Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 13:24-30 Ngụ Ngôn về Cỏ Lùng

Ma-thi-ơ 13:24-30 Ngụ Ngôn về Cỏ Lùng

Hôm nay, ngày 16/09/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 13:24-30.

24 Ngài đã đưa ra cho họ một ngụ ngôn khác, rằng: "Vương Quốc Trời được so sánh với một người gieo giống tốt trong ruộng của mình.
25 Nhưng khi người ta đã ngủ, kẻ thù nghịch của người ấy đã đến, gieo cỏ lùng vào trong giữa lúa mì, rồi đi.
26 Khi lúa mì đã lớn lên và kết hạt thì cỏ lùng cũng đã hiện ra.
27 Các tôi tớ của chủ nhà đã đến, thưa với người: "Thưa chủ, chẳng phải ngài đã gieo giống tốt trong ruộng của ngài sao? Vậy, bởi đâu mà có cỏ lùng?"
28 Người đã nói với họ: "Một người thù nghịch đã làm điều đó." Các tôi tớ đã thưa với người: "Vậy, ngài có muốn chúng tôi đi thu thập chúng không?"
29 Người đã nói: "Không! Kẻo khi các ngươi thu thập những cỏ lùng, các ngươi cũng nhổ lúa mì chung với chúng.
30 Hãy để cho cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Trong thời điểm của mùa gặt, ta sẽ bảo những thợ gặt: Trước hết, các ngươi hãy thu thập cỏ lùng, bó chúng thành từng bó mà đốt chúng. Nhưng hãy gom lúa mì vào trong kho của ta.""

Gợi Ý Suy Ngẫm:

1. Tại sao chủ nhà không cho phép các tôi tớ nhổ cỏ lùng ngay khi phát hiện ra chúng?
2. Ngụ ngôn này dạy gì về sự kiên nhẫn của Đức Chúa Jesus đối với tội lỗi trong thế gian?
3. Việc "kẻ thù nghịch gieo cỏ lùng khi người ta đang ngủ" có ý nghĩa gì về cách ma quỷ hoạt động?
4. Tại sao cỏ lùng chỉ hiện ra khi lúa mì đã lớn lên và kết hạt?
5. Sự phân biệt giữa lúa mì và cỏ lùng trong thời điểm gặt hái dạy gì về sự phán xét cuối cùng?
6. Ngụ ngôn này cho thấy gì về vai trò của loài người trong việc phán xét người khác?
7. Làm thế nào để hiểu được ý nghĩa của việc "để cho cả hai cùng lớn lên"?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Hãy kiên nhẫn với những khó khăn và thử thách trong cuộc sống, tin rằng, Đức Chúa Jesus có thời điểm thích hợp để giải quyết mọi việc.
2. Tập trung vào việc phát triển đức tính tốt trong bản thân thay vì liên tục phê phán và chỉ trích người khác.
3. Cảnh giác với những ảnh hưởng tiêu cực có thể len lỏi vào cuộc sốn, khi ta không chú ý, đặc biệt trong những lúc "ngủ" về mặt tâm linh.
4. Học cách phân biệt giữa điều tốt và điều xấu trong chính bản thân mình, đồng thời tin tưởng vào sự phán xét công chính của Đức Chúa Jesus.
5. Thực hành lòng khoan dung và tha thứ đối với những người chung quanh, nhớ rằng, chỉ có Đức Chúa Jesus mới là Đấng phán xét cuối cùng.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl066-cac-ngu-ngon-ve-nuoc-troi-co-lung-hat-mu-tat-hat-giong-men/

Có 7 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
16/09/2025 10:22

Ma-thi-ơ 13:24-30 Ngụ Ngôn về Cỏ Lùng

Hôm nay, ngày 16/09/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 13:24-30.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

24 Ngài đã đưa ra cho họ một ngụ ngôn khác, rằng: "Vương Quốc Trời được so sánh với một người gieo giống tốt trong ruộng của mình.
25 Nhưng khi người ta đã ngủ, kẻ thù nghịch của người ấy đã đến, gieo cỏ lùng vào trong giữa lúa mì, rồi đi.
26 Khi lúa mì đã lớn lên và kết hạt thì cỏ lùng cũng đã hiện ra.
27 Các tôi tớ của chủ nhà đã đến, thưa với người: "Thưa chủ, chẳng phải ngài đã gieo giống tốt trong ruộng của ngài sao? Vậy, bởi đâu mà có cỏ lùng?"
28 Người đã nói với họ: "Một người thù nghịch đã làm điều đó." Các tôi tớ đã thưa với người: "Vậy, ngài có muốn chúng tôi đi thu thập chúng không?"
29 Người đã nói: "Không! Kẻo khi các ngươi thu thập những cỏ lùng, các ngươi cũng nhổ lúa mì chung với chúng.
30 Hãy để cho cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Trong thời điểm của mùa gặt, ta sẽ bảo những thợ gặt: Trước hết, các ngươi hãy thu thập cỏ lùng, bó chúng thành từng bó mà đốt chúng. Nhưng hãy gom lúa mì vào trong kho của ta."

