Ma-thi-ơ 12:38-42 Đức Chúa Jesus Không Muốn Làm Dấu Lạ
Hôm nay, ngày 09/09/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 12:38-42.
38 Bấy giờ có mấy thầy thông giáo kia và mấy người Pha-ri-si đáp rằng: "Thưa thầy, chúng tôi muốn xem một dấu lạ từ Ngài."
39 Ngài đã đáp lời họ rằng: "Một thế hệ dữ và gian dâm hỏi xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng có dấu lạ nào được ban cho nó, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na.
40 Vì như Giô-na đã ba ngày và ba đêm ở trong bụng cá lớn, thì Con Người cũng sẽ ba ngày và ba đêm ở trong lòng đất. {Giô-na 1:17}
41 Những người Ni-ni-ve sẽ đứng dậy trong ngày phán xét với thế hệ này mà định tội nó. Vì họ đã ăn năn trước lời rao giảng của Giô-na. Và này, tại đây có Đấng lớn hơn Giô-na!
42 Nữ hoàng nam phương sẽ đứng dậy trong ngày phán xét với thế hệ này mà định tội nó. Vì người đã đến từ các nơi cực xa của trái đất để nghe sự khôn sáng của Sa-lô-môn. Và này, tại đây có Đấng lớn hơn Sa-lô-môn!
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Tại sao những thầy thông giáo và người Pha-ri-si lại yêu cầu dấu lạ từ Đức Chúa Jesus, khi Ngài đã thực hiện nhiều phép lạ trước đó?
2. Đức Chúa Jesus gọi thế hệ đó là "dữ và gian dâm". Điều này phản ánh thái độ thuộc linh của những người luôn đòi hỏi bằng chứng như thế nào?
3. Dấu lạ của Tiên Tri Giô-na (ba ngày ba đêm trong bụng cá) tiên báo về sự kiện nào liên quan Đức Chúa Jesus?
4. Người Ni-ni-ve đã ăn năn khi nghe lời rao giảng của Giô-na. Điều này cho thấy gì về tầm quan trọng của việc hồi đáp tích cực với Lời Chúa?
5. Nữ hoàng nam phương đã đi xa để nghe sự khôn ngoan của Sa-lô-môn. Thái độ tìm kiếm này khác biệt như thế nào so với thái độ của những người đòi dấu lạ?
6. Khi Đức Chúa Jesus nói: "Tại đây có Đấng lớn hơn Giô-na" và "lớn hơn Sa-lô-môn", Ngài đang khẳng định điều gì về chính Ngài?
7. Ngày phán xét được đề cập trong đoạn này nhắc nhở chúng ta điều gì về trách nhiệm của mỗi người trước sự được nghe giảng Tin Lành?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Thay vì luôn đòi hỏi những dấu hiệu rõ ràng từ Chúa, hãy học cách tin cậy và vâng lời dựa trên những gì Ngài đã bày tỏ qua Lời Chúa.
2. Hãy có thái độ khiêm nhường như người Ni-ni-ve, sẵn sàng ăn năn và thay đổi khi nghe lời Chúa, thay vì cứng lòng đòi hỏi thêm bằng chứng.
3. Học tập tinh thần tìm kiếm chân lý của nữ hoàng nam phương, hãy nỗ lực tìm hiểu và áp dụng sự khôn sáng Chúa ban trong cuộc sống hàng ngày.
4. Nhận ra rằng, Đức Chúa Jesus là Đấng vĩ đại nhất, xứng đáng với sự tôn thờ và vâng phục hoàn toàn của chúng ta.
5. Sống với ý thức về ngày phán xét, mỗi quyết định và hành động của chúng ta đều có ý nghĩa vĩnh cửu và chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm về cách mình hồi đáp với Tin Lành.
Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 12:38-42 Đức Chúa Jesus Không Muốn Làm Dấu Lạ
Hôm nay, ngày 09/09/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 12:38-42.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
38 Bấy giờ có mấy thầy thông giáo kia và mấy người Pha-ri-si đáp rằng: "Thưa thầy, chúng tôi muốn xem một dấu lạ từ Ngài."
39 Ngài đã đáp lời họ rằng: "Một thế hệ dữ và gian dâm hỏi xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng có dấu lạ nào được ban cho nó, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na.
40 Vì như Giô-na đã ba ngày và ba đêm ở trong bụng cá lớn, thì Con Người cũng sẽ ba ngày và ba đêm ở trong lòng đất. {Giô-na 1:17}
41 Những người Ni-ni-ve sẽ đứng dậy trong ngày phán xét với thế hệ này mà định tội nó. Vì họ đã ăn năn trước lời rao giảng của Giô-na. Và này, tại đây có Đấng lớn hơn Giô-na!
42 Nữ hoàng nam phương sẽ đứng dậy trong ngày phán xét với thế hệ này mà định tội nó. Vì người đã đến từ các nơi cực xa của trái đất để nghe sự khôn sáng của Sa-lô-môn. Và này, tại đây có Đấng lớn hơn Sa-lô-môn!
