Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 11:1-6 Sự Nghi Ngờ của Giăng Báp-tít – Phần 1

Ma-thi-ơ 11:1-6 Sự Nghi Ngờ của Giăng Báp-tít – Phần 1

Hôm nay, ngày 27/08/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 11:1-6.

1 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus đã kết thúc sự truyền dạy mười hai môn đồ của Ngài, Ngài đã lìa khỏi đó để dạy và giảng trong các thành của họ. {Các thành của những người I-sơ-ra-ên.}
2 Giăng đã nghe ở trong nhà tù về các việc làm của Đấng Christ. Người đã sai hai môn đồ của mình,
3 hỏi Ngài: "Có phải Ngài là Đấng phải đến hay chúng tôi phải trông chờ Đấng khác?"
4 Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với họ: "Hãy đi! Nói cho Giăng những điều các ngươi nghe và thấy.
5 Những người mù nhìn thấy, những người què bước đi, những người phong hủi được sạch, những người điếc nghe, những người chết được sống lại, những người khó nghèo được nghe giảng Tin Lành.
6 Phước cho bất cứ ai chẳng bị vấp phạm trong Ta!"

Gợi Ý Suy Ngẫm:

1. Tại sao Giăng Báp-tít, người đã từng làm chứng mạnh mẽ về Đức Chúa Jesus, lại có lúc nghi ngờ Ngài?
2. Hoàn cảnh khó khăn (như việc Giăng bị tù đày) có thể ảnh hưởng như thế nào đến đức tin và sự hiểu biết của chúng ta về Chúa?
3. Đức Chúa Jesus trả lời bằng cách chỉ ra những việc làm cụ thể thay vì chỉ đơn giản nói "Phải, Ta là Đấng đó". Điều này cho thấy gì về cách Chúa muốn chúng ta nhận biết Ngài?
4. Những dấu hiệu nào trong câu 5 cho thấy vương quốc của Đức Chúa Jesus khác với kỳ vọng chính trị thông thường của dân I-sơ-ra-ên về Đấng Mê-si-a?
5. Ý nghĩa của sự "những người khó nghèo được nghe giảng Tin Lành" trong bối cảnh xã hội thời đó là gì?
6. Câu 6 nói về "vấp phạm trong Ta" có thể ám chỉ những khó khăn nào mà loài người gặp phải khi tin theo Đức Chúa Jesus?
7. Chúng ta học được gì từ sự Đức Chúa Jesus kiên nhẫn và thấu hiểu với những nghi ngờ của Giăng?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Khi gặp những thời kỳ nghi ngờ hoặc khó khăn trong đức tin, hãy mạnh dạn đặt câu hỏi với Chúa như Giăng đã làm, thay vì giấu giếm hay cảm thấy xấu hổ về những thắc mắc của mình.
2. Hãy tìm kiếm những bằng chứng cụ thể về sự hiện diện và hoạt động của Chúa trong cuộc sống hàng ngày, thay vì chỉ dựa vào cảm xúc hay hoàn cảnh thuận lợi.
3. Như Đức Chúa Jesus quan tâm đặc biệt đến những người bị xã hội bỏ rơi, hãy tìm cách phục vụ và chia sẻ tình yêu với những người khó khăn, cô đơn chung quanh mình.
4. Khi chia sẻ đức tin với người khác, hãy để chính cuộc sống và hành động của mình làm chứng về Đức Chúa Jesus, thay vì chỉ dùng lời nói.
5. Hãy chuẩn bị tâm lý rằng, theo Chúa đôi khi có thể khác với kỳ vọng của thế gian, và học cách không "vấp phạm" khi con đường theo Chúa không diễn ra như mình mong đợi.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl059-su-nghi-ngo-cua-giang-bap-tit/

Có 7 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Trần Thị Tâm
27/08/2025 09:11

Ma-thi-ơ 11:1-6 – Sự Nghi Ngờ của Giăng Báp-tít – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Thiện và Đầy Uy Quyền, chúng con cảm tạ ơn Ngài một đêm ngủ bình an Ngài ban trên gia đình chúng con, hiệp một chúng con trong tình yêu, sự vui thỏa và phước hạnh tràn đầy. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng kiên nhẫn đáp lời nghi ngờ con dân Ngài và bày tỏ quyền năng của Vương Quốc Trời qua những việc làm chữa lành và rao giảng Tin Lành. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con tin cậy vào Ngài ngay cả khi đối mặt với nghi ngờ và thử thách. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 11:1-6.

1 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus đã kết thúc sự truyền dạy mười hai môn đồ của Ngài, Ngài đã lìa khỏi đó để dạy và giảng trong các thành của họ.
2 Giăng đã nghe ở trong nhà tù về các việc làm của Đấng Christ. Người đã sai hai môn đồ của mình,
3 hỏi Ngài: “Có phải Ngài là Đấng phải đến hay chúng tôi phải trông chờ Đấng khác?”
4 Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với họ: “Hãy đi! Nói cho Giăng những điều các ngươi nghe và thấy.
5 Những người mù nhìn thấy, những người què bước đi, những người phong hủi được sạch, những người điếc nghe, những người chết được sống lại, những người khó nghèo được nghe giảng Tin Lành.
6 Phước cho bất cứ ai chẳng bị vấp phạm trong Ta!

