Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 8:14-22 Đức Chúa Jesus Chữa Bệnh cho Mẹ Vợ của Phi-e-rơ và Nhiều Người Khác, Điều Kiện để Theo Đức Chúa Jesus

Ma-thi-ơ 8:14-22 Đức Chúa Jesus Chữa Bệnh cho Mẹ Vợ của Phi-e-rơ và Nhiều Người Khác, Điều Kiện để Theo Đức Chúa Jesus

Hôm nay, ngày 08/08/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 8:14-22.

14 Đức Chúa Jesus đã vào trong nhà của Phi-e-rơ. Ngài đã thấy mẹ vợ của người được đặt nằm xuống và bị sốt.
15 Ngài đã chạm tay của bà và cơn sốt đã rời khỏi bà. Bà đã đứng dậy và phục vụ họ.
16 Chiều đến, người ta đã đem cho Ngài nhiều kẻ bị các quỷ ám. Ngài đã đuổi các tà linh bằng lời phán và đã chữa lành hết thảy những người có bệnh.
17 Vậy, đã ứng nghiệm lời nói bởi Tiên Tri Ê-sai rằng: "Chính Ngài đã lấy đi những sự bệnh tật của chúng ta, và đã gánh lấy những sự đau ốm." {Ê-sai 53:4}
18 Khi Đức Chúa Jesus đã thấy nhiều đám dân đông ở chung quanh mình, Ngài đã truyền đi qua bờ bên kia.
19 Một thầy thông giáo kia đã đến, thưa với Ngài: "Thưa Thầy, tôi sẽ theo Ngài bất cứ nơi nào Ngài đi."
20 Đức Chúa Jesus phán với người: "Những con cáo có hang, những chim trời có ổ, nhưng Con Người không có chỗ để gối đầu."
21 Một người khác thuộc những môn đồ của Ngài đã thưa với Ngài: "Thưa Chúa, xin cho phép tôi đi và chôn cha của tôi trước."
22 Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với người: "Hãy theo Ta! Hãy để những kẻ chết chôn những kẻ chết của họ!"

Gợi Ý Suy Ngẫm:

1. Tại sao mẹ vợ của Phi-e-rơ lập tức đứng dậy phục vụ sau khi được chữa lành? Điều này cho thấy gì về thái độ biết ơn và sự phục vụ?
2. Đức Chúa Jesus chữa lành "hết thảy những người có bệnh", điều này bày tỏ gì về tình yêu và quyền năng của Ngài?
3. Lời tiên tri của Ê-sai về việc Đức Chúa Jesus "gánh lấy những sự đau ốm" có ý nghĩa gì sâu xa hơn ngoài việc chữa bệnh thể xác?
4. Tại sao Đức Chúa Jesus nói "Con Người không có chỗ để gối đầu" khi một thầy thông giáo muốn theo Ngài?
5. Ý nghĩa thực sự của câu "Hãy để những kẻ chết chôn những kẻ chết của họ" là gì?
6. Sự khác biệt giữa hai người muốn theo Đức Chúa Jesus trong đoạn này là gì?
7. Việc theo Đức Chúa Jesus đòi hỏi những hy sinh và cam kết nào theo như đoạn Thánh Kinh này?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Khi nhận được ân điển và phước lành từ Đức Chúa Jesus, hãy như mẹ vợ của Phi-e-rơ, lập tức đứng dậy để phục vụ người khác với lòng biết ơn.
2. Hãy tin tưởng rằng, Đức Chúa Jesus có thể chữa lành không chỉ những vết thương thể xác mà còn những đau khổ thuộc linh trong đời sống của bạn.
3. Trước khi quyết định theo Đức Chúa Jesus, hãy cân nhắc kỹ về những hy sinh và cam kết thực sự mà việc này đòi hỏi.
4. Đừng để những mối quan tâm thế gian, dù chính đáng đến đâu, trở thành rào cản ngăn bạn dành ưu tiên cho Đức Chúa Jesus và sứ mạng của Ngài.
5. Hãy sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của mình để theo Đức Chúa Jesus, ngay cả khi con đường phía trước không rõ ràng hoặc thoải mái.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl030-duc-chua-jesus-tai-thanh-ca-be-na-um-phan-1/

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl068-dieu-kien-de-theo-duc-chua-jesus-duc-chua-jesus-lam-tan-con-bao/

