Ma-thi-ơ 14:13-21 Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhất
Hôm nay, ngày 24/10/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 14:13-21.
13 Đức Chúa Jesus đã nghe, Ngài đã rời đó bằng thuyền, riêng Ngài một mình vào nơi hoang vắng. Khi đoàn dân đã nghe, họ đã từ các thành theo Ngài bằng đường bộ.
14 Đức Chúa Jesus đã đến và đã thấy đoàn dân. Ngài đã động lòng thương xót đối với họ. Ngài đã chữa lành những sự đau yếu của họ.
15 Khi trời đã chiều, các môn đồ của Ngài đã đến với Ngài, thưa rằng: "Đây là nơi hoang vắng, và bây giờ, ban ngày đã qua đi, xin Ngài cho dân chúng đi, để họ đi vào các làng và mua thức ăn cho họ."
16 Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Họ không cần đi. Các ngươi hãy cho họ ăn!"
17 Họ thưa với Ngài: "Tại đây, chúng tôi không có gì, ngoài năm cái bánh và hai con cá."
18 Ngài đã phán: "Hãy đem chúng lại đây cho Ta."
19 Ngài đã truyền cho đoàn dân ngồi xuống trên cỏ. Ngài đã lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước nhìn lên trời. Ngài đã cảm tạ, rồi đã bẻ bánh và đã trao cho các môn đồ. Các môn đồ đã phát cho đoàn dân.
20 Hết thảy họ đã ăn và được no. Họ đã nhặt những mảnh còn lại được mười hai giỏ đầy.
21 Những người đã ăn là khoảng năm ngàn người nam, không kể đàn bà và trẻ con.
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Tại sao Đức Chúa Jesus lại tìm vào nơi hoang vắng sau khi nghe tin, và điều này cho thấy gì về nhân tính của Ngài?
2. Động lòng thương xót là phản ứng đầu tiên của Đức Chúa Jesus trước đoàn dân. Điều này bày tỏ bản chất nào của Ngài và nó nên định hình cái nhìn của chúng ta về người khác ra sao?
3. Các môn đồ đã đề xuất một giải pháp thực tế là giải tán đám đông. Khi Đức Chúa Jesus bảo "Các ngươi hãy cho họ ăn!", Ngài đang dạy họ bài học gì về trách nhiệm và đức tin?
4. Phản ứng của các môn đồ tập trung vào sự thiếu thốn ("chúng tôi không có gì"), trong khi Đức Chúa Jesus tập trung vào những gì họ đang có. Bài học nào dành cho chúng ta khi đối diện với những thách thức tưởng chừng vượt quá khả năng?
5. Hành động "ngước nhìn lên trời", "cảm tạ" rồi mới "bẻ ra" của Đức Chúa Jesus dạy chúng ta điều gì về thái độ và nguồn lực thật sự trong mọi sự phục vụ?
6. Đức Chúa Jesus đã dùng chính tay các môn đồ để phân phát bánh và cá. Điều này cho thấy Ngài muốn họ tham gia vào phép lạ như thế nào?
7. Phép lạ kết thúc với dấu hiệu của sự dư dật: mười hai giỏ đầy thức ăn thừa. Sự dư dật này nói lên điều gì về quyền năng và ân điển của Đức Chúa Jesus?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Hãy học theo gương của Đức Chúa Jesus, dành thời gian tĩnh lặng để ở riêng với Chúa khi đối mặt với những tin tức khó khăn hoặc sau những giai đoạn phục vụ.
2. Cầu xin Chúa ban cho mình một tấm lòng thương xót trước những nhu cầu và sự đau khổ của người khác, thay vì thờ ơ hoặc lảng tránh.
3. Khi Chúa đặt để một trách nhiệm hay một nhu cầu trong lòng bạn, đừng vội nói "con không có gì", nhưng hãy dâng lên Chúa những gì bạn có, dù nhỏ bé.
4. Trong mọi hoàn cảnh, hãy phát triển thói quen "cảm tạ" Chúa trước, ngay cả khi bạn chưa thấy kết quả, vì tin rằng Ngài có thể ban phước và nhân lên những gì bạn dâng lên Ngài.
5. Sẵn sàng trở thành đôi tay của Chúa để phân phát sự giúp đỡ, lòng thương xót và Tin Lành cho những người chung quanh.
6. Tin cậy rằng Chúa có thể làm những điều vượt xa khả năng và sự tính toán của bạn; hãy tập nhìn mọi thứ qua lăng kính của đức tin thay vì sự thiếu thốn.
7. Ghi nhớ những lần Chúa đã chu cấp dư dật cho bạn trong quá khứ, để nuôi dưỡng lòng tin cậy nơi Ngài cho những nhu cầu trong hiện tại và tương lai.
Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 14:13-21 Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhất
Kính lạy Cha của con ở trên trời. Cha ơi, ngày mới nữa lại đến, và con vui mừng khi con được suy ngẫm Lời Ngài ngày hôm nay nữa. Xin Cha tha thứ tội, thánh hóa con nếu con còn có sự vi phạm nào mà con không biết, không nhớ để mọi điều con làm được Cha vui nhận. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy dỗ cho con hiểu đúng Lời Ngài qua đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 14:13-21 này. Con cảm tạ ơn Cha.
13 Đức Chúa Jesus đã nghe, Ngài đã rời đó bằng thuyền, riêng Ngài một mình vào nơi hoang vắng. Khi đoàn dân đã nghe, họ đã từ các thành theo Ngài bằng đường bộ.
14 Đức Chúa Jesus đã đến và đã thấy đoàn dân. Ngài đã động lòng thương xót đối với họ. Ngài đã chữa lành những sự đau yếu của họ.
15 Khi trời đã chiều, các môn đồ của Ngài đã đến với Ngài, thưa rằng: "Đây là nơi hoang vắng, và bây giờ, ban ngày đã qua đi, xin Ngài cho dân chúng đi, để họ đi vào các làng và mua thức ăn cho họ."
16 Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Họ không cần đi. Các ngươi hãy cho họ ăn!"
