Ma-thi-ơ 10:1-6 Đức Chúa Jesus Chọn Mười Hai Sứ Đồ và Sai Họ Đi Giảng Tin Lành – Phần 1
Hôm nay, ngày 20/08/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 10:1-6.
1 Ngài đã gọi mười hai môn đồ của Ngài. Ngài đã ban cho họ quyền phép trừ những tà linh để đuổi chúng, và chữa lành mọi chứng tật bệnh cùng mọi sự đau yếu.
2 Tên của mười hai sứ đồ là đây: Thứ nhất, Si-môn, được gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê, em trai của người; Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng, em trai của người.
3 Phi-líp và Ba-thô-lê-mi; Thô-ma và Ma-thi-ơ, người thu thuế; Gia-cơ, con của A-phê, và Lép-bê có họ là Tha-đê;
4 Si-môn, người Ca-na-an, và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, cũng là kẻ phản Ngài.
5 Đức Chúa Jesus đã sai mười hai người ấy đi và truyền cho họ, rằng: "Các ngươi đừng đi đến đường của các dân ngoại, cũng đừng vào trong thành của những người Sa-ma-ri.
6 Nhưng thà đi đến những con chiên đã lạc mất của nhà I-sơ-ra-ên.
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Tại sao Đức Chúa Jesus lại chọn những người bình thường như ngư dân, người thu thuế để làm sứ đồ, thay vì chọn những người có học thức cao hoặc có địa vị cao?
2. Sự Đức Chúa Jesus ban quyền phép chữa lành và đuổi quỷ cho các sứ đồ, trước khi sai họ đi, có ý nghĩa gì?
3. Làm thế nào để hiểu câu "những con chiên đã lạc mất của nhà I-sơ-ra-ên" trong bối cảnh thời đại ngày nay?
4. Tại sao Đức Chúa Jesus lại hạn chế phạm vi truyền giáo của các sứ đồ chỉ trong dân I-sơ-ra-ên vào thời điểm này?
5. Điều gì khiến sự kể tên từng sứ đồ, bao gồm cả Giu-đa, người sẽ phản bội Chúa, là quan trọng trong câu chuyện này?
6. Mối liên hệ giữa sự được gọi và sự được trang bị quyền phép để phục vụ có ý nghĩa gì đối với sứ mệnh của mỗi tín đồ?
7. Làm thế nào để cân bằng giữa việc tập trung vào một nhóm người cụ thể và mệnh lệnh: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Hãy suy ngẫm về những ơn phước và tài năng mà Chúa đã ban cho bạn. Làm thế nào bạn có thể sử dụng chúng để phục vụ người khác?
2. Tìm hiểu xem trong những người gần gũi nhất của bạn (gia đình, bạn bè, đồng nghiệp), ai là những "con chiên lạc" cần được quan tâm và yêu thương?
3. Thực hành việc cầu nguyện cho những người chung quanh bạn đang gặp khó khăn về thể xác, tinh thần, hoặc tâm linh.
4. Học cách từ tấm gương của các sứ đồ: sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để làm theo sự kêu gọi của Chúa, dù có thể gặp thử thách.
5. Hãy xác định một cách cụ thể rằng, bạn có thể chia sẻ tình yêu của Đức Chúa Jesus với ai đó trong tuần này, có thể qua lời nói, hành động, hoặc sự hiện diện của bạn.
Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 10:1-6 Đức Chúa Jesus Chọn Mười Hai Sứ Đồ và Sai Họ Đi Giảng Tin Lành – Phần 1
Hôm nay, ngày 20/08/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 10:1-6. Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Ngài đã gọi mười hai môn đồ của Ngài. Ngài đã ban cho họ quyền phép trừ những tà linh để đuổi chúng, và chữa lành mọi chứng tật bệnh cùng mọi sự đau yếu.
2 Tên của mười hai sứ đồ là đây: Thứ nhất, Si-môn, được gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê, em trai của người; Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng, em trai của người.
