Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 13:53-58 Đức Chúa Jesus Về Lại Na-xa-rét

Ma-thi-ơ 13:53-58 Đức Chúa Jesus Về Lại Na-xa-rét

Hôm nay, ngày 22/10/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 13:53-58.

53 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus đã kết thúc các ngụ ngôn ấy, Ngài đã rời khỏi đó.
54 Ngài đã đi vào trong quê hương của mình. Ngài đã giảng dạy cho họ trong nhà hội của họ. Bởi đó, họ đã ngạc nhiên và đã nói: "Từ đâu mà ra người này, sự khôn sáng này, và những phép lạ này?
55 Chẳng phải người này là con của người thợ mộc sao? Chẳng phải mẹ của người được gọi là Ma-ri sao? Và các em trai của người là Gia-cơ, Giô-sê, Si-môn, và Giu-đe.
56 Chẳng phải hết thảy các em gái của người ở gần chúng ta sao? Vậy, từ đâu người này được mọi sự này?"
57 Họ đã bị vấp phạm bởi Ngài. Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Tiên tri thì không thiếu sự tôn kính, trừ khi ở trong xứ của mình và ở trong nhà của mình."
58 Ngài đã không làm nhiều phép lạ tại đó; bởi sự không tin của họ.

Gợi Ý Suy Ngẫm:

1. Tại sao dân chúng tại Na-xa-rét lại ngạc nhiên và đặt câu hỏi về nguồn gốc của Đức Chúa Jesus thay vì tiếp nhận sự dạy dỗ của Ngài?
2. Sự quen thuộc với gia đình và địa vị xã hội của Đức Chúa Jesus đã cản trở đức tin của họ như thế nào?
3. Lời tuyên bố "Tiên tri thì không thiếu sự tôn kính, trừ khi ở trong xứ của mình và ở trong nhà của mình" cho thấy điều gì về thách thức chung của những người rao giảng chân lý?
4. Sự thiếu đức tin của dân chúng đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền năng và công việc của Đức Chúa Jesus ra sao, như được chép trong câu 58?
5. Điều gì khiến cho loài người thường đánh giá sự vĩ đại thuộc linh dựa trên xuất thân và hoàn cảnh gia đình?
6. Sự khác biệt giữa việc ngạc nhiên, tò mò về Đức Chúa Jesus và việc thật lòng tin cậy Ngài là gì?
7. Phản ứng của Đức Chúa Jesus trước sự chối bỏ của người đồng hương cho thấy điều gì về tính cách và sự kiên định của Ngài?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Hãy xét xem tôi có đang để sự quen thuộc với những người lãnh đạo thuộc linh (như người chăn, trưởng lão) khiến tôi xem thường lời dạy của họ từ Thánh Kinh hay không.
2. Tôi cần cẩn thận để không giới hạn Đức Chúa Jesus trong những quan niệm hoặc kinh nghiệm quá khứ của tôi về Ngài.
3. Khi rao truyền Tin Lành, tôi sẽ học cách không nản lòng nếu gặp sự thờ ơ hoặc chối bỏ từ những người thân quen nhất.
4. Tôi muốn nuôi dưỡng một đức tin mạnh mẽ và cởi mở, tin rằng Đức Chúa Jesus có thể hành động cách quyền năng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vượt xa sự hiểu biết hạn hẹp của tôi.
5. Hãy xét xem tôi có thành kiến nào với những người xuất thân bình thường hoặc quen biết lâu năm, khiến tôi không nhìn thấy giá trị và ân tứ mà Đức Chúa Trời đặt để trong họ không.
6. Tôi sẽ cố gắng vượt qua sự ngạc nhiên ban đầu về những điều kỳ diệu trong Thánh Kinh để tiến đến một đức tin vững vàng và cá nhân nơi Đức Chúa Jesus.
7. Tôi nhận biết rằng sự cứng lòng và thiếu đức tin của tôi có thể là rào cản khiến Chúa không thể thực hiện nhiều điều lớn lao trong đời sống mình.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl070-duc-chua-jesus-ve-lai-na-xa-ret/

Có 9 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Như Huỳnh
22/10/2025 07:44

Ma-thi-ơ 13:53-58 Đức Chúa Jesus Về Lại Na-xa-rét

Lạy Cha kính yêu của con. Cha ơi, một ngày nữa lại đến, con cảm tạ Cha đã ban cho con Lời Ngài để con được suy ngẫm. Xin Đức Thánh Linh dẫn dắt, dạy dỗ con qua bài học này. Xin Cha mở trí và cho con hiểu đúng Lời Chúa, con xin cảm tạ ơn Cha.

53 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus đã kết thúc các ngụ ngôn ấy, Ngài đã rời khỏi đó.
54 Ngài đã đi vào trong quê hương của mình. Ngài đã giảng dạy cho họ trong nhà hội của họ. Bởi đó, họ đã ngạc nhiên và đã nói: "Từ đâu mà ra người này, sự khôn sáng này, và những phép lạ này?
55 Chẳng phải người này là con của người thợ mộc sao? Chẳng phải mẹ của người được gọi là Ma-ri sao? Và các em trai của người là Gia-cơ, Giô-sê, Si-môn, và Giu-đe.
56 Chẳng phải hết thảy các em gái của người ở gần chúng ta sao? Vậy, từ đâu người này được mọi sự này?"
57 Họ đã bị vấp phạm bởi Ngài. Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Tiên tri thì không thiếu sự tôn kính, trừ khi ở trong xứ của mình và ở trong nhà của mình."
58 Ngài đã không làm nhiều phép lạ tại đó; bởi sự không tin của họ.