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,

1. Con hiểu rằng, chủ nhà không cho phép các tôi tớ nhổ cỏ lùng ngay khi phát hiện ra chúng vì e rằng họ nhổ cỏ lùng sẽ đụng những lúa mì.

2. Ngụ ngôn này cho chúng con hiểu về sự kiên nhẫn của Đức Chúa Jesus đối với tội lỗi trong thế gian. Ngài không hủy diệt ngay mà kiên nhẫn chờ đợi để họ có cơ hội ăn năn tội (Thi Thiên 103:8-14; 130:3-4). Cảm tạ Chúa.

3. Con hiểu rằng, việc "kẻ thù nghịch gieo cỏ lùng khi người ta đang ngủ" có ý nghĩa về cách ma quỷ hoạt động mang tính chất lén lút, mờ ám, bày tỏ sự không công chính, không minh bạch.

4. Con hiểu rằng, cỏ lùng chỉ hiện ra khi lúa mì đã lớn lên và kết hạt, khi ấy, có sự khác biệt, lúa mì thì đứng thẳng, còn cỏ lùng thì lại cúi rạp, như vậy người thợ gặt sẽ thu gom từng loại dễ dàng.

5. Sự phân biệt giữa lúa mì và cỏ lùng trong thời điểm gặt hái dạy chúng con về sự phán xét cuối cùng rằng Chúa sẽ phán xét rất công chính cho thế gian, người thiện và kẻ ác.

6. Ngụ ngôn này cho con thấy vai trò của loài người trong việc phán xét người khác là phải công chính, công minh, không tây vị, không nghiêng lệch. Cảm tạ Chúa.

7. Để hiểu được ý nghĩa của việc "để cho cả hai cùng lớn lên", nghĩa là qua thời gian thử thách thì người tốt sẽ càng tốt hơn. Còn người ác sẽ bày tỏ càng hơn những sự ác của họ.

Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa.

1/ Con sẽ kiên nhẫn với những khó khăn và thử thách trong cuộc sống, tin rằng, Đức Chúa Jesus có thời điểm thích hợp để giải quyết mọi việc. Cảm tạ Chúa.

2. Con sẽ tập trung vào việc phát triển đức tính tốt trong bản thân thay vì liên tục phê phán và chỉ trích người khác. Con cảm tạ Chúa.

3. Con sẽ cảnh giác với những ảnh hưởng tiêu cực có thể len lỏi vào cuộc sống, khi con không chú ý, đặc biệt trong những lúc "ngủ" về mặt tâm linh, không có sự tỉnh thức. Con cảm tạ Chúa.

4. Con học cách phân biệt giữa điều tốt và điều xấu trong chính bản thân mình, đồng thời tin tưởng vào sự phán xét công chính của Đức Chúa Jesus. Con cảm tạ Chúa.

5. Con thực hành lòng khoan dung và tha thứ đối với những người chung quanh, con nhớ rằng, chỉ có Đức Chúa Jesus mới là Đấng phán xét cuối cùng. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

Ngày 16/09/2025
***


Đặng Thái Học
17/09/2025 08:31

Ma-thi-ơ 13:24-30 Ngụ Ngôn về Cỏ Lùng

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

24 Ngài đã đưa ra cho họ một ngụ ngôn khác, rằng: "Vương Quốc Trời được so sánh với một người gieo giống tốt trong ruộng của mình.
25 Nhưng khi người ta đã ngủ, kẻ thù nghịch của người ấy đã đến, gieo cỏ lùng vào trong giữa lúa mì, rồi đi.

Đức Chúa Jesus đã đưa ra cho đám đông dân chúng cùng các môn đồ đang hiện diện một ngụ ngôn tiếp theo, là ngụ ngôn về cỏ lùng. Lời Chúa ví Vương Quốc Trời như một người gieo giống tốt trong ruộng của mình. Chúa chính là người gieo giống tốt, và những hạt giống Ngài gieo biểu tượng cho con dân của Vương Quốc Trời trong tương lai, và Vương Quốc nội tại giữa thế gian qua Hội Thánh Đấng Christ. Nhưng khi người ta đã không tỉnh thức, thì ma quỷ đã dùng những kẻ giả hình mang danh Chúa, lén lút gieo cỏ lùng vào giữa lúa mì, chính là giữa Hội Thánh, rồi đi. Đây là sự cảnh báo về những tín đồ giả, người chăn giả mang danh Chúa nhưng là công cụ của Sa-tan nhằm chống phá Hội Thánh.

26 Khi lúa mì đã lớn lên và kết hạt thì cỏ lùng cũng đã hiện ra.

Trong quá trình lúa mì và cỏ lùng cùng lớn lên trên đồng ruộng, chúng đều giống nhau, khó có thể phân biệt bằng mắt thường, nhưng khi lúa mì lớn lên và kết hạt thì cỏ lùng cũng đã hiện ra. Đây là hình ảnh về ngày phán xét chung cuộc, người lành và kẻ dữ đều sẽ phải lộ ra, như lúa mì đã kết hạt, và cỏ lùng cũng bị phơi bày ra trước Chúa.

