuộc về Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã vào trong thế gian.” (I Giăng 4:1).
16 Các ngươi sẽ nhận biết chúng bởi những trái của chúng. Có bao giờ người ta hái những trái nho từ những bụi gai, hoặc hái những trái vả từ những bụi tật lê?
17 Vậy, mỗi cây tốt sinh trái tốt nhưng cây xấu sinh trái xấu.
18 Cây tốt không thể sinh trái xấu, cây xấu cũng không sinh trái tốt.
19 Bất cứ cây nào chẳng sinh trái tốt thì phải bị đốn xuống, và bị ném vào lửa.
20 Vậy, bởi những trái của chúng các ngươi sẽ nhận biết chúng.
Câu 16-20: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus dạy chúng con nhận biết tiên tri giả qua “trái” của họ – tức là qua việc làm, lời nói, và đời sống của họ. Ngài dùng hình ảnh cây và trái để minh họa rằng bản chất thật của một người sẽ được thể hiện qua những gì người đó làm, bụi gai không thể sinh ra được trái nho, bụi tật lê cũng không thể sinh ra được trái vả, đó là chân lý: cây tốt sinh trái tốt, còn cây xấu sinh trái xấu. Ngài nhấn mạnh rằng cây không sinh trái tốt sẽ bị đốn xuống và ném vào lửa, ám chỉ sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đối với những kẻ sống không theo Lẽ Thật, không kết quả đức tin của mình qua đời sống. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus trong việc hướng dẫn chúng con đánh giá người khác không qua lời nói bề ngoài, mà qua đời sống và hành động nhất quán với Lời Chúa, đồng thời kêu gọi chúng con tự xét mình để sinh trái tốt, làm sáng Danh Ngài.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải sống đời sống sinh trái tốt, phản ánh chân lý và tình yêu của Chúa, và cẩn thận xem xét trái của những người rao giảng Lời Ngài, để tránh bị lừa dối, như Lời Ngài phán: “Vậy, hỡi những người yêu dấu! Chúng ta có các lời hứa ấy, thì chúng ta hãy làm cho sạch chính mình khỏi mọi sự dơ bẩn của xác thịt và của thần trí, làm trọn sự nên thánh trong sự kính sợ Thiên Chúa.” (II Cô-rinh-tô 7:1).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 7:15-20 dạy chúng con về sự khôn ngoan trong việc nhận biết tiên tri giả và sống đời sống sinh trái tốt để tôn vinh Danh Ngài. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus trong việc hướng dẫn chúng con phân biệt chân lý của Lẽ Thật và sự giả dối, đồng thời kêu gọi chúng con sống nhất quán với đức tin. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con nhận biết những lời dạy giả dối, sống đời sống sinh trái tốt, và làm sáng Danh Ngài qua mọi hành động.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 7:15-20 Bài Giảng Trên Núi – Cách Nhận Biết Tiên Tri Giả
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Con xin Cha tiếp tục ban ơn, vùa giúp gia đình con để chúng con sống đẹp lòng Ngài hơn, để chúng con được rao giảng Tin Lành của Ngài qua đời sống thực tế. Con cảm tạ ơn Cha!
Con xin Cha cũng ban ơn trên việc học Lời Ngài của con lúc này. Con tạ ơn Ngài!
15 Hãy coi chừng những tiên tri giả, những kẻ mang lốt chiên đến với các ngươi, nhưng bề trong chúng là những chó sói hay cắn xé.
Thưa Cha, con hiểu đây là lời Cha, qua Chúa Jesus mà khuyên dạy chúng con cẩn thận trước một điều gây hại cho chúng con. Đó là chúng con phải coi chừng những kẻ mang danh là tiên tri của Chúa, mang danh là người rao truyền lời và ý muốn của Chúa nhưng không phải. Vì nếu chúng con không cẩn thận, mà tin theo họ thì sẽ bị họ dẫn dắt đi sai lạc khỏi đường lối của Ngài.
16 Các ngươi sẽ nhận biết chúng bởi những trái của chúng. Có bao giờ người ta hái những trái nho từ những bụi gai, hoặc hái những trái vả từ những bụi tật lê?
