Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 12:31-37 Tội Phạm Thượng Đấng Thần Linh, Nhìn Trái Biết Cây

Ma-thi-ơ 12:31-37 Tội Phạm Thượng Đấng Thần Linh, Nhìn Trái Biết Cây

Hôm nay, ngày 08/09/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 12:31-37.

31 "Bởi đó, Ta bảo các ngươi, hết thảy tội lỗi và lời phạm thượng sẽ được tha thứ cho loài người. Nhưng lời phạm thượng Đấng Thần Linh thì sẽ chẳng được tha cho loài người.
32 Bất cứ ai nói lời nghịch lại Con Người kẻ ấy sẽ được tha. Nhưng bất cứ ai nói nghịch lại Đức Thánh Linh kẻ ấy sẽ chẳng được tha, dù trong đời này hay trong đời sẽ đến.
33 Hoặc là khiến cho cây tốt thì trái của nó tốt. Hoặc là khiến cho cây xấu thì trái của nó xấu. Vì cây được biết bởi trái của nó.
34 Hỡi những dòng dõi của những rắn độc! Các ngươi là xấu, làm sao có thể nói những sự tốt? Vì do sự đầy dẫy của lòng mà miệng nói ra.
35 Người lành do sự dồn chứa sự lành của lòng phát ra những sự lành. Còn người dữ do sự dồn chứa sự dữ phát ra những sự dữ.
36 Nhưng Ta bảo các ngươi rằng, mỗi lời nói vô ích nào mà loài người sẽ nói, họ sẽ khai trình về chúng, trong ngày phán xét.
37 Vì bởi những lời nói của ngươi, ngươi sẽ được xưng công chính. Cũng bởi những lời nói của ngươi, ngươi sẽ bị phán tội."

Gợi Ý Suy Ngẫm:

1. Tại sao Đức Chúa Jesus lại nhấn mạnh rằng, phạm thượng Đấng Thần Linh là tội không được tha thứ, trong khi mọi tội khác đều có thể được tha?
2. Ý nghĩa của việc "nhìn trái biết cây" trong đời sống thuộc linh là gì? Làm thế nào để nhận biết bản chất thật của một người?
3. Khi Đức Chúa Jesus nói "do sự đầy dẫy của lòng mà miệng nói ra", Ngài muốn dạy chúng ta điều gì về mối quan hệ giữa tâm tư và lời nói?
4. Tại sao những lời nói lại có sức mạnh đến mức có thể khiến chúng ta "được xưng công chính" hoặc "bị phán tội"?
5. Phân biệt giữa "người lành" và "người dữ" theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Jesus là gì?
6. Làm thế nào để hiểu đúng về "ngày phán xét" và việc phải "khai trình" về mọi lời nói vô ích?
7. Đoạn Thánh Kinh này cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc kiểm soát lời nói như thế nào?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Hãy thực hành suy ngẫm trước khi nói, tự hỏi liệu lời nói của mình có xuất phát từ tình yêu thương và sự chân thật hay không, để tránh những lời vô ích hoặc có thể làm tổn thương người khác.
2. Dành thời gian hằng ngày để kiểm tra tâm tư của mình, cầu xin Đức Thánh Linh thanh tẩy những suy nghĩ tiêu cực và đổ đầy những điều tốt lành vào lòng mình.
3. Học cách nhận biết và tránh xa những ảnh hưởng xấu có thể khiến lòng mình trở nên đắng cay, để lời nói luôn phản ánh sự hiền lành và tình yêu của Đấng Christ.
4. Thực hành nói những lời khuyến khích, an ủi và xây dựng người khác, biến lời nói thành công cụ để lan truyền ân điển của Chúa thay vì gây tổn thương.
5. Khi gặp phải sự khó khăn hoặc xung đột, hãy nhớ rằng, cách chúng ta phản ứng bằng lời nói sẽ bày tỏ bản chất thật của tâm linh mình, và luôn chọn cách ứng xử phản ánh tình yêu của Đức Chúa Jesus.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl062-duc-chua-jesus-chua-lanh-nguoi-bi-quy-am-toi-pham-den-dang-than-linh/

Có 7 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
08/09/2025 14:35

Ma-thi-ơ 12:31-37 Tội Phạm Thượng Đấng Thần Linh, Nhìn Trái Biết Cây

Hôm nay, ngày 08/09/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 12:31-37.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

31 "Bởi đó, Ta bảo các ngươi, hết thảy tội lỗi và lời phạm thượng sẽ được tha thứ cho loài người. Nhưng lời phạm thượng Đấng Thần Linh thì sẽ chẳng được tha cho loài người.
32 Bất cứ ai nói lời nghịch lại Con Người kẻ ấy sẽ được tha. Nhưng bất cứ ai nói nghịch lại Đức Thánh Linh kẻ ấy sẽ chẳng được tha, dù trong đời này hay trong đời sẽ đến.
33 Hoặc là khiến cho cây tốt thì trái của nó tốt. Hoặc là khiến cho cây xấu thì trái của nó xấu. Vì cây được biết bởi trái của nó.
34 Hỡi những dòng dõi của những rắn độc! Các ngươi là xấu, làm sao có thể nói những sự tốt? Vì do sự đầy dẫy của lòng mà miệng nói ra.
35 Người lành do sự dồn chứa sự lành của lòng phát ra những sự lành. Còn người dữ do sự dồn chứa sự dữ phát ra những sự dữ.
36 Nhưng Ta bảo các ngươi rằng, mỗi lời nói vô ích nào mà loài người sẽ nói, họ sẽ khai trình về chúng, trong ngày phán xét.
37 Vì bởi những lời nói của ngươi, ngươi sẽ được xưng công chính. Cũng bởi những lời nói của ngươi, ngươi sẽ bị phán tội."

