Ma-thi-ơ 14:1-12 Sự Chết của Giăng Báp-tít
Hôm nay, ngày 23/10/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 14:1-12.
1 Vào thời đó, Hê-rốt, một trong bốn tiểu vương, đã nghe tiếng đồn về Đức Chúa Jesus.
{Hê-rốt được gọi là "một trong bốn tiểu vương" vì ông cai trị một phần tư của một lãnh thổ. Lãnh thổ đó vốn là vương quốc Giu-đa. Thuật ngữ "τετράρχης" /tetraarchēs - tê-rá-khết/ (G5076) trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là người cai trị một phần tư lãnh thổ.}
2 Ông đã nói với những tôi tớ của mình: "Đây là Giăng Báp-tít. Người đã sống lại từ những kẻ chết; bởi đó, những phép lạ đã được tỏ ra bởi người."
3 Vì Hê-rốt đã bắt Giăng, trói người, và bỏ vào tù, vì cớ Hê-rô-đia, vợ của Phi-líp, em ruột của ông.
4 Vì Giăng đã nói với ông: "Ấy là không hợp pháp cho ngươi có nàng."
5 Ông đã muốn giết người, nhưng sợ dân chúng, vì họ đã xem người là một tiên tri.
6 Đến ngày mừng sinh nhật của Hê-rốt, con gái của Hê-rô-đia đã nhảy múa giữa họ, làm vui lòng Hê-rốt.
7 Vì thế, ông đã hứa với lời thề, cho nàng bất cứ điều gì nàng xin.
8 Nàng đã bị mẹ của nàng xúi giục nên đã nói: "Hãy cho tôi tại đây, cái đầu của Giăng Báp-tít, trên mâm."
9 Vua đã buồn rầu; nhưng bởi lời thề và những người dự tiệc, ông đã truyền rằng, sự ấy được ban cho nàng.
10 Ông đã sai người chém Giăng trong tù.
11 Đầu của người đã được đem đến trên mâm và được trao cho cô gái. Nàng đã đem đến cho mẹ của nàng.
12 Những môn đồ của người đã đến. Họ đã lấy xác và đã chôn nó. Họ đã đi và đã báo tin cho Đức Chúa Jesus.
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Tại sao Hê-rốt lại kết luận rằng Đức Chúa Jesus là Giăng Báp-tít đã sống lại, và điều này nói lên điều gì về lương tâm và nỗi sợ hãi của ông?
2. Sự cảnh báo của Giăng Báp-tít đối với tội lỗi của Hê-rốt (câu 4) cho thấy bổn phận của một người rao giảng chân lý là gì, ngay cả trước những người có quyền lực?
3. Hành động của Hê-rốt khi bắt giam Giăng cho thấy ông đang xử lý sự lên án của lương tâm như thế nào? Ông đã chọn giải pháp nào thay vì ăn năn?
4. Lời thề bồng bột của Hê-rốt (câu 7) và sự sợ hãi thể diện trước mặt khách dự tiệc (câu 9) đã dẫn ông đến một quyết định tồi tệ ra sao?
5. Hành động của con gái Hê-rô-đia và sự xúi giục của mẹ cô cho thấy sự nguy hiểm thế nào của những ham muốn ích kỷ và sự thù hận được nuôi dưỡng?
6. Mặc dù kết cục là bi thảm, nhưng sự kiện này làm nổi bật đức tính nào nơi Giăng Báp-tít: sự trung thành với lẽ thật hay sự tìm kiếm sự an toàn cho bản thân?
7. Hành động của các môn đệ Giăng – chôn cất thầy mình và đi báo cho Đức Chúa Jesus – cho chúng ta thấy bài học gì về sự trung tín và nơi tìm kiếm sự an ủi trong cơn đau?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Hãy thành thật với chính mình trước những lời cảnh tỉnh từ Lời Chúa hoặc từ một người bạn, thay vì tìm cách "bỏ tù" hoặc lảng tránh sự cáo trách đó.
2. Cẩn trọng trong lời nói, đặc biệt là những lời hứa hoặc lời thề thiếu suy nghĩ, để tránh bị lôi kéo vào những việc làm trái với lương tâm và ý muốn của Đức Chúa Trời.
3. Đừng để sự sợ hãi bị mất thể diện hoặc áp lực từ tập thể khiến bạn phải làm điều sai trái mà bạn biết rõ là không nên làm.
4. Hãy dạy dỗ con cái hoặc những người trẻ tuổi trong sự khôn sáng của Tin Lành, để họ không bị lôi kéo bởi những dục vọng hoặc mục đích xấu của người khác.
5. Trong gia đình và các mối quan hệ, hãy tránh xa những lời xúi giục làm điều ác, thay vào đó hãy trở thành người khích lệ nhau sống công chính.
6. Hãy noi gương Giăng Báp-tít, can đảm bênh vực lẽ thật của Tin Lành ngay cả khi điều đó có thể dẫn đến sự chống đối hoặc thiệt thòi cho cá nhân.
7. Khi đối diện với những nghịch cảnh hay mất mát đau lòng, hãy học theo các môn đồ của Giăng Báp-tít, tìm đến với Đức Chúa Jesus đầu tiên để tìm sự an ủi và chỉ dẫn.
Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 14:1-12 Sự Chết của Giăng Báp-tít
Lạy Cha của con ở trên trời. Cha ơi, một ngày mới lại đến, con vui mừng xin dâng lời tạ ơn Ngài vì con lại được đến với Ngài trong sự suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Cha tha thứ sự vi phạm nào còn trong con, xin Cha nhắc nhớ con để con nhanh chóng ăn năn, con cảm tạ Ngài. Kính xin Đức Thánh Linh soi dẫn, mở trí óc của con để con hiểu đúng về Lời Chúa, xin Ngài dẫn dắt, dạy dỗ con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.
