Ma-thi-ơ 13:1-9 Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống
Hôm nay, ngày 11/09/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 13:1-9.
1 Trong ngày ấy, Đức Chúa Jesus đã đi khỏi nhà, và Ngài đã ngồi gần bên biển.
2 Nhiều đám đông lớn đã nhóm lại bên Ngài, đến nỗi Ngài đã đi xuống thuyền và ngồi. Cả đoàn dân đông đã đứng trên bờ.
3 Ngài đã phán nhiều điều với họ trong các ngụ ngôn, rằng: "Kìa, một người gieo giống đã đi ra để gieo giống.
4 Trong sự gieo giống của người, thực tế, một số đã rơi bên lối đi. Những chim trời đã đến và ăn chúng.
5 Một số khác đã rơi trên những chỗ đất đá sỏi, nơi không có nhiều đất. Chúng đã liền mọc lên nhưng không có bề sâu của đất.
6 Khi mặt trời đã lên, chúng đã bị đốt. Vì không có rễ nên chúng đã bị khô héo.
7 Một số khác đã rơi vào những gai góc. Những gai góc đã lớn lên, làm chúng bị nghẹt ngòi.
8 Một số khác đã rơi vào đất tốt thì sinh trái. Thực tế, hạt ra một trăm, hoặc hạt ra sáu chục, hoặc hạt ra ba chục.
9 Ai có tai để nghe, hãy nghe!"
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Tại sao Đức Chúa Jesus lại chọn hình ảnh người gieo giống để dạy về việc rao truyền Tin Lành? Điều gì trong công việc gieo giống phản ánh bản chất của sứ mạng truyền giáo?
2. Bốn loại đất trong ngụ ngôn này đại diện cho những phản ứng khác nhau, khi loài người nghe Lời Chúa. Mỗi loại đất phản ánh tâm trạng thuộc linh nào của loài người?
3. Vì sao người gieo giống vẫn tiếp tục gieo dù biết có nhiều hạt giống sẽ không sinh trái? Điều này dạy gì về tính kiên trì và lòng tin trong việc phục vụ Chúa?
4. Đất tốt sinh trái với mức độ khác nhau: một trăm, sáu chục, ba chục lần. Điều này có ý nghĩa gì về sự đa dạng trong cách mỗi người phản hồi với Tin Lành?
5. Tại sao Đức Chúa Jesus kết thúc ngụ ngôn bằng lời: "Ai có tai để nghe, hãy nghe"? Điều này nhấn mạnh trách nhiệm gì của người nghe?
6. Trong ngụ ngôn này, vấn đề không nằm ở hạt giống mà ở loại đất. Điều này dạy gì về vai trò của loài người trong việc tiếp nhận Lời Chúa?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Hãy tự xem xét lòng mình: Hiện tại tôi giống loại đất nào khi nghe Lời Chúa? Tôi cần làm gì để chuẩn bị lòng mình thành đất tốt, sẵn sàng tiếp nhận và sinh trái?
2. Khi chia sẻ Tin Lành với người khác, hãy kiên nhẫn như người gieo giống, không nản lòng trước những phản ứng tiêu cực, vì ta không biết khi nào hạt giống sẽ nảy mầm trong lòng người nghe.
3. Hãy thường xuyên "làm đất" tâm hồn bằng cách dành thời gian cầu nguyện, đọc Thánh Kinh và suy ngẫm, loại bỏ những "gai góc" như lo âu, ham muốn vật chất cản trở sự tăng trưởng thuộc linh.
4. Đừng so sánh "mức độ sinh trái" của mình với người khác. Mỗi người có hoàn cảnh và ân tứ khác nhau, điều quan trọng là sử dụng hết khả năng mà Chúa đã ban để phục vụ Ngài.
5. Hãy lắng nghe với "đôi tai" sẵn sàng khi đọc Thánh Kinh, dự thờ phượng hay nghe chia sẻ, luôn tự hỏi: "Chúa muốn dạy tôi điều gì qua lời này?"
Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 13:1-9 Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống
Hôm nay, ngày 11/09/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 13:1-9.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Trong ngày ấy, Đức Chúa Jesus đã đi khỏi nhà, và Ngài đã ngồi gần bên biển.
2 Nhiều đám đông lớn đã nhóm lại bên Ngài, đến nỗi Ngài đã đi xuống thuyền và ngồi. Cả đoàn dân đông đã đứng trên bờ.
3 Ngài đã phán nhiều điều với họ trong các ngụ ngôn, rằng: "Kìa, một người gieo giống đã đi ra để gieo giống.
4 Trong sự gieo giống của người, thực tế, một số đã rơi bên lối đi. Những chim trời đã đến và ăn chúng.
5 Một số khác đã rơi trên những chỗ đất đá sỏi, nơi không có nhiều đất. Chúng đã liền mọc lên nhưng không có bề sâu của đất.
