Ma-thi-ơ 13:47-52 Ngụ Ngôn về Lưới Cá và Đồ Cũ với Đồ Mới
Hôm nay, ngày 21/10/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 13:47-52.
47 Hơn nữa, Vương Quốc Trời là giống như một cái lưới được thả xuống biển, đã thu gom được đủ loại.
48 Khi nó đã đầy, người ta đã kéo vào bờ, rồi ngồi, gom những loại tốt vào trong thùng, nhưng ném những loại xấu ra ngoài.
49 Cũng sẽ là như vậy trong Kỳ Tận Thế. Những thiên sứ sẽ đến và phân rẽ những kẻ ác ra khỏi những người công chính.
50 Họ sẽ ném chúng vào trong lò lửa. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng."
51 Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi đã hiểu mọi điều đó không?" Họ đã thưa với Ngài: "Dạ có, thưa Chúa!"
52 Ngài đã phán với họ: "Bởi đó, mọi thầy thông giáo đã được dạy bảo về Vương Quốc Trời thì giống như một người chủ nhà kia, đem ra từ kho tàng của mình những vật mới và những vật cũ."
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Theo ngụ ngôn, chiếc lưới đã thu gom được "đủ loại" cá. Điều này nói lên điều gì về thành phần của những người mà Vương Quốc Trời thu hút trong hiện tại?
2. Sự phân rẽ chỉ xảy ra khi chiếc lưới đã "đầy" và được kéo lên bờ. Điều này dạy chúng ta điều gì về thời điểm và thẩm quyền phán xét cuối cùng?
3. Tiêu chuẩn để phân biệt giữa "loại tốt" và "loại xấu" trong ngụ ngôn là gì, và ai đưa ra tiêu chuẩn đó?
4. Số phận của "những loại xấu" được miêu tả như thế nào? Sự nghiêm trọng của hình phạt này cho bạn biết gì về tính thánh khiết của Đức Chúa Trời?
5. Đức Chúa Jesus kết thúc ngụ ngôn bằng một câu hỏi: "Các ngươi đã hiểu mọi điều đó không?" Tại sao sự hiểu biết những lẽ thật này lại quan trọng với các môn đồ?
6. Trong câu 52, "những vật mới và những vật cũ" mà người chủ nhà đem ra từ kho tàng có thể tượng trưng cho điều gì trong sự hiểu biết về Vương Quốc Trời?
7. Làm thế nào để ngụ ngôn về lưới cá và hình ảnh về đồ cũ với đồ mới bổ sung ý nghĩa cho nhau, cho chúng ta một bức tranh toàn diện hơn về Vương Quốc Trời?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Hãy tự xem xét đời sống mình: Bạn có đang sống với thái độ chủ quan, nghĩ rằng mình đã "trong lưới" nên an toàn, mà không quan tâm đến việc trở nên một "loại tốt" theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời?
2. Sống với nhận thức về sự phán xét cuối cùng sẽ giúp bạn có những lựa chọn và ưu tiên như thế nào trong cuộc sống hằng ngày?
3. Thay vì xét đoán người khác, hãy tập trung vào việc đảm bảo rằng đức tin của bạn là chân thật và đang mỗi ngày được tinh luyện bởi Lời Chúa.
4. Hãy sốt sắng trong việc chia sẻ Tin Lành, như chiếc lưới thu gom mọi người, và tin cậy rằng sự phân rẽ cuối cùng thuộc về Đức Chúa Trời.
5. Cầu xin Chúa ban cho bạn lòng biết ơn vì sự nhân từ của Ngài trong thời đại này, khi chiếc lưới vẫn còn đang được thả xuống và cơ hội ăn năn vẫn còn.
6. Hãy chủ động học hỏi và suy ngẫm Thánh Kinh để hiểu biết đầy đủ hơn về Vương Quốc Trời, giống như người chủ nhà khéo léo dùng cả điều mới lẫn điều cũ từ kho tàng.
7. Tìm kiếm cơ hội để chia sẻ với người khác về sự phán xét nghiêm trang nhưng cũng đầy hy vọng của Đức Chúa Jesus, để họ có sự chuẩn bị cho ngày cuối cùng.
Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 13:47-52 Ngụ Ngôn về Lưới Cá và Đồ Cũ với Đồ Mới
Kính lạy Cha Yêu Thương của con. Thưa Cha, cảm tạ Cha đã cho con một ngày mới nữa được suy ngẫm về Lời Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn, ban cho con có sự hiểu đúng Lời Chúa. Xin Cha dạy dỗ con qua bài học này. Con cảm tạ ơn Cha.
Ma-thi-ơ 13:47-52
47 Hơn nữa, Vương Quốc Trời là giống như một cái lưới được thả xuống biển, đã thu gom được đủ loại.
48 Khi nó đã đầy, người ta đã kéo vào bờ, rồi ngồi, gom những loại tốt vào trong thùng, nhưng ném những loại xấu ra ngoài.
49 Cũng sẽ là như vậy trong Kỳ Tận Thế. Những thiên sứ sẽ đến và phân rẽ những kẻ ác ra khỏi những người công chính.
50 Họ sẽ ném chúng vào trong lò lửa. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng."
51 Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi đã hiểu mọi điều đó không?" Họ đã thưa với Ngài: "Dạ có, thưa Chúa!"
52 Ngài đã phán với họ: "Bởi đó, mọi thầy thông giáo đã được dạy bảo về Vương Quốc Trời thì giống như một người chủ nhà kia, đem ra từ kho tàng của mình những vật mới và những vật cũ."
Thưa Cha, qua Ngụ Ngôn về Lưới Cá và Đồ Cũ với Đồ Mới thì cho con thấy một cái lưới đã thu gom được đủ loại cá. Con hiểu, người chủ thả lưới là Chúa, còn những người kéo lưới là các thiên sứ của Ngài. Những con cá trong lưới đó là những người tin nhận tin Chúa. Có nhiều loại cá, là có nhiều kiểu người tin nhận Ngài. Điều này cho con thấy được rằng, đủ loại cá là đủ loại người tin nhận Tin Lành của Chúa, nhưng trong đó có kiểu người thật lòng tin và làm theo mọi điều được chép trong Thánh Kinh, vâng giữ điều răn và luật pháp của Chúa, và kiểu người còn lại là cũng tin nhưng không chịu làm theo Lời Ngài. Đôi khi họ còn bác bỏ, thêm bớt vào trong Lời Ngài.
