Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 16:1-4 Những Người Pha-ri-si và Những Người Sa-đu-sê Xin Dấu Lạ

Ma-thi-ơ 16:1-4 Những Người Pha-ri-si và Những Người Sa-đu-sê Xin Dấu Lạ

Hôm nay, ngày 04/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 16:1-4.

1 Những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê đã đến, thử Ngài, muốn Ngài tỏ ra cho họ một dấu lạ từ trời.
2 Nhưng Ngài đã trả lời, phán với họ: "Vào buổi tối, các ngươi nói, thời tiết tốt, vì trời đỏ.
3 Còn sáng sớm thì nói, hôm nay có mưa giông, vì trời đỏ và nhiều mây. Hỡi những kẻ giả hình! Các ngươi thật có thể phân biệt sắc trời mà các ngươi không thể phân biệt những dấu lạ của các thời kỳ sao?
4 Một thế hệ hung ác và gian dâm hỏi xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng có dấu lạ nào ban cho nó, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na." Rồi, Ngài bỏ họ mà đi.

Gợi Ý Suy Ngẫm:

1. Tại sao những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê lại đến "thử" Đức Chúa Jesus và đòi xem một dấu lạ từ trời, trong khi Ngài đã thực hiện rất nhiều phép lạ rồi?
2. Đức Chúa Jesus gọi họ là "giả hình". Sự giả hình đó được bày tỏ qua những hành động và thái độ cụ thể nào?
3. Sự khác biệt giữa việc họ có thể "phân biệt sắc trời" nhưng không thể "phân biệt những dấu lạ của các thời kỳ" cho thấy vấn đề cốt lõi trong tấm lòng họ là gì?
4. "Những dấu lạ của các thời kỳ" mà Đức Chúa Jesus ám chỉ là gì, và tại sao chúng quan trọng hơn một dấu lạ ngoạn mục từ trời?
5. Đức Chúa Jesus gọi thế hệ đó là "hung ác và gian dâm". Những tính từ này mô tả tình trạng tâm linh như thế nào?
6. Dấu lạ của Tiên Tri Giô-na là gì (xem Ma-thi-ơ 12:39-40), và tại sao đây là dấu lạ duy nhất được ban cho họ?
7. Hành động "Ngài bỏ họ mà đi" truyền tải một thông điệp nào về sự kiên nhẫn của Đức Chúa Jesus đối với một thái độ cứng lòng?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Hãy tự xét xem lòng tôi có lúc nào tìm kiếm những dấu lạ, sự kỳ diệu để tin Chúa hơn là tin cậy Lời Ngài và những gì Ngài đã làm không.
2. Tôi cần cẩn trọng với sự giả hình trong đời sống thuộc linh, khi tôi có thể hiểu biết nhiều về Thánh Kinh nhưng lại không nhận biết được sự hiện diện và công việc của Chúa trong hoàn cảnh hiện tại.
3. Tập luyện để nhận biết "những dấu lạ của thời kỳ" tôi đang sống – những cách Chúa đang hành động và kêu gọi tôi trong cuộc sống hàng ngày.
4. Ghi nhớ rằng trọng tâm của Tin Lành không phải là những phép lạ ngoạn mục, mà là sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus – dấu lạ của Giô-na.
5. Khi cảm thấy nghi ngờ hoặc xa cách Chúa, tôi nên quay về với dấu lạ lớn nhất: sự phục sinh, thay vì đòi hỏi Ngài phải chứng minh theo cách của tôi.
6. Tránh thái độ thử Chúa bằng cách đặt ra những điều kiện cho đức tin của mình, mà hãy tin cậy sự khôn sáng và thời điểm của Ngài.
7. Sống với một tấm lòng chân thật và khiêm nhường trước mặt Chúa, vì Ngài biết rõ mọi sự kín giấu bên trong.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl077-men-cua-nhung-nguoi-pha-ri-si-va-cua-nhung-nguoi-sa-du-se/

Có 10 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Như Huỳnh
04/11/2025 07:40

Ma-thi-ơ 16:1-4 Những Người Pha-ri-si và Những Người Sa-đu-sê Xin Dấu Lạ

Kính lạy Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Cảm tạ Cha đã cho con được suy ngẫm Lời Chúa ngày hôm nay. Xin Cha cho được thông hiểu Lời Chúa. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy dỗ con trong mọi Lẽ Thật của Lời Ngài để con học được sự dạy dỗ của Ngài và con biết áp dụng vào chính đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha.

