Ma-thi-ơ 8:28-34 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Hai Người Ghê-ra-sa Bị Quỷ Ám
Hôm nay, ngày 12/08/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 8:28-34.
28 Khi Ngài đã đến tại bờ bên kia, vào trong xứ của dân Ghê-ra-sa, hai người bị quỷ ám đã gặp Ngài. Họ đã đi ra từ những mồ mả, rất hung dữ, đến nỗi không ai có sức mạnh đi ngang qua đường đó.
29 Kìa, chúng đã kêu lên rằng: "Hỡi Jesus, Con của Đức Chúa Trời! Có liên quan gì đến chúng tôi, đến Ngài? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước hạn kỳ?"
30 Và, cách chúng một khoảng xa, một bầy heo đông đang ăn.
31 Những quỷ xin Ngài rằng: "Nếu Ngài đuổi chúng tôi ra, xin cho chúng tôi nhập vào bầy heo."
32 Ngài đã phán với chúng: "Hãy đi!" Chúng đã xuất ra, nhập vào trong bầy heo. Kìa, cả bầy heo đã phóng mình xuống triền dốc, rơi vào trong biển, và chúng đã chết trong nước.
33 Các kẻ chăn đã bỏ chạy, đi vào trong thành, thuật lại mọi sự về các người bị quỷ nhập.
34 Kìa, cả thành đã đi ra để gặp Đức Chúa Jesus. Khi họ đã thấy Ngài, họ xin rằng, Ngài hãy đi khỏi ranh giới của họ.
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Tại sao dân thành Ghê-ra-sa lại xin Đức Chúa Jesus rời khỏi thay vì vui mừng chào đón Ngài, sau khi chứng kiến phép lạ?
2. Điều gì khiến hai người bị quỷ ám trở nên "rất hung dữ" đến mức không ai dám đi qua đường đó, và điều này cho thấy gì về tác động của ma quỷ trên loài người?
3. Tại sao các quỷ lại nhận biết được Đức Chúa Jesus là "Con của Đức Chúa Trời" ngay lập tức?
4. Ý nghĩa gì đằng sau việc các quỷ xin được nhập vào bầy heo thay vì bị đuổi ra hoàn toàn?
5. Phản ứng của các kẻ chăn heo và dân thành phản ánh thái độ nào của loài người trước quyền năng thiêng liêng?
6. Tại sao Đức Chúa Jesus lại tôn trọng lời xin của dân thành và rời đi thay vì ở lại để dạy dỗ họ?
7. Câu chuyện này dạy gì về sự xung đột giữa vương quốc của Đức Chúa Trời và thế gian?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Hãy xem xét những "khu vực hung dữ" trong cuộc sống bạn, những thói quen, thái độ hay hoàn cảnh nào đang khiến người khác tránh xa bạn, rồi mang chúng đến trước Đức Chúa Jesus để được Ngài giải thoát khỏi chúng.
2. Khi gặp khó khăn thuộc linh hãy nhớ rằng, Đức Chúa Jesus có quyền năng tuyệt đối để giải phóng bạn khỏi mọi ràng buộc của tội lỗi và ma quỷ.
3. Đừng để sợ hãi hay lo lắng về tổn thất vật chất (như bầy heo) ngăn cản bạn đón nhận sự giải cứu của Đức Chúa Jesus trong đời sống.
4. Hãy sẵn sàng chia sẻ Tin Lành với những người chung quanh, ngay cả khi họ có thể phản ứng tiêu cực hoặc từ chối vào lúc đầu.
5. Tập trung vào việc tôn vinh quyền năng và tình yêu của Đức Chúa Jesus thay vì quan tâm quá nhiều đến phản ứng của người khác đối với đức tin của mình.
Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 8:28-34 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Hai Người Ghê-ra-sa Bị Quỷ Ám
Hôm nay, ngày 12/08/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, sáng nay con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 8:28-34.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
28 Khi Ngài đã đến tại bờ bên kia, vào trong xứ của dân Ghê-ra-sa, hai người bị quỷ ám đã gặp Ngài. Họ đã đi ra từ những mồ mả, rất hung dữ, đến nỗi không ai có sức mạnh đi ngang qua đường đó.
