Ma-thi-ơ 12:22-30 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám
Hôm nay, ngày 05/09/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 12:22-30.
22 Bấy giờ, một người bị quỷ ám, mù và câm, đã được đem đến Ngài. Ngài đã chữa lành người. Vì vậy, người mù và câm đã nói và đã thấy.
23 Hết thảy dân chúng đã ngạc nhiên và nói: "Có phải người này là con cháu của Đa-vít?"
24 Nhưng những người Pha-ri-si nghe vậy thì đã nói: "Người này không đuổi những quỷ trừ khi bởi Bê-ên-xê-bun, kẻ cầm đầu của những quỷ."
25 Đức Chúa Jesus đã biết những ý tưởng của họ, Ngài đã phán với họ: "Một vương quốc chia xé, nghịch lại chính nó thì bị phá hoang. Một thành hay một nhà chia xé, nghịch lại chính nó thì sẽ không đứng vững.
26 Nếu Sa-tan đuổi Sa-tan, nó tự chia xé, nghịch lại chính nó. Vậy thì làm sao vương quốc của nó đứng vững?
27 Nếu Ta bởi Bê-ên-xê-bun đuổi những quỷ thì con cháu của các ngươi bởi ai đuổi chúng? Bởi đó, chúng nó sẽ là những thẩm phán của các ngươi.
28 Nếu Ta bởi thần quyền của Thiên Chúa đuổi những quỷ thì Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã đến trên các ngươi.
29 Hay là thế nào một người có thể vào trong nhà của một người mạnh sức để cướp tài vật của người ấy, trừ khi, trước hết trói người mạnh sức, rồi mới cướp nhà của người?
30 Ai không theo Ta thì nghịch lại Ta. Ai không hiệp lại với Ta thì tan lạc.
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Tại sao dân chúng lại ngạc nhiên và liên kết phép lạ của Đức Chúa Jesus với danh hiệu "con cháu của Đa-vít"?
2. Điều gì khiến những người Pha-ri-si không thể chấp nhận quyền năng của Đức Chúa Jesus mà lại quy cho Bê-ên-xê-bun?
3. Lời dạy về "vương quốc chia xé không thể đứng vững" có ý nghĩa gì trong việc nhận biết nguồn gốc của quyền năng thiêng liêng?
4. Đức Chúa Jesus dùng hình ảnh "trói người mạnh sức" để minh họa điều gì về cuộc chiến giữa Vương Quốc của Đức Chúa Trời với quyền lực của bóng tối?
5. Ý nghĩa của sự Vương Quốc của Đức Chúa Trời "đã đến trên các ngươi" là gì khi Đức Chúa Jesus thực hiện phép lạ?
6. Tại sao không có lựa chọn trung lập trong mối quan hệ với Đức Chúa Jesus, theo câu 30?
7. Làm thế nào chúng ta có thể phân biệt được quyền năng thật từ Thiên Chúa và những giả mạo từ kẻ thù?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Hãy kiểm tra động lực và thái độ của mình khi chứng kiến công việc của Đức Chúa Trời. Có phải đôi khi chúng ta cũng như những người Pha-ri-si, khó chấp nhận điều tốt từ những nguồn không mong đợi?
2. Trong những mâu thuẫn và xung đột gia đình hoặc cộng đồng, hãy áp dụng nguyên tắc "vương quốc chia xé không đứng vững" để tìm kiếm sự hòa hợp thay vì chia rẽ.
3. Nhận ra rằng, trong cuộc sống thuộc linh, chúng ta cần phải "trói người mạnh sức", những thói quen, tư tưởng tiêu cực, trước khi có thể thay đổi tích cực.
4. Thực hành việc đứng về phía Đức Chúa Jesus một cách rõ ràng trong những quyết định hàng ngày, tránh thái độ thờ ơ hay trung lập.
5. Cầu nguyện xin sự khôn sáng để nhận biết và hợp tác với công việc của Vương Quốc của Đức Chúa Trời trong cuộc sống và môi trường chung quanh mình.
Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 12:22-30 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám
Hôm nay, ngày 05/09/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 12:22-30.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
22 Bấy giờ, một người bị quỷ ám, mù và câm, đã được đem đến Ngài. Ngài đã chữa lành người. Vì vậy, người mù và câm đã nói và đã thấy.
23 Hết thảy dân chúng đã ngạc nhiên và nói: "Có phải người này là con cháu của Đa-vít?"
24 Nhưng những người Pha-ri-si nghe vậy thì đã nói: "Người này không đuổi những quỷ trừ khi bởi Bê-ên-xê-bun, kẻ cầm đầu của những quỷ."
25 Đức Chúa Jesus đã biết những ý tưởng của họ, Ngài đã phán với họ: "Một vương quốc chia xé, nghịch lại chính nó thì bị phá hoang. Một thành hay một nhà chia xé, nghịch lại chính nó thì sẽ không đứng vững.
26 Nếu Sa-tan đuổi Sa-tan, nó tự chia xé, nghịch lại chính nó. Vậy thì làm sao vương quốc của nó đứng vững?
27 Nếu Ta bởi Bê-ên-xê-bun đuổi những quỷ thì con cháu của các ngươi bởi ai đuổi chúng? Bởi đó, chúng nó sẽ là những thẩm phán của các ngươi.
28 Nếu Ta bởi thần quyền của Thiên Chúa đuổi những quỷ thì Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã đến trên các ngươi.
29 Hay là thế nào một người có thể vào trong nhà của một người mạnh sức để cướp tài vật của người ấy, trừ khi, trước hết trói người mạnh sức, rồi mới cướp nhà của người?
