Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 15:1-9 Lời Truyền Khẩu và Các Điều Răn

Ma-thi-ơ 15:1-9 Lời Truyền Khẩu và Các Điều Răn

Hôm nay, ngày 29/10/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 15:1-9.

1 Bấy giờ, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si từ Giê-ru-sa-lem đã đến với Đức Chúa Jesus, thưa rằng:
2 "Sao các môn đồ của Ngài phạm lời truyền khẩu của những trưởng lão? Vì họ không rửa tay của họ, khi họ ăn thức ăn."
3 Nhưng Ngài đã đáp lời, phán với họ: "Sao các ngươi cũng phạm điều răn của Đức Chúa Trời bởi lời truyền khẩu của các ngươi?
4 Vì Đức Chúa Trời đã truyền rằng: "Hãy hiếu kính cha và mẹ của ngươi. Ai mắng nhiếc cha hay mẹ, hãy để cho nó phải chết." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:16; Xuất Ê-díp-tô Ký 21:17; Lê-vi Ký 20:9}
5 Nhưng các ngươi nói: "Bất cứ ai nói với cha hay mẹ, điều mà cha hay mẹ được hưởng từ con đã là của dâng,
6 thì người ấy không cần hiếu kính cha của mình hay mẹ của mình." Như vậy, các ngươi đã bác bỏ điều răn của Đức Chúa Trời bởi lời truyền khẩu của các ngươi.
7 Hỡi những kẻ giả hình! Ê-sai đã khéo tiên tri về các ngươi rằng:
8 "Dân này đến gần Ta với miệng của chúng và tôn kính Ta với môi của chúng; mà lòng của chúng thì xa cách Ta!
9 Nhưng chúng thờ phượng Ta cách vô ích, giảng dạy những giáo lý về các điều răn của loài người." {Ê-sai 29:13}

Gợi Ý Suy Ngẫm:

1. Đức Chúa Jesus chỉ ra rằng người Pha-ri-si đã đặt lời truyền khẩu của người đời lên trên điều răn của Đức Chúa Trời. Điều gì trong đời sống đức tin ngày nay có nguy cơ trở thành "lời truyền khẩu" được đề cao ngang hàng hoặc thậm chí thay thế cho Lời Đức Chúa Trời?
2. Sự khác biệt cốt lõi giữa việc giữ các nghi lễ, truyền thống (như rửa tay) với việc vâng giữ điều răn của Đức Chúa Trời (như hiếu kính cha mẹ) là gì?
3. Làm thế nào mà một người có thể tôn kính Đức Chúa Trời bằng môi miệng nhưng lòng lại ở xa Ngài? Điều này cảnh báo chúng ta điều gì?
4. Việc người Pha-ri-si dùng lý lẽ tôn giáo (của dâng) để biện minh cho việc bỏ qua bổn phận gia đình cho thấy sự nguy hiểm nào của một đức tin hình thức?
5. Đức Chúa Jesus gọi những người Pha-ri-si là "kẻ giả hình". Theo bạn, sự giả hình trong bối cảnh này được định nghĩa cụ thể là gì?
6. Lời tiên tri trong Ê-sai 29:13 mà Đức Chúa Jesus trích dẫn nhấn mạnh điều gì là trung tâm trong sự thờ phượng thật?
7. Làm thế nào để phân biệt được đâu là "giáo lý về các điều răn của loài người" và đâu là chân lý đến từ Đức Chúa Trời?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Hãy xem xét lại các thói quen, nghi lễ tôn giáo của mình để đảm bảo chúng thực sự bắt nguồn từ Lời Chúa chứ không phải chỉ là một truyền thống hoặc thói quen.
2. Thực hành việc ưu tiên vâng giữ các điều răn quan trọng của Đức Chúa Trời, như yêu thương và hiếu kính, hơn là chỉ chú trọng vào những hình thức bên ngoài.
3. Dành thời gian mỗi ngày để kiểm tra lòng mình, đảm bảo rằng sự thờ phượng và cầu nguyện của tôi xuất phát từ một tấm lòng chân thật chứ không chỉ là những lời nói suông.
4. Nếu có cha mẹ còn sống, hãy tìm một cách thiết thực để bày tỏ lòng hiếu kính và sự chăm sóc đối với họ trong tuần này, như một sự vâng theo Lời Đức Chúa Trời.
5. Cẩn trọng trước những cám dỗ dùng lý lẽ thuộc linh để biện minh cho việc không làm tròn bổn phận trong gia đình, công việc, hoặc các mối quan hệ.
6. Cầu xin Đức Chúa Trời giúp tôi nhận ra và từ bỏ bất kỳ sự giả hình nào trong đời sống đức tin, để tôi thờ phượng Ngài trong tâm thần và lẽ thật.
7. Siêng năng tìm hiểu Thánh Kinh cách sâu sắc hơn để có nền tảng vững chắc, giúp tôi phân biệt được chân lý của Đức Chúa Trời với những lời dạy thuần túy của loài người.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl075-duc-chua-jesus-phan-day-nhung-nguoi-pha-ri-si-2/

Có 11 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Như Huỳnh
29/10/2025 12:46

Ma-thi-ơ 15:1-9 Lời Truyền Khẩu và Các Điều Răn

Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con hôm nay được đến với sự suy ngẫm Lời Ngài. Cảm tạ Cha đã ban cho con giấc ngủ bình an và ngon giấc. Kính xin Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật, xin Ngài dạy dỗ, dẫn dắt con hiểu bài học ngày hôm nay. Xin cho con được hiểu đúng Lời Ngài để con áp dụng vào đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha.

1 Bấy giờ, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si từ Giê-ru-sa-lem đã đến với Đức Chúa Jesus, thưa rằng:
2 "Sao các môn đồ của Ngài phạm lời truyền khẩu của những trưởng lão? Vì họ không rửa tay của họ, khi họ ăn thức ăn."
3 Nhưng Ngài đã đáp lời, phán với họ: "Sao các ngươi cũng phạm điều răn của Đức Chúa Trời bởi lời truyền khẩu của các ngươi?
4 Vì Đức Chúa Trời đã truyền rằng: "Hãy hiếu kính cha và mẹ của ngươi. Ai mắng nhiếc cha hay mẹ, hãy để cho nó phải chết." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:16; Xuất Ê-díp-tô Ký 21:17; Lê-vi Ký 20:9}
5 Nhưng các ngươi nói: "Bất cứ ai nói với cha hay mẹ, điều mà cha hay mẹ được hưởng từ con đã là của dâng,
6 thì người ấy không cần hiếu kính cha của mình hay mẹ của mình." Như vậy, các ngươi đã bác bỏ điều răn của Đức Chúa Trời bởi lời truyền khẩu của các ngươi.
7 Hỡi những kẻ giả hình! Ê-sai đã khéo tiên tri về các ngươi rằng:
8 "Dân này đến gần Ta với miệng của chúng và tôn kính Ta với môi của chúng; mà lòng của chúng thì xa cách Ta!
9 Nhưng chúng thờ phượng Ta cách vô ích, giảng dạy những giáo lý về các điều răn của loài người." {Ê-sai 29:13}

Kính thưa Cha, con xin được ghi ra sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, đọc qua đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 15:1-9 này điều con thấy được trước tiên là lòng loài người thật là xấu xa, gian ác và giả hình. Người Pha-ri-si lấy Lời Chúa để bắt bẻ các môn đồ của Đức Chúa Jesus mà họ không hay biết rằng họ chính là những kẻ giả hình. Mà điều này lại còn mãi cho đến ngày nay, đối với những người Pha-ri-si này hình thức quan trọng hơn tấm lòng, quan trọng hơn cả điều răn của Đức Chúa Trời. Họ chỉ lấy môi miệng mà đến với Chúa nhưng lòng họ thì cách xa Ngài.