Thưa Cha, đọc qua đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 13:53-58 Đức Chúa Jesus Về Lại Na-xa-rét, con hiểu được là khi Chúa Jesus rời khỏi thành Ca-bê-na-um xứ Ga-li-lê thì Ngài trở về quê hương của Ngài là Na-xa-rét. Nhưng con thấy lạ một điều là tại sao người cùng quê hương với Ngài lại có những ánh mắt nhòm ngó, tra xét? Người cùng quê hương nhưng họ không nhận biết Ngài là ai mà phải thắc mắc, lại có những lời lẽ như khinh thường Ngài vì Ngài xuất thân từ một nhà tầm thường là nhà làm nghề thợ mộc. Nhưng nếu họ có tấm lòng và có sự kính sợ Chúa thì họ sẽ được mở mắt thuộc linh mà đối chiếu với Thánh Kinh thì họ sẽ nhận biết Ngài là Đấng Mê-si-a mà họ cầu xin và tìm kiếm bấy lâu nay. Những người này thấy và biết sự khôn sáng và nhiều phép lạ Ngài làm ra nhưng họ nhìn xuất thân của Ngài mà họ thấy khó mà chấp nhận.

Thưa Cha, thực cảnh này cho con liên tưởng đến ngày nay. Khi Tin Lành Lẽ Thật của Ngài được chép rõ ràng và đầy đủ ở trong Thánh Kinh nhưng có nhiều người không thừa nhận, bỏ qua, hoặc phớt lờ đi, thậm chí có khi là nghi ngờ và soi mói.

Thưa Cha, có lẽ những người này họ nghĩ Đấng Mê-si họ mong chờ sẽ đến cách huy hoàng và lộng lẫy, sinh ra trong gia đình quý tộc, giàu có (điều này con được nghe trong bài giảng của người chăn). Nhưng họ lại không suy ngẫm rằng là Thiên Chúa là Đấng chống cự sự kiêu ngạo, Ngài yêu và ban phước cho những người khiêm nhường. Thì con của Ngài cũng phải đến cách khiêm nhường và con của Đức Chúa Trời phải là một Đấng khiêm nhường, hạ mình cũng phải có bản tính giống như Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus đến thế gian để tìm và cứu kẻ bị hư mất chứ không phải đến để phô trương thân thế. Nhưng thật đáng tiếc họ không nhận ra và qua sự không có đức tin, thắc mắc và nghi ngờ đó của họ mà họ bị mất phước, Đức Chúa Jesus đã không làm ra nhiều phép lạ tại quê hương của Ngài, những người tật bệnh, đau yếu hay bị quỷ ám cũng đã không được Ngài chữa lành.

Thưa Cha, lòng người quá cứng cỏi, cứ luôn nghi ngờ, không nhận biết Ngài để rồi họ để mất cơ hội được gần gũi Chúa, được chiêm nghiệm Chúa và rồi bị xa cách mặt Ngài. Loài người chúng con bởi lòng kiêu ngạo quá lớn, luôn đặt cái tôi của mình lên trên hết. Nếu như con không được Ngài cứu và ban thêm cơ hội để quay về thì chính con trước kia cũng nằm trong những người cứng cỏi đó. Con cảm tạ ơn Ngài vô cùng bởi sự thương xót của Ngài.

Lạy Cha, "Tiên tri thì không thiếu sự tôn kính, trừ khi ở trong xứ của mình và ở trong nhà của mình." Qua câu nói này của Đức Chúa Jesus cho thấy sự đau xót của Ngài đối với những người cùng quê hương với Ngài. Những người không cùng quê, khác xứ, thậm chí mới biết và gặp Ngài thôi mà họ đã đặt đức tin nơi Ngài và chỉ xin Ngài phán qua Lời của Ngài thôi không cần Ngài phải đích thân đến nhà họ, họ hạ mình tìm cầu Chúa.

Sự thật vô cùng phũ phàng là bản chất của con người là hay khinh dễ, xem thường những thứ vốn quen thuộc, vốn có hay quen biết với mình, và thường đặt niềm tin vào những thứ xa xôi, hư cấu, mà sự thật là Đức Chúa Jesus hiện diện ngay trước mặt họ mà họ từ chối nhận biết.

Cha ơi, qua đây con học được là mọi sự con đều phải luôn hạ mình lắng nghe, đặt Chúa lên trên hết mọi sự, điều gì con còn thắc mắc, lấn cấn thì phải đến ngay với Chúa, xin Chúa chỉ dạy và soi dẫn, rồi đối chiếu với Lời Ngài, hoặc nhờ người chăn, trưởng lão giải đáp. Con không nên dựa trên lý trí mình, nếu con biết khiêm nhường hạ mình, lắng nghe thì sẽ được Ngài bày tỏ cho, nhưng nếu con đặt cái tôi sự kiêu ngạo, và con không biết lắng nghe thì con rất dễ bị vấp phạm và bị trật mất phước, trật mất phần ân điển mà Ngài đã ban cho con. Điều quan trọng hơn hết Chúa muốn là chúng con phải có đức tin nơi Ngài. Ngài có thể bày tỏ, hay chậm chí là dùng một người rất tầm thường hay là người đang phạm tội để làm thành ý muốn của Ngài. Điều con cần làm là tiếp nhận, lắng nghe, và tra xét, đối chiếu với Lời Chúa, nếu điều đó không nghịch lại Lời Ngài thì con phải hạ mình tiếp nhận. Chẳng hạn như những sự việc về sự Chúa đến vừa qua, tuy là một thông tin từ một người bị ma quỷ lừa gạt, và chúng con không biết người ấy với Chúa như thế nào, đức tin ra làm sao, nhưng thông điệp được gửi đến cho chúng con là phải ăn năn thống hối, phải tỉnh thức, dọn lòng thánh sạch để chờ Chúa. Thì chúng con phải tiếp nhận vì điều đó không nghịch lại Lời Ngài. Nếu như lúc đó lòng con cứng cỏi, phớt lờ và không lắng nghe, đặt sự kiêu ngạo lên trên hết thì bây giờ con sẽ ra sao thưa Cha. Nên con biết ơn Chúa nhiều lắm, đã dùng sự việc ấy mà cảnh tỉnh con, mọi sự đều là bởi Ngài ban cho và Ngài cho phép xảy ra để hoàn thành ý muốn của Ngài trên đời sống của con. Con cảm tạ về ơn thương xót quá lớn, sự nhân từ, chậm giận của Ngài đã dành cho con.

