Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 10:7-15 Đức Chúa Jesus Chọn Mười Hai Sứ Đồ và Sai Họ Đi Giảng Tin Lành – Phần 2

Ma-thi-ơ 10:7-15 Đức Chúa Jesus Chọn Mười Hai Sứ Đồ và Sai Họ Đi Giảng Tin Lành – Phần 2

Hôm nay, ngày 21/08/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 10:7-15.

7 Khi các ngươi đi đường, hãy rao giảng rằng: "Vương Quốc Trời đã đến gần."
8 Hãy chữa lành những người bệnh! Hãy làm sạch những người phong hủi! Hãy khiến những người chết sống lại! Hãy đuổi những quỷ! Các ngươi đã nhận không thì hãy cho không!
9 Đừng thu thập vàng, hoặc bạc, hoặc tiền cho dây lưng của các ngươi!
10 Đừng đem túi hành lý cho chuyến đi, hoặc hai cái áo trong, hoặc những giày, hoặc những gậy! Vì người làm việc thì xứng đáng nhận thức ăn của mình.
11 Các ngươi vào trong bất cứ thành hoặc làng nào, hãy hỏi thăm ai trong đó là người xứng đáng thì ở tại đó, cho tới khi nào các ngươi đi.
12 Khi các ngươi đến trong một căn nhà, hãy chúc lành cho nó.
13 Nếu thực tế căn nhà là xứng đáng, sự bình an của các ngươi đến trên nó. Nếu nó không là xứng đáng, sự bình an của các ngươi trở về với các ngươi.
14 Nếu ai không tiếp nhận các ngươi, cũng không nghe những lời của các ngươi, khi các ngươi ra khỏi nhà hay thành đó, hãy phủi bụi khỏi chân của các ngươi.
15 Thật! Ta nói với các ngươi, trong ngày phán xét, sẽ là dễ chịu cho đất Sô-đôm và Gô-mô-rơ hơn thành ấy.

Gợi Ý Suy Ngẫm:

1. Thông điệp "Vương Quốc Trời đã đến gần" có ý nghĩa gì đối với người nghe thời bấy giờ và với chúng ta ngày nay?
2. Tại sao Đức Chúa Jesus lại nhấn mạnh nguyên tắc "đã nhận không thì hãy cho không" trong sự phục vụ người khác?
3. Ý nghĩa sâu xa của sự Đức Chúa Jesus cấm các sứ đồ mang theo tiền bạc và đồ dùng dự trữ là gì? Điều này dạy gì về lòng tin cậy?
4. Làm thế nào để hiểu khái niệm những "người xứng đáng" trong sự họ tiếp nhận Tin Lành và những người truyền giảng?
5. Việc "chúc lành" và mang "sự bình an" đến một ngôi nhà có tác động tâm linh như thế nào?
6. Tại sao Đức Chúa Jesus lại dạy về việc "phủi bụi khỏi chân" khi bị từ chối? Điều này nói gì về thái độ cần có đối với sự Tin Lành bị chối từ?
7. So sánh giữa thành phố từ chối Tin Lành với Sô-đôm, Gô-mô-rơ cho thấy điều gì về trách nhiệm tập thể của một địa phương, khi địa phương ấy được nghe rao giảng Tin Lành?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Hãy tìm cách chia sẻ những ơn phước và khả năng mà bạn đã nhận được một cách miễn phí với những người chung quanh, đặc biệt là những người khó nghèo.
2. Thực hành lối sống đơn giản hơn, tin cậy vào sự chu cấp của Chúa thay vì lo lắng quá mức về tương lai hoặc tích trữ quá nhiều của cải vật chất.
3. Khi bước vào không gian mới (văn phòng, nhà bạn bè, cộng đồng), hãy mang theo thái độ chúc phước và sự bình an, tạo không khí tích cực cho mọi người.
4. Học cách chấp nhận sự từ chối hoặc thờ ơ của người khác đối với đức tin hoặc giá trị của mình một cách điềm tĩnh, không giữ lòng hận thù hay buồn bực lâu dài.
5. Xác định một cách cụ thể để "rao giảng Vương Quốc Trời đã đến gần" trong cuộc sống hàng ngày, qua cách cư xử, lời nói, và hành động yêu thương của mình.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl056-duc-chua-jesus-sai-muoi-hai-su-do-di-giang-tin-lanh/

