Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 14:22-33 Đức Chúa Jesus Bước Đi Trên Biển

Ma-thi-ơ 14:22-33 Đức Chúa Jesus Bước Đi Trên Biển

Hôm nay, ngày 27/10/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 14:22-33.

22 Rồi, liền theo đó, Đức Chúa Jesus đã thúc giục các môn đồ bước vào thuyền, đi trước Ngài, qua phía bờ bên kia, trong khi Ngài cho đoàn dân đi.
23 Khi Ngài đã cho đoàn dân đi, Ngài đã đi lên núi một mình để cầu nguyện. Buổi tối đã đến, Ngài đã ở đó một mình.
24 Bấy giờ, thuyền đã ở giữa biển, bị nhồi bởi sóng, vì ngược gió.
25 Vào canh tư trong đêm, Đức Chúa Jesus bước đi trên biển, đã đi đến với họ.
26 Khi các môn đồ đã thấy Ngài bước đi trên biển, họ đã sợ hãi, nói: "Ấy là bóng ma." Rồi, họ đã kêu lên, vì sợ.
27 Nhưng Đức Chúa Jesus đã liền phán với họ rằng: "Các ngươi hãy yên lòng! Ấy là Ta. Các ngươi đừng sợ!"
28 Phi-e-rơ đã đáp lời Ngài rằng: "Lạy Chúa! Nếu là Ngài, xin truyền cho tôi đến với Ngài, trên mặt nước."
29 Ngài đã phán: "Hãy đến!" Phi-e-rơ đã từ thuyền bước xuống. Người đã bước đi trên mặt nước, đến với Đức Chúa Jesus.
30 Khi người đã thấy gió thổi mạnh thì đã sợ hãi, bắt đầu chìm xuống. Người đã kêu rằng: "Lạy Chúa! Xin cứu tôi!"
31 Tức thì, Đức Chúa Jesus đã giơ tay, nắm lấy người, và đã phán với người: "Hỡi kẻ ít đức tin! Ngươi đã nghi ngờ về sự gì?"
32 Khi họ đã bước vào thuyền thì gió đã ngừng.
33 Các người trong thuyền đã đến, thờ phượng Ngài, thưa rằng: "Ngài thật là Con của Thiên Chúa."

Gợi Ý Suy Ngẫm:

1. Tại sao Đức Chúa Jesus lại cố ý bảo các môn đồ đi thuyền qua bờ bên kia một mình, và việc Ngài ở lại để cầu nguyện một mình nói lên điều gì về sự phụ thuộc của Ngài vào Cha?
2. Khi thấy Đức Chúa Jesus đi trên biển, các môn đồ đã phản ứng với sự sợ hãi và hiểu lầm. Bạn nghĩ điều gì đã ngăn cản họ nhận ra Ngài ngay lập tức?
3. Lời tuyên bố "Các ngươi hãy yên lòng! Ấy là Ta. Các ngươi đừng sợ!" của Đức Chúa Jesus mang lại sự bình an nào cho bạn giữa những cơn bão của cuộc đời?
4. Điều gì trong tâm trí Phi-e-rơ đã thúc giục ông bước ra khỏi thuyền, và điều gì cho thấy đức tin ban đầu của ông là chân thật?
5. Tại sao Phi-e-rơ, người đang bước đi trên nước, lại bắt đầu chìm? Sự khác biệt giữa đức tin tập trung vào Chúa và đức tin bị chi phối bởi hoàn cảnh là gì?
6. Phản ứng tức thì của Đức Chúa Jesus khi Phi-e-rơ kêu cứu cho chúng ta thấy điều gì về lòng thương xót và quyền năng của Ngài ngay cả khi đức tin của chúng ta yếu kém?
7. Lời tuyên xưng "Ngài thật là Con của Thiên Chúa" của các môn đồ sau sự kiện này cho thấy sự hiểu biết của họ về Đức Chúa Jesus đã thay đổi như thế nào?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Hãy noi gương Đức Chúa Jesus, dành ra những khoảng thời gian yên tĩnh và cố định để cầu nguyện một mình, đặc biệt trước những nhiệm vụ hoặc thử thách lớn.
2. Khi đối mặt với những hoàn cảnh đáng sợ hoặc bất ngờ, hãy lắng nghe lời của Chúa phán: "Hãy yên lòng! Ấy là Ta. Đừng sợ!" và tìm kiếm sự hiện diện của Ngài.
3. Hãy can đảm bước ra trong đức tin khi bạn cảm nhận được Chúa kêu gọi, ngay cả khi điều đó có vẻ rủi ro hoặc vượt quá sức lực tự nhiên của bạn.
4. Hãy ý thức rằng đức tin của bạn cần phải luôn tập trung vào Chúa Jesus. Khi bạn bắt đầu chú ý đến "gió và sóng" của hoàn cảnh, hãy nhanh chóng kêu cầu Ngài giúp đỡ.
5. Đừng để thất bại tạm thời (như việc Phi-e-rơ chìm xuống) khiến bạn nản lòng. Hãy nhớ rằng Chúa luôn sẵn sàng đưa tay ra nắm lấy và nâng đỡ bạn.
6. Hãy thành thật với Chúa về những nghi ngờ và nỗi sợ hãi của bạn, và học tập phụ thuộc hoàn toàn vào quyền năng và lòng thương xót của Ngài.
7. Hãy để những kinh nghiệm về sự thành tín và quyền năng của Chúa trong đời sống bạn củng cố đức tin và dẫn dắt bạn đến chỗ thờ phượng Ngài với lòng tin quyết rằng Ngài thật là Con Thiên Chúa.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl073-duc-chua-jesus-buoc-di-tren-bien/

Có 9 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
27/10/2025 10:18

Ma-thi-ơ 14:22-33 Đức Chúa Jesus Bước Đi Trên Biển

Hôm nay, ngày 27/10/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 14:22-33.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

22 Rồi, liền theo đó, Đức Chúa Jesus đã thúc giục các môn đồ bước vào thuyền, đi trước Ngài, qua phía bờ bên kia, trong khi Ngài cho đoàn dân đi.
23 Khi Ngài đã cho đoàn dân đi, Ngài đã đi lên núi một mình để cầu nguyện. Buổi tối đã đến, Ngài đã ở đó một mình.
24 Bấy giờ, thuyền đã ở giữa biển, bị nhồi bởi sóng, vì ngược gió.
25 Vào canh tư trong đêm, Đức Chúa Jesus bước đi trên biển, đã đi đến với họ.
26 Khi các môn đồ đã thấy Ngài bước đi trên biển, họ đã sợ hãi, nói: "Ấy là bóng ma." Rồi, họ đã kêu lên, vì sợ.
27 Nhưng Đức Chúa Jesus đã liền phán với họ rằng: "Các ngươi hãy yên lòng! Ấy là Ta. Các ngươi đừng sợ!"
28 Phi-e-rơ đã đáp lời Ngài rằng: "Lạy Chúa! Nếu là Ngài, xin truyền cho tôi đến với Ngài, trên mặt nước."
29 Ngài đã phán: "Hãy đến!" Phi-e-rơ đã từ thuyền bước xuống. Người đã bước đi trên mặt nước, đến với Đức Chúa Jesus.
30 Khi người đã thấy gió thổi mạnh thì đã sợ hãi, bắt đầu chìm xuống. Người đã kêu rằng: "Lạy Chúa! Xin cứu tôi!"
31 Tức thì, Đức Chúa Jesus đã giơ tay, nắm lấy người, và đã phán với người: "Hỡi kẻ ít đức tin! Ngươi đã nghi ngờ về sự gì?"
32 Khi họ đã bước vào thuyền thì gió đã ngừng.
33 Các người trong thuyền đã đến, thờ phượng Ngài, thưa rằng: "Ngài thật là Con của Thiên Chúa.
"

