Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 13:18-23 Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống

Ma-thi-ơ 13:18-23 Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống

Hôm nay, ngày 15/09/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 13:18-23.

18 Vậy, các ngươi hãy nghe ngụ ngôn về người gieo giống.
19 Người nào nghe Lời về Vương Quốc Trời mà không hiểu, thì Kẻ Dữ đến và cướp đi điều đã gieo trong lòng của người ấy. Đó là kẻ đã nhận hạt giống bên lối đi.
20 Hạt giống đã được gieo vào trong đất đá sỏi, ấy là người nghe Lời, liền nhận lấy nó với sự vui mừng.
21 Nhưng nó không có rễ trong người mà chỉ tồn tại tạm thời. Khi vì Lời mà xảy ra sự khốn khó hoặc sự bách hại, người liền vấp phạm.
22 Hạt giống đã được gieo vào trong những gai góc, ấy là người nghe Lời mà sự lo lắng về đời này và sự dối gạt của sự giàu có bóp chẹt Lời; và nó thành ra không kết quả.
23 Nhưng hạt giống đã được gieo vào trong đất tốt là người nghe Lời và hiểu. Nó kết quả ngay và chắc chắn sinh ra một trăm, hoặc sáu chục, hoặc ba chục."

Gợi Ý Suy Ngẫm:

1. Tại sao việc "hiểu" lời phán dạy của Đức Chúa Jesus lại quan trọng vô cùng trong sự bảo vệ chúng ta khỏi sự cướp đoạt của Kẻ Dữ?
2. Làm thế nào để phân biệt giữa sự tiếp nhận Lời với "vui mừng" nhưng thiếu chiều sâu và sự tiếp nhận thật sự có rễ vững chắc?
3. Những "khốn khó" và "bách hại" nào trong cuộc sống hiện đại có thể khiến người tin kính "vấp phạm"?
4. "Sự lo lắng về đời này" và "sự dối gạt của sự giàu có" bóp chẹt Lời như thế nào trong bối cảnh xã hội ngày nay?
5. Đặc điểm nào làm nên "đất tốt" trong lòng của một người để Lời có thể sinh quả?
6. Tại sao cùng một Lời nhưng lại có những mức độ kết quả khác nhau (ba chục, sáu chục, một trăm)?
7. Làm sao để duy trì được sự kiên trì lâu dài trong đời sống đức tin khi gặp thử thách?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Dành thời gian mỗi ngày để nghiền ngẫm và tìm hiểu sâu hơn Lời Chúa, thay vì chỉ đọc qua loa, để tránh bị Kẻ Dữ cướp mất những gì đã nghe.
2. Xây dựng nền tảng đức tin vững chắc qua việc cầu nguyện, suy ngẫm Thánh Kinh, và thông công với anh chị em cùng Cha để có "rễ" sâu khi gặp thử thách.
3.Học cách quản lý những lo lắng hàng ngày bằng cách trao phó cho Chúa và tập trung vào những ưu tiên thiêng liêng hơn là chỉ chạy theo vật chất.
4. Thường xuyên kiểm tra lòng mình xem có điều gì đang "bóp chẹt" sự tăng trưởng tâm linh, rồi có những điều chỉnh cần thiết.
5. Tìm cách chia sẻ và phục vụ người khác để Lời trong mình được thể hiện qua những hành động cụ thể và sinh ra nhiều quả tốt hơn.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl065-cac-ngu-ngon-ve-nuoc-troi-nguoi-gieo-giong/

Có 8 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
15/09/2025 13:20

Ma-thi-ơ 13:18-23 Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống

Hôm nay, ngày 15/09/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 13:18-23.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

18 Vậy, các ngươi hãy nghe ngụ ngôn về người gieo giống.
19 Người nào nghe Lời về Vương Quốc Trời mà không hiểu, thì Kẻ Dữ đến và cướp đi điều đã gieo trong lòng của người ấy. Đó là kẻ đã nhận hạt giống bên lối đi.
20 Hạt giống đã được gieo vào trong đất đá sỏi, ấy là người nghe Lời, liền nhận lấy nó với sự vui mừng.
21 Nhưng nó không có rễ trong người mà chỉ tồn tại tạm thời. Khi vì Lời mà xảy ra sự khốn khó hoặc sự bách hại, người liền vấp phạm.
22 Hạt giống đã được gieo vào trong những gai góc, ấy là người nghe Lời mà sự lo lắng về đời này và sự dối gạt của sự giàu có bóp chẹt Lời; và nó thành ra không kết quả.
23 Nhưng hạt giống đã được gieo vào trong đất tốt là người nghe Lời và hiểu. Nó kết quả ngay và chắc chắn sinh ra một trăm, hoặc sáu chục, hoặc ba chục."

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,

1. Việc "hiểu" lời phán dạy của Đức Chúa Jesus lại quan trọng vô cùng trong sự bảo vệ chúng ta khỏi sự cướp đoạt của Kẻ Dữ. Đúng vậy, sự hiểu biết Lời Chúa dẫn tới sự vâng phục, sự vâng phục dẫn tới, sự làm theo, dẫn tới sự được Chúa bảo vệ, được Chúa ban sự cứu rỗi, tránh khỏi sự kiềm tỏa của tội lỗi, của Kẻ Dữ. Con xin Chúa ban cho con sự khôn sáng và sự hiểu biết, vâng lời, làm theo để nhận được ơn thương xót của Ngài (Giô-suê 1:8). Cảm tạ Chúa.

2. Con hiểu rằng, để phân biệt giữa sự tiếp nhận Lời với "vui mừng" nhưng thiếu chiều sâu là thiếu sự hiểu biết, thiếu sự làm theo là sự tiếp nhận không có rễ vững chắc. Con xin Chúa giúp con, có sự suy ngẫm, vâng lời, làm theo để nhận sự khôn sáng và được ban phước. Cảm tạ Chúa.