Con xin dâng mọi sự chúc tôn, quyền phép, oai nghiêm lên Ngài và mọi sự đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh


Nguyễn Xuân Bắc
22/10/2025 21:53

Ma-thi-ơ 13:53-58 Đức Chúa Jesus Về Lại Na-xa-rét

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an, và giờ này con được suy ngẫm Lời Ngài, con cảm tạ ơn Cha. Con xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí chỉ dạy cho con được hiểu Lời Chúa qua đoạn Thánh Kinh: Ma-thi-ơ 13:53-58

53 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus đã kết thúc các ngụ ngôn ấy, Ngài đã rời khỏi đó.
54 Ngài đã đi vào trong quê hương của mình. Ngài đã giảng dạy cho họ trong nhà hội của họ. Bởi đó, họ đã ngạc nhiên và đã nói: "Từ đâu mà ra người này, sự khôn sáng này, và những phép lạ này?
55 Chẳng phải người này là con của người thợ mộc sao? Chẳng phải mẹ của người được gọi là Ma-ri sao? Và các em trai của người là Gia-cơ, Giô-sê, Si-môn, và Giu-đe.
56 Chẳng phải hết thảy các em gái của người ở gần chúng ta sao? Vậy, từ đâu người này được mọi sự này?"
57 Họ đã bị vấp phạm bởi Ngài. Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Tiên tri thì không thiếu sự tôn kính, trừ khi ở trong xứ của mình và ở trong nhà của mình."
58 Ngài đã không làm nhiều phép lạ tại đó; bởi sự không tin của họ. 

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: khi Đức Chúa Jesus đi trở về nơi mình đã sống và lớn lên để giải dạy Lời Chúa, thì những người nơi đó đã ngạc nhiên vì họ không hiểu sao mà Đức Chúa Jesus lại có sự thông sáng về Lời Chúa như vậy, và làm ra nhiều phép lạ. Họ rất là ngạc nhiên vì họ đã quá quen biết về Ngài là con của ông Giô-dép và bà Ma-ri gia đình thợ mộc. 
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus đã nói các tiên tri thì không được tôn trọng trong nơi ở của mình, con hiểu được rằng: những sự hiểu biết về Lời Chúa của một người là do họ thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì họ được ban cho sự hiểu biết về lẽ thật của Lời Chúa. Sự hiểu biết là đến từ Chúa chứ không phải họ tài giỏi suy luận ra sự mầu nhiệm của Lời Chúa. 
Thưa Cha, thật tiếc thay người thân trong gia đình họ hàng không nhìn biết về Lẽ Thật của Lời Chúa, mà xem thường các lời tiên tri, và xem thường các tiên tri. Họ dèm chê và không chấp nhận một người đã quá quen thuộc trong gia đình họ hàng.
Thưa Cha, chính Đức Chúa Jesus đã bị xem thường trong sứ của mình thì chúng con đây cũng vậy. Chúng con là những người đơn sơ, không con bằng cấp thần học, nên bị dèm chê và ganh ghét. Xin Cha thương xót cho gia đình người thân của chúng con vì sự không nhìn biết Lẽ Thật của Tin Lành Cứu Rỗi.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu Lời Ngài, không vì sự cười chê của người thân, mà bỏ mặc họ, trái lại luôn cầu thay cho họ để một ngày họ được tiếp nhận Tin Lành. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc 


Đặng Thái Học
23/10/2025 11:32

Ma-thi-ơ 13:53-58 - Đức Chúa Jesus Về Lại Na-xa-rét

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Từ Ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

53 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus đã kết thúc các ngụ ngôn ấy, Ngài đã rời khỏi đó.
54 Ngài đã đi vào trong quê hương của mình. Ngài đã giảng dạy cho họ trong nhà hội của họ. Bởi đó, họ đã ngạc nhiên và đã nói: "Từ đâu mà ra người này, sự khôn sáng này, và những phép lạ này?

Khi Đức Chúa Jesus đã kết thúc các ngụ ngôn ấy rồi, Ngài đã rời khỏi đó, đi vào trong quê hương của mình tại Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê. Ngài đã giảng dạy cho dân chúng trong nhà hội của họ. Bởi đó, dân chúng nơi quê hương của Chúa đã ngạc nhiên về những lời giảng dạy đầy quyền năng của Ngài, khiến họ nghi ngờ và nói với nhau: "Từ đâu mà ra người này, sự khôn sáng này, và những phép lạ này? Bài học cho thế gian thấy rằng, khi loài người có cơ hội được nghe Lời Chúa thì hãy hạ mình, khiêm nhường, bỏ qua định kiến cá nhân mà tiếp nhận, vâng phục hoàn toàn.

55 Chẳng phải người này là con của người thợ mộc sao? Chẳng phải mẹ của người được gọi là Ma-ri sao? Và các em trai của người là Gia-cơ, Giô-sê, Si-môn, và Giu-đe.
56 Chẳng phải hết thảy các em gái của người ở gần chúng ta sao? Vậy, từ đâu người này được mọi sự này?"

Dân chúng nơi quê hương của Chúa tại Na-xa-rét đã bàn tán với nhau, họ biết rõ Đức Chúa Jesus là con của người thợ mộc, mẹ của Ngài được gọi là Ma-ri, và các em của Ngài là Gia-cơ, Giô-sê, Si-môn, và Giu-đe. Họ đặt ra những câu hỏi về Chúa vì sự nghi ngờ một người được sinh ra trong một gia đình bình hường, thì làm sao Ngài có thể là Đấng được Đức Chúa Trời sai đến thế gian được?

Thánh Kinh bày tỏ chi tiết về thân thế của Ma-ri, bà chỉ là một nữ đồng trinh cho đến khi sinh Đức Chúa Jesus, sau đó có bốn người con trai và ít nhất là hai con gái (theo Thánh Kinh). Tuy nhiên, đây cũng là một phần nền tảng cho sự tôn sùng Ma-ri của Giáo hội Công Giáo, cho rằng bà như là đồng trinh trọn đời, mẹ Thiên Chúa, nữ vương thiên đàng, đồng công cứu chuộc với Đức Chúa Jesus… để giữ hình ảnh thánh khiết tuyệt đối của bà. Đây là điều Giáo hội công giáo đi ngược lại Thánh Kinh, đặt truyền thống của Giáo hội lên trên thẩm quyền của Thánh Kinh, khiến các tín hữu Công giáo đi vào sự thờ phượng sai lạc Lẽ Thật.