3 Phi-líp và Ba-thô-lê-mi; Thô-ma và Ma-thi-ơ, người thu thuế; Gia-cơ, con của A-phê, và Lép-bê có họ là Tha-đê;
4 Si-môn, người Ca-na-an, và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, cũng là kẻ phản Ngài.
5 Đức Chúa Jesus đã sai mười hai người ấy đi và truyền cho họ, rằng: "Các ngươi đừng đi đến đường của các dân ngoại, cũng đừng vào trong thành của những người Sa-ma-ri.
6 Nhưng thà đi đến những con chiên đã lạc mất của nhà I-sơ-ra-ên.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus lại chọn những người bình thường như ngư dân, người thu thuế để làm sứ đồ, thay vì chọn những người có học thức cao hoặc có địa vị cao vì những người này có địa vị thấp trong xã hội, họ sẵn có lòng khiêm nhường, ham học hỏi, cầu thị (I Cô-rinh-tô 1:27). Còn về khôn sáng thì được Chúa ban cho họ. Cảm tạ Chúa.
2. Con hiểu rằng: Sự Đức Chúa Jesus ban quyền phép chữa lành và đuổi quỷ cho các sứ đồ, trước khi sai họ đi, có ý nghĩa là Chúa đã trang bị cho họ, có quyền năng đuổi quỷ, chữa lành bệnh tật thuộc thể, từ đó chữa lành tâm linh cho họ. Với quyền năng ấy, họ có uy tín trong dân chúng được mọi người yêu mến dẫn tới việc rao giảng được thuận lợi. Cảm tạ Chúa.
3. Con hiểu rằng, câu "những con chiên đã lạc mất của nhà I-sơ-ra-ên" là Chúa muốn ưu tiên cho tuyển dân của Chúa trước hết rồi mới đến dân Sa-ma-ri, rồi đến những người ngoại. Trong bối cảnh thời đại ngày nay, là Chúa ưu tiên cho những ai có tấm lòng yêu mến Chúa, những người lân cận, rồi mới đến những người khác. Cảm tạ Chúa.
4. Đức Chúa Jesus lại hạn chế phạm vi truyền giáo của các sứ đồ chỉ trong dân I-sơ-ra-ên vào thời điểm này vì họ là dòng dõi, con cháu của Áp-ra-ham, một người mà Chúa rất yêu mến và có Lời hứa cho ông là dòng dõi của ông sẽ đông như sao trên trời (Sáng Thế Ký 12:2; Phục Truyền Luật Lệ Ký 1:10).
5. Con hiểu rằng, sự kể tên từng sứ đồ, bao gồm cả Giu-đa, người sẽ phản bội Chúa, là quan trọng trong câu chuyện này vì sứ đồ là những người được Chúa chọn làm môn đồ là những người vinh dự, có phước lớn, vô cùng may mắn hơn những người khác. Tên của họ cũng được lưu danh tại thành lớn Giê-ru-sa-lem (trừ Giu-đa). Cảm tạ Chúa.
6. Mối liên hệ giữa sự được gọi và sự được trang bị quyền phép để phục vụ có ý nghĩa lớn đối với sứ mệnh của mỗi môn đồ vì với quyền phép ấy họ sẽ chiến thắng sự phá đám, quấy rối của Ma-quỷ trong công việc truyền giáo. Cảm tạ Chúa.
7. Con hiểu rằng, để cân bằng giữa việc tập trung vào một nhóm người cụ thể và mệnh lệnh: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành là từ một nhóm người ấy sẽ được nhân rộng ra cho khắp mọi nơi như vết dầu loang.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con suy ngẫm về những ơn phước và tài năng mà Chúa đã ban cho con, để có thể sử dụng chúng, phục vụ người khác. A-men! Con cảm tạ Chúa.
