Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 12:43-50 Sự Trở Lại của Tà Linh, Mẹ và Các Em của Đức Chúa Jesus

Ma-thi-ơ 12:43-50 Sự Trở Lại của Tà Linh, Mẹ và Các Em của Đức Chúa Jesus

Hôm nay, ngày 10/09/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 12:43-50.

43 Khi tà linh đã đi ra khỏi một người, nó đã đi qua những nơi khô khan, tìm chỗ nghỉ, nhưng tìm không được.
44 Bấy giờ, nó nói: "Ta sẽ quay về, vào trong nhà của ta, nơi ta đã đi ra." Khi nó đến, thấy nhà trống, đã được quét sạch và đã được sắp xếp,
45 thì nó đi, đem về với nó bảy linh khác dữ hơn nó. Chúng cùng vào và ở đó. Sự sau cùng của người ấy lại xấu hơn trước. Cũng sẽ là như vậy cho thế hệ dữ này."
46 Khi Ngài còn phán với dân chúng, kìa, mẹ và các em của Ngài đã đến, đứng bên ngoài, họ muốn nói với Ngài.
47 Có người đã thưa với Ngài: "Kìa, mẹ của Ngài và các em của Ngài đứng bên ngoài, họ muốn nói với Ngài."
48 Ngài đã đáp lời, phán với người đã thưa với Ngài: "Ai là mẹ của Ta? Ai là các em của Ta?"
49 Ngài đã đưa tay của Ngài, hướng về các môn đồ của Ngài, mà phán: "Này là mẹ của Ta và các em của Ta!
50 Vì bất cứ ai làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên trời, thì người ấy là em trai, em gái, và mẹ của Ta."

Gợi Ý Suy Ngẫm:

1. Tại sao một người chỉ được "quét sạch" tâm hồn mà không đầy ắp những điều tốt lành lại khiến cho dễ bị tà linh quay trở lại?
2. Làm thế nào chúng ta có thể phân biệt được giữa việc thực sự được giải thoát khỏi tội lỗi và chỉ tạm thời tránh xa những điều xấu?
3. Đức Chúa Jesus muốn dạy gì khi Ngài nói rằng, những ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha chính là gia đình thực sự của Ngài?
4. Mối quan hệ huyết thống có quan trọng hơn mối quan hệ thiêng liêng trong vương quốc của Thiên Chúa không?
5. Làm sao chúng ta có thể đảm bảo rằng, sau khi từ bỏ những thói quen xấu, chúng ta không quay lại với trạng thái tệ hại hơn trước?
6. Việc Đức Chúa Jesus đặt mối quan hệ thiêng liêng lên trên mối quan hệ gia đình có nghĩa là gì đối với chúng ta ngày nay?
7. Tại sao "thế hệ dữ" mà Đức Chúa Jesus nhắc đến lại có xu hướng trở về với những điều xấu xa sau khi đã được thanh tẩy?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Hãy tích cực nuôi dưỡng tâm hồn bằng sự cầu nguyện, đọc Thánh Kinh, và các hoạt động thiêng liêng, thay vì chỉ tránh xa tội lỗi mà để tâm hồn trống rỗng.
2. Khi quyết định từ bỏ một thói xấu, hãy thay thế ngay bằng một thói tốt cụ thể để tránh việc quay lại với điều xấu hơn trước.
3. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với anh chị em trong Chúa để có được "gia đình thiêng liêng" hỗ trợ nhau trong đức tin.
4. Hãy đặt việc làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha làm ưu tiên hàng đầu, ngay cả khi điều đó có thể gây khó khăn trong các mối quan hệ gia đình.
5. Thường xuyên kiểm tra đời sống tâm linh của mình để đảm bảo không rơi vào tình trạng tâm hồn "trống rỗng" dễ bị cám dỗ tấn công.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl063-dau-la-cua-gio-na-me-va-cac-em-cua-duc-chua-jesus/

Có 7 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
10/09/2025 13:35

Ma-thi-ơ 12:43-50 Sự Trở Lại của Tà Linh, Mẹ và Các Em của Đức Chúa Jesus

Hôm nay, ngày 10/09/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 12:43-50.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

43 Khi tà linh đã đi ra khỏi một người, nó đã đi qua những nơi khô khan, tìm chỗ nghỉ, nhưng tìm không được.
44 Bấy giờ, nó nói: "Ta sẽ quay về, vào trong nhà của ta, nơi ta đã đi ra." Khi nó đến, thấy nhà trống, đã được quét sạch và đã được sắp xếp,
45 thì nó đi, đem về với nó bảy linh khác dữ hơn nó. Chúng cùng vào và ở đó. Sự sau cùng của người ấy lại xấu hơn trước. Cũng sẽ là như vậy cho thế hệ dữ này.
46 Khi Ngài còn phán với dân chúng, kìa, mẹ và các em của Ngài đã đến, đứng bên ngoài, họ muốn nói với Ngài.
47 Có người đã thưa với Ngài: "Kìa, mẹ của Ngài và các em của Ngài đứng bên ngoài, họ muốn nói với Ngài."
48 Ngài đã đáp lời, phán với người đã thưa với Ngài: "Ai là mẹ của Ta? Ai là các em của Ta?"
49 Ngài đã đưa tay của Ngài, hướng về các môn đồ của Ngài, mà phán: "Này là mẹ của Ta và các em của Ta!
50 Vì bất cứ ai làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên trời, thì người ấy là em trai, em gái, và mẹ của Ta."