1 Vào thời đó, Hê-rốt, một trong bốn tiểu vương, đã nghe tiếng đồn về Đức Chúa Jesus.
{Hê-rốt được gọi là "một trong bốn tiểu vương" vì ông cai trị một phần tư của một lãnh thổ. Lãnh thổ đó vốn là vương quốc Giu-đa. Thuật ngữ "τετράρχης" /tetraarchēs - tê-rá-khết/ (G5076) trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là người cai trị một phần tư lãnh thổ.}
2 Ông đã nói với những tôi tớ của mình: "Đây là Giăng Báp-tít. Người đã sống lại từ những kẻ chết; bởi đó, những phép lạ đã được tỏ ra bởi người."
3 Vì Hê-rốt đã bắt Giăng, trói người, và bỏ vào tù, vì cớ Hê-rô-đia, vợ của Phi-líp, em ruột của ông.
4 Vì Giăng đã nói với ông: "Ấy là không hợp pháp cho ngươi có nàng."
5 Ông đã muốn giết người, nhưng sợ dân chúng, vì họ đã xem người là một tiên tri.
6 Đến ngày mừng sinh nhật của Hê-rốt, con gái của Hê-rô-đia đã nhảy múa giữa họ, làm vui lòng Hê-rốt.
7 Vì thế, ông đã hứa với lời thề, cho nàng bất cứ điều gì nàng xin.
8 Nàng đã bị mẹ của nàng xúi giục nên đã nói: "Hãy cho tôi tại đây, cái đầu của Giăng Báp-tít, trên mâm."
9 Vua đã buồn rầu; nhưng bởi lời thề và những người dự tiệc, ông đã truyền rằng, sự ấy được ban cho nàng.
10 Ông đã sai người chém Giăng trong tù.
11 Đầu của người đã được đem đến trên mâm và được trao cho cô gái. Nàng đã đem đến cho mẹ của nàng.
12 Những môn đồ của người đã đến. Họ đã lấy xác và đã chôn nó. Họ đã đi và đã báo tin cho Đức Chúa Jesus.
Thưa Cha, con xin được trình dâng lên Cha lời suy ngẫm của con sau đây:
Thưa Cha, đầu tiên con suy ngẫm về Vua Hê-rốt, với tính tình hấp tấp, bộc trực của Vua Hê-rốt, khi nói không có sự suy nghĩ cho thật kỹ nên đã đem lại nhiều điều tiếc nuối. Là con dân Chúa, con phải thật cẩn thận trong mọi suy nghĩ, việc làm và lời nói của con. Là con dân Chúa, con phải mau nghe chậm nói như thường được người chăn chia sẻ nhắc nhở con. Bởi lòng kiêu ngạo không muốn mất mặt giữa các quan thần trong triều mà Vua Hê-rốt đã hạ lệnh chém đầu ông Giăng Báp-tít. Loài người chúng con với lòng kiêu ngạo quá lớn đôi khi biết mình sai hay việc đó mình không nên làm như sợ mất mặt, sợ bị nhòm ngó, sợ bị chỉ trích nên nhiều lúc để chuyện đi quá xa và gây ra nhiều điều hối tiếc.
Thưa Cha, điều kế tiếp con suy ngẫm là lòng hận thù và ích kỷ của bà Hê-rô-đia. Sự hận thù và lòng ích kỷ của một người được nuôi dưỡng lâu ngày sẽ sinh ra lòng độc ác, chỉ muốn bài trừ người mà mình thù ghét mà thôi. Ở đây, bà Hê-rô-đia và Vua Hê-rốt đã phạm tội ngoại tình trước Chúa như vậy nhưng khi được Giăng Báp-tít nhắc nhở, khuyên ngăn thì lại trở lòng thù ghét. Thưa Cha, qua đây con nhận thấy rằng một người không có Chúa thì họ thật là khủng khiếp, họ vừa không biết ơn vì được chỉ ra tội, vừa không có tình yêu thương, sự hận thù và lòng kiêu ngạo làm cho họ mất hết lý trí. Là con cái của Chúa và con cái ma quỷ thật là khác nhau. Thời nay cũng vậy, khi con dân Chúa sống ngay thẳng, thẳng thắn chỉ ra tội của người khác thì cũng bị thù ghét như vậy.
Thưa Cha, một điều nữa mà con học được là ở các môn đồ của ông Giăng Báp-tít. Họ không bỏ mặc thầy mình khi chết không toàn thây như vậy. Họ đã tìm và chôn xác thầy mình và việc họ biết tìm kiếm Đức Chúa Jesus để báo tin cho Ngài biết. Họ thật sự có tấm lòng với người thầy của mình và cũng vừa có tấm lòng tìm kiếm sự an ủi từ Đức Chúa Jesus. Qua đây cho con học được là một con dân Chúa phải có tình yêu thương, luôn biết ơn những người đã dẫn dắt, giảng dạy Lời Chúa cho mình. Luôn trung tín và bước đi theo Chúa cho dù có xảy ra nghịch cảnh như thế nào. Và luôn biết hướng lòng về Chúa, kêu cầu và nương dựa vào tình yêu của Ngài để được Ngài an ủi, khích lệ, thêm sức, thêm năng lực để vượt qua.
Lạy Cha, xin cho con có được tấm lòng ngay thẳng, kính Chúa yêu người, có lòng hay thương xót có tình yêu thương như Đức Chúa Jesus Christ Cứu Chúa Yêu Dấu của con. Xin Cha Ngài dẫn dắt chỉ dạy con luôn luôn mỗi ngày, để con được hoàn thiện hơn, hiểu biết Lời Chúa càng hơn và Lời Chúa là thức ăn nuôi dưỡng thuộc linh của con để thuộc linh con không bị gầy guộc, ốm yếu đau bệnh, con cảm tạ ơn Ngài.
Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, tôn trọng quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
***
Ma-thi-ơ 14:1-12 Sự Chết của Giăng Báp-tít
Hôm nay, ngày 23/10/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 14:1-12.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Vào thời đó, Hê-rốt, một trong bốn tiểu vương, đã nghe tiếng đồn về Đức Chúa Jesus.