Có 5 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
21/08/2025 10:08

Ma-thi-ơ 10:7-15 Đức Chúa Jesus Chọn Mười Hai Sứ Đồ và Sai Họ Đi Giảng Tin Lành – Phần 2

Hôm nay, ngày 21/08/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 10:7-15.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

7 Khi các ngươi đi đường, hãy rao giảng rằng: "Vương Quốc Trời đã đến gần."
8 Hãy chữa lành những người bệnh! Hãy làm sạch những người phong hủi! Hãy khiến những người chết sống lại! Hãy đuổi những quỷ! Các ngươi đã nhận không thì hãy cho không!
9 Đừng thu thập vàng, hoặc bạc, hoặc tiền cho dây lưng của các ngươi!
10 Đừng đem túi hành lý cho chuyến đi, hoặc hai cái áo trong, hoặc những giày, hoặc những gậy! Vì người làm việc thì xứng đáng nhận thức ăn của mình.
11 Các ngươi vào trong bất cứ thành hoặc làng nào, hãy hỏi thăm ai trong đó là người xứng đáng thì ở tại đó, cho tới khi nào các ngươi đi.
12 Khi các ngươi đến trong một căn nhà, hãy chúc lành cho nó.
13 Nếu thực tế căn nhà là xứng đáng, sự bình an của các ngươi đến trên nó. Nếu nó không là xứng đáng, sự bình an của các ngươi trở về với các ngươi.
14 Nếu ai không tiếp nhận các ngươi, cũng không nghe những lời của các ngươi, khi các ngươi ra khỏi nhà hay thành đó, hãy phủi bụi khỏi chân của các ngươi.
15 Thật! Ta nói với các ngươi, trong ngày phán xét, sẽ là dễ chịu cho đất Sô-đôm và Gô-mô-rơ hơn thành ấy.

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,

1. Con hiểu rằng: Thông điệp "Vương Quốc Trời đã đến gần" có ý nghĩa đối với người nghe thời bấy giờ và với chúng ta ngày nay là, kêu gọi mọi người hướng về Vương Quốc Trời, nơi có Thiên Chúa ngự trị. Hãy tìm kiếm Vương Quốc Trời là ưu tiên trước hết cho đời sống của mình (Ma-thi-ơ 6:33). Cảm tạ Chúa.

2. Con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus lại nhấn mạnh nguyên tắc "đã nhận không thì hãy cho không" trong sự phục vụ người khác, việc này mang ý nghĩa làm việc thiện lành để dâng vinh quang lên Chúa, chứ không nhận tiền công hoặc lời cảm ơn từ họ cho mình mà cảm tạ Chúa.

3. Con hiểu rằng: Ý nghĩa sâu xa của sự Đức Chúa Jesus cấm các sứ đồ mang theo tiền bạc và đồ dùng dự trữ là Chúa sẽ chu cấp cho họ khi Ngài sử dụng người này, người khác làm công việc này. Điều này dạy con về lòng tin cậy Chúa trong mỗi hoàn cảnh của đời sống. Cảm tạ Chúa.

4. Con hiểu rằng, khái niệm những "người xứng đáng" trong sự họ tiếp nhận Tin Lành là họ sẽ nhận được những ơn phước và những người truyền giảng Tin Lành cho họ cũng như vậy. Cảm tạ Chúa.

5. Con hiểu rằng: Việc "chúc lành" và mang "sự bình an" đến một ngôi nhà có tác động tâm linh mà con người không thể ngờ tới. Con nhớ tới một câu nói: “Trời cho không thấy, trời lấy không hay”. Ơn phước của Chúa mang lại là chắc chắn vì đó là Lời Chúa, chứ không phải là lời của loài người. Ơn phước đến, có khi mãi rồi con người mới cảm nhận được. Cảm tạ Chúa.