29 Kìa, chúng đã kêu lên rằng: "Hỡi Jesus, Con của Đức Chúa Trời! Có liên quan gì đến chúng tôi, đến Ngài? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước hạn kỳ?"
30 Và, cách chúng một khoảng xa, một bầy heo đông đang ăn.
31 Những quỷ xin Ngài rằng: "Nếu Ngài đuổi chúng tôi ra, xin cho chúng tôi nhập vào bầy heo."
32 Ngài đã phán với chúng: "Hãy đi!" Chúng đã xuất ra, nhập vào trong bầy heo. Kìa, cả bầy heo đã phóng mình xuống triền dốc, rơi vào trong biển, và chúng đã chết trong nước.
33 Các kẻ chăn đã bỏ chạy, đi vào trong thành, thuật lại mọi sự về các người bị quỷ nhập.
34 Kìa, cả thành đã đi ra để gặp Đức Chúa Jesus. Khi họ đã thấy Ngài, họ xin rằng, Ngài hãy đi khỏi ranh giới của họ.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Con hiểu rằng dân Thành Ghê-ra-sa lại xin Đức Chúa Jesus rời khỏi thành thay vì vui mừng chào đón Ngài, sau khi chứng kiến phép lạ: Con nghĩ vì họ đã mất đàn heo khi chúng lao xuống biển. Họ không nghĩ rằng, những giá trị tâm linh là vĩnh hằng, còn những giá trị vật chất chỉ là tạm thời. Họ đã không có sự khôn sáng vì Ngài đến đem lại sự sống, sự sáng cho họ (Giăng 8:12; 11:25). Họ thật dại dột khi đã khước từ, từ chối Ngài. Xin Ngài ban cho con sự khôn sáng để con luôn vui mừng tiếp nhận tình Ngài. A-men! Con cảm tạ Ngài.
2. Con hiểu rằng, hai người bị quỷ ám trở nên "rất hung dữ" đến mức không ai dám đi qua đường đó, là bởi những quỷ dữ đã nhập vào người họ, và điều này cho thấy tác động của ma quỷ trên loài người là gây cho họ những sự khốn khổ, khủng khiếp. Con đã thấy những người như vậy mà người đời gọi họ là người điên, họ ăn bất cứ thứ gì, uống cả nước cống rãnh, không quần áo, trần truồng, người rất bẩn thỉu, và chính quyền tìm cách đưa họ vào Bệnh Viện Tâm Thần, có lúc họ yên lặng, có những lúc họ phá phách.
3. Con hiểu rằng, ác quỷ lại nhận biết được Đức Chúa Jesus là "Con của Đức Chúa Trời" ngay lập tức vì vốn dĩ họ là những thiên sứ đã biết về Chúa, họ có sự hiểu biết hơn loài người.
4. Con hiểu rằng: Ý nghĩa đằng sau việc các quỷ xin được nhập vào bầy heo thay vì bị đuổi ra hoàn toàn vì dù có tạm thời vào bày heo, còn hơn là bị giam ngay vào vực sâu không đáy (Lu-ca 8:31).
5. Phản ứng của các kẻ chăn heo và dân thành phản ánh thái độ dửng dưng và cũng bày tỏ sự tối tăm thiếu hiểu biết của loài người trước quyền năng thiêng liêng. Ngày nay bởi sự tối tăm của người đời mà họ đã chối bỏ tình Ngài khi con rao Tin Lành là sự vui mừng lớn cho họ. Con xin Ngài ban cho con thần trí từ Ngài để con có sự hiểu biết khôn sáng tiếp nhận tình yêu Ngài. A-men! Con cũng xin Ngài ban cho những người thân trong gia đình con và nhiều người khác nữa để họ luôn tiếp nhận tình Ngài. A-men! Con cảm tạ Chúa.
6. Đức Chúa Jesus lại tôn trọng lời xin của dân thành và rời đi thay vì ở lại để dạy dỗ họ, vì Chúa biết sự tối tăm của họ sẽ từ chối Ngài, từ chối tình yêu Ngài.