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,

1. Đức Chúa Jesus nhấn mạnh, phạm thượng Đấng Thần Linh là tội không được tha thứ, trong khi mọi tội khác đều có thể được tha. Con hiểu rằng: Chúa Jesus nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, để trừ quỷ. Thế mà họ lại cố tình gán cho Ngài nhờ "Bê-ên-xê-bun, kẻ cầm đầu của những quỷ", để trừ quỷ, có khác nào coi Đấng Thần Linh là chúa quỷ. Họ đã không những phạm thượng với Đấng Thần Linh mà còn bày tỏ sự cứng lòng không ăn năn.

2. Ý nghĩa của việc "nhìn trái biết cây" trong đời sống thuộc linh là người tốt thì chỉ làm những việc thiện lành, bày tỏ yêu thương, công chính, thánh khiết. Còn người xấu thì ngược lại. Như vậy, để nhận biết bản chất thật của một người, ta chỉ cần nghe lời nói, xem những việc làm của họ. Cảm tạ Chúa.

3. Khi Đức Chúa Jesus nói "do sự đầy dẫy của lòng mà miệng nói ra", Ngài muốn dạy chúng con, mối quan hệ giữa tâm tư và lời nói luôn có sự gắn kết chặt chẽ với nhau. Có thể, có người miệng nói lời tử tế, nhưng hành động thì lại gian ác. Người này mắc tội giả hình. Họ che giấu với loài người, nhưng không qua mắt được Chúa (Giê-rê-mi 17:10). Cảm tạ Chúa.

4. Con hiểu rằng những lời nói lại có sức mạnh đến mức có thể khiến chúng ta "được xưng công chính" hoặc "bị phán tội" vì Chúa phán xét qua việc làm và qua cả những lời nói. Qua lời nói, người khác sẽ đánh giá con người thật của họ. Cảm tạ Chúa. Xin Chúa giúp con chỉ nói những lời đẹp lòng Ngài (Thi Thiên 19:14; Châm Ngôn 15:28; Ê-phê-sô 4:29; Cô-lô-se 4:6; Gia-cơ 3:2).

5. Con hiểu rằng: Phân biệt giữa "người lành""người dữ" theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Jesus là qua những lời nói của họ là một cách xem trái biết cây. Nếu biết người dữ thì con nên tránh xa họ. Còn người lành, con học những điều tốt từ họ. Cảm tạ Chúa.

6. Để hiểu đúng về "ngày phán xét" và việc phải "khai trình" về mọi lời nói vô ích thì con phải suy nghĩ trước khi nói, và cầu xin Chúa giúp con có câu nói theo ý muốn của Chúa. Con cảm tạ Chúa.

7. Đoạn Thánh Kinh này cho chúng con thấy tầm quan trọng của việc kiểm soát lời nói trong cuộc sống là không thể xem thường được (Gia-cơ 3:2). Cảm tạ Chúa.

Những điều con áp dụng:
Kính thưa Chúa,

1. Con thực hành suy ngẫm trước khi nói, tự hỏi liệu lời nói của mình có xuất phát từ tình yêu thương và sự chân thật hay không, để tránh những lời vô ích hoặc có thể làm tổn thương người khác. Con cảm tạ Chúa.

2. Con dành thời gian hằng ngày để kiểm tra tâm tư của mình, cầu xin Đức Thánh Linh thanh tẩy những suy nghĩ tiêu cực và đổ đầy những điều tốt lành vào lòng mình. Con cảm tạ Chúa.

3. Con học cách nhận biết và tránh xa những ảnh hưởng xấu có thể khiến lòng mình trở nên đắng cay, để lời nói luôn phản ánh sự hiền lành và tình yêu của Đấng Christ. Con cảm tạ Chúa.

4. Con thực hành nói những lời khuyến khích, an ủi và xây dựng người khác, biến lời nói thành công cụ để lan truyền ân điển của Chúa thay vì gây tổn thương (I Sa-mu-ên 3:19; Thi Thiên 19:14; Châm Ngôn 17:27; Cô-lô-se 4:6; I Giăng 3:18). Con cảm tạ Chúa.

5. Khi gặp phải sự khó khăn hoặc xung đột, con nhớ rằng, cách chúng ta phản ứng bằng lời nói sẽ bày tỏ bản chất thật của tâm linh mình, và luôn chọn cách ứng xử phản ánh tình yêu của Đức Chúa Jesus. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

Ngày 08/09/2025

***


Trần Thị Tâm
08/09/2025 21:43

Ma-thi-ơ 12:31-37 – Tội Phạm Thượng Đấng Thần Linh, Nhìn Trái Biết Cây

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Thành Thánh và Đầy Sự Thành Tín, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì những việc lành Ngài ban cho chúng con mỗi ngày sống trên đất. Chúng con chiêm nghiệm tình yêu, sự ban ơn dư dật và lòng thương xót của Ngài trên mỗi việc làm của chúng con. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng cảnh báo về sự nghiêm trọng của tội phạm thượng Đấng Thần Linh và dạy chúng con sống công chính qua lời nói xuất phát từ lòng. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con, đặc biệt là khi chúng con buông lời vô ích hoặc để lòng mình đầy những điều không lành mạnh. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 12:31-37.