2. Con sẽ tìm hiểu xem trong những người gần gũi nhất của con (gia đình, bạn bè, đồng nghiệp), ai là những "con chiên lạc" cần được quan tâm và yêu thương, để dẫn họ về với tình yêu của Ngài. Con cảm tạ Chúa.
3. Con thực hành việc cầu nguyện cho những người chung quanh con đang gặp khó khăn về thể xác, tinh thần, hoặc tâm linh. Con cảm tạ Chúa.
4. Con học từ tấm gương của các sứ đồ: sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để làm theo sự kêu gọi của Chúa, dù có thể gặp thử thách. Con cảm tạ Chúa.
5. Con xem xét và xác định một cách cụ thể rằng, con có thể chia sẻ tình yêu của Đức Chúa Jesus với ai đó trong tuần này, có thể qua lời nói, hành động, hoặc sự hiện diện của bạn. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 20/08/2025
***
Ma-thi-ơ 10:1-6 – Đức Chúa Jesus Chọn Mười Hai Sứ Đồ và Sai Họ Đi Giảng Tin Lành – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Thành Tín và Đầy Ân Điển, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày Ngài ban cho chúng con cơ hội để chiêm nghiệm tình yêu thương vô hạn và sứ mệnh cao cả của Ngài qua Lời Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày bình an, vui thoả, phước hạnh Ngài ban cho chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Đức Chúa Jesus vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con vâng lời kêu gọi của Ngài và sẵn sàng phục vụ trong sứ mệnh truyền bá Tin Lành. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay hành động của chúng con, đặc biệt là khi chúng con do dự hoặc thiếu lòng tin khi đáp ứng lời kêu gọi của Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 10:1-6.
1 Ngài đã gọi mười hai môn đồ của Ngài. Ngài đã ban cho họ quyền phép trừ những tà linh để đuổi chúng, và chữa lành mọi chứng tật bệnh cùng mọi sự đau yếu.
2 Tên của mười hai sứ đồ là đây: Thứ nhất, Si-môn, được gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê, em trai của người; Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng, em trai của người.
3 Phi-líp và Ba-thô-lê-mi; Thô-ma và Ma-thi-ơ, người thu thuế; Gia-cơ, con của A-phê, và Lép-bê có họ là Tha-đê;
4 Si-môn, người Ca-na-an, và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, cũng là kẻ phản Ngài.
5 Đức Chúa Jesus đã sai mười hai người ấy đi và truyền cho họ, rằng: “Các ngươi đừng đi đến đường của các dân ngoại, cũng đừng vào trong thành của những người Sa-ma-ri.
6 Nhưng thà đi đến những con chiên đã lạc mất của nhà I-sơ-ra-ên.
Câu 1-6: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đã chọn mười hai môn đồ, những con người bình thường như ngư dân, người thu thuế, không phải là những người có học thức cao hay địa vị lớn trong xã hội, để làm sứ đồ của Ngài. Ngài ban cho họ quyền phép để đuổi tà linh và chữa lành mọi tật bệnh, trang bị họ cho sứ mệnh truyền bá Tin Lành. Danh sách các sứ đồ được liệt kê cụ thể, bao gồm cả Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, người sau này phản bội Ngài, cho thấy sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus khi chọn lựa theo ý muốn của Đức Chúa Cha, bất chấp sự yếu đuối của con người. Ngài sai họ đi với lời truyền rằng hãy tập trung đến với “những con chiên đã lạc mất của nhà I-sơ-ra-ên,” tức là dân I-sơ-ra-ên đang cần được dẫn dắt về với Đức Chúa Trời, và tạm thời không đi đến các dân ngoại hay người Sa-ma-ri, để ưu tiên cho dân Ngài đã chọn trước khi Tin Lành được mở rộng ra khắp thế gian. Qua đó, chúng con thấy lòng thương xót và sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus khi kêu gọi và trang bị những người bình thường cho công việc vĩ đại, đồng thời đặt nền tảng cho sứ mệnh truyền giáo với sự ưu tiên rõ ràng theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Sự kêu gọi và lựa chọn các sứ đồ ban đầu này cũng là nền tảng để Ngài xây dựng Hội Thánh, mở rộng Tin Lành Cứu Rỗi ra muôn dân.