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,

1. Con hiểu rằng, một người chỉ được "quét sạch" tâm hồn mà không đầy ắp những điều tốt lành, khi để Chúa làm Chúa, làm chủ, sẽ khiến cho dễ bị tà linh quay trở lại. Con xin Chúa cư ngụ trong tâm thần, trong thân thể con, làm chủ linh hồn con, để không còn chỗ cho tà linh cư ngụ. Con cảm tạ Chúa.

2. Con hiểu rằng, phân biệt được giữa việc thực sự được giải thoát khỏi tội lỗi là xin Chúa ngự trong tâm thần, thân thể mình, để Chúa dẫn dắt, ban thần quyền, sinh lại. Khác với chỉ tạm thời tránh xa những điều xấu khi được trừ đuổi tà linh ra khỏi, nhưng lại không dâng tâm thần, thân thể mình lên Chúa cai trị. Con cảm tạ Chúa.

3. Đức Chúa Jesus muốn dạy chúng con, nếu làm theo ý muốn của Đức Cha thì chúng con, chính là gia đình thực sự của Ngài. Cảm tạ Ngài.

4. Con hiểu rằng, mối quan hệ huyết thống không quan trọng hơn mối quan hệ thiêng liêng trong vương quốc của Thiên Chúa. Con đặt làm theo ý muốn của Chúa là trên hết mọi ý muốn của những người thân trong gia đình. Con cảm tạ Chúa.

5. Con hiểu rằng, chúng con có thể đảm bảo rằng, sau khi từ bỏ những thói quen xấu, chúng con không quay lại với trạng thái tệ hại hơn trước khi chúng con được sinh lại thành "tạo vật mới" (II Cô-rinh-tô 5:17; Ê-phê-sô 4:24). Con cảm tạ Chúa.

6. Con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus đặt mối quan hệ thiêng liêng lên trên mối quan hệ gia đình có nghĩa là yêu Chúa, đặt Chúa, ý muốn của Chúa, trên hết mọi sự, trên hết mọi ý của loài người đối với chúng con ngày nay. Cảm tạ Chúa.

7. Con hiểu rằng, "thế hệ dữ" mà Đức Chúa Jesus nhắc đến lại có xu hướng trở về với những điều xấu xa sau khi đã được thanh tẩy vì đã là con người, là dòng dõi A-đam chỉ tồn tại tốt đẹp nếu để làm Chúa, làm chủ, còn nếu chỉ là chiên không có ai chăn thì Ma Quỷ sẽ chăn dắt và có kết cục tệ hại.

Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,

1. Con tích cực nuôi dưỡng tâm hồn bằng sự cầu nguyện, đọc Thánh Kinh, và các hoạt động thiêng liêng, thay vì chỉ tránh xa tội lỗi mà để tâm hồn trống rỗng. Con cảm tạ Chúa.

2. Khi quyết định từ bỏ một thói xấu, con thay thế ngay bằng một thói tốt cụ thể để tránh việc quay lại với điều xấu hơn trước. Con cảm tạ Chúa.

3. Con xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với anh chị em trong Chúa để có được "gia đình thiêng liêng" hỗ trợ nhau trong đức tin. Con cảm tạ Chúa.

4. Con đặt việc làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha làm ưu tiên hàng đầu, ngay cả khi điều đó có thể gây khó khăn trong các mối quan hệ gia đình. Con cảm tạ Chúa.

5. Con thường xuyên kiểm tra đời sống tâm linh của mình để đảm bảo không rơi vào tình trạng tâm hồn "trống rỗng" dễ bị cám dỗ tấn công. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

Ngày 10/09/2025

***


Đặng Thái Học
11/09/2025 16:16

Ma-thi-ơ 12:43-50 Sự Trở Lại của Tà Linh, Mẹ và Các Em của Đức Chúa Jesus

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

43 Khi tà linh đã đi ra khỏi một người, nó đã đi qua những nơi khô khan, tìm chỗ nghỉ, nhưng tìm không được.

Đây là một ẩn dụ chỉ về tình trạng một người sau khi tà linh ra khỏi, nó đã đi khắp đó đây, nhưng không tìm được nơi cư trú. Hàm ý về một người tạm thời được thoát khỏi quyền lực của tà linh, nhưng không có sự thay đổi trong tâm hồn bằng sự trau dồi Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, thì khoảng trống không trong người ấy vẫn có thể hấp dẫn đối với ma quỷ.

44 Bấy giờ, nó nói: "Ta sẽ quay về, vào trong nhà của ta, nơi ta đã đi ra." Khi nó đến, thấy nhà trống, đã được quét sạch và đã được sắp xếp,
45 thì nó đi, đem về với nó bảy linh khác dữ hơn nó. Chúng cùng vào và ở đó. Sự sau cùng của người ấy lại xấu hơn trước. Cũng sẽ là như vậy cho thế hệ dữ này.