3. Con hiểu rằng, những "khốn khó""bách hại" là những gánh nặng của sự mưu sinh, của sự bệnh tật, của hoạn nạn, hoặc những sự bắt bớ do tin Chúa, trong cuộc sống hiện đại có thể khiến người tin kính "vấp phạm". Do thiếu sự hiểu biết mà họ mất đi sự trông nhờ, nương cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh dẫn tới mất đức tin. Sự hiểu biết Lời Chúa sẽ giúp con giữ vững đức tin, dẫn đến sự cứu rỗi (Gia-cơ 2:4). Cảm tạ Chúa.

4. Con hiểu rằng: "Sự lo lắng về đời này" là những gánh nặng về sự mưu sinh mà không nhờ cậy Chúa. "Sự dối gạt của sự giàu có" là sự mải mê làm giàu, mà bóp chẹt Lời Chúa trong bối cảnh xã hội ngày nay (I Ti-mô-thê 6:17). Con xin Chúa giúp con luôn có sự hiểu biết Lời Chúa để trong mọi sự khó khăn, con nhờ cậy vào Chúa, cũng không để cho sự dối gạt của giàu có làm bóp chẹt Lời Chúa. Con cảm tạ Chúa.

5. Con hiểu rằng: Đặc điểm làm nên "đất tốt" trong lòng của một người là có tấm lòng mềm mại, khiêm nhường, để lòng suy ngẫm, làm theo, để Lời có thể sinh quả, sinh trái. Cảm tạ Chúa.

6. Con hiểu rằng, cùng một Lời nhưng lại có những mức độ kết quả khác nhau (ba chục, sáu chục, một trăm) là do mỗi người có sự hiểu biết khác nhau, có nhận thức khác nhau, có sự thực hành khác nhau, có đức tin khác nhau. Một người có có kết quả một trăm là do lòng người ấy không còn vương vấn thế gian mà chỉ để cho Lời Chúa. Còn người có kết quả ba chục là do lòng người ấy còn vương vấn nhiều với thế gian. Con xin Chúa giúp con hết lòng chỉ để Lời Chúa mà không còn vương vấn việc đời. Cảm tạ Chúa.

7. Để duy trì được sự kiên trì lâu dài trong đời sống đức tin khi gặp thử thách thì con phải thực hiện Giô-suê 1:8. Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,

1. Con dành thời gian mỗi ngày để nghiền ngẫm và tìm hiểu sâu hơn Lời Chúa, thay vì chỉ đọc qua loa, để tránh bị Kẻ Dữ cướp mất những gì đã nghe. Con cảm tạ Chúa.

2. Con xây dựng nền tảng đức tin vững chắc qua việc cầu nguyện, suy ngẫm Thánh Kinh, và thông công với anh chị em cùng Cha để có "rễ" sâu khi gặp thử thách. Con cảm tạ Chúa.

3. Con học cách quản lý những lo lắng hàng ngày bằng cách trao phó cho Chúa và tập trung vào những ưu tiên thiêng liêng hơn là chỉ chạy theo vật chất. Con cảm tạ Chúa.

4. Con thường xuyên kiểm tra lòng mình xem có điều gì đang "bóp chẹt" sự tăng trưởng tâm linh, rồi có những điều chỉnh cần thiết. Con cảm tạ Chúa.

5. Con tìm cách chia sẻ và phục vụ người khác để Lời trong mình được thể hiện qua những hành động cụ thể và sinh ra nhiều quả tốt hơn. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

Ngày 15/09/2025

***


Đặng Thái Học
16/09/2025 07:46

Ma-thi-ơ 13:18-23  Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

18 Vậy, các ngươi hãy nghe ngụ ngôn về người gieo giống.
19 Người nào nghe Lời về Vương Quốc Trời mà không hiểu, thì Kẻ Dữ đến và cướp đi điều đã gieo trong lòng của người ấy. Đó là kẻ đã nhận hạt giống bên lối đi.

Đức Chúa Jesus khuyên dạy con dân của Ngài, hãy nghe Chúa giải thích rõ ngụ ngôn về người gieo giống, để hiểu sự mầu nhiệm của Vương Quốc Trời. Vì người nào nghe Lời về Vương Quốc Trời mà không hiểu, không ăn nuốt vào tâm hồn thì Ma-quỷ đến và cướp đi mất. Đó là kẻ đã nhận hạt giống bên lối đi. Con hiểu rằng, đất bên lối đi là đất chai cứng, đặc trưng của người có tấm lòng chai ỳ, không tiếp nhận Lời Chúa. Bài học cho con dân Chúa, là luôn hãy đọc, nghe, suy ngẫm Lời Chúa, và cậy nhờ Đức Thánh Linh soi sáng vào sự hiểu biết, để có năng lực chống lại mọi sự cám dỗ, lừa dối của ma quỷ, và chiến thắng những thử thách Chúa cho phép xảy đến.

20 Hạt giống đã được gieo vào trong đất đá sỏi, ấy là người nghe Lời, liền nhận lấy nó với sự vui mừng.
21 Nhưng nó không có rễ trong người mà chỉ tồn tại tạm thời. Khi vì Lời mà xảy ra sự khốn khó hoặc sự bách hại, người liền vấp phạm.

Hạt giống đã được gieo vào trong đất đá sỏi tượng trưng cho Lời Chúa được truyền ra cho người có tấm lòng khô hạn, không thể thấm nhuần Lời Ngài, ấy là người nghe Lời, liền lấy làm vui mừng. Nhưng người ấy không để Lời Chúa thấm sâu vào tâm hồn, dễ bị quên đi do ngoại cảnh tác động, rồi khi sự khốn khó hoặc sự bách hại xảy đến, người ấy liền vấp phạm, chấp nhận bỏ cuộc. Đây là điều chỉ về những kẻ hèn nhát, không chịu trả giá trên bước đường theo Ngài.