{Hê-rốt được gọi là "một trong bốn tiểu vương" vì ông cai trị một phần tư của một lãnh thổ. Lãnh thổ đó vốn là vương quốc Giu-đa. Thuật ngữ "τετράρχης" /tetraarchēs - tê-rá-khết/ (G5076) trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là người cai trị một phần tư lãnh thổ.}
2 Ông đã nói với những tôi tớ của mình: "Đây là Giăng Báp-tít. Người đã sống lại từ những kẻ chết; bởi đó, những phép lạ đã được tỏ ra bởi người."
3 Vì Hê-rốt đã bắt Giăng, trói người, và bỏ vào tù, vì cớ Hê-rô-đia, vợ của Phi-líp, em ruột của ông.
4 Vì Giăng đã nói với ông: "Ấy là không hợp pháp cho ngươi có nàng."
5 Ông đã muốn giết người, nhưng sợ dân chúng, vì họ đã xem người là một tiên tri.
6 Đến ngày mừng sinh nhật của Hê-rốt, con gái của Hê-rô-đia đã nhảy múa giữa họ, làm vui lòng Hê-rốt.
7 Vì thế, ông đã hứa với lời thề, cho nàng bất cứ điều gì nàng xin.
8 Nàng đã bị mẹ của nàng xúi giục nên đã nói: "Hãy cho tôi tại đây, cái đầu của Giăng Báp-tít, trên mâm."
9 Vua đã buồn rầu; nhưng bởi lời thề và những người dự tiệc, ông đã truyền rằng, sự ấy được ban cho nàng.
10 Ông đã sai người chém Giăng trong tù.
11 Đầu của người đã được đem đến trên mâm và được trao cho cô gái. Nàng đã đem đến cho mẹ của nàng.
12 Những môn đồ của người đã đến. Họ đã lấy xác và đã chôn nó. Họ đã đi và đã báo tin cho Đức Chúa Jesus.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Con hiểu: Hê-rốt lại kết luận rằng Đức Chúa Jesus là Giăng Báp-tít đã sống lại, và điều này nói về lương tâm ông bị cắn rứt và nỗi sợ hãi của ông khi ông đã giết đi một tiên tri vô tội.
2. Sự cảnh báo của Giăng Báp-tít đối với tội lỗi của Hê-rốt (câu 4) cho thấy bổn phận của một người rao giảng chân lý là rao ra trách nhiêm của loài người là phải theo đúng với lời răn dạy của Đức Chúa Trời, làm theo đúng những sự công chính, luật pháp không miễn trừ ai, ngay cả trước những người có quyền lực vì không dùng quyền lực để chà đạp lẽ phải.
3. Con hiểu rằng: Hành động của Hê-rốt khi bắt giam Giăng cho thấy ông đang xử lý dùng quyền lực để bất chấp sự lên án của lương tâm. Ông đã chọn giải pháp chiều lòng độc ác của vợ mình, bà Hê-rô-đia, thay vì ăn năn.
4. Con hiểu rằng: Lời thề bồng bột của Hê-rốt (câu 7) và sự sợ hãi thể diện trước mặt khách dự tiệc (câu 9) đã dẫn ông đến một quyết định tồi tệ là ông đã giết đi một người công chính vô tội.
5. Con hiểu rằng: Hành động của con gái Hê-rô-đia và sự xúi giục của mẹ cô cho thấy sự nguy hiểm vô cùng to lớn của những ham muốn ích kỷ và sự thù hận được nuôi dưỡng. Cả bà Hê-rô-đia, con gái và Vua Hê-rốt đều phải trả giá trước Chúa về những việc làm của họ.
6. Mặc dù kết cục là bi thảm, nhưng sự kiện này làm nổi bật đức tính ngay thẳng, công chính nơi Giăng Báp-tít: đó là sự trung thành với lẽ thật mà không tìm kiếm sự an toàn cho bản thân. Cảm tạ Chúa.
7. Hành động của các môn đệ Giăng – chôn cất thầy mình và đi báo cho Đức Chúa Jesus – cho con thấy bài học lớn về sự trung tín và nơi tìm kiếm sự an ủi trong cơn đau của các môn đồ. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ thành thật với chính mình trước những lời cảnh tỉnh từ Lời Chúa hoặc từ một người bạn, thay vì tìm cách "bỏ tù" hoặc lãng tránh sự cáo trách đó. Đó cũng là cách tu dưỡng bản thân để tấn tới trong đời sống tin kính Chúa. Con cảm tạ Chúa.
2. Con cẩn trọng trong lời nói, đặc biệt là những lời hứa hoặc lời thề thiếu suy nghĩ, để tránh bị lôi kéo vào những việc làm trái với lương tâm và ý muốn của Đức Chúa Trời.
3. Con sẽ không để sự sợ hãi bị mất thể diện hoặc áp lực từ tập thể khiến con phải làm điều sai trái mà con biết rõ là không nên làm. Một lời nói thiếu suy nghĩ sẽ mang tội, như lời răn dạy: Bệnh từ miệng mà vào. Tội từ miệng mà ra (Châm Ngôn 13:3; 17:27; Gia-cơ 1:26).
4. Con sẽ dạy dỗ con cái hoặc những người trẻ tuổi trong sự khôn sáng của Tin Lành, để họ không bị lôi kéo bởi những dục vọng hoặc mục đích xấu của người khác. Con cảm tạ Chúa.
5. Trong gia đình và các mối quan hệ, con tránh xa những lời xúi giục làm điều ác, thay vào đó con trở thành người khích lệ nhau sống công chính và trong sự yêu thương. Con cảm tạ Chúa.
6. Con noi gương Giăng Báp-tít, can đảm bênh vực lẽ thật của Tin Lành ngay cả khi điều đó có thể dẫn đến sự chống đối hoặc thiệt thòi cho cá nhân. Con cảm tạ Chúa.
7. Khi đối diện với những nghịch cảnh hay mất mát đau lòng, con học theo các môn đồ của Giăng Báp-tít, tìm đến với Đức Chúa Jesus đầu tiên để tìm sự an ủi và chỉ dẫn. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 23/10/2025
***
Ma-thi-ơ 14:1-12 Sự Chết của Giăng Báp-tít
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an, và giờ này con được suy ngẫm Lời Ngài, con cảm tạ ơn Cha. Con xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí chỉ dạy cho con được hiểu Lời Chúa qua đoạn Thánh Kinh: Ma-thi-ơ 14:1-12.