6. Con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus lại dạy về việc "phủi bụi khỏi chân" khi bị từ chối, mang ý nghĩa: Tôi đã đem ơn phước, là đem sự quý báu như châu ngọc (Ma-thi-ơ 13:44-45) đến cho anh mà anh từ chối thì tôi không còn điều gì để nói với anh nữa, tôi đã hết trách nhiệm. Điều này cũng là điều mà con thường gặp khi rao truyền Tin Lành cho người khác mà bị chối từ. Con chỉ có thể cầu nguyện cho họ. Cảm tạ Chúa.

7. So sánh giữa thành phố từ chối Tin Lành với Sô-đôm, Gô-mô-rơ cho thấy họ sẽ chịu những hậu quả hình phạt nặng nề của một địa phương, khi địa phương ấy được nghe rao giảng Tin Lành mà lại chối từ.

Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,

1. Con tìm cách chia sẻ những ơn phước và khả năng mà con đã nhận được một cách miễn phí với những người chung quanh, đặc biệt là những người khó nghèo. Cảm tạ Chúa.

2. Con thực hành lối sống đơn giản hơn, tin cậy vào sự chu cấp của Chúa thay vì lo lắng quá mức về tương lai hoặc tích trữ quá nhiều của cải vật chất. Con cảm tạ Chúa.

3. Khi con bước vào không gian mới (văn phòng, nhà bạn bè, cộng đồng), con mang theo thái độ chúc phước và sự bình an, tạo không khí tích cực cho mọi người. Con cảm tạ Chúa.

4. Con học cách chấp nhận sự từ chối hoặc thờ ơ của người khác đối với đức tin hoặc giá trị của mình một cách điềm tĩnh, con không giữ lòng hận thù hay buồn bực lâu dài.

5. Con xác định một cách cụ thể để "rao giảng Vương Quốc Trời đã đến gần" trong cuộc sống hàng ngày, qua cách cư xử, lời nói, và hành động yêu thương của mình. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

Ngày 21/08/2025

***


Trần Thị Tâm
23/08/2025 15:32

Ma-thi-ơ 10:7-15 – Đức Chúa Jesus Chọn Mười Hai Sứ Đồ và Sai Họ Đi Giảng Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Năng và Đầy Lòng Thương Xót, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày Sa-bát nữa Ngài ban cho chúng con được nghỉ ngơi, thờ phượng, hầu việc. Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con, cùng với cơ hội để chiêm nghiệm Lời Ngài, là ánh sáng dẫn đường cho đời sống chúng con. Chúng con ngợi tôn Ngài vì đã sai Con Một là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng ban quyền phép và sứ mệnh cho các sứ đồ để rao giảng Tin Lành, dạy chúng con sống trong sự tin cậy và chia sẻ ân điển Ngài cách nhưng không. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con tham gia vào công việc truyền bá Tin Lành với lòng yêu thương và sự bình an. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay hành động của chúng con. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 10:7-15.

7 Khi các ngươi đi đường, hãy rao giảng rằng: “Vương Quốc Trời đã đến gần.”
8 Hãy chữa lành những người bệnh! Hãy làm sạch những người phong hủi! Hãy khiến những người chết sống lại! Hãy đuổi những quỷ! Các ngươi đã nhận không thì hãy cho không!
9 Đừng thu thập vàng, hoặc bạc, hoặc tiền cho dây lưng của các ngươi!
10 Đừng đem túi hành lý cho chuyến đi, hoặc hai cái áo trong, hoặc những giày, hoặc những gậy! Vì người làm việc thì xứng đáng nhận thức ăn của mình.