57 Họ đã bị vấp phạm bởi Ngài. Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Tiên tri thì không thiếu sự tôn kính, trừ khi ở trong xứ của mình và ở trong nhà của mình."
58 Ngài đã không làm nhiều phép lạ tại đó; bởi sự không tin của họ.

Dân chúng tại Na-xa-rét đã bị vấp phạm bởi Ngài, vì họ không thể tin một người xuất thân từ một gia đình bình thường nơi quê hương họ từng biết mà lại là Đấng cứu thế được. Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Tiên tri thì không thiếu sự tôn kính, trừ khi ở trong xứ của mình và ở trong nhà của mình." Lời phán của Đức Chúa Jesus là một thực tế, từng xảy ra đối với các đấng tiên tri trong thời Cựu Ước, cũng là bài bài học cho con dân Chúa ngày nay, khi bị những người đồng hương khinh khi, khước từ hoặc hiểu lầm, khi chúng con rao giảng Tin Lành cứu rỗi của Thiên Chúa. Bởi vậy, Chúa đã không làm nhiều phép lạ tại quê hương của Ngài; vì dân chúng giữ tấm lòng cứng cỏi, vô tín trước quyền năng của Ngài.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này nói về sự Đức Chúa Jesus về lại Na-xa-rét. Dân chúng đã bị vấp phạm bởi họ không tin Ngài, nên Chúa không bày tỏ quyền năng của Ngài tại quê hương Ngài.

Bài học dạy con về sự nhận biết và đánh giá con người không bởi vẻ bề ngoài, xuất thân của người đó, nhưng đối với Chúa thì hãy mở lòng tin cậy nơi Ngài thì sẽ nhận được ơn phước thiêng liêng; con cũng học được lòng trung tín, hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Cha của Đức Chúa Jesus trong suốt những ngày Ngài thi hành chức vụ trên đất, dù chính những người cùng quê hương của Ngài từ chối.

Con nguyện học cách lắng nghe Lời Chúa qua những người Chúa đặt để, thay vì nhìn họ theo thành kiến hoặc giới hạn cá nhân; luôn nhớ rằng, nhờ Chúa ban ơn, mở lòng để mỗi ngày con được nhận biết về Ngài cách sâu nhiệm hơn; theo gương Chúa về sự Ngài từng bị từ chối tại quê hương của Ngài, khiến con không thất vọng khi gặp nghịch cảnh tương tự; biết nhìn người khác bằng con mắt của Chúa, hướng đến mục đích cứu rỗi của Ngài trên đời sống của họ; xin Chúa ban cho con tấm lòng khiêm nhường, mềm mại để được Ngài hành động trong con theo thánh ý Chúa; và xin cho con luôn bước đi bằng đức tin trọn vẹn vào Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***


Dương Quang Trung
23/10/2025 20:06

Ma-thi-ơ 13:53-58 Đức Chúa Jesus Về Lại Na-xa-rét

Hôm nay, ngày 22/10/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng, đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 13:53-58.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

53 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus đã kết thúc các ngụ ngôn ấy, Ngài đã rời khỏi đó.
54 Ngài đã đi vào trong quê hương của mình. Ngài đã giảng dạy cho họ trong nhà hội của họ. Bởi đó, họ đã ngạc nhiên và đã nói: "Từ đâu mà ra người này, sự khôn sáng này, và những phép lạ này?
55 Chẳng phải người này là con của người thợ mộc sao? Chẳng phải mẹ của người được gọi là Ma-ri sao? Và các em trai của người là Gia-cơ, Giô-sê, Si-môn, và Giu-đe.
56 Chẳng phải hết thảy các em gái của người ở gần chúng ta sao? Vậy, từ đâu người này được mọi sự này?"
57 Họ đã bị vấp phạm bởi Ngài. Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Tiên tri thì không thiếu sự tôn kính, trừ khi ở trong xứ của mình và ở trong nhà của mình."
58 Ngài đã không làm nhiều phép lạ tại đó; bởi sự không tin của họ.

Phần con học được:
Kính thưa Chúa,

1. Con hiểu rằng, dân chúng tại Na-xa-rét lại ngạc nhiên vì những phép lạ và quyền năng những Lời dạy của Ngài. Họ nghi ngờ vì biết rõ nguồn gốc của Ngài, bởi đó họ tỏ ra thờ ơ tiếp nhận sự dạy dỗ của Ngài.

2. Con hiểu rằng, chính sự quen thuộc với gia đình và địa vị xã hội của Đức Chúa Jesus đã cản trở đức tin của họ. Điều này làm ảnh hưởng tới công việc truyền giáo của Chúa tại chính quê hương mình.

3. Lời tuyên bố "Tiên tri thì không thiếu sự tôn kính, trừ khi ở trong xứ của mình và ở trong nhà của mình". Đó là thách thức chung của những người rao giảng chân lý tại chính với những người thân cùng nhà với mình hoặc những người cùng làng xóm mình.

4. Sự thiếu đức tin của dân chúng đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền năng và công việc của Đức Chúa Jesus là Ngài không làm những phép lại tại đó như được chép trong câu 58.

5. Con hiểu rằng sự thiển cận và mù lòa thuộc linh khiến cho loài người thường đánh giá sự vĩ đại thuộc linh dựa trên xuất thân và hoàn cảnh gia đình. Điều này cần đòi hỏi thời gian, cũng như cần có những trải nghiệm thì họ mới cảm nhận được.

6. Sự khác biệt giữa việc ngạc nhiên, tò mò về Đức Chúa Jesus và việc thật lòng tin cậy Ngài là Ngài đã không làm những phép lạ trong chính quê hương mình.