Có 6 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
08/08/2025 09:45

Ma-thi-ơ 8:14-22 Đức Chúa Jesus Chữa Bệnh cho Mẹ Vợ của Phi-e-rơ và Nhiều Người Khác, Điều Kiện để Theo Đức Chúa Jesus

Hôm nay, ngày 08/08/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, sáng nay con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 8:14-22.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

14 Đức Chúa Jesus đã vào trong nhà của Phi-e-rơ. Ngài đã thấy mẹ vợ của người được đặt nằm xuống và bị sốt.
15 Ngài đã chạm tay của bà và cơn sốt đã rời khỏi bà. Bà đã đứng dậy và phục vụ họ.
16 Chiều đến, người ta đã đem cho Ngài nhiều kẻ bị các quỷ ám. Ngài đã đuổi các tà linh bằng lời phán và đã chữa lành hết thảy những người có bệnh.
17 Vậy, đã ứng nghiệm lời nói bởi Tiên Tri Ê-sai rằng: "Chính Ngài đã lấy đi những sự bệnh tật của chúng ta, và đã gánh lấy những sự đau ốm." {Ê-sai 53:4}
18 Khi Đức Chúa Jesus đã thấy nhiều đám dân đông ở chung quanh mình, Ngài đã truyền đi qua bờ bên kia.
19 Một thầy thông giáo kia đã đến, thưa với Ngài: "Thưa Thầy, tôi sẽ theo Ngài bất cứ nơi nào Ngài đi."
20 Đức Chúa Jesus phán với người: "Những con cáo có hang, những chim trời có ổ, nhưng Con Người không có chỗ để gối đầu."
21 Một người khác thuộc những môn đồ của Ngài đã thưa với Ngài: "Thưa Chúa, xin cho phép tôi đi và chôn cha của tôi trước."
22 Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với người: "Hãy theo Ta! Hãy để những kẻ chết chôn những kẻ chết của họ!"

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,

1. Con hiểu rằng, mẹ vợ của Phi-e-rơ lập tức đứng dậy phục vụ sau khi được chữa lành. Điều này cho thấy bà bày tỏ thái độ biết ơn qua những sự phục vụ. Chúng con cũng bày tỏ sự biết ơn của chúng con qua sự hầu việc Ngài, làm sáng Danh Chúa. Cảm tạ Chúa.

2. Đức Chúa Jesus chữa lành "hết thảy những người có bệnh", điều này bày tỏ về tình yêu và quyền năng của Ngài đối với loài người là vô hạn. Ngài thông cảm với nỗi đau của họ khi bị bệnh tật, tội lỗi cầm tù, thống trị. Cảm tạ Chúa.

3. Lời tiên tri của Ê-sai về việc Đức Chúa Jesus "gánh lấy những sự đau ốm" có ý nghĩa sâu xa hơn ngoài việc chữa bệnh thể xác, mà còn chữa lành cho tâm linh cho con người khi Ngài gánh thay những tội lỗi cho họ. Cảm tạ Chúa.

4. Đức Chúa Jesus nói "Con Người không có chỗ để gối đầu" khi một thầy thông giáo muốn theo Ngài là phải chấp nhận từ bỏ mọi sự, chấp nhận cuộc sống khó khăn, khi theo Chúa, và đó cũng là bài học cho chúng con (Ma-thi-ơ 16:24; Mác 8:34; Lu-ca 9:23).

5. Ý nghĩa thực sự của câu "Hãy để những kẻ chết chôn những kẻ chết của họ" là những việc của trần gian, thì hãy để những người trần gian lo. Còn môn đồ thì lo hầu việc Chúa là ưu tiên trước hết. Chúng con theo Ngài thì chuyên tâm hầu việc Ngài, mà không lo việc thế gian. Cảm tạ Chúa.

6. Con hiểu rằng, sự khác biệt giữa hai người muốn theo Đức Chúa Jesus trong đoạn này là người đầu muốn theo Ngài tới cùng, còn người thứ hai còn bị việc đời níu kéo.

7. Việc theo Đức Chúa Jesus đòi hỏi những hy sinh đời sống, những tiện nghi, những giàu sang, những sung sướng và cam kết chịu thử thách, chịu khổ, chịu nhục, chịu đắng cay để theo Chúa. Đó là lò “luyện” của Chúa (Ê-sai 48:10).

Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,

1. Khi nhận được ân điển và phước lành từ Đức Chúa Jesus, con như mẹ vợ của Phi-e-rơ, lập tức đứng dậy để phục vụ người khác với lòng biết ơn.

2. Con tin tưởng rằng, Đức Chúa Jesus có thể chữa lành không chỉ những vết thương thể xác mà còn những đau khổ thuộc linh trong đời sống của con. Con cảm tạ Chúa.

3. Trước khi quyết định theo Đức Chúa Jesus, con cân nhắc kỹ về những hy sinh và cam kết thực sự mà việc này đòi hỏi. Cảm tạ Chúa.

4. Con sẽ không để những mối quan tâm thế gian, dù chính đáng đến đâu, trở thành rào cản ngăn con dành ưu tiên cho Đức Chúa Jesus và sứ mạng của Ngài.

5. Con sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của mình để theo Đức Chúa Jesus, ngay cả khi con đường phía trước không rõ ràng hoặc thoải mái. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

Ngày 08/08/2025

***


Đặng Thái Học
08/08/2025 14:57

Ma-thi-ơ 8:14-22 - Đức Chúa Jesus Chữa Bệnh cho Mẹ Vợ của Phi-e-rơ và Nhiều Người Khác, Điều Kiện để Theo Đức Chúa Jesus

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

14 Đức Chúa Jesus đã vào trong nhà của Phi-e-rơ. Ngài đã thấy mẹ vợ của người được đặt nằm xuống và bị sốt.
15 Ngài đã chạm tay của bà và cơn sốt đã rời khỏi bà. Bà đã đứng dậy và phục vụ họ.

Khi Đức Chúa Jesus đã vào trong nhà của Phi-e-rơ, Ngài đã thấy mẹ vợ của người bị sốt, được đặt nằm tên giường. Ngài đã chạm tay của bà và cơn sốt đã lìa khỏi bà; rồi bà đã đứng dậy phục vụ họ. Điều này cho thấy phép lạ siêu nhiên mà Chúa đã làm ra cho mẹ vợ của Phi-e-rơ, khiến bà được chữa lành hoàn toàn ngay lập tức. Tấm lòng biết ơn chân thành của bà dẫn đến hành động đứng dậy phục vụ Chúa và những người đang ở tại đó. Bài học cho con dân Chúa là khi được Chúa ban ơn cứu rỗi, chữa lành thì hãy sẵn sàng đáp lại bằng hành động phụng sự Chúa, dấn thân vào các mục vụ của Hội Thánh, và phục vụ người lân cận.

16 Chiều đến, người ta đã đem cho Ngài nhiều kẻ bị các quỷ ám. Ngài đã đuổi các tà linh bằng lời phán và đã chữa lành hết thảy những người có bệnh.
17 Vậy, đã ứng nghiệm lời nói bởi Tiên Tri Ê-sai rằng: "Chính Ngài đã lấy đi những sự bệnh tật của chúng ta, và đã gánh lấy những sự đau ốm." {Ê-sai 53:4}

Đến chiều, người ta đã đem nhiều kẻ bị quỷ ám đến với Chúa. Ngài đã đuổi các tà linh bằng lời phán và chữa lành hết thảy người bệnh, bởi lòng thương xót lớn lao của Chúa và quyền năng cao cả của Ngài, không phân biệt địa vị xã hội, phái tính, dân tộc. Lời phán của Chúa có quyền năng khống chế các tà linh, chữa lành mọi chứng bệnh, bởi Ngài là Đấng ban sự sống cho muôn loài trên đất. Điều này đã được ứng nghiệm lời tiên tri Ê-sai rằng: "Chính Ngài đã lấy đi những sự bệnh tật của chúng ta, và đã gánh lấy những sự đau ốm." {Ê-sai 53:4}. Bài học cho con dân Chúa về sự trả giá bằng chính mạng sống của Chúa, vì tội lỗi loài người thế gian.

18 Khi Đức Chúa Jesus đã thấy nhiều đám dân đông ở chung quanh mình, Ngài đã truyền đi qua bờ bên kia.

Bởi việc làm của Đức Chúa Jesus, khiến nhiều đám dân đông đến, ở chung quanh mình, thì Ngài đã truyền cho họ đi qua bờ bên kia, vì Chúa không muốn dân chúng chỉ tìm kiếm phép lạ. Bài học cho con dân Chúa về sự tập trung vào Đức Chúa Jesus theo ý muốn của Đức Chúa Trời, chứ không hướng theo nghi thức bề ngoài.