17 Họ thưa với Ngài: "Tại đây, chúng tôi không có gì, ngoài năm cái bánh và hai con cá."
18 Ngài đã phán: "Hãy đem chúng lại đây cho Ta."
19 Ngài đã truyền cho đoàn dân ngồi xuống trên cỏ. Ngài đã lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước nhìn lên trời. Ngài đã cảm tạ, rồi đã bẻ bánh và đã trao cho các môn đồ. Các môn đồ đã phát cho đoàn dân.
20 Hết thảy họ đã ăn và được no. Họ đã nhặt những mảnh còn lại được mười hai giỏ đầy.
21 Những người đã ăn là khoảng năm ngàn người nam, không kể đàn bà và trẻ con.
Thưa Cha, con xin được trình bày sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, việc Đức Chúa Jesus nghe tin Giăng Báp-tít bị chém đầu, và Ngài đã rời khỏi đoàn dân đi vào một nơi hoang vắng. Có thể Chúa Jesus muốn có không gian riêng tư một mình để đến với Đức Chúa Cha. Có lẽ Đức Chúa Jesus đau xót cho Giăng Báp-tít và Ngài muốn được cầu nguyện riêng với Đức Chúa Cha cho sự việc này. Và cũng có thể Đức Chúa Jesus cũng cảm biết được con đường sắp tới của Ngài sẽ giống như Giăng Báp-tít. Qua đó, con học biết được là khi nhận biết được một việc gì đã xảy ra cho anh chị em của mình, dù bất cứ việc gì, điều đầu tiên con nên làm là tìm đến Chúa, cầu thay, tương giao và dâng trình mọi sự lên cho Ngài.
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus là con một của Cha nên Đức Chúa Jesus cũng có được bản tính như Cha là hay thương xót, bản tính yêu thương, cho dù biết những người này đi theo Ngài chỉ vì kiếm miếng ăn, không có hết lòng cho Ngài nhưng Ngài đã thấy họ như những con chiên không có người chăn thì Ngài đã động lòng thương xót họ. Một tình yêu vĩ đại, một tình yêu mặc dầu. Lạy Chúa, chính con là con chiên đã từng bị lạc bầy, không có người chăn chân thật. Nhưng bởi sự thương xót của Ngài đây đã kéo con về, được ở trong sự quan phòng, dẫn dắt của Ngài, con cảm tạ vì tình yêu và lòng thương xót của Ngài dành cho con.
Cha ơi, con suy ngẫm được một điều nữa đó là lời phán dạy của Ngài với các môn đồ trong câu 16 "Họ không cần đi. Các ngươi hãy cho họ ăn!" Một lời phán truyền của Đức Chúa Jesus về cả phương diện thuộc thể lẫn thuộc linh. Và chính các môn đồ của Đức Chúa Jesus sau này cũng trở thành các sứ đồ là những người chăm sóc cho con dân Chúa, cho con dân Chúa ăn thức ăn thuộc linh, chính các môn đồ cũng đã thay Chúa chăm sóc, dẫn dắt, giảng dạy, bảo vệ các con chiên của Đức Chúa Jesus ở trong Hội Thánh của Ngài.
Thưa Cha, các môn đồ của Đức Chúa Jesus đã vâng lời Ngài đi phân phát bánh và cá cho đoàn dân đi theo, mặc dù ban đầu họ có sự lưỡng lự và thiếu đức tin vào Chúa Jesus, nhưng sau đó họ cũng đã vâng lời và phép lạ đã xảy ra. Sự tận tâm phục vụ lấy đức tin và tấm lòng của mình mà đem bánh và cá đến cho đoàn dân ăn, làm cho con liên tưởng đến thực tại. Người chăn và các trưởng lão ngày nay cũng là những người phục vụ con dân Chúa với đức tin, tấm lòng kính Chúa, yêu người, hết lòng chăn dắt, chỉ dạy, chăm sóc các con chiên của Ngài trong Hội Thánh của Thiên Chúa. Thật cảm tạ Cha đã cho con tìm được Hội Thánh chân thật, người chăn chân thật luôn tận tuỵ, hết lòng phục vụ vì bầy chiên của Chúa.
Thưa Cha, sự Đức Chúa Jesus bảo các môn đồ nhặt lại những mảnh bánh vụn, cho thấy Đức Chúa Jesus không muốn lãng phí những gì mà Đức Chúa Cha ban cho. Liên hệ đến hiện tại, sự mỗi người đều có được những miếng bánh còn sót lại là những ta lâng mà Chúa ban cho như thời gian, tiền bạc, sức khỏe v.v. Thì mỗi một người phải biết tận dụng và không để lãng phí những ta lâng mà Chúa đã ban đó, làm lợi ra nhiều thêm lên nữa cho nhà Chúa.
Cảm tạ ơn Cha, đã cho con hiểu được Lời Ngài. Xin Cha cho con biết tìm cầu Chúa, đến với Chúa trong mọi sự như gương của Đức Chúa Jesus Christ. Luôn luôn có được bản tính yêu thương như Cha và Đức Chúa Jesus Christ. Luôn luôn biết hạ mình, hạ cái tôi của con xuống để nghe theo sự chỉ dạy, không lên mình kiêu ngạo, không cho mình hay, cho mình là đúng, có đức tin nơi Ngài và vâng theo Lời Ngài dạy như các môn đồ của Đức Chúa Jesus Christ ngày xưa. Cuối cùng con phải biết nắm bắt cơ hội Cha ban, làm lợi ra những ân tứ, những ta lâng mà Cha ban cho con, không để bị lãng phí những gì Cha ban cho con. Con cảm tạ ơn Cha.
Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con.
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
24/10/2025
Ma-thi-ơ 14:13-21 Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhất
Hôm nay, ngày 24/ 10/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 14:13-21.
Con cầu xin Đức Thánh Linh, soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men.
13 Đức Chúa Jesus đã nghe, Ngài đã rời đó bằng thuyền, riêng Ngài một mình vào nơi hoang vắng. Khi đoàn dân đã nghe, họ đã từ các thành theo Ngài bằng đường bộ.
