Ma-thi-ơ 13:10-17 Mục Đích của Ngụ Ngôn
Hôm nay, ngày 12/09/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 13:10-17.
10 Những môn đồ đã đến và thưa với Ngài: "Sao Ngài phán với họ trong các ngụ ngôn?"
11 Ngài đã đáp lời họ rằng: "Vì đã được ban cho các ngươi biết những sự mầu nhiệm của Vương Quốc Trời, nhưng họ không được ban cho.
12 Vì ai có người ấy sẽ được ban cho và người ấy sẽ có dư dật. Nhưng ai không có người ấy sẽ bị lấy đi ngay cả điều người ấy có.
13 Bởi đó, Ta phán với họ trong các ngụ ngôn. Vì họ xem mà không thấy, họ nghe mà không nghe, và họ cũng không hiểu.
14 Trong họ, đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai, rằng: "Các ngươi sẽ lắng tai nghe mà chẳng hiểu, các ngươi sẽ chăm chú nhìn mà chẳng nhận biết.
15 Vì lòng của dân này đã bị chai cứng, lỗ tai khó lắng nghe, mắt của họ đã khép; nếu không họ thấy với mắt, họ nghe với tai, họ hiểu với lòng mà họ hối cải; và Ta chữa lành họ." {Ê-sai 6:9-10}
16 Nhưng phước cho mắt của các ngươi, vì chúng thấy được; và tai của các ngươi, vì chúng nghe được!
17 Vì thật, Ta nói với các ngươi, rằng: nhiều tiên tri và những người công chính đã ước ao thấy điều các ngươi thấy mà họ chẳng thấy, nghe điều các ngươi nghe mà họ chẳng nghe.
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Tại sao Đức Chúa Jesus lại chọn cách dùng ngụ ngôn để giảng dạy thay vì nói thẳng?
2. "Ai có người ấy sẽ được ban cho và có dư dật", điều "có" ở đây là gì và làm thế nào để chúng ta "có" được?
3. Tại sao có người nghe cùng một lời giảng nhưng lại có những phản ứng và hiểu biết khác nhau?
4. Lòng "chai cứng" được nhắc đến trong câu 15 có nghĩa là gì và điều gì có thể khiến lòng ta trở nên như vậy?
5. Những "sự mầu nhiệm của Vương Quốc Trời" mà các môn đồ được biết là những gì?
6. Tại sao các môn đồ được gọi là "phước" vì họ thấy và nghe được?
7. Làm thế nào để chúng ta có thể tránh trở thành những người "xem mà không thấy, nghe mà không nghe"?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Hãy dành thời gian mỗi ngày để suy gẫm về Lời Chúa, thay vì chỉ đọc qua, để lòng mình không trở nên chai cứng với chân lý.
2. Khi đọc Lời Chúa, hãy cầu xin Đức Thánh Linh mở mắt thuộc linh để hiểu được những sự mầu nhiệm mà Chúa muốn dạy.
3. Thực hành lắng nghe một cách tích cực, không chỉ trong việc đọc Lời Chúa mà cả trong các mối quan hệ và hoàn cảnh hàng ngày.
4. Tạ ơn Chúa vì những điều thuộc linh mà Ngài đã cho ta thấy và hiểu, đồng thời chia sẻ những hiểu biết này với người khác.
5. Kiểm tra định kỳ xem lòng mình có đang trở nên cứng cỏi với tiếng nói của Chúa không, và chủ động hối cải khi cần thiết.
Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 13:10-17 Mục Đích của Ngụ Ngôn
Hôm nay, ngày 12/09/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 13:10-17.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
10 Những môn đồ đã đến và thưa với Ngài: "Sao Ngài phán với họ trong các ngụ ngôn?"
11 Ngài đã đáp lời họ rằng: "Vì đã được ban cho các ngươi biết những sự mầu nhiệm của Vương Quốc Trời, nhưng họ không được ban cho.
12 Vì ai có người ấy sẽ được ban cho và người ấy sẽ có dư dật. Nhưng ai không có người ấy sẽ bị lấy đi ngay cả điều người ấy có.
13 Bởi đó, Ta phán với họ trong các ngụ ngôn. Vì họ xem mà không thấy, họ nghe mà không nghe, và họ cũng không hiểu.
14 Trong họ, đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai, rằng: "Các ngươi sẽ lắng tai nghe mà chẳng hiểu, các ngươi sẽ chăm chú nhìn mà chẳng nhận biết.