Câu 7-10: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus sai mười hai sứ đồ ra đi với sứ mệnh rao giảng: “Vương Quốc Trời đã đến gần” loan báo sự hiện diện của Vương Quốc Đức Chúa Trời qua sự đến của Ngài. Ngài truyền cho họ chữa lành người bệnh, làm sạch người phong hủi, khiến người chết sống lại, và đuổi quỷ, thể hiện quyền năng của Vương Quốc Trời mà Ngài ban cho họ. Ngài nhấn mạnh: “Các ngươi đã nhận không thì hãy cho không” dạy rằng ân điển và quyền phép Ngài ban không phải để tư lợi, mà để chia sẻ cách vô tư, miễn phí cho người cần được nghe Tin Lành. Ngài cũng cấm họ mang theo vàng, bạc, tiền, hay đồ dùng dự trữ như túi hành lý, áo, giày, gậy, để họ học cách tin cậy hoàn toàn vào sự chu cấp, quan phòng của Đức Chúa Trời, vì “người làm việc thì xứng đáng nhận thức ăn của mình.” Qua đó, chúng con thấy lòng thương xót và sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus khi trang bị các sứ đồ với quyền năng và dạy họ sống đơn sơ, tin cậy vào Đức Chúa Trời, đồng thời chia sẻ Tin Lành với lòng yêu thương và sự hy sinh.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải rao giảng Tin Lành và phục vụ người khác với lòng vô tư, tin cậy vào sự chu cấp của Đức Chúa Trời, như Lời Ngài phán: “Bởi vậy, Ta phán với các ngươi: Đừng lo lắng về sự sống của các ngươi: các ngươi sẽ ăn gì, các ngươi sẽ uống gì, các ngươi sẽ mặc gì cho thân thể các ngươi. Không phải sự sống quý hơn đồ ăn và thân thể quý hơn quần áo sao?” (Ma-thi-ơ 6:25).

11 Các ngươi vào trong bất cứ thành hoặc làng nào, hãy hỏi thăm ai trong đó là người xứng đáng thì ở tại đó, cho tới khi nào các ngươi đi.
12 Khi các ngươi đến trong một căn nhà, hãy chúc lành cho nó.
13 Nếu thực tế căn nhà là xứng đáng, sự bình an của các ngươi đến trên nó. Nếu nó không là xứng đáng, sự bình an của các ngươi trở về với các ngươi.
14 Nếu ai không tiếp nhận các ngươi, cũng không nghe những lời của các ngươi, khi các ngươi ra khỏi nhà hay thành đó, hãy phủi bụi khỏi chân của các ngươi.
15 Thật! Ta nói với các ngươi, trong ngày phán xét, sẽ là dễ chịu cho đất Sô-đôm và Gô-mô-rơ hơn thành ấy.

Câu 11-15: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus hướng dẫn các sứ đồ tìm kiếm “người xứng đáng” trong mỗi thành hay làng, tức là những người có lòng mở ra để nghe và tiếp nhận Tin Lành, và ở lại đó để rao giảng. Ngài dạy họ chúc phước bình an cho ngôi nhà họ đến, và sự bình an này sẽ ở lại nếu nhà ấy xứng đáng, hoặc trở về với họ nếu không xứng đáng. Nếu một nơi từ chối tiếp nhận họ hoặc không sẵn lòng nghe Tin Lành, Ngài bảo họ phủi bụi khỏi chân khi rời đi, biểu thị sự rời bỏ trách nhiệm thuộc linh đối với những ai cố ý chối bỏ Lời Chúa. Ngài cảnh báo rằng những thành từ chối Tin Lành sẽ chịu phán xét nghiêm khắc hơn cả Sô-đôm và Gô-mô-rơ, nhấn mạnh trách nhiệm lớn lao của những ai được nghe Lời Chúa nhưng từ chối. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus khi hướng dẫn các sứ đồ mang sự bình an và Tin Lành đến mọi người, đồng thời giữ lòng điềm tĩnh trước sự từ chối, tin cậy vào sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải mang Tin Lành đến mọi người với sự bình an và yêu thương, nhưng cũng cần giữ lòng điềm tĩnh khi bị từ chối, tin cậy vào sự công bình của Đức Chúa Trời, như Lời Ngài phán: “Hỡi những người yêu dấu! Chớ tự mình trả thù nhưng hãy nhường chỗ cho sự giận của Đức Chúa Trời; vì có chép rằng, Chúa phán: Sự trả thù thuộc về Ta! Ta sẽ báo trả!” (Rô-ma 12:19).