6 Khi mặt trời đã lên, chúng đã bị đốt. Vì không có rễ nên chúng đã bị khô héo.
7 Một số khác đã rơi vào những gai góc. Những gai góc đã lớn lên, làm chúng bị nghẹt ngòi.
8 Một số khác đã rơi vào đất tốt thì sinh trái. Thực tế, hạt ra một trăm, hoặc hạt ra sáu chục, hoặc hạt ra ba chục.
9 Ai có tai để nghe, hãy nghe!"
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus lại chọn hình ảnh người gieo giống để dạy về việc rao truyền Tin Lành, vì đây là một hình ảnh dễ hiểu, dễ thấy, gần gũi với người dân. Thông điệp này trong công việc gieo giống phản ánh bản chất của sứ mạng truyền giáo là gieo mầm cho sự sống mới, thuộc linh, cũng như thuộc thể. Cảm tạ Chúa.
2. Bốn loại đất trong ngụ ngôn này đại diện cho những phản ứng khác nhau, khi loài người nghe Lời Chúa. Loại đất lối đi, đường đi: Đất cứng, đại diện cho hạng người cứng lòng, không tiếp nhận hạt giống. Loại đất có đá, sỏi và loại đất có gai góc cũng tiếp nhận hạt giống, nhưng bị nghẹt ngòi mà không lên được. Chỉ có loại đất tốt, mềm, là sẵn sàng đón nhận hạt giống, đại diện cho những người sẵn sàng đón nhận Tin Lành. Cảm tạ Chúa.
3. Con hiểu rằng, người gieo giống vẫn tiếp tục gieo dù biết có nhiều hạt giống sẽ không sinh trái. Điều này dạy con về tính kiên trì và lòng tin trong việc phục vụ Chúa. Có thể mãi về sau họ mới tiếp nhận. Khi đến ngày phán xét, những người được nghe sẽ không còn chối cãi khi nói rằng, tôi đâu có biết đến Tin Lành của Đấng Christ.
4. Con hiểu rằng: Đất tốt sinh trái với mức độ khác nhau: một trăm, sáu chục, ba chục lần. Điều này có ý nghĩa những người có tấm lòng mềm mại, khiêm nhường, mở lòng đón nhận, sẽ có kết quả sinh bông trái nhiều hơn những người khác, nói lên sự đa dạng trong cách mỗi người phản hồi với Tin Lành. Cảm tạ Chúa.
5. Con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus kết thúc ngụ ngôn bằng lời: "Ai có tai để nghe, hãy nghe". Điều này nhấn mạnh trách nhiệm gì của người nghe là: Ai cũng có tai, ai cũng cần nghe và tiếp nhận, vì sự tiếp nhận mang lại bổ ích. Nghe mà từ chối thì từ chối ơn lành, ân điển sẽ nhận những hậu quả khôn lường.
6. Trong ngụ ngôn này, vấn đề không nằm ở hạt giống mà ở loại đất. Điều này dạy con vai trò của loài người trong việc tiếp nhận Lời Chúa là hãy khiêm nhường, mềm mại đón nhận hạt giống để nhận ân điển quý báu của Chúa. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con tự xem xét lòng mình: Hiện tại tấm lòng con giống loại đất mềm hay cứng khi nghe Lời Chúa. Con cần loại bỏ tất cả sỏi đá, gai góc là những vương vấn của trần gian để chuẩn bị lòng mình thành đất tốt, sẵn sàng tiếp nhận và sinh trái. Con cảm tạ Chúa.
2. Khi chia sẻ Tin Lành với người khác, con kiên nhẫn như người gieo giống, không nản lòng trước những phản ứng tiêu cực, vì con không biết khi nào hạt giống sẽ nảy mầm trong lòng người nghe.
3. Con thường xuyên "làm đất" tâm hồn bằng cách dành thời gian cầu nguyện, đọc Thánh Kinh và suy ngẫm, loại bỏ những "gai góc" như lo âu, ham muốn vật chất cản trở sự tăng trưởng thuộc linh. Con cảm tạ Chúa.
4. Con không so sánh "mức độ sinh trái" của mình với người khác. Mỗi người có hoàn cảnh và ân tứ khác nhau, điều quan trọng là sử dụng hết khả năng mà Chúa đã ban để phục vụ Ngài. Cảm tạ Chúa.
5. Con lắng nghe với "đôi tai" sẵn sàng khi đọc Thánh Kinh, dự thờ phượng hay nghe chia sẻ, luôn tự hỏi: "Chúa muốn dạy tôi điều gì qua lời này?" Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
11/09/2025
***
Ma-thi-ơ 13:1-9 – Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
1 Trong ngày ấy, Đức Chúa Jesus đã đi khỏi nhà, và Ngài đã ngồi gần bên biển.
2 Nhiều đám đông lớn đã nhóm lại bên Ngài, đến nỗi Ngài đã đi xuống thuyền và ngồi. Cả đoàn dân đông đã đứng trên bờ.
Trong bối cảnh cùng trong ngày đối diện với những người Pha-ri-si, Chúa rời khỏi nơi riêng tư, đến nơi thoáng mát bên bờ biển, nhiều đám đông dân chúng đã nhóm lại bên Ngài, đến nỗi Ngài đã đi xuống thuyền mà ngồi, để cả đoàn dân đông đứng trên bờ được trực tiếp nghe Ngài giảng dạy. Rất có thể đám đông lớn này đã được nghe về Chúa, nhưng không phải tất cả cùng đến với lòng tin thật vào Chúa.