15 Vì lòng của dân này đã bị chai cứng, lỗ tai khó lắng nghe, mắt của họ đã khép; nếu không họ thấy với mắt, họ nghe với tai, họ hiểu với lòng mà họ hối cải; và Ta chữa lành họ." {Ê-sai 6:9-10}
16 Nhưng phước cho mắt của các ngươi, vì chúng thấy được; và tai của các ngươi, vì chúng nghe được!
17 Vì thật, Ta nói với các ngươi, rằng: nhiều tiên tri và những người công chính đã ước ao thấy điều các ngươi thấy mà họ chẳng thấy, nghe điều các ngươi nghe mà họ chẳng nghe.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus lại chọn cách dùng ngụ ngôn để giảng dạy thay vì nói thẳng, như vậy, có những người được Chúa soi sáng sẽ hiểu được. Còn những người khác thì không.
2. Con hiểu rằng: "Ai có người ấy sẽ được ban cho và có dư dật", điều "có" ở đây là những ân tứ, ơn phước, sự hiểu biết và để chúng con "có" được thì phải bước đi trong sự kính sợ Chúa, luôn vâng lời, làm theo, mọi Lời răn dạy. Cảm tạ Chúa.
3. Con hiểu rằng, có người nghe cùng một lời giảng nhưng lại có những phản ứng và hiểu biết khác nhau là bởi mỗi người có trình độ nhận thức khác nhau, sự khôn sáng mỗi người khác nhau.
4. Lòng "chai cứng" được nhắc đến trong câu 15 có nghĩa là không tiếp nhận, không tiêu hóa những linh lương Chúa ban và bởi không kính sợ Chúa, không ăn năn những lỗi lầm có thể khiến lòng ta trở nên như vậy. Con xin Chúa giúp con, khiến con luôn kính sợ Ngài, ban cho con sự khôn sáng, giúp con từ bỏ tội lỗi, xấu xa, gian trá để luôn có sự thông sáng, hiểu biết, vâng lời, làm theo. Con tạ ơn Ngài.
5. Những "sự mầu nhiệm của Vương Quốc Trời" mà các môn đồ được biết là những sự giấu kín của Thiên Chúa mà chỉ những con cái đích thực mới được Ngài bày tỏ, hé lộ. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con dành thời gian mỗi ngày để suy gẫm về Lời Chúa, thay vì chỉ đọc qua, để lòng mình không trở nên chai cứng với chân lý. Con cảm tạ Chúa.
2. Khi đọc Lời Chúa, con cầu xin Đức Thánh Linh mở mắt thuộc linh để hiểu được những sự mầu nhiệm mà Chúa muốn dạy. Con cảm tạ Chúa.
3. Con thực hành lắng nghe một cách tích cực, không chỉ trong việc đọc Lời Chúa mà cả trong các mối quan hệ và hoàn cảnh hàng ngày. Con cảm tạ Chúa.
4. Con tạ ơn Chúa vì những điều thuộc linh mà Ngài đã cho con thấy và hiểu, đồng thời chia sẻ những hiểu biết này với người khác. Con cảm tạ Chúa.
5. Con kiểm tra định kỳ xem lòng mình có đang trở nên cứng cỏi với tiếng nói của Chúa không, và chủ động hối cải khi cần thiết. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 12/09/2025
***
Ma-thi-ơ 13:10-17 – Mục Đích của Ngụ Ngôn
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Mỹ và Đầy Lòng Thương Xót, chúng con cảm tạ ơn Ngài tiếp tục ban ơn cho chúng con được đọc, học, suy ngẫm Lời Ngài. Chúng con cảm tạ Đức Chúa Jesus, Đấng dùng ngụ ngôn để bày tỏ những sự mầu nhiệm của Vương Quốc Trời và kêu gọi chúng con mở lòng để thấy, nghe, và hiểu lẽ thật của Ngài. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con, đặc biệt là khi chúng con để lòng mình chai cứng hoặc lơ là với Lời Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 13:10-17.
10 Những môn đồ đã đến và thưa với Ngài: “Sao Ngài phán với họ trong các ngụ ngôn?”
11 Ngài đã đáp lời họ rằng: “Vì đã được ban cho các ngươi biết những sự mầu nhiệm của Vương Quốc Trời, nhưng họ không được ban cho.
12 Vì ai có người ấy sẽ được ban cho và người ấy sẽ có dư dật. Nhưng ai không có người ấy sẽ bị lấy đi ngay cả điều người ấy có.