22 Hạt giống đã được gieo vào trong những gai góc, ấy là người nghe Lời mà sự lo lắng về đời này và sự dối gạt của sự giàu có bóp chẹt Lời; và nó thành ra không kết quả.

Hạt giống đã được gieo vào trong những nơi gai góc, ấy là người nghe Lời mà vẫn lo lắng về đời này, ham muốn nhu cầu thuộc thể và sự dối gạt của ma quỷ về sự giàu có, khiến người ấy lệ thuộc vào vật chất, dẫn đến sự mù lòa thuộc linh; trở thành không kết quả cho Chúa.

23 Nhưng hạt giống đã được gieo vào trong đất tốt là người nghe Lời và hiểu. Nó kết quả ngay và chắc chắn sinh ra một trăm, hoặc sáu chục, hoặc ba chục."

Nhưng, khi Lời Chúa đã được gieo vào trong đất tốt, là người nghe có tấm lòng khiêm nhường, thật lòng tìm kiếm chân lý Đạo Chúa, thì Lời Ngài khiến cho người ấy hiểu. Từ đó, Lời Chúa sẽ có kết quả thuộc linh ngay và chắc chắn sinh ra một trăm, hoặc sáu chục, hoặc ba chục, tùy thuộc vào sự ban cho của Đức Thánh Linh.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này nói về ý nghĩa của ngụ ngôn về người gieo giống. Điều này nhắc nhớ chúng con luôn cậy ơn soi sáng của Chúa để tra xét đời sống tâm linh, xem lòng mình có phải là đất đá sỏi, những nơi gai góc, hay là đất tốt thật, để củng cố đời sống tâm linh qua sự đọc, suy ngẫm, và cẩn thận làm theo mọi Lời Ngài trong Thánh Kinh, sinh nhiều bông trái theo thánh ý Ngài.

Bài học dạy con về sự khát khao hiểu biết Lời Chúa qua sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, qua những anh chị em cùng đức tin; giữ đời sống tương giao với Chúa trong lời cầu nguyện; thể hiện tình yêu thương; chia sẻ ơn cứu rỗi của Chúa cho người lân cận; nhờ Lời Hằng Sống của Thiên Chúa biến đổi để sinh ra bông trái đời đời.

Con nguyện dành thời gian mỗi ngày để nghiền ngẫm và tìm hiểu sâu hơn Lời Chúa, thay vì chỉ đọc qua loa, để tránh Kẻ Dữ cướp mất những gì đã nghe; xây dựng nền tảng đức tin vững chắc qua việc cầu nguyện, suy ngẫm Thánh Kinh, và thông công với anh chị em cùng Cha để có "rễ" sâu khi gặp thử thách; học cách quản lý những lo lắng hằng ngày bằng cách trao phó cho Chúa và tập trung vào những ưu tiên thiêng liêng hơn là chỉ chạy theo vật chất; thường xuyên kiểm tra lòng mình xem có điều gì đang "bóp nghẹt" sự tăng trưởng tâm linh, rồi có những điều chỉnh cần thiết; và tìm cách chia sẻ nhằm phục vụ người khác để Lời trong mình được thể hiện qua những hành động cụ thể và sinh ra nhiều quả tốt hơn. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

***


Nguyễn Thị Như Huỳnh
16/09/2025 12:02

Ma-thi-ơ 13:18-23 Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống

18 Vậy, các ngươi hãy nghe ngụ ngôn về người gieo giống.
19 Người nào nghe Lời về Vương Quốc Trời mà không hiểu, thì Kẻ Dữ đến và cướp đi điều đã gieo trong lòng của người ấy. Đó là kẻ đã nhận hạt giống bên lối đi.
20 Hạt giống đã được gieo vào trong đất đá sỏi, ấy là người nghe Lời, liền nhận lấy nó với sự vui mừng.
21 Nhưng nó không có rễ trong người mà chỉ tồn tại tạm thời. Khi vì Lời mà xảy ra sự khốn khó hoặc sự bách hại, người liền vấp phạm.
22 Hạt giống đã được gieo vào trong những gai góc, ấy là người nghe Lời mà sự lo lắng về đời này và sự dối gạt của sự giàu có bóp chẹt Lời; và nó thành ra không kết quả.
23 Nhưng hạt giống đã được gieo vào trong đất tốt là người nghe Lời và hiểu. Nó kết quả ngay và chắc chắn sinh ra một trăm, hoặc sáu chục, hoặc ba chục."

Thưa Cha, xin Cha dạy dỗ con qua phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 13:18-23 Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống. Để con được hiểu đúng Lời Ngài, biết thêm về Lời của Ngài để con áp dụng vào trong chính bản thân của con. Xin Chúa Ngài thánh hóa, ban thêm sức cho con để những ngày còn lại trên đất này con được hướng lòng về Chúa, luôn luôn trung tín trong mọi sự, dành nhiều thời gian hơn trong việc nhà Chúa đặc biệt là việc suy ngẫm Lời Ngài. Và con xin nêu sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh này như sau:

Đây là phân đoạn Thánh Kinh mà Đức Chúa Jesus ngụ ngôn về những kiểu người sau khi được nghe đến Tin Lành.

18 Vậy, các ngươi hãy nghe ngụ ngôn về người gieo giống.

Người gieo giống là những người chăn hay những người rao giảng Tin Lành của Chúa, còn hạt giống được gieo ra là Lời của Chúa được đem đến cho nhiều người được nghe và tin nhận.