1 Những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê đã đến, thử Ngài, muốn Ngài tỏ ra cho họ một dấu lạ từ trời.
2 Nhưng Ngài đã trả lời, phán với họ: "Vào buổi tối, các ngươi nói, thời tiết tốt, vì trời đỏ.
3 Còn sáng sớm thì nói, hôm nay có mưa giông, vì trời đỏ và nhiều mây. Hỡi những kẻ giả hình! Các ngươi thật có thể phân biệt sắc trời mà các ngươi không thể phân biệt những dấu lạ của các thời kỳ sao?
4 Một thế hệ hung ác và gian dâm hỏi xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng có dấu lạ nào ban cho nó, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na." Rồi, Ngài bỏ họ mà đi.

Thưa Cha, con xin được ghi lại sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê họ là những người giả hình, đây không phải lần đầu Chúa gọi họ là những người giả hình và gian dâm. Ngoài hình thức bên ngoài thì nhìn họ đạo mạo, là những người tưởng chừng như là yêu kính Chúa, biệt riêng ra cho Chúa nhưng thật chất họ phạm tội kính giấu và tội trọng hơn hết thảy, sự ngoại tình ở đây là sự ngoại tình về thuộc linh, cũng có thể là ngoại tình về thuộc thể. Khi một người chẳng có lòng tìm kiếm Chúa, không kính sợ Ngài và không tin Chúa bằng tâm thần và lẽ thật thì họ không có được sự thông sáng và hiểu Lời Chúa. Thì họ thấy ai mà không giống họ thì họ luôn luôn tìm cách bắt bẻ, triệt hạ những con dân chân thật của Chúa. Sự thật là đến Đức Chúa Jesus mà họ còn dám thử Ngài, bắt bẻ, tìm cách để vu khống thì huống chi là những con dân chân thật của Chúa ngày nay.

Thưa Cha, những dấu lạ của các thời kỳ mà Đức Chúa Jesus nói đến ở đây hàm ý về sự đến của Ngài là Đấng Mê-si-a mà họ luôn tìm kiếm. Khi họ thông biết sắc trời mà họ bị đui mù thuộc linh, họ không nhận ra được Ngài là Đấng Mê-si-a đang hiện diện và ở ngay trước mắt họ. Sự họ thử Đức Chúa Jesus mặc dù họ đã thấy nhiều phép lạ mà Ngài làm ra nhưng họ vẫn cứng lòng không tin đòi Đức Chúa Jesus làm ra dấu lạ từ trời. Cha ơi, xin Cha cho con biết cách sống theo thánh ý Ngài chứ không theo ý muốn của con. Xin cho con luôn có tấm lòng thuận phục, đầu phục Chúa, hạ mình, khiêm nhường, tin bằng đức tin qua Lời Ngài trong Thánh Kinh chứ đừng như những người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê, phải chứng kiến tận mắt thì mới tin Ngài. Nhưng con tin chắc rằng một khi họ đã cứng lòng rồi thì cho dù Chúa có làm ra bao nhiêu dấu kỳ phép lạ từ trời thì họ cũng sẽ không tin.

Thưa Cha, lòng người thật quá gian ác và xấu xa, cứng lòng không chịu tin nhận Ngài là Cứu Chúa của cuộc đời họ. Một người trước mắt con đang giống người Pha-ri-si và Sa-đu-sê là chồng con. Anh cũng có nghe nói về Chúa, anh cũng có nghe biết về Đức Chúa Jesus Christ, anh cũng biết có ngày Đức Chúa Jesus Christ đến để đem con dân chân thật ra khỏi thế gian nhưng anh không tin. Anh vẫn cứng lòng và muốn được thấy tận mắt rồi mới tin. Xin Cha thương xót anh mà đừng để anh như những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê cứng lòng mà không chịu tin Ngài.

Nguyện xin Cha giúp con sống đời sống chiếu ra sự vinh quang Chúa, làm tấm gương tốt cho chồng con thấy được Ngài qua đời sống con, để anh tin nhận Ngài mà nhận được sự cứu rỗi.