13 Bởi đó, Ta phán với họ trong các ngụ ngôn. Vì họ xem mà không thấy, họ nghe mà không nghe, và họ cũng không hiểu.
Câu 10-13: Chúng con hiểu rằng, khi các môn đồ hỏi Đức Chúa Jesus tại sao Ngài dùng ngụ ngôn để giảng dạy, Ngài giải thích rằng ngụ ngôn nhằm bày tỏ những sự mầu nhiệm của Vương Quốc Trời cho những ai có lòng sẵn sàng tiếp nhận, như các môn đồ, nhưng che giấu đối với những ai không muốn hiểu. “Ai có người ấy sẽ được ban cho” ám chỉ những người có lòng khao khát lẽ thật sẽ được ban thêm sự hiểu biết, trong khi những ai thờ ơ hoặc cứng lòng sẽ mất đi cơ hội nhận biết Chúa. Ngài dùng ngụ ngôn để thử thách lòng người: những ai khiêm nhường, tìm kiếm sẽ hiểu, còn những ai kiêu ngạo, không quan tâm sẽ “xem mà không thấy, nghe mà không nghe.” Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi dùng ngụ ngôn để vừa kêu gọi sự đáp ứng chân thành của loài người với Lời Chúa, vừa tôn trọng sự tự do lựa chọn của mỗi người trước Lời Chúa.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải khiêm nhường và khao khát tìm kiếm lẽ thật của Vương Quốc Trời, để được ban thêm sự hiểu biết, như Lời Ngài phán: “Hãy xin! Điều ấy sẽ được ban cho các ngươi. Hãy tìm! Các ngươi sẽ gặp. Hãy gõ cửa! Nó sẽ được mở ra cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 7:7).
14 Trong họ, đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai, rằng: “Các ngươi sẽ lắng tai nghe mà chẳng hiểu, các ngươi sẽ chăm chú nhìn mà chẳng nhận biết.
15 Vì lòng của dân này đã bị chai cứng, lỗ tai khó lắng nghe, mắt của họ đã khép; nếu không họ thấy với mắt, họ nghe với tai, họ hiểu với lòng mà họ hối cải; và Ta chữa lành họ.”
16 Nhưng phước cho mắt của các ngươi, vì chúng thấy được; và tai của các ngươi, vì chúng nghe được!
17 Vì thật, Ta nói với các ngươi, rằng: nhiều tiên tri và những người công chính đã ước ao thấy điều các ngươi thấy mà họ chẳng thấy, nghe điều các ngươi nghe mà họ chẳng nghe.
Câu 14-17: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus trích dẫn lời tiên tri của Ê-sai (Ê-sai 6:9-10) để chỉ ra rằng sự cứng lòng của dân chúng khiến họ không thể hiểu hoặc đáp ứng Lời Ngài. Lòng “chai cứng,” tai “khó lắng nghe,” và mắt “đã khép” biểu thị sự từ chối cố ý, không muốn hối cải để được Chúa chữa lành. Tuy nhiên, Ngài gọi các môn đồ là “phước” vì họ được ban cho đặc ân thấy và nghe những gì mà nhiều tiên tri và người công chính trong Cựu Ước khao khát nhưng không được thấy – tức sự hiện diện và lời dạy của chính Đấng Mê-si-a. Qua đó, chúng con thấy sự công chính và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi cảnh báo về hậu quả của sự cứng lòng, đồng thời bày tỏ phước hạnh lớn lao dành cho những ai mở lòng tiếp nhận Lời Ngài.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải giữ lòng mềm mại, sẵn sàng hối cải, và trân quý đặc ân được nghe và hiểu Lời Chúa, như Lời Ngài phán: “Hỡi các người kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, hãy nhờ cậy nơi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu: Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của họ.” (Thi-thiên 115:11).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 13:10-17 dạy chúng con về mục đích của ngụ ngôn và phước hạnh của việc mở lòng để hiểu những sự mầu nhiệm của Vương Quốc Trời. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng dùng ngụ ngôn để kêu gọi chúng con khiêm nhường, tìm kiếm lẽ thật, và tránh sự cứng lòng. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống mềm mại, sẵn sàng hối cải, và khao khát sự hiểu biết thuộc linh. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con mở mắt, mở tai, và mở lòng tiếp nhận Lời Ngài, để làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 13:10-17 Mục Đích của Ngụ Ngôn
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
10 Những môn đồ đã đến và thưa với Ngài: "Sao Ngài phán với họ trong các ngụ ngôn?"
Những môn đồ nhận thấy Đức Chúa Jesus không giảng trực tiếp, mà Ngài dùng các ngụ ngôn, nên họ đã thưa với Chúa: "Sao Ngài phán với họ trong các ngụ ngôn?" Đức Chúa Jesus chọn cách dùng ngụ ngôn để giảng dạy thay vì nói thẳng, vì Ngài muốn bày tỏ Tin Lành cho những người có tấm lòng sẵn sàng, khao khát đến với Lẽ Thật, nhưng là sự xét đoán đối với những kẻ cứng lòng, từ chối đức tin không thể đến với Đạo Chúa.
11 Ngài đã đáp lời họ rằng: "Vì đã được ban cho các ngươi biết những sự mầu nhiệm của Vương Quốc Trời, nhưng họ không được ban cho.