17 Vậy, mỗi cây tốt sinh trái tốt nhưng cây xấu sinh trái xấu.
18 Cây tốt không thể sinh trái xấu, cây xấu cũng không sinh trái tốt.
19 Bất cứ cây nào chẳng sinh trái tốt thì phải bị đốn xuống, và bị ném vào lửa.
20 Vậy, bởi những trái của chúng các ngươi sẽ nhận biết chúng.
Thưa Cha, Ngài dạy coi chừng những tiên tri giả thì Ngài cũng dạy phương cách nhận biết tiên tri giả để coi chừng, đó là nhìn vào đời sống của họ. Nếu họ ham thích tội lỗi, sống trong tội thì không phải thật là tiên tri của Chúa. Vì tiên tri của Chúa thì phải thánh khiết, sợ phạm tội, nếu lỡ phạm tội thì phải biết nhanh chóng ăn năn và cẩn thận để không phạm lại.
Con học được rằng Ngài bảo chúng con làm điều gì thì Ngài cũng dạy dỗ, ban năng lực, giúp sức để chúng con làm được. Chỉ cần chúng con cẩn thận làm đúng như lời Ngài dạy thì sẽ làm được.
Thưa Cha, lời Ngài có dạy rằng ai xin sẽ được. Con xin Ngài giúp gia đình con hết lòng kính sợ Ngài. Dù con đã xin nhiều và vẫn thường xin nhưng con vẫn muốn xin Ngài cho đến khi điều ấy thành hiện thực.
Thưa Cha, lời Ngài có khuyên:
"Vậy các anh chị em là những người được chọn của Đức Chúa Trời, là những người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót! Hãy mặc lấy sự từ ái, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại!" (Cô-lô-se 3:12).
Con hiểu rằng Ngài đã bảo mặc thì tất nhiên chúng con phải mặc được, vì Ngài không bảo chúng con làm điều gì mà chúng con không thể làm. Nhưng con thấy con vẫn chưa mặc được những mỹ đức mà Ngài bảo chúng con mặc. Con tha thiết cầu xin Cha thương xót mà giúp con. Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
12/08/2025
***
Ma-thi-ơ 7:15-20 Bài Giảng Trên Núi – Cách Nhận Biết Tiên Tri Giả
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha trên trời của con, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì mọi vinh quang tôn quý duy thuộc về Ngài cho đến đời đời. Con nguyện xin Ngài cho con được dằm thắm trong Lời Ngài, mãi được ăn nuốt Lời Ngài, và vui hưởng phước hạnh trong Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài!
15 Hãy coi chừng những tiên tri giả, những kẻ mang lốt chiên đến với các ngươi, nhưng bề trong chúng là những chó sói hay cắn xé.
16 Các ngươi sẽ nhận biết chúng bởi những trái của chúng. Có bao giờ người ta hái những trái nho từ những bụi gai, hoặc hái những trái vả từ những bụi tật lê?
17 Vậy, mỗi cây tốt sinh trái tốt nhưng cây xấu sinh trái xấu.
18 Cây tốt không thể sinh trái xấu, cây xấu cũng không sinh trái tốt.
19 Bất cứ cây nào chẳng sinh trái tốt thì phải bị đốn xuống, và bị ném vào lửa.
20 Vậy, bởi những trái của chúng các ngươi sẽ nhận biết chúng.
Kính thưa Chúa, tiên tri giả ngày nay đầy dẫy thế gian, những sự giảng dạy bẻ cong Lời Chúa để dẫn dắt người khác xa rời lẽ thật. Con thật cảm tạ ơn Chúa đã mở đường dẫn con về với Hội Thánh thật của Ngài, có người chăn canh giữ linh hồn mình, được ăn nuốt những thức ăn tinh tuyền mười mấy năm nay. Con cảm tạ ơn Ngài qua người chăn dạy dỗ chúng con dựa trên Thánh Kinh để nhận biết các tiên tri giả và bảo vệ chúng con tránh khỏi tà giáo. Đó là một số ít trong những điều vô cùng quý giá, phước hạnh mà Chúa ban cho con. Con nguyện xin Ngài ban ơn, thêm sức cho con để mọi hành vi, lời nói, thái độ của mình trong đời sống luôn là những bông trái lành cho nhà của Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa, con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
***
Ma-thi-ơ 7:15-20 Bài Giảng Trên Núi – Cách Nhận Biết Tiên Tri Giả
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài trong giờ này. Con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Ma-thi-ơ 7:15-20.
