Ma-thi-ơ 14:34-36 Đức Chúa Jesus Chữa Bệnh tại Ghê-nê-xa-rết
Hôm nay, ngày 28/10/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 14:34-36.
34 Khi họ đã ngang qua biển, họ đã vào đến xứ Ghê-nê-xa-rết.
35 Những người của nơi đó đã nhận biết Ngài. Họ đã sai người đến khắp các miền xung quanh. Họ đã đem đến Ngài hết thảy những kẻ có bệnh.
36 Họ đã xin Ngài rằng, họ chỉ sờ chạm vạt áo của Ngài. Bất cứ ai đã sờ chạm đều được chữa lành.
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Điều gì khiến dân chúng ở Ghê-nê-xa-rết ngay lập tức nhận biết Đức Chúa Jesus và vội vàng đem mọi người bệnh đến với Ngài?
2. Việc họ "sai người đến khắp các miền xung quanh" cho thấy điều gì về thái độ và lòng tin của họ đối với Đức Chúa Jesus?
3. Tại sao những người bệnh và người nhà của họ lại chỉ mong muốn được chạm vào vạt áo của Đức Chúa Jesus? Hành động này bày tỏ một đức tin như thế nào?
4. Bạn nghĩ đức tin của họ được xây dựng trên cơ sở nào, khi họ tin rằng chỉ cần chạm vào áo Ngài cũng đủ để được chữa lành?
5. Quyền năng chữa lành đến từ chính Đức Chúa Jesus hay đến từ vạt áo của Ngài? Điều này dạy chúng ta điều gì về thẩm quyền và bản chất của Ngài?
6. Câu Thánh Kinh ghi nhận "Bất cứ ai đã sờ chạm đều được chữa lành". Sự kiện toàn này nói lên điều gì về lòng thương xót và quyền năng vô hạn của Đức Chúa Jesus?
7. Phép lạ này xảy ra ngay sau khi Đức Chúa Jesus và các môn đồ trải qua một chuyến vượt biển đầy sóng gió. Điều này có thể cho thấy điều gì về sự sẵn sàng phục vụ của Ngài?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Hãy nhanh chóng đem những nhu cầu, "bệnh tật" thuộc linh và thể xác của mình đến với Đức Chúa Jesus trong lời cầu nguyện, với lòng tin rằng Ngài quan tâm.
2. Học tập những người ở Ghê-nê-xa-rết, hãy sốt sắng chia sẻ về Đức Chúa Jesus và quyền năng của Ngài với những người xung quanh đang có nhu cầu.
3. Nuôi dưỡng một đức tin đơn sơ và tuyệt đối nơi Đức Chúa Jesus, tin rằng Ngài có đủ quyền năng để đáp ứng mọi hoàn cảnh của bạn.
4. Tìm kiếm sự chạm đến từ chính Đức Chúa Jesus, hơn là chỉ tìm kiếm một phép lạ hay một giải pháp từ Ngài.
5. Trong mọi hoàn cảnh, dù bận rộn hay mệt mỏi, hãy noi gương Đức Chúa Jesus, luôn sẵn lòng lắng nghe và giúp đỡ người khác với lòng yêu thương.
6. Ghi nhớ rằng quyền năng chữa lành thật sự đến từ ân điển của Đức Chúa Jesus, chứ không từ bất kỳ một phương tiện hay biểu tượng nào khác.
7. Hãy mạnh dạn bước đi trong đức tin, tin cậy rằng Đức Chúa Jesus vẫn đang hành động và có thể chữa lành mọi vết thương trong đời sống bạn.
Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 14:34-36 Đức Chúa Jesus Chữa Bệnh tại Ghê-nê-xa-rết
Hôm nay, ngày 27/10/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 14: 34-36.
Con cầu xin Đức Thánh Linh, soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men.
34 Khi họ đã ngang qua biển, họ đã vào đến xứ Ghê-nê-xa-rết.
35 Những người của nơi đó đã nhận biết Ngài. Họ đã sai người đến khắp các miền xung quanh. Họ đã đem đến Ngài hết thảy những kẻ có bệnh.
36 Họ đã xin Ngài rằng, họ chỉ sờ chạm vạt áo của Ngài. Bất cứ ai đã sờ chạm đều được chữa lành.
Những điều con học được.
Kính thưa Chúa.
1/ Con hiểu rằng, dân chúng ở Ghê-nê-xa-rết ngay lập tức nhận biết Đức Chúa Jesus vì có thể họ đã chứng kiến Ngài đã chữa lành và làm phép lạ tại những nơi khác, Danh của Ngài đã vang xa, nên họ vội vàng đem mọi người bệnh đến với Ngài. Cảm tạ Chúa.
2. Con hiểu rằng: Việc họ "sai người đến khắp các miền xung quanh" cho thấy họ có thái độ ngưỡng mộ, kính nể và lòng tin mạnh mẽ của họ đối với Đức Chúa Jesus. Đây là một lối sống đáng để cho con học tập. Cảm tạ Chúa.