Câu 1-6: Chúng con hiểu rằng, sau khi truyền dạy mười hai môn đồ, Đức Chúa Jesus tiếp tục đi khắp các thành để dạy dỗ và rao giảng Tin Lành. Trong khi đó, Giăng Báp-tít, đang bị tù đày, nghe về các việc làm của Ngài và sai môn đồ đến hỏi: “Có phải Ngài là Đấng phải đến hay chúng tôi phải trông chờ Đấng khác?” Dù Giăng từng làm chứng mạnh mẽ về Đức Chúa Jesus, sự nghi ngờ của ông có thể đến từ hoàn cảnh khó khăn trong tù và kỳ vọng về Đấng Mê-si-a theo cách giải phóng chính trị của dân I-sơ-ra-ên. Thay vì trực tiếp khẳng định, Đức Chúa Jesus đáp lời bằng cách chỉ ra những việc làm siêu nhiên của Ngài: người mù thấy, người què đi, người phong hủi được sạch, người điếc nghe, người chết sống lại, và đặc biệt, “những người khó nghèo được nghe giảng Tin Lành” chứng minh rằng Ngài là Đấng Mê-si-a qua các dấu kỳ ứng nghiệm lời tiên tri trong Cựu Ước. Ngài kết thúc bằng lời khích lệ: “Phước cho bất cứ ai chẳng bị vấp phạm trong Ta!” để nhắc nhở Giăng và các môn đồ vượt qua nghi ngờ, không để những kỳ vọng sai lầm làm lung lay đức tin. Qua đó, chúng con thấy lòng thương xót và sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus khi kiên nhẫn đáp lời nghi ngờ của Giăng, đồng thời khẳng định uy quyền của Ngài qua những việc làm rõ ràng, kêu gọi sự tin cậy vào Ngài trong mọi hoàn cảnh đời sống.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải tin cậy vào Đức Chúa Jesus ngay cả khi đối mặt với nghi ngờ, tìm kiếm bằng chứng về quyền năng Ngài qua Lời Ngài và công việc Ngài, như Lời Ngài phán: “Khi Ta nói rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta, thì hãy tin Ta; nếu không, hãy tin bởi công việc Ta.” (Giăng 14:11).

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 11:1-6 dạy chúng con về lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi kiên nhẫn đáp lời nghi ngờ của Giăng Báp-tít, và quyền năng của Ngài được bày tỏ qua những việc làm chữa lành và rao giảng Tin Lành cho người khó nghèo. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn sáng của Ngài trong việc hướng dẫn chúng con vượt qua nghi ngờ, tin cậy vào uy quyền của Ngài, và không vấp phạm dù hoàn cảnh khó khăn. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng can đảm, và đức tin để chúng con tìm kiếm Ngài trong mọi thử thách, nhận biết công việc của Ngài, và làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Dương Quang Trung
27/08/2025 09:39

Ma-thi-ơ 11:1-6 Sự Nghi Ngờ của Giăng Báp-tít – Phần 1

Hôm nay, ngày 27/08/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 11:1-6.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus đã kết thúc sự truyền dạy mười hai môn đồ của Ngài, Ngài đã lìa khỏi đó để dạy và giảng trong các thành của họ. {Các thành của những người I-sơ-ra-ên.}
2 Giăng đã nghe ở trong nhà tù về các việc làm của Đấng Christ. Người đã sai hai môn đồ của mình,
3 hỏi Ngài: "Có phải Ngài là Đấng phải đến hay chúng tôi phải trông chờ Đấng khác?"
4 Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với họ: "Hãy đi! Nói cho Giăng những điều các ngươi nghe và thấy.
5 Những người mù nhìn thấy, những người què bước đi, những người phong hủi được sạch, những người điếc nghe, những người chết được sống lại, những người khó nghèo được nghe giảng Tin Lành.
6 Phước cho bất cứ ai chẳng bị vấp phạm trong Ta!

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,

1. Con hiểu rằng: Giăng Báp-tít, người đã từng làm chứng mạnh mẽ về Đức Chúa Jesus, bị tù đày, khổ cực, bất công mà Chúa không giải thoát, nên ông đã sinh nghi ngờ Ngài. Bài con học ở đây là trong mọi nghịch cảnh, hãy chấp nhận cực khổ, cho dù sự giải thoát từ Chúa có đến muộn màng. Nhưng vinh quang sau này sẽ càng đẹp đẽ. Cảm tạ Chúa.

2. Con biết rằng: Hoàn cảnh khó khăn (như việc Giăng bị tù đày) có thể ảnh hưởng đến đức tin và sự hiểu biết của chúng con về Chúa. Nhưng đừng để cho những nghi ngờ trong con về quyền năng, sự quan phòng, sự giải cứu của Chúa đối với con (Rô-ma 8:28; I Cô-rinh-tô 10:13; Hê-bơ-rơ 2:18). Cảm tạ Chúa.

