Ma-thi-ơ 10:34-42 Các Lời Phán Dạy Khác của Đức Chúa Jesus
Hôm nay, ngày 26/08/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 10:34-42.
34 Đừng tưởng rằng, Ta đến để ban sự bình an trên đất. Ta đã đến, không phải ban sự bình an nhưng gươm.
35 Vì Ta đến để phân rẽ: Một người nghịch lại cha mình, con gái nghịch lại mẹ mình, con dâu nghịch lại mẹ chồng mình.
36 Và những kẻ thù nghịch của một người sẽ là những người nhà mình.
37 Ai yêu cha hay mẹ hơn Ta thì không đáng cho Ta. Ai yêu con trai hay con gái hơn Ta thì không đáng cho Ta.
38 Ai không vác thập tự giá của mình mà theo sau Ta, thì không đáng cho Ta.
39 Ai tìm sự sống của mình sẽ mất nó. Ai vì cớ Ta mất sự sống của mình sẽ tìm được nó.
40 Ai tiếp nhận các ngươi là tiếp nhận Ta. Ai tiếp nhận Ta là tiếp nhận Đấng đã sai Ta.
41 Ai tiếp nhận một tiên tri trong danh của một tiên tri thì sẽ nhận phần thưởng của tiên tri. Ai tiếp nhận một người công chính trong danh của một người công chính thì sẽ nhận phần thưởng của người công chính.
42 Và, bất cứ ai sẽ cho một người trong những người nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh, trong danh của một môn đồ, Ta nói với các ngươi, thật, người ấy sẽ không mất phần thưởng của mình."
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Làm thế nào để hiểu đúng lời của Đức Chúa Jesus về việc mang "gươm" chứ không phải "sự bình an"? Điều này có mâu thuẫn với hình ảnh Chúa là Đấng yêu thương không?
2. Tại sao sự theo Đức Chúa Jesus có thể gây ra sự chia rẽ trong gia đình, và làm sao để giải quyết tình huống này một cách khôn sáng?
3. Ý nghĩa thực sự của sự "yêu Chúa hơn cha mẹ, con cái" là gì? Điều này có phải là không cần yêu thương gia đình không?
4. "Vác thập tự giá" trong bối cảnh đời sống hiện đại có nghĩa là gì, và mỗi người có thập tự giá riêng như thế nào?
5. Nghịch lý "ai tìm sự sống sẽ mất nó, ai mất sự sống vì Chúa sẽ tìm được nó" dạy gì về cách sống đúng đắn?
6. Mối liên hệ giữa sự "tiếp nhận môn đồ" và "tiếp nhận Chúa" cho thấy điều gì về trách nhiệm của người tin Chúa?
7. Tại sao ngay cả một hành động nhỏ như "cho uống một chén nước lạnh" cũng được Chúa ghi nhận và thưởng công?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Khi phải đối mặt với sự xung đột giữa lòng trung tín với Chúa và áp lực từ gia đình hoặc xã hội, hãy tìm cách giải quyết bằng tình yêu và sự khôn sáng, không phải bằng thái độ cứng rắn.
2. Xác định "thập tự giá" cụ thể mà bạn cần vác trong giai đoạn hiện tại. Có thể là thử thách về sức khỏe, tài chính, các mối quan hệ, hoặc sự hy sinh cho người khác.
3. Thực hành "mất đi bản thân vì Chúa" qua việc dành thời gian phục vụ người khác, thay vì chỉ tập trung vào lợi ích cá nhân.
4. Tìm cách "tiếp nhận" những người phục vụ Chúa chung quanh bạn, có thể là người chăn, trưởng lão, hoặc những người đang phụng sự Chúa trong các mục vụ, linh vụ cần được tiếp trợ và khích lệ.
5. Chú ý đến những "hành động nhỏ" hàng ngày: một lời an ủi, khích lệ, một cử chỉ giúp đỡ, một nụ cười... biết rằng, Chúa đều thấy và ghi nhận những điều này.
Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl058-cac-dieu-kien-phai-co-de-theo-duc-chua-jesus/
Ma-thi-ơ 10:34-42 Các Lời Phán Dạy Khác của Đức Chúa Jesus
Hôm nay, ngày 26/08/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 10:34-42.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
34 Đừng tưởng rằng, Ta đến để ban sự bình an trên đất. Ta đã đến, không phải ban sự bình an nhưng gươm.
35 Vì Ta đến để phân rẽ: Một người nghịch lại cha mình, con gái nghịch lại mẹ mình, con dâu nghịch lại mẹ chồng mình.
36 Và những kẻ thù nghịch của một người sẽ là những người nhà mình.
37 Ai yêu cha hay mẹ hơn Ta thì không đáng cho Ta. Ai yêu con trai hay con gái hơn Ta thì không đáng cho Ta.
38 Ai không vác thập tự giá của mình mà theo sau Ta, thì không đáng cho Ta.
39 Ai tìm sự sống của mình sẽ mất nó. Ai vì cớ Ta mất sự sống của mình sẽ tìm được nó.
40 Ai tiếp nhận các ngươi là tiếp nhận Ta. Ai tiếp nhận Ta là tiếp nhận Đấng đã sai Ta.
41 Ai tiếp nhận một tiên tri trong danh của một tiên tri thì sẽ nhận phần thưởng của tiên tri. Ai tiếp nhận một người công chính trong danh của một người công chính thì sẽ nhận phần thưởng của người công chính.