Thưa Cha, khi chiếc lưới đã thu đầy cá và kéo lên cũng là lúc người ta bắt đầu bắt ngay vào việc chọn lựa cá, những con cá tươi ngon, những con cá tốt người ta sẽ thu gom vào thùng còn về những con cá gầy guộc, những con cá xấu xí, không tốt người ta sẽ lựa ra và ném chúng xuống biển. Cũng vậy, vào Kỳ Tận Thế, khi Đức Chúa Jesus Christ tái lâm thì Ngài sẽ sai các thiên sứ của Ngài gom những người thật lòng tin kính Chúa, có tình yêu thương với anh chị em mình lại là những người công chính và còn những kẻ ác là những người không tiếp nhận Tin Lành, nhận con dấu của AntiChrist và đi theo AntiChrist thì sẽ bị các thiên sứ gom lại và ném họ vào trong hồ lửa là nơi có khóc lóc và nghiến răng.
Thưa Cha, còn những vật mới và vật vũ được người chủ nhà kia đem ra từ trong kho tàng của mình. Con hiểu, vật cũ ở đây là Lời Chúa thời xưa còn gọi là thời Cựu Ước, những vật mới là Lời Chúa trong thời Tân Ước. Kho tàng là những kiến thức về Chúa, là Thánh Kinh. Được đem ra là được bày tỏ ra, giữa những cái cũ và mới là bày tỏ ra Lời Chúa từ ngàn xưa cho đến thời nay.
Lạy Cha, Tin Lành của Ngài đã được gieo đi khắp nơi, trong đó tất cả Lời Ngài đều nằm trong Thánh Kinh là những điều răn và luật pháp của Chúa, từ thời Cựu Ước đến thời Tân Ước. Những điều mới và điều cũ trong Thánh Kinh được giãi bày ra cho khắp thế gian. Nhưng có người thì tin thật lòng và tiếp nhận tất cả sự dạy dỗ của Chúa qua Thánh Kinh, vâng giữ và làm theo. Nhưng số còn lại chỉ tin qua môi miệng, hình thức bề ngoài, thêm bớt vào Lời của Chúa, giảng dạy tà giáo không tin vào các điều cũ hoặc mới trong Thánh Kinh. Những người thật sự có tấm lòng tin nhận họ sẽ được Lời Chúa dạy dỗ, dẫn dắt đi đúng đường và họ chỉ vâng theo Lời Ngài được chép trong Thánh Kinh, thì về sau họ sẽ được sự sống đời đời bên Chúa. Còn những kẻ chống nghịch, bác bỏ, thêm bớt hay không tin vào Tân Ước hay Cựu Ước là Lời Chúa trong Thánh Kinh, thì họ sẽ bị ném sống ra ngoài cùng với Tiên Tri Giả và AntiChrist.
Thưa Cha, qua bài học ngày hôm nay cho con thấy được sự công chính và thánh khiết của Ngài. Ngài không chấp nhận tội lỗi và Ngài nghịch lại kẻ ghét Ngài và yêu đến nhiều ngàn đời cho những ai yêu mến, kính sợ Ngài. Như Lời Ngài có chép trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:9-10:
"Ngươi sẽ không thờ lạy chúng nó. Ngươi sẽ không hầu việc chúng nó. Vì Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, là Thần hay ghen, phạt tội của tổ phụ trên các con cháu đến các đời thứ ba và đến các đời thứ tư, cho những kẻ ghét Ta; và làm ơn đến nhiều ngàn đời cho những ai yêu Ta và giữ các điều răn của Ta."
Thi Thiên 145:20
"Đấng Tự Hữu Hằng Hữu bảo hộ những kẻ yêu mến Ngài, nhưng hủy diệt những kẻ ác."
Cha ơi, trong những ngày qua khi con đọc Lời Ngài, con cảm nhận được Ngài yêu nhưng Ngài cũng nghiêm khắc. Ngài là tình yêu và hay thương xót, nhưng ai làm ác, nghịch lại cùng Ngài thì Ngài diệt họ cho thấy sự thánh khiết của Ngài. Con được có phước lắm thay khi được làm con cái của Ngài. Và được ở trong Hội Thánh là nàng dâu của Đấng Christ, được đồng trị với Đấng Christ. Xin Cha tiếp tục dạy dỗ, dẫn dắt con trong Lời Ngài. Xin cho con được hiểu biết Ngài càng hơn và con mong được gặp Ngài.
Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu con chúng con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
***
Ma-thi-ơ 13:47-52 – Ngụ Ngôn về Lưới Cá và Đồ Cũ với Đồ Mới
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
47 Hơn nữa, Vương Quốc Trời là giống như một cái lưới được thả xuống biển, đã thu gom được đủ loại.
Đức Chúa Jesus hướng những người nghe giảng, chú trọng vào việc tìm kiếm Vương Quốc Trời là trên hết. Hình ảnh một cái lưới được thả xuống biển, thu gom đủ loại cá, trong đó có cả rác rưởi lẫn vào. Các loại cá biểu tượng cho những người công chính lẫn những người giả hình trong thế gian. Bài học cho chúng con về sự rao giảng Tin Lành là trách nhiệm của mỗi môn đồ, nhờ ơn Chúa ban cho năng lực, đưa nhiều người trở về ơn cứu rỗi theo sự cảm động của Đức Thánh Linh, đồng công chăm sóc đức tin cho họ trong vai trò "người trồng, người tưới." Nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời làm cho họ tăng trưởng tâm linh.
48 Khi nó đã đầy, người ta đã kéo vào bờ, rồi ngồi, gom những loại tốt vào trong thùng, nhưng ném những loại xấu ra ngoài.
Khi lưới đã đầy cá, những ngư phủ liền kéo vào bờ, rồi ngồi, thứ tự gom những loại cá tốt vào trong thùng, đồng thời ném bỏ những loại xấu ra ngoài. Điều này nói lên thời kỳ ân điển, con dân Chúa hãy gắng sức ra đi, rao giảng Tin Lành cho muôn dân theo đại mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus trước khi Ngài thăng thiên. Lưới đã đầy cá là dấu hiệu chấm dứt thời kỳ Hội Thánh. Người ta kéo lưới vào bờ là bước vào Kỳ Tận Thế, mọi người phải đối diện với Đức Chúa Trời, Ngài biệt riêng nhũng người công chính thuộc về Vương Quốc Trời, và phân rẽ những kẻ ác vào trong sự hư mất đời đời.
49 Cũng sẽ là như vậy trong Kỳ Tận Thế. Những thiên sứ sẽ đến và phân rẽ những kẻ ác ra khỏi những người công chính.
Trong Kỳ Tận Thế cũng vậy, những thiên sứ của Đức Chúa Trời sẽ đến và phân rẽ những kẻ gian ác ra khỏi những người công chính. Bài học cho con dân Chúa là hãy kiên nhẫn, cùng tồn tại trong trong thế gian giữ những người lành và nhũng ké ác, phó thác mọi sự bất công lên Ngài mà thỏa lòng bước đi theo Chúa, để rồi một ngày không xa, Ngài sẽ sai những thiên sứ đến, thi hành sự phán xét công chính của Chúa vào ngày cuối cùng.