Bấy giờ, tà linh nói: "Ta sẽ quay về, vào trong nhà của ta, nơi ta đã đi ra." Khi nó đến, thấy nhà trống, đã được quét sạch và đã được sắp xếp, thì nó đi, rủ thêm bảy linh khác dữ hơn nó trở lại, vì đời sống của người nó đã khống chế trước đó vẫn không có sự hiện diện của Chúa, nên chúng cùng tự do vào và ở trong người đó. Bởi vậy, sự sau cùng của người ấy lại xấu hơn trước. Điều này nói lên đời sống của một người không có Chúa ngự trị, là cơ hội cho ma quỷ chiếm đoạt. Cũng sẽ là như vậy cho thế hệ Do-thái thời bấy giờ, dù họ đã chứng kiến phép lạ siêu nhiên của Chúa, nhưng vẫn cố tình chống nghịch, không tiếp nhận Ngài. Đây là lời cảnh báo cho những người Pha-ri-si, cũng là sự cảnh tỉnh cho con dân Chúa trong mọi thời đại về sự tin Chúa qua hình thức bề ngoài, mà không có sự hiện diện của Chúa, không có Chúa làm chủ thì không thể tự mình thay đổi nếp sống của con người cũ được.

46 Khi Ngài còn phán với dân chúng, kìa, mẹ và các em của Ngài đã đến, đứng bên ngoài, họ muốn nói với Ngài.
47 Có người đã thưa với Ngài: "Kìa, mẹ của Ngài và các em của Ngài đứng bên ngoài, họ muốn nói với Ngài."

Khi Đức Chúa Jesus còn phán với dân chúng, thình lình có mẹ và các em của Ngài đã đến, đứng bên ngoài, chờ đợi để nói chuyện với Ngài. Lúc đó, có người đã thưa với Chúa: "Kìa, mẹ của Ngài và các em của Ngài đứng bên ngoài, họ muốn nói với Ngài." Điều này phản ánh mối quan hệ giữa những người trong gia đình thuộc thể của Chúa, quan tâm đến nhau theo lẽ thường của thế gian, nhưng họ chưa hiểu rõ sứ mệnh thiêng liêng của Ngài, vì Ngài không thuộc về thế gian, mà thuộc về thiên thượng.

48 Ngài đã đáp lời, phán với người đã thưa với Ngài: "Ai là mẹ của Ta? Ai là các em của Ta?"
49 Ngài đã đưa tay của Ngài, hướng về các môn đồ của Ngài, mà phán: "Này là mẹ của Ta và các em của Ta!
50 Vì bất cứ ai làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên trời, thì người ấy là em trai, em gái, và mẹ của Ta."

Chúa đã đáp lời, phán với người đã thưa với Ngài: "Ai là mẹ của Ta? Ai là các em của Ta?" Và Ngài đã đưa tay của Ngài, hướng về các môn đồ của Ngài, mà phán: "Này là mẹ của Ta và các em của Ta! Vì bất cứ ai làm theo ý muốn của Cha Ngài, Đấng ở trên trời, thì người ấy là em trai, em gái, và mẹ của Ngài. Điều này thể hiện tấm lòng của Chúa đối với mẹ và các em của Ngài. Tuy nhiên, Chúa chú trọng vào mối quan hệ thuộc linh với Đức Chúa Trời còn hơn quan mối quan hệ với gia đình thuộc thể. Đó là điều Đức Chúa Jesus muốn dạy con dân của Ngài về những người chú trọng vào sự vâng phục, sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời, là các chi thể của Đấng Christ, hiệp một trong Hội Thánh của Chúa, là cha, mẹ, anh, chị em thật trong Chúa. Đây là lời khích lệ, an ủi lớn đối với những con dân Chúa thiếu thốn tình thân ái từ gia đình, dòng tộc của mình vì sự trung tín bước đi theo Đức Chúa Jesus. Bởi vì mối quan hệ huyết thống là hữu hạn, chỉ có giá trị trên đất, còn mối quan hệ thiêng liêng là vô hạn, mãi mãi trong sự sống đời đời.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này nói về sự trở lại của tà linh, mẹ, và các em của Đức Chúa Jesus. Đây là lời cảnh tỉnh những ai đã tin nhận Tin Lành, nhưng đời sống tâm linh của họ chỉ qua hình thức bề ngoài, không có Chúa ngự trị thì đương nhiên sẽ bị ma quỷ tái chiếm, dẫn đến sự nguy hiểm hơn khi chưa tin nhận Chúa. Và Đức Chúa Jesus xác nhận ai là mẹ, ai là anh, chị em thật của Ngài.

Bài học dạy con về sự luôn giữ gìn nếp sống của một người đã được Chúa biến đổi tâm linh, có Chúa ngự trị, thì ma quỷ luôn phải tránh xa, không thể quay lại để quấy phá. Và Gia Đình thiêng liêng là Hội Thánh Đấng Christ, là gia đình thật của Chúa, quan trọng hơn mối quan hệ huyết thống, luôn đặt mối quan hệ với Chúa lên trên gia đình thuộc thể, và trên hết mọi sự.