31 “Bởi đó, Ta bảo các ngươi, hết thảy tội lỗi và lời phạm thượng sẽ được tha thứ cho loài người. Nhưng lời phạm thượng Đấng Thần Linh thì sẽ chẳng được tha cho loài người.
32 Bất cứ ai nói lời nghịch lại Con Người kẻ ấy sẽ được tha. Nhưng bất cứ ai nói nghịch lại Đức Thánh Linh kẻ ấy sẽ chẳng được tha, dù trong đời này hay trong đời sẽ đến.

Câu 31-32: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus cảnh báo về sự nghiêm trọng của tội phạm thượng Đấng Thần Linh, một tội không được tha thứ, khác với mọi tội lỗi và lời phạm thượng khác. Tội này liên quan đến việc cố ý, liên tục từ chối và báng bổ công việc của Đức Thánh Linh, Đấng bày tỏ lẽ thật về Đức Chúa Jesus và dẫn dắt con người đến sự cứu rỗi. Trong bối cảnh này, những người Pha-ri-si đã chứng kiến phép lạ của Ngài nhưng cố ý quy kết quyền năng của Đức Thánh Linh cho Sa-tan, cho thấy sự cứng lòng và từ chối hoàn toàn ân điển của Đức Chúa Trời, là những lời nói nghịch lại Đấng Thần Linh. Ngài nhấn mạnh rằng, dù lời nói nghịch lại Con Người có thể được tha thứ, nhưng việc cố ý chống đối công việc của Đức Thánh Linh là sự khước từ ơn cứu rỗi, dẫn đến hậu quả đời đời. Qua đó, chúng con thấy sự công chính và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi cảnh báo con người về sự nguy hiểm của việc khước từ Đức Thánh Linh, đồng thời bày tỏ cơ hội tha thứ cho những ai ăn năn.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải kính sợ Đức Thánh Linh, mở lòng đón nhận lẽ thật của Ngài, và tránh sự cứng lòng chống đối công việc của Đức Chúa Trời, như Lời Ngài phán: “Vì bất cứ những ai được thần trí của Thiên Chúa dắt dẫn, thì họ là con cái của Thiên Chúa.” (Rô-ma 8:14).

33 Hoặc là khiến cho cây tốt thì trái của nó tốt. Hoặc là khiến cho cây xấu thì trái của nó xấu. Vì cây được biết bởi trái của nó.
34 Hỡi những dòng dõi của những rắn độc! Các ngươi là xấu, làm sao có thể nói những sự tốt? Vì do sự đầy dẫy của lòng mà miệng nói ra.
35 Người lành do sự dồn chứa sự lành của lòng phát ra những sự lành. Còn người dữ do sự dồn chứa sự dữ phát ra những sự dữ.
36 Nhưng Ta bảo các ngươi rằng, mỗi lời nói vô ích nào mà loài người sẽ nói, họ sẽ khai trình về chúng, trong ngày phán xét.
37 Vì bởi những lời nói của ngươi, ngươi sẽ được xưng công chính. Cũng bởi những lời nói của ngươi, ngươi sẽ bị phán tội.

Câu 33-37: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus dùng hình ảnh “cây và trái” để dạy rằng bản chất thật của một người được bày tỏ qua lời nói và hành động của họ. Một cây tốt sẽ sinh trái tốt, và một cây xấu sẽ sinh trái xấu, tương tự như lòng người quyết định lời nói của họ. Ngài gọi những người Pha-ri-si là “dòng dõi của những rắn độc,” để ám chỉ lòng họ đầy sự dữ, dẫn đến những lời nói độc ác và báng bổ. Ngài nhấn mạnh rằng lời nói không chỉ phản ánh tấm lòng mà còn mang hậu quả thuộc linh, vì trong ngày phán xét, mỗi người sẽ phải khai trình về mọi lời nói vô ích. Lời nói có sức mạnh khiến một người được xưng công chính hoặc bị phán tội, vì chúng là biểu hiện của điều chứa đựng trong lòng. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng và công chính của Đức Chúa Jesus khi dạy chúng con kiểm soát lời nói, thanh tẩy tâm hồn, và sống một đời sống phản ánh sự thánh khiết của Đức Chúa Trời.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải cầu xin Đức Thánh Linh thanh tẩy lòng mình, để lời nói của chúng con phản ánh sự công chính, yêu thương, thánh khiết và làm sáng Danh Chúa, như Lời Ngài phán: “Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Vầng Đá của tôi, Đấng Cứu Chuộc của tôi! Nguyện những lời nói của miệng tôi và sự suy ngẫm của lòng tôi được vui nhận trước mặt Ngài!” (Thi-thiên 19:14).

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 12:31-37 dạy chúng con về sự nghiêm trọng của việc kính sợ Đức Thánh Linh và tầm quan trọng của việc kiểm soát tâm tư, lời nói để phản ánh sự thánh khiết của Ngài. Chúng con ngợi tôn và cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ, Đấng cảnh báo chúng con tránh tội phạm thượng và dạy chúng con sống công chính qua lời nói xuất phát từ tấm lòng. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống kính sợ Ngài, thanh tẩy tâm hồn, và cẩn thận trong lời nói. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con mở lòng đón nhận Đức Thánh Linh, giữ gìn lời nói, và làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm


Đặng Thái Học
09/09/2025 14:56

Ma-thi-ơ 12:31-37 Tội Phạm Thượng Đấng Thần Linh, Nhìn Trái Biết Cây

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Từ Ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

31 "Bởi đó, Ta bảo các ngươi, hết thảy tội lỗi và lời phạm thượng sẽ được tha thứ cho loài người. Nhưng lời phạm thượng Đấng Thần Linh thì sẽ chẳng được tha cho loài người.

