Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 12:1-8 Các Môn Đồ của Chúa Bứt Bông Lúa Trong Ngày Sa-bát

Ma-thi-ơ 12:1-8 Các Môn Đồ của Chúa Bứt Bông Lúa Trong Ngày Sa-bát

Hôm nay, ngày 02/09/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 12:1-8.

1 Vào lúc ấy, nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Jesus đi qua những cánh đồng đã gieo trồng. Các môn đồ của Ngài đã đói nên họ bắt đầu bứt những bông lúa mà ăn.
2 Những người Pha-ri-si đã nhìn thấy. Họ đã nói với Ngài: "Kìa, các môn đồ của Ngài làm sự không hợp pháp để làm trong ngày Sa-bát."
3 Nhưng Ngài đã phán với họ: "Các ngươi đã chẳng đọc sự Đa-vít đã làm, khi người và những kẻ theo người bị đói?
4 Thế nào người đã vào trong nhà của Đức Chúa Trời và đã ăn bánh trần thiết, là sự không hợp pháp cho người hoặc cho những kẻ theo người ăn, mà chỉ cho các thầy tế lễ.
5 Hay các ngươi đã không đọc trong luật pháp, rằng những ngày Sa-bát, các thầy tế lễ trong Đền Thờ phạm ngày Sa-bát, mà họ là vô tội? {I Sa-mu-ên 21:6}
6 Ta nói với các ngươi, rằng Đấng lớn hơn Đền Thờ đang ở đây.
7 Nếu các ngươi hiểu điều này có nghĩa gì: "Ta muốn sự thương xót, không muốn của tế lễ", thì các ngươi đã không lên án những người vô tội. {Ô-sê 6:16}
8 Vì Con Người cũng là Chúa của ngày Sa-bát."

Gợi Ý Suy Ngẫm:

1. Tại sao những người Pha-ri-si lại tập trung vào việc tuân thủ luật pháp hơn là quan tâm đến nhu cầu thực tế của loài người?
2. Đức Chúa Jesus đã sử dụng những ví dụ nào từ Cựu Ước để biện minh cho hành động của các môn đồ, và điều này cho thấy gì về cách hiểu Thánh Kinh?
3. Ý nghĩa của câu "Ta muốn sự thương xót, không muốn của tế lễ" là gì trong bối cảnh này?
4. Khi Đức Chúa Jesus tuyên bố, Ngài là "Chúa của ngày Sa-bát", Ngài đang khẳng định điều gì về thẩm quyền và bản tính của mình?
5. Làm thế nào để phân biệt giữa việc tuân thủ luật pháp một cách máy móc và việc hiểu đúng tinh thần của luật pháp?
6. Tại sao lòng thương xót lại quan trọng hơn các nghi thức tôn giáo trong mắt của Đức Chúa Trời?
7. Điều gì khiến các môn đồ trở thành "vô tội" trong tình huống này, dù họ có vẻ vi phạm luật Sa-bát?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Hãy xem xét lại các thói quen tôn giáo của mình, liệu bạn có đang tập trung vào hình thức hơn là thuộc linh và tình yêu thương?
2. Khi gặp người khác có nhu cầu cấp thiết, hãy ưu tiên việc giúp đỡ họ hơn là bám víu vào các quy tắc cứng nhắc.
3. Học cách nhìn vào động cơ và hoàn cảnh của người khác, trước khi phán xét hay lên án họ.
4. Trong các mối quan hệ và tình huống khó khăn, hãy chọn lòng thương xót thay vì việc đòi hỏi công lý một cách cứng rắn.
5. Tìm hiểu sâu hơn về ý định của Đức Chúa Trời đằng sau các nguyên tắc đạo đức, thay vì chỉ tuân theo một cách máy móc mà không hiểu ý nghĩa.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl049-chua-cua-ngay-sa-bat-nguoi-teo-tay-duoc-chua-lanh/

Có 7 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Trần Thị Tâm
02/09/2025 07:28

Ma-thi-ơ 12:1-8 – Các Môn Đồ của Chúa Bứt Bông Lúa Trong Ngày Sa-bát

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Năng và Đầy Lòng Nhân Từ, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày Ngài ban cho chúng con cơ hội để học hỏi Lời Ngài, là ngọn đèn soi sáng lối đi và dạy chúng con ý nghĩa thật của sự thương xót. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng bày tỏ thẩm quyền của Ngài là Chúa của ngày Sa-bát, kêu gọi chúng con sống trong lòng thương xót hơn là bám víu vào các nghi thức cứng nhắc, máy móc. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay hành động của chúng con, đặc biệt là khi chúng con phán xét người khác hoặc vì tuân giữ luật pháp bề ngoài mà thiếu lòng yêu thương. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 12:1-8.

