Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 7:21-29 Bài Giảng Trên Núi – Cần Làm Theo Lời Chúa

Ma-thi-ơ 7:21-29 Bài Giảng Trên Núi – Cần Làm Theo Lời Chúa

Hôm nay, ngày 06/08/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 7:21-29.

21 Chẳng phải ai nói với Ta: "Lạy Chúa! Lạy Chúa!" Thì người ấy sẽ vào trong Vương Quốc Trời. Nhưng người làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên các tầng trời.
22 Trong ngày đó, nhiều người sẽ thưa với Ta: "Lạy Chúa! Lạy Chúa! Chúng tôi chẳng từng nhân danh Ngài nói tiên tri sao? Nhân danh Ngài trừ quỷ sao? Nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ sao?"
23 Khi ấy, Ta sẽ khẳng định với họ: Ta chẳng hề biết các ngươi! Hãy lui ra khỏi Ta! Hỡi những kẻ làm ác!
24 Vậy, bất cứ ai nghe những lời phán này của Ta và làm theo chúng, Ta sẽ ví người ấy như một người khôn sáng, người đã xây nhà của mình trên vầng đá.
25 Mưa lớn đã sa xuống, nước lụt đã đến, cuồng phong đã thổi, xô động nhà ấy. Nhưng nó đã không sụp đổ, vì đã được đặt nền trên vầng đá.
26 Ai nghe những lời phán này của Ta mà không làm theo chúng, người ấy sẽ bị ví như một người dại, người đã xây nhà của mình trên cát.
27 Mưa lớn đã sa xuống, nước lụt đã đến, cuồng phong đã thổi, xô động nhà ấy, thì nó sụp đổ và sự sụp đổ của nó là lớn."
28 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus kết thúc các lời phán ấy, đám đông đã bị ngạc nhiên về sự giảng dạy của Ngài.
29 Vì Ngài đã dạy họ như có thẩm quyền, không như các thầy thông giáo. {Thầy thông giáo là người phụ trách sao chép Thánh Kinh và giảng dạy Thánh Kinh trong Do-thái Giáo.}

Gợi Ý Suy Ngẫm:

1. Tại sao việc chỉ nói "Lạy Chúa! Lạy Chúa!" lại không đủ để được vào Vương Quốc Trời? Điều gì mới thực sự quan trọng?
2. Những người trong câu 22 đã làm nhiều việc "thuộc linh" nhưng vẫn bị Đức Chúa Jesus từ chối. Vậy, mối quan hệ thật với Chúa là gì?
3. Sự khác biệt giữa "người khôn sáng" và "người dại" trong ví dụ của Đức Chúa Jesus là gì? Tại sao việc "làm theo" lại quan trọng hơn việc chỉ "nghe"?
4. Những "cơn bão" trong đời sống (thử thách, khó khăn) có thể bộc lộ điều gì về nền tảng đức tin của chúng ta?
5. Đức Chúa Jesus dạy "như có thẩm quyền" khác với các thầy thông giáo như thế nào? Điều này cho thấy gì về bản chất lời dạy của Ngài?
6. Làm thế nào chúng ta có thể phân biệt giữa việc "biết về Chúa" và việc "thực sự biết Chúa"?
7. Tại sao đoạn Thánh Kinh này lại kết thúc Bài Giảng Trên Núi? Thông điệp chính mà Đức Chúa Jesus muốn để lại là gì?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Hãy tự kiểm tra xem đời sống hàng ngày của bạn có phản ánh những lời dạy của Đức Chúa Jesus không, thay vì chỉ dừng lại ở việc tham gia các hoạt động trong Hội Thánh.
2. Thực hành "làm theo ý muốn của Cha" bằng cách tìm hiểu và tuân theo những nguyên tắc trong Thánh Kinh trong các quyết định hàng ngày.
3. Xây dựng nền tảng đức tin vững chắc bằng cách dành thời gian học hỏi và áp dụng lời Chúa, đặc biệt khi cuộc sống êm ả, để chuẩn bị cho những thử thách.
4. Khi gặp khó khăn hoặc thử thách, hãy nhìn đó như cơ hội để kiểm tra xem đức tin của mình có thực sự dựa trên "vầng đá" hay chỉ là "cát".
5. Phát triển thói quen không chỉ đọc hoặc nghe Lời Chúa mà còn suy ngẫm cách áp dụng những lời dạy đó vào từng tình huống cụ thể trong cuộc sống.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl041-bai-giang-tren-nui-su-nhan-biet-tien-tri-gia-va-su-vang-phuc/

Có 7 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
07/08/2025 08:35

Ma-thi-ơ 7:21-29 - Bài Giảng Trên Núi – Cần Làm Theo Lời Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

21 Chẳng phải ai nói với Ta: "Lạy Chúa! Lạy Chúa!" Thì người ấy sẽ vào trong Vương Quốc Trời. Nhưng người làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên các tầng trời.