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 10:7-15 dạy chúng con về sứ mệnh rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Jesus, biết để lòng tin cậy vào sự chu cấp của Ngài, và tình yêu thương khi mang sự bình an đến người khác. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn sáng của Ngài trong việc hướng dẫn chúng con phục vụ cách nhưng không, sống đơn sơ, và giữ lòng điềm tĩnh trước sự từ chối. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, khiêm nhu, và đức tin để chúng con rao giảng Tin Lành với sự bình an, tin cậy vào sự chu cấp của Ngài, và làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Đặng Thái Học
24/08/2025 15:57

Ma-thi-ơ 10:7-15  Đức Chúa Jesus Chọn Mười Hai Sứ Đồ và Sai Họ Đi Giảng Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

7 Khi các ngươi đi đường, hãy rao giảng rằng: "Vương Quốc Trời đã đến gần."
8 Hãy chữa lành những người bệnh! Hãy làm sạch những người phong hủi! Hãy khiến những người chết sống lại! Hãy đuổi những quỷ! Các ngươi đã nhận không thì hãy cho không!
9 Đừng thu thập vàng, hoặc bạc, hoặc tiền cho dây lưng của các ngươi!
10 Đừng đem túi hành lý cho chuyến đi, hoặc hai cái áo trong, hoặc những giày, hoặc những gậy! Vì người làm việc thì xứng đáng nhận thức ăn của mình.

Sau khi Đức Chúa Jesus gọi các môn đồ, được Ngài dạy dỗ, sai đi rao giảng về Vương Quốc Trời đã đến gần. Đây là trọng tâm về sự tể trị của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus, kêu gọi loài người ăn năn, tiếp nhận ơn cứu rỗi, vào trong Vương Quốc Trời. Chúa truyền lệnh cho các môn đồ, hãy chữa lành những người bệnh, làm sạch những người phong hủi, khiến những người chết sống lại, đuổi những quỷ! Và các môn đồ đã được nhận không thì hãy cho không! Điều này nói lên ân điển của Đức Chúa Jesus Christ đã được ban tặng cho nhân loại vô điều kiện, thì con dân Chúa cũng hãy ban không lại cho người lân cận, như các sứ đồ của Chúa không dùng chức vụ của mình vì mục đích tư lợi. Đừng mang theo vàng, bạc, hoặc tiền. Cũng đừng đem theo túi hành lý, hoặc hai cái áo trong, hoặc những giày, những gậy cho chuyến đi rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời. Vì những người làm việc cho Nhà Chúa thì xứng đáng nhận thức ăn của mình. Lời răn dạy của Đức Chúa Jesus hướng các sứ đồ vào sự nương cậy hoàn toàn nơi quyền năng Đức Chúa Trời, Ngài dùng tấm lòng của dân chúng tiếp đón các tôi tớ của Ngài, bởi người rao giảng Tin Lành có quyền được chu cấp những nhu cầu thiết yếu cách đơn sơ, không màng tới lợi ích vật chất cho bản thân mình.

11 Các ngươi vào trong bất cứ thành hoặc làng nào, hãy hỏi thăm ai trong đó là người xứng đáng thì ở tại đó, cho tới khi nào các ngươi đi.
12 Khi các ngươi đến trong một căn nhà, hãy chúc lành cho nó.
13 Nếu thực tế căn nhà là xứng đáng, sự bình an của các ngươi đến trên nó. Nếu nó không là xứng đáng, sự bình an của các ngươi trở về với các ngươi.
14 Nếu ai không tiếp nhận các ngươi, cũng không nghe những lời của các ngươi, khi các ngươi ra khỏi nhà hay thành đó, hãy phủi bụi khỏi chân của các ngươi.

