Ma-thi-ơ 9:35-38 Lời Phán về Sự Thiếu Con Gặt Trong Mùa Gặt
Hôm nay, ngày 19/08/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 9:35-38.
35 Đức Chúa Jesus đã đi khắp các thành và các làng, dạy dỗ trong các nhà hội của chúng, giảng Tin Lành của Vương Quốc Trời, chữa lành các thứ tật bệnh và đau yếu trong dân chúng.
36 Khi Ngài đã thấy các đám dân đông, Ngài đã động lòng thương xót họ, vì họ đã mệt mỏi và bị tan lạc, như chiên không có người chăn.
37 Rồi, Ngài phán với các môn đồ của Ngài: "Mùa gặt thì thật trúng, nhưng người làm thì ít.
38 Vậy, các ngươi hãy cầu xin Chúa của mùa gặt rằng, Ngài sẽ sai những người làm vào trong mùa gặt của Ngài."
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Tại sao Đức Chúa Jesus lại "động lòng thương xót" khi nhìn thấy đám đông? Điều gì trong tình trạng của họ đã chạm đến lòng Ngài?
2. Hình ảnh "chiên không có người chăn" mô tả tình trạng nào của loài người? Chúng ta có thể nhận ra điều này xung quanh mình không?
3. Ý nghĩa của "mùa gặt thì thật trúng, nhưng người làm thì ít" là gì trong bối cảnh truyền bá Tin Lành?
4. Tại sao Đức Chúa Jesus không trực tiếp kêu gọi người ta tham gia công việc, mà lại bảo các môn đồ cầu nguyện trước?
5. Vai trò của cầu nguyện trong việc chuẩn bị và tham gia vào công việc của Đức Chúa Trời là gì?
6. Làm thế nào để chúng ta có thể nhận biết những "cánh đồng sẵn sàng cho sự gặt hái" chung quanh mình?
7. Sự thương xót của Đức Chúa Jesus đối với đám đông có thể truyền cảm hứng gì cho chúng ta trong cách nhìn người khác?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Dành thời gian cầu nguyện mỗi ngày, xin Đức Chúa Trời mở mắt để nhìn thấy những người chung quanh đang cần được chăm sóc và yêu thương.
2. Chia sẻ tình yêu của Đức Chúa Jesus qua những hành động cụ thể: lắng nghe, an ủi, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống.
3. Phát triển lòng thương xót như Đức Chúa Jesus bằng cách nhìn những người chung quanh không qua lăng kính phán xét, mà qua con mắt của tình yêu, lòng cảm thông, và sự hiểu biết.
4. Cầu nguyện thường xuyên cho những người chưa biết Đức Chúa Jesus, xin Ngài sai những người làm công của Vương Quốc Trời đến với họ và mở lòng họ đón nhận Tin Lành.
5. Sẵn sàng dự phần làm con gặt thuộc linh.
Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 9:35-38 Lời Phán về Sự Thiếu Con Gặt Trong Mùa Gặt
Hôm nay, ngày 19/08/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 9:35-38.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
35 Đức Chúa Jesus đã đi khắp các thành và các làng, dạy dỗ trong các nhà hội của chúng, giảng Tin Lành của Vương Quốc Trời, chữa lành các thứ tật bệnh và đau yếu trong dân chúng.
36 Khi Ngài đã thấy các đám dân đông, Ngài đã động lòng thương xót họ, vì họ đã mệt mỏi và bị tan lạc, như chiên không có người chăn.
37 Rồi, Ngài phán với các môn đồ của Ngài: "Mùa gặt thì thật trúng, nhưng người làm thì ít.
38 Vậy, các ngươi hãy cầu xin Chúa của mùa gặt rằng, Ngài sẽ sai những người làm vào trong mùa gặt của Ngài."
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus lại "động lòng thương xót" khi nhìn thấy đám đông vì đám đông ấy giống như bầy chiên không có người chăn, bị đói khát trong tình yêu của Chúa, bị Ma-quỷ lôi kéo trong sự khốn khó và tình trạng của họ đã chạm đến lòng Ngài. Chúng con cũng xót xa trong lòng khi thấy những người thân trong gia đình, những người lân cận con, vẫn còn đang sống khi họ chưa thuộc về Đức Chúa Jesus Christ.