Những điều con học được,
Kính thưa Chúa,

1. Con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus lại cố ý bảo các môn đồ đi thuyền qua bờ bên kia một mình, và việc Ngài ở lại để cầu nguyện một mình nói lên Ngài luôn có mối liên kết với Đức Chúa Cha, có thể là tâm tình, chia sẻ, bày tỏ, nói lên sự phụ thuộc của Ngài vào Cha. Chúng con cần học điều này: hãy luôn gắn kết với Đức Chúa Cha, bày tỏ nỗi lòng, thêm ơn dẫn dắt (Thi Thiên 63:8). Con cảm tạ Chúa.

2. Khi thấy Đức Chúa Jesus đi trên biển, các môn đồ đã phản ứng với sự sợ hãi và hiểu lầm. Con nghĩ chính sự nghi ngờ, thiếu đức tin đã ngăn cản họ nhận ra Ngài ngay lập tức. Đây là bài học cho con: Hãy luôn tin vào những phép lạ, những sự diệu kỳ mà chỉ có Chúa mới đem lại cho chúng con thấy và được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Ngài. Cảm tạ Chúa.

3. Lời tuyên bố "Các ngươi hãy yên lòng! Ấy là Ta. Các ngươi đừng sợ!" của Đức Chúa Jesus mang lại sự bình an lớn cho con giữa những cơn bão của cuộc đời (Thi Thiên 29:11; Lu-ca 24:36; Giăng 11:7...). Cảm tạ Chúa.

4. Con nghĩ, trong tâm trí Phi-e-rơ đã thấy Chúa đi trên biển, thì Ngài cũng hào phóng ban cho ông đức tin, cùng năng quyền, thúc giục ông bước ra khỏi thuyền, và ông đã mạnh dạn bước đi cho con thấy đức tin ban đầu của ông là chân thật. Cảm tạ Chúa.

5. Con nghĩ: Phi-e-rơ, người đang bước đi trên nước, lại bắt đầu chìm khi đức tin của ông không còn được giữ vững. Sự khác biệt giữa đức tin tập trung vào Chúa là phải tuyệt đối kiên định, không đổi dời khác với đức tin bị chi phối bởi hoàn cảnh. Con cảm tạ Chúa.

6. Phản ứng tức thì của Đức Chúa Jesus khi Phi-e-rơ kêu cứu cho con thấy lòng thương xót và quyền năng của Ngài là rất lớn với chúng con ngay cả khi đức tin của chúng con yếu kém. Con cảm tạ Chúa.

7. Lời tuyên xưng "Ngài thật là Con của Thiên Chúa" của các môn đồ sau sự kiện này cho thấy sự hiểu biết của họ về Đức Chúa Jesus đã thay đổi mạnh mẽ, quyền năng của Ngài chẳng khác quyền năng của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,

1. Con sẽ noi gương Đức Chúa Jesus, dành ra những khoảng thời gian yên tĩnh và cố định để cầu nguyện một mình, đặc biệt trước những nhiệm vụ hoặc thử thách lớn. Con cảm tạ Chúa.

2. Khi đối mặt với những hoàn cảnh đáng sợ hoặc bất ngờ, con lắng nghe lời của Chúa phán: "Hãy yên lòng! Ấy là Ta. Đừng sợ!" và tìm kiếm sự hiện diện của Ngài. Con cảm tạ Chúa.

3. Con sẽ can đảm bước ra trong đức tin khi con cảm nhận được Chúa kêu gọi, ngay cả khi điều đó có vẻ rủi ro hoặc vượt quá sức lực tự nhiên của con. Con cảm tạ Chúa.

4. Con luôn ý thức rằng đức tin của con cần phải luôn tập trung vào Chúa Jesus. Khi con bắt đầu chú ý đến "gió và sóng" của hoàn cảnh, con nhanh chóng kêu cầu Ngài giúp đỡ. Con cảm tạ Chúa.

5. Con sẽ không để thất bại tạm thời (như việc Phi-e-rơ chìm xuống) khiến con nản lòng. Con luôn nhớ rằng Chúa luôn sẵn sàng đưa tay ra nắm lấy và nâng đỡ con. Con cảm tạ Chúa.

6. Con sẽ thành thật với Chúa về những nghi ngờ và nỗi sợ hãi của con, và học tập phụ thuộc hoàn toàn vào quyền năng và lòng thương xót của Ngài. Con cảm tạ Chúa.

7. Con để những kinh nghiệm về sự thành tín và quyền năng của Chúa trong đời sống con củng cố đức tin và dẫn dắt con đến chỗ thờ phượng Ngài với lòng tin quyết rằng Ngài thật là Con Thiên Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

Ngày 27/10/2025

***


Nguyễn Thị Như Huỳnh
27/10/2025 12:29

Ma-thi-ơ 14:22-33 Đức Chúa Jesus Bước Đi Trên Biển

Kính lạy Cha kính yêu của con. Cha ơi, con xin dâng tạ ơn Ngài, vì Ngài đã cho con bước sang một tuần lễ mới nữa, được học, suy ngẫm Lời Ngài. Xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con, để được được ra mắt Chúa, được đến với Ngài trong sự suy ngẫm Lời Chúa. Kính xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy dỗ con, cho con hiểu đúng Lời Chúa, cho con biết áp dụng vào đời sống của con. Con cảm tạ ơn Chúa.