3 Ngài đã phán nhiều điều với họ trong các ngụ ngôn, rằng: "Kìa, một người gieo giống đã đi ra để gieo giống.
Từ trên thuyền, Chúa đã phán nhiều điều với họ trong các ngụ ngôn, mở đầu bằng ngụ ngôn về người gieo giống. Hình ảnh về người gieo giống vốn quen thuộc với người nông dân Do-thái, ươm gieo hạt đòi hỏi sự kiên nhẫn chờ đợi ngày kết quả thu hoạch. Điều này phản ánh một người hầu việc Chúa, chú tâm vào công việc rao giảng Tin Lành, và kết quả là bởi Chúa làm cho lớn lên. Bài học cho con dân Chúa về việc lựa chọn đối tượng nghe giảng Tin Lành theo sự hướng dẫn của Ngài tùy theo thời điểm và hoàn cảnh, để hạt giống ấy được phát triển theo thánh ý Chúa.
4 Trong sự gieo giống của người, thực tế, một số đã rơi bên lối đi. Những chim trời đã đến và ăn chúng.
Trong sự gieo giống của người, thực tế cho thấy rằng, một số đã rơi bên lối đi, là nơi đất khô cứng, không đáp ứng cho hạt giống nảy mầm, thì đương nhiên, chúng là mồi ngon cho chim trời ăn hết. Điều này cho tấm lòng cứng cỏi của người không tiếp nhận Tin Lành, bị ma quỷ khống chế, chối bỏ Lời Chúa.
5 Một số khác đã rơi trên những chỗ đất đá sỏi, nơi không có nhiều đất. Chúng đã liền mọc lên nhưng không có bề sâu của đất.
6 Khi mặt trời đã lên, chúng đã bị đốt. Vì không có rễ nên chúng đã bị khô héo.
Một số hạt giống khác đã rơi tren những chỗ đất đá sỏi, nơi không có nhiều đất. Chúng đã liền mọc lên những không có bề sâu của đất. Khi mặt trời đã lên, chúng đã bị đốt, vì không có rễ nên chúng đã bị khô héo. Điều này chỉ về một người chỉ mau nghe, tiếp nhận Tin Lành cách hời hợt, thể hiện sự sốt sắng từ ban đầu nhưng không có nhận thức sâu sắc Lời Chúa, nên không có năng lực khi đối diện với hoạn nạn, thử thách, khiến người ấy vẫn ở bên ngoài ơn cứu rỗi của Chúa.
7 Một số khác đã rơi vào những gai góc. Những gai góc đã lớn lên, làm chúng bị nghẹt ngòi.
Một số hạt giống khác đã rơi vào những gai góc. Những gai góc đã lớn lên, làm chúng bị nghẹt ngòi. Đây là hình ảnh của một người sống giữa thế gian đầy tội lỗi, chú trọng vào sự ham muốn xác thịt, dù đã được nghe giảng Tin Lành, nhưng vẫn bị sự tối tăm che khuất tâm trí.
8 Một số khác đã rơi vào đất tốt thì sinh trái. Thực tế, hạt ra một trăm, hoặc hạt ra sáu chục, hoặc hạt ra ba chục.
Một số hạt giống khác đã rơi vào đất tốt thì sinh trái. Thực tế, hạt ra một trăm, hoặc hạt ra sáu chục, hoặc hạt ra ba chục. Đây là điều nói lên một người có tấm lòng khiêm nhường, đơn sơ tiếp nhận Tin Lành, được Đức Thánh Linh ban năng lực, dẫn dắt vào Lẽ Thật của Thánh Kinh, làm tăng trưởng đời sống thuộc linh. Mỗi người được chăm sóc đời sống thuộc đều có thể sinh bông trái khác nhau, tùy thuộc vào đức tin, thực hành Lời Chúa, sẽ có đời sống tâm linh tăng trưởng gấp ba mươi lần, sáu mươi lần, và thậm chí còn gấp một trăm lần.
9 Ai có tai để nghe, hãy nghe!"
Chúa phán: Ai có tai để nghe, hãy nghe! Điều này nói lên tình yêu thương lớn của Chúa, Ngài kêu gọi mỗi người cách cá nhân, hãy nghe và đáp lại ân điển của Chúa bằng cả tấm lòng chân thành, vâng phục.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là một ngụ ngôn về người gieo giống. Hạt giống nào cũng đã được chọn cho mục đích gieo trồng, nhưng sự nảy mầm, sinh sôi thì phụ thuộc vào môi trường, chất lượng đất. Cũng như một người khi được nghe giảng Tin Lành, tùy thuộc vào tấm lòng khiêm nhường, thật lòng ăn năn, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa thì được Đức Thánh Linh biến đổi tâm linh, trở thành con người mới trong Chúa, không ngừng tăng trưởng đức tin trên bước đường theo Chúa.