27 Các tôi tớ của chủ nhà đã đến, thưa với người: "Thưa chủ, chẳng phải ngài đã gieo giống tốt trong ruộng của ngài sao? Vậy, bởi đâu mà có cỏ lùng?"
28 Người đã nói với họ: "Một người thù nghịch đã làm điều đó." Các tôi tớ đã thưa với người: "Vậy, ngài có muốn chúng tôi đi thu thập chúng không?"

Các tôi tớ của chủ nhà đã đến, thưa với người: "Thưa chủ, chẳng phải ngài đã gieo giống tốt trong ruộng của ngài sao, và bởi đâu mà có cỏ lùng?" Đây là những người hầu việc Chúa đã hỏi Ngài về lý do vì sao Ngài đã gieo giống tốt trong ruộng, thì bởi đâu mà có cỏ lùng. Điều này cho thấy những người được Chúa chọn vào trong Hội Thánh, nhưng ma quỷ đã dùng những kẻ xấu, trà trộn vào trong Hội Thánh. Đức Chúa Jesus đã trả lời câu hỏi của họ: "Một người thù nghịch đã làm điều đó." Các tôi tớ đã thưa với người: "Vậy, ngài có muốn chúng tôi đi thu thập chúng không?" Người chủ chính là Đức Chúa Jesus, Ngài đã phán với những tôi tớ của Ngài về một người thù nghịch, chính là Sa-tan đã dùng những kẻ ác nhằm chống đối Hội Thánh. Xuất phát từ sự sốt sắng hầu việc Chúa, những tôi tớ của Ngài muốn ngỏ ý xin Chúa cho phép họ tiêu diệt kẻ ác. Điều này nói lên sự hấp tấp của con dân Chúa, muốn làm theo ý riêng mà quên đi quyền phán xét thuộc về Thiên Chúa.

29 Người đã nói: "Không! Kẻo khi các ngươi thu thập những cỏ lùng, các ngươi cũng nhổ lúa mì chung với chúng.

Đức Chúa Jesus đã phán với những tôi tớ của Ngài rằng, không được phép làm điều ác báo ác, vì khi tiêu diệt cỏ lùng, thì đồng thời cũng nhổ lúa mì chung với chúng, vì rễ của cỏ lùng và rễ của lúa mì đã đan xen với nhau, không thể nhổ cỏ lùng mà không tổn hại đến lúa mì. Đây cũng là bài học, nhắc nhỡ Hội Thánh về sự vội vàng loại bỏ những người phạm tội chưa đáng phải chết ra khỏi Hội Thánh, thì e rằng sẽ gây tổn hại cho người công chính, vì Hội Thánh không được lạm quyền phán xét của Đấng Christ Jesus, khi chưa xác đáng người phạm tội cách thấu đáo.

30 Hãy để cho cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Trong thời điểm của mùa gặt, ta sẽ bảo những thợ gặt: Trước hết, các ngươi hãy thu thập cỏ lùng, bó chúng thành từng bó mà đốt chúng. Nhưng hãy gom lúa mì vào trong kho của ta."

Đức Chúa Jesus ban lệnh truyền cho những tôi tớ của Ngài rằng, hãy để cho cỏ lùng và lúa mì cùng lớn lên cho tới mùa gặt, là kỳ tận thế, Ngài sẽ sai những thiên sứ đến, để thu thập cỏ lùng trước, bó chúng thành từng bó mà đốt chúng. Nhưng hãy gom lúa mì vào trong kho của Ngài. Đây là lời tuyên bố của Chúa, Ngài sẽ phán xét những kẻ ác, ném chúng vào trong sự chết đời đời nơi hỏa ngục, và đem những người công chính về trong thiên đàng vinh hiển đời đời với Ngài.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này là ngụ ngôn của Đức Chúa Jesus, nói về lúa mì và cỏ lùng, là thực tế trong Hội Thánh ngày nay cùng có những con dân chân thật của Chúa và cả những kẻ giả hình, do ma quỷ dùng để chống phá Hội Thánh.

Bài học dạy con về sự luôn tỉnh thức trước mưu kế của ma quỷ, cẩn thận và kiên nhẫn trong việc đánh giá phán xét một con người, nhận thức rõ về sự phán xét thuộc về Đức Chúa Trời trong ngày cuối cùng, luôn trung tín theo đường lối của Chúa; và phân biệt mình là con dân chân thật của Ngài.