22 Rồi, liền theo đó, Đức Chúa Jesus đã thúc giục các môn đồ bước vào thuyền, đi trước Ngài, qua phía bờ bên kia, trong khi Ngài cho đoàn dân đi.
23 Khi Ngài đã cho đoàn dân đi, Ngài đã đi lên núi một mình để cầu nguyện. Buổi tối đã đến, Ngài đã ở đó một mình.
24 Bấy giờ, thuyền đã ở giữa biển, bị nhồi bởi sóng, vì ngược gió.
25 Vào canh tư trong đêm, Đức Chúa Jesus bước đi trên biển, đã đi đến với họ.
26 Khi các môn đồ đã thấy Ngài bước đi trên biển, họ đã sợ hãi, nói: "Ấy là bóng ma." Rồi, họ đã kêu lên, vì sợ.
27 Nhưng Đức Chúa Jesus đã liền phán với họ rằng: "Các ngươi hãy yên lòng! Ấy là Ta. Các ngươi đừng sợ!"
28 Phi-e-rơ đã đáp lời Ngài rằng: "Lạy Chúa! Nếu là Ngài, xin truyền cho tôi đến với Ngài, trên mặt nước."
29 Ngài đã phán: "Hãy đến!" Phi-e-rơ đã từ thuyền bước xuống. Người đã bước đi trên mặt nước, đến với Đức Chúa Jesus.
30 Khi người đã thấy gió thổi mạnh thì đã sợ hãi, bắt đầu chìm xuống. Người đã kêu rằng: "Lạy Chúa! Xin cứu tôi!"
31 Tức thì, Đức Chúa Jesus đã giơ tay, nắm lấy người, và đã phán với người: "Hỡi kẻ ít đức tin! Ngươi đã nghi ngờ về sự gì?"
32 Khi họ đã bước vào thuyền thì gió đã ngừng.
33 Các người trong thuyền đã đến, thờ phượng Ngài, thưa rằng: "Ngài thật là Con của Thiên Chúa."

Lạy Cha, con xin được suy ngẫm và trình bày sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, sự Đức Chúa Jesus thúc giục các môn đồ vào thuyền và đi trước qua bờ biển bên kia, và Đức Chúa Jesus muốn dành thời gian riêng biệt, yên tĩnh để cầu nguyện thì cho con học được rằng, là con dân Chúa thì ngoài những lần cầu nguyện sáng tối với Chúa. Thì con cũng phải dành một thời gian riêng tư, yên tĩnh để đến với Ngài. Trò chuyện tâm tình và nêu lên những lời cầu nguyện riêng tư, để được gần gũi Chúa. Như đứa con ngoài thời gian gặp mặt sau khi thức dậy hay trước khi đi ngủ cũng dành thời gian đến trò chuyện, tâm tình với cha của mình. Thì càng ngày đứa con và người cha sẽ càng được gần gũi và thân thiết hơn.

Thưa Cha, Đức Chúa Jesus đi trên mặt biển để đến với các môn đồ và các môn đồ sợ hãi và nghĩ là bóng ma. Sự việc này con thấy được các môn đồ vẫn chưa có đức tin nơi Đức Chúa Jesus, mặc dù Đức Chúa Jesus đã nhiều lần làm phép lạ trước mặt họ, nếu họ có đức tin thì họ sẽ không sợ hãi và sẽ nhận ra Đức Chúa Jesus ngay. Sau đó Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi hãy yên lòng! Ấy là Ta. Các ngươi đừng sợ!" Cho con thấy được một Đức Chúa Jesus thật nhân từ và yêu thương, Ngài không quở trách tại sao không nhận ra Ngài, tại sao lại sợ hãi như vậy, mà Ngài bảo các môn đồ hãy yên lòng, làm con thấy được một tình yêu ấm áp nơi Đức Chúa Jesus, Ngài đã trấn tĩnh các môn đồ, rồi Ngài xác nhận ấy là Ngài và đừng sợ, Ngài an ủi lòng các môn đồ. Cha ơi, trong con nhiều lần cũng có sự nghi ngờ, sợ hãi trong cuộc sống, con thật vẫn còn chưa đặt hết đức tin của mình nơi Chúa. Nhưng Ngài đã từng hồi từng lúc ban thêm năng lực cho con, an ủi và ban thêm đức tin cho con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ vì tình yêu quá đỗi lớn lao mà Ngài dành cho con. Bây giờ con luôn cảm nhận được rằng Ngài luôn bên cạnh con và con không còn sợ hãi nữa.

Thưa Cha, sự thúc giục trong lòng ông Phi-e-rơ, ông muốn bước ra với Đức Chúa Jesus điều này cho thấy ông thật có sự can đảm, có lẽ lúc đó ông có đức tin mặc dù ông không biết mình có đi trên mặt biển được hay không. Sau đó khi gió thổi mạnh thì ông đã sợ hãi, mất bình tĩnh và ông chìm xuống, sự kêu Đức Chúa Jesus cứu mình.

Qua đây con học được rằng, lắm lúc trong đời sống của chúng con, đôi khi chúng con có sự tin cậy, có đức tin nơi Ngài nhưng gặp một điều gì thử thách, gió thổi mạnh ở đây như một biến cố hay sự thử thách lớn thì chúng con lại mất đi đức tin ban đầu chúng con đặt nơi Ngài, vì chúng con bị yếu đức tin nên dẫn đến việc chúng con dễ bị trùng bước, ngã lòng giống như sự chìm xuống của ông Phi-e-rơ vậy.

Cha ơi, lắm lúc trong đời sống của chúng con, chúng con lại quên rằng mình có Chúa và quên đặt hết sự tập trung vào Chúa. Chỉ cần chúng con tập trung vào Ngài hơn mà không màn đến những sự xung quanh mình thì lúc ấy chính Chúa sẽ cứu chúng con ra khỏi hoàn cảnh khó khăn đó. Xin Chúa tha thứ cho những lần con còn yếu đức tin, chưa tập trung hoàn toàn vào Chúa.

Thưa Cha, qua đây luôn nhắc nhở chúng con rằng Đức Chúa Jesus thật là Con Thiên Chúa, qua Đức Chúa Jesus Christ thì con đây mới được gặp Cha của con ở trên trời như trong Giăng 14:6 có chép:

"Đức Chúa Jesus phán với ông: Ta là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống. Không ai đến cùng Cha nếu chẳng bởi Ta."

Con thật cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con được cơ hội quý báu này. Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh

***


Đặng Thái Học
28/10/2025 07:55

Ma-thi-ơ 14:22-33 – Đức Chúa Jesus Bước Đi Trên Biển

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

22 Rồi, liền theo đó, Đức Chúa Jesus đã thúc giục các môn đồ bước vào thuyền, đi trước Ngài, qua phía bờ bên kia, trong khi Ngài cho đoàn dân đi.
23 Khi Ngài đã cho đoàn dân đi, Ngài đã đi lên núi một mình để cầu nguyện. Buổi tối đã đến, Ngài đã ở đó một mình.

Khi đoàn dân đông đã được ăn no đủ, Đức Chúa Jesus liền thúc giục các môn đồ bước vào thuyền, đi trước Ngài, qua phía bờ bên kia. Khi Ngài truyền cho dân chúng ra về, Ngài đã đi lên núi một mình để cầu nguyện với Đức Cha ở trên trời. Buổi tối đã đến, Ngài đã tiếp tục ở đó một mình. Đây là bài học cho con dân Chúa về sự giữ lòng tương giao với Đức Chúa Trời luôn luôn, đặc biệt là khi gặp nan đề cấp thiết Ngài cho phép xảy đến.