7. Con nghĩ, Đức Chúa Jesus sẽ có thời gian, kiên nhẫn với họ trước sự chối bỏ của người đồng hương, Ngài sẽ làm những phép lại trong những tấm lòng của họ, để cho họ biết về Ngài.

Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,

1. Con sẽ không để sự quen thuộc với những người lãnh đạo thuộc linh (như người chăn, trưởng lão) khiến con xem thường lời dạy của họ từ Thánh Kinh. Dù một trẻ nhỏ mà nói đúng với Lời dạy của Chúa, con phải trân trọng, tiếp nhận và suy ngẫm. Cảm tạ Chúa.

2. Con cần cẩn thận để không giới hạn Đức Chúa Jesus trong những quan niệm hoặc kinh nghiệm quá khứ của con về Ngài qua việc thực hiện Giô-suê 1:8. Con cảm tạ Chúa.

3. Khi rao truyền Tin Lành, con học cách không nản lòng nếu gặp sự thờ ơ hoặc chối bỏ từ những người thân quen nhất. Con cảm tạ Chúa.

4. Con muốn nuôi dưỡng một đức tin mạnh mẽ và cởi mở, tin rằng Đức Chúa Jesus có thể hành động cách quyền năng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vượt xa sự hiểu biết hạn hẹp của con. Con cảm tạ Chúa.

5. Con xét xem có thành kiến nào với những người xuất thân bình thường hoặc quen biết lâu năm, khiến con không nhìn thấy giá trị và ân tứ mà Đức Chúa Trời đặt để trong họ. Con cảm tạ Chúa.

6. Con sẽ cố gắng vượt qua sự ngạc nhiên ban đầu về những điều kỳ diệu trong Thánh Kinh để tiến đến một đức tin vững vàng và cá nhân nơi Đức Chúa Jesus. Con cảm tạ Chúa.

7. Con nhận biết rằng sự cứng lòng và thiếu đức tin của con có thể là rào cản khiến Chúa không thể thực hiện nhiều điều lớn lao trong đời sống mình. Con xin quyền năng của Ngài làm mềm lòng con, ban thêm đức tin cho con được tấn tới trong đời sống thuộc linh. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

Ngày 22/10/2025

***


Trần Thị Tâm
02/11/2025 20:16

Ma-thi-ơ 13:53-58 – Đức Chúa Jesus Về Lại Na-xa-rét

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Thánh và Đầy Ân Điển, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì tiếp tục ban cho chúng con được học Lời Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài dạy chúng con về sự khiêm nhường và quyền năng của Đức Chúa Jesus ngay cả khi bị chính những người đồng hương chối bỏ. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm sai trái của chúng con, đặc biệt là khi chúng con để sự quen thuộc hoặc định kiến cản trở đức tin nơi Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 13:53-58.

53 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus đã kết thúc các ngụ ngôn ấy, Ngài đã rời khỏi đó.
54 Ngài đã đi vào trong quê hương của mình. Ngài đã giảng dạy cho họ trong nhà hội của họ. Bởi đó, họ đã ngạc nhiên và đã nói: “Từ đâu mà ra người này, sự khôn sáng này, và những phép lạ này?
55 Chẳng phải người này là con của người thợ mộc sao? Chẳng phải mẹ của người được gọi là Ma-ri sao? Và các em trai của người là Gia-cơ, Giô-sê, Si-môn, và Giu-đe.
56 Chẳng phải hết thảy các em gái của người ở gần chúng ta sao? Vậy, từ đâu người này được mọi sự này?”

Câu 53-56: Chúng con hiểu rằng, sau khi kết thúc dạy về các ngụ ngôn, Đức Chúa Jesus trở về quê hương Na-xa-rét và giảng dạy trong nhà hội. Dân chúng, vốn là những người đồng hương ngạc nhiên về sự khôn sáng và phép lạ của Ngài, nhưng thay vì tiếp nhận, họ vấp phạm vì quen thuộc với xuất thân của Ngài, con của người thợ mộc, mẹ là Ma-ri, và có anh em trong làng. Sự quen thuộc khiến họ không thể tin Ngài là Đấng Mê-si-a, dù đã chứng kiến quyền năng của Ngài.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải tránh đánh giá về bất cứ điều gì làm chứng về Tin Lành qua sự quen thuộc hoặc định kiến về xuất thân cản trở đức tin nơi Đức Chúa Jesus. Trong cuộc sống, chúng con cũng gặp nhiều trường hợp khi người thân quen, người đồng hương, đồng môn của mình thường sẽ khó nghe lời làm chứng của chúng con.

57 Họ đã bị vấp phạm bởi Ngài. Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với họ: “Tiên tri thì không thiếu sự tôn kính, trừ khi ở trong xứ của mình và ở trong nhà của mình.”
58 Ngài đã không làm nhiều phép lạ tại đó; bởi sự không tin của họ.

Câu 57-58: Chúng con nhận thấy rằng, dân Na-xa-rét vấp phạm bởi Đức Chúa Jesus, và Ngài phán rằng tiên tri thường không được tôn kính ở quê hương và nhà mình. Sự không tin của họ khiến Ngài không làm nhiều phép lạ tại đó, không phải vì Ngài thiếu quyền năng, mà vì đức tin là điều kiện để nhận lãnh phước lành từ Ngài, và dù có làm phép lạ thì cũng sẽ vô ích với họ. Qua đó, chúng con thấy sự công chính và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi Ngài vẫn giảng dạy dù bị chối bỏ, nhưng cũng dạy rằng sự không tin giới hạn sự hành động của Ngài trong đời sống con người.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải nuôi dưỡng đức tin mạnh mẽ để nhận lãnh quyền năng của Đức Chúa Jesus, như Lời Ngài phán: “Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Vầng Đá của tôi, Đấng Cứu Chuộc của tôi! Nguyện những lời nói của miệng tôi và sự suy ngẫm của lòng tôi được vui nhận trước mặt Ngài!” (Thi-thiên 19:14).