Con nguyện luôn kiên nhẫn với những khó khăn và thử thách trong cuộc sống, tin rằng, Đức Chúa Jesus có thời điểm thích hợp để giải quyết mọi việc; tập trung vào việc phát triển đức tính tốt trong bản thân thay vì liên tục phê phán và chỉ trích người khác; cảnh giác với những ảnh hưởng tiêu cực có thể len lỏi vào cuộc sống, khi con không chú ý, đặc biệt trong những lúc "ngủ" về mặt tâm linh; học cách phân biệt giữa điều tốt và điều xấu trong chính bản thân mình, đồng thời tin tưởng vào sự phán xét công chính của Đức Chúa Jesus; thực hành lòng khoan dung và tha thứ đối với những người chung quanh, và nhớ rằng, chỉ có Đức Chúa Jesus mới là Đấng phán xét cuối cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***


Trần Thị Tâm
18/09/2025 08:01

Ma-thi-ơ 13:24-30 – Ngụ Ngôn về Cỏ Lùng

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Tri và Công Chính, chúng con cảm tạ ơn Ngài tiếp tục ban ơn cho chúng con được đọc, tìm hiểu và suy ngẫm Lời Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 13:24-30.

24 Ngài đã đưa ra cho họ một ngụ ngôn khác, rằng: “Vương Quốc Trời được so sánh với một người gieo giống tốt trong ruộng của mình.
25 Nhưng khi người ta đã ngủ, kẻ thù nghịch của người ấy đã đến, gieo cỏ lùng vào trong giữa lúa mì, rồi đi.
26 Khi lúa mì đã lớn lên và kết hạt thì cỏ lùng cũng đã hiện ra.
27 Các tôi tớ của chủ nhà đã đến, thưa với người: “Thưa chủ, chẳng phải ngài đã gieo giống tốt trong ruộng của ngài sao? Vậy, bởi đâu mà có cỏ lùng?”

Câu 24-27: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus dùng ngụ ngôn về cỏ lùng để mô tả Vương Quốc Trời, trong đó người gieo giống tốt là chính Ngài, và lúa mì là con dân chân thật của Chúa, những người thuộc về Đức Chúa Trời. Kẻ thù nghịch, tức Sa-tan, lén lút gieo cỏ lùng – tượng trưng cho những người thuộc về sự dữ – vào giữa lúa mì khi “người ta đã ngủ,” ám chỉ sự thiếu cảnh giác thuộc linh. Cỏ lùng chỉ lộ ra khi lúa mì lớn lên và kết hạt, cho thấy rằng sự dữ thường ẩn mình và chỉ được nhận biết qua thời gian. Các tôi tớ ngạc nhiên khi thấy cỏ lùng, nhưng chủ nhà biết rõ rằng đây là hành động của kẻ thù. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus cho phép dạy rằng sự dữ và sự lành cùng tồn tại, và chúng con cần cảnh giác trước mưu kế của kẻ thù nhưng tin cậy vào sự tể trị của Ngài, đến thời điểm Ngài sẽ phân cỏ lùng ra khỏi lúa mì và phán xét công chính.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải tỉnh thức trong đời sống thuộc linh, cảnh giác trước mưu kế của Sa-tan, và tin cậy vào sự dẫn dắt của Chúa, như Lời Ngài phán: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các ngươi không rơi vào sự cám dỗ! Tâm thần thật muốn lắm nhưng xác thịt thì yếu đuối.” (Ma-thi-ơ 26:41).

28 Người đã nói với họ: “Một người thù nghịch đã làm điều đó.” Các tôi tớ đã thưa với người: “Vậy, ngài có muốn chúng tôi đi thu thập chúng không?”
29 Người đã nói: “Không! Kẻo khi các ngươi thu thập những cỏ lùng, các ngươi cũng nhổ lúa mì chung với chúng.
30 Hãy để cho cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Trong thời điểm của mùa gặt, ta sẽ bảo những thợ gặt: Trước hết, các ngươi hãy thu thập cỏ lùng, bó chúng thành từng bó mà đốt chúng. Nhưng hãy gom lúa mì vào trong kho của ta.”

Câu 28-30: Chúng con nhận thấy rằng, khi các tôi tớ muốn nhổ cỏ lùng ngay lập tức, chủ nhà ngăn cản vì sợ nhổ nhầm lúa mì, và ra lệnh để cho cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt – thời điểm phán xét cuối cùng. Điều này cho thấy sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời, cho phép sự lành và sự dữ cùng tồn tại cho đến ngày Ngài phán xét công chính. Cỏ lùng sẽ bị bó lại và đốt, tượng trưng cho sự đoán phạt, trong khi lúa mì được gom vào kho, biểu thị sự cứu rỗi và phần thưởng cho những người thuộc về Chúa. Qua đó, chúng con thấy sự công chính và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi dạy rằng chỉ Ngài có thẩm quyền phán xét, và chúng con không nên vội vàng phán xét người khác, mà hãy kiên nhẫn chờ đợi thời điểm của Ngài.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải kiên nhẫn, tránh phán xét người khác, và tập trung vào việc sống công chính để trở thành lúa mì trong Vương Quốc Chúa, như Lời Ngài phán: “Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy thắng điều ác bằng điều thiện.” (Rô-ma 12:21).

