Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 11:25-30 Đạo Chúa Tỏ Ra cho Những Trẻ Thơ, Lời Kêu Gọi của Đức Chúa Jesus

Ma-thi-ơ 11:25-30 Đạo Chúa Tỏ Ra cho Những Trẻ Thơ, Lời Kêu Gọi của Đức Chúa Jesus

Hôm nay, ngày 02/09/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 11:25-30.

25 Trong lúc đó, Đức Chúa Jesus tiếp tục nói và thưa: "Hỡi Cha! Chúa của Trời và Đất! Con cảm tạ Ngài! Vì Ngài đã giấu những điều này khỏi những người khôn sáng, những người thông minh, mà đã tỏ chúng ra cho chúng, những trẻ thơ.
26 Thưa Cha, thật như vậy! Vì ấy là sự thỏa lòng trước Cha."
27 "Mọi việc đã được giao cho Ta bởi Cha Ta. Ngoài Cha không có ai nhận biết Con. Cũng không có ai nhận biết Cha, ngoài Con và bất cứ ai mà Con muốn bày tỏ.
28 Hãy đến với Ta! Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ.
29 Hãy mang lấy ách của Ta trên các ngươi và học theo Ta, vì Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, thì các ngươi sẽ tìm thấy sự yên nghỉ cho linh hồn của các ngươi.
30 Vì ách của Ta dễ chịu và gánh của Ta là nhẹ nhàng."

Gợi Ý Suy Ngẫm:

1. Tại sao Đức Chúa Jesus lại cảm tạ Đức Chúa Cha vì đã giấu chân lý khỏi những người khôn sáng, thông minh mà tỏ ra cho những "trẻ thơ"? "Trẻ thơ" ở đây có ý nghĩa gì?
2. Câu 27 nói về mối quan hệ độc đáo giữa Cha và Con - điều này cho chúng ta hiểu gì về thần tính của Đức Chúa Jesus?
3. Lời mời "Hãy đến với Ta, hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng" có ý nghĩa gì trong bối cảnh cuộc sống hiện đại đầy áp lực?
4. "Ách của Ta dễ chịu và gánh của Ta là nhẹ nhàng": làm thế nào để hiểu được nghịch lý này khi đời sống tín hữu đôi khi cũng đòi hỏi sự hy sinh?
5. Đức Chúa Jesus tự mô tả mình "có lòng nhu mì và khiêm nhường", điều này dạy chúng ta gì về phong cách lãnh đạo thuộc linh?
6. "Sự yên nghỉ cho linh hồn" khác với sự yên nghỉ cho thể xác như thế nào?
7. Tại sao việc "học theo Ta" lại gắn liền với việc "mang ách của Ta"? Mối liên hệ này có ý nghĩa gì?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Hãy thường xuyên đến với Đức Chúa Jesus trong những lúc cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, qua lời cầu nguyện và tĩnh lặng, thay vì chỉ dựa vào sức lực riêng.
2. Nuôi dưỡng tấm lòng khiêm nhường như "trẻ thơ", sẵn sàng học hỏi, không cho rằng, mình đã biết hết mọi thứ trong đời sống thuộc linh.
3. Thực hành lối sống nhu mì và khiêm nhường trong các mối quan hệ hàng ngày, đặc biệt, khi xử lý xung đột hay bất đồng quan điểm.
4. Khi gặp khó khăn hay quyết định quan trọng, hãy tìm kiếm sự bày tỏ từ Đức Chúa Jesus, qua Lời Chúa và sự cầu nguyện, thay vì chỉ dựa vào sự khôn sáng của bản thân.
5. Học cách phân biệt giữa những gánh nặng do thế gian áp đặt và "ách dễ chịu" của Đức Chúa Jesus để tập trung vào những gì thực sự quan trọng trong cuộc đời.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl060-loi-quo-trach-va-loi-moi-goi-cua-duc-chua-jesus/

Có 7 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
01/09/2025 10:04

Ma-thi-ơ 11:25-30 Đạo Chúa Tỏ Ra cho Những Trẻ Thơ, Lời Kêu Gọi của Đức Chúa Jesus

Hôm nay, ngày 01/09/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 11:25-30.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

25 Trong lúc đó, Đức Chúa Jesus tiếp tục nói và thưa: "Hỡi Cha! Chúa của Trời và Đất! Con cảm tạ Ngài! Vì Ngài đã giấu những điều này khỏi những người khôn sáng, những người thông minh, mà đã tỏ chúng ra cho chúng, những trẻ thơ.
26 Thưa Cha, thật như vậy! Vì ấy là sự thỏa lòng trước Cha."
27 "Mọi việc đã được giao cho Ta bởi Cha Ta. Ngoài Cha không có ai nhận biết Con. Cũng không có ai nhận biết Cha, ngoài Con và bất cứ ai mà Con muốn bày tỏ.
28 Hãy đến với Ta! Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ.
29 Hãy mang lấy ách của Ta trên các ngươi và học theo Ta, vì Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, thì các ngươi sẽ tìm thấy sự yên nghỉ cho linh hồn của các ngươi.
30 Vì ách của Ta dễ chịu và gánh của Ta là nhẹ nhàng."

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,

1. Con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus lại cảm tạ Đức Chúa Cha vì đã giấu chân lý khỏi những người khôn sáng, thông minh mà tỏ ra cho những "trẻ thơ". "Trẻ thơ" ở đây không đơn thuần theo đúng nghĩa đen mà còn chỉ những người có lòng mềm mại, khiêm nhường, cầu thị, sẵn sàng đón nhận những Lời dạy dỗ của Chúa, như mảnh đất màu mỡ sẵn sàng tiếp nhận "hạt giống", Lời của Đức Chúa Trời. Con xin Ngài đừng ban cho con tấm lòng cứng cỏi, kiêu ngạo nhưng có tấm lòng, mềm mại, khiêm nhường để sẵn sàng đón nhận Lời Ngài. A-men! Cảm tạ Chúa.