Sau sự kiện Đức Chúa Jesus đã chữa lành người bị quỷ ám, mù và câm, khiến dân chúng kinh ngạc, nhưng những người Pha-ri-si đã cố tình chối bỏ phép lạ Chúa đã làm bởi năng lực của Đấng Thần Linh. Vì vậy, Chúa phán bảo cho những người Pha-ri-si biết rằng, hết thảy tội lỗi và lời phạm thượng sẽ được tha thứ cho loài người; nhưng lời phạm thượng Đấng Thần Linh thì sẽ không được tha. Đây là lời Chúa cảnh báo trực tiếp cho những người Pha-ri-si, vì họ đã cố tình chối bỏ quyền năng của Đấng Thần Linh qua phép lạ của Chúa, công khai gán cho phép lạ chữa lành của chúa, là đến từ Ma-quỷ.

32 Bất cứ ai nói lời nghịch lại Con Người kẻ ấy sẽ được tha. Nhưng bất cứ ai nói nghịch lại Đức Thánh Linh kẻ ấy sẽ chẳng được tha, dù trong đời này hay trong đời sẽ đến.
33 Hoặc là khiến cho cây tốt thì trái của nó tốt. Hoặc là khiến cho cây xấu thì trái của nó xấu. Vì cây được biết bởi trái của nó.

Bất cứ ai nói lời nghịch lại Con Người vì thiếu sự hiểu biết, lỡ lời dẫn đến sự nghi ngờ, chống nghịch Ngài thì sẽ được tha sau sự chịu chết một lần đủ cả trên thập tự giá của Chúa; nhưng bất cứ ai nói nghịch lại Đức Thánh Linh, thì kẻ ấy sẽ chẳng được tha, dù trong đời này hay đời sau. Đây là lời cảnh báo nghiêm trọng đối với những kẻ không tin vào quyền năng hành động của Đức Thánh Linh qua Đức Chúa Jesus, họ sẽ không còn cơ hội ăn năn, phục hồi tâm linh vì sự phạm thượng của họ. Hoặc nếu là cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc nếu là cây xấu thì trái của nó cũng xấu. Chúa dùng ẩn dụ “cây” là bản chất của con người, và “trái” là hành động, lời nói được tỏ ra, xuất phát từ trong lòng con người. Một người có bản chất tốt không thể nói ra lời cay độc, hoặc người có tâm địa độc ác thường tỏ ra lời nói, hành động bất xứng trước Chúa. Vì bản chất một người thường được nhận biết qua lời nói và việc làm của người ấy. Bài học cho chúng con về bản chất xấu của những người Pha-ri-si, thể hiện qua lời cáo buộc sai trái, được phơi bày qua lời nói và việc làm của họ.

34 Hỡi những dòng dõi của những rắn độc! Các ngươi là xấu, làm sao có thể nói những sự tốt? Vì do sự đầy dẫy của lòng mà miệng nói ra.

Đức Chúa Jesus thẳng thắn tuyên bố cho những người Pha-ri-si, dòng dõi của những rắn độc, do Sa-tan điều khiển. Dòng dõi của Ma-quỷ vốn là xấu, thì làm sao có thể nói ra những lời tốt? Đây là một câu hỏi, cũng là lời khẳng định của Chúa dành cho những người Pha-ri-si về sự họ đã tỏ bày qua lời nói và hành động, bởi sự đầy dãy trong lòng mà đã gây ra những điều ác.

35 Người lành do sự dồn chứa sự lành của lòng phát ra những sự lành. Còn người dữ do sự dồn chứa sự dữ phát ra những sự dữ.

Người lành đã được biến đổi nếp sống trong Chúa, có năng lực dồn chứa sự lành trong lòng, mà tỏ ra sự lành. Còn người dữ vẫn giữ nếp sống cũ, chưa được tái sinh, vốn dồn chứa sự dữ của thế gian, mà tỏ ra sự dữ. Bởi vậy, mọi lời nói, việc làm của loài người đều phản ánh bản chất thật từ trong lòng họ.

36 Nhưng Ta bảo các ngươi rằng, mỗi lời nói vô ích nào mà loài người sẽ nói, họ sẽ khai trình về chúng, trong ngày phán xét.

Đức Chúa Jesus phán bảo những người Pha-ri-si rằng, mỗi lời nói thiếu trách nhiệm, vô ích nào mà loài người sẽ nói dù là nhỏ nhất, họ sẽ phải khai trình trước Chúa trong ngày phán xét. Đây là lời cảnh báo nghiêm trọng của Chúa, nhắc nhớ chúng con cần cẩn trọng về trách nhiệm của mình trong mỗi lời nói trước sự hiện diện của Chúa.

37 Vì bởi những lời nói của ngươi, ngươi sẽ được xưng công chính. Cũng bởi những lời nói của ngươi, ngươi sẽ bị phán tội."

Vì bởi những lời nói lành, đem lại sự gây dựng, chúng con sẽ được xưng công chính trước mặt Chúa. Cũng bởi những lời nói dữ, vô ích, xuất phát từ nếp sống của con người cũ, mà chúng con sẽ bị định tội trong ngày phán xét cuối cùng. Lời Chúa nhắc nhớ chúng con, những người đã tuyên xưng đức tin trong danh Chúa, thì hãy luôn cậy nhờ ơn Chúa, giúp chúng con đứng vững trong đức tin, chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa trong những ngày còn ở nơi cõi tạm thế gian này.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này cho con thấy tầm quan trọng của việc kiểm soát lời nói, vì mỗi lời nói ra đều mang lại điều tích cực hoặc tiêu cực cho người nghe, và chịu trách nhiệm trước Chúa. Con cần học biết cách kiềm chế, suy xét trước khi nói ra theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, để mỗi lời phát xuất từ trong lòng đều chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa.