19 Người nào nghe Lời về Vương Quốc Trời mà không hiểu, thì Kẻ Dữ đến và cướp đi điều đã gieo trong lòng của người ấy. Đó là kẻ đã nhận hạt giống bên lối đi.

Một người nghe đến Tin Lành nhưng không tin nhận, không hiểu về Lời Ngài, cứ vậy làm ngơ với Tin Lành, không ăn năn tin nhận rồi thì Sa tan đến cướp đi những Lẽ Thật ấy. Nghe nhưng bỏ ngoài tai thì giống như hạt giống bị rơi bên lề đường.

20 Hạt giống đã được gieo vào trong đất đá sỏi, ấy là người nghe Lời, liền nhận lấy nó với sự vui mừng.
21 Nhưng nó không có rễ trong người mà chỉ tồn tại tạm thời. Khi vì Lời mà xảy ra sự khốn khó hoặc sự bách hại, người liền vấp phạm.

Đây là kiểu người chịu nghe và tiếp nhận Tin Lành, nhưng họ không thật lòng đến với Tin Lành, không có đức tin nơi Chúa và một ngày kia khi có sự hoạn nạn, khó khăn, thử thách xảy đến họ liền bị vấp phạm, chối bỏ đức tin, chối bỏ Chúa.

22 Hạt giống đã được gieo vào trong những gai góc, ấy là người nghe Lời mà sự lo lắng về đời này và sự dối gạt của sự giàu có bóp chẹt Lời; và nó thành ra không kết quả.

Kế đến là người được nghe tiếp nhận Tin Lành, nhưng họ vẫn còn sự ham thích thế gian, còn tham lam tiền bạc, vật chất lấn át đi Lời Chúa, còn có sự lo lắng vì họ không biết giao phó mọi sự lên cho Chúa nên đã bị mất đức tin rồi thành ra không có kết quả gì.

23 Nhưng hạt giống đã được gieo vào trong đất tốt là người nghe Lời và hiểu. Nó kết quả ngay và chắc chắn sinh ra một trăm, hoặc sáu chục, hoặc ba chục.

Cuối cùng là người được nghe, tiếp nhận và thật lòng ăn năn, hiểu biết Lời Chúa vì họ có đức tin, có tấm lòng tìm kiếm Chúa, tìm kiếm Lẽ Thật nên họ đơm hoa kết trái trong Tin Lành, rồi thì từ kết quả đó họ lại làm lợi ra thêm nhiều kết quả Tin Lành khác, họ lại đem hạt giống Tin Lành đó đến cho nhiều người khác nữa và từ một mà thành ra được một trăm, hoặc sáu chục hoặc ba chục.

Thưa Cha, qua đây con hiểu được là Tin Lành được đem đến cho nhiều người nhưng không phải ai đều cũng sẽ nghe và tin, hoặc khi đã tiếp nhận rồi nhưng họ không có đức tin rồi dần dần nguội lạnh và rời bỏ. Số ít người là hạt giống được gieo nơi đất tốt là những người thật lòng tin và tìm kiếm Tin Lành.

Thưa Cha, xin Cha giúp con qua bài học này hiểu đúng và là người gieo giống tốt cho nhà Ngài, và cũng như là hạt giống được gieo vào đất tốt để còn làm lợi ra nhiều hơn nữa cho nhà Cha.

Xin Chúa thánh hóa, cho chúng con được giữ vững đức tin của mình cho đến ngày cuối cùng để được cùng đi với Chúa, vì ngày ấy không còn xa nữa, đã rất rất là gần rồi. Con cảm tạ ơn Ngài. Nguyện đời con xin mãi thuộc về Ngài và bước đi theo Ngài mà thôi.

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Như Huỳnh

***


Trần Thị Tâm
18/09/2025 07:53

Ma-thi-ơ 13:18-23 – Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Năng và Đầy Lòng Thương Xót, chúng con cảm tạ Ngài ban ơn dư dật và phước hạnh mỗi ngày trên gia đình chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài cho phép bệnh tật trên ông nội của các cháu xảy ra, chúng con chăm sóc ông trong viện và chúng con học được rất nhiều bài học cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Nguyện xin Ngài nhận lời cầu xin của chúng con, ban cho chúng con sự khôn ngoan và tận dụng thời giờ làm chứng về Tin Lành cho ông, nguyện Ngài tác động tâm thần ông mềm mại để lắng nghe và tiếp nhận Lời trước khi quá muộn. Chúng con cảm tạ Ngài vì sự che chở và dẫn dắt trong những ngày khó khăn. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng giải thích ngụ ngôn về người gieo giống, kêu gọi chúng con chuẩn bị lòng mình thành đất tốt để Lời Ngài sinh trái. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con, ban cho chúng con cơ hội ăn năn mỗi lần chúng con vấp phạm, đặc biệt là khi chúng con để lo toan thế gian hoặc cám dỗ làm nghẹt ngòi Lời Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 13:18-23.

18 Vậy, các ngươi hãy nghe ngụ ngôn về người gieo giống.
19 Người nào nghe Lời về Vương Quốc Trời mà không hiểu, thì Kẻ Dữ đến và cướp đi điều đã gieo trong lòng của người ấy. Đó là kẻ đã nhận hạt giống bên lối đi.

