Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 8:1-13 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Phong Hủi, Đức Tin Lớn của Một Viên Đội Trưởng

Ma-thi-ơ 8:1-13 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Phong Hủi, Đức Tin Lớn của Một Viên Đội Trưởng

Hôm nay, ngày 07/08/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 8:1-13.

1 Khi Ngài đã xuống khỏi núi, các đoàn dân đông đã theo Ngài.
2 Này, một người phong hủi đã đến, thờ phượng Ngài, thưa rằng: "Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi sạch."
3 Đức Chúa Jesus đã đưa tay ra, chạm người, phán rằng: "Ta muốn, hãy sạch đi!" Tức thì, sự phong hủi của người đã được sạch.
4 Đức Chúa Jesus phán với người: "Hãy giữ, ngươi chớ nói với ai; nhưng hãy đi, tỏ mình cho thầy tế lễ, và dâng của lễ mà Môi-se đã truyền để làm chứng cho họ."
5 Khi Đức Chúa Jesus đã vào đến trong Thành Ca-bê-na-um, một viên đội trưởng đã đến với Ngài, kêu xin Ngài,
6 thưa rằng: "Lạy Chúa, tôi tớ của tôi nằm trong nhà, bị bại liệt, đau đớn lắm."
7 Đức Chúa Jesus phán với người: "Ta sẽ đến, chữa lành nó."
8 Viên đội trưởng đã đáp lời, thưa rằng: "Lạy Chúa, tôi chẳng đáng để Ngài đến dưới mái nhà của tôi. Nhưng chỉ hãy phán một lời thì tôi tớ của tôi sẽ được lành.
9 Vì tôi là người ở dưới thẩm quyền, có những quân lính dưới tôi. Tôi bảo người này: "Hãy đi!" Thì người đi. Bảo người kia: "Hãy đến!" Thì người đến. Bảo tôi tớ của tôi: "Hãy làm việc này!" Thì người làm."
10 Đức Chúa Jesus đã nghe, lấy làm lạ, và phán với những người đi theo rằng: "Thật, Ta nói với các ngươi, Ta chưa thấy đức tin lớn như vậy trong I-sơ-ra-ên.
11 Ta nói với các ngươi rằng, nhiều người từ đông phương và tây phương sẽ đến, ngồi với Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp trong Vương Quốc Trời.
12 Nhưng những con của vương quốc sẽ bị ném ra ngoài, vào chốn tối tăm. Tại đó sẽ có sự khóc lóc và sự nghiến răng."
13 Đức Chúa Jesus phán với viên đội trưởng: "Hãy đi! Theo như ngươi đã tin, điều ấy đã được thành cho ngươi." Tôi tớ của người đã được lành trong chính giờ ấy.

Gợi Ý Suy Ngẫm:

1. Tại sao người phong hủi dám đến gần Đức Chúa Jesus mặc dù xã hội thời đó tránh xa họ? Điều gì đã thúc đẩy lòng tin của ông?
2. Ý nghĩa của việc Đức Chúa Jesus "chạm" vào người phong hủi thay vì chỉ nói lời chữa lành từ xa?
3. Tại sao Đức Chúa Jesus lại bảo người được chữa lành "chớ nói với ai" nhưng vẫn yêu cầu đi tỏ mình cho thầy tế lễ?
4. Viên đội trưởng La-mã hiểu khái niệm "thẩm quyền" như thế nào và tại sao điều này lại làm Đức Chúa Jesus "lấy làm lạ"?
5. Đức tin của viên đội trưởng được thể hiện qua thái độ khiêm nhường ra sao? Tại sao ông cảm thấy mình "chẳng đáng"?
6. Ý nghĩa của lời Đức Chúa Jesus về "nhiều người từ đông phương và tây phương" sẽ vào Vương Quốc Trời?
7. Sự tương phản giữa đức tin của viên đội trưởng ngoại bang và "những con của vương quốc" nói lên điều gì?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Học hỏi từ người phong hủi: Dù hoàn cảnh khó khăn, hãy duy trì lòng tin và can đảm đến gần Đức Chúa Jesus với những nhu cầu cá nhân.
2. Thực hành sự khiêm nhường như viên đội trưởng: Nhận ra rằng, chúng ta không xứng đáng nhận ân điển, nhưng tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa.
3. Phát triển đức tin dựa trên sự hiểu biết về quyền phép của Đức Chúa Jesus: Tin rằng lời Ngài có quyền năng thay đổi mọi hoàn cảnh.
4. Tuân theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Jesus ngay cả khi không hiểu hết lý do, như người phong hủi đã làm, khi được dặn đi gặp thầy tế lễ.
5. Quan tâm đến người khác như viên đội trưởng lo lắng cho tôi tớ: Sử dụng vị thế và ảnh hưởng của mình để cầu xin Chúa cho những người xung quanh.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl042-duc-chua-jesus-tai-thanh-ca-be-na-um-phan-3/

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl054-duc-chua-jesus-tai-thanh-ca-be-na-um-phan-4/

Có 7 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
07/08/2025 13:54

Ma-thi-ơ 8:1-13 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Phong Hủi, Đức Tin Lớn của Một Viên Đội Trưởng

Hôm nay, ngày 07/08/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, sáng nay con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 8:1-13.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Khi Ngài đã xuống khỏi núi, các đoàn dân đông đã theo Ngài.
2 Này, một người phong hủi đã đến, thờ phượng Ngài, thưa rằng: "Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi sạch."
3 Đức Chúa Jesus đã đưa tay ra, chạm người, phán rằng: "Ta muốn, hãy sạch đi!" Tức thì, sự phong hủi của người đã được sạch.
4 Đức Chúa Jesus phán với người: "Hãy giữ, ngươi chớ nói với ai; nhưng hãy đi, tỏ mình cho thầy tế lễ, và dâng của lễ mà Môi-se đã truyền để làm chứng cho họ."
5 Khi Đức Chúa Jesus đã vào đến trong Thành Ca-bê-na-um, một viên đội trưởng đã đến với Ngài, kêu xin Ngài,
6 thưa rằng: "Lạy Chúa, tôi tớ của tôi nằm trong nhà, bị bại liệt, đau đớn lắm."
7 Đức Chúa Jesus phán với người: "Ta sẽ đến, chữa lành nó."
8 Viên đội trưởng đã đáp lời, thưa rằng: "Lạy Chúa, tôi chẳng đáng để Ngài đến dưới mái nhà của tôi. Nhưng chỉ hãy phán một lời thì tôi tớ của tôi sẽ được lành.
9 Vì tôi là người ở dưới thẩm quyền, có những quân lính dưới tôi. Tôi bảo người này: "Hãy đi!" Thì người đi. Bảo người kia: "Hãy đến!" Thì người đến. Bảo tôi tớ của tôi: "Hãy làm việc này!" Thì người làm."
10 Đức Chúa Jesus đã nghe, lấy làm lạ, và phán với những người đi theo rằng: "Thật, Ta nói với các ngươi, Ta chưa thấy đức tin lớn như vậy trong I-sơ-ra-ên.
11 Ta nói với các ngươi rằng, nhiều người từ đông phương và tây phương sẽ đến, ngồi với Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp trong Vương Quốc Trời.
12 Nhưng những con của vương quốc sẽ bị ném ra ngoài, vào chốn tối tăm. Tại đó sẽ có sự khóc lóc và sự nghiến răng."
13 Đức Chúa Jesus phán với viên đội trưởng: "Hãy đi! Theo như ngươi đã tin, điều ấy đã được thành cho ngươi." Tôi tớ của người đã được lành trong chính giờ ấy.

