Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 15:10-20 Sự Làm Ô Uế Một Người

Ma-thi-ơ 15:10-20 Sự Làm Ô Uế Một Người

Hôm nay, ngày 30/10/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 15:10-20.

10 Ngài đã gọi đoàn dân, phán với họ: "Hãy nghe và hiểu!
11 Chẳng phải vật vào miệng làm cho một người không tinh sạch; nhưng sự ra từ miệng, sự ấy làm cho một người không tinh sạch."
12 Các môn đồ của Ngài đã đến và đã thưa với Ngài: "Ngài có biết, những người Pha-ri-si đã vấp phạm, khi họ nghe lời ấy?"
13 Nhưng Ngài đã đáp lời rằng: "Mỗi cây mà Cha ở trên trời của Ta không trồng, thì sẽ bị bứng gốc.
14 Hãy mặc họ! Họ là những giáo sư mù của những kẻ mù. Nếu kẻ mù dẫn dắt kẻ mù, cả hai sẽ cùng ngã xuống hố."
15 Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa với Ngài: "Xin giải thích cho chúng tôi ngụ ngôn này!"
16 Đức Chúa Jesus đã phán: "Các ngươi còn chưa hiểu sao?
17 Các ngươi chưa hiểu rằng, bất cứ vật gì vào trong miệng thì đi xuống bụng, rồi phải bỏ ra trong nơi kín đáo sao?
18 Nhưng những sự phát ra từ miệng thì ra từ tấm lòng. Chúng làm ô uế người nói.
19 Vì từ tấm lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, những sự ngoại tình, những sự tà dâm, những sự trộm cướp, những lời chứng dối, và những lời phạm thượng.
20 Những sự ấy làm ô uế một người. Nhưng sự ăn mà không rửa tay chẳng làm ô uế một người."

Gợi Ý Suy Ngẫm:

1. Tại sao Đức Chúa Jesus lại nhấn mạnh "hãy nghe và hiểu" trước khi trình bày một chân lý quan trọng như vậy?
2. Sự khác biệt căn bản giữa việc bị ô uế bởi vật vào miệng và bởi điều ra từ miệng là gì?
3. Lời giải thích của Đức Chúa Jesus về "những giáo sư mù của những kẻ mù" cảnh báo chúng ta điều gì về việc lựa chọn người dẫn dắt thuộc linh?
4. Tại sao ngay cả các môn đồ như Phi-e-rơ vẫn cần sự giải thích rõ ràng hơn về một lời dạy tưởng chừng đơn giản?
5. Làm thế nào mà những điều chúng ta nói ra có thể "làm ô uế" chính chúng ta, theo như câu 18?
6. Danh sách những điều xấu xuất phát từ lòng người trong câu 19 cho chúng ta biết gì về bản chất thật của tội lỗi?
7. Qua phân đoạn này, Đức Chúa Jesus đang định nghĩa lại sự thánh khiết thật sự là gì, và nó khác với các quan niệm tôn giáo hình thức ra sao?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Tôi sẽ tập kiểm tra những lời nói của mình mỗi ngày, xem chúng phản ánh tấm lòng tôi như thế nào, thay vì chỉ chú trọng đến những hành vi bên ngoài.
2. Tôi cầu xin Chúa giúp tôi nhận diện và từ bỏ những "ác tưởng" trong lòng trước khi chúng kịp biến thành lời nói hoặc hành động.
3. Tôi quyết tâm không chỉ nghe Lời Chúa cách hời hợt, nhưng cầu xin Ngài ban cho sự hiểu biết thuộc linh để thật sự thấu hiểu và áp dụng.
4. Tôi sẽ thận trọng hơn trong việc lắng nghe và học hỏi từ những người dạy dỗ, đảm bảo rằng họ thật sự được Lời Chúa dẫn dắt chứ không phải bởi truyền thống hay sự mù quáng.
5. Khi có sự bất hòa hoặc xung đột với người khác, tôi xét lại xem liệu nó có bắt nguồn từ những điều trong lòng mình (như ganh ghét, giận dữ, kiêu ngạo) hay không.
6. Tôi tìm kiếm sự biến đổi từ bên trong nhờ quyền năng của Tin Lành, vì biết rằng vẻ ngoài đạo đức là vô ích nếu tấm lòng không thay đổi.
7. Tôi dùng phân đoạn này như một lời nhắc nhở để ưu tiên sự trong sạch của tấm lòng và tâm trí, vì đó mới là nguồn cơn của một đời sống đẹp ý Chúa.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl075-duc-chua-jesus-phan-day-nhung-nguoi-pha-ri-si-2/

Có 10 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Như Huỳnh
30/10/2025 08:49

Ma-thi-ơ 15:10-20 Sự Làm Ô Uế Một Người

Kính lạy Cha của con ở trên trời. Cha ơi, cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới nữa được học, suy ngẫm Lời Ngài. Xin Cha tha thứ cho con những sự vi phạm nào mà con còn vi phạm, hoặc con không nhớ, không biết để sự suy ngẫm của con được Ngài vui nhậm. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy dỗ con trong Lời Chúa, cho con được hiểu đúng và con biết áp dụng vào đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha.

10 Ngài đã gọi đoàn dân, phán với họ: "Hãy nghe và hiểu!
11 Chẳng phải vật vào miệng làm cho một người không tinh sạch; nhưng sự ra từ miệng, sự ấy làm cho một người không tinh sạch."
12 Các môn đồ của Ngài đã đến và đã thưa với Ngài: "Ngài có biết, những người Pha-ri-si đã vấp phạm, khi họ nghe lời ấy?"
13 Nhưng Ngài đã đáp lời rằng: "Mỗi cây mà Cha ở trên trời của Ta không trồng, thì sẽ bị bứng gốc.
14 Hãy mặc họ! Họ là những giáo sư mù của những kẻ mù. Nếu kẻ mù dẫn dắt kẻ mù, cả hai sẽ cùng ngã xuống hố."
15 Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa với Ngài: "Xin giải thích cho chúng tôi ngụ ngôn này!"
16 Đức Chúa Jesus đã phán: "Các ngươi còn chưa hiểu sao?
17 Các ngươi chưa hiểu rằng, bất cứ vật gì vào trong miệng thì đi xuống bụng, rồi phải bỏ ra trong nơi kín đáo sao?
18 Nhưng những sự phát ra từ miệng thì ra từ tấm lòng. Chúng làm ô uế người nói.
19 Vì từ tấm lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, những sự ngoại tình, những sự tà dâm, những sự trộm cướp, những lời chứng dối, và những lời phạm thượng.
20 Những sự ấy làm ô uế một người. Nhưng sự ăn mà không rửa tay chẳng làm ô uế một người."

Thưa Cha, con xin được ghi ra sự suy ngẫm của con như sau:

Thưa Cha, sau khi bị những người Pha-ri-si bắt bẻ các môn đồ về việc không rửa tay khi ăn, thì Đức Chúa Jesus gọi đoàn dân lại và Ngài đã phán dạy họ. Đức Chúa Jesus phán với đoàn dân: “Hãy nghe và hiểu!” Sự nghe và hiểu ở đây hàm ý là không chỉ nghe bằng tai, nhưng hãy nghe bằng ý nghĩa thuộc linh và tiếp nhận, đừng nghe một cách hời hợt, rồi suy ngẫm bằng tấm lòng của mình để biết được ý muốn của Chúa muốn chúng ta làm.

Thưa Cha, có lẽ vì những người Pha-ri-si bịt tai, bịt mắt, nghe mà không hiểu ý nghĩa sâu xa mà những điều Ngài đã phán dạy, họ nghe từ tai này qua tai kia, không lắng động lại trong họ được gì, vì thật chất họ đang phạm tội nên họ không muốn nghe cũng không muốn hiểu những gì Ngài phán, nên Đức Chúa Jesus đã gọi đoàn dân lại mà phán dạy cho. Vì ít ra trong những người dân ấy cũng có người biết nghe và hiểu thật sự.