42 Và, bất cứ ai sẽ cho một người trong những người nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh, trong danh của một môn đồ, Ta nói với các ngươi, thật, người ấy sẽ không mất phần thưởng của mình."
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Con hiểu rằng để hiểu đúng lời của Đức Chúa Jesus về việc mang "gươm" chứ không phải "sự bình an", thì: Chúa đã biết trước sẽ có những người, không tiếp nhận tình yêu của Ngài do thiếu sự hiểu biết của họ. Họ trở nên công cụ của Sa-tan, chống lại người đã tiếp nhận Chúa, gây nên sự phân rẽ ngay trong gia đình, cha mâu thuẫn với con, vợ với chồng, anh em ruột thịt với nhau. Điều này không mâu thuẫn với hình ảnh Chúa là Đấng yêu thương. Ngài ban cho con người quyền tự do lựa chọn hướng đi của mình. Tình yêu không thể gò ép, và có sự gò ép thì không còn là tình yêu. Cảm tạ Chúa.
2. Như vậy, sự theo Đức Chúa Jesus có thể gây ra sự chia rẽ trong gia đình, và để giải quyết tình huống này một cách khôn sáng, con chỉ biết dựa vào quyền năng của Chúa qua sự cầu nguyện, thuyết phục người nhà qua những việc làm yêu thương, công chính, thánh khiết, để chứng minh bày tỏ cho họ thấy được quyền năng của Chúa biến đổi con người từ xấu sang tốt, từ gian dối thành chân thật, từ thờ ơ sang yêu thương nhiệt thành. Sự nhẫn nại, kiên trì có thể làm cho họ mềm lòng, không còn gay gắt với mình nữa. Cảm tạ Chúa.
3. Con hiểu rằng: Ý nghĩa thực sự của sự "yêu Chúa hơn cha mẹ, con cái" không có nghĩa không cần yêu thương cha mẹ, con cái, mà còn yêu thương hơn, nhưng yêu Chúa trên hết mọi sự. Từ đó, Chúa ban cho mình tình yêu của Chúa, giúp cho mình yêu thương họ một cách đúng nghĩa hơn. Cảm tạ Chúa.
4. Con hiểu rằng: "Vác thập tự giá" trong bối cảnh đời sống hiện đại có nghĩa là chịu khổ, chịu hy sinh, chịu chết mà theo Chúa, và mỗi người có “thập tự giá” riêng, có nghĩa là mỗi người có những khó khăn, những gian nan khác nhau, vì mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, không ai giống ai. Cảm tạ Chúa.
5. Con hiểu rằng: Nghịch lý "ai tìm sự sống sẽ mất nó, ai mất sự sống vì Chúa sẽ tìm được nó" dạy con về cách sống đúng đắn: Người “tìm sự sống” là người làm theo ý riêng mà không theo ý Chúa thì sẽ mất sự sống vĩnh cửu. Còn “ai mất sự sống vì Chúa” là người ấy không sống cho mình mà sống cho Chúa, sống vì sự vinh quang của Chúa, sống để yêu thương người khác, thì người ấy “tìm được” sự sống vĩnh cửu. Cảm tạ Chúa.
6. Mối liên hệ giữa sự "tiếp nhận môn đồ" và "tiếp nhận Chúa" cho thấy trách nhiệm của người tin Chúa là tiếp nhận những lời giảng dạy về Lời Chúa của người chăn, của trưởng lão, của môn đồ khác, của những anh chị em khác, nếu những lời đó không sai với Lời Chúa, với Thánh Kinh. Cảm tạ Chúa.
7. Con hiểu rằng, ngay cả một hành động nhỏ như "cho uống một chén nước lạnh" cũng được Chúa ghi nhận và thưởng công vì Chúa là công chính. Ngài là Đấng báo trả mọi việc làm của mỗi người (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:6). Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Khi phải đối mặt với sự xung đột giữa lòng trung tín với Chúa và áp lực từ gia đình hoặc xã hội, con tìm cách giải quyết bằng tình yêu và sự khôn sáng, không phải bằng thái độ cứng rắn. Con cảm tạ Chúa.
2. Con xác định "thập tự giá" cụ thể mà con cần vác trong giai đoạn hiện tại. Có thể là thử thách về sức khỏe, tài chính, các mối quan hệ, hoặc sự hy sinh cho người khác. Con cảm tạ Chúa.
3. Con thực hành "mất đi bản thân vì Chúa" qua việc dành thời gian phục vụ người khác, thay vì chỉ tập trung vào lợi ích cá nhân. Con cảm tạ Chúa.