24 Bấy giờ, thuyền đã ở giữa biển, bị nhồi bởi sóng, vì ngược gió.
25 Vào canh tư trong đêm, Đức Chúa Jesus bước đi trên biển, đã đi đến với họ.

Bấy giờ, thuyền đã ra giữa biển, bị sóng vỗ mạnh vì ngược gió. Vào canh tư trong đêm, Đức Chúa Jesus bước đi trên biển, đến với các môn đồ. Hình ảnh các môn đồ của Chúa ra sức chèo thuyền ngược gió trước sóng biển dữ dội suốt đêm đến sáng sớm, nói lên sự thử thách của Hội Thánh giữa thế gian đầy sóng gió, và sự xuất hiện siêu nhiên của Chúa chứng minh quyền năng cao cả của Thiên Chúa, bởi thể trạng loài người và thể trạng Thiên Chúa của Ngài đã hiệp một trong những ngày Ngài thi hành chức vụ trên đất.

26 Khi các môn đồ đã thấy Ngài bước đi trên biển, họ đã sợ hãi, nói: "Ấy là bóng ma." Rồi, họ đã kêu lên, vì sợ.
27 Nhưng Đức Chúa Jesus đã liền phán với họ rằng: "Các ngươi hãy yên lòng! Ấy là Ta. Các ngươi đừng sợ!"

Khi các môn đồ đã thấy Đức Chúa Jesus bước đi trên biển, họ đã hoảng hốt, sợ hãi, cho rằng “ấy là ma.” Rồi họ kêu lên vì sợ. Nhưng Đức Chúa Jesus đã liền phán với họ rằng: “Các ngươi hãy yên lòng! Ấy là Ta. Các ngươi đừng sợ!" Lời phán của Chúa bày tỏ Ngài là Đấng Hằng Hữu, Toàn Tại, khiến các môn đồ bình an trở lại khi có Ngài ở bên. Bài học là trên bước đường theo Chúa, nhiều lúc chúng con nghĩ mình đơn độc, nhưng thực sự Ngài luôn ở bên, khiến chúng con vững lòng trông cậy trong mọi hoàn cảnh.

28 Phi-e-rơ đã đáp lời Ngài rằng: "Lạy Chúa! Nếu là Ngài, xin truyền cho tôi đến với Ngài, trên mặt nước."
29 Ngài đã phán: "Hãy đến!" Phi-e-rơ đã từ thuyền bước xuống. Người đã bước đi trên mặt nước, đến với Đức Chúa Jesus.
30 Khi người đã thấy gió thổi mạnh thì đã sợ hãi, bắt đầu chìm xuống. Người đã kêu rằng: "Lạy Chúa! Xin cứu tôi!"

Bởi lòng không tin chắc của Phi-e-rơ, ông đã đáp lời Đức Chúa Jesus rằng: "Lạy Chúa! Nếu là Ngài, xin truyền cho tôi đến với Ngài, trên mặt nước." Rồi Ngài đã phán: "Hãy đến!" Phi-e-rơ đã từ thuyền bước xuống. Người đã bước đi trên mặt nước, đến với Đức Chúa Jesus. Rồi khi Phi-e-rơ thấy gió thổi mạnh thì lại sợ hãi, bắt đầu chìm xuống, thì ông vẫn giữ vững đức tin, kêu cầu rằng: "Lạy Chúa! Xin cứu tôi!"

Từ sự nghi ngờ dẫn đến đức tin vào Chúa, Phi-e-rơ đã mạnh dạn bước ra khỏi thuyền vì tin vào Lời Chúa phán, đi trên mặt nước đến với Chúa. Nhưng khi Phi-e-rơ thấy gió thổi mạnh thì lại sợ hãi, vì ông không nhìn chăm chú vào Ngài trong sự trông cậy, nên ông đã bắt đầu chìm xuống. Đây là sự phản ứng tự nhiên đối với Phi-e-rơ trước hoàn cảnh xảy đến ngoài tầm kiểm soát, nhưng rồi ông đã kêu cầu: "Lạy Chúa! Xin cứu tôi!" Bài học cho chúng con là hãy hết lòng tin cậy vào ơn quan phòng của Chúa, Đấng Toàn Năng có thể làm được mọi sự, nhắc nhớ chúng con luôn khắc ghi Lời Chúa trong lòng dù đức tin chưa đủ mạnh mẽ: “Hết thảy những người nào kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu." {Giô-ên 2:28-32}.

31 Tức thì, Đức Chúa Jesus đã giơ tay, nắm lấy người, và đã phán với người: "Hỡi kẻ ít đức tin! Ngươi đã nghi ngờ về sự gì?"
32 Khi họ đã bước vào thuyền thì gió đã ngừng.

Sau lời cầu xin của Phi-e-rơ thì Đức Chúa Jesus đã giơ tay, nắm lấy người, và đã phán rằng: "Hỡi kẻ ít đức tin! Ngươi đã nghi ngờ về sự gì?" Và khi các môn đồ đã bước vào thuyền thì gió đã yên lặng. Đây là sự bình an Chúa ban bởi Ngài đang hiện diện bên các môn đồ. Bài học dạy chúng con hãy luôn đồng hành với Chúa bằng đức tin trọn vẹn khi gặp thử thách, để chúng con được Ngài giải cứu ngay cả khi chúng con yếu đuối như Phi-e-rơ vậy.

33 Các người trong thuyền đã đến, thờ phượng Ngài, thưa rằng: "Ngài thật là Con của Thiên Chúa."

Khi sự bình an trở lại, các người trong thuyền đã đến, cùng thờ phượng Ngài, thưa rằng: "Ngài thật là Con của Thiên Chúa." Sự kiện mọi người trong thuyền phải đối diện với bão tố xảy ra trên biển, khiến các môn đồ nhận biết sâu sắc hơn về thần tính của Đức Chúa Jesus, và mỗi hoạn nạn xảy đến trong cuộc đời chúng con cũng là một trải nghiệm, giúp chúng con thêm dạn dĩ, trông cậy vào Chúa và tuyên xưng danh thánh của Ngài trong mọi hoàn cảnh.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này thuật lại sự kiện Đức Chúa Jesus bước đi trên biển và Ngài khiến Phi-e-rơ cũng bước đi trên nước giữa sóng gió lớn, nói lên quyền năng cao cả của Chúa và đức tin của môn đồ Ngài trước sự thử thách.

Bài học dạy con về sự cầu nguyện trước mỗi hành động; được rèn tập đức tin qua sóng gió cuộc đời; vững vàng tin theo Chúa; trông cậy vào sự hiện diện của Chúa trong mỗi nan đề cuộc sống; và dâng lời cảm tạ, thờ phượng Ngài qua mỗi bước ngoặt trên bước đường theo Chúa.