1 Vào lúc ấy, nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Jesus đi qua những cánh đồng đã gieo trồng. Các môn đồ của Ngài đã đói nên họ bắt đầu bứt những bông lúa mà ăn.
2 Những người Pha-ri-si đã nhìn thấy. Họ đã nói với Ngài: “Kìa, các môn đồ của Ngài làm sự không hợp pháp để làm trong ngày Sa-bát.”
3 Nhưng Ngài đã phán với họ: “Các ngươi đã chẳng đọc sự Đa-vít đã làm, khi người và những kẻ theo người bị đói?
4 Thế nào người đã vào trong nhà của Đức Chúa Trời và đã ăn bánh trần thiết, là sự không hợp pháp cho người hoặc cho những kẻ theo người ăn, mà chỉ cho các thầy tế lễ.
5 Hay các ngươi đã không đọc trong luật pháp, rằng những ngày Sa-bát, các thầy tế lễ trong Đền Thờ phạm ngày Sa-bát, mà họ là vô tội?

Câu 1-5: Chúng con hiểu rằng, khi các môn đồ của Đức Chúa Jesus bứt bông lúa để ăn trong ngày Sa-bát vì đói, họ bị người Pha-ri-si lên án vì vi phạm luật Sa-bát theo cách hiểu cứng nhắc của họ nhằm bắt bẻ môn đồ Chúa không tuân giữ luật pháp. Đức Chúa Jesus đáp lại bằng cách viện dẫn hai ví dụ từ Cựu Ước: Đa-vít và những người theo ông đã ăn bánh trần thiết trong Đền Thờ, vốn chỉ dành cho các thầy tế lễ (I Sa-mu-ên 21:6), và các thầy tế lễ làm việc trong Đền Thờ vào ngày Sa-bát mà vẫn vô tội. Qua đó, Ngài chỉ ra rằng lòng thương xót và nhu cầu con người được ưu tiên hơn việc tuân thủ nghi thức máy móc. Ngài dạy rằng luật pháp được ban để phục vụ con người, chứ không phải để trói buộc họ trong sự cứng nhắc, hình thức bên ngoài. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi bênh vực các môn đồ, đồng thời sửa dạy sự hiểu sai của người Pha-ri-si về ý nghĩa thật của luật pháp.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải đặt lòng thương xót và nhu cầu của con người lên trên các nghi thức cứng nhắc, như Lời Ngài phán: “Vì luật pháp đã được ban cho qua Môi-se, còn ơn và lẽ thật đã đến qua Đức Chúa Jesus Christ.” (Giăng 1:17).

6 Ta nói với các ngươi, rằng Đấng lớn hơn Đền Thờ đang ở đây.
7 Nếu các ngươi hiểu điều này có nghĩa gì: “Ta muốn sự thương xót, không muốn của tế lễ”, thì các ngươi đã không lên án những người vô tội.
8 Vì Con Người cũng là Chúa của ngày Sa-bát.

Câu 6-8: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus tuyên bố Ngài là “Đấng lớn hơn Đền Thờ”“Chúa của ngày Sa-bát,” khẳng định thần tính và thẩm quyền tối cao của Ngài trên cả luật pháp và các nghi thức tôn giáo. Ngài trích dẫn Ô-sê 6:6, “Ta muốn sự thương xót, không muốn của tế lễ,” để nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời coi trọng lòng yêu thương và sự nhân từ hơn các nghi thức bề ngoài. Các môn đồ được xem là vô tội vì hành động của họ xuất phát từ nhu cầu thực tế và được thực hiện dưới sự dẫn dắt của Đức Chúa Jesus, Đấng có quyền giải thích và làm trọn ý nghĩa thật của luật pháp. Qua đó, chúng con thấy tình yêu và sự công chính của Đức Chúa Jesus khi dạy chúng con sống theo tinh thần của luật pháp – lòng thương xót và tình yêu – thay vì chỉ tuân thủ theo hình thức bên ngoài hay sự cứng nhắc.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải sống trong lòng thương xót và vâng phục thẩm quyền của Đức Chúa Jesus, Đấng là Chúa của mọi luật pháp, như Lời Ngài phán: “Vì Ta là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của các ngươi; Ta là thánh, nên các ngươi phải nên thánh, thì sẽ được thánh.” (Lê-vi Ký 11:44).

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 12:1-8 dạy chúng con về thẩm quyền của Đức Chúa Jesus là Chúa của ngày Sa-bát, và sự ưu tiên của lòng thương xót hơn các nghi thức cứng nhắc, đây là bài học sâu sắc cho chúng con khi thực hành luật pháp và Lời Chúa trong đời sống thực tế. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn sáng của Ngài trong việc hướng dẫn chúng con sống theo tinh thần của luật pháp, đặt lòng yêu thương lên trên hết. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con sống đời sống thương xót, vâng phục thẩm quyền của Ngài, và làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Dương Quang Trung
02/09/2025 09:43