Bài học hôm nay nhắc nhớ con: Hãy xét lại bản thân, xem mình thuộc loại đất nào; không nản lòng khi rao giảng Lời Chúa mà chưa thấy kết quả; kiên trì trong sự cầu nguyện, đọc, suy ngẫm, và cẩn thận làm theo Lời Chúa; và xin Chúa dùng con vào vị trí một người gieo giống, tin cậy vào kết quả từ nơi Ngài.
Con nguyện tự xem xét lòng mình: Hiện tại con giống loại đất nào khi nghe Lời Chúa. Con cần làm gì để chuẩn bị lòng mình thành đất tốt, sẵn sàng tiếp nhận và sinh trái. Thường xuyên "làm đất" tâm hồn bằng cách dành thời gian cầu nguyện, đọc Thánh Kinh và suy ngẫm, loại bỏ những "gai góc" như lo âu, ham muốn vật chất cản trở sự tăng trưởng thuộc linh. Không so sánh "mức độ sinh trái" của mình với người khác. Mỗi người có hoàn cảnh và ân tứ khác nhau, điều quan trọng là sử dụng hết khả năng mà Chúa đã ban để phục vụ Ngài. Và luôn lắng nghe với "đôi tai" sẵn sàng khi đọc Thánh Kinh, dự thờ phượng hay nghe chia sẻ, luôn tự hỏi: "Chúa muốn dạy tôi điều gì qua lời này?" A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Ma-thi-ơ 13:1-9 – Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Thiện và Đầy Ân Điển, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài vì mọi sự bình an Ngài ban cho chúng con mỗi ngày. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày Ngài ban cho chúng con đặc ân được đọc và suy ngẫm Lời Ngài, là hạt giống thiêng liêng gieo vào lòng chúng con để sinh trái cho Vương Quốc Ngài. Kính lạy Chúa, tuần qua cha của chúng con (ông nội của các cháu nhập viện vì tái tai biến), chúng con cảm nhận sự bất lực của con người, và cả chúng con trên sức khỏe của chính mình, chúng con chỉ biết cầu xin Cha thương xót, ban cho chúng con cơ hội và sự khôn sáng để chúng con làm chứng về Tin Lành cho cha, nguyện xin Chúa ban ơn cho cha chúng con sự mềm lòng, biết lắng nghe và tiếp nhận ơn Cứu Rỗi, nguyện xin Ngài cũng dùng nan đề này của chúng con để chúng con và các cháu có cơ hội hiếu kính, chăm sóc, phụng dưỡng người sinh thành, nuôi dưỡng và giáo dục, hy sinh rất lớn cho chúng con suốt cuộc đời qua. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng dùng ngụ ngôn về người gieo giống để dạy chúng con về sự đáp ứng Lời Ngài và kêu gọi chúng con chuẩn bị để trở thành đất tốt. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con, đặc biệt là khi chúng con để lòng mình cứng cỏi hoặc bị gai góc thế gian làm nghẹt ngòi. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 13:1-9.
1 Trong ngày ấy, Đức Chúa Jesus đã đi khỏi nhà, và Ngài đã ngồi gần bên biển.
2 Nhiều đám đông lớn đã nhóm lại bên Ngài, đến nỗi Ngài đã đi xuống thuyền và ngồi. Cả đoàn dân đông đã đứng trên bờ.
3 Ngài đã phán nhiều điều với họ trong các ngụ ngôn, rằng: “Kìa, một người gieo giống đã đi ra để gieo giống.
Câu 1-3: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus rời nhà và ngồi bên biển, thu hút nhiều đám đông đến nghe Ngài. Vì số người quá đông, Ngài lên thuyền để dạy, sử dụng ngụ ngôn về người gieo giống để truyền đạt lẽ thật về Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Ngụ ngôn là cách Ngài hay dùng hình ảnh gần gũi, như công việc gieo giống quen thuộc với người dân, để dạy về việc rao truyền Lời Chúa và sự đáp ứng của lòng người. Người gieo giống đại diện cho Đức Chúa Jesus và những ai rao truyền Tin Lành, gieo hạt giống Lời Chúa vào lòng người nghe. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi dùng ngôn ngữ đơn giản nhưng sâu sắc để kêu gọi mọi người mở lòng tiếp nhận Lời Ngài, bất kể hoàn cảnh hay phản ứng của họ.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải kiên trì gieo hạt giống Lời Chúa trong đời sống và chia sẻ Tin Lành với người khác, tin cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ làm việc trong lòng họ, như Lời Ngài phán: “Vì Lời của Đức Chúa Trời sống và năng động; sắc hơn bất cứ gươm hai lưỡi nào; đến nỗi xuyên thấu và phân chia cả linh hồn, tâm thần, các khớp xương và tủy; xem xét những tư tưởng và những ý định của lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12).
4 Trong sự gieo giống của người, thực tế, một số đã rơi bên lối đi. Những chim trời đã đến và ăn chúng.
5 Một số khác đã rơi trên những chỗ đất đá sỏi, nơi không có nhiều đất. Chúng đã liền mọc lên nhưng không có bề sâu của đất.