Lời răn dạy của Đức Chúa Jesus Christ cũng là lời cảnh báo cho người nào tỏ lòng tôn kính Chúa qua môi miệng: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Nhưng lòng người không thật sự tôn kính Ngài thì đó là kẻ giả hình, chỉ tôn xưng danh Chúa mà không sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời, ấy là kẻ phạm thêm tội nói dối. Nhưng ai làm theo ý muốn của Cha Đức Chúa Jesus, Đấng ở trên các tầng trời, là người nghe theo, xưng danh Chúa ra trước thiên hạ, và hành động theo Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời, là người trọn vẹn trước sự hiện diện của Chúa.

22 Trong ngày đó, nhiều người sẽ thưa với Ta: "Lạy Chúa! Lạy Chúa! Chúng tôi chẳng từng nhân danh Ngài nói tiên tri sao? Nhân danh Ngài trừ quỷ sao? Nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ sao?"

Chúa cũng cảnh báo cho những người sẽ thưa với Ngài trong ngày phán xét rằng: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Và họ đã nhân danh Ngài làm ra những việc làm tưởng chừng thánh thiện, như nói tiên tri, trừ quỷ, làm ra nhiều phép lạ. Đây là những việc làm thuộc linh mà họ kiêu hãnh, không đẹp lòng Đức Chúa Trời, bởi việc làm của họ chỉ hướng vinh quang vào bản thân mình.

23 Khi ấy, Ta sẽ khẳng định với họ: Ta chẳng hề biết các ngươi! Hãy lui ra khỏi Ta! Hỡi những kẻ làm ác!

Trong giờ phán xét cuối cùng, Chúa sẽ khẳng định với những người chỉ tôn vinh Ngài bằng môi miệng, kể công với Chúa về những việc làm tưởng chừng tốt lành, nhưng Ngài dứt khoát từ chối họ cách công khai rằng: “Ta chẳng hề biết các người! hãy lui ra khỏi Ta! Hỡi những kẻ làm ác! Chúa không xét về những việc làm lớn lao, mà là tấm lòng thành tâm, vâng phục Ngài. Bài học cho con dân Chúa về sự cẩn thận làm theo ý Chúa, cân nhắc, đắn đo từng việc nhỏ nhất theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh.

24 Vậy, bất cứ ai nghe những lời phán này của Ta và làm theo chúng, Ta sẽ ví người ấy như một người khôn sáng, người đã xây nhà của mình trên vầng đá.
25 Mưa lớn đã sa xuống, nước lụt đã đến, cuồng phong đã thổi, xô động nhà ấy. Nhưng nó đã không sụp đổ, vì đã được đặt nền trên vầng đá.

Đức Chúa Jesus Christ kêu gọi bất cứ ai nghe những lời phán của Ngài và làm theo, thì Ngài sẽ ví người ấy như một người khôn sáng, người đã xây nhà của mình trên vầng đá vững chắc, là nền tảng đức tin qua sự nghe và trung tín sống theo Lời Ngài. Dù mưa lớn đã sa xuống, nước lụt đã đến, cuồng phong đã thổi, xô động nhà ấy, nhưng nó đã không sụp đổ, vì đã được đặt nền trên vầng đá.

Bài học cho con dân Chúa là hãy luôn giữ vững đức tin trong hoạn nạn, thử thách cho đến cuối cùng, sẵn sàng đối diện với những nghịch cảnh Chúa cho phép xảy đến trong những ngày còn ở nơi cõi tạm thế gian này.

26 Ai nghe những lời phán này của Ta mà không làm theo chúng, người ấy sẽ bị ví như một người dại, người đã xây nhà của mình trên cát.
27 Mưa lớn đã sa xuống, nước lụt đã đến, cuồng phong đã thổi, xô động nhà ấy, thì nó sụp đổ và sự sụp đổ của nó là lớn."

Trái lại, ai nghe những lời phán này của Chúa mà không làm theo, thì người ấy bị ví như một người dại, người đã xây nhà của mình trên cát. Điều này nhấn mạnh về người luôn nghe giảng, học Thánh Kinh đều đặn nhưng không áp dụng, sống theo Lời Chúa thì đức tin người ấy không vững vàng, mà Chúa gọi là người dại. Nhà được xây trên cát thì khi mưa lớn đã sa xuống, nước lụt đã đến, cuồng phong đã thổi, xô động nhà ấy, thì nó sẽ sụp đổ, và sự sụp đổ của nó là lớn. Chúa dùng hình ảnh hai ngôi nhà, một là nó được xây trên vầng đá vững chắc, thì dù có bị tác động như thế nào, nó vẫn đứng vững; và hai là ngôi nhà được xây trên cát thì ắt nó sẽ sập bất cứ lúc nào. Cũng vậy, người có đức tin vững mạnh và sống theo Lời Chúa thì có thể giữ vững đức tin trước mọi nghịch cảnh; và người có đức tin nhưng không áp dụng vào trong đời sống hằng ngày cách kết quả, thì ắt sẽ bị đi vào sự chết đời đời.