Thưa Cha, một sự không tinh sạch, hay ô uế không phải xuất phát từ vật gì được đưa vào miệng nhưng nó xuất phát từ trong lòng con người. Như trong Lu-ca 6:45 có chép:

“Người lành bởi kho chứa điều lành của lòng người ấy phát ra điều lành. Kẻ dữ bởi kho chứa điều dữ của lòng kẻ ấy phát ra điều dữ. Vì bởi sự đầy dẫy của lòng mà miệng của người ấy nói.”

Một người trong lòng đầy dẫy tội lỗi, đầy dẫy sự ác thì miệng sẽ nói ra những sự ô uế, không tinh sạch, một người lòng đầy dẫy tình yêu thương và những sự lành thì sẽ nói ra những lời làm ơn, có ích và gây dựng cho những người nghe.

Thưa Cha, qua đây con cũng rút ra bài học cho chính bản thân con, mỗi ngày con sẽ tra xét xem lời của con trong ngày đó là gì và tra xét xem trong lòng con còn chất chứa điều gì qua những điều con đã nói, là điều dữ hay điều lành mà miệng con nói ra những lời ấy. Cảm tạ ơn Cha thật nhiều đã dạy cho con biết được qua sự suy ngẫm này, một thói quen hằng ngày tưởng chừng như là đơn giản và cơ bản nhưng nó thật sâu sắc, chỉ một lời nói ra từ miệng nhưng cho thấy được bản chất của một người. Cũng là một lời nói nhưng lời nói ấy có thể cứu lấy người khác nhưng cũng một lời nói có thể giết chết người ta.

Thưa Cha, con hiểu thêm nữa là lòng của một người là nguồn cơn cho mọi suy nghĩ, lời nói và hành động. Vì trong lòng chất chứa điều gì sẽ truyền tải lại cho suy nghĩ, hành động và lời nói bộc phát ra.

Tiếp theo, con suy ngẫm trong câu 13 mà Đức Chúa Jesus đã trả lời cho ông Phi-e-rơ: “Nhưng Ngài đã đáp lời rằng: Mỗi cây mà Cha ở trên trời của Ta không trồng, thì sẽ bị bứng gốc.

Thưa Cha, con hiểu mỗi cây ở đây là mỗi người, mỗi một giáo lý, mỗi một tôn giáo nào mà không xuất phát từ Chúa, không bởi Chúa mà ra, không phải do Chúa lập nên thì cuối cùng sẽ bị diệt đi. Vì những điều không bởi Thiên Chúa mà do con người lập nên. Mà bởi con người lập ra thì không có Lời Chúa để nuôi dưỡng để chúng phát triển về thuộc linh, nên dần dần nó sẽ héo tàn và những cây đó sẽ không có ích lợi nữa thì chúng sẽ bị Chúa bứng gốc và bỏ đi.

Câu 14: “Hãy mặc họ! Họ là những giáo sư mù của những kẻ mù. Nếu kẻ mù dẫn dắt kẻ mù, cả hai sẽ cùng ngã xuống hố.”
Thưa Cha, sự Chúa nói “Hãy mặc họ” là Chúa bảo với ông Phi-e-rơ hãy để mặc họ đi, đừng bận tâm đến những điều họ nói, đừng tranh cãi với họ làm gì.
Họ là những giáo sư của những kẻ mù.” Họ ở đây là những người Pha-ri-si đang bắt bẻ các môn đồ của Đức Chúa Jesus là những người mang danh là giáo sư am hiểu Lời Chúa, tưởng chừng như là thông biết mọi điều nhưng họ không biết họ đang bị mù lòa thuộc linh, họ không hiểu gì về Lời Chúa, nên họ không có sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và sự sáng từ Chúa. Những kẻ mù còn lại là những người đi theo và tin những người Pha-ri-si nói, kẻ mù mà lại đi dẫn kẻ mù, bởi vì không thấy được ánh sáng và không bắt được đường đi ở đâu nên họ sẽ cùng ngã xuống hố. Một bên mù lòa thuộc linh, một bên không biết gì về Chúa, họ cùng dẫn dắt nhau thì cuối cùng cả hai sẽ cùng bị hư mất.

Thưa Cha, thực tế hiện nay vẫn đang tiếp diễn câu chuyện này, có quá nhiều người Pha-ri-si hiện đại đi dẫn dắt những người thiếu hiểu biết mà lại cứng lòng rồi thì họ cùng nhau bị hư mất nơi hỏa ngục. Cha ơi, hôm nay con cảm tạ ơn Cha, con cảm tạ ơn Đức Thánh Linh đã cho con được học rất nhiều bài học, cho con được hiểu rất nhiều điều trong đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 15:10-20 này. Quả thật, chỉ có thể là do chính Chúa mở trí, mở mắt, dạy dỗ con thì con mới có được sự hiểu này, vì chính mình con tự hiểu theo sức riêng của con thì con sẽ không bao giờ hiểu được Lẽ Thật mầu nhiệm này. Con cảm tạ ơn Cha thật là nhiều. Xin Cha cho con qua bài học này như là một bài kiểm tra, một sự tra xét dành cho con mỗi ngày. Nguyện cầu xin Chúa cho con sống mỗi ngày từng lời ăn tiếng nói, hành động, suy nghĩ của con đều chiếu ra sự vinh quang của Chúa, nhưng quan trọng hơn hết là ở trong lòng con còn thuộc về sự dữ, sự ô uế nào hay không. Nguyện xin Cha cho con được làm cái cây của Chúa trồng, được Ngài chăm bón, tưới nước con bằng Lời của Chúa, xin Ngài tỉa sửa con mỗi khi con có những phần lá hư, những phần nhánh bị sâu mọt đục khoét, cho con được lớn lên, phát triển tươi tốt trong sự chăm sóc từ nơi Ngài. Con nguyện xin dâng tấm lòng, thân thể và ý tưởng của con lên cho Cha. Xin Cha dẫn dắt con đi trong sự ngay lành, trọn vẹn và thánh khiết luôn luôn. Con xin cảm tạ ơn Ngài.

Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
30/10/2025


Dương Quang Trung
30/10/2025 10:28

Ma-thi-ơ 15:10-20 Sự Làm Ô Uế Một Người.

Hôm nay, ngày 30/10/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 15:10-20.

Con cầu xin Đức Thánh Linh, soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men.

10 Ngài đã gọi đoàn dân, phán với họ: "Hãy nghe và hiểu!
11 Chẳng phải vật vào miệng làm cho một người không tinh sạch; nhưng sự ra từ miệng, sự ấy làm cho một người không tinh sạch."
12 Các môn đồ của Ngài đã đến và đã thưa với Ngài: "Ngài có biết, những người Pha-ri-si đã vấp phạm, khi họ nghe lời ấy?"
13 Nhưng Ngài đã đáp lời rằng: "Mỗi cây mà Cha ở trên trời của Ta không trồng, thì sẽ bị bứng gốc.
14 Hãy mặc họ! Họ là những giáo sư mù của những kẻ mù. Nếu kẻ mù dẫn dắt kẻ mù, cả hai sẽ cùng ngã xuống hố."
15 Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa với Ngài: "Xin giải thích cho chúng tôi ngụ ngôn này!"
16 Đức Chúa Jesus đã phán: "Các ngươi còn chưa hiểu sao?
17 Các ngươi chưa hiểu rằng, bất cứ vật gì vào trong miệng thì đi xuống bụng, rồi phải bỏ ra trong nơi kín đáo sao?
18 Nhưng những sự phát ra từ miệng thì ra từ tấm lòng. Chúng làm ô uế người nói.
19 Vì từ tấm lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, những sự ngoại tình, những sự tà dâm, những sự trộm cướp, những lời chứng dối, và những lời phạm thượng.
20 Những sự ấy làm ô uế một người. Nhưng sự ăn mà không rửa tay chẳng làm ô uế một người."