3. Con hiểu rằng, những người bệnh và người nhà của họ lại chỉ mong muốn được chạm vào vạt áo của Đức Chúa Jesus thì đã được lành bệnh rồi. Hành động này bày tỏ một đức tin rất mạnh mẽ của họ nơi Chúa. Cảm tạ Chúa.
4. Con nghĩ đức tin của họ được xây dựng trên cơ sở khi họ chứng kiến, thấy hoặc chỉ nghe kể lại, với đức tin mạnh mẽ, họ tin rằng chỉ cần chạm vào áo Ngài cũng đủ để được chữa lành. Cảm tạ Chúa.
5. Quyền năng chữa lành đến từ chính Đức Chúa Jesus chứ không đến từ vạt áo của Ngài. Điều này dạy chúng con thẩm quyền của Chúa là tối thượng, và bản chất của Ngài là Thiên Chúa, là Thần Linh mang vinh quang Thiên Thượng. Cảm tạ Chúa.
6. Câu Thánh Kinh ghi nhận "Bất cứ ai đã sờ chạm đều được chữa lành". Sự kiện toàn này nói lên lòng thương xót và quyền năng vô hạn của Đức Chúa Jesus đối với những sinh linh nhỏ bé, tội lỗi là con người. Cảm tạ Chúa.
7. Phép lạ này xảy ra ngay sau khi Đức Chúa Jesus và các môn đồ trải qua một chuyến vượt biển đầy sóng gió. Điều này cho thấy cho dù có sự mệt mỏi về thể xác, nhưng đã không quản ngại, sẵn sàng yêu thương, phục vụ của Ngài. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng.
Kính thưa Chúa.
1/ Con nhanh chóng đem những nhu cầu, "bệnh tật" thuộc linh và thể xác của mình đến với Đức Chúa Jesus trong lời cầu nguyện, với lòng tin rằng Ngài quan tâm. Con cảm tạ Chúa.
2. Con học tập những người ở Ghê-nê-xa-rết, hãy sốt sắng chia sẻ về Đức Chúa Jesus và quyền năng của Ngài với những người xung quanh đang có nhu cầu qua việc giãi bày về Tin Lành cho họ. Cảm tạ Chúa.
3. Con nuôi dưỡng một đức tin đơn sơ và tuyệt đối nơi Đức Chúa Jesus, tin rằng Ngài có đủ quyền năng để đáp ứng mọi hoàn cảnh của con. Con cảm tạ Chúa.
4. Con tìm kiếm sự chạm đến từ chính Đức Chúa Jesus, hơn là chỉ tìm kiếm một phép lạ hay một giải pháp từ Ngài. Con cảm tạ Chúa.
5. Trong mọi hoàn cảnh, dù bận rộn hay mệt mỏi, con noi gương Đức Chúa Jesus, luôn sẵn lòng lắng nghe và giúp đỡ người khác với lòng yêu thương. Con cảm tạ Chúa.
6. Con luôn ghi nhớ rằng quyền năng chữa lành thật sự đến từ ân điển của Đức Chúa Jesus, chứ không từ bất kỳ một phương tiện hay biểu tượng nào khác. Con cảm tạ Chúa.
7. Con mạnh dạn bước đi trong đức tin, tin cậy rằng Đức Chúa Jesus vẫn đang hành động và có thể chữa lành mọi vết thương trong đời sống con. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 28/10/2025
***
Ma-thi-ơ 14:34-36 Đức Chúa Jesus Chữa Bệnh tại Ghê-nê-xa-rết
Kính lạy Cha kính yêu của con. Cha ơi, Ngài mới con lại vui mừng vì được suy ngẫm Lời Ngài. Xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con để con có tấm lòng trong sạch, đơn sơ để hiểu Lời Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn con, dạy dỗ con, cho con được hiểu đúng Lời Chúa, con xin tạ ơn Ngài.
34 Khi họ đã ngang qua biển, họ đã vào đến xứ Ghê-nê-xa-rết.
35 Những người của nơi đó đã nhận biết Ngài. Họ đã sai người đến khắp các miền xung quanh. Họ đã đem đến Ngài hết thảy những kẻ có bệnh.
36 Họ đã xin Ngài rằng, họ chỉ sờ chạm vạt áo của Ngài. Bất cứ ai đã sờ chạm đều được chữa lành.
Thưa Cha, con xin được trình bày sự suy ngẫm của con như sau ạ:
Thưa Cha, những người ở xứ Ghê-nê-xa-rết nhận biết Đức Chúa Jesus là có lẽ họ được nghe tin đồn về các phép lạ mà Ngài đã làm ở những thành khác, hoặc có thể được nghe một trong những người đã từng chứng kiến thuật lại. Sự họ sai người đi khắp các miền xung quanh và đã đem đến cho Đức Chúa Jesus hết thảy những người bệnh cho thấy họ có đức tin. Có thể họ chưa từng thấy qua những điều mà Đức Chúa Jesus làm ra mà họ chỉ nghe thôi thì họ tin. Qua đây cũng cho thấy tấm lòng đơn sơ của người xứ Ghê-nê-xa-rết, họ nghe và họ tin, rồi sai người đi khắp các miền xung quanh để thông báo rằng Đức Chúa Jesus đã đến chỗ của họ, chứ không như những thầy thông giáo hay những người Pha-ri-si chỉ luôn tìm cách để thử Đức Chúa Jesus, tìm cách vặn vẹo, bắt bẻ Ngài qua đó cũng cho thấy rằng họ quá kiêu ngạo, không có đức tin thật và đơn sơ như những người xứ Ghê-nê-xa-rết.