Ma-thi-ơ 12:1-8 Các Môn Đồ của Chúa Bứt Bông Lúa Trong Ngày Sa-bát

Hôm nay, ngày 02/09/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 12:1-8.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Vào lúc ấy, nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Jesus đi qua những cánh đồng đã gieo trồng. Các môn đồ của Ngài đã đói nên họ bắt đầu bứt những bông lúa mà ăn.
2 Những người Pha-ri-si đã nhìn thấy. Họ đã nói với Ngài: "Kìa, các môn đồ của Ngài làm sự không hợp pháp để làm trong ngày Sa-bát."
3 Nhưng Ngài đã phán với họ: "Các ngươi đã chẳng đọc sự Đa-vít đã làm, khi người và những kẻ theo người bị đói?
4 Thế nào người đã vào trong nhà của Đức Chúa Trời và đã ăn bánh trần thiết, là sự không hợp pháp cho người hoặc cho những kẻ theo người ăn, mà chỉ cho các thầy tế lễ.
5 Hay các ngươi đã không đọc trong luật pháp, rằng những ngày Sa-bát, các thầy tế lễ trong Đền Thờ phạm ngày Sa-bát, mà họ là vô tội? {I Sa-mu-ên 21:6}
6 Ta nói với các ngươi, rằng Đấng lớn hơn Đền Thờ đang ở đây.
7 Nếu các ngươi hiểu điều này có nghĩa gì: "Ta muốn sự thương xót, không muốn của tế lễ", thì các ngươi đã không lên án những người vô tội. {Ô-sê 6:16}
8 Vì Con Người cũng là Chúa của ngày Sa-bát."

Những điều con học được:

Kính thưa Chúa,

1. Con hiểu rằng những người Pha-ri-si lại tập trung vào việc tuân thủ luật pháp hơn là quan tâm đến nhu cầu thực tế của loài người vì họ áp dụng và thi hành luật pháp một cách máy móc mà không vận dụng linh hoạt, tùy theo hoàn cảnh, nhu cầu của con người. Cảm tạ Chúa.

2. Đức Chúa Jesus đã sử dụng những ví dụ từ Cựu Ước là Đa-vít cùng tùy tùng của mình, khi đói, đã vào đền thờ ăn những bánh thánh chỉ dùng cho những thầy tế lễ, để biện minh cho hành động của các môn đồ, và điều này cho thấy cách hiểu Thánh Kinh là bày tỏ lòng thương xót, chứ không phải là những của lễ cứng nhắc. Cảm tạ Chúa

3. Ý nghĩa của câu "Ta muốn sự thương xót, không muốn của tế lễ" trong bối cảnh này nói lên tình yêu vô hạn của Thiên Chúa, sẵn lòng tha thứ cho những tội lỗi, những yếu đuối, những sự hữu hạn của loài người (Thi Thiên 130:4).

4. Con hiểu rằng: Khi Đức Chúa Jesus tuyên bố, Ngài là "Chúa của ngày Sa-bát", Ngài đang khẳng định rằng về thẩm quyền Ngài là cao nhất và bản tính của mình là Thiên Chúa Quyền Năng (Ma-thi-ơ 28:18; Rô-ma 14:11; Phi-líp 2:10-11).

5. Con hiểu rằng, để phân biệt giữa việc tuân thủ luật pháp một cách máy móc và việc hiểu đúng tinh thần của luật pháp thì phải thực hiện Giô-suê 1:8. Con xin Chúa ban cho con sự khôn sáng để hiểu và vận dụng luật pháp, nhận được những ân phước quý báu từ Ngài. Cảm tạ Chúa.

6. Con hiểu rằng, lòng thương xót lại quan trọng hơn các nghi thức tôn giáo trong mắt của Đức Chúa Trời vì tình yêu thương là trên hết mọi sự (Rô-ma 13:8; 10; I Cô-rinh-tô 13:13; Ga-la-ti 6:2; Hê-bơ-rơ 13:1)

7. Con hiểu rằng: Điều khiến các môn đồ trở thành "vô tội" trong tình huống này, là được Chúa tha thứ, vì họ đói, dù họ có vẻ vi phạm luật Sa-bát. Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,

1. Con xem xét lại các thói quen tôn giáo của mình, liệu con có đang tập trung vào hình thức hơn là thuộc linh và tình yêu thương. Con cảm tạ Chúa.

2. Khi gặp người khác có nhu cầu cấp thiết, con ưu tiên việc giúp đỡ họ hơn là bám víu vào các quy tắc cứng nhắc. Con cảm tạ Chúa.

3. Con học cách nhìn vào động cơ và hoàn cảnh của người khác, trước khi phán xét hay lên án họ. Con cảm tạ Chúa.

4. Trong các mối quan hệ và tình huống khó khăn, con chọn lòng thương xót thay vì việc đòi hỏi công lý một cách cứng rắn. Con cảm tạ Chúa.

5. Con tìm hiểu sâu hơn về ý định của Đức Chúa Trời đằng sau các nguyên tắc đạo đức, thay vì chỉ tuân theo một cách máy móc mà không hiểu ý nghĩa. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

Ngày 02/09/2025

***


Đặng Thái Học
02/09/2025 20:24

Ma-thi-ơ 12:1-8 - Các Môn Đồ của Chúa Bứt Bông Lúa Trong Ngày Sa-bát

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Từ Ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

1 Vào lúc ấy, nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Jesus đi qua những cánh đồng đã gieo trồng. Các môn đồ của Ngài đã đói nên họ bắt đầu bứt những bông lúa mà ăn.
2 Những người Pha-ri-si đã nhìn thấy. Họ đã nói với Ngài: "Kìa, các môn đồ của Ngài làm sự không hợp pháp để làm trong ngày Sa-bát."