Câu 18-19: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus giải thích ngụ ngôn về người gieo giống, trong đó hạt giống là Lời về Vương Quốc Trời, và các loại đất đại diện cho những phản ứng khác nhau của lòng người. Đất bên lối đi tượng trưng cho những người nghe Lời nhưng không hiểu, do lòng cứng cỏi hoặc thiếu quan tâm, khiến Kẻ Dữ – tức Sa-tan – cướp mất Lời Chúa trước khi nó có thể nảy mầm. Sự “không hiểu” này không chỉ là thiếu kiến thức, mà còn là sự từ chối mở lòng để Đức Thánh Linh soi sáng. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi cảnh báo về nguy cơ để Kẻ Dữ cướp mất Lời Chúa, đồng thời kêu gọi chúng con chuẩn bị lòng mình để tiếp nhận và hiểu Lời Ngài cách sâu sắc.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải cầu xin Đức Thánh Linh ban sự hiểu biết và mở lòng để tiếp nhận Lời Chúa, tránh sự cứng cỏi, như Lời Ngài phán: “Hãy tự xét, nếu các anh chị em ở trong đức tin! Hãy tự chứng minh! Hay các anh chị em không nhận biết chính mình; vì Đức Chúa Jesus Christ ở trong các anh chị em, nếu chẳng phải các anh chị em là không xứng đáng về sự gì.” (II Cô-rinh-tô 13:5).

20 Hạt giống đã được gieo vào trong đất đá sỏi, ấy là người nghe Lời, liền nhận lấy nó với sự vui mừng.
21 Nhưng nó không có rễ trong người mà chỉ tồn tại tạm thời. Khi vì Lời mà xảy ra sự khốn khó hoặc sự bách hại, người liền vấp phạm.
22 Hạt giống đã được gieo vào trong những gai góc, ấy là người nghe Lời mà sự lo lắng về đời này và sự dối gạt của sự giàu có bóp chẹt Lời; và nó thành ra không kết quả.
23 Nhưng hạt giống đã được gieo vào trong đất tốt là người nghe Lời và hiểu. Nó kết quả ngay và chắc chắn sinh ra một trăm, hoặc sáu chục, hoặc ba chục.

Câu 20-23: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus mô tả ba loại đất còn lại để làm rõ hơn về các phản ứng với Lời Chúa. Đất đá sỏi là những người tiếp nhận Lời với niềm vui ban đầu, nhưng thiếu rễ sâu – tức thiếu sự cam kết và nền tảng đức tin vững chắc – nên khi gặp khốn khó hay bách hại vì Lời, họ dễ vấp ngã. Đất gai góc là những người nghe Lời nhưng để “sự lo lắng về đời này” và “sự dối gạt của sự giàu có” làm nghẹt ngòi, khiến Lời không sinh trái, tức họ đã đặt sự ham muốn bất chính của vật chất trên Lời Chúa, từ đó sẽ mất đức tin mà không kết quả Tin Lành đã được nhận lấy. Chỉ có đất tốt, tức những người nghe, hiểu, và vâng phục Lời, mới sinh trái với các mức độ khác nhau (một trăm, sáu chục, ba chục), tùy thuộc vào sự đáp ứng và ân tứ Chúa ban. Qua đó, chúng con thấy sự công chính và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi dạy rằng, sự tăng trưởng thuộc linh phụ thuộc vào cách chúng con chuẩn bị lòng mình, vượt qua cám dỗ và thử thách để Lời Chúa sinh trái trong đời sống.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải xây dựng nền tảng đức tin vững chắc, loại bỏ lo toan thế gian và cám dỗ vật chất, để trở thành đất tốt sinh trái cho Chúa, như Lời Ngài phán: “Trái lại, trong mọi sự đó, qua Đấng yêu chúng ta mà chúng ta hơn cả những người thắng trận.” (Rô-ma 8:37).

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 13:18-23 dạy chúng con về ý nghĩa của ngụ ngôn người gieo giống, kêu gọi chúng con chuẩn bị lòng mình thành đất tốt để Lời Ngài sinh trái. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng cảnh báo chúng con về sự cướp đoạt của Kẻ Dữ, sự nguy hiểm của sự cạn lòng và gai góc, ham muốn bất chính thế gian, đồng thời hướng dẫn chúng con vâng phục Lời để sinh trái. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống mở lòng, hiểu biết, và kiên trì trong đức tin. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con trở thành đất tốt, vượt qua thử thách, và kết quả nhiều trái tốt cho Danh Ngài.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Kim Loan Nguyen
27/09/2025 03:40

Ma-thi-ơ 13:18-23 Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời cảm tạ và tôn vinh của con. Nguyện xin cho mọi sự tôn quý, vinh quang, chúc tụng đều duy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men! Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một ngày bình an, khỏe mạnh và cho con có được mọi sự thuận tiện để học Lời Ngài. Giờ đây, con xin ghi lại sự con học hiểu được trong Ma-thi-ơ 13:18-23 như sau. Con nguyện kính xin Đấng Christ cũng ban ơn, thêm sức tươi mới cho mỗi anh chị em chúng con trong những ngày vừa qua. Con nguyện kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con hiểu được Lời Chúa và xin Ngài cũng ban cho mỗi anh chị em chúng con có năng lực từ Thiên Chúa để chúng con vừa muốn vừa sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa. A-men!

18 Vậy, các ngươi hãy nghe ngụ ngôn về người gieo giống.
19 Người nào nghe Lời về Vương Quốc Trời mà không hiểu, thì Kẻ Dữ đến và cướp đi điều đã gieo trong lòng của người ấy. Đó là kẻ đã nhận hạt giống bên lối đi.