3. Đức Chúa Jesus trả lời bằng cách chỉ ra những việc làm cụ thể thay vì chỉ đơn giản nói "Phải, Ta là Đấng đó". Điều này cho thấy Chúa muốn chúng con nhận biết Ngài qua những việc làm cụ thể, để cảm nhận về bản tính, sự khôn sáng của Ngài. Cảm tạ Chúa.

4. Những dấu hiệu trong câu 5, đó là những phép lạ, bày tỏ quyền năng và tình yêu thương của Chúa, đối với con dân Ngài, cho thấy vương quốc của Đức Chúa Jesus khác với kỳ vọng chính trị thông thường của dân I-sơ-ra-ên về Đấng Mê-si-a. Cảm tạ Chúa.

5. Con hiểu rằng: Ý nghĩa của sự "những người khó nghèo được nghe giảng Tin Lành" trong bối cảnh xã hội thời đó là cho dù cái khó, cái nghèo về thuộc linh cũng như thuộc thể, có trói buộc họ, thì họ sẽ được nghe, biết về Tin Lành, về Đấng Mê-si-a sẽ giải thoát cho họ (Thi Thiên 40:17; 70:5; Ê-sai 9:2; 9:6; 63:8; Công Vụ Các Sứ Đồ 13:23). Cảm tạ Chúa.

6. Câu 6 nói về "vấp phạm trong Ta" có thể ám chỉ những khó khăn mà loài người gặp phải khi tin theo Đức Chúa Jesus. Đó là nghi ngờ Ngài không có quyền năng, hoặc thờ ơ, bỏ mặc họ trong những khó khăn, cực khổ. Họ cần biết rằng Chúa đang thử thách, tôi luyện họ trong hoạn nạn (Ê-sai 48:10; Rô-ma 8:35-39). Cảm tạ Chúa.

7. Chúng con học được từ Đức Chúa Jesus sự kiên nhẫn, sự cảm thông và thấu hiểu với những nghi ngờ của Giăng. Con cũng cần có sự kiên nhẫn, sự cảm thông, và thấu hiểu với những nỗi đau của các anh chị em khác khi họ đang trải qua. Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,

1. Khi gặp những thời kỳ nghi ngờ hoặc khó khăn trong đức tin, con mạnh dạn đặt câu hỏi với Chúa như Giăng đã làm, thay vì giấu giếm hay cảm thấy xấu hổ về những thắc mắc của mình. Con cảm tạ Chúa.

2. Con tìm kiếm những bằng chứng cụ thể về sự hiện diện và hoạt động của Chúa trong cuộc sống hàng ngày, thay vì chỉ dựa vào cảm xúc hay hoàn cảnh thuận lợi. Con cảm tạ Chúa.

3. Như Đức Chúa Jesus quan tâm đặc biệt đến những người bị xã hội bỏ rơi, con tìm cách phục vụ và chia sẻ tình yêu với những người khó khăn, cô đơn chung quanh mình. Con cảm tạ Chúa.

4. Khi chia sẻ đức tin với người khác, con để chính cuộc sống và hành động của mình làm chứng về Đức Chúa Jesus, thay vì chỉ dùng lời nói. Con cảm tạ Chúa.

5. Con chuẩn bị tâm lý rằng, theo Chúa đôi khi có thể khác với kỳ vọng của thế gian, và học cách không "vấp phạm" khi con đường theo Chúa không diễn ra như mình mong đợi. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

Ngày 27/08/2025

***


Đặng Thái Học
28/08/2025 08:12

Ma-thi-ơ 11:1-6  Sự Nghi Ngờ của Giăng Báp-tít – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

1 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus đã kết thúc sự truyền dạy mười hai môn đồ của Ngài, Ngài đã lìa khỏi đó để dạy và giảng trong các thành của họ. {Các thành của những người I-sơ-ra-ên.}

Khi Đức Chúa Jesus đã truyền dạy mười hai môn đồ của Ngài xong, thì Ngài đã lìa khỏi nơi đó, đi dạy dỗ và giảng trong các thành của những người I-sơ-ra-ên. Con hiểu rằng, sau khi Chúa truyền dạy, căn dặn mười hai sứ đồ, chuẩn bị ra đi rao giảng Tin Lành, thì Ngài đã đi trước, làm gương cho các sứ đồ của Ngài, để họ cũng ra đi rao truyền Tin Lành của Chúa trong khắp các thành của dân I-sơ-ra-ên. Đây cũng là tấm gương cho con dân Chúa trong mọi thời đại noi theo, ra đi rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài cho đến khi Chúa trởi lại.

2 Giăng đã nghe ở trong nhà tù về các việc làm của Đấng Christ. Người đã sai hai môn đồ của mình,
3 hỏi Ngài: "Có phải Ngài là Đấng phải đến hay chúng tôi phải trông chờ Đấng khác?"

