Ma-thi-ơ 13:44-46 Ngụ Ngôn về Kho Tàng và Ngọc Trai Quý
Hôm nay, ngày 20/10/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 13:44-46.
44 Hơn nữa, Vương Quốc Trời là giống như kho tàng được giấu kín trong một cánh đồng mà một người đã tìm gặp thì giấu đi. Rồi, người vui mừng, đi, bán hết mọi sự mình có để mua cánh đồng đó.
45 Hơn nữa, Vương Quốc Trời là giống như một người lái buôn tìm kiếm những ngọc trai quý.
46 Người đã tìm được một ngọc trai rất quý giá thì đã đi, bán hết mọi sự người có mà mua nó.
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Tại sao kho tàng và ngọc trai lại được giấu kín hoặc đòi hỏi người lái buôn phải tìm kiếm? Điều này nói lên điều gì về bản chất của Vương Quốc Trời?
2. Sự khác biệt giữa người tình cờ tìm thấy kho tàng và người lái buôn chủ động tìm kiếm ngọc trai quý cho chúng ta thấy điều gì về những con đường khác nhau dẫn đến việc tìm gặp Đức Chúa Jesus và Tin Lành của Ngài?
3. Cả hai người đều bán hết mọi sự mình có. Điều này cho thấy giá trị của Vương Quốc Trời phải được đặt lên trên mọi thứ khác như thế nào?
4. Phản ứng "vui mừng" của người tìm thấy kho tàng nhấn mạnh điều gì về cảm xúc và thái độ khi khám phá ra Tin Lành?
5. Hành động "bán hết mọi sự" có phải là một sự mất mát hay là một sự đổi chác khôn ngoan? Tại sao?
6. Ngọc trai quý giá được mô tả ở số ít, trong khi người lái buôn tìm kiếm "những ngọc trai quý". Điều này có thể ngụ ý rằng Đức Chúa Jesus và Tin Lành của Ngài là sự quý giá vô song, vượt trên mọi điều tốt đẹp khác mà chúng ta có thể tìm thấy không?
7. Theo bạn, "cánh đồng" và "ngọc trai" trong đời sống thực của chúng ta ngày nay tượng trưng cho điều gì?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Hãy dành thời gian để xem xét lại: Tôi có thực sự xem Đức Chúa Jesus và Tin Lành của Ngài là kho tàng quý giá nhất trong đời sống mình không, hay tôi đang coi trọng điều gì khác hơn?
2. Tôi có đang chủ động "tìm kiếm" để biết Chúa nhiều hơn, lớn lên trong đức tin và mối quan hệ với Ngài, hay chỉ thụ động và tình cờ?
3. Có điều gì trong cuộc sống của tôi (mối quan hệ, thói quen, tài sản, danh vọng, sự an toàn) mà tôi cần "bán đi" – tức là từ bỏ – vì nó đang cản trở tôi theo đuổi Chúa cách trọn vẹn?
4. Khi gặp khó khăn hoặc thử thách trong đức tin, tôi có thể nhớ lại sự "vui mừng" ban đầu khi biết đến Tin Lành và lấy đó làm động lực để tiếp tục bước đi không?
5. Hãy chia sẻ với một người khác về "kho tàng" Tin Lành để họ cũng có cơ hội kinh nghiệm được niềm vui và giá trị đó.
6. Trong những quyết định hằng ngày, lớn hay nhỏ, tôi có thể tập đặt ra câu hỏi: "Lựa chọn này có giúp tôi sở hữu "cánh đồng" và "viên ngọc" là Vương Quốc của Đức Chúa Trời hay không, hay nó đang khiến tôi luyến tiếc những thứ đã bán đi?"
7. Tôi có thể bắt đầu mỗi ngày với lời tạ ơn Chúa về giá trị vô điều kiện của Tin Lành, giống như người kia vui mừng vì tìm được kho báu. Lòng biết ơn đó sẽ giúp tôi giữ vững sự trân quý dành cho Đấng Christ giữa mọi bộn bề.
Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 13:44-46 Ngụ Ngôn về Kho Tàng và Ngọc Trai Quý
Lạy Cha Kính Yêu của con. Cha ơi, hôm nay con vui mừng khi được suy ngẫm về Lời Ngài. Kính xin Cha mở mắt thuộc linh của con, mở trí óc của con ra và xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy dỗ con qua bài học Ngụ Ngôn về Kho Tàng và Ngọc Trai Quý này để con hiểu đúng và biết áp dụng cho chính bản thân con, để con có đời sống càng được thánh khiết, trọn vẹn càng hơn để sẵn sàng gặp Đấng Christ Yêu Dấu của con. Con cảm tạ Cha.
Ma-thi-ơ 13:44-46
44 Hơn nữa, Vương Quốc Trời là giống như kho tàng được giấu kín trong một cánh đồng mà một người đã tìm gặp thì giấu đi. Rồi, người vui mừng, đi, bán hết mọi sự mình có để mua cánh đồng đó.