19 Một thầy thông giáo kia đã đến, thưa với Ngài: "Thưa Thầy, tôi sẽ theo Ngài bất cứ nơi nào Ngài đi."
20 Đức Chúa Jesus phán với người: "Những con cáo có hang, những chim trời có ổ, nhưng Con Người không có chỗ để gối đầu."

Lúc đó, một thầy thông giáo kia đã đến, tỏ ý muốn theo Đức Chúa Jesus đến bất cứ nơi nào Ngài đến. Thầy thông giáo là người có học thức cao trong giới lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Dù ông thể hiện lòng sốt sắng muốn đi theo Chúa, nhưng Ngài biết rõ mục đích của ông chỉ vì ông muốn thấy phép lạ qua danh tiếng của Chúa đã lan khắp vùng. Bài học thuộc linh là con dân Chúa hãy cẩn trọng với người tin theo Chúa qua môi miệng, xem xét động cơ qua hành động của họ đến với Chúa. Đức Chúa Jesus phán với thầy thông giáo rằng: "Những con cáo có hang, những chim trời có ổ, nhưng Con Người không có chỗ để gối đầu." Chúa muốn nói cho thầy thông giáo kia về cái giá phải trả khi đi theo Ngài, thì phải hy sinh, từ bỏ mọi tiện nghi cuộc sống, sẵn sàng vâng theo Ngài trong mọi hoàn cảnh.

21 Một người khác thuộc những môn đồ của Ngài đã thưa với Ngài: "Thưa Chúa, xin cho phép tôi đi và chôn cha của tôi trước."
22 Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với người: "Hãy theo Ta! Hãy để những kẻ chết chôn những kẻ chết của họ!"

Tiếp đó, một người khác thuộc những môn đồ của Chúa cũng đã thưa với Ngài: "Thưa Chúa, xin cho phép tôi đi và chôn cha của tôi trước." Môn đồ này xin phép được đi với Chúa nhưng kèm theo điều kiện, khi đã hoàn thành trách nhiệm của mình đối với cha của ông, đợi đến khi cha của ông qua đời. Môn đồ này thể hiện nguyện vọng chính đáng theo lẽ thường loài người, nhưng dù sao thì đây cũng là sự viện cớ, trì hoãn việc đi theo Chúa. Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với người: "Hãy theo Ta! Hãy để những kẻ chết chôn những kẻ chết của họ!" Chúa muốn bày tỏ cho môn đồ này nhận biết về những kẻ chết thuộc linh, không có Chúa thì hãy chôn những kẻ chết cả về thuộc linh lẫn thuộc thể của họ. Bổn phận chôn xác của người cha thuộc thể là điều nên làm theo lẽ thường thế gian, như khi đã được Chúa kêu gọi, thì cần phải đáp ứng lời kêu gọi của Ngài, ưu tiên trên mọi công việc thuộc thể, vì sự sống đời đời là quan trọng hơn tất cả.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này nói về phép lạ Đức Chúa Jesus chữa lành bệnh cho mẹ vợ của Phi-e-rơ và nhiều người khác, đồng thời Ngài nêu ra điều kiện cho những ai muốn đi theo Chúa, thì phải hy sinh, từ bỏ mọi sự thuộc về thế gian.

Bài học dạy con về quyền năng chữa lành hoàn toàn, công khai, và ngay lập tức của Đức Chúa Jesus cho những người bệnh vả về thuộc thể lẫn thuộc linh, khi được Chúa ban ơn, cứu chữa thì cần phải báo đáp công ơn Ngài bằng hành động sẵn sàng phụng sự Chúa; sẵn sàng từ bỏ mọi sự thuộc về đời này cách dứt khoát để đi theo tiếng gọi của Ngài.