12 Vì ai có người ấy sẽ được ban cho và người ấy sẽ có dư dật. Nhưng ai không có người ấy sẽ bị lấy đi ngay cả điều người ấy có.
13 Bởi đó, Ta phán với họ trong các ngụ ngôn. Vì họ xem mà không thấy, họ nghe mà không nghe, và họ cũng không hiểu.
Đức Chúa Jesus đáp lời những môn đồ rằng, họ đã được Chúa ban cho sự hiểu biết về sự mầu nhiệm của Vương Quốc Trời, còn những người Pha-ri-si thì không được ban cho sự hiểu biết Vương Quốc Trời qua Đấng Christ. Vì ai có lòng tìm kiếm Vương Quốc Trời thì người ấy sẽ được ban cho thêm dư dật, còn kẻ nào thờ ơ, cứng lòng thì người ấy sẽ bị lấy đi ngay cả sự hiểu biết ít ỏi mà người đang có cũng bị lấy đi. Đây là sự khác biệt giữa người có tấm lòng tìm kiếm chân lý cứu rỗi và người có tấm lòng chai lỳ, hời hợt trước ánh sáng Tin Lành; không phụ thuộc vào lý trí nhưng tùy vào tấm lòng hướng theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Bởi đó, Chúa phán với họ trong các ngụ ngôn, vì họ không được Đức Thánh Linh soi dẫn, khiến họ xem mà không thấy, nghe mà không nghe, và họ cũng không hiểu, bởi họ không có lòng tìm kiếm chân lý mầu nhiệm về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
14 Trong họ, đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai, rằng: "Các ngươi sẽ lắng tai nghe mà chẳng hiểu, các ngươi sẽ chăm chú nhìn mà chẳng nhận biết.
15 Vì lòng của dân này đã bị chai cứng, lỗ tai khó lắng nghe, mắt của họ đã khép; nếu không họ thấy với mắt, họ nghe với tai, họ hiểu với lòng mà họ hối cải; và Ta chữa lành họ." {Ê-sai 6:9-10}
Đức Chúa Jesus nhắc nhớ những môn đồ về lời của tiên tri Ê-sai đã được ứng nghiệm rằng: "Các ngươi sẽ lắng tai nghe mà chẳng hiểu, các ngươi sẽ chăm chú nhìn mà chẳng nhận biết. Vì lòng của dân này đã bị chai cứng, lỗ tai khó lắng nghe, mắt của họ đã khép; nếu không họ thấy với mắt, họ nghe với tai, họ hiểu với lòng mà họ hối cải; và Ta chữa lành họ." {Ê-sai 6:9-10}. Điều này nói lên sự vô cảm của dân Do-thái xưa, dẫn đến sự nguy hiểm thuộc linh, bước đi theo quyền lực của sự tối tăm mà họ không tự thoát ra được.
16 Nhưng phước cho mắt của các ngươi, vì chúng thấy được; và tai của các ngươi, vì chúng nghe được!
Nhưng phước cho mắt của các môn đồ, vì họ thấy được; và tai của họ nghe được, bởi các môn đồ của Chúa được ban ơn trong sự thấy và nghe trực tiếp từ Chúa về Chân Lý của Vương Quốc Trời. Đó là bởi ân điển Chúa ban tùy theo ý Ngài, chứ không đến từ việc làm theo khả năng cá nhân.
17 Vì thật, Ta nói với các ngươi, rằng: nhiều tiên tri và những người công chính đã ước ao thấy điều các ngươi thấy mà họ chẳng thấy, nghe điều các ngươi nghe mà họ chẳng nghe.
Chúa không chỉ phán với những môn đồ gần gũi Ngài khi Ngài thi hành chức vụ, mà còn cho hết thảy con dân Chúa trong mọi thời đại rằng: nhiều tiên tri và những người công chính đã ước ao thấy điều các ngươi thấy mà họ chẳng thấy, nghe điều các ngươi nghe mà họ chẳng nghe. Điều này chỉ về nhiều tiên tri và những người công chính trong thời Cựu Ước, họ từng mong muốn được tận mắt chứng kiến Đấng Mê-si, để được thấy và nghe những lời giảng dạy của Ngài. Vì thật có phước cho các môn đồ của Chúa xưa kia và con dân Chúa trong thời kỳ Hội Thánh qua các thời đại, được Ngài ban đặc ân, trực tiếp ứng nghiệm trong Chúa.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh trên nói về mục đích của ngụ ngôn bày tỏ một Lẽ Thật cho những ai thành tâm tìm kiếm Chúa, che giấu Lẽ Thật đối với những người không hết lòng tìm kiếm chân lý Vương Quốc Trời. Ngụ ngôn của Đức Chúa Jesus khơi dậy trong tâm trí mỗi người, và xét đoán những người có tấm lòng chai cứng, chỉ nghe cho qua mà thôi.