2. Câu 27 nói về mối quan hệ độc đáo giữa Cha và Con - điều này cho con hiểu thần tính của Đức Chúa Jesus cũng giống như thần tính của Đức Cha. Ngài làm theo, thi hành mọi ý muốn của Đức Cha. Cảm tạ Chúa.

3. Con hiểu rằng: Lời mời "Hãy đến với Ta, hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng" mang ý nghĩa đầy tình yêu thương trong bối cảnh cuộc sống hiện đại đầy áp lực của cuộc sống: Khi con người "mệt mỏi" trong sự mưu sinh, cùng oằn lưng với "gánh nặng" tội lỗi, trong sự bao vây, kiềm tỏa của Sa-tan, thì lời kêu gọi của Chúa làm cho con người được giải thoát. Cảm tạ Chúa.

4. "Ách của Ta dễ chịu và gánh của Ta là nhẹ nhàng": Con hiểu rằng, đời sống tín hữu đôi khi cũng đòi hỏi sự hy sinh, những khó khăn, những gian khổ. Nhưng Chúa vẫn ở cùng (Thi Thiên 23:4; Ma-thi-ơ 28:20), ghi nhận và có những phần thưởng sau này (Ma-thi-ơ 5:12). Những hy sinh ở đời này không thể sánh được những vinh quang từ Chúa, ban cho đời sau. Cảm tạ Chúa.

5. Đức Chúa Jesus tự mô tả mình "có lòng nhu mì và khiêm nhường", điều này dạy con về phong cách lãnh đạo thuộc linh là hãy làm gương sáng để cho những cấp dưới noi theo. Cảm tạ Chúa.

6. "Sự yên nghỉ cho linh hồn" là được bình an, vui thỏa, khi gánh nặng tội lỗi được Chúa cất đi, khác với sự yên nghỉ cho thể xác là không còn lao nhọc kiếm ăn, vì được Chúa chu cấp đầy đủ. Cảm tạ Chúa.

7. Con hiểu rằng, việc "học theo Ta" lại gắn liền với việc "mang ách của Ta", "ách" theo nghĩa bóng là sự ràng buộc mà mình phải chấp nhận, đó là những điều răn, mà những điều răn này không phải là nặng nề (I Giăng 5:3) nhưng nó "dễ chịu", "nhẹ nhàng". Mối liên hệ này có ý nghĩa bày tỏ tình yêu của Chúa với những ai đến với Ngài và việc học của họ phải đi đôi với thực hành, đức tin phải có việc làm (Gia-cơ 2:22, 26). Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,

1. Con sẽ thường xuyên đến với Đức Chúa Jesus trong những lúc cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, qua lời cầu nguyện và tĩnh lặng, thay vì chỉ dựa vào sức lực riêng. Con cảm tạ Chúa.

2. Con sẽ nuôi dưỡng tấm lòng khiêm nhường như "trẻ thơ", sẵn sàng học hỏi, không cho rằng, mình đã biết hết mọi thứ trong đời sống thuộc linh.

3. Con sẽ thực hành lối sống nhu mì và khiêm nhường trong các mối quan hệ hàng ngày, đặc biệt, khi xử lý xung đột hay bất đồng quan điểm. Con cảm tạ Chúa.

4. Khi gặp khó khăn hay quyết định quan trọng, con tìm kiếm sự bày tỏ từ Đức Chúa Jesus, qua Lời Chúa và sự cầu nguyện, thay vì chỉ dựa vào sự khôn sáng của bản thân. Con cảm tạ Chúa.

5. Con học cách phân biệt giữa những gánh nặng do thế gian áp đặt và "ách dễ chịu" của Đức Chúa Jesus để tập trung vào những gì thực sự quan trọng trong cuộc đời. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

Ngày 01/09/2025

***


Trần Thị Tâm
01/09/2025 14:58

Ma-thi-ơ 11:25-30 – Đạo Chúa Tỏ Ra cho Những Trẻ Thơ, Lời Kêu Gọi của Đức Chúa Jesus

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Thiện và Đầy Quyền Năng, chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con những ngày nghỉ lễ, gia đình chúng con được nghỉ ngơi, đoàn tụ và vui hưởng những ơn phước Ngài ban. Chúng con cảm tạ ơn Cha những sự vui thỏa mỗi ngày, để chúng con được hiệp một trong tình yêu Ngài, đọc, học và chiêm nghiệm Lời Ngài. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, suy nghĩ, lời nói, hay việc làm của chúng con, đặc biệt là khi chúng con để sự kiêu ngạo hoặc gánh nặng thế gian ngăn cản chúng con đến với Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 11:25-30.

25 Trong lúc đó, Đức Chúa Jesus tiếp tục nói và thưa: “Hỡi Cha! Chúa của Trời và Đất! Con cảm tạ Ngài! Vì Ngài đã giấu những điều này khỏi những người khôn sáng, những người thông minh, mà đã tỏ chúng ra cho chúng, những trẻ thơ.
26 Thưa Cha, thật như vậy! Vì ấy là sự thỏa lòng trước Cha.”
27 “Mọi việc đã được giao cho Ta bởi Cha Ta. Ngoài Cha không có ai nhận biết Con. Cũng không có ai nhận biết Cha, ngoài Con và bất cứ ai mà Con muốn bày tỏ.