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi của Đức Chúa Jesus, tin cậy rằng Ngài sẽ ban quyền phép và sự khôn ngoan để chúng con phục vụ trong sứ mệnh của Ngài, như Lời Ngài phán: “Hãy đến với Ta! Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 10:1-6 dạy chúng con về sự kêu gọi và trang bị của Đức Chúa Jesus cho các sứ đồ, cùng với lòng thương xót của Ngài khi chọn những con người bình thường để thực hiện công việc vĩ đại của Vương Quốc Trời. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn sáng của Ngài trong việc hướng dẫn chúng con vâng lời lời kêu gọi, tin cậy vào quyền phép Ngài, và tập trung vào những người cần nghe Tin Lành. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi của Ngài, phục vụ với lòng trung thành, và làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Ma-thi-ơ 10:1-6 - Đức Chúa Jesus Chọn Mười Hai Sứ Đồ và Sai Họ Đi Giảng Tin Lành – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thương con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
1 Ngài đã gọi mười hai môn đồ của Ngài. Ngài đã ban cho họ quyền phép trừ những tà linh để đuổi chúng, và chữa lành mọi chứng tật bệnh cùng mọi sự đau yếu.
Theo chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời qua Con Một của Ngài, là Đức Chúa Jesus đã đến thế gian, Ngài đã gọi mười hai môn đồ của Ngài. Ngài đã ban cho họ quyền phép trừ những tà linh để đuổi chúng, và chữa lành mọi chứng tật bệnh cùng mọi sự đau yếu. Đây là trình tự từng bước trong kế hoạch của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus, kêu gọi, ban quyền phép, và sai đi rao giảng Tin Lành, khiến muôn dân trở nên môn đồ của Ngài. Ngày nay, con dân Chúa cũng hãy hướng theo sự dẫn dắt của Ngài, theo gương các môn đồ xưa trong việc thực thi mệnh lệnh của Chúa đã truyền, trước kh Ngài thăng thiên.
2 Tên của mười hai sứ đồ là đây: Thứ nhất, Si-môn, được gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê, em trai của người; Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng, em trai của người.
3 Phi-líp và Ba-thô-lê-mi; Thô-ma và Ma-thi-ơ, người thu thuế; Gia-cơ, con của A-phê, và Lép-bê có họ là Tha-đê;
4 Si-môn, người Ca-na-an, và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, cũng là kẻ phản Ngài.
Mười hai môn đồ của Chúa đã trở thành mười hai sứ đồ được ghi nhận sau đây: Thứ nhất, Si-môn, được gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê, em trai của người; Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng, em trai của người. Phi-líp và Ba-thô-lê-mi; Thô-ma và Ma-thi-ơ, người thu thuế; Gia-cơ, con của A-phê, và Lép-bê có họ là Tha-đê; Si-môn, người Ca-na-an, và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, cũng là kẻ phản Ngài. Những người được Chúa gọi từ nhiều thành phần khác nhau trong xã hội, dạy dỗ, và sai đi từng người, từng đôi làm sứ đồ từng theo sự hướng dẫn của Chúa.
5 Đức Chúa Jesus đã sai mười hai người ấy đi và truyền cho họ, rằng: "Các ngươi đừng đi đến đường của các dân ngoại, cũng đừng vào trong thành của những người Sa-ma-ri.
Khi Đức Chúa Jesus đã sai mười hai người ấy đi, Ngài đã truyền cho họ không được đi đến đường của các dân ngoại, cũng đừng vào trong thành của những người Sa-ma-ri. Nhưng trước hết là rao giảng Tin Lành cho dân I-sơ-ra-ên, bởi họ đã có đức tin trên nền tảng Thánh Kinh Cựu Ước, bày tỏ về Đấng Mê-si, rồi mới lan truyền rộng khắp muôn dân trên đất.