Thưa Cha, con hiểu rằng một người không có tấm lòng tin kính Chúa, tìm kiếm Chúa khi họ nghe giảng về Lời Chúa, về Tin Lành Cứu Rỗi, họ sẽ không hiểu và họ cũng không để tâm ghi nhớ. Nên khi ma quỷ đến lấy mất đi Lời Chúa họ đã được nghe rất dễ dàng. Con hiểu ma quỷ có thể dùng rất nhiều cách lấy đi mất Lời Chúa ra khỏi tâm trí họ. Ví dụ như có thể dùng những người rao giảng tà giáo đến giảng dạy những điều sai trái để họ bị quên mất đi lẽ thật họ đã được nghe, hoặc cám dỗ họ mải lo kiếm tiền, hay lo vui thú với các sự của thế gian này... Vì vậy, con hiểu việc nghe hiểu tiếp nhận Lời Chúa rất quan trọng. Một người đầu tiên bắt buộc phải tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi để được Chúa tái sinh lại, họ được Đức Thánh Linh ngự trong họ dẫn dắt dạy dỗ để họ có thể hiểu được đúng lẽ thật Lời Chúa, được Ngài ban cho năng lực sống theo Lời Ngài. Sau đó họ phải không ngừng thực hành Giô-suê 1:8 để có sự hiểu biết Lời Chúa, biết cách nhận biết các mưu kế, cám dỗ của ma quỷ và có thể phân biệt được sự rao giảng sai trái Lời Chúa để tránh xa. Đồng thời chỉ khi học hiểu Lời Chúa, thực hành Lời Chúa cách cẩn thận, tin cậy vào Lời hứa của Chúa thì họ mới có thể chiến thắng không chỉ mưu kế của ma quỷ, cai trị con người cũ xác thịt mà họ còn có thể buông bỏ mọi lo lắng cuộc sống cùng mọi sự tham muốn của đời này.

20 Hạt giống đã được gieo vào trong đất đá sỏi, ấy là người nghe Lời, liền nhận lấy nó với sự vui mừng.
21 Nhưng nó không có rễ trong người mà chỉ tồn tại tạm thời. Khi vì Lời mà xảy ra sự khốn khó hoặc sự bách hại, người liền vấp phạm.

Thưa Cha, con hiểu ngụ ngôn hạt giống được gieo trong đất đá sỏi là hình ảnh tượng trưng cho một người cũng có lòng tìm kiếm Chúa, khi họ tìm kiếm được Chúa, họ vui mừng tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài. Nhưng bởi không có lòng quyết tâm theo Chúa, và không sẵn sàng trả giá sống vì Chúa, chịu khổ vì Chúa nên khi họ gặp sự bách hại hoặc khốn khổ vì sống theo Lời Chúa, họ đã mau chóng từ bỏ đức tin của mình. Giống như một người ban đầu có thể tin Chúa vì nghĩ tin Chúa là không khó khăn gì như những giáo hội khác. Họ sốt sắng tin Chúa ngay, nhưng khi họ bị người thân bắt bớ đức tin, hoặc vì sống theo Lời Chúa khiến phải từ bỏ gia đình, sự nghiệp, sở thích của mình... họ đã không chịu đựng được và lựa chọn quay trở về đời sống tội trước đây.

22 Hạt giống đã được gieo vào trong những gai góc, ấy là người nghe Lời mà sự lo lắng về đời này và sự dối gạt của sự giàu có bóp chẹt Lời; và nó thành ra không kết quả.

Thưa Cha, con hiểu ngụ ngôn hạt giống gieo vào trong những gai góc tượng trưng cho người có tấm lòng tìm kiếm Chúa, đã tin nhận Chúa, họ cũng bước đi trong Chúa. Nhưng trên linh trình bước đi theo Chúa, họ không hết lòng nương cậy và tin vào lời hứa của Chúa nên họ đã để cho những sự lo lắng về cuộc sống đời này và sự ham thích làm giàu, ham thích những điều thuộc về thế gian này lôi kéo, cám dỗ, chi phối khiến cho họ không thể sống theo Lời Chúa, nên dù họ có đọc, học Lời Chúa nhưng Lời Chúa lại không kết quả trong họ.

23 Nhưng hạt giống đã được gieo vào trong đất tốt là người nghe Lời và hiểu. Nó kết quả ngay và chắc chắn sinh ra một trăm, hoặc sáu chục, hoặc ba chục."

Thưa Cha, con hiểu hạt giống được gieo vào trong đất tốt là người thật sự có tấm lòng tìm kiếm Chúa, quyết tâm, khao khát muốn sống cho Chúa nên khi họ nghe về Tin Lành Cứu Rỗi, về Lời Chúa họ mau chóng vui mừng tiếp nhận ngay. Họ lập tức chuyên tâm kiên trì, nhẫn nại thực hành sống theo Lời Chúa và đời sống của họ kết quả ngay. Con hiểu sự kết quả của một người tùy thuộc vào tấm lòng mong muốn khao khát sống cho Chúa của người ấy. Một người yêu mến Chúa, khao khát muốn học, suy ngẫm Lời Chúa để sống đẹp lòng Chúa nhiều bao nhiêu, thì họ sẽ có sự khôn ngoan, thông sáng biết cách sống đúng Lời Chúa nhiều bấy nhiêu, họ sẽ cũng dẫn dắt nhiều người được đến với Chúa hơn.

Kính lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha đã qua bài giảng của người chăn cho con học hiểu thêm Lời của Ngài. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự học hiểu này. Con nguyện kính xin Cha ban cho mỗi anh chị em chúng con có được tấm lòng khao khát học Lời Chúa và muốn sống theo Lời Chúa cách sốt sắng. Con nguyện kính xin Cha ban cho mỗi chúng con luôn biết cách nương cậy nơi Chúa trong tất cả mọi sự việc. Con nguyện kính xin Cha ban cho chúng con một giấc ngủ bình an. Con cảm tạ ơn Cha và con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan

***


Nguyễn Thị Mơ
29/10/2025 20:20

Ma-thi-ơ 13:18-23 Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa bởi tình yêu lớn lao Ngài đối cùng con. Cả cuộc đời vật lộn trong nỗ lực, con vẫn không có được sự bình an thật mà đời một con người vẫn khát khao.