Bài học dạy con cần có một tấm lòng mềm mại, nhờ Đức Thánh linh ban ơn khôn sáng, hướng con vào sự tìm kiếm Vương Quốc Trời, để được Chúa ban thêm đức tin; tránh bước theo vết xe đổ của những người Pha-ri-si xưa kia; luôn biết ơn Chúa vì được sống trong thời kỳ ân điển, được tự do trau dồi Lời Chúa trong Thánh Kinh trọn bộ; tỉnh thức trước mọi cám dỗ trong những ngày cuối cùng này.
Con nguyện dành thời gian mỗi ngày để suy ngẫm về Lời Chúa, thay vì chỉ đọc qua, để lòng mình không trở nên chai cứng với chân lý; nhờ Đức Thánh linh soi dẫn để con hiểu được những sự mầu nhiệm mà Chúa muốn dạy; thực hành lắng nghe một cách tích cực, không chỉ trong việc đọc Lời Chúa mà cả trong các mối quan hệ và hoàn cảnh hàng ngày; tạ ơn Chúa vì những điều thuộc linh mà Ngài đã cho con thấy và hiểu, đồng thời chia sẻ những hiểu biết này với người khác; và kiểm tra định kỳ xem lòng mình có đang trở nên cứng cỏi với tiếng nói của Chúa không, và chủ động hối cải khi cần thiết. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Ma-thi-ơ 13:10-17 Mục Đích của Ngụ Ngôn
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một ngày bình an, khỏe mạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con lại được tiếp tục học suy ngẫm Lời Ngài. Giờ đây, con xin ghi lại sự con học hiểu được trong phân đoạn Thánh Kinh Ma- thi-ơ 13:10-17. Nguyện kính xin Đấng Christ ban ơn thêm sức, thêm đức tin cho mỗi anh chị em của chúng con. Nguyện kính Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ cho con hiểu Lời Ngài và xin Ngài dẫn mỗi anh chị em chúng con luôn bước đi trong lẽ thật Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!
10 Những môn đồ đã đến và thưa với Ngài: "Sao Ngài phán với họ trong các ngụ ngôn?"
11 Ngài đã đáp lời họ rằng: "Vì đã được ban cho các ngươi biết những sự mầu nhiệm của Vương Quốc Trời, nhưng họ không được ban cho.
12 Vì ai có người ấy sẽ được ban cho và người ấy sẽ có dư dật. Nhưng ai không có người ấy sẽ bị lấy đi ngay cả điều người ấy có.
13 Bởi đó, Ta phán với họ trong các ngụ ngôn. Vì họ xem mà không thấy, họ nghe mà không nghe, và họ cũng không hiểu.
14 Trong họ, đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai, rằng: "Các ngươi sẽ lắng tai nghe mà chẳng hiểu, các ngươi sẽ chăm chú nhìn mà chẳng nhận biết.
15 Vì lòng của dân này đã bị chai cứng, lỗ tai khó lắng nghe, mắt của họ đã khép; nếu không họ thấy với mắt, họ nghe với tai, họ hiểu với lòng mà họ hối cải; và Ta chữa lành họ." {Ê-sai 6:9-10}
Thưa Cha, sau khi Đức Chúa Jesus dùng ngụ ngôn về người gieo giống để phán dạy, các môn đồ của Ngài đã hỏi là: tại sao Đức Chúa Jesus lại không phán dạy thẳng mà lại dùng ngụ ngôn để giảng dạy với đám đông. Qua câu trả lời của Đức Chúa Jesus, con hiểu: trong các ngụ ngôn Đức Chúa Jesus giảng dạy có bày tỏ về sự mầu nhiệm của Vương Quốc Trời. Sự mầu nhiệm của Vương Quốc Trời là được nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, được phục hồi địa vị là con cái của Ngài, được sự sống đời đời và được cùng với Đấng Christ đồng cai trị các cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Cũng bởi vì dân I-sơ-ra-ên đã được chứng kiến nhiều phép lạ do Ngài làm ra, và được trực tiếp nghe Ngài giảng dạy nhưng họ vẫn không chịu tin nhận Ngài, nên Đức Chúa Jesus phán dạy bằng ngụ ngôn để cho họ cũng không được hiểu về sự mầu nhiệm của Vương Quốc Trời, để họ không có được cơ hội ăn năn nữa.