2. Con hiểu rằng: Hình ảnh "chiên không có người chăn" mô tả tình trạng loài người không được Chúa dẫn dắt, nuôi dưỡng, che chở, bảo vệ và đó cũng là tình trạng đang diễn ra xung quanh con, và thôi thúc chúng con, cũng như con hàng ngày cầu xin Cha thương xót, làm những phép lạ, cảm động lòng họ và sai con đi rao Tin Lành cho họ. Con cảm tạ Chúa.
3. Con hiểu rằng: Ý nghĩa của "mùa gặt thì thật trúng", là thời điểm rao Tin Lành đem người tin về cho Chúa, đang đến. Nhưng "người làm thì ít" là rất ít những người đứng ra hầu việc Chúa trong bối cảnh truyền bá Tin Lành. Con xin Chúa sai con, ban cho con năng lực để làm “con gặt” cho Ngài. Con cảm tạ Chúa.
4. Con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus không trực tiếp kêu gọi người ta tham gia công việc, mà lại bảo các môn đồ cầu nguyện trước vì cầu nguyện là xin Chúa thương xót họ, cáo trách họ, mở mắt họ, xua đuổi tà linh cho họ, ban năng lực, sự khôn sáng cho con gặt thì công việc gặt hái mới có kết quả. Cảm tạ Chúa.
5. Vai trò của cầu nguyện trong việc chuẩn bị và tham gia vào công việc của Đức Chúa Trời là bước chuẩn bị “tạo đà” cho một bước nhảy, một người sắp bước vào một trận chiến cần chuẩn bị cho mình một tinh thần tốt, với những trang bị vũ khí hoàn chỉnh, đầy đủ, chỉ có Chúa mới giúp được cho con gặt hái cho Ngài. A-men! Cảm tạ Chúa.
6. Con nhận biết những "cánh đồng sẵn sàng cho sự gặt hái" chung quanh mình khi quanh con đầy dẫy những người đang sống trong tội lỗi, đang bị ma quỷ lôi kéo vào đường lầm lạc. Họ yêu thế gian hơn yêu Chúa.
7. Sự thương xót của Đức Chúa Jesus đối với đám đông có thể truyền cảm hứng cho chúng con lòng thương xót họ để dẫn họ về với tình yêu của Ngài. Con cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con dành thời gian cầu nguyện mỗi ngày, xin Đức Chúa Trời mở mắt để nhìn thấy những người chung quanh đang cần được chăm sóc và yêu thương. Con cảm tạ Chúa.
2. Con sẽ chia sẻ tình yêu của Đức Chúa Jesus qua những hành động cụ thể: lắng nghe, an ủi, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Con cảm tạ Chúa.
3. Con sẽ phát triển lòng thương xót như Đức Chúa Jesus bằng cách nhìn những người chung quanh không qua lăng kính phán xét, mà qua con mắt của tình yêu, lòng cảm thông, và sự hiểu biết. Con cảm tạ Chúa.
4. Con cầu nguyện thường xuyên cho những người chưa biết Đức Chúa Jesus, xin Ngài sai những người làm công của Vương Quốc Trời, sai con đến với họ và mở lòng họ đón nhận Tin Lành. A-men! Con cảm tạ Chúa.
5. Con xin sẵn sàng dự phần làm con gặt thuộc linh. A-men! Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 19/08/2025
***
Ma-thi-ơ 9:35-38 – Lời Phán về Sự Thiếu Con Gặt Trong Mùa Gặt
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
35 Đức Chúa Jesus đã đi khắp các thành và các làng, dạy dỗ trong các nhà hội của chúng, giảng Tin Lành của Vương Quốc Trời, chữa lành các thứ tật bệnh và đau yếu trong dân chúng.