Câu 25-27: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus dâng lời cảm tạ Đức Chúa Cha vì Ngài đã chọn tỏ bày chân lý của Vương Quốc Trời cho những “trẻ thơ” – những người khiêm nhường, đơn sơ, tấm lòng hồn nhiên, sẵn sàng tin cậy và học hỏi từ Ngài, thay vì những người tự cho mình là khôn sáng và thông minh, thường kiêu ngạo và dựa vào sự hiểu biết của riêng mình. Ngài công bố mối quan hệ độc đáo giữa Ngài và Đức Chúa Cha, rằng “mọi việc đã được giao cho Ta bởi Cha Ta” và chỉ qua Ngài, Đức Chúa Cha mới được bày tỏ. Điều này khẳng định thần tính của Đức Chúa Jesus, Ngài là Con Một của Đức Chúa Trời, có quyền năng và sự khôn sáng để bày tỏ ý muốn của Cha cho những ai Ngài chọn. Qua đó, chúng con thấy lòng thương xót và sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus khi kêu gọi chúng con đến với Ngài bằng tấm lòng khiêm nhường, như trẻ thơ, để nhận biết Đức Chúa Cha và ý muốn tốt lành của Ngài trên đời sống mình.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải khiêm nhường, đơn sơ như trẻ thơ, từ bỏ sự kiêu ngạo và tự phụ để nhận lãnh sự bày tỏ của Đức Chúa Jesus Christ, như Lời Ngài phán: “Nhưng nếu ai yêu Đức Chúa Trời thì người ấy được biết bởi Ngài.” (I Cô-rinh-tô 8:3).

28 Hãy đến với Ta! Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ.
29 Hãy mang lấy ách của Ta trên các ngươi và học theo Ta, vì Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, thì các ngươi sẽ tìm thấy sự yên nghỉ cho linh hồn của các ngươi.
30 Vì ách của Ta dễ chịu và gánh của Ta là nhẹ nhàng.

Câu 28-30: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus đưa ra lời mời gọi đầy yêu thương và an ủi: “Hãy đến với Ta, hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng” để ban sự yên nghỉ cho những người bị áp lực bởi gánh nặng của tội lỗi, luật pháp, hay những lo toan của thế gian. Ngài kêu gọi chúng con mang lấy “ách của Ta” – tức là sống theo sự dạy dỗ và ý muốn của Ngài – và học theo tấm gương nhu mì, khiêm nhường của Ngài. Dù việc mang ách đòi hỏi sự vâng phục và hy sinh, Ngài hứa rằng ách của Ngài “dễ chịu” và gánh của Ngài “nhẹ nhàng” vì Ngài đồng hành, nâng đỡ chúng con, khác với gánh nặng áp bức của thế gian. Sự yên nghỉ mà Ngài ban không chỉ là sự nghỉ ngơi thể xác, mà là sự bình an sâu sắc cho linh hồn, đến từ sự thông công, tương giao với Ngài và ân điển cứu rỗi. Qua đó, chúng con thấy tình yêu vô hạn và lòng nhân từ của Đức Chúa Jesus khi mời gọi chúng con đến với Ngài, học theo Ngài, và tìm thấy sự an nghỉ, bình an thật trong Ngài.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải đến với Đức Chúa Jesus trong sự khiêm nhường, mang lấy ách của Ngài bằng sự vâng phục và học theo tấm gương nhu mì của Đức Chúa Jesus, để tìm được sự bình an thật, như Lời Ngài phán: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các ngươi không rơi vào sự cám dỗ! Tâm thần thật muốn lắm nhưng xác thịt thì yếu đuối.” (Ma-thi-ơ 26:41).

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 11:25-30 dạy chúng con về sự khiêm nhường để nhận lãnh sự bày tỏ của Đức Chúa Jesus, và lời mời gọi đến với Ngài để tìm sự yên nghỉ cho linh hồn. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng bày tỏ sự khôn sáng của Cha cho những người khiêm nhường và mời gọi những ai mệt mỏi đến với Ngài để tìm sự yên nghỉ. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống khiêm nhường, tin cậy, và mang lấy ách dễ chịu của Ngài. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn ngoan của Ngài trong việc hướng dẫn chúng con sống đời sống vâng phục, nhu mì, và tin cậy vào ân điển Ngài. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con đến với Ngài trong mọi gánh nặng, mang lấy ách của Ngài, và làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Đặng Thái Học
01/09/2025 16:12

Ma-thi-ơ 11:25-30  Đạo Chúa Tỏ Ra cho Những Trẻ Thơ, Lời Kêu Gọi của Đức Chúa Jesus

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

25 Trong lúc đó, Đức Chúa Jesus tiếp tục nói và thưa: "Hỡi Cha! Chúa của Trời và Đất! Con cảm tạ Ngài! Vì Ngài đã giấu những điều này khỏi những người khôn sáng, những người thông minh, mà đã tỏ chúng ra cho chúng, những trẻ thơ.
26 Thưa Cha, thật như vậy! Vì ấy là sự thỏa lòng trước Cha."