30 Ai không theo Ta thì nghịch lại Ta. Ai không hiệp lại với Ta thì tan lạc.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Con hiểu rằng, dân chúng lại ngạc nhiên vì những phép lạ mà Ngài đã làm, vì nó quá lạ lùng (Ê-sai 9:6), và liên kết phép lạ của Đức Chúa Jesus với danh hiệu "con cháu của Đa-vít" vì về phần thuộc linh, Ngài có nguồn gốc từ Thiên Chúa (Mi-chê 5:2), về phần thuộc thể, Ngài là "con cháu của Đa-vít" (Giăng 7:42). Cảm tạ Chúa.
2. Con hiểu rằng, điều khiến những người Pha-ri-si không thể chấp nhận quyền năng của Đức Chúa Jesus mà lại quy cho Bê-ên-xê-bun vì họ đã bị Sa-tan làm mù để không nhìn thấy vinh quang nơi Chúa (II Cô-rinh-tô 4:4). Bất kể ai, nếu không chấp nhận Đức Chúa Jesus là Thần Nhân, thì họ thuộc về Sa-tan và bị nó chi phối (Giăng 8:43-47).
3. Lời dạy về "vương quốc chia xé không thể đứng vững", con hiểu rằng, đó là một lẽ thật, một chân lý, không ai chối cãi. Để nhìn thấy, để nhận biết nguồn gốc của quyền năng thiêng liêng thì chỉ những ai tôn thờ Chúa, kính sợ, vâng lời, thì được Ngài "mở mắt", ban cho, mới thấy được. Cảm tạ Chúa.
4. Đức Chúa Jesus dùng hình ảnh "trói người mạnh sức" là trói buộc quyền lực của Sa-tan (đang khống chế người ấy) để minh họa về cuộc chiến giữa Vương Quốc của Đức Chúa Trời với quyền lực của bóng tối. Khi con muốn làm chứng hoặc rao Tin Lành cho ai đó, con nhờ cậy Danh Chúa trừ tà linh khỏi họ, quấy nhiễu họ, nhờ Chúa cáo trách tội lỗi và "mở mắt", soi sáng họ, thì họ mới thấy được ánh sáng của Tin Lành, của Lẽ Thật. Cảm tạ Chúa.
5. Ý nghĩa của sự Vương Quốc của Đức Chúa Trời "đã đến trên các ngươi" là quyền năng của Chúa đã tác động vào tấm lòng, vào thân thể của họ khi Đức Chúa Jesus thực hiện phép lạ. Cảm tạ Chúa.
6. Con hiểu rằng, không có lựa chọn trung lập trong mối quan hệ với Đức Chúa Jesus, theo câu 30, vì đây là một lẽ thật, một chân lý. Ai không thuộc về Chúa, thì họ thuộc về Ma Quỷ (Giăng 8:44; I Giăng 5:19). Có Vương Quốc Trời và cũng có hồ lửa, không có chỗ thứ ba, chỗ trung gian.
7. Con hiểu rằng, có thể phân biệt được quyền năng thật từ Thiên Chúa và những giả mạo từ kẻ thù thì con cầu xin Chúa mở mắt con và thực hiện Giô-suê 1:8, để có sự khôn sáng, nhìn trái biết cây. Con cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con kiểm tra động lực và thái độ của mình khi chứng kiến công việc của Đức Chúa Trời. Con không thể như những người Pha-ri-si, khó chấp nhận điều tốt từ Thiên Chúa. Cảm tạ Chúa.
2. Trong những mâu thuẫn và xung đột gia đình hoặc cộng đồng, con áp dụng nguyên tắc "vương quốc chia xé không đứng vững" để tìm kiếm sự hòa hợp thay vì chia rẽ. Con cảm tạ Chúa.
3. Con nhận ra rằng, trong cuộc sống thuộc linh, con cần nhờ Chúa "trói người mạnh sức", những thói quen, tư tưởng tiêu cực, trước khi có thể thay đổi tích cực. Con cảm tạ Chúa.
4. Con thực hành việc đứng về phía Đức Chúa Jesus một cách rõ ràng trong những quyết định hàng ngày, tránh thái độ thờ ơ hay trung lập. Con cảm tạ Chúa.
5. Con cầu nguyện xin sự khôn sáng để nhận biết và hợp tác với công việc của Vương Quốc của Đức Chúa Trời trong cuộc sống và môi trường chung quanh mình. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 05/09/2025
***
Ma-thi-ơ 12:22-30 – Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
22 Bấy giờ, một người bị quỷ ám, mù và câm, đã được đem đến Ngài. Ngài đã chữa lành người. Vì vậy, người mù và câm đã nói và đã thấy.
23 Hết thảy dân chúng đã ngạc nhiên và nói: "Có phải người này là con cháu của Đa-vít?"
Bấy giờ, dân chúng đã đem cho Đức Chúa Jesus một người bị quỷ ám, mù và câm. Ngài đã chữa lành người, khiến người ấy đã nói và đã thấy. Người mù và câm là bởi quyền năng của ma quỷ khống chế, nhưng Đức Chúa Jesus có toàn quyền trên chúng, và Ngài có thể giải thoát người đó khỏi sự kiểm soát của thế lực tối tăm ra khỏi mình. Sự kiện Chúa chữa lành người bị quỷ ám khiến dân chúng ngạc nhiên, và nói với nhau rằng: "Có phải người này là con cháu của Đa-vít?" Người Do-thái bàn tán với nhau và đặt ra câu hỏi nghi ngờ, có phải người đã làm ra phép lạ chữa lành cho người bị quỷ ám, là con của Đa-vít hay không, và chính quyền năng của Ngài đã khiến dân Do-thái bàn luận với nhau: Ngài có phải là Đấng Mê-si-a, Ngài đã đến không? Điều này phản ánh sự phân rẽ giữa dân chúng trong sự ngưỡng mộ, mong đợi Đấng Mê-si-a, và giới lãnh đạo Do-thái Giáo thì sinh lòng ghen ghét Chúa, vì họ sợ ảnh hưởng đến chức vị của mình.