28 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus kết thúc các lời phán ấy, đám đông đã bị ngạc nhiên về sự giảng dạy của Ngài.
29 Vì Ngài đã dạy họ như có thẩm quyền, không như các thầy thông giáo. {Thầy thông giáo là người phụ trách sao chép Thánh Kinh và giảng dạy Thánh Kinh trong Do-thái Giáo.}

Khi Đức Chúa Jesus kết thúc lời phán ấy, thì dân chúng đã ngạc nhiên, cảm nhận sâu sắc sự dạy dỗ của Ngài. Vì Ngài đã dạy họ bằng thẩm quyển của Thiên Chúa, chứ không như các thầy thông giáo thường giảng dạy trong Do-thái giáo. Đức Chúa Jesus dạy dỗ dân Do-thái bằng thẩm quyền của chính Ngài, không dựa vào bất cứ lời dạy dỗ nào từ người khác; không như các thầy thông giáo chỉ giảng dạy theo những điều đã được trích trong Thánh Kinh Cựu Ước.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này là phần kết luận bài giảng trên núi của Đức Chúa Jesus, khuyến khích con dân Chúa không chỉ nghe, nhưng hãy làm theo Lời Chúa. Chúa đã chỉ ra sự khác biệt giữa người khôn sáng, tin và thực hành Lời Ngài; và kẻ dại dột chỉ tôn thờ Chúa qua hình thức bề ngoài.

Bài học dạy con hãy nghe, tin theo Lời Chúa qua hành động cụ thể, để được trở nên người khôn sáng, xây nhà của mình trên vầng đá vững chắc; nhận biết Đấng quyền năng tối thượng, Ngài luôn hiện diện bên con, giúp con tôn cao và làm theo lời Ngài.

Nguyện Chúa ban ơn, cho con thêm năng lực, giúp con luôn tăng trưởng đời sống đức tin, sẵn sàng vâng phục và làm theo Lời Ngài trong mọi hoàn cảnh, tự kiểm tra xem đời sống hằng ngày của mình có đúng với lời dạy của Đức Chúa Jesus không, thay vì chỉ dừng lại ở việc tham gia các hoạt động trong Hội Thánh, để con luôn được ở trong ơn cứu rỗi cho đến cuối cùng. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

***


Dương Quang Trung
07/08/2025 08:48

Ma-thi-ơ 7:21-29 Bài Giảng Trên Núi – Cần Làm Theo Lời Chúa

Hôm nay, ngày 06/08/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, cái chân bị đau của con đã đỡ nhiều. Sáng nay con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 7:21-29.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

21 Chẳng phải ai nói với Ta: "Lạy Chúa! Lạy Chúa!" Thì người ấy sẽ vào trong Vương Quốc Trời. Nhưng người làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên các tầng trời.
22 Trong ngày đó, nhiều người sẽ thưa với Ta: "Lạy Chúa! Lạy Chúa! Chúng tôi chẳng từng nhân danh Ngài nói tiên tri sao? Nhân danh Ngài trừ quỷ sao? Nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ sao?"
23 Khi ấy, Ta sẽ khẳng định với họ: Ta chẳng hề biết các ngươi! Hãy lui ra khỏi Ta! Hỡi những kẻ làm ác!
24 Vậy, bất cứ ai nghe những lời phán này của Ta và làm theo chúng, Ta sẽ ví người ấy như một người khôn sáng, người đã xây nhà của mình trên vầng đá.
25 Mưa lớn đã sa xuống, nước lụt đã đến, cuồng phong đã thổi, xô động nhà ấy. Nhưng nó đã không sụp đổ, vì đã được đặt nền trên vầng đá.
26 Ai nghe những lời phán này của Ta mà không làm theo chúng, người ấy sẽ bị ví như một người dại, người đã xây nhà của mình trên cát.
27 Mưa lớn đã sa xuống, nước lụt đã đến, cuồng phong đã thổi, xô động nhà ấy, thì nó sụp đổ và sự sụp đổ của nó là lớn."
28 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus kết thúc các lời phán ấy, đám đông đã bị ngạc nhiên về sự giảng dạy của Ngài.
29 Vì Ngài đã dạy họ như có thẩm quyền, không như các thầy thông giáo. {Thầy thông giáo là người phụ trách sao chép Thánh Kinh và giảng dạy Thánh Kinh trong Do-thái Giáo.}

Những điều con học được:

Kính thưa Chúa,

1. Con hiểu rằng: Nếu chỉ nói "Lạy Chúa! Lạy Chúa!" là không đủ để được vào Vương Quốc Trời vì đức tin phải thể hiện qua việc làm, qua sự vâng lời, làm theo (Gia-cơ 2:17-26). Điều đó mới thực sự quan trọng. Đây là bài học thấm thía nhất khi con còn trong giáo hội, chỉ cần nghe mà không làm theo mà vẫn cứ tưởng như mình đã được cứu. Chỉ khi ra khỏi đó thì mọi việc con đã thấy rõ ràng. Con cảm tạ Chúa.