Cha ơi, điều này cho con thấy được khi một người không có tấm lòng vâng phục, không có lòng yêu kính Chúa bằng tâm thần và lẽ thật thì rất dễ dẫn họ đến sự kiêu ngạo, không có sự thông sáng để hiểu biết Lời Chúa nên họ chỉ làm với hình thức bên ngoài. Bề ngoài thì trông có vẻ là người rất yêu kính Chúa, biệt riêng ra cho Ngài nhưng thật chất bên trong họ là những giáo lý giả dối, họ tự lừa gạt chính mình. Và họ tự cho họ là đúng, họ tự mạo nhận họ là người ngoan đạo. Nhưng họ không biết mình đang rất nguy hiểm về thuộc linh.

Thưa Cha, con học được một điều nữa là những người Pha-ri-si này tự ý bỏ đi điều răn của Đức Chúa Trời mà họ lại đi chăm chăm vào những hình thức bên ngoài. Qua đây, con cũng thấy được thực tế hiện nay cũng không khác gì những người Pha-ri-si thời xưa đó, nhiều người thích được làm nổi, thích một chức danh do giáo hội phong lên, đua nhau đi thi Thần học viện để lấy danh muốn được người khác tôn sùng mình nhưng họ bất hiếu với cha mẹ của mình, không làm tròn bổn phận người con, bỏ mặt cha mẹ mình sống lây lất bên ngoài. Đó là thực trạng của chính những người thân, họ hàng của con. Thật đau xót khi danh Chúa chỉ là bàn đạp để họ sử dụng mà họ không có tấm lòng tin kính Chúa thật sự.

Thưa Cha, con suy ngẫm rằng nếu một người ngay cả chính cha mẹ mình mà không hiếu thuận được, không chăm sóc và yêu thương được thì làm sao họ có thể yêu Chúa hơn tất cả mọi sự? Nhưng có một sự thật rằng sự yêu Chúa và yêu người lại là cầu nối với nhau, nếu một người thật sự có tình yêu trong Chúa thì tự khắc họ sẽ có sự hiếu kính cha mẹ mình, họ sẽ tự khắc yêu thương những người xung quanh mình bằng tình yêu thật trong Chúa.

Thưa Cha, con cũng chính là người cảm nhận sâu sắc và chân thật nhất về việc này, vì chính con đã trải qua. Con biết ơn Chúa, bởi sự thương xót của Ngài kéo con quay trở về với Ngài, cho con được phục hồi và ban cho con chiếc áo mới. Được ở trong Hội Thánh thật, được nghe Lẽ Thật của Ngài qua sự dạy dỗ, dẫn dắt bởi người chăn thật.

Khi con thật sự yêu kính Chúa, muốn sống cho Chúa thì con sẽ có sự thay đổi và yêu được những người xung quanh mà đặc biệt là đối cha mẹ con. Điều này chỉ có ở trong Chúa thật sự thì mới cảm biết được. Con cảm tạ tình yêu, sự thương xót của Ngài đã ban cho con.

Cảm tạ ơn Cha đã cho con được sự hiểu biết này. Cảm tạ Đức Thánh Linh đã dạy dỗ và dẫn dắt con trong sự suy ngẫm. Và con cảm tạ ơn Đức Chúa Jesus đã hằng luôn thương xót, đã hy sinh cứu chuộc con bằng huyết vô tội của Ngài.

Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
29/10/2025

***


Dương Quang Trung
29/10/2025 14:21

Ma-thi-ơ 15:1-9 Lời Truyền Khẩu và Các Điều Răn

Hôm nay, ngày 29/10/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 15:1-9.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Bấy giờ, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si từ Giê-ru-sa-lem đã đến với Đức Chúa Jesus, thưa rằng:
2 "Sao các môn đồ của Ngài phạm lời truyền khẩu của những trưởng lão? Vì họ không rửa tay của họ, khi họ ăn thức ăn."
3 Nhưng Ngài đã đáp lời, phán với họ: "Sao các ngươi cũng phạm điều răn của Đức Chúa Trời bởi lời truyền khẩu của các ngươi?
4 Vì Đức Chúa Trời đã truyền rằng: "Hãy hiếu kính cha và mẹ của ngươi. Ai mắng nhiếc cha hay mẹ, hãy để cho nó phải chết." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:16; Xuất Ê-díp-tô Ký 21:17; Lê-vi Ký 20:9}
5 Nhưng các ngươi nói: "Bất cứ ai nói với cha hay mẹ, điều mà cha hay mẹ được hưởng từ con đã là của dâng,
6 thì người ấy không cần hiếu kính cha của mình hay mẹ của mình." Như vậy, các ngươi đã bác bỏ điều răn của Đức Chúa Trời bởi lời truyền khẩu của các ngươi.
7 Hỡi những kẻ giả hình! Ê-sai đã khéo tiên tri về các ngươi rằng:
8 "Dân này đến gần Ta với miệng của chúng và tôn kính Ta với môi của chúng; mà lòng của chúng thì xa cách Ta!
9 Nhưng chúng thờ phượng Ta cách vô ích, giảng dạy những giáo lý về các điều răn của loài người." {Ê-sai 29:13}

Những điều con học được,
Kính thưa Chúa,

1. Đức Chúa Jesus chỉ ra rằng người Pha-ri-si đã đặt lời truyền khẩu của người đời lên trên điều răn của Đức Chúa Trời. Trong đời sống đức tin ngày nay có nguy cơ trở thành "lời truyền khẩu" được đề cao ngang hàng hoặc thậm chí thay thế cho Lời Đức Chúa Trời là con dân Chúa không cần giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy và hãy chuyển sang ngày Chủ Nhật, thậm chí không cần giữ 10 điều răn của Đức Chúa Trời vì nó thuộc Cựu Ước. Đó là điều đã thường thấy ở các giáo hội Công Giáo hoặc các giáo hội mang Danh Tin Lành.

2. Thưa Chúa, Con hiểu rằng: Sự khác biệt cốt lõi giữa việc giữ các nghi lễ, truyền thống (như rửa tay) với việc vâng giữ điều răn của Đức Chúa Trời (như hiếu kính cha mẹ) là đừng chú trọng vào hình thức bên ngoài mà chú trọng vào thực chất khi giữ đúng tinh thần các điều răn của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa, con hiểu rằng: Một người có thể tôn kính Đức Chúa Trời bằng môi miệng nhưng lòng lại ở xa Ngài khi họ không vâng giữ các điều răn, hoặc có nếp sống "hâm hẩm". Điều này cảnh báo chúng con, có thể Chúa không còn chấp nhận người ấy nếu họ không ăn năn (Giăng 15:2; Khải Huyền 3:16). Con cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa, việc người Pha-ri-si dùng lý lẽ tôn giáo (của dâng) để biện minh cho việc bỏ qua bổn phận gia đình cho con thấy sự nguy hiểm của một đức tin hình thức, sẽ dẫn tới mất đi sự cứu rỗi. Thực chất con cần giữ đúng tinh thần, nội dung cốt lõi của việc vâng giữ các điều răn. Cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa, Đức Chúa Jesus gọi những người Pha-ri-si là "kẻ giả hình". Theo con, sự giả hình trong bối cảnh này được định nghĩa cụ thể là họ tỏ ra bề ngoài là người vâng giữ luật pháp, nhưng thực chất bên trong là chối bỏ luật pháp.

