Ma-thi-ơ 15:29-39 Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhì
Hôm nay, ngày 03/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 15:29-39.
29 Đức Chúa Jesus đã rời khỏi đó. Ngài đã đến gần Biển Ga-li-lê, rồi lên trên núi mà ngồi đó.
30 Nhiều đoàn dân đông đã đến với Ngài, đem theo những kẻ què, mù, câm, tàn tật và nhiều kẻ bệnh khác, đặt họ xuống nơi chân của Đức Chúa Jesus, thì Ngài đã chữa lành họ.
31 Vậy, các đoàn dân đông đã ngạc nhiên, khi họ đã thấy những kẻ câm nói, những kẻ tàn tật khỏe mạnh, những kẻ què bước đi, những kẻ mù nhìn thấy. Họ đã tôn vinh Đức Chúa Trời của dân I-sơ-ra-ên.
32 Khi đó, Đức Chúa Jesus đã gọi các môn đồ của Ngài, phán rằng: "Ta thương xót đoàn dân, vì giờ đây, họ đã ba ngày ở cùng Ta, họ không có gì để ăn. Ta không muốn cho họ nhịn đói mà về, kẻo họ ngất xỉu trên đường chăng."
33 Các môn đồ của Ngài thưa với Ngài: "Trong đồng vắng, làm sao chúng ta có nhiều bánh để nuôi đoàn dân đông?"
34 Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi có mấy cái bánh?" Họ đã thưa: "Bảy, và vài con cá nhỏ."
35 Ngài đã truyền cho đoàn dân ngồi xuống trên đất.
36 Kế đó, Ngài đã lấy bảy cái bánh và mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra, và Ngài đã trao cho các môn đồ của Ngài. Các môn đồ đã trao cho dân chúng.
37 Hết thảy họ đã ăn và được no. Họ đã nhặt những miếng thừa được bảy giỏ đầy.
38 Những người đã ăn là bốn ngàn người nam, không kể những đàn bà và những trẻ con.
39 Rồi, Ngài đã giải tán đoàn dân. Ngài đã xuống thuyền mà vào đến biên giới của Ma-ga-đan.
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Điều gì trong hành động và thái độ của đoàn dân đông (ở lại với Chúa ba ngày, mang người bệnh đến) cho thấy đức tin của họ nơi Đức Chúa Jesus?
2. So sánh phản ứng của các môn đồ ở đây (làm sao chúng ta có nhiều bánh...) với phản ứng của họ trong lần hóa bánh ra nhiều thứ nhất (Ma-thi-ơ 14). Theo bạn, đức tin của họ đã tiến triển, thụt lùi hay vẫn còn chậm hiểu? Tại sao?
3. Lòng thương xót của Đức Chúa Jesus được bày tỏ như thế nào trước cả nhu cầu thuộc linh lẫn nhu cầu thể chất của loài người?
4. Việc Đức Chúa Jesus hỏi "Các ngươi có mấy cái bánh?" cho thấy Ngài muốn các môn đồ tham gia như thế nào vào phép lạ Ngài sắp làm?
5. Tại sao chi tiết về số bánh ban đầu (bảy) và số giỏ thừa thu lại (bảy giỏ đầy) lại quan trọng? Con số này có ý nghĩa gì?
6. Phép lạ này không chỉ là về việc cho ăn, mà còn bày tỏ điều gì về thân vị và quyền năng của Đức Chúa Jesus, khiến dân chúng phải tôn vinh Đức Chúa Trời?
7. Làm thế nào phép lạ này củng cố lời tuyên bố của Đức Chúa Jesus rằng Ngài là "Bánh của Sự Sống"?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Hãy xem xét lại lòng mình: Tôi có sẵn lòng "ở lại" với Chúa, dành thời gian chất lượng để học biết Ngài ngay cả khi có thể phải hy sinh những tiện nghi vật chất không?
2. Khi đối diện với một nhu cầu lớn vượt quá khả năng của tôi, tôi có thường phản ứng bằng sự hoài nghi (như các môn đồ) hay bằng đức tin nơi quyền năng và sự quan tâm của Đức Chúa Jesus?
3. Noi gương Chúa, tôi có thể thực hành lòng thương xót một cách thiết thực với những người chung quanh đang có nhu cầu cả về thuộc linh lẫn thể chất không?
4. Đức Chúa Jesus vẫn dùng những gì ít ỏi chúng ta có để làm những việc lớn lao. Tôi có sẵn sàng dâng lên cho Chúa những tài năng, thời gian hay nguồn lực nhỏ bé của mình với đức tin để Ngài sử dụng không?
5. Hành động "tạ ơn" của Chúa trước bữa ăn nhắc nhở tôi về thái độ biết ơn trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi những gì tôi có dường như không đủ.
6. Tôi có thể trở thành "cánh tay nối dài" của Chúa để đem sự phước hạnh (vật chất hay thuộc linh) đến cho người khác, giống như các môn đồ đã phân phát bánh và cá không?
7. Sự dư dật của phép lạ (bảy giỏ đầy thức ăn thừa) nhắc nhở tôi rằng Chúa không chỉ đáp ứng nhu cầu tối thiểu, mà còn ban cho cách dư dật. Lòng tôi có đầy lòng biết ơn vì sự dư dật đó không?
Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 15:29-39 Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhì
Hôm nay, ngày 31/10/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 15:29-39.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
29 Đức Chúa Jesus đã rời khỏi đó. Ngài đã đến gần Biển Ga-li-lê, rồi lên trên núi mà ngồi đó.
30 Nhiều đoàn dân đông đã đến với Ngài, đem theo những kẻ què, mù, câm, tàn tật và nhiều kẻ bệnh khác, đặt họ xuống nơi chân của Đức Chúa Jesus, thì Ngài đã chữa lành họ.
31 Vậy, các đoàn dân đông đã ngạc nhiên, khi họ đã thấy những kẻ câm nói, những kẻ tàn tật khỏe mạnh, những kẻ què bước đi, những kẻ mù nhìn thấy. Họ đã tôn vinh Đức Chúa Trời của dân I-sơ-ra-ên.
32 Khi đó, Đức Chúa Jesus đã gọi các môn đồ của Ngài, phán rằng: "Ta thương xót đoàn dân, vì giờ đây, họ đã ba ngày ở cùng Ta, họ không có gì để ăn. Ta không muốn cho họ nhịn đói mà về, kẻo họ ngất xỉu trên đường chăng."
33 Các môn đồ của Ngài thưa với Ngài: "Trong đồng vắng, làm sao chúng ta có nhiều bánh để nuôi đoàn dân đông?"
34 Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi có mấy cái bánh?" Họ đã thưa: "Bảy, và vài con cá nhỏ."
35 Ngài đã truyền cho đoàn dân ngồi xuống trên đất.
36 Kế đó, Ngài đã lấy bảy cái bánh và mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra, và Ngài đã trao cho các môn đồ của Ngài. Các môn đồ đã trao cho dân chúng.