Con nguyện luôn hướng lòng lên Chúa khi gặp nguy khó và kíp cầu nguyên trong danh của Ngài, đặc biệt là khi gặp hoàn cảnh cấp thiết; dành thời gian tương giao với Chúa cách riêng tư mỗi ngày, để có thêm năng lực chiến thắng mọi nỗi sợ hãi; và hết lòng tin cậy vào quyền năng của Con Đức Chúa Trời tối cao. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***


Lê Minh Dương
28/10/2025 23:35

Ma-thi-ơ 14:22-33 Đức Chúa Jesus Bước Đi Trên Biển

22 Rồi, liền theo đó, Đức Chúa Jesus đã thúc giục các môn đồ bước vào thuyền, đi trước Ngài, qua phía bờ bên kia, trong khi Ngài cho đoàn dân đi.
23 Khi Ngài đã cho đoàn dân đi, Ngài đã đi lên núi một mình để cầu nguyện. Buổi tối đã đến, Ngài đã ở đó một mình.
24 Bấy giờ, thuyền đã ở giữa biển, bị nhồi bởi sóng, vì ngược gió.
25 Vào canh tư trong đêm, Đức Chúa Jesus bước đi trên biển, đã đi đến với họ.
26 Khi các môn đồ đã thấy Ngài bước đi trên biển, họ đã sợ hãi, nói: "Ấy là bóng ma." Rồi, họ đã kêu lên, vì sợ.
27 Nhưng Đức Chúa Jesus đã liền phán với họ rằng: "Các ngươi hãy yên lòng! Ấy là Ta. Các ngươi đừng sợ!"
28 Phi-e-rơ đã đáp lời Ngài rằng: "Lạy Chúa! Nếu là Ngài, xin truyền cho tôi đến với Ngài, trên mặt nước."
29 Ngài đã phán: "Hãy đến!" Phi-e-rơ đã từ thuyền bước xuống. Người đã bước đi trên mặt nước, đến với Đức Chúa Jesus.
30 Khi người đã thấy gió thổi mạnh thì đã sợ hãi, bắt đầu chìm xuống. Người đã kêu rằng: "Lạy Chúa! Xin cứu tôi!"
31 Tức thì, Đức Chúa Jesus đã giơ tay, nắm lấy người, và đã phán với người: "Hỡi kẻ ít đức tin! Ngươi đã nghi ngờ về sự gì?"
32 Khi họ đã bước vào thuyền thì gió đã ngừng.
33 Các người trong thuyền đã đến, thờ phượng Ngài, thưa rằng: "Ngài thật là Con của Thiên Chúa."

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì mọi sự Ngài ban cho con trong suốt ngày hôm nay. Cảm tạ Ngài cho con thì giờ này được cơ hội đến với Lời của Ngài. Hôm nay con suy ngẫm trong Ma-thi-ơ 14:22-33. Sau đây, con xin nói sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong con người xác thịt Chúa Jesus làm gương cho chúng con về sự dành thời gian riêng tư cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Chúa Jesus ý thức rằng, Ngài cũng là con người xác thịt nên Ngài cần được sự giúp đỡ từ Đức Chúa Trời cho những bước đi sắp tới. Ngài ý thức trọng trách rất to lớn mà Đức Chúa Trời giao cho Ngài, nên Ngài càng phải hết sức đến với Đức Chúa Trời để được Ngài ban ơn, hướng dẫn những bước đi kế tiếp. 

Thưa Cha! Con có thắc mắc rằng, tại sao Chúa Jesus lại chọn đi trên mặt biển đến với các môn đồ? Phản ứng đầu tiên của họ thấy Chúa trên mặt biển là họ sợ vì nghĩ đó là bóng ma. Chắc chắn một điều rằng, Chúa không muốn họ sợ khi thấy Ngài, nhưng có lẽ điều Ngài muốn mỗi môn đồ là kiểm tra đức tin, tình yêu đối với Chúa như thế nào. Trong các môn đồ, chỉ có Phi-e-rơ đạt được nhiều điều nhất. Trong nỗi sợ hãi, họ không nhận ra tiếng Chúa, nhưng chỉ có Phi-e-rơ dù sợ nhưng hồi đáp lại Chúa Jesus. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, dù việc Phi-e-rơ khi bước đi trên biển khi thấy gió thổi mạnh thì sợ và bị chìm xuống biển, nhưng được Chúa giơ tay nắm lấy người khi người kêu cầu Chúa. Qua đó con học được rằng, trong Chúa cứ mạnh dạn bước đi, dù có khi sai vì khờ dại hay thiếu hiểu biết nhưng bởi sự thương xót của Chúa, Ngài sẽ chỉ dạy chúng con đâu là điều đúng nếu chúng con cứ bám lấy Ngài. Dù có buồn khi làm chưa đúng hay chưa trọn vẹn, nhưng điều chúng con nhận được là kinh nghiệm bước đi với Chúa. 

Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Xin Cha ban ơn cho con, thêm sức cho con để con có thể trung tín viết bài suy ngẫm mỗi ngày, và luôn mạnh dạn bước đi trong Chúa. Con cảm tạ Cha! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
28/10/2025

***


Nguyễn Xuân Bắc
30/10/2025 15:47

Ma-thi-ơ 14:22-33 Đức Chúa Jesus Bước Đi Trên Biển

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an, và giờ này con được suy ngẫm Lời Ngài, con cảm tạ ơn Cha. Con xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí chỉ dạy cho con được hiểu Lời Chúa qua đoạn Thánh Kinh: Ma-thi-ơ 14:22-33.

22 Rồi, liền theo đó, Đức Chúa Jesus đã thúc giục các môn đồ bước vào thuyền, đi trước Ngài, qua phía bờ bên kia, trong khi Ngài cho đoàn dân đi.
23 Khi Ngài đã cho đoàn dân đi, Ngài đã đi lên núi một mình để cầu nguyện. Buổi tối đã đến, Ngài đã ở đó một mình.
24 Bấy giờ, thuyền đã ở giữa biển, bị nhồi bởi sóng, vì ngược gió.
25 Vào canh tư trong đêm, Đức Chúa Jesus bước đi trên biển, đã đi đến với họ. 
26 Khi các môn đồ đã thấy Ngài bước đi trên biển, họ đã sợ hãi, nói: "Ấy là bóng ma." Rồi, họ đã kêu lên, vì sợ.
27 Nhưng Đức Chúa Jesus đã liền phán với họ rằng: "Các ngươi hãy yên lòng! Ấy là Ta. Các ngươi đừng sợ!"
28 Phi-e-rơ đã đáp lời Ngài rằng: "Lạy Chúa! Nếu là Ngài, xin truyền cho tôi đến với Ngài, trên mặt nước."
29 Ngài đã phán: "Hãy đến!" Phi-e-rơ đã từ thuyền bước xuống. Người đã bước đi trên mặt nước, đến với Đức Chúa Jesus.
30 Khi người đã thấy gió thổi mạnh thì đã sợ hãi, bắt đầu chìm xuống. Người đã kêu rằng: "Lạy Chúa! Xin cứu tôi!"
31 Tức thì, Đức Chúa Jesus đã giơ tay, nắm lấy người, và đã phán với người: "Hỡi kẻ ít đức tin! Ngươi đã nghi ngờ về sự gì?"
32 Khi họ đã bước vào thuyền thì gió đã ngừng.
33 Các người trong thuyền đã đến, thờ phượng Ngài, thưa rằng: "Ngài thật là Con của Thiên Chúa."