7. Câu chuyện này dạy chúng con về sự xung đột giữa Vương Quốc của Đức Chúa Trời và thế gian: Thế gian bởi sự tối tăm, luôn chống nghịch lại Chúa, không chịu nghe theo Ngài. Con cầu xin Ngài thương xót tới những người nhà của chúng con và tới nhiều người khác, để cho họ có sự khôn sáng mà tiếp nhận tình Ngài. A-men! Con cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ xem xét những "khu vực hung dữ" trong cuộc sống, những thói quen, thái độ hay hoàn cảnh nào đang khiến người khác tránh xa con, rồi mang chúng đến trước Đức Chúa Jesus để được Ngài giải thoát khỏi chúng. Con cảm tạ Chúa.
2. Khi gặp khó khăn thuộc linh, con luôn nhớ rằng, Đức Chúa Jesus có quyền năng tuyệt đối để giải phóng con khỏi mọi ràng buộc của tội lỗi và ma quỷ. Con cảm tạ Chúa.
3. Con sẽ không để sợ hãi hay lo lắng về tổn thất vật chất (như bầy heo) ngăn cản con đón nhận sự giải cứu của Đức Chúa Jesus trong đời sống. Con cảm tạ Chúa.
4. Con sẽ sẵn sàng chia sẻ Tin Lành với những người chung quanh, ngay cả khi họ có thể phản ứng tiêu cực hoặc từ chối vào lúc đầu. Con cảm tạ Chúa.
5. Con sẽ tập trung vào việc tôn vinh quyền năng và tình yêu của Đức Chúa Jesus thay vì quan tâm quá nhiều đến phản ứng của người khác đối với đức tin của mình.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 12/08/2025
***
Ma-thi-ơ 8:28-34 – Đức Chúa Jesus Chữa Lành Hai Người Ghê-ra-sa Bị Quỷ Ám
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
28 Khi Ngài đã đến tại bờ bên kia, vào trong xứ của dân Ghê-ra-sa, hai người bị quỷ ám đã gặp Ngài. Họ đã đi ra từ những mồ mả, rất hung dữ, đến nỗi không ai có sức mạnh đi ngang qua đường đó.
29 Kìa, chúng đã kêu lên rằng: "Hỡi Jesus, Con của Đức Chúa Trời! Có liên quan gì đến chúng tôi, đến Ngài? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước hạn kỳ?
Sau khi bão gió trên biển ngưng, Đức Chúa Jesus đã đến tại bờ bên kia, vào trong xứ của dân Ghê-ra-sa, thì hai người bị quỷ ám đã gặp Ngài. Họ đã đi ra từ những mồ mả, nơi hoang vắng và ô uế, chúng rất hung dữ, đến nỗi không ai dám đi qua đó, dù có sức mạnh đến đâu, bởi hai người đã bị ma quỷ điều khiển, khiến người khác sợ hãi, không dám đến gần chúng. Bài học thuộc linh đối với con dân Chúa là Đức Chúa Jesus từ trời đến giữa thế gian, thuộc về quyền lực của sự tối tăm, để giải cứu nhân loại ra khỏi sức mạnh và hậu quả của tội lỗi, khiến chúng con luôn cậy nhờ ơn Chúa để vững vàng bước đi trong lãnh thổ của Sa-tan trong những ngày Ngài còn đặt để chúng con trên đất này. Khi Chúa xuất hiện, chúng đã kêu lên rằng: "Hỡi Jesus, Con của Đức Chúa Trời! Có liên quan gì đến chúng tôi, đến Ngài? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước hạn kỳ?" Bởi ma quỷ nhận biết rõ thân vị và quyền năng của Đức Chúa Jesus, Ngài là Con của Đức Chúa Trời, nên chúng sợ hãi, tưởng rằng Chúa đến để làm khổ chúng nó trước kỳ phán xét chung cuộc trong ngày cuối cùng theo chương trình của Đức Chúa Trời đã định, khiến ma quỷ phải sợ hãi vì số phận của chúng nó đã cận kề, nên chúng không muốn Chúa can thiệp vào chương trình của chúng nó.
30 Và, cách chúng một khoảng xa, một bầy heo đông đang ăn.
31 Những quỷ xin Ngài rằng: "Nếu Ngài đuổi chúng tôi ra, xin cho chúng tôi nhập vào bầy heo."
Và, cách hai người bị quỷ ám một khoảng xa, một bầy heo đông đang ăn, ma quỷ nhận biết rõ Chúa, chúng xin Ngài rằng: "Nếu Chúa đuổi chúng tôi ra, xin cho chúng tôi nhập vào bầy heo." Nơi bầy heo xuất hiện thuộc về dân ngoại, chúng xin được nhập vào bầy heo để có thể tiếp tục cho hành động dưới sự kiểm soát của Sa-tan. Bài học cho con dân Chúa về sự giới hạn của ma quỷ trước Đức Chúa Jesus, Đấng quyền năng trên muôn loài, kể cả các thiên sứ và ma quỷ.