Trong lúc Đức Chúa Jesus quở trách các thành không ăn năn, Ngài tiếp tục thưa với Cha của Ngài rằng: "Hỡi Cha! Chúa của Trời và Đất! Con cảm tạ Ngài!" Vì Ngài đã giấu những điều này khỏi những người khôn sáng, những người thông minh, mà đã tỏ chúng ra cho chúng, những trẻ thơ. Đây là lời tôn cao quyền năng tể trị của Đức Chúa Trời trên cả trời và đất cùng sự cảm tạ. Vì Ngài đã giấu những điều kín nhiệm về chương trình cứu rỗi của Ngài khỏi những người khôn sáng, những người thông minh, mà đã tỏ chúng ra cho những ai có tấm lòng đơn sơ, khiêm nhường như trẻ thơ, sẵn sàng tiếp nhận Tin Lành. Bài học cho con dân Chúa, là muốn biết Lẽ Thật của Tin Lành, thì điều quan trọng là hãy hạ mình, đơn sơ trước Chúa. Đức Chúa Jesus thưa với Cha của Ngài về một lẽ thật trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, ấy là sự thỏa lòng trước Cha về sự tỏ ra cho những người hạ mình, khiêm nhường đến với Chúa.

27 "Mọi việc đã được giao cho Ta bởi Cha Ta. Ngoài Cha không có ai nhận biết Con. Cũng không có ai nhận biết Cha, ngoài Con và bất cứ ai mà Con muốn bày tỏ.

Đức Chúa Jesus xác nhận về "mọi việc đã được Đức Chúa Cha giao cho Ngài." Ngoài Cha của Ngài, thì không có ai nhận biết Đức Con. Cũng không ai nhận biết Cha của Ngài, ngoài Đức Con và bất cứ ai mà Ngài muốn bày tỏ. Điều này nói lên quyền tể trị của Đức Chúa Jesus sau khi Ngài chịu chết, phục sinh, bởi chỉ trong mối quan hệ hiệp một giữa Đức Cha và Đức Con, là sự tương giao đặc biệt trong sự hiểu biết trọn vẹn. Bởi Đức Chúa Jesus là "Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống." Ngài là Đấng trung bảo giữa Đức Chúa Cha và loài người.

28 Hãy đến với Ta! Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ.
29 Hãy mang lấy ách của Ta trên các ngươi và học theo Ta, vì Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, thì các ngươi sẽ tìm thấy sự yên nghỉ cho linh hồn của các ngươi.
30 Vì ách của Ta dễ chịu và gánh của Ta là nhẹ nhàng."

Đức Chúa Jesus kêu gọi loài người: "Hãy đến với Ngài, hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng!" Ngài cho những người ấy sự yên nghỉ. Đây là lời mời gọi yêu thương tha thiết của Chúa dành cho loài người đang sống trong tội, phải chịu khổ cực muôn bề giữa thế gian, hãy đến với Chúa để được Ngài tha tội, ban cho sự yên nghỉ, bình an trong vòng tay yêu thương của Ngài, và được tương giao trở lại với Đức Chúa Trời. Hãy mang lấy ách của Chúa trên mình và học theo Ngài, vì Chúa có lòng nhu mì và khiêm nhường, thì chúng con sẽ tìm thấy sự yên nghỉ cho linh hồn mình. Đức Chúa Jesus là Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng toàn năng mà chúng con tin và học theo gương Ngài. Điều này nói lên hành động sống theo Chúa vượt trên tất cả giới lãnh đạo tôn giáo và bất cứ người nào trên thế gian. Vì ách của Chúa dễ chịu và gánh của Ngài nhẹ nhàng. Đây là điều nhấn mạnh về sự đồng đi với Chúa, được Ngài nâng đỡ, ủi an, ban ơn thêm sức cho chúng con khi gặp khó khăn, thử thách.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này nói lên tình yêu thương lớn lao của Đức Chúa Jesus, đường lối của Ngài tỏ ra cho những trẻ thơ, và lời kêu gọi của Chúa đối với những ai mệt mỏi và gánh nặng trên bước đường theo Ngài.

Bài học dạy con về sự ngợi tôn Đức Chúa Trời, luôn giữ lòng khiêm nhường, đơn sơ như trẻ thơ trong sự học biết về Chúa qua Thánh Kinh; khắc ghi công ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus, vì duy Ngài là con đường dẫn đưa con đến với Đức Chúa Trời; luôn đáp ứng lời kêu gọi của Chúa vào trong sự đồng hành với Ngài, hết lòng trông cậy vào ơn thêm sức và an nghỉ thật trong Chúa.

Con nguyện thường xuyên đến với Đức Chúa Jesus trong những lúc cảm thấy mệt mỏi, gánh nặng, qua lời cầu nguyện và tĩnh lặng, thay vì chỉ dựa vào sức lực riêng; nuôi dưỡng tấm lòng khiêm nhường, đơn sơ như "trẻ thơ"; thực hành lối sống nhu mì và khiêm nhường trong các mối quan hệ hằng ngày, đặc biệt là khi xử lý xung đột hay bất đồng quan điểm; tìm kiếm sự soi dẫn của Chúa khi gặp khó khăn hay quyết định quan trọng trong sự cầu nguyện; học cách phân biệt giữa những gánh nặng do thế gian áp đặt và "ách dễ chịu" của Đức Chúa Jesus, để tập trung vào những gì thực sự quan trọng trong cuộc đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

***


Kim Loan Nguyen
07/09/2025 06:12

Ma-thi-ơ 11:25-30 Đạo Chúa Tỏ Ra cho Những Trẻ Thơ, Lời Kêu Gọi của Đức Chúa Jesus

Chúng con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ỏ trên trời. Chúng con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con có một ngày Sa-bát phước hạnh. Cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con có thời gian cùng đầy đủ mọi sự thuận lợi để chúng con được học Lời Ngài. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ dẫn dắt chúng con vào sự hiểu biết Lời Ngài và kính xin Ngài cũng ban cho chúng con năng lực của Chúa để chúng con biết áp dụng Lời Chúa vào đời sống chúng con. Chúng con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa. A-men!