15 Hãy coi chừng những tiên tri giả, những kẻ mang lốt chiên đến với các ngươi, nhưng bề trong chúng là những chó sói hay cắn xé.
16 Các ngươi sẽ nhận biết chúng bởi những trái của chúng. Có bao giờ người ta hái những trái nho từ những bụi gai, hoặc hái những trái vả từ những bụi tật lê?
17 Vậy, mỗi cây tốt sinh trái tốt nhưng cây xấu sinh trái xấu.
18 Cây tốt không thể sinh trái xấu, cây xấu cũng không sinh trái tốt.
19 Bất cứ cây nào chẳng sinh trái tốt thì phải bị đốn xuống, và bị ném vào lửa.
20 Vậy, bởi những trái của chúng các ngươi sẽ nhận biết chúng.
Thưa Cha, con hiểu một trong những hiểm họa lớn mà con dân Chúa phải đối diện chính là tiên tri giả. Họ là những người đến với chúng con trong diện mạo đạo mạo của người tin kính Chúa, tỏ ra có sự hiểu biết về Lời của Ngài, nhưng đó chỉ là con người bên ngoài của họ. Họ nguy hiểm bởi sự dạy dỗ của họ khiến cho người ta xa rời Lẽ Thật, nếp sống của họ khiến các con chiên nghĩ Lời Chúa chỉ là lý thuyết đạo đức nhưng không thể thực hiện được, họ biến những người nghe theo họ trở nên con cái của hỏa ngục gấp hai họ.
Thưa Cha, con hiểu rằng sự hiểu biết về Lẽ Thật của mỗi người là khác nhau, với những người mới đến với Chúa, hay còn thiếu hiểu biết về Lời của Ngài thì sẽ khó mà nhận ra những sự bẻ cong Lời Chúa của các tiên tri giả. Thế nhưng nhìn cách sống của một người mà người ta sẽ dễ dàng nhận ra bản chất thật của người ấy. Thái độ, cách cư xử, hành vi, lối sống, lời nói của một người chính là bông trái, là kết quả tỏ ra của con người bên trong. Một người có Chúa thật sự, sẽ không làm ra những việc trái với bản tính công chính, yêu thương, thánh khiết của Chúa. Một người dù có có sự hiểu biết Lời Chúa đến đâu, nhưng nếp sống của họ "đầy dẫy mọi sự: không công chính, tà dâm, ý xấu, tham lam, ác dữ; chan chứa những điều ganh ghét, giết người, cãi lẫy, gian trá, thói xấu, nói lén; gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ; dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót." (Rô-ma 1:29-31) thì người ấy không thể nào là người của Đức Chúa Trời, họ chỉ là tiên tri giả, là sói đội lốt chiên mà thôi. Chúng con cần tránh xa những người như thế, và không tiếp nhận sự giảng giải Lời Chúa từ những người như vậy.
Thưa Cha, con hiểu rằng chúng con cũng cần nhìn vào bông trái của chính mình để tự tra xét xem, mình đang là một cây tốt hay một cây xấu đang choáng chỗ trong vườn của Ngài. Cảm tạ Chúa vì sự từ ái và khoan nhẫn của Ngài trên chúng con. Nguyện kính xin Chúa gìn giữ con, giúp con kết nhiều trái lành trong nhà của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
29/08/2025
***
Ma-thi-ơ 7:15-20 Bài Giảng Trên Núi – Cách Nhận Biết Tiên Tri Giả
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Ngài lời tôn vinh và cảm tạ. Con cảm tạ ơn Chúa về buổi sớm mai khi con vừa thức dậy, Lời Ngài trong Thi Thiên 23 khiến lòng con vui thỏa và được an ủi trong tình yêu thương ngọt ngào của Ngài.