6 Nhưng thà đi đến những con chiên đã lạc mất của nhà I-sơ-ra-ên.
Đức Chúa Jesus khuyên dạy các sứ đồ của Ngài, thà đi đến những con chiên lạc mất của nhà I-sơ-ra-ên, vì Ngài quan tâm tới dân giao ước của Ngài, là những con chiên đã bị giới lãnh đạo tôn giáo dẫn dắt sai lạc, để kêu gọi họ ăn năn và công bố Vương Quốc Trời đã đến gần.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về Đức Chúa Jesus chọn mười hai sứ đồ từ những giai tầng khác nhau, và sai đi giảng Tin Lành.
Bài học dạy con hãy đến gần Đức Chúa Jesus, hết lòng trông cậy vào quyền phép của Ngài, và bước đi theo sự hướng dẫn của Chúa trong mọi sự.
Con nguyện luôn suy ngẫm về những ơn phước Chúa ban cho con, và sử dụng chúng để phục vụ người khác; tìm kiếm những người gần gũi nhất, xem những ai là “con chiên lạc’ để đem ánh sáng Tin Lành đến cho họ; thực hành việc cầu nguyện cho những người chung quanh con đang gặp khó khăn về thuộc thể hoặc thuộc linh; học tập từ tấm gương của các sứ đồ về sự sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn, để làm theo sự kêu gọi của Chúa, dù có thể gặp thử thách; và thực thi việc chia sẻ tình yêu của Đức Chúa Jesus với ai đó trong tuần này bằng lời nói, hành động, hoặc qua nếp sống của con. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 10:1-6 Đức Chúa Jesus Chọn Mười Hai Sứ Đồ và Sai Họ Đi Giảng Tin Lành – Phần 1
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con tạ ơn sự thương xót của Ngài trên gia đình của con. Nguyện Ngài tiếp tục thương xót mà dạy dỗ chúng con. Xin Cha ban ơn, ban sự khôn sáng cho vợ chồng con để dạy dỗ con cái. Con cảm tạ ơn Ngài!
Con xin Cha ban ơn trên sự học Lời Ngài của con. Con tạ ơn Cha!
1 Ngài đã gọi mười hai môn đồ của Ngài. Ngài đã ban cho họ quyền phép trừ những tà linh để đuổi chúng, và chữa lành mọi chứng tật bệnh cùng mọi sự đau yếu.
Thưa Cha, sự Đức Chúa Jesus sai các môn đồ của Ngài đi là để họ thay Ngài làm việc. Dù môn đồ của Chúa không phải là Chúa để có quyền phép, năng lực làm việc như Chúa làm, nhưng Ngài ban năng lực ấy cho họ. Con học được rằng năng lực của Chúa là vô biên, dù loài người có năng lực rất hạn chế, nhưng nếu có năng lực vô biên Ngài ban cho thì loài người có thể làm được nhiều điều vượt khả năng của mình. Vì vậy nếu con cảm thấy năng lực của mình quá hạn chế trong khi việc mình cần làm là nhiều và khó thì con cũng không cần lo lắng, vì chính Chúa sẽ ban năng lực của Ngài cho con. Như Lời Ngài có chép:
"Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự." (Phi-líp 4:13).
Con cảm tạ ơn Cha khích lệ con qua bài học hôm nay. Xin Ngài thêm sức và đức tin cùng tấm lòng yêu kính Ngài cho con. Xin Ngài giúp con làm tốt những việc của mình. Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
31/08/2025
***
Đức Chúa Jesus Chọn Mười Hai Sứ Đồ và Sai Họ Đi Giảng Tin Lành – Phần 1
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh, chúc tụng và cảm tạ. Con cảm tạ Chúa về mọi ơn phước Ngài ban cho đời sống con.