Con xin cảm tạ Chúa đã cho con được hiểu bài học ngày hôm nay. Xin Cha luôn dạy dỗ, tỉa sửa, thánh hóa con mỗi ngày để con được thánh khiết, trọn vẹn càng hơn sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
04/11/2025


Dương Quang Trung
04/11/2025 10:36

Ma-thi-ơ 16:1-4 Những Người Pha-ri-si và Những Người Sa-đu-sê Xin Dấu Lạ.

Hôm nay, ngày 04/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 16:1-4.

Con cầu xin Đức Thánh Linh, soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men.

1 Những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê đã đến, thử Ngài, muốn Ngài tỏ ra cho họ một dấu lạ từ trời.
2 Nhưng Ngài đã trả lời, phán với họ: "Vào buổi tối, các ngươi nói, thời tiết tốt, vì trời đỏ.
3 Còn sáng sớm thì nói, hôm nay có mưa giông, vì trời đỏ và nhiều mây. Hỡi những kẻ giả hình! Các ngươi thật có thể phân biệt sắc trời mà các ngươi không thể phân biệt những dấu lạ của các thời kỳ sao?
4 Một thế hệ hung ác và gian dâm hỏi xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng có dấu lạ nào ban cho nó, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na." Rồi, Ngài bỏ họ mà đi.

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,

1/ Con nghĩ, những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê lại đến "thử" Đức Chúa Jesus và đòi xem một dấu lạ từ trời, trong khi Ngài đã thực hiện rất nhiều phép lạ cho con thấy họ đã vô tín, không tin, không nhận biết Ngài đã từ trời xuống thế gian, chịu chết để cứu thế gian tội lỗi, lầm lạc này.

2. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus gọi họ là "giả hình". Sự giả hình đó được bày tỏ qua những hành động và thái độ cụ thể là họ tỏ ra mình là người am hiểu Thánh Kinh, biết rõ về Chúa và tin kính Chúa. Nhưng thực chất thì họ chẳng nhận biết về Ngài và không tôn kính Ngài.

3. Thưa Chúa: Sự khác biệt giữa việc họ có thể "phân biệt sắc trời" nhưng không thể "phân biệt những dấu lạ của các thời kỳ" cho thấy vấn đề cốt lõi trong tấm lòng họ là họ đã khép lòng mình trong sự kiêu ngạo, bởi vậy họ đã bị Sa-tan làm mù lòng mà không nhận ra Chúa chính là Đấng Mê-si-a đến thế gian để cứu dân Chúa ra khỏi sự tăm tối.

4. "Những dấu lạ của các thời kỳ" mà Đức Chúa Jesus ám chỉ là Chúa chết, nằm trong lòng đất ba ngày, ba đêm rồi phục sinh vinh quang về trời, và đó là dấu lạ quan trọng hơn bất kỳ một dấu lạ ngoạn mục từ trời. Cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus gọi thế hệ đó là "hung ác và gian dâm". Những tính từ này mô tả tình trạng tâm linh luôn kiêu ngạo, chống đối Chúa và không kính sợ, tôn thờ Đức Chúa Trời.

6. Thưa Chúa, con hiểu rằng: Dấu lạ của tiên tri Giô-na trong bụng cá ba ngày, ba đêm là khoảng thời gian Chúa ở trong lòng đất sau khi chết để rồi phục sinh khải hoàn, và đây là dấu lạ duy nhất được ban cho họ để mở mắt cho họ thấy về quyền năng, vinh quang, và tình yêu vô hạn của Chúa Jesus khi gánh thay tội lỗi cho toàn thế gian. Cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa: Hành động "Ngài bỏ họ mà đi" truyền tải một thông điệp Ngài đã không còn sự kiên nhẫn đối với một thái độ cứng lòng và kiêu ngạo của họ.

Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,

1/ Con sẽ tự xét xem lòng mình có lúc nào tìm kiếm những dấu lạ, sự kỳ diệu để tin Chúa hơn là tin cậy Lời Ngài và những gì Ngài đã làm. Con cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa, con cần cẩn trọng với sự giả hình trong đời sống thuộc linh, khi con có thể hiểu biết nhiều về Thánh Kinh nhưng lại không nhận biết được sự hiện diện và công việc của Chúa trong hoàn cảnh hiện tại. Con cảm tạ Chúa.

3. Con tập luyện để nhận biết "những dấu lạ của thời kỳ" con đang sống – những cách Chúa đang hành động và kêu gọi con trong cuộc sống hằng ngày để có thể hầu việc Ngài một cách có kết quả. Con cảm tạ Chúa.