Phần con suy ngẫm:
Kính thưa Chúa,

1. Con hiểu rằng, người phong hủi dám đến gần Đức Chúa Jesus mặc dù xã hội thời đó tránh xa họ vì người này có ham muốn lớn là được giải thoát khỏi bệnh phong hủi đã đeo bám ông và ông tin vào quyền năng và tình yêu thương của Chúa để giải cứu và chữa lành cho ông. Cảm tạ Chúa. Chúng con cũng cần có đức tin “vững lập” vào quyền năng và tình yêu của Ngài vì Ngài là “Đấng Giải Cứu” chúng con (Thi Thiên 18:2; I Ti-mô-thê 4:10) ra khỏi gông cùm của tội lỗi và chữa lành chúng con cả tâm linh và thân thể. Cảm tạ Chúa.

2. Con hiểu rằng: Ý nghĩa của việc Đức Chúa Jesus "chạm" vào người phong hủi thay vì chỉ nói lời chữa lành từ xa là Ngài bày tỏ tình yêu thương chân thành, thông cảm với nỗi đau của người bệnh, chứ không chỉ qua Lời phán từ xa. Người đời thường ngại và tránh việc chạm vào người ô uế. Còn Ngài là Thiên Chúa, nên quyền năng của Ngài đụng chạm vào đâu thì được thánh hóa lập tức. Cảm tạ Chúa. Con vẫn nhớ tới bài Thánh Ca “Chạm lòng con” và đó cũng là điều ước mong, khao khát của mỗi con dân Chúa, được Ngài chạm vào để những sự thánh hóa, những sự kỳ diệu từ Ngài được truyền sang con. A-men! Ha-lê-lu-gia.

3. Con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus lại bảo người được chữa lành "chớ nói với ai" vì Chúa đến thế gian với công việc chính yếu là rao giảng Tin Lành để họ có đức tin nơi Ngài, để nhận được ơn cứu rỗi, nhưng vẫn yêu cầu đi tỏ mình cho thầy tế lễ để được trở về cùng cộng đồng con dân Chúa theo luật Môi-se. Cảm tạ Chúa.

4. Con hiểu rằng: Viên đội trưởng La Mã hiểu khái niệm "thẩm quyền" mang tính dây chuyền, theo chiều dọc, từ trên xuống dưới. Đức Chúa Jesus "lấy làm lạ" về đức tin của người này, dù chỉ là người ngoại, chỉ được nghe về Chúa qua người khác, được coi là điều hiếm gặp. Thực tế phũ phàng nhiều người I-sơ-ra-ên được chính Ngài truyền giảng mà vẫn thờ ơ.

5. Con hiểu rằng: Đức tin của viên đội trưởng được thể hiện qua thái độ khiêm nhường khi ông nói "Lạy Chúa, tôi chẳng đáng để Ngài đến dưới mái nhà của tôi. Nhưng chỉ hãy phán một lời thì tôi tớ của tôi sẽ được lành". Ông cảm thấy mình "chẳng đáng" nhận được ân điển, vì ông cảm nhận bản thân chỉ là con người tội lỗi, xấu xa và ông tin vào lòng thương xót của Chúa. Cảm tạ Chúa.

6. Con hiểu rằng, ý nghĩa của lời Đức Chúa Jesus về "nhiều người từ đông phương và tây phương" sẽ vào Vương Quốc Trời là Chúa muốn nói về những dân ngoại khi họ có đức tin nơi Chúa. Còn những người mang danh là dân I-sơ-ra-ên lại không có đức tin nơi Ngài thì họ sẽ bị vào nơi có “khóc lóc” và “nghiến răng”.

7. Con hiểu rằng, sự tương phản giữa đức tin của viên đội trưởng ngoại bang và "những con của vương quốc" nói lên sự công chính của Chúa khi Ngài là Đấng Phán Xét. Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,

1. Con học hỏi từ người phong hủi: Dù hoàn cảnh khó khăn, hãy duy trì lòng tin và can đảm đến gần Đức Chúa Jesus với những nhu cầu cá nhân của chính mình và của người khác. Con cảm tạ Chúa.

2. Con thực hành sự khiêm nhường như viên đội trưởng: Nhận ra rằng, chúng ta không xứng đáng nhận ân điển, nhưng tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Con cảm tạ Chúa.

3. Con sẽ phát triển đức tin dựa trên sự hiểu biết về quyền phép của Đức Chúa Jesus: Con tin rằng Lời Ngài có quyền năng thay đổi mọi hoàn cảnh. Con cảm tạ Chúa.

4. Con sẽ tuân theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Jesus ngay cả khi không hiểu hết lý do, như người phong hủi đã làm, khi được dặn đi gặp thầy tế lễ. Con cảm tạ Chúa.