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus sắp thử đức tin của các môn đồ, vậy nên Ngài đã giục các môn đồ lên thuyền qua bờ bên kia trước. Ngài cho đoàn dân đi và rồi Đức Chúa Jesus chỉ một mình đi lên núi cầu nguyện.

Thưa Cha, con được học ở Đức Chúa Jesus sự Ngài cầu nguyện với Cha, mỗi khi Ngài làm xong việc và khi có thời gian là Ngài đi cầu nguyện. Con hiểu rằng: Sự cầu nguyện là sự tương giao trò chuyện với Cha, tâm tình những vui buồn với Ngài. Cầu nguyện là điều rất cần thiết đối với con dân Chúa. Con dân Chúa luôn giữ mối tương giao mật thiết với Chúa, có những giờ phút riêng tư với Ngài, để Ngài thêm sức và có những phước hạnh từ nơi Ngài.

Thưa Cha, qua hành động và đức tin của ông Phi-e-rơ, con cũng rút ra bài học cho chính mình. Đức tin ban đầu rất mạnh mẽ, nhưng khi gặp thử thách sóng gió thì rất là yếu đuối. Con cảm tạ ơn Cha vì con hiểu được rằng: Sự cuối cùng của những yếu đuối là kêu cầu Đức Chúa Jesus Christ giải cứu, Ngài sẽ giải cứu qua những thử thách để ngày càng lớn mạnh về đức tin.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con học được bài học thật bổ ích cho con, những khi có sự yếu đuối trong con thì con kêu cầu Đức Chúa Jesus Christ giải cứu con. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc

***


Trần Thị Tâm
03/11/2025 21:45

Ma-thi-ơ 14:22-33 – Đức Chúa Jesus Bước Đi Trên Biển

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Chân và Ân Điển Dư Dật, chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con một ngày bình an và giờ này chúng con lại được học, suy ngẫm và chiêm nghiệm Lời Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì phân đoạn Thánh Kinh này dạy chúng con về quyền năng của Đức Chúa Jesus trên mọi hoàn cảnh và nhắc nhở chúng con phải giữ vững đức tin vào Ngài ngay cả khi chúng con cảm thấy mọi sự thật khó hiểu, khó xảy ra với con mắt xác thịt. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con, đặc biệt là khi chúng con để nỗi sợ hãi hoặc hoàn cảnh làm lung lay đức tin nơi Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 14:22-33.

22 Rồi, liền theo đó, Đức Chúa Jesus đã thúc giục các môn đồ bước vào thuyền, đi trước Ngài, qua phía bờ bên kia, trong khi Ngài cho đoàn dân đi.
23 Khi Ngài đã cho đoàn dân đi, Ngài đã đi lên núi một mình để cầu nguyện. Buổi tối đã đến, Ngài đã ở đó một mình.
24 Bấy giờ, thuyền đã ở giữa biển, bị nhồi bởi sóng, vì ngược gió.

Câu 22-24: Chúng con hiểu rằng, sau phép lạ hóa bánh, Đức Chúa Jesus thúc giục các môn đồ đi thuyền qua bờ bên kia và Ngài ở lại cho đoàn dân đang theo Ngài trở về, rồi Ngài lên núi cầu nguyện một mình. Hành động của Đức Chúa Jesus bày tỏ sự phụ thuộc của Ngài vào Cha và cần thời gian tĩnh lặng để cầu nguyện sau một ngày phục vụ dân chúng. Trong khi đó, thuyền các môn đồ bị sóng gió giữa biển vì ngược gió, sự việc thuyền ngược gió, bị nhồi sóng này giúp chúng con hiểu những thử thách trong đời sống đức tin có lúc cũng đầy thách thức.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải dành thời gian cầu nguyện một mình và tin cậy Chúa giữa cơn bão, như Lời Ngài phán: “Hãy cầu nguyện mọi lúc trong Đấng Thần Linh, với mọi sự cầu nguyện và nài xin. Hãy tỉnh thức trong mọi sự kiên trì và nài xin cho hết thảy các thánh đồ.” (Ê-phê-sô 6:18).

25 Vào canh tư trong đêm, Đức Chúa Jesus bước đi trên biển, đã đi đến với họ.
26 Khi các môn đồ đã thấy Ngài bước đi trên biển, họ đã sợ hãi, nói: “Ấy là bóng ma.” Rồi, họ đã kêu lên, vì sợ.
27 Nhưng Đức Chúa Jesus đã liền phán với họ rằng: “Các ngươi hãy yên lòng! Ấy là Ta. Các ngươi đừng sợ!”
28 Phi-e-rơ đã đáp lời Ngài rằng: “Lạy Chúa! Nếu là Ngài, xin truyền cho tôi đến với Ngài, trên mặt nước.”
29 Ngài đã phán: “Hãy đến!” Phi-e-rơ đã từ thuyền bước xuống. Người đã bước đi trên mặt nước, đến với Đức Chúa Jesus.
30 Khi người đã thấy gió thổi mạnh thì đã sợ hãi, bắt đầu chìm xuống. Người đã kêu rằng: “Lạy Chúa! Xin cứu tôi!”
31 Tức thì, Đức Chúa Jesus đã giơ tay, nắm lấy người, và đã phán với người: “Hỡi kẻ ít đức tin! Ngươi đã nghi ngờ về sự gì?”
32 Khi họ đã bước vào thuyền thì gió đã ngừng.
33 Các người trong thuyền đã đến, thờ phượng Ngài, thưa rằng: “Ngài thật là Con của Thiên Chúa.”

Câu 25-33: Chúng con nhận thấy rằng, vào canh tư đêm, Đức Chúa Jesus bước đi trên biển đến với các môn đồ. Họ sợ hãi nghĩ là bóng ma, nhưng Ngài phán: “Ấy là Ta. Các ngươi đừng sợ!” Phi-e-rơ xin và được phép bước trên nước, nhưng khi thấy gió mạnh, ông sợ và chìm, kêu cứu. Đức Chúa Jesus lập tức nắm tay cứu và quở trách về đức tin yếu đuối của ông. Khi cả hai vào thuyền, gió ngừng, và các môn đồ thờ phượng Ngài là con Thiên Chúa.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải giữ mắt trên Chúa giữa thử thách và kêu cầu Ngài khi yếu đức tin, như Lời Ngài phán: “Hãy đến với Ta! Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28).