14 Đức Chúa Jesus đã đến và đã thấy đoàn dân. Ngài đã động lòng thương xót đối với họ. Ngài đã chữa lành những sự đau yếu của họ.
15 Khi trời đã chiều, các môn đồ của Ngài đã đến với Ngài, thưa rằng: "Đây là nơi hoang vắng, và bây giờ, ban ngày đã qua đi, xin Ngài cho dân chúng đi, để họ đi vào các làng và mua thức ăn cho họ."
16 Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Họ không cần đi. Các ngươi hãy cho họ ăn!"
17 Họ thưa với Ngài: "Tại đây, chúng tôi không có gì, ngoài năm cái bánh và hai con cá."
18 Ngài đã phán: "Hãy đem chúng lại đây cho Ta."
19 Ngài đã truyền cho đoàn dân ngồi xuống trên cỏ. Ngài đã lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước nhìn lên trời. Ngài đã cảm tạ, rồi đã bẻ bánh và đã trao cho các môn đồ. Các môn đồ đã phát cho đoàn dân.
20 Hết thảy họ đã ăn và được no. Họ đã nhặt những mảnh còn lại được mười hai giỏ đầy.
21 Những người đã ăn là khoảng năm ngàn người nam, không kể đàn bà và trẻ con.
Những điều con học được.
Kính thưa Chúa.
1/ Con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus lại tìm vào nơi hoang vắng sau khi nghe tin về Giăng Bap-tit và điều này cho con thấy Ngài cũng cần một không gian tĩnh lặng, riêng tư với Chúa Cha, thương nhớ ông và đó là sự bày tỏ về nhân tính của Ngài. Cảm tạ Chúa.
2. Con hiểu rằng: Động lòng thương xót là phản ứng đầu tiên của Đức Chúa Jesus trước đoàn dân. Điều này bày tỏ bản chất yêu thương của Ngài và đức tính yêu thương này được chính Ngài ban cho chúng con, định hình cái nhìn của chúng con về người khác. (Lê-vi Ký 19:18; Ma-thi-ơ 22:39; Mác 12:31..).
3. Các môn đồ đã đề xuất một giải pháp thực tế là giải tán đám đông. Khi Đức Chúa Jesus bảo "Các ngươi hãy cho họ ăn!", Ngài đang dạy họ bài học về trách nhiệm yêu thương bằng việc chu cấp thức ăn cho họ và đức tin khi nương dựa vào quyền năng quan phòng của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa.
4. Phản ứng của các môn đồ tập trung vào sự thiếu thốn ("chúng tôi không có gì"), trong khi Đức Chúa Jesus tập trung vào những gì họ đang có. Bài học dành cho chúng con khi đối diện với những thách thức tưởng chừng vượt quá khả năng là hãy dựa vào những thứ đã có để xin Chúa sinh ra, nhân rộng được nhiều hơn. Cảm tạ Chúa.
5. Hành động "ngước nhìn lên trời", "cảm tạ" rồi mới "bẻ ra" của Đức Chúa Jesus dạy chúng con thái độ luôn tin cậy, dựa nương vào nguồn lực thật sự trong mọi sự đều đến từ Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Chúa.
6. Đức Chúa Jesus đã dùng chính tay các môn đồ để phân phát bánh và cá. Điều này cho thấy Ngài muốn họ tham gia vào phép lạ để được trải nghiệm quyền năng của Chúa một cách rõ ràng. Cảm tạ Chúa.
7. Phép lạ kết thúc với dấu hiệu của sự dư dật: mười hai giỏ đầy thức ăn thừa. Sự dư dật này nói lên sự hào phóng rộng rời về quyền năng và ân điển của Đức Chúa Jesus. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng.
Kính thưa Chúa.
1/ Con học theo gương của Đức Chúa Jesus, con dành thời gian tĩnh lặng để ở riêng với Chúa khi đối mặt với những tin tức khó khăn hoặc sau những giai đoạn phục vụ. Con cảm tạ Chúa.
2. Con cầu xin Chúa ban cho con một tấm lòng thương xót trước những nhu cầu và sự đau khổ của người khác, thay vì thờ ơ hoặc lảng tránh. Con cảm tạ Chúa.
3. Khi Chúa đặt để một trách nhiệm hay một nhu cầu trong lòng con, con sẽ không vội nói "con không có gì", nhưng con dâng lên Chúa những gì con có, dù nhỏ bé. Con cảm tạ Chúa.
4. Trong mọi hoàn cảnh, con phát triển thói quen "cảm tạ" Chúa trước, ngay cả khi con chưa thấy kết quả, vì tin rằng Ngài có thể ban phước và nhân lên những gì con dâng lên Ngài. Cảm tạ Chúa.
5. Con sẵn sàng trở thành đôi tay của Chúa để phân phát sự giúp đỡ, lòng thương xót và Tin Lành cho những người chung quanh con. Con cảm tạ Chúa.
6. Con tin cậy rằng Chúa có thể làm những điều vượt xa khả năng và sự tính toán của con; Con nhìn mọi thứ qua lăng kính của đức tin thay vì sự thiếu thốn. Con cảm tạ Chúa.
7. Con ghi nhớ những lần Chúa đã chu cấp dư dật cho con trong quá khứ, để nuôi dưỡng lòng tin cậy nơi Ngài cho những nhu cầu trong hiện tại và tương lai. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
***
Ma-thi-ơ 14:13-21- Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhất
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
13 Đức Chúa Jesus đã nghe, Ngài đã rời đó bằng thuyền, riêng Ngài một mình vào nơi hoang vắng. Khi đoàn dân đã nghe, họ đã từ các thành theo Ngài bằng đường bộ.
14 Đức Chúa Jesus đã đến và đã thấy đoàn dân. Ngài đã động lòng thương xót đối với họ. Ngài đã chữa lành những sự đau yếu của họ.