Những điều con học được,
Kính thưa Chúa,

1/ Thưa Chúa, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus lại nhấn mạnh "hãy nghe và hiểu" là: Chúa muốn người nghe phải suy ngẫm để được soi sáng, nhờ đó làm theo để có những bông trái tốt lành trong đời sống, trước khi trình bày một chân lý quan trọng. Con cảm tạ Chúa.

2. Sự khác biệt căn bản giữa việc bị ô uế bởi vật vào miệng là nó sẽ bị đào thải vào nơi kín đáo. Còn bởi ra từ miệng là những ý tưởng xấu xa, những ác tưởng, những tội giết người, những sự ngoại tình, những sự tà dâm, những sự trộm cướp, những lời chứng dối, và những lời phạm thượng. Con cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa: Lời giải thích của Đức Chúa Jesus về "những giáo sư mù của những kẻ mù" cảnh báo chúng con hãy cẩn thận trong việc lựa chọn người dẫn dắt thuộc linh, vì họ có thể dẫn mình đi sai lệch với đường lối của Chúa, nếu mình không tỉnh táo khi so lời họ có đúng với Lời Chúa trong Thánh Kinh hay không. Cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa, ngay cả các môn đồ như Phi-e-rơ vẫn cần sự giải thích rõ ràng hơn về một lời dạy tưởng chừng đơn giản vì việc hiểu thấu Lời Chúa là điều quan trọng trong đời sống đức tin của mỗi con dân Chúa. Cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa, con hiểu rằng, những điều chúng con nói ra có thể "làm ô uế" chính chúng con, theo như câu 18 thì con mới thấy được: tâm trí có sáng thì lời nói ra mới sáng, mới tốt lành, đẹp đẽ. Bởi vậy, chúng con được có Lời Chúa đựng đầy trong tâm trí con thì con sẽ phát ra những lời nói tốt lành, đẹp đẽ, và nó có liên quan tới việc con phải ăn nuốt Lời Chúa, mỗi ngày (Giê-rê-mi 15:16; Thi-thiên 119:11; Giô-suê 1:8). Con cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa: Danh sách những điều xấu xuất phát từ lòng người trong câu 19 cho chúng con biết gì về bản chất thật của tội lỗi là ở trong chính lòng, tâm trí tối tăm của con người không có tình yêu thương với người khác, và cũng xuất phát từ việc không kính sợ Chúa. Xin khiến con luôn kính sợ Danh Ngài (Thi-thiên 81:11; Ma-la-chi 4:2). Con cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa: Qua phân đoạn này, Đức Chúa Jesus đang định nghĩa lại sự thánh khiết thật sự là từ trong tấm lòng, dẫn tới lời nói cũng như việc làm, và nó khác với các quan niệm tôn giáo hình thức là bề ngoài tỏ ra tốt lành, nhưng bên trong tấm lòng lại u tối, xấu xa, gian ác. Con cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng,
Kính thưa Chúa,

1/ Con sẽ tập kiểm tra những lời nói của mình mỗi ngày, xem chúng phản ánh tấm lòng con như thế nào, thay vì chỉ chú trọng đến những hành vi bên ngoài. Con cảm tạ Chúa.

2. Con cầu xin Chúa giúp con nhận diện và từ bỏ những "ác tưởng" trong lòng trước khi chúng kịp biến thành lời nói hoặc hành động. Con cảm tạ Chúa.

3. Con quyết tâm không chỉ nghe Lời Chúa cách hời hợt, nhưng cầu xin Ngài ban cho sự hiểu biết thuộc linh để thật sự thấu hiểu và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ Chúa.

4. Con sẽ thận trọng hơn trong việc lắng nghe và học hỏi từ những người dạy dỗ, đảm bảo rằng họ thật sự được Lời Chúa dẫn dắt chứ không phải bởi truyền thống hay sự mù quáng. Con cảm tạ Chúa.

5. Khi có sự bất hòa hoặc xung đột với người khác, con xét lại xem liệu nó có bắt nguồn từ những điều trong lòng mình (như ganh ghét, giận dữ, kiêu ngạo) hay không. Con cảm tạ Chúa.

6. Con tìm kiếm sự biến đổi từ bên trong nhờ quyền năng của Tin Lành, vì biết rằng vẻ ngoài đạo đức là vô ích nếu tấm lòng không thay đổi. Con cảm tạ Chúa.

7. Con dùng phân đoạn này như một lời nhắc nhở để ưu tiên sự trong sạch của tấm lòng và tâm trí, vì đó mới là nguồn cơn của một đời sống đẹp ý Chúa. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 30/10/2025
***


Đặng Thái Học
31/10/2025 07:36

Ma-thi-ơ 15:10-20 - Sự Làm Ô Uế Một Người

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Từ Ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

10 Ngài đã gọi đoàn dân, phán với họ: "Hãy nghe và hiểu!
11 Chẳng phải vật vào miệng làm cho một người không tinh sạch; nhưng sự ra từ miệng, sự ấy làm cho một người không tinh sạch."

Sau ki Đức Chúa Jesus đã phán dạy những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, Ngài gọi đoàn dân đến, phán cho họ nghe và hiểu rằng, chẳng phải vật gì vào trong miệng làm cho một người không tinh sạch; nhưng sự ra từ miệng, ấy là làm cho một người không tinh sạch. Đây là điều quan trọng, vì nếu Chúa chỉ phán dạy những thầy thông giáo thì có thể họ cũng nghe nhưng không truyền đạt lại cho dân chúng, nên Ngài đã trực tiếp phán dạy dân chúng về giáo lý chân thật, bởi mọi tội lỗi đều xuất phát từ trong lòng, dẫn đến sự suy nghĩ, truyền ra qua miệng.

12 Các môn đồ của Ngài đã đến và đã thưa với Ngài: "Ngài có biết, những người Pha-ri-si đã vấp phạm, khi họ nghe lời ấy?"

Sau đó, các môn đồ của Chúa đã đến và thưa với Ngài: "Ngài có biết, những người Pha-ri-si đã vấp phạm, khi họ nghe lời ấy?" Điều này cho thấy sự lo lắng của các môn đồ vì lời phán dạy của Chúa đã khiến giới lãnh đạo Do-thái giáo chạch lòng. Nhưng Đức Chúa Jesus đã đặt Lẽ Thật lên trên hết, vì mục đích của Ngài là chú trọng đến những linh hồn của dân chúng.

13 Nhưng Ngài đã đáp lời rằng: "Mỗi cây mà Cha ở trên trời của Ta không trồng, thì sẽ bị bứng gốc.
14 Hãy mặc họ! Họ là những giáo sư mù của những kẻ mù. Nếu kẻ mù dẫn dắt kẻ mù, cả hai sẽ cùng ngã xuống hố."

Rồi Chúa đã đáp lời các môn đồ rằng: "Mỗi cây mà Cha ở trên trời của Ta không trồng, thì sẽ bị bứng gốc". Hàm ý về những hệ thống tôn giáo không đến từ Chúa thì đều sẽ bị loại bỏ, dù có hệ tổ chức chặt chẽ và mạnh mẽ đến mấy, vì họ giảng dạy những giáo lý sai trật Lẽ Thật của Thánh Kinh. Chúa khuyên các môn đồ của Ngài, hãy đừng quan tâm đến những thầy thống giáo và người Pha-ri-si. Bởi họ chỉ mang danh những giáo sư mù của những kẻ mù lòa thuộc linh, không biết đường đi theo Lẽ Thật, thì ắt sẽ dẫn dắt dân sự, cùng nhau đến sự hủy diệt đời đời.