45 Hơn nữa, Vương Quốc Trời là giống như một người lái buôn tìm kiếm những ngọc trai quý.
46 Người đã tìm được một ngọc trai rất quý giá thì đã đi, bán hết mọi sự người có mà mua nó.
Thưa Cha, như con có tìm hiểu thì “Vương Quốc Trời giống như kho tàng được giấu kín trong một cánh đồng” ở đây được ví như là Nước Trời là kho báu thiêng liêng mà không phải ai cũng nhìn thấy hay biết đến giá trị của Nước Trời và Nước Trời được chôn giấu ở giữa thế gian này. Sự “giấu kín” ở đây là chỉ về sự giấu kín về mặt thuộc linh, và tình cờ được một người phát hiện ra thì người ấy vui mừng tiếp nhận và bán hết của cải mình là những gì người đó có ở thế gian này và sự bán hết ở đây giống như là sự đánh đổi như: sự ham thích tiền bạc, vật chất, địa vị, những sự tội lỗi xấu xa, hoặc đánh đổi bằng cả tài sản của họ có ở thế gian thậm chí là từ bỏ hết những người nhà mình để đổi lấy Vương Quốc Trời. Điều này nói lên Vương Quốc Trời là kho tàng thiêng liêng vô giá không gì quý giá ở thế gian này có thể ví sánh được. Kho tàng về mặt thuộc thể thì có nhiều nhưng kho tàng về mặt thuộc linh chỉ về Vương Quốc Trời thì chỉ có một.
Thưa Cha, con hiểu là người tìm ra được kho tàng được nói đến ở đây có thể là một người có thân phận bình thường trong xã hội, hoặc thậm chí có thể là một người thấp hèn nhất không có nhiều của cải hoặc là không có gì trong tay. Còn người lái buôn tiêu biểu cho những người có địa vị cao hơn, thuộc giới thượng lưu chẳng hạn, hoặc là những người giàu có trong xã hội. Vì thế con hiểu rằng người tìm được Vương Quốc Trời một cách tình cờ và người có lòng đi tìm kiếm Vương Quốc Trời thuộc nhiều loại khác nhau, người giàu hay người nghèo đều có thể biết đến Tin Lành Lẽ Thật của Chúa nhưng điểm chung của họ cũng chỉ có một là Tin Lành Cứu Rỗi qua Đức Chúa Jesus Christ và Vương Quốc Trời mà thôi. Vương Quốc Trời không phân biệt thân phận người ấy ra sao, người ấy chỉ cần có tấm lòng tìm kiếm, và tin chắc rằng kho tàng và ngọc trai mình tìm thấy được tức là Vương Quốc Trời là thật và người ấy vui mừng tiếp nhận thì sẽ được Vương Quốc Trời tiếp nhận họ.
Thưa Cha, con hiểu được là hành động “bán hết mọi sự” ở đây với người thế gian họ sẽ xem là mất mát, là sự tiếc nuối hoặc có thể người thế gian xem như một hành động dại dột nhưng đối với người tìm được kho tàng và ngọc trai quý ấy lại là tài sản vô giá, vì của cải, mọi sự mình có được ở thế gian này có là gì so với với một kho tàng thật là Vương Quốc Trời và việc đổi chát như thế là vô cùng khôn ngoan mà không phải ai cũng biết được. Những sự thuộc về thế gian này sẽ chóng qua đi, nhưng Vương Quốc Trời còn lại đời đời. Như trong I Giăng 2:17 có chép:
“Và, thế gian với sự tham muốn đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại cho tới vĩnh cửu.”
Thưa Cha, con hiểu rằng “cánh đồng” tượng trưng cho thế gian, “ngọc trai” tượng trưng cho “Tin Lành Cứu Rỗi” của Ngài. Ở trong câu 46 “Người đã tìm được một ngọc trai rất quý giá” hàm ý rằng một ngọc trai quý đó chính là Tin Lành Lẽ Thật, Hội Thánh Chân Thật của Thiên Chúa ở thế gian này chỉ có một, mà Vương Quốc Trời thì cũng chỉ có một. Mà người tìm kiếm được Tin Lành Lẽ Thật của Ngài sẽ được tháp vào Hội Thánh thật của Thiên Chúa và đích đến cuối cùng là Vương Quốc Trời .
Lạy Cha, qua đây con được hiểu thêm nữa là kho tàng và ngọc trai thì cũng có thật và giả, cũng như Hội Thánh thì cũng có Hội Thánh thật và Hội Thánh giả, chỉ mang danh. Người chăn thì cũng có người chăn thật và người chăn thuê. Vì thế khi tìm thấy kho tàng và ngọc trai thì người ấy cũng hãy nên thử nghiệm xem đó là thật hay giả và thế gian trộn lẫn giữa thật và giả mà giả thì nhiều hơn thật. Cũng vậy, người có lòng tìm kiếm và người vô tình tìm được Tin Lành thì cũng hãy nên tìm hiểu xem đó có đúng là Hội Thánh thật và người chăn thật hay không. Để tránh mất thời gian và đặt lòng tin sai chỗ.