Sáng nay, sau khi cầu nguyện với Chúa, con bước ra vườn. Không gian sớm mai thật yên tĩnh. Bên lối đi, hương hoa Nguyệt Quế thoảng bay trong gió, trên cao hoa Ti-gôn đang nở, những cánh hoa màu hồng nhỏ xíu hình hai mảnh trái tim khép lại, khiến lòng con xao xuyến. Trước đây, khi nhìn hoa Ti-gôn, con thường nghĩ đến nỗi buồn chia ly, đổ vỡ và mất mát. Nhưng giờ đây, khi có Chúa, con lại thấy khác. Hai mảnh trái tim khép lại như tình yêu Chúa luôn ôm ấp, che chở và không rời xa con.
Tình yêu Chúa thật lớn lao, bao la, sâu thẳm, nhưng cũng nhẹ nhàng, sâu lắng và dịu dàng như những cánh hoa. Con ngước nhìn lên, thấy những chùm hoa Ti-gôn hồng xen lẫn với hoa và trái lạc tiên. Điều làm con bất ngờ nữa là cây mơ lông dại cũng có hoa – những chùm hoa nhỏ rất đẹp. Chúng cùng leo trên giàn, đan xen với lạc tiên và Ti-gôn, tạo nên một bức tranh hoa rất đẹp nhưng cũng thật bình dị.
Cảm tạ Chúa, vì khi ngắm nhìn những sắc màu và hình dạng độc đáo của các loài hoa trong vườn, con nhận ra vẻ đẹp dịu dàng nhưng cũng rất đặc biệt của chúng. Chúng không rực rỡ hay có danh tiếng như những loài hoa khác, nhưng lại mang vẻ đẹp riêng, và con rất yêu thích chúng vì biết rằng, chúng có mặt ở đây là bởi tình yêu Ngài.
Con trở vào nhà, lòng ngập tràn sự biết ơn về những điều Ngài ban cho. Con đến với Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 10:1-6 và suy ngẫm.
Kính thưa Chúa!
Khi Ngài kêu gọi và chọn mười hai sứ đồ. Họ không phải những người có địa vị cao sang, mà là những ngư dân, người thu thuế, những con người bình thường. Qua đó con thấy rằng, Chúa không nhìn vào địa vị hay học thức, mà nhìn vào tấm lòng sẵn sàng theo Ngài.
Trước khi sai họ đi, Chúa ban cho họ quyền phép chữa lành và đuổi quỷ. Điều này cho thấy Ngài không chỉ kêu gọi mà còn trang bị, để họ có đủ năng lực làm trọn sứ mệnh. Ngài không bao giờ giao nhiệm vụ mà không ban ơn để hoàn thành.
Ngài cũng hướng họ đến “những con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên”. Trước hết, sứ mệnh của họ bắt đầu nơi chính dân tộc mình. Đây là bài học về sự ưu tiên: Tin Lành khởi đi từ nơi gần gũi, rồi sẽ lan rộng khắp thế gian.
Điều đặc biệt là Thánh Kinh kể tên từng sứ đồ, ngay cả Giu-đa, người phản bội. Điều đó nhắc con rằng sự kêu gọi và sự tự do chọn lựa của con người vẫn song hành. Chúa ban cơ hội cho tất cả, nhưng mỗi người chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Cảm tạ Chúa ban cho con Lời của Ngài. Qua bài học hôm nay, con học được rằng Chúa có thể dùng chính một người bình thường như con. Điều quan trọng không phải là con có gì, mà là con có dám trao trọn cuộc đời con cho Ngài hay không.
Con muốn học cách nương cậy vào quyền năng Chúa, thay vì lo lắng về khả năng hạn hẹp của bản thân. Chúa sẽ ban cho con điều cần thiết để phục vụ, miễn là con vâng phục và bước đi.