Ăn uống là nhu cầu thiết yếu được Chúa ban cho mọi loài thụ tạo, đặc biệt là loài người. Khi các môn đồ của Đức Chúa Jesus đã đói nên họ bắt đầu bứt những bông lúa mà ăn. Đây là hành động tự nhiên của các môn đồ, không nghịch lại luật pháp Môi-se. Tuy nhiên, khi những người Pha-ri-si đã nhìn thấy, thì họ đã nói với Chúa, vì các môn đồ của Ngài đã làm điều không hợp pháp trong ngày Sa-bát. Những người Pha-ri-si chỉ chú trọng vào luật pháp hơn là quan tâm đến nhu cầu thực tế của loài người, vì họ đề cao luật pháp trên tất cả, dẫn đến sự áp dụng cách hình thức máy móc, mang tính xét đoán mà bỏ qua sự cảm thông trong hoàn cảnh thực tế.

3 Nhưng Ngài đã phán với họ: Các ngươi đã chẳng đọc sự Đa-vít đã làm, khi người và những kẻ theo người bị đói?
4 Thế nào người đã vào trong nhà của Đức Chúa Trời và đã ăn bánh trần thiết, là sự không hợp pháp cho người hoặc cho những kẻ theo người ăn, mà chỉ cho các thầy tế lễ.
5 Hay các ngươi đã không đọc trong luật pháp, rằng những ngày Sa-bát, các thầy tế lễ trong Đền Thờ phạm ngày Sa-bát, mà họ là vô tội? {I Sa-mu-ên 21:6}

Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với những người Pha-ri-si, Ngài nhắc lại cho họ thấy về cách hiểu và áp dụng Thánh Kinh, vì họ đã chẳng đọc sự Đa-vít đã làm, khi ông và những người theo ông bị đói, nên họ đã vào trong nhà của Đức Chúa Trời và đã ăn bánh trần thiết, là sự không hợp pháp cho Đa-víd hoặc cho những người theo ông, ăn bánh dành riêng cho các thầy tế lễ. Điều này cho thấy sự tìm kiếm ý nghĩa thật sự của luật pháp khi đọc, suy ngẫm Thánh Kinh, hướng con dân Chúa vào sự thờ phượng Đức Chúa Trời từ tấm lòng chân thành, chứ không chỉ thể hiện qua hình thức bên ngoài. Đức Chúa Jesus cũng dùng {I Sa-mu-ên 21:6} chỉ cho những người Pha-ri-si về sự họ không hiểu biết luật pháp, rằng những ngày Sa-bát, các thầy tế lễ trong Đền Thờ phạm ngày Sa-bát, mà họ là vô tội. Đây là câu hỏi cùng sự giải thích của Chúa dành cho những người Pha-ri-si về việc làm của các thầy tế lễ, họ vẫn giết con sinh, làm của lễ dâng lên Đức Chúa Trời trong Đền Thờ vào ngày Sa-bát.

6 Ta nói với các ngươi, rằng Đấng lớn hơn Đền Thờ đang ở đây.
7 Nếu các ngươi hiểu điều này có nghĩa gì: "Ta muốn sự thương xót, không muốn của tế lễ", thì các ngươi đã không lên án những người vô tội. {Ô-sê 6:16}

Đức Chúa Jesus nói cho các người Pha-ri-si, rằng Đấng lớn hơn Đền Thờ đang ở đây, Đấng ấy chính là Đức Chúa Jesus Christ, Ngài là Đền Thờ thật, đang hiện diện ngay trước mặt họ. Đây là lời tuyên bố Lẽ Thật đầy quyền uy của Chúa, hàm ý về việc làm của các thầy tế lễ trong ngày Sa-bát là vô tội, thì đương nhiên, việc các môn đồ bứt các bông lúa để ăn cũng là vô tội. Chúa nêu ra cho những người Pha-ri-si biết rằng, nếu họ hiểu ý nghĩa của {Ô-sê 6:16} “"Ta muốn sự thương xót, không muốn của tế lễ", thì các ngươi đã không lên án những người vô tội.” Vì Đức Chúa Trời là Đấng Yêu Thương, Ngài muốn quan tâm đến nhu cầu thuộc thể chính đáng của loài người hơn là các nghi thức tôn giáo do thế gian đặt ra. Đối với Chúa, lòng thương xót được đặt lên trên các nghi thức tôn giáo, đòi hỏi các nghi thức ấy phải luôn song hành với tình yêu thương, mang đến giá trị đích thực.

8 Vì Con Người cũng là Chúa của ngày Sa-bát."

Đức Chúa Jesus tuyên bố, chính Ngài cũng là Chúa của ngày Sa-bát, Đấng ban ngày Sa-bát yên nghỉ cho loài người từ ngày sáng thế, và Ngài có quyền giải thích đúng ý nghĩa của ngày Sa-bát. Cảm tạ Chúa!

Qua những lời giải nghĩa của Đức Chúa Jesus từ câu 3-7 cho thấy các môn đồ trở thành vô tội, vì họ chỉ ăn để đáp ứng như cầu thuộc thể; vì họ đi theo Chúa, Đấng lớn hơn Đền Thờ; và vì nhu cầu tìm kiếm thức ăn trong ngày Sa-bát không phải là việc làm kiếm sống theo thánh ý Chúa.

Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về các môn đồ của Đức Chúa Jesus Christ bứt bông lúa để ăn trong ngày Sa-bát, khiến những người Pha-ri-si viện cớ định tội các môn đồ. Đó là những nghi thức do loài người đặt ra, làm thêm lên gánh nặng, thay vì sự phước hạnh mà Chúa đã ban cho loài người.
Bài học dạy con về ngày Sa-bát Chúa biệt riêng cho sự thờ phượng, nghỉ ngơi, và làm những việc lành, sau sáu ngày làm việc mệt nhọc; tình yêu thương và nhu cầu chính đáng đối với thân thể là quan trọng hơn các nghi thức tôn giáo; Ngài là Đấng cao trọng hơn Đền Thờ và ngày Sa-bát, khiến con được thật sự được yên nghỉ, sống thỏa lòng trong Ngài.
Con nguyện xét lại các thói quen tôn giáo của mình, xem mình có đang tập trung vào hình thức hơn là thuộc linh hay tình yêu thương chăng; khi gặp người khác có nhu cầu cấp thiết, con hãy ưu tiên việc giúp đỡ họ hơn là bám víu vào các quy tắc cứng nhắc; học cách nhìn vào động cơ và hoàn cảnh của người khác, trước khi phán xét hay lên án họ; trong các mối quan hệ và tình huống khó khăn, con hãy chọn lòng thương xót thay vì việc đòi hỏi công lý một cách cứng rắn; và tìm hiểu sâu hơn về ý định của Đức Chúa Trời đằng sau các nguyên tắc đạo đức, thay vì chỉ tuân theo một cách máy móc mà không hiểu ý nghĩa. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***


Kim Loan Nguyen
08/09/2025 06:43

Ma-thi-ơ 12:1-8 Các Môn Đồ của Chúa Bứt Bông Lúa Trong Ngày Sa-bát

Chúng con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Chúng con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một ngày được bình an, khỏe mạnh. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con được tiếp tục học Lời Ngài. Con nguyện kính xin Cha cũng ban ơn phước trên việc chúng con học Lời Ngài và xin Cha cũng dạy dỗ cho chúng con hiểu được Lời Ngài. Chúng con xin cảm tạ ơn Cha. A-men!

Thưa Cha, chúng con xin ghi lại sự học hiểu của chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 12:1-8 như sau:

1 Vào lúc ấy, nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Jesus đi qua những cánh đồng đã gieo trồng. Các môn đồ của Ngài đã đói nên họ bắt đầu bứt những bông lúa mà ăn.
2 Những người Pha-ri-si đã nhìn thấy. Họ đã nói với Ngài: "Kìa, các môn đồ của Ngài làm sự không hợp pháp để làm trong ngày Sa-bát."

3 Nhưng Ngài đã phán với họ: "Các ngươi đã chẳng đọc sự Đa-vít đã làm, khi người và những kẻ theo người bị đói?
4 Thế nào người đã vào trong nhà của Đức Chúa Trời và đã ăn bánh trần thiết, là sự không hợp pháp cho người hoặc cho những kẻ theo người ăn, mà chỉ cho các thầy tế lễ.
5 Hay các ngươi đã không đọc trong luật pháp, rằng những ngày Sa-bát, các thầy tế lễ trong Đền Thờ phạm ngày Sa-bát, mà họ là vô tội? {I Sa-mu-ên 21:6}

Thưa Cha, qua bài giảng của người chăn chúng con hiểu "vào ngày Sa-bát" là ngày Sa-bát của lễ bánh không men. Đức Chúa Jesus cùng với các môn đồ đang trên đường từ Giê-ru-sa-lem về lại nơi cư trú, vì đói bụng nên các môn đồ của Đức Chúa Jesus đã bứt những bông lúa mì để ăn. Hành động đó của họ đã bị những người Pha-ri-si đi chung với họ nhìn thấy và những người Pha-ri-si đã nói với Đức Chúa Jesus rằng các môn đồ của Ngài đã vi phạm luật của ngày Sa-bát. Ý của những người Pha-ri-si là những môn đồ của Đức Chúa Jesus đang lao động trong ngày Sa-bát.

Qua sự cáo buộc tội của những người Pha-ri-si, Đức Chúa Jesus đã lấy ví dụ về sự việc của Đa-vít và các người đi theo ông trên đường chạy trốn sự đuổi giết của vua Sau-lơ. Vì bị đói nên Đa-vít đã xin thầy tế lễ thượng phẩm A-bi-mê-léc cho họ được ăn bánh trần thiết, là bánh dâng lên cho Đức Chúa Trời và chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm mới được ăn bánh đó. Để bênh vực cho hành động các môn đồ của Ngài, Đức Chúa Jesus lấy ví dụ của ông Đa-vít là để nói cho những người Pha-ri-si nhận biết rằng lòng thương xót, yêu thương người khác là quan trọng hơn và cách những người Pha-ri-si đang tuân thủ luật pháp của Đức Chúa Trời một cách cứng nhắc là không đúng.