32 Ngài đã phán với chúng: "Hãy đi!" Chúng đã xuất ra, nhập vào trong bầy heo. Kìa, cả bầy heo đã phóng mình xuống triền dốc, rơi vào trong biển, và chúng đã chết trong nước.
Đức Chúa Jesus đã dùng quyền năng của Ngài, ra lệnh cho ma quỷ, hãy ra khỏi hai người kia, nhập vào bầy heo, thì lập tức, cả bầy heo đã phóng mình xuống triền dốc, rơi xuống biển, và chúng đã chết trong nước. Điều này thể hiện quyền năng cao cả của Chúa, Ngài chỉ dùng một mệnh lệnh “Hãy đi!” thì chúng phải hành động. Bài học thuộc linh về tính nghiêm trọng của một người bị ma quỷ khống chế, trở thành công cụ của Sa-tan, trở thành kẻ chống nghịch Thiên Chúa, bởi sự hiện diện của ma quỷ luôn dẫn đến sự hủy diệt, nghịch lại đường lối của Chúa, mục đích giải phóng loài người ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi.
33 Các kẻ chăn đã bỏ chạy, đi vào trong thành, thuật lại mọi sự về các người bị quỷ nhập.
34 Kìa, cả thành đã đi ra để gặp Đức Chúa Jesus. Khi họ đã thấy Ngài, họ xin rằng, Ngài hãy đi khỏi ranh giới của họ.
Trước sự chứng kiến cảnh bầy heo lao xuống biển, những kẻ chăn heo đã bỏ chạy, đi vào trong thành, thuật lại mọi sự về những người bị quỷ nhập. Đây là một trong những sự kiện lớn Chúa đã làm ra giữa dân ngoại, gây tiếng đồn lan rộng trong dân chúng, khiến cả thành đã đi ra gặp Đức Chúa Jesus, khi họ đã thấy quyền năng giải cứu của Ngài qua việc khiến ma quỷ nhập vào đàn heo, lao xuống biển, chết trong nước. Tuy nhiên, dân chúng đã xin Chúa rằng, Ngài hãy đi ra khỏi ranh giới của họ. Điều này phản ánh sự dân chúng chỉ lo lắng về sự mất mát vật chất, thay cho sự mừng vui về sự hai người được Chúa giải cứu. Đây là điều cảnh tỉnh con dân Chúa về sự ưu tiên cho đời sống thuộc linh hơn lợi ích vật chất trong đời này.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về sự kiện Đức Chúa Jesus chữa lành hai người Ghê-ra-sa bị quỷ ám các công khai trước dân ngoại.
Bài học dạy con về đức tin vào thẩm quyền tuyệt đối của Chúa trên mọi thế lực tối tăm; nhận biết số phận cuối cùng của mình trước Chúa, ưu tiên cho đời sống thuộc linh, sẵn sàng cho sự đến của Đấng Christ.
Con nguyện luôn cậy nhờ ơn Chúa, xem xét những khu vực hung dữ trong cuộc sống mình, những thói quen, thái độ hay hoàn cảnh nào đang khiến người khác tránh xa con, rồi trình dâng lên trước Đức Chúa Jesus, để được Ngài giải thoát; luôn giữ vững đức tin trong những thử thách, nhờ quyền năng tuyệt đối của Đức Chúa Jesus, giải phóng con khỏi mọi ràng buộc của ma quỷ; không để sợ hãi hay lo lắng về tổn thất vật chất làm ngăn cản con đón nhận sự giải cứu của Ngài trong đời sống; sẵn sàng chia sẻ Tin Lành với người lân cận trong mọi hoàn cảnh; và tập trung vào việc tôn vinh quyền năng và tình yêu của Đức Chúa Jesus trên bước đường theo Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Ma-thi-ơ 8:28-34 – Đức Chúa Jesus Chữa Lành Hai Người Ghê-ra-sa Bị Quỷ Ám
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Năng và Đầy Lòng Nhân Từ, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày Ngài ban cho chúng con cơ hội để chiêm nghiệm quyền năng vô hạn và tình yêu thương không đổi của Ngài qua Lời Ngài. Chúng con ngợi tôn Ngài vì đã sai Con Một là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng có quyền trên ma quỷ, giải phóng những người bị ràng buộc và bày tỏ uy quyền của Vương Quốc Trời. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con tin cậy vào quyền năng của Ngài để vượt qua mọi sự ràng buộc thuộc linh và sống đời sống tôn vinh Danh Ngài. Cầu xin Ngài tha thứ những khi chúng con để sự sợ hãi hay bận tâm thế gian ngăn cản việc đón nhận quyền năng giải cứu của Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 8:28-34.