6. Thưa Chúa, con hiểu rằng: Lời tiên tri trong Ê-sai 29:13 mà Đức Chúa Jesus trích dẫn nhấn mạnh trung tâm của sự thờ phượng thật là thờ phượng trong thần trí và lẽ thật (Giăng 4:23-24), con cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa, để phân biệt được đâu là "giáo lý về các điều răn của loài người" và đâu là chân lý đến từ Đức Chúa Trời, con phải tra xem Thánh Kinh, đọc, suy ngẫm rồi cẩn thận làm theo (Giô-suê 1:8). Con cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,

1. Con xem xét lại các thói quen, nghi lễ tôn giáo của mình để đảm bảo chúng thực sự bắt nguồn từ Lời Chúa chứ không phải chỉ là một truyền thống hoặc thói quen. Con cảm tạ Chúa.

2. Con thực hành việc ưu tiên vâng giữ các điều răn quan trọng của Đức Chúa Trời, như yêu thương và hiếu kính, hơn là chỉ chú trọng vào những hình thức bên ngoài. Con cảm tạ Chúa.

3. Con dành thời gian mỗi ngày để kiểm tra lòng mình, đảm bảo rằng sự thờ phượng và cầu nguyện của con xuất phát từ một tấm lòng chân thật chứ không chỉ là những lời nói suông. Con cảm tạ Chúa.

4. Nếu có cha mẹ còn sống, con tìm một cách thiết thực để bày tỏ lòng hiếu kính và sự chăm sóc đối với họ trong tuần này, như một sự vâng theo Lời Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Chúa.

5. Con sẽ cẩn trọng trước những cám dỗ dùng lý lẽ thuộc linh để biện minh cho việc không làm tròn bổn phận trong gia đình, công việc, hoặc các mối quan hệ. Con cảm tạ Chúa.

6. Con cầu xin Đức Chúa Trời giúp con nhận ra và từ bỏ bất kỳ sự giả hình nào trong đời sống đức tin, để con thờ phượng Ngài trong tâm thần và lẽ thật. Con cảm tạ Chúa.

7. Con sẽ siêng năng tìm hiểu Thánh Kinh cách sâu sắc hơn để có nền tảng vững chắc, giúp con phân biệt được chân lý của Đức Chúa Trời với những lời dạy thuần túy của loài người. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

Ngày 28/10/2025

***


Đặng Thái Học
30/10/2025 07:37

Ma-thi-ơ 15:1-9  Lời Truyền Khẩu và Các Điều Răn

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thánh của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

1 Bấy giờ, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si từ Giê-ru-sa-lem đã đến với Đức Chúa Jesus, thưa rằng:
2 "Sao các môn đồ của Ngài phạm lời truyền khẩu của những trưởng lão? Vì họ không rửa tay của họ, khi họ ăn thức ăn."
3 Nhưng Ngài đã đáp lời, phán với họ: "Sao các ngươi cũng phạm điều răn của Đức Chúa Trời bởi lời truyền khẩu của các ngươi?

Sau khi tất cả những người bệnh được chữa lành, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si từ Giê-ru-sa-lem đã đến với Đức Chúa Jesus, thưa rằng: "Sao các môn đồ của Ngài phạm lời truyền khẩu của những trưởng lão? Vì họ không rửa tay của họ, khi họ ăn thức ăn." Đây là một câu hỏi mang ý nghĩa đề cao truyền thống của loài người, họ cho rằng, không rửa tay trước khi ăn là ô uế. Nhưng Đức Chúa Jesus phán với họ, không chú trọng vào sự ô uế từ hình thức bề ngoài, mà đến từ tấm lòng con người. Ngài hướng những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si vào sự vi phạm Điều Răn của Đức Chúa Trời bởi lời truyền khẩu của chính họ. Điều này phản ánh hình thức tôn giáo thờ phượng Thiên Chúa theo truyền thống được đặt trên Lời Chúa. Bài học về thẩm quyền của Thánh Kinh vượt trên tất cả mọi nghi thức tuyền thống của các tôn giáo mang danh Chúa.

4 Vì Đức Chúa Trời đã truyền rằng: "Hãy hiếu kính cha và mẹ của ngươi. Ai mắng nhiếc cha hay mẹ, hãy để cho nó phải chết." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:16; Xuất Ê-díp-tô Ký 21:17; Lê-vi Ký 20:9}
5 Nhưng các ngươi nói: "Bất cứ ai nói với cha hay mẹ, điều mà cha hay mẹ được hưởng từ con đã là của dâng,
6 thì người ấy không cần hiếu kính cha của mình hay mẹ của mình." Như vậy, các ngươi đã bác bỏ điều răn của Đức Chúa Trời bởi lời truyền khẩu của các ngươi.

Đức Chúa Jesus đã trích dẫn lời phán truyền của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước để nhắc nhớ những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si rằng: "Hãy hiếu kính cha và mẹ của ngươi. Ai mắng nhiếc cha hay mẹ, hãy để cho nó phải chết." Nhưng họ nói: "Bất cứ ai nói với cha hay mẹ, điều mà cha hay mẹ được hưởng từ con đã là của dâng, thì người ấy không cần hiếu kính cha mẹ của mình." Như vậy, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si đã bác bỏ Điều Răn của Đức Chúa Trời bởi lời truyền khẩu của chính họ. Đây là lời ngụy biện che lấp tội lỗi, thể hiện lòng ích kỷ của người không biết Chúa. Bài học về sự vâng giữ Điều Răn của Đức Chúa Trời thay cho lời truyền khẩu của loài người là trách nhiệm thuộc về mỗi con dân chân thật của Chúa.

7 Hỡi những kẻ giả hình! Ê-sai đã khéo tiên tri về các ngươi rằng:
8 "Dân này đến gần Ta với miệng của chúng và tôn kính Ta với môi của chúng; mà lòng của chúng thì xa cách Ta!
9 Nhưng chúng thờ phượng Ta cách vô ích, giảng dạy những giáo lý về các điều răn của loài người." {Ê-sai 29:13}
.

Đức Chúa Jesus kêu gọi những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si là những kẻ giả hình. Ngài trích dẫn Thánh Kinh Cựu Ước, Ê-sai đã khéo tiên tri về họ rằng: "Dân này đến gần Ta với miệng của chúng và tôn kính Ta với môi của chúng; mà lòng của chúng thì xa cách Ta! Nhưng chúng thờ phượng Ta cách vô ích, giảng dạy những giáo lý về các điều răn của loài người." {Ê-sai 29:13}. Đây là Lời Đức Chúa Trời quở trách dân I-sơ-ra-ên cũng như các giáo hội, giáo phái mang danh Chúa ngày nay về sự thờ phượng Chúa cách vô ích, vì họ vâng theo những giáo lý về các điều răn của loài người đặt ra. Điều này phản ánh thực trạng các tôn giáo mang danh Chúa, như bỏ hẳn Điều Răn thứ tư, thêm bớt và làm mất đi tính trọn vẹn của Mười Điều Răn Đức Chúa Trời Hằng Sống.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này nói về lời truyền khẩu và các điều răn của Thiên Chúa, mà Đức Chúa Jesus đã chỉ ra cho những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si thấy bản chất giả hình của họ. Ngài cảnh báo họ về sự vâng theo truyền thống loài người, là sự thờ phương Chúa cách vô ích.