37 Hết thảy họ đã ăn và được no. Họ đã nhặt những miếng thừa được bảy giỏ đầy.
38 Những người đã ăn là bốn ngàn người nam, không kể những đàn bà và những trẻ con.
39 Rồi, Ngài đã giải tán đoàn dân. Ngài đã xuống thuyền mà vào đến biên giới của Ma-ga-đan.
Những điều con học được,
Kính thưa Chúa,
1. Con cảm nhận được hành động và thái độ của đoàn dân đông (ở lại với Chúa ba ngày, mang người bệnh đến) cho thấy đức tin của họ nơi Đức Chúa Jesus tin rằng Ngài là Đấng được Đức Chúa Trời sai xuống thế gian, bày tỏ với những quyền năng siêu nhiên và tình yêu vô hạn đối với họ. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, so sánh phản ứng của các môn đồ ở đây (làm sao chúng ta có nhiều bánh...) với phản ứng của họ trong lần hóa bánh ra nhiều thứ nhất (Ma-thi-ơ 14). Con nghĩ, đức tin của họ đã không đến nỗi thụt lùi nhưng chỉ vẫn còn chậm hiểu. Có lý do đó vì có thể do khả năng tư duy của con người, cần có được những trải nghiệm nhiều hơn, sâu sắc hơn trong tiến trình bước đi theo Chúa. Con xin Chúa cho con thấy được những kinh nghiệm quý báu để đức tin được tăng trưởng mỗi ngày qua việc thực hiện Giô-suê 1:8. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, lòng thương xót của Đức Chúa Jesus là vô hạn, là thần tính, bản tính của Chúa trước cả nhu cầu thuộc linh lẫn nhu cầu thể chất của loài người (Rô-ma 5:8; Ê-phê-sô 2:4; I Giăng 3:16; 4:16). Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, việc Đức Chúa Jesus hỏi "Các ngươi có mấy cái bánh?" cho thấy Ngài muốn các môn đồ tham gia vào phép lạ Ngài sắp làm chứ không phải Ngài muốn họ đứng ngoài quan sát. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, chi tiết về số bánh ban đầu (bảy) và số giỏ thừa thu lại (bảy giỏ đầy) lại quan trọng vì Chúa muốn cho họ thấy sự kỳ diệu của Chúa, chứ không phải chỉ là sự tình cờ. Con số này mang ý nghĩa của sự trọn vẹn thuộc linh. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, phép lạ này không chỉ là về việc cho ăn, mà còn bày tỏ thần tính, bản tính về thân vị và quyền năng của Đức Chúa Jesus, khiến dân chúng phải tôn vinh Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, phép lạ này củng cố lời tuyên bố của Đức Chúa Jesus rằng Ngài là "Bánh của Sự Sống" không chỉ là sự sống thuộc thể đời này mà còn là sự sống thuộc linh, sự sống vĩnh cửu trên Vương Quốc Trời. Đó là điều mà Ngài làm thỏa mãn lòng khao khát của loài người (Thi Thiên 107:9; Ê-sai 55:1; Giăng 4:14). Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ xem xét lại lòng mình: Con sẽ sẵn lòng "ở lại" với Chúa, dành thời gian chất lượng để học biết Ngài ngay cả khi có thể phải hy sinh những tiện nghi vật chất. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, khi con đối diện với một nhu cầu lớn vượt quá khả năng của con, con sẽ không phản ứng bằng sự hoài nghi (như các môn đồ) nhưng bằng đức tin nơi quyền năng và sự quan tâm của Đức Chúa Jesus. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, con noi gương Chúa, con sẽ thực hành lòng thương xót một cách thiết thực với những người chung quanh đang có nhu cầu cả về thuộc linh lẫn thể chất dựa vào quyền năng của Chúa, và những sự có của bản thân con. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, Đức Chúa Jesus vẫn dùng những gì ít ỏi nơi chúng con có để làm những việc lớn lao. con sẵn sàng dâng lên cho Chúa những tài năng, thời gian hay nguồn lực nhỏ bé của mình với đức tin để Ngài sử dụng. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, hành động "tạ ơn" của Chúa trước bữa ăn nhắc nhở con về thái độ biết ơn trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi những gì con có dường như không đủ, không kêu ca, phàn nàn mà chấp nhận, đó là sự nhẫn nại, kiên trì mà Chúa muốn chúng con cần được tôi rèn. Con Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con có thể trở thành "cánh tay nối dài" của Chúa để đem sự phước hạnh (vật chất hay thuộc linh) đến cho người khác, giống như các môn đồ đã phân phát bánh và cá qua việc nói về Tin Lành và giúp đỡ họ về thuộc thể với những gì con có, để thỏa mãn linh hồn cho họ. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, sự dư dật của phép lạ (bảy giỏ đầy thức ăn thừa) nhắc nhở con rằng Chúa không chỉ đáp ứng nhu cầu tối thiểu, mà còn ban cho cách dư dật. Lòng con đầy lòng biết ơn vì sự dư dật đó của Ngài. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 01/11/2025
***
Ma-thi-ơ 15:29-39 Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhì
Kính lạy Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con một tuần lễ mới nữa. Kính xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con, để lời suy ngẫm của con được Cha vui nhậm. Kính xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy dỗ con qua bài học ngày hôm nay, cho con hiểu đúng Lời Chúa để con áp dụng vào đời sống của con. Con xin cảm tạ ơn Cha.
29 Đức Chúa Jesus đã rời khỏi đó. Ngài đã đến gần Biển Ga-li-lê, rồi lên trên núi mà ngồi đó.
30 Nhiều đoàn dân đông đã đến với Ngài, đem theo những kẻ què, mù, câm, tàn tật và nhiều kẻ bệnh khác, đặt họ xuống nơi chân của Đức Chúa Jesus, thì Ngài đã chữa lành họ.
31 Vậy, các đoàn dân đông đã ngạc nhiên, khi họ đã thấy những kẻ câm nói, những kẻ tàn tật khỏe mạnh, những kẻ què bước đi, những kẻ mù nhìn thấy. Họ đã tôn vinh Đức Chúa Trời của dân I-sơ-ra-ên.
32 Khi đó, Đức Chúa Jesus đã gọi các môn đồ của Ngài, phán rằng: "Ta thương xót đoàn dân, vì giờ đây, họ đã ba ngày ở cùng Ta, họ không có gì để ăn. Ta không muốn cho họ nhịn đói mà về, kẻo họ ngất xỉu trên đường chăng."
33 Các môn đồ của Ngài thưa với Ngài: "Trong đồng vắng, làm sao chúng ta có nhiều bánh để nuôi đoàn dân đông?"
34 Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi có mấy cái bánh?" Họ đã thưa: "Bảy, và vài con cá nhỏ."
35 Ngài đã truyền cho đoàn dân ngồi xuống trên đất.
36 Kế đó, Ngài đã lấy bảy cái bánh và mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra, và Ngài đã trao cho các môn đồ của Ngài. Các môn đồ đã trao cho dân chúng.
37 Hết thảy họ đã ăn và được no. Họ đã nhặt những miếng thừa được bảy giỏ đầy.
38 Những người đã ăn là bốn ngàn người nam, không kể những đàn bà và những trẻ con.
39 Rồi, Ngài đã giải tán đoàn dân. Ngài đã xuống thuyền mà vào đến biên giới của Ma-ga-đan.
Thưa Cha, con xin được ghi lại sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha, việc đoàn dân đi theo Đức Chúa Jesus và họ đã ở với Đức Chúa Jesus trong ba ngày, họ đem những người tật bệnh đến cho Đức Chúa Jesus và được Ngài chữa lành. Qua đây cho con thấy được họ có tấm lòng muốn ở cùng với Đức Chúa Jesus, họ không ngại hoàn cảnh phải ăn ở ngoài đường, không ngại điều kiện vật chất thiếu thốn, họ vẫn sẵn lòng chờ và theo Chúa xuyên suốt ba ngày như vậy. Thưa Cha, xin cho con có được tấm lòng như họ, luôn sẵn lòng đến với Ngài dù hoàn cảnh như thế nào, điều kiện vật chất có thiếu thốn nhưng con vẫn quyết không nao sờn bám chặt lấy Chúa.
Thưa Cha, việc tiếp theo con suy ngẫm nữa là Đức Chúa Jesus hóa bánh lần thứ hai. Đức Chúa Jesus gọi các môn đồ lại và phán: "Ta thương xót đoàn dân, vì giờ đây, họ đã ba ngày ở cùng Ta, họ không có gì để ăn. Ta không muốn cho họ nhịn đói mà về, kẻo họ ngất xỉu trên đường chăng." Cho con nhận thấy được quả thật ngoài Chúa thì không ai có thể yêu chúng con, thương xót chúng con như Ngài. Dù chúng con có chưa thật lòng, dù chúng con có phạm tội như thế nào nhưng khi chúng con muốn theo Ngài thì Ngài không bỏ chúng con. Câu Thánh Kinh này làm cho con liên tưởng đến trong thời Cựu Ước khi dân I-sơ-ra-ên là một dân cứng cổ, luôn nghịch lại Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn luôn tha thứ và thương xót họ, Ngài ban ơn xuống phước cho họ mặc dù họ luôn nghịch lại Lời Ngài.