Con nguyện luôn tích cực nuôi dưỡng tâm hồn bằng sự cầu nguyện, đọc Thánh Kinh, và các hoạt động thiêng liêng, thay vì chỉ tránh xa tội lỗi mà để tâm hồn trống rỗng; khi quyết định từ bỏ một thói xấu, con cần phải thay thế ngay bằng một thói tốt cụ thể để tránh việc quay lại với điều xấu hơn trước; xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với anh chị em trong Chúa để có được "gia đình thiêng liêng" hỗ trợ nhau trong đức tin; đặt việc làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha làm ưu tiên hàng đầu, ngay cả khi điều đó có thể gây khó khăn trong các mối quan hệ gia đình; và con nguyện thường xuyên kiểm tra đời sống tâm linh của mình để đảm bảo không rơi vào tình trạng tâm hồn "trống rỗng" dễ bị cám dỗ tấn công. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***


Trần Thị Tâm
12/09/2025 08:23

Ma-thi-ơ 12:43-50 – Sự Trở Lại của Tà Linh, Mẹ và Các Em của Đức Chúa Jesus

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Chân và Thành Tín, chúng con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con một ngày được bình an. Chúng con cảm tạ ơn Ngài tiếp tục giúp chúng con được suy ngẫm Thánh Kinh. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng cảnh báo chúng con về sự nguy hiểm của tâm hồn trống rỗng và kêu gọi chúng con trở thành gia đình thiêng liêng của Ngài qua sự vâng phục ý muốn của Cha. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con, đặc biệt là khi chúng con để tâm hồn mình trống rỗng hoặc không ưu tiên làm theo ý muốn Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 12:43-50.

43 Khi tà linh đã đi ra khỏi một người, nó đã đi qua những nơi khô khan, tìm chỗ nghỉ, nhưng tìm không được.
44 Bấy giờ, nó nói: “Ta sẽ quay về, vào trong nhà của ta, nơi ta đã đi ra.” Khi nó đến, thấy nhà trống, đã được quét sạch và đã được sắp xếp,
45 thì nó đi, đem về với nó bảy linh khác dữ hơn nó. Chúng cùng vào và ở đó. Sự sau cùng của người ấy lại xấu hơn trước. Cũng sẽ là như vậy cho thế hệ dữ này.

Câu 43-45: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus dùng hình ảnh tà linh rời khỏi một người để cảnh báo về sự nguy hiểm của việc một người đã được thánh hoá mà không lấp đầy nó bằng những điều lành mạnh từ Đức Chúa Trời. Khi tà linh ra đi, nó tìm chỗ nghỉ nhưng không được, nên quay lại và thấy tâm hồn người ấy “trống rỗng, quét sạch, sắp xếp,” tức là không có sự hiện diện của Đức Chúa Trời hay sự thánh khiết bảo vệ. Tà linh dẫn theo những linh khác dữ hơn, khiến tình trạng của người ấy tệ hơn trước. Đức Chúa Jesus áp dụng điều này cho “thế hệ dữ,” ám chỉ những người nghe Lời Ngài nhưng không ăn năn, không để Đức Thánh Linh lấp đầy tâm hồn, dẫn đến sự dễ bị tổn thương và sự tấn công trước quyền lực bóng tối. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi cảnh báo chúng con về sự cần thiết phải lấp đầy tâm hồn bằng Lời Chúa và sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa để chống lại sự tấn công của kẻ thù.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải lấp đầy tâm hồn mình bằng Lời Chúa, sự cầu nguyện, và sự vâng phục Đức Chúa Trời để không bị quyền lực bóng tối xâm nhập, như Lời Ngài phán: “Nguyện Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng các anh chị em...” (Cô-lô-se 3:16).

46 Khi Ngài còn phán với dân chúng, kìa, mẹ và các em của Ngài đã đến, đứng bên ngoài, họ muốn nói với Ngài.
47 Có người đã thưa với Ngài: “Kìa, mẹ của Ngài và các em của Ngài đứng bên ngoài, họ muốn nói với Ngài.”
48 Ngài đã đáp lời, phán với người đã thưa với Ngài: “Ai là mẹ của Ta? Ai là các em của Ta?”
49 Ngài đã đưa tay của Ngài, hướng về các môn đồ của Ngài, mà phán: “Này là mẹ của Ta và các em của Ta!
50 Vì bất cứ ai làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên trời, thì người ấy là em trai, em gái, và mẹ của Ta.”

Câu 46-50: Chúng con nhận thấy rằng, khi mẹ, tức bà Ma-ri và các em của Đức Chúa Jesus đến tìm Ngài, Ngài dùng cơ hội này để dạy một bài học quan trọng về mối quan hệ thiêng liêng. Ngài tuyên bố rằng những ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha là gia đình thực sự của Ngài – mẹ, em trai, và em gái. Điều này không phủ nhận mối quan hệ huyết thống, mà nhấn mạnh rằng mối quan hệ thiêng liêng trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời, dựa trên sự vâng phục ý muốn của Cha, vượt trội hơn mọi mối quan hệ khác. Ngài chỉ tay về các môn đồ, khẳng định rằng những ai trung thành bước đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời là gia đình thuộc linh của Ngài. Qua đó, chúng con thấy tình yêu và sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus khi kêu gọi chúng con đặt sự vâng phục ý muốn của Đức Chúa Cha làm ưu tiên cao nhất, và điều đó trở thành một phần trong gia đình thiêng liêng của Ngài.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải đặt ý muốn của Đức Chúa Trời lên trên hết, sống vâng phục Ngài để trở thành gia đình thiêng liêng của Đức Chúa Jesus, như Lời Ngài phán: “Đức Chúa Jesus đáp lời, phán với ông: Nếu ai yêu Ta, người ấy sẽ vâng giữ những lời của Ta. Cha Ta sẽ yêu người ấy. Chúng Ta sẽ đến với người ấy và làm ra chỗ ở của Chúng Ta với người ấy.” (Giăng 14:23).