24 Nhưng những người Pha-ri-si nghe vậy thì đã nói: "Người này không đuổi những quỷ trừ khi bởi Bê-ên-xê-bun, kẻ cầm đầu của những quỷ."
25 Đức Chúa Jesus đã biết những ý tưởng của họ, Ngài đã phán với họ: "Một vương quốc chia xé, nghịch lại chính nó thì bị phá hoang. Một thành hay một nhà chia xé, nghịch lại chính nó thì sẽ không đứng vững.
26 Nếu Sa-tan đuổi Sa-tan, nó tự chia xé, nghịch lại chính nó. Vậy thì làm sao vương quốc của nó đứng vững?
Nhưng những người Pha-ri-si nghe vậy thì đã gán quyền năng của Chúa là đến từ Bê-ên-xê-bun, kẻ cầm đầu các quỷ, dù họ đã chứng kiến phép lạ của Chúa, nhưng vẫn cố tình phạm thượng bởi tấm lòng chai lỳ, chống nghịch Chúa. Đức Chúa Jesus đã biết những ý tưởng của những người Pha-ri-si, nên Ngài đã phán với họ: "Một vương quốc chia xé, nghịch lại chính nó thì bị phá hoang. Một thành hay một nhà chia xé, nghịch lại chính nó thì sẽ không đứng vững. Và nếu Sa-tan đuổi Sa-tan, nó tự phân rẽ, nghịch lại chính nó. Vậy thì làm sao vương quốc của nó có thể đứng vững?" Điều này cho thấy những người Pha-ri-si cố tình chối bỏ sự thật mà họ đã tận mắt thấy quyền năng của Chúa đã thể hiện qua những phép lạ tỏ tường, công khai trước dân chúng là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, chứ không phải từ Sa-tan.
27 Nếu Ta bởi Bê-ên-xê-bun đuổi những quỷ thì con cháu của các ngươi bởi ai đuổi chúng? Bởi đó, chúng nó sẽ là những thẩm phán của các ngươi.
28 Nếu Ta bởi thần quyền của Thiên Chúa đuổi những quỷ thì Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã đến trên các ngươi.
Đức Chúa Jesus nói cho những người Pha-ri-si biết rằng, nếu Ngài bởi Bê-ên-xê-bun đuổi những quỷ thì con cháu của họ sẽ bởi ai đuổi chúng? Bởi đó, chúng nó sẽ là những thẩm phán của các ngươi. Đây là một lập luận chặt chẽ về ý tưởng sai lạc của những người Pha-ri-si, cho họ nhận biết trách nhiệm của mình với những thế hệ tiếp theo của họ. Và nếu Đức Chúa Jesus bởi thần quyền của Thiên Chúa đuổi những quỷ vương, thì Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã đến với dân Do-thái.
28 Nếu Ta bởi thần quyền của Thiên Chúa đuổi những quỷ thì Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã đến trên các ngươi.
29 Hay là thế nào một người có thể vào trong nhà của một người mạnh sức để cướp tài vật của người ấy, trừ khi, trước hết trói người mạnh sức, rồi mới cướp nhà của người?
Đây là lời tuyên bố cho dân Do-thái, trong đó có những người Pha-ri-si về Vương Quốc Trời đã đến với họ trong Đức Chúa Jesus qua những công việc của Ngài trước dân chúng. Điều này cảnh báo cho những ai chối bỏ quyên năng của Đức Chúa Jesus, cũng là kẻ không tin nhận Đức Chúa Trời. Câu hỏi tiếp theo của Đức Chúa Jesus cho những người Pha-ri-si, Ngài dẫn chứng về một người nào có thể vào trong nhà một người mạnh sức, rồi mới cướp tài vật của người ấy, trừ khi, trước hết trói người mạnh sức, rồi mới cướp nhà của người? Đây là một lời ẩn dụ của Chúa, chỉ cho những người Pha-ri-si thấy Sa-tan có sức mạnh cai trị loài người tội lỗi, nhưng Đức Chúa Jesus là Đấng mạnh sức hơn, bởi thần quyền thiên thượng, Ngài đến thế gian để trói buộc quyền lực của Sa-tan, là bằng chứng qua những phép lạ đuổi quỷ, là bằng chứng về sự giải cứu tội nhân ra khỏi chúng.
30 Ai không theo Ta thì nghịch lại Ta. Ai không hiệp lại với Ta thì tan lạc.
Tiếp theo là lời kêu gọi, khuyên răn của Đức Chúa Jeus đối với những kẻ chống đối Ngài, cảnh báo họ về sự cố tình thờ ơ, không hiệp một với Ngài thì sẽ bị tan lạc, xa cách Chúa, bị Sa-tan điều khiển vào sự hư mất đời đời.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về quyền năng của Đức Chúa Jesus qua phép lạ chữa lành người bị quỷ ám, cho thấy thẩm quyền của Ngài trên ma quỷ, khiến dân chúng nghĩ Ngài là Đấng Mê-si-a, nhưng những người Pha-ri-si đã cố ý khước từ, buộc tội Chúa.