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Những thầy thông giáo và người Pha-ri-si lại yêu cầu dấu lạ từ Đức Chúa Jesus, khi Ngài đã thực hiện nhiều phép lạ trước đó, thì con hiểu rằng, đây là một yêu cầu vô lý, nó cũng chứng tỏ sự tối tăm trong tâm linh và sự cứng cỏi trong tấm lòng họ và bởi đó Chúa không muốn làm theo yêu cầu của họ.
2. Đức Chúa Jesus gọi thế hệ đó là "dữ" và "gian dâm". "Dữ" là không thuộc về Chúa mà thuộc về Ma Quỷ. "Gian dâm" là theo ý riêng mà không theo ý Chúa. Điều này phản ánh thái độ thuộc linh của những người luôn đòi hỏi bằng chứng là không mềm mại đón nhận ơn phước từ Chúa, mà cứng lòng, chối từ, không chịu nhận lỗi lầm mà ăn năn.
3. Con hiểu rằng: Dấu lạ của Tiên Tri Giô-na (ba ngày ba đêm trong bụng cá) tiên báo về sự kiện liên quan Đức Chúa Jesus là Ngài sẽ chịu chết thay cho tội lỗi của loài người và nằm trong lòng đất ba ngày, ba đêm.
4. Người Ni-ni-ve đã ăn năn khi nghe lời rao giảng của Giô-na. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc hồi đáp tích cực với Lời Chúa là "hãy ăn năn" và tin nhận Chúa để nhận được ơn cứu rỗi của Ngài. Cảm tạ Chúa.
5. Nữ hoàng nam phương đã đi xa để nghe sự khôn ngoan của Sa-lô-môn. Thái độ tìm kiếm này khác biệt rất xa so với thái độ của những người đòi dấu lạ. Vì họ không cần đi xa, nhưng ngay tại đây có một Đấng "lớn" hơn, khôn sáng hơn Sa-lô-môn, thì họ lại không chịu nghe Lời Ngài.
6. Khi Đức Chúa Jesus nói: "Tại đây có Đấng lớn hơn Giô-na" và "lớn hơn Sa-lô-môn", Ngài đang khẳng định điều rằng chính Ngài là Thiên Chúa từ trời xuống giúp đỡ, mở mang trí tuệ cho con người. Cảm tạ Chúa.
7. Ngày phán xét được đề cập trong đoạn này nhắc nhở chúng con về trách nhiệm của mỗi người trước sự được nghe giảng Tin Lành là ăn năn, mở lòng đón nhận Tin Lành để nhận được ơn cứu rỗi thoát khỏi sự phán xét của Chúa (Rô-ma 8:1).
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Thay vì luôn đòi hỏi những dấu hiệu rõ ràng từ Chúa, con học cách tin cậy và vâng lời dựa trên những gì Ngài đã bày tỏ qua Lời Chúa. Con cảm tạ Chúa.
2. Con cần có thái độ khiêm nhường như người Ni-ni-ve, sẵn sàng ăn năn và thay đổi khi nghe lời Chúa, thay vì cứng lòng đòi hỏi thêm bằng chứng. Con cảm tạ Chúa.
3. Con học tập tinh thần tìm kiếm chân lý của nữ hoàng nam phương, con nỗ lực tìm hiểu và áp dụng sự khôn sáng Chúa ban trong cuộc sống hàng ngày. Con cảm tạ Chúa.
4. Con nhận ra rằng, Đức Chúa Jesus là Đấng vĩ đại nhất, xứng đáng với sự tôn thờ và vâng phục hoàn toàn của chúng con. Cảm tạ Chúa.
5. Sống với ý thức về ngày phán xét, mỗi quyết định và hành động của con đều có ý nghĩa vĩnh cửu và mỗi người sẽ phải chịu trách nhiệm về cách mình hồi đáp với Tin Lành. Cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 09/09/2025
***
Ma-thi-ơ 12:38-42 – Đức Chúa Jesus Không Muốn Làm Dấu Lạ
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
38 Bấy giờ có mấy thầy thông giáo kia và mấy người Pha-ri-si đáp rằng: "Thưa thầy, chúng tôi muốn xem một dấu lạ từ Ngài."
39 Ngài đã đáp lời họ rằng: "Một thế hệ dữ và gian dâm hỏi xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng có dấu lạ nào được ban cho nó, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na.
40 Vì như Giô-na đã ba ngày và ba đêm ở trong bụng cá lớn, thì Con Người cũng sẽ ba ngày và ba đêm ở trong lòng đất. {Giô-na 1:17}
Trong khi những người Pha-ri-si cố ý bắt bẻ Đức Chúa Jesus về những phép lạ Ngài đã làm ra, họ gán cho việc làm của Chúa là đến từ quỷ vương Bê-ên-xê-bun, thì có mấy thầy thông giáo và mấy người Pha-ri-si thưa với Chúa rằng: "Thưa thầy, chúng tôi muốn xem một dấu lạ từ Ngài." Dù những người Pha-ri-si đã trực tiếp chứng kiến những phép lạ Chúa làm ra, nhưng họ vẫn muốn xem một dấu lạ từ Ngài, bởi tấm lòng chai lỳ, không có đức tin, khiến họ không công nhận quyền năng của Chúa đến từ Đức Chúa Trời, để có cớ khước từ Chúa. Ngài đã đáp lời họ rằng: "Một thế hệ dữ và gian dâm hỏi xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng có dấu lạ nào được ban cho nó, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na." Điều này cho thấy lời tuyên bố thẳng thắn của Chúa đối với mấy thầy thông giáo và mấy người Pha-ri-si kia về một thế hệ độc ác, gian dâm, không đáng được Ngài ban cho một dấu lạ, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na, đó là hình bóng của sự Chúa chịu chết, chôn trong lòng đất trọn ba ngày ba đêm, và Ngài phục sinh, là chứng cớ cho mọi lời hứa của Đức Chúa Trời.