Sau khi Đức Chúa Jesus đuổi quỷ ra khỏi và người câm nói được, Ngài đã đi khắp các thành và các làng, dạy dỗ trong các nhà hội của chúng, giảng Tin Lành của Vương Quốc Trời, chữa lành các thứ bệnh và đau yếu trong dân chúng. Bởi tình yêu thương cao cả của Đức Chúa Jesus ban trải trên toàn nhân loại, Ngài đã bằng lòng hạ sinh, mang thân xác con người, cứu chuộc nhân loại ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi. Chúa đã chủ động đi khắp các nơi, từ thành thị đến nông thôn, để rao giảng Tin Lành của Vương Quốc Trời, chữa lành mọi bệnh tật, đau yếu trong dân chúng. Bài học cho con dân Chúa về sự ghi nhận công ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus, sẵn sàng ra đi, làm chứng nhân cho Ngài, khiến nhiều người trở nên môn đồ của Chúa.
36 Khi Ngài đã thấy các đám dân đông, Ngài đã động lòng thương xót họ, vì họ đã mệt mỏi và bị tan lạc, như chiên không có người chăn.
Khi thấy đoàn dân đông, Ngài đã động lòng thương xót họ, vì họ đã mệt mỏi và tan lạc, như chiên không có người chăn. Chúa thương xót đoàn dân đông bằng tình yêu thương thiên thượng, vô điều kiện, vì dân I-sơ-ra-ên bị đối xử bất công, áp bức bởi giới lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ không quan tâm, khiến họ rơi vào cảnh khốn khó, tan lạc như chiên không có người chăn, thiếu nhu cầu đời sống tâm linh trầm trọng. Chúa động lòng thương xót họ bằng tình yêu và hành động của Ngài, vì họ sống trong cảnh bơ vơ, không có sự chăn dắt thật.
37 Rồi, Ngài phán với các môn đồ của Ngài: "Mùa gặt thì thật trúng, nhưng người làm thì ít.
38 Vậy, các ngươi hãy cầu xin Chúa của mùa gặt rằng, Ngài sẽ sai những người làm vào trong mùa gặt của Ngài."
Rồi, Chúa phán với các môn đồ của Ngài: "Mùa gặt thì thật trúng, nhưng người làm thì ít." Ý nghĩa câu này nói về nhân loại đang sống quằn quại trong khổ đau, bất hạnh, khiến họ khao khát tìm kiếm Tin Lành Cứu Rỗi, nhưng những người sẵn sàng ra đi, chia sẻ Tin Lành thì ít. Điều này nhắc nhớ chúng con, hãy tận dụng mùa gặt thuộc linh đang chín rộ, đừng bỏ lỡ cơ hội quý báu Chúa ban trong việc dẫn đưa nhiều người trở về trong ơn cứu rỗi của Ngài. Đức Chúa Jesus muốn các môn đồ của Ngài hướng lòng vào sự cầu xin cho mùa gặt bội thu, xin Chúa sai những người làm vào trong mùa gặt của Ngài. Hãy cầu xin Chúa của mùa gặt, là khởi sự chương trình rao giảng Tin Lành bằng sự dâng lời cầu xin lên Đức Chúa Trời, để được Ngài chọn, sai đi hầu việc Ngài, vì các môn đồ của Chúa chỉ là công cụ trong tay Ngài.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về Lời Phán của Chúa về sự thiếu con gặt trong mùa gặt. Hơn bao giờ hết trong những ngày cuối cùng của nhân loại, nhu cầu tâm linh là tối cần thiết đối với những người có lương tri, nên Chúa kêu gọi các môn đồ của Ngài hãy tận hiến cho chương trình mở rộng Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời.
Bài học dạy con, hãy theo gương Đức Chúa Jesus về sự sẵn lòng đem Tin Lành Cứu Rỗi đến với người lân cận bằng tình yêu thương của Chúa; cầu nguyện cho những người Ngài dùng vào trong mục vụ rao giảng Phúc Âm, và cầu xin Chúa ban ơn cho con luôn sẵn sàng đáp lời kêu gọi của Ngài, sai con đi theo ý muốn của Ngài.