50 Họ sẽ ném chúng vào trong lò lửa. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng."
Những kẻ gian ác sẽ bị những thiên sứ ném vào trong lò lửa nơi hỏa ngục đời đời. Tại đó, chúng sẽ bị đau đớn, khóc lóc và nghiến răng trong tuyệt vọng. Điều này nhắc nhớ chúng con hãy sống sao cho xứng đáng với ân điển của Thiên Chúa, làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình trong những ngày còn ở nơi thế gian mờ tối này.
51 Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi đã hiểu mọi điều đó không?" Họ đã thưa với Ngài: "Dạ có, thưa Chúa!"
Lời phán của Đức Chúa Jesus với các môn đồ, cũng là câu hỏi xác nhận sự tiếp thu, hiểu rõ giáo huấn của Ngài dành cho họ, sau khi họ đã nghe Ngài giảng dạy. Lời đáp của những môn đồ là "Dạ có, thưa Chúa!" Bài học cho chúng con ngày nay là khi được có cơ hội nghe giảng dạy Thánh Kinh, thì hãy tự kiểm tra lại xem sự học hiểu của mình đến đâu, và áp dụng vào trong đời sống hằng ngày cách thầm lặng thế nào, đó là sự vui thỏa của cả người giảng dạy lẫn người nghe, và đó là của lễ đẹp lòng Chúa.
52 Ngài đã phán với họ: "Bởi đó, mọi thầy thông giáo đã được dạy bảo về Vương Quốc Trời thì giống như một người chủ nhà kia, đem ra từ kho tàng của mình những vật mới và những vật cũ."
Đức Chúa Jesus đã phán với các môn đồ về mọi thầy thông giáo, là những thầy dạy luật, và chính các môn đồ đã được Chúa dạy dỗ rằng, họ sẽ ra đi, giảng dạy về Vương Quốc Trời thì giống như một người chủ nhà kia, đem ra từ kho tàng của mình những vật mới và những vật cũ, thì các tôi tớ của Chúa cũng có trách nhiệm giảng dạy cả Cựu Ước lẫn Tân Ước như Chúa đã dùng Cựu Ước làm hình bóng cho Tân Ước vậy.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là ngụ ngôn về lưới cá và đồ cũ với đồ mới, một bài học sâu sắc về sự phán xét cuối cùng, và lời khuyên dạy các môn đồ, được giảng dạy về Vương Quốc Trời.
Bài học dạy con về Vương Quốc nội tại chuẩn bị cho Vương Quốc Ngàn Năm, và Vương Quốc Đời Đời. Trong Vương Quốc hiện nay luôn hội đủ các thành phần con dân Chúa giữa thế gian, nhưng Chúa sẽ phân rẽ những người công chính và những kẻ gian ác rõ ràng khi Ngài trở lại, đó là điều chắc chắn đã được bày tỏ trong Thánh Kinh, và các thiên sứ sẽ thi hành sự phán xét toàn nhân loại theo sự công chính của Đức Chúa Trời. Là một môn đồ của Chúa, con hãy luôn trung tín, dạn dĩ, vận dụng sự khôn sáng Chúa ban trong việc rao giảng Tin Lành, dựa trên Lẽ Thật của cả Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước.
Con nguyện luôn tra xét lòng mình hơn là xét người khác, biết ơn Chúa về thời kỳ ân điển, và sống chân thật, hướng về ngày phán xét, sống tỉnh thức, khôn sáng trong từng quyết định mỗi ngày, học, suy ngẫm Lời Chúa cách sâu nhiệm, tích cực rao giảng Tin Lành với lòng tương xót và tin rằng việc phân biệt thật – giả là thuộc về Đức Chúa Trời trong ngày cuối cùng. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Ma-thi-ơ 13:47-52 Ngụ Ngôn về Lưới Cá và Đồ Cũ với Đồ Mới
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an, và giờ này con được suy ngẫm Lời Ngài, con cảm tạ ơn Cha. Con xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí chỉ dạy cho con được hiểu Lời Chúa qua đoạn Thánh Kinh: Ma-thi-ơ 13:47-52.
47 Hơn nữa, Vương Quốc Trời là giống như một cái lưới được thả xuống biển, đã thu gom được đủ loại.
48 Khi nó đã đầy, người ta đã kéo vào bờ, rồi ngồi, gom những loại tốt vào trong thùng, nhưng ném những loại xấu ra ngoài.
49 Cũng sẽ là như vậy trong Kỳ Tận Thế. Những thiên sứ sẽ đến và phân rẽ những kẻ ác ra khỏi những người công chính.
50 Họ sẽ ném chúng vào trong lò lửa. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng."
51 Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi đã hiểu mọi điều đó không?" Họ đã thưa với Ngài: "Dạ có, thưa Chúa!"
52 Ngài đã phán với họ: "Bởi đó, mọi thầy thông giáo đã được dạy bảo về Vương Quốc Trời thì giống như một người chủ nhà kia, đem ra từ kho tàng của mình những vật mới và những vật cũ."
Thưa Cha, Vương Quốc Trời được ví như lưới bắt cá được thả xuống và gom đủ các loại. Loại tốt và loại xấu, con được hiểu rằng: Loại tốt là những người đọc, hiểu và sống theo Lời Chúa đã được ghi chép trong Thánh Kinh. Loại xấu là những người cũng nói là tin nhận Chúa nhưng họ không sống theo Lời Chúa. Họ sống theo ý riêng và họ đã nghe theo những tiêu chuẩn của giáo hội hơn là nghe theo Lời trong Thánh Kinh. Những sự giảng dạy đó hợp với họ, mang lại cho họ danh tiếng riêng cho mình. Còn sự vâng giữ các điều răn đã làm cản trở trong đời sống của họ. Con hiểu rằng họ sẽ không được vào Vương Quốc Trời, họ bị ném vào lò lửa, tại đó chỉ có khóc lóc và nghiến răng.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu về phân đoạn Thánh Kinh trên. Khi trước con còn trong giáo hội, con cũng không hiểu biết về tiêu chuẩn tốt và xấu là như thế nào. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được biết về Lẽ Thật của Lời Ngài, giúp con được hiểu rõ và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
21/10/2025
***
Ma-thi-ơ 13:47-52 Ngụ Ngôn về Lưới Cá và Đồ Cũ với Đồ Mới
Hôm nay, ngày 21/10/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 13:47-52.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
47 Hơn nữa, Vương Quốc Trời là giống như một cái lưới được thả xuống biển, đã thu gom được đủ loại.
48 Khi nó đã đầy, người ta đã kéo vào bờ, rồi ngồi, gom những loại tốt vào trong thùng, nhưng ném những loại xấu ra ngoài.