5. Con sẽ quan tâm đến người khác như viên đội trưởng lo lắng cho tôi tớ: Con sử dụng vị thế và ảnh hưởng của mình để cầu xin Chúa cho những người xung quanh. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

Ngày 07/08/2025

***


Đặng Thái Học
08/08/2025 07:59

Ma-thi-ơ 8:1-13  Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Phong Hủi, Đức Tin Lớn của Một Viên Đội Trưởng

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

1 Khi Ngài đã xuống khỏi núi, các đoàn dân đông đã theo Ngài.
2 Này, một người phong hủi đã đến, thờ phượng Ngài, thưa rằng: "Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi sạch."
3 Đức Chúa Jesus đã đưa tay ra, chạm người, phán rằng: "Ta muốn, hãy sạch đi!" Tức thì, sự phong hủi của người đã được sạch.
4 Đức Chúa Jesus phán với người: "Hãy giữ, ngươi chớ nói với ai; nhưng hãy đi, tỏ mình cho thầy tế lễ, và dâng của lễ mà Môi-se đã truyền để làm chứng cho họ."

Sau bài giảng trên núi, tiếng đồn về sự giảng dạy đầy quyền năng của Chúa đã lan truyền ra nhiều nơi, nên khi Ngài xuống khỏi núi, các đoàn dân đông đã theo Ngài. Bỗng có một người bị phong hủi đã đến, thờ phượng Chúa, tỏ lòng muốn Ngài làm cho sạch chứng bệnh, dù theo luật pháp Môi-se, người mắc bệnh phong hủi là ô uế, phải cách ly, không được phép đến gần mọi người. Tuy nhiên, người bệnh này đã bỏ qua luật đó, liều mình đến với Chúa bởi đức tin vào quyền năng chữa lành của Ngài, bỏ qua rào cản xã hội và luật lệ thời bấy giờ. Thấy người bệnh có lòng khao khát được chữa lành, Đức Chúa Jesus đã đưa tay ra, chạm vào người bệnh, phán rằng: "Ta muốn, hãy sạch đi!" Tức thì, chứng phong hủi của người đã được sạch. Bởi lòng thương xót mà Chúa sẵn sàng cứu giúp người bệnh, lập tức chữa lành cho người, thể hiện quyền năng cao cả của Ngài. Đức Chúa Jesus phán với người bệnh hủi rằng: "Hãy giữ, ngươi chớ nói với ai; nhưng hãy đi, tỏ mình cho thầy tế lễ, và dâng của lễ mà Môi-se đã truyền để làm chứng cho họ." Chúa truyền lệnh cho người bệnh đã được chữa lành hãy giữ kín, đừng nói cho ai biết, vì Ngài không muốn cho dân chúng tôn vinh Chúa chỉ qua phép lạ chữa lành chứng bệnh thuộc thể, mà vượt trên điều đó là sự chữa lành thuộc linh. Người bệnh đã được chữa lành phải tỏ mình cho thầy tế lễ, để được xác nhận mình đã sạch bệnh, trở về với cộng đồng, đồng thời dâng của lễ mà Môi-se đã truyền để làm chứng hợp pháp cho dân Do-thái về phép lạ chữa lành trước các lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ.

5 Khi Đức Chúa Jesus đã vào đến trong Thành Ca-bê-na-um, một viên đội trưởng đã đến với Ngài, kêu xin Ngài,
6 thưa rằng: "Lạy Chúa, tôi tớ của tôi nằm trong nhà, bị bại liệt, đau đớn lắm."
7 Đức Chúa Jesus phán với người: "Ta sẽ đến, chữa lành nó."
8 Viên đội trưởng đã đáp lời, thưa rằng: "Lạy Chúa, tôi chẳng đáng để Ngài đến dưới mái nhà của tôi. Nhưng chỉ hãy phán một lời thì tôi tớ của tôi sẽ được lành.
9 Vì tôi là người ở dưới thẩm quyền, có những quân lính dưới tôi. Tôi bảo người này: "Hãy đi!" Thì người đi. Bảo người kia: "Hãy đến!" Thì người đến. Bảo tôi tớ của tôi: "Hãy làm việc này!" Thì người làm."
10 Đức Chúa Jesus đã nghe, lấy làm lạ, và phán với những người đi theo rằng: "Thật, Ta nói với các ngươi, Ta chưa thấy đức tin lớn như vậy trong I-sơ-ra-ên.

Khi Đức Chúa Jesus đã vào trong Thành Ca-bê-na-um, một viên đội trưởng đã đến, kêu xin Chúa, và thưa rằng: "Lạy Chúa, tôi tớ của tôi nằm trong nhà, bị bại liệt, đau đớn lắm." Viên đội trưởng thuộc chính quyền La-mã, nhưng ông tỏ lòng khiêm nhường, tôn trọng, đến với Chúa, cầu khẩn Ngài với tấm lòng thương xót kẻ tôi tớ, hạ cấp của mình đang nằm liệt trong nhà, đau đớn lắm. Trước lời khẩn xin của viên đại đội trưởng, Chúa đã nhậm lời, Ngài hứa sẽ đến chữa lành cho nó, bởi viên đại đội trưởng tin vào quyền năng tối cao của Chúa, mà ngay cả dân Do-thái cũng không hiểu rõ thẩm quyền thiên thượng của Ngài.

Viên đội trưởng đã thể hiện thái độ khiêm nhường trước Chúa, dù là người có chức quyền trong xã hội, nhưng ông biết mình chẳng đáng để Chúa đến dưới mái nhà của mình, vì ông là người ngoại, nhưng chỉ xin Chúa hãy phán một lời, thì kẻ hạ cấp của ông sẽ được lành. Qua thái độ hạ mình cung kính cùng đức tin mạnh mẽ của viên đội trưởng, cùng sự so sánh chức quyền của mình trong xã hội, khi ông ra lệnh cho cấp dưới phải vâng theo, thì đương nhiên lời phán của một Đấng có quyền năng tối thượng còn có hiệu lực cao hơn biết bao. Đức Chúa Jesus nghe thấy những lời thỉnh cầu của viên đội trưởng như vậy, thì Ngài lấy làm lạ, và phán với những người đi theo Ngài rằng: "Thật, Ta nói với các ngươi, Ta chưa thấy đức tin lớn như vậy trong I-sơ-ra-ên." Đây là lời gợi mở cho dân Do-thái, dân tuyển của Chúa nhận biết Ngài, vì chẳng có mấy ai như dân viên đội trưởng – dân ngoại mà có đức tin mạnh mẽ như vậy.

11 Ta nói với các ngươi rằng, nhiều người từ đông phương và tây phương sẽ đến, ngồi với Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp trong Vương Quốc Trời.
12 Nhưng những con của vương quốc sẽ bị ném ra ngoài, vào chốn tối tăm. Tại đó sẽ có sự khóc lóc và sự nghiến răng."