Trong khi Giăng Báp-tít bị tù giam bởi Vua Hê-rốt, ông đã nghe biết về quyền năng của Đấng Christ qua những phép lạ siêu nhiên, sự giảng dạy đầy năng quyền, truyền dạy mười hai môn đồ đầu tiên, và sai họ ra đi rao giảng Tin Lành trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thì ông đã sai hai môn đồ của mình đến, hỏi Đức Chúa Jesus: “Có phải Ngài là Đấng phải đến hay chúng tôi phải trông chờ Đấng khác?” Bài học cho con dân Chúa, là khi ở trong sự hoạn nạn, thử thách, có thể bị chi phối tâm thần, dẫn đến sự nghi ngờ Chúa, như Giăng Báp-tít từng nghi ngờ vì không hiểu biết chương trình của cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Trong hoàn cảnh quẫn bách, con người càng phải trông cậy vào quyền tể trị của Chúa trong mọi sự, thay vì nghi ngờ sự công chính của Chúa đối với kẻ ác, giải cứu người lành theo thánh ý Ngài.

4 Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với họ: "Hãy đi! Nói cho Giăng những điều các ngươi nghe và thấy.
5 Những người mù nhìn thấy, những người què bước đi, những người phong hủi được sạch, những người điếc nghe, những người chết được sống lại, những người khó nghèo được nghe giảng Tin Lành.

Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với hai môn đồ của Giăng Báp-tít: "Hãy đi! Nói cho Giăng Báp-tít những điều các ngươi nghe và thấy những phép lại Chúa đã làm ra, cho những người mù nhìn thấy, những người què bước đi, những người phong hủi được sạch, những người điếc nghe được, những người chết được sống lại, và những người khó nghèo được nghe giảng Tin Lành." Đó là những việc làm thực tế, chứng minh quyền năng của Chúa, Ngài không cần trả lời vì chính Chúa là Đấng Mê-si-a, Đấng phải đến. Điều này cho thấy cách Chúa muốn chúng con nhận biết Ngài qua công việc Ngài làm trong chức vụ dựa trên ứng nghiệm đã được tiên tri trong thời Cựu Ước. Những dấu hiệu trong câu 5 cho thấy Vương Quốc của Đức Chúa Jesus khác với kỳ vọng chính trị thông thường của dân I-sơ-ra-ên về Đấng Mê-si-a ở chỗ Chúa trực tiếp bày tỏ quyền năng của Ngài qua những phép lạ siêu nhiên, công khai, nhãn tiền trước dân chúng, và cho thấy Vương Quốc của Chúa bắt đầu đến từ trong lòng con người, Ngài đem Tin Lành Cứu Rỗi đến cho toàn nhân loại, đặc biệt là cho những người yếu thế, bị bỏ rơi trong xã hội, không phải như kỳ vọng chính trị thông thường của thế gian.

6 Phước cho bất cứ ai chẳng bị vấp phạm trong Ta!

Phước cho bất cứ ai chẳng bị vấp phạm trong Chúa! Điều này nói lên những khó khăn mà con dân Chúa gặp phải khi tin theo Đức Chúa Jesus, là sự khác biệt với giáo lý của thế gian, như từ bỏ chính mình, bằng lòng chịu khổ cực vì danh Chúa, yêu thương người lân cận như chính mình, tha thứ cho kẻ thù nghịch của mình.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này nói về sự nghi ngờ của Giăng Báp-tít, khi ông ở trong ngục tù vì sự công chính.

Bài học dạy con về sự theo gương Đức Chúa Jesus, chia sẻ đức tin qua nếp sống yêu thương, công chính, thánh khiết; dâng trình lên Ngài sự nghi ngờ, thắc mắc, và những nỗi khổ của con lên Ngài trong sự cầu nguyện, xin Ngài ban ơn, soi dẫn, giúp con luôn trung tín, nương cậy vào Ngài trong mọi hoàn cảnh.

Nguyện Chúa ban cho con thêm khôn sáng, khi con khi gặp những sự nghi ngờ trong đức tin, giúp con mạnh dạn đặt câu hỏi với Chúa như Giăng Báp-tít đã làm, thay vì giấu giếm hay cảm thấy xấu hổ về những thắc mắc của mình; tìm kiếm những bằng chứng cụ thể về sự hiện diện và hoạt động của Chúa trong cuộc sống hằng ngày, thay vì chỉ dựa vào cảm xúc hay hoàn cảnh thuận lợi; học theo gương Đức Chúa Jesus, tìm cách phục vụ và chia sẻ tình yêu với những người yếu thế, cô đơn, khó khăn xung quanh mình; thể hiện nếp sống đức tin của con bằng hành động cụ thể, làm chứng về Chúa; và chuẩn bị tinh thần, khi theo Chúa có thể khác với kỳ vọng của thế gian, và học cách không vấp phạm khi con đường theo Chúa không diễn ra như mình mong đợi. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