49 Cũng sẽ là như vậy trong Kỳ Tận Thế. Những thiên sứ sẽ đến và phân rẽ những kẻ ác ra khỏi những người công chính.
50 Họ sẽ ném chúng vào trong lò lửa. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng."
51 Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi đã hiểu mọi điều đó không?" Họ đã thưa với Ngài: "Dạ có, thưa Chúa!"
52 Ngài đã phán với họ: "Bởi đó, mọi thầy thông giáo đã được dạy bảo về Vương Quốc Trời thì giống như một người chủ nhà kia, đem ra từ kho tàng của mình những vật mới và những vật cũ."
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Theo con hiểu về ngụ ngôn, chiếc lưới đã thu gom được "đủ loại" cá. Điều này nói lên các loại người trong xã hội: từ nhỏ đến lớn với những trình độ khác nhau, có những nhận thức khác nhau của những người mà Vương Quốc Trời thu hút trong hiện tại.
2. Sự phân rẽ chỉ xảy ra khi chiếc lưới đã "đầy" và được kéo lên bờ. Điều này dạy chúng con về thời điểm và thẩm quyền phán xét cuối cùng của Đức Chúa Trời sẽ được diễn ra theo chương trình đã được định trước theo ý muốn tốt lành của Ngài. Cảm tạ Chúa.
3. Con hiểu rằng: Tiêu chuẩn để phân biệt giữa "loại tốt" là những người công chính khi tin Chúa, vâng Lời, làm theo, trung tín. Còn "những kẻ ác" là những người không tin, cùng những người tin nhưng lại không vâng Lời, làm theo, không trung tín với Chúa. Tiêu chuẩn đó được đưa ra bởi chính Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa.
4. Số phận của "những loại xấu" được miêu tả là họ bị giam nơi hồ lửa, sống trong đau khổ với "khóc lóc và nghiến răng". Sự nghiêm trọng của hình phạt này cho con biết về tính thánh khiết của Đức Chúa Trời. Ngài không chấp nhận những ai chống đối lại Ngài qua sự làm ác của họ.
5. Đức Chúa Jesus kết thúc ngụ ngôn bằng một câu hỏi: "Các ngươi đã hiểu mọi điều đó không?" Sự hiểu biết những lẽ thật này lại quan trọng với các môn đồ để cho họ xác định đúng con đường mình phải đi, cái đích mình bước tới mà phấn đấu vượt qua khó khăn, gian khổ, giành thắng lợi cuối cùng. Cảm tạ Chúa.
6. Trong câu 52, "những vật cũ" tượng trưng cho sự hiểu biết những lẽ thật về Đức Chúa Trời trong Cựu Ước (luật pháp, tiên tri, lễ nghi, lời hứa) mà người chủ nhà đem ra từ kho tàng (vốn hiểu biết phong phú về những lẽ thật trong chương trình của Đức Chúa Trời). Còn "những vật mới" tượng trưng cho những sự mạc khải của Chúa Jesus về Vương Quốc Trời trong Tân Ước. Con cảm tạ Chúa.
7. Con cần hiểu kỹ cả về Cựu Ước cũng như Tân Ước để ngụ ngôn về lưới cá và hình ảnh về đồ cũ với đồ mới bổ sung ý nghĩa cho nhau, cho chúng con một bức tranh toàn diện hơn về Vương Quốc Trời. Cho con thấy được chương trình cứu rỗi của loài người được xuyên suốt qua chiều dài lịch sử của loài người từ trước sáng thế cho đến Tận Thế. Con cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ tự xem xét đời sống mình: Con cần sống không chủ quan, nghĩ rằng mình đã "trong lưới" nên an toàn, mà cần phấn đấu đến mức trở nên một "loại tốt" theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Con xin Chúa giúp con làm tốt công việc này. Con cảm tạ Chúa.
2. Sống với nhận thức về sự phán xét cuối cùng sẽ giúp con có những lựa chọn và ưu tiên trong sự tấn tới của Tin Lành qua việc thực hiên Giô-suê 1:8 trong cuộc sống hằng ngày. Xin Chúa giúp con khỏe mạnh, minh mẫn để suy ngẫm, chứ không lười nhác. Con cảm tạ Chúa.
3. Thay vì xét đoán người khác, con tập trung vào việc đảm bảo rằng đức tin của con là chân thật và đang mỗi ngày được tinh luyện bởi Lời Chúa. Con cảm tạ Chúa.
4. Con xin Chúa giúp con có đôi chân khỏe, có sự khôn sáng, minh mẫn để sốt sắng trong việc chia sẻ Tin Lành, như chiếc lưới thu gom mọi người, và tin cậy rằng sự phân rẽ cuối cùng thuộc về Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Chúa.
5. Cầu xin Chúa ban cho con lòng biết ơn vì sự nhân từ của Ngài trong thời đại này, khi chiếc lưới vẫn còn đang được thả xuống và cơ hội ăn năn vẫn còn. Con cảm tạ Chúa.
6. Con chủ động học hỏi và suy ngẫm Thánh Kinh để hiểu biết đầy đủ hơn về Vương Quốc Trời, giống như người chủ nhà khéo léo dùng cả điều mới lẫn điều cũ từ kho tàng.
7. Con tìm kiếm cơ hội để chia sẻ với người khác về sự phán xét nghiêm trang nhưng cũng đầy hy vọng của Đức Chúa Jesus, để họ có sự chuẩn bị cho ngày cuối cùng. Con cảm tạ Ngài.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 21/10/2025
***
Ma-thi-ơ 13:47-52 Ngụ Ngôn về Lưới Cá và Đồ Cũ với Đồ Mới
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương Từ Ái của chúng con ở trên trời. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an, khỏe mạnh. Cảm tạ mọi ơn phước Cha ban cho chúng con. Cảm tạ ơn Chúa đã cho con nhận biết dù con ở hoàn cảnh nào, Ngài vẫn luôn ở cùng dìu từng bước chân con. Dù là con cố chấp hay có lúc nghi ngờ băn khoăn thì Chúa vẫn luôn dùng cách này hay cách khác chỉ dạy con đường con nên đi. Con cảm tạ ơn sự nhân từ rất lớn của Ngài. Con nguyện kính xin Chúa thương xót tiếp nhận chúng con, giữ gìn chúng con và cho chúng con luôn mãi thuộc về Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha.
Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được học và suy ngẫm Lời Chúa. Sau đây con xin ghi lại sự con học hiểu được trong Ma-thi-ơ 13:47-52 như sau. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ cho con hiểu được Lời Chúa. Nguyện kính xin Đấng Christ ban ơn thêm sức tươi mới cho con. Con xin cảm ơn Đấng Christ và con cảm ơn Đức Thánh Linh.
47 Hơn nữa, Vương Quốc Trời là giống như một cái lưới được thả xuống biển, đã thu gom được đủ loại.
48 Khi nó đã đầy, người ta đã kéo vào bờ, rồi ngồi, gom những loại tốt vào trong thùng, nhưng ném những loại xấu ra ngoài.
49 Cũng sẽ là như vậy trong Kỳ Tận Thế. Những thiên sứ sẽ đến và phân rẽ những kẻ ác ra khỏi những người công chính.
50 Họ sẽ ném chúng vào trong lò lửa. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng."
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus nói Tin Lành Cứu Rỗi là Lẽ Thật về Vương Quốc Trời như chiếc lưới được thả xuống dưới biển thu gom được đủ loại. Con hiểu là Tin Lành Cứu Rỗi luôn được rao giảng khắp nơi, ban cho tất cả mọi người đều có cơ hội để được tiếp nhận, có người vui lòng tiếp nhận, sẵn sàng hết lòng sống trung tín theo Tin Lành đến cuối cùng, đây cũng là tương trưng cho loại tốt.
Có người nghe nhưng bỏ qua để đó không tiếp nhận, hoặc cũng có người tiếp nhận nhưng lại sống hâm hẩm không hết lòng sống theo Tin Lành, có người tin tiếp nhận Tin Lành rồi nhưng sau lại lui đi trong đức tin quay trở lại sống trong tội, đây tượng trưng cho loại xấu mà Đức Chúa Jesus đề cập đến. Và hình ảnh khi chiếc lưới đã đầy, người thả lưới thu lưới lên, rồi phân chia ra từng loại hản sản bắt được, loại hải sản nào tốt có thể bán được thì bỏ vào thùng mang đi bán, còn loại nào xấu không thể bán, không thể sài được được sẽ ném ra bên ngoài, hoặc quăng lại vào biển. Con hiểu vào cuối Kỳ Tận Thế và vào ngày phán xét chung cuộc cũng vậy tất cả những người nào theo không tin nhận Chúa theo AntiChrist, hoặc tin nhận nhưng lại sống không hết lòng vâng giữ điều răn luật pháp của Thiên Chúa, hay có thể nói là đời sống không kết quả theo Tin Lành thì tất cả sẽ bị Chúa sai thiên sứ của Ngài ném vào hồ lửa, nơi chỉ có đau đớn khóc lóc, nghiến răng cả ngày lẫn đêm.
Thưa Cha, con hiểu rằng hiện tại có nhiều người họ nghĩ rằng muôn loài vạn vật xuất hiện ở trên thế giới, trí khôn, cảm xúc, tình yêu và mọi thứ họ có là điều hiển nhiên tự nhiên mà họ có. Họ chưa nhận ra rằng tất cả mọi thứ họ có đều là Chúa ban cho họ, cả tình yêu cũng là từ Chúa ban cho họ. Họ thật sự chưa hình dung, cũng chưa cảm nhận được sự đau đớn buồn phiền nhất khi phải xa cách mặt Chúa đời đời. Bởi họ vẫn luôn họ trong sự lừa gạt của Sa-tan và một trong những sự lừa gạt lớn nhất của Sa-tan đánh lừa rất nhiều người là qua các giáo lý của tôn giáo. Như bên Công Giáo, họ nghĩ là chết thì xin lễ, đọc kinh rồi ở trong lửa luyện ngục cho đến khi đền tội xong thì về với Chúa. Hoặc Sa-tan gieo vào tâm trí họ rằng xa cách mặt Chúa thì không sao cả, vì con nhớ con cũng từng bị ý nghĩ đó, và cũng có người khác cũng bị như con. Khi bị những tư tưởng đó làm cho mình kiêu ngạo, không còn cảm thấy sợ bị phán xét hình phạt nữa. Nhưng sau này theo Chúa con hiểu, điều đau buồn đó chính là không có tình yêu, sống trong đau buồn.
Mà Chúa chính là nguồn của mọi Sự Sống, là Ánh Sáng, là tình yêu, sự vui thỏa phước hạnh, nên nếu một ngày mình không có Chúa, không còn nhận lấy sự sống, tình yêu, sự phước hạnh từ Chúa nữa thì đó mới thật sự là hình phạt nặng nề nhất, không những vậy cả ngày đêm còn phải chịu đau đớn trong hỏa ngục. Vì vậy, nguyện kính xin Cha thương xót những người thân của chúng con và còn nhiều người trên thế giới này giúp họ nhận biết được sự thương xót nhân từ nhẫn nại của Ngài khi lưới chưa được thu lên cũng là lúc thời gian Ngài ban cho mọi người vẫn còn kịp và hậu quả nặng nề mà họ sẽ phải nhận khi không tin nhận Chúa, để họ cũng sớm hạ mình tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài.
51 Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi đã hiểu mọi điều đó không?" Họ đã thưa với Ngài: "Dạ có, thưa Chúa!"
52 Ngài đã phán với họ: "Bởi đó, mọi thầy thông giáo đã được dạy bảo về Vương Quốc Trời thì giống như một người chủ nhà kia, đem ra từ kho tàng của mình những vật mới và những vật cũ."
Thưa Cha, con hiểu rằng khi Đức Chúa Jesus dùng các ngụ ngôn để giảng dạy Lẽ Thật về Vương Quốc Trời với mục đích Ngài muốn các môn đồ dễ hiểu, dễ tiếp thu, nhớ lâu hơn, và cũng dễ suy ngẫm hơn. Vì họ là những người sẽ vâng theo mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus mang Tin Lành đến cho mọi người, nên nếu môn đồ của Chúa không thể hiểu Lẽ Thật thì khó rao giảng ra Tin Lành. Và chúng con cũng vậy, chúng con là con cái của Chúa chúng con cũng phải hiểu Lời Chúa, ý muốn của Chúa, dù chúng con chưa thể hiểu sâu sắc hết mọi lẽ mầu nhiệm, nhưng điều căn bản của Tin Lành Cứu Rỗi thì chúng con cần phải hiểu và tin, vì như vậy chúng con mới có thể nói Tin Lành cho mọi người.