2. Những người trong câu 22 đã làm nhiều việc "thuộc linh" nhưng vẫn bị Đức Chúa Jesus từ chối. Vậy, mối quan hệ thật với Chúa là phải “làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên các tầng trời”. Cảm tạ Chúa.

3. Sự khác biệt giữa "người khôn sáng""người dại" trong ví dụ của Đức Chúa Jesus là việc “làm theo”. Việc "làm theo" lại quan trọng hơn việc chỉ "nghe" vì đức tin không có việc làm thì đức tin chết (Gia-cơ 2:26). Cảm tạ Chúa.

4. Những "cơn bão" trong đời sống (thử thách, khó khăn) có thể bộc lộ những ý chí không vững chắc về nền tảng đức tin của chúng con trên linh trình theo Ngài. Dù cho bão lớn, giông mạnh con vẫn phải vững vàng kiên định. Con bị tai nạn ngã (té) xe, chân đau kinh khủng, muốn chết cho hết đau. Nhưng con tin Chúa không bỏ con mà “bồng ẵm con” trong vòng tay yêu thương của Ngài. Đúng vậy, chỉ sau 1 ngày, cơn đau đã dịu lại. Cảm tạ Chúa.

5. Đức Chúa Jesus dạy "như có thẩm quyền" vì Lời Ngài là Lời Thiên Chúa, đến từ trời, khác với các thầy thông giáo chỉ là người trên đất. Điều này cho thấy bản chất lời dạy của Ngài là Lời có sức mạnh, có quyền năng thay đổi lòng người (II Ti-mô-thê 3:15-17). Cảm tạ Chúa.

6. Để phân biệt giữa việc "biết về Chúa" là chỉ có “nghe”. Còn việc "thực sự biết Chúa" là vâng lời và làm theo. Nhờ vậy, Chúa ban cho con “thần trí của Đấng Christ” mà thực sự biết Ngài. Cảm tạ Chúa.

7. Đoạn Thánh Kinh này kết thúc Bài Giảng Trên Núi vì phần cơ bản là “nghe và làm theo” đã được Ngài bày tỏ, và đó cũng là Thông điệp chính mà Đức Chúa Jesus muốn để lại cho mỗi chúng con. Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,

1. Con sẽ tự kiểm tra xem đời sống hàng ngày của con có phản ánh những lời dạy của Đức Chúa Jesus không, thay vì chỉ dừng lại ở việc tham gia các hoạt động trong Hội Thánh. Con cảm tạ Chúa.

2. Con sẽ thực hành "làm theo ý muốn của Cha" bằng cách tìm hiểu và tuân theo những nguyên tắc trong Thánh Kinh trong các quyết định hàng ngày. Con cảm tạ Chúa.

3. Con sẽ xây dựng nền tảng đức tin vững chắc bằng cách dành thời gian học hỏi và áp dụng lời Chúa, đặc biệt khi cuộc sống êm ả, để chuẩn bị cho những thử thách. Con cảm tạ Chúa.

4. Khi gặp khó khăn hoặc thử thách, con nhìn đó như cơ hội để kiểm tra xem đức tin của mình có thực sự dựa trên "vầng đá" hay chỉ là những điều con học được.

5. Con phát triển thói quen không chỉ đọc hoặc nghe Lời Chúa mà còn suy ngẫm cách áp dụng những lời dạy đó vào từng tình huống cụ thể trong cuộc sống. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

***


Trần Thị Tâm
07/08/2025 14:22

Ma-thi-ơ 7:21-29 – Bài Giảng Trên Núi: Cần Làm Theo Lời Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Thành Tín và Đầy Quyền Năng, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày Ngài ban cho chúng con cơ hội để nghe và làm theo Lời Ngài, sống trong sự vâng phục để bước vào Vương Quốc Trời. Chúng con ngợi tôn Ngài vì đã sai Con Một là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng dạy chúng con rằng chỉ những ai làm theo ý muốn của Cha mới được vào Vương Quốc Ngài, và rằng đời sống chúng con phải được xây dựng trên nền tảng vững chắc của Lời Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống không chỉ nghe mà còn thực hành Lời Chúa, để đời sống chúng con đứng vững trước mọi thử thách. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong tư tưởng, lời nói, hay hành động của chúng con, đặc biệt là khi chúng con chỉ nói về đức tin mà không sống vâng phục ý muốn Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 7:21-29.

21 Chẳng phải ai nói với Ta: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” Thì người ấy sẽ vào trong Vương Quốc Trời. Nhưng người làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên các tầng trời.
22 Trong ngày đó, nhiều người sẽ thưa với Ta: “Lạy Chúa! Lạy Chúa! Chúng tôi chẳng từng nhân danh Ngài nói tiên tri sao? Nhân danh Ngài trừ quỷ sao? Nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ sao?”
23 Khi ấy, Ta sẽ khẳng định với họ: Ta chẳng hề biết các ngươi! Hãy lui ra khỏi Ta! Hỡi những kẻ làm ác!