Đức Chúa Jesus cũng khuyên dạy các sứ đồ của Ngài rằng, khi họ vào trong bất cứ thành phố hoặc vùng nông thôn nào, thì hãy hỏi thăm người nơi đó, xem ai là người xứng đáng thì ở lại tại đó, cho đến khi nào họ ra đi. Khi các sứ đồ của Chúa đi đến trong một căn nhà, thì hãy chúc phước lành cho họ. Nếu thực tế căn nhà là xứng đáng, thì sự bình an của các sứ đồ đến trên nhà đó. Ngược lại, nếu nó không xứng đáng, thì sự bình an của các sứ đồ vẫn ở lại với mình. Điều này thể hiện những điều Chúa khuyên dạy các sứ đồ thật chi tiết về sự nhận biết ngoại cảnh trên hành trình rao giảng Tin Lành theo ý Ngài. Và nếu ai không tiếp nhận các sứ đồ của Chúa, cũng không nghe những lời rao giảng của các tôi tớ Ngài, thì các tôi tớ Chúa hãy ra khỏi nhà hay thành đó, và hãy phủi bụi khỏi chân mình, không còn trách nhiệm với những kẻ từ chối Tin Lành, sẽ nhận hậu quả từ Đức Chúa Trời về việc làm của họ.

15 Thật! Ta nói với các ngươi, trong ngày phán xét, sẽ là dễ chịu cho đất Sô-đôm và Gô-mô-rơ hơn thành ấy.

Đức Chúa Jesus thẳng thẳng tuyên bố cho các sứ đồ biết rằng, trong ngày phán xét chung cuộc, sẽ là dễ chịu cho đất Sô-đôm và Gô-mô-rơ hơn là những kẻ từ chối ân điển cứu rỗi của Ngài. Điều này cảnh báo về trách nhiệm lớn trong ngày phán xét đối với những người đã được cơ hội tiếp nhận ánh sáng Tin Lành, mà vẫn không chịu tiếp nhận.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này nói về mười hai sứ đồ được Đức Chúa Jesus chọn và sai họ đi rao giảng Tin lành.

Bài học dạy con về sự trung tín phụng sự Chúa qua việc rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời cách nhưng không; hoàn toàn nương cậy vào ơn cung cấp của Ngài trong mọi hoàn cảnh, sẵn lòng mang sự bình an Chúa ban con, tới những nơi cần đến; giữ lòng bình an trong khi bị người đời từ chối, và phó thác những kẻ khước từ Tin Lành lên Chúa.

Con nguyện cậy ơn Chúa chia sẻ những ơn phước và khả năng mà con đã nhận được cách miễn phí với những người chung quanh, đặc biệt là những người khó nghèo; bằng lòng sống đơn giản, tin cậy vào sự chu cấp của Chúa thay vì lo lắng quá mức về tương lai hoặc tích trữ quá nhiều của cải vật chất; luôn tỏ thái độ chúc phước và sư bình an khi bước vào không gian mới, tạo không khí tích cực cho mọi người; sẵn sàng chấp nhận sự từ chối hoặc thờ ơ của người khác đối với đức tin hoặc giá trị của mình cách điềm tĩnh, không giữ lòng hận thù hay buồn bực lâu dài; và xác định cụ thể việc “rao giảng Vương Quốc Trời đã gần” trong cuộc sống hằng ngày qua cách cư xử, lời nói, và hành động yêu thương của mình. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

***


Đồng Thị Nghĩa
02/09/2025 06:35

Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 10:7-15 Đức Chúa Jesus Chọn Mười Hai Sứ Đồ và Sai Họ Đi Giảng Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Cảm tạ Cha ban ơn chu cấp cho gia đình con đủ mọi sự cần dùng. Mặc dù cũng có những sự bất tiện xảy ra nhưng con hiểu rằng Ngài dùng nó để rèn luyện chúng con. Xin Ngài giúp chúng con luôn biết cảm tạ Ngài trong mọi hoàn cảnh. Luôn thỏa lòng trong đời sống. Con tạ ơn Cha. Xin Cha ban ơn trên việc học Lời Ngài của con. Con cảm tạ ơn Ngài!

8 Hãy chữa lành những người bệnh! Hãy làm sạch những người phong hủi! Hãy khiến những người chết sống lại! Hãy đuổi những quỷ! Các ngươi đã nhận không thì hãy cho không!
9 Đừng thu thập vàng, hoặc bạc, hoặc tiền cho dây lưng của các ngươi!
10 Đừng đem túi hành lý cho chuyến đi, hoặc hai cái áo trong, hoặc những giày, hoặc những gậy! Vì người làm việc thì xứng đáng nhận thức ăn của mình.