Bài học hôm nay đã giúp con càng tin vào thẩm quyền của Đức Chúa Jesus trên mọi thế lực của sự tối tăm; cẩn trọng trước sự kiêu ngạo, ghen ghét trong lòng mình; tin rằng Vương Quốc Trời đã đến trong lòng những ai tin nhận, sống theo Đức Chúa Jesus; và sẵn sàng phụng sự Chúa qua mục vụ rao giảng Tin Lành, gây dựng Hội Thánh trong sự hiệp một, nâng đỡ lẫn nhau trên hành trình trở về quê hương đời đời nơi Thiên Quốc.
Con nguyện nhờ ơn Chúa, giục lòng con, kiểm tra động lực và thái độ của mình khi chứng kiến công việc của Đức Chúa Trời, không cố chấp như những người Pha-ri-si; học cách giải quyết những mâu thuẫn và xung đột trong gia đình và cộng đồng, áp dụng nguyên tắc "vương quốc chia xé không đứng vững" để tìm kiếm sự hòa hợp thay vì chia rẽ; nhận ra rằng, trong đời sống thuộc linh, con cần phải "trói người mạnh sức", những thói quen, tư tưởng tiêu cực, trước khi có thể thay đổi tích cực; thực hành việc đứng về phía Đức Chúa Jesus cách rõ ràng trong những quyết định hằng ngày, tránh thái độ thờ ơ hay trung lập; và luôn cầu xin sự khôn sáng để nhận biết và hợp tác với công việc của Vương Quốc Đức Chúa Trời trong cuộc sống và trong môi trường chung quanh mình. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Ma-thi-ơ 12:22-30 – Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Thiện và Đầy Lòng Yêu Thương, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày Ngài ban cho chúng con đặc ân được chiêm nghiệm Lời Ngài, chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho gia đình chúng con những ngày nghỉ cuối tuần, được học, thờ phượng và nhóm hiệp tôn vinh danh Chúa. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng bày tỏ thẩm quyền trên mọi quyền lực bóng tối, chữa lành người đau khổ và kêu gọi chúng con đứng về phía Ngài trong sứ mạng của Vương Quốc Trời. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con, đặc biệt là khi chúng con trung lập hoặc thiếu sự quyết đoán, theo Ngài trong mọi tình huống. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 12:22-30.
22 Bấy giờ, một người bị quỷ ám, mù và câm, đã được đem đến Ngài. Ngài đã chữa lành người. Vì vậy, người mù và câm đã nói và đã thấy.
23 Hết thảy dân chúng đã ngạc nhiên và nói: “Có phải người này là con cháu của Đa-vít?”
24 Nhưng những người Pha-ri-si nghe vậy thì đã nói: “Người này không đuổi những quỷ trừ khi bởi Bê-ên-xê-bun, kẻ cầm đầu của những quỷ.”
Câu 22-24: Chúng con hiểu rằng, khi Đức Chúa Jesus chữa lành một người bị quỷ ám, mù và câm, khiến người ấy nói được và thấy được, dân chúng ngạc nhiên và nhận ra Ngài có thể là “con cháu của Đa-vít” ám chỉ Đấng Mê-si-a được hứa ban. Phép lạ này bày tỏ quyền năng và lòng thương xót của Ngài, chứng minh Ngài là Đấng được Đức Chúa Trời sai phái. Tuy nhiên, những người Pha-ri-si, vì lòng cứng cỏi và ganh ghét, không chấp nhận quyền năng của Ngài mà quy kết Ngài hành động bởi Bê-ên-xê-bun, kẻ cầm đầu của quỷ. Sự buộc tội này cho thấy sự mù lòa thuộc linh của họ, khi họ từ chối tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời và cố ý bóp méo sự thật, vu khống một cách vô căn cứ. Qua đó, chúng con thấy lòng thương xót vô hạn của Đức Chúa Jesus khi chữa lành người đau khổ, và sự khôn sáng của Ngài khi đối diện với sự chống đối bằng lẽ thật.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải mở lòng để nhận biết quyền năng của Đức Chúa Trời, tránh để lòng kiêu ngạo hoặc định kiến che mờ sự thật, như Lời Ngài phán: “Hãy xem xét mọi sự! Điều gì lành thì giữ lấy!” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:21).
25 Đức Chúa Jesus đã biết những ý tưởng của họ, Ngài đã phán với họ: “Một vương quốc chia xé, nghịch lại chính nó thì bị phá hoang. Một thành hay một nhà chia xé, nghịch lại chính nó thì sẽ không đứng vững.
26 Nếu Sa-tan đuổi Sa-tan, nó tự chia xé, nghịch lại chính nó. Vậy thì làm sao vương quốc của nó đứng vững?
27 Nếu Ta bởi Bê-ên-xê-bun đuổi những quỷ thì con cháu của các ngươi bởi ai đuổi chúng? Bởi đó, chúng nó sẽ là những thẩm phán của các ngươi.
28 Nếu Ta bởi thần quyền của Thiên Chúa đuổi những quỷ thì Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã đến trên các ngươi.
29 Hay là thế nào một người có thể vào trong nhà của một người mạnh sức để cướp tài vật của người ấy, trừ khi, trước hết trói người mạnh sức, rồi mới cướp nhà của người?