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 13:24-30 dạy chúng con về sự kiên nhẫn của Ngài trong việc cho phép sự lành và sự dữ cùng tồn tại, và sự phán xét công chính của Ngài trong ngày cuối cùng. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng dùng ngụ ngôn về cỏ lùng để kêu gọi chúng con tỉnh thức trước mưu kế của kẻ thù và sống công chính để trở thành lúa mì trong kho của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống tỉnh thức, kiên nhẫn, và tránh phán xét người khác. Nguyện xin Ngài ban cho chúng con luôn sống đời sống ăn năn, tránh xa cám dỗ, kết quả đức tin để luôn được ở trong ân điển cứu chuộc, được Ngài cất lên khi Ngài tái lâm. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con sống trung tín, làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm


Kim Loan Nguyen
04/10/2025 02:20

Ma-thi-ơ 13:24-30 Ngụ Ngôn về Cỏ Lùng.

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con được một ngày bình an và khỏe mạnh. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con có Lời Hằng Sống của Ngài để nuôi dưỡng tâm linh cho chúng con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con luôn được mọi sự thuận tiện để học và suy ngẫm Lời Ngài. Con nguyện kính xin Cha ban cho chúng con ngày càng thêm lên lòng yêu kính, biết ơn Ngài ngày càng hơn. Nguyện kính xin Cha dùng Lời Ngài thánh hóa biến đổi mỗi anh chị em chúng con ngày càng nên trọn vẹn càng hơn và xin Cha ban cho mỗi chúng con luôn có được sự vui thỏa khi được sống theo Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha. A-men!

Thưa Cha, con xin ghi lại sự con học hiểu được trong phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 13:24-30 như sau. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con hiểu được ý muốn của Ngài dành cho con qua bài học này. Con xin cảm tạ ơn Ngài.

24 Ngài đã đưa ra cho họ một ngụ ngôn khác, rằng: "Vương Quốc Trời được so sánh với một người gieo giống tốt trong ruộng của mình.
25 Nhưng khi người ta đã ngủ, kẻ thù nghịch của người ấy đã đến, gieo cỏ lùng vào trong giữa lúa mì, rồi đi.
26 Khi lúa mì đã lớn lên và kết hạt thì cỏ lùng cũng đã hiện ra.
27 Các tôi tớ của chủ nhà đã đến, thưa với người: "Thưa chủ, chẳng phải ngài đã gieo giống tốt trong ruộng của ngài sao? Vậy, bởi đâu mà có cỏ lùng?"
28 Người đã nói với họ: "Một người thù nghịch đã làm điều đó." Các tôi tớ đã thưa với người: "Vậy, ngài có muốn chúng tôi đi thu thập chúng không?"
29 Người đã nói: "Không! Kẻo khi các ngươi thu thập những cỏ lùng, các ngươi cũng nhổ lúa mì chung với chúng.
30 Hãy để cho cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Trong thời điểm của mùa gặt, ta sẽ bảo những thợ gặt: Trước hết, các ngươi hãy thu thập cỏ lùng, bó chúng thành từng bó mà đốt chúng. Nhưng hãy gom lúa mì vào trong kho của ta.""

Thưa Cha, con hiểu Đức Chúa Jesus tiếp tục dùng ngụ ngôn về người gieo giống tốt trong ruộng của mình để bày tỏ về sự mầu nhiệm của Vương Quốc Trời. Con hiểu ngụ ngôn là: có một người gieo những hạt giống lúa mì vào ruộng của mình. Vào ban đêm lúc mọi người đã ngủ thì kẻ thù của người chủ ruộng đó đã đến gieo những hạt giống cỏ lùng vào ruộng của ông ấy. Theo thời gian cả lúa mì và cỏ lùng cùng mọc lên chung với nhau, lúc này những người làm công của ông chủ ruộng mới thấy cỏ lùng cũng mọc chung với lúa mì. Họ đã đi báo lại với ông chủ ruộng và hỏi ông chủ là tại sao họ thấy gieo hạt giống tốt lúa mì mà bây giờ lại có cả cỏ lùng ở chung với lúa mì. Người chủ ruộng đã trả lời rằng chính kẻ thù của ông đã làm điều đó.

Thưa Cha, qua phân đoạn này con hiểu vào thời điểm kẻ thù của ông chủ canh lúc ban đêm đến gieo cỏ lùng vào ruộng với ý định muốn làm hại người chủ ruộng, có lẽ người chủ ruộng cũng đã biết sự việc, nên khi các tôi tớ hỏi ông, ông đã trả lời ngay là do kẻ thù của ông làm. Dù ông đã biết do kẻ thù làm, việc làm của kẻ thù sẽ khiến cho không chỉ việc thu hoạch khó khăn hơn trong sự phân biệt lúa mì và cỏ lùng mà khiến cho sản lượng thu hoạch có thể bị giảm sút, nhưng ông vẫn yên lặng để mọi việc diễn ra theo cách tự nhiên nhất, vì ông đã biết rằng ông sẽ có cách giải quyết hậu quả tốt nhất. Vì vậy, con hiểu Chúa là Đấng Toàn Tri, Ngài cũng biết hết mọi việc xảy ra, Ngài cũng để mọi sự việc xảy theo cách tự nhiên theo ý muốn lựa chọn của mỗi người, nhưng tất cả rồi cũng sẽ hoàn thành theo ý muốn tốt lành của Ngài.