1 Vào thời đó, Hê-rốt, một trong bốn tiểu vương, đã nghe tiếng đồn về Đức Chúa Jesus.
{Hê-rốt được gọi là "một trong bốn tiểu vương" vì ông cai trị một phần tư của một lãnh thổ. Lãnh thổ đó vốn là vương quốc Giu-đa. Thuật ngữ "τετράρχης" /tetraarchēs - tê-rá-khết/ (G5076) trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là người cai trị một phần tư lãnh thổ.}
2 Ông đã nói với những tôi tớ của mình: "Đây là Giăng Báp-tít. Người đã sống lại từ những kẻ chết; bởi đó, những phép lạ đã được tỏ ra bởi người."
3 Vì Hê-rốt đã bắt Giăng, trói người, và bỏ vào tù, vì cớ Hê-rô-đia, vợ của Phi-líp, em ruột của ông.
4 Vì Giăng đã nói với ông: "Ấy là không hợp pháp cho ngươi có nàng."
5 Ông đã muốn giết người, nhưng sợ dân chúng, vì họ đã xem người là một tiên tri.
6 Đến ngày mừng sinh nhật của Hê-rốt, con gái của Hê-rô-đia đã nhảy múa giữa họ, làm vui lòng Hê-rốt.
7 Vì thế, ông đã hứa với lời thề, cho nàng bất cứ điều gì nàng xin.
8 Nàng đã bị mẹ của nàng xúi giục nên đã nói: "Hãy cho tôi tại đây, cái đầu của Giăng Báp-tít, trên mâm."
9 Vua đã buồn rầu; nhưng bởi lời thề và những người dự tiệc, ông đã truyền rằng, sự ấy được ban cho nàng.
10 Ông đã sai người chém Giăng trong tù.
11 Đầu của người đã được đem đến trên mâm và được trao cho cô gái. Nàng đã đem đến cho mẹ của nàng.
12 Những môn đồ của người đã đến. Họ đã lấy xác và đã chôn nó. Họ đã đi và đã báo tin cho Đức Chúa Jesus.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con thấy rằng: Sự tội lỗi, sự ham muốn bất chính của tội lỗi thật là kinh khủng. Vua Hê-rốt biết điều Giăng đã nói và cấm ông lấy vợ của em ruột mình, vì đó là phạm tội, nhưng vì sợ dân chúng nên đã không dám giết Giăng.
Thưa Cha, con được hiểu rằng: Tội lỗi là những gì chống nghịch lại Lời Chúa, thế nhưng sự ham muốn nó đã cám dỗ loài người bất chấp luật pháp của Chúa để phạm tội. Sự hư mất đời đời thì để sau. Điều trước mắt là thỏa mãn sự ham muốn của mình. Chính vì vậy mà người ta không sợ hình phạt của tội lỗi, cứ làm ra tội, cứ phạm tội.
Thưa Cha, con thấy rằng sự xúi giục phạm tội của những người không tin kính thật là nguy hiểm, đối với họ những điều nghịch lại điều răn và luật pháp của Chúa là không quan trọng. Nhưng con dân Chúa là sự hư mất đời đời trong hỏa ngục.
Nguyện xin Cha ban cho con có được năng lực mạnh mẽ để con luôn đứng vững trong Lời của Ngài, bước mỗi ngày trên đất này. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
***
Ma-thi-ơ 14:1-12 – Sự Chết của Giăng Báp-tít
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
1 Vào thời đó, Hê-rốt, một trong bốn tiểu vương, đã nghe tiếng đồn về Đức Chúa Jesus.
{Hê-rốt được gọi là "một trong bốn tiểu vương" vì ông cai trị một phần tư của một lãnh thổ. Lãnh thổ đó vốn là vương quốc Giu-đa. Thuật ngữ "τετράρχης" /tetraarchēs - tê-rá-khết/ (G5076) trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là người cai trị một phần tư lãnh thổ.}
Vào thời đó, Hê-rốt là một trong bốn tiểu vương, cai trị một phần tư lãnh thổ của vương quốc Giu-đa. Ông đã nghe tiếng đồn về những phép lạ và lời giảng dạy của Đức Chúa Jêsus lan truyền khắp nơi.
2 Ông đã nói với những tôi tớ của mình: "Đây là Giăng Báp-tít. Người đã sống lại từ những kẻ chết; bởi đó, những phép lạ đã được tỏ ra bởi người."
3 Vì Hê-rốt đã bắt Giăng, trói người, và bỏ vào tù, vì cớ Hê-rô-đia, vợ của Phi-líp, em ruột của ông.
4 Vì Giăng đã nói với ông: "Ấy là không hợp pháp cho ngươi có nàng."
5 Ông đã muốn giết người, nhưng sợ dân chúng, vì họ đã xem người là một tiên tri.
Bởi sự thiếu hiểu biết của Hê-rốt đã khiến ông nói với những tôi tớ của mình về Giăng Báp-tít, người từ cõi chết sống lại, và bởi tội lỗi giết người công chính của ông đã ám ảnh tâm thần mình, một vị vua chư hầu. Bài học cho dân Chúa là một người phạm tội thì lương tâm luôn cắn dứt, không thể dùng sức riêng để thoát ra được, dù người ấy cố gắng đến mấy.