***


Kim Loan Nguyen
02/09/2025 03:35

Ma-thi-ơ 11:1-6 Sự Nghi Ngờ của Giăng Báp-tít – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương Từ Ái của chúng con ở trên trời. Chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con lại được tham dự tiếp tục việc suy ngẫm Lời Ngài cùng chung với Hội Thánh. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con được còn sống, được có đầy đủ mọi sự cần dùng cùng mọi phương tiện để chúng con có thể học và suy ngẫm Lời Ngài. Chúng con nguyện kính xin Cha ban ơn cho việc học và suy ngẫm Lời Ngài của chúng con. Xin Cha cũng ban ơn thêm sức để chúng con có thể trung tín trong sự học suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ cho chúng con hiểu được Lời Ngài và xin Ngài cũng dẫn chúng con bước đi trong lẽ thật Lời Ngài. Chúng con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa và chúng con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus đã kết thúc sự truyền dạy mười hai môn đồ của Ngài, Ngài đã lìa khỏi đó để dạy và giảng trong các thành của họ. {Các thành của những người I-sơ-ra-ên.}
2 Giăng đã nghe ở trong nhà tù về các việc làm của Đấng Christ. Người đã sai hai môn đồ của mình,
3 hỏi Ngài: "Có phải Ngài là Đấng phải đến hay chúng tôi phải trông chờ Đấng khác?"

Thưa Cha! Chúng con hiểu rằng sau khi ông Giăng bị bắt vào tù một thời gian, ở trong tù ông cũng được nghe về những việc làm của Đức Chúa Jesus. Có lẽ ông nghĩ là Đức Chúa Jesus sẽ giải cứu ông ra khỏi tù, ông đã chờ đợi Chúa, nhưng chờ đợi một thời gian mà không thấy Đức Chúa Jesus cứu mình nên trong sự lo lắng, nghi ngờ và thiếu tin cậy nơi Chúa, ông đã sai hai môn đồ của mình đến để hỏi Đức Chúa Jesus, Ngài có phải là Đấng Mê-si-a hay không? Chúng con hiểu câu hỏi mang hàm ý là nếu Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a thì sao Đức Chúa Jesus không giải cứu ông.

Thưa Cha, chúng con hiểu ông Giăng là một người có được đầy ơn phước của Chúa. Từ khi còn ở trong lòng mẹ ông đã được đầy dẫy thánh linh. Ông được Chúa kêu gọi dọn đường cho Đức Chúa Jesus, ông lại là người làm phép báp-tem cho Đức Chúa Jesus. Nên ông biết Đức Chúa Jesus là Đấng Christ vì khi Đức Chúa Jesus đến chịu phép báp-tem ông đã nhận ra Ngài ngay. Nhưng khi ở trong tù, vào một thời điểm yếu đuối ông, mọi việc lại không diễn ra theo ý muốn hoặc theo suy nghĩ của ông mà ông đã nghi ngờ Đức Chúa Jesus. Chúng con học được rằng chúng con phải cố gắng luyện tập cho mình một nếp sống tin cậy hoàn toàn nơi Chúa, biết ơn cùng thỏa lòng nơi Chúa. Dù ở trong hoàn cảnh nào chúng con cũng phải có sự biết ơn Chúa, thỏa lòng với mọi sự Chúa cho phép xảy đến cho chúng con, để chúng con không rơi lại vào tình trạng là than van, trách móc, nghi ngờ Chúa. Chúng con cũng phải cố gắng nhớ đến mọi ơn phước Chúa ban, nhớ đến mọi việc làm của Ngài làm cho chúng con để chúng con vững tin hơn, vui thỏa hơn và biết cách nương cậy nơi Chúa hoàn toàn.

4 Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với họ: "Hãy đi! Nói cho Giăng những điều các ngươi nghe và thấy.
5 Những người mù nhìn thấy, những người què bước đi, những người phong hủi được sạch, những người điếc nghe, những người chết được sống lại, những người khó nghèo được nghe giảng Tin Lành.
6 Phước cho bất cứ ai chẳng bị vấp phạm trong Ta!
"

Thưa Cha! Chúng con hiểu sau khi nghe hai môn đồ của Giăng nói về câu hỏi của Giăng, Đức Chúa Jesus đã nói hai môn đồ của Giăng hãy quay lại với Giăng và thuật lại cho ông những sự họ đã được nghe và thấy. Đó là việc Đức Chúa Jesus đã giảng Tin Lành cho những người khó nghèo, Ngài làm cho người chết sống lại và chữa rất nhiều bệnh tật cho nhiều người. Qua câu trả lời của Đức Chúa Jesus, con hiểu Ngài không trả lời thẳng Ngài chính là Đấng Christ, nhưng Ngài đã bày tỏ chính mình bằng những việc làm cụ thể của Ngài. Nghĩa là Ngài không chỉ nói mà Ngài còn hành động, dùng hành động để chứng minh Ngài là Đấng Christ.

Chúng con hiểu chúng con nhận biết Chúa qua Lời của Ngài, đồng thời những việc Ngài làm trên chúng con. Khi chúng con nhận thấy những gì Ngài làm trên đời sống chúng con thì cũng có Lời Chúa nhắc nhở kèm theo.