15 Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa với Ngài: "Xin giải thích cho chúng tôi ngụ ngôn này!"
16 Đức Chúa Jesus đã phán: "Các ngươi còn chưa hiểu sao?
17 Các ngươi chưa hiểu rằng, bất cứ vật gì vào trong miệng thì đi xuống bụng, rồi phải bỏ ra trong nơi kín đáo sao?

Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa với Chúa, xin Ngài giải thích cho ông và các môn đồ hiểu về ngụ ngôn Chúa vừa bày tỏ, vì họ vẫn còn chịu ảnh hưởng nghi lễ Do-thái giáo. Rồi Đức Chúa Jesus đã phán, hỏi các môn đồ còn chưa hiểu sao? Đây là Lời Chúa khiển trách các môn đồ, hướng họ ý thức vào đời sống tâm linh trong lòng, bỏ qua lễ nghi, hình thức xáo rỗng bề ngoài. Và Chúa giải thích cho các môn đồ hiểu rõ về nguyên tắc khi ăn bất cứ thức ăn nào vào qua miệng thì đều đi xuống bụng, rồi phải thoát ra nơi kín đáo. Đó là điều tự nhiên của bộ máy tiêu hóa của loài người, và mọi thức ăn không liên quan gì đến đạo đức hay tâm linh con người.

18 Nhưng những sự phát ra từ miệng thì ra từ tấm lòng. Chúng làm ô uế người nói.
19 Vì từ tấm lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, những sự ngoại tình, những sự tà dâm, những sự trộm cướp, những lời chứng dối, và những lời phạm thượng.
20 Những sự ấy làm ô uế một người. Nhưng sự ăn mà không rửa tay chẳng làm ô uế một người."

Nhưng những sự phát ra từ miệng thì đều xuất phát từ tấm lòng, chúng làm ô uế người nói. Vì từ tấm lòng sinh ra những ác tưởng, những tội giết người, những sự ngoại tình, tà dâm, những sự trộm cướp, những lời chứng dối, và những lời phạm thượng. Đó là những sự làm ô uế một người, nhưng sự ăn mà không rửa tay chẳng làm ô uế một người. Bài học về sự ăn uống vào từ miệng, chuyển hóa các chất dinh dưỡng nuôi thân thể, rồi phần cặn bã được đào thải ra ngoài là lẽ tự nhiên, nhưng những điều ác được chất chứa trong lòng, sinh ra những sự xấu xa, tỏ lộ qua lời nói hoặc hành động. Lời Chúa khẳng định mọi tội lỗi đều xuất phát từ trong lòng người ta, chứ không bởi sự rửa tay, đồ ăn, nghi thức bề ngoài, khiến chúng con bỏ qua những nghi thức tôn giáo mà chú trọng vào sự thay đổi tấm lòng theo đường lối của Ngài.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này là lời phán dạy của Đức Chúa Jesus cho giới lãnh đạo Do-thái giáo, người Pha-ri-si, và cho con dân Chúa trong mọi thời đại về sự ô uế không phải bởi thức ăn đi vào từ miệng, mà là những sự ác được hình thành trong lòng, phát ra qua lời nói, hành động của người ta.

Bài học dạy con luôn nuôi dưỡng đức tin từ tấm lòng, bỏ qua nghi lễ tôn giáo mang tính hình thức; chú trọng vào chân lý Thánh Kinh có thẩm quyền trên mọi sự; và luôn cậy ơn Chúa biến đổi nếp sống trong Ngài. Con cũng học được cách nhìn nhận, đánh giá người khác trong ân điển của Chúa, chứ không theo cách nhìn của thế gian qua hình thức bề ngoài.

Con nguyện sẽ tập kiểm tra mọi lời nói của mình mỗi ngày; cầu xin Chúa giúp con nhận diện và từ bỏ mọi ác tưởng trong lòng trước khi chúng kịp biến thành lời nói hoặc hành động; xin Ngài ban ơn, cho con luôn chăm chỉ đọc, suy ngẫm, và cẩn thận làm theo Lời Ngài; thận trọng trong việc nghe người giảng dạy, đối chiếu với Thánh Kinh để áp dụng cách kết quả theo Lẽ Thật; xem xét nguyên nhân khi có bất hòa hoặc xung đột với người khác, xem có phải bắt nguồn từ những điều ganh ghét, giận dữ, kiêu ngạo hay không; nhờ quyền năng của Tin Lành để tìm kiếm sự biến đổi từ bên trong; và con nguyện dùng phân đoạn Thánh Kinh này như một lời nhắc nhớ để ưu tiên sự trong sạch của tấm lòng và tâm trí, vì đó mới là căn nguyên của một đời sống đẹp ý Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***


Lê Minh Dương
31/10/2025 23:52

Ma-thi-ơ 15:10-20 Sự Làm Ô Uế Một Người

10 Ngài đã gọi đoàn dân, phán với họ: "Hãy nghe và hiểu!
11 Chẳng phải vật vào miệng làm cho một người không tinh sạch; nhưng sự ra từ miệng, sự ấy làm cho một người không tinh sạch."
12 Các môn đồ của Ngài đã đến và đã thưa với Ngài: "Ngài có biết, những người Pha-ri-si đã vấp phạm, khi họ nghe lời ấy?"
13 Nhưng Ngài đã đáp lời rằng: "Mỗi cây mà Cha ở trên trời của Ta không trồng, thì sẽ bị bứng gốc.
14 Hãy mặc họ! Họ là những giáo sư mù của những kẻ mù. Nếu kẻ mù dẫn dắt kẻ mù, cả hai sẽ cùng ngã xuống hố."
15 Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa với Ngài: "Xin giải thích cho chúng tôi ngụ ngôn này!"
16 Đức Chúa Jesus đã phán: "Các ngươi còn chưa hiểu sao?
17 Các ngươi chưa hiểu rằng, bất cứ vật gì vào trong miệng thì đi xuống bụng, rồi phải bỏ ra trong nơi kín đáo sao?
18 Nhưng những sự phát ra từ miệng thì ra từ tấm lòng. Chúng làm ô uế người nói.
19 Vì từ tấm lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, những sự ngoại tình, những sự tà dâm, những sự trộm cướp, những lời chứng dối, và những lời phạm thượng.
20 Những sự ấy làm ô uế một người. Nhưng sự ăn mà không rửa tay chẳng làm ô uế một người."

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời và cảm tạ Ngài vì mọi sự Ngài ban cho con trong suốt ngày hôm nay. Cảm tạ Cha vì giờ này con lại được cơ hội đến với Lời của Ngài. Tối nay, con suy ngẫm trong Ma-thi-ơ 15:10-20. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha! Trong thế động vật, có những con vật chuyên ăn thịt. Chúng rình bắt những con mồi, rồi cắn xé chúng trong rất tàn nhẫn. Nhưng đó là bản tính của nó. Nó có sao thì thể hiện như vậy. Trong khi đó, loài người có thể thể hiện ra bên ngoài rất tốt bụng, yêu thương người khác, nhưng trong tấm lòng lại đầy dẫy sự kiêu ngạo, khoe khoang. Nếu nhìn theo cái nhìn của Chúa thì rõ ràng con người ác độc hơn động vật. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, bởi tấm lòng loài người bị băng hoại bởi tội lỗi nên sinh ra bao tội lỗi. Và bởi tấm lòng đó làm ô uế một người. Những thầy thông giáo và người Pha-ri-si thì lại xem trọng bề ngoài, nhưng bên trong lòng thì đầy ác tưởng. Chính họ là những người ô uế nhưng lại tưởng rằng mình thánh sạch, cao trọng hơn người khác. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, một người người ăn mày từ ngày này qua ngày nọ ăn mặc dơ dáy, nhưng có tấm lòng kính sợ Chúa, mỗi ngày biết cầu thay cho người khác lại tốt hơn rất nhiều so với một mục sư đưa dắt nhiều người trong giáo hội đi sai lạc Lời Chúa. Dù người mục sư kia được nhiều người kính trọng, nhưng đối với Chúa vị mục sư kia ô uế trước mặt Chúa, nhưng người ăn mày lại là người có tấm lòng trong sạch vì biết kính sợ Chúa.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, để giữ mình khỏi ô uế, con cần phải hết sức canh giữ tấm lòng của mình. 