41 Những người Ni-ni-ve sẽ đứng dậy trong ngày phán xét với thế hệ này mà định tội nó. Vì họ đã ăn năn trước lời rao giảng của Giô-na. Và này, tại đây có Đấng lớn hơn Giô-na!
Đức Chúa Jesus phán cho những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si biết rằng, những người Ni-ni-ve sẽ đứng dậy trong ngày phán xét với thế hệ độc ác, gian dâm mà định tội nó. Vì người Ni-ni-ve đã ăn năn trước lời rao giảng của Giô-na. Và Chúa tuyên bố cho những người Pha-ri-si biết, chính Ngài là Đấng lớn hơn Giô-na. Bài học cho con dân Chúa về tấm lòng ăn năn thật sự là thể hiện việc hồi đáp tích cực với Lời Chúa.
42 Nữ hoàng nam phương sẽ đứng dậy trong ngày phán xét với thế hệ này mà định tội nó. Vì người đã đến từ các nơi cực xa của trái đất để nghe sự khôn sáng của Sa-lô-môn. Và này, tại đây có Đấng lớn hơn Sa-lô-môn!
Nữ hoàng nam phương sẽ đứng dậy trong ngày phán xét với thế hệ dân Do-thái vô tín mà lên án nó. Vì người đã trải qua chặng đường từ các nơi cực xa của trái đất để nghe sự khôn sáng của Vua Sa-lô-môn. Và Chúa tuyên bố cho những người Pha-ri-si biết rằng, Ngài là Đấng lớn hơn Vua Sa-lô-môn. Điều này nói lên các dân ngoại đã không quản ngại đường xa, vất vả để tìm kiếm sự khôn sáng của một vị vua thế gian, nhưng dân Do-thái vẫn từ chối Đấng Christ, Ngài là Vua của muôn vua.
Khi Đức Chúa Jesus phán: "Tại đây có Đấng lớn hơn Giô-na" và "lớn hơn Sa-lô-môn", Ngài khẳng định chính Ngài là Đấng lớn hơn các tiên tri, khôn sáng hơn các vua của đời này, và Ngài là Đấng Christ, Con Một của Đức Chúa Trời Hằng Sống, quyền năng cao cả.
Ngày phán xét được đề cập trong phân đoạn Thánh Kinh này nhắc nhớ con dân Chúa về trách nhiệm riêng của từng người về cách đáp ứng với Tin Lành, vì ai được nghe Tin Lành nhiều bao nhiêu thì càng phải có trách nhiệm nhiều hơn trước Chúa.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si đòi hỏi Đức Chúa Jesus một dấu lạ, nhưng bởi sự cứng lòng của họ, mà Ngài nói đến dấu lạ của Tiên Tri Giô-na, khiến người Ni-ni-ve đã ăn năn khi nghe lời rao giảng của người.
Bài học cho chúng con là hãy thật lòng ăn năn, tin nhận Chúa, và sống theo mọi lời răn dạy của Ngài, thì chớ đòi hỏi thêm dấu lạ khi Chúa đã bày tỏ đầy đủ trong Thánh Kinh, và qua sự chịu chết, phục sinh của Ngài là minh chứng cho tất cả; học theo tấm lòng mềm mại, sẵn sàng ăn năn như những người Ni-ni-ve; và khao khát tìm kiếm Lẽ Thật như nữ hoàng nam phương vậy.
Con nguyện học tập tinh thần tìm kiếm chân lý của nữ hoàng nam phương, nỗ lực tìm hiểu và áp dụng sự khôn sáng Chúa ban trong cuộc sống hằng ngày; tin nhận Đức Chúa Jesus, Đấng vĩ đại nhất, xứng đáng với sự tôn thờ và hoàn toàn vâng phục Ngài; sống với ý thức về ngày phán xét, mỗi quyết định và hành động của con đều có ý nghĩa vĩnh cửu và chịu trách nhiệm về cách mình hồi đáp với Tin Lành. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Ma-thi-ơ 12:38-42 – Đức Chúa Jesus Không Muốn Làm Dấu Lạ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Ái và Đầy Ân Điển, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày Ngài ban cho chúng con cơ hội được chiêm nghiệm Lời Ngài, là ánh sáng soi đường và dạy chúng con sống trong sự khiêm nhường, tin cậy vào sự khôn ngoan và thẩm quyền của Ngài. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng lớn hơn Giô-na và Sa-lô-môn, Đấng bày tỏ dấu lạ vĩ đại qua sự chết và sống lại, kêu gọi chúng con ăn năn và vâng phục Lời Ngài. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con, đặc biệt là khi chúng con cứng lòng hoặc đòi hỏi thêm dấu kỳ, phép lạ thay vì tin cậy Lời Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 12:38-42.