Thiên Chúa thật là Đấng giàu lòng thương xót, vì Ngài là tình yêu. Đức Chúa Jesus đã nghĩ đến họ đi họ đã theo Ngài suốt ba ngày và Ngài muốn cho họ được no bụng trước khi cho họ ra về, thậm chí Ngài còn lo cho họ sẽ bị ngất xỉu giữa đường. Chúa ơi, ngoài Ngài chúng con thật khốn khổ, nếu không có Ngài thì đời sống chúng con khác nào những kẻ khốn cùng, đau buồn và không có ý nghĩa. Cảm tạ ơn thương xót của Đức Chúa Jesus Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con.
Cuối cùng điều làm con suy ngẫm mà con thấy đáng tiếc là các môn đồ đã không rút ra được kinh nghiệm và bài học trước đó khi Ngài hóa bánh lần thứ nhất trước mặt họ. Họ vẫn chưa hoàn toàn tin cậy vào quyền phép của Đức Chúa Jesus. Qua đây, con cũng rút ra được bài học cho mình là: trên bước đường theo Chúa, cũng có đôi lần trong chúng con sẽ có lúc yếu đuối, chưa thật sự nhờ cậy, phó thác hoàn toàn lên cho Chúa.
Con xin Chúa tha tội, và giúp cho con luôn luôn tin cậy vào quyền năng của Ngài, biết phó thác mọi sự lên cho Chúa, vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Ngài làm được tất cả mọi sự.
Xin Chúa cho con biết quý trọng những gì mà Ngài ban cho, luôn học theo gương của Đức Chúa Jesus Christ không để phí phạm bất kỳ điều gì mà Đức Chúa Trời ban cho. Con phải biết lượm nhặt lại, biết tiết kiệm, sống đơn giản, có ăn có mặc thì phải thỏa lòng.
Con xin cảm tạ ơn Chúa đã cho con được hiểu bài học ngày hôm nay. Cảm tạ Cha, đã dạy dỗ con, dẫn dắt con trong Lời Ngài. Xin Cha cho con áp dụng bài học này vào đời sống của con. Luôn sẵn lòng đến với Chúa, có đức tin nơi Ngài, sẵn lòng giúp đỡ anh chị em và những người xung quanh con khi có cần. Có tình yêu thương với tất cả mọi người, yêu kính Chúa, có đức tin nơi Ngài, trình dâng mọi sự lên cho Ngài và tin rằng Ngài sẽ làm thành mọi sự. A-men!
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
03/11/2025
***
Ma-thi-ơ 15:29-39 – Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhì
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
29 Đức Chúa Jesus đã rời khỏi đó. Ngài đã đến gần Biển Ga-li-lê, rồi lên trên núi mà ngồi đó.
30 Nhiều đoàn dân đông đã đến với Ngài, đem theo những kẻ què, mù, câm, tàn tật và nhiều kẻ bệnh khác, đặt họ xuống nơi chân của Đức Chúa Jesus, thì Ngài đã chữa lành họ.
31 Vậy, các đoàn dân đông đã ngạc nhiên, khi họ đã thấy những kẻ câm nói, những kẻ tàn tật khỏe mạnh, những kẻ què bước đi, những kẻ mù nhìn thấy. Họ đã tôn vinh Đức Chúa Trời của dân I-sơ-ra-ên.
Sau khi Đức Chúa Jesus chữa lành bệnh cho con gái người đàn bà Ca-na-an, Ngài đã rời khỏi đó, trở lại vùng biển Ga-li-lê. Nhiều đoàn dân đông đã đến với Chúa, đem theo những kẻ què, mù, câm, tàn tật, và nhiều kẻ bệnh khác, đặt họ xuống dưới chân của Đức Chúa Jesus, thì Ngài đã chữa lành cho họ. Bởi lòng yêu thương lớn và quyền năng chữa lành của Chúa, khiến mọi người bệnh đến với Ngài đều được chữa lành hoàn toàn. Bởi phép lại chữa lành cách siêu nhiên của Chúa, khiến các đoàn dân đông ngạc nhiên, và họ đã tôn vinh Đức Chúa Trời của dân I-sơ-ra-ên. Điều này nói lên quyền năng cao cả của Chúa, Ngài có thể chữa lành mọi chứng bệnh, nỗi thống khổ cho những ai biết hạ mình nơi chân Chúa, trông cậy vào ân điển vô song của Ngài. Đây là bài học về tấm lòng cảm tạ, tôn vinh Đức Chúa Trời khi được Ngài ban ơn, cứu giúp.
32 Khi đó, Đức Chúa Jesus đã gọi các môn đồ của Ngài, phán rằng: "Ta thương xót đoàn dân, vì giờ đây, họ đã ba ngày ở cùng Ta, họ không có gì để ăn. Ta không muốn cho họ nhịn đói mà về, kẻo họ ngất xỉu trên đường chăng."
33 Các môn đồ của Ngài thưa với Ngài: "Trong đồng vắng, làm sao chúng ta có nhiều bánh để nuôi đoàn dân đông?"
Khi đó, Đức Chúa Jesus đã gọi các môn đồ của Ngài, phán rằng: "Ta thương xót đoàn dân, vì giờ đây, họ đã ba ngày ở cùng Ta, họ không có gì để ăn. Ta không muốn cho họ nhịn đói mà về, kẻo họ ngất xỉu trên đường chăng." Các môn đồ của Ngài thưa với Ngài rằng: "Trong đồng vắng, làm sao chúng ta có nhiều bánh để nuôi đoàn dân đông?" Lòng thương xót của Chúa đối với dân chúng không chỉ qua việc chữa lành bệnh tật, mà còn được thể hiện qua sự quan tâm cả về nhu cầu thuộc thể của cả dân ngoại. Đây là bài học cho chúng con noi gương Chúa về sự chăm sóc người lân cận về đời sống thuộc linh và cả thuộc thể.
34 Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi có mấy cái bánh?" Họ đã thưa: "Bảy, và vài con cá nhỏ."
35 Ngài đã truyền cho đoàn dân ngồi xuống trên đất.
36 Kế đó, Ngài đã lấy bảy cái bánh và mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra, và Ngài đã trao cho các môn đồ của Ngài. Các môn đồ đã trao cho dân chúng.
Đức Chúa Jesus phán với các môn đồ của Ngài rằng: "Các ngươi có mấy cái bánh?" Họ đã thưa: "Bảy, và vài con cá nhỏ." Ngài đã truyền cho đoàn dân ngồi xuống trên đất. Tiếp đó, Ngài đã lấy bảy cái bánh và mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra, và Ngài đã trao cho các môn đồ của Ngài. Và các môn đồ đã trao cho dân chúng. Hình ảnh bảy cái bánh và mấy con cá so với cả đoàn dân đông là sự chênh lệch lớn, không thể đáp ứng nhu cầu thức ăn cho nhiều người như vậy, nhưng Chúa đã tạ ơn Đức Chúa Trời, rồi bẻ ra, trao cho ác môn đồ, phân phát cho mọi người ăn. Điều này thể hiện quyền năng cao cả của Ngài qua phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều, đủ cho dân chúng tại đó ăn no đủ. Bài học về sự Chúa dùng các môn đồ, trong mọi thời đại, là trung gian phân phát tình yêu, ân điển điển của Ngài cho những người chưa biết Chúa, dù ít thì cũng được Ngài biến thành dư thừa.
37 Hết thảy họ đã ăn và được no. Họ đã nhặt những miếng thừa được bảy giỏ đầy.
38 Những người đã ăn là bốn ngàn người nam, không kể những đàn bà và những trẻ con.
Từ bảy cái bánh và mấy con cá, Chúa đã khiến ra nhiều, đủ cho đoàn dân đông ăn no. Ngoài ra, họ còn nhặt được bảy giỏ đầy những miếng bánh thừa. Con số những người ăn là bốn nghìn người nam, chưa kể đàn bà và những trẻ con. Số bảy tượng trưng cho sự trọn vẹn về thuộc linh, và bảy giỏ đựng những miếng bánh thừa nói lên phần còn lại dành cho những người chưa được gặp Chúa, chưa được Ngài ban cho "bánh hằng sống" nhắc nhớ chúng con, hãy nhận lấy và truyền cho nhiều linh hồn đang đi vào sự hư mất.