Con cũng nhận ra sứ mệnh bắt đầu từ những người gần gũi nhất: gia đình, bạn bè, học trò, hàng xóm. Vì thế, con cần phải siêng năng cầu nguyện cho họ, tìm cách bày tỏ tình yêu Chúa qua từng lời nói, hành động nhỏ trong đời sống hằng ngày.
Chúa cũng nhắc con rằng theo Chúa không phải chỉ để nhận phước hạnh, mà còn để được sai đi. Mỗi ngày, con cần tìm cơ hội nhỏ để sống như một “người được sai đi” – có thể chỉ là một lời khích lệ, một hành động giúp đỡ, hay một lời cầu thay âm thầm.
Lạy Chúa yêu thương!
Cảm tạ Ngài đã cứu con, cho con được ở trong địa vị được làm con Đức Chúa Trời. Xin giúp con không ngại ngần trước sự nhỏ bé của bản thân, nhưng luôn nương cậy quyền năng Ngài để sống và phục vụ. Xin cho con biết bắt đầu từ những người xung quanh, và trở nên chứng nhân trung tín của Ngài. Xin cho con được giống như những loài hoa bình dị trong vườn, mạnh mẽ leo lên giàn và làm tươi mới khu vườn bằng sự phục vụ, qua hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa từ những cánh hoa với màu sắc dịu dàng và hình dạng độc đáo của riêng mình. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Ma-thi-ơ 10:1-6 Đức Chúa Jesus Chọn Mười Hai Sứ Đồ và Sai Họ Đi Giảng Tin Lành – Phần 1
1 Ngài đã gọi mười hai môn đồ của Ngài. Ngài đã ban cho họ quyền phép trừ những tà linh để đuổi chúng, và chữa lành mọi chứng tật bệnh cùng mọi sự đau yếu.
2 Tên của mười hai sứ đồ là đây: Thứ nhất, Si-môn, được gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê, em trai của người; Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng, em trai của người.
3 Phi-líp và Ba-thô-lê-mi; Thô-ma và Ma-thi-ơ, người thu thuế; Gia-cơ, con của A-phê, và Lép-bê có họ là Tha-đê;
4 Si-môn, người Ca-na-an, và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, cũng là kẻ phản Ngài.
5 Đức Chúa Jesus đã sai mười hai người ấy đi và truyền cho họ, rằng: "Các ngươi đừng đi đến đường của các dân ngoại, cũng đừng vào trong thành của những người Sa-ma-ri.
6 Nhưng thà đi đến những con chiên đã lạc mất của nhà I-sơ-ra-ên.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con xin dâng lời tôn vinh và cảm tạ Ngài đã ban cho con một buổi sáng được bình an. Cảm tạ ơn Cha vì thì giờ này con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài giúp con sống khôn sáng mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus đã gọi mười hai môn đồ và ban cho họ quyền phép trừ những tà linh để đuổi chúng, và chữa lành mọi chứng tật bệnh cùng mọi sự đau yếu. Mục đích là để Chúa sai họ đi giảng Tin Lành. Qua đó, con cũng học được rằng trước khi Chúa sai dùng con làm việc gì thì Ngài cũng ban cho con năng lực để cho con có thể làm được.
Thưa Cha, con hiểu rằng trong số những sứ đồ của Chúa chọn thì đa số là những người bình thường như ngư dân, người thu thuế. Chúa không chọn những người có địa vị cao hoặc học thức cao, mà chọn những người ít học, những người bị khinh chê trong xã hội. Để qua đó mà danh Chúa được tôn cao, những người có địa vị cao, học thức cao chẳng qua đó là những khả năng của loài người, những điều đó chỉ để tôn cao sự kiêu ngạo của loài người. Và cũng để không có ai có cớ gì để khoe mình vì mọi vinh quang đều thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và những bài học trên đây. Nguyện đời sống con làm cho danh Ngài được tôn cao. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
17/11/2025
***