28 Khi Ngài đã đến tại bờ bên kia, vào trong xứ của dân Ghê-ra-sa, hai người bị quỷ ám đã gặp Ngài. Họ đã đi ra từ những mồ mả, rất hung dữ, đến nỗi không ai có sức mạnh đi ngang qua đường đó.
29 Kìa, chúng đã kêu lên rằng: “Hỡi Jesus, Con của Đức Chúa Trời! Có liên quan gì đến chúng tôi, đến Ngài? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước hạn kỳ?”
30 Và, cách chúng một khoảng xa, một bầy heo đông đang ăn.
31 Những quỷ xin Ngài rằng: “Nếu Ngài đuổi chúng tôi ra, xin cho chúng tôi nhập vào bầy heo.”
32 Ngài đã phán với chúng: “Hãy đi!” Chúng đã xuất ra, nhập vào trong bầy heo. Kìa, cả bầy heo đã phóng mình xuống triền dốc, rơi vào trong biển, và chúng đã chết trong nước.
33 Các kẻ chăn đã bỏ chạy, đi vào trong thành, thuật lại mọi sự về các người bị quỷ nhập.
34 Kìa, cả thành đã đi ra để gặp Đức Chúa Jesus. Khi họ đã thấy Ngài, họ xin rằng, Ngài hãy đi khỏi ranh giới của họ.
Câu 28-34: Chúng con hiểu rằng, khi Đức Chúa Jesus đến xứ Ghê-ra-sa, hai người bị quỷ ám, rất hung dữ, sống giữa những mồ mả, đã gặp Ngài. Các quỷ nhận biết Ngài là “Con của Đức Chúa Trời” và sợ hãi quyền năng của Ngài, xin được nhập vào bầy heo thay vì bị đuổi đi hoàn toàn. Đức Chúa Jesus chỉ phán một lời: “Hãy đi!” khiến các quỷ rời khỏi hai người và nhập vào bầy heo, dẫn đến việc cả bầy heo lao xuống biển chết. Các kẻ chăn heo chạy vào thành thuật lại sự việc, nhưng dân chúng, thay vì vui mừng vì sự giải cứu, lại sợ hãi và xin Đức Chúa Jesus rời khỏi vùng đất của họ, có lẽ vì họ lo lắng về tổn thất vật chất hoặc sợ quyền năng siêu nhiên của Ngài. Cũng có thể rằng, họ sống trong nơi bị ma quỷ làm chủ, họ đã bị che mờ con mắt thuộc linh mà không nhận biết Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, đến để đem Tin Lành và sự cứu rỗi cho họ. Qua đó, chúng con thấy uy quyền tuyệt đối của Đức Chúa Jesus trên các thế lực ma quỷ, lòng thương xót của Ngài khi giải phóng những người bị ràng buộc, và sự tương phản giữa Vương Quốc Trời với những giá trị thế gian. Chúng con nhận ra rằng đôi khi con người, vì sợ hãi hoặc bận tâm thế gian và thế giới vật chất, có thể từ chối quyền năng và ân điển của Ngài.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải tin cậy vào quyền năng giải cứu của Đức Chúa Jesus, không để sự sợ hãi hay giá trị thế gian ngăn cản việc đón nhận ân điển của Ngài, như Lời Ngài phán: “Chẳng có sự sợ hãi trong tình yêu, nhưng tình yêu trọn vẹn thì cất đi sự sợ hãi; vì sự sợ hãi có hình phạt. Ai sợ hãi thì không được trọn vẹn trong tình yêu.” (I Giăng 4:18).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 8:28-34 dạy chúng con về quyền năng vô hạn của Đức Chúa Jesus, Đấng giải phóng những người bị quỷ ám và bày tỏ uy quyền của Vương Quốc Trời. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn sáng của Ngài trong việc kêu gọi chúng con tin cậy vào quyền năng giải cứu của Ngài, vượt qua sự sợ hãi và giá trị thế gian để đón nhận ân điển Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 8:28-34 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Hai Người Ghê-ra-sa Bị Quỷ Ám
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Tạ ơn Cha ban cho sự sinh nở của người chị em của con được bình an! Nguyện Ngài bổ sức lại và ban cho hai mẹ con đều được khỏe mạnh. Con tạ ơn Ngài! Xin Ngài cũng ban ơn trên sự học Lời Ngài của con lúc này. Con tạ ơn Cha!