6 Ta nói với các ngươi, rằng Đấng lớn hơn Đền Thờ đang ở đây.
7 Nếu các ngươi hiểu điều này có nghĩa gì: "Ta muốn sự thương xót, không muốn của tế lễ", thì các ngươi đã không lên án những người vô tội. {Ô-sê 6:16}
8 Vì Con Người cũng là Chúa của ngày Sa-bát."

Thưa Cha, chúng con hiểu Đức Chúa Jesus nói: "Đấng lớn hơn Đền Thờ đang ở đây" là khẳng định Ngài chính là Thiên Chúa, Ngài cũng chính là Đấng sáng lập ra ngày Sa-Bát, định luật lệ cho ngày Sa-bát. Nên Ngài cũng chính là "Chúa của ngày Sa-bát".

Thưa Cha, Chúng con hiểu mọi sự thờ phượng Thiên Chúa cũng là do Ngài quy định đặt ra. Khi con dân Chúa thờ phượng theo ý muốn quy định Ngài đặt ra là con dân Chúa đang thể hiện sự tin cậy và vâng phục Chúa. Đồng thời, bản tính của Thiên Chúa là Yêu Thương, Ngài cũng muốn mỗi người cũng lấy tình yêu mà đối xử với nhau. Thiên Chúa ban ngày Sa-bát cho loài người bởi vì Ngài thương xót loài người. Ngài muốn cho loài người được nghỉ ngơi sau sáu ngày làm việc mệt nhọc, riêng ngày thứ bảy là để thờ phượng Ngài, để nhận được ơn phước của Ngài. Đức Chúa Jesus cũng chữa bệnh đuổi quỷ, làm việc lành trong ngày Sa-bát là bởi vì Ngài cũng thương xót những người đau bệnh đó. Nên là con dân Chúa, chúng con cũng phải luôn yêu thương nhau hơn bản thân mình, yêu người lân cận như chính mình vậy. Nếu chúng con có thờ phượng Thiên Chúa đúng theo ý muốn Ngài về hình thức, nhưng chúng con không có tình yêu thì mọi sự thờ phượng Ngài của chúng con đều là vô ích.

Kính lạy Cha! Chúng con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con sự hiểu này. Cảm tạ ơn Cha cũng đã qua bài giảng của người chăn cho con hiểu được Lời Chúa. Chúng con nguyện kính xin Cha ban ơn thêm sức giúp mỗi anh chị em chúng con luôn biết yêu Chúa, yêu thương lẫn nhau, yêu người lân cận mình bằng tình yêu của Chúa. Nguyện kính xin Cha cũng thương xót ban cho chúng con sự khôn ngoan thông sáng để chúng con cũng biết sống đúng Lời Chúa dạy cho con, vì chính bản thân con cũng còn áp dụng Lời Chúa một cách máy móc không theo đúng Lời Chúa dạy con. Chúng con nguyện kính xin Cha ban cho chúng con một giấc ngủ bình an. Chúng con xin cảm tạ ơn Cha và chúng con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Võ Anh Tâm và Nguyễn Thị Kim Loan

***


Nguyễn Thị Mơ
19/10/2025 19:39

Ma-thi-ơ 12:1-8 Các Môn Đồ của Chúa Bứt Bông Lúa Trong Ngày Sa-bát

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Đấng hay làm ơn, có lòng thương xót, chậm nóng giận, và đầy sự từ ái. Đấng là thiện đối với muôn loài. Sự thương xót của Ngài giáng trên mọi công việc của Ngài. A-men!

Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về một ngày mới nữa Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời Hằng Sống. Là Lời nuôi con lớn lên trong đức tin cùng với sự trông cậy không đổi dời nơi ơn thương xót của Ngài.

Kính thưa Chúa,
Khi suy ngẫm Ma-thi-ơ 12:8, con nghiêm túc nhìn lại chính mình.
Con tự hỏi: trong con có còn điều gì giống như những người Pha-ri-si trong đoạn Thánh Kinh chăng? Con cũng từng xây dựng cho mình một “quy tắc đạo đức” rõ ràng: đọc Thánh Kinh mỗi ngày, cầu nguyện trước bữa ăn, dự nhóm đều đặn… Những điều ấy thật cần thiết cho đời sống theo Chúa, nhưng con phải cẩn trọng, kẻo chúng trở thành “thước đo” cho sự công chính của bản thân, để rồi con nhìn người khác bằng ánh mắt phán xét.

Có khi nào con quan tâm đến việc mình làm điều gì, hơn là mình đang trở nên người như thế nào?

Chúa phán: Ngài không đến để phá bỏ luật pháp, nhưng để làm cho nên trọn vẹn. Sự trọn vẹn ấy nằm ở tinh thần, không ở chữ viết. Qua hai ví dụ về Vua Đa-vít và các thầy tế lễ, Chúa dạy con rằng, Thánh Kinh không phải là một bộ luật cứng nhắc, mà là câu chuyện sống động về lòng thương xót của Đức Chúa Trời dành cho những con người đang trong cơn khốn cùng không lối thoát.