4. Con ghi nhớ rằng trọng tâm của Tin Lành không phải là những phép lạ ngoạn mục, mà là sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus – dấu lạ của Giô-na, bày tỏ quyền năng, sự công chính, tình yêu thương vô hạn của Chúa đối với loài người. Con cảm tạ Chúa.

5. Khi con cảm thấy nghi ngờ hoặc xa cách Chúa, con quay về với dấu lạ lớn nhất: sự phục sinh, thay vì đòi hỏi Ngài phải chứng minh theo cách của con. Con cảm tạ Chúa.

6. Con sẽ tránh thái độ thử Chúa bằng cách đặt ra những điều kiện cho đức tin của mình, mà con tin cậy sự khôn sáng và thời điểm hành động của Ngài trong tiến trình theo Ngài. Con cảm tạ Chúa.

7. Con sẽ sống với một tấm lòng chân thật và khiêm nhường trước mặt Chúa, vì Ngài biết rõ mọi sự kín giấu bên trong của con. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 04/11/2025
***


Đặng Thái Học
05/11/2025 15:43

Ma-thi-ơ 16:1-4 - Những Người Pha-ri-si và Những Người Sa-đu-sê Xin Dấu Lạ

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Từ Ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

1 Những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê đã đến, thử Ngài, muốn Ngài tỏ ra cho họ một dấu lạ từ trời.

Sau phép lạ Đức Chúa Jesus hóa bánh lần thứ nhì cho dân chúng, những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê đã đến, thử Ngài, muốn Ngài tỏ ra cho họ một dấu lạ từ trời. Vì họ không thật lòng tin, mà chỉ muốn thử Chúa để tìm cách gài bẫy, dù họ đã thấy những phép lạ, như chữa lành các chứng bệnh tật, trừ quỷ hóa bánh cho hằng nghìn người ăn, nhưng vì lòng cao ngạo, thành kiến đã lấp đầy tâm trí họ, khiến họ trở thành những kẻ giả hình, chống nghịch Chúa.

2 Nhưng Ngài đã trả lời, phán với họ: "Vào buổi tối, các ngươi nói, thời tiết tốt, vì trời đỏ.
3 Còn sáng sớm thì nói, hôm nay có mưa giông, vì trời đỏ và nhiều mây. Hỡi những kẻ giả hình! Các ngươi thật có thể phân biệt sắc trời mà các ngươi không thể phân biệt những dấu lạ của các thời kỳ sao?

Nhưng Chúa đã trả lời, phán với họ: "Vào buổi tối, các ngươi nói, thời tiết tốt, vì trời đỏ. Còn vào sáng sớm thì nói, hôm nay có mưa giông, vì trời đỏ và nhiều mây. Hỡi những kẻ giả hình! Các ngươi thật có thể phân biệt sắc trời mà các ngươi không thể phân biệt những dấu lạ của các thời kỳ sao? Câu trả lời của Chúa cũng là câu hỏi Ngài dành cho những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê, là những kẻ giả hình, chỉ muốn tỏ ra sự tìm kiếm Lẽ Thật Đạo Chúa qua hình thức, nhưng trong lòng thì đầy sự hoài nghi và ý tưởng chống nghịch Chúa, bởi họ không chịu hạ mình ăn năn, nhận biết Đấng Christ Jesus. Chúa chỉ cho họ biết phân biệt thời tiết tốt khi trời đỏ vào buổi tối, và trời đỏ và nhiều mây vào sáng sớm thì có mưa giông, mà họ không nhận ra những diễn biến thuộc linh xảy ra qua sự xuất hiện của Đấng Mê-si đã được bày tỏ trong thời Cựu Ước, là bằng chứng về Vương Quốc Trời đang đến, mà quyền lực của sự tối tăm vẫn che khuất tâm trí họ.

4 Một thế hệ hung ác và gian dâm hỏi xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng có dấu lạ nào ban cho nó, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na." Rồi, Ngài bỏ họ mà đi.

Đức Chúa Jesus gọi những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê là đại diện cho một thế hệ hung ác và gian dâm, muốn xin một dấu lạ, nhưng Ngài sẽ không ban cho chúng, ngoài dấu lạ của Tiên tri Giô-