28 Khi Ngài đã đến tại bờ bên kia, vào trong xứ của dân Ghê-ra-sa, hai người bị quỷ ám đã gặp Ngài. Họ đã đi ra từ những mồ mả, rất hung dữ, đến nỗi không ai có sức mạnh đi ngang qua đường đó.
...
31 Những quỷ xin Ngài rằng: "Nếu Ngài đuổi chúng tôi ra, xin cho chúng tôi nhập vào bầy heo."
32 Ngài đã phán với chúng: "Hãy đi!" Chúng đã xuất ra, nhập vào trong bầy heo. Kìa, cả bầy heo đã phóng mình xuống triền dốc, rơi vào trong biển, và chúng đã chết trong nước.
Thưa Cha, hai người Ghê-ra-sa tưởng chừng không ai có thể giúp đỡ được, họ bị cả đoàn quân tà linh nhập vào, khiến họ thật hung dữ. Nhưng cuối cùng họ đã gặp được Chúa Jesus. Chỉ một lời Chúa nói thì đã giải quyết được một vấn đề lớn của họ.
Thưa Cha, không có nan đề gì là lớn với Chúa. Mọi sự trong thuộc thể hay thuộc linh đều nằm trong sự tể trị của Ngài. Vì vậy chúng con cần mạnh mẽ, tin cậy Ngài mà sống và chiến đấu trong trận chiến thuộc linh của mình:
Ê-phê-sô 6:10-12
10 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài.
11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của Ma Quỷ.
12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời.
Con cảm tạ ơn Cha về bài học hôm nay. Xin Cha thêm sức cho con. Giúp con có sự mạnh mẽ, tin cậy Ngài mà đứng vững. Con tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
21/08/2025
***
Ma-thi-ơ 8:28-34 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Hai Người Ghê-ra-sa Bị Quỷ Ám
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ về mọi điều Ngài cho phép xảy ra để dạy dỗ con.
5h sáng, con ra bờ ao, cá bị ngạt nổi lên một loạt, đã có vài con mệt và phơi mình gần như nổi lên mặt nước. Con vội bật máy bơm sục khí để tạo ô-xi. Nước phun tỏa ra thành một đài phun hình tròn với đường kính khoảng 10m.
Cảm tạ Chúa, sau khi bơm vài chục phút, đàn cá đã có thể tìm được về khu vực đài phun, chúng dàn thành vòng tròn vây xung quanh khu vực nước phun xuống. Những hạt nước trong suốt long lanh đổ từ trên cao xuống tạo nên âm thanh như một bản nhạc. Cá ở dưới quây thành vòng tròn, miệng há ra đớp lấy ô-xi tạo ra một hình ảnh bi thương nhưng cũng thật đẹp.
Con đi xung quanh ao, có vài con tầm ba, bốn kg không còn sức tìm về đài phun, bị giạt vào bờ, con phải động nước để lùa chúng trở về vùng an toàn mới có thể sống sót.
Chứng kiến cảnh đàn cá bị ngạt, lòng con tràn đầy hối hận. Con chỉ biết cầu xin Chúa tha thứ và cứu đàn cá. Con suy ngẫm trong lòng, chỉ một chút lơ là của con không nhận biết sự thay đổi đột ngột của thời tiết, đã khiến cả đàn cá rơi vào nguy hiểm sinh tử.