Con cũng cảm tạ ơn Cha đã qua bài giảng của người chăn cho con hiểu được cỏ lùng nhìn rất giống với lúa mì, bên trong hạt cỏ lùng có màu đen, có độc tố gây chết người khi ăn nhầm, và chỉ khi cả hai cùng kết hạt mới có thể phân biệt được lúa mì và cỏ lùng. Con hiểu muốn phân biệt một người có phải là con dân chân thật của Chúa hoặc là tôi tớ chân thật được Chúa đặt để giảng dạy, chăn dắt con dân của Ngài hay không, con phải nhìn vào bông trái là nếp sống của người ấy chứ không phải nhìn vào bề ngoài của người ấy.

Qua việc ông chủ không cho các người làm công nhổ cỏ lùng đi, trước mùa gặt, vì ông sợ nhổ luôn cả lúa mì trước khi lúa mì kết hạt chín giúp con hiểu được rằng Chúa luôn có lòng thương xót và khoan nhẫn với tất cả tội nhân. Ngài luôn chờ cho tội nhân được cơ hội ăn năn, chỉ đến khi họ quá cứng lòng Ngài mới cất khỏi họ cơ hội ăn năn đó và hậu quả của họ là phải vào hồ lửa đời đời giống như đến mùa gặt cỏ lùng cũng bị đem đi đốt.

Kính lạy Cha! Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự học hiểu này. Qua bài học này con học được rằng mình phải có sự kiên trì nhẫn nại và tin cậy nơi Chúa, con không được vội vàng hấp tấp xoay sở theo ý riêng con. Mà tin rằng Chúa đã quan phòng mọi việc con chỉ cần yên lặng, tin cậy, vâng phục, kiên nhẫn chờ đợi là được. Con nguyện kính xin Cha ban cho con lòng quyết tâm, kiên trì, nhẫn nại, trung tín vâng phục với những gì con được sự dạy dỗ của Chúa qua người chăn, chồng con và các anh chị em của con. Nguyện kính xin Cha thương xót gìn giữ mỗi chúng con cho đến cuối cùng. Con xin cảm tạ ơn Cha và con thành kính nguyện cầu trong danh của Cứu Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Nguyễn Thị Kim Loan.


Nguyễn Thị Mơ
01/11/2025 16:28

***
Ma-thi-ơ 13:24-30 Ngụ Ngôn về Cỏ Lùng

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ. Con cảm tạ ơn Chúa đã dùng bài thể dục để chữa lành chỗ vai đau của con sau thời gian khá dài. Giờ đây, tay con đã có thể cử động thoải mái hơn và đỡ đau rất nhiều, con có thể làm vườn trở lại, hôm nay con chăm sóc đám hành. Mọc giữa những khóm hành là những cây rau dệu. Lúc con còn nhỏ cây rau dệu này rễ ăn nông, rất dễ nhổ. Nhưng những năm gần đây sao rễ nó ăn sâu rất khó nhổ, con phải lấy thuổng thúc sâu xuống đất rồi bẩy lên, thỉnh thoảng có cái rễ ăn sâu tới 10-15 cm, bẩy được rễ cây rau dệu thì cả bụi hành bên cạnh cũng bung lên. Vừa đào cỏ con nhớ đến Lời Chúa dạy qua ngụ ngôn cỏ lùng trong Ma-thi-ơ 13:24–30.

Trong ngụ ngôn, Vương Quốc Trời được ví như công việc của Đức Chúa Trời — Đấng gieo những hạt giống tốt lành, tức là những người công chính, vào thế gian để sinh ra kết quả cho Ngài.

Thế nhưng, trong khi Chúa đang làm công việc tốt lành ấy, kẻ thù không ngừng tìm cách phá hoại.

“Nhưng khi người ta đã ngủ, kẻ thù nghịch của người ấy đã đến, gieo cỏ lùng vào trong giữa lúa mì, rồi đi.”

Hình ảnh “người ta đang ngủ” cho con thấy sự lơ là, mất cảnh giác thuộc linh.
Khi tâm linh nguội lạnh, ma quỷ len lỏi vào, gieo những hạt “cỏ lùng” — là tội lỗi, giả hình, hoặc những suy nghĩ sai trật.

Đời sống một người theo Chúa cũng giống như vậy. Nếu chỉ nhìn bên ngoài, thật khó phân biệt được đâu là con cái thật của Chúa và đâu là kẻ giả hình. Chỉ khi quan sát đời sống qua lời nói, cách cư xử, hoặc trong thái độ khi được nhắc nhở, người ấy có hạ mình, khiêm nhường tiếp nhận hay bày tỏ sự kiêu ngạo, tham lam, dối trá — lúc đó bản chất thật trong lòng mới được bày tỏ.