Thưa Cha, sự dân xứ Ghê-nê-xa-rết đem hết thảy những người bệnh đến với Đức Chúa Jesus và chỉ xin rằng họ chỉ sờ vào vạc áo Ngài thôi, thật sự họ có đức tin thật đơn sơ và tuyệt đối nơi Đức Chúa Jesus. Cha ơi, qua đây cho con học được từ người dân xứ Ghê-nê-xa-rết là phải luôn đơn sơ đến với Chúa và có đức tin tuyệt đối nơi Ngài, tin rằng chỉ cần con nương tựa nơi Chúa, hết lòng tìm kiếm Chúa, hết lòng chia sẻ và quan tâm đến những người xung con, khi có nhu cầu về thuộc linh lẫn thuộc thể thì luôn biết trình dâng lên Ngài không chỉ cho bản thân con mà còn cho những người xung quan con nữa. Chỉ tin rằng nhờ quyền năng của Ngài mà con đây được lành.
Thưa Cha, qua bài học này con học được từ người dân xứ Ghê-nê-xa-rết, họ hết lòng tiếp đón Chúa, có tấm lòng tìm kiếm, chia sẻ niềm vui, quan tâm đến những người xung quanh mong muốn những người xung quanh mình cũng nhận được sự ban cho của Ngài. Sẵn lòng giúp đỡ, kêu gọi, chia sẻ những ơn phước từ Chúa mà không chiếm lấy cho riêng mình. Với tấm lòng đơn sơ, có đức tin tuyệt đối nơi Chúa nên con tin rằng nhờ đó mà họ được sự chữa lành từ nơi Đức Chúa Jesus. Đây là tấm gương đối lập với những người cùng quê hương với Đức Chúa Jesus ở Na-xa-rét. Bởi có tấm lòng đơn sơ đến với Chúa, đặt đức tin nơi Ngài, họ không mong cầu cao xa là được Chúa nhìn đến hay trực tiếp chữa lành mà chỉ xin được sờ chạm vào vạt áo của Chúa thôi mà họ được lành bệnh.
Thưa Cha, con học hỏi được tấm lòng này ở họ, con học được một điều là chính quyền năng của Ngài chữa lành cho con, mà không phải với một hình thức nào, con cứ đặt đức tin nơi Chúa, kêu cầu Chúa, xin Chúa thì Ngài sẽ nghe và chữa lành cho. Nhưng nếu trong hoàn cảnh mà Chúa không chữa lành thì con vẫn tiếp tục đặt đức tin nơi Ngài rằng, mọi sự đều có ích lợi cho đời sống con. Dù Ngài không chữa lành, Ngài cho phép sự bệnh tật đau yếu xảy ra trên đời sống con, qua đó là Ngài cho con cơ hội để cùng được chịu khổ với Đấng Christ. Điều đó sẽ làm cho thấy phước hạnh và vui thỏa càng hơn nữa, cho dù Ngài cho con mang tật bệnh. Nhưng rồi Ngài sẽ thêm sức cho con vượt qua, nhưng con vẫn muốn bám chặt đến cùng là nếu con không qua khỏi thì đó cũng là ý muốn của Ngài và được gặp Ngài nơi phước hạnh ở Thiên Đàng. Dù cách nào, hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì trong đó cũng đều có sự phước hạnh mà Ngài ban cho con, con xin cảm tạ ơn Ngài.
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
28/10/2025
Ma-thi-ơ 14:34-36 Đức Chúa Jesus Chữa Bệnh tại Ghê-nê-xa-rết
Kính lạy Cha kính yêu của con. Cha ơi, Ngài mới con lại vui mừng vì được suy ngẫm Lời Ngài. Xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con để con có tấm lòng trong sạch, đơn sơ để hiểu Lời Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn con, dạy dỗ con, cho con được hiểu đúng Lời Chúa, con xin tạ ơn Ngài.
34 Khi họ đã ngang qua biển, họ đã vào đến xứ Ghê-nê-xa-rết.
35 Những người của nơi đó đã nhận biết Ngài. Họ đã sai người đến khắp các miền xung quanh. Họ đã đem đến Ngài hết thảy những kẻ có bệnh.