4. Con tìm cách "tiếp nhận" những người phục vụ Chúa chung quanh con, có thể là người chăn, trưởng lão, hoặc những người đang phụng sự Chúa trong các mục vụ, linh vụ cần được tiếp trợ và khích lệ. Con cảm tạ Chúa.
5. Con sẽ chú ý đến những "hành động nhỏ" hàng ngày: một lời an ủi, khích lệ, một cử chỉ giúp đỡ, một nụ cười... biết rằng, Chúa đều thấy và ghi nhận những điều này. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 26/08/2025
***
Ma-thi-ơ 10:34-42 – Các Lời Phán Dạy Khác của Đức Chúa Jesus
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Chân và Đầy Nhân Từ, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày Ngài ban cho chúng con cơ hội để chiêm nghiệm Lời Ngài, là ánh sáng dẫn dắt đời sống chúng con. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng dạy chúng con về sự trung tín, vác thập tự giá, và phó thác đời sống mình để theo Ngài, đồng thời hứa ban phần thưởng cho những ai tiếp nhận và phục vụ vì Danh Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống hy sinh và yêu thương, bất chấp sự chia rẽ hay thử thách. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 10:34-42.
34 Đừng tưởng rằng, Ta đến để ban sự bình an trên đất. Ta đã đến, không phải ban sự bình an nhưng gươm.
35 Vì Ta đến để phân rẽ: Một người nghịch lại cha mình, con gái nghịch lại mẹ mình, con dâu nghịch lại mẹ chồng mình.
36 Và những kẻ thù nghịch của một người sẽ là những người nhà mình.
37 Ai yêu cha hay mẹ hơn Ta thì không đáng cho Ta. Ai yêu con trai hay con gái hơn Ta thì không đáng cho Ta.
38 Ai không vác thập tự giá của mình mà theo sau Ta, thì không đáng cho Ta.
39 Ai tìm sự sống của mình sẽ mất nó. Ai vì cớ Ta mất sự sống của mình sẽ tìm được nó.
Câu 34-39: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus thẳng thắn dạy rằng Ngài đến không phải để mang sự bình an giả tạo, mà là “gươm” biểu thị sự chia rẽ do Tin Lành đem lại khi một số người tiếp nhận và một số người chối bỏ. Sự trung tín với Ngài có thể gây ra sự phân rẽ ngay trong gia đình, khi cha, mẹ, con cái, hay người thân không cùng đức tin vào Tin Lành Cứu Rỗi. Ngài nhấn mạnh rằng tình yêu dành cho Ngài phải vượt trên mọi mối quan hệ, kể cả cha mẹ hay con cái, và ai không đặt Ngài lên trên hết thì “không đáng cho Ta”. Chúng con cũng hiểu rằng, Ngài không dạy chúng con ghét cha mẹ, con cái, người thân khi tin Ngài mà ngụ ý đặt Ngài trên người thân và gia đình, khi chúng con yêu Ngài hơn trên hết mọi sự, kể cả người thân, cha mẹ, con cái mình thì tình yêu của chúng con dành cho người thân sẽ lớn hơn theo tiêu chuẩn của loài người, vì Ngài đã ban cho chúng con những chỉ dẫn, những tiêu chuẩn yêu người lân cận rất cao, trong đó có cha mẹ, con cái, anh em trong gia đình mình. Ngài kêu gọi môn đồ vác “thập tự giá” tức là sẵn sàng chịu đựng sự hy sinh, đau khổ, và từ bỏ ý riêng để theo Ngài. Ngài dạy rằng “ai tìm sự sống của mình sẽ mất nó” nghĩa là ai chỉ lo giữ lấy lợi ích cá nhân sẽ mất sự sống đời đời, nhưng “ai vì cớ Ta mất sự sống của mình sẽ tìm được nó” ám chỉ sự sống đời đời qua sự hy sinh vì đức tin. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng và tình yêu nghiêm khắc của Đức Chúa Jesus khi kêu gọi sự trung tín tuyệt đối, sẵn sàng hy sinh để theo Ngài, đồng thời hứa ban sự sống đời đời cho những ai vâng lời.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải đặt Đức Chúa Jesus lên trên hết, vác thập tự giá của mình qua sự hy sinh và trung tín, tin cậy vào sự sống đời đời Ngài ban, như Lời Ngài phán: “Vì nếu bất cứ ai muốn cứu sự sống của mình thì sẽ mất nó, còn nếu bất cứ ai vì Ta mà mất sự sống của mình [thì] sẽ tìm được nó.” (Ma-thi-ơ 16:25).
40 Ai tiếp nhận các ngươi là tiếp nhận Ta. Ai tiếp nhận Ta là tiếp nhận Đấng đã sai Ta.
41 Ai tiếp nhận một tiên tri trong danh của một tiên tri thì sẽ nhận phần thưởng của tiên tri. Ai tiếp nhận một người công chính trong danh của một người công chính thì sẽ nhận phần thưởng của người công chính.
42 Và, bất cứ ai sẽ cho một người trong những người nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh, trong danh của một môn đồ, Ta nói với các ngươi, thật, người ấy sẽ không mất phần thưởng của mình.