Chúng con cũng học được rằng khi chúng con xưng nhận mình là con cái Chúa, chúng con không chỉ nói về Chúa, nói về Tin Lành của Ngài mà việc làm, nếp sống của chúng con cũng phải tương ứng với lời chúng con nói, phải đúng với Lời Chúa dạy cho con. Vì nếu chúng con giỏi nhưng chúng con không làm theo Lời Chúa dạy thì chúng con đang sống trái nghịch với Lời dạy của Chúa. Như là lời nói phải đi đôi với việc làm.

Kính lạy Cha! Chúng con xin cảm tạ ơn Cha đã cho chúng con có được sự học hiểu này và con có thể ghi ra sự suy ngẫm của mình. Chúng con xin cảm tạ ơn Cha cũng đã qua những sự gợi ý của người chăn giúp chúng con có thể hiểu thêm về sự yêu thương, kiên nhẫn từ ái và thấu hiểu của Đức Chúa Jesus dành cho những sự nghi ngờ của ông Giăng. Chúng con hiểu khi nghe câu hỏi nghi ngờ của ông Giăng, Đức Chúa Jesus đã không tức giận, quở trách ông mà Ngài lại thấu hiểu cho sự yếu đuối nghi ngờ của ông. Cách Ngài trả lời cho ông, chúng con hiểu là Ngài thương xót ông, muốn cho ông nhận biết sai phạm của mình mà ăn năn với Ngài. Chúng con nghĩ sau khi nhận câu trả lời từ Đức Chúa Jesus, ông Giăng đã thật sự hối hận và mau chóng ăn năn, nên ông mới vẫn được vào Vương Quốc Trời dù ở trong Vương Quốc Trời ông là nhỏ nhất.

Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì tình yêu quá lớn của Chúa. Vì Ngài đã yêu thương chúng con, Ngài nhập thế làm người chịu chết cho chúng con, và vì Ngài nhập thế làm người nên Ngài cũng thấu hiểu những sự yếu đuối, lâm vấp của mỗi chúng con. Nên Ngài luôn yêu thương tha thứ mỗi khi chúng con phạm lỗi nhưng biết ăn năn từ bỏ tội. Vì vậy, chúng con cần phải luôn tự nhắc nhở bản thân mình biết ơn Chúa, quý trọng mọi sự Chúa ban cho chúng con. Để thể hiện lòng biết ơn Chúa là chúng con phải sống đẹp lòng Chúa. Chúng con phải theo gương Đức Chúa Jesus là phải có tấm lòng, yêu thương, khoan nhẫn. Luôn sẵn sàng sốt sắng yêu thương giúp đỡ các anh chị em cùng Cha, người khó nghèo, những người cần sự giúp đỡ của chúng con. Chúng con nguyện kính xin Chúa cũng ban cho chúng con có năng lực của Chúa để chúng con áp dụng được sự dạy dỗ của Chúa vào đời sống của chúng con. Chúng con xin cảm tạ ơn Chúa và chúng con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Cứu Chúa Jesus Christ!
Võ Anh Tâm và Nguyễn Thị Kim Loan

***


Đồng Thị Nghĩa
08/09/2025 23:02

Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 11:1-6 Sự Nghi Ngờ của Giăng Báp-tít – Phần 1

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha về sự quan phòng chăm sóc của Ngài trên gia đình con. Cảm tạ Ngài thương xót chúng con. Cho chúng con được là con cái của Ngài. Xin Cha giúp chúng con có lòng biết ơn Cha, sống thỏa lòng với những gì mình có. Xin Cha thương xót mà tỉa sửa chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài!

Con xin Cha ban ơn trên việc học Lời Ngài của con. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ, dẫn dắt con vào mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con tạ ơn Ngài!

2 Giăng đã nghe ở trong nhà tù về các việc làm của Đấng Christ. Người đã sai hai môn đồ của mình,
3 hỏi Ngài: "Có phải Ngài là Đấng phải đến hay chúng tôi phải trông chờ Đấng khác?"

Thưa Cha, hai câu trên nghe thấy thật nghịch lý. Bởi vì khi nghe về các việc làm của Đấng Christ - Đấng Cứu Rỗi của nhân loại, bao nhiêu những phép lạ Ngài làm ra, thì lẽ ra phải tin cậy Ngài càng hơn. Nhưng ông Giăng đã trở nên nghi ngờ Chúa. Con hiểu rằng bởi vì ông không hết lòng tin cậy rằng việc ông bị tù là ý muốn tốt lành của Chúa dành cho ông, ông buồn chán khi không thấy Chúa giải cứu mình khỏi hoàn cảnh đó. Khi tấm lòng ông đã thất vọng về Chúa, chán nản với hoàn cảnh của mình thì càng thấy Chúa làm phép lạ thì có lẽ lại khiến ông càng dễ oán trách Chúa rằng vì sao Ngài làm được những điều như vậy mà Ngài không giải cứu được ông. Hoặc là ông không oán trách Chúa, nhưng bởi sự không thỏa lòng với hoàn cảnh thì điều đó đã khiến ông mờ mắt, dù có nghe có biết những phép lạ Chúa làm ra nhưng cũng không thấy rõ được Ngài là Đấng Christ.