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 12:43-50 dạy chúng con về sự cần thiết phải lấp đầy tâm hồn bằng sự hiện diện của Ngài và tầm quan trọng của việc vâng phục ý muốn Ngài để trở thành gia đình thiêng liêng của Đức Chúa Jesus. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng cảnh báo chúng con tránh sự trống rỗng thuộc linh và kêu gọi chúng con sống trong sự vâng phục Cha. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh và vâng phục ý muốn Ngài. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con lấp đầy tâm hồn bằng Lời Ngài, vâng phục ý muốn Ngài, và làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm


Kim Loan Nguyen
16/09/2025 02:23

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con xin dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con, mỗi anh chị em chúng con và mỗi người thân của chúng con được bình an và còn được sống trong thân thể sống động này. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được học và suy ngẫm Lời Ngài. Con nguyện xin Cha ban cho mỗi anh chị em chúng con luôn có sự khôn sáng và thông sáng để có thể hiểu Lời Chúa, cùng năng lực đến từ Thiên Chúa để chúng con áp dụng Lời Ngài cách kết quả vào đời sống chúng con. Con kính xin Đức Thánh Linh là Thần của Lẽ Thật thánh hóa, thanh tẩy mọi ý tưởng không đúng Lời Chúa ra khỏi dùm cho chúng con và xin Ngài cũng đổ đầy sự hiểu biết Lời Chúa vào trong thần trí của mỗi chúng con. Giờ đây, xin Ngài cũng soi dẫn cho con hiểu được Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự con học hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 12:43-50 như sau:

43 Khi tà linh đã đi ra khỏi một người, nó đã đi qua những nơi khô khan, tìm chỗ nghỉ, nhưng tìm không được.
44 Bấy giờ, nó nói: "Ta sẽ quay về, vào trong nhà của ta, nơi ta đã đi ra." Khi nó đến, thấy nhà trống, đã được quét sạch và đã được sắp xếp,
45 thì nó đi, đem về với nó bảy linh khác dữ hơn nó. Chúng cùng vào và ở đó. Sự sau cùng của người ấy lại xấu hơn trước. Cũng sẽ là như vậy cho thế hệ dữ này."
46 Khi Ngài còn phán với dân chúng, kìa, mẹ và các em của Ngài đã đến, đứng bên ngoài, họ muốn nói với Ngài.
47 Có người đã thưa với Ngài: "Kìa, mẹ của Ngài và các em của Ngài đứng bên ngoài, họ muốn nói với Ngài."
48 Ngài đã đáp lời, phán với người đã thưa với Ngài: "Ai là mẹ của Ta? Ai là các em của Ta?"
49 Ngài đã đưa tay của Ngài, hướng về các môn đồ của Ngài, mà phán: "Này là mẹ của Ta và các em của Ta!
50 Vì bất cứ ai làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên trời, thì người ấy là em trai, em gái, và mẹ của Ta."

Thưa Cha, qua bài giảng của người chăn con hiểu Đức Chúa Jesus lấy ví dụ về một người sau khi đã được đuổi quỷ ra, nhưng sau đó lại bị tà linh đó dẫn theo bảy tà linh dữ khác quay trở lại nhập vào thân thể của họ, để khuyến cáo cho dân I-sơ-ra-ên biết tình trạng thuộc linh của họ và hậu quả họ sẽ lãnh nhận khi Ngài đã đến thế gian, trực tiếp giảng dạy, làm phép lạ cho họ thấy để kêu gọi họ ăn năn. Nhưng họ không chịu tin nhận Ngài, nên ma quỷ sẽ gieo và điều khiển thần trí họ những sự trái nghịch với lẽ thật, để họ bị cứng lòng càng hơn cho tới khi họ không còn có thể ăn năn và phải nhận hậu quả của sự hư mất đời đời.

Thưa Cha, trong khi Đức Chúa Jesus giảng dạy cho đám đông, có người đã nói với Ngài là mẹ và em Ngài đến tìm Ngài. Ngay lúc đó Đức Chúa Jesus đã chỉ vào những môn đồ của Ngài và nói: “Này là mẹ của Ta và các em của Ta. Vì bất cứ ai làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên trời, thì người ấy là em trai, em gái, và mẹ của Ta”. Con hiểu Đức Chúa Jesus đã một lần nữa khẳng định Đấng ở trên trời là Cha của Ngài, Ngài chính là Đấng Mê-si-a và chỉ có những ai làm theo mọi ý muốn của Đức Chúa Trời là mọi Lời phán dạy của Đức Chúa Trời đã được chép ở trong Thánh Kinh mới thật sự là anh chị em vầ phần thuộc linh với Ngài.