Câu 40-42: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus dạy rằng những ai tiếp nhận các môn đồ của Ngài là tiếp nhận chính Ngài, và tiếp nhận Ngài là tiếp nhận Đức Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài, cho thấy mối liên hệ mật thiết giữa Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus, và những người được Ngài sai đi. Ngài hứa rằng những ai tiếp nhận một tiên tri hay người công chính vì danh họ sẽ nhận được phần thưởng tương xứng, và ngay cả một hành động nhỏ như cho một người nhỏ bé trong các môn đồ “uống một chén nước lạnh” cũng sẽ được Đức Chúa Trời ghi nhận và ban thưởng. Qua đó, chúng con thấy sự quan tâm đến từng chi tiết, lòng thương xót và sự công bình của Đức Chúa Jesus khi đánh giá cao những hành động yêu thương, dù nhỏ bé, dành cho những người phục vụ Ngài, đồng thời khích lệ chúng con tiếp nhận và hỗ trợ những người rao giảng Tin Lành.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải tiếp nhận và hỗ trợ những người phục vụ Chúa với lòng yêu thương, biết rằng mọi hành động nhỏ vì Danh Ngài đều được Ngài ghi nhận, như Lời Ngài phán: “Vậy, đang lúc chúng ta có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, trước hết là cho những người nhà trong đức tin của chúng ta.” (Ga-la-ti 6:10).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 10:34-42 dạy chúng con về sự trung tín tuyệt đối với Đức Chúa Jesus, sẵn sàng vác thập tự giá, và yêu thương Ngài trên hết mọi sự, cùng với lời hứa về phần thưởng cho những ai tiếp nhận và phục vụ vì Danh Ngài. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn sáng của Ngài trong việc hướng dẫn chúng con sống đời sống hy sinh, yêu thương, và hỗ trợ những người rao giảng Tin Lành. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng can đảm, và đức tin để chúng con đặt Ngài lên trên hết, vác thập tự giá của mình, và làm điều lành cho những người phục vụ Ngài, để đời sống chúng con làm sáng Danh Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Ma-thi-ơ 10:34-42 – Các Lời Phán Dạy Khác của Đức Chúa Jesus
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
34 Đừng tưởng rằng, Ta đến để ban sự bình an trên đất. Ta đã đến, không phải ban sự bình an nhưng gươm.
35 Vì Ta đến để phân rẽ: Một người nghịch lại cha mình, con gái nghịch lại mẹ mình, con dâu nghịch lại mẹ chồng mình.
36 Và những kẻ thù nghịch của một người sẽ là những người nhà mình.
Đức Chúa Jesus cảnh báo cho con dân Ngài rằng, đừng tưởng Chúa đến để ban sự bình an trên đất. Nhưng Ngài đã đến, không phải ban sự bình an mà là gươm giáo. Đức Chúa Jesus là Chúa của sự bình an, nhưng vì sự rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài, dẫn đến sự phân rẽ nhau trong gia đình, khiến con trai nghịch lại cha mình, con gái nghịch lại mẹ mình, con dâu nghịch lại cha mẹ chồng. Và những kẻ thù nghịch của một người sẽ là những người nhà mình. Thực tế cho thấy con dân Chúa ngày nay đang gặp sự phân rẽ lớn trong gia đình từ những người không tin Chúa, cả những người trong các giáo hội mang danh Chúa, họ đều chống đối, xa lánh, thậm chí họ còn nhục mạ những người tin theo Lẽ Thật trong gia đình. Đó là điều chúng con đã hiểu, và càng dạn dĩ hơn trong đức tin trên linh trình theo Ngài.
37 Ai yêu cha hay mẹ hơn Ta thì không đáng cho Ta. Ai yêu con trai hay con gái hơn Ta thì không đáng cho Ta.
Đối với con dân Chúa, tình yêu thương giữa cha mẹ, con cái trong gia đình là không thể tách rời, nhưng tình yêu dành cho Chúa là cao trọng hơn tất cả, vượt trên mọi mối quan hệ giữa loài người, kể cả mối quan hệ huyết thống trong gia đình, gia tộc.
38 Ai không vác thập tự giá của mình mà theo sau Ta, thì không đáng cho Ta.
39 Ai tìm sự sống của mình sẽ mất nó. Ai vì cớ Ta mất sự sống của mình sẽ tìm được nó.
40 Ai tiếp nhận các ngươi là tiếp nhận Ta. Ai tiếp nhận Ta là tiếp nhận Đấng đã sai Ta.
41 Ai tiếp nhận một tiên tri trong danh của một tiên tri thì sẽ nhận phần thưởng của tiên tri. Ai tiếp nhận một người công chính trong danh của một người công chính thì sẽ nhận phần thưởng của người công chính.
42 Và, bất cứ ai sẽ cho một người trong những người nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh, trong danh của một môn đồ, Ta nói với các ngươi, thật, người ấy sẽ không mất phần thưởng của mình."