6 Khi mặt trời đã lên, chúng đã bị đốt. Vì không có rễ nên chúng đã bị khô héo.
7 Một số khác đã rơi vào những gai góc. Những gai góc đã lớn lên, làm chúng bị nghẹt ngòi.
8 Một số khác đã rơi vào đất tốt thì sinh trái. Thực tế, hạt ra một trăm, hoặc hạt ra sáu chục, hoặc hạt ra ba chục.
9 Ai có tai để nghe, hãy nghe!”
Câu 4-9: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus mô tả bốn loại đất nhận hạt giống, tượng trưng cho các phản ứng khác nhau của lòng người khi nghe Lời Chúa. Đất bên lối đi là những người cứng lòng, để ma quỷ cướp mất Lời Chúa khi vừa gieo. Đất đá sỏi là những người tiếp nhận Lời với niềm vui tạm ban đầu nhưng thiếu rễ sâu, dễ bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Đất gai góc là những người để lo toan thế gian và sự cám dỗ của vật chất làm nghẹt ngòi Lời Chúa. Chỉ có đất tốt, tức tấm lòng người mở ra, tiếp nhận và vâng phục, mới sinh trái với các mức độ khác nhau (một trăm, sáu chục, ba chục). “Ai có tai để nghe, hãy nghe!” nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi người phải chủ động lắng nghe và đáp ứng Lời Chúa cách nghiêm túc. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng và công chính của Đức Chúa Jesus khi dạy rằng Lời Ngài là giống tốt, nhưng kết quả phụ thuộc vào sự chuẩn bị và đáp ứng của lòng người.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải chuẩn bị bản thân, tấm lòng mình thành đất tốt bằng cách loại bỏ sự cứng lòng, cạn cợt, và gai góc của thế gian, để Lời Chúa sinh trái trong đời sống chúng con, như Lời Ngài phán: “Vì ai có người ấy sẽ được ban cho và người ấy sẽ có dư dật. Nhưng ai không có người ấy sẽ bị lấy đi ngay cả điều người ấy có.” (Ma-thi-ơ 13:12).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 13:1-9 dạy chúng con về sự cần thiết của việc chuẩn bị tấm lòng mình để tiếp nhận Lời Ngài và kiên trì gieo hạt giống Tin Lành cho người lân cận. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng dùng ngụ ngôn về người gieo giống để kêu gọi chúng con mở lòng, vâng phục, và sinh trái cho Vương Quốc Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống sẵn sàng tiếp nhận và thực hành Lời Ngài. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con trở thành đất tốt, sinh trái cho Danh Ngài, và kiên trì chia sẻ Tin Lành trong mọi hoàn cảnh.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Ma-thi-ơ 13:1-9 Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con xin dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con còn được sống trong thân thể sống động này. Con xin cảm tạ về mọi ơn phước Cha ban trên đời sống của chúng con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được học Lời Chúa. Con nguyện kính xin Cha ban cho mỗi anh chị em chúng con và chúng con luôn có được tấm lòng khao khát, yêu mến học Lời Ngài. Nguyện kính xin Chúa ban cho chúng con luôn có sự vui thỏa khi học Lời Chúa, và áp dụng Lời Chúa vào đời sống chúng con. Nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ cũng ban ơn thêm sức, thêm đức tin, thêm lòng trông cậy cho chúng con. Nguyện xin Đức Thánh Linh luôn ở cùng dạy dỗ dẫn dắt chúng con bước đi trong lẽ thật và xin Ngài ban cho chúng con sự khôn ngoan, thông sáng để chúng con hiểu Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!
Thưa Cha, sau đây con xin ghi lại sự con học hiểu được trong Ma-thi-ơ 13:1-9 như sau:
1 Trong ngày ấy, Đức Chúa Jesus đã đi khỏi nhà, và Ngài đã ngồi gần bên biển.
2 Nhiều đám đông lớn đã nhóm lại bên Ngài, đến nỗi Ngài đã đi xuống thuyền và ngồi. Cả đoàn dân đông đã đứng trên bờ.
3 Ngài đã phán nhiều điều với họ trong các ngụ ngôn, rằng: "Kìa, một người gieo giống đã đi ra để gieo giống.
4 Trong sự gieo giống của người, thực tế, một số đã rơi bên lối đi. Những chim trời đã đến và ăn chúng.
5 Một số khác đã rơi trên những chỗ đất đá sỏi, nơi không có nhiều đất. Chúng đã liền mọc lên nhưng không có bề sâu của đất.