Khi Đức Chúa Jesus đã nghe tin Giăng Báp-tít bị chém đầu, Ngài đã rời nơi đó, đi bằng thuyền, một mình Ngài vào nơi hoang vắng để nghỉ ngơi và giảng dạy cho các môn đồ, vì dân chúng đang xôn xao trước cái chết của Giăng. Khi đoàn dân đã nghe tin Chúa đến, họ đã đi từ các thành đến với Ngài bằng đường bộ. Điều này phản ánh sự khao khát được gặp Chúa, để nghe Ngài giảng dạy và chữa lành. Bài học cho con dân Chúa là khi đối diện với nan đề, hãy chuyên tâm cầu nguyện trong yên lặng và tiếp tục dấn thân vào các mục vụ của Hội Thánh. Đức Chúa Jesus đã đến và đã thấy đoàn dân đông, thì Ngài động lòng thương và chữa lành cho những người bệnh. Điều này phản ánh quyền năng của Đấng Toàn Năng, đầy tình yêu thương, Ngài không chỉ chữa lành đời sống thuộc linh mà còn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu chữa lành thể xác cho những ai đến với Ngài bằng quyền năng của Thiên Chúa. Việc làm của Chúa bày tỏ tình yêu thương lớn trước nhu cầu của đoàn dân đông.
15 Khi trời đã chiều, các môn đồ của Ngài đã đến với Ngài, thưa rằng: "Đây là nơi hoang vắng, và bây giờ, ban ngày đã qua đi, xin Ngài cho dân chúng đi, để họ đi vào các làng và mua thức ăn cho họ."
Khi trời đã về chiều, các môn đồ của Chúa đã đến với Ngài, thưa rằng: "Đây là nơi hoang vắng, và bây giờ, ban ngày đã qua đi, xin Ngài cho dân chúng đi, để họ tản ra, đi vào các làng và mua thức ăn cho họ." Điều này cho thấy sự quan tâm thực tế về nhu cầu thuộc thể của các môn đồ đối với dân chúng trong lúc trời đã gần tối, mà họ chưa biết Chúa có thể chu cấp thức ăn cho đoàn dân đông cách siêu nhiên. Cũng vậy, khi chúng con gặp hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn về vật chất, thì hãy nhớ rằng Chúa là Đấng có thể đáp ứng những nhu cầu chính đáng vượt quá sự hiểu biết của loài người.
16 Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Họ không cần đi. Các ngươi hãy cho họ ăn!"
Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với các môn đồ: "Họ không cần đi. Các ngươi hãy cho họ ăn!" Đây là lời phán dạy của Chúa, Ngài muốn huấn luyện các môn đồ trong sự tin cậy và cùng tham gia vào phép lạ siêu nhiên của Ngài, chu cấp nhu cầu ăn uống tức thời cho dân Chúng, để từng bước mở ra cơ hội rao giảng Tin Lành, đáp ứng đời sống tâm linh cho nhân loại.
17 Họ thưa với Ngài: "Tại đây, chúng tôi không có gì, ngoài năm cái bánh và hai con cá."
18 Ngài đã phán: "Hãy đem chúng lại đây cho Ta."
Các môn đồ thưa với Chúa: "Tại đây, chúng tôi không có gì, ngoài năm cái bánh và hai con cá." Các môn đồ thưa với Ngài theo lẽ thường về sự bất lực thực tế, rằng họ không có gì, ngoài năm cái bánh và hai con cá mà thôi, nhưng họ không thể ngờ được Ngài sẽ khiến những thức ăn giới hạn đó trở thành đủ đầy. Ngài phán với các môn đồ: "Hãy đem chúng lại đây cho Ta." Đây là điều mang ý nghĩa thuộc linh sâu sắc, Chúa muốn các môn đồ dâng trọn tấm lòng vâng phục cho Ngài, thì Ngài sẽ hành động theo thánh ý Ngài. Một điều đáng chú ý là Chúa không tạo ra bánh mới, nhưng Ngài sẵn sàng tiếp nhận năm cái bánh và hai con cá có sẵn để làm ra phép lạ. Cũng như ân điển của Chúa luôn dành cho loài người giới hạn, bất lực, khi họ biết dâng trọn tâm linh cho Ngài trong đức tin trọn vẹn, dù điều đó vượt quá sự hiểu biết của họ.
19 Ngài đã truyền cho đoàn dân ngồi xuống trên cỏ. Ngài đã lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước nhìn lên trời. Ngài đã cảm tạ, rồi đã bẻ bánh và đã trao cho các môn đồ. Các môn đồ đã phát cho đoàn dân.
Đức Chúa Jesus đã truyền cho đoàn dân ngồi xuống trên bãi cỏ. Ngài đã lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước nhìn lên Đức Chúa Cha ở trên trời trong lời cầu nguyện. Ngài cảm tạ Cha của Ngài, rồi đã bẻ bánh và trao cho các môn đồ, truyền cho họ phân phát cho đoàn dân. Đây là bài học cho chúng con về lòng tin cậy, biết ơn Đức Chúa Trời trước khi trình dâng nhu cầu cần cầu xin. Ý nghĩa tâm linh sâu sắc là mọi ơn phước thiêng liêng đều đến từ Thiên Chúa, nhưng Ngài dùng chính chúng con để hoàn thành ý muốn của Ngài.