Kính lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự học hiểu này. Cảm tạ ơn Cha đã qua bài giảng người chăn cho con hiểu được Lời Ngài.
Lạy Cha, con hiểu thân thể của mỗi một con dân chân thật của Chúa đều là Đền Thờ của Thiên Chúa, là nhà của Thiên Chúa, có Đức Thánh Linh ngự ở trong. Ngài sẽ luôn ở cùng dẫn dắt cho con dân Chúa hiểu được ý muốn của Thiên Chúa và ban cho họ năng lực để có thể sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng một người muốn luôn ở trong Chúa, muốn có được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để sống theo ý muốn của Thiên Chúa thì người ấy bắt buộc phải không ngừng giữ mối tương giao với Thiên Chúa, qua sự cầu nguyện, đọc, học, suy ngẫm Lời Chúa ngày và đêm. Đồng thời, họ cũng phải giữ sự thông công với các anh chị em trong Hội Thánh để cùng gây dựng nâng đỡ đức tin cho nhau.

Còn nếu con dân Chúa sau khi tin nhận Chúa lại không chăm chỉ đọc học, suy ngẫm và thực hành Lời Chúa thì họ giống như một người tin Chúa nhưng tâm hồn lại trống rỗng, linh hồn bị khô khan vì trong họ không có Lời Chúa, để nuôi dưỡng tâm linh họ. Và nếu họ để tình trạng đó kéo dài lâu không thay đổi thì đức tin họ ngày càng trở nên yếu đuối và họ dễ dàng bị cám dỗ, dễ dàng chán nản quay trở về đời sống cũ khi bị tà linh, ma quỷ cám dỗ, tấn công và con người cũ xác thịt trỗi dậy.

Vì vậy con hiểu để luôn ở trong Chúa, không dễ dàng bỏ cuộc thì bản thân con phải nương cậy nơi Chúa, tích cực để đầy Lời Chúa trong lòng mình, sống theo Lời Chúa và giữ mối thông công với các anh chị em mình. Con nhận biết việc con ở chung với các anh chị em trong Hội Thánh là phước hạnh Chúa ban cho con, vì con cũng được Chúa dạy dỗ cho con hiểu chính Hội Thánh đang nâng đỡ, tiếp sức cho con, con ở trong Hội Thánh là con đang ở trong thân thể của Đấng Christ, con luôn phải giữ sự hiệp một với các anh chị em mình. Con xin cảm tạ mọi ơn phước Cha ban cho chúng con. Nguyện kính xin Cha thương xót ban cho chúng con ngày càng yêu Ngài càng hơn. Con xin cảm tạ ơn Cha và con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Chirst. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Nguyễn Thị Kim Loan.


Nguyễn Thị Mơ
27/10/2025 08:25

***
Ma-thi-ơ 12:43-50 Sự Trở Lại của Tà Linh, Mẹ và Các Em của Đức Chúa Jesus

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ vì Ngài luôn dạy dỗ con qua những sự việc nhỏ bé diễn ra hằng ngày. Ngay trước hiên nhà con là cây mộc hương được trồng trên một chiếc chậu lớn. Con thường thấy mấy con cóc hay ngồi trên chậu, bên gốc cây mộc hương có lẽ để đón nắng.

Hôm rồi, khi con đang ở trong nhà, bỗng nghe tiếng học sinh kêu lớn ngoài sân:
“Cô ơi! Nhà cô có con rắn to tướng đang cắn con cóc!”
Con vội chạy ra. Con rắn bị giật mình vì tiếng người nên nhanh chóng trườn đi, bỏ lại con cóc với một vết thương trên da. Con nhẹ nhàng đẩy con cóc về nơi an toàn, lòng thầm cầu xin Chúa chữa lành cho nó. Con nghĩ, có lẽ con rắn đã rình rập hồi lâu, chờ khi con cóc không chú ý thì lao tới. Sự việc ấy khiến con nhớ đến Lời Chúa trong Sáng Thế Ký 4:7 khi Ngài phán với Ca-in:

“Nếu ngươi làm lành, há chẳng được nhậm sao? Còn nếu ngươi chẳng làm lành, thì tội lỗi nằm phục trước cửa; lòng nó hướng về ngươi, nhưng ngươi phải quản trị nó.”

Thật đáng sợ khi nhận thức rằng, tội lỗi cũng nằm phục sẵn, kiên nhẫn, bền bỉ - vì nó thèm muốn con người. Giống như con rắn kia, nó rình rập, quan sát, biết rõ chỗ yếu, thời điểm lơ là của con cóc, rồi bất ngờ lao tới để thỏa mãn cơn đói của mình. Nghĩ đến điều ấy, con rùng mình.

Tội lỗi thật nguy hiểm, và đó là lý do Chúa luôn dạy chúng con phải tỉnh thức và canh giữ lòng mình.
Con cảm tạ ơn Chúa, vì qua sự việc xảy ra này, con thấm thía càng hơn với Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 12:43–50 mà con suy ngẫm hôm nay. Thật chỉ khi Chúa ngự trị trong lòng, con mới có thể thắng hơn tội lỗi và luôn được ở trong địa vị làm con của Ngài, là nơi an toàn nhất cho cuộc đời một con người.