Suy ngẫm Lời Chúa là lúc con tìm kiếm khuôn mặt và tấm lòng của Ngài, học cách Ngài đối xử với những người yếu đuối, thay vì tìm chữ nghĩa để lập nên quy tắc.

Ngài phán: “Ta muốn sự thương xót, không muốn của tế lễ." Lời phán ấy lột trần mọi hình thức giả hình, cất bỏ tấm màn nghi thức. Con nhớ rằng Đức Chúa Trời không cần những “của tế lễ” dâng lên một cách máy móc, lạnh lùng, mà Ngài khao khát một mối tương giao từ tấm lòng. Ngài muốn con có lòng thương xót – điều phản chiếu chính bản tính Ngài – hơn là những bài cầu nguyện hoàn hảo. Điều này khiến con được giải phóng: con không còn là nô lệ cho hình thức, nhưng được tự do để yêu thương.

Khi con chọn dừng lại để lắng nghe một người bạn đang đau khổ thay vì vội vàng hoàn tất “giờ đọc Thánh Kinh”, thì đó không phải là thất bại thuộc linh, mà là sự thờ phượng sống động khiến Chúa vui lòng.

Suy ngẫm tới đây, con nhớ lại câu chuyện của một vị mục sư trẻ trong giáo hội kể lại. Vị mục sư trẻ bị cảm, sốt cao. Mọi người hết tốp này tới tốp kia tới thăm hỏi và đặt tay cầu nguyện xin Chúa chữa lành, cơn sốt vẫn không thuyên giảm. Tới một chị tín hữu tới thăm, chị lục lọi tìm lấy chút gạo và nấu nhanh bát cháo, đập cái trứng và bỏ thật nhiều hành. Vị mục sư trẻ ăn bát cháo xong thì tỉnh táo trở lại, vì hình như đã hai ngày không được ăn gì. Câu chuyện thật đời thường, không “thuộc linh” theo nghĩa nghi thức, nhưng lại phản chiếu tình yêu thương và sự cảm thông chân thành – điều mà Chúa hằng vui lòng hơn mọi của lễ hay lời cầu nguyện hình thức.

Lời Chúa phán: “Con Người là Chúa của ngày Sa-bát.” Lời ấy đặt mọi điều về đúng vị trí. Chúa Jesus không chỉ là một giáo sư về luật pháp – Ngài là Đấng làm Chủ luật pháp. Mọi nguyên tắc và điều răn cuối cùng đều phải quy phục dưới thẩm quyền của Ngài. Ngài là trung tâm của đức tin, chứ không phải các quy tắc. Khi nhận biết Ngài là Chúa, con học được cách:

Nhìn người khác bằng ánh mắt của Ngài: đầy ân điển và thấu hiểu, không phán xét.

Sống luật pháp bằng trái tim của Ngài: ưu tiên tình yêu thương và lòng thương xót.

Bước đi trong sự tự do của Ngài: tự do để làm điều lành, và bày tỏ sự sống của Đấng Christ trong con.

Lạy Chúa!

Xin tha thứ cho con khi con từng dựa vào các quy tắc của sự tuân giữ luật lệ, và dù vô tình, đã có lúc con dùng chúng để phán xét anh chị em mình. Xin Chúa phá đổ những bức tường cứng nhắc trong tâm trí con. Xin ban cho con một trái tim mềm mại, biết rung cảm trước nỗi đau và nhu cầu của người khác như chính Ngài. Xin dạy con sống mỗi ngày trong sự tự do và thẩm quyền của Đấng Christ, Đấng là Chúa của mọi luật lệ và mọi ngày Sa-bát trong đời con.

Nguyện mọi điều con làm hôm nay đều phản chiếu tình yêu thương của Ngài, để người khác thấy Chúa qua chính đời sống con. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Đồng Thị Nghĩa
23/10/2025 00:45

Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 12:1-8 Các Môn Đồ của Chúa Bứt Bông Lúa Trong Ngày Sa-bát

Kính lạy Cha của con ở trên trời!

Trước hết con xin Ngài tha thứ cho con những sai lầm, vấp phạm của con trong ngày hôm nay, xin Ngài dạy dỗ con và soi sáng con để con nhận biết rõ những sai lầm của mình mà ăn năn từ bỏ. Xin Ngài giúp con biết bám lấy Ngài và Lời của Ngài để lòng con được soi tỏ. Để mọi ô nhơ trong con phải bị đem ra ngoài ánh sáng. Con cảm tạ ơn Ngài! Nguyện Lời Ngài hôm nay thánh hóa con, thêm sức cho con. Con cảm tạ ơn Cha!

1 Vào lúc ấy, nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Jesus đi qua những cánh đồng đã gieo trồng. Các môn đồ của Ngài đã đói nên họ bắt đầu bứt những bông lúa mà ăn.

Thưa Cha, chỉ là một chốc thoáng qua, khi các sứ đồ đói và họ đi qua thì bứt lấy bông lúa ăn. Có lẽ cũng không ai để ý đến những sự như: ai đã gieo trồng, đã làm những công đoạn nào, chăm tưới ra sao rồi mới ra những bông lúa đó để các sứ đồ có mà lót dạ trong lúc đói lòng, dù chỉ một chút.