Bài học dạy con về sự vâng giữ các Điều Răn, luật pháp, mệnh lệnh của Thiên Chúa, bỏ qua hết thảy những sự giảng dạy trái với Thánh Kinh, là chân lý, kim chỉ nam cho con bước đi theo Chúa. Và con nguyện tra xét bản thân, xem mình có đang viện cớ hầu việc Chúa mà bỏ qua bổn phận yêu thương, chăm sóc những người thân của mình theo Điều Răn thứ năm, và bỏ bê công việc thuộc thể hằng ngày chăng.

Con dâng lời cảm tạ ơn Thiên Chúa, Ngài đã cứu con ra khỏi sự mù lòa thuộc linh suốt nhiều năm, vâng theo những giáo lý về những lời truyền khẩu và các điều răn của loài người từ Giáo Hội Công Giáo, trở về với Lẽ Thật của Ngài, là “ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con” trên bước đường trở về quê hương đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***


Nguyễn Thị Thúy My
30/10/2025 17:17

Ma-thi-ơ 15:1-9 Lời Truyền Khẩu và Các Điều Răn

1 Bấy giờ, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si từ Giê-ru-sa-lem đã đến với Đức Chúa Jesus, thưa rằng:
2 "Sao các môn đồ của Ngài phạm lời truyền khẩu của những trưởng lão? Vì họ không rửa tay của họ, khi họ ăn thức ăn."
3 Nhưng Ngài đã đáp lời, phán với họ: "Sao các ngươi cũng phạm điều răn của Đức Chúa Trời bởi lời truyền khẩu của các ngươi?
4 Vì Đức Chúa Trời đã truyền rằng: "Hãy hiếu kính cha và mẹ của ngươi. Ai mắng nhiếc cha hay mẹ, hãy để cho nó phải chết." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:16; Xuất Ê-díp-tô Ký 21:17; Lê-vi Ký 20:9}
5 Nhưng các ngươi nói: "Bất cứ ai nói với cha hay mẹ, điều mà cha hay mẹ được hưởng từ con đã là của dâng,
6 thì người ấy không cần hiếu kính cha của mình hay mẹ của mình." Như vậy, các ngươi đã bác bỏ điều răn của Đức Chúa Trời bởi lời truyền khẩu của các ngươi.
7 Hỡi những kẻ giả hình! Ê-sai đã khéo tiên tri về các ngươi rằng:
8 "Dân này đến gần Ta với miệng của chúng và tôn kính Ta với môi của chúng; mà lòng của chúng thì xa cách Ta!
9 Nhưng chúng thờ phượng Ta cách vô ích, giảng dạy những giáo lý về các điều răn của loài người." {Ê-sai 29:13}

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài đã cho phép mọi sự xảy ra trên đời sống của con, để cho con biết được điều gì là tốt lành, trọn vẹn trong chương trình đời đời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha cũng đã an ủi và giảm đi trong con sự thương nhớ về người ba mới vừa qua đời của con. Con đã được Ngài bày tỏ cho con biết rằng ba con đã được cứu trong những giây phút cuối đời, điều đó an ủi con và khi con nghĩ đến là lòng con càng vui mừng và biết ơn Cha thật nhiều. Thưa Cha, quả thật đời người mong manh, chóng qua như những giọt sương mai, chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi lại tan đi, để cho loài người chúng con biết rằng mình thật nhỏ bé, bất toàn và không có một giá trị gì trước Thiên Chúa Toàn Năng. Qua đó, cho chúng con biết hạ mình và nương cậy vào Ngài càng hơn. Như trong Lời Chúa có chép:

4 Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, xin cho tôi biết cuối cùng tôi, và số các ngày tôi là thế nào; xin cho tôi biết mình mỏng mảnh là bao.
5 Kìa, Chúa khiến ngày giờ tôi dài bằng bàn tay, và đời tôi như không trước mặt Chúa; phải, mỗi người, dù đứng vững, chỉ là hư không.
6 Thật sự, mỗi người bước đi khác nào như bóng; ai nấy đều rối động tốn công; người chất chứa của cải, nhưng chẳng biết ai sẽ thu lấy.
(Thi Thiên 39:4-6).

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được thời gian suy ngẫm Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 15:1-9. Nguyện xin Lời Ngài ban cho con năng lực và sự khôn sáng. Con cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha! Con xin trình bày sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng những người Pha-ri-si nhìn thấy các môn đồ của Chúa đã không rửa tay trước khi ăn thì họ đến gặp Chúa, để nói lời bắt lỗi các môn đồ. Họ cũng xác nhận rằng, sự rửa tay trước khi ăn là lời truyền khẩu đến từ các trưởng lão trong Tòa Công Luận tại Giê-ru-sa-lem. Trong khi đó, điều răn của Đức Chúa Trời là hãy hiếu kính cha mẹ bao gồm phải chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ thì họ lại không vâng theo. Họ biện minh cho sự giả hình của mình đó là số tiền dùng để phụng dưỡng cha mẹ được họ dâng hiến lên Đức Chúa Trời, thì họ không còn bổn phận dùng nó để phụng dưỡng cha mẹ. Chính vì thế Đức Chúa Jesus đã gọi thẳng họ là những kẻ giả hình, họ đã tỏ ra vẻ bề ngoài là người công chính, thánh khiết. Nhưng bên trong chỉ toàn là những sự ô uế, dối trá. Mục đích là để nhằm che đậy tội lỗi, sống theo những ham muốn bất chính của họ. Qua đó, con học được rằng điều Chúa muốn ở mỗi con dân của Chúa đó là tấm lòng đơn sơ, chân thật, làm bất cứ điều gì cũng như làm cho Chúa chứ không phải làm để được tiếng khen hay vì vụ lợi. Mọi việc được con dân Chúa làm ra trong đời này sẽ được Chúa xét ở tấm lòng, chứ Ngài không xét hình thức bên ngoài. Con cũng học được rằng, sự hiếu kính cha mẹ là điều răn duy nhất trong số Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời được kèm theo lời hứa. Sự hiếu kính cha mẹ phải được thể hiện bằng hành động chứ không phải chỉ trên môi miệng.

Bởi vì, dẫu cho một người có phụng sự Chúa, dâng hiến vào công việc của nhà Ngài nhiều bao nhiêu nhưng lại bỏ qua điều răn thứ năm là hiếu kính cha mẹ, thì người ấy phạm tội với Chúa trầm trọng càng hơn.

Thưa Cha, nếu con không yêu thương, quan tâm, chăm sóc ba mẹ là những người đã sinh thành ra con, nuôi nấng con thì làm sao con nói con yêu Đấng mà con không thấy được. Giờ đây, con chỉ còn mẹ mà thôi, vợ chồng con mong ước muốn đưa mẹ lên ở với chúng con để chăm sóc thuộc linh và thuộc thể cho mẹ được tốt hơn. Bao nhiêu năm qua mẹ đã khổ vì chồng, vì con và vì cháu đã nhiều quá rồi. Con cầu xin Cha sớm làm thành điều mà chúng con mong ước được đẹp ý Ngài.

Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con và ban cho con những sự hiểu ở trên. Nguyện xin Cha quan phòng và bồng ẵm gia đình con trong tình yêu của Ngài. Nguyện xin Cha ban ơn trên kỳ sinh sắp tới của con được mọi sự bình an. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My

***


Lê Minh Dương
30/10/2025 23:08

Ma-thi-ơ 15:1-9 Lời Truyền Khẩu và Các Điều Răn

1 Bấy giờ, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si từ Giê-ru-sa-lem đã đến với Đức Chúa Jesus, thưa rằng:
2 "Sao các môn đồ của Ngài phạm lời truyền khẩu của những trưởng lão? Vì họ không rửa tay của họ, khi họ ăn thức ăn."
3 Nhưng Ngài đã đáp lời, phán với họ: "Sao các ngươi cũng phạm điều răn của Đức Chúa Trời bởi lời truyền khẩu của các ngươi?
4 Vì Đức Chúa Trời đã truyền rằng: "Hãy hiếu kính cha và mẹ của ngươi. Ai mắng nhiếc cha hay mẹ, hãy để cho nó phải chết." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:16; Xuất Ê-díp-tô Ký 21:17; Lê-vi Ký 20:9}
5 Nhưng các ngươi nói: "Bất cứ ai nói với cha hay mẹ, điều mà cha hay mẹ được hưởng từ con đã là của dâng,
6 thì người ấy không cần hiếu kính cha của mình hay mẹ của mình." Như vậy, các ngươi đã bác bỏ điều răn của Đức Chúa Trời bởi lời truyền khẩu của các ngươi.
7 Hỡi những kẻ giả hình! Ê-sai đã khéo tiên tri về các ngươi rằng:
8 "Dân này đến gần Ta với miệng của chúng và tôn kính Ta với môi của chúng; mà lòng của chúng thì xa cách Ta!
9 Nhưng chúng thờ phượng Ta cách vô ích, giảng dạy những giáo lý về các điều răn của loài người." {Ê-sai 29:13}

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì mọi sự Ngài ban cho con trong suốt ngày hôm nay, và thì giờ này con lại được cơ hội đến với Lời của Ngài. Tối nay con suy ngẫm Ma-thi-ơ 15:1-9. Con xin Đức Thánh Linh giúp con hiểu được sâu nhiệm Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha! Con hiểu rằng, những người giả hình là những người làm ra những hành động để tỏ ra vẻ mình là người yêu kính Chúa, tôn kính các bậc tiền bối, yêu thương người khác… Trong phân đoạn trên, con thấy những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si cũng có ý tỏ ra mình biết ghi nhớ những lời dạy của các trưởng lão bằng cách chê trách các môn đồ của Chúa vì họ không rửa tay trước khi ăn. Trong khi đó, họ lại là những người không vâng giữ điều răn của Chúa. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, những người giả hình coi trọng hình thức bên ngoài, vì thế đặc điểm để nhận biết người giả hình là họ hay soi mói người khác nhằm hạ thấp người khác mà nâng cao bản thân mình lên. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, loài người thì chỉ thấy bên ngoài, nhưng Chúa xét trong tấm lòng của mỗi người. Bất kỳ lời nói, việc làm nào của chúng con bề ngoài có vẻ tôn kính Chúa nhưng không làm bởi tấm lòng điều là những việc đến gần Chúa bởi môi miệng chứ không bởi tấm lòng. 

Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha thiêu hóa những sự bất khiết trong tấm lòng của con, để con luôn đến gần Ngài bởi tấm lòng yêu kính Chúa. Con cảm tạ Cha. A-men! 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
30/10/2025

***


Nguyễn Xuân Bắc
02/11/2025 13:51

Ma-thi-ơ 15:1-9 Lời Truyền Khẩu và Các Điều Răn

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con được có thời gian suy ngẫm Lời Ngài, con cảm tạ ơn Cha. Con xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí chỉ dạy cho con được hiểu Lời Chúa qua đoạn Thánh Kinh: Ma-thi-ơ 15:1-9.

1 Bấy giờ, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si từ Giê-ru-sa-lem đã đến với Đức Chúa Jesus, thưa rằng:
2 "Sao các môn đồ của Ngài phạm lời truyền khẩu của những trưởng lão? Vì họ không rửa tay của họ, khi họ ăn thức ăn."
3 Nhưng Ngài đã đáp lời, phán với họ: "Sao các ngươi cũng phạm điều răn của Đức Chúa Trời bởi lời truyền khẩu của các ngươi?
4 Vì Đức Chúa Trời đã truyền rằng: "Hãy hiếu kính cha và mẹ của ngươi. Ai mắng nhiếc cha hay mẹ, hãy để cho nó phải chết." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:16; Xuất Ê-díp-tô Ký 21:17; Lê-vi Ký 20:9}
5 Nhưng các ngươi nói: "Bất cứ ai nói với cha hay mẹ, điều mà cha hay mẹ được hưởng từ con đã là của dâng,
6 thì người ấy không cần hiếu kính cha của mình hay mẹ của mình." Như vậy, các ngươi đã bác bỏ điều răn của Đức Chúa Trời bởi lời truyền khẩu của các ngươi.
7 Hỡi những kẻ giả hình! Ê-sai đã khéo tiên tri về các ngươi rằng:
8 "Dân này đến gần Ta với miệng của chúng và tôn kính Ta với môi của chúng; mà lòng của chúng thì xa cách Ta!
9 Nhưng chúng thờ phượng Ta cách vô ích, giảng dạy những giáo lý về các điều răn của loài người." {Ê-sai 29:13}

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: Đức Chúa Jesus quở trách những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những người dạy luật pháp của Chúa cho người dân I-sơ-ra-ên. Vì họ thấy các môn đồ của Đức Chúa Jesus không rửa tay trước khi ăn.

Thưa Cha, con hiểu được rằng: Họ đã tìm cách bắt bẻ Đức Chúa Jesus, nhưng Đức Chúa Jesus không trả lời về sự bắt bẻ của họ. Ngài đã chỉ ra những sự dạy dỗ của họ theo truyền thống nghịch lại Lời Chúa, như họ không cần phải hiếu kính cha mẹ khi họ đã dâng cuộc đời mình cho Chúa. Họ đã bỏ điều răn của Chúa mà chấp nhận những lời truyền khẩu của loài người, dẫn đến họ không còn quan tâm chăm sóc cho cha mẹ nữa.

Thưa Cha, thật là những giáo lý tai hại mà những người giảng dạy Lời Chúa đã dạy dỗ theo ý riêng của mình. Ngày nay cũng vậy, các giáo hội mang danh Chúa đã dạy những giáo lý theo truyền thống của họ khoảng hơn hai ngàn năm và họ đã hãnh diện về điều đó, họ đã bác bỏ những Lời dạy của Chúa đã được viết rõ ràng trong Thánh Kinh, họ không quan tâm, vì những truyền thống của họ hơn cả Lời Chúa và rất nhiều người đã tin và sự giảng dạy sai nghịch Lời Chúa, như không cần phải nhóm hiệp thờ phượng Chúa vào ngày Thứ Bảy, vì đã chuyển sang ngày Chủ Nhật.

Thưa Cha, con thấy rằng sự không tôn thánh ngày Thứ Bảy thì nó dẫn đến sự chấp nhận đủ thứ những tội lỗi khác theo sau. Họ không còn bị ràng buộc bất cứ điều gì, họ tự do phạm tội và thậm chí họ còn công khai chấp nhận những tội lỗi mà Chúa cấm là tội đồng tính luyến ái.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu Lời của Ngài, hiểu được những sự sai trái trong những sự giảng dạy của các giáo hội. Nguyện Lời của thánh hóa con và ban cho con năng lực để con sống đúng theo Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc

***


Trần Thị Tâm
04/11/2025 21:01

Ma-thi-ơ 15:1-9 – Lời Truyền Khẩu và Các Điều Răn

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con ở trên trời, chúng con cảm tạ ơn Ngài giờ này tiếp tục ban cho chúng con được có thời gian để đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Phân đoạn hôm nay giúp chúng con nhận ra rằng thờ phượng thật phải bắt nguồn từ tấm lòng, chứ không chỉ là hình thức bên ngoài. Trước khi chúng con suy ngẫm ý nghĩa của các câu Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 15:1-9, cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con, đặc biệt là khi chúng con để truyền thống loài người che lấp điều răn của Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong đời sống mình.