38 Bấy giờ có mấy thầy thông giáo kia và mấy người Pha-ri-si đáp rằng: “Thưa thầy, chúng tôi muốn xem một dấu lạ từ Ngài.”
39 Ngài đã đáp lời họ rằng: “Một thế hệ dữ và gian dâm hỏi xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng có dấu lạ nào được ban cho nó, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na.
40 Vì như Giô-na đã ba ngày và ba đêm ở trong bụng cá lớn, thì Con Người cũng sẽ ba ngày và ba đêm ở trong lòng đất.
Câu 38-40: Chúng con hiểu rằng, khi các thầy thông giáo và người Pha-ri-si yêu cầu Đức Chúa Jesus làm một dấu lạ, họ không thực lòng tìm kiếm lẽ thật mà muốn thử thách Ngài, dù đã chứng kiến nhiều phép lạ trước đó. Đức Chúa Jesus gọi họ là “thế hệ dữ và gian dâm” ám chỉ sự cứng lòng và thiếu đức tin của họ, khi họ từ chối chấp nhận Ngài là Đấng Mê-si-a. Ngài tuyên bố rằng dấu lạ duy nhất sẽ được ban cho họ là “dấu lạ của Tiên Tri Giô-na” tiên báo về sự chết và sống lại của Ngài sau ba ngày trong lòng đất, giống như Giô-na ở trong bụng cá lớn (Giô-na 1:17). Dấu lạ này là bằng chứng tối cao về thần tính và sứ mạng cứu rỗi của Ngài. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi Ngài không chiều theo đòi hỏi vô lý, thử thách Đức Thánh Linh, mà chỉ ra dấu lạ vĩ đại nhất – sự phục sinh – để kêu gọi sự ăn năn và đức tin thật.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải tin cậy vào Lời Chúa và sự bày tỏ của Ngài qua Đức Chúa Jesus, thay vì đòi hỏi thêm dấu lạ, như Lời Ngài phán: “Vì trong đó, sự công chính của Thiên Chúa được bày tỏ từ đức tin đến đức tin, như có chép rằng: Người công chính sẽ sống bởi đức tin.” (Rô-ma 1:17).
41 Những người Ni-ni-ve sẽ đứng dậy trong ngày phán xét với thế hệ này mà định tội nó. Vì họ đã ăn năn trước lời rao giảng của Giô-na. Và này, tại đây có Đấng lớn hơn Giô-na!
42 Nữ hoàng nam phương sẽ đứng dậy trong ngày phán xét với thế hệ này mà định tội nó. Vì người đã đến từ các nơi cực xa của trái đất để nghe sự khôn sáng của Sa-lô-môn. Và này, tại đây có Đấng lớn hơn Sa-lô-môn!
Câu 41-42: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus so sánh thế hệ của Ngài với người Ni-ni-ve và nữ hoàng nam phương là những nhân chứng trong Cựu Ước để phơi bày sự cứng lòng của họ. Người Ni-ni-ve đã ăn năn khi nghe lời rao giảng của Giô-na được Chúa sai đến, dù Giô-na chỉ là một tiên tri. Nữ hoàng nam phương đã đi xa để tìm kiếm sự khôn ngoan của Sa-lô-môn, một vị vua. Nhưng Đức Chúa Jesus, Đấng lớn hơn Giô-na và Sa-lô-môn, là Con Đức Chúa Trời, lại bị họ từ chối dù Ngài đang ở giữa họ. Ngài cảnh báo rằng trong ngày phán xét, người Ni-ni-ve và nữ hoàng nam phương sẽ đứng lên định tội thế hệ này vì họ không ăn năn và không tìm kiếm lẽ thật, dù được ban cho sự bày tỏ lớn hơn. Qua đó, chúng con thấy sự công chính và thẩm quyền của Đức Chúa Jesus khi kêu gọi chúng con ăn năn, tìm kiếm Ngài với lòng khiêm nhường, và nhận thức trách nhiệm thuộc linh của mình trước Lời Chúa.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải khiêm nhường ăn năn và tìm kiếm Đức Chúa Jesus, Đấng lớn hơn tất cả, với lòng khao khát lẽ thật, như Lời Ngài phán: “Hãy tìm kiếm Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đang khi có thể tìm gặp Ngài. Hãy kêu cầu Ngài đang khi Ngài ở gần!” (Ê-sai 55:6).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 12:38-42 dạy chúng con về thẩm quyền của Đức Chúa Jesus, Đấng lớn hơn Giô-na và Sa-lô-môn, và tầm quan trọng của việc ăn năn, tin cậy vào dấu lạ vĩ đại của sự phục sinh. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng kêu gọi chúng con khiêm nhường tìm kiếm lẽ thật và vâng phục Lời Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống ăn năn, tin cậy, và khao khát sự hiện diện của Ngài. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con không cứng lòng đòi dấu lạ, mà hết lòng tìm kiếm và vâng phục Ngài, để làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Ma-thi-ơ 12:38-42 Đức Chúa Jesus Không Muốn Làm Dấu Lạ
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời cảm tạ và chúc tụng của con. Nguyện xin cho mọi sự vinh quang, chúc tụng, tôn quý đều duy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men! Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con có một ngày Sa-bát phước hạnh, bình an. Con xin cảm tạ ơn Cha đã luôn thương xót kiên nhẫn dạy dỗ sửa phạt con qua rất nhiều cách dù con đã luôn kiêu ngạo làm theo ý riêng con. Con kính nguyện xin Cha thương xót chậm giận tha thứ cho mọi sự vi phạm của con và xin Ngài cũng thánh hóa tỉa sửa dạy dỗ chúng con càng hơn. Nguyện kính xin Cha giúp con luôn ghi nhớ hậu quả của sự không vâng phục do con gây ra, và con lấy làm sợ để con có sự quyết tâm vâng phục cách trọn vẹn, để con không bị hư mất đời đời. Con xin cảm tạ ơn Cha.