Thưa Cha, có những linh vụ, mục vụ cứ âm thầm làm như sự người nông dân bắt đầu cày xới đất và gieo trồng, chăm tưới. Tới khi kết ra bông trái thì cũng giúp làm no lòng cho nhiều người. Điều này nhắc con hai điều:

Thứ nhất: cần chăm chỉ và trung tín trong những linh vụ, mục vụ Cha giao.

Thứ hai: muốn hái quả từ con cái thì phải chăm tưới nó, vun xới nó. Thành quả có thể không đến ngay nhưng nó ắt sẽ kết ra nếu con thật sự tận tâm, tận sức từ những giai đoạn đầu "chăm sóc, cày xới" chúng.

Thưa Cha, con xin cảm tạ ơn Ngài đã an ủi và khích lệ con. Con thật sự không khỏi buồn lòng, nản chí khi không thấy được kết quả lành của con mình. Con xin dâng những khó khăn, yếu đuối, bất toàn của con lên Ngài. Con thật không làm được. Xin Ngài qua con mà chăn dắt con của con bằng năng lực của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài!

Nguyện mọi vinh quang tôn quý đều thuộc về Cha kính yêu của con cho đến đời đời vô cùng! Kính xin Ngài giúp con xứng đáng với tiếng kêu Cha mà con gọi Ngài! Thật con tha thiết mong được gần Cha thật nhiều mà sao con thấy con cứ như bị kéo ra. Xin Cha nắm tay con thật chặt. Con tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
23/10/2025

***


Trần Hữu Tường
16/12/2025 20:50

Ma-thi-ơ 12:1-8 Các Môn Đồ của Chúa Bứt Bông Lúa Trong Ngày Sa-bát

1 Vào lúc ấy, nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Jesus đi qua những cánh đồng đã gieo trồng. Các môn đồ của Ngài đã đói nên họ bắt đầu bứt những bông lúa mà ăn.
2 Những người Pha-ri-si đã nhìn thấy. Họ đã nói với Ngài: "Kìa, các môn đồ của Ngài làm sự không hợp pháp để làm trong ngày Sa-bát."
3 Nhưng Ngài đã phán với họ: "Các ngươi đã chẳng đọc sự Đa-vít đã làm, khi người và những kẻ theo người bị đói?
4 Thế nào người đã vào trong nhà của Đức Chúa Trời và đã ăn bánh trần thiết, là sự không hợp pháp cho người hoặc cho những kẻ theo người ăn, mà chỉ cho các thầy tế lễ.
5 Hay các ngươi đã không đọc trong luật pháp, rằng những ngày Sa-bát, các thầy tế lễ trong Đền Thờ phạm ngày Sa-bát, mà họ là vô tội? {I Sa-mu-ên 21:6}
6 Ta nói với các ngươi, rằng Đấng lớn hơn Đền Thờ đang ở đây.
7 Nếu các ngươi hiểu điều này có nghĩa gì: "Ta muốn sự thương xót, không muốn của tế lễ", thì các ngươi đã không lên án những người vô tội. {Ô-sê 6:16}
8 Vì Con Người cũng là Chúa của ngày Sa-bát."

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha một buổi sáng Ngài gìn giữ con được bình an. Nguyện xin Lời Cha ngày hôm nay thánh hóa con, khiến con nên thánh càng hơn trong nếp sống của mình. Con cảm tạ ơn Cha!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này con hiểu rằng khi các môn đồ của Chúa Jesus đi ngang cánh đồng thì đói nên đã bứt các bông lúa mì mà ăn, lúc đó nhằm ngày Sa-bát. Khi những người Pha-ri-si thấy vậy thì họ đã nói với Chúa Jesus rằng các môn đồ của Ngài đã phạm luật ngày Sa-bát. Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với họ, nhắc cho họ nhớ về sự việc Vua Đa-vít cùng những kẻ đi theo vua vì đói đã ăn bánh trần thiết là bánh chỉ có thầy tế lễ mới được phép ăn. Và Chúa cũng nhắc đến việc rằng, trong ngày Sa-bát các thầy tế lễ trong Đền Thờ phạm ngày Sa-bát mà họ vô tội. Chúa phán với họ rằng Chúa là Đấng lớn hơn Đền Thờ, nếu họ hiểu rằng Ngài muốn sự thương xót, không muốn của tế lễ thì họ đã không lên án những người vô tội. Ngài cũng là Chúa của ngày Sa-bát, Ngài không kể các môn đồ có tội thì không ai có quyền lên án họ. Thưa Cha, qua đó con học được rằng, con cần áp dụng Lời Chúa dựa trên tinh thần của luật pháp, luật pháp của Chúa là luật pháp của sự thương xót không nên áp dụng một cách máy móc, cứng nhắc thiếu tình yêu thương như những người Pha-ri-si. Xin Chúa giúp con hiểu đúng tinh thần của Lời Chúa để con áp dụng đúng vào trong cuộc sống đi theo Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa!

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện Chúa giúp con luôn sống chiếu sáng tình yêu của Ngài khi sống trong thế gian này. Con cảm tạ Ngài!

Nguyện mọi vinh quang, quyền thế, tôn quý mãi thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
16/12/2025


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