Thưa Cha, những người phong hủi, bệnh tật được chữa lành thì họ có bỏ ra bạc, vàng cũng đáng lắm vì vậy con nghĩ sẽ có rất nhiều người sẵn lòng để đưa vàng bạc cho các môn đồ của Chúa sau khi họ được chữa lành bệnh tật, được đuổi quỷ. Kể cả đối với những người khỏe mạnh về thân thể xác thịt, nhưng khi họ tiếp nhận Chúa, họ có sự vui mừng bình an, họ sẽ sẵn lòng muốn chia sẻ vật chất với anh chị em cùng đức tin của mình. Chúa biết trước những tình huống đó sẽ xảy ra và Ngài dặn dò môn đồ cẩn thận rằng không thu thập vàng, bạc, tiền của... cũng không đem theo túi hành lý, giày, dây lưng. Con hiểu rằng những điều này giúp cho các môn đồ không sa vào cám dỗ tham lam tiền bạc, rao giảng Tin Lành để kiếm lợi thay vì để cứu giúp người khác. Cũng để cho các môn đồ luôn hướng lòng về Chúa, trông cậy nơi sự chăm sóc của Ngài.

Mặc dù việc có sẵn vàng, bạc, đồ dùng là tiện hơn nhiều cho các môn đồ khi đi nơi này nơi khác nhưng Chúa biết điều gì là cần thiết, là tốt cho thuộc linh của các môn đồ và cho mọi người quanh họ. Thưa Cha, điều này cũng khích lệ con rằng điều bất tiện Ngài cho phép xảy ra đối với gia đình con là tốt cho thuộc linh của chúng con hơn, dù trong thuộc thể thì là không thuận lợi.

Cảm tạ Cha vì Lời Ngài thật là ích lợi cho chúng con. Thay vì phải bực bội khó chịu vì những sự không thuận lợi thì con được bình an vì hiểu rằng đó là điều tốt nhất cho con nên Ngài cho phép xảy ra:

"Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em." (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).

Con cũng được tập luyện về sự thỏa lòng theo Lời Ngài:

"Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn." (I Ti-mô-thê 6:6).

Cảm tạ Cha nhắc nhở giữ gìn con qua Lời Ngài. Xin Cha giúp con luôn biết thỏa lòng trong Ngài. Con tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
01/09/2025

***


Nguyễn Thị Mơ
25/09/2025 08:40

Ma-thi-ơ 10:7-15 Đức Chúa Jesus Chọn Mười Hai Sứ Đồ và Sai Họ Đi Giảng Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài.

Lạy Chúa!
Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con và anh chị em của con những trải nghiệm thật đặc biệt trong những ngày qua. Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã giải quyết mọi trăn trở, thắc mắc tồn tại trong lòng con bấy lâu. Ngài không chỉ ban cho con lời giải đáp, mà còn ban cho con sự vui mừng và thỏa lòng trọn vẹn cặp theo. Điều đó giống như khi một người không chỉ được trao cho đáp án của một bài toán khó, mà còn được chỉ dạy cách giải hay nhất và đẹp đẽ nhất.

Con cảm nhận và tin rằng, những trải nghiệm trong mỗi chúng con trong những ngày qua không hề trôi qua vô ích, nhưng sẽ còn ở lại, đưa mỗi người bước vào một giao ước và kế hoạch mới cách cụ thể và cá nhân với Ngài. Cho dù Đức Chúa Jesus yêu dấu của chúng con chưa trở lại, nhưng sự “cất lên” (Rapture) đã thật sự xảy ra trong lòng mỗi người chúng con. Con tin rằng đây cũng là điều đã và đang xảy ra cho những con dân Chúa khắp nơi trên thế giới, khi lòng họ thật sự trông đợi ngày Chúa trở lại.

Thưa Chúa!
Con cảm tạ Ngài đã “cất” con ra khỏi con người bị lừa dối trong sự ngủ mê, để thức dậy và trở thành một người lính sẵn sàng, với một tấm lòng thưa rằng: “Lạy Chúa, xin hãy sai con.”