Lạy Cha, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con được tiếp tục học Lời của Ngài. Giờ đây, con xin ghi lại sự con học hiểu được qua phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 12:38-42 như sau. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật dạy dỗ cho con hiểu được ý muốn của Chúa dành cho chúng con. Con xin cảm tạ ơn Ngài.
38 Bấy giờ có mấy thầy thông giáo kia và mấy người Pha-ri-si đáp rằng: "Thưa thầy, chúng tôi muốn xem một dấu lạ từ Ngài."
39 Ngài đã đáp lời họ rằng: "Một thế hệ dữ và gian dâm hỏi xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng có dấu lạ nào được ban cho nó, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na.
40 Vì như Giô-na đã ba ngày và ba đêm ở trong bụng cá lớn, thì Con Người cũng sẽ ba ngày và ba đêm ở trong lòng đất. {Giô-na 1:17}
Thưa Cha, con hiểu rằng kể từ thời Cựu Ước cho tới thời điểm Đức Chúa Jesus rao giảng Tin Lành trên đất thì chưa có một người nào, hoặc tiên tri nào có thể làm được nhiều phép lạ cùng giảng dạy Lời Chúa có thẩm quyền và đầy sự khôn sáng như Ngài. Mặc dù được nhìn thấy những phép lạ chữa bệnh đuổi quỷ và nghe Đức Chúa Jesus trực tiếp giảng dạy Lời Chúa kêu gọi ăn năn, những người Pha-ri-si, những thầy thông giáo thời đó vẫn còn đòi Đức Chúa Jesus phải làm thêm dấu lạ từ Ngài, để chứng minh cho họ thấy Ngài chính là Đấng Mê-si-a đã được hứa ban cho họ như đã được chép trong Thánh Kinh. Với sự kiêu ngạo, cứng lòng của họ, Đức Chúa Jesus đã đáp trả rằng: Họ là dòng dõi của thế hệ dữ và gian dâm. Nghĩa là họ chỉ thờ phượng Chúa bằng môi miệng qua hình thức bề ngoài, còn bên trong lòng họ thì không có Thiên Chúa, họ chỉ tôn thờ bản thân họ cùng các tham muốn xác thịt của họ, nên sẽ chẳng có dấu lạ nào ban cho họ ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na.
Con hiểu rằng, Tiên Tri Giô-na được Đức Chúa Trời sai đi đến Thành Ni-ni-ve để kêu gọi dân ở thành đó ăn năn, nhưng ông không vâng lời Đức Chúa Trời, ông đã bỏ trốn và chạy về hướng ngược lại đi đến Thành Ni-ni-ve. Ông đã bị ném xuống biển, bị ở trong bụng cá ba ngày ba đêm, sau đó ông đã ăn năn và ông đã vâng phục Đức Chúa Trời đi đến Ni-ni-ve kêu gọi mọi người dân ở đó ăn năn. Khi nghe sự kêu gọi của ông hết thảy dân thành ấy từ vua, cho đến dân, cả súc vật cũng kiêng ăn và mặc bao lông dê để ăn năn.
Con xin cảm tạ ơn Cha đã qua bài giảng của người chăn cho con hiểu ý nghĩa của dấu lạ của Tiên Tri Giô-na mang ý nghĩa: Giô-na bị trong bụng cá ba ngày ba đêm, là dấu lạ kêu gọi người dân ăn năn, vậy Đức Chúa Jesus bị chôn trong lòng đất ba ngày ba đêm là dấu lạ kêu gọi dân I-sơ-ra-ên cùng muôn dân trên đất ăn năn và dấu lạ về sự phục sinh của Ngài.
41 Những người Ni-ni-ve sẽ đứng dậy trong ngày phán xét với thế hệ này mà định tội nó. Vì họ đã ăn năn trước lời rao giảng của Giô-na. Và này, tại đây có Đấng lớn hơn Giô-na!
42 Nữ hoàng nam phương sẽ đứng dậy trong ngày phán xét với thế hệ này mà định tội nó. Vì người đã đến từ các nơi cực xa của trái đất để nghe sự khôn sáng của Sa-lô-môn. Và này, tại đây có Đấng lớn hơn Sa-lô-môn!
Thưa Cha, con hiểu rằng trong ngày phán xét chung cuộc những người tin nhận Tin Lành, hết lòng sống trung tín với Chúa cho đến chết sẽ trở thành những nhân chứng và là người định tội những người không chịu ăn năn tin nhận Chúa.