Vì Hê-rốt đã bắt Giăng, trói người, và bỏ vào tù, vì cớ Hê-rô-đia, vợ của Phi-líp, em ruột của ông. Và vì Giăng đã can ngăn Hê-rốt về mối quan hệ không hợp pháp giữa ông và người em dâu của mình. Hê-rốt đã cướp vợ của em mình là điều trái với luật pháp Môi-se, khiến Giăng Báp-tít dám đứng lên bảo vệ Lẽ Thật trước một vị vua quyền thế. Đây cũng là bài học cho con dân Chúa về sự phản ứng mạnh mẽ trước hành động bất chính để bảo vệ luật pháp của Đức Chúa Trời, bất chấp nguy hiểm. Hê-rốt đã phân vân, muốn giết Giăng nhưng lại sợ hãi dân chúng, vì uy tín của Giăng, một tiên tri đối với họ. Đây là bài học cho chúng con về sự kính sợ Đức Chúa Trời hơn quyền thế của loài người, để không bị cuốn hút vào con đường tội lỗi như Hê-rốt.
6 Đến ngày mừng sinh nhật của Hê-rốt, con gái của Hê-rô-đia đã nhảy múa giữa họ, làm vui lòng Hê-rốt.
7 Vì thế, ông đã hứa với lời thề, cho nàng bất cứ điều gì nàng xin.
8 Nàng đã bị mẹ của nàng xúi giục nên đã nói: "Hãy cho tôi tại đây, cái đầu của Giăng Báp-tít, trên mâm."
Nhân cơ hội mừng sinh nhật của Hê-rốt, con gái của Hê-rô-đia đã nhảy múa giữa tiệc mừng, làm vui lòng Hê-rốt, nên ông đã thề hứa, cho nàng bất cứ điều gì nàng xin. Trong khung cảnh bữa tiệc linh đình mừng sinh nhật vua, nàng đã bị mẹ của mình xúi giục, bèn tâu với vua: "Hãy cho tôi tại đây, cái đầu của Giăng Báp-tít, trên mâm." Điều này nói lên sự độc ác của Hê-rô-đia, lợi dụng dục vọng để trả thù Giăng cách đê hèn, bất chấp công lý.
9 Vua đã buồn rầu; nhưng bởi lời thề và những người dự tiệc, ông đã truyền rằng, sự ấy được ban cho nàng.
10 Ông đã sai người chém Giăng trong tù.
11 Đầu của người đã được đem đến trên mâm và được trao cho cô gái. Nàng đã đem đến cho mẹ của nàng.
Điều đó đã khiến vua buồn rầu vì ông đã trót hứa với con gái của Hê-rô-đia và vì giữ danh dự trước những khách dự tiệc, nên ông đã sai người chém Giăng trong nhà tù, đem đầu của Giăng đặt trên mâm, và giao cho cô gái, rồi nàng đã đem đến cho mẹ của mình. Bài học về sự mê tham dục vọng, hư danh dẫn đến việc làm tàn độc. Suy ngẫm về điều này, chúng con hiểu rằng, khi đã nhận ra lời thề hứa nào trái ý Chúa, bị lương tâm cáo trách thì hãy kíp ăn năn, nhờ năng lực của Chúa giúp chúng con chiến thắng tội lỗi, không vì lời hứa bồng bột mà tự phá hủy linh hồn mình.
12 Những môn đồ của người đã đến. Họ đã lấy xác và đã chôn nó. Họ đã đi và đã báo tin cho Đức Chúa Jesus.
Xuất phát từ tấm lòng kính trọng Giăng Báp-tít, những môn đồ của người đã đến, lấy xác và mai táng. Rồi họ đã báo tin cho Đức Chúa Jesus, Đấng mà Giăng từng làm chứng, dọn đường cho Đấng Christ Jesus bước vào chức vụ trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này thuật lại sự kiện Giăng Báp-tít bị vua Hê-rốt chém đầu, vì Giăng đã can đảm khiển trách Hê-rốt về sự phạm tội lấy Hê-rô-đia, vợ của em trai mình làm vợ. Tuy nhiên, thay vì phải ăn năn, Hê-rốt đã bắt giam Giăng vào tù. Nhân dịp sinh nhật, vì lời thề dại đột và danh dự trước khách dự tiệc, Hê-rốt đã ra lệnh chém đầu Giăng để giữ thể diện. Sau đó, những môn đồ của Giăng đã đến, đem xác ông đi chôn, rồi báo tin cho Đức Chúa Jesus. Đây là bài học về tấm gương trung tín, can đảm của Giăng Báp-tít đối với tội nhân tham dục và sợ mất danh dự, dễ bị kẻ xấu xúi giục như vị vua Hê-rốt.
Nguyện Chúa ban ơn, thêm sức cho con biết học theo gương Giăng Báp-tít, và xin Ngài cảnh tỉnh con về sự yếu đuối của Hê-rốt; biết lắng nghe khi Chúa sửa dạy, cẩn trọng trong lời nói, đứng vững trong Lẽ Thật trong mọi hoàn cảnh; và xin Đức Thánh Linh giúp con luôn can đảm, khôn sáng, mềm mại trước những quyết định trong nghịch cảnh Ngài cho phép xảy đến; để khích lệ người khác sống trung tín, ngay thẳng trước sự hiện diện của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Ma-thi-ơ 14:1-12 – Sự Chết của Giăng Báp-tít
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Ái và Công Chính, chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho gia đình chúng con những ngày nghỉ thật phước hạnh, chúng con được có nhiều thời gian cùng nhau học, thờ phượng Chúa và vui thỏa bên nhau. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày Ngài ban cho chúng con cơ hội để chiêm nghiệm Lời Ngài, hôm nay Ngài lại dạy chúng con về sự can đảm của Giăng Báp-tít và hậu quả của tội lỗi. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con, đặc biệt là khi chúng con thiếu can đảm bênh vực lẽ thật hoặc để áp lực thế gian làm chúng con im lặng. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 14:1-12.
1 Vào thời đó, Hê-rốt, một trong bốn tiểu vương, đã nghe tiếng đồn về Đức Chúa Jesus.
2 Ông đã nói với những tôi tớ của mình: “Đây là Giăng Báp-tít. Người đã sống lại từ những kẻ chết; bởi đó, những phép lạ đã được tỏ ra bởi người.”