Thật diệu kỳ, con được cứu không phải bởi những gì con đã làm, mà là điều Chúa Jesus đã làm cho con. Con ngừng tất cả mọi sự cố gắng để được nghỉ ngơi trong điều mà Ngài đã hoàn tất.

Mọi tội lỗi, mọi thất bại, mọi khoảnh khắc hổ thẹn của đời con được Đức Chúa Trời xóa trắng trong sự trả giá của Con Ngài. Chẳng những vậy con còn được ban cho địa vị mà ngay cả khi trong mơ, trước kia con cũng không dám nghĩ tới. Ngài đã chứng minh tình yêu Ngài đối cùng con trên thập tự giá. Không một ngôn từ nào của loài người có thể lột tả được hết sự cao sâu, nhiệm mầu điều Ngài đã làm cho loài người trong đó có con.

Lạy Chúa!
Xin giúp con luôn ghi khắc trong tim để mỗi phút giây còn hơi thở trong thân thể xác thịt này, xin dạy con luôn tự hỏi mình rằng con là loại đất nào, và cầu xin Chúa giúp để con trở nên đất tốt trong Ma-thi-ơ 13:18-23 mà con học hôm nay.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi dẫn, cho con hiểu được lẽ sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Ma-thi-ơ 13:18-23.

Kính thưa Chúa!
Việc hiểu lời phán dạy của Đức Chúa Jesus quan trọng vô cùng trong sự bảo vệ chúng con khỏi sự cướp đoạt của Kẻ Dữ là ma quỷ. Sự “hiểu” ở đây không chỉ là hiểu bằng lý trí, mà là tiếp nhận bằng tấm lòng — nghĩa là để Lời Chúa chạm, thay đổi tâm trí và bén rễ trong tâm hồn. Khi người nghe chỉ nghe mà không hiểu, thì lòng trống rỗng, nên Kẻ Dữ dễ dàng cướp mất Lời  giống như hạt rơi bên vệ đường bị chim ăn mất.

Để chống lại ma quỷ, con cần hiểu sâu Lời Chúa, hàng ngày suy ngẫm, cầu nguyện và áp dụng, để Lời trở nên sống động trong đời sống chứ không chỉ là chữ nghĩa.

Để phân biệt giữa sự tiếp nhận Lời với “vui mừng” nhưng thiếu chiều sâu và sự tiếp nhận thật sự có rễ vững chắc, con thấy rằng, người vui mừng hời hợt thường chỉ xúc động tạm thời, không để Lời đụng đến chiều sâu đời sống. Khi gặp khó khăn, dễ bỏ cuộc, vì niềm tin chỉ dựa trên cảm xúc chứ không đặt nền trong mối tương giao thật với Chúa.

Ngược lại, người có rễ sâu là người để Lời Chúa thấm vào tâm hồn qua cầu nguyện, suy gẫm, và vâng phục từng điều nhỏ. Bởi vậy, niềm vui thuộc linh thật sự không chỉ là cảm xúc lúc nghe Lời, mà là sự bền vững trong đức tin khi không còn cảm xúc, vẫn chọn tin, chọn vâng lời.

Ngày nay, những khốn khó và bách hại trong cuộc sống hiện đại có thể khác với thời các sứ đồ, nhưng không phải vì vậy mà chúng không khiến người tin kính vấp phạm”. Đó có thể là áp lực từ gia đình, bạn bè, môi trường làm việc, khi con dân Chúa sống khác với số đông. Sự chế giễu, cô lập, hoặc hiểu lầm khi con dân Chúa sống theo Lời Chúa, hoặc những lúc đời sống không thuận lợi, cầu nguyện mà chưa được Chúa nhậm lời. Nếu đức tin không có “rễ”, những điều này dễ dẫn đến chán nản, nghi ngờ, hoặc thối lui. Nhưng khi lòng bám sâu vào Chúa, con dân Chúa có thể đứng vững dù gặp thử thách.

Trong bối cảnh xã hội ngày nay “Sự lo lắng về đời này” và “sự dối gạt của sự giàu có” bóp chẹt Lời Chúa trong lòng con dân Chúa càng mạnh mẽ hơn nữa, bởi sự tham muốn vật chất cùng mọi sự thỏa mãn của thế gian ngày càng cao hơn. Sự lo lắng khiến tâm hồn bị phân tán, không còn không gian cho Lời Chúa bén rễ. “Sự dối gạt của sự giàu có” khiến cho nhiều người tin rằng tiền bạc, địa vị, thành công có thể bảo đảm hạnh phúc – trong khi thật ra, chúng khiến con dân Chúa lệ thuộc và xa dần mối tương giao với Chúa. Người tin kính Chúa không thể để những ưu tiên của thế gian chiếm chỗ của Ngài.

Để làm nên “đất tốt” trong lòng của một người và có thể sinh quả. Con hiểu rằng, “Đất tốt” là tấm lòng khiêm nhường, mềm mại, và sẵn sàng vâng phục. Người ấy không chỉ nghe, mà suy gẫm – cầu nguyện – thực hành.

Đất tốt không tự nhiên có, mà phải được cày xới liên tục  nghĩa là mỗi ngày để Đức Thánh Linh soi tỏ, dẹp bỏ sự kiêu ngạo, tự mãn, và những điều che lấp tâm hồn. Muốn đất lòng tốt, con phải để Chúa làm chủ, dạy dỗ và sửa trị, vì chính Ngài là người cày xới tâm hồn con.