Con hiểu Đức Chúa Jesus nhắc lại sự dân Thành Ni-ni-ve khi nghe lời kêu gọi của Tiên Tri Giô-na đã hạ mình ăn năn và sự kiện nữ hoàng nam phương từ ở nơi cực xa đã không ngại sự khó khăn gian khó về đường xa tìm đến Vua Sa-lô-môn để nghe sự khôn sáng của Vua Sa-lô-môn.
Và hai lần Ngài nói: "tại đây có Đấng lớn hơn Giô-na", "tại đây có Đấng lớn hơn Sa-lô-môn" là để khẳng định cho những người Pha-ri-si, thầy thông giáo biết Ngài chính là Đấng Tiên Tri lớn hơn cả Tiên Tri Giô-na và Đấng Khôn Sáng hơn cả Vua Sa-lô-môn. Cũng chính bởi sự cứng lòng không chịu tin vào những phép lạ của Ngài, không nghe Ngài giảng dạy, không tìm kiếm Ngài, không chịu ăn năn nên chính những người dân Thành Ni-ni-ve và nữ hoàng nam phương sẽ là người chứng nhân định tội họ.
Kính lạy Cha! Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự học hiểu này. Cảm tạ ơn Cha đã cho con có bài giảng dạy của người chăn để chúng con có thể hiểu đúng Lời Ngài hơn. Thưa Cha, con học được mình phải luôn học cách hạ mình khiêm nhường học hỏi từ các anh chị em mình, là kiên nhẫn trung tín học suy ngẫm Lời Chúa, bám chặt Lời Chúa, tìm kiếm Chúa và ý Chúa qua Lời Chúa cùng sự cầu nguyện mà không phải tìm kiếm những sự cao xa không đúng với sự dạy dỗ trong Lời Chúa. Con cũng phải quyết tâm tin cậy, vâng phục sốt sắng thực hành sống theo Lời Chúa.
Con nguyện kính xin Chúa ban cho mỗi chúng con luôn có sự khôn ngoan thông sáng cùng năng lực của Chúa để chúng con biết áp dụng Lời Chúa vào mỗi quyết định hằng ngày. Nguyện kính xin Chúa ban cho mỗi anh chị em chúng con luôn có được tấm lòng tôn kính, vâng phục, yêu mến và biết ơn Thiên Chúa ngày càng hơn. Con xin cảm tạ ơn Ngài và con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan
***
Ma-thi-ơ 12:38-42 Đức Chúa Jesus Không Muốn Làm Dấu Lạ
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về một ngày mới nữa Ngài ban, cho con thêm cơ hội được suy ngẫm và kinh nghiệm Lời Ngài sống động trong cuộc sống.
Lạy Chúa!
Trên bước đường theo Ngài, Có những lúc lòng con yếu đuối và băn khoăn. Thế rồi, với tâm trạng đó, con đến với Chúa và cầu xin Ngài ban cho một “dấu lạ.” Con người cũ với bản tính xác thịt thường mong muốn nhìn thấy một điều gì cụ thể – một phép lạ, một lời đáp ứng, một bằng chứng – để củng cố đức tin.
Thế nhưng, Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 12 hôm nay nhắc con rằng: Đức tin thật không cần dựa vào dấu lạ, bởi dấu lạ lớn nhất được ban cho nhân loại đó chính là Chúa Jesus chịu chết và sống lại.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa trong sách Ma-thi-ơ 12:38-42 ghi lại sự việc các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đến xin Đức Chúa Jesus “một dấu lạ”. Họ đã thấy biết bao phép lạ Chúa làm: người mù thấy được, kẻ què bước đi, người quỷ ám được giải cứu... nhưng họ vẫn chưa thỏa lòng. Trong sâu thẳm, lòng họ không thực sự tìm kiếm lẽ thật, mà chỉ muốn thử Chúa, muốn Ngài chứng minh bản thân theo cách họ mong đợi.
Chúa đáp rằng:
“Một thế hệ dữ và gian dâm hỏi xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng có dấu lạ nào được ban cho nó, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na.”
Chúa Jesus không chiều theo đòi hỏi của họ, nhưng Ngài chỉ nhắc về một dấu lạ duy nhất và vĩ đại nhất – sự chết và sống lại của chính Ngài.
Giô-na đã ở trong bụng cá ba ngày ba đêm, rồi được cứu sống ra ngoài – đó là hình bóng của Đấng Christ chịu chết, bị chôn, và sống lại vinh hiển. Dấu lạ ấy đủ để chứng minh mọi điều về Chúa, và cũng đủ để cứu tất cả những ai thật lòng tin Ngài.
Nhưng điều khiến Chúa buồn là:
Người Ni-ni-ve khi nghe Giô-na rao giảng – chỉ một lời kêu gọi đơn giản – họ ăn năn thật lòng và được tha thứ. Trong khi thế hệ Chúa Jesus được nghe chính Con Đức Chúa Trời phán, nhìn thấy phép lạ tận mắt Ngài làm, mà vẫn cứng lòng.