Con cũng hiểu để có thể hiểu được Lời Chúa không phải chúng con muốn là tự nhiên hiểu được, mà do Đức Thánh Linh soi dẫn dạy dỗ chúng con mới có thể hiểu. Và muốn ngày càng hiểu biết Lời Chúa càng hơn thì chúng con phải không ngừng nuôi mình bằng Lời Chúa, mong muốn khao khát học Lời Chúa thì mỗi ngày chúng con sẽ hiểu nhiều hơn nữa. Tất cả Lời Chúa, tất cả mọi sự hiểu biết Chúa ban cho chúng con đều là kho tàng quý giá của chúng con, nên dù là sự hiểu chúng con đã học qua, hay sự hiểu mới mỗi ngày Chúa ban cho hiểu thêm thì chúng con cũng phải cố gắng nắm giữ thực hành, để chúng con thành thục hơn trong chiến trận của mình, thành thục hơn trong nếp sống tin kính Chúa. Còn nếu chúng con không biết nắm giữ, cẩn thận làm theo, thì mọi thứ chúng con học sẽ trôi đi mất, chúng con cứ mãi quanh quẩn dừng lại ở một chỗ, giống như chính bản thân con được Chúa dạy dỗ thật nhiều, nhưng con cứ không chịu thay đổi mãi quanh quẩn cố chấp theo con đường mòn mình đi. Con còn lấy sự vâng phục để làm lớp che đi sự kiêu ngạo cố chấp của mình.
Con nguyện kính xin Cha thương xót ban cho con năng lực để con thật sự từ bỏ đi sự cố chấp này, và khiêm nhường nhu mì hạ mình nghe theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh dạy con. Nguyện kính xin Cha cũng thương xót giúp con kiên trì trung tín nhẫn nại thực hành mỗi ngày mà không bỏ dở nửa chừng. Con xin cảm tạ ơn Cha và con thành kính nguyện xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan
***
Ma-thi-ơ 13:47-52 – Ngụ Ngôn về Lưới Cá và Đồ Cũ với Đồ Mới
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Tại và Đầy Lòng Thương Xót, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày Ngài ban cho chúng con cơ hội để chiêm nghiệm Lời Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 13:47-52.
47 Hơn nữa, Vương Quốc Trời là giống như một cái lưới được thả xuống biển, đã thu gom được đủ loại.
48 Khi nó đã đầy, người ta đã kéo vào bờ, rồi ngồi, gom những loại tốt vào trong thùng, nhưng ném những loại xấu ra ngoài.
49 Cũng sẽ là như vậy trong Kỳ Tận Thế. Những thiên sứ sẽ đến và phân rẽ những kẻ ác ra khỏi những người công chính.
50 Họ sẽ ném chúng vào trong lò lửa. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.”
Câu 47-50: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus dùng ngụ ngôn về cái lưới đánh cá để mô tả Vương Quốc Trời: lưới được thả xuống biển, tượng trưng cho thế gian, thu gom đủ loại cá, tượng trưng cho mọi người được kêu gọi vào Hội Thánh, bao gồm cả người công chính và kẻ ác. Lưới chỉ được kéo lên khi đã đầy, và sự phân rẽ chỉ xảy ra vào Kỳ Tận Thế, khi thiên sứ sẽ gom những loại tốt, tức những người công chính vào thùng, và ném những loại xấu, tức là kẻ ác vào lò lửa, nơi có khóc lóc và nghiến răng. Qua đó, chúng con thấy rằng trong thời đại ân điển, Vương Quốc Trời thu nhận mọi người, nhưng sự phán xét cuối cùng sẽ công chính, phân rẽ rõ ràng giữa người thuộc về Ngài và kẻ không thuộc.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải sống tỉnh thức, chuẩn bị cho Kỳ Tận Thế bằng cách trở thành “loại tốt” qua đời sống công chính, như Lời Ngài phán: “Vì Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn; Ta khát, các ngươi đã cho Ta uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước Ta.” (Ma-thi-ơ 25:35).
51 Đức Chúa Jesus phán với họ: “Các ngươi đã hiểu mọi điều đó không?” Họ đã thưa với Ngài: “Dạ có, thưa Chúa!”
52 Ngài đã phán với họ: “Bởi đó, mọi thầy thông giáo đã được dạy bảo về Vương Quốc Trời thì giống như một người chủ nhà kia, đem ra từ kho tàng của mình những vật mới và những vật cũ.”
Câu 51-52: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus hỏi các môn đồ để xác nhận sự hiểu biết của họ, và khi họ trả lời “Dạ có, thưa Chúa”, Ngài dạy rằng thầy thông giáo được dạy bảo về Vương Quốc Trời giống như người chủ nhà khéo léo, đem ra từ kho tàng cả điều mới, tức lẽ thật Tân Ước và điều cũ, tức lẽ thật Cựu Ước để sử dụng. Điều này nhấn mạnh rằng sự hiểu biết toàn diện về Vương Quốc Trời bao gồm cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, và người dạy dỗ phải biết cách áp dụng cả hai để hướng dẫn Hội Thánh. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi kêu gọi chúng con học hỏi và áp dụng toàn bộ Lời Chúa để phục vụ Vương Quốc Ngài.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải học hỏi và áp dụng cả điều mới lẫn điều cũ từ Lời Chúa để trở thành thầy thông giáo khéo léo, như Lời Ngài phán: “Và sự dạy dỗ của các ngươi sẽ làm cho nhiều người hiểu biết, và họ sẽ chói sáng như sự sáng của trời; và những ai dẫn nhiều người về sự công chính sẽ chói sáng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.” (Đa-ni-ên 12:3).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 13:47-52 dạy chúng con về sự Ngài cho phép thu gom mọi loại trong Vương Quốc Trời hiện tại, sự phán xét công chính vào Kỳ Tận Thế, và sự khéo léo của thầy thông giáo trong việc sử dụng Lời Chúa. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng dùng ngụ ngôn về hình ảnh lưới cá và kho tàng để kêu gọi chúng con sống đời sống thánh khiết, công chính và biết áp dụng toàn bộ Lời Ngài. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con trở thành “loại tốt” và sống trung tín, làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Ma-thi-ơ 13:47-52 Ngụ Ngôn về Lưới Cá và Đồ Cũ với Đồ Mới
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con một ngày mới, cho con thêm cơ hội được ở trong ơn yêu thương của Ngài — được đọc, suy ngẫm và liên hệ Lời Ngài với những điều xảy ra quanh con trong cuộc sống hằng ngày. Lòng con cảm tạ ơn Chúa vì biết rằng Ngài vẫn ở bên con.
Kính thưa Chúa!