“Hãy hết sức cẩn thận canh giữ tấm lòng của con, vì những sự tuôn trào của sự sống ra từ nó.” (Châm Ngôn 4:23).

Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha giúp con hết sức canh giữ tấm lòng của mình, để con không tự làm ô uế chính mình. Con cảm tạ Cha. A-men! 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
31/10/2025


Nguyễn Xuân Bắc
02/11/2025 14:02

Ma-thi-ơ 15:10-20 Sự Làm Ô Uế Một Người

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con được có thời gian suy ngẫm Lời Ngài, con cảm tạ ơn Cha. Con xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí chỉ dạy cho con được hiểu Lời Chúa qua đoạn Thánh Kinh: Ma-thi-ơ 15:10-20 

10 Ngài đã gọi đoàn dân, phán với họ: "Hãy nghe và hiểu!
11 Chẳng phải vật vào miệng làm cho một người không tinh sạch; nhưng sự ra từ miệng, sự ấy làm cho một người không tinh sạch."
12 Các môn đồ của Ngài đã đến và đã thưa với Ngài: "Ngài có biết, những người Pha-ri-si đã vấp phạm, khi họ nghe lời ấy?"
13 Nhưng Ngài đã đáp lời rằng: "Mỗi cây mà Cha ở trên trời của Ta không trồng, thì sẽ bị bứng gốc.
14 Hãy mặc họ! Họ là những giáo sư mù của những kẻ mù. Nếu kẻ mù dẫn dắt kẻ mù, cả hai sẽ cùng ngã xuống hố."
15 Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa với Ngài: "Xin giải thích cho chúng tôi ngụ ngôn này!"
16 Đức Chúa Jesus đã phán: "Các ngươi còn chưa hiểu sao?
17 Các ngươi chưa hiểu rằng, bất cứ vật gì vào trong miệng thì đi xuống bụng, rồi phải bỏ ra trong nơi kín đáo sao?
18 Nhưng những sự phát ra từ miệng thì ra từ tấm lòng. Chúng làm ô uế người nói.
19 Vì từ tấm lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, những sự ngoại tình, những sự tà dâm, những sự trộm cướp, những lời chứng dối, và những lời phạm thượng.
20 Những sự ấy làm ô uế một người. Nhưng sự ăn mà không rửa tay chẳng làm ô uế một người."

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: Đức Chúa Jesus đã dùng sự ăn uống thường ngày để quở trách những thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Thức ăn, ăn vào thì không làm ô uế người, nhưng những gì họ nói ra không đúng với Lời Chúa sẽ làm ô uế họ.

Thưa Cha, con hiểu rằng: bất cứ những sự giảng dạy nào về Chúa, thì phải đổi chiếu với Lời của Chúa. Vì những người nghe cũng phải chịu trách nhiệm về sự nghe của mình. Đức Chúa Jesus đã quở trách những người nghe mà không đối chiếu với Thánh Kinh là những mù, họ đã để cho những kẻ giảng dạy không đúng với Lời Chúa dẫn dắt những giáo lý nghịch lại Thánh Kinh. 

Thưa Cha, qua Lời quở trách của Đức Chúa Jesus Christ, thì con cũng tra xét chính mình con về sự giải bày Lẽ Thật của Lời Chúa cho những người xung quanh. Con hiểu rằng con dân Chúa phải luôn đọc, suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày, để khi nói là nói đúng những gì đã được ghi chép trong Thánh Kinh. 

Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ, dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Ngài, giúp con được hiểu biết đúng về Lời Chúa. Con cảm tạ Đức Thánh Linh.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc 


Trần Thị Tâm
04/11/2025 21:11

Ma-thi-ơ 15:10-20 Sự Làm Ô Uế Một Người

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Năng và Đầy Lòng Nhân Từ, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì giờ này chúng con lại được ngồi xuống, mở lòng trước Lời Ngài. Phân đoạn hôm nay dạy chúng con rằng điều làm con người ô uế không phải từ bên ngoài vào, nhưng từ tấm lòng mà ra. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con, đặc biệt là khi chúng con để lòng mình chứa đầy những điều ác, dối trá, hay kiêu ngạo. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 15:10-20.

10 Ngài đã gọi đoàn dân, phán với họ: “Hãy nghe và hiểu!
11 Chẳng phải vật vào miệng làm cho một người không tinh sạch; nhưng sự ra từ miệng, sự ấy làm cho một người không tinh sạch.”

Câu 10-11: Chúng con hiểu rằng, sau khi quở trách người Pha-ri-si, Đức Chúa Jesus gọi đoàn dân lại gần và dạy một lẽ thật qua những bài học thực tế vừa trải qua: điều làm người ô uế không phải thức ăn vào miệng, nhưng là những lời, hành động phát ra từ tấm lòng. Ngài dùng hình ảnh đơn giản để phá bỏ quan niệm truyền khẩu, quan niệm của người xưa về nghi thức rửa tay, chuẩn bị mở lòng họ cho lẽ thật thuộc linh sâu xa hơn rất nhiều. Đó là sự chuẩn bị tấm lòng thánh sách bên trong mới thực sự quan trọng, chứ không phải là những thứ "không tinh sạch" từ bên ngoài có thể tác động được vào một người. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus khi Ngài chuyển hướng từ hình thức bên ngoài sang tấm lòng bên trong, mời gọi mọi người “hãy nghe và hiểu” để được tự do thật.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải chú ý giữ lòng mình sạch, vì mọi lời nói đều bắt nguồn từ đó, như Lời Ngài phán: “Hãy gìn giữ lòng ngươi trên hết mọi sự, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.” (Châm Ngôn 4:23).

12 Các môn đồ của Ngài đã đến và đã thưa với Ngài: “Ngài có biết, những người Pha-ri-si đã vấp phạm, khi họ nghe lời ấy?”
13 Nhưng Ngài đã đáp lời rằng: “Mỗi cây mà Cha ở trên trời của Ta không trồng, thì sẽ bị bứng gốc.
14 Hãy mặc họ! Họ là những giáo sư mù của những kẻ mù. Nếu kẻ mù dẫn dắt kẻ mù, cả hai sẽ cùng ngã xuống hố.”
15 Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa với Ngài: “Xin giải thích cho chúng tôi ngụ ngôn này!”
16 Đức Chúa Jesus đã phán: “Các ngươi còn chưa hiểu sao?
17 Các ngươi chưa hiểu rằng, bất cứ vật gì vào trong miệng thì đi xuống bụng, rồi phải bỏ ra trong nơi kín đáo sao?
18 Nhưng những sự phát ra từ miệng thì ra từ tấm lòng. Chúng làm ô uế người nói.
19 Vì từ tấm lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, những sự ngoại tình, những sự tà dâm, những sự trộm cướp, những lời chứng dối, và những lời phạm thượng.
20 Những sự ấy làm ô uế một người. Nhưng sự ăn mà không rửa tay chẳng làm ô uế một người.”