6 Khi mặt trời đã lên, chúng đã bị đốt. Vì không có rễ nên chúng đã bị khô héo.
7 Một số khác đã rơi vào những gai góc. Những gai góc đã lớn lên, làm chúng bị nghẹt ngòi.
8 Một số khác đã rơi vào đất tốt thì sinh trái. Thực tế, hạt ra một trăm, hoặc hạt ra sáu chục, hoặc hạt ra ba chục.
9 Ai có tai để nghe, hãy nghe!"
Thưa Cha, con hiểu sau khi Đức Chúa Jesus đã làm nhiều phép lạ, chữa bệnh đuổi quỷ và rao giảng Tin Lành danh tiếng của Ngài đã ngày càng lan rộng nên đã có rất nhiều người đi theo Ngài. Trong số những người đi theo Ngài có đủ mọi loại thành phần người, có người vì tò mò, có người vì muốn được Ngài chữa bệnh, có người thật sự có lòng muốn nghe Ngài rao giảng, tin nhận Ngài... Dù là họ đi theo Ngài vì điều gì thì với một số lượng dân chúng đi theo Ngài rất lớn cũng đã nói lên được sự khôn sáng, năng lực cùng thẩm quyền của Ngài, và chính những người đi theo Ngài cũng đã nhận biết rõ điều ấy hơn nữa, vì từ trước đó cho đến thời điểm Đức Chúa Jesus đang rao giảng Tin Lành chưa có một ai có thể giảng dạy khôn sáng cùng làm nhiều phép lạ như Ngài. Con hiểu lúc này Đức Chúa Jesus đứng ở trên bờ biển và giảng dạy cho một số lượng người rất lớn có thể nghe được tiếng dạy dỗ của Ngài cũng đã nói lên quyền năng của Thiên Chúa.
Thưa Cha, con hiểu Đức Chúa Jesus lấy ngụ ngôn về một người đi gieo giống và lấy hình ảnh hạt giống khi được rải, rơi trên những đất khác nhau để dạy về việc rao truyền Tin Lành và từng phản ứng, tình trạng của người khi tiếp nhận Tin Lành, Lời Chúa. Con hiểu:
– Một số rơi bên lối đi. Những chim trời đã đến và ăn chúng: Đây là nói đến người được nghe Tin Lành nhưng không tiếp nhận, nên ma quỷ đến đã cướp mất hạt giống Tin Lành đã gieo vào họ.
– Một số khác đã rơi trên chỗ những đất đá sỏi, nơi không có nhiều đất. Chúng liền mọc lên nhưng không có bề sâu của đất. Khi mặt trời đã lên, chúng đã bị đốt. Vì không có rễ nên chúng đã bị khô héo: là nói đến người nghe vui lòng tiếp nhận Tin Lành ngay, sốt sắng lúc ban đầu, nhưng không có sự hiểu Lời Chúa sâu nhiệm, nên khi bị khó khăn, gian khó liền bị vấp phạm.
– Một số khác rơi vào những gai góc. Những gai góc đã lớn lên, làm chúng bị nghẹt ngòi: Đây là nói đến người tiếp nhận Tin Lành, nhưng lại lo toan, ham thích sự thế gian hơn, nên Lời Chúa không kết quả trong họ.
– Một số khác đã rơi vào đất tốt thì sinh trái. Thực tế, hạt ra một trăm, hạt ra sáu chục, hạt ra ba chục: Đây là tượng trưng cho người vui lòng tiếp nhận Tin Lành, có lòng ham thích và muốn sống theo Lời Chúa, nên họ đã kết quả ngay, và mỗi người kết quả cách khác nhau tùy theo tấm lòng vâng phục muốn sống theo Lời Chúa của mỗi người.
Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus kêu gọi: "ai có tai để nghe, hãy nghe" là những ai có thể nghe hiểu ngụ ngôn của Ngài, thì hãy để lòng để tâm mà nghe, xem xét, suy ngẫm và làm theo.
Kính lạy Cha! Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự học hiểu này. Cảm tạ ơn cha đã qua bài giảng của người chăn, anh Hải và chú Học để con được thêm hiểu biết về Lời Chúa. Qua bài học này con hiểu là con dân Chúa chúng con phải luôn sẵn sàng để nói về Tin Lành cho tất cả mọi người, khi chúng con có cơ hội. Dù là có thể người nghe không tiếp nhận, hoặc chúng con có thể bị người ta không thích, ghét bỏ, hay chúng con có thể gặp những sự khó khăn khác thì chúng con vẫn cứ phải kiên trì, nhẫn nại nói, vì nếu chúng con kiên trì rải giống đến lúc có thể gặp người có lòng tìm kiếm Chúa, họ sẽ tiếp nhận Tin Lành. Đồng thời, chúng con cũng phải luôn cầu nguyện, học và suy ngẫm và sống vâng giữ Lời Chúa để Lời Chúa trong chúng con không bị nghẹt ngòi nhưng ngày càng kết quả càng hơn.
Con nguyện kính xin Cha thương xót ban cho mỗi anh chị em chúng con năng lực của Ngài để chúng con hết lòng sống vâng giữ Lời Ngài. Nguyện kính xin Cha cũng ban ơn phước trên những thì giờ còn lại của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha và con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan
***
Ma-thi-ơ 13:1-9 Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa về một ngày mới nữa Ngài ban cho con.