Bài học hôm nay là lời cảnh báo của Đức Chúa Jesus đối với những người Pha-ri-si xưa kia, cũng như con dân Chúa trong mọi thời đại về tội phạm thượng Đấng Thần Linh; nhìn kết quả đời sống của mỗi người để nhận biết đời sống nội tâm của người ấy.

Bài học cũng nhắc nhớ con luôn tỉnh thức trước sự cáo trách của Đức Thánh Linh về sự nguy hiểm của lời nói, việc làm chống lại quyền năng của Ngài trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, vì những điều đó sẽ được trình ra trong ngày phán xét chung cuộc.

Con nguyện luôn cậy ơn Chúa, giữ lòng con thanh sạch, để tỏ ra lời nói và việc làm sao cho đẹp ý Chúa, thực hành suy ngẫm trước khi nói, tự hỏi liệu lời nói của mình có xuất phát từ tình yêu thương và sự chân thật hay không, để tránh những lời vô ích hoặc có thể làm tổn thương người khác; dành thời gian hằng ngày để kiểm tra tâm tư của mình, cầu xin Đức Thánh Linh thanh tẩy những suy nghĩ tiêu cực và đổ đầy những điều tốt lành vào lòng mình; học cách nhận biết và tránh xa những ảnh hưởng xấu có thể khiến lòng mình trở nên đắng cay, để lời nói luôn phản ánh sự hiền lành và tình yêu của Đấng Christ; thực hành nói những lời khuyến khích, an ủi và xây dựng người khác, biến lời nói thành công cụ để lan truyền ân điển của Chúa thay vì gây tổn thương; Và khi gặp phải sự khó khăn hoặc xung đột, con hãy nhớ rằng, cách con phản ứng bằng lời nói sẽ bày tỏ bản chất thật của tâm linh mình, và luôn chọn cách ứng xử phản ánh tình yêu của Đức Chúa Jesus. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***


Kim Loan Nguyen
12/09/2025 05:39

Ma-thi-ơ 12:31-37 Tội Phạm Thượng Đấng Thần Linh, Nhìn Trái Biết Cây

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con xin dâng lên Cha lời cảm tạ và chúc tụng của con. Nguyện xin cho mọi sự vinh quang, tôn quý, chúc tụng đều duy thuộc về Ngài cho tới muôn đời vĩnh cửu. A-men! Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban con được có đầy đủ mọi phương tiện thuận lợi để con học, suy ngẫm Lời Ngài. Con nguyện kính xin Đức Chúa Jesus Christ ban ơn, thêm sức tươi mới, thêm đức tin, thêm lòng trông cậy cho chúng con cùng mỗi anh chị chúng con. Con nguyện kính xin Đức Thánh Linh giờ đây cũng ở cùng soi sáng cho thần trí con, để con hiểu được Lời Chúa dành cho con, và xin Ngài cũng dẫn mỗi anh chị em chúng con luôn bước đi trong lẽ thật Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Lạy Cha, con xin ghi lại sự con học hiểu được trong phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 12:31-37 như sau:

31 "Bởi đó, Ta bảo các ngươi, hết thảy tội lỗi và lời phạm thượng sẽ được tha thứ cho loài người. Nhưng lời phạm thượng Đấng Thần Linh thì sẽ chẳng được tha cho loài người.
32 Bất cứ ai nói lời nghịch lại Con Người kẻ ấy sẽ được tha. Nhưng bất cứ ai nói nghịch lại Đức Thánh Linh kẻ ấy sẽ chẳng được tha, dù trong đời này hay trong đời sẽ đến.

Thưa Cha, con hiểu Đức Chúa Jesus nói: mỗi tội lỗi loài người phạm do bởi lời nói hành động của mình và cả tội phạm thượng đến Đức Chúa Jesus sẽ được tha, nhưng riêng tội phạm thượng, chống nghịch Đấng Thần Linh, là Thiên Chúa Ngôi Ba cũng là Đấng hành động bên ngoài thân thể xác thịt của loài người và bên trong thân thể của mỗi con dân Chúa sẽ không bao giờ được tha thứ dù ở đời và cả đời sau nữa. Vì vậy, những người Pha-ri-si vu khống Đức Chúa Jesus là có tà linh và nhờ vào năng lực của Bê-ên-xê-bum để đuổi quỷ, không khác gì họ cũng đang vu khống Đấng Thần Linh là Bên-ên-xê-bun, nên tội lỗi của họ sẽ không bao giờ được tha. Con hiểu điều kiện để một người được nhận ơn tha thứ tội như lời Đức Chúa Jesus nói, đó là người ấy phải thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

33 Hoặc là khiến cho cây tốt thì trái của nó tốt. Hoặc là khiến cho cây xấu thì trái của nó xấu. Vì cây được biết bởi trái của nó.
34 Hỡi những dòng dõi của những rắn độc! Các ngươi là xấu, làm sao có thể nói những sự tốt? Vì do sự đầy dẫy của lòng mà miệng nói ra.
35 Người lành do sự dồn chứa sự lành của lòng phát ra những sự lành. Còn người dữ do sự dồn chứa sự dữ phát ra những sự dữ.