Con nguyện dành thời gian cầu nguyện mỗi ngày, xin Đức Chúa Trời mở mắt để nhìn thấy những người chung quanh đang cần được chăm sóc và yêu thương; lắng nghe, an ủi, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn; phát triển lòng thương xót như Đức Chúa Jesus bằng cách nhìn những người chung quanh không qua lăng kính phán xét, mà qua con mắt của tình yêu thương, lòng cảm thông, và sự hiểu biết; cầu nguyện thường xuyên cho những người chưa biết Đức Chúa Jesus, xin Ngài sai những người làm công của Vương Quốc Trời, đem Tin Lành Cứu Rỗi đến với họ, và xin Chúa mở lòng họ đón nhận Tin Lành; và cho con luôn sẵn sàng dự phần làm con gặt thuộc linh. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học
***
Ma-thi-ơ 9:35-38 – Lời Phán về Sự Thiếu Con Gặt Trong Mùa Gặt
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Vĩ Đại và Thành Tín, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày Ngài ban cho chúng con cơ hội để chiêm nghiệm tình yêu thương vô hạn và sứ mệnh cứu rỗi của Ngài qua Lời Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con tham gia vào công việc của Vương Quốc Trời với lòng thương xót và sự cầu nguyện. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay hành động của chúng con hôm nay, đặc biệt là khi chúng con thờ ơ trước những người đang cần nghe Tin Lành hoặc thiếu lòng thương xót đối với họ. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 9:35-38.
35 Đức Chúa Jesus đã đi khắp các thành và các làng, dạy dỗ trong các nhà hội của chúng, giảng Tin Lành của Vương Quốc Trời, chữa lành các thứ tật bệnh và đau yếu trong dân chúng.
36 Khi Ngài đã thấy các đám dân đông, Ngài đã động lòng thương xót họ, vì họ đã mệt mỏi và bị tan lạc, như chiên không có người chăn.
37 Rồi, Ngài phán với các môn đồ của Ngài: “Mùa gặt thì thật trúng, nhưng người làm thì ít.
38 Vậy, các ngươi hãy cầu xin Chúa của mùa gặt rằng, Ngài sẽ sai những người làm vào trong mùa gặt của Ngài.”
Câu 35-38: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đã đi khắp các thành và làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành của Vương Quốc Trời, và chữa lành mọi tật bệnh, bày tỏ lòng thương xót và quyền năng của Ngài. Khi thấy đám đông dân chúng, Ngài động lòng thương xót vì họ mệt mỏi và tan lạc, như chiên không có người chăn, phản ánh tình trạng thuộc linh của họ: thiếu sự dẫn dắt, bảo vệ, chăm sóc và nuôi dưỡng. Ngài phán với các môn đồ rằng: “Mùa gặt thì thật trúng, nhưng người làm thì ít” nhằm nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của việc truyền bá Tin Lành Cứu Rỗi, khi nhiều người sẵn sàng tiếp nhận nhưng thiếu người làm công, tức là người rao giảng Tin Lành. Ngài kêu gọi các môn đồ cầu nguyện để Chúa sai những con gặt vào mùa gặt của Ngài, dạy rằng cầu nguyện là bước đầu tiên để chuẩn bị cho công việc thuộc linh. Qua đó, chúng con thấy lòng thương xót sâu sắc của Đức Chúa Jesus đối với nhân loại, sự khôn sáng của Ngài khi nhấn mạnh vai trò của sự cầu nguyện, và lời kêu gọi chúng con tham gia vào sứ mệnh truyền bá Tin Lành.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải cầu nguyện với lòng thương xót và sốt sắng để Đức Chúa Trời sai những người làm công vào cánh đồng truyền giáo, đồng thời sẵn sàng đáp lời kêu gọi của Ngài để trở thành con gặt, tức là người rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi đến cho người khác, như Lời Ngài phán: “Nhưng làm sao những người ấy rao giảng trừ khi họ được sai đi? Như có chép: Những bàn chân của những người rao truyền Tin Lành của Sự Bình An và Tin Lành của Sự Tốt Đẹp là xinh đẹp biết bao!” (Rô-ma 10:15).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 9:35-38 dạy chúng con về lòng thương xót của Đức Chúa Jesus đối với những người mệt mỏi, tan lạc, và lời kêu gọi sự cầu nguyện để Ngài sai những con gặt vào mùa gặt thuộc linh. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn sáng của Ngài trong việc hướng dẫn chúng con tham gia vào công việc của Vương Quốc Trời với lòng thương xót và sự cầu nguyện cùng với lòng sốt sắng để luôn sẵn sàng cho việc rao giảng Tin Lành. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con nhìn người khác bằng con mắt thương xót, cầu nguyện sốt sắng cho mùa gặt, và sẵn sàng trở thành người làm công của Ngài, làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 9:35-38 Lời Phán về Sự Thiếu Con Gặt Trong Mùa Gặt
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an!