3 Vì Hê-rốt đã bắt Giăng, trói người, và bỏ vào tù, vì cớ Hê-rô-đia, vợ của Phi-líp, em ruột của ông.
4 Vì Giăng đã nói với ông: “Ấy là không hợp pháp cho ngươi có nàng.”
Câu 1-4: Chúng con hiểu rằng, Hê-rốt nghe tiếng đồn về Đức Chúa Jesus và cho rằng Ngài là Giăng Báp-tít sống lại, vì lương tâm ông bị cắn rứt. Trước đó, ông đã bắt giam Giăng vì Giăng can đảm chỉ ra tội lỗi của ông, cưới Hê-rô-đia, vợ của em ruột mình, là vi phạm luật pháp. Dù Hê-rốt sợ dân chúng xem Giăng là tiên tri, ông vẫn chọn giam cầm thay vì ăn năn. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi dùng sự kiện này để bày tỏ rằng lương tâm bị cắn rứt là lời cảnh tỉnh, nhưng sự cứng lòng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải can đảm bênh vực lẽ thật như Giăng Báp-tít, dù đối diện quyền lực và có thể nguy hiểm đến cả tính mạng, như Lời Ngài phán: “Hỡi những kẻ yếu đuối, hãy nói rằng: Ta mạnh mẽ!” (Giô-ên 3:10).
5 Ông đã muốn giết người, nhưng sợ dân chúng, vì họ đã xem người là một tiên tri.
6 Đến ngày mừng sinh nhật của Hê-rốt, con gái của Hê-rô-đia đã nhảy múa giữa họ, làm vui lòng Hê-rốt.
7 Vì thế, ông đã hứa với lời thề, cho nàng bất cứ điều gì nàng xin.
8 Nàng đã bị mẹ của nàng xúi giục nên đã nói: “Hãy cho tôi tại đây, cái đầu của Giăng Báp-tít, trên mâm.”
9 Vua đã buồn rầu; nhưng bởi lời thề và những người dự tiệc, ông đã truyền rằng, sự ấy được ban cho nàng.
10 Ông đã sai người chém Giăng trong tù.
11 Đầu của người đã được đem đến trên mâm và được trao cho cô gái. Nàng đã đem đến cho mẹ của nàng.
12 Những môn đồ của người đã đến. Họ đã lấy xác và đã chôn nó. Họ đã đi và đã báo tin cho Đức Chúa Jesus.
Câu 5-12: Chúng con nhận thấy rằng, Hê-rốt muốn giết Giăng nhưng sợ dân chúng, cho thấy ông bị ràng buộc bởi dư luận hơn là lẽ thật. Trong tiệc sinh nhật, con gái Hê-rô-đia nhảy múa làm vui lòng ông, dẫn đến lời thề bồng bột. Bị mẹ xúi giục, cô yêu cầu đầu Giăng trên mâm. Dù buồn rầu, Hê-rốt vẫn ra lệnh chém đầu Giăng vì sợ mất thể diện do đã lỡ thề với con gái. Các môn đồ chôn cất Giăng và báo tin cho Đức Chúa Jesus. Qua đây, chúng con thấy sự công chính và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi dùng sự kiện này để dạy rằng, tội lỗi dẫn đến bi kịch, nhưng sự trung tín của Giăng là gương sáng cho con dân Chúa mọi thời đại, trong đó có chúng con.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải tránh lời thề bồng bột và áp lực thể diện, trung tín với lẽ thật dù phải trả giá, như Lời Ngài phán: “Hãy để lời nói của các ngươi là: Phải, phải. Không, không. Còn những điều gì khác hơn như vậy thì đến từ kẻ dữ.” (Ma-thi-ơ 5:37).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 14:1-12 dạy chúng con về sự can đảm của Giăng Báp-tít và hậu quả của tội lỗi không ăn năn của Vua Hê-rốt khi được người công chính chỉ ra tội lỗi của mình. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng dùng sự kiện này để kêu gọi chúng con trung tín với lẽ thật và tránh áp lực thế gian, dù biết có thể sự bảo vệ công lý dẫn đến nguy hiểm. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống can đảm, công chính, và trung tín. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con bênh vực lẽ thật, tránh tội lỗi, và làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Ma-thi-ơ 14:1-12 Sự Chết của Giăng Báp-tít
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời Chúa chép trong Ma-thi-ơ 14:1-12 nói về cái chết của Giăng Báp-tít.
Kính thưa Chúa!
Khi nghe danh tiếng của Đức Chúa Jesus, Vua Hê-rốt liền nói:
“Đây là Giăng Báp-tít. Người đã sống lại từ những kẻ chết; bởi đó, những phép lạ đã được tỏ ra bởi người.”
Trong câu nói ấy vang lên nỗi khiếp sợ của một lương tâm bị tội lỗi dày vò. Hê-rốt đã giết một người công chính, nên dù ngồi trên ngai vàng, nắm quyền lực trong tay, lòng ông vẫn không có bình an. Ông bị ám ảnh bởi quá khứ, và sợ hãi quyền năng từ trời mà ông không hiểu nổi.
Giăng Báp-tít là tiếng kêu trong đồng vắng, người rao giảng sự ăn năn và công chính của Thiên Chúa. Ông không sợ uy quyền thế gian mà mạnh mẽ nói:
“Ấy là không hợp pháp cho ngươi có nàng.”
Dù biết lời nói ấy có thể khiến mình mất mạng, Giăng vẫn chọn trung tín với lẽ thật hơn là bảo vệ chính mình. Ông đã làm trọn sứ mạng Thiên Chúa giao, trở thành tấm gương sáng về sự can đảm và trung thực trong chức vụ.
Còn Hê-rốt thì sao? Khi bị Giăng vạch tội, ông không ăn năn, nhưng lại bắt giam Giăng để dập tắt tiếng lương tâm mình. Tội lỗi khiến ông bất an, song thay vì khiêm nhường tìm ơn tha thứ, ông lại cố bịt miệng lẽ thật. Ông sợ mất mặt trước dân, sợ mất địa vị, nhưng không sợ Thiên Chúa. Và cuối cùng, chính sự sợ hãi người hơn là sợ Chúa đã khiến ông phạm tội giết người công chính.