Thưa Cha, con hiểu rằng một người lành hay dữ không phải là nhìn vào bề ngoài của họ, hoặc dựa vào những lời nói ngon ngọt họ nói ra mà là nhìn vào mỗi lời nói, việc làm được thể hiện qua nếp sống mỗi ngày của họ. Mỗi lời nói việc làm, nếp sống của mỗi người chính là bông trái sinh ra từ trong chính tấm lòng, tâm thức được nuôi dưỡng bởi họ. Cho nên, Đức Chúa Jesus gọi những người Pha-ri-si là dòng dõi của rắn độc, là con cháu của Sa-tan là bởi vì sự giả hình dối trá, gian ác của họ. Bề ngoài họ là những người đạo đức, vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời nhưng bên trong lòng họ chứa đầy dẫy những sự ganh tỵ, ghen ghét, ích kỷ, kiêu ngạo, lạnh lùng, vô cảm, gian ác, dối trá giả hình... Và chính lời nói hành động luôn tìm cách vu khống làm hại mạng sống của Đức Chúa Jesus đã chứng minh họ là kẻ dữ, là dòng dõi của rắn độc.

Thưa Cha, cảm tạ ơn Cha đã qua bài giảng của người chăn cho con hiểu được là con dân Chúa, con không phải cứ cố gắng nói ra những lời tốt lành, hay lời đẹp để chứng tỏ mình là người lành, mà con cần phải học cách nuôi dưỡng dồn chứa điều tốt lành trong tấm lòng con, để khi trong lòng con luôn chứa đầy sự lành, miệng con cũng sẽ tự động nói ra lời lành, đúng điều Chúa dạy con. Và con hiểu muốn làm được điều này con chỉ có một cách duy nhất là thực hành Giô-suê 1:8. Khi con kiên trì nhẫn nại thực hành Giô-suê 1:8, để Lời Chúa sống trong con, thánh hóa con thì mỗi lời nói việc làm của con luôn có sự công chính, yêu thương, thánh khiết và tôn vinh Thiên Chúa một cách tự nhiên mà không bởi sự cố gắng hay gượng ép.

36 Nhưng Ta bảo các ngươi rằng, mỗi lời nói vô ích nào mà loài người sẽ nói, họ sẽ khai trình về chúng, trong ngày phán xét.
37 Vì bởi những lời nói của ngươi, ngươi sẽ được xưng công chính. Cũng bởi những lời nói của ngươi, ngươi sẽ bị phán tội."

Thưa Cha, con hiểu bởi vì những người Pha-ra-si dùng những lời lẽ vu khống Đức Chúa Jesus, nên Ngài đã cảnh báo với họ rằng mỗi lời nói vô ích là lời không mang lại ích lợi, gây dựng đến cho người khác, không làm tôn vinh Thiên Chúa mà loài người nói ra đều còn phải khai trình, chịu trách nhiệm trước Chúa trong ngày phán xét. Vậy thì, những lời vu khống, phạm thượng của họ đến Chúa sẽ còn phải chịu hình phạt nặng hơn nữa.

Lạy Cha! Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được sự học hiểu này. Cảm tạ ơn Cha đã qua bài giảng của người chăn cho con học biết cách dồn chứa trong lòng mình đầy sự lành. Con nguyện kính xin Cha thương xót ban cho mỗi anh chị em chúng con có thể kiên trì, nhẫn nại trong sự học, đọc suy ngẫm và thực hành Lời Chúa đúng cách. Để mỗi lời nói việc làm của chúng con phản ánh lên tình yêu của Ngài, làm sáng danh Ngài. Nguyện kính xin Cha cũng ban ơn trên những thì giờ còn lại của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan.


Nguyễn Thị Mơ
23/10/2025 09:43

Ma-thi-ơ 12:31-37 Tội Phạm Thượng Đấng Thần Linh, Nhìn Trái Biết Cây

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ ơn Ngài. Cảm tạ Chúa ban cho con ngày mới trong ơn yêu thương của Ngài. Con cảm tạ Chúa ban cho con Lời của Ngài trong Ma-thi-ơ 12:31-37. Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh vừa nghiêm khắc, vừa sâu sắc về tấm lòng và lời nói mà Ngài dạy dỗ con.

Con đã từng nghe:
“Bạn có khả năng đưa ai đó khỏi khu ổ chuột, khiến người đó trở thành người thành công. Hoặc hủy hoại niềm hạnh phúc của ai đó chỉ với lời nói của mình. Miệng bạn có thể phun ra nọc độc, hoặc có thể chữa lành một tâm hồn.”

Con cảm tạ Chúa về Lời Ngài trong bài học, không chỉ cảnh báo về tội phạm thượng Đức Thánh Linh, mà còn dạy cho con về mối liên hệ mật thiết giữa điều ở trong lòng và điều nói ra bằng miệng. Nhắc con tra xét chính mình, xem “cây lòng” của con đang sinh ra những “trái” như thế nào, và lời nói của con đang bày tỏ điều gì về đời sống tâm linh bên trong.

Lời Chúa phán rằng:
“Mọi tội lỗi và lời phạm thượng sẽ được tha, nhưng lời phạm thượng Đấng Thần Linh thì sẽ chẳng được tha.”

Con thắc mắc tại sao Chúa có thể tha mọi tội, mà riêng tội phạm thượng Đức Thánh Linh lại không được tha?

Đọc kỹ hơn bối cảnh, và suy ngẫm con nhận ra rằng, Chúa đang nói với những người Pha-ri-si, họ đã tận mắt thấy phép lạ Ngài làm bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, nhưng vẫn cố chấp nói rằng Chúa hành động nhờ quyền của ma quỷ. Họ biết rõ điều thật mà vẫn cố tình chối bỏ, gán việc của Đức Chúa Trời cho Sa-tan. Trong hoàn cảnh đó, Lời Ngài phán để cảnh tỉnh lòng người: khi ai đó khước từ Đức Thánh Linh  Đấng duy nhất có thể khiến lòng người ăn năn, thì họ tự ngăn chính mình khỏi ơn tha thứ. Không phải vì Chúa không muốn tha, mà vì người ấy không còn muốn nhận.