Trong Ma-thi-ơ 13:47-52, Ngài ví Vương Quốc Trời như chiếc lưới thả xuống biển, bắt được đủ mọi thứ cá. Hình ảnh ấy thật gần gũi mà sâu sắc — chiếc lưới ấy chính là Tin Lành Cứu Rỗi đang được rao ra khắp đất, thu hút đủ mọi hạng người: từ những người yếu đuối, tổn thương cho đến những người dạn dày kinh nghiệm đời. Ai cũng được mời gọi, vì Chúa không bỏ sót một ai.
Nhưng trong lưới ấy có cả “cá tốt” lẫn “cá xấu”. Điều đó cho thấy: không phải ai mang danh Chúa cũng thật sự thuộc về Ngài. Và sự phân biệt ấy — Chúa phán — chỉ xảy ra khi “lưới đầy” và được kéo lên bờ, nghĩa là chỉ khi thời điểm cuối cùng đến. Ngày ấy, chính Đức Chúa Trời mới là Đấng phân xử, chứ không phải con người. Lời dạy này khiến con học được sự khiêm nhường — không xét đoán ai, nhưng kiên trì rao giảng Tin Lành và trung tín trong phần việc mình được giao.
Chúa mô tả số phận của “những cá xấu” là nơi “khóc lóc và nghiến răng”. Một lời cảnh báo nghiêm trọng, để con nhận ra rằng Đức Chúa Trời là Đấng vừa yêu thương vừa thánh khiết tuyệt đối. Ngài không dung túng tội lỗi, nhưng cũng chẳng muốn ai bị hư mất. Càng hiểu điều đó, lòng con càng biết ơn Chúa — vì chính ơn cứu chuộc Ngài đã ban qua sự hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ đã kéo con ra khỏi dòng nước chết, để trở nên “cá tốt” trong tay Ngài.
Chúa hỏi: “Các ngươi đã hiểu mọi điều đó không?” — một câu hỏi tưởng như đơn giản, nhưng lại chạm đến tấm lòng. “Hiểu” ở đây không chỉ là hiểu bằng trí óc, mà là hiểu để sống khác đi: hiểu để biết đặt trọng tâm đời sống ở đâu, hiểu để chọn điều đời đời thay vì điều chóng qua.
Chúa còn phán: “Người thông giáo được dạy dỗ về Vương Quốc Trời giống như chủ nhà đem ra từ kho mình những vật mới và vật cũ.” Con nghĩ, “vật cũ” là những lẽ thật Chúa đã dạy, còn “vật mới” là những điều Ngài vẫn đang tỏ ra hôm nay. Khi con biết kết hợp cả hai — giữ lấy điều đã học, và mở lòng đón nhận điều Chúa đang làm — thì đời sống thuộc linh của con mới trở nên trọn vẹn, phong phú hơn mỗi ngày.
Ngụ ngôn chiếc lưới cũng nối tiếp ý nghĩa của “kho báu” và “viên ngọc quý” trong bài học trước. Vì kho báu nói đến giá trị thật của Vương Quốc Trời, còn chiếc lưới cho con thấy kết cục của những ai thật sự thuộc về Vương Quốc đó. Một bên nói về điều đáng để con đánh đổi, còn bên kia nói về kết quả của việc con đã chọn lựa.
Khi suy ngẫm đến đây, con chỉ biết cúi đầu cảm tạ — vì con không chỉ được ở trong “lưới”, mà còn được thuộc về Chủ của chiếc lưới. Được Ngài tìm, được Ngài giữ, được Ngài rửa sạch và biến đổi. Đó là phước hạnh lớn nhất đời con.
Và khi nhìn quanh cuộc sống hằng ngày, Chúa vẫn dạy con qua những điều rất bình dị, con càng biết ơn Chúa vì cho con thấy được Ngài yêu con biết bao, khi tỉa sửa để con trở nên trọn vẹn càng hơn trong tay Ngài.
Ngay trước cửa nhà con là con mương nhỏ tưới tiêu cho cánh đồng phía trước. Gần như sáng nào, tầm hơn bốn giờ, ông chú trong làng cũng chèo chiếc thuyền nhỏ đi nhấc lưới, dọ hoặc bát quái để bắt cá tôm. Ánh đèn pin cột nơi trán ông hắt ra một vệt sáng dài trên mặt nước tĩnh lặng. Mỗi buổi sớm, khi ánh đèn ấy quét qua những lùm cây mọc rậm hai bên bờ, và tiếng lách cách của mái chèo va vào chân chiếc cầu nhỏ nối từ nhà con sang con đường bê tông chạy dọc cánh đồng, con biết — đó là ông đang đi nhấc lưới.
Có hôm con dậy sớm quét sân, thấy ông đã thu lưới xong, con hỏi:
“Chú ơi, nay có được nhiều cá không?”
Ông mỉm cười hiền hậu, có hôm bảo: “Cũng được kha khá đấy” nhưng cũng có hôm lắc đầu: “Chẳng được con gì.” Rồi ông nói thêm, giọng vẫn bình thản mà sâu xa: “Dù không được gì thì ngày nào chú cũng phải đi. Nếu để cá mắc lưới mà không gỡ, nó sẽ chết.”
Hôm nay khi suy ngẫm bài học này, con bỗng nhớ đến hình ảnh ấy. Ông chú âm thầm, kiên trì, gần như không bỏ buổi nào — chiều thả lưới, sáng thu lưới — dù có khi trở về tay không. Nghĩ đến đó, lòng con bỗng hổ thẹn. Con nhớ lời Chúa dạy Phi-e-rơ rằng Ngài sẽ khiến ông trở nên tay đánh lưới người. Là con dân của Chúa, con cũng được giao cùng một sứ mạng ấy — nhưng con chưa chăm chỉ, bền bỉ và trung tín như ông chú trong làng, chứ chưa dám nói đến Sứ Đồ Phi-e-rơ.
Lời nói của ông chú “Nếu để cá mắc lưới mà không gỡ, nó sẽ chết.” còn dạy cho con bài học rằng: Trách nhiệm của chúng con không chỉ là “thả lưới” — tức là rao giảng Tin Lành — mà còn là chăm sóc, nâng đỡ và nuôi dưỡng những người mới đến với Chúa. Phải có người gỡ rối, người dạy Lời, người cầu thay và đồng hành, để họ lớn lên trong đức tin. Nếu chúng con chỉ vui mừng vì họ đã “vào lưới” mà không tiếp tục chăm nom, bồi bổ, thì chẳng khác nào để họ thiếu dưỡng nuôi mà chết dần trong sự khô hạn thuộc linh. Giống như con cá mắc lưới mà không ai gỡ, nó sẽ chết. Vì thế, trung tín trong việc chăm sóc các linh hồn là một phần không thể thiếu trong sứ mạng Chúa giao.