36 Họ đã xin Ngài rằng, họ chỉ sờ chạm vạt áo của Ngài. Bất cứ ai đã sờ chạm đều được chữa lành.
Thưa Cha, con xin được trình bày sự suy ngẫm của con như sau ạ:
Thưa Cha, những người ở xứ Ghê-nê-xa-rết nhận biết Đức Chúa Jesus là có lẽ họ được nghe tin đồn về các phép lạ mà Ngài đã làm ở những thành khác, hoặc có thể được nghe một trong những người đã từng chứng kiến thuật lại. Sự họ sai người đi khắp các miền xung quanh và đã đem đến cho Đức Chúa Jesus hết thảy những người bệnh cho thấy họ có đức tin. Có thể họ chưa từng thấy qua những điều mà Đức Chúa Jesus làm ra mà họ chỉ nghe thôi thì họ tin. Qua đây cũng cho thấy tấm lòng đơn sơ của người xứ Ghê-nê-xa-rết, họ nghe và họ tin, rồi sai người đi khắp các miền xung quanh để thông báo rằng Đức Chúa Jesus đã đến chỗ của họ, chứ không như những thầy thông giáo hay những người Pha-ri-si chỉ luôn tìm cách để thử Đức Chúa Jesus, tìm cách vặn vẹo, bắt bẻ Ngài qua đó cũng cho thấy rằng họ quá kiêu ngạo, không có đức tin thật và đơn sơ như những người xứ Ghê-nê-xa-rết.
Thưa Cha, sự dân xứ Ghê-nê-xa-rết đem hết thảy những người bệnh đến với Đức Chúa Jesus và chỉ xin rằng họ chỉ sờ vào vạc áo Ngài thôi, thật sự họ có đức tin thật đơn sơ và tuyệt đối nơi Đức Chúa Jesus. Cha ơi, qua đây cho con học được từ người dân xứ Ghê-nê-xa-rết là con phải thật đơn sơ đến với Chúa và có đức tin tuyệt đối nơi Ngài, tin rằng chỉ cần con nương tựa nơi Chúa, hết lòng tìm kiếm Chúa, hết lòng chia sẻ và quan tâm đến những người xung con thì Ngài sẽ lắng nghe và vui nhậm. Khi con có nhu cầu về thuộc linh lẫn thuộc thể, thì con phải luôn biết trình dâng lên cho Ngài, không chỉ cho bản thân con mà còn cho những người xung quan con nữa. Chỉ tin rằng nhờ quyền năng của Ngài mà con đây được lành.
Thưa Cha, qua bài học này con học được từ người dân xứ Ghê-nê-xa-rết, họ hết lòng tiếp đón Chúa, có tấm lòng tìm kiếm, chia sẻ niềm vui, quan tâm đến những người xung quanh mong muốn những người xung quanh mình cũng nhận được sự ban cho của Ngài. Sẵn lòng giúp đỡ, kêu gọi, chia sẻ những ơn phước từ Chúa mà không chiếm lấy cho riêng mình. Với tấm lòng đơn sơ, có đức tin tuyệt đối nơi Chúa nên con tin rằng nhờ đó mà họ được sự chữa lành từ nơi Đức Chúa Jesus. Đây là tấm gương đối lập với những người cùng quê hương với Đức Chúa Jesus ở Na-xa-rét. Bởi có tấm lòng đơn sơ đến với Chúa, đặt đức tin nơi Ngài, họ không mong cầu cao xa là được Chúa nhìn đến hay trực tiếp chữa lành mà chỉ xin được sờ chạm vào vạt áo của Chúa thôi mà họ được lành bệnh.
Thưa Cha, con học hỏi được tấm lòng này ở họ, con học được một điều là chính quyền năng của Ngài chữa lành cho con, mà không phải với một hình thức nào, con cứ đặt đức tin nơi Chúa, kêu cầu Chúa, xin Chúa thì Ngài sẽ nghe và chữa lành cho. Nhưng nếu trong hoàn cảnh mà Chúa không chữa lành thì con vẫn tiếp tục đặt đức tin nơi Ngài rằng, mọi sự đều có ích lợi cho đời sống con. Dù Ngài không chữa lành, Ngài cho phép sự bệnh tật đau yếu xảy ra trên đời sống con, qua đó là Ngài cho con cơ hội để cùng được chịu khổ với Đấng Christ. Điều đó sẽ làm cho thấy phước hạnh và vui thỏa càng hơn nữa, cho dù Ngài cho con mang tật bệnh. Nhưng rồi Ngài sẽ thêm sức cho con vượt qua, nhưng con vẫn muốn bám chặt đến cùng là nếu con không qua khỏi thì đó cũng là ý muốn của Ngài và được gặp Ngài nơi phước hạnh ở Thiên Đàng. Dù cách nào, hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì trong đó cũng đều có sự phước hạnh mà Ngài ban cho con, con xin cảm tạ ơn Ngài.
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
28/10/2025
Ma-thi-ơ 14:34-36 - Đức Chúa Jesus Chữa Bệnh tại Ghê-nê-xa-rết
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
34 Khi họ đã ngang qua biển, họ đã vào đến xứ Ghê-nê-xa-rết.
Sau khi những người trên thuyền thờ phượng Đức Chúa Jesus, tôn cao danh Con của Đức Chúa Trời, họ đã ngang qua biển, vào đến xứ Ghê-nê-xa-rết, sau chuyến vượt biển trong cơn bão. Bài học cho chúng con trên linh trình theo Chúa là hãy sắp xếp công việc cách thích hợp, nhờ ơn Chúa chuyển hóa từ sự thử thách đến nghỉ ngơi sau mỗi biến động, chuẩn bị cho sự đáp ứng các nhu cầu trong Hội Thánh.