Con nguyện học theo tấm gương của mẹ vợ sứ đồ Phi-e-rơ về lòng biết ơn Chúa và sẵn sàng đứng dậy phụng sự Ngài và mọi người sau khi được Ngài chữa lành bệnh; tin tưởng vào quyền năng chữa lành của Chúa cả về thuộc thể lẫn thuộc linh; duy trì lòng biết ơn, sẵn sàng hy sinh, cam kết ưu tiên hàng đầu dành cho Chúa trên linh trình theo Ngài, coi nhẹ mọi sự thuộc về thế gian; và quyết một lòng bước đi theo Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

***


Trần Thị Tâm
11/08/2025 07:13

Ma-thi-ơ 8:14-22 – Đức Chúa Jesus Chữa Bệnh cho Mẹ Vợ của Phi-e-rơ và Nhiều Người Khác, Điều Kiện để Theo Đức Chúa Jesus

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Thành Tín và Đầy Thương Xót, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì một tuần mới Ngài ban, mỗi ngày Ngài ban cho chúng con là cơ hội để chiêm nghiệm quyền năng và tình yêu của Ngài qua Lời Ngài. Chúng con ngợi tôn Ngài vì đã sai Con Một là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng chữa lành bệnh tật, đuổi tà linh, và dạy chúng con về sự cam kết trọn vẹn khi theo Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống với lòng biết ơn, phục vụ người khác, và đặt Đức Chúa Jesus làm ưu tiên trên hết trong đời sống. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong tư tưởng, lời nói, hay hành động của chúng con, đặc biệt là khi chúng con để những mối bận tâm thế gian cản trở việc theo Ngài cách trọn vẹn. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con sống với lòng biết ơn, phục vụ người khác, và cam kết theo Đức Chúa Jesus bất chấp mọi hy sinh. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 8:14-22.

14 Đức Chúa Jesus đã vào trong nhà của Phi-e-rơ. Ngài đã thấy mẹ vợ của người được đặt nằm xuống và bị sốt.
15 Ngài đã chạm tay của bà và cơn sốt đã rời khỏi bà. Bà đã đứng dậy và phục vụ họ.
16 Chiều đến, người ta đã đem cho Ngài nhiều kẻ bị các quỷ ám. Ngài đã đuổi các tà linh bằng lời phán và đã chữa lành hết thảy những người có bệnh.
17 Vậy, đã ứng nghiệm lời nói bởi Tiên Tri Ê-sai rằng: “Chính Ngài đã lấy đi những sự bệnh tật của chúng ta, và đã gánh lấy những sự đau ốm.”

Câu 14-17: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đã vào nhà Phi-e-rơ, thấy mẹ vợ ông bị sốt, và với lòng thương xót, Ngài chạm vào bà, chữa lành bệnh tật cho bà một cách siêu nhiên, khiến cơn sốt rời đi ngay lập tức. Bà đứng dậy và phục vụ, hành động của mẹ vợ Phi-e-rơ thể hiện lòng biết ơn và sự đáp ứng trước ân điển của Ngài. Chiều đến, Ngài tiếp tục chữa lành nhiều người bệnh và đuổi tà linh, ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai rằng Ngài gánh lấy bệnh tật và đau ốm của chúng con. Qua đó, chúng con thấy quyền năng, lòng thương xót, và sự thành tín của Đức Chúa Jesus, Đấng không chỉ chữa lành thể xác mà còn mang đến sự chữa lành thuộc linh, như lời tiên tri đã ứng nghiệm.

Chúng con học được rằng: Chúng con phải đáp ứng ân điển của Chúa với lòng biết ơn và sự phục vụ, như mẹ vợ Phi-e-rơ, và tin cậy vào quyền năng chữa lành của Ngài, như Lời Ngài phán: “Hãy nếm và biết, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là tốt lành! Phước cho người nương náu nơi Ngài!” (Thi Thiên 34:8).

18 Khi Đức Chúa Jesus đã thấy nhiều đám dân đông ở chung quanh mình, Ngài đã truyền đi qua bờ bên kia.
19 Một thầy thông giáo kia đã đến, thưa với Ngài: “Thưa Thầy, tôi sẽ theo Ngài bất cứ nơi nào Ngài đi.”
20 Đức Chúa Jesus phán với người: “Những con cáo có hang, những chim trời có ổ, nhưng Con Người không có chỗ để gối đầu.”
21 Một người khác thuộc những môn đồ của Ngài đã thưa với Ngài: “Thưa Chúa, xin cho phép tôi đi và chôn cha của tôi trước.”
22 Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với người: “Hãy theo Ta! Hãy để những kẻ chết chôn những kẻ chết của họ!”