Trong buổi tiệc sinh nhật đầy xa hoa, Hê-rốt đã thề một cách bồng bột để làm vừa lòng khách dự tiệc. Khi con gái Hê-rô-đia, theo lời xúi giục của mẹ, xin “đầu của Giăng Báp-tít”, Vua Hê-rốt buồn rầu nhưng vẫn ra lệnh thi hành. Một lời thề dại dột, một phút sĩ diện, một lòng thù hận – đã giết chết một người công chính.
Hê-rô-đia là hình ảnh của lòng thù hận bị nuôi dưỡng đến thành tội ác. Thay vì ăn năn, bà lại tìm cách trả thù người đã nói thật với mình. Còn con gái bà, vì chiều lòng mẹ và ham vinh dự trước vua, đã góp phần vào tội lỗi ấy. Những ham muốn ích kỷ và lòng thù hận là con đường dẫn đến diệt vong.
Giăng Báp-tít đã chết, nhưng cái chết của ông không phải là thất bại. Đó là chiến thắng của đức tin và trung tín. Ông đã làm trọn sứ mạng làm chứng cho Đấng Cứu Thế, và qua cái chết của mình, ông làm sáng danh Thiên Chúa.
Các môn đồ của Giăng đến lấy xác thầy chôn cất, rồi đi báo cho Đức Chúa Jesus. Hành động ấy bày tỏ lòng trung tín và yêu mến thầy, đồng thời cho thấy họ biết nơi duy nhất để tìm sự an ủi và sức mới – nơi Chúa. Trong đau thương, họ tìm đến Ngài, Đấng an ủi mọi kẻ tan vỡ tấm lòng.
BÀI HỌC CHO CON HÔM NAY:
Tội lỗi không thể được che giấu, vì nó sẽ luôn dày vò lương tâm cho đến khi con ăn năn thật lòng trước Thiên Chúa.
Người rao giảng chân lý phải can đảm – nói đúng điều Chúa muốn, không sợ quyền lực, không tìm sự dễ chịu cho bản thân.
Không vì sĩ diện hay sợ loài người mà đánh mất lẽ thật. Sự kính sợ Chúa là nơi ẩn náu vững chắc hơn mọi quyền thế trần gian.
Lòng thù hận nếu không được trao cho Chúa, sẽ biến con người thành công cụ của tội lỗi.
Trung tín với Thiên Chúa đôi khi đồng nghĩa với chịu thiệt, nhưng đó là con đường dẫn đến vinh quang đời đời.
Kính lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ của con!
Con cảm tạ Ngài vì tấm gương trung tín của Giăng Báp-tít – người đã sống và chết cho lẽ thật.
Khi suy ngẫm về Giăng Báp-tít trong bài học, con nhớ đến câu chuyện của Đại Tá Hùng Cao.
“Câu chuyện kể về giấc mơ của một người đàn ông đạp xe đạp đôi với Đức Chúa Jesus. Ban đầu ông ngồi phía trước cầm lái, còn Chúa ngồi phía sau đạp phụ. Ông biết hết các khúc cua, đi rất chậm qua các đèo lên dốc vì ông nắm quyền điều khiển. Nhưng rồi đến giữa hành trình, Chúa nói: “Đổi đi”, và thế là Chúa lên phía trước cầm lái, còn ông ngồi sau. Chúa bắt đầu đưa ông đi qua những khúc cua gấp, lên dốc xuống dốc, trái phải, ngày càng nhanh hơn. Mỗi lần ông sợ hãi, Chúa quay lại và nói: “Cứ im lặng và đạp đi.” Càng lúc càng đáng sợ hơn, và Chúa vẫn chỉ nói: “Im lặng và đạp đi.” Đến cuối hành trình, ông nhận ra rằng, nửa sau của chuyến đi – khi Chúa cầm lái – thật phấn khích và tuyệt vời hơn rất nhiều so với nửa đầu khi ông tự điều khiển. Thật vậy, trong cuộc sống, chúng ta cũng cần im lặng và đạp đi – để Chúa hướng dẫn con đường của mình.”
Con cảm tạ Chúa vì khi Đại Tá Hùng Cao kinh nghiệm được sự đồng hành sống động của Chúa trong đời sống mình – như người đàn ông đạp xe đạp đôi với Chúa trong câu chuyện ấy – nên giữa chiến trường khốc liệt, khi những người lính hỏi: “Thưa sếp, ông không sợ sao?”, Đại Tá Hùng Cao đã mạnh mẽ trả lời: “Thiên Chúa của tôi quyền năng đến mức, tôi ở đây cũng an toàn như nằm trên giường ở nhà.”
Con nghĩ rằng, khi đối diện với sự chết, Giăng Báp-tít cũng biết chắc rằng Chúa đang ở cùng ông. Cái chết chỉ là mốc kết thúc mục vụ của ông trên đất, và là phương tiện đưa ông về bên Chúa, hưởng phước hạnh đời đời cùng Ngài. Cảm tạ Chúa!
Lạy Chúa!
Xin cho con biết yêu mến lẽ thật hơn chính mình, dám nói điều đúng dù phải chịu mất mát. Xin giữ con khỏi lòng sợ hãi con người, và giúp con luôn kính sợ Chúa trên hết.
Khi con đối diện với sự bất công, xin cho con không nuôi hận thù, nhưng phó thác cho Ngài. Khi con mệt mỏi vì lẽ thật bị khước từ, xin cho con tìm đến Chúa – nguồn an ủi và sức mới của linh hồn con.
Xin giúp con trung tín theo Ngài cho đến cuối cùng, như Giăng Báp-tít xưa.