Đức Chúa Jesus Christ thẳng thắn nói cho dân Do-thái biết rằng, nhiều người từ đông phương và tây phương sẽ đến, ngồi với Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp trong Vương Quốc Trời, là các dân ngoại tin theo Chúa, trung tín bước đi theo đường lối của Ngài, thì sẽ được vào Nước Trời, thừa hưởng cơ nghiệp đời đời trên thiên đàng. Nhưng những con mà Đức Chúa Trời đã chọn, biệt riêng cho Ngài mà không tin kính, vâng phục Chúa thì sẽ không được ở trong ơn cứu rỗi, bị ném vào chốn hư mất, nơi sẽ có sự khóc lóc, nghiến răng cho đến đời đời. Đây là lời cảnh báo nghiêm trọng, không chỉ cho dân Do-thái, nhưng còn đối với những người mang danh Chúa mà không thờ phượng Ngài bằng Lẽ Thật đã được bày tỏ trong Thánh Kinh.

13 Đức Chúa Jesus phán với viên đội trưởng: "Hãy đi! Theo như ngươi đã tin, điều ấy đã được thành cho ngươi." Tôi tớ của người đã được lành trong chính giờ ấy.

Bởi đức tin mạnh mẽ của viên đội trưởng, Đức Chúa Jesus đã tiếp nhận, Ngài phán với người rằng: "Hãy đi! Theo như ngươi đã tin, điều ấy đã được thành cho ngươi." Tôi tớ của viên sỹ quan đã được lành trong chính giờ ấy. Bài học cho con dân Chúa về đức tin vào quyền năng cao cả của Ngài trong mọi sự, đặc biệt là trong hoàn cảnh khẩn cấp, thì Chúa sẽ đáp ứng, làm thành lời cầu xin của chúng con, như Ngài đã chữa lành cho người lính của viên đại đội trưởng kia cách siêu nhiên vậy.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này nói về sự kiện Đức Chúa Jesus chữa lành người bệnh phong hủi, đức tin lớn của một viên đội trưởng. Sự trực tiếp chữa lành người bệnh phong hủi và chữa lành chứng bại liệt cho người lính bởi đức tin lớn của viên chỉ huy đại đội. Dù ông là dân ngoại, có quyền lực nhưng với thái độ hạ mình, khiêm nhường, tin Chúa có thể chữa lành, chỉ cần qua một lời phán của Ngài, người bệnh đã được chữa lành hoàn toàn.

Bài học dạy con hãy thật sự đặt lòng tin cậy, phó thác cho Chúa những nhu cầu qua lời cầu nguyện phải lẽ, thì Ngài sẽ ban ơn thương xót, đáp lời, và làm thành theo thánh ý Ngài. Con cũng học được tấm lòng tôn kính Chúa, tin cậy vào lời phán của Ngài với thái độ khiêm nhường; và sẵn sàng làm chứng cho người chưa biết Chúa về những phép lạ Ngài đã làm ra, chữa lành người phong hủi, và người lính bị bại liệt của viên sỹ quan này.

Con nguyện học theo tấm gương từ người phong hủi về sự can đảm, đến gần Đức Chúa Jesus, trình dâng lên Ngài những nhu cầu cá nhân; thực hành sự khiêm nhường trước Chúa như viên đội trưởng; duy trì và phát triển đưc tin dựa trên sự hiểu biết về quyền năng thay đổi mọi hoàn cảnh của Chúa; tuân theo sự hướng dẫn của Ngài trong mọi hoàn cảnh; và quan tâm đến người khác như viên đội trưởng đối với hạ cấp của mình. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

***


Trần Thị Tâm
08/08/2025 09:21

Ma-thi-ơ 8:1-13 – Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Phong Hủi, Đức Tin Lớn của Một Viên Đội Trưởng

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Nhân Từ và Đầy Quyền Năng, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày Ngài ban cho chúng con cơ hội để chiêm nghiệm tình yêu và quyền phép của Ngài qua Lời Ngài. Chúng con ngợi tôn Ngài vì đã sai Con Một là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng bày tỏ lòng thương xót khi chữa lành người phong hủi và ngợi khen đức tin lớn lao của viên đội trưởng ngoại bang. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống với lòng khiêm nhường, đức tin mạnh mẽ, và sự tin cậy vào quyền năng của Ngài. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong tư tưởng, lời nói, hay hành động của chúng con, đặc biệt là khi chúng con thiếu đức tin hoặc không dám đến gần Ngài với những nhu cầu của cá nhân mình. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 8:1-13.

1 Khi Ngài đã xuống khỏi núi, các đoàn dân đông đã theo Ngài.
2 Này, một người phong hủi đã đến, thờ phượng Ngài, thưa rằng: “Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi sạch.”
3 Đức Chúa Jesus đã đưa tay ra, chạm người, phán rằng: “Ta muốn, hãy sạch đi!” Tức thì, sự phong hủi của người đã được sạch.
4 Đức Chúa Jesus phán với người: “Hãy giữ, ngươi chớ nói với ai; nhưng hãy đi, tỏ mình cho thầy tế lễ, và dâng của lễ mà Môi-se đã truyền để làm chứng cho họ.”

Câu 1-4: Chúng con hiểu rằng, sau khi Đức Chúa Jesus giảng dạy trên núi, một người phong hủi – bị xã hội xa lánh vì bệnh tật và ô uế – đã can đảm đến gần Ngài, thờ phượng và bày tỏ đức tin: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi sạch.” Đức Chúa Jesus, với lòng thương xót, đã chạm vào người ấy – một hành động vượt qua rào cản và định kiến xã hội – và phán: “Ta muốn, hãy sạch đi!” khiến người ấy được chữa lành tức thì. Ngài dặn người ấy không nói với ai, nhưng đi tỏ mình cho thầy tế lễ và dâng của lễ theo luật Môi-se, để làm chứng cho sự chữa lành và vâng theo luật pháp. Qua đó, chúng con thấy tình yêu thương, quyền năng, và sự khiêm nhường của Đức Chúa Jesus, Đấng không chỉ chữa lành mà còn tôn trọng ý muốn của Đức Chúa Cha.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải đến gần Đức Chúa Jesus với lòng khiêm nhường và đức tin, tin cậy vào quyền năng và lòng thương xót của Ngài, như Lời Ngài phán: “Hãy đến với Ta! Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28).