Thưa Cha, chúng con xin ghi lại sự học hiểu của chúng con trong phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 11:25-30 như sau:

25 Trong lúc đó, Đức Chúa Jesus tiếp tục nói và thưa: "Hỡi Cha! Chúa của Trời và Đất! Con cảm tạ Ngài! Vì Ngài đã giấu những điều này khỏi những người khôn sáng, những người thông minh, mà đã tỏ chúng ra cho chúng, những trẻ thơ.
26 Thưa Cha, thật như vậy! Vì ấy là sự thỏa lòng trước Cha."

Câu 25 và 26: Thưa Cha, chúng con hiểu rằng trong khi Đức Chúa Jesus quở trách sự cứng lòng của dân thành Cô-ra-xin, Bết-sai-đa và Ca-bê-na-um. Ngài đã dâng lời cầu nguyện và cảm tạ lên đến Đức Chúa Cha là Đấng đã dựng lên trời và đất. Vì Đức Chúa Trời đã giấu sự mầu nhiệm của Tin Lành khỏi những người khôn sáng và thông minh, nhưng tỏ ra cho những trẻ thơ. Người khôn sáng và thông minh được Đức Chúa Jesus nhắc đến ở đây là những người Pha-ri-si, những thầy thông giáo, những lãnh đạo của Do-thái Giáo thời bấy giờ. Bởi vì, cho rằng họ thông thạo, giỏi về Thánh Kinh Cựu Ước, điều họ hiểu mới là đúng, nên họ kiêu ngạo, không chịu tiếp nhận sự dạy dỗ của Đức Chúa Jesus, không chấp nhận Ngài là Đấng Mê-si-a. Còn trẻ thơ là những người có học thức thấp, yếm kém trong xã hội, điển hình là những môn đồ của Chúa như Phi-e-rơ, Anh-rê, Gia-cơ... là những người đánh cá, thất học. Tuy họ học thức thấp, nhưng họ lại có tấm lòng đơn sơ tìm kiếm Chúa, tin cậy Chúa, muốn đi theo Chúa nên họ lại được Đức Chúa Jesus chọn trở thành những môn đồ của Ngài.

Thưa Cha, chúng con hiểu bản tính trẻ thơ thì đơn sơ, dễ vâng phục và tin cậy. Một đứa trẻ đơn sơ là cha mẹ nói gì chỉ tin cậy rồi đơn giản làm theo như lời cha mẹ nói. Vì vậy, những môn đồ của Chúa thời ấy họ cũng đơn sơ tin nhận tiếp thu sự dạy dỗ của Đức Chúa Jesus rồi đi rao giảng Tin Lành, họ đã hoàn thành linh vụ Chúa giao phó. Điều này đã làm đẹp lòng Đức Chúa Trời nên Đức Chúa Jesus nói: "Thật như vậy, điều ấy là thỏa lòng trước Cha".

27 "Mọi việc đã được giao cho Ta bởi Cha Ta. Ngoài Cha không có ai nhận biết Con. Cũng không có ai nhận biết Cha, ngoài Con và bất cứ ai mà Con muốn bày tỏ.

Câu 27: Thưa Cha, chúng con có thể tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời đều là nhờ ơn phước và sự ban cho của Ngài. Vì Ngài đã "kéo" chúng con về với Đức Chúa Jesus. Như Lời Chúa có chép: "Không ai có thể đến với Ta, ngoại trừ Cha, Đấng đã sai Ta, kéo người ấy đến. Ta sẽ làm cho người ấy sống lại trong ngày cuối cùng.(Giăng 6:44).

Sau khi chúng con thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, thì chính Đức Chúa Jesus lại là "cánh cửa" để chúng con đến được với Đức Chúa Cha, được thờ phượng tương giao trực tiếp với Ngài. Chúng con có được sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và hiểu mọi ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho loài người chúng con. Chúng con nhận biết đây cũng là một sự mầu nhiệm. Qua đây cũng đã khẳng định thần tính của Đức Chúa Jesus. Ngài chính là Con của Đức Chúa Trời, là Thiên Chúa Ngôi Lời đã nhập thế làm người trong lòng trinh nữ Ma-ri, bởi năng lực của Đấng Thần Linh theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

28 Hãy đến với Ta! Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ.
29 Hãy mang lấy ách của Ta trên các ngươi và học theo Ta, vì Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, thì các ngươi sẽ tìm thấy sự yên nghỉ cho linh hồn của các ngươi.
30 Vì ách của Ta dễ chịu và gánh của Ta là nhẹ nhàng."

Câu 28 đến 30: Thưa Cha, lời Đức Chúa Jesus kêu gọi mỗi người "hãy đến với Ngài" là dành cho cả những người chưa tin nhận Chúa và cả những con dân của Ngài. Chỉ có đến với Đức Chúa Jesus, con người mới có được sự yên nghỉ thật sự cả về đời sống thuộc thể lẫn đời sống thuộc linh, cả ở đời này và đời sau. Sự yên nghỉ Đức Chúa Jesus ban cho một người đến với Ngài đó là sự bình an cùng sự thỏa lòng dù ở trong bất cứ cảnh ngộ nào. Cách duy nhất để một người có thể đến được với Đức Chúa Jesus là người đó phải thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài.