Lạy Cha Kính Yêu của con. Con biết ơn Ngài vì Ngài đã cho con được cơ hội để tìm thấy được kho tàng và ngọc trai quý. Con biết ơn Cha đã chọn con giữa muôn muôn người ngoài kia. Con thật có phước biết dường nào thưa Cha. Con nguyện sẽ mãi luôn trân quý và bằng lòng đánh đổi hết những gì con có thuộc về thế gian hay hư nát này để được vào Vương Quốc Trời. Con không còn hối tiếc bất kỳ điều gì ở thế gian này mà con lại được vui mừng càng hơn khi sắp được gặp Cha ở Vương Quốc Trời qua sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ ơn Cha. Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
Ma-thi-ơ 13:44-46 Ngụ Ngôn về Kho Tàng và Ngọc Trai Quý
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
44 Hơn nữa, Vương Quốc Trời là giống như kho tàng được giấu kín trong một cánh đồng mà một người đã tìm gặp thì giấu đi. Rồi, người vui mừng, đi, bán hết mọi sự mình có để mua cánh đồng đó.
Đức Chúa Jesus nhấn mạnh về giá trị của Vương Quốc Trời là cao cả đối với những người thuộc về Ngài, được ví như kho tàng được giấu kín trong một cánh đồng mà một người đã tìm gặp thì giấu đi. Rồi, người vui mừng đem bán mọi thứ mình có, để mua cánh đồng đó. Đây là bối cảnh thời cổ xưa người ta thường chôn cất những tài sản quý trong ruộng của mình. Điều này nói lên ân điển cứu rỗi, mang đến sự tha tội, trở lại mối tương giao với Đức Chúa Trời Hằng Sống mà người nào hết lòng tìm kiếm thì sẽ được ban cho.
Kho tàng châu báu được giấu kín tượng trưng cho Vương Quốc nội tại, đòi hỏi loài người phải tìm kiếm chứ không phải ngẫu nhiên mà nhận biết giá trị đích thực của Vương Quốc Trời. Người tìm gặp được thì vui mừng, sẵn sàng từ bỏ mọi điều thuộc về thế gian, hướng về Vương Quốc Trời bằng đức tin, sẵn sàng ưu tiên cho sự cứu rỗi trên hết mọi sự.
45 Hơn nữa, Vương Quốc Trời là giống như một người lái buôn tìm kiếm những ngọc trai quý.
46 Người đã tìm được một ngọc trai rất quý giá thì đã đi, bán hết mọi sự người có mà mua nó.
Đức Chúa Jesus tiếp tục nói về Vương Quốc Trời, được ví như một thương gia tìm kiếm những viên ngọc quý. Người đã tìm được một ngọc trai rất quý giá thì liền bán hết mọi thứ mình có mà mua nó. Điều này nói lên một người có tấm lòng tìm kiếm Lẽ Thật về Vương Quốc Trời qua Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, sẵn sàng dâng trọn cuộc đời mình cho Chúa trong sự vui mừng, thỏa lòng trong ơn cứu rỗi của Ngài.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là một ngụ ngôn, nói về kho tàng và ngọc trai quý giá, tượng trưng cho Vương Quốc Trời dành cho những ai nhận biết giá trị thiêng liêng trong sự vui mừng khi được thuộc về Chúa.
Bài học dạy con về sự ưu tiên trên hết mọi sự cho Vương Quốc Trời đời đời, sẵn sàng bước đi theo Chúa qua mối tương giao với Ngài trong mọi hoàn cảnh, khắc sâu trong lòng về tình yêu cao cả của Đức Chúa Trời, qua sự Đức Chúa Jesus hạ sinh, chịu chết thế cho tội lỗi toàn nhân loại, khiến con được trở nên con cái yêu dấu của Ngài.
Nguyện xin Chúa ban cho con sự khôn sáng, dành thời gian để xem xét bản thân, xem con có thực sự thuộc về Đức Chúa Jesus và Tin Lành của Ngài hay không, cho con biết chủ động tìm kiếm để hiểu biết về Chúa, lớn lên trong đức tin và mối quan hệ với Ngài; bằng lòng từ bỏ những thói quen, tài sản, danh vọng, sự an toàn mà bước đi theo Chúa cách trọn vẹn; vượt qua khó khăn thử thách, dùng sức mạnh của Thánh Kinh làm động lực cho con bước đi theo Chúa; chia sẻ với người lân cận về “kho tàng” Tin Lành để họ có cơ hội kinh nghiệm được niềm vui và giá trị đó. Và trong những quyết định hằng ngày, dù lớn hay nhỏ, con có thể tập đặt ra câu hỏi cho mình về sự lựa chọn quyền sở hữu “cánh đồng” và “viên ngọc” là Vương Quốc Trời hay không? Và con có thể bắt đầu mỗi ngày với lời cảm tạ Chúa về giá trị vô điều kiện của Tin Lành, giống như người kia vui mừng vì tìm được kho báu. Lòng biết ơn đó sẽ giúp con giữ vững sự trân quý dành cho Đấng Christ giữa mọi bộn bề của cuộc sống nơi thế gian này. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Ma-thi-ơ 13:44-46 Ngụ Ngôn về Kho Tàng và Ngọc Trai Quý.