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 13:53-58 dạy chúng con về sự chối bỏ của đồng hương Na-xa-rét đối với Đức Chúa Jesus và tầm quan trọng của đức tin để nhận lãnh quyền năng Ngài. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng khiêm nhường giảng dạy dù bị vấp phạm và kêu gọi chúng con tránh định kiến để tin cậy Ngài và làm bài học cho chúng con qua những định kiến tương tự trong đời sống mình mỗi ngày. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống đức tin mạnh mẽ, khiêm nhường, và cởi mở. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con không vấp phạm bởi Ngài, mà hết lòng tin cậy và làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm


Kim Loan Nguyen
05/11/2025 06:32

Ma-thi-ơ 13:53-58 Đức Chúa Jesus Về Lại Na-xa-rét

Con kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một ngày bình an và khỏe mạnh. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con hôm nay cũng làm bớt được việc nhà. Lạy cha, nguyện kính xin Cha cũng ban cho chúng con có thời gian cùng sự khôn sáng để chúng con có thể kịp mua được những đồ cần thiết dự trữ cho những ngày khó khăn sắp tới. Con cảm tạ ơn Cha.

Lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được có thời gian và phương tiện để học Lời Cha. Giờ đây, con xin ghi lại sự con học hiểu được trong phân đoạnh Thánh Kinh 13:53-58 như sau. Con nguyện kính xin Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ cho con hiểu ý Chúa dành cho con và con kính xin Đấng Christ là Cứu Chúa của con cũng ban thêm đức tin cho con. Con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa. A-men!

53 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus đã kết thúc các ngụ ngôn ấy, Ngài đã rời khỏi đó.
54 Ngài đã đi vào trong quê hương của mình. Ngài đã giảng dạy cho họ trong nhà hội của họ. Bởi đó, họ đã ngạc nhiên và đã nói: "Từ đâu mà ra người này, sự khôn sáng này, và những phép lạ này?
55 Chẳng phải người này là con của người thợ mộc sao? Chẳng phải mẹ của người được gọi là Ma-ri sao? Và các em trai của người là Gia-cơ, Giô-sê, Si-môn, và Giu-đe.
56 Chẳng phải hết thảy các em gái của người ở gần chúng ta sao? Vậy, từ đâu người này được mọi sự này?"
57 Họ đã bị vấp phạm bởi Ngài. Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Tiên tri thì không thiếu sự tôn kính, trừ khi ở trong xứ của mình và ở trong nhà của mình."
58 Ngài đã không làm nhiều phép lạ tại đó; bởi sự không tin của họ.

Thưa Cha, con hiểu phân đoạn Thánh Kinh này nói về việc Đức Chúa Jesus quay trở lại chính quê hương của mình để giảng Tin Lành, nhưng những người ở nơi đó không có bao nhiêu người chịu tin nhận Ngài. Mặc dù họ được thấy tận mắt những việc lạ Ngài làm, nghe tận tai sự giảng dạy của Ngài, và chứng kiến sự khôn sáng của Ngài, nhưng họ vẫn không chịu tin nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a là bởi họ biết xuất thân, biết gia đình cha mẹ, anh em của Đức Chúa Jesus, nên họ có sự nghi ngờ khó tiếp nhận.

Thưa Cha, con cũng đã từng suy nghĩ về sự việc này, có lẽ cũng rất khó để tin một người mình biết từ khi họ còn nhỏ, biết cả cha mẹ, gia đình của người ấy và rồi đột nhiên người ấy khác lạ, làm rất nhiều phép lạ, nói những sự khôn sáng mà từ trước tới giờ người ấy không nói, thì lúc đó sẽ rất ngạc nhiên, khó tin, khó tiếp nhận, hoặc tò mò là tại sao người ấy lại như vậy. Con cũng từng nghĩ là nếu với bản thân con thì con cũng khó tin, nhưng sau đó con hiểu là nếu mình gạt bỏ mọi thứ xung quanh thuộc về người ấy qua một bên và nhìn, nghe biết những gì người ấy làm thì mình sẽ dễ tin và tiếp nhận hơn, nhất là những gì người ấy làm là sự thật. Vì vậy, nếu những người ở quê hương Đức Chúa Jesus có thể một lúc nào đó bỏ qua sự quen thuộc, định kiến về gia đình của Ngài, về Ngài mà chỉ nhìn cần mở lòng tiếp nhận tin những gì Đức Chúa Jesus đang làm ra những phép lạ mà từ trước đến nay chưa ai có thể làm được và rao giảng chân lý với đầy sự khôn sáng thì có lẽ họ sẽ tin nhận Đức Chúa Jesus và tin Tin Lành mà Ngài rao giảng. Họ sẽ không để mất đi cơ hội tin nhận ơn cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ.

Thưa Cha, khi thấy những người ở quê hương mình cứng lòng không chịu tin những điều mình rao giảng và những phép lạ mình làm ra, Đức Chúa Jesus đã ngừng không làm phép lạ ở đó nữa vì Ngài nhận biết, dù có làm nhiều hơn nữa thì họ cũng sẽ không tin Ngài.
Và đúng như Đức Chúa Jesus nói: “Tiên tri thì không thiếu sự tôn kính, trừ khi ở trong xứ của mình và ở trong nhà của mình”. Vì con thấy nói Tin Lành cho những người thân mình là khó khăn hơn khi mình nói với người ngoại. Có khi chúng con nói về Tin Lành với người thân mình, họ khó tin, khó tiếp nhận hơn. Người thân chúng con nghĩ chúng con đang theo Giáo Hội Tin Lành, Chứng nhân Giê-hô-va hoặc một tổ chức nào đó, ... họ nghĩ chứng con đang đi truyền đạo. Đã có nhiều lúc chính bản thân con cũng bị ngại khi phải nói với người thân mình về Tin Lành vì nhiều lí do khác nhau.

Nhưng con hiểu không phải vì thế mà chúng con ngừng nói về Tin Lành với người thân mình hoặc mọi người, mà chúng con phải biết cậy ơn Chúa để có lòng dạn dĩ, sự khôn sáng để nói về Chúa cho mọi người.