Khi một người đã tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, người ấy đã thuộc về Chúa, được ở trong tình yêu, bình an của Chúa. Nhưng để có thể luôn được ở trong tình yêu của Chúa, được ở trong sự yên nghỉ của Đức Chúa Jesus cho đến khi về Vương Quốc Trời bắt buộc họ phải đáp ứng lời kêu gọi tiếp theo của Ngài: "Hãy mang lấy ách của Ta và học theo Ta". Nghĩa là bắt chước theo nếp sống của Đức Chúa Jesus, trong sự tin cậy và vâng phục Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn. Đức Chúa Jesus như thế nào thì con dân Chúa phải học tập làm theo như vậy. Muốn mang lấy ách của Đức Chúa Jesus và học theo Ngài, đòi hỏi một người cũng phải học theo Ngài về lòng khiêm nhường và nhu mì. Nghĩa là không được kiêu ngạo, khoe khoang, khoác lác, luôn phải nhu mì, dịu dàng, tiết độ, không dễ nóng giận, tôn trọng người khác hơn chính mình và luôn hạ mình khiêm nhường học hỏi từ những người khác.

Lạy Cha! chúng con hiểu để có thể mang lấy ách và học theo Đức Chúa Jesus với một tấm lòng nhu mì và khiêm nhường không phải là dễ dàng, vì bản tính xác thịt của chúng con là kiêu ngạo, khoe khoang, tự ái, dễ nóng giận, ích kỷ... Vì vậy, chúng con phải luôn cần ở trong Chúa, cần được sự ban ơn thêm sức từ Chúa, cần có Lời Ngài thánh hóa, ban năng lực để chúng con có thể làm được.

Thưa Cha, người chăn cũng đã từng nói đại khái với chúng con rằng: Khi một đứa trẻ bị hư một món đồ chơi, nó chỉ biết chạy đến đưa món đồ đó cho cha nó, để cha nó sửa giúp cho, nó cũng không quan tâm cha nó sẽ sửa như thế nào, bằng cách nào mà nó chỉ đơn giản đưa cho cha nó. Chúng con hiểu vì đứa trẻ đó tin cậy cha nó chắc chắn sẽ sửa được cho nó. Vậy nên, chúng con cần như một đứa trẻ chỉ đơn sơ tin cậy, vâng phục.

Và khi chúng con biết rằng Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, chúng con có bất cứ gánh nặng khó khăn nào chỉ cần trình dâng lên Chúa, tin cậy nơi Ngài chờ đợi nơi Chúa thì chúng con sẽ không còn lo lắng, sợ hãi băn khoăn nữa, chúng con sẽ cảm thấy mọi sự trở nên nhẹ nhàng, kể cả việc chúng con muốn sống vâng giữ theo mọi điều răn luật pháp của Ngài cũng không quá khó khăn nữa.

Kính lạy Cha, chúng con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con có sự học hiểu này. Chúng con cũng cảm tạ ơn Cha đã qua sự giảng dạy của người chăn cho chúng con thêm lên sự hiểu biết về Lời Ngài. Chúng con nguyện kính xin Cha thương xót ban cho chúng con ngày càng thêm lên hiểu biết Lời Chúa. Kính xin Cha ban cho mỗi chúng con đều có được tấm lòng nhu mì và khiêm nhường, luôn có được sự tin cậy, vâng phục học theo gương của Đức Chúa Jesus. Nguyện kính xin Cha cũng ban cho chúng con có một giấc ngủ bình an. Chúng con xin cảm tạ ơn Cha và chúng con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Võ Anh Tâm và Nguyễn Thị Kim Loan

***


Đồng Thị Nghĩa
29/09/2025 22:46

Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 11:25-30 Đạo Chúa Tỏ Ra cho Những Trẻ Thơ, Lời Kêu Gọi của Đức Chúa Jesus

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha cho con có thì giờ, phương tiện, cơ hội học hỏi Lời Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con vào mọi lẽ thật của Lời Chúa! Con cảm tạ ơn Ngài!

25 Trong lúc đó, Đức Chúa Jesus tiếp tục nói và thưa: "Hỡi Cha! Chúa của Trời và Đất! Con cảm tạ Ngài! Vì Ngài đã giấu những điều này khỏi những người khôn sáng, những người thông minh, mà đã tỏ chúng ra cho chúng, những trẻ thơ.
26 Thưa Cha, thật như vậy! Vì ấy là sự thỏa lòng trước Cha."

Thưa Cha, dù con đã là mẹ của năm đứa trẻ, nhưng con thật vui khi vẫn cảm thấy mình như một đứa con thơ của Ngài. Thật bé nhỏ và dại khờ. Nghe câu "Chúa của Trời và Đất", con cứ cảm thấy tình yêu của Ngài bao phủ khắp nơi trong trời đất này, bao phủ con và mỗi bước con đi, mỗi sinh hoạt của con hàng ngày.

Con hiểu rằng "sự thỏa lòng trước Cha" được nói đến ở đây là sự Cha thỏa lòng khi dạy dỗ và giúp chúng con hiểu được những lẽ thật trong Lời Ngài; ngoài ra cũng là sự thỏa lòng của con dân Ngài khi được hiểu biết những điều Cha dạy mình.

Đúng là "Ngài đã giấu những điều này khỏi những người khôn sáng, những người thông minh, mà đã tỏ chúng ra cho chúng, những trẻ thơ."

Bữa trước anh công an ngồi nói chuyện với con, anh cứ muốn giúp cho con "hiểu biết", mà con thấy lý luận của anh sai bét so với Lời Ngài. Anh nói một con người như thế này làm sao có thể biến mất. Anh nói con có thể xin Chúa cho chiếc điện thoại của anh biến mất không?... Nói chung anh không phải tìm hiểu lẽ thật mà muốn chứng minh con tin sai nên con cũng không cần nói nhiều, vì Lời Ngài có dạy:

"Và nếu có ai dường như ưa thích tranh cãi thì chúng tôi cũng như các Hội Thánh của Đức Chúa Trời không có thói quen ấy." (I Cô-rinh-tô 11:16).