Điều này dạy con cần tỉnh thức, lắng nghe lời cảnh báo hoặc cáo trách của Đức Thánh Linh, để nhận biết mà hạ mình làm theo ngay tức khắc. Con cũng học được rằng: cho dù con đã từng phạm bao nhiêu tội trong đời, nhưng khi con thật lòng hạ mình ăn năn thống hối thì thì hết thảy tội lỗi đời con Ngài cũng bôi xóa cả rồi. Thật phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình! Được khỏa lấp tội lỗi mình! Phước thay cho người nào Đấng Tự Hữu Hằng Hữu không kể gian ác cho, và trong lòng không có sự giả dối!

Lời Chúa phán tiếp:
“Cây được biết bởi trái của nó.”

Con liên hệ tới cây trái trong vườn nhà: quả thật cây tốt thì ra trái tốt, cây xấu thì trái xấu. Cũng một lẽ ấy, đời sống thật của một người sẽ bày tỏ qua lời nói và hành động của chính mình.

Chúa Ngài không chỉ nhìn bề ngoài, mà nhìn vào gốc rễ trong lòng. Một tấm lòng được đầy dẫy tình yêu của Ngài thì sẽ sinh ra những lời nói dịu dàng, gây dựng, đem sự sống cho người khác. Ngược lại, nếu lòng chứa cay đắng, ganh tỵ hay tổn thương, thì dù người ấy có cố “giữ miệng” thế nào, cuối cùng cũng sẽ nói ra những điều phản chiếu tình trạng của lòng mình.

Câu 34 chạm vào lòng con cách mạnh mẽ:
“Vì do sự đầy dẫy của lòng mà miệng nói ra.”

Là con dân Chúa, con không thể làm tổn thương người khác bằng lời nói rồi biện minh rằng mình vô tình, hay chỉ là lỡ miệng. Vì Lời Chúa cho thấy, không có lời nào thật sự “lỡ” cả, vì miệng chỉ nói ra điều đã có sẵn trong lòng.

Nếu lời con nói đầy chỉ trích, hằn học, hay tiêu cực, thì đó là dấu hiệu cho thấy lòng con đang chất chứa những điều không đẹp lòng Ngài. Thay vì cố gắng “giữ miệng” mình, con cần để Chúa đổi mới tấm lòng, vì khi lòng được đổi mới, lời nói sẽ tự nhiên thay đổi.

Trong “ngày phán xét”, con người sẽ phải khai trình về mọi lời nói vô ích. Lời Chúa phán thật khiến lòng con rúng động.

Mỗi ngày, chúng con nói biết bao điều, đôi khi trong số đó là lời phán xét, so sánh, hoặc những câu đùa cợt, tầm phào không yêu thương và tưởng rằng đó chỉ là bình thường. Nhưng Chúa xem trọng từng lời ấy, vì Ngài nghe và biết hết.

Lời nói có thể chữa lành hoặc làm tổn thương; có thể đem sự sống hoặc gieo sự chết. Bởi vậy, Chúa muốn mỗi một chúng con dùng lời nói để xây dựng, an ủi, và lan tỏa ân điển của Ngài.

Câu cuối cùng của phân đoạn này thật mạnh mẽ:
“Bởi những lời nói của ngươi, ngươi sẽ được xưng công chính; cũng bởi những lời nói của ngươi, ngươi sẽ bị phán tội.”

Lời nói không phải là phương tiện có thể cứu con, nhưng lời nói bày tỏ đức tin thật trong lòng. Khi con xưng nhận Đức Chúa Jesus là Chúa, lời ấy là lời đức tin khiến con được cứu. Vì thế, mỗi ngày con cầu xin Chúa giúp con nói ra những lời thật đẹp lòng Ngài – những lời khiến người khác được khích lệ và cảm nhận được tình yêu của Đấng Christ.

Lạy Chúa yêu thương!
Con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài hôm nay soi sáng lòng con.
Xin giữ con khỏi sự cứng lòng, giúp con luôn lắng nghe tiếng phán nhẹ nhàng của Đức Thánh Linh.
Xin đổi mới tấm lòng con mỗi ngày, để từ đó ra những lời nói đem sự sống, gây dựng và an ủi người khác.
Xin tha thứ cho con vì những lời vô ích con từng nói, và dạy con dùng miệng lưỡi mình để tôn vinh Ngài.
Lạy Chúa, xin làm cho con trở nên “cây tốt”, sinh ra những trái tốt là lời yêu thương, khiêm nhu và ân hậu.

Nguyện mọi lời con nói, mọi ý tưởng trong lòng con đều được đẹp lòng Ngài. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Đồng Thị Nghĩa
04/11/2025 22:26

Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 12:31-37 Tội Phạm Thượng Đấng Thần Linh, Nhìn Trái Biết Cây

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con kính xin Cha hướng lòng con về Ngài, cho con có sự tập trung khi học hỏi Lời Cha. Con xin Ngài ban ơn trên sự học Lời Ngài của con!

33 Hoặc là khiến cho cây tốt thì trái của nó tốt. Hoặc là khiến cho cây xấu thì trái của nó xấu. Vì cây được biết bởi trái của nó.