Con hiểu rằng, chỉ có ai "có" tấm lòng muốn tìm kiếm Chúa, có đức tin nơi Chúa, có lòng ăn năn tội, mong muốn được nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, khao khát muốn sống theo Lời Chúa thì người ấy được Chúa ban cho cơ hội để ăn năn, tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Người ấy có thể hiểu được Lời Chúa và ngày càng có sự hiểu biết Lời Chúa càng hơn nhờ vào sự soi dẫn của Đức Thánh Linh. Còn những người không có tấm lòng tìm kiếm Chúa, khi họ nghe sự giảng dạy của Đức Chúa Jesus, họ chỉ nghe cho biết không để tâm, để lòng mà suy nghĩ làm theo nên những gì họ nghe, hiểu chỉ là hình thức bên ngoài. Họ sẽ không có thể hiểu được sự sâu nhiệm về Lời phán dạy của Đức Chúa Jesus, và nếu họ không có lòng ăn năn, họ sẽ bị mất đi cơ hội được ăn năn tội.
16 Nhưng phước cho mắt của các ngươi, vì chúng thấy được; và tai của các ngươi, vì chúng nghe được!
17 Vì thật, Ta nói với các ngươi, rằng: nhiều tiên tri và những người công chính đã ước ao thấy điều các ngươi thấy mà họ chẳng thấy, nghe điều các ngươi nghe mà họ chẳng nghe.
Thưa Cha, con hiểu Đức Chúa Jesus nói phước cho mắt những người môn đồ của Ngài có thể thấy được Ngài và tai của họ có thể nghe hiểu được lẽ thật do Ngài giảng dạy. Bởi vì, có những người tiên tri và những người công chính thuộc về thời Cựu Ước muốn nhìn và nghe biết được những lẽ thật do Đức Chúa Jesus giảng dạy, họ cũng không có cơ hội đó. Con hiểu không chỉ các môn đồ của Đức Chúa Jesus có phước khi được nhìn, nghe trực tiếp Đức Chúa Jesus giảng dạy mà tất cả các con dân Chúa thuộc vào thời kỳ Hội Thánh, có thể nghe, hiểu và sống theo Lời Chúa cũng là người có phước. Và tất cả mọi sự phước hạnh đó không phải do ai tự có là đều bởi do sự ban cho của Đức Chúa Trời, bởi lòng thương xót của Ngài.
Kính lạy Cha! Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự học hiểu này. Con cảm tạ ơn Cha đã qua bài giảng của người chăn cho con hiểu được Lời Ngài. Nguyện kính xin Cha ban cho mỗi anh chị em chúng con và chúng con luôn có tấm lòng mềm mại, sốt sắng, khao khát tiếp nhận sống theo Lời Chúa và xin Cha cũng đặt để vào lòng chúng con lòng biết ơn và quý trọng mọi ơn phước và Lời Chúa ban cho chúng con. Nguyện kính xin Cha ban cho mỗi chúng con có sự khôn sáng biết áp dụng Lời Chúa vào đời sống chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha và con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan.
Con hiểu rằng, người có lòng khiêm nhường nhu mì thì khi nghe Lời Chúa họ tiếp nhận và họ biết quý trọng những điều Chúa dạy cho họ, họ có sự khôn ngoan thì ngay lập tức họ áp dụng ngay.
***
Ma-thi-ơ 13:10-17 Mục Đích của Ngụ Ngôn
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa mỗi ngày vẫn dạy dỗ con qua những công việc thường ngày. Hôm nay con lại tiếp tục công việc làm vườn còn dở dang hôm trước. Cuối thu, thời tiết hanh khô mới có vài hôm, mà cây cối trong vườn đã có vẻ xác xơ. Lá chuyển màu vàng để rụng xuống. Những chậu hoa mười giờ, hoa sam rồi hoa cúc bi góc vườn cũng bắt đầu tàn. Những bông hoa hôm nào lung linh, tươi rói đầy sức sống hôm nay rũ xuống.
Con nhớ tới Lời Chúa trong I Phi-e-rơ chương 1 câu 24, có chép:
Vì mọi xác thịt ví như cỏ! Mọi sự vinh quang của loài người ví như hoa của cỏ. Cỏ khô thì hoa rụng!
Nhưng Lời phán của Chúa còn lại cho đến vĩnh cửu. Và Lời đó là Tin Lành đã giảng ra cho các anh chị em.
Lời Chúa cho con nhìn thấy đời người như cỏ cây, hoa lá trong vườn. Quả thật chúng đang phản ánh sự ngắn ngủi của đời người. Mỗi người trong đời, đeo đuổi biết bao điều, nhưng khi đạt được nó thì người cũng héo tàn như cỏ hoa kia. Thời gian khiến con người già đi, và đời sống thật chỉ như một làn hơi bay qua.