39 Rồi, Ngài đã giải tán đoàn dân. Ngài đã xuống thuyền mà vào đến biên giới của Ma-ga-đan.
Sau khi Đức Chúa Jesus làm phép lạ, đáp ứng nhu cầu thuộc thể cho dân chúng, Ngài đã giải tán đoàn dân, và tiếp tục xuống thuyền, vào đến biên giới của Ma-ga-đan, thuộc đất Do-thái. Đây là việc Chúa chủ động rời khỏi đoàn dân, tập trung vào sự rao giảng Vương Quốc Trời, trước hết là cho dân Do-thái trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này thuật lại sự kiện Đức Chúa Jesus hóa bánh ra nhiều lần thứ nhì, bởi lòng thương xót vô biên, thấu hiểu nhu cầu thể xác và thuộc linh của con người.
Bài học dạy con về lòng thương xót đồng loại, luôn cầu xin và cảm tạ ơn Thiên Chúa trước mỗi hành động; tin cậy vào ân điển Chúa ban cách dư dật cả về đời sống thuộc thể lẫn thuộc linh; học tập lòng tin cậy Chúa và phụng sự Ngài mà sẵn sàng phục vụ người khác trong đức tin, như các môn đồ của Chúa đã phụng sự Ngài.
Con nguyện sẵn lòng ở lại với Chúa, hy sinh những quyền lợi cá nhân trên bước đường theo Ngài; giữ vững đức tin nơi quyền năng của Chúa; thực hiện lòng thương xót cách thiết thực với những người xung quanh có nhu cầu cả về thuộc linh lẫn thể chất; sẵn sàng dâng lên cho Chúa những tài năng, thời gian, nguồn lực nhỏ bé của mình với đức tin để Ngài sử dụng; luôn dâng lời cảm tạ về mọi sự Chúa ban, kể cả những nghịch cảnh Ngài cho phép xảy đến; học tập các môn đồ của Chúa về sự đồng công, như họ từng nhận thức ăn từ tay Chúa, phân phát bánh và cá cho dân chúng; và biết ơn Ngài không chỉ đáp ứng nhu cầu tối thiểu, mà còn ban cho dư dật. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Ma-thi-ơ 15:29-39 – Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhì
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Tại và Hay Ban Phước, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì giờ này chúng con lại được học, suy ngẫm, mở lòng đón nhận Lời Ngài. Phân đoạn hôm nay giúp chúng con thấy Đức Chúa Jesus không chỉ chữa lành mà còn nuôi dưỡng đoàn dân đông bằng bảy cái bánh và vài con cá nhỏ, để lại bảy giỏ đầy. Trước khi suy ngẫm Ma-thi-ơ 15:29-39, cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con, đặc biệt là khi chúng con nghi ngờ quyền năng chu cấp của Ngài hoặc quên tạ ơn vì sự dư dật Ngài ban cho. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong đời sống mình.
29 Đức Chúa Jesus đã rời khỏi đó. Ngài đã đến gần Biển Ga-li-lê, rồi lên trên núi mà ngồi đó.
30 Nhiều đoàn dân đông đã đến với Ngài, đem theo những kẻ què, mù, câm, tàn tật và nhiều kẻ bệnh khác, đặt họ xuống nơi chân của Đức Chúa Jesus, thì Ngài đã chữa lành họ.
31 Vậy, các đoàn dân đông đã ngạc nhiên, khi họ đã thấy những kẻ câm nói, những kẻ tàn tật khỏe mạnh, những kẻ què bước đi, những kẻ mù nhìn thấy. Họ đã tôn vinh Đức Chúa Trời của dân I-sơ-ra-ên.
Câu 29-31: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus lên núi bên Biển Ga-li-lê để nghỉ ngơi, nhưng đoàn dân đông vẫn theo đến, mang theo đủ loại bệnh nhân đặt dưới chân Ngài. Ngài chữa lành hết thảy, khiến dân chúng ngạc nhiên và tôn vinh Đức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên. Hành động đặt bệnh nhân dưới chân Ngài bày tỏ đức tin tuyệt đối của dân chúng vào quyền năng Ngài, và phép lạ xảy ra tức thì. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus khi Ngài biến nơi nghỉ ngơi thành nơi chữa lành bệnh tật, dạy rằng Ngài luôn sẵn sàng đáp ứng đức tin chân thành.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải đặt mọi nhu cầu dưới chân Chúa với đức tin, như Lời Ngài phán: “Hãy phó thác đường lối mình cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.” (Thi Thiên 37:5).
32 Khi đó, Đức Chúa Jesus đã gọi các môn đồ của Ngài, phán rằng: “Ta thương xót đoàn dân, vì giờ đây, họ đã ba ngày ở cùng Ta, họ không có gì để ăn. Ta không muốn cho họ nhịn đói mà về, kẻo họ ngất xỉu trên đường chăng.”
33 Các môn đồ của Ngài thưa với Ngài: “Trong đồng vắng, làm sao chúng ta có nhiều bánh để nuôi đoàn dân đông?”
34 Đức Chúa Jesus phán với họ: “Các ngươi có mấy cái bánh?” Họ đã thưa: “Bảy, và vài con cá nhỏ.”
35 Ngài đã truyền cho đoàn dân ngồi xuống trên đất.
36 Kế đó, Ngài đã lấy bảy cái bánh và mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra, và Ngài đã trao cho các môn đồ của Ngài. Các môn đồ đã trao cho dân chúng.
37 Hết thảy họ đã ăn và được no. Họ đã nhặt những miếng thừa được bảy giỏ đầy.
38 Những người đã ăn là bốn ngàn người nam, không kể những đàn bà và những trẻ con.
39 Rồi, Ngài đã giải tán đoàn dân. Ngài đã xuống thuyền mà vào đến biên giới của Ma-ga-đan.
Câu 32-39: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus động lòng thương xót vì đoàn dân ở lại ba ngày không ăn, Ngài không muốn họ ngất xỉu trên đường về. Các môn đồ vẫn lo lắng “làm sao có nhiều bánh”, dù đã chứng kiến phép lạ lần trước. Ngài hỏi “có mấy cái bánh”, tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đồ phân phát, nuôi no bốn ngàn người nam và còn dư bảy giỏ đầy. Nếu tính cả phụ nữ và trẻ em nữa, con số dân chúng theo Chúa ngày hôm đó có lẽ khoảng gần một vạn người, số người rất đông theo Chúa để được nghe Ngài, được chữa lành và đặc biệt là thể hiện đức tin cho chúng con cảm nhận được sức ảnh hưởng rất lớn của Đức Chúa Jesus trước mặt công chúng lúc bấy giờ. Chúng con nhận thấy một bức tranh tuyệt đẹp về lòng thương xót và quyền năng của Đức Chúa Jesus. Ngài không chỉ chữa lành những bệnh tật thể chất mà còn đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người - đó là thức ăn. Đoàn dân đông đã ở lại với Chúa ba ngày, mang theo những người bệnh tật, cho thấy đức tin của họ nơi Đức Chúa Jesus. Họ nhận ra rằng Ngài là nguồn hy vọng duy nhất cho cả nhu cầu thể chất và thuộc linh của họ. Khi các môn đồ hỏi “Làm sao chúng ta có nhiều bánh để nuôi đoàn dân đông?”, tôi thấy sự tương phản với phản ứng của họ trong lần hóa bánh ra nhiều thứ nhất. Dường như họ vẫn còn chậm hiểu vào quyền năng và sự quan tâm của Đức Chúa Jesus. Qua đây, chúng con cũng hiểu về lòng thương xót của Đức Chúa Jesus được bày tỏ qua việc Ngài đáp ứng cả nhu cầu thuộc linh lẫn thể chất của con người. Ngài không chỉ quan tâm đến việc chữa lành bệnh tật mà còn lo lắng về việc cho dân chúng ăn. Khi Đức Chúa Jesus hỏi “Các ngươi có mấy cái bánh?”, là Ngài muốn các môn đồ tham gia và tập trung vào phép lạ sắp xảy ra. Điều này nhắc nhở chúng con rằng Chúa muốn chúng ta sử dụng những gì ít ỏi chúng ta có để làm những việc lớn lao.