Câu 18-22: Chúng con nhận thấy rằng, khi đám đông vây quanh, Đức Chúa Jesus truyền đi qua bờ bên kia, và có hai người bày tỏ ý muốn theo Ngài. Thầy thông giáo tuyên bố sẽ theo Ngài bất cứ nơi đâu, nhưng Đức Chúa Jesus cảnh báo rằng theo Ngài đòi hỏi sự hy sinh, vì chính Ngài “không có chỗ để gối đầu”. Một môn đồ khác xin phép chôn cha trước, nhưng Đức Chúa Jesus kêu gọi ông ưu tiên theo Ngài, để “những kẻ chết chôn những kẻ chết của họ”, nhấn mạnh rằng việc theo Ngài phải vượt trên mọi mối bận tâm thế gian, dù chính đáng. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng và uy quyền của Đức Chúa Jesus trong việc kêu gọi sự cam kết trọn vẹn cho những ai muốn theo Ngài, đặt Vương Quốc Trời lên trên hết mọi sự.

Chúng con học được rằng: Chúng con phải theo Đức Chúa Jesus với sự cam kết trọn vẹn, sẵn sàng hy sinh và đặt Ngài làm ưu tiên trên hết, như Lời Ngài phán: “Ai yêu cha hay mẹ hơn Ta thì không đáng cho Ta. Ai yêu con trai hay con gái hơn Ta thì không đáng cho Ta.” (Ma-thi-ơ 10:37).

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 8:14-22 dạy chúng con về quyền năng chữa lành và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus, cùng với sự kêu gọi cam kết trọn vẹn để theo Ngài. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn sáng của Ngài trong việc hướng dẫn chúng con đáp ứng ân điển bằng sự hy sinh, phục vụ và đặt Vương Quốc Trời làm ưu tiên trên hết mọi sự. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con sống với lòng biết ơn, phục vụ người khác, và theo Đức Chúa Jesus với sự hy sinh và cam kết trọn vẹn.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Đồng Thị Nghĩa
18/08/2025 22:56

Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 8:14-22 Đức Chúa Jesus Chữa Bệnh cho Mẹ Vợ của Phi-e-rơ và Nhiều Người Khác, Điều Kiện để Theo Đức Chúa Jesus

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Tạ ơn Cha cho con gái của con hôm nay được kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài, khi Ngài đáp lời cầu nguyện của con gái con, Ngài ban cho tạnh mưa khi con của con chuẩn bị ra ngoài với ba và anh chị nó, khiến con của con được vui. Xin Cha cho con của con ngày càng được kinh nghiệm Ngài nhiều hơn và biết đến gần Ngài hơn nữa. Con tạ ơn Ngài! Giờ này xin Cha cũng ban ơn trên sự học Lời Ngài của con. Con tạ ơn Cha. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời Ngài. Con tạ ơn Ngài!

19 Một thầy thông giáo kia đã đến, thưa với Ngài: "Thưa Thầy, tôi sẽ theo Ngài bất cứ nơi nào Ngài đi."
20 Đức Chúa Jesus phán với người: "Những con cáo có hang, những chim trời có ổ, nhưng Con Người không có chỗ để gối đầu."

Thưa Cha, con hiểu rằng thầy thông giáo này có lòng mong theo Chúa để được vật chất, Ngài biết tấm lòng ông nên Ngài đã nói như trên để ông suy xét kỹ và quyết định việc theo Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi theo Chúa thì đừng theo chỉ để trông mong rằng theo Ngài để được có vật chất hay danh vọng. Chúa Jesus đến thế gian để sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời, nay đây mai đó làm những việc lành và rao giảng Tin Lành để giúp nhiều người, Ngài chẳng có gì cả. Con cũng cần luôn giữ lòng mình để không trông mong vật chất, mà chỉ hãy hết lòng sống với mục đích để hầu việc Chúa. Còn về vật chất, nơi ăn, chốn ở thì hãy để Chúa chăm lo. Chúa ban cho như thế nào thì thỏa lòng dùng như thế ấy.