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con có một ngày bình an và khỏe mạnh. Cảm tạ mọi ơn phước Cha ban cho chúng con và cảm tạ ơn Cha đã luôn quan phòng gìn giữ mỗi anh chị em chúng con và mỗi người thân của chúng con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thời gian, sức khỏe và mọi sự thuận lợi để con học Lời Ngài. Con kính xin Cha thương xót ban cho mỗi anh chị em của chúng con cũng có được mọi sự thuận lợi để học Lời Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha.
Lạy cha! Con xin ghi lại sự con học hiểu được trong Ma-thi-ơ 13: 44-46 như sau. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con học hiểu được Lời Ngài và cho con hiểu được ý muốn của Chúa dành cho con. Con xin cảm tạ ơn Chúa.
44 Hơn nữa, Vương Quốc Trời là giống như kho tàng được giấu kín trong một cánh đồng mà một người đã tìm gặp thì giấu đi. Rồi, người vui mừng, đi, bán hết mọi sự mình có để mua cánh đồng đó.
45 Hơn nữa, Vương Quốc Trời là giống như một người lái buôn tìm kiếm những ngọc trai quý.
46 Người đã tìm được một ngọc trai rất quý giá thì đã đi, bán hết mọi sự người có mà mua nó.
Thưa Cha, qua bài giảng của người chăn con hiểu ngụ ngôn một người sau khi nhìn thấy kho tàng được chôn giấu trong cánh đồng, người ấy đã rất vui mừng ngay lập tức về nhà bán đi tất cả những gì mình có để mua mảnh ruộng đó với ý muốn được sở hữu kho tàng quý giá đó. Mang ý nghĩa là có những người họ chỉ tình cờ nghe biết được Tin Lành Cứu Rỗi, nhưng họ đã rất vui mừng, ngay lập tức họ tin nhận Tin Lành và người ấy cũng chấp nhận từ bỏ hết những điều mình có để sống theo Tin Lành.
Còn ngụ ngôn một người lái buôn chuyên đi tìm kiếm những ngọc trai quý, sau đó người ấy cũng tìm được một ngọc trai rất quý giá thì người ấy cũng đã đi bán hết mọi sự người ấy có để mua viên ngọc trai quý giá đó. Con hiểu người buôn bán ngọc trai tượng trưng cho những người có học thức, có sự hiểu biết về các giáo lý tôn giáo, cũng có thể là người cũng đã tin theo nhiều tôn giáo. Và người này có tấm lòng muốn đi tìm sự thật, khi họ tìm kiếm được Lẽ Thật là Tin Lành Cứu Rỗi. Họ đã ngay lập tức từ bỏ đi những giáo lý, tín ngưỡng trước đây người ấy hiểu, tin và mau chóng tin nhận Tin Lành mà không băn khoăn đắn đo.
Thưa Cha, con hiểu Đức Chúa Jesus ví Vương Quốc Trời như kho tàng được giấu kín và ngọc trai quý giá mà cả hai người mua mảnh ruộng và người buôn ngọc trai sẵn sàng từ bỏ mọi thứ chỉ để có được vật mình muốn có, để nói lên giá trị cao quý của Tin Lành Cứu Rỗi. Chính hành động một người ngay khi biết được lẽ thật của Tin Lành, sẵn sàng từ bỏ đi cuộc sống trước đây, như địa vị, công việc, các mối quan hệ gia đình, những giáo lý, tín ngưỡng đã từng nhận biết,... chỉ để có thể muốn sống theo Lời Chúa, muốn đi theo Chúa đã nói lên người đó thật sự có tấm lòng tìm kiếm Chúa, mặc dù người ấy chỉ là tình cờ biết đến Tin Lành hoặc đang theo một tôn giáo nào đó mà chưa được biết về Chúa. Nhưng Chúa là Đấng biết rõ tấm lòng của mỗi người nên vào thời điểm đã định và vào lúc người ấy thật lòng muốn tìm kiếm Chúa thì Chúa sẽ cho người ấy biết đến Tin Lành.
Thưa Cha, tuy nói rằng một người phải có tấm lòng tìm kiếm Chúa, thì Chúa sẽ cho người ấy tìm thấy Ngài, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, nhưng con hiểu tất cả đều là sự thương xót ban cho của Chúa. Bởi vì như chính bản thân con đây chỉ cần có một chút xíu ý muốn tấm lòng biết Chúa, muốn tìm kiếm Chúa thì Đức Thánh Linh cũng đã làm việc tác động trên tấm lòng của con, để con cũng dễ dàng tiếp nhận Tin Lành hơn. Và trên bước đường con theo Chúa, trong sự thánh hóa, sửa phạt, rèn luyện đức tin cho con, Ngài cũng luôn đồng hành dẫn dắt, ban ơn thêm sức và cầm nắm con trong tay của Ngài. Cả những việc lành Chúa sắm sẵn cho chúng con để chúng con được Chúa ban thưởng cũng là nhờ vào ơn Chúa, sức Chúa và tình yêu của Ngài ban cho con mà không phải con tự mình có hay tự mình làm được. Tất cả đều là của Thiên Chúa ban cho con. Con xin cảm tạ ơn Cha.