Thưa Cha, con thấy sự không thỏa lòng với hoàn cảnh thật là nguy hiểm. Con xin Cha thương xót con mà giúp con dù ở hoàn cảnh nào cũng cứ thỏa lòng, tin cậy Chúa. Gia đình con cũng đang gặp phải sự bất tiện trong sinh hoạt và điều này rất khó giải quyết. Con cũng được Lời Ngài nhắc nhở để giữ lấy mình.

Con tạ ơn Ngài về bài học hôm nay! Xin Cha giúp gia đình của con hết lòng yêu thích việc suy ngẫm học hỏi Lời Ngài và biết cẩn thận sống theo Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha! Nguyện Ngài ban cho chúng con giấc ngủ bình an!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
08/09/2025

***


Nguyễn Thị Mơ
02/10/2025 09:05

Ma-thi-ơ 11:1-6 Sự Nghi Ngờ của Giăng Báp-tít – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa ban cho con ngày mới cùng với Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 11:1-6.

Kính thưa Chúa!
Khi suy ngẫm đoạn Thánh Kinh này, con thấy Giăng Báp-tít – người từng mạnh mẽ làm chứng về Chúa – cũng có lúc nghi ngờ khi bị tù đày. Con chợt nhận ra rằng hoàn cảnh khó khăn có thể làm lung lay đức tin, khiến con dễ nhìn Chúa qua nỗi sợ và giới hạn của mình thay vì nhìn hoàn cảnh qua lăng kính đức tin vào sự toàn năng của Chúa.

Chúa Jesus không trách mắng Giăng, Ngài cũng không chỉ đơn giản nói Ta là Đấng đó, nhưng Ngài chỉ ra những việc Ngài đang làm: người mù thấy được, kẻ què đi được, kẻ nghèo nghe được Tin Lành… Những việc ấy chứng tỏ Ngài thật sự là Đấng Mê-si-a đã được tiên tri báo trước. Con học được rằng, Chúa muốn con nhận biết Ngài qua những công việc cụ thể Ngài làm trong cuộc đời con và chung quanh con, chứ không chỉ qua lý thuyết hay lời tuyên bố.

Những dấu hiệu Chúa đưa ra cũng cho con thấy Vương Quốc của Ngài khác hẳn với sự mong đợi về một Đấng Mê-si-a chính trị. Ngài không đến để lật đổ quyền lực thế gian, nhưng để chữa lành, giải cứu, đem Tin Lành đến cho người nghèo, người bị bỏ quên. Điều ấy làm con nhớ rằng Tin Lành của Chúa mở ra cho tất cả, không phân biệt ai, và giá trị Nước Trời vượt hẳn giá trị thế gian.

Câu 6 nhắc nhở con: có nhiều điều về Chúa dễ làm con vấp phạm nếu con mong đợi Ngài hành động theo ý mình. Nhưng phước cho ai vẫn bám lấy Ngài cho dù không hiểu hết.

Ngày hôm nay, khi suy ngẫm bài học này, con thật được an ủi vì Ngài đã rất kiên nhẫn với Giăng trong sự yếu đuối, thì Ngài cũng sẽ kiên nhẫn với con khi con nghi ngờ hay hoang mang.

Nhìn lại hành trình bước đi theo Ngài, con chỉ biết dâng lên Chúa lời cảm tạ vì Ngài đã vô cùng yêu thương và kiên nhẫn với con. Nếu có ai đó hỏi con rằng: “Có khi nào bạn nghi ngờ Chúa không?”, có lẽ con sẽ trả lời “không” — bởi trên thực tế con chưa bao giờ nói ra miệng lời nghi ngờ Ngài. Nhưng khi suy xét thật kỹ, con nhận ra rằng sự nghi ngờ không chỉ hiện hữu cách rõ ràng trong hoạn nạn, mà nó còn lẩn khuất đâu đó rất tinh vi.

Đó có thể chỉ như là nụ cười trong lòng của Sa-ra, khi nghe thiên sứ báo mình sẽ sinh con, Sa-ra không nói ra miệng nhưng cười thầm trong lòng, một sự nghi ngờ nhẹ nhàng, không lời. Chúa vẫn biết, nhưng Ngài kiên nhẫn và trọn thành lời hứa.

Như Ê-li sau khi thắng lớn trên Núi Cạt-mên, ông trốn vào hang động vì sợ hãi và chán nản. Ông không nói “Con nghi ngờ Ngài”, nhưng hành động và tâm trạng ông phản ánh sự hoang mang về đường lối Chúa. Chúa không trách ông, mà cho ông nghỉ ngơi, nuôi dưỡng và phán với ông bằng tiếng nhỏ nhẹ của Ngài.

Hay như Phi-e-rơ, khi bước đi trên nước, ông không nói “Con nghi ngờ Chúa” nhưng khi nhìn gió lớn, ông hoảng sợ và chìm xuống. Đó là nghi ngờ bằng mắt nhìn, bằng phản xạ. Dẫu vậy, Chúa đã nắm tay ông, nâng lên và dạy ông bài học về đức tin.