Cảm tạ Cha ban cho con gái nhỏ của con, hôm nay bắt đầu bước vào học lớp 1 nhưng có sự dạn dĩ. Con nghe con gái kể rằng lúc đầu con gái con thấy ngại, nhưng đã nhớ tới Lời Ngài rằng "Hãy mạnh mẽ và can đảm", thế là con của con không ngại nữa, mạnh dạn thưa cô vào lớp. Con rất vui khi con gái con được Lời của Ngài nâng đỡ trong cuộc sống, những lúc nghe nó líu lo kể chuyện này chuyện kia mà nó nhớ tới Lời Ngài thế là hết sợ, hết ngại thì con thật vui. Nguyện Ngài nuôi nấng các con của con bằng Lời Ngài để các con của con luôn bình an, vui thỏa trong cuộc sống. Con cảm tạ ơn Cha!
Con xin Cha giờ này cũng ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con. Xin Đức Chúa Jesus bổ sức cho con sau một ngày. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời của Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài!
Kính thưa Cha, đoạn Thánh Kinh hôm nay khiến lòng con càng muốn rao giảng về Ngài cho những người lân cận càng hơn. Quanh con là biết bao nhiêu linh hồn đang đi vào sự hư mất, dù họ có đang sôi động như thế nào trong cuộc đời này và họ có là ai thì họ cũng đang cô đơn lạc lõng trong cõi đời bởi họ không được kết nối với Ngài, họ thật cần Ngài.
Con chỉ biết cố gắng để dạy dỗ con cái và tỉa sửa chính mình, gây dựng cho chồng, để chúng con có thể rao giảng Tin Lành của Ngài qua đời sống. Mặc dù con vẫn rao giảng Tin Lành khi có cơ hội nhưng con thấy chỉ tự tin và hết lòng sốt sắng rao giảng được khi chính mình không còn thường lâm vấp và các con của mình cũng thật sự ngoan ngoãn, kính sợ Ngài.
Con cũng hiểu rằng con cần phải dạy dỗ và khích lệ các cháu ấu nhi để các cháu sống thật đẹp lòng Ngài, qua đó mà có thể giảng Tin Lành của Ngài cho những người lân cận của gia đình các cháu. Con cũng nhận biết một số việc khác con cần làm, cần hoàn thành.
Thưa Cha, con thấy trách nhiệm đặt lên vai con ngày càng lớn dần, con cũng không biết làm sao để làm cho hết. Xin Ngài giúp con và thêm sức cho con vì con thấy mình làm không nổi. Con hiểu rằng chỉ khi có tình yêu thiên thượng trong mình thì con mới hết lòng mà rao giảng Tin Lành của Ngài được. Xin Cha ban cho con tình yêu ấy và xin Cha sai con làm một người thợ gặt của Ngài. Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
28/08/2025
***
Ma-thi-ơ 9:35-38 Lời Phán về Sự Thiếu Con Gặt Trong Mùa Gặt
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về sự dẫn dắt của Ngài cho con hôm nay.