Con cảm tạ ơn Cha đã khuyên nhắc con về mục đích sống của mình. Thực ra, sau khi trải qua sự vất vả khi phải chuyển nhà cách gấp gáp, bất ngờ, con cũng mong sẽ được Ngài ban cho một nơi thuộc về mình, để mình yên tâm mà sống và cũng có thể trồng trọt, chăn nuôi theo ý thích. Con không thấy mình vì ý muốn đó mà quên mục đích sống. Nhưng nếu con có vì ý muốn đó mà có sai ở đâu, hoặc có ý muốn khác mà sai điều gì thì xin Ngài cũng tha thứ cho con và dạy cho con hiểu. Con tạ ơn Ngài! Nguyện Ngài thêm ơn cho gia đình con mỗi ngày để chúng con sống đúng với mục đích của đời mình. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
18/08/2025

***


Nguyễn Thị Mơ
11/09/2025 10:24

Ma-thi-ơ 8:14-22 Đức Chúa Jesus Chữa Bệnh cho Mẹ Vợ của Phi-e-rơ và Nhiều Người Khác, Điều Kiện để Theo Đức Chúa Jesus

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ vì mọi điều Ngài cho phép xảy ra trong đời sống chúng con.

Em họ ghé qua nhà con, nước mắt tuôn theo những lời em nói: “Ngày mai con dâu làm đầy tháng cho con, mọi người sẽ ép em dự lễ cúng cho cháu. Gần đây em cứ bị giày vò vì sợ phạm tội với Chúa, nên thân thể hao mòn.” Con an ủi em: “Hãy phó thác mọi sự cho Chúa, vì Ngài luôn ở cùng em, Ngài sẽ không để em phải chịu quá sức.”

Con hỏi em có còn nghe bài giảng không, em đáp có, và nói thêm: “Nghe bác Tim giảng về Kỳ Tận Thế em càng sợ phạm tội với Chúa. Em chỉ muốn được ở trong sự che chở của Ngài.” Con nói với em: “Em thấy không, những gì Chúa hứa ban cho mình thì vô cùng lớn lao; vậy những gì mình phải trả giá để sống đúng theo Lời Ngài, chẳng lẽ không xứng đáng sao? Hãy cứ bình an và quyết tâm, Chúa sẽ quan phòng em như Lời Ngài hứa.” Nghe vậy, lòng em vui vẻ trở lại.

Đêm về, con thao thức nghĩ đến em, chỉ biết dâng lời cầu nguyện lên Chúa, tin chắc rằng Ngài sẽ ở cùng em.

Chiều qua, nghe tiếng em, con vội chạy ra. Em đi làm đồng về, mồ hôi nhễ nhại, con đưa em nước uống. Vừa uống em vừa vui mừng kể: “Cảm tạ Chúa, con dâu nhờ bà thầy cúng mua hết đồ. Cháu nói với bà ấy: bà mua giúp, mẹ cháu không biết đi xe. Lúc họ cúng em ra ngoài ruộng, khi về nhà thì cụ với mọi người cũng không trách mắng gì cả.”

Chúng con cùng vui mừng dâng lời cảm tạ Chúa. Con một lần nữa nhắc em hãy luôn tin cậy Chúa trong mọi sự, và hãy bình an trong sự quan phòng của Ngài. Ngài biết rõ mọi yếu đuối, bất toàn của chúng con; bởi vậy Ngài luôn ở cùng, mở đường cho chúng con ra khỏi cám dỗ và thử thách khi chúng con quyết tâm sống cho Ngài.

Hôm nay suy ngẫm Ma-thi-ơ 8:14-22, lòng con càng vui thỏa trong sự nhận biết, Chúa Jesus là Đấng rất gần gũi, Ngài không chỉ giảng dạy trước đám đông mà còn bước vào nhà của Phi-e-rơ để chữa lành cho người thân trong gia đình của ông. Ngài quan tâm đến cả những nỗi đau nhỏ bé mà con người thường nghĩ chẳng đáng để Ngài để ý.

Con được nhắc rằng, sau khi nhận được ơn phước từ Chúa, phản ứng đúng đắn phải có là đứng dậy và phục vụ, chứ không phải chỉ hưởng thụ trong sự bình an.

Con cũng được khích lệ rằng Chúa là Đấng đã mang lấy mọi đau đớn, tật bệnh của con trên chính thân thể Ngài. Khi con mệt mỏi, yếu đuối, con có thể đến với Ngài để được chữa lành cả thể xác lẫn tâm linh.

Hình ảnh đám đông vây quanh, và có những người trong số đó muốn theo Ngài, nhưng Chúa đã bày tỏ sự thật rằng: Theo Chúa không phải là theo vì cảm xúc hay thuận tiện, nhưng là một sự dấn thân trọn vẹn, đặt Ngài trên hết mọi mối quan hệ, ràng buộc tình cảm trần thế, trên cả sự an ổn đời này.