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 14:22-33 dạy chúng con về quyền năng của Đức Chúa Jesus trên mọi hoàn cảnh và đức tin cần tập trung vào Ngài. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng bước trên biển, cứu Phi-e-rơ, và được thờ phượng Con Thiên Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống cầu nguyện, tin cậy, và kêu cầu giữa bão tố. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con bước đi trên mặt nước của đời sống mỗi ngày, luôn nắm tay Ngài, và làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Nguyễn Thị Mơ
17/11/2025 17:46

Ma-thi-ơ 14:22-33 Đức Chúa Jesus Bước Đi Trên Biển

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con ngày mới, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài trong Ma-thi-ơ 14:22-33.

Kính thưa Chúa!
Khi suy ngẫm Ma-thi-ơ 14:22-33, lòng con được nhắc nhớ về cách Chúa dẫn dắt con giữa những cơn bão của cuộc đời, trên hành trình con bước đi theo Ngài.

Lời Chúa phán bảo các môn đồ xuống thuyền đi trước, còn Ngài ở lại để cầu nguyện một mình. Điều đó cho con thấy rằng, ngay cả Con yêu dấu của Cha cũng luôn tìm nơi yên tĩnh để nương cậy và thông công với Thiên Chúa. Con càng cần hơn nữa những giờ phút thinh lặng trước mặt Cha để tâm linh được vững mạnh và bình an.

Khi các môn đồ hoảng sợ vì không nhận ra Ngài, con hiểu rằng chính nỗi sợ hãi cũng có thể khiến con không thấy Chúa đang đến gần mình. Nhưng Lời Ngài phán: 

“Các ngươi hãy yên lòng! Ấy là Ta! Các ngươi đừng sợ!” đã chạm đến tận đáy lòng con. Bình an thật không đến từ hoàn cảnh được thay đổi, mà đến từ sự hiện diện của Ngài giữa sóng gió của hoàn cảnh ấy. 

Phi-e-rơ đã bước ra khỏi thuyền vì ông muốn đến gần Chúa và tin vào Lời Ngài phán. Đức tin ông là thật, nhưng khi nhìn vào gió mạnh, ông bắt đầu chìm. Con cũng như vây: khi mắt con rời khỏi Chúa và nhìn vào hoàn cảnh, lòng con yếu đuối và dễ ngã lòng. Nhưng tạ ơn Chúa vì Ngài đã lập tức đưa tay nắm lấy Phi-e-rơ khi ông kêu lên:

“Lạy Chúa, xin cứu con!”

Điều ấy dạy con rằng, chỉ cần một lời kêu cầu chân thành, Chúa sẽ cứu giúp con trong sự thương xót vô bờ.

Kính thưa Chúa!
Khi suy ngẫm bài học hôm nay, lòng con chợt nhớ đến lần đi tắm biển cùng gia đình các cháu của con. Hình ảnh thằng bé sợ nước vẫn còn in đậm trong tâm trí con. Nó khóc lớn tiếng, chân tay vùng vẫy khi cha mẹ muốn tập cho nó xuống biển. Con chạy xuống mé nước, và ngay khi thấy con, thằng bé lao vào lòng con mà thổn thức: “Con sợ lắm.”

Con nhẹ nhàng ôm nó và an ủi: “Đừng sợ, trên người con có áo phao, và còn có bà ở đây nữa mà. Chúng ta sẽ tập bơi ở chỗ nông này trước nhé.”

Thằng bé nghe lời, tin cậy để con đỡ nó tập bơi. Một lát sau, khi được vững vàng hơn, hai bà cháu lại từ từ ra xa, và nó bắt đầu thích thú vùng vẫy trong làn nước xanh biếc, miệng cười toe toét thật dễ thương.

Khi suy ngẫm phân đoạn Ma-thi-ơ 14:22-33, con chợt nhận ra rằng chính Chúa cũng đã dẫn dắt con như thế trong những cơn bão của cuộc đời — như đứa bé ngày xưa sợ nước, nhưng được an ủi, dắt giữ và nâng đỡ từng bước. Lời Ngài phán “Đừng sợ” thật sự đã là chiếc áo phao cho đời sống con, giúp con dạn dĩ bước đi giữa những sóng gió mà không hề đơn độc.

Con lại một lần nữa nhận ra rằng chính bởi Lời Ngài phán: “Đừng sợ” vẫn ở bên con mỗi ngày. Nhờ Lời ấy, khi con đối diện với những lời dèm pha, chỉ trích, đe dọa, hay những nỗi nhọc nhằn và cô đơn, hay khi sức khỏe sa sút của tuổi xế chiều, lòng con lại nhớ đến lời Ngài đã từng phán: “Đừng sợ”.

Chính nhờ Lời đó mà con đã đi qua tất cả những nỗi sợ hãi rất đỗi bình thường của một con người, để bước đi trong sự bình an và thỏa vui. Vì con biết chắc rằng chính Ngài đã nắm tay và dẫn dắt con vượt qua mọi sự ấy.

Khi Chúa phán “Đừng sợ”, con cảm nhận như cả cõi lòng mình được ôm trọn trong sự che chở của Ngài. Lời ấy không chỉ xoa dịu những tổn thương và nỗi lo giấu kín trong tâm hồn, mà còn nhắc con nhớ rằng con không bao giờ bước đi một mình. Dù con không diễn tả hết được cảm xúc ấy thành lời, nhưng con biết chắc rằng mỗi lần Chúa phán “Đừng sợ”, lòng con lại được đổi mới bằng sự bình an đến từ chính Ngài.

Sau khi bão yên, các môn đồ thờ lạy và tuyên xưng: “Ngài thật là Con của Thiên Chúa.” Con cầu xin để những thử thách trong đời sống cũng dẫn con đến sự nhận biết sâu sắc hơn về Chúa — Đấng có quyền năng, Đấng yêu thương, và Đấng không bao giờ rời bỏ con.

Kính xin Thiên Chúa cho con luôn hướng mắt về Chúa trong mọi cơn bão của cuộc đời, giữ lòng vững tin và biết rằng chỉ cần Ngài phán: “Ấy là Ta” thì mọi nỗi sợ hãi đều phải tan biến. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Đồng Thị Nghĩa
02/12/2025 14:50

Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 14:22-33 Đức Chúa Jesus Bước Đi Trên Biển

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha cho con hôm nay được học Lời Cha. Xin Ngài tiếp tục ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con. Xin Cha cho con được gần gũi với Ngài qua sự học Lời Ngài.

23 Khi Ngài đã cho đoàn dân đi, Ngài đã đi lên núi một mình để cầu nguyện. Buổi tối đã đến, Ngài đã ở đó một mình.

Thưa Cha, trong hoàn cảnh một mình ở trên núi trong đêm tối như vậy, con nghĩ thông thường người ta sẽ sợ hãi. Nhưng trong điều kiện với mọi người là sợ hãi, là cô đơn như vậy thì thực ra Chúa Jesus lại đang được rất vui mừng bình an, hạnh phúc khi được gần gũi với Chúa Cha yêu dấu của mình.