Số bánh ban đầu là bảy và số giỏ thừa thu lại là bảy giỏ đầy, cho thấy sự trọn vẹn và dư dật của phép lạ. Điều này một lần nữa giúp chúng con hiểu lời tuyên bố của Đức Chúa Jesus rằng Ngài là “Bánh của Sự Sống”. Phép lạ Chúa làm này không chỉ là về việc ban thức ăn cho dân chúng mà qua đây bày tỏ về thần tính của Đức Chúa Jesus, khiến dân chúng phải tôn vinh Đức Chúa Trời.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải dâng lên Chúa những gì ít ỏi và tin Ngài nhân lên dư dật, như Lời Ngài phán: “Nhưng Đức Chúa Trời có quyền ban đầy dẫy mọi thứ ơn cho các anh chị em, để các anh chị em luôn có sự đầy đủ mọi điều trong mọi sự, dư dật cho mọi việc lành.” (II Cô-rinh-tô 9:8).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 15:29-39 dạy chúng con về quyền năng chữa lành và chu cấp dư dật của Đức Chúa Jesus. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng chữa lành bệnh tật và nuôi no đoàn dân đông từ bảy cái bánh. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống tin cậy, tạ ơn, và dâng hiến. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con nhận lãnh và phân phát ân điển dư dật của Ngài, làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Ma-thi-ơ 15:29-39 Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhì
29 Đức Chúa Jesus đã rời khỏi đó. Ngài đã đến gần Biển Ga-li-lê, rồi lên trên núi mà ngồi đó.
30 Nhiều đoàn dân đông đã đến với Ngài, đem theo những kẻ què, mù, câm, tàn tật và nhiều kẻ bệnh khác, đặt họ xuống nơi chân của Đức Chúa Jesus, thì Ngài đã chữa lành họ.
31 Vậy, các đoàn dân đông đã ngạc nhiên, khi họ đã thấy những kẻ câm nói, những kẻ tàn tật khỏe mạnh, những kẻ què bước đi, những kẻ mù nhìn thấy. Họ đã tôn vinh Đức Chúa Trời của dân I-sơ-ra-ên.
32 Khi đó, Đức Chúa Jesus đã gọi các môn đồ của Ngài, phán rằng: "Ta thương xót đoàn dân, vì giờ đây, họ đã ba ngày ở cùng Ta, họ không có gì để ăn. Ta không muốn cho họ nhịn đói mà về, kẻo họ ngất xỉu trên đường chăng."
33 Các môn đồ của Ngài thưa với Ngài: "Trong đồng vắng, làm sao chúng ta có nhiều bánh để nuôi đoàn dân đông?"
34 Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi có mấy cái bánh?" Họ đã thưa: "Bảy, và vài con cá nhỏ."
35 Ngài đã truyền cho đoàn dân ngồi xuống trên đất.
36 Kế đó, Ngài đã lấy bảy cái bánh và mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra, và Ngài đã trao cho các môn đồ của Ngài. Các môn đồ đã trao cho dân chúng.
37 Hết thảy họ đã ăn và được no. Họ đã nhặt những miếng thừa được bảy giỏ đầy.
38 Những người đã ăn là bốn ngàn người nam, không kể những đàn bà và những trẻ con.
39 Rồi, Ngài đã giải tán đoàn dân. Ngài đã xuống thuyền mà vào đến biên giới của Ma-ga-đan.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì mọi sự Ngài ban cho con trong suốt ngày hôm nay. Cảm tạ Ngài vì thì giờ này con lại được cơ hội suy ngẫm Lời của Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con trong Ma-thi-ơ 15:29-39:
Thưa Cha! Khi nhiều đoàn dân đến với Chúa Jesus để được Ngài chữa lành những kẻ què, mù, câm, tàn tật và nhiều kẻ bệnh khác, sau khi chữa lành thì Ngài thương xót họ không muốn họ bị đói mà trở về vì đã ba ngày ở cùng Chúa. Con hiểu rằng, Chúa Jesus rất yêu thương mọi người dù trong số đông người đó đến với Ngài vì lý do gì. Ngài biết họ đói và Ngài muốn đáp ứng nhu cầu đó cho họ. Qua con số ba ngày và Ngài cũng biết họ đói, qua đó con hiểu thấy rằng, Chúa Jesus là người rất chu đáo, Ngài quan tâm họ từng ngày.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, Ngài không muốn chúng con làm gì cho Ngài, vì Ngài là Thiên Chúa. Nhưng Ngài muốn chúng con được lớn lên, được giống Ngài càng hơn. Vì thế Ngài sắm sẵn cho chúng con những việc lành, để chúng con bước đi trong chúng và được trưởng thành càng hơn. Việc Chúa Jesus trước khi làm phép lạ để có đủ thức ăn cho đoàn dân đông, Ngài đã nói rằng: "Ta thương xót đoàn dân, vì giờ đây, họ đã ba ngày ở cùng Ta, họ không có gì để ăn. Ta không muốn cho họ nhịn đói mà về, kẻo họ ngất xỉu trên đường chăng." Ngài mong muốn các môn đồ nhớ lại phép lạ Ngài đã từng làm là hóa bánh cho nhiều người ăn mà lấy đức tin xin Đức Chúa Trời ban bánh cho họ với những gì họ có. Nhưng các môn đồ không nhớ. Chúa Jesus tiếp tục gợi ý cho họ qua câu hỏi: "Các ngươi có mấy cái bánh?" Nhưng các môn đồ không nhớ đến phép lạ Ngài đã từng làm, điều họ có thể làm được là trao cho Chúa tất cả những thức ăn mình có. Dù vậy, con thấy như vậy đã là rất quý, vì đã nhường phần ăn của mình cho người khác.
Thưa Cha! Trong câu 38 có nói rằng, số người nam ăn là bốn ngàn người, không kể đàn bà và trẻ con. Qua con số này con hiểu được rằng, mọi sự Chúa làm luôn có trật tự, có phân loại rõ ràng từ người nam đến người nữ và trẻ con. Con học được rằng, trong đời sống hằng ngày chúng con cần có trật tự. Muốn vậy chúng con phải chủ động sắp xếp. Luôn suy nghĩ cách nào để làm việc được hiệu quả để mang đến kết quả tốt nhất có lợi cho nhà Chúa.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha ban ơn cho con trong nếp sống trong Chúa mỗi ngày luôn có trật tự, luôn thể hiện đầy dẫy đức tin nơi Ngài. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
***
Ma-thi-ơ 15:29-39 Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhì
Con kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một ngày bình an, khỏe mạnh. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được tiếp tục học Lời Ngài. Con nguyện kính xin Đức Thánh Linh ở cùng dẫn dắt con trong sự suy ngẫm và ghi lại sự con học hiểu được. Nguyện kính Ngài cũng ban cho con năng lực sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và hướng lòng tập trung về Đức Chúa Jesus Christ là Cứu Chúa của chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự con học hiểu được trong Ma-thi-ơ 15:29-39 như sau:
29 Đức Chúa Jesus đã rời khỏi đó. Ngài đã đến gần Biển Ga-li-lê, rồi lên trên núi mà ngồi đó.
30 Nhiều đoàn dân đông đã đến với Ngài, đem theo những kẻ què, mù, câm, tàn tật và nhiều kẻ bệnh khác, đặt họ xuống nơi chân của Đức Chúa Jesus, thì Ngài đã chữa lành họ.
31 Vậy, các đoàn dân đông đã ngạc nhiên, khi họ đã thấy những kẻ câm nói, những kẻ tàn tật khỏe mạnh, những kẻ què bước đi, những kẻ mù nhìn thấy. Họ đã tôn vinh Đức Chúa Trời của dân I-sơ-ra-ên.