35 Những người của nơi đó đã nhận biết Ngài. Họ đã sai người đến khắp các miền xung quanh. Họ đã đem đến Ngài hết thảy những kẻ có bệnh.
Những người ở đó đã biết đến danh tiếng Đức Chúa Jesus, bởi quyền năng của Ngài đã thể hiện qua những việc làm sống động, siêu nhiên, và lòng thương xót lớn của Ngài dành cho dân chúng. Họ đã sai người đi đến khắp các miền xung quanh Ga-li-lê, đem đến Ngài hết thảy những người bệnh. Hình ảnh dân chúng truyền tin nhau về Đấng Cứu Thế có tầm ảnh hưởng lớn đến cộng đồng, là bài học cho con dân Chúa về sự sẵn sàng làm chứng cho Chúa, rao giảng Tin Lành trong mọi thời đại, là trách nhiệm đối với Ngài.
36 Họ đã xin Ngài rằng, họ chỉ sờ chạm vạt áo của Ngài. Bất cứ ai đã sờ chạm đều được chữa lành.
Khi gặp được Chúa, dân chúng đã ngưỡng mộ Ngài cách sâu sắc, chỉ xin được sờ chạm vào vạt áo của Ngài. Điều này bày tỏ tấm lòng hạ mình, kính cẩn trước Chúa. Bởi vậy, bất cứ ai sờ chạm đều được chữa lành, bởi những người tại Ghê-nê-xa-rết được ơn chữa lành vì đức tin vào quyền năng cao cả của Chúa.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này thuật lại sự kiện Đức Chúa Jesus chữa bệnh cho dân chúng tại Ghê-nê-xa-rết bởi tình yêu thương và quyền năng vô hạn của Ngài dành cho nhân loại.
Bài học dạy con về đức tin, hoàn toàn trông cậy vào Chúa; luôn tìm kiếm Chúa qua sự duy trì đọc, suy ngẫm, và cẩn thận làm theo Lời Ngài; giữ mối tương giao với Chúa trong mọi hoàn cảnh để luôn được ở trong ơn cứu rỗi cho đến cuối cùng.
Nguyện Chúa ban cho con thêm lên sự khôn sáng, noi gương người Ghê-nê-xa-rết về sự làm chứng, chia sẻ tình yêu, ân điển của Đức Chúa Jesus với người lân cận, và thực thi đại mệnh lệnh của Ngài, sốt sắng rao truyền Tin Lành cứu rỗi của Chúa cho tới ngày Đấng Christ trở lại. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Ma-thi-ơ 14:34-36 Đức Chúa Jesus Chữa Bệnh tại Ghê-nê-xa-rết
34 Khi họ đã ngang qua biển, họ đã vào đến xứ Ghê-nê-xa-rết.
35 Những người của nơi đó đã nhận biết Ngài. Họ đã sai người đến khắp các miền xung quanh. Họ đã đem đến Ngài hết thảy những kẻ có bệnh.
36 Họ đã xin Ngài rằng, họ chỉ sờ chạm vạt áo của Ngài. Bất cứ ai đã sờ chạm đều được chữa lành.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì mọi sự Ngài ban cho con trong suốt ngày hôm nay, và cả thì giờ này con được ngồi lại suy ngẫm Lời của Ngài. Tối nay con suy ngẫm trong Ma-thi-ơ 14:34-36. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha! Khi dân chúng xứ Ghê-nê-xa-rết nhận biết Chúa Jesus, họ đã sai người đến khắp các miền xung quanh và đem đến hết thảy những người có bệnh. Con thấy dân xứ Ghê-nê-xa-rết thật đơn sơ. Họ không chỉ rao khắp xứ của họ mà đến khắp các miền xung quanh. Chúa đến với họ đó là ơn phước lớn lao, họ không muốn nhận riêng của mình mà muốn những người khác cũng được nhận. Con thấy đó là điều đáng quý nơi họ.
Thưa Cha! Con thấy chi tiết này cũng thể hiện sự đơn sơ của họ. “Họ đã đem đến Ngài hết thảy những kẻ có bệnh”. Họ xem đây như là cơ hội ngàn năm có một, nên tranh thủ mang tất cả những người bệnh đến với Ngài để được Ngài chữa lành. Sau một đêm vượt biển, có lẽ Chúa và các môn đồ đã mệt. Nếu họ biết Chúa mệt thì họ có mang cho Ngài những người bệnh không? Con nghĩ họ vẫn mang người bệnh đến. Có lẽ họ tin đơn sơ rằng Ngài là Đấng giàu lòng yêu thương, là Đấng cứu giúp nên họ đã không ngần ngại mang người bệnh đến.