Con cũng cảm tạ Chúa về những sự dạy dỗ Ngài ban cho con. Khi ngắm nhìn loài bọ ngựa hoa trong hình, con thấy nó giống như một bông hoa lan tuyệt đẹp, nhiều côn trùng đã bị lừa bởi vẻ bề ngoài kiều diễm của nó. Hình ảnh đó khiến con nhớ lại một trải nghiệm của chính mình cách đây khá lâu.
Ngày ấy, có mấy người đến thuê căn phòng nhỏ dưới nhà con. Họ ăn mặc rất lịch sự, quần tây áo sơ mi bỏ trong quần, cổ đeo thẻ nhân viên, tay cầm kẹp hồ sơ xanh trông rất chuyên nghiệp. Họ nói rằng mình đi giới thiệu và bán dầu gội đầu, đúng vào thời điểm những sản phẩm mới như Sunsilk, Clear… đang được nhiều người ưa chuộng.
Thế nhưng một tối, khi đi ngang qua phòng họ, rèm cửa kéo chưa hết. Con vô cùng bất ngờ khi thấy những “nhân viên lịch sự” ấy đang trộn bột giặt cùng một vài chất khác vào một chiếc nồi lớn. Hôm trước họ hỏi mượn con một chiếc muôi, giờ con mới biết họ dùng để múc hỗn hợp này, sau khi đã được nấu sôi và để nguội, hỗn hợp được đóng vào từng chai với nhãn hiệu dầu gội nổi tiếng đang thịnh hành. Mỗi chai chỉ đổ khoảng hai phần ba hỗn hợp, phần còn lại họ châm thêm dầu gội thật bên trên, khi nhìn bên ngoài và dùng lúc đầu thì không thể phân biệt thật – giả.
Con bàng hoàng nghĩ, không biết đã có biết bao nhiêu người bị lừa bởi vẻ ngoài “trí thức và lịch sự” ấy. Họ chỉ ở mỗi nơi chừng mười lăm hai mươi ngày rồi chuyển đi ngay, không để lại dấu vết.
Kính thưa Chúa!
Khi đọc lời Ngài trong Ma-thi-ơ 7:15-20, một lần nữa con được nhắc nhở phải cẩn thận trước những tiên tri giả – những người giống như “chó sói mang lốt chiên”. Họ có thể nói những lời nghe rất thuộc linh, làm những việc có vẻ rất đạo đức, nhưng bên trong lại chỉ nhằm tìm lợi ích riêng và gây hại cho bầy chiên.
Chúa dạy rằng chúng con có thể nhận biết họ “bởi trái” – nghĩa là bởi kết quả đời sống. Trái cây phản ánh bản chất của cây, cũng như việc làm và cách sống phản ánh tấm lòng. Một tấm lòng thật sự được biến đổi bởi thánh linh sẽ sinh ra tình yêu thương, sự khiêm nhường, trung tín và sự vâng phục Lời Chúa.
Ngược lại, một tấm lòng gian ác sẽ lộ ra qua sự chia rẽ, giả hình, và ích kỷ.
Con tra xét lại chính mình và suy ngẫm làm sao để đời sống sinh ra “trái tốt” cho Chúa, không thể mang danh là người có Chúa nhưng hành động thì không phản ánh bản chất của Ngài? Câu “cây tốt không thể sinh trái xấu, cây xấu cũng không sinh trái tốt” cho con thấy sự cần thiết phải sống nhất quán giữa đức tin và hành động.
Lời cảnh báo “cây không sinh trái tốt sẽ bị đốn xuống và ném vào lửa” nhắc con rằng sự giả hình và không kết quả sẽ dẫn đến hậu quả nặng nề. Con cần để Đức Thánh Linh soi xét tấm lòng, và xin Ngài giúp con sống chân thật, sinh ra những trái lành đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Qua đó, con học được rằng: Phân biệt tiên tri giả không phải để định tội, nhưng để giữ đức tin vững vàng, tránh bị lừa dối, và quan trọng hơn hết, để chính con sống kết quả cho Ngài.
Lạy Chúa yêu thương!