Thưa Cha, con hiểu sau khi Đức Chúa Jesus rời khỏi làng nhỏ thuộc hai thành Ti-rơ và Si-đôn. Ngài đã lên núi gần Biển Ga-li-lê, nhiều đoàn đông đã đem theo những người thân, người họ quen biết bị những bệnh què, câm, điếc, mù và những bệnh tật khác đến nhờ Ngài chữa lành cho họ. Đức Chúa Jesus đã chữa lành cho tất cả những bệnh, không chừa một ai. Những người ở tại đó từ người mang người thân đến cho đến những bị bệnh sau khi đã hồi phục thì đã rất ngạc nhiên về những phép lạ Ngài làm ra. Họ đã tôn vinh Đức Chúa Trời qua việc làm, tình yêu của Đức Chúa Jesus.
Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã qua bài giảng của người chăn cho con học hỏi thêm về ý nghĩa Lời Ngài. Như những người đưa người bị bệnh đến cho Đức Chúa Jesus chữa bệnh mang ý nghĩa là: có nhiều người họ không có khả năng, hoặc không có cơ hội để biết, nghe đến Lẽ Thật Tin Lành, nên mỗi con dân Chúa chúng con cũng phải sốt sắng không ngại khó, ngại khổ mang Tin Lành đến cho mọi người, để cho mọi người đều có cơ hội được nghe đến Tin Lành và biết đâu trong số người chúng con nói về Chúa cho họ, họ tiếp nhận Chúa và họ được chữa lành bệnh thuộc linh, được nhận ơn cứu rỗi của Ngài.
Thưa Cha, con không biết là sau khi được chứng kiến những việc làm đầy phép lạ mà từ thời Cựu Ước cho tới thời điểm hiện tại Đức Chúa Jesus hiện diện thi hành chức vụ trên đất, chưa một ai có thể làm được như Ngài thì có khoảng bao nhiêu người sẽ tin và theo Ngài. Nhưng con nghĩ nếu một người sau khi đã thấy như vậy, nghe Ngài giảng dạy mà không tin Chúa thì họ thật đã mất đi cơ hội tin nhận ơn cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho họ, đó là điều đáng tiếc cho họ.
32 Khi đó, Đức Chúa Jesus đã gọi các môn đồ của Ngài, phán rằng: "Ta thương xót đoàn dân, vì giờ đây, họ đã ba ngày ở cùng Ta, họ không có gì để ăn. Ta không muốn cho họ nhịn đói mà về, kẻo họ ngất xỉu trên đường chăng."
33 Các môn đồ của Ngài thưa với Ngài: "Trong đồng vắng, làm sao chúng ta có nhiều bánh để nuôi đoàn dân đông?"
34 Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi có mấy cái bánh?" Họ đã thưa: "Bảy, và vài con cá nhỏ."
35 Ngài đã truyền cho đoàn dân ngồi xuống trên đất.
36 Kế đó, Ngài đã lấy bảy cái bánh và mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra, và Ngài đã trao cho các môn đồ của Ngài. Các môn đồ đã trao cho dân chúng.
37 Hết thảy họ đã ăn và được no. Họ đã nhặt những miếng thừa được bảy giỏ đầy.
38 Những người đã ăn là bốn ngàn người nam, không kể những đàn bà và những trẻ con.
39 Rồi, Ngài đã giải tán đoàn dân. Ngài đã xuống thuyền mà vào đến biên giới của Ma-ga-đan.
Thưa Cha, sau khi đã chữa lành bệnh cho những người được mang đến. Đức Chúa Jesus đã thương xót họ ba ngày ở cùng Ngài không ăn uống, sợ họ đói trên đường về bị ngất xủi nên Ngài đã tiếp tục làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều lần để cho đoàn dân ăn và họ không chỉ được ăn no, mà bánh và cá còn được dư lại. Qua đây con học được sự yêu thương, nhân từ thương xót mọi người và để tâm sự chăm lo của Đức Chúa Jesus dành cho mọi người.
Ngài không chỉ chữa lành bệnh tật của họ, Ngài còn lo về thuộc thể là ăn uống cho họ, không những cho ăn no mà còn được dư dật bánh và cá.
Vì vậy, con hiểu đời sống của con dân Chúa chúng con là nhìn vào Đức Chúa Jesus Christ để học theo. Học trong sự khiêm nhường, yêu thương, nhẫn nại, phục vụ mọi người không sợ gian khó, không chê bai bất cứ ai, lấy tình yêu làm gốc rễ mà phục vụ mọi người. Đồng thời, chúng con phải học cách phó thác, tin cậy hoàn toàn nơi quyền năng của Chúa, tình yêu của Ngài. Tin rằng Ngài đã cứu chúng con về không chỉ chữa lành bệnh thuộc linh cho chúng con mà còn sẽ chăm lo mọi thứ cho chúng con một cách dư dật. Chỉ cần chúng con tin và vâng theo Lời Ngài. Và điều chúng con phải học hơn nữa là nếp sống của chúng con phải chiếu ra được vinh quang của Thiên Chúa, để qua đó mọi người mới tôn vinh Thiên Chúa của chúng con.
Lạy Cha, con nhận thấy những người được ở cùng Đức Chúa Jesus vào thời điểm ấy thật có phước, nhưng có người không tin nhận Ngài thì họ mất đi ơn phước Chúa ban cho họ. Và con đây cũng có phước dù con không được thấy Chúa tận mắt vì Lời Chúa có nói "... Phước cho ai không thấy mà đã tin" (Giăng 20:29). Nên con tin và con được phước. Dù đức tin con ít ỏi lại yếu đuối, Chúa vẫn chưa bao giờ bỏ con, Ngài vẫn luôn kiên trì nhẫn nại dìu từng bước con đi, con vẫn luôn kinh nghiệm Chúa ở bên dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Chúa.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được biết đến Ngài, được ở nhà của Ngài có các anh chị em cùng Cha vẫn đuôn cùng con chiến trận thuộc linh. Nguyện kính xin Cha cũng ban ơn phước lại trên mỗi anh chị em chúng con. Xin Ngài gìn giữ mỗi chúng con cho đến cuối cùng. Nguyện xin Cha giúp chúng con luôn yêu Ngài và phục vụ mọi người bằng tình yêu của Ngài. Nguyện kính xin Cha giúp chúng con luôn đi theo dấu chân của Đức Chúa Jesus Christ và đặt hết lòng trông cậy nơi Ngài để linh hồn chúng con được an nghỉ và một ngày cùng nhau ca vang hát tụng Ngài trên Thiên Quốc. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan
***
Ma-thi-ơ 15:29-39 Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhì
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa, Đấng chăm sóc con cả về thuộc thể lẫn thuộc linh y theo sự thành tín của Ngài. Giữa buổi tối trời mưa rét, lòng con ấm áp bởi tin nhắn của người chị em trong Chúa, như phần thưởng cuối ngày Ngài dành cho con sau một ngày chăm chỉ làm việc.
Những lời lẽ chân tình xuất phát từ tình yêu thương chân thật đã làm con xúc động vô cùng. Chúa Ngài thật diệu kỳ; quả thật, đúng như Lời Ngài phán:
“Những kẻ tìm cầu Chúa được vui vẻ và khoái lạc nơi Ngài.
Trước mặt Ngài có trọn sự vui thỏa; bên phải Ngài có sự vui sướng vô cùng.”
Con mang tâm trạng xúc động ấy vào bài học tối nay, và Lời Chúa hiện ra trước mắt con như một bức tranh rõ ràng về đức tin của con người và lòng thương xót dư dật của Đấng Cứu Thế. Đoàn dân đông đi theo Ngài suốt ba ngày, họ đem những người đau yếu đến gần Ngài, hành động đó cho thấy họ đặt trọn niềm tin vào quyền năng và sự chữa lành của Chúa. Con được nhắc nhở rằng, đức tin thật không chỉ nằm trong lời nói, nhưng thể hiện qua sự kiên trì tìm kiếm Ngài, ngay cả khi hoàn cảnh đẩy một người vào chỗ khốn cùng nhất.