Kính Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con ghi được sự con học hiểu này. Cảm tạ ơn Cha cũng qua bài giảng người chăn cho con hiểu thêm về Lời Ngài. Cảm tạ ơn tình yêu, ân điển Ngài ban cho chúng con. Con nguyện kính xin Cha cũng thương ban cho con không chỉ dừng lại mãi một chỗ mà cố gắng chủ động theo đuổi Chúa hơn, vững tin nơi Chúa hơn và quyết tâm từ bỏ những điều chưa đẹp lòng Chúa, ngày càng sống đẹp lòng Chúa hơn. Nguyện kính xin Cha ban cho con năng lực để con làm được. Con xin cảm tạ ơn Chúa và con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Nguyện xin cho mọi sự suy tôn, chúc tụng, quyền phép đều duy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị KIm Loan.
Ma-thi-ơ 13:44-46 Ngụ Ngôn về Kho Tàng và Ngọc Trai Quý
Hôm nay, ngày 20/10/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng, đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 13:44-46.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
44 Hơn nữa, Vương Quốc Trời là giống như kho tàng được giấu kín trong một cánh đồng mà một người đã tìm gặp thì giấu đi. Rồi, người vui mừng, đi, bán hết mọi sự mình có để mua cánh đồng đó.
45 Hơn nữa, Vương Quốc Trời là giống như một người lái buôn tìm kiếm những ngọc trai quý.
46 Người đã tìm được một ngọc trai rất quý giá thì đã đi, bán hết mọi sự người có mà mua nó.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Con hiểu rằng: Kho tàng hoặc ngọc trai là những của báu luôn được giấu kín chứ không phô bày, đòi hỏi con người phải, đầu tư công sức, thời gian tìm kiếm. Cũng vậy: Tin Lành về Vương Quốc Trời là vô cùng quý báu cho loài người đã giấu kín bao đời (Rô-ma 16:25; Ê-phê-sô 3:8-9) đòi hỏi con người phải lao công khổ tứ để tìm kiếm "nó".
2. Sự khác biệt giữa người tình cờ tìm thấy kho tàng và người lái buôn chủ động tìm kiếm ngọc trai quý cho con thấy có những người tình cờ được người khác rao Tin Lành và tiếp nhận, có người phải qua nhiều khó khăn mới tìm ra Tin Lành, cho thấy những con đường khác nhau dẫn đến việc tìm gặp Đức Chúa Jesus và Tin Lành của Ngài. Cảm tạ Chúa.
3. Cả hai người đều bán hết mọi sự mình có. Điều này cho thấy giá trị của Vương Quốc Trời vô cùng quý báu, không gì sánh được. Bởi vậy, Tin Lành phải được đặt lên trên mọi thứ khác (Ma-thi-ơ 6:33). Cảm tạ Chúa.
4. Phản ứng "vui mừng" của người tìm thấy kho tàng nhấn mạnh cảm xúc và thái độ của con người khi khám phá ra Tin Lành là họ sẽ vui mừng, vui thỏa mãi mãi, không chốc lát mà là vĩnh hằng (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16; II Cô-rinh-tô 9:15; I Phi-e-rơ 1:8). Cảm tạ Chúa.
5. Hành động "bán hết mọi sự" không phải là một sự mất mát nhưng là một sự đổi chác khôn ngoan. Vì chẳng có gì quý giá sánh được với Vương Quốc Trời. Cảm tạ Chúa.
6. Ngọc trai quý giá được mô tả ở số ít, trong khi người lái buôn tìm kiếm "những ngọc trai quý". Điều này có thể ngụ ý rằng Đức Chúa Jesus và Tin Lành của Ngài là sự quý giá vô song, vượt trên mọi điều tốt đẹp khác mà chúng con có thể tìm thấy được. Cảm tạ Chúa.
7. Theo con hiểu, "cánh đồng" tượng trưng cho thế gian, nơi đang có rất nhiều linh hồn có thể bị hư mất khi không biết đến Tin Lành, con cần cho họ biết "ngọc trai" là Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con dành thời gian để xem xét lại: Con có thực sự xem Đức Chúa Jesus và Tin Lành của Ngài là kho tàng quý giá nhất trong đời sống mình, con không thể coi trọng điều gì khác hơn được. Con cảm tạ Chúa.
2. Con đang chủ động "tìm kiếm" để biết Chúa nhiều hơn, lớn lên trong đức tin và mối quan hệ với Ngài, chứ không thụ động và tình cờ. Con cảm tạ Chúa.
3. Không có điều gì trong cuộc sống của con (mối quan hệ, thói quen, tài sản, danh vọng, sự an toàn) mà con cần "bán đi" – tức là từ bỏ để con theo đuổi Chúa cách trọn vẹn. Con cảm tạ Chúa.
4. Khi gặp khó khăn hoặc thử thách trong đức tin, con sẽ nhớ lại sự "vui mừng" ban đầu khi biết đến Tin Lành và lấy đó làm động lực để tiếp tục bước đi, cho dù cuộc sống theo Chúa có nhiều khó khăn. Con cảm tạ Chúa.