Trong câu 23 Lời Chúa cho thấy, cùng một Lời nhưng lại có những mức độ kết quả khác nhau (ba chục, sáu chục, một trăm). Điều đó cho con học được rằng: Mỗi người có mức độ đầu phục Chúa khác nhau. Sự trung tín và kiên trì trong thực hành khác nhau. Môi trường và hoàn cảnh sống của mỗi người cũng khác. Vì vậy, điều quan trọng không phải ai được “gấp trăm”, mà là con có trung tín với phần đất Chúa giao. Khi trung tín, Chúa sẽ cho kết quả theo ý muốn Ngài.

Để duy trì được sự kiên trì lâu dài trong đời sống đức tin khi gặp thử thách con phải luôn: Ở trong Lời Chúa mỗi ngày. Cầu nguyện không thôi để duy trì mối tương giao với Ngài. Luôn giữ mối thông công mật thiết với anh chị em cùng Cha để được nâng đỡ, khích lệ. Và lòng luôn ghi nhớ rằng, mọi điều con có được đều đến từ Đức Thánh Linh, không phải từ sức riêng con mà có.

Lạy Chúa!
Xin giúp con giữ lòng luôn mềm mại trước Lời Ngài, trung tín bước đi trong mọi hoàn cảnh. Cầu xin Đức Thánh Linh làm mềm tấm lòng con, xin Chúa nhổ bỏ mọi cản trở, để con thật sự trở nên mảnh đất tốt trong tay Ngài. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Đồng Thị Nghĩa
17/11/2025 14:56

Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 13:18-23 Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con thì giờ học Lời Ngài để con được gần gũi Ngài hơn và được Ngài dạy dỗ con. Nguyện Ngài ban ơn trên thì giờ học Lời Ngài của con. Con cảm tạ ơn Cha!

19 Người nào nghe Lời về Vương Quốc Trời mà không hiểu, thì Kẻ Dữ đến và cướp đi điều đã gieo trong lòng của người ấy. Đó là kẻ đã nhận hạt giống bên lối đi.

Thưa Cha, khi người nghe không hiểu rồi thì Ma Quỷ mới đến và cướp đi điều đã gieo trong lòng của người ấy chứ không phải vì người ấy bị cướp Lời đi rồi nên không có Lời để hiểu nữa. Như vậy thì thật sự việc không hiểu của người ấy là do người ấy không suy ngẫm để hiểu, không phải tại Ma Quỷ mà không hiểu.

Thưa Cha, nghĩ đến việc Ma Quỷ có thể đến cướp đi Lời Ngài khiến con muốn học Lời Ngài càng hơn để hiểu và giữ lấy Lời Ngài trong lòng, không để Ma Quỷ cướp mất. Con muốn có Lời Ngài để được an ủi, để biết cách sống đúng lẽ thật, để Lời Ngài giữ gìn con vì con không muốn phạm tội:

"Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa." (Thi Thiên 119:11).

Con muốn giữ Lời Ngài vì đối với con thì Lời Ngài là quý giá vô cùng, như trước giả Thi Thiên đã viết:

"Luật pháp của miệng Chúa phán là quý cho tôi hơn hằng ngàn đồng vàng và bạc." (Thi Thiên 119:72).

Thưa Cha, nguyện Lời Ngài cứ đầy dẫy thêm lên trong lòng con mỗi ngày, nguyện Lời Ngài kết quả thật nhiều trong con để không thế lực nào có thể lấy nó đi mất. Con cảm tạ ơn Cha cho con có thì giờ học Lời Ngài hôm nay.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
17/11/2025

***


Trần Hữu Tường
07/01/2026 20:21

Ma-thi-ơ 13:18-23 Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống

18 Vậy, các ngươi hãy nghe ngụ ngôn về người gieo giống.
19 Người nào nghe Lời về Vương Quốc Trời mà không hiểu, thì Kẻ Dữ đến và cướp đi điều đã gieo trong lòng của người ấy. Đó là kẻ đã nhận hạt giống bên lối đi.
20 Hạt giống đã được gieo vào trong đất đá sỏi, ấy là người nghe Lời, liền nhận lấy nó với sự vui mừng.
21 Nhưng nó không có rễ trong người mà chỉ tồn tại tạm thời. Khi vì Lời mà xảy ra sự khốn khó hoặc sự bách hại, người liền vấp phạm.
22 Hạt giống đã được gieo vào trong những gai góc, ấy là người nghe Lời mà sự lo lắng về đời này và sự dối gạt của sự giàu có bóp chẹt Lời; và nó thành ra không kết quả.
23 Nhưng hạt giống đã được gieo vào trong đất tốt là người nghe Lời và hiểu. Nó kết quả ngay và chắc chắn sinh ra một trăm, hoặc sáu chục, hoặc ba chục."

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con dâng lời tôn vinh và cảm tạ ơn Cha đã ban cho con hôm nay được làm việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con. Giờ này, con cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con khi con viết bài suy ngẫm để con hiểu được những sự mầu nhiệm trong Lời của Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con chú ý đến mảnh đất tốt khi hạt giống gieo vào thì kết quả ngay và chắc chắn sinh ra một trăm, hoặc sáu chục, hoặc ba chục. Con hiểu rằng mảnh đất tốt tiêu biểu cho tấm lòng của một người khi nghe về Tin Lành thì hiểu rằng mình là một tội nhân và để được cứu rỗi thì cần phải hạ mình ăn năn những tội lỗi của mình. Qua đó, con cũng học được rằng để đời sống của con được kết quả tốt thì con cũng cần luôn có tấm lòng hạ mình tra xét những tội lỗi của mình để ăn năn mà từ bỏ. Có như vậy tấm lòng con mới là mảnh đất tốt để Lời Chúa phát triển trong con.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện con luôn biết tra xét tấm lòng mình để từ bỏ hết những tội lỗi còn tồn đọng trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
07/01/2025

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