Vì dù vậy con vẫn cảm thấy lòng tốt của anh, anh có lòng lo lắng và nhiệt tình phân tích để giúp cho con đừng có tin "mù quáng" kẻo bị thiệt hại. Nguyện Ngài thương xót mà giúp anh đó cùng mọi người đã đến nhà con trong sự việc vừa rồi sớm tin nhận Tin Lành của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!

29 Hãy mang lấy ách của Ta trên các ngươi và học theo Ta, vì Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, thì các ngươi sẽ tìm thấy sự yên nghỉ cho linh hồn của các ngươi.

Thưa Cha, con kính xin Ngài giúp con học được sự khiêm nhường và nhu mì của Đấng Christ để linh hồn con được yên nghỉ.

Con cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học hôm nay! Con xin Cha thánh hóa con qua Lời Ngài, xin Ngài giúp đức tin của con được nên trọn vẹn, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
29/09/2025

***


Nguyễn Thị Mơ
16/10/2025 14:37

Ma-thi-ơ 11:25-30 Đạo Chúa Tỏ Ra cho Những Trẻ Thơ, Lời Kêu Gọi của Đức Chúa Jesus

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái!
Tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng con, Đấng đã ban phước cho chúng con trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời. Đến nỗi, Ngài đã chọn chúng con trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian, để chúng con được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu. Ngài đã định trước cho chúng con được trở nên những con nuôi của chính Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ, theo ý muốn tốt lành của Ngài. Trong Đấng ấy, chúng con có sự cứu chuộc bởi máu của Đấng ấy, sự tha thứ những lỗi lầm, theo sự dư dật của ân điển Ngài. A-men!

Lạy Chúa!
Cuộc đời con chồng chất bao đau thương, cõi lòng tan nát vụn vỡ với những tháng ngày vô vọng không lối thoát. Ngày nối ngày con luôn sống trong tâm trạng nặng nề, không chỉ vì công việc hay những lo toan thường nhật, mà vì bên trong, tâm hồn dường như đã kiệt sức. Chúa Ngài đến và tình yêu Ngài đã giải phóng đời con. Lời Chúa mời gọi con vang lên như một làn gió mát: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các con được yên nghỉ.” thật diệu kỳ biết bao khi cuộc đời con có Ngài.

Thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Ma-thi-ơ 11:25-30 mang lại cho thật nhiều sự an ủi và những sự dạy dỗ. Khi con suy ngẫm câu 25, Đức Chúa Jesus đã cảm tạ Cha vì Ngài đã giấu lẽ thật khỏi những người tự cho mình khôn ngoan, nhưng lại bày tỏ cho những “trẻ thơ” là những người có tấm lòng đơn sơ, khiêm nhường và sẵn sàng tin cậy. Con nhận ra rằng, để thật sự hiểu biết Chúa, không cần đầu óc sắc bén hay học vấn cao, mà cần một tấm lòng mềm mại, sẵn sàng để Chúa dạy dỗ. Chính thái độ ấy mở cửa cho ánh sáng của Ngài soi vào tâm linh con.

Trong câu 27, Chúa bày tỏ mối tương giao sâu nhiệm giữa Cha và Con — một mối quan hệ chỉ có thể tồn tại trong bản thể của Đức Chúa Trời. Qua đó, con hiểu rằng Chúa Jesus không chỉ là một giáo sư đạo đức, mà Ngài chính là Con Đức Chúa Trời, Đấng duy nhất có quyền bày tỏ Cha cho loài người. Chính Ngài là cầu nối giúp con được đến gần Đức Chúa Trời, được biết Ngài thật đang hiện hữu.

Rồi Chúa mời gọi:
“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta...”

Con thấy chính mình trong lời đó.
Chúa không bảo con phải cố thêm nữa, không đòi con phải mạnh mẽ hơn, chỉ dịu dàng nói: “Hãy đến.”
Đến để nghỉ ngơi trong tình yêu của Ngài, để biết rằng con không còn phải tự gánh hết mọi gánh nặng.
Thật chẳng có gì phước hạnh hơn khi nhận ra rằng: Mọi gánh nặng đời con giờ đây, Ngài gánh thay.

Chúa phán:
“Ách của Ta dễ chịu và gánh của Ta nhẹ nhàng.”

Thoạt nghe tưởng là nghịch lý, vì theo Chúa đôi khi cũng phải hy sinh, chịu thiệt, chịu khó. Nhưng khi mang “ách” của Ngài, con nhận ra: con không mang một mình. Chúa cùng mang với con. Khi bước đi trong ý muốn Ngài, con không còn vật lộn trong nỗi sợ và tội lỗi, mà được nâng đỡ bởi sức mạnh dịu dàng của Ngài.

Trước mắt con hiện ra hình ảnh người cha với một tay giữ nhẹ chiếc đòn gánh trên vai để hai đầu quang được thăng bằng, tay kia nắm lấy tay đứa trẻ đi bên cạnh.
Trên vai cha, đôi quang gánh trở nên nhẹ nhàng; còn đứa trẻ, hồn nhiên đi bên cha, líu lo nói đủ chuyện. Đứa trẻ ấy là con. Chính lúc con đầu phục Chúa, con mới thật sự được tự do và bình an.

Đức Chúa Jesus mô tả chính Ngài là “nhu mì và khiêm nhường. Trong một thế giới đề cao quyền lực và thành công, Chúa dạy con rằng sức mạnh thật đến từ sự nhu mì, và quyền năng thật đến từ lòng khiêm tốn.