20 Hết thảy họ đã ăn và được no. Họ đã nhặt những mảnh còn lại được mười hai giỏ đầy.
21 Những người đã ăn là khoảng năm ngàn người nam, không kể đàn bà và trẻ con.
Hết thảy dân chúng đã được thoả mãn nhu cầu thức ăn. Và họ đã nhặt những mảnh bánh vụn còn lại được đầy mười hai giỏ. Điều này tượng trưng cho đời sống tâm linh sung mãn, dư dật cho dân sự của Ngài, là thành quả của mười hai sứ đồ được Chúa kêu gọi, huấn luyện, sai đi rao giảng Tin Lành. Mười hai giỏ đựng đầy những phần bánh còn thừa lại mang ý nghĩa thuộc linh lớn, rằng ân điển của Chúa có đủ cho những ai tin theo Ngài, nhưng luôn được thu lại đối với những người khước từ ơn phước cứu rỗi. Chỉ có năm cái bánh và hai con cá mà Chúa đã làm ra cho khoảng năm nghìn người nam ăn no nê, không kể đàn bà và trẻ em, thể hiện một phép lạ phi thường. Thật, Đức Chúa Jesus là bánh hằng sống, người nào đến với Ngài sẽ luôn được thỏa lòng cả về thuộc linh lẫn thuộc thể. Đây cũng là hình ảnh tiệc cưới Chiên Con trên thiên đàng, con dân Chúa sẽ được vui thỏa đời đời, khích lệ chúng con hết lòng trông cậy nơi Chúa, toàn tâm ý phụng sự Ngài trong những ngày còn ở trên đất này.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này thuật lại sự kiện Giăng Báp-tít bị Hê-rốt chém đầu. Ngài đã đến nơi vắng vẻ, có đoàn dân đông vẫn theo Ngài. Ngài rủ lòng thương xót, chữa lành cho những người bệnh, và Ngài đã làm phép lạ, hóa bánh và cá ra nhiều, giúp khoảng năm nghìn người nam, chưa kể phụ nữ và trẻ em được ăn no nê trong lúc trời sắp tối giữa cánh đồng vắng.
Bài học dạy con hãy đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh, nhờ ơn thương xót của Ngài để vượt qua nghịch cảnh; sẵn sành dâng cho Chúa từ những điều nhỏ mọn của mình đang có; cộng tác với Chúa trong công việc chăm sóc đời sống thuộc thể và thuộc linh; tin cậy vào sự chu cấp cả về vật chất lẫn tâm linh dư dật trên bước đường theo Chúa.
Nguyện Chúa dạy con biết luôn đến với Ngài trong mọi cảnh ngộ. Xin Chúa ban ơn, cho con có tấm lòng thương xót như Chúa, sẵn sàng dâng lên Chúa từ những điều nhỏ bé con đang có; và tin vào quyền năng của Chúa mở ra ơn phước lành cho nhiều người. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
Ma-thi-ơ 14:13-21 Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhất
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an, và giờ này con được suy ngẫm Lời Ngài, con cảm tạ ơn Cha. Con xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí chỉ dạy cho con được hiểu Lời Chúa qua đoạn Thánh Kinh: Ma-thi-ơ 14:13-21
13 Đức Chúa Jesus đã nghe, Ngài đã rời đó bằng thuyền, riêng Ngài một mình vào nơi hoang vắng. Khi đoàn dân đã nghe, họ đã từ các thành theo Ngài bằng đường bộ.
14 Đức Chúa Jesus đã đến và đã thấy đoàn dân. Ngài đã động lòng thương xót đối với họ. Ngài đã chữa lành những sự đau yếu của họ.
15 Khi trời đã chiều, các môn đồ của Ngài đã đến với Ngài, thưa rằng: "Đây là nơi hoang vắng, và bây giờ, ban ngày đã qua đi, xin Ngài cho dân chúng đi, để họ đi vào các làng và mua thức ăn cho họ."
16 Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Họ không cần đi. Các ngươi hãy cho họ ăn!"
17 Họ thưa với Ngài: "Tại đây, chúng tôi không có gì, ngoài năm cái bánh và hai con cá."
18 Ngài đã phán: "Hãy đem chúng lại đây cho Ta."
19 Ngài đã truyền cho đoàn dân ngồi xuống trên cỏ. Ngài đã lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước nhìn lên trời. Ngài đã cảm tạ, rồi đã bẻ bánh và đã trao cho các môn đồ. Các môn đồ đã phát cho đoàn dân.
20 Hết thảy họ đã ăn và được no. Họ đã nhặt những mảnh còn lại được mười hai giỏ đầy.
21 Những người đã ăn là khoảng năm ngàn người nam, không kể đàn bà và trẻ con.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus đã nghe ông Giăng Báp-tít bị chém đầu, thì Ngài đã đi tìm một nơi vắng vẻ để Ngài cầu nguyện, vì Ngài cũng đã biết chương trình của mình vào trong thế gian này là để chết thay cho tội lỗi của loài người và trong thân thể xác thịt, thì Ngài cũng có những bản tính của loài người sự yếu đuối, Ngài cần phải đến với Cha cầu nguyện, để được Đức Thánh Linh thêm sức cho Ngài.
Thưa Cha, con học được ở Đức Chúa Jesus là trong mọi sự phải luôn luôn cầu nguyện, tương giao với Chúa với con hiểu rằng chúng con không làm được điều gì khi gặp những nghịch cảnh, những sự bách hại, khó khăn thử thách trên đời sống mỗi ngày. Chúng con cần phải học gương cầu nguyện để được có năng lực từ nơi Chúa mà vượt qua mọi sự.
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus thấy đoàn dân đông theo Ngài, Ngài động lòng thương xót họ, chữa lành những sự đau bệnh của họ và ban cho họ thức ăn. Con học hiểu rằng: ngày nay Chúa vẫn thương xót loài người, chỉ cần bất cứ ai có tấm lòng tìm kiếm Chúa, thật lòng ăn năn tội tin nhận vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì sẽ được tha tội, được làm cho sạch tội và được trở nên con cái trai con gái của Thiên Chúa.
Thưa Cha, con hiểu được rằng: Đức tin được thể hiểu qua sự vâng phục. Các môn đồ đã tin vào Lời của Đức Chúa Jesus Christ phán và vâng phục làm theo, và họ thấy được phép lạ được làm ra một cách lạ lùng. Con học được một điều khi một người nói tin nhận Chúa, tin vào quyền năng tế tri của Chúa, thì phải làm theo những gì mà Chúa đã dạy trong Thánh Kinh và khi đó sẽ thấy được những sự lạ lùng quyền năng của Chúa.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được học hiểu được vài điều qua đoạn Thánh kinh trên. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, thêm lên trong con Đức tin mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
Ma-thi-ơ 14:13-21 – Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhất
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Tín và Đầy Lòng Thương Xót, chúng con cảm tạ ơn Ngài tiếp tục ban ơn cho chúng con tiếp tục học, suy ngẫm Lời Ngài. Chúng con cảm tạ ơn ngài vì hôm nay lại được Ngài dạy dỗ chúng con về quyền năng, sự chu cấp dư dật và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con, đặc biệt là khi chúng con thiếu đức tin hoặc tập trung vào sự thiếu thốn thay vì dâng lên Ngài những gì chúng con có. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 14:13-21.