Năm nay Chúa cho rét sớm, mới đầu tháng 9 âm lịch mà trời đã lạnh. Sáng nay con dành ra buổi sáng để làm đất, chuẩn bị trồng các loại rau vụ đông. Công việc chuẩn bị đất mất rất nhiều thời gian và công sức. Mỗi một vầng đất được cuốc lên, con lại phải dừng lại để lựa nhặt hết những nhánh cỏ cùng rễ của nó, cũng như những mảnh sành, mảnh gạch lẫn trong đất. Khi xong công đoạn đầu tiên là cuốc và nhặt cỏ, con phải đập cho tơi đất rồi trộn phân đã ủ hoai vào. Đất làm xong như vậy phải để đó cho hoai, và vài ngày sau lại kiểm tra, nhặt lần nữa những rễ cỏ còn sót lại rồi mới lên luống để thoát nước được tốt, và có lối đi vào chăm sóc cây sau này. Con biết, việc chuẩn bị đất càng kỹ lưỡng bao nhiêu thì sau này cây trồng càng phát triển tốt bấy nhiêu.
Vừa cuốc đất nhặt cỏ, con vừa suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 13:1-9, nói về người gieo giống và bốn loại đất mà con đọc sáng nay. Con nhìn quanh khu vườn của mình và nhận ra trong đó có đủ cả bốn loại đất mà Chúa nhắc đến: có chỗ đất cứng, khô và nứt nẻ, nơi hạt rơi xuống chẳng thể nảy mầm; có chỗ nhiều sỏi, gạch, bê tông, cứng ngầm bên dưới, cây con vừa mọc lên đã héo khi gặp nắng; có nơi đất tốt nhưng mọc lẫn những nhánh cỏ hoang, gai góc, sẵn sàng vươn lên bóp nghẹt những cây non, và cũng có chỗ đất mềm, được nhặt sạch, ẩm và màu mỡ - nơi hạt giống nảy mầm xanh tốt.
Khi nhìn mảnh vườn của mình, con soi lại lòng mình trước Lời Chúa. Lòng con cũng đã từng cứng cỏi như đất dọc đường - nghe Lời nhưng để nó trôi đi. Rồi có lúc cũng từng hời hợt như đất sỏi đá - nôn nóng vui mừng khi nhận Lời, nhưng khi gặp thử thách cũng đã có lúc nao sờn. Lại có những khi lòng con đầy những “gai góc” của lo toan, sợ hãi và đâu đó vẫn còn có lúc tham công tiếc việc mà bản chất thật vẫn là ham muốn đời này, những điều đó khiến Lời Chúa bị nghẹt ngòi không thể sinh hoa trái. Nhưng con cũng cảm tạ Chúa, vì vẫn còn có những khoảng đất mềm tồn tại trong lòng con - nơi Lời Ngài được gieo xuống và dần nảy mầm, khoảnh đất mềm ấy cứ lớn dần lên cho tới hôm nay trong ơn thương xót rất lớn của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa!
Con hiểu rằng vấn đề không nằm ở hạt giống, mà ở đất lòng con. Chúa vẫn luôn kiên nhẫn gieo, không mỏi mệt, còn con thì cần bền bỉ làm đất - nhổ sạch gai góc, bới bỏ sỏi đá, giữ cho lòng mềm mại và khiêm nhường trước Lời Ngài. Công việc thuộc linh ấy không dễ, nhưng cũng như việc làm đất thật, nó đáng giá biết bao, vì chỉ nơi nào được chuẩn bị kỹ lưỡng, Lời Chúa mới có thể đâm rễ sâu, lớn lên và kết quả.
Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con qua bài học hôm. Nhờ đó, con có cơ hội nhìn lại chính hành trình thuộc linh của mình - nơi con đã từng kinh nghiệm đủ bốn loại đất khác nhau. Xin cho lòng con luôn mềm mại, sẵn sàng đáp ứng Lời Ngài, để mỗi ngày thêm lớn lên trong sự kiên trì và nhẫn nại với những anh chị em mới đến với Chúa, đồng thời bền lòng gieo ra hạt giống Tin Lành cho những người mà Ngài đem đến bên con.
Lạy Cha yêu thương!
Con cảm tạ Ngài vì Lời Chúa hôm nay soi sáng tâm hồn con giữa những công việc bình dị của cuộc sống. Xin giúp con biết siêng năng làm đất lòng mình mỗi ngày - loại bỏ những điều cản trở, để hạt giống Lời Ngài được đâm rễ sâu và sinh ra kết quả.
Xin dạy con trung tín như người gieo giống, cứ kiên trì gieo trong hy vọng, tin rằng chính Chúa sẽ làm cho hạt giống lớn lên.