Thưa Cha! Con thấy đức tin của những người đến với Ngài cũng đơn sơ. Họ chỉ xin Ngài sờ chạm vạt áo của Ngài. Khi gặp Ngài họ có thể xin Ngài làm điều gì đó cho họ, nhưng không, họ chỉ xin sờ chạm vạt áo của Ngài. Qua đó con thấy họ ý thức được quyền năng rất lớn từ Chúa Jesus, họ tin chỉ cần sờ chạm vạt áo của Ngài là đủ đối với họ. Sự xin đó con cũng thấy sự hạ mình của họ trước Chúa. Sự xin đó cũng làm con nhớ đến câu chuyện của người đàn bà Ca-na-an trong Ma-thi-ơ 15:21-28. Bà chỉ xin “những miếng bánh vụn rớt xuống” là đủ cho bà.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha giúp con cũng có tấm lòng đơn sơ trong mọi sự, để con được gần Chúa hơn, kinh nghiệm Chúa nhiều hơn. Con cảm tạ Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
29/10/2025
Ma-thi-ơ 14:34-36 Đức Chúa Jesus Chữa Bệnh tại Ghê-nê-xa-rết
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an, và giờ này con được suy ngẫm Lời Ngài, con cảm tạ ơn Cha. Con xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí chỉ dạy cho con được hiểu Lời Chúa qua đoạn Thánh Kinh: Ma-thi-ơ 14:34-36
34 Khi họ đã ngang qua biển, họ đã vào đến xứ Ghê-nê-xa-rết.
35 Những người của nơi đó đã nhận biết Ngài. Họ đã sai người đến khắp các miền xung quanh. Họ đã đem đến Ngài hết thảy những kẻ có bệnh.
36 Họ đã xin Ngài rằng, họ chỉ sờ chạm vạt áo của Ngài. Bất cứ ai đã sờ chạm đều được chữa lành.
Thưa Cha, con suy ngẫm đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng những người Ghê-nê-xa-rết đã biết Đức Chúa Jesus Christ vì Ngài đã làm nhiều phép lạ chữa bệnh, đuổi quỷ mà ở khắp miền Ca-na-an đều đã được biết đến danh tiếng của Ngài. Một sự việc thật lạ lùng hơn là khi Đức Chúa Jesus Christ đã chữa lành bệnh cho một người đàn bà vì bà có một đức tin thật mạnh mẽ, bà tin rằng chỉ cần đụng được vạt áo nơi Đức Chúa Jesus Christ thì bà sẽ được lành bệnh, và sự việc bà tin đã xảy ra đúng như vậy. Vậy nên con hiểu rằng những người ờ Ghê-nê-xa-rết họ đã biết và cũng đã thấy và họ đã tin Đức Chúa Jesus chữa lành bệnh khi người bệnh rờ đến vạt áo của Ngài. Họ đã xin Đức Chúa Jesus cho họ chỉ rờ vào vạt áo của Ngài là đủ rồi.
Thưa Cha, con được hiểu rằng: Áo của Đức Chúa Jesus không phải chữa bệnh cho họ, nhưng những người bệnh có đức tin nơi Đức Chúa Jesus, chính đức tin của họ, tin vào Đức Chúa Jesus Christ sẽ chữa lành bệnh cho họ. Và Đức Chúa Jesus đã chữa lành bệnh cho họ.
Thưa Cha, con hiểu rằng: ngày nay bất cứ ai có tấm lòng tìm kiếm Đức Chúa Jesus Christ, kêu cầu Đức Chúa Jesus Christ, thì chính Đức Chúa Jesus Christ sẽ giải cứu họ khỏi những khó khăn trong cuộc sống. Ngài sẽ cho họ được yêu nghỉ, như Ngài đã nói:
“Hãy đến với Ta! Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28)
Con cảm tạ ơn Cha ngày hôm nay đã cho con được học và hiểu biết Lời của Ngài. Nguyện Lời của Ngài thánh hóa con và ban cho con năng lực để con sống mỗi ngày trong tình yêu và ân điển ban cho của Ngài. Con cảm ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
Ma-thi-ơ 14:34-36 – Đức Chúa Jesus Chữa Bệnh tại Ghê-nê-xa-rết
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Thiện và Đầy Lòng Thương Xót. Chúng con cảm tạ ơn Ngài tiếp tục ban ơn cho chúng con được học, suy ngẫn Lời Ngài, phân đoạn Thánh Kinh này dạy chúng con về lòng thương xót và quyền năng chữa lành vô hạn của Đức Chúa Jesus, ngay cả khi chỉ chạm vào vạt áo Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 14:34-36.
34 Khi họ đã ngang qua biển, họ đã vào đến xứ Ghê-nê-xa-rết.
35 Những người của nơi đó đã nhận biết Ngài. Họ đã sai người đến khắp các miền xung quanh. Họ đã đem đến Ngài hết thảy những kẻ có bệnh.