Câu 21-23: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus dạy rằng, không phải ai xưng nhận Ngài bằng lời nói như “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” một cách sáo rỗng hoặc hình thức đều được vào Vương Quốc Trời, mà chỉ những ai thực sự làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Ngài cảnh báo rằng nhiều người có thể làm những việc lớn lao nhân danh Ngài, nhưng nếu đời sống họ không vâng phục ý muốn Chúa, không làm theo Lẽ Thật, họ sẽ bị Ngài từ chối, vì Ngài “chẳng hề biết” họ, tức là họ không có đức tin thật. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng và công chính của Đức Chúa Jesus trong việc nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ thật với Ngài, được thể hiện qua sự vâng phục và đời sống công chính, chứ không chỉ qua lời nói hay hành động bề ngoài.

Chúng con học được rằng: Chúng con phải sống vâng phục ý muốn của Đức Chúa Cha, xây dựng mối quan hệ thật với Chúa qua sự làm theo Lời Ngài, như Lời Ngài phán: “Ai có các điều răn của Ta và vâng giữ chúng, ấy là người yêu Ta. Người nào yêu Ta sẽ được yêu bởi Cha Ta và Ta sẽ yêu người, và tỏ chính mình Ta cho người.” (Giăng 14:21).

24 Vậy, bất cứ ai nghe những lời phán này của Ta và làm theo chúng, Ta sẽ ví người ấy như một người khôn sáng, người đã xây nhà của mình trên vầng đá.
25 Mưa lớn đã sa xuống, nước lụt đã đến, cuồng phong đã thổi, xô động nhà ấy. Nhưng nó đã không sụp đổ, vì đã được đặt nền trên vầng đá.
26 Ai nghe những lời phán này của Ta mà không làm theo chúng, người ấy sẽ bị ví như một người dại, người đã xây nhà của mình trên cát.
27 Mưa lớn đã sa xuống, nước lụt đã đến, cuồng phong đã thổi, xô động nhà ấy, thì nó sụp đổ và sự sụp đổ của nó là lớn.”

Câu 24-27: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus dùng hình ảnh hai người xây nhà để minh họa sự khác biệt giữa người khôn sáng và người dại. Người khôn sáng nghe và làm theo Lời Ngài, xây đời sống trên nền đá vững chắc là Đức Chúa Jesus, nên đứng vững trước mọi thử thách. Ngược lại, người dại chỉ nghe mà không làm theo, xây đời sống trên cát, nên sụp đổ khi gặp bão tố. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng và tình yêu của Đức Chúa Jesus trong việc kêu gọi chúng con không chỉ nghe Lời Ngài mà còn thực hành, để đời sống chúng con đứng vững trước mọi khó khăn. Chúng con học được rằng: Chúng con phải xây dựng đời sống trên nền tảng vững chắc của Lời Chúa, làm theo những gì Ngài dạy, như Lời Ngài phán: “Nhưng ai xây trên nền ấy với vàng, bạc, những đá quý, những loại gỗ, cỏ khô, rơm rạ, thì công việc của mỗi người sẽ được tỏ ra. Vì ngày đến sẽ công bố nó; vì nó sẽ được bày tỏ ra trong lửa, và lửa sẽ xét nghiệm phẩm chất công việc của mỗi người sẽ là.” (I Cô-rinh-tô 3:12-13).

28 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus kết thúc các lời phán ấy, đám đông đã bị ngạc nhiên về sự giảng dạy của Ngài.
29 Vì Ngài đã dạy họ như có thẩm quyền, không như các thầy thông giáo.

Câu 28-29: Chúng con hiểu rằng, khi Đức Chúa Jesus kết thúc Bài Giảng Trên Núi, đám đông ngạc nhiên vì Ngài dạy với thẩm quyền, khác với các thầy thông giáo chỉ dựa vào truyền thống. Lời dạy của Ngài mang quyền năng và chân lý từ Đức Chúa Trời, kêu gọi sự vâng phục và biến đổi đời sống, thay đổi bản chất bên trong con người. Qua đó, chúng con thấy uy quyền và tình yêu của Đức Chúa Jesus trong việc dẫn dắt chúng con đến với chân lý và đời sống vâng phục.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải kính trọng và vâng theo lời dạy của Đức Chúa Jesus, vì Ngài là Đấng có thẩm quyền tối cao từ Đức Chúa Trời.

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 7:21-29 dạy chúng con về tầm quan trọng của sự vâng phục ý muốn Ngài và xây dựng đời sống trên nền tảng vững chắc của Lời Chúa. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus trong việc hướng dẫn chúng con không chỉ nghe mà còn làm theo Lời Ngài, để đời sống chúng con đứng vững trước mọi thử thách. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhu, và đức tin để chúng con sống vâng phục ý muốn Ngài, xây dựng đời sống trên vầng đá là Đức Chúa Jesus, và làm sáng Danh Ngài qua mọi hành động.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Đồng Thị Nghĩa
13/08/2025 23:24

Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 7:21-29 Bài Giảng Trên Núi – Cần Làm Theo Lời Chúa

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con xin Cha bổ sức cho con. Sao con thấy người con cứ như muốn rụng ra vậy. Xác thịt loài người thật là yếu đuối. Cảm tạ Cha vì con có Ngài, được Ngài chăm sóc, giữ gìn, thêm sức cho con, con được có Ngài làm vầng đá vững chắc cho con dựa nương. Tạ ơn Cha ban những cơn gió mát thổi vào phòng con qua cửa sổ, thật nhẹ nhàng dễ chịu. Giờ này xin Cha ban ơn trên việc học Lời Ngài của con. Con tạ ơn Ngài!