Con vô cùng biết ơn Chúa vì trong sự ngắn ngủi của đời người, hy vọng của đời con không đặt ở những gì con đạt được nơi trần gian này, nhưng lại nằm trong lời hứa diệu kỳ của Thiên Chúa. Và Lời ấy còn lại đến đời đời trong Tin Lành đã được ban ra cho những ai đón nhận bằng cả tấm lòng vui mừng và biết ơn.
Trong con ngập tràn sự an ủi và một niềm thỏa vui phước hạnh lan tỏa, ngập tràn trong lòng. Con nhanh tay làm cho xong công việc, tiện liềm cắt một nắm hương nhu, một nắm tía tô hái thêm một trái bưởi để lấy vỏ nấu nước gội đầu. Con muốn xong sớm mọi việc để được đến với Lời của Ngài.
Giờ này đây, khi đọc và suy ngẫm Lời Chúa chép trong Ma-thi-ơ 13:10-17. Trong con vẫn ngập tràn lòng biết ơn Chúa.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa phán trong Ma-thi-ơ 13:10-17 cho con hiểu rằng, Chúa không chỉ dùng ngụ ngôn để kể chuyện, mà để soi tỏ tấm lòng của mỗi người nghe. Có người nghe mà lòng mở ra, hạt giống Lời Ngài bén rễ và sinh trái. Nhưng cũng có người nghe mà lòng khép lại, không hiểu, không đáp ứng, nên hạt giống ấy bị lấy đi. Lời Chúa không bao giờ vô ích, nhưng kết quả tùy thuộc vào "đất lòng" của chính người nghe. Ngụ ngôn vì thế vừa là ánh sáng, vừa là tấm gương soi vào lòng, cho biết người ấy có thật sự khiêm nhu tìm kiếm Ngài.
“Ai có thì được ban cho và có dư dật...”
Con suy gẫm và thấy: điều “có” ở đây không phải là của cải hay tri thức, mà là tấm lòng biết tiếp nhận và khao khát Chúa. Ai có lòng đó thì càng học càng hiểu, càng yêu Chúa càng được soi sáng thêm. Nhưng ai khép lòng, dù từng nghe nhiều, thì cũng mất đi điều mình tưởng đã biết.
Tra xét lòng mình, con cũng đã từng “nghe mà không hiểu”, “xem mà không thấy”. Có lúc con đọc Lời Chúa chỉ để hoàn thành bổn phận, vì lòng lại lơ đãng, tâm trí vẫn vướng bận chuyện công việc hoặc những điều xảy ra trong ngày. Chính khi ấy, lòng con trở nên chai sạn, giống như đất khô không còn đón nhận được sương móc từ trời.
Lạy Chúa!
Xin Chúa thương xót tha thứ con. Xin ban cho con đôi mắt thuộc linh nhạy bén, để con không chỉ thấy điều bên ngoài, mà thấy điều Ngài muốn dạy con bên trong mỗi Lời phán.
Chúa phán rằng, các môn đồ thật có phước vì họ được thấy và nghe những điều các tiên tri xưa mong mỏi. Con nhận ra, chính con hôm nay cũng đang ở trong phước ấy: được đọc Lời Chúa, được biết Đấng Cứu Thế đã đến, đã chịu chết và sống lại vì con.
Lạy Chúa!
Xin cho con không xem nhẹ đặc ân được nghe Lời Ngài mỗi ngày, nhưng luôn đón nhận với thái độ khiêm nhường, khao khát và vâng phục. Xin cho con biết mở lòng như đất tốt, để Lời Chúa gieo vào sinh hoa kết trái làm vinh hiển danh Ngài.
Con cảm tạ ơn Chúa vì Lời Ngài trong bài học cho con học được rằng, điều Chúa tìm kiếm nơi con không phải là sự hiểu biết nhiều, mà là một tấm lòng khiêm nhường, biết lắng nghe và vâng phục.
Ngụ ngôn Chúa dùng không phải để che giấu chân lý, nhưng để mời gọi con bước sâu hơn vào mối tương giao với Ngài - nơi Lời Chúa không chỉ được nghe, mà còn được sống động trong đời sống con.
Con cũng học được rằng, nghe Lời Chúa là một đặc ân, nhưng hiểu và sống theo Lời ấy mới là phước thật. Nếu con chỉ nghe mà không để Lời chạm đến lòng, con cũng sẽ trở nên như người “xem mà không thấy, nghe mà không nghe”. Nhưng khi con mở lòng, sẵn sàng tiếp nhận và thực hành, thì chính Đức Thánh Linh sẽ mở mắt con, soi sáng và thêm cho con sự hiểu biết dư dật.
Lạy Chúa!