1 Bấy giờ, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si từ Giê-ru-sa-lem đã đến với Đức Chúa Jesus, thưa rằng:
2 “Sao các môn đồ của Ngài phạm lời truyền khẩu của những trưởng lão? Vì họ không rửa tay của họ, khi họ ăn thức ăn.”
3 Nhưng Ngài đã đáp lời, phán với họ: “Sao các ngươi cũng phạm điều răn của Đức Chúa Trời bởi lời truyền khẩu của các ngươi?
4 Vì Đức Chúa Trời đã truyền rằng: “Hãy hiếu kính cha và mẹ của ngươi. Ai mắng nhiếc cha hay mẹ, hãy để cho nó phải chết.”

Câu 1-4: Chúng con hiểu rằng, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si từ Giê-ru-sa-lem đến chất vấn Đức Chúa Jesus vì các môn đồ không rửa tay theo truyền khẩu của những trưởng lão, một nghi thức loài người thêm vào luật pháp. Đức Chúa Jesus không bị cuốn theo ý kiến của họ nhưng lại đáp lại bằng cách chỉ ra rằng chính họ đã phạm điều răn của Đức Chúa Trời khi dùng lời truyền khẩu để biện minh cho việc không hiếu kính cha mẹ của mình, tức là vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus khi Ngài bảo vệ Lời Đức Chúa Trời thay vì những lời truyền khẩu của loài người, qua đó dạy rằng truyền thống không được phép thay thế hoặc làm vô hiệu điều răn của Ngài.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải đặt điều răn của Đức Chúa Trời lên trên mọi truyền thống loài người, như Lời Ngài phán: “Hãy hiếu kính cha và mẹ của ngươi, để cho ngươi được phước và sống lâu trên đất.” (Ê-phê-sô 6:2-3).

5 Nhưng các ngươi nói: “Bất cứ ai nói với cha hay mẹ, điều mà cha hay mẹ được hưởng từ con đã là của dâng,
6 thì người ấy không cần hiếu kính cha của mình hay mẹ của mình.” Như vậy, các ngươi đã bác bỏ điều răn của Đức Chúa Trời bởi lời truyền khẩu của các ngươi.
7 Hỡi những kẻ giả hình! Ê-sai đã khéo tiên tri về các ngươi rằng:
8 “Dân này đến gần Ta với miệng của chúng và tôn kính Ta với môi của chúng; mà lòng của chúng thì xa cách Ta!
9 Nhưng chúng thờ phượng Ta cách vô ích, giảng dạy những giáo lý về các điều răn của loài người.”

Câu 5-9: Chúng con nhận thấy rằng, người Pha-ri-si dạy rằng nếu dâng của cải cho Đền Thờ thì không cần hiếu kính cha mẹ, từ đó bác bỏ điều răn thứ năm. Đức Chúa Jesus gọi họ là “kẻ giả hình” và trích Ê-sai 29:13 để vạch trần sự thờ phượng bằng môi miệng nhưng lòng xa cách Đức Chúa Trời. Một lời tiên tri hàng năm trước đang ứng nghiệm ngay tại hoàn cảnh và những người đang nói chuyện với chính Ngài, những người mà theo định kiến xã hội có thể được xem như những người cao trọng, có địa vị lúc bấy giờ. Qua đó, chúng con thấy sự công chính và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi Ngài kêu gọi thờ phượng thật từ tấm lòng, không phải hình thức hoặc giáo lý do loài người tự lập ra hay sự truyền khẩu từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tấm lòng chân thật, không để giáo lý loài người thay thế Lời Ngài, như Lời Ngài phán: “Nhưng giờ đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật sẽ thờ phượng Cha trong tâm thần và lẽ thật; vì Cha tìm kiếm những kẻ thờ phượng Ngài như vậy.” (Giăng 4:23).

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 15:1-9 dạy chúng con phân biệt giữa điều răn của Ngài và truyền thống và lời truyền khẩu của loài người, kêu gọi chúng con thờ phượng thật từ tấm lòng. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng vạch trần sự giả hình và bảo vệ Lời Chân Lý là Thánh Kinh. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống chân thật, hiếu kính, và ưu tiên điều răn Ngài. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con thờ phượng Ngài trong tâm thần và lẽ thật, làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Kim Loan Nguyen
06/11/2025 07:11

Ma-thi-ơ 15:1-9 Lời Truyền Khẩu và Các Điều Răn

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con được bình an, khỏe mạnh. Cảm tạ ơn Chúa đã luôn ở bên cạnh dạy dỗ dẫn dắt cho con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được tiếp tục học Lời Ngài. Con kính xin Cha thương xót ban cho con có tấm lòng vui thích học Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự con học hiểu được trong đoạn Thánh Kính này như sau:

1 Bấy giờ, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si từ Giê-ru-sa-lem đã đến với Đức Chúa Jesus, thưa rằng:
2 "Sao các môn đồ của Ngài phạm lời truyền khẩu của những trưởng lão? Vì họ không rửa tay của họ, khi họ ăn thức ăn."
3 Nhưng Ngài đã đáp lời, phán với họ: "Sao các ngươi cũng phạm điều răn của Đức Chúa Trời bởi lời truyền khẩu của các ngươi?
4 Vì Đức Chúa Trời đã truyền rằng: "Hãy hiếu kính cha và mẹ của ngươi. Ai mắng nhiếc cha hay mẹ, hãy để cho nó phải chết." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:16; Xuất Ê-díp-tô Ký 21:17; Lê-vi Ký 20:9}
5 Nhưng các ngươi nói: "Bất cứ ai nói với cha hay mẹ, điều mà cha hay mẹ được hưởng từ con đã là của dâng,
6 thì người ấy không cần hiếu kính cha của mình hay mẹ của mình." Như vậy, các ngươi đã bác bỏ điều răn của Đức Chúa Trời bởi lời truyền khẩu của các ngươi.
7 Hỡi những kẻ giả hình! Ê-sai đã khéo tiên tri về các ngươi rằng:
8 "Dân này đến gần Ta với miệng của chúng và tôn kính Ta với môi của chúng; mà lòng của chúng thì xa cách Ta!
9 Nhưng chúng thờ phượng Ta cách vô ích, giảng dạy những giáo lý về các điều răn của loài người." {Ê-sai 29:13}

Thưa Cha, qua sự tham khảo bài giảng của người chăn, con hiểu luật phải rửa tay trước khi ăn không thuộc vào trong điều răn hay luật pháp của Đức Chúa Trời dành cho dân I-sơ-ra-ên, mà đây là truyền thống của những người Pha-ri-si do những trưởng lão ở Tòa Công Luận tại Giê-ru-sa-lem dựa vào luật lệ về sự thanh sạch được ghi chép trong sách Lê-vi Ký thời Cựu Ước để tự đặt ra luật lệ này. Và họ đã tự lấy truyền thống luật lệ do họ đặt ra thêm vào luật pháp của Đức Chúa Trời để bắt lỗi các môn đồ của Đức Chúa Jesus, khi thấy các môn đồ của Ngài không rửa tay trước khi ăn. Dưới sự bắt lỗi của họ, Đức Chúa Jesus đã lấy đúng điều răn thứ năm Đức Chúa Trời ban cho dân I-sơ-ra-ên và tất cả loài người để trả lời và chỉ đúng tội họ, khi họ đã vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời.