Lạy Chúa!
Xin giúp con theo Ngài cách trọn vẹn, không do dự, không lưng chừng. Xin cho con được sống một đời biết ơn và phục vụ, vì Ngài đã mang lấy mọi gánh nặng của con.

Xin thêm sức cho mỗi chúng con, để chúng con luôn trung tín theo Ngài, vui thỏa trong ơn phước Ngài ban, và giữ lòng bình an trong sự quan phòng của Ngài. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Trần Hữu Tường
23/10/2025 16:37

Ma-thi-ơ 8:14-22 Đức Chúa Jesus Chữa Bệnh cho Mẹ Vợ của Phi-e-rơ và Nhiều Người Khác, Điều Kiện để Theo Đức Chúa Jesus

14 Đức Chúa Jesus đã vào trong nhà của Phi-e-rơ. Ngài đã thấy mẹ vợ của người được đặt nằm xuống và bị sốt.
15 Ngài đã chạm tay của bà và cơn sốt đã rời khỏi bà. Bà đã đứng dậy và phục vụ họ.
16 Chiều đến, người ta đã đem cho Ngài nhiều kẻ bị các quỷ ám. Ngài đã đuổi các tà linh bằng lời phán và đã chữa lành hết thảy những người có bệnh.
17 Vậy, đã ứng nghiệm lời nói bởi Tiên Tri Ê-sai rằng: "Chính Ngài đã lấy đi những sự bệnh tật của chúng ta, và đã gánh lấy những sự đau ốm." {Ê-sai 53:4}
18 Khi Đức Chúa Jesus đã thấy nhiều đám dân đông ở chung quanh mình, Ngài đã truyền đi qua bờ bên kia.
19 Một thầy thông giáo kia đã đến, thưa với Ngài: "Thưa Thầy, tôi sẽ theo Ngài bất cứ nơi nào Ngài đi."
20 Đức Chúa Jesus phán với người: "Những con cáo có hang, những chim trời có ổ, nhưng Con Người không có chỗ để gối đầu."
21 Một người khác thuộc những môn đồ của Ngài đã thưa với Ngài: "Thưa Chúa, xin cho phép tôi đi và chôn cha của tôi trước."
22 Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với người: "Hãy theo Ta! Hãy để những kẻ chết chôn những kẻ chết của họ!"

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một buổi sáng được bình an. Giờ này, con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài ban cho con sự khôn sáng để con sống đẹp lòng Ngài. Con cảm tạ Chúa!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con hiểu rằng sau khi được Chúa Jesus chữa lành bệnh thì mẹ vợ của Phi-e-rơ liền đứng dậy và phục vụ. Qua đó, con học được tấm lòng biết ơn của mẹ vợ Phi-e-rơ đối với Chúa. Con cần nhớ đến những điều mà Chúa đã làm ơn cho con để con cũng sốt sắng mà phục vụ Ngài và người khác.

Thưa Cha, con hiểu rằng Chúa Jesus đã chữa lành cho hết thảy những người bệnh mà người ta đem đến cho Ngài thể hiện Ngài yêu tất cả loài người và luôn muốn mang đến điều tốt nhất cho họ. Điều Ngài muốn là loài người tìm đến Ngài để nhận được sự cứu rỗi chứ không chỉ là sự chữa lành về bệnh tật thể xác, nên khi thấy nhiều đám dân đông ở chung quanh mình thì Ngài đã truyền đi qua bờ bên kia.

Thưa Cha, qua câu chuyện một thầy thông giáo muốn theo Chúa Jesus, con hiểu rằng, để đi theo Chúa thì một người cần phải chấp nhận chịu khổ khi theo Ngài, có khi là không có một ngôi nhà để ở, phải đi đây đó để rao giảng Tin Lành hoặc làm công việc của nhà Chúa.

Thưa Cha, qua câu chuyện một môn đồ của Chúa Jesus muốn về chôn cha mình rồi mới đi theo Chúa, con hiểu rằng, khi đi theo Chúa thì có những việc dường như là việc chính đáng cần làm, nhưng nếu điều đó trở thành rào cản ngăn cản mình dành ưu tiên cho Chúa Jesus và sứ mạng của Ngài thì con cần từ bỏ công việc đó mà ưu tiên cho công việc nhà Chúa.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học trên đây. Nguyện con sống xứng đáng với những gì mà Chúa đã làm ra trên đời sống của con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
23/10/2025

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