30 Ai không theo Ta thì nghịch lại Ta. Ai không hiệp lại với Ta thì tan lạc.
Câu 25-30: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus, biết rõ ý tưởng của những người Pha-ri-si, bác bỏ lời buộc tội của họ bằng lập luận sắc bén. Ngài phán rằng một vương quốc chia xé không thể đứng vững, nên Sa-tan không thể tự chống lại chính mình bằng cách đuổi quỷ. Ngài chỉ ra rằng Ngài đuổi quỷ bởi thần quyền của Đức Chúa Trời, chứng minh Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã đến. Hình ảnh “trói người mạnh sức” ám chỉ Ngài đã chiến thắng quyền lực của Sa-tan để giải phóng những người bị quỷ ám. Ngài nhấn mạnh rằng không có sự trung lập trong mối quan hệ với Ngài: “Ai không theo Ta thì nghịch lại Ta.” Qua đó, chúng con thấy thẩm quyền tối cao của Đức Chúa Jesus trên mọi quyền lực bóng tối, và lời kêu gọi rõ ràng để chúng con đứng về phía Ngài, tham gia vào sứ mạng của Vương Quốc Trời.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải chọn đứng về phía lẽ thật, về phía Đức Chúa Jesus, vâng phục và hiệp một với Ngài trong sứ mạng thuộc linh, như Lời Ngài phán: “Vì bất cứ ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì người ấy là em trai của ta, em gái của ta, và mẹ của Ta” (Mác 3:35).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 12:22-30 dạy chúng con về quyền năng và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi chữa lành người bị quỷ ám, cùng thẩm quyền của Ngài trên mọi quyền lực bóng tối. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng chiến thắng Sa-tan và kêu gọi chúng con đứng về phía Ngài trong sứ mạng của Vương Quốc Trời. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống vâng phục, tin cậy, và hiệp một với Ngài. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con nhận biết quyền năng của Ngài, chọn đứng về phía Ngài, và làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Ma-thi-ơ 12:22-30 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con lại được tiếp tục học Lời Ngài. Con nguyện kính xin Cha ban cho mỗi anh chị em chúng con luôn có được sự khôn sáng, thông sáng và năng lực từ Thiên Chúa để chúng con có thể hiểu được Lời Chúa dạy và chúng con biết áp dụng Lời Chúa vào đời sống mình một cách đúng đắn. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con và xin Ngài cũng tuôn đổ từ ngữ của Ngài trong con để con có thể ghi được sự hiểu của con. Con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa. A-men!
Thưa Cha, sau đây con xin ghi lại sự học hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 12:22-30 như sau:
22 Bấy giờ, một người bị quỷ ám, mù và câm, đã được đem đến Ngài. Ngài đã chữa lành người. Vì vậy, người mù và câm đã nói và đã thấy.
23 Hết thảy dân chúng đã ngạc nhiên và nói: "Có phải người này là con cháu của Đa-vít?"
24 Nhưng những người Pha-ri-si nghe vậy thì đã nói: "Người này không đuổi những quỷ trừ khi bởi Bê-ên-xê-bun, kẻ cầm đầu của những quỷ."
25 Đức Chúa Jesus đã biết những ý tưởng của họ, Ngài đã phán với họ: "Một vương quốc chia xé, nghịch lại chính nó thì bị phá hoang. Một thành hay một nhà chia xé, nghịch lại chính nó thì sẽ không đứng vững.
26 Nếu Sa-tan đuổi Sa-tan, nó tự chia xé, nghịch lại chính nó. Vậy thì làm sao vương quốc của nó đứng vững?
Thưa Cha, con hiểu rằng việc Đức Chúa Jesus làm nhiều phép lạ đã khiến nhiều người biết và họ đã tìm đến Ngài để nhờ Ngài chữa bệnh, đuổi quỷ cho họ hoặc người thân họ, trong đó cũng có một người do bị quỷ ám nên bị mù và câm. Ngài cũng đã chữa lành người bị quỷ ám đó và người ấy đã hết mù và câm. Sau khi được chứng kiến phép lạ của Đức Chúa Jesus, những người dân chúng đã rất ngạc nhiên và nói: "Ngài có phải là con cháu của Đa-vít không?" Hàm ý là Ngài có phải con của ông Giô-sép và bà Ma-ri không? Vì những dân chúng ấy biết ông Giô-sép và bà Ma-ri thuộc về dòng dõi của Đa-vít.
Thưa Cha, con hiểu những dân chúng thấy phép lạ của Đức Chúa Jesus làm ra thì họ mang một thái độ ngạc nhiên, còn những người Pha-ri-si mang lòng ganh tỵ ghen ghét Đức Chúa Jesus nên họ đã vu khống trong Ngài có quỷ. Ngài có thể đuổi được quỷ do nhờ vào năng lực của chúa quỷ là Bê-ên-xê-bun, là Sa-tan. Giữa những lời vu khống đầy sự ác ý của những người Pha-ri-si, Đức Chúa Jesus đã trả lời họ rằng: "Một vương quốc chia xé, nghịch lại chính nó thì bị phá hoang. Một thành hay một nhà chia xé, nghịch lại chính nó thì sẽ không đứng vững. Nếu Sa-tan đuổi Sa-tan, nó tự chia xé, nghịch lại chính nó. Vậy thì làm sao vương quốc của nó đứng vững?" Con hiểu ý Đức Chúa Jesus muốn nói: tà linh ma quỷ thì không đuổi tà linh ma quỷ, vì nếu chúng tự chia xé, nghịch lại nhau thì vương quốc của chúng không đứng vững được.