5 Khi Đức Chúa Jesus đã vào đến trong Thành Ca-bê-na-um, một viên đội trưởng đã đến với Ngài, kêu xin Ngài,
6 thưa rằng: “Lạy Chúa, tôi tớ của tôi nằm trong nhà, bị bại liệt, đau đớn lắm.”
7 Đức Chúa Jesus phán với người: “Ta sẽ đến, chữa lành nó.”
8 Viên đội trưởng đã đáp lời, thưa rằng: “Lạy Chúa, tôi chẳng đáng để Ngài đến dưới mái nhà của tôi. Nhưng chỉ hãy phán một lời thì tôi tớ của tôi sẽ được lành.
9 Vì tôi là người ở dưới thẩm quyền, có những quân lính dưới tôi. Tôi bảo người này: “Hãy đi!” Thì người đi. Bảo người kia: “Hãy đến!” Thì người đến. Bảo tôi tớ của tôi: “Hãy làm việc này!” Thì người làm.”
10 Đức Chúa Jesus đã nghe, lấy làm lạ, và phán với những người đi theo rằng: “Thật, Ta nói với các ngươi, Ta chưa thấy đức tin lớn như vậy trong I-sơ-ra-ên.
11 Ta nói với các ngươi rằng, nhiều người từ đông phương và tây phương sẽ đến, ngồi với Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp trong Vương Quốc Trời.
12 Nhưng những con của vương quốc sẽ bị ném ra ngoài, vào chốn tối tăm. Tại đó sẽ có sự khóc lóc và sự nghiến răng.”
13 Đức Chúa Jesus phán với viên đội trưởng: “Hãy đi! Theo như ngươi đã tin, điều ấy đã được thành cho ngươi.” Tôi tớ của người đã được lành trong chính giờ ấy.

Câu 5-13: Chúng con nhận thấy rằng, viên đội trưởng La-mã, một người ngoại bang, đã đến với Đức Chúa Jesus với lòng khiêm nhường và đức tin lớn lao, xin Ngài chữa lành cho tôi tớ bị bại liệt. Ông bày tỏ sự kính trọng và hiểu biết về thẩm quyền của Đức Chúa Jesus, nói rằng chỉ cần Ngài phán một lời là đủ, vì chính ông cũng là người hiểu thẩm quyền trong vai trò đội trưởng. Đức Chúa Jesus ngạc nhiên trước đức tin của ông, tuyên bố rằng Ngài chưa thấy đức tin lớn như vậy trong dân I-sơ-ra-ên, và phán rằng nhiều người ngoại bang sẽ vào Vương Quốc Trời, trong khi những người tự nhận là “con của vương quốc” nhưng thiếu đức tin sẽ bị loại ra. Ngài chữa lành tôi tớ của viên đội trưởng ngay giờ ấy, điều này xác nhận sức mạnh của đức tin viên đội trưởng. Qua đó, chúng con thấy tình yêu, quyền năng, và sự công chính của Đức Chúa Jesus, Đấng không phân biệt dân tộc mà đáp lời những ai tin cậy Ngài.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải có đức tin lớn và lòng khiêm nhường như viên đội trưởng, luôn tin cậy vào quyền năng của lời Đức Chúa Jesus.

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 8:1-13 dạy chúng con về lòng thương xót và quyền năng của Đức Chúa Jesus, Đấng chữa lành người phong hủi và đáp lời đức tin lớn của viên đội trưởng La-mã. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn sáng của Ngài trong việc kêu gọi chúng con đến gần với lòng khiêm nhường, tin cậy vào quyền phép của Ngài, và sống đời sống phản ánh đức tin thật. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con tin cậy vào lời Ngài, sống vâng phục, và bày tỏ tình yêu thương đến mọi người xung quanh.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Đồng Thị Nghĩa
17/08/2025 23:32

Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 8:1-13 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Phong Hủi, Đức Tin Lớn của Một Viên Đội Trưởng

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Cảm tạ Cha vì tình yêu Ngài luôn bao phủ chúng con. Nếu không có tình yêu của Ngài thì chúng con không thể bước đi trên chặng đường về thiên đàng, dù chỉ một chút. Nguyện mọi sự vinh quang, tôn quý duy thuộc về Ngài! Con kính xin Ngài ban ơn trên việc học Lời Ngài của con. Con kính xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài!

2 Này, một người phong hủi đã đến, thờ phượng Ngài, thưa rằng: "Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi sạch."
3 Đức Chúa Jesus đã đưa tay ra, chạm người, phán rằng: "Ta muốn, hãy sạch đi!" Tức thì, sự phong hủi của người đã được sạch.

Thưa Cha, con hiểu rằng người phong hủi tin vào quyền năng của Chúa, biết rằng Chúa muốn thì ông sẽ được sạch. Ông mong ước được Chúa chữa lành cho mình nhưng ông không dám đòi hỏi. Ông chỉ biết đặt mình trước Chúa, thờ phượng Ngài, tùy vào sự thương xót cùng ý muốn của Ngài mà Ngài làm cho ông hay không làm, và dù Ngài có làm hay không thì ông vẫn tin Ngài.

Cảm tạ Chúa! Khi ông đặt mình trước Chúa, biết hạ mình trước Ngài, tin cậy Ngài thì Ngài đã chạm đến ông. Ngài không khinh chê kẻ phong hủi rồi tránh xa nhưng đã chạm vào ông, chữa lành ông.

Con học được rằng dù chúng con có yếu đuối, xấu xa nhưng chúng con biết hạ mình thờ phượng Ngài, đầu phục Ngài thì Ngài không khinh chê chúng con. Thực tế là Ngài thương xót cho những sự yếu đuối của chúng con và muốn giúp chúng con vượt qua nó. Ngài muốn chữa lành mọi bệnh tật thuộc thể và thuộc linh cho chúng con để chúng con được an vui sống trong ơn Ngài! Nếu chúng con tự ti rằng mình không xứng đáng với Ngài mà không dám đến đón nhận sự chữa lành của Ngài thì chúng con đã không tin cậy vào tình yêu của Ngài. Con nhớ Lời Ngài có chép:

"Vậy, chúng ta hãy với sự dạn dĩ, đến gần Ngai Ân Điển, mà nhận sự thương xót và tìm được ân điển, để giúp chúng ta trong thì giờ có nhu cầu!" (Hê-bơ-rơ 4:16).

Chúng con có nan đề thì càng cần đến gần Ngài để nhận lấy ân điển và sự thương xót từ nơi Ngài!