36 Họ đã xin Ngài rằng, họ chỉ sờ chạm vạt áo của Ngài. Bất cứ ai đã sờ chạm đều được chữa lành.
Câu 34-36: Chúng con hiểu rằng, sau khi vượt qua biển, Đức Chúa Jesus và các môn đồ đến xứ Ghê-nê-xa-rết. Dân chúng nhận biết Ngài ngay lập tức, sai người đi khắp nơi để đem hết thảy những kẻ có bệnh đến. Họ chỉ xin chạm vào vạt áo Ngài, và bất cứ ai chạm đều được chữa lành hoàn toàn. Hành động nhận biết nhanh chóng, sai người khắp nơi, và đức tin đơn sơ chỉ cần chạm vạt áo cho thấy lòng tin mạnh mẽ vào quyền năng của Ngài. Qua đây, chúng con thấy sự khôn sáng và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi Ngài đáp ứng đức tin dù nhỏ bé, chữa lành mọi bệnh tật mà không từ chối ai.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải sốt sắng đem nhu cầu đến với Đức Chúa Jesus với đức tin đơn sơ, như Lời Ngài phán: “Hãy đến với Ta! Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 14:34-36 dạy chúng con về lòng thương xót và quyền năng chữa lành vô hạn của Đức Chúa Jesus. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng chữa lành mọi bệnh tật khi dân chúng chạm vào vạt áo Ngài mà được lành bởi đức tin đơn sơ của họ. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống đức tin đơn sơ, sốt sắng, và tin cậy. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con đem mọi nhu cầu đến với Ngài, chạm vào quyền năng Ngài, và làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 14:34-36 Đức Chúa Jesus Chữa Bệnh tại Ghê-nê-xa-rết
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về bài học Ngài ban cho con trong Ma-thi-ơ 14:34-36 hôm nay. Khi trong con đang có những bối rối và thoáng trong con là những lo lắng trong lòng thì Lời của Ngài lại tiếp thêm sức mạnh cho con.
Hôm qua, sau một ngày đắn đo về việc có nên đến dự tiệc liên hoan gia đình với lời mời của người chồng của một người chị em cùng đức tin, người đang bị gia đình bắt bớ. Gia đình vừa có thêm một cháu trai sau nhiều năm khó sinh, con quyết định đi. Vốn là người ngại giao tiếp và không thích nơi đông người, con cầu xin Chúa cho cơ hội để được nói về Ngài là mục đích chính của mình.
Sau vài lời chào hỏi vui vẻ của gia đình, con được xếp ngồi cùng bàn với những người phụ nữ. Lúc bắt đầu ăn, một người hỏi, chị có ăn kiêng thứ gì không? Có phải chị không ăn đồ cúng không? Có phải chị không thờ cúng không? Con xin phép được trả lời từng câu hỏi cách ngắn gọn và ở câu hỏi thứ ba con nói “Chị không cúng nhưng nói không thờ thì không đúng. Chị có thờ, nhưng chị tìm hiểu để thờ ai, và thờ sao cho đúng”. Sau câu trả lời của con là tiếp những câu hỏi khác, con nhắc mọi người cứ ăn và con xin phép được giải thích ngắn gọn. Mọi người nghe xong thì nói, cũng đúng, mình cứ thấy trước giờ mọi người làm thì theo chứ có tìm hiểu gì đâu. Câu hỏi cuối dành cho con là “thế chị dựa vào đâu để biết và làm theo những điều chị vừa nói.” Con kết thúc cuộc nói chuyện sau lời giới thiệu về Thánh Kinh để cho mọi người tiếp tục bữa ăn. Em ngồi cạnh con nói, “em rất muốn ra nhà chị để hỏi tiếp vì em nghe thấy rất hay, ý em là có lý và được thuyết phục.”
Khi ra về, lòng con vui mừng cảm tạ ơn Chúa nhưng đâu đó xem vào chút lo lắng, vì con biết sóng gió cũ chưa qua. Về tới nhà, mở cổng thì hiện ra ngay trước đèn pha của xe, là một con rắn hổ mang to bằng cổ tay miệng đang bập vào đùi một con cóc nằm vắt ngang giữa lối đi như báo hiệu sẽ có tiếp những cuồng phong sẽ đến.
Cảm tạ ơn Chúa, khi suy ngẫm phân đoạn này, lòng con được nhắc nhớ về hình ảnh dân chúng Ghê-nê-xa-rết vội vã chạy đến với Chúa ngay khi nhận ra Ngài. Họ háo hức đem người bệnh đến, chỉ mong được chạm vào vạt áo của Ngài. Đức tin của họ thật đơn sơ, nhưng mạnh mẽ và chân thành — một đức tin trọn vẹn rằng, chỉ cần chạm đến Ngài thôi cũng đủ để được chữa lành. Hành động ấy tác động mạnh mẽ lên tâm thần con.
Con cũng đã từng là một trong những người bệnh ấy — mệt mỏi, yếu đuối, chẳng còn sức để tự đứng vững. Nhưng cũng đã có những người mang con tới gần Ngài, để cho con được chạm vào “vạt áo” của sự thương xót Ngài, và quyền năng của Ngài đã nâng đỡ và chữa lành con.
Cảm tạ Chúa vì sự thương xót của Ngài không bao giờ cạn. Dù Ngài vừa trải qua một đêm sóng gió với các môn đồ, bước chân Ngài vẫn dừng lại trước nỗi đau của con người. Tình yêu ấy không chỉ làm con cảm động mà còn ban cho con sức mạnh để có một tình yêu không mệt mỏi, không giới hạn, không từ chối bất cứ ai chạy đến cùng Ngài.