5. Con tìm cách chia sẻ với những người khác về "kho tàng" Tin Lành để họ cũng có cơ hội kinh nghiệm được niềm vui và giá trị đó. Xin giúp con trở nên chứng nhân rao Tin Lành cho người thân và những người khác. Con cảm tạ Chúa.
6. Trong những quyết định hằng ngày, lớn hay nhỏ, con tập đặt ra câu hỏi: Lựa chọn này có giúp tôi sở hữu "cánh đồng" và "viên ngọc" là Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Con sẽ không luyến tiếc những thứ đã "bán" đi nữa. Cảm tạ Chúa.
7. Con có thể bắt đầu mỗi ngày với lời tạ ơn Chúa về giá trị vô điều kiện của Tin Lành, giống như người kia vui mừng vì tìm được kho báu. Lòng biết ơn đó sẽ giúp con giữ vững sự trân quý dành cho Đấng Christ giữa mọi bộn bề. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 20/10/2025
***
***
Ma-thi-ơ 13:44-46 Ngụ Ngôn về Kho Tàng và Ngọc Trai Quý
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Sáng sớm, trời vẫn mưa và rét, con hé cửa bước ra góc hiên định lấy đôi giày xếp ở đó đã lâu không dùng. Nhìn vào bên trong, con thấy hai con cóc nằm im, cuộn mình trong đó. Con mỉm cười, thầm nghĩ — với chúng, đôi giày trắng này chắc hẳn là một căn biệt thự ấm áp. Giữa tiết trời gió mưa lạnh giá thế này, được trú ngụ trong đó quả là điều tuyệt vời.
Con khẽ khép lại đôi giày, để yên cho chúng ở trong “ngôi nhà nhỏ” ấy. Rồi con xỏ đôi dép, bước ra mở cổng, lòng tràn ngập niềm biết ơn Chúa. Bởi khi nhìn hai sinh vật bé nhỏ tìm được nơi nương náu, con lại nghĩ đến nơi nương náu của chính mình.
Lạy Chúa, Ngài là nơi trú ẩn ấm áp nhất của đời con, là kho báu thật và viên ngọc quý giá nhất mà con đang có được. Từ khi có Ngài, cuộc đời con trở nên nhẹ tênh — mọi gánh nặng, lo toan, vật lộn đều được dỡ bỏ, vì Ngài đã lo liệu mọi điều cho con.
Ngài không chỉ ban sự sống đời đời, mà còn sắm sẵn mọi điều phước hạnh đi cùng sự sống ấy. Không có gì trên thế gian này quý giá bằng tình yêu Ngài dành cho con. So với Viên Ngọc Quý là chính Chúa, mọi thứ khác đều trở nên nhỏ bé, tạm bợ. Con cảm tạ Chúa, vì chính Ngài đã tìm con, giữa cuộc đời đầy dẫy những đau thương và bất an này, và kể từ đó con đã có được kho báu thật của đời mình.
Con cảm tạ ơn Chúa vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 13:44-46 hôm nay một lần nữa nhắc nhở con về món quà quý giá mà Ngài đã ban, để con trân quý giữ gìn cho tới ngày con được về bên Ngài trong Vương Quốc Trời. Amen!
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép:
“Vương Quốc Trời là giống như kho tàng được giấu kín trong một cánh đồng mà một người đã tìm gặp thì giấu đi. Rồi, người vui mừng, đi, bán hết mọi sự mình có để mua cánh đồng đó.
Vương Quốc Trời là giống như một người lái buôn tìm kiếm những ngọc trai quý.”
Có những điều quý giá nhất trên đời lại không phô bày ra trước mắt, mà được ẩn giấu, và chỉ ai thật lòng tìm kiếm mới có thể nhận ra. Vương Quốc Trời cũng vậy. Nó không được tìm thấy bằng tri thức hay công đức, mà chỉ được bày tỏ cho những tấm lòng khiêm nhường và khao khát lẽ thật.
Một người tình cờ tìm được kho báu - giống như ai đó vô tình được nghe Tin Lành, chạm đến Chúa trong một biến cố bất ngờ. Trong khi người kia chủ động đi tìm ngọc quý, như những linh hồn khát khao chân lý, miệt mài tìm kiếm cho đến khi gặp được Chúa Jesus. Dù đến bằng con đường nào, cả hai đều gặp được Nguồn Sự Sống.
Cả hai người đều bán hết mọi sự mình có, vì họ biết rằng giá trị của kho báu ấy vượt trên mọi thứ khác. Họ không tiếc nuối, trái lại, vui mừng vì được đổi chác điều tạm lấy điều đời đời. Đó không phải là sự mất mát, mà là quyết định khôn ngoan nhất của đời người.
Viên ngọc được mô tả ở số ít, vì chỉ có một điều duy nhất thật quý giá: chính là Đức Chúa Jesus và Tin Lành của Ngài. Trong vô vàn điều tốt đẹp trên đời, chỉ Ngài là Đấng vô song, là kho báu thật khiến lòng người được thỏa mãn.