Con cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học hôm nay để dạy dỗ, khích lệ con! Con cầu xin Cha giúp con hết lòng tin cậy vào tình yêu của Ngài mà đến thật gần Ngài, dâng trình mọi nan đề trong đời sống của mình lên Ngài để được Ngài giúp đỡ! Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
17/08/2025

***


Nguyễn Thị Mơ
10/09/2025 11:22

Ma-thi-ơ 8:1-13 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Phong Hủi, Đức Tin Lớn của Một Viên Đội Trưởng

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Ngài lời tôn vinh và cảm tạ. Con cảm tạ ơn Chúa vì sự dạy dỗ và nhắc nhở Ngài ban cho con trong đời sống hằng ngày.
Trời bất ngờ đổ mưa lớn. Chỉ trong vài phút, gió ào ào thổi tới và mưa ập xuống. Khi ấy, mấy người chúng con ngồi bên bếp của nhà chị gái bên này để nhặt rau bí.

Nhìn về căn phòng của con ở nhà bên kia, thấy cửa chưa kịp đóng, con lo lắng nghĩ: “Mưa to gió lớn thế này chắc nước tạt vào sẽ ướt hết phòng mất.” Con định đội mưa chạy về thì con gái con như đoán được ý liền nói: “Mẹ đừng về, phòng không ướt được đâu.”
Nghe con nói vậy, con dừng lại, thầm xin Chúa gìn giữ và thôi không chạy về nữa. Một lúc sau, khi mưa ngớt, con chạy về xem phòng. Quả thật, cảm tạ ơn Chúa, phòng không hề bị ướt. Khi quay lại, con gái hỏi: “Phòng có ướt không mẹ?” Con đáp: “Cảm tạ Chúa, không ướt con ạ.” Lúc ấy, con gái nhẹ nhàng giải thích: “Mẹ đã tin Chúa sẽ làm điều tốt nhất cho mình thì hãy tin tuyệt đối. Khi mưa gió lớn như vậy, mẹ chạy về rất nguy hiểm vì cành cây hoặc dây điện có thể rơi trúng. Nhưng Chúa quan phòng mọi sự cho mình, Ngài biết rõ và gìn giữ mình hơn cả điều mình mong đợi.”
Nghe con gái nhắc nhở, con lập tức ăn năn, xin Chúa tha thứ cho sự yếu đuối và bất tín của con. Con cảm tạ Ngài vì đã dùng cháu để nhắc nhở con áp dụng đức tin thật vào trong đời sống.

Giờ này đây, khi đến với Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 8:1-13, con càng thấm thía rằng Đức tin thật không chỉ là tin rằng Chúa có quyền năng, mà là hoàn toàn phó thác cho sự quan phòng và thánh ý của Ngài. Như người phong hủi dám đến gần, như viên đội trưởng La-mã tin cậy nơi lời phán của Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa vì bài học hôm nay. Nguyện xin Ngài giúp con sống bằng đức tin thật vững vàng, trông cậy tuyệt đối nơi Ngài trong mọi hoàn cảnh. A-men!

Kính thưa Chúa!
Ma-thi-ơ 8:1-13 kể lại hai phép lạ quan trọng: Chúa chữa lành người phong hủi và chữa lành đầy tớ của viên đội trưởng La-mã. Qua hai sự kiện này, con học được nhiều điều sâu sắc về đức tin, sự khiêm nhường, quyền năng của lời Chúa, và tấm lòng thương xót của Ngài đối với mọi người, không phân biệt.

Trong xã hội Do-thái, người phong hủi bị xem là ô uế và bị xa lánh. Nhưng ông vẫn dám đến gần Đức Chúa Jesus, vì tin chắc rằng Chúa có thể làm cho mình sạch. Qua đó con học được rằng: Đức tin thật giúp chúng con vượt qua rào cản xã hội, nỗi sợ hãi và sự mặc cảm để đến với Chúa bằng nhu cầu thật sự của mình.

Theo luật pháp, chạm vào người phong sẽ bị ô uế. Nhưng thay vì bị ô uế, Chúa lại truyền sự tinh sạch và chữa lành cho ông. Thật ơn thương xót của Chúa lớn lao dường bao, không chỉ ban ơn từ xa, mà Ngài còn bày tỏ sự cảm thông, chạm vào nỗi đau và sự cô đơn của con người.
Chúa bảo người phong hủi đừng vội nói với ai, nhưng hãy làm theo luật Môi-se để được chứng nhận là sạch. Đây là cách Chúa giúp ông hòa nhập lại cộng đồng và cũng là bằng chứng rõ ràng cho mọi người. Lúc đó có lẽ người phong hủi cũng không hiểu ý Chúa nhưng ông vẫn vâng lời cho thấy: Đức tin thật không chỉ tìm phép lạ, mà còn vâng lời Chúa ngay cả khi chưa hiểu hết lý do.

Lời Chúa trong bài học còn nói về đức tin của viên đội trưởng La-mã. Vốn là người ngoại bang, nhưng viên đội trưởng La-mã lại hiểu rõ quyền phép của Chúa. Ông tin rằng chỉ cần một lời phán, đầy tớ ông sẽ được lành. Ông cũng khiêm nhường, tự nhận mình không xứng để Chúa vào nhà. Đức tin của viên đội trưởng cho con bài học: Đức tin thật đi đôi với sự khiêm nhường – nhận biết mình bất xứng nhưng tin cậy hoàn toàn nơi Chúa.

Chúa lấy làm lạ và khen ngợi đức tin của viên đội trưởng, đồng thời phán rằng nhiều người từ đông và tây sẽ dự tiệc trong Nước Trời, còn nhiều “con của vương quốc” sẽ bị loại ra ngoài, Chúa khẳng định: Sự cứu rỗi không dựa trên dòng dõi hay địa vị tôn giáo, nhưng dựa trên đức tin thật nơi ơn cứu rỗi của Ngài.

Kính lạy Chúa Từ Ái!
Con cảm tạ Ngài vì Lời Chúa hôm nay đã nhắc nhở con về đức tin thật. Xin cho con học được sự can đảm của người phong hủi – dám đến gần Ngài với những nhu cầu sâu kín nhất. Xin cho con có sự khiêm nhường như viên đội trưởng – nhận biết mình bất xứng nhưng vẫn tin cậy trọn vẹn nơi quyền năng của Ngài.