Điều răn của Đức Chúa Trời là phải hiếu kính cha mẹ của mình, những ai mắng nhiếc cha mẹ của mình sẽ bị xử chết. Trong sự hiếu kính là bao gồm thăm hỏi, chăm lo, phụng dưỡng, săn sóc cả về sức khỏe đến đời sống vật chất của cuộc sống. Nhưng những người Pha-ri-si lại nói rằng: Những gì họ chu cấp nuôi dưỡng cha mẹ đã là của lễ dâng lên cho Đức Chúa Trời rồi, nên họ không cần phải chu cấp lo cho cha mẹ nữa. Họ không chỉ vi phạm điều răn mà họ còn dùng điều răn của Đức Chúa Trời để làm theo ý riêng, che đậy đi sự giả dối, độc ác không có tình yêu thương của họ. Chính vì sự giả hình của họ nên Đức Chúa Jesus đã nói họ chỉ thờ phượng Thiên Chúa bằng môi miệng, còn lòng thì cách xa Ngài. Họ không sống theo điều răn Đức Chúa Trời ban cho họ mà họ đang sống và rao truyền ra giáo lý về điều răn của loài người, là của chính họ.

Con hiểu thờ phượng Chúa bằng môi miệng là luôn mở miệng xưng nhận mình là con dân Chúa, ca tụng, tôn vinh Chúa bằng môi miệng nhưng từ trong lòng chất chứa điều ác, nếp sống không vâng theo điều răn luật pháp của Đức Chúa Trời. Như những người Pha-ri-si này cũng vậy, họ đến đối diện với Chúa, nói chuyện với Chúa, nghe Chúa giảng dạy. Họ không tiếp nhận tình yêu thương và những việc lành Đức Chúa Jesus đang làm cho mọi người mà lòng họ chứa đầy sự ác. Họ bắt lỗi, canh me, gài bẫy đủ loại chỉ để muốn bắt giết Ngài. Miệng họ nói thông thạo về luật pháp, nhưng họ lại sống trái nghịch lại điều răn luật pháp của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con ghi được sự con học hiểu được. Cảm tạ ơn Cha đã qua bài giảng người chăn cho con hiểu thêm về Lời Chúa. Con hiểu khi Ngài đặt ra điều răn đều là tốt cho loài người, không phải Ngài đưa ra điều răn để làm hại họ. Ngài là tình yêu nên Ngài cũng mong con người cũng yêu thương nhau, và mỗi việc làm ác sẽ phải chịu hình phạt. Ngài muốn họ vâng giữ điều răn là để họ được ơn phước từ Ngài, biết kính sợ, thờ phượng Ngài, biết yêu thương cha mẹ, anh em, người lân cận của mình, không được hại người khác.

Con hiểu bản tính của con người là vô ơn, tham lam, ích kỷ ... chỉ thấy điều mình làm cho người khác mà không nhớ đến điều người ta làm cho mình, hoặc có thể vì lợi ích của bản thân mình mà sẵn sàng làm hại người khác, kể cả việc sẵn sàng mắng nhiếc, giết hại cha mẹ, người thân của mình. Vì vậy nếu một người ngay cả cha mẹ mình mà cũng không thể yêu thương chăm sóc thì họ sẽ chẳng thể yêu ai hơn bản thân họ. Cho nên con nhận thấy điều răn thứ năm không chỉ dùng để răn đe cho người nào mắng nhiếc cha mẹ mình là phải bị xử chết mà cũng là một sự khích lệ dành cho loài người vì có đi kèm một lời hứa của Chúa sẽ ban cho ai hiếu kính cha mẹ được sống lâu trên đất.

Lạy Cha, con nhận biết điều răn của Chúa là tốt lành, nếu khi suy nghĩ sẽ nhận thấy sự yêu thương từ ái của Chúa dành cho con người. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện kính xin Cha ban ơn cho chúng con không thờ phượng Chúa bằng môi miệng mà bằng tấm lòng với những hành động cụ thể. Nguyện kính xin Cha cũng tuôn đổ tình yêu của Ngài trên mỗi chúng con để chúng con yêu Chúa, yêu nhau, yêu cha mẹ, người thân, mọi người xung quanh bằng tình yêu của Ngài. Nguyện xin Cha dùng Lời Ngài thánh hóa chúng con. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan

***


Nguyễn Thị Mơ
18/11/2025 18:01

Ma-thi-ơ 15:1-9 Lời Truyền Khẩu và Các Điều Răn

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con ngày mới, cho con thêm cơ hội được làm những việc lành Cha sắm sẵn, và được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài trong Ma-thi-ơ 15:1-9.

Kính thưa Chúa!
Câu chuyện người Pha-ri-si trong bài học nhắc nhở con rằng, họ tuân giữ truyền thống và luật lệ của con người, nhưng bỏ qua những điều răn cốt lõi của Ngài, đặc biệt là hiếu kính cha mẹ và yêu thương người khác. Con nhận ra, nếu không tỉnh thức, đôi khi con dân Chúa cũng có thể rơi vào tình trạng tương tự: làm việc đúng “quy tắc”, giữ hình thức bên ngoài, nhưng lòng lại chưa thật sự đặt Chúa là trung tâm của sự thờ phượng và phục vụ, để có thể quan tâm đến người khác bằng cả tấm lòng.

Hôm nay, khi suy ngẫm Ma-thi-ơ 15:1-9, con chợt nhớ lại trải nghiệm mỗi mùa Giáng Sinh ngày còn ở trong giáo hội. Mọi người trong các ban đều chuẩn bị thật chu đáo: lễ phục, đồ trang điểm, nhạc cụ, dàn nhạc trước đó hàng tháng trời. Rồi ngày lễ cũng đến, nơi tổ chức Giáng Sinh được trang hoàng lộng lẫy, ánh đèn lấp lánh sáng lên trong đêm giữa trời đông giá rét, thu hút rất nhiều người tới dự. Các tiết mục được lần lượt trình diễn sau một thời gian dài chuẩn bị công phu. Khán giả đa phần là con dân Chúa phía dưới thường trầm trồ: ai xinh, ai hát hay…

Giờ đây khi đã nhận biết lẽ thật, con thấy buồn trong lòng khi nhận ra rằng, con dân Chúa nhiều khi đã quá chú trọng vào những nghi lễ hình thức bên ngoài, thay vì chuẩn bị một tấm lòng tôn kính chân thật bên trong là điều khiến Chúa vui lòng.

Con cũng lại nhớ đến một cô đã rất lớn tuổi từ trong Nam ra, được mời lên giảng trong một buổi nhóm, trước khi mở đầu buổi nhóm cô dâng lên Chúa lời cầu nguyện mà cho tới giờ lời ấy vẫn theo con qua nhiều năm tháng:

“Lạy Chúa! Chúng con đang thờ phượng Ngài trong một mái giáo đường ấm áp, nhưng đâu đó ngoài kia vẫn có những người đang thờ phượng Ngài trong một hốc đá hay dưới một tàng cây. Xin Chúa thăm viếng họ.”