Liên hệ tới mình, thoáng đâu đó trong con: Có thể chỉ là một lời than thở vô tình khi cơn đau ập đến, hay có thể là một sự không tin tưởng nơi người khác, sau khi con đã trao phó họ lên cho Ngài trong lời cầu xin. Cũng có thể là một thái độ nóng vội khi chưa nhìn thấy sự thay đổi nơi một người, hoặc đơn giản chỉ là một tiếng thở dài bày tỏ sự bất lực trước một người hay một sự việc nào đó. Con nhận ra rằng, nghi ngờ không phải lúc nào cũng ồn ào, nó có thể chỉ là một bóng mờ trong lòng, như hạt bụi rơi trên chiếc áo trắng của đức tin. Nhưng chính ở những chỗ âm thầm ấy, con lại được nhắc nhớ đến sự kiên nhẫn và yêu thương của Chúa  Ngài biết, Ngài hiểu, Ngài không trách móc, nhưng dịu dàng dẫn dắt con quay về với sự tin cậy.

Lạy Chúa yêu thương!
Con cảm tạ ơn Ngài đã luôn kiên nhẫn và đầy nhân từ với con, ngay cả khi lòng con có những nghi ngờ âm thầm và yếu đuối mà đôi khi bản thân con cũng không nhận biết. Cảm ơn Chúa vì bàn tay Ngài luôn nắm lấy con, kéo con ra khỏi những chao đảo và bất an.

Xin cho con biết tin cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh, phó thác cả những tiếng thở dài, những nóng vội, và cả những hoang mang nhỏ bé nhất trong lòng. Xin Chúa cho con bước đi mỗi ngày với lòng biết ơn và sự vững tin, vì con biết Ngài chẳng bao giờ buông tay con. Xin giúp con cứ mãi tin cậy nơi tình yêu, lòng thương xót rất lớn Ngài đối cùng con. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Trần Hữu Tường
08/12/2025 20:55

Ma-thi-ơ 11:1-6 Sự Nghi Ngờ của Giăng Báp-tít – Phần 1

1 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus đã kết thúc sự truyền dạy mười hai môn đồ của Ngài, Ngài đã lìa khỏi đó để dạy và giảng trong các thành của họ. {Các thành của những người I-sơ-ra-ên.}
2 Giăng đã nghe ở trong nhà tù về các việc làm của Đấng Christ. Người đã sai hai môn đồ của mình,
3 hỏi Ngài: "Có phải Ngài là Đấng phải đến hay chúng tôi phải trông chờ Đấng khác?"
4 Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với họ: "Hãy đi! Nói cho Giăng những điều các ngươi nghe và thấy.
5 Những người mù nhìn thấy, những người què bước đi, những người phong hủi được sạch, những người điếc nghe, những người chết được sống lại, những người khó nghèo được nghe giảng Tin Lành.
6 Phước cho bất cứ ai chẳng bị vấp phạm trong Ta!"

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha sau một thời gian bận lo cho việc sinh nở của vợ con, giờ đây con lại được có cơ hội trở lại viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho cuộc sinh nở của vợ con được thuận lợi, bình an và cho con thêm một đứa con gái thật đáng yêu. Nguyện cháu thuộc về Ngài cho đến đời đời vô cùng. Xin Cha ban cho con luôn được trung tín viết bài suy ngẫm để con luôn được dầm thấm trong Lời Cha. Nguyện Lời Cha ban cho con sự khôn sáng để con sống đẹp lòng Cha mỗi ngày. Con cảm tạ Cha thật nhiều!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng khi Giăng nghe ở trong tù về các việc làm của Đấng Christ, thì ông đã sai hai môn đồ của mình để hỏi Đức Chúa Jesus rằng Ngài là Đấng phải đến hay họ phải chờ một Đấng khác. Thưa Cha, con hiểu rằng Giăng Báp-tít đã có sự nghi ngờ về Đức Chúa Jesus không phải là Đấng Cứu Thế mà ông mong chờ, khi những điều Chúa Jesus làm không đúng với sự mong đợi của ông. Có thể, ông nghĩ rằng Chúa sẽ lật đổ các thế lực cầm quyền hiện tại rồi làm vua của dân I-sơ-ra-ên, nhưng ông không thấy Chúa làm như vậy. Qua đó, con học được rằng khi gặp hoạn nạn, thử thách mình cần giữ vững đức tin nơi Chúa và Lời của Chúa. Nếu mình để cho những suy nghĩ riêng của bản thân chi phối thì bản thân sẽ sa ngã vào sự phạm tội. Dù trong hoàn cảnh nào con dân Chúa vẫn luôn cần để Lời Chúa soi dẫn cho mình, không vì hoàn cảnh bên ngoài không đúng ý muốn của mình mà suy nghĩ theo con người xác thịt sẽ dẫn đến sự phạm tội.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Cha ban ơn để con tiếp tục mỗi ngày được viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
08/12/2025

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