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 14:1-12 Sự Chết của Giăng Báp-tít
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Giờ này xin Cha tha thứ cho con mọi sự vi phạm của con trong lúc ngủ và lúc thức. Xin Cha nâng đỡ đức tin cho con và giúp cho những sự không tin của con! Xin Cha ban ơn trên việc suy ngẫm, học hỏi Lời Ngài của con lúc này. Con cảm tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, ông Hê-rốt đã bỏ tù ông Giăng bởi cớ ông Giăng cáo trách tội của ông Hê-rốt. Con thấy mình cũng có ý "bỏ tù" sự nhắc nhở về việc con chưa có trung tín làm bài suy ngẫm. Con thấy mình chưa trung tín thì con có ý không dám viết bài nữa vì viết bài thì sẽ phải đến thú nhận với Ngài về việc con đã không trung tín. Con cũng không hiểu tình cảm của con đối với Lời Ngài là gì. Có thật sự yêu? Con vừa thấy có, vừa thấy không. Con cũng khó hiểu về mình. Nhưng một thực tế không chối được là con chưa trung tín. Con xin Chúa tha thứ cho con và giúp con.
1 Vào thời đó, Hê-rốt, một trong bốn tiểu vương, đã nghe tiếng đồn về Đức Chúa Jesus.
2 Ông đã nói với những tôi tớ của mình: "Đây là Giăng Báp-tít. Người đã sống lại từ những kẻ chết; bởi đó, những phép lạ đã được tỏ ra bởi người."
Ông Hê-rốt là vua của một vùng, tất nhiên ông cũng có những sự khôn sáng của mình. Nhưng đó chỉ là cái khôn của xác thịt. Trong câu trên ông hiểu và nói sai bét. Con cũng hiểu là từ "sai bét" không thích hợp trong văn viết nhưng nó lại đúng ý con muốn nói nên con dùng tạm.
Ông sống cùng thời với Chúa Jesus, có cơ hội để gần gũi Thiên Chúa nếu muốn, nhưng bản thân ông không đến với Ngài để hiểu biết Ngài và hiểu lẽ thật, hiểu đúng mọi sự xung quanh. Thành ra ông hiểu sai và nói sai.
Con học được là nếu con không đến gần Chúa thì con sẽ không có sự khôn sáng để hiểu đúng và làm đúng những điều trong đời sống của con. Và sự đến gần Chúa là sự cầu nguyện, nói chuyện với Ngài, học Lời Ngài.
Con tạ ơn Cha ban cho con bài học này. Xin Cha giúp con làm được những điều Ngài muốn con làm. Xin Ngài giúp con có thể đến thật gần Ngài, ngày càng gần hơn. Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
01/12/2025
***
Ma-thi-ơ 14:1-12 Sự Chết của Giăng Báp-tít
1 Vào thời đó, Hê-rốt, một trong bốn tiểu vương, đã nghe tiếng đồn về Đức Chúa Jesus.
{Hê-rốt được gọi là "một trong bốn tiểu vương" vì ông cai trị một phần tư của một lãnh thổ. Lãnh thổ đó vốn là vương quốc Giu-đa. Thuậtrá ngữ "τετραρχης" /tetraarchēs - tê--khết/ (G5076) trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là người cai trị một phần tư lãnh thổ.}
2 Ông đã nói với những tôi tớ của mình: "Đây là Giăng Báp-tít. Người đã sống lại từ những kẻ chết; bởi đó, những phép lạ đã được tỏ ra bởi người."
3 Vì Hê-rốt đã bắt Giăng, trói người, và bỏ vào tù, vì cớ Hê-rô-đia, vợ của Phi-líp, em ruột của ông.
4 Vì Giăng đã nói với ông: "Ấy là không hợp pháp cho ngươi có nàng."
5 Ông đã muốn giết người, nhưng sợ dân chúng, vì họ đã xem người là một tiên tri.
6 Đến ngày mừng sinh nhật của Hê-rốt, con gái của Hê-rô-đia đã nhảy múa giữa họ, làm vui lòng Hê-rốt.
7 Vì thế, ông đã hứa với lời thề, cho nàng bất cứ điều gì nàng xin.
8 Nàng đã bị mẹ của nàng xúi giục nên đã nói: "Hãy cho tôi tại đây, cái đầu của Giăng Báp-tít, trên mâm."
9 Vua đã buồn rầu; nhưng bởi lời thề và những người dự tiệc, ông đã truyền rằng, sự ấy được ban cho nàng.
10 Ông đã sai người chém Giăng trong tù.
11 Đầu của người đã được đem đến trên mâm và được trao cho cô gái. Nàng đã đem đến cho mẹ của nàng.
12 Những môn đồ của người đã đến. Họ đã lấy xác và đã chôn nó. Họ đã đi và đã báo tin cho Đức Chúa Jesus.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con dâng lời cảm tạ ơn Cha một ngày trôi qua bình an Cha ban cho con. Con cảm tạ ơn Cha vì con được làm con cái của Ngài, được ở trong sự quan phòng của Ngài. Giờ này, con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng khi nghe tin đồn về Đức Chúa Jesus đã làm nhiều phép lạ, thì Vua Hê-rốt đã nói rằng Đức Chúa Jesus là Giăng Bap-tít sống lại từ những kẻ chết. Con hiểu rằng ông bị lương tâm cáo trách tội lỗi của mình về việc ông đã giết Giăng Báp-tít, người đã khuyên can ông đừng làm điều sai trái. Qua đó, con thấy rằng dù là một vị vua thì họ cũng có sự bất an, lo lắng trong linh hồn của mình vì sự phạm tội của họ, không có được sự bình an như con dân Chúa. Con cũng học được ở Giăng Báp-tít sự can đảm khi ông dám nói lên lẽ thật trước mặt Vua Hê-rốt, dù có thể khi nói lên lẽ thật sẽ bị vua bắt bỏ tù hoặc giết chết. Con cũng học được rằng khi có ai đó cáo trách nhắc nhở con vì sự làm sai trái thì con cần ăn năn mà không hành xử theo xác thịt.
Thưa Cha, qua việc Vua Hê-rốt trong lúc quá vui mà đã thề hứa một điều khờ dại để phải làm một điều mà mình không muốn. Con học được rằng con cần phải cẩn thận trong sự hứa một điều gì, đặc biệt là lúc cảm xúc dâng trào trong con.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và những bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Cha ban cho con luôn có tấm lòng sẵn sàng trả giá vì lẽ thật. Con cảm tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
27/01/2026
***