Đời người khi chưa có Chúa giống như bức tranh thiếu mảnh ghép quan trọng nhất - dù cố sắp xếp cách nào, vẫn lộn xộn, trống vắng và bất toàn. Chỉ khi Chúa trở thành Mảnh Ghép Hoàn Hảo, bức tranh đời người mới trở nên trọn vẹn, đẹp đẽ, đầy sức sống và giá trị.
Khi nhận ra giá trị thật của Chúa Jesus, con không còn thấy “bán hết” là hy sinh, mà là đặc ân lớn lao. Vì đổi lại, con được chính Ngài - món quà quý giá vô song, vượt trên mọi điều tốt đẹp khác mà con có thể tìm thấy trong thế gian này. Và món quà ấy chỉ đến từ nơi Đức Chúa Trời, Đấng đã vì yêu mà ban Con Một Ngài cho nhân loại.
Lạy Chúa yêu thương!
Xin mỗi ngày nhắc nhở con về kho báu thật trong Ngài. Giữa bao điều phù phiếm của thế gian, xin giúp con biết chọn điều tốt nhất - là chính Chúa Jesus, viên ngọc quý của đời con..
Xin cho con sẵn lòng buông bỏ mọi điều không thuộc về Ngài, để con mỗi ngày đều sống trong vui mừng với địa vị là một công dân của Vương Quốc Trời, nơi trong một tương lai không còn xa, con được ở cùng Ngài đời đời. Amen!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 13:44-46 – Ngụ Ngôn về Kho Tàng và Ngọc Trai Quý
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Tri và Đầy Ân Điển, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày Ngài ban cho chúng con cơ hội để chiêm nghiệm Lời Ngài, là kho tàng quý giá và ngọc trai vô song mà chúng con nhờ đó nhận biết được tài sản, quê hương thật của chúng con đang ở đâu. Khi chúng con biết rằng, kho báu thật của mình ở đâu, thì những thứ thế gian này trở nên vô nghĩa và hư không, nó chỉ là quê hương tạm hữu hạn trên đất mà thôi. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con, đặc biệt là khi chúng con coi thường giá trị của Vương Quốc Trời hoặc không sẵn lòng từ bỏ mọi sự để theo Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 13:44-46.
44 Hơn nữa, Vương Quốc Trời là giống như kho tàng được giấu kín trong một cánh đồng mà một người đã tìm gặp thì giấu đi. Rồi, người vui mừng, đi, bán hết mọi sự mình có để mua cánh đồng đó.
Câu 44: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus dùng ngụ ngôn về kho tàng giấu kín trong cánh đồng để mô tả Vương Quốc Trời, một giá trị vô cùng quý giá, không phải ai cũng nhận ra ngay lập tức. Người tìm gặp kho tàng tình cờ, nhưng khi nhận ra giá trị của nó, người ấy vui mừng và sẵn lòng bán hết mọi sự để mua cánh đồng đó, vì kho tàng vượt trội hơn tất cả những gì người ấy đang sở hữu. Qua đây, chúng con thấy sự biết ơn vô cùng khi được Ngài cho chúng con biết kho báu thật của chúng con ở đâu để biết từ bỏ mọi sự, một lòng tìm kiếm, dù gặp bất cứ khó khăn nào. Cảm tạ sự khôn sáng và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi dạy chúng con rằng Vương Quốc Trời là kho tàng quý giá nhất, đáng để chúng con từ bỏ mọi sự thế gian để sở hữu, và niềm vui khi tìm thấy nó là động lực mạnh mẽ để chúng con hành động trung tín.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải nhận biết giá trị vô song của Vương Quốc Trời và sẵn lòng từ bỏ mọi sự để theo Chúa với tất cả hi vọng và sự phước hạnh trong phần đời còn lại, như Lời Ngài phán: “Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất; nhưng ai vì cớ Ta và Tin Lành mà mất sự sống mình thì sẽ cứu.” (Mác 8:35).