Câu 12-20: Chúng con nhận thấy rằng, các môn đồ lo người Pha-ri-si vấp phạm, nhưng Đức Chúa Jesus phán họ là “cây mà Cha khôngtrồng” sẽ bị nhổ, và là “kẻ mù dẫn dắt kẻ mù”. Khi Phi-e-rơ xin giải nghĩa, Ngài đã dạy rõ ràng một lẽ thật rất quan trọng: thức ăn chỉ qua bụng rồi thải ra, nhưng từ lòng mà ra các ý tưởng dữ, giết người, tà dâm, trộm cướp, làm chứng dối mới thật sự làm người ô uế. Tất cả những ác tưởng và tội lỗi đều xuất phát từ bên trong, nó sẽ làm cho một người ô uế mà không phải nguyên nhân từ bên ngoài như các hình thức ăn uống thiếu sự sạch sẽ như quan niệm của những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo. Qua đó, chúng con thấy sự công chính của Đức Chúa Jesus khi Ngài không sợ làm mất lòng người cứng lòng, nhưng kiên nhẫn giải thích cho môn đồ để họ nắm chắc lẽ thật.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải giữ lòng mình khỏi các ý tưởng dữ, vì chúng mới là nguồn ô uế thật, như Lời Ngài phán: “Vì từ trong lòng mà ra những ý tưởng dữ, giết người, tà dâm, dâm loạn, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn.” (Mác 7:21).

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 15:10-20 dạy chúng con rằng điều ô uế thật sự đến từ tấm lòng, chứ không phải nghi thức bên ngoài. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng dạy lẽ thật thuộc linh và kêu gọi chúng con giữ lòng sạch. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống trong sạch từ bên trong. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con giữ lòng mình thánh khiết, tránh mọi ý tưởng dữ, và làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm


Kim Loan Nguyen
11/11/2025 06:20

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Chúng con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một ngày bình an và khỏe mạnh. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được tiếp tục học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện kính xin Cha dạy dỗ cho con học hiểu được Lời Ngài và ý muốn Ngài dành cho con. Con xin cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha, sau đây con xin ghi lại sự con học hiểu được qua Ma-thi-ơ 15:10-20 dạy về Sự Làm Ô Uế Một Người.

Thưa Cha, sau khi Đức Chúa Jesus chỉ cho những người Pha-ri-si thấy sự giả hình của họ khi họ lên án bắt lỗi những môn đồ của Ngài ăn không rửa tay trươc khi ăn là phạm điều răn luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng chính họ lại là người phạm điều răn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus đã gọi đoàn dân đông đang nghe Ngài giảng dạy đến và nói với họ rằng: Hãy nghe và hiểu. Nghĩa là Ngài muốn khuyên họ hãy chú ý, để tâm lắng tai nghe, suy ngẫm lời Ngài giảng dạy về sự ô uế của một người, thế nào mới là sự ô uế về thuộc thể và thuộc linh, để họ không bị những lời dạy dỗ của những người Pha-ri-si hoặc những người giảng dạy sai với Lời Chúa dẫn dắt họ đi sai lạc, khiến họ bị hiểu sai và sống sai với điều răn luật pháp của Đức Chúa Trời.

Và Đức Chúa Jesus đã giảng dạy rằng: một người bị ô uế không phải do họ không rửa tay rồi đưa thức ăn vào miệng, hoặc những đồ vật do họ ăn vào. Mà một người bị ô uế thuộc linh là người từ trong chính tấm lòng của họ chất chứa những ác tưởng, những tội lỗi như: giết người, những sự ngoại tình, những sự tà dâm, những sự trộm cướp, những lời chứng dối, và những lời phạm thượng. Họ nuôi dưỡng, mưu định và cuối cùng là hành động theo những điều đã chất chứa ở trong lòng. Đó chính là tội lỗi và tội lỗi là sự ô uế thuộc linh.

Thưa Cha, con hiểu rằng tất cả mọi người đều là tội nhân, ai cũng đều bị nô lệ bởi tội lỗi bị ô uế thuộc linh, ở trong sự hư mất đời đời và chỉ khi một người thật sự tin nhận vào máu huyết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì một người mới được tái sinh và được giải phóng khỏi sự ô uế thuộc linh. Nhưng một người vẫn có thể bị ô uế thuộc linh trở lại sau khi tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời nếu người ấy phạm tội không ăn năn hoặc quay trở về sống trong tội.

Kính lạy Cha! Con hiểu được rằng mỗi một chúng con có thể được về nhà của Ngài, có thể tin nhận vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ là bởi sự từ ái của Ngài, bởi vì Ngài đã “kéo” chúng con về với tình yêu của Ngài, như Lời Chúa có chép: "Không ai có thể đến với Ta, ngoại trừ Cha, Đấng đã sai Ta, kéo người ấy [đến]. Ta sẽ làm cho người ấy sống lại [trong] ngày cuối cùng". (Giăng 6:44).
Vậy nên con cũng là một trong những cây được Cha trồng. Nếu con cứ mãi ở trong Chúa, trung tín sống theo Lời Ngài con sẽ mãi là nhánh nho bám vào cây nho chính là Đấng Christ. Còn nếu con chọn lui đi trong đức tin từ bỏ Chúa thì con sẽ bị Cha “bứng gốc” nghĩa là con sẽ bị gạch tên khỏi Sách Sự Sống.

Con cảm tạ ơn Cha đã qua bài giảng của người chăn cho con hiểu Lẽ thật về Lời Ngài. Con hiểu rằng người chăn dắt thuộc linh cho mình rất quan trọng, vì nếu mình tin và đi theo một giáo sư giả không phải con dân chân thật của Chúa dạy dỗ mình, rồi mình hiểu sai Lời Chúa, sống sai Lời Chúa thì mình sẽ xa cách Chúa chứ không phải là được ở gần Chúa. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được về nhà của Ngài, cho con có người chăn luôn tận tâm chăm sóc chúng con.

Lạy Cha, con đã luôn không vâng phục làm theo ý riêng con, và có lúc con lại chỉ vâng phục một lúc rồi thôi, con chưa giữ được sự trung tín. Con kính xin Cha giúp con, luôn biết để tâm lắng nghe và làm theo Lời Chúa, làm theo sự dạy dỗ của Ngài qua người chăn, các anh chị em cùng Cha của con, để những công khó, lời cầu thay của người chăn và các anh chị em không uổng phí dành cho con. Kính xin Cha ban năng lực cho con. Con cảm tạ ơn Ngài và con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Chirst là Cứu Chúa của con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan.

Ma-thi-ơ 15:10-20 Sự Làm Ô Uế Một Người

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Chúng con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một ngày bình an và khỏe mạnh. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được tiếp tục học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện kính xin Cha dạy dỗ cho con học hiểu được Lời Ngài và ý muốn Ngài dành cho con. Con xin cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha, sau đây con xin ghi lại sự con học hiểu được qua Ma-thi-ơ 15:10-20 dạy về Sự Làm Ô Uế Một Người.

10 Ngài đã gọi đoàn dân, phán với họ: "Hãy nghe và hiểu!
11 Chẳng phải vật vào miệng làm cho một người không tinh sạch; nhưng sự ra từ miệng, sự ấy làm cho một người không tinh sạch."
12 Các môn đồ của Ngài đã đến và đã thưa với Ngài: "Ngài có biết, những người Pha-ri-si đã vấp phạm, khi họ nghe lời ấy?"
13 Nhưng Ngài đã đáp lời rằng: "Mỗi cây mà Cha ở trên trời của Ta không trồng, thì sẽ bị bứng gốc.
14 Hãy mặc họ! Họ là những giáo sư mù của những kẻ mù. Nếu kẻ mù dẫn dắt kẻ mù, cả hai sẽ cùng ngã xuống hố."
15 Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa với Ngài: "Xin giải thích cho chúng tôi ngụ ngôn này!"
16 Đức Chúa Jesus đã phán: "Các ngươi còn chưa hiểu sao?
17 Các ngươi chưa hiểu rằng, bất cứ vật gì vào trong miệng thì đi xuống bụng, rồi phải bỏ ra trong nơi kín đáo sao?
18 Nhưng những sự phát ra từ miệng thì ra từ tấm lòng. Chúng làm ô uế người nói.
19 Vì từ tấm lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, những sự ngoại tình, những sự tà dâm, những sự trộm cướp, những lời chứng dối, và những lời phạm thượng.
20 Những sự ấy làm ô uế một người. Nhưng sự ăn mà không rửa tay chẳng làm ô uế một người."