Có nhiều người ở trên đất này sống cuộc đời giàu có, sôi động giữa bao người. Nhìn bên ngoài thì tưởng như ấy là vui vẻ, hạnh phúc nhưng cái sôi động bên ngoài ấy không khỏa lấp được khoảng trống trong lòng họ. Thực ra họ đang rất cô đơn.

Thưa Cha, nhìn vào cuộc sống giàu sang phú quý của những người khác, con chẳng mong ước gì một cuộc sống như vậy. Thiếu Ngài thì dù bao nhiêu vàng bạc cũng chỉ là nghèo nàn, là cô đơn. Bởi vậy, khi Chúa Jesus nói với Hội Thánh tại Lao-đi-xê, là một Hội Thánh rất giàu có, thì Ngài đã nói:

"ngươi nói: Ta giàu và thịnh vượng, không có nhu cầu gì cả. Ngươi không biết rằng, ngươi khổ sở, thảm thương, khó nghèo, mù lòa, và lõa lồ."

Con cầu xin Chúa cứ luôn ở bên con trọn đời. Để con mãi được vui thỏa trong tình yêu của Cha.

24 Bấy giờ, thuyền đã ở giữa biển, bị nhồi bởi sóng, vì ngược gió.
25 Vào canh tư trong đêm, Đức Chúa Jesus bước đi trên biển, đã đi đến với họ.
26 Khi các môn đồ đã thấy Ngài bước đi trên biển, họ đã sợ hãi, nói: "Ấy là bóng ma." Rồi, họ đã kêu lên, vì sợ.
27 Nhưng Đức Chúa Jesus đã liền phán với họ rằng: "Các ngươi hãy yên lòng! Ấy là Ta. Các ngươi đừng sợ!"
28 Phi-e-rơ đã đáp lời Ngài rằng: "Lạy Chúa! Nếu là Ngài, xin truyền cho tôi đến với Ngài, trên mặt nước."
29 Ngài đã phán: "Hãy đến!" Phi-e-rơ đã từ thuyền bước xuống. Người đã bước đi trên mặt nước, đến với Đức Chúa Jesus.
30 Khi người đã thấy gió thổi mạnh thì đã sợ hãi, bắt đầu chìm xuống. Người đã kêu rằng: "Lạy Chúa! Xin cứu tôi!"
31 Tức thì, Đức Chúa Jesus đã giơ tay, nắm lấy người, và đã phán với người: "Hỡi kẻ ít đức tin! Ngươi đã nghi ngờ về sự gì?"

Thưa Cha, có những khi dường như Ngài để chúng con một mình loay hoay trong những vấn đề của mình. Nhưng Ngài không bỏ chúng con, con hiểu rằng Ngài để những điều ấy xảy ra là có ý muốn tốt lành của Ngài. Có khi trong những giây phút ấy, khi dường như không thấy Ngài, khiến chúng con sợ hãi, nhưng Ngài vẫn luôn sẵn sàng cứu giúp. Lúc các môn đồ ở trên thuyền, bị sóng nhồi, tuy vất vả nhưng họ không nguy hiểm và Chúa vẫn để họ như vậy. Nhưng khi Phi-e-rơ bắt đầu chìm xuống thì Chúa Jesus đã "tức thì" nắm lấy người.

Điều này khích lệ con hãy cứ luôn vững tin nơi Chúa, dù lúc gặp nghịch cảnh, chưa thấy sự cứu giúp của Chúa cũng không sợ hãi. Lúc nguy nan nhất con sẽ thấy ngay sự giải cứu của Ngài.

Con cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Cha thêm sức cho con và giúp con nên mạnh mẽ trong Ngài và thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh Ngài cho phép xảy ra trên đời sống của con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
02/12/2025

***


Trần Hữu Tường
29/01/2026 22:07

Ma-thi-ơ 14:22-33 Đức Chúa Jesus Bước Đi Trên Biển

22 Rồi, liền theo đó, Đức Chúa Jesus đã thúc giục các môn đồ bước vào thuyền, đi trước Ngài, qua phía bờ bên kia, trong khi Ngài cho đoàn dân đi.
23 Khi Ngài đã cho đoàn dân đi, Ngài đã đi lên núi một mình để cầu nguyện. Buổi tối đã đến, Ngài đã ở đó một mình.
24 Bấy giờ, thuyền đã ở giữa biển, bị nhồi bởi sóng, vì ngược gió.
25 Vào canh tư trong đêm, Đức Chúa Jesus bước đi trên biển, đã đi đến với họ.
26 Khi các môn đồ đã thấy Ngài bước đi trên biển, họ đã sợ hãi, nói: "Ấy là bóng ma." Rồi, họ đã kêu lên, vì sợ.
27 Nhưng Đức Chúa Jesus đã liền phán với họ rằng: "Các ngươi hãy yên lòng! Ấy là Ta. Các ngươi đừng sợ!"
28 Phi-e-rơ đã đáp lời Ngài rằng: "Lạy Chúa! Nếu là Ngài, xin truyền cho tôi đến với Ngài, trên mặt nước."
29 Ngài đã phán: "Hãy đến!" Phi-e-rơ đã từ thuyền bước xuống. Người đã bước đi trên mặt nước, đến với Đức Chúa Jesus.
30 Khi người đã thấy gió thổi mạnh thì đã sợ hãi, bắt đầu chìm xuống. Người đã kêu rằng: "Lạy Chúa! Xin cứu tôi!"
31 Tức thì, Đức Chúa Jesus đã giơ tay, nắm lấy người, và đã phán với người: "Hỡi kẻ ít đức tin! Ngươi đã nghi ngờ về sự gì?"
32 Khi họ đã bước vào thuyền thì gió đã ngừng.
33 Các người trong thuyền đã đến, thờ phượng Ngài, thưa rằng: "Ngài thật là Con của Thiên Chúa."

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha một buổi sáng Ngài ban ơn trên công việc tay con làm. Giờ này, con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con học được rằng có những lúc con cũng cần ở một nơi yên tĩnh một mình để cầu nguyện với Chúa như Đức Chúa Jesus đi lên núi để cầu nguyện một mình.

Thưa Cha, qua sự việc Phi-e-rơ có thể đi trên mặt nước con hiểu rằng khi con hoàn toàn tin cậy nơi Ngài thì con cũng đi qua những khó khăn, thử thách một cách nhẹ nhàng như đi trên nước. Còn khi con mất đức tin thì con sẽ bị những thử thách của đời này nhấn chìm con như khi Phi-e-rơ bị mất đức tin thì ông bị chìm xuống.

Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con những sự hiểu và những bài học trên đây. Xin Chúa giúp con luôn hết lòng tin cậy nơi Chúa để con cũng bước đi trong cuộc đời này một cách nhẹ nhàng. Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
29/01/2026

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