13 Đức Chúa Jesus đã nghe, Ngài đã rời đó bằng thuyền, riêng Ngài một mình vào nơi hoang vắng. Khi đoàn dân đã nghe, họ đã từ các thành theo Ngài bằng đường bộ.
14 Đức Chúa Jesus đã đến và đã thấy đoàn dân. Ngài đã động lòng thương xót đối với họ. Ngài đã chữa lành những sự đau yếu của họ.
Câu 13-14: Chúng con hiểu rằng, sau khi nghe tin Giăng Báp-tít bị chém đầu, Đức Chúa Jesus tìm nơi hoang vắng để ở riêng, điều này giúp chúng con hiểu lòng thương xót của Ngài với Giăng Báp-tít và cũng là sự bày tỏ nhân tính cần thời gian tĩnh lặng và cầu nguyện của Ngài. Nhưng khi thấy đoàn dân theo Ngài vì nhu cầu và những nan đề riêng của mỗi người, Ngài động lòng thương xót, chữa lành bệnh tật của họ, đặt nhu cầu của người khác lên trên nỗi buồn riêng. Qua đây, chúng con thấy sự khôn sáng và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi Ngài dạy rằng ngay cả trong đau buồn, Ngài vẫn ưu tiên phục vụ và chữa lành, đặt lợi ích người khác trên nỗi buồn của bản thân.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải động lòng thương xót và phục vụ người khác ngay cả trong khó khăn riêng, như Lời Ngài phán: “Hãy mang lấy ách của Ta trên các ngươi và học theo Ta, vì Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, thì các ngươi sẽ tìm thấy sự yên nghỉ cho linh hồn của các ngươi.” (Ma-thi-ơ 11:29).
15 Khi trời đã chiều, các môn đồ của Ngài đã đến với Ngài, thưa rằng: “Đây là nơi hoang vắng, và bây giờ, ban ngày đã qua đi, xin Ngài cho dân chúng đi, để họ đi vào các làng và mua thức ăn cho họ.”
16 Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với họ: “Họ không cần đi. Các ngươi hãy cho họ ăn!”
17 Họ thưa với Ngài: “Tại đây, chúng tôi không có gì, ngoài năm cái bánh và hai con cá.”
18 Ngài đã phán: “Hãy đem chúng lại đây cho Ta.”
19 Ngài đã truyền cho đoàn dân ngồi xuống trên cỏ. Ngài đã lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước nhìn lên trời. Ngài đã cảm tạ, rồi đã bẻ bánh và đã trao cho các môn đồ. Các môn đồ đã phát cho đoàn dân.
20 Hết thảy họ đã ăn và được no. Họ đã nhặt những mảnh còn lại được mười hai giỏ đầy.
21 Những người đã ăn là khoảng năm ngàn người nam, không kể đàn bà và trẻ con.
Câu 15-21: Chúng con nhận thấy rằng, khi trời chiều, các môn đồ lo lắng về thức ăn và đề nghị giải tán đoàn dân, nhưng Đức Chúa Jesus bảo: “Các ngươi hãy cho họ ăn!” Dù chỉ có năm cái bánh và hai con cá, Ngài ngước nhìn lên trời, cảm tạ, bẻ bánh, và qua tay các môn đồ, nuôi no khoảng năm ngàn người nam, còn dư mười hai giỏ. Điều này giúp chúng con hiểu về lòng thương xót và tình yêu của Đức Chúa Jesus là rất lớn, mặc dù những đoàn dân đông đi theo Ngài vì thức ăn và nhu cầu, nan đề riêng của cá nhân họ mà không phải vì Vương Quốc Trời, nhưng Ngài vẫn chấp nhận ý riêng đó và sử dụng quyền năng để làm ra phép lạ, giúp họ vượt qua nan đề của bản thân. Qua đó, chúng con thấy sự công chính và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi dạy rằng Ngài dùng những gì ít ỏi dâng lên để làm phép lạ dư dật, và các môn đồ tham gia vào sự chu cấp của Ngài, qua đó rao giảng về Tin Lành Cứu Rỗi cho họ.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải dâng lên Chúa những gì mình có, dù ít ỏi, và tin Ngài nhân lên dư dật.
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 14:13-21 dạy chúng con về lòng thương xót và quyền năng chu cấp dư dật của Đức Chúa Jesus. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng chữa lành, nuôi dưỡng, và dùng những gì ít ỏi để làm phép lạ lớn lao và nhân cơ hội để rao giảng sự vinh quang của Thiên Chúa cho dân chúng. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống thương xót, tin cậy, và dâng hiến. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con dâng lên Ngài những gì mình có, phục vụ người khác, và làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 14:13-21 Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhất
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về ngày mới Ngài ban, cho con đi qua ngày hôm nay trong sự phước hạnh bởi có Ngài ở cùng. Con cảm tạ ơn Chúa về Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 14:13-21.
Kính thưa Chúa!
Xuyên suốt Lời Ngài trong Thánh Kinh, con luôn nhìn thấy tấm lòng thương xót của Ngài. Khi nghe tin buồn về Giăng Báp-tít, Chúa đã rất đau lòng, Ngài chọn ở riêng cùng Cha Thiên Thượng — điều ấy dạy con biết tìm sức mạnh trong sự hiện diện của Ngài, chứ không phải trong sự ồn ào của thế gian.
Ngài không chỉ thương xót đoàn dân, mà còn hành động để chữa lành và nuôi họ. Xin cho lòng con cũng được đồng cảm bởi tình yêu của Ngài, để con biết nhìn người khác không bằng sự mệt mỏi hay giới hạn của mình, mà bằng ánh nhìn đầy thương xót như của chính Ngài.
Khi Chúa phán rằng “Các ngươi hãy cho họ ăn”, con hiểu rằng Ngài đang gọi con bước ra khỏi sự an toàn của lý trí mà học tin cậy nơi Ngài. Dù con chỉ có “năm cái bánh và hai con cá”, xin cho con biết dâng điều nhỏ bé ấy lên, để Ngài dùng làm việc lớn lao cho vinh hiển Ngài.