Thưa Cha, sau khi Đức Chúa Jesus chỉ cho những người Pha-ri-si thấy sự giả hình của họ khi họ lên án bắt lỗi những môn đồ của Ngài ăn không rửa tay trươc khi ăn là phạm điều răn luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng chính họ lại là người phạm điều răn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus đã gọi đoàn dân đông đang nghe Ngài giảng dạy đến và nói với họ rằng: Hãy nghe và hiểu. Nghĩa là Ngài muốn khuyên họ hãy chú ý, để tâm lắng tai nghe, suy ngẫm lời Ngài giảng dạy về sự ô uế của một người, thế nào mới là sự ô uế về thuộc thể và thuộc linh, để họ không bị những lời dạy dỗ của những người Pha-ri-si hoặc những người giảng dạy sai với Lời Chúa dẫn dắt họ đi sai lạc, khiến họ bị hiểu sai và sống sai với điều răn luật pháp của Đức Chúa Trời.

Và Đức Chúa Jesus đã giảng dạy rằng: một người bị ô uế không phải do họ không rửa tay rồi đưa thức ăn vào miệng, hoặc những đồ vật do họ ăn vào. Mà một người bị ô uế thuộc linh là người từ trong chính tấm lòng của họ chất chứa những ác tưởng, những tội lỗi như: giết người, những sự ngoại tình, những sự tà dâm, những sự trộm cướp, những lời chứng dối, và những lời phạm thượng. Họ nuôi dưỡng, mưu định và cuối cùng là hành động theo những điều đã chất chứa ở trong lòng. Đó chính là tội lỗi và tội lỗi là sự ô uế thuộc linh.

Thưa Cha, con hiểu rằng tất cả mọi người đều là tội nhân, ai cũng đều bị nô lệ bởi tội lỗi  bị ô uế thuộc linh, ở trong sự hư mất đời đời và chỉ khi một người thật sự tin nhận vào máu huyết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì một người mới được tái sinh và được giải phóng khỏi sự ô uế thuộc linh. Nhưng một người vẫn có thể bị ô uế thuộc linh trở lại sau khi tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời nếu người ấy phạm tội không ăn năn hoặc quay trở về sống trong tội.

Kính lạy Cha! Con hiểu được rằng mỗi một chúng con có thể được về nhà của Ngài, có thể tin nhận vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ là bởi sự từ ái của Ngài, bởi vì Ngài đã “kéo” chúng con về với tình yêu của Ngài, như Lời Chúa có chép: "Không ai có thể đến với Ta, ngoại trừ Cha, Đấng đã sai Ta, kéo người ấy [đến]. Ta sẽ làm cho người ấy sống lại [trong] ngày cuối cùng". (Giăng 6:44).
Vậy nên con cũng là một trong những cây được Cha trồng. Nếu con cứ mãi ở trong Chúa, trung tín sống theo Lời Ngài con sẽ mãi là nhánh nho bám vào cây nho chính là Đấng Christ. Còn nếu con chọn lui đi trong đức tin từ bỏ Chúa thì con sẽ bị Cha “bứng gốc” nghĩa là con sẽ bị gạch tên khỏi Sách Sự Sống.

Con cảm tạ ơn Cha đã qua bài giảng của người chăn cho con hiểu Lẽ thật về Lời Ngài. Con hiểu rằng người chăn dắt thuộc linh cho mình rất quan trọng, vì nếu mình tin và đi theo một giáo sư giả không phải con dân chân thật của Chúa dạy dỗ mình, rồi mình hiểu sai Lời Chúa, sống sai Lời Chúa thì mình sẽ xa cách Chúa chứ không phải là được ở gần Chúa. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được về nhà của Ngài, cho con có người chăn luôn tận tâm chăm sóc chúng con.

Lạy Cha, con đã luôn không vâng phục làm theo ý riêng con, và có lúc con lại chỉ vâng phục một lúc rồi thôi, con chưa giữ được sự trung tín. Con kính xin Cha giúp con, luôn biết để tâm lắng nghe và làm theo Lời Chúa, làm theo sự dạy dỗ của Ngài qua người chăn, các anh chị em cùng Cha của con, để những công khó, lời cầu thay của người chăn và các anh chị em không uổng phí dành cho con. Kính xin Cha ban năng lực cho con. Con cảm tạ ơn Ngài và con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Chirst là Cứu Chúa của con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan.


Nguyễn Thị Mơ
18/11/2025 18:11

Ma-thi-ơ 15:10-20 Sự Làm Ô Uế Một Người

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài!
Ngoài trời mưa rét, con ngồi bên chiếc bàn trong bếp, kê sát bức tường kính, nhặt rau. Tháng trước, con gái nói rằng, con thay cho mẹ tấm kính để khi nấu ăn mẹ vẫn nhìn được ra bên ngoài.

Qua ô cửa kính trong suốt, con nhìn thấy những gợn sóng nhẹ lan trên mặt ao mỗi khi gió thổi làm nước mưa tạt xuống. Bọn cá tránh rét trú dưới những cụm lục bình, thỉnh thoảng lại đớp tớp tớp trên mặt nước. Cây cối quanh vườn bị gió thổi cành lá nghiêng theo một chiều như những thiếu nữ giũ tóc khi gội đầu. Con chợt nghĩ: hay thật, chỉ cách có một tấm kính: bên ngoài thì mưa gió rét, nhưng bên trong lại ấm áp lạ thường.

Qua tấm kính, con vẫn nhìn thấu được cảnh vật đang diễn ra. Con nhận ra rằng, Lời Chúa cũng như tấm kính ấy: che chở con trước những bão giông của cuộc đời, đồng thời cho con nhìn thấu bản chất của mọi sự việc xung quanh, ban cho con sự khôn sáng để áp dụng vào đời sống. Con cảm tạ ơn Chúa vì những điều Ngài dạy dỗ con.

Hôm nay, khi suy ngẫm Ma-thi-ơ 15:10-20, con được nhắc nhở rằng Chúa luôn muốn con nghe và hiểu Lời Ngài trước khi áp dụng vào đời sống. Khi Đức Chúa Jesus phán “hãy nghe và hiểu”, Ngài không chỉ nhấn mạnh sự chú ý, mà còn muốn con chuẩn bị tâm trí và trái tim để tiếp nhận lẽ thật Lời Chúa một cách sâu sắc.

Con nhận ra rằng điều làm ô uế con người không phải là những gì đi vào miệng, mà là những gì xuất phát từ trái tim bên trong. Từ lòng người sinh ra ý nghĩ xấu, lời nói dối trá, ghen ghét, giận dữ, ngoại tình, trộm cắp và những hành động sai trái khác – tất cả đều làm ô uế và hủy hoại linh hồn, chứ không phải hình thức hay nghi lễ bên ngoài. Điều này cho thấy bản chất thật của tội lỗi xuất phát từ trong lòng người, không phải từ hình thức bên ngoài.