Xin cứ kéo con ở gần bên Chúa mỗi ngày, để Lời Ngài tưới mát tâm hồn con như mưa thấm vào đất khô. Và hơn hết, con muốn sống như người có phước mà Chúa nói đến - biết thấy, biết nghe, biết tin và cẩn thận làm theo, để phần đời còn lại, đời sống con phản chiếu vinh quang Ngài. Amen!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 13:10-17 Mục Đích của Ngụ Ngôn
Kính lạy Cha! Con xin dâng thì giờ học Thánh Kinh của con lên Ngài! Xin Cha ban ơn trên con lúc này. Con cảm tạ ơn Cha!
11 Ngài đã đáp lời họ rằng: "Vì đã được ban cho các ngươi biết những sự mầu nhiệm của Vương Quốc Trời, nhưng họ không được ban cho.
Thưa Cha, những sự mầu nhiệm của Vương Quốc Trời đúng là chỉ bởi sự ban cho của Ngài mà chúng con mới hiểu được. Chúng con chỉ là những người sống trên đất này, trong một môi trường giới hạn, cùng lắm cũng chỉ hiểu về thế giới này. Thật có phước thay khi chúng con lại được biết đến một nơi xa kia có Ngài, biết về một thế giới tương lai, biết về một vương quốc đang được hình thành từ chính trong lòng những người thuộc về Ngài, được biết đến một Đấng đang ở rất gần mình mà trước đây mình không hề cảm nhận được:
"... Nếu như họ thật lòng cảm nhận Ngài và tìm kiếm Ngài, dù Ngài chẳng ở xa khỏi mỗi một người trong chúng ta." (Công Vụ Các Sứ Đồ 17:27).
Con xin cảm tạ ơn Cha cho con được biết nhiều sự mầu nhiệm về Vương Quốc Trời, cho con được trải nghiệm tình yêu thương dịu dàng, nhân từ của Ngài. Kính xin Cha cho con được cảm nhận Ngài cách thật gần gũi, con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
16/11/2025
Ma-thi-ơ 13:10-17 Mục Đích của Ngụ Ngôn
10 Những môn đồ đã đến và thưa với Ngài: "Sao Ngài phán với họ trong các ngụ ngôn?"
11 Ngài đã đáp lời họ rằng: "Vì đã được ban cho các ngươi biết những sự mầu nhiệm của Vương Quốc Trời, nhưng họ không được ban cho.
12 Vì ai có người ấy sẽ được ban cho và người ấy sẽ có dư dật. Nhưng ai không có người ấy sẽ bị lấy đi ngay cả điều người ấy có.
13 Bởi đó, Ta phán với họ trong các ngụ ngôn. Vì họ xem mà không thấy, họ nghe mà không nghe, và họ cũng không hiểu.
14 Trong họ, đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai, rằng: "Các ngươi sẽ lắng tai nghe mà chẳng hiểu, các ngươi sẽ chăm chú nhìn mà chẳng nhận biết.
15 Vì lòng của dân này đã bị chai cứng, lỗ tai khó lắng nghe, mắt của họ đã khép; nếu không họ thấy với mắt, họ nghe với tai, họ hiểu với lòng mà họ hối cải; và Ta chữa lành họ." {Ê-sai 6:9-10}
16 Nhưng phước cho mắt của các ngươi, vì chúng thấy được; và tai của các ngươi, vì chúng nghe được!
17 Vì thật, Ta nói với các ngươi, rằng: nhiều tiên tri và những người công chính đã ước ao thấy điều các ngươi thấy mà họ chẳng thấy, nghe điều các ngươi nghe mà họ chẳng nghe.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn giúp đỡ con để sáng nay con cũng sửa được máy cho khách hàng. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều! Con cũng cảm tạ ơn Cha thì giờ này con lại được đến với Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài ban cho con năng lực để con sống đắc thắng mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng những ai có tấm lòng tìm kiếm Chúa thì sẽ được Chúa mở mắt cho thấy được những điều mà Lời Chúa dạy dỗ. Và họ sẽ được ban cho dư dật sự hiểu biết Lời Chúa. Còn những ai không có tấm lòng tìm kiếm Chúa thì dù họ có nghe Lời Chúa dạy thì họ cũng chẳng hiểu gì về Lời Ngài và Chúa cũng cất luôn những sự hiểu biết về Chúa mà họ có. Qua đó, con học được rằng để hiểu biết được sâu nhiệm về Chúa, con cần phải có tấm lòng tìm kiếm Chúa, chủ động trong sự học Lời Chúa. Tìm kiếm ý muốn của Chúa và sẵn lòng vâng theo điều Chúa dạy. Có như vậy con mới hiểu biết được Lời Chúa càng hơn.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu và bài học ngày hôm nay. Nguyện con luôn có tấm lòng tìm kiếm Chúa để con hiểu được nhiều điều sâu nhiệm trong Lời Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
06/01/2025