Ngài lãnh đạo không bằng mệnh lệnh, mà bằng tấm lòng yêu thương và phục vụ.
Con học được rằng: Người lãnh đạo thuộc linh thật không phải là người được nhiều người phục vụ, mà là người biết phục vụ trong tinh thần của Đấng Christ. Biết lắng nghe hơn là ra lệnh, nâng đỡ hơn là chỉ trích, là dẫn dắt người khác bằng cả tấm lòng yêu thương, mềm mại và thuận phục ý Cha.

Chúa hứa ban cho con “sự yên nghỉ cho linh hồn.”

Khác với giấc ngủ thể xác, sự yên nghỉ này là bình an sâu thẳm  bình an giữa mọi thử thách, vì con biết mình được yêu, được tha thứ, và được Ngài nắm giữ.

Cuối cùng, Chúa bảo con “hãy học theo Ta” và “mang ách của Ta.”
Con hiểu rằng, học biết Chúa không chỉ là học rồi để đó, mà là học cách bước đi  cùng Ngài trên từng chặng đường đời. Khi con bước đi bên Ngài, con được biến đổi từng chút, để trở nên giống Ngài hơn: nhu mì hơn, khiêm nhường hơn, và trọn vẹn hơn trong tình yêu.

Lạy Chúa kính yêu!
Con cảm tạ Ngài vì lời mời gọi dịu dàng: “Hãy đến cùng Ta.”
Xin giúp con có tấm lòng như trẻ thơ, biết khiêm nhường đón nhận lẽ thật.
Xin dạy con học theo Ngài — Đấng nhu mì và khiêm nhường trong lòng.
Dù cuộc sống nhiều gánh nặng, xin cho con luôn tìm được sự yên nghỉ trong Ngài,
vì ách của Ngài dễ chịu, và gánh của Ngài thật nhẹ nhàng. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Trần Hữu Tường
15/12/2025 20:40

Ma-thi-ơ 11:25-30 Đạo Chúa Tỏ Ra cho Những Trẻ Thơ, Lời Kêu Gọi của Đức Chúa Jesus

25 Trong lúc đó, Đức Chúa Jesus tiếp tục nói và thưa: "Hỡi Cha! Chúa của Trời và Đất! Con cảm tạ Ngài! Vì Ngài đã giấu những điều này khỏi những người khôn sáng, những người thông minh, mà đã tỏ chúng ra cho chúng, những trẻ thơ.
26 Thưa Cha, thật như vậy! Vì ấy là sự thỏa lòng trước Cha."
27 "Mọi việc đã được giao cho Ta bởi Cha Ta. Ngoài Cha không có ai nhận biết Con. Cũng không có ai nhận biết Cha, ngoài Con và bất cứ ai mà Con muốn bày tỏ.
28 Hãy đến với Ta! Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ.
29 Hãy mang lấy ách của Ta trên các ngươi và học theo Ta, vì Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, thì các ngươi sẽ tìm thấy sự yên nghỉ cho linh hồn của các ngươi.
30 Vì ách của Ta dễ chịu và gánh của Ta là nhẹ nhàng."

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sáng nay được đi làm trở lại để phụ giúp công việc cho anh chị em của mình. Con cảm tạ ơn Đức Chúa Jesus đã ban ơn, thêm sức cho con để con làm không bị mệt nhiều. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã ban cho con sự khôn sáng khi làm việc. Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này Ngài lại ban cho con có thời gian để suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng Đức Chúa Jesus đã cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã giấu Tin Lành Cứu Rỗi khỏi những người khôn sáng và thông minh mà đã tỏ ra cho những trẻ thơ. Thưa Cha, con hiểu rằng những người khôn sáng và thông minh thường là những người có sự kiêu ngạo về trí khôn của mình nên họ khó hạ mình mà tin nhận Tin Lành, những trẻ thơ là những người đơn sơ, khiêm nhường thì được Chúa bày tỏ cho hiểu được Tin Lành và tin nhận Tin Lành. Qua đây, con cũng hiểu rằng con càng có sự hạ mình, khiêm nhường bao nhiêu thì con sẽ càng được Chúa bày tỏ cho con hiểu được nhiều về Lời của Ngài bấy nhiêu.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Trời đã giao mọi việc cho Đức Chúa Jesus. Giữa Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus có sự hiệp một mà không ai nhận biết được, chỉ có người nào mà Đức Chúa Jesus muốn bày tỏ cho. Thưa Cha, con hiểu rằng đó là những người thật lòng ăn năn tội, tin nhận Tin Lành và muốn sống cho Chúa thì Chúa sẽ bày tỏ cho họ biết về Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus kêu gọi những ai đang mệt mỏi gánh nặng về đời này hãy đến với Ngài để Ngài sẽ cho họ sự yên nghỉ. Và cách để linh hồn được yên nghỉ là mang lấy ách của Chúa Jesus và học theo Ngài. Vì Ngài có lòng nhu mì và khiêm nhường. Ách của Chúa là dễ chịu và gánh của Chúa là nhẹ nhàng. Con hiểu rằng, khi chạy theo thế gian này thì loài người sẽ rất mệt mỏi trong linh hồn vì sự kiêu ngạo khiến họ phải cạnh tranh, hơn thua, chạy theo sự giàu có, quyền lực, địa vị nên khiến linh hồn họ mệt mỏi. Chỉ những ai từ bỏ được những sự đó, trở nên nhu mì và khiêm nhường thì sẽ được giải phóng khỏi những gánh nặng và linh hồn sẽ được yên nghỉ.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện Chúa giúp con luôn có tấm lòng nhu mì và khiêm nhường để con được yên nghỉ và có được sự hiểu biết về Chúa ngày càng sâu nhiệm càng hơn. Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
15/12/2025

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