Ai không bằng lòng vác thập tự giá của mình mà theo sau Chúa, thì không đáng cho Ngài. Điều này nhấn mạnh rằng, con dân Chúa phải sẵn sàng chấp nhận sự đau khổ, sỉ nhục trong mọi hoàn cảnh, trung tín bước đi theo Chúa cho đến cuối cùng, dù có phải chết vì Chúa. Ai tìm sự sống theo ý riêng mình thì sẽ bị mất sự sống đời đời. Ai sẵn sàng sống vì Chúa, sống cho Chúa mà mất sự sống của mình thì sẽ được sự sống đời đời. Ai tiếp nhận con dân Chúa thì chính là tiếp nhận Chúa. Và ai tiếp nhận Đức Chúa Jesus thì chính là tiếp nhận Đức Chúa Trời, Đấng đã sai Ngài đến thế gian này. Ai tiếp nhận một tiên tri trong danh của một tiên tri, là tiên tri thật đến từ Chúa thì nhận phần thưởng từ Thiên Chúa. Và bất cứ ai sẽ cho một người trong những người nhỏ này chỉ một chén nước lạnh, trong danh của một môn đồ; thì thật, người ấy sẽ không mất phần thưởng của mình đâu. Chúa đã khẳng định qua lời hứa rằng, dù việc làm nhỏ nhất của một người dành cho các môn đồ của Chúa, thì đều được ghi nhận phần thưởng đời đời trên thiên đàng.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này thuật lại các lời phán dạy khác của Đức Chúa Jesus dành cho các môn đồ. Chúa cảnh báo rõ ràng cho con dân Ngài về điều kiện bước đi theo Ngài, thì phải chấp nhận sự phân rẽ giữa những người trong gia đình và xã hội. Tin nhận Chúa làm chủ đời sống mình là thể hiện tình yêu cao nhất dành cho Ngài; sẵn sàng chịu khổ cực cho đến chết vì danh Chúa; từ bỏ nếp sống cũ, sống một đời sống mới trong Chúa, sẵn sàng đón tiếp, chia xẻ vật chất dù nhỏ nhất cho những người hầu việc Chúa trong khả năng của mình.
Nguyện Chúa ban ơn, cho con biết vâng theo các lời khuyên dạy của Ngài bằng hành động thiết thực theo thánh ý Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 10:34-42 Các Lời Phán Dạy Khác của Đức Chúa Jesus
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con tạ ơn Ngài ban cho gia đình con hôm nay được bình an. Con tạ ơn Cha cho con học được mấy điều trong đoạn Thánh Kinh của chủ đề suy ngẫm. Con xin ghi lại dưới đây:
34 Đừng tưởng rằng, Ta đến để ban sự bình an trên đất. Ta đã đến, không phải ban sự bình an nhưng gươm.
Thưa Cha, con ngẫm ra rằng khi tiếp nhận Chúa thì tiếp nhận lấy sự bình an thiên thượng vào lòng, như Lời Ngài có chép trong Giăng 14:27 nhưng đồng thời cũng phải tiếp nhận lấy "gươm" bên ngoài. Phải đối diện với sự chống nghịch của chính những người thân của mình.
Cha ơi, khi phải chịu những "gươm" bắt bớ từ chính những người thương yêu của mình thì có ai mà không đau lòng, nhưng dù có phải như vậy thì con dân Chúa vẫn cam chịu để được có Ngài, vì với họ, Ngài quý hơn bất cứ thứ gì; hơn tiền của, hơn người thân, hơn chính mạng sống của người ấy. Sự bình an từ nơi Ngài, tình yêu của Ngài sẽ an ủi và xoa dịu mọi đau đớn của con cái Ngài. Một ngày kia, khi chúng con được vào thiên đàng thì mọi buồn đau không còn nữa, chỉ có những phước hạnh, vui thỏa đời đời mà thôi:
"Đức Chúa Trời sẽ lau ráo mọi giọt lệ từ những mắt của họ." (Khải Huyền 7:17).
"...Mắt chưa thấy, tai chưa nghe, cũng chưa nổi lên trong lòng người những sự Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những ai yêu Ngài." (I Cô-rinh-tô 2:9).
Thưa Cha, con từng trải qua những sự đau đớn khi phải đối diện với việc mất đi những người thương yêu nhất để làm theo Lời Ngài. Con đau lòng lắm. Nhưng con quyết rằng sẽ chịu lấy điều đó để làm theo đúng Lời Ngài. Cảm tạ ơn Ngài đã thương xót, khi con cứ quyết trong lòng như vậy thì Ngài ban cho con, con không phải mất gì cả mà còn được thêm phước.
Thưa Cha, con nhớ tới ông Áp-ra-ham, ông đã buồn nhiều khi nghĩ tới việc phải đuổi Ích-ma-ên, đứa con đầu tiên của ông đi, nhưng ông đã vâng lời Ngài mà đuổi nó đi. Hẳn là mười mấy năm gắn bó với nó thì ông đã yêu nó rất nhiều. Nhưng ông không yêu nó hơn yêu Chúa.