Trong ngụ ngôn, khi các đầy tớ muốn nhổ cỏ, người chủ nói:

“Không! Kẻo khi các ngươi thu thập những cỏ lùng, các ngươi cũng nhổ lúa mì chung với chúng.”

Trước nhà con là cánh đồng, con thấy mỗi mùa lúa chín, người dân thường đi cắt cây lồng vực — một loại cỏ rất giống cây lúa. Họ phải đợi cho đến khi cả hai đều trổ bông, vì lúc ấy cây lồng vực cao hơn cây lúa, và bông của nó cũng khác hẳn. Trước khi thu hoạch lúa, người nông dân thường đi cắt bông của cây lồng vực để hạt của nó không lẫn vào lúa, hoặc rơi xuống đất làm ảnh hưởng đến vụ mùa sau.

Qua đó, con liên hệ đến sự kiên nhẫn và lòng nhân từ của Chúa. Ngài không vội phân xử hay tiêu diệt kẻ ác, vì Ngài biết nếu làm vậy, những người yếu đức tin có thể bị tổn thương. Giống như lúc con cố nhổ cây rau dệu mà vô tình làm bật luôn bụi hành. Chúa muốn con hiểu rằng, Ngài chậm nóng giận, chờ đến thì giờ thích hợp để phân biệt điều thiện và điều ác cách công chính. Vì thế, Ngài chờ đến mùa gặt, khi mọi việc được bày tỏ, và sự phán xét sẽ thật công chính.

Qua đó, con học được rằng:
Trong đời sống thuộc linh, Chúa cho phép cả lúa và cỏ lùng cùng lớn — để tấm lòng con được thử thách. Việc của con không phải phán xét, mà là giữ lòng tỉnh thức và trung tín, chăm sóc phần “lúa” trong chính tâm hồn mình.

Lời Chúa phán tiếp:

“Trước hết, các ngươi hãy thu thập cỏ lùng, bó chúng thành từng bó mà đốt chúng. Nhưng hãy gom lúa mì vào trong kho của ta.”

Khi đọc những lời này, lòng con thật rúng động.
Trong ngày cuối cùng, chỉ còn lại hai loại người được phân biệt rõ ràng, và nhận kết quả trái ngược nhau.
Hình ảnh “bị đốt” khiến con phải cẩn trọng trong mọi đường lối mình, vì sự thánh khiết và công chính của Thiên Chúa không dung chứa điều ô uế.

Nhưng giữa nỗi run sợ ấy, con lại được an ủi sâu sắc: nếu con trung tín cho đến cuối cùng, con sẽ được thu vào trong kho của Ngài — nơi an nghỉ, an toàn và phước hạnh đời đời.
Thật không có điều gì quý báu hơn niềm trông cậy ấy — được thuộc về Chúa mãi mãi.

Lạy Chúa!
Xin giúp con luôn tỉnh thức trong Lời Ngài, để kẻ thù không gieo được hạt xấu vào lòng con.
Xin cho con học sự kiên nhẫn và tin cậy, để con không nôn nóng nhổ “cỏ lùng”, nhưng vững lòng chờ Chúa hành động.

Xin giúp con trở nên bông lúa thật, trĩu hạt cho mùa gặt của Ngài. Amen!

Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ


Đồng Thị Nghĩa
18/11/2025 16:55

Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 13:24-30 Ngụ Ngôn về Cỏ Lùng

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha cho con thì giờ học Lời Ngài hôm nay! Xin Cha tha thứ cho con vì hôm nay con học muộn. Xin Cha cất khỏi con mọi sự gì khiến con mất tập trung để dù con không dành nhiều thời gian để học nhưng những giây phút con học thì ích lợi, phước hạnh. Xin Cha ban ơn trên việc học Lời Ngài của con! Con cảm tạ ơn Cha!

25 Nhưng khi người ta đã ngủ, kẻ thù nghịch của người ấy đã đến, gieo cỏ lùng vào trong giữa lúa mì, rồi đi.

Thưa Cha, qua ngụ ngôn trước về việc Ma Quỷ đến cướp Lời Chúa trong lòng của một người và qua ngụ ngôn này cho biết nó đem kẻ xấu vào thế gian thì con thấy sự ra sức, kiên trì của nó để làm việc xấu, nếu như đó là việc tốt thì con sẽ dùng từ "cần mẫn", nhưng đó là việc xấu thì con không biết dùng từ gì tương đương như vậy, nói chung là con thấy sự chuyên tâm và hết lòng của nó trong việc phá hoại. Con được nhắc nhở về việc mình phải cần mẫn, chăm chỉ làm việc lành vì Ma Quỷ đang ra sức làm việc xấu, con phải góp sức đẩy lùi cái xấu đi chứ không để nó lấn át thế gian này. Nhưng trước hết con phải chăm chỉ đẩy lùi những cái xấu ra khỏi đời sống của mình: đẩy lùi sự biếng nhác, sự to tiếng, những hành xử không yêu thương...