Kính lạy Cha! Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu của bài học này. Qua bài học này con học được rằng con không được để những định kiến hoặc nhìn quá khứ, xuất thân của một người mà đánh giá hay không tin những điều họ nói và làm đúng với Lẽ Thật Lời Chúa, mà con nên tin họ. Và con cũng không được nản lòng hay ngại ngùng khi nói về Chúa hay nói Lời Chúa với mọi người. Nguyện kính xin Cha cũng tuôn đổ tình yêu và năng lực của Ngài trên chúng con để chúng con nói về Chúa với lòng yêu thương, dạn dĩ mong cho mọi người được cứu chứ không phải chỉ là trách nhiệm mà thôi, Con nguyện kính xin Cha cũng ban cho con một giấc ngủ bình an. Con xin cảm tạ ơn Ngài. A-men!

Nguện xin cho mọi sự vinh quang, chúc tụng, quyền pháp đều duy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Chirst.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan.


Nguyễn Thị Mơ
11/11/2025 15:11

Ma-thi-ơ 13:53-58 — Đức Chúa Jesus Về Lại Na-xa-rét

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ Chúa về ngày mới Ngài ban, cho con được dự phần trong những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho Hội Thánh trong những ngày cuối cùng.
Công việc ngày càng nhiều, bận bịu thêm, nhưng con thấy vui khi được ở trong bầu không khí hối hả, gấp rút hoàn tất công việc cùng với các anh chị em trong Cha. Không khí ấy giống như những ngày cuối năm, khi ai nấy đều hối hả hoàn thành mọi việc trước giờ phút giao thừa vậy.

Con cảm tạ ơn Chúa vì thì giờ Ngài ban, cho con được suy ngẫm Ma-thi-ơ 13:53-58.

Kính thưa Chúa!
Khi rời khỏi nơi giảng dạy và trở về Na-xa-rét – quê hương của Ngài, dân chúng trong nhà hội đã ngạc nhiên trước sự khôn ngoan và quyền năng bày tỏ qua những lời dạy dỗ. Họ thắc mắc:

“Bởi đâu người nầy được sự khôn ngoan và các phép lạ như thế? Há chẳng phải là con người thợ mộc sao?”

Nhưng sự ngạc nhiên của họ không dẫn đến đức tin, mà lại trở thành sự vấp phạm.
Người Na-xa-rét từng thấy Ngài lớn lên giữa họ, biết rõ mẹ và anh em của Ngài, nên họ chỉ nhìn Ngài theo con mắt xác thịt. Họ không thể tin rằng Đấng Mê-si-a lại xuất thân từ một gia đình bình thường, không địa vị, không danh tiếng. Chính sự quen thuộc và thành kiến ấy khiến họ đóng lòng trước lẽ thật, và bỏ lỡ phước hạnh lớn lao mà Đức Chúa Trời muốn ban cho họ.

Chúa Jesus phán: “Đấng tiên tri chỉ không được tôn trọng trong xứ mình và nhà mình mà thôi.”

Câu nói ấy vừa đau đớn vừa đầy chân lý. Người rao giảng chân lý thường dễ bị khước từ bởi những người thân cận, vì họ chỉ thấy quá khứ và thân phận con người, chứ không nhận ra ơn kêu gọi của Đức Chúa Trời trên người ấy.

Thánh Kinh chép: “Ngài không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không có đức tin.”

Không phải quyền năng của Ngài bị giới hạn, mà vì đức tin là điều kiện để quyền năng được bày tỏ.
Khi lòng người khép lại, Chúa không cưỡng ép; Ngài lặng lẽ rời đi, để lại sự yên lặng thánh khiết của một tấm lòng đau thương.

Sự kiện này nhắc con nhớ rằng: Con người rất dễ đánh giá sự vĩ đại thuộc linh qua xuất thân, học vấn hay địa vị. Nhưng Đức Chúa Trời không nhìn như loài người nhìn. Ngài chọn điều hèn mọn để làm hổ thẹn điều mạnh mẽ, chọn điều nhỏ bé để tỏ quyền năng Ngài.

Ngạc nhiên về Chúa khác xa với tin cậy Ngài. Có người xúc động, thán phục trước lời Chúa, nhưng chưa thật sự mở lòng để tiếp nhận Ngài làm Chủ. Chỉ khi lòng người hạ xuống, tin cậy và vâng phục, phép lạ của sự biến đổi mới có thể xảy ra trong chính tâm hồn mình.

Dẫu bị người đồng hương chối bỏ, Chúa vẫn không oán giận. Ngài giữ lòng bình an, tiếp tục trung tín trong sứ mạng mà Cha đã giao. Tấm gương ấy dạy con rằng: Khi bị khước từ hoặc hiểu lầm vì niềm tin, con cần học sự hiền hòa và kiên định của Chúa, để vẫn trung thành bước đi trên con đường mà Ngài định cho con.

Cảm tạ Chúa! Khi lòng con đang suy ngẫm Lời Ngài trong bài học, con nhận được một tin nhắn:

“Con cảm tạ ơn Chúa, con chào cô ngày mới an lành yêu thương bên Thiên Chúa ạ. Hôm nay con sẽ tặng cô một bài tôn vinh, con mời cô hiệp lòng với con ạ.”

Tiếng hát đơn sơ mộc mạc vang lên:

“Chẳng phải con đã chọn Ngài,
Nhưng chính Ngài chọn con trước đó.
Chẳng phải con đã yêu Chúa,
Nhưng chính Ngài yêu con từ trước.
Từ lúc con chưa biết yêu Ngài,
Từ lúc con chưa nhận biết Ngài,
Giữa muôn người, Ngài đã chọn con.”

“Xin dùng con theo ý của Ngài,
Làm tay chân cho người què cụt,
Cùng làm tai cho người bị điếc.
Xin dùng con theo ý của Ngài,
Làm đôi mắt cho người bị mù,
Làm tiếng kêu cho người bị oan.”

“Xin gửi con đi tới mọi miền,
Để đem cơm cho người nghèo hèn,
Và tặng nước cho người còn khát.
Xin gửi con cho khắp mọi nhà,
Tặng thuốc thang cho người bệnh tật,
Tặng chiếu chăn cho người lạnh co.”