Con cảm tạ ơn Chúa vì Lời Ngài đã nhắc nhở con phải tỉnh thức trước những sự giả dối và phải nhìn vào kết quả của đời sống. Xin Chúa giúp con không chỉ mang danh theo Ngài, mà thật sự sống một đời sống sinh ra trái lành, phản ánh bản chất của Ngài. Xin cho con có tấm lòng khiêm nhường để luôn xét lại chính mình, và xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con trong mọi bước đi, để con không rơi vào giả hình nhưng sống đẹp lòng Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Ma-thi-ơ 7:15-20 Bài Giảng Trên Núi – Cách Nhận Biết Tiên Tri Giả
15 Hãy coi chừng những tiên tri giả, những kẻ mang lốt chiên đến với các ngươi, nhưng bề trong chúng là những chó sói hay cắn xé.
16 Các ngươi sẽ nhận biết chúng bởi những trái của chúng. Có bao giờ người ta hái những trái nho từ những bụi gai, hoặc hái những trái vả từ những bụi tật lê?
17 Vậy, mỗi cây tốt sinh trái tốt nhưng cây xấu sinh trái xấu.
18 Cây tốt không thể sinh trái xấu, cây xấu cũng không sinh trái tốt.
19 Bất cứ cây nào chẳng sinh trái tốt thì phải bị đốn xuống, và bị ném vào lửa.
20 Vậy, bởi những trái của chúng các ngươi sẽ nhận biết chúng.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con có thời gian phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Đức Chúa Jesus ban ơn thêm sức trên con. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con, ban cho con những bài học quý giá từ Ngài và ban cho con sự khôn sáng để áp dụng Lời Ngài vào trong đời sống của con. Con cảm tạ ơn Ngài. Giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 7:15-20 như sau:
Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong bước đường theo Chúa của chúng con, không những chúng con phải đối diện với Sa-tan và những thiên sứ phạm tội mà còn phải đối diện với những tay sai của chúng, đó là những kẻ mang danh Chúa, tự nhận mình là người chăn bầy chiên của Chúa nhưng đời sống lại thuộc về Sa-tan, là những sói đội lốt chiên, vào bầy chiên để cắn xé, giảng dạy sai lạc, làm gương xấu cho bầy chiên.
Họ không nuôi dưỡng chiên bằng Lời Hằng Sống của Thiên Chúa để bầy chiên được lớn khỏe trưởng thành mà họ nuôi chiên bằng những thức ăn dẫn đến sự chết. Con cảm tạ Ngài đã ban chúng con Lời Chúa, chúng con có Đức Thánh Linh dẫn dắt. Qua Thánh Kinh mà Chúa dạy chúng con cách nhận biết những tiên tri giả, những giáo sư giả để tránh xa. Ngài dạy chúng con nhìn kết quả qua đời sống của những người xưng tiên tri, giáo sư ấy để nhận biết họ là tiên tri giả, giáo sư giả hay là người chăn chân thật mà Chúa dùng để chăn dắt chúng con.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đã phán những lẽ thật rất gần gũi với mỗi chúng con. Mà mỗi chúng con nhìn vào cây cối trong tự nhiên cũng biết được, đó là một trái tốt được sinh ra bởi cây tốt, bởi trái sẽ nuôi dưỡng bởi cây, nếu cây hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng thì chất dinh dưỡng ấy sẽ đem nuôi quả và quả sinh ra ấy là quả tốt.
Còn ngược lại nếu trái từ một cây xấu thì có nghĩa là cây đó cũng là cây xấu, èo uột.
Thưa Cha! Lời dạy của Đức Chúa Jesus không những giúp chúng con phân biệt được những tiên tri giả, giáo sư giả, những anh chị em cùng Cha giả dối mà còn giúp chúng con nhìn nhận được chính mình. Vì đôi khi chúng con nhìn rõ người khác nhưng lại không nhìn rõ chính mình, bởi nhiều khi tự mình lừa dối mình. Sự tự suy xét những lời nói, suy nghĩ, hành động của chúng con để chúng con nhận biết mình có đang là cây tốt hay cũng là những cây xấu mà Đức Chúa Jesus sẽ chặt bỏ và ném vào lửa để chúng con kịp thời ăn năn.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con để mỗi ngày con trở nên trọn vẹn đẹp lòng Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
***