Thưa Cha, qua đây con học được rằng mỗi chúng con phải luôn có sự hiệp một với nhau, từ đời sống vợ chồng, con cái trong mỗi gia đình, cho tới Hội Thánh ở từng địa phương và Hội Thánh chung, chúng con cần luôn cùng nhau liên kết yêu thương hiệp một trong Chúa càng hơn.
27 Nếu Ta bởi Bê-ên-xê-bun đuổi những quỷ thì con cháu của các ngươi bởi ai đuổi chúng? Bởi đó, chúng nó sẽ là những thẩm phán của các ngươi.
28 Nếu Ta bởi thần quyền của Thiên Chúa đuổi những quỷ thì Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã đến trên các ngươi.
29 Hay là thế nào một người có thể vào trong nhà của một người mạnh sức để cướp tài vật của người ấy, trừ khi, trước hết trói người mạnh sức, rồi mới cướp nhà của người?
Thưa Cha, qua bài giảng của người chăn, con hiểu câu trả lời của Đức Chúa Jesus với những người Pha-ra-si mang hàm ý là: nếu Ngài nhờ Bê-ên-xê-bun đuổi quỷ, vậy thì họ cũng đang nhờ vào Bê-ên-xê-bun để đuổi quỷ, chứ không phải nhờ vào danh của Đức Chúa Trời để đuổi quỷ, vì ngày xưa dân I-sơ-ra-ên nhờ vào danh của Đức Chúa Trời để đuổi quỷ. Cũng bởi sự vu khống của họ lên Đức Chúa Jesus nên con cháu của họ sẽ là những người lên án họ trong ngày phán xét, vì con cháu của họ đang nhân danh của Đức Chúa Trời để đuổi quỷ.
Sau đó, Đức Chúa Jesus cũng đã bày tỏ cho những người Pha-ri-si nhận biết Ngài là Đấng Mê-si-a sẽ đến như đã được hứa chép trong Thánh Kinh, nhưng bởi sự cứng lòng mà họ vẫn không chịu tin. Vì Ngài nói nếu Ngài bởi thần quyền của Thiên Chúa. Nghĩa là bởi vào quyền năng của Thiên Chúa mà đuổi quỷ thì Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã đến. Và thật vậy, Ngài chính là "cánh cửa" để vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời cho bất cứ ai tin Ngài.
30 Ai không theo Ta thì nghịch lại Ta. Ai không hiệp lại với Ta thì tan lạc.
Thưa Cha, con hiểu rằng trong thế gian chỉ có người tin Chúa và người không tin Chúa. Người nào tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi, hết lòng sống cho Chúa là thuộc về Chúa. Còn bất cứ ai không theo Chúa, không tin Chúa là người nghịch lại Chúa và sẽ bị tan lạc, người ấy thuộc về ma quỷ.
Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thể ghi được sự hiểu của con. Cảm tạ ơn Cha đã qua bài giảng của người chăn cho con được hiểu biết thêm về Lời Ngài. Con nguyện kính xin Cha ban ơn cho hai vợ chồng chúng con cùng nhau được hiệp một trong Chúa và các anh chị em của chúng con cũng vậy. Nguyện kính xin Cha thương xót, ban ơn thêm sức, thêm đức tin cùng sự khôn ngoan thông sáng để trong mỗi quyết định hằng ngày, chúng con luôn có sự quyết tâm dứt khoát đứng về phía của Đức Chúa Jesus, mà không thờ ơ, nghi ngờ. Nguyện xin Cha cũng thương xót cất khỏi dùm cho con những suy nghĩ tiêu cực, những sự lo lắng, lo sợ phạm tội và những tư tưởng suy nghĩ thực hành Lời Chúa một cách máy móc, cứng nhắc, không có tình yêu thương. Con xin cảm tạ ơn Cha và con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Nguyện xin cho mọi sự vinh quang, chúc tụng, tôn quý đều duy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan
***
Ma-thi-ơ 12:22-30 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con cảm tạ ơn Chúa đã cho phép sự việc xảy ra, để cảnh tỉnh con thật nhiều.
Tối qua, sau nhiều tháng ngày nỗ lực học tập, hai cô trò chúng con chuẩn bị cho thời khắc đăng ký dự thi. Nơi chúng con đăng ký là Viện Khổng Tử. Nghe nói vì thí sinh dự thi rất đông nên họ chỉ mở cổng đăng ký trong một thời gian rất ngắn, và sẽ đóng ngay khi đủ số lượng.
Hai cô trò chúng con – với hai chiếc máy tính, hai chiếc điện thoại, cùng mọi thông tin cá nhân đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, hồi hộp chờ đợi. Đúng 20h ngày 20 tháng 10, đường link đăng ký mở ra. Cô bé học trò của con thao tác rất nhanh, điền đủ mọi thông tin cần thiết. Nhưng khi vừa ấn “gửi”, thì hiện lên thông báo: “Hồ sơ không được tiếp nhận, phòng đăng ký dự thi đã đóng.”
Sự việc diễn ra quá nhanh. Con sững sờ, và trong khoảnh khắc ấy, lòng con rúng động không phải vì mất cơ hội dự thi, mà vì bài học thuộc linh sâu sắc đang rúng động trong tâm thần.
Con nhớ lại những chi tiết mình nhắc học trò chuẩn bị chu đáo, canh đúng thời điểm, tập trung cao độ để không lỡ cơ hội. Và rồi con nghĩ đến chính mình – đến tấm lòng mình trong những ngày qua, khi cùng anh chị em cùng Cha mong chờ thời khắc Chúa trở lại.