Rồi tới I-sác, đứa con một yêu dấu ông có do người vợ cả sinh ra, Chúa cũng bảo ông dâng nó làm của lễ. Đã vậy, lại còn chính tay ông dùng dao mà đâm nó. Sự đau lòng đó nào ai thấu được. Nhưng ông cũng đã không yêu nó hơn Chúa, ông đã sẵn sàng để đâm đứa con mình, thì Chúa lại ban nó cho ông, ông không phải mất nó.
Cha ơi, con mong rằng sẽ không phải ở trong hoàn cảnh phải mất đi người thân. Nhưng con tin rằng nếu con có phải chịu sự thử thách đó thì Ngài cũng sẽ ở cùng thêm sức cho con. Nguyện xin Ngài giúp con luôn yêu Ngài trên hết mọi sự để con dám từ bỏ khi cần, để làm theo ý Ngài.
Con tạ ơn Cha ban cho con bài học hôm nay. Xin Cha ban cho gia đình con giấc ngủ bình an! Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
05/09/2025
***
Ma-thi-ơ 10:34-42 Các Lời Phán Dạy Khác của Đức Chúa Jesus
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa cho bão đã nhẹ đi rất nhiều khi tới vùng quê con. Chỉ còn mưa và gió nhưng không quá lớn. Những lúc mưa tạnh chỉ có gió, thời tiết rất giống khi chớm đông, mặc dù mới đang là mùa thu. Nghe gió rít ngoài khung cửa sổ ký ức tuổi thơ con lại trở về.
Năm đó rét lắm, người quê con thường nói “rét cắt da”. Hai anh em con lùa đàn ngỗng theo dọc con mương dẫn về làng cũ, cách chỗ nhà con ở quãng chừng hơn một cây số. Cuối con mương là bờ đê rất cao. Hai anh em để lũ ngỗng cho chúng nó kiếm ăn dưới mương rồi leo lên triền đê ngồi đó chờ cho tới trưa.
Triền đê cao, gió bấc thổi táp những ngọn cỏ may rạp ngiêng theo chiều gió, hai anh em ngồi phía triền đê bên này tránh rét, gió lạnh thấu vào gan ruột khiến cái đói như càng cồn cào hơn. Hai anh em cứ ngồi đó ngóng, cứ ngóng vậy thôi chứ biết ngóng ai đâu. Thế rồi thật bất ngờ, đầu con đê xa xa từ trong làng có bóng một người phụ nữ đi ra, càng tới gần con càng thấy giống chị gái mình (chị đã lấy chồng và vẫn ở lại làng cũ).
Quả thật là chị! Chị cũng bất ngờ khi thấy hai anh em, khi nhận ra chúng con chị liền ngồi thụp xuống, kéo chúng con lại gần, hỏi han liên tục. Chị vạch đầu bắt chấy, hỏi có đói không – dù có hỏi cũng đâu có gì để cho ăn. Hỏi han một hồi chị bảo: “Hai đứa đừng chờ tới trưa nữa, lùa ngỗng về ngay đi.” Hai anh em con lùa đàn ngỗng về, lòng bịn rịn không muốn xa chị, được gặp chị dù không được ăn gì nhưng cơn đói đã tiêu tan.
Ngay sau buổi gặp ấy, chị lên nhà con đề nghị cha mẹ bán đàn ngỗng, không để chúng con chăn nữa, cha mẹ nghe chị bán ngay đàn ngỗng đi. Nhìn lại cuộc sống cơ hàn của gia đình lúc còn nhỏ, khốn khó cơ cực đủ đường, phải nhường nhau từng bát cơm manh áo, con thường hay nghe mẹ dạy “càng khổ thì càng phải thương nhau nhiều hơn.”
Khi con biết Chúa, cha mẹ và một số anh chị của con, trong đó có anh trai mà con phụ chăn đàn ngỗng đã không còn. Những anh chị em còn lại, khi nghe con nói về Chúa thì biết Ngài là tốt lành, họ biết những điều con nói về thế giới những ngày sau cùng thật sẽ xảy ra như vậy, khi nhìn vào thực tế đã bắt đầu có những dấu hiệu ấy. Nhưng sau này, thấy trong cách sống của con có nhiều sự khác biệt với mọi người thì sự lo lắng bắt đầu. Tình yêu trong họ vẫn còn đó nhưng vì quá lo lắng cho con đường con chọn nên khuyên ngăn, “theo Chúa cũng được nhưng cứ sống như mọi người đi.”
Ở trong tình yêu của Chúa, con nhận ra rằng, tình yêu của cha mẹ và anh chị em dành cho con là rất lớn. Họ thật sự yêu thương con, lo lắng cho con, và không muốn con phải chịu thiệt thòi hay đi trên một con đường mà họ nghĩ là quá khác biệt, quá khó khăn. Con cảm nhận được tình yêu đó, nhưng con cũng thấy rõ, tình yêu ấy vẫn mang nhiều lo lắng, sợ hãi, và cả sự níu giữ. Nó giống như một tình yêu chân thành nhưng lại không có lối thoát, vì chỉ xoay vòng trong những giới hạn của con người. Dù rất quý giá, nhưng tình yêu ấy không thể đem lại sự sống đời đời, chỉ dừng lại ở chỗ yêu mà vẫn bất an, yêu mà vẫn tuyệt vọng.