Con liên hệ tới đời sống thuộc linh của mình cũng vậy – chỉ một phút không tỉnh thức, tội lỗi có thể xâm nhập và kéo con đến sự chết. Nhìn những con cá yếu ớt bị dạt vào bờ, không đủ sức tìm về sự sống, con học được rằng, khi thuộc linh con suy kiệt vì tội lỗi, con cũng không đủ sức tự mình trở lại cùng Chúa. Con cần sự cảm thông, nâng đỡ và cầu thay trong tình yêu thương của anh chị em trong đức tin.
Nhìn đàn cá xếp thành vòng tròn vây xung quanh màn nước trắng xóa phun lên rồi đổ xuống, con nhận ra sự tập trung cao độ của chúng, vì chúng cảm nhận nơi đó khiến chúng hồi sinh sức mạnh, con liên tưởng những hạt nước long lanh kia như Lời của Chúa giữ chúng con trong sự sống đời đời.
Khi suy gẫm đến Ma-thi-ơ 8:28-34, con thấy hình ảnh hai người bị quỷ ám nơi Ghê-ra-sa chẳng khác nào những con cá ngạt thở. Họ bị xiềng xích, bị tách khỏi cộng đồng, sống giữa mồ mả – đó là hình ảnh của sự chết và bị cô lập. Sự hung dữ của họ cho thấy khi con người bị ma quỷ kiểm soát sẽ biến con người thành công cụ bạo lực và gây sợ hãi. Điều đó cho con bài học rằng: Tội lỗi và ma quỷ không chỉ ràng buộc bên trong, mà còn khiến con người trở thành mối nguy hiểm cho người khác, phá vỡ mọi mối quan hệ. Nhưng khi Chúa Jesus đến, quyền năng Ngài khiến cả đoàn quỷ dữ phải run sợ và xin phép Ngài. Chúa đến, Ngài giải thoát những con người đang ở bên bờ vực hư mất, đem họ trở lại sự sống thật.
Việc các quỷ xin được nhập vào bầy heo thay vì bị đuổi ra hoàn toàn, cho thấy ma quỷ không dễ dàng bỏ cuộc, chúng muốn tiếp tục gây hại, dù chỉ trên đàn heo. Cảnh đàn heo lao xuống biển chết cho thấy bản chất hủy diệt của ma quỷ: chúng luôn dẫn đến sự chết.
Điều này dạy con rằng, chỉ cần xa rời Chúa, con người dễ trở thành công cụ cho ma quỷ, và kết cục cuối cùng là bị hủy diệt.
Khi suy ngẫm về phản ứng của những kẻ chăn heo và dân trong thành khi xin Chúa rời đi thay vì vui mừng, họ sợ mất đàn heo hơn là thấy hai linh hồn được cứu. Con nhận ra: con người dễ đặt lợi ích vật chất và sự thoải mái của bản thân lên trên ơn cứu rỗi.
Chúa đã tôn trọng lời xin của họ và rời đi. Ngài không ép buộc ai phải tiếp nhận Ngài, Ngài ban cho con người quyền tự do lựa chọn và tôn trọng điều mà Ngài đã ban cho họ. Ngài để lại nhân chứng sống: hai người được giải cứu, là bằng chứng sống động về quyền năng Ngài. Dân trong thành nắm bắt cơ hội hay để cơ hội vuột mất là quyền lựa chọn của họ.
Cảm tạ Chúa về câu chuyện xảy ra dạy cho con về sự xung đột giữa Vương Quốc Đức Chúa Trời và thế gian. Vương Quốc của Chúa mang đến sự giải cứu, sự sống và ánh sáng. Thế gian bị ma quỷ chi phối, lại chống nghịch, sợ hãi và khước từ Ngài.
Bài học cho con hôm nay: Người theo Chúa phải chấp nhận rằng, đi theo Ngài là bước vào sự đối kháng với thế gian, nhưng cũng chính là bước vào sự sống đời đời.
Cảm tạ Chúa ban cho con bài học trong Ma-thi-ơ 8:28-34 cho con thấy sự tương phản mạnh mẽ: ma quỷ run sợ Chúa, con người bị trói buộc được giải cứu, còn dân chúng lại từ chối Ngài. Qua đó, con học được rằng chỉ khi con ở trong Chúa Jesus, con mới thoát khỏi sự chết, còn nếu vì lợi ích trần gian mà khước từ Ngài, con sẽ đánh mất sự sống đời đời.