Xin Chúa cho con có một tấm lòng giống dân chúng Ghê-nê-xa-rết: biết nhận ra Ngài, biết chạy đến với Ngài, và biết dẫn dắt những người đau yếu chung quanh con đến gần Ngài hơn. Lời bài hát “Xin hãy sai con” hôm nào lại vang lên trong tâm thần như nhắc con về một lời mà con đã hứa.
Lạy Chúa!
Xin cho đức tin của con luôn đơn sơ nhưng mạnh mẽ — một đức tin đủ để con biết rằng chỉ cần nắm lấy Ngài, con sẽ được bình an. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 14:34-36 Đức Chúa Jesus Chữa Bệnh tại Ghê-nê-xa-rết
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con tạ ơn Cha cho con học được một số bài học qua chủ đề suy ngẫm của ngày 28/10 như dưới đây:
34 Khi họ đã ngang qua biển, họ đã vào đến xứ Ghê-nê-xa-rết.
35 Những người của nơi đó đã nhận biết Ngài. Họ đã sai người đến khắp các miền xung quanh. Họ đã đem đến Ngài hết thảy những kẻ có bệnh.
Những người ở Ghê-nê-xa-rết rất nhiệt tình để sai người đến khắp các miền xung quanh báo tin để mọi người cùng đến với Chúa. Con hiểu rằng họ không có chút ngại ngần lo lắng rằng: "Mình kêu gọi người ta đến với Chúa rồi người ta không nhận được phước gì rồi người ta chê trách mình thì sao?"
Họ không nghĩ và không ngại như vậy vì họ tin chắc vào quyền năng và sự thương xót của Chúa cho mọi người.
Con cũng tin chắc rằng Chúa yêu thương và muốn cứu giúp hết thảy mọi người. Bất kỳ ai nếu thật lòng đến với Chúa thì chỉ có phước hạnh mà thôi. Mặc dù có cả khó khăn thử thách nhưng những điều ấy cũng là phước vì qua đó họ sẽ kinh nghiệm được quyền năng và sự ở cùng của Ngài.
Lời Ngài hôm nay nhắc nhở con sốt sắng càng hơn trong sự sống theo Lời Chúa và rao giảng Tin Lành cho người khác để họ cũng nhận được phước từ nơi Ngài.
36 Họ đã xin Ngài rằng, họ chỉ sờ chạm vạt áo của Ngài. Bất cứ ai đã sờ chạm đều được chữa lành.
Thưa Cha, cái vạt áo đơn sơ nhỏ bé đã là phương tiện cứu giúp bao người. Ngày nay con không phải là một phần trên cái áo của Chúa Jesus mà con được là một phần trên thân thể của Chúa, vì Hội Thánh là thân thể Ngài (Ê-phê-sô 1:23). Nguyện con đem đến ích lợi cho thật nhiều người. Con xin Cha giúp con để con làm được. Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
03/12/2025
Ma-thi-ơ 14:34-36 Đức Chúa Jesus Chữa Bệnh tại Ghê-nê-xa-rết
34 Khi họ đã ngang qua biển, họ đã vào đến xứ Ghê-nê-xa-rết.
35 Những người của nơi đó đã nhận biết Ngài. Họ đã sai người đến khắp các miền xung quanh. Họ đã đem đến Ngài hết thảy những kẻ có bệnh.
36 Họ đã xin Ngài rằng, họ chỉ sờ chạm vạt áo của Ngài. Bất cứ ai đã sờ chạm đều được chữa lành.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con xin tôn vinh và cảm tạ Ngài vì sự ban ơn của Ngài trên đời sống của con. Cảm tạ ơn Cha sáng nay Ngài cũng ban ơn trên công việc tay con làm. Giờ này, con lại được đến với Lời Ngài. Nguyện xin Cha ban ơn cho con trong việc học Lời Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng khi Đức Chúa Jesus và các môn đồ đến xứ Ghê-nê-xa-rết thì những người nơi đó đã nhận biết Ngài. Họ đã sai người đến khắp các miền xung quanh. Họ đã đem hết thảy những người có bệnh đến với Ngài. Qua đó con cũng học được rằng khi có điều gì tốt đẹp con nên loan báo cho người khác để người khác cũng được hưởng điều tốt đẹp đó, nhất là loan báo Tin Lành Cứu Rỗi cho những người chưa biết Chúa.
Thưa Cha, con hiểu rằng họ đã xin Chúa là họ chỉ chạm vào vạt áo của Ngài. Bất cứ ai đã sờ chạm đều đã được chữa lành. Qua đó, con học được đức tin tuyệt đối và khiêm nhường của họ. Nhờ đức tin như vậy nên họ đã được chữa lành. Con cũng tin là Chúa sẽ chữa lành được tất cả những bệnh tật thuộc linh và thuộc thể của con.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và những bài học trên đây. Nguyện con được kinh nghiệm nhiều về sự chữa lành của Ngài trong đời sống của con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
02/02/2026