Tối qua, trước khi đi ngủ, lòng con rất muốn nói lẽ thật Lời Chúa cho một em người Công Giáo. Tới sáng, sau khi dọn dẹp xong thì con lại lưỡng lự, suy nghĩ rằng những thông điệp mà con nói với em chưa phải thời điểm và điều đó có thể làm xấu đi mối quan hệ mà chúng con đang có. Trong khi con còn đang nấn ná thì điện thoại reo, là em ấy gọi bảo con qua nhà em. Con gác lại mọi công việc và đi, lúc đầu chỉ là nói chuyện sức khỏe, công việc. Tới lúc con gần về thì Chúa dẫn dắt thế nào mà em ấy lại nói với con về những điều con gửi cho em trước đó. Vậy là chủ đề của chúng con trở lại nói về Chúa. Thật diệu kỳ, chúng con tâm tình không còn nhớ thời gian, kết thúc cuộc nói chuyện em nói “Cháu nói thật lòng, từ ngày gặp cô cháu thấy rất bình an, cô không giống những người khác và qua cách cô sống cháu nhận ra bản thân cháu theo đạo nhưng chưa hiểu gì về Chúa và giờ đây cháu tin Chúa mang cô đến cho cháu”. Con gửi những bài giảng cho em và ra về, lòng vui mừng cảm tạ ơn Chúa. Tất cả trong thánh ý Ngài, con chỉ là công cụ trong tay Ngài mà thôi.
Buổi trưa nằm nghỉ, con xin Chúa cho con được gặp em họ để khích lệ em về những điều đang cháy bỏng trong con. Cảm tạ Chúa khi đang mở máy theo đường link mà một người chị em trong Chúa đăng lên để nghe lại sách “LỜI CUỐI CÙNG CHO THẾ GIAN” thì nghe tiếng gọi “chị ơi” quen thuộc của em họ. Con vui mừng cảm tạ Chúa và kêu em vào nhà. Con đọc cho em nghe bài tóm tắt mà người anh em đăng lên về sự cất lên, nội dung mà người chăn sẽ giảng vào Sa-bát tuần này và khích lệ em. Chúng con vào phòng và nắm tay nhau cầu nguyện, nước mắt hai chúng con lăn dài, lòng thổn thức trong một cảm giác rất lạ lùng và đặc biệt. Trước lúc ra về, em kể cho con nghe rằng “đêm qua em ngủ mơ, em thấy nhà chị rất đông người, ai cũng mặc đẹp và em thích lắm, em nghĩ phải ra nhà gặp chị”. Con căn dặn em, chúng ta phải tỉnh thức, sống theo Lời Chúa cho dù Ngài trở lại vào bất kỳ lúc nào, hoặc chúng ta chết thì cũng được về với Chúa sống đời đời bên Ngài trong phước hạnh.
Cảm tạ Chúa vô cùng vì tất cả những gì Ngài ban cho chúng con, tiễn em ra về, con trở vào nhà lòng hân hoan mở Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 9:35-38 và suy ngẫm.
Kính thưa Chúa!
Khi đọc Ma-thi-ơ 9:35-38, con chạm lòng bởi câuThánh Kinh chép rằng Đức Chúa Jesus đã “động lòng thương xót” khi nhìn thấy đám đông. Ngài không nhìn họ chỉ bằng mắt, nhưng bằng trái tim. Họ khốn khổ, mệt mỏi, bơ vơ như chiên không có người chăn. Hình ảnh ấy khiến con nhớ đến rất nhiều người quanh mình hôm nay – có thể họ không thiếu thốn vật chất, nhưng trong lòng thì trống rỗng, bất an, không biết đi đâu về đâu. Họ chính là hình ảnh của con ngày chưa gặp Chúa.
Chúa gọi họ là “chiên không có người chăn” – một hình ảnh rất mạnh mẽ. Không có người chăn, chiên dễ đi lạc, dễ bị tấn công, và không biết con đường nào dẫn đến sự sống. Loài người cũng vậy, khi không có sự dẫn dắt của Chúa, chúng con bơ vơ, hoang mang và dễ rơi vào cạm bẫy của tội lỗi. Con tự tra xét mình, con đã thật sự nhìn thấy những người như vậy xung quanh mình chưa? Có thể con có nhìn thấy họ đó, nhưng đôi khi, công việc cùng những lo toan đời này cuốn con theo, khiến con chú vào lo cho bản thân mà bỏ qua nỗi đau của họ. Cầu xin Chúa tha thứ cho con!