Thực tế cũng phản ánh điều này: nếu con ăn phải thứ gì không hợp, cơ thể sẽ lập tức phản ứng để tống ra ngoài. Trái lại, những suy nghĩ, lời nói, cử chỉ, thái độ và hành vi xuất phát từ trái tim sẽ phản ánh con người thật bên trong – cho thấy con là người thánh khiết thuộc về Chúa hay vẫn là con người cũ ô uế tội lỗi.

Lời Chúa nhắc nhở con rằng, việc nuôi dưỡng con người bên trong luôn hướng về Chúa và sống theo Lời của Ngài, biết kiểm soát lời nói, suy nghĩ và hành vi trong sự dẫn dắt của Chúa, chứ không phải dựa vào hình thức, nghi lễ hay luật lệ mới là tiêu chuẩn thánh khiết mà Chúa muốn nơi con.

Qua lời dạy của Ngài, con cũng hiểu rằng, chọn người dẫn dắt thuộc linh thật rất quan trọng. Nếu người hướng dẫn mù về Lời Chúa, họ có thể dẫn dắt người khác đi sai đường, và ngay cả môn đồ thân cận như Phi-e-rơ cũng cần sự giải thích rõ ràng. Điều này nhắc nhở con phải luôn so sánh lời dạy với Thánh Kinh và cầu xin Chúa mở mắt tâm linh để nhận biết lẽ thật.

Con cũng nhận ra rằng, một người khi đã qua Lời Chúa mà nhận biết người dẫn dắt thuộc linh mà Chúa ban cho mình, thì không vì tự ái hay hiểu lầm mà quay trở lại để “người mù” dẫn đường, hoặc để sự kiêu ngạo cho rằng mình tự dẫn đường cho mình để rồi một ngày bị “ngã xuống hố”.

Kính thưa Chúa!
Xin giúp con luôn giữ trái tim trong sạch, để lời nói, suy nghĩ và hành động của con phản ánh sự thánh khiết mà Ngài muốn nơi con. Xin cho con luôn tìm kiếm và nhận biết lẽ thật từ Ngài, tránh rơi vào những lý thuyết hay truyền thống từ con người.

Xin giúp con sống đời sống tin kính chân thật, với mọi hành động xuất phát từ tình yêu và lòng trung tín với Ngài. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Đồng Thị Nghĩa
05/12/2025 15:05

Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 15:10-20 Sự Làm Ô Uế Một Người

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha cho con có một số sự hiểu dưới đây qua chủ đề suy ngẫm ngày 30/10. Con cũng cảm tạ ơn Ngài giúp con trung tín hơn trong việc viết bài suy ngẫm.

Thưa Cha, đoạn Thánh Kinh suy ngẫm nói đến việc một người có tinh sạch hay không là do từ tấm lòng người đó ra chứ không phải do cái gì từ bên ngoài vào. Từ tấm lòng sẽ phát xuất ra thành lời nói. Sự ô uế trong lời nói thể hiện sự ô uế của tấm lòng. Ví dụ như một người có tư tưởng nghĩ đến những sự tà dâm thì phát xuất ra những lời nói tà dâm.

Điều này là một lẽ thật, giúp con dân Chúa hiểu biết và canh giữ lòng mình ở trong sự thánh khiết, giúp họ xem xét lại những lời nói của mình xem nó có đang thể hiện một tấm lòng có sự ganh ghét, kiêu ngạo... hay không. Từ đó giúp họ ăn năn từ bỏ tội.

12 Các môn đồ của Ngài đã đến và đã thưa với Ngài: "Ngài có biết, những người Pha-ri-si đã vấp phạm, khi họ nghe lời ấy?"
13 Nhưng Ngài đã đáp lời rằng: "Mỗi cây mà Cha ở trên trời của Ta không trồng, thì sẽ bị bứng gốc.

Thưa Cha, những người Pha-ri-si chống nghịch Chúa là những cây sẽ bị bứng gốc, ấy là bị Chúa nhổ lên và quăng vào lửa. Họ là những cây do ma quỷ trồng, không phải Chúa trồng.

Khi Lời Chúa nói đến những cây không do Chúa trồng thì khiến con cũng nghĩ đến những cây do Chúa trồng, ấy là con dân Chúa. Con thấy phước hạnh vì hiểu rằng cây Chúa trồng thì Chúa sẽ chăm bẵm, dưỡng nuôi. Cây không do Chúa trồng thì bị vấp phạm bởi Lời Chúa nhưng cây do Chúa trồng thì được Lời Chúa nuôi dưỡng.

Con xin cảm tạ ơn Chúa vẫn nuôi dưỡng con mỗi ngày trong cả thuộc thể và thuộc linh. Xin Ngài tiếp tục chăm tưới, khiến con lớn lên, xin Ngài giúp con luôn tỉnh thức để ý những lời nói của mình và kịp thời nhận ra ngay nếu nó có phản ánh một điều xấu nào trong lòng con. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
05/12/2025


Trần Hữu Tường
04/02/2026 20:39

Ma-thi-ơ 15:10-20 Sự Làm Ô Uế Một Người

10 Ngài đã gọi đoàn dân, phán với họ: "Hãy nghe và hiểu!
11 Chẳng phải vật vào miệng làm cho một người không tinh sạch; nhưng sự ra từ miệng, sự ấy làm cho một người không tinh sạch."
12 Các môn đồ của Ngài đã đến và đã thưa với Ngài: "Ngài có biết, những người Pha-ri-si đã vấp phạm, khi họ nghe lời ấy?"
13 Nhưng Ngài đã đáp lời rằng: "Mỗi cây mà Cha ở trên trời của Ta không trồng, thì sẽ bị bứng gốc.
14 Hãy mặc họ! Họ là những giáo sư mù của những kẻ mù. Nếu kẻ mù dẫn dắt kẻ mù, cả hai sẽ cùng ngã xuống hố."
15 Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa với Ngài: "Xin giải thích cho chúng tôi ngụ ngôn này!"
16 Đức Chúa Jesus đã phán: "Các ngươi còn chưa hiểu sao?
17 Các ngươi chưa hiểu rằng, bất cứ vật gì vào trong miệng thì đi xuống bụng, rồi phải bỏ ra trong nơi kín đáo sao?
18 Nhưng những sự phát ra từ miệng thì ra từ tấm lòng. Chúng làm ô uế người nói.
19 Vì từ tấm lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, những sự ngoại tình, những sự tà dâm, những sự trộm cướp, những lời chứng dối, và những lời phạm thượng.
20 Những sự ấy làm ô uế một người. Nhưng sự ăn mà không rửa tay chẳng làm ô uế một người."

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con xin tôn vinh và cảm tạ ơn Cha vì một ngày trôi qua Ngài đã ban ơn trên những việc tay con làm. Giờ này con lại được viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con trong khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng lời nói của một người phát xuất từ trong tấm lòng của người đó. Nếu trong lòng một người có những ác tưởng, có những sự tham lam, tà dâm...thì lời nói của họ sẽ phát ra những điều đó. Và điều đó làm ô uế một người. Qua đó, con học được rằng con cần xem xét lại những lời nói của mình trong cuộc sống, để xem con còn nói ra những điều gì không đẹp lòng Chúa hay không. Nếu có thì những điều đó xuất phát từ tấm lòng của con. Con cần xin Chúa giúp con từ bỏ những điều không đẹp lòng Chúa từ trong tấm lòng thì con sẽ được thánh sạch từ trong tấm lòng lẫn lời nói.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu trên đây để con có cơ hội xem xét lại lời nói của mình để từ đó biết được lòng mình có đang trong sạch trước mặt Chúa hay chưa. Nguyện con luôn tỉnh thức trong việc tra xét bản thân mình từ lời nói đến tấm lòng để kịp thời từ bỏ những điều gì còn không đẹp lòng Chúa. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
04/02/2026


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