Nhưng tình yêu của Ngài thì khác. Khi con biết Ngài, con hiểu rằng tình yêu thật phải bắt nguồn từ Chúa mới có thể bền vững. Tình yêu Chúa không phải chỉ là cảm xúc an ủi, mà chính là nguồn sự sống, đem lại sự bình an, hy vọng và tự do thật. Ngài yêu con đến nỗi ban chính Con Ngài chết thay cho con – một tình yêu không có điều kiện, không bao giờ thay đổi. Trong tình yêu ấy, con mới có thể yêu thương người khác không phải trong sự lo lắng, sợ hãi, mà trong sự cảm thông, chấp nhận và tha thứ, kiên nhẫn và vững bền.
Con biết rằng tình yêu của gia đình vẫn luôn ở đó, nhưng giờ đây con càng mong muốn họ cũng sẽ nhận ra tình yêu thật trong Ngài. Vì chỉ khi ở trong tình yêu Chúa, chúng con mới có thể thật sự yêu nhau mãi mãi trong sự sống đời đời.
Con thật thấm thía Lời Ngài dạy trong bài học hôm nay, sự bắt bớ không hẳn phải là sự mắng nhiếc hay đánh đập, nhưng là nỗi quặn thắt khi biết người thân của mình đau khổ lo lắng cho mình. Dẫu vậy con lòng dặn lòng, không vì vậy mà chiều theo người thân, vì con biết chỉ khi con sống đúng theo Lời Chúa thì Ngài mới được TỎ RA cho gia đình con cách sống động mà thôi.
Khi đọc lời Chúa trong Ma-thi-ơ 10:34-42, con nhận ra rằng theo Chúa không phải lúc nào cũng đem lại sự dễ chịu hay hòa thuận. Chúa nói rằng Ngài không đến để đem sự bình an, mà để đem “gươm” – nhưng con hiểu đây không phải là bạo lực, mà là sự chia rẽ có thể xảy ra giữa những người tin và chưa tin, ngay cả trong chính gia đình mình. Tình yêu và sự trung tín với Chúa đôi khi sẽ gây ra những thử thách, nhưng con tin rằng đó là lẽ thật của đời sống theo Ngài.
Ngày mới biết Chúa, con được mọi người giới thiệu Ngài là Chúa Bình An, Ngài là tình yêu. Con có sự thắc mắc, phải chăng có điều gì đó mâu thuẫn. Giờ thì con đã hiểu, cho dù có những phân rẽ, có những sự chia cắt đời này giữa con và người thân đôi khi mang lại những sự đau buồn, nhưng trong mọi sự Ngài vẫn mang lại sự bình an trọn vẹn, cho con sức mạnh để bước đi trên con đường mà con đã chọn theo Ngài.
Chúa dạy con rằng yêu Ngài hơn cha mẹ, con cái, không có nghĩa là bỏ mặc hay ghét bỏ gia đình. Ngài muốn con đặt Ngài làm trung tâm, để mọi hành động, lời nói và quyết định đều xuất phát từ tình yêu và sự vâng phục Lời Ngài. Khi con yêu Chúa trọn vẹn, tình yêu với gia đình cũng sẽ được nâng lên và hoàn thiện hơn.
Việc vác thập tự giá trong đời sống hiện đại đôi khi không phải là điều quá to tát. Với mỗi người, thập tự giá khác nhau: có thể là chịu đựng sự phản đối vì đức tin, từ bỏ những thói quen xấu, hay hy sinh thời gian, công sức cho việc làm theo ý Chúa. Con học được rằng trung tín với Chúa đòi hỏi sẵn sàng hy sinh, dù là những việc nhỏ nhặt.
Lời Chúa dạy tưởng chừng như nghịch lý: “Ai tìm sự sống sẽ mất nó, ai mất sự sống vì Chúa sẽ tìm được nó.” Điều này nhắc nhở con rằng sống vì bản thân trước sẽ chỉ đem đến mất mát, nhưng sống cho Chúa và vì mục đích của Ngài sẽ đem lại sự sống thật và phần thưởng vĩnh cửu.
Chúa còn dạy con về trách nhiệm với mọi người: tiếp nhận anh chị em cùng Cha là tiếp nhận chính Ngài, và ngay cả một hành động nhỏ như “cho một chén nước lạnh” cũng được ghi nhận. Điều này khiến con suy nghĩ về việc không bao giờ coi thường những việc làm nhỏ, xuất phát từ lòng yêu Chúa và yêu người. Việc giúp đỡ, xẻ chia mọi điều trong cuộc sống là cần thiết, nhưng trên hết là tình yêu thương nâng đỡ, tôn trọng, thái độ ân cần, dịu dàng để người anh chị em trong Chúa cảm nhận được tình yêu đích thực Chúa ban cho mình qua anh chị em cùng Cha là điều rất quan trọng.