Đức Chúa Jesus nói: “Mùa gặt thì thật trúng, nhưng con gặt thì ít.” Con nhận ra rằng thế giới đầy những tấm lòng đang khao khát sự cứu rỗi, chỉ có điều số người sẵn sàng ra đi và chia sẻ Tin Lành thì chưa nhiều. Chúa không bảo môn đồ hãy đi ngay, mà Ngài dạy họ hãy cầu nguyện với Chủ mùa gặt trước. Điều này nhắc con rằng công việc này thuộc về Chúa, không phải sức riêng của con người. Khi con cầu nguyện, chính con cũng được Chúa thay đổi, và biết đâu Ngài lại sai chính con ra đi.
Qua đoạn Thánh Kinh này, con học được rằng cầu nguyện là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong công việc của Đức Chúa Trời. Cầu nguyện không chỉ xin Chúa sai người khác, mà còn là dâng chính bản thân mình cho Chúa sử dụng. Đồng thời, con cần học theo tấm lòng thương xót của Ngài – nhìn người khác bằng ánh mắt yêu thương, chứ không phán xét hay dửng dưng.
Lạy Chúa kính yêu!
Xin giúp con biết dành thời gian cầu nguyện mỗi ngày, xin Chúa mở mắt để con thấy những “cánh đồng” quanh mình – những người đang cần sự chăm sóc và yêu thương.
Xin giúp con thực hành chia sẻ tình yêu Chúa bằng những việc nhỏ: lắng nghe một người với nỗi buồn của họ, an ủi một người mệt mỏi, hay giúp đỡ một người đang cần.
Xin giúp con có lòng muốn sẵn sàng đáp lại tiếng gọi của Chúa – không chỉ cầu nguyện xin Ngài sai ai đó, nhưng cũng sẵn sàng để chính con được sai đi.
Nguyện xin đời sống con trở thành một công cụ nhỏ bé nhưng hữu ích trong tay Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Ma-thi-ơ 9:35-38 Lời Phán về Sự Thiếu Con Gặt Trong Mùa Gặt
35 Đức Chúa Jesus đã đi khắp các thành và các làng, dạy dỗ trong các nhà hội của chúng, giảng Tin Lành của Vương Quốc Trời, chữa lành các thứ tật bệnh và đau yếu trong dân chúng.
36 Khi Ngài đã thấy các đám dân đông, Ngài đã động lòng thương xót họ, vì họ đã mệt mỏi và bị tan lạc, như chiên không có người chăn.
37 Rồi, Ngài phán với các môn đồ của Ngài: "Mùa gặt thì thật trúng, nhưng người làm thì ít.
38 Vậy, các ngươi hãy cầu xin Chúa của mùa gặt rằng, Ngài sẽ sai những người làm vào trong mùa gặt của Ngài."
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con dâng lời tôn vinh và cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một buổi sáng được làm việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con. Giờ này, Ngài lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng Đức Chúa Jesus đã đi khắp các thành và các làng, dạy dỗ trong các nhà hội của chúng, giảng Tin Lành của Vương Quốc Trời, chữa lành các thứ tật bệnh và đau yếu trong dân chúng. Qua đó, con học được tâm tình của Chúa Jesus là muốn mọi người đều được nghe biết về Tin Lành để có cơ hội được cứu. Ngài cũng thể hiện tình yêu và lòng thương xót cứu giúp con người qua việc chữa lành các thứ tật bệnh và đau yếu trong dân chúng. Con cũng cần có tấm lòng thương xót và cứu giúp người khác khi họ gặp hoạn nạn.
Thưa Cha, khi Chúa thấy các đám dân đông Ngài đã động lòng thương xót, vì họ đã mệt mỏi và bị tan lạc, như chiên không có người chăn. Qua đó, con học được rằng con cũng cần nhìn những người xung quanh bởi cái nhìn yêu thương, thương xót họ bởi những gánh nặng cuộc đời này và cuộc đời họ không có sự phước hạnh được Chúa làm chủ đời sống của mình.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và những bài học đến đây. Nguyện xin Chúa giúp cho con có được tấm lòng thương xót người khác như Chúa đã thương xót loài người chúng con. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
13/11/2025
***