Lạy Chúa Jesus, con tin rằng chỉ một lời phán của Ngài cũng đủ để chữa lành và biến đổi hoàn cảnh con. Xin dạy con biết vâng phục những điều Ngài chỉ dạy, ngay cả khi con chưa hiểu trọn vẹn. Và xin giúp con biết quan tâm, cầu thay cho những người xung quanh, đem họ đến gần Chúa bằng tình yêu thương và sự cầu nguyện.

Xin ban cho con sự tỉnh thức để biết áp dụng những gì con học vào mỗi chi tiết của đời sống. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Trần Hữu Tường
21/10/2025 18:23

Ma-thi-ơ 8:1-13 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Phong Hủi, Đức Tin Lớn của Một Viên Đội Trưởng

1 Khi Ngài đã xuống khỏi núi, các đoàn dân đông đã theo Ngài.
2 Này, một người phong hủi đã đến, thờ phượng Ngài, thưa rằng: "Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi sạch."
3 Đức Chúa Jesus đã đưa tay ra, chạm người, phán rằng: "Ta muốn, hãy sạch đi!" Tức thì, sự phong hủi của người đã được sạch.
4 Đức Chúa Jesus phán với người: "Hãy giữ, ngươi chớ nói với ai; nhưng hãy đi, tỏ mình cho thầy tế lễ, và dâng của lễ mà Môi-se đã truyền để làm chứng cho họ."
5 Khi Đức Chúa Jesus đã vào đến trong Thành Ca-bê-na-um, một viên đội trưởng đã đến với Ngài, kêu xin Ngài,
6 thưa rằng: "Lạy Chúa, tôi tớ của tôi nằm trong nhà, bị bại liệt, đau đớn lắm."
7 Đức Chúa Jesus phán với người: "Ta sẽ đến, chữa lành nó."
8 Viên đội trưởng đã đáp lời, thưa rằng: "Lạy Chúa, tôi chẳng đáng để Ngài đến dưới mái nhà của tôi. Nhưng chỉ hãy phán một lời thì tôi tớ của tôi sẽ được lành.
9 Vì tôi là người ở dưới thẩm quyền, có những quân lính dưới tôi. Tôi bảo người này: "Hãy đi!" Thì người đi. Bảo người kia: "Hãy đến!" Thì người đến. Bảo tôi tớ của tôi: "Hãy làm việc này!" Thì người làm."
10 Đức Chúa Jesus đã nghe, lấy làm lạ, và phán với những người đi theo rằng: "Thật, Ta nói với các ngươi, Ta chưa thấy đức tin lớn như vậy trong I-sơ-ra-ên.
11 Ta nói với các ngươi rằng, nhiều người từ đông phương và tây phương sẽ đến, ngồi với Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp trong Vương Quốc Trời.
12 Nhưng những con của vương quốc sẽ bị ném ra ngoài, vào chốn tối tăm. Tại đó sẽ có sự khóc lóc và sự nghiến răng."
13 Đức Chúa Jesus phán với viên đội trưởng: "Hãy đi! Theo như ngươi đã tin, điều ấy đã được thành cho ngươi." Tôi tớ của người đã được lành trong chính giờ ấy.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều về một buổi sáng Ngài đã ban phước trên công việc làm kiếm sống của con. Giờ này, Ngài lại ban cho con được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài giúp cho con mỗi ngày được trưởng thành càng hơn trong đức tin của mình. Con cảm tạ Chúa!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng khi Đức Chúa Jesus xuống núi thì có một người phong hủi đã đến thờ phượng Ngài và xin Ngài chữa lành cho mình. Đức Chúa Jesus đã đưa tay chạm người và chữa lành cho người. Qua đó, con thấy rằng dù một người bị xã hội xa lánh nhưng có lòng tin vào sự thương xót và quyền năng của Chúa thì sẽ được Chúa chữa lành và có thể hòa nhập trở lại với xã hội.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi Đức Chúa Jesus đã vào đến Thành Ca-bê-na-um thì có một viên đội trưởng đến để cầu xin Chúa chữa lành cho tôi tớ của ông đang bị bại liệt ở nhà, đau đớn lắm. Chúa phán rằng Ngài sẽ đến để chữa lành cho người đầy tớ. Nhưng viên đội trưởng đã nói rằng, nhà ông chẳng xứng đáng để Chúa đến và Chúa chỉ cần phán một lời thì đầy tớ của ông sẽ được lành. Vì ông tin vào thẩm quyền của Chúa, chỉ cần Chúa phán truyền là đầy tớ của ông sẽ được chữa lành. Đức Chúa Jesus đã nghe và lấy làm lạ về đức tin lớn của viên đội trưởng. Và Ngài đã phán với những người đi theo rằng, Ngài chưa thấy trong dân I-sơ-ra-ên ai có đức tin lớn như vậy. Chúa phán rằng sẽ có nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến ngồi cùng bàn với Áp-ra-ham, I-sác và Gia-cốp trong Vương Quốc Trời nhưng những con của vương quốc sẽ bị ném ra ngoài, vào chốn tối tăm nơi có sự khóc lóc và sự nghiến răng. Thưa Cha, qua đó con học được sự khiêm nhường, đức tin vào thẩm quyền của Chúa và lòng yêu thương người dù họ chỉ là tôi tớ của viên đội trưởng. Con cũng học được rằng những người không phải dân I-sơ-ra-ên nhưng có lòng tin kính Chúa và yêu thương người vẫn có được những địa vị cao trong Vương Quốc Trời.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Chúa ban cho con tấm lòng khiêm nhường, có lòng tin kính Chúa và yêu người như viên đội trưởng. Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
21/10/2025

***


Phạm Trịnh Minh Anh
06/01/2026 12:58

Ma-thi-ơ 8:1-13 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Phong Hủi, Đức Tin Lớn của Một Viên Đội Trưởng

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, con cảm tạ Cha ban cho con một ngày nữa được ở trong tình yêu và ân điển của Ngài. Cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài, nguyện Lời Ngài thánh hóa con.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con hiểu và học được trong Ma-thi-ơ 8:1-13.

1 Khi Ngài đã xuống khỏi núi, các đoàn dân đông đã theo Ngài.
2 Này, một người phong hủi đã đến, thờ phượng Ngài, thưa rằng: "Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi sạch."
3 Đức Chúa Jesus đã đưa tay ra, chạm người, phán rằng: "Ta muốn, hãy sạch đi!" Tức thì, sự phong hủi của người đã được sạch.
4 Đức Chúa Jesus phán với người: "Hãy giữ, ngươi chớ nói với ai; nhưng hãy đi, tỏ mình cho thầy tế lễ, và dâng của lễ mà Môi-se đã truyền để làm chứng cho họ."