Hôm nay, con cầu xin Chúa giúp con luôn trung tín trong mọi hoàn cảnh, dám vác thập tự giá đời mình, yêu Chúa trên hết, và sống bằng những hành động yêu thương thực tế, dù là nhỏ bé. Nguyện xin Chúa ban sức lực và sự khôn sáng để con luôn theo Ngài trọn vẹn và kinh nghiệm sự sống đích thực trong Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Ma-thi-ơ 10:34-42 Các Lời Phán Dạy Khác của Đức Chúa Jesus
34 Đừng tưởng rằng, Ta đến để ban sự bình an trên đất. Ta đã đến, không phải ban sự bình an nhưng gươm.
35 Vì Ta đến để phân rẽ: Một người nghịch lại cha mình, con gái nghịch lại mẹ mình, con dâu nghịch lại mẹ chồng mình.
36 Và những kẻ thù nghịch của một người sẽ là những người nhà mình.
37 Ai yêu cha hay mẹ hơn Ta thì không đáng cho Ta. Ai yêu con trai hay con gái hơn Ta thì không đáng cho Ta.
38 Ai không vác thập tự giá của mình mà theo sau Ta, thì không đáng cho Ta.
39 Ai tìm sự sống của mình sẽ mất nó. Ai vì cớ Ta mất sự sống của mình sẽ tìm được nó.
40 Ai tiếp nhận các ngươi là tiếp nhận Ta. Ai tiếp nhận Ta là tiếp nhận Đấng đã sai Ta.
41 Ai tiếp nhận một tiên tri trong danh của một tiên tri thì sẽ nhận phần thưởng của tiên tri. Ai tiếp nhận một người công chính trong danh của một người công chính thì sẽ nhận phần thưởng của người công chính.
42 Và, bất cứ ai sẽ cho một người trong những người nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh, trong danh của một môn đồ, Ta nói với các ngươi, thật, người ấy sẽ không mất phần thưởng của mình."
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha hôm nay Ngài cũng ban ơn cho vợ con có được sữa nhiều hơn cho con gái của con bú. Nguyện xin Cha tiếp tục ban ơn để vợ con cũng sớm có đủ sữa cho bé. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều! Giờ này, con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con sự thông sáng khi học Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này con hiểu Chúa dạy rằng Chúa đến không phải ban bình an trên đất, mà là gươm. Chúa đến để phân rẽ một người nghịch lại cha mình, con gái nghịch lại mẹ mình, con dâu nghịch lại mẹ chồng mình. Và những kẻ thù nghịch của một người sẽ là những người nhà của mình. Thưa Cha, bản thân con cũng đã kinh nghiệm được điều này. Khi con tin Chúa con bị gia đình bắt bớ, nhất là ba của con. Họ đã trở nên thù nghịch con, nhưng con vẫn cần yêu thương họ như Lời Chúa dạy chứ không được có sự cay đắng, buồn giận họ. Con vẫn phải làm tròn những bổn phận của mình đối với họ theo Lời Chúa, cầu thay cho họ để họ có thêm cơ hội ăn năn tin nhận Chúa.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi đi theo Chúa con cần yêu Chúa trên hết mọi sự, kể cả ba mẹ hay là con cái của con. Khi đi theo Chúa con cũng cần phải chịu khổ mà đi theo Chúa, nếu con không dám chịu khổ để đi theo Chúa thì con không đáng cho Chúa. Và khi đi theo Chúa, nếu con phải mất đi mạng sống của mình thì con vẫn nhận lãnh được sự sống đời đời. Còn nếu con theo Chúa mà không chịu hy sinh bản thân mình thì con vẫn bị hư mất đời đời. Thưa Cha, qua đó con học được rằng khi đi theo Chúa con cần luôn sẵn sàng chịu khổ, chịu hy sinh, sống vì lợi ích của người khác chứ không phải vì lợi ích của mình, có thể sẵn sàng hy sinh mạng sống vì người khác.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi con tiếp trợ, khích lệ, giúp đỡ cho một con dân của Chúa, dù con cho họ chỉ một bát nước lạnh thì con cũng được Chúa ban thưởng. Con hiểu rằng, Chúa là Đấng giàu có và Ngài ghi nhận những điều người khác làm cho con dân của Ngài dù là những điều nhỏ nhất và Ngài sẽ báo đáp lại cách xứng đáng cho họ. Qua đó, con cũng học được rằng khi con nhận của ai một điều gì cho dù là một bát nước lạnh con cũng cần nhớ ơn họ và tìm cách báo đáp lại cho họ. Và Chúa là Đấng ban cho con tất cả mọi thứ, con cần biết ơn Chúa và tìm cách để đền đáp lại những điều mà Ngài đã ban cho con.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và những bài học trên đây. Nguyện con luôn biết ơn Chúa một cách sâu sắc và sống xứng đáng với những gì mà Ngài đã ban cho con. A-men!
Nguyện mọi vinh quang, quyền thế, tôn quý duy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa của chúng con cho đến vĩnh cửu. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
27/11/2025
***