Nguyện lòng con hôm nay được Chúa làm mới. Xin cho con có đôi tai biết nghe, có tấm lòng biết đón nhận, và có đức tin kiên trì trong sự vâng phục và yêu thương, để sinh ra hoa trái tốt lành cho Vương Quốc Trời. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 13:1-9 Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con tạ ơn Cha cho con có một số sự hiểu qua đoạn Thánh Kinh suy ngẫm ngày 11/09. Qua đoạn này con học được một số điều là:
Khi nghe Lời Chúa mà không suy ngẫm thì không hiểu. Không hiểu thì sẽ bị quên mất điều đã nghe. Khi suy ngẫm và hiểu thì giống như để hạt giống Lời Chúa đâm rễ và lớn lên trong lòng mình, từ đó mới có cơ hội sinh ra bông trái. Ai tin Chúa cũng mong mình là nơi đất tốt, khiến hạt giống sinh ra lắm hạt, nếu là loại sinh ra 100 hạt thì tốt, còn không thì ít ra cũng là loại sinh ra 60 hạt hoặc 30 hạt. Không ai muốn kết quả của mình chỉ là sự nghẹt ngòi hay là sự bị đốt bởi mặt trời. Muốn thì như vậy nhưng ngay bước đầu tiên là suy ngẫm để hiểu Lời Chúa như mệnh lệnh của Chúa là "suy ngẫm ngày đêm" mà đã không làm được thì làm sao mong kết quả, làm sao "thịnh vượng trong đường lối" và "hành động thông sáng" được.
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học hôm nay. Con nhớ tới lời của một người chị em đã nói với các cháu thiếu niên là nếu mình không thể dành mỗi ngày một ít thời gian học Lời Chúa thì làm sao mình dành nhiều thời gian học Lời Chúa được. Con dùng lời này nhắc nhở mình để ít nhất là dùng 30 phút học Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha nhắc nhở dạy dỗ con. Nguyện Lời Ngài thấm nhuần, lớn lên, kết quả trong con. Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đồng Thị Nghĩa
15/11/2025
***
Ma-thi-ơ 13:1-9 Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống
1 Trong ngày ấy, Đức Chúa Jesus đã đi khỏi nhà, và Ngài đã ngồi gần bên biển.
2 Nhiều đám đông lớn đã nhóm lại bên Ngài, đến nỗi Ngài đã đi xuống thuyền và ngồi. Cả đoàn dân đông đã đứng trên bờ.
3 Ngài đã phán nhiều điều với họ trong các ngụ ngôn, rằng: "Kìa, một người gieo giống đã đi ra để gieo giống.
4 Trong sự gieo giống của người, thực tế, một số đã rơi bên lối đi. Những chim trời đã đến và ăn chúng.
5 Một số khác đã rơi trên những chỗ đất đá sỏi, nơi không có nhiều đất. Chúng đã liền mọc lên nhưng không có bề sâu của đất.
6 Khi mặt trời đã lên, chúng đã bị đốt. Vì không có rễ nên chúng đã bị khô héo.
7 Một số khác đã rơi vào những gai góc. Những gai góc đã lớn lên, làm chúng bị nghẹt ngòi.
8 Một số khác đã rơi vào đất tốt thì sinh trái. Thực tế, hạt ra một trăm, hoặc hạt ra sáu chục, hoặc hạt ra ba chục.
9 Ai có tai để nghe, hãy nghe!"
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha một buổi sáng Ngài cũng ban cho con được làm việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con. Xin Cha giúp con hoàn thành tốt việc lành mà Ngài giao. Con cảm tạ ơn Cha. Thì giờ này, con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay.
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay con hiểu rằng ngụ ngôn về người gieo giống là hình ảnh của người rao truyền Tin Lành. Hạt giống là Tin Lành Cứu Rỗi, mảnh đất là tấm lòng của mỗi người. Mỗi loại đất tiêu biểu cho một loại tấm lòng của một người. Đất trên lối đi là loại đất chai cứng, tiêu biểu cho một người khi nghe về Tin Lành nhưng không hiểu, Ma Quỷ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng của người ấy. Loại đất đá sỏi là những tấm lòng khi nghe Tin Lành thì vui mừng tiếp nhận nhưng không có rễ nên khi vì Tin Lành mà gặp sự khốn khó hoặc bị bách hại thì liền lui đi trong đức tin. Loại đất có nhiều gai góc tiêu biểu cho loại người tiếp nhận Tin Lành nhưng vì sự lo lắng về đời này và sự tham muốn giàu có đã làm bóp nghẹt Tin Lành không lớn lên được trong họ. Còn loại đất tốt thì tiêu biểu cho tấm lòng của một người khi nghe về Tin Lành thì hiểu và kết quả.
Thưa Cha, qua đó con học được bài học rằng con cần kiên nhẫn khi giảng Tin Lành cho người khác, vì không phải ai cũng nghe hiểu và tiếp nhận Tin Lành. Con không nên nản lòng khi đã nhiều lần giảng Tin Lành nhưng chưa có ai tin nhận. Con cũng ước mong sẽ đem được dù chỉ một người được đến với Sự Cứu Rỗi. Con cầu xin Cha ban ơn cho con làm được điều đó trước khi Chúa đến, vì thời gian còn rất ít. Con cảm tạ ơn Cha!
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Cha ban ơn để trong những tháng ngày ngắn ngủi còn lại này con làm làm được nhiều việc cho công tác rao truyền Tin Lành. Con cảm tạ ơn Cha!
Nguyện mọi vinh quang, quyền thế, tôn quý mãi thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
05/01/2026
***