Trái với đoàn dân đông, các môn đồ dù đã từng chứng kiến phép lạ hóa bánh trước đó — vẫn bối rối và nghi ngờ, đức tin của họ chưa được lớn lên. Điều này dạy con rằng Chúa dùng những hoàn cảnh lặp lại để huấn luyện đức tin con, để con không dừng lại ở sự hiểu biết nông cạn.
Lòng thương xót của Chúa Jesus trong bối cảnh này thật sâu sắc biết bao! Ngài thương xót đoàn dân không chỉ về nhu cầu thuộc linh bằng sự giảng dạy, mà còn về nhu cầu thuộc thể khi họ đói. Con học được rằng, Chúa là Đấng quan tâm toàn diện đến cuộc đời con, từ những điều nhỏ nhất như điều con cần nghe, cần học, cho đến một bữa ăn, hay một sự chăm sóc nhẹ nhàng giống như phần thưởng tối nay, món quà bé nhỏ nhưng thật quý biết bao bởi nó đến từ Ngài. Lòng con choáng ngợp trước tình yêu quá trọn vẹn ấy, mỗi khi con nghĩ về Ngài.
Khi Chúa hỏi: “Các ngươi có mấy cái bánh?”, Ngài không cần những cái bánh đó, nhưng Ngài muốn các môn đồ dâng điều ít ỏi họ có để Ngài làm phép lạ. Đây là bài học lớn cho đời sống con: Chúa muốn con tham gia vào công việc nhà Ngài bằng cách dâng điều nhỏ bé của mình, rồi Ngài sẽ làm phần còn lại.
Chi tiết bảy cái bánh và bảy giỏ đầy thu lại nhắc con về sự trọn vẹn và đầy đủ trong sự chu cấp của Chúa. Ngài không ban phát một cách cầm chừng, nhưng luôn dư dật theo ý muốn tốt lành của Ngài. Phép lạ này cũng bày tỏ thân vị thật của Chúa: Ngài là Đấng đầy quyền năng, Đấng khiến đoàn dân phải tôn vinh Đức Chúa Trời trong sự biết ơn.
Cuối cùng, phép lạ hóa bánh ra nhiều xác quyết cho con rằng, Chúa chính là “Bánh của Sự Sống”, Đấng duy nhất có thể thỏa mãn mọi nhu cầu sâu xa nhất của linh hồn. Không chỉ là bánh ăn cho thân thể, nhưng là nguồn sống, sự nuôi dưỡng, bình an và sức mới mỗi ngày cho cuộc đời con.
Cảm tạ Chúa vì lời Ngài phán: “Ta thương xót đoàn dân... Ta không muốn cho họ nhịn đói mà về.” Lời ấy thật dịu dàng và yêu thương biết bao. Và quả thật, bởi Lời ấy mà chúng con, những con cái yêu dấu của Ngài, luôn được “no đủ” trong phước hạnh của sự cho và nhận. Con cảm tạ ơn Chúa, đọc lại những dòng chữ trong tin nhắn con như thấy nỗi lòng mình trong đó cho dù con không phải xa quê:
“Lòng con thấy man mác của gió thoảng của mùa xuân, thoang thoảng của mùi hương của những hoa dại bên đường. Sao con thấy nhớ về quê hương khi đọc bài của cô, tâm trạng con cũng lâng lâng như ngồi trước ngọn gió bấc thổi… Con cảm tạ Chúa!”
Lạy Chúa!
Con đã hiểu, những gì chúng con đang nhớ thương và hoài niệm trên đây là quê hương trong thực tại. Giống như tình yêu của Ngài vẫn thật và ngọt ngào như chính những điều ấy: nhẹ nhàng man mác như gió xuân, thơm ngát, lan tỏa, dịu dàng như hương hoa cỏ trên đồng nội, tình yêu ấy vẫn phủ kín mỗi tâm hồn chúng con trong bình an và hạnh phúc. Thôi thúc chúng con hướng lòng về Quê Hương Vĩnh Cửu trên trời và mong ngóng sớm tới ngày hội ngộ.
Cầu xin Chúa ban cho mỗi một chúng con những ngày còn lại trên đất biết tìm kiếm ý muốn Ngài mỗi ngày, sống trong đức tin vững vàng không hoài nghi, nhận biết những “Bánh và Cá” đang có trong tay mình để trở nên “cánh tay nối dài” của Chúa — đem sự phước hạnh (thuộc linh hay vật chất) đến cho người khác. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Ma-thi-ơ 15:29-39 Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhì
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an, và giờ này con được suy ngẫm Lời Ngài, con cảm tạ ơn Cha. Con xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí chỉ dạy cho con được hiểu Lời Chúa qua đoạn Thánh Kinh: Ma-thi-ơ 15:29-39.
29 Đức Chúa Jesus đã rời khỏi đó. Ngài đã đến gần Biển Ga-li-lê, rồi lên trên núi mà ngồi đó.
30 Nhiều đoàn dân đông đã đến với Ngài, đem theo những kẻ què, mù, câm, tàn tật và nhiều kẻ bệnh khác, đặt họ xuống nơi chân của Đức Chúa Jesus, thì Ngài đã chữa lành họ.
31 Vậy, các đoàn dân đông đã ngạc nhiên, khi họ đã thấy những kẻ câm nói, những kẻ tàn tật khỏe mạnh, những kẻ què bước đi, những kẻ mù nhìn thấy. Họ đã tôn vinh Đức Chúa Trời của dân I-sơ-ra-ên.
32 Khi đó, Đức Chúa Jesus đã gọi các môn đồ của Ngài, phán rằng: "Ta thương xót đoàn dân, vì giờ đây, họ đã ba ngày ở cùng Ta, họ không có gì để ăn. Ta không muốn cho họ nhịn đói mà về, kẻo họ ngất xỉu trên đường chăng."
33 Các môn đồ của Ngài thưa với Ngài: "Trong đồng vắng, làm sao chúng ta có nhiều bánh để nuôi đoàn dân đông?"
34 Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi có mấy cái bánh?" Họ đã thưa: "Bảy, và vài con cá nhỏ."
35 Ngài đã truyền cho đoàn dân ngồi xuống trên đất.
36 Kế đó, Ngài đã lấy bảy cái bánh và mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra, và Ngài đã trao cho các môn đồ của Ngài. Các môn đồ đã trao cho dân chúng.
37 Hết thảy họ đã ăn và được no. Họ đã nhặt những miếng thừa được bảy giỏ đầy.
38 Những người đã ăn là bốn ngàn người nam, không kể những đàn bà và những trẻ con.
39 Rồi, Ngài đã giải tán đoàn dân. Ngài đã xuống thuyền mà vào đến biên giới của Ma-ga-đan.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con có những sự suy ngẫm như sau:
Đức Chúa Jesus Ngài thương xót đoàn dân đông đã đi theo Ngài suốt ba ngày, con hiểu rằng trong đoàn dân đông có những người mà Đức Chúa Jesus đã chữa lành bệnh tật cho họ và những người thân đã mang họ đến với Ngài để được Ngài chữa lành bệnh.
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus đã chữa lành cho họ về thuộc thể và thuộc linh, là họ nhận biết Đức Chúa Jesus là Đấng được hứa ban cho dân tộc I-sơ-ra-ên, vậy nên họ đã tin nhận Ngài và không màng đến nhu cầu ăn uống của mình mà cứ đi theo Ngài. Đức Chúa Jesus đã thấy tấm lòng của họ, đức tin của họ và Ngài động lòng thương, tiếp tục chăm sóc họ, Ngài ban cho họ thức ăn.
Con hiểu rằng ngày nay, một người đang sống trong tội, tức là đang mang những bệnh tật trên người, nhưng có tấm lòng tìm kiếm Đức Chúa Jesus, thì Ngài sẽ chữa lành bệnh cho người ấy, người ấy được tha tội, được dựng nên thành một con người mới. Người ấy bỏ hết mọi sự là từ bỏ những tội lỗi xưa cũ, mà trung tín bước đi với Ngài, sống một đời sống mới, và tin rằng mọi nhu cầu trong đời sống đều được Chúa chăm lo cho.
Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha, vì khi con bước đi sống theo đường lối Chúa thì con được Ngài chăm sóc con trong đời sống mỗi ngày, con được vui thỏa trong sự quang phòng của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
***
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 15:29-39 Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhì
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con thì giờ học Lời Ngài chiều nay để con được Ngài dạy dỗ, thêm sức. Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết được một bài thánh ca mới để khích lệ con. Con xin Cha ban ơn trên thì giờ con học Lời Ngài. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ, dẫn dắt con vào mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con xin Đức Chúa Jesus thêm sức cho con cả thuộc thể và thuộc linh. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.
29 Đức Chúa Jesus đã rời khỏi đó. Ngài đã đến gần Biển Ga-li-lê, rồi lên trên núi mà ngồi đó.
30 Nhiều đoàn dân đông đã đến với Ngài, đem theo những kẻ què, mù, câm, tàn tật và nhiều kẻ bệnh khác, đặt họ xuống nơi chân của Đức Chúa Jesus, thì Ngài đã chữa lành họ.
Thưa Cha, thông thường những vị vua, những người quyền quý trong thế gian thì vây quanh họ là những người sang trọng, quyền quý khác. Thường gắn với họ là cung điện, là những nơi sang trọng. Nhưng hình ảnh Chúa Jesus - Vua của muôn vua, không phải ngồi trên ngai vàng, trước một nơi chầu vua rộng lớn mà ngồi trên núi, cạnh biển, vây quanh Ngài là biết bao kẻ què, mù, câm, bệnh tật nghèo nàn cực khổ. Hai hình ảnh này tương phản làm sao. Nhưng nó cho con cảm nhận được tình yêu của Chúa Jesus. Nếu như Ngài cứ ở nơi trời cao vinh quang, quyền uy kia để các thiên sứ phụng sự Ngài thì ai trong chúng con có thể đến với Ngài? Nếu Ngài đến thế gian nhưng ở nơi cung điện thì mấy ai đến được với Ngài? Cảm tạ Chúa, Ngài đã xuất hiện cách giản dị, gần gũi, ở nơi vắng, dù người ta phải đi hơi xa ra khỏi những nơi ở của họ để đến với Ngài, nhưng nơi đó họ có thể đến được với Ngài, nơi đó rộng để không chỉ vài mà rất nhiều người có thể đến được với Ngài.
Con học được là muốn giúp người khác điều gì thì mình cũng phải có sự dễ gần, thấu hiểu tâm tình, hoàn cảnh, nhu cầu của người đó thì mới giúp được. Là bậc cha mẹ thì phải đặt mình vào tâm tình của con thì mới giúp được con cách hiệu quả, nếu mình đặt mình ở trên "ngôi cao" thì khó giúp được.
32 Khi đó, Đức Chúa Jesus đã gọi các môn đồ của Ngài, phán rằng: "Ta thương xót đoàn dân, vì giờ đây, họ đã ba ngày ở cùng Ta, họ không có gì để ăn. Ta không muốn cho họ nhịn đói mà về, kẻo họ ngất xỉu trên đường chăng."
Thưa Cha, Chúa Jesus không chỉ thương xót một số người trong đoàn dân mà Ngài thương xót cả đoàn dân với biết bao con người, bao tính cách khác nhau. Chắc chắn không phải ai trong họ cũng là người có tính cách dễ chịu, đáng yêu.
Con học được là cần có lòng yêu thương với hết thảy mọi người, kể cả những người không dễ thương. Cần yêu thương các con kể cả lúc chúng chưa ngoan.
Thưa Cha, con hiểu rằng kể cả khi nào con thấy mình "tàn tật", "đau yếu" thuộc linh thì con cũng không cần tự ti, không dám đến với Ngài mà lúc ấy con càng cần đến với Ngài, phó dâng những đau yếu đó lên Ngài để Ngài chữa lành cho. Vì không phải những người mạnh cần thầy thuốc mà là những người bệnh:
"Đức Chúa Jesus đáp lời, phán với họ: Những người khỏe mạnh thì chẳng cần thầy thuốc nhưng những người có bệnh." (Lu-ca 5:31).
Con cũng học được rằng khi người khác có những sự "bệnh tật" thuộc linh thì mình không được coi thường, khinh chê, mà cần giúp đỡ họ.
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học hôm nay. Xin Cha giúp con áp dụng được những bài học này vào đời sống của con. Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
09/12/2025
***
Ma-thi-ơ 15:29-39 Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhì
29 Đức Chúa Jesus đã rời khỏi đó. Ngài đã đến gần Biển Ga-li-lê, rồi lên trên núi mà ngồi đó.
30 Nhiều đoàn dân đông đã đến với Ngài, đem theo những kẻ què, mù, câm, tàn tật và nhiều kẻ bệnh khác, đặt họ xuống nơi chân của Đức Chúa Jesus, thì Ngài đã chữa lành họ.
31 Vậy, các đoàn dân đông đã ngạc nhiên, khi họ đã thấy những kẻ câm nói, những kẻ tàn tật khỏe mạnh, những kẻ què bước đi, những kẻ mù nhìn thấy. Họ đã tôn vinh Đức Chúa Trời của dân I-sơ-ra-ên.
32 Khi đó, Đức Chúa Jesus đã gọi các môn đồ của Ngài, phán rằng: "Ta thương xót đoàn dân, vì giờ đây, họ đã ba ngày ở cùng Ta, họ không có gì để ăn. Ta không muốn cho họ nhịn đói mà về, kẻo họ ngất xỉu trên đường chăng."
33 Các môn đồ của Ngài thưa với Ngài: "Trong đồng vắng, làm sao chúng ta có nhiều bánh để nuôi đoàn dân đông?"
34 Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi có mấy cái bánh?" Họ đã thưa: "Bảy, và vài con cá nhỏ."
35 Ngài đã truyền cho đoàn dân ngồi xuống trên đất.
36 Kế đó, Ngài đã lấy bảy cái bánh và mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra, và Ngài đã trao cho các môn đồ của Ngài. Các môn đồ đã trao cho dân chúng.
37 Hết thảy họ đã ăn và được no. Họ đã nhặt những miếng thừa được bảy giỏ đầy.
38 Những người đã ăn là bốn ngàn người nam, không kể những đàn bà và những trẻ con.
39 Rồi, Ngài đã giải tán đoàn dân. Ngài đã xuống thuyền mà vào đến biên giới của Ma-ga-đan.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con trong công việc làm sáng nay. Giờ này, con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Con cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay con hiểu rằng có nhiều đoàn dân đông đã đến với Đức Chúa Jesus để xin Ngài chữa lành những kẻ câm, què, mù, tàn tật và nhiều bệnh khác. Đức Chúa Jesus đã chữa lành cho họ vì lòng thương xót của Ngài đối với họ. Con thấy rằng dù đám dân đông đến với Ngài chỉ để tìm kiếm sự chữa lành thuộc thể chứ không phải tìm kiếm sự cứu rỗi, nhưng Chúa vẫn chữa cho họ được lành vì Ngài thương xót họ.
Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus đã thương xót đoàn dân đông vì đã ba ngày họ ở với Ngài, giờ họ không có gì ăn. Ngài không muốn cho họ nhịn đói đi về, kẻo họ ngất xỉu dọc đường. Các môn đồ thưa với Ngài trong đồng vắng làm sao có đủ bánh cho đám dân đông ăn. Con thấy ngạc nhiên vì sao cũng mới đó, Chúa đã làm phép lạ hóa bánh cho năm nghìn người ăn. Vậy mà, bây giờ họ lại hỏi Ngài một câu như trước đây. Con thấy họ vẫn chưa có sự lớn lên sau khi chứng kiến phép lạ mà Chúa đã làm. Nhưng suy ngẫm lại, con thấy mình cũng không khác gì các môn đồ. Dù nhiều lần Chúa đã giúp cho con vượt qua những khó khăn trong công việc, nhưng sau đó con vẫn có sự lo sợ khi đối diện với những khó khăn đến với con. Xin Chúa giúp con có lòng tin cậy nơi Ngài ngày càng hơn. Con cảm tạ Chúa!
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Chúa giúp cho đức tin của con ngày càng được lớn lên trong Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
09/02/2026
***