24 Vậy, bất cứ ai nghe những lời phán này của Ta và làm theo chúng, Ta sẽ ví người ấy như một người khôn sáng, người đã xây nhà của mình trên vầng đá.
25 Mưa lớn đã sa xuống, nước lụt đã đến, cuồng phong đã thổi, xô động nhà ấy. Nhưng nó đã không sụp đổ, vì đã được đặt nền trên vầng đá.
26 Ai nghe những lời phán này của Ta mà không làm theo chúng, người ấy sẽ bị ví như một người dại, người đã xây nhà của mình trên cát.
27 Mưa lớn đã sa xuống, nước lụt đã đến, cuồng phong đã thổi, xô động nhà ấy, thì nó sụp đổ và sự sụp đổ của nó là lớn."

Thưa Cha, chủ đề con suy ngẫm hôm nay nhắc con rằng cần cẩn thận làm theo Lời Chúa. Có bao nhiêu người trên đời họ tin cậy vào những triết lý này nọ, chăm chỉ làm theo nhưng ích lợi chẳng bao nhiêu và không lâu dài, chưa kể có nhiều triết lý khi càng làm theo thì càng thiệt hại, bởi nó không là chân lý. Còn chúng con đã có Lời Ngài, là chân lý, là nguồn của sự khôn sáng, là năng lực giúp chúng con sống thánh khiết, yêu thương, bình an... thì chúng con nên tạ ơn Ngài mà làm theo đúng Lời Ngài.

Con tạ ơn Cha cho con bài học hôm nay. Xin Cha giúp con luôn cẩn thận làm theo Lời Ngài. Con tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
13/08/2025

***


Nguyễn Thị Mơ
09/09/2025 18:09

Ma-thi-ơ 7:21-29 Bài Giảng Trên Núi – Cần Làm Theo Lời Chúa

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về một ngày trôi qua trong ơn quan phòng của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng, ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được những sự dạy dỗ trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Ma-thi-ơ 7:21-29.

Kính thưa Chúa!
Khi đọc đoạn Thánh Kinh này, con nhận ra rằng, chỉ nói “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” thôi thì chưa đủ để làm môn đồ thật của Ngài. Chúa Jesus nhìn thấu tấm lòng con, và Ngài muốn thấy sự vâng phục chứ không chỉ là lời nói hay những việc làm bề ngoài.

Ngày mới biết Chúa trong giáo hội, cùng mọi người đi nhóm, cầu nguyện, thậm chí hầu việc Chúa… nhưng trong lòng con vẫn gợn lên một điều gì đó chưa ổn, khi đọc Lời Chúa, bản thân con cảm nhận trong tiềm thức rằng những điều đó chỉ là hình thức. Sâu thẳm trong con vẫn khao khát kiếm tìm điều gì đó lớn hơn thế.

Cảm tạ Chúa cho con gặp được người chăn qua những bài giảng. Trong con òa vỡ khi nhận ra chính Ngài cũng khao khát con bước vào mối quan hệ mật thiết sống động giữa con và Ngài. Ngài muốn con có được cuộc sống sung mãn thỏa vui trong sự đắc thắng tội lỗi, và để có được điều đó thì con phải bắt đầu bằng sự vâng phục. Nếu đời sống hằng ngày con không làm theo ý muốn Cha, thì tất cả trở nên vô nghĩa.

Chúa Jesus không chỉ muốn con biết về Ngài” mà là “thực sự biết Ngài” trong mối quan hệ gần gũi, yêu thương và vâng phục. Đức tin thật không chỉ thể hiện qua công việc, mà qua sự thay đổi bên trong và đời sống kết quả bởi thánh linh.

Mỗi ngày, con bắt đầu khao khát muốn bước đi trong sự vâng phục Ngài, để Lời Chúa không chỉ ở tai và tâm trí, mà trở thành hơi thở và hành động trong đời sống.

Lời Chúa cũng nhắc nhở con về những cơn bão thử nghiệm xem nền tảng con đứng trên là gì. Nếu dựa trên Lời Chúa, con sẽ đứng vững. Nếu dựa trên cảm xúc, con người, hay việc làm bề ngoài, con sẽ sụp đổ.

Thử thách bày tỏ chất lượng thật của đức tin, cho thấy con có thật sự tin và vâng theo Chúa hay chỉ tin hời hợt. Các thầy thông giáo dạy dựa trên truyền thống, trích dẫn luật lệ, uy tín của người đi trước.