Chúa còn nhắc đến Nữ Hoàng Nam Phương – người đã vượt đường xa chỉ để được nghe sự khôn ngoan của Sa-lô-môn. Bà không đòi dấu lạ, bà chỉ có tấm lòng khao khát chân lý. Ngược lại, những người đang ở ngay bên Đấng “lớn hơn Sa-lô-môn” lại không nhận ra Ngài.
Thật là một bài học lớn cho con. Con không nên cầu xin Chúa làm “dấu lạ” – một câu trả lời ngay tức khắc hay một phép lạ rõ ràng để củng cố niềm tin.
Vì dấu lạ lớn nhất đã có rồi: đó là thập tự giá và ngôi mộ trống. Vì thế, đức tin không còn cần thêm bằng chứng nào khác mà chỉ cần một tấm lòng vâng phục và tin cậy nơi Ngài.
Chúa phán tiếp, ngày phán xét, người Ni-ni-ve và Nữ Hoàng Nam Phương sẽ đứng lên làm chứng chống lại thế hệ vô tín.
Điều này dạy con rằng:
Nghe Lời Chúa là một đặc ân, nhưng cũng là một trách nhiệm. Đặc ân càng nhiều thì trách nhiệm cũng càng lớn. Mỗi lần con được nghe, được đọc, được học Lời Ngài, là Chúa đang trao cho con ánh sáng, và con sẽ chịu trách nhiệm với ánh sáng đó.
Cảm tạ ơn Chúa vì Lời Ngài soi sáng con.
Cầu xin Chúa giúp con không chỉ nghe, nhưng biết đáp lại bằng tấm lòng vâng phục, bền lòng tin cậy nơi Đấng đã chết và sống lại vì con. Vì chính Ngài là Dấu Lạ Lớn Nhất – Đấng khiến lòng con được đổi mới và tái sinh từ nơi khô cằn, lụi tàn trong đau thương trở nên thỏa vui trong sức sống mới, tràn đầy hy vọng. Sự sống sung mãn trong con hôm nay là bằng chứng sống động, Ngài là Đấng Hằng Sống, quyền năng và đầy dẫy tình yêu. Chính tình yêu ấy đã mang con ra khỏi miền của sự chết, để con được bước vào sự sống đời đời. Mỗi ngày, Ngài vẫn đang đồng hành, làm ra những điều diệu kỳ, khiến lòng con không ngừng suy ngẫm và ngợi tôn về dấu lạ vĩ đại mà Đức Chúa Trời đã vì yêu thương mà ban cho con.
Cầu xin Chúa cũng giúp con luôn ý thức về sự phán xét, để mỗi quyết định và hành động của con đều được làm ra trong sự dẫn dắt bởi Lời của Ngài. Xin cho con luôn biết lập tức ăn năn mỗi khi lâm vấp để được Chúa tha thứ, hầu cho con không bị Ngài định tội.
Lạy Chúa yêu thương!
Con cảm tạ Ngài vì dấu lạ lớn nhất – đó là thập tự giá và sự sống lại vinh hiển của Chúa Jesus.
Xin tha thứ cho con khi lòng con yếu đuối, đã có lúc muốn Ngài chứng minh thay vì tin cậy.
Xin dạy con biết tìm kiếm Ngài không vì phép lạ, mà vì chính Ngài là Chân Lý và Nguồn Sống của đời con.
Nguyện đời sống con trở thành lời đáp lại tình yêu ấy – một đức tin vững vàng, một tấm lòng ăn năn và một đời sống bước đi trong ánh sáng của Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Ma-thi-ơ 12:38-42 Đức Chúa Jesus Không Muốn Làm Dấu Lạ
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con xin Ngài hướng lòng con về nơi Ngài! Xin Cha ban ơn trên sự học Lời Ngài của con. Xin Cha thêm sức cho con và thánh hóa con qua Lời Cha. Con tạ ơn Ngài!
38 Bấy giờ có mấy thầy thông giáo kia và mấy người Pha-ri-si đáp rằng: "Thưa thầy, chúng tôi muốn xem một dấu lạ từ Ngài."
39 Ngài đã đáp lời họ rằng: "Một thế hệ dữ và gian dâm hỏi xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng có dấu lạ nào được ban cho nó, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na.
Thưa Cha, con hiểu rằng không phải Chúa Jesus tiếc gì với những người Pha-ri-si và những thầy thông giáo, cũng không phải vì khinh chê họ mà không thèm làm dấu lạ như họ đòi hỏi mà bởi vì những dấu lạ nào khác Ngài làm cho họ đều không cần thiết, không ích lợi cho họ. Với họ thì chỉ cần dấu lạ về sự Ngài chết thay chuộc tội cho họ và đã sống lại để ban cho họ sự sống đời đời, thế là đủ. Mà chỉ cần họ tin vào dấu lạ đó thì rồi họ sẽ kinh nghiệm được nhiều dấu lạ khác của Ngài trong đời sống họ.
Con học được là Chúa có quyền năng đầy dẫy và không tiếc với con những phép lạ, nhưng Ngài chỉ làm những điều thật sự cần thiết, vì vậy con hãy cứ luôn tin cậy và phó thác đời sống cho Ngài dù có lúc con không thấy Ngài làm ra những phép lạ theo cách con mong đợi.