Kính thưa Chúa!
Khi đọc và suy ngẫm Ma-thi-ơ 12:43–50, con được cảnh tỉnh sâu sắc về một điều: tâm hồn trống rỗng là nơi dễ bị tà linh quay trở lại nhất.

Chúa phán rằng, khi tà linh ra khỏi một người, nó đi lang thang rồi quay lại, thấy “nhà trống, quét sạch, sắp đặt ngăn nắp”, bèn rủ thêm bảy linh khác dữ hơn để ở lại. Cảnh tượng ấy khiến con nhận ra rằng, nếu con chỉ dừng lại ở việc từ bỏ tội lỗi bên ngoài mà không để Chúa ngự trị bên trong, thì lòng con vẫn là “một ngôi nhà trống” - sẵn sàng cho sự dữ quay về. Tội lỗi không sợ lòng sạch, nhưng sợ lòng có Chúa làm Chủ.

Con nhận thấy, giữa việc tránh xa điều xấu và được giải thoát thật sự có một khoảng cách rất lớn. Người thật sự được giải thoát là người được Thánh Linh đổi mới tâm hồn, yêu mến điều thiện, ghét điều ác, và kết quả bền lâu. Còn nếu chỉ cố gắng cưỡng lại tội lỗi bằng ý chí, con sẽ sớm mệt mỏi và ngã trở lại - như ngôi nhà được quét sạch nhưng không có Chủ ở.

Lời Chúa còn chép:

“Ai làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời, người ấy là anh em và mẹ Ta.”

Thật cảm động khi biết rằng Chúa xem con là người thân của Ngài, không phải vì huyết thống hay con có gì xứng đáng, mà chỉ vì con biết đáp lại tình yêu Ngài bằng tấm lòng muốn sống theo ý Cha. Mối quan hệ thiêng liêng ấy vượt trên mọi mối liên hệ trần thế - một sự gắn bó bằng tình yêu và sự vâng phục. Thật diệu kỳ biết bao là tình yêu Thiên Chúa đối cùng loài người.

Lạy Chúa!
Xin giúp con không chỉ dọn sạch tội lỗi, mà để Ngài lấp đầy lòng con mỗi ngày bằng tình yêu và Lời Hằng Sống của Ngài.
Xin cho con tỉnh thức, luôn giữ lòng mềm mại, và để Lời Chúa cai trị con.
Xin đừng để những điều xấu rình rập có chỗ quay lại trong tâm hồn con.
Vì con biết rằng, khi Ngài ngự trong lòng, con sẽ được tự do, được bình an,
Và thật sự thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời.

Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ


Đồng Thị Nghĩa
12/11/2025 14:55

Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 12:43-50 Sự Trở Lại của Tà Linh, Mẹ và Các Em của Đức Chúa Jesus

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con tạ ơn Cha ban cho con thì giờ học Lời Ngài chiều nay. Con xin Cha ban ơn trên việc học Lời Ngài của con. Con xin Cha cho bão mặt trời không xảy ra hoặc chỉ xảy ra nhẹ, không gây thiệt hại đến hệ thống điện, mạng trên toàn cầu. Con cảm tạ ơn Ngài!

43 Khi tà linh đã đi ra khỏi một người, nó đã đi qua những nơi khô khan, tìm chỗ nghỉ, nhưng tìm không được.
44 Bấy giờ, nó nói: "Ta sẽ quay về, vào trong nhà của ta, nơi ta đã đi ra." Khi nó đến, thấy nhà trống, đã được quét sạch và đã được sắp xếp,

Thưa Cha, khi tà linh bị đuổi ra khỏi thân thể xác thịt thì nó phải đi tìm chỗ nghỉ, những nơi nó đi qua là những nơi khô khan, không tìm được chỗ nghỉ. Điều này chứng tỏ khi nó ở trong thân thể của một người thì nó được nghỉ ngơi, có sự dễ chịu riêng cho nó. Và việc ở ngoài thân thể xác thịt là sự khô khan, khó chịu. Vậy có lẽ linh hồn của những người đã qua đời, đang bị tạm giam trong âm phủ thì vừa phải chịu sự khô khan khó chịu này lại vừa phải chịu sự khô khan khó chịu bởi lửa (Lu-ca 16:24).

Con hiểu được rằng mỗi một người được Chúa ban cho có một thân thể xác thịt để linh hồn và tâm thần mình ở đó là một ơn phước lớn của Chúa. Mỗi người sinh ra đã vốn có như vậy nên chắc nhiều người sẽ không ý thức được ơn phước đó. Con hiểu rằng có nhiều điều con vốn có hoặc thường có và nó cũng bình thường như bao người nên nếu con không để ý thì con sẽ không hiểu được đó là những ơn phước lớn Chúa ban cho mình. Việc không ý thức rõ, không để ý như vậy có thể khiến con thiếu lòng biết ơn đối với Chúa.

Trong Lời Ngài có chép:

"Vì Ngài đã sở hữu tâm thần của tôi. Ngài đã dệt nên tôi trong lòng mẹ tôi." (Thi Thiên 139:13).