Con cảm tạ ơn Chúa về bài học Ngài ban cho con trong Ma-thi-ơ 14:13-21 hôm nay. Khi suy ngẫm Lời Chúa, trí nhớ đưa con về tuổi thơ năm nào.
Lúc ấy con còn rất nhỏ. Mẹ của con, sau mấy chục năm lưu lạc, đã tìm lại được người thân tại một thành phố cảng, nơi mà từ đó bà đã bị lạc khỏi gia đình của mình. Ông bà ngoại đã mất, chỉ còn lại một số anh chị em. Sau khi tìm lại được gia đình, thỉnh thoảng mẹ lại lên tàu về thăm anh chị em của mình, vì nhà con cách ga tàu chỉ khoảng năm cây số.
Trong một chuyến đi như vậy, khi trở về, mẹ dẫn theo một bà cô cùng bốn đứa con nhỏ. Mẹ kể rằng đã gặp họ ăn xin trên tàu — những năm ấy có rất nhiều người từ miền Trung ra Bắc xin ăn, dù ngoài Bắc cũng chẳng khấm khá hơn bao nhiêu.
Cha và các anh của con đều rất ngạc nhiên, vì gia cảnh khi ấy đã quá khó khăn: mười đứa con, ăn bữa trước lo bữa sau, tất cả đều dồn lên đôi vai gầy của mẹ. Ấy vậy mà mẹ không chút lo lắng, trái lại vui vẻ tiếp đón năm mẹ con bà cô xa lạ ấy.
Mẹ tắm rửa cho lũ trẻ sạch sẽ, nấu cơm cho họ ăn, rồi vài ngày sau, mẹ cùng họ đi từng nhà trong làng, mẹ trình bày hoàn cảnh khó khăn của họ và xin được giúp đỡ. Người làng vốn quý trọng mẹ nên ai nấy đều góp tay: người một bơ gạo, người vài hào tiền lẻ.
Chẳng bao lâu, mẹ đã gom được một bao gạo lớn. Mẹ chia ra thành từng bao nhỏ, buộc cẩn thận rồi sắp xếp cho bà cô và các con của bà ai giữ bao nào, lên xuống tàu ra sao. Sau đó mẹ cùng các anh lớn mượn xe hàng xóm chở năm mẹ con họ ra ga, mua vé tàu, đưa họ trở về quê.
Ngày chia tay, bọn trẻ con chúng con cứ bịn rịn mãi. Tuổi thơ ngây dại chỉ thấy có bạn mới là thích, đâu nghĩ rằng thêm người ăn là thêm gánh nặng.
Ngày hôm nay, khi đọc lại phép lạ Đức Chúa Jesus hóa bánh và cá ra nhiều, con chợt hiểu sâu hơn bài học ấy.
Mẹ đã không nhìn vào hoàn cảnh thiếu thốn của mình, mà nhìn bằng lòng thương xót. Bởi lòng thương xót ấy, mẹ đã làm được điều tưởng như vượt quá khả năng.
Lạy Chúa, con nhận ra rằng Ngài cũng muốn con sống như vậy. Không nhìn vào khả năng hạn hẹp của con, mà nhìn vào lòng thương xót và quyền năng của Ngài. Khi con sẵn lòng trao dâng điều nhỏ bé mình có, Ngài sẽ làm cho nó trở nên dư dật để nuôi nấng, an ủi và ban phước cho người khác.
Lạy Chúa, xin dạy con ngước nhìn lên trời và cảm tạ trong mọi sự. Bởi mọi điều con có — từ của cải, sức lực cho đến hơi thở — đều từ Cha mà đến. Xin dạy con biết phục vụ với tấm lòng khiêm nhường, biết ơn, và tin cậy rằng phép lạ thuộc về Ngài, chứ không thuộc về sức lực nhỏ bé của con.
Con tạ ơn Ngài vì phép lạ dư dật mà Ngài đã làm: mười hai giỏ đầy thức ăn thừa. Điều đó nhắc con rằng, ân điển Ngài không chỉ đủ mà luôn đầy dư. Khi con biết trao dâng điều nhỏ của mình, Ngài khiến nó trở nên phước hạnh cho nhiều người — và chính con cũng được dư đầy trong niềm vui phục vụ.
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái!
Xin cho con luôn giữ một tấm lòng biết cảm thông, biết tin cậy, và biết tạ ơn, để qua đời sống con, người khác có thể nhìn thấy quyền năng và tình thương của Đức Chúa Jesus đang mời gọi mỗi người. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 14:13-21 Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhất
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha cho con tiếp tục được học Lời Ngài. Xin Cha ban ơn trên việc học Lời Ngài của con. Con tạ ơn Cha!
16 Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Họ không cần đi. Các ngươi hãy cho họ ăn!"
17 Họ thưa với Ngài: "Tại đây, chúng tôi không có gì, ngoài năm cái bánh và hai con cá."
Thưa Cha, Chúa Jesus biết những gì môn đồ có (năm cái bánh và hai con cá), và Ngài bảo các môn đồ cho đoàn dân ăn. Nhưng cách trả lời của các môn đồ thì giống như là Chúa đang không biết về những gì họ có.
Qua phần gợi ý của người chăn và sự suy ngẫm của mình, con học được là có những điều Chúa bảo mình làm hoàn toàn vượt xa khả năng và những gì mình có. Nhưng mình đừng nhìn vào những gì mình không có để nản lòng vì thấy mình không làm nổi, mà hãy lấy đức tin cùng sự làm theo Lời Chúa để nhân lên, biến đổi những gì mình có.
Thưa Cha, con hiểu rằng Ngài đang khích lệ con vì con thấy có nhiều sự vượt quá khả năng của mình. Sáng nay con cũng đã học được bài học tương tự từ đoạn Thánh Kinh Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-22. Chúa sai Môi-se về dẫn dân sự ra khỏi sự nô lệ cho xứ Ê-díp-tô. Tất nhiên nếu bình thường thì chắc chắn không thể nào Pha-ra-ôn đồng ý cho họ đi. Như Chúa cũng đã phán trong câu 19-20:
"Ta biết rằng dẫu lấy quyền lực ép buộc vua Ê-díp-tô, thì người cũng chẳng bao giờ cho các ngươi đi! Nhưng Ta sẽ giơ tay ra hành xứ Ê-díp-tô bằng các phép lạ Ta làm giữa xứ đó, sau rồi họ sẽ cho các ngươi đi."