Con hiểu rằng loài người là do Chúa tạo ra nên sự gieo kẻ xấu, gieo cỏ lùng vào thế gian là sự Ma Quỷ tìm cách dụ dỗ để khiến những ai đã tin Chúa quay lại với tội lỗi và khiến những người chưa tin Chúa thì cứ phạm tội càng hơn mỗi ngày.

Việc kẻ thù nghịch gieo hạt cỏ lùng khi người ta ngủ nhắc nhở con rằng Ma Quỷ làm việc trong sự người ta không tỉnh thức. Như vậy thì con phải thật tỉnh thức để ý đời sống của mình kẻo bị Ma Quỷ gieo những điều xấu vào lòng và mình làm theo những điều ấy.

Con cảm tạ ơn Cha cho con có bài học hôm nay. Con xin Cha giúp con luôn tỉnh thức để nhận biết những mưu kế của Ma Quỷ, xin Cha thánh hóa đời sống của con. Con cảm tạ ơn Ngài!

Con cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con làm được một bó hoa thật đẹp, mà lại nhanh chóng và dễ làm đến không ngờ. Con không chủ ý làm nó cho sinh nhật của mình nhưng vì đúng lúc có sẵn nhiều giấy bạc đã dùng mà con không muốn bỏ đi, tự nhiên con muốn làm hoa trong khi cũng nhiều năm rồi không làm những thứ như vậy, con tìm trên YouTube và thấy ngay cách hướng dẫn làm hoa từ giấy vệ sinh và con đã dùng cả giấy vệ sinh và giấy bạc để làm. Kết quả thật tuyệt. Và con đã làm nó trùng vào ngày trước sinh nhật một ngày, con rất là ưng nó và cảm nhận như đó là một món quà sinh nhật Ngài ban cho con. Con xin cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
18/11/2025


Trần Hữu Tường
12/01/2026 21:12

Ma-thi-ơ 13:24-30 Ngụ Ngôn về Cỏ Lùng

24 Ngài đã đưa ra cho họ một ngụ ngôn khác, rằng: "Vương Quốc Trời được so sánh với một người gieo giống tốt trong ruộng của mình.
25 Nhưng khi người ta đã ngủ, kẻ thù nghịch của người ấy đã đến, gieo cỏ lùng vào trong giữa lúa mì, rồi đi.
26 Khi lúa mì đã lớn lên và kết hạt thì cỏ lùng cũng đã hiện ra.
27 Các tôi tớ của chủ nhà đã đến, thưa với người: "Thưa chủ, chẳng phải ngài đã gieo giống tốt trong ruộng của ngài sao? Vậy, bởi đâu mà có cỏ lùng?"
28 Người đã nói với họ: "Một người thù nghịch đã làm điều đó." Các tôi tớ đã thưa với người: "Vậy, ngài có muốn chúng tôi đi thu thập chúng không?"
29 Người đã nói: "Không! Kẻo khi các ngươi thu thập những cỏ lùng, các ngươi cũng nhổ lúa mì chung với chúng.
30 Hãy để cho cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Trong thời điểm của mùa gặt, ta sẽ bảo những thợ gặt: Trước hết, các ngươi hãy thu thập cỏ lùng, bó chúng thành từng bó mà đốt chúng. Nhưng hãy gom lúa mì vào trong kho của ta.""

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con xin tôn vinh và cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con sáng nay sửa được đường nước cho khách hàng, dù lúc đầu con nghĩ rất khó để làm được. Con cảm tạ ơn Cha đã giúp đỡ cho con. Giờ này, con cầu xin Cha cũng ban ơn cho con trong việc suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ Chúa!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng trong thế gian có những người mang danh là con dân Chúa nhưng thật chất đời sống của họ vẫn như người không có Chúa, họ không thật lòng ăn năn tin nhận Chúa. Họ vẫn sống trong tội, họ vẫn thuộc về con cái của ma quỷ, họ là những cỏ lùng trong ruộng lúa. Đến ngày phán xét thì mọi sự sẽ được sáng tỏ, ai là con dân chân thật của Chúa, ai không phải. Con cũng thấy rằng trên thế giới có hơn hai tỷ người mang danh là con dân Chúa nhưng có rất ít những người thật sự là con dân Chúa. Và Con thấy giáo hội Công Giáo là giáo hội tiêu biểu cho cỏ lùng. Qua đó, con cũng thấy rằng sự nhẫn nại của Chúa đối với thế gian tội lỗi là rất lớn. Vì những người mang danh Chúa mà không sống theo Lời Chúa thì làm sỉ nhục danh Chúa rất nhiều. Con chưa thể hiểu được tại sao Chúa lại cho phép điều đó xảy ra nhưng con tin chuyện đó cũng nằm trong chương trình của Chúa để Chúa hoàn thành chương trình ý định của Ngài trên đất này.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu đến đây. Nguyện con hiểu được Lời Ngài nhiều hơn qua những lần suy ngẫm tiếp theo. Giờ này, xin Cha ban cho con một giấc ngủ ngon để được bổ lại sức. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
12/01/2026


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