42 Nữ hoàng nam phương sẽ đứng dậy trong ngày phán xét với thế hệ này mà định tội nó. Vì người đã đến từ các nơi cực xa của trái đất để nghe sự khôn sáng của Sa-lô-môn. Và này, tại đây có Đấng lớn hơn Sa-lô-môn!
Thưa Cha, ngày xưa nữ hoàng nam phương phải lặn lội đường xa đến Giê-ru-sa-lem để nghe sự khôn sáng của Vua Sa-lô-môn, còn con ngày nay không phải lặn lội đâu xa, chỉ cần mở Thánh Kinh trong điện thoại ra là được nghe sự khôn sáng của Đấng lớn hơn Sa-lô-môn thì con nên trung tín, sốt sắng đến mà nghe kẻo mai này nữ hoàng nam phương cũng đứng dậy mà định tội con.
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học trên qua chủ đề này. Con thấy việc trung tín làm bài suy ngẫm mỗi ngày vẫn còn khó với con. Có lúc thì con không có suy ngẫm, có lúc thì con suy ngẫm mà buồn ngủ quá lại không viết bài. Nhiều lúc con tự nghĩ sáng con đã học Thánh Kinh rồi thì tối không làm bài cũng được. Nhưng thực sự thì con thấy việc viết bài suy ngẫm có ích cho con nên con nghĩ chọn tiếp tục thì tốt hơn là bỏ cuộc. Con xin Cha giúp con ạ! Con tạ ơn Ngài! Con cũng cảm tạ ơn Cha cho con gái con có lòng thích suy ngẫm Thánh Kinh buổi tối với mẹ, rủ mẹ suy ngẫm, thành ra khi con lười biếng thì lại nhờ tinh thần đó của bé mà được khích lệ. Con tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
11/11/2025
***
Ma-thi-ơ 12:38-42 Đức Chúa Jesus Không Muốn Làm Dấu Lạ
38 Bấy giờ có mấy thầy thông giáo kia và mấy người Pha-ri-si đáp rằng: "Thưa thầy, chúng tôi muốn xem một dấu lạ từ Ngài."
39 Ngài đã đáp lời họ rằng: "Một thế hệ dữ và gian dâm hỏi xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng có dấu lạ nào được ban cho nó, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na.
40 Vì như Giô-na đã ba ngày và ba đêm ở trong bụng cá lớn, thì Con Người cũng sẽ ba ngày và ba đêm ở trong lòng đất. {Giô-na 1:17}
41 Những người Ni-ni-ve sẽ đứng dậy trong ngày phán xét với thế hệ này mà định tội nó. Vì họ đã ăn năn trước lời rao giảng của Giô-na. Và này, tại đây có Đấng lớn hơn Giô-na!
42 Nữ hoàng nam phương sẽ đứng dậy trong ngày phán xét với thế hệ này mà định tội nó. Vì người đã đến từ các nơi cực xa của trái đất để nghe sự khôn sáng của Sa-lô-môn. Và này, tại đây có Đấng lớn hơn Sa-lô-môn!
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một buổi sáng được bình an. Giờ này, con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Con cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng, những người Pha-ri-si lại tiếp tục cứng lòng xin Chúa làm một dấu lạ. Nhưng Chúa không ban cho họ dấu lạ nào khác nữa vì Chúa biết rằng có làm dấu lạ gì nữa thì họ cũng không ăn năn. Họ chỉ còn được thấy một dấu lạ là Chúa được chôn trong mộ ba ngày ba đêm và sống lại, giống như Tiên Tri Giô-na đã ở trong bụng cá ba ngày ba đêm. Chúa cũng phán rằng trong ngày phán xét, những người dân của Thành Ni-ni-ve đã ăn năn khi nghe Tiên Tri Giô-na kêu gọi và nữ hoàng nam phương, là người từ nơi cực xa của trái đất đã đến để nghe sự khôn sáng của Sa-lô-môn, sẽ đứng lên để định tội họ. Những người Pha-ri-si là những người đã được gặp Chúa là Đấng lớn hơn Giô-na và Sa-lô-môn, vậy mà họ không chịu hạ mình để ăn năn khi được chứng kiến nhiều phép lạ mà Chúa đã làm, họ thật sự rất kiêu ngạo. Thưa Cha, qua đó con học được bài học từ nữ hoàng nam phương, học tập tinh thần hạ mình, tìm kiếm chân lý của bà. Dù bà là một nữ hoàng nhưng bà vẫn hạ mình đi tìm kiếm chân lý và khi bà gặp được Vua Sa-lô-môn thì bà được biết về Chúa và có lòng kính sợ Ngài. Con hiểu rằng khi con càng nỗ lực để tìm hiểu về Lời Chúa là chân lý thì con càng được khôn sáng càng hơn. Nguyện Chúa ban ơn cho con trong sự hiểu biết về Ngài ngày càng hơn. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều!
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Cha ban cho con thêm nhiều thời gian và cơ hội để con được học biết về Ngài ngày càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha!
Nguyện mọi vinh quang, quyền thế, tôn quý luôn thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa của chúng con cho đến vĩnh cửu. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
29/12/2025
***