Nhưng tất nhiên Chúa phán bảo ông Môi-se về dẫn dân sự đi thì Chúa sẽ hành động để ông làm được. Chẳng những họ đi được mà còn đem theo rất nhiều bạc, vàng quần áo nữa. Thật là chuyện như chỉ có trong mơ.
Con đã thắc mắc khi đọc câu 12: "Ngài phán rằng: Ta sẽ ở cùng ngươi; này là điều làm dấu cho ngươi biết rằng Ta đã sai ngươi đi: Khi ngươi dắt dân sự ra khỏi xứ Ê-díp-tô rồi, thì các ngươi sẽ phụng sự Đức Chúa Trời tại trên núi này."
Vì sao không phải dấu hiệu Chúa đã sai ông đi đó là Chúa ban cho ông có thể làm ra những phép lạ mà dấu hiệu lại là ông và dân sự sẽ phụng sự Chúa (tại núi - nơi mà Chúa đang phán với Môi-se)?
Và con và các anh chị em đã học được là vì dấu hiệu Chúa sai Môi-se đi ấy là Chúa giúp ông hoàn thành được việc Chúa sai. Thưa Cha, mai này khi con luôn có thể dịu dàng ân cần với con cái, con có thể quán xuyến tốt được việc gia đình, con có thể trung tín mà hoàn thành những việc con muốn làm, con có thể bước chân vào thiên đàng... thì mọi điều ấy là ấn chứng rằng Ngài ở cùng con và giúp con. Mọi công sức là của Ngài còn con là công cụ. Cảm tạ Chúa! Nguyện mọi vinh quang thuộc về Ngài! A-men!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học này. Kính xin Cha ban cho con đức tin thêm lên vào Ngài, kính xin Cha nhân lên những gì con có để đem phước cho nhiều người. Kính xin Cha dùng con như một công cụ hữu ích trong tay Ngài.
Thưa Cha, trước khi Môi-se có thể dẫn dân sự ra khỏi xứ Ê-díp-tô thì họ cũng phải trải qua muôn khó khăn. Kính xin Cha giúp con kiên nhẫn, gắng sức trong khi chờ đợi Ngài làm thành ý muốn của Ngài trên con. Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
01/12/2025
Ma-thi-ơ 14:13-21 Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhất
13 Đức Chúa Jesus đã nghe, Ngài đã rời đó bằng thuyền, riêng Ngài một mình vào nơi hoang vắng. Khi đoàn dân đã nghe, họ đã từ các thành theo Ngài bằng đường bộ.
14 Đức Chúa Jesus đã đến và đã thấy đoàn dân. Ngài đã động lòng thương xót đối với họ. Ngài đã chữa lành những sự đau yếu của họ.
15 Khi trời đã chiều, các môn đồ của Ngài đã đến với Ngài, thưa rằng: "Đây là nơi hoang vắng, và bây giờ, ban ngày đã qua đi, xin Ngài cho dân chúng đi, để họ đi vào các làng và mua thức ăn cho họ."
16 Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Họ không cần đi. Các ngươi hãy cho họ ăn!"
17 Họ thưa với Ngài: "Tại đây, chúng tôi không có gì, ngoài năm cái bánh và hai con cá."
18 Ngài đã phán: "Hãy đem chúng lại đây cho Ta."
19 Ngài đã truyền cho đoàn dân ngồi xuống trên cỏ. Ngài đã lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước nhìn lên trời. Ngài đã cảm tạ, rồi đã bẻ bánh và đã trao cho các môn đồ. Các môn đồ đã phát cho đoàn dân.
20 Hết thảy họ đã ăn và được no. Họ đã nhặt những mảnh còn lại được mười hai giỏ đầy.
21 Những người đã ăn là khoảng năm ngàn người nam, không kể đàn bà và trẻ con.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài nuôi dưỡng tâm linh con mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng khi thấy đoàn dân đông đến với mình Ngài đã động lòng thương xót, Ngài đã chữa lành những sự đau yếu của họ. Khi đã chiều, các môn đồ đã đến và thưa với Chúa rằng xin Ngài cho dân chúng đi để họ vào các thành mua thức ăn cho họ, vì trời đã gần tối. Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán: "Họ không cần đi. Các ngươi hãy cho họ ăn!". Họ thưa với Ngài họ không có gì ngoài năm cái bánh và hai con cá. Ngài đã phán hãy đem đến cho Ngài. Ngài đã truyền cho đoàn dân ngồi xuống trên cỏ. Ngài đã lấy năm cái bánh và hai con cá ngước nhìn lên trời. Ngài đã cảm tạ, rồi đã bẻ bánh và đã trao cho các môn đồ. Các môn đồ đã phát cho đoàn dân. Hết thảy họ đã ăn và đã được no. Họ đã nhặt những mảnh còn lại được mười hai giỏ đầy. Những người đã ăn là khoảng năm ngàn người nam không kể đàn bà và trẻ con.
Thưa Cha, qua đó con học được con cần nhìn mọi người với lòng thương xót cho những nhu cầu và những đau khổ mà họ phải chịu. Và giúp đỡ họ theo sự dẫn dắt và ban ơn của Chúa. Con cũng học được rằng khi Chúa giao cho con nhiệm vụ gì thì con cần tin cậy nơi Ngài, sử dụng tất cả những gì mình có trong tay dâng lên Chúa và hành động. Chúa sẽ làm phép lạ để con có thể hoàn thành nhiệm vụ Chúa giao cho con trong sự ban ơn dư dật của Ngài.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và những bài học trên đây. Nguyện con luôn tin cậy nơi quyền năng và phép lạ của Ngài để bước đi mỗi ngày. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
28/01/2026