Thưa Cha, qua loạt hành động của người phong hủi khi đến với Đức Chúa Jesus đã làm gương cho con về thái độ cần có khi con đến với Ngài. Lẽ hiển nhiên là người phong hủi có nhu cầu được lành bệnh, và người chủ động tìm đến với Chúa, tuy nhiên việc đầu tiên người làm không phải trình dâng nhu cầu của mình để xin Chúa đáp ứng mình, nhưng người đã thờ phượng Ngài trước hết. Con hiểu hành động thờ phượng Ngài của người là người đã sấp mình xuống dưới chân của Đức Chúa Jesus, tôn vinh Ngài, công nhận thẩm quyền của Ngài, tin rằng Ngài có quyền làm cho người được sạch phong hủi. Nhưng Ngài có muốn hay không thì tùy thánh ý của Ngài, và dù thế nào đi nữa thì Ngài vẫn là Chúa, là chủ của người.

Lạy Chúa, con xin dâng mọi nhu cầu của đời sống con lên Ngài, và tin rằng chẳng điều gì Ngài muốn mà không thể, cũng chẳng điều gì Ngài muốn mà điều ấy không là tốt lành cho con. Nguyện đời sống của con trong Đức Chúa Jesus Christ là một của lễ có thức hương thơm kính dâng lên Ngài, làm đẹp lòng Ngài. Nguyện tay Ngài luôn nắm giữ con, giúp con trong mọi hoàn cảnh luôn vững tin nơi Ngài, giúp con có thể nói ông Gióp đã nói: "Dù Ngài sẽ giết ta, ta vẫn sẽ tin cậy Ngài!" (Gióp 13:15).

5 Khi Đức Chúa Jesus đã vào đến trong Thành Ca-bê-na-um, một viên đội trưởng đã đến với Ngài, kêu xin Ngài,
6 thưa rằng: "Lạy Chúa, tôi tớ của tôi nằm trong nhà, bị bại liệt, đau đớn lắm."
7 Đức Chúa Jesus phán với người: "Ta sẽ đến, chữa lành nó."
8 Viên đội trưởng đã đáp lời, thưa rằng: "Lạy Chúa, tôi chẳng đáng để Ngài đến dưới mái nhà của tôi. Nhưng chỉ hãy phán một lời thì tôi tớ của tôi sẽ được lành.
9 Vì tôi là người ở dưới thẩm quyền, có những quân lính dưới tôi. Tôi bảo người này: "Hãy đi!" Thì người đi. Bảo người kia: "Hãy đến!" Thì người đến. Bảo tôi tớ của tôi: "Hãy làm việc này!" Thì người làm."
10 Đức Chúa Jesus đã nghe, lấy làm lạ, và phán với những người đi theo rằng: "Thật, Ta nói với các ngươi, Ta chưa thấy đức tin lớn như vậy trong I-sơ-ra-ên.
11 Ta nói với các ngươi rằng, nhiều người từ đông phương và tây phương sẽ đến, ngồi với Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp trong Vương Quốc Trời.
12 Nhưng những con của vương quốc sẽ bị ném ra ngoài, vào chốn tối tăm. Tại đó sẽ có sự khóc lóc và sự nghiến răng."
13 Đức Chúa Jesus phán với viên đội trưởng: "Hãy đi! Theo như ngươi đã tin, điều ấy đã được thành cho ngươi." Tôi tớ của người đã được lành trong chính giờ ấy.

Thưa Cha, qua câu chuyện trên con học được tình yêu thương lân cận và đức tin lớn của viên đội trưởng. Ông ý thức một cách rõ ràng là ông chẳng đáng để mời Chúa đến nhà, nhưng sự đau đớn của người tôi tớ của ông thì ông thấy xứng đáng để bỏ công sức, thời gian đến kêu xin Chúa thay cho người tôi tớ ấy. Ông đã không thờ ơ với nỗi đau của người lân cận mình, dẫu đó chỉ là một người tôi tớ trong nhiều tôi tớ mà ông có, cùng nhiều quân lính dưới quyền của ông. Ông nhận biết địa vị và lời nói của mình có giá trị và thẩm quyền thế nào đối với những quân lính dưới ông, những điều ông có không khiến ông kiêu ngạo, nhưng trái lại càng tỏ ra lòng khiêm nhường, hạ mình của ông khi ông đến với Chúa kêu xin cho tôi tớ của mình. Đức tin của ông thật lớn, và tấm lòng của ông cũng thật đẹp đẽ.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài giúp đức tin của con được lớn lên trong Ngài, theo như những gì con đã tin thì mọi điều đã được Ngài làm thành cho con cả. Con hiểu rằng, đức tin của chúng con vào Ngài lớn bao nhiêu, thì sự đáp lời của Ngài, chương trình tốt lành mà Ngài dành sẵn cho mỗi người sẽ sớm được thành toàn bấy nhiêu. Như người đội trưởng, ông tin chỉ sau lời phán của Chúa thì tôi tớ sẽ ông được lành, vì thế ông nhận được y như vậy. Nếu ông tin rằng Chúa phải đến tận nơi, rồi phải làm thêm điều này điều kia thì tôi tớ ông mới được cứu thì người tôi tớ đã không nhanh chóng thoát khỏi cơn đau như vậy, mà còn phải chờ thêm thời gian nữa. Trong lúc đau đớn, thì mỗi giây phút trôi qua cũng lâu lắm thay!

Qua câu chuyện con cũng được nhìn thấy ơn phước Chúa tuôn tràn trên người đầy tớ của viên đội trưởng. Người tôi tớ ấy chẳng biết Chúa, nhưng vẫn được lành bởi ơn Chúa và bởi sự thương xót và đức tin của người chủ của mình. Điều đó giúp con hiểu rằng lời cầu thay của chúng con dành cho người thân yêu của mình, cho đất nước của mình thật chẳng vô ích đâu. Nguyện xin Chúa thương xót dân tộc Việt Nam của chúng con, thêm lên trong chúng con tình yêu đối với những người lân cận chúng quanh chúng con, để chúng con biết nhớ đến họ, và đến với Ngài với sự cầu xin. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
06/01/2026

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