Nguyện Chúa giúp con học lấy tinh thần ấy — kiên trì thả lưới, nhẫn nại trong sự chăm sóc thuộc linh, mang Lời Chúa qua những bài giảng đã được người chăn ngày đêm lao nhọc cậy ơn Chúa chuẩn bị sẵn, đem đến cho những người Ngài đặt để quanh con. Xin giúp con trung tín trong từng buổi sớm dù chưa thấy kết quả, biết rằng mỗi linh hồn Ngài đem đến đều quý giá vô cùng. Xin cho con luôn tỉnh thức và trung tín, để đến ngày lưới được kéo lên, con được ở trong tay Ngài, nghe Ngài phán rằng:
“Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, hãy vào hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi.”
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 13:47-52 Ngụ Ngôn về Lưới Cá và Đồ Cũ với Đồ Mới
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha cho con có Lời Ngài để soi dẫn và thêm sức cho con. Con cảm tạ Cha cho con học được điều dưới đây qua chủ đề suy ngẫm:
48 Khi nó đã đầy, người ta đã kéo vào bờ, rồi ngồi, gom những loại tốt vào trong thùng, nhưng ném những loại xấu ra ngoài.
49 Cũng sẽ là như vậy trong Kỳ Tận Thế. Những thiên sứ sẽ đến và phân rẽ những kẻ ác ra khỏi những người công chính.
Con đọc tới từ "kẻ ác" thì con nghĩ đến việc thực ra ai nấy trên đời này vốn đều là những kẻ ác mà thôi, vì ai cũng sống sai Lời Chúa cả. Không phải bởi bản thân một người là tốt thì người ấy được gọi là công chính mà do người ấy nương nhờ Chúa thì được công chính mà thôi. Vậy con muốn luôn là người công chính thì không phải con cần gắng sức cho được công chính mà là tiếp nhận sự công chính Chúa ban cho mình. Nếu con cứ gồng mình lên để cố gắng công chính thì con sẽ thấy mệt mỏi, nhưng con nhận lấy thì sẽ nhẹ nhàng.
"Vậy nên, luật pháp đã là người giám hộ của chúng ta, cho tới khi Đấng Christ đến, để chúng ta bởi đức tin mà được xưng công chính." (Ga-la-ti 3:24).
Tít 3:3-7
3 Vì chúng ta cũng từng ngu dại, bội nghịch, bị lừa dối, phục vụ cho đủ thứ tham muốn và khoái lạc, sống trong sự độc ác, ganh tị, căm ghét, thù ghét lẫn nhau.
4 Nhưng khi lòng từ ái, tình yêu loài người của Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu chúng ta, đã được tỏ ra,
5 không phải bởi những việc làm công chính mà chúng ta đã làm, nhưng theo lòng thương xót của Ngài mà Ngài cứu chúng ta, bởi sự rửa của sự tái sinh và sự đổi mới của thánh linh,
6 là sự Ngài đã đổ ra trên chúng ta cách dư dật qua Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta,
7 để được xưng công chính bởi ân điển của Ngài, mà chúng ta trở nên những con kế tự theo sự trông cậy của sự sống vĩnh cửu.
Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban ân điển cho con để con được trở nên công chính, để mai này con được vào Vương Quốc Trời. Nguyện mọi sự vinh quang thuộc về Ngài.
Con hiểu rằng con muốn tiếp tục ở trong sự công chính thì cứ phải luôn biết cậy nhờ ơn Chúa, xin Chúa giúp mình sống đúng theo Lời Chúa để cứ ở trong sự công chính của Ngài! Cậy nhờ bằng cách thường xuyên cầu nguyện, học Lời Chúa, hát thánh ca, làm các việc lành để những điều thiện đổ đầy trong con. Khi phạm tội thì con ăn năn xưng tội để Chúa làm sạch tội con.
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con học được một số điều trên. Con xin Cha giúp con luôn biết nương nhờ vào Ngài để cứ ở trong sự công chính Ngài ban, không cố gắng theo sức riêng của mình để đời sống của con luôn vui thỏa trong Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài! Con cảm tạ ơn Cha cho con hôm nay có thể nhờ AI tạo ra được nhiều bài nhạc hay cho các bài thơ. Sắp tới chắc con sẽ bận nhiều để chọn lọc lại và làm video cho chúng. Nguyện Ngài ban ơn cho con nhiều! Con tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
26/11/2025
***
Ma-thi-ơ 13:47-52 Ngụ Ngôn về Lưới Cá và Đồ Cũ với Đồ Mới
47 Hơn nữa, Vương Quốc Trời là giống như một cái lưới được thả xuống biển, đã thu gom được đủ loại.
48 Khi nó đã đầy, người ta đã kéo vào bờ, rồi ngồi, gom những loại tốt vào trong thùng, nhưng ném những loại xấu ra ngoài.
49 Cũng sẽ là như vậy trong Kỳ Tận Thế. Những thiên sứ sẽ đến và phân rẽ những kẻ ác ra khỏi những người công chính.
50 Họ sẽ ném chúng vào trong lò lửa. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng."
51 Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi đã hiểu mọi điều đó không?" Họ đã thưa với Ngài: "Dạ có, thưa Chúa!"
52 Ngài đã phán với họ: "Bởi đó, mọi thầy thông giáo đã được dạy bảo về Vương Quốc Trời thì giống như một người chủ nhà kia, đem ra từ kho tàng của mình những vật mới và những vật cũ."
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này con lại được đến với Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài giúp con khôn sáng lên mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng Tin Lành được giảng ra khắp đất cho bất cứ ai cũng đều có thể tin nhận, không phân biệt chủng tộc, màu da, giai cấp... Khi Tin Lành của Chúa đã được giảng ra khắp đất thì Chúa sẽ kết thúc việc giảng Tin Lành và Ngài sẽ sai Thiên Sứ để phân rẽ những người ác, là những người tin nhận Tin Lành nhưng không sống theo Tin Lành. Họ sẽ bị ném vào hỏa ngục, nơi có khóc lóc và nghiến răng. Qua đó, con hiểu rằng không phải ai nói mình tin nhận Tin Lành là con dân Chúa, nhưng chỉ những người sống theo Lời Chúa mới là con dân chân thật của Ngài.
Thưa Cha, con hiểu rằng các thầy thông giáo khi được giảng dạy về Vương Quốc Trời, thì họ được hiểu thêm điều mới là sự cứu rỗi dành cho mọi dân tộc chứ không chỉ dành riêng cho dân I-sơ-ra-ên.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện con luôn được nuôi dưỡng bằng Lời Hằng Sống mỗi ngày. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
20/01/2026
***