Đức Chúa Jesus dạy với thẩm quyền trực tiếp, bởi vì Ngài chính là Lời Đức Chúa Trời và là Con Đức Chúa Trời. Điều này cho thấy: Lời Ngài không chỉ là sự giải thích luật, mà là sự mạc khải sống động của chính Đức Chúa Trời. Lời Ngài cũng giúp con phân biệt giữa việc biết về Chúa” và việc thực sự biết Chúa.

Biết về Chúa: chỉ là kiến thức tôn giáo, học hỏi, tham dự nhóm, nghe giảng. Thực sự biết Chúa: là kinh nghiệm cá nhân trong mối tương giao, qua cầu nguyện, nghe tiếng Chúa, vâng phục Ngài trong từng quyết định trong đời sống con. Giống như biết về một người nổi tiếng qua sách báo khác với việc có quan hệ cá nhân với người đó.

Con cảm tạ ơn Chúa về thông điệp mà Ngài dạy dỗ con. Con học được rằng, đức tin thật không phải ở lời nói hay việc làm bề ngoài, mà là tấm lòng vâng phục đối với Đức Chúa Trời.

Nghe và làm theo Lời Chúa chính là nền tảng vững chắc cho cuộc đời thuộc linh. Đây là lời kết luận đầy quyền năng mà con cần phải ghi nhớ để làm theo mỗi ngày.

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Phạm Trịnh Minh Anh
10/09/2025 21:15

Ma-thi-ơ 7:21-29 Bài Giảng Trên Núi – Cần Làm Theo Lời Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được yên tĩnh đến với Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Chúa dạy dỗ, và thánh hóa con.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Ma-thi-ơ 7:21-29.

21 Chẳng phải ai nói với Ta: "Lạy Chúa! Lạy Chúa!" Thì người ấy sẽ vào trong Vương Quốc Trời. Nhưng người làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên các tầng trời.
22 Trong ngày đó, nhiều người sẽ thưa với Ta: "Lạy Chúa! Lạy Chúa! Chúng tôi chẳng từng nhân danh Ngài nói tiên tri sao? Nhân danh Ngài trừ quỷ sao? Nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ sao?"
23 Khi ấy, Ta sẽ khẳng định với họ: Ta chẳng hề biết các ngươi! Hãy lui ra khỏi Ta! Hỡi những kẻ làm ác!

Thưa Cha, con hiểu rằng người sẽ vào trong Vương Quốc Trời là những người thật sự sống và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, chứ không phải những người chỉ biết nói mà thôi. Đức Chúa Jesus gọi những người trên môi miệng lúc nào cũng nói Lạy Chúa! Lạy Chúa!, nhân danh Ngài để làm nhiều điều, kể cả phép lạ và trừ quỷ nhưng không làm theo các điều răn của Chúa, là những kẻ làm ác. Vì Chúa là thiện, nên người nào không làm theo ý muốn tốt lành của Chúa, thì tất nhiên những việc làm của họ đều là gian ác cả, dù môi miệng họ có nói gì đi nữa.

24 Vậy, bất cứ ai nghe những lời phán này của Ta và làm theo chúng, Ta sẽ ví người ấy như một người khôn sáng, người đã xây nhà của mình trên vầng đá.
25 Mưa lớn đã sa xuống, nước lụt đã đến, cuồng phong đã thổi, xô động nhà ấy. Nhưng nó đã không sụp đổ, vì đã được đặt nền trên vầng đá.
26 Ai nghe những lời phán này của Ta mà không làm theo chúng, người ấy sẽ bị ví như một người dại, người đã xây nhà của mình trên cát.
27 Mưa lớn đã sa xuống, nước lụt đã đến, cuồng phong đã thổi, xô động nhà ấy, thì nó sụp đổ và sự sụp đổ của nó là lớn."

Thưa Cha, con hiểu rằng, đức tin của chúng con được xây trên nền tảng của Đấng Christ, bằng những việc chúng con tin và làm ra trong danh của Ngài, y theo Lời Ngài. Có như vậy thì đức tin của chúng con mới ngày càng vững chắc, vì đức tin không có việc làm thì tự nó sẽ chết. Người nói tin Chúa, môi miệng xưng danh Ngài ra, và cho dù trong lòng người ấy thật sự tin như vậy, nhưng nếu người ấy cứ không làm theo những điều mình tin, thì sớm muộn gì đức tin của người ấy cũng sụp đổ, và sự sụp đổ của nó là lớn, vì người ấy sẽ rất khó trong việc tìm lại niềm tin đơn sơ ban đầu của mình.

Con cảm tạ Chúa đã dìu dắt con từng bước theo Ngài, ở trong Ngài con làm được những điều mà bên ngoài Ngài con không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm được. Ngài giúp đức tin con được thêm lên khi bước đi trong sự vâng phục Ngài, khi được nhìn thấy kết quả của việc làm theo ý muốn của Ngài, kinh nghiệm được sự tể trị tốt lành của Ngài trên đời sống của con.