Con tự hỏi: “Con đã thật sự chuẩn bị thế nào cho ngày ấy?”
Giây phút cánh cổng đăng ký thi khép lại đột ngột khiến con liên tưởng đến cánh cửa Thiên Đàng – cửa sẽ đóng lại trước biết bao người chưa sẵn sàng. Và con rùng mình nghĩ: liệu con có thể là một trong số đó, nếu con thờ ơ, chậm trễ, hay thiếu tỉnh thức trong đức tin?
Con trở vào phòng, nước mắt lăn dài. Con như người kiệt sức, lòng tan vỡ, con đến với Chúa cầu xin Ngài thương xót và giúp con biết tỉnh thức từng giây phút còn lại trong cuộc đời. Tâm trạng vừa trải qua cho con nhận thức sâu sắc rằng, không có điều gì khốn khổ hơn là một linh hồn bị rời xa Chúa.
Lạy Chúa yêu thương, xin quăng xa khỏi con tất cả những gì cản trở còn sót lại. Xin giữ con luôn ở trong Ngài — tỉnh thức, khiêm nhường, và sẵn sàng cho ngày Chúa quang lâm. A-men!
Kính thưa Chúa yêu thương của con!
Con cảm tạ Ngài vì Lời Hằng Sống, soi rọi tâm linh con hôm nay qua câu chuyện Chúa chữa lành người bị quỷ ám, mù và câm trong Ma-thi-ơ 12:22-30. Mỗi lần đọc lại, lòng con lại rung động, vì con thấy trong phép lạ ấy không chỉ là quyền năng chữa lành, mà là hình ảnh của Vương Quốc Thiên Đàng đang tiến vào giữa thế gian đầy tối tăm.
Khi dân chúng chứng kiến phép lạ, họ kinh ngạc và thốt lên: “Có phải đây là Con cháu Đa-vít chăng?” – Con hiểu rằng họ đã linh cảm thấy Đấng Mê-si-a hằng trông đợi đang ở giữa họ. Nhưng cũng chính lúc đó, người Pha-ri-si lại quy việc ấy cho Bê-ên-xê-bun. Họ đã nhìn thấy sự sáng mà vẫn gọi là bóng tối.
Con chợt nghĩ… Có khi nào con cũng từng như họ không, Chúa ơi? Khi Ngài đang hành động trong đời sống con – qua những biến cố, những lời sửa phạt, những sự việc bất ngờ – mà con lại nghi ngờ, trách móc hoặc mù lòa không nhận ra chính tay Chúa đang làm?
Chúa dạy rằng: “Một vương quốc chia rẽ thì không thể đứng vững.”
Lời ấy vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh cho con. Không chỉ là cảnh báo người Pha-ri-si, mà còn là lời nhắc nhở con đừng để tấm lòng mình bị chia rẽ, nửa tin nửa nghi, nửa thuộc về Chúa, nửa hướng về thế gian. Vì Nước Trời không thể tồn tại trong một tấm lòng còn bị giằng co nửa vời.
Chúa còn phán: “Nếu Ta nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà đuổi quỷ, thì Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã đến trên các ngươi.”
Lạy Chúa! Vương Quốc của Ngài đã đến, không phải ở một nơi xa xôi nào đó, mà ngay trong lòng con – nơi Ngài đang trói buộc kẻ mạnh, giải phóng những gì bị xiềng xích bởi tội lỗi, sợ hãi và bóng tối.
Nhưng Chúa cũng phán: “Ai không ở cùng Ta là nghịch cùng Ta.”
Không có con đường trung lập nào cả. Con không thể vừa yêu Chúa, vừa nuông chiều xác thịt. Không thể vừa ca ngợi Chúa, vừa tìm kiếm vinh quang riêng.
Lạy Chúa, xin giúp con dứt khoát đứng về phía Ngài – dù phải mất mát, dù bị hiểu lầm, xin giúp con vẫn chọn ở cùng Ngài. Vì chỉ có Ngài là Đấng chiến thắng, là Nguồn Sự Sống thật mà thôi.
Cầu xin Đức Thánh Linh ban cho con ơn phân biệt, để con nhận biết đâu là quyền năng đến từ Trời, đâu là sự giả mạo của kẻ thù. Xin cho con sống tỉnh thức, để mỗi ngày đều ý thức rằng Vương Quốc của Đức Chúa Trời đang vận hành, và Ngài đang dùng chính đời sống hèn mọn của con để góp sức cùng anh chị em mở rộng Vương Quốc ấy.
Lạy Chúa!
Xin trói buộc mọi “người mạnh sức” trong đời sống con – những thói quen tội lỗi, những lo sợ, kiêu ngạo, và nghi ngờ – để con thật sự được tự do trong Ngài.
Xin cho con một tấm lòng không chia rẽ, một đức tin không thỏa hiệp, và một tâm linh luôn thuộc trọn về Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 12:22-30 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Tạ ơn Cha cho con có những sự suy ngẫm trong chủ đề của ngày 05/09.
22 Bấy giờ, một người bị quỷ ám, mù và câm, đã được đem đến Ngài. Ngài đã chữa lành người. Vì vậy, người mù và câm đã nói và đã thấy.
Thưa Cha, tình cảnh của người bị quỷ ám thật là bi đát. Thường thì câm đi kèm với điếc, nhưng con không thấy trong Lời Ngài có ghi là người ấy bị điếc nên có lẽ người này chỉ câm nhưng vẫn nghe thấy.