Lạy Chúa Jesus, Ngài là nguồn sự sống duy nhất. Xin đừng để con rời xa Ngài, dù chỉ trong giây lát. Xin cho con biết nương cậy Ngài, gắn bó cùng anh chị em trong đức tin, để cùng nhau sống trong ơn cứu rỗi là sự sống đời đời mà Ngài ban cho chúng con. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Ma-thi-ơ 8:28-34 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Hai Người Ghê-ra-sa Bị Quỷ Ám
28 Khi Ngài đã đến tại bờ bên kia, vào trong xứ của dân Ghê-ra-sa, hai người bị quỷ ám đã gặp Ngài. Họ đã đi ra từ những mồ mả, rất hung dữ, đến nỗi không ai có sức mạnh đi ngang qua đường đó.
29 Kìa, chúng đã kêu lên rằng: "Hỡi Jesus, Con của Đức Chúa Trời! Có liên quan gì đến chúng tôi, đến Ngài? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước hạn kỳ?"
30 Và, cách chúng một khoảng xa, một bầy heo đông đang ăn.
31 Những quỷ xin Ngài rằng: "Nếu Ngài đuổi chúng tôi ra, xin cho chúng tôi nhập vào bầy heo."
32 Ngài đã phán với chúng: "Hãy đi!" Chúng đã xuất ra, nhập vào trong bầy heo. Kìa, cả bầy heo đã phóng mình xuống triền dốc, rơi vào trong biển, và chúng đã chết trong nước.
33 Các kẻ chăn đã bỏ chạy, đi vào trong thành, thuật lại mọi sự về các người bị quỷ nhập.
34 Kìa, cả thành đã đi ra để gặp Đức Chúa Jesus. Khi họ đã thấy Ngài, họ xin rằng, Ngài hãy đi khỏi ranh giới của họ.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một buổi sáng được bình an. Giờ này, con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, ban cho con sự khôn sáng để con sống đẹp lòng Cha mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng khi Đức Chúa Jesus đã đi qua bờ bên kia, vào trong xứ của dân Ghê-ra-xa. Hai người bị quỷ ám đã gặp Ngài. Họ đã đi ra từ những mồ mả, rất hung dữ, đến nỗi không ai có sức mạnh đi ngang qua đường đó. Nhưng khi thấy Chúa thì chúng nhận biết Đức Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời, chúng nói rằng Chúa đến để làm khổ chúng trước hạn kỳ hay sao. Qua đó, con hiểu rằng tà linh khi nhập vào một người thì có thể khiến người đó trở nên hung dữ, có sức mạnh khác thường, tà linh có thể nhận biết được Chúa và những ai thuộc về Chúa.
Thưa Cha, con hiểu rằng những quỷ đã xin Chúa, nếu Ngài đuổi chúng ra thì cho chúng nhập vào bầy heo đông đang ăn cách chúng một khoảng xa. Chúa đã cho phép chúng, chúng đã xuất ra và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo đã phóng mình xuống triền dốc, rơi vào trong biển và chúng đã chết trong nước. Qua sự việc tà linh xin được nhập vào bầy heo theo ý của chúng, tưởng chừng sẽ tốt cho chúng nhưng cuối cùng bầy heo lại bị chết, con nghĩ rằng khi bầy heo chết chúng sẽ không còn nơi để trú ngụ. Qua đó, Chúa cũng bày tỏ rằng ma quỷ dù tinh ranh nhưng kết cục của nó vẫn là thất bại. Chúa cũng cho loài người thấy được ma quỷ chỉ đến cướp phá và hủy diệt mọi thứ của loài người.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi những kẻ chăn heo bỏ chạy vào trong thành thuật lại mọi sự xảy ra thì cả thành đều đi ra để gặp Đức Chúa Jesus. Khi họ thấy Ngài, họ đã xin Ngài hãy đi khỏi ranh giới của họ. Qua việc này, con thấy rằng những ai chỉ chăm vào những lợi ích của đời này, không quan tâm đến đời sống thuộc linh thì họ sẽ từ chối Chúa khi Chúa đến với họ.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và những bài học trên đây. Nguyện con luôn được dầm thấm trong Lời Ngài mỗi ngày. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
28/10/2025