28 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus kết thúc các lời phán ấy, đám đông đã bị ngạc nhiên về sự giảng dạy của Ngài.
29 Vì Ngài đã dạy họ như có thẩm quyền, không như các thầy thông giáo. {Thầy thông giáo là người phụ trách sao chép Thánh Kinh và giảng dạy Thánh Kinh trong Do-thái Giáo.}

Thưa Cha, con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đã phán dạy những sự dạy dỗ trên trong thẩm quyền của Thiên Chúa. Lời của Ngài là Lời Hằng Sống đến từ Thiên Chúa Toàn Năng, có năng lực cứu mọi kẻ tin và làm theo. Khi chúng con làm theo ý muốn của Chúa, là chúng con ở trong Ngài, thuộc về Ngài, thì lời chia sẻ, làm chứng của chúng con cũng có thẩm quyền và năng lực như Chúa của chúng con. Còn những người giảng dạy Lời Chúa nhưng lại pha trộn những lý lẽ của loài người thì họ chỉ giống như các thầy thông giáo ngày xưa, dù bỏ thời gian nghiên cứu Thánh Kinh, để dạy dỗ người khác, nhưng lời dạy của họ không khiến người có tội nhận biết tội lỗi mình để ăn năn và nhận được sự cứu rỗi, lắm khi còn khiến người nghe rơi vào những giáo lý sai trật, xa rời lẽ thật mà bị hư mất.

Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa giúp con luôn đầu phục mọi ý muốn của Ngài, sống và làm theo mọi điều mà Ngài muốn nơi con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
10/09/2025

***


Trần Hữu Tường
20/10/2025 16:31

Ma-thi-ơ 7:21-29 Bài Giảng Trên Núi – Cần Làm Theo Lời Chúa

21 Chẳng phải ai nói với Ta: "Lạy Chúa! Lạy Chúa!" Thì người ấy sẽ vào trong Vương Quốc Trời. Nhưng người làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên các tầng trời.
22 Trong ngày đó, nhiều người sẽ thưa với Ta: "Lạy Chúa! Lạy Chúa! Chúng tôi chẳng từng nhân danh Ngài nói tiên tri sao? Nhân danh Ngài trừ quỷ sao? Nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ sao?"
23 Khi ấy, Ta sẽ khẳng định với họ: Ta chẳng hề biết các ngươi! Hãy lui ra khỏi Ta! Hỡi những kẻ làm ác!
24 Vậy, bất cứ ai nghe những lời phán này của Ta và làm theo chúng, Ta sẽ ví người ấy như một người khôn sáng, người đã xây nhà của mình trên vầng đá.
25 Mưa lớn đã sa xuống, nước lụt đã đến, cuồng phong đã thổi, xô động nhà ấy. Nhưng nó đã không sụp đổ, vì đã được đặt nền trên vầng đá.
26 Ai nghe những lời phán này của Ta mà không làm theo chúng, người ấy sẽ bị ví như một người dại, người đã xây nhà của mình trên cát.
27 Mưa lớn đã sa xuống, nước lụt đã đến, cuồng phong đã thổi, xô động nhà ấy, thì nó sụp đổ và sự sụp đổ của nó là lớn."
28 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus kết thúc các lời phán ấy, đám đông đã bị ngạc nhiên về sự giảng dạy của Ngài.
29 Vì Ngài đã dạy họ như có thẩm quyền, không như các thầy thông giáo. {Thầy thông giáo là người phụ trách sao chép Thánh Kinh và giảng dạy Thánh Kinh trong Do-thái Giáo.}

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ Chúa!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con hiểu rằng chỉ những ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì mới được vào Vương Quốc Trời chứ không phải những ai nói: "Lạy Chúa! Lạy Chúa!" thì sẽ được vào. Trong ngày phán xét, sẽ có những người thưa với Chúa rằng họ từng nhân danh Chúa nói tiên tri, đuổi quỷ và làm nhiều phép lạ. Nhưng Chúa phán với họ rằng, Chúa chẳng biết họ bao giờ, họ là những kẻ làm ác và họ phải bị vào hỏa ngục. Con hiểu rằng, những kẻ như vậy họ chỉ mang danh của Chúa nhưng họ không làm theo Lời Chúa, họ chỉ dùng Đạo của Chúa để phục vụ cho mục đích riêng của họ, nên mặc dù họ nhân danh Chúa làm việc này, việc kia nhưng Chúa chẳng biết họ bao giờ.

Thưa Cha, con hiểu rằng những người nghe và làm theo Lời Chúa, họ là những người khôn sáng, họ sẽ được vững vàng trong đức tin, như việc xây nhà trên đá. Khi có khó khăn, thử thách đến dù có lớn đi chăng nữa nhưng vẫn luôn đứng vững. Còn những người nghe Lời Chúa mà không làm theo là những người dại, đức tin của họ sẽ không vững vàng như việc xây nhà trên cát. Khi thử thách, khó khăn đến thì họ sẽ dễ mất đức tin và hậu quả của việc mất đức tin đó là lớn.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện con luôn biết áp dụng những điều Chúa dạy vào trong đời sống của mình để đức tin luôn được vững vàng. A-men! Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
20/10/20220

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