45 Hơn nữa, Vương Quốc Trời là giống như một người lái buôn tìm kiếm những ngọc trai quý.
46 Người đã tìm được một ngọc trai rất quý giá thì đã đi, bán hết mọi sự người có mà mua nó.
Câu 45-46: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus tiếp tục dùng ngụ ngôn về người lái buôn để dạy rằng Vương Quốc Trời cũng giống như viên ngọc trai rất quý giá mà người lái buôn chủ động tìm kiếm. Khi tìm được viên ngọc quý nhất, người ấy bán hết mọi sự để mua nó, vì không gì sánh bằng giá trị của nó. Hai ngụ ngôn bổ trợ nhau: một bên là sự khám phá tình cờ, bên kia là sự tìm kiếm có chủ đích, nhưng cả hai đều dẫn đến cùng một hành động, đó là quyết định bán hết mọi sự với niềm vui để sở hữu Vương Quốc Trời. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi kêu gọi chúng con, dù qua con đường nào, cũng phải coi Vương Quốc Ngài là mục tiêu tối thượng, đáng để hy sinh tất cả mọi sự trên thế gian.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải chủ động tìm kiếm Vương Quốc Trời và sẵn lòng hy sinh mọi sự để sở hữu nó, như Lời Ngài phán: “Hãy tìm kiếm trước hết Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi sự ấy sẽ được thêm cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 6:33).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 13:44-46 dạy chúng con về giá trị vô song của Vương Quốc Trời, đáng để chúng con bán hết mọi sự để sở hữu. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng dùng ngụ ngôn về kho tàng và ngọc trai quý để kêu gọi chúng con từ bỏ thế gian và theo Ngài với niềm vui, hi vọng đời đời. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống trân quý Vương Quốc Ngài trên hết. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con sẵn lòng hy sinh mọi sự, tìm kiếm và sở hữu kho tàng quý giá nhất là Vương Quốc Ngài, để làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 13:44-46 Ngụ Ngôn về Kho Tàng và Ngọc Trai Quý
Kính lạy Cha! Con cảm tạ ơn Ngài ban ơn cho con hiểu và học hỏi được một số điều qua chủ đề suy ngẫm ngày 20/10:
Con hiểu rằng người nào có lòng muốn sống theo lương tâm thì sẽ tìm thấy Vương Quốc Trời. Con nghĩ trong đời sẽ nhiều người có lúc bị cám dỗ và họ có lòng mong muốn thoát khỏi, không phải làm ra tội lỗi thì họ sẽ biết đến Chúa. Nếu không có ai quanh họ biết về Chúa để Chúa dùng người ấy nói cho họ thì Chúa sẽ dùng các phương tiện khác, nếu không có thì Chúa cũng có thể cho họ thấy khải tượng, giấc mơ để họ được biết đến Chúa. Nếu có ai nói rằng sao người thân của họ sống tốt đẹp quá mà không biết đến Chúa thì người ấy đã tự nghĩ mình yêu thương công chính hơn Thiên Chúa rồi. Chắc chắn sự tốt đẹp của người thân mà họ nghĩ đó chỉ là với những điều họ biết, theo tiêu chuẩn của họ. Chúa thì hiểu rõ lòng người. Ngài cũng muốn mỗi người đều hiểu biết về Chúa và nhận được sự cứu rỗi. Sự muốn của Chúa cũng không phải chỉ nằm trong lòng mà Chúa còn hành động nữa:
"...Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu của chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật." (I Ti-mô-thê 2:3-4).
"Ngài cũng đã làm ra mỗi dân tộc của loài người từ một dòng máu, để ở khắp trên mặt đất. Ngài xác định thời gian đã được định sẵn cùng các biên giới chỗ ở của họ; để cho họ tìm kiếm Chúa. Nếu như họ thật lòng cảm nhận Ngài và tìm kiếm Ngài, dù Ngài chẳng ở xa khỏi mỗi một người trong chúng ta." (Công Vụ Các Sứ Đồ 17:26-27).
Con nghĩ đến hình ảnh người dân bị lũ lụt, họ khóc nói mất hết rồi không còn cái gì. Họ không biết rằng có điều quý hơn mọi thứ họ đã mất và điều ấy đang sẵn dành cho họ, ấy là Vương Quốc Trời. Nguyện họ sớm nhận biết và tin nhận Ngài.
Con xin Ngài giúp con trong những dự định của mình để con có thể đem Tin Lành đến với nhiều người. Nguyện Ngài giúp con không chỉ muốn trong lòng mà còn hành động để làm thành nó. Con cảm tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
25/11/2025
Ma-thi-ơ 13:44-46 Ngụ Ngôn về Kho Tàng và Ngọc Trai Quý
44 Hơn nữa, Vương Quốc Trời là giống như kho tàng được giấu kín trong một cánh đồng mà một người đã tìm gặp thì giấu đi. Rồi, người vui mừng, đi, bán hết mọi sự mình có để mua cánh đồng đó.
45 Hơn nữa, Vương Quốc Trời là giống như một người lái buôn tìm kiếm những ngọc trai quý.
46 Người đã tìm được một ngọc trai rất quý giá thì đã đi, bán hết mọi sự người có mà mua nó.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng có một số người ở trong thế gian này vô tình mà nghe biết về Tin Lành. Và họ hiểu ra rằng Tin Lành là rất quý giá, quý giá hơn tất cả những gì mà họ đang có trong cuộc đời này. Nên họ vui mừng, từ bỏ hết mọi sự mà họ có trong đời này để tiếp nhận Tin Lành của Đức Chúa Jesus.
Thưa Cha, con hiểu rằng lại có những người trong cuộc đời này đi tìm chân lý. Và trong hàng ngàn tín ngưỡng, tôn giáo, triết lý trong cuộc đời này họ đã tìm được Tin Lành Cứu Rỗi. Họ xem Tin Lành là điều quý giá nhất và họ đã bỏ hết mọi sự mà họ có để tiếp nhận Tin Lành.
Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha cũng đã cho con được biết đến Tin Lành của Ngài và tin nhận. Để giờ đây con được là con cái của Cha, là một địa vị vô cùng cao trọng mà không phải ai trong thế gian này cũng có được. Con sẽ tiếp tục gắng sức để làm tốt những gì mà Cha giao phó cho con để con sống đẹp lòng Cha, khiến Cha được vui lòng về con. Xin ban năng lực cho con. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
19/01/2026