Con cảm tạ Chúa đã “cất” con ra khỏi sự hờ hững, hình thức trong mối quan hệ, để bước vào mối tương giao thân mật với Ngài như thuở ban đầu, mà bấy lâu con khao khát nhưng chưa đạt được.

Con cảm tạ Chúa vì tình yêu Ngài đã lấp đầy những khoảng trống, hàn gắn những vết thương và sự vỡ vụn trong lòng những ai đang bị tổn thương. Và cũng chính tình yêu đó đã hạ cái tôi của con người cũ xuống, và kết chúng con lại trong sự hiệp một diệu kỳ.

Lạy Chúa!
Tất cả những điều Ngài đã làm cho chúng con trong những ngày qua đều là phép lạ lớn lao, xảy ra thật sự chỉ trong “nháy mắt”, bởi tình yêu và quyền năng của Ngài. Giờ đây chúng con mới có được sức mạnh thật sự mà một chiến binh của Chúa cần có. Xin Chúa giúp chúng con giữ được tinh thần sốt sắng hôm nay, để bước vào “mùa gặt”, tận dụng thời gian còn lại mà đem nhiều linh hồn hư mất trở về cùng Ngài. A-men!

Kính thưa Chúa!
Khi con đọc lời Ngài phán: “Vương Quốc Trời đã đến gần”, con càng nhận thấy đây là thông điệp cấp bách để cứu những người hư mất. Nhưng không chỉ thế, nó còn đánh thức chính lòng con, để con biết sống trong những ngày cuối cùng này một cách xứng đáng với tình yêu và ân điển của Ngài.

Khi suy ngẫm Ma-thi-ơ 10:7-15, con được nhắc nhở rằng Tin Lành mà Chúa Jesus trao cho các môn đồ để rao giảng ngày xưa cũng chính là Tin Lành con nhận được hôm nay: “Vương Quốc Trời đã đến gần.” Đó là một lời kêu gọi cấp bách cho con và cho tất cả mọi người, rằng chúng con không còn nhiều thì giờ để chần chừ.

Con nhận ra rằng những gì con đang có: sự cứu rỗi, bình an, tình yêu, và mọi phước hạnh đều đến từ Chúa cách nhưng không. Vì vậy, con cũng phải học cách sống và phục vụ cách nhưng không, làm mọi sự mà không vì bất kỳ mục đích gì ngoài tình yêu mà Chúa đặt để trong con. Điều này đòi hỏi con bước đi bằng đức tin, không dựa vào sự chuẩn bị vật chất, nhưng tin chắc rằng Chúa sẽ chu cấp.

Con cũng được nhắc rằng, không phải ai cũng tiếp nhận Tin Lành. Có những “người xứng đáng” là những người Chúa đã chuẩn bị tấm lòng. Việc của con là vâng lời đi ra, còn kết quả thuộc về Chúa. Nếu ai đó khước từ, con không cần cay đắng hay nản lòng, nhưng trao họ lại cho Chúa và bước tiếp.

Việc con mang lời chúc phước, sự bình an đến một người hay một gia đình thật sự mang giá trị thuộc linh. Nó không chỉ là câu chào, nhưng là sự ban phước của Đức Chúa Trời trên đời sống họ. Và nếu họ tiếp nhận, phước hạnh ấy sẽ ở lại.

Sau cùng, con được nhắc nhở rằng khước từ Tin Lành là tội lỗi nghiêm trọng. Một thành phố chối bỏ Tin Lành sẽ chịu hình phạt nặng hơn cả Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Điều này khiến con càng thấy khẩn thiết phải rao giảng, vì trách nhiệm của con là công bố Tin Lành; còn việc người khác có tiếp nhận hay không, họ sẽ phải trả lời trước mặt Chúa.

Lạy Chúa!
Xin giúp con trở thành một sứ giả trung tín của Nước Trời. Xin cho con biết sống bằng đức tin, ban phát nhưng không, và không ngã lòng trước sự chối từ. Xin cho con luôn nhớ rằng phước hạnh thật sự đến từ Chúa, và Ngài sẽ ban sức cho con trong “mùa gặt” trước ngày Ngài trở lại. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jessus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