Trong khoảnh khắc đó, con nhận ra sự trái ngược: bên trong giáo đường, hình thức được chuẩn bị chu đáo, nhưng đôi khi trái tim quên Chúa là trung tâm; bên ngoài, có những người thờ phượng Ngài với trái tim chân thật, đơn sơ, dù không có nghi lễ hay trang phục đẹp, nhưng đức tin của họ thật sự sâu sắc và chân thành.

Kính thưa Chúa!
Thế giới xung quanh ngày nay có quá nhiều sự giả hình. Ngay cả những nơi mang danh Chúa hoặc ngay cả trong con người cũ của mỗi chúng con cũng chưa hẳn đã chết đi con người cũ xác thịt, với sự giả hình đầy tinh vi khó có thể nhận biết. Tuy vậy, khi được Lời Chúa chiếu vào thì mọi sự sẽ lộ ra cách trần trụi. Như Tiên Tri Ê-sai ngày xưa khi đối diện với vinh quang của Chúa, ông lập tức nhận ra tình trạng khốn khổ của chính mình và thốt lên “Xong đời tôi rồi!”

Lạy Chúa!
Xin giúp con mỗi ngày bám chặt vào Lời Ngài để không rơi vào sự giả hình: tôn kính Ngài bằng môi miệng, lễ nghi nhưng lòng thì xa Ngài. Xin giúp con không dùng lý do “truyền thống” để bỏ qua bổn phận mà Chúa đặt để trong con. Xin Chúa ban năng lực để mọi hành động, lời nói và suy nghĩ của con phản ánh tình yêu chân thật từ trái tim con kính yêu Ngài.

Xin Chúa cho con học được nơi những người thờ phượng Ngài chân thành, mộc mạc: dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cho dù trong nơi hốc đá hay tàng cây, đức tin xuất phát từ trái tim luôn là điều Chúa tìm kiếm. Nhờ đó, con có thể sống đời sống tin kính, yêu thương, và tôn vinh Ngài một cách chân thật, mỗi ngày trong đời sống hằng ngày. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Đồng Thị Nghĩa
04/12/2025 14:21

Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 15:1-9 Lời Truyền Khẩu và Các Điều Răn

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha cho con tiếp tục được học Lời Ngài trong buổi chiều hôm nay. Con xin Cha ban ơn trên sự học Lời Ngài của con. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời Ngài! Con tạ ơn Chúa!

5 Nhưng các ngươi nói: "Bất cứ ai nói với cha hay mẹ, điều mà cha hay mẹ được hưởng từ con đã là của dâng,
6 thì người ấy không cần hiếu kính cha của mình hay mẹ của mình." Như vậy, các ngươi đã bác bỏ điều răn của Đức Chúa Trời bởi lời truyền khẩu của các ngươi.

Thưa Cha, con học được rằng mọi điều răn và luật pháp của Chúa đều nhằm hướng loài người đến một đời sống yêu thương lẫn nhau ngày càng hơn. Nếu con dân Chúa làm theo điều răn của Chúa thì sẽ càng hoàn thành tốt bổn phận và trách nhiệm của mình chứ không phải sẽ vì luật pháp của Chúa mà bỏ qua trách nhiệm. Nếu có trường hợp như vậy thì người đó đã bác bỏ điều răn của Chúa, đã nhân danh Chúa để nói, làm theo ý mình.

Con học được là dù có làm điều gì cho nhà Chúa thì vẫn cần dành thời gian cho gia đình, cho chồng con, cho bản thân mình, hoàn thành bổn phận với cha mẹ, với mọi người xung quanh.

Con tạ ơn Cha ban cho con bài học hôm nay. Xin Cha giúp con áp dụng được trọn vẹn những sự dạy dỗ của Ngài vào đời sống hàng ngày để con luôn được sống một đời sống bình an, vui thỏa, đem niềm vui đến cho mọi người. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
04/12/2025

***


Trần Hữu Tường
03/02/2026 21:36

Ma-thi-ơ 15:1-9 Lời Truyền Khẩu và Các Điều Răn

1 Bấy giờ, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si từ Giê-ru-sa-lem đã đến với Đức Chúa Jesus, thưa rằng:
2 "Sao các môn đồ của Ngài phạm lời truyền khẩu của những trưởng lão? Vì họ không rửa tay của họ, khi họ ăn thức ăn."
3 Nhưng Ngài đã đáp lời, phán với họ: "Sao các ngươi cũng phạm điều răn của Đức Chúa Trời bởi lời truyền khẩu của các ngươi?
4 Vì Đức Chúa Trời đã truyền rằng: "Hãy hiếu kính cha và mẹ của ngươi. Ai mắng nhiếc cha hay mẹ, hãy để cho nó phải chết." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:16; Xuất Ê-díp-tô Ký 21:17; Lê-vi Ký 20:9}
5 Nhưng các ngươi nói: "Bất cứ ai nói với cha hay mẹ, điều mà cha hay mẹ được hưởng từ con đã là của dâng,
6 thì người ấy không cần hiếu kính cha của mình hay mẹ của mình." Như vậy, các ngươi đã bác bỏ điều răn của Đức Chúa Trời bởi lời truyền khẩu của các ngươi.
7 Hỡi những kẻ giả hình! Ê-sai đã khéo tiên tri về các ngươi rằng:
8 "Dân này đến gần Ta với miệng của chúng và tôn kính Ta với môi của chúng; mà lòng của chúng thì xa cách Ta!
9 Nhưng chúng thờ phượng Ta cách vô ích, giảng dạy những giáo lý về các điều răn của loài người." {Ê-sai 29:13}

Kính lạy Cha Từ Ái của chúng con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này Ngài lại ban cho con được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay.

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si đã bắt bẻ các môn đồ của Chúa vì họ không rửa tay trước khi ăn. Họ nói các môn đồ của Chúa không giữ những lời truyền khẩu của các trưởng lão. Trong khi đó, Chúa bảo họ đã vì những lời truyền khẩu mà bỏ đi điều răn của Đức Chúa Trời. Họ đã bỏ đi sự hiếu kính cha mẹ mà nói rằng, những gì cha mẹ được hưởng từ con cái nếu là của dâng thì không cần hiếu kính cha mẹ nữa. Chúa phán rằng họ là những kẻ giả hình như Tiên Tri Ê-sai đã khéo tiên tri về họ rằng, họ chỉ tôn kính Chúa trên môi miệng mà lòng thì cách xa Chúa. Họ thờ phượng Chúa cách vô ích, giảng dạy những giáo lý về các điều răn của loài người.

Thưa Cha, qua đó con thấy rằng những người Pha-ri-si và những thầy thông giáo chỉ là những kẻ giả hình. Tuy môi miệng họ nói về Chúa nhưng lòng họ thì không có Chúa. Họ đã từ bỏ những điều răn của Chúa mà giữ những điều răn của loài người. Con hiểu rằng họ chỉ là những người mang danh Chúa nhưng lòng thật sự không có Chúa. Họ chỉ tôn thờ cái tôi, ý riêng của họ mà thôi. Sự thờ phượng Chúa của họ là vô ích.

Thưa Cha, con hiểu rằng con cần thờ phượng Chúa trong tâm thần và lẽ thật. Con cần vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa từ trong tấm lòng của con và thể hiện điều đó qua đời sống của mình. Con cần tra xét lại bản thân mình có sự giả hình nào không. Nếu có con cần xin Chúa giúp con từ bỏ để con sống một cách chân thật trước mặt Chúa. Tôn kính Chúa từ trong tấm lòng lẫn trong đời sống của con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
03/02/2026

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