Thưa Cha, ra trái gì thì hoàn toàn phụ thuộc vào việc nó ra từ cây gì. Vậy vấn đề là muốn ra trái tốt thì cây cần phải tốt. Cụm từ "khiến cho cây tốt" và "khiến cho cây xấu" giúp con hiểu rằng một người xấu hay tốt không phải được ấn định, không phải là một bản chất không thể thay đổi. Từ "khiến cho cây" thể hiện rõ rằng có thể tác động để thay đổi bản tính của một người.

Cách tác động, cách khiến thì như câu 35 đã bày tỏ:

35 Người lành do sự dồn chứa sự lành của lòng phát ra những sự lành. Còn người dữ do sự dồn chứa sự dữ phát ra những sự dữ.

Vậy, việc "dồn chứa sự lành" và "dồn chứa sự dữ" vào lòng chính là cách. Ngoài việc học Lời Chúa, học thánh ca, đọc và nghe những bài giúp ích cho thuộc linh để dồn chứa sự lành vào lòng thì con hiểu là con cần tra xét lại những điều mình hay nghĩ theo hướng tiêu cực để mình loại bỏ đi, phải xin Chúa giúp mình hiểu được sự tích cực của từng điều đó. Như vậy thì mình không dồn chứa sự tiêu cực trong lòng mà là dồn chứa sự tích cực.

Con tạ ơn Chúa ban cho con bài học hôm nay. Xin Cha giúp con xem xét lại đủ hết mọi điều con có sự nghĩ tiêu cực và xin Chúa giúp con nghĩ theo hướng tích cực về từng việc đó. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
04/11/2025


Trần Hữu Tường
25/12/2025 20:20

Ma-thi-ơ 12:31-37 Tội Phạm Thượng Đấng Thần Linh, Nhìn Trái Biết Cây

31 "Bởi đó, Ta bảo các ngươi, hết thảy tội lỗi và lời phạm thượng sẽ được tha thứ cho loài người. Nhưng lời phạm thượng Đấng Thần Linh thì sẽ chẳng được tha cho loài người.
32 Bất cứ ai nói lời nghịch lại Con Người kẻ ấy sẽ được tha. Nhưng bất cứ ai nói nghịch lại Đức Thánh Linh kẻ ấy sẽ chẳng được tha, dù trong đời này hay trong đời sẽ đến.
33 Hoặc là khiến cho cây tốt thì trái của nó tốt. Hoặc là khiến cho cây xấu thì trái của nó xấu. Vì cây được biết bởi trái của nó.
34 Hỡi những dòng dõi của những rắn độc! Các ngươi là xấu, làm sao có thể nói những sự tốt? Vì do sự đầy dẫy của lòng mà miệng nói ra.
35 Người lành do sự dồn chứa sự lành của lòng phát ra những sự lành. Còn người dữ do sự dồn chứa sự dữ phát ra những sự dữ.
36 Nhưng Ta bảo các ngươi rằng, mỗi lời nói vô ích nào mà loài người sẽ nói, họ sẽ khai trình về chúng, trong ngày phán xét.
37 Vì bởi những lời nói của ngươi, ngươi sẽ được xưng công chính. Cũng bởi những lời nói của ngươi, ngươi sẽ bị phán tội."

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con xin tôn vinh và cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một buổi sáng bình an. Giờ này, con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện Lời Ngài giúp con thêm lên sự khôn sáng mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay con hiểu rằng Đức Chúa Jesus tiếp tục phán về người Pha-ri-si. Vì họ đã nói rằng Chúa Jesus đã nhờ Chúa Quỷ để trừ quỷ, họ đã phạm tội xúc phạm Đấng Thần Linh là Đấng đã ban quyền năng cho Đức Chúa Jesus để Ngài đuổi quỷ. Đó là tội không được tha thứ ở trong đời này lẫn đời sau.

Thưa Cha, con hiểu Lời Chúa dạy rằng do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Người lành do dồn chứa những sự lành của lòng phát ra những sự lành. Còn người dữ do sự dồn chứa sự dữ phát ra những sự dữ. Thưa Cha, qua đó con học được rằng con cần xin Chúa thanh tẩy tấm lòng mình và lòng con luôn hướng về Lời Chúa thì lòng con mới đầy dẫy Lời Chúa. Khi đó, những lời con nói ra là những điều lành giúp ích cho người khác. Xin Chúa thanh tẩy tấm lòng con, giúp con từ bỏ đi những điều bất khiết ở trong tấm lòng của mình để lòng con được thánh sạch. Con cảm tạ ơn Chúa!

Thưa Cha, con hiểu Lời Chúa dạy mỗi lời nói vô ích nào mà loài người sẽ nói, họ sẽ khai trình về chúng trong ngày phán xét. Bởi những lời nói một người mà người đó được xưng công chính, cũng bởi lời nói của một người mà người đó sẽ bị phán tội. Thưa Cha, con hiểu rằng hằng ngày trong đời sống mỗi người sẽ phải nói nhiều từ, cho nên rất dễ bị vấp phạm trong lời nói nếu không biết kiềm giữ môi miệng mình. Lời nói là điều dễ khiến loài người dễ vấp phạm nhất. Xin Chúa thương xót giúp con luôn biết kiềm giữ môi miệng mình và chỉ nói ra những điều có ích lợi, gây dựng. Vì mỗi một lời vô ích thì đều phải khai trình trước Chúa trong ngày phán xét.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và những bài học trên đây. Nguyện con luôn biết hết sức cẩn thận trong lời nói của mình để con không nói ra điều gì vô ích mà phạm tội với Chúa. A-men! Nguyện xin Chúa giúp con làm được như vậy. Con cảm tạ ơn Ngài!

Nguyện mọi vinh quang, quyền thế, tôn quý mãi thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa cho đến vĩnh cửu. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
25/12/2025


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