Ngay từ khi con trong bụng mẹ con thì Chúa đã dệt nên thân thể xác thịt của con, tâm thần của con là phần thiêng liêng cũng lại thuộc sự sở hữu của Ngài. Vậy con thấy toàn bộ bản thân con cũng bởi công việc của Ngài mà có. Con cũng chưa hiểu vì sao trong câu này thì không nhắc tới linh hồn.

Lời Ngài cũng có chép:

"Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; và chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi." (I Ti-mô-thê 6:7).

Vậy ngoài thân thể mà Ngài ban cho con khi đến thế gian này thì con không có đem điều gì vào thế gian để nó thuộc về con cả. Khi con sống trong thế gian, con có học tập hay gây dựng được gì thì cũng không phải vì thế mà nó thuộc về con, con hiểu là con chỉ tạm giữ nó trong một khoảng thời gian nào đó, bởi vì mọi thứ trong thế gian đều thuộc về Ngài:

"Các tầng trời thuộc về Chúa, đất cũng thuộc về Chúa; Chúa đã sáng lập thế gian và mọi vật nó chứa." (Thi Thiên 89:11).

Cũng vì vậy mà Lời Ngài không gọi những thứ con dân Chúa có trong thế gian là "của cải thật" mà gọi là "của cải của sự bất chính", "của cải của kẻ khác":

"Vậy, nếu các ngươi không trung tín trong của cải của sự bất chính, ai sẽ giao cho các ngươi của cải thật? Nếu các ngươi không trung tín trong của cải của kẻ khác, ai sẽ giao cho các ngươi của cải của các ngươi?"

Con cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học hôm nay để nhắc con rằng chỉ với những gì con đang có thì đó đã là những ơn phước lớn lao Chúa ban cho con. Vậy, hãy biết ơn Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha về mọi sự Cha ban và sẽ ban cho con. Con cảm tạ ơn Cha về bài học hôm nay. Xin Ngài tha thứ cho con về sự chưa có lòng biết ơn sâu sắc với Ngài. Xin Ngài giúp con thực hành lòng biết ơn Ngài trong việc biết cảm tạ Ngài trong mọi sự. Con tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
12/11/2025


Trần Hữu Tường
30/12/2025 21:10

Ma-thi-ơ 12:43-50 Sự Trở Lại của Tà Linh, Mẹ và Các Em của Đức Chúa Jesus

43 Khi tà linh đã đi ra khỏi một người, nó đã đi qua những nơi khô khan, tìm chỗ nghỉ, nhưng tìm không được.
44 Bấy giờ, nó nói: "Ta sẽ quay về, vào trong nhà của ta, nơi ta đã đi ra." Khi nó đến, thấy nhà trống, đã được quét sạch và đã được sắp xếp,
45 thì nó đi, đem về với nó bảy linh khác dữ hơn nó. Chúng cùng vào và ở đó. Sự sau cùng của người ấy lại xấu hơn trước. Cũng sẽ là như vậy cho thế hệ dữ này."
46 Khi Ngài còn phán với dân chúng, kìa, mẹ và các em của Ngài đã đến, đứng bên ngoài, họ muốn nói với Ngài.
47 Có người đã thưa với Ngài: "Kìa, mẹ của Ngài và các em của Ngài đứng bên ngoài, họ muốn nói với Ngài."
48 Ngài đã đáp lời, phán với người đã thưa với Ngài: "Ai là mẹ của Ta? Ai là các em của Ta?"
49 Ngài w đưa tay của Ngài, hướng về các môn đồ của Ngài, mà phán: "Này là mẹ của Ta và các em của Ta!
50 Vì bất cứ ai làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên trời, thì người ấy là em trai, em gái, và mẹ của Ta."

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha vì Ngài lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện con luôn được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa mỗi ngày. A-men!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng khi một người đã được thoát khỏi sự cai trị của tà linh thì họ cần phải để Chúa ngự trị trong đời sống của mình. Nếu không, tà linh sẽ quay trở lại với người đó và đem thêm nhiều tà linh dữ hơn nó nữa. Vậy, sự sau cùng của người ấy lại xấu hơn trước. Thưa Cha, qua sự gợi ý áp dụng của người chăn con hiểu rằng con cần tích cực nuôi dưỡng tâm hồn bằng sự cầu nguyện, đọc Thánh Kinh, và các hoạt động thiêng liêng, thay vì chỉ tránh xa tội lỗi mà để tâm hồn trống rỗng. Và khi quyết định từ bỏ một thói xấu thì phải thay thế ngay bằng một thói tốt cụ thể để tránh việc quay lại với điều xấu hơn trước.

Thưa Cha, con hiểu rằng những ai làm theo ý muốn của Cha thì họ là anh em, chị em, cha mẹ của con. Vì chúng con cùng một Cha ở trên trời. Chúng con là những người sống là sống cho Chúa, chết là chết cho Chúa, chúng con đều thuộc về Chúa. Con cần ưu tiên gia đình thuộc linh hơn gia đình thuộc thể của mình vì Lời Chúa trong Ga-la-ti 6:10 dạy rằng:

"Vậy, đang lúc chúng ta có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, trước hết là cho những người nhà trong đức tin của chúng ta."

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Chúa giúp con từ bỏ hết những thói xấu còn tồn đọng trong đời sống của con. Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
30/12/2025


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