Lạy Chúa Từ Ái của con!
Cảm tạ Chúa đã chọn con từ trước, và bởi sự chọn lựa Thiên Thượng mầu nhiệm ấy, xin cứ sai dùng con trong thánh ý của Ngài.

Dẫu cho quanh con — “những người Na-xa-rét quê con” — có không thừa nhận, xin hãy cho con tình yêu họ như Ngài đã từng yêu.

Nguyện cho lòng con luôn tỉnh thức, mềm mại và tin cậy, để khi Chúa đến gần, con có thể nhận ra Ngài — như quà tặng đơn sơ giản dị sáng nay, nhưng khiến lòng con ngập tràn ấm áp bởi nó đến từ Ngài. Cho con biết rằng, Ngài vẫn đang đồng hành và đường con đi không đơn độc, suy nghĩ ấy khiến lòng con ngập tràn hạnh phúc.

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Đồng Thị Nghĩa
27/11/2025 23:56

Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 13:53-58 Đức Chúa Jesus Về Lại Na-xa-rét

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con tạ ơn Cha cho con cơ hội học Lời Ngài lúc này. Xin Ngài ban ơn trên sự học Lời Ngài của con. Nguyện Lời Cha ban thêm sự khôn sáng và thêm sức cho con. Con tạ ơn Cha!

54 Ngài đã đi vào trong quê hương của mình. Ngài đã giảng dạy cho họ trong nhà hội của họ. Bởi đó, họ đã ngạc nhiên và đã nói: "Từ đâu mà ra người này, sự khôn sáng này, và những phép lạ này?
55 Chẳng phải người này là con của người thợ mộc sao? Chẳng phải mẹ của người được gọi là Ma-ri sao? Và các em trai của người là Gia-cơ, Giô-sê, Si-môn, và Giu-đe.
56 Chẳng phải hết thảy các em gái của người ở gần chúng ta sao? Vậy, từ đâu người này được mọi sự này?"
57 Họ đã bị vấp phạm bởi Ngài...

Con thấy rằng ở tại quê hương mình thì Chúa Jesus cũng đi vào nhà hội và dạy dỗ dân chúng như cách Ngài đã làm tại nơi khác, cho những người dân ở vùng khác; nhưng dân sự đã không tin Ngài.

"Họ bị vấp phạm bởi Ngài" nhưng không phải tại Ngài mà tại họ. Họ đã không chăm chú vào những phép lạ và những sự giảng dạy của Ngài, lại cứ nghĩ về xuất xứ của Ngài.

Con học được rằng con hãy để ý vào những điều người khác nói và sống để nhận biết ý muốn của Chúa qua đó là gì, đừng nghĩ rằng: "chẳng phải anh em chỉ là những người mới tin Chúa sao?, "chẳng phải anh em từng phạm tội dường ấy sao?", "chẳng phải anh em đã từng bị dứt thông công sao?", "chẳng phải con chỉ là một đứa trẻ sao?"...

Những suy nghĩ như vậy có tinh thần coi thường người khác vì "xuất xứ" của người ấy. Đó là tự mình vấp phạm về người khác.

Con cảm tạ ơn Cha cho con học được ý trên, qua đó nhắc nhở con phải cẩn thận và tỉnh thức với những suy nghĩ như thế kẻo con phạm tội mà không hay. Con tạ ơn Cha. Nguyện xin Cha giữ gìn con khỏi sự phạm tội kiêu ngạo cũng như mọi tội lỗi khác. Con xin Cha ban cho gia đình con giấc ngủ bình an! Con tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
27/11/2025


Trần Hữu Tường
26/01/2026 20:44

Ma-thi-ơ 13:53-58 Đức Chúa Jesus Về Lại Na-xa-rét

53 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus đã kết thúc các ngụ ngôn ấy, Ngài đã rời khỏi đó.
54 Ngài đã đi vào trong quê hương của mình. Ngài đã giảng dạy cho họ trong nhà hội của họ. Bởi đó, họ đã ngạc nhiên và đã nói: "Từ đâu mà ra người này, sự khôn sáng này, và những phép lạ này?
55 Chẳng phải người này là con của người thợ mộc sao? Chẳng phải mẹ của người được gọi là Ma-ri sao? Và các em trai của người là Gia-cơ, Giô-sê, Si-môn, và Giu-đe.
56 Chẳng phải hết thảy các em gái của người ở gần chúng ta sao? Vậy, từ đâu người này được mọi sự này?"
57 Họ đã bị vấp phạm bởi Ngài. Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Tiên tri thì không thiếu sự tôn kính, trừ khi ở trong xứ của mình và ở trong nhà của mình."
58 Ngài đã không làm nhiều phép lạ tại đó; bởi sự không tin của họ.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một buổi sáng lao động được bình an. Thì giờ này Ngài lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Xin Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ Chúa!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng khi Đức Chúa Jesus về lại Na-xa-rét là quê hương của mình để rao giảng Tin Lành trong các nhà hội và làm phép lạ. Nhưng những người dân ở nơi đây đã vấp phạm vì họ không tin những lời Ngài dạy, mặc dù Ngài cũng đã làm phép lạ giữa họ. Họ vấp phạm vì họ đã để cho cái nhìn có giới hạn của mình về Đức Chúa Jesus chi phối. Họ đã quá quen thuộc về Ngài là một người xuất thân từ một gia đình bình thường giữa vòng họ. Đức Chúa Jesus đã phán với họ rằng: "Tiên tri thì không thiếu sự tôn kính, trừ khi ở trong xứ của mình và ở trong nhà của mình." Và Ngài không làm nhiều phép lạ ở đó vì sự không tin của họ.

Thưa Cha, qua đó mà con học được rằng con cần có một cái nhìn cởi mở về mọi người xung quanh mình. Con không nên để cho sự quen thuộc đối với họ khiến con có cái nhìn giới hạn về họ. Con cũng hiểu rằng con sẽ không được người nhà chưa tin Chúa của mình xem trọng, và con thấy trên thực tế đúng là như vậy.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học trên đây. Nguyện con luôn cởi mở trong cách nhìn đối với mọi người xung quanh mình. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
26/01/2026


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