Dù theo sự hiểu của con thì người này không điếc, nhưng sự mù và câm của người này khiến con nghĩ đến sự mù và điếc thuộc linh của người không có Chúa. Họ không được nhìn thấy tình yêu bao la, diệu kỳ của Chúa; họ không được nghe tiếng Chúa dịu dàng an ủi, nhủ khuyên. Điều đó thật là đáng tiếc thay. Hôm nay có một câu trong Thánh Kinh Cựu Ước con thấy hay và khích lệ, và con thấy rằng nếu ai không đọc Thánh Kinh Cựu Ước thì đáng tiếc lắm. Ôi, bao nhiêu những mảnh đời ngoài kia đang khốn khổ, đau đớn, đắng cay không lối thoát mà không được nghe tiếng Chúa.
Cha ơi! Con chỉ muốn mình vùng dậy mà chiếu sáng danh Ngài, đem tình yêu của Ngài đến với họ, mà sao con thấy mình cứ chậm chạp sao đó, cứ như cái cây không chịu lớn. Con chỉ muốn nó vươn mình mạnh mẽ, phát triển thật nhanh, con không muốn ù lì như thế này. Con xin Chúa giúp con.
25 Đức Chúa Jesus đã biết những ý tưởng của họ, Ngài đã phán với họ: "Một vương quốc chia xé, nghịch lại chính nó thì bị phá hoang. Một thành hay một nhà chia xé, nghịch lại chính nó thì sẽ không đứng vững.
Thưa Cha, một nhà chia xé thì không đứng vững. Con xin Cha giúp con không bao giờ nói lời nào gây chia xé trong gia đình mình và trong gia đình Hội Thánh! Con xin Cha ban ơn, đặt để Lời Ngài trên môi miệng con để con luôn nói những lời gây dựng, khích lệ cho mọi người, nhất là cho anh chị em cùng đức tin. Con cảm tạ ơn Ngài! Xin Cha tha thứ cho con những lời, những thái độ con đã làm ra mà gây chia xé, con cảm tạ ơn Ngài!
Xin Cha ban cho gia đình con giấc ngủ bình an! Con xin Cha nâng đỡ đức tin cho người chị em mà con nói chuyện tối nay, xin Cha giúp chị mạnh mẽ chiến cự lại với những sự tấn công của tà linh, xin Cha giúp cho chị cứ phó thác mọi sự lên Ngài mà vui sống. Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
03/11/2025
***
Ma-thi-ơ 12:22-30 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám
22 Bấy giờ, một người bị quỷ ám, mù và câm, đã được đem đến Ngài. Ngài đã chữa lành người. Vì vậy, người mù và câm đã nói và đã thấy.
23 Hết thảy dân chúng đã ngạc nhiên và nói: "Có phải người này là con cháu của Đa-vít?"
24 Nhưng những người Pha-ri-si nghe vậy thì đã nói: "Người này không đuổi những quỷ trừ khi bởi Bê-ên-xê-bun, kẻ cầm đầu của những quỷ."
25 Đức Chúa Jesus đã biết những ý tưởng của họ, Ngài đã phán với họ: "Một vương quốc chia xé, nghịch lại chính nó thì bị phá hoang. Một thành hay một nhà chia xé, nghịch lại chính nó thì sẽ không đứng vững.
26 Nếu Sa-tan đuổi Sa-tan, nó tự chia xé, nghịch lại chính nó. Vậy thì làm sao vương quốc của nó đứng vững?
27 Nếu Ta bởi Bê-ên-xê-bun đuổi những quỷ thì con cháu của các ngươi bởi ai đuổi chúng? Bởi đó, chúng nó sẽ là những thẩm phán của các ngươi.
28 Nếu Ta bởi thần quyền của Thiên Chúa đuổi những quỷ thì Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã đến trên các ngươi.
29 Hay là thế nào một người có thể vào trong nhà của một người mạnh sức để cướp tài vật của người ấy, trừ khi, trước hết trói người mạnh sức, rồi mới cướp nhà của người?
30 Ai không theo Ta thì nghịch lại Ta. Ai không hiệp lại với Ta thì tan lạc.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này con lại được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh mở lòng, mở trí cho con để con hiểu được Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng có một người bị quỷ ám, bị mù và câm được đem đến cho Đức Chúa Jesus và Ngài đã chữa lành cho. Vì vậy, người mù và câm đã nói và đã thấy. Hết thảy dân chúng đã ngạc nhiên và nói rằng có phải người này là con cháu của Đa-vít. Nhưng những người Pha-ri-si nghe vậy thì đã nói rằng Chúa Jesus đuổi quỷ là bởi Bê-ên-xê-bun là kẻ cầm đầu những quỷ. Qua đó, con thấy rằng những người Pha-ri-si đã có thành kiến về Chúa Jesus nên những nhận định của họ cũng trở nên rất vô lý, nên Đức Chúa Jesus biết ý tưởng của họ thì phán với họ rằng một vương quốc chia xé, nghịch lại chính nó thì bị phá hoang. Một thành hay một nhà chia xé, nghịch lại chính nó thì không đứng vững. Nếu Sa-tan đuổi Sa-tan, nó tự chia xé, nghịch lại chính nó. Vậy thì vương quốc của nó làm sao đứng vững. Con học được rằng khi mình có thành kiến với một người thì tội lỗi khiến tâm linh mù lòa nên cách nhìn về người đó sẽ bị sai lạc, thậm chí rất vô lý.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học trên đây. Nguyện Lời Chúa khiến con nên thánh mỗi ngày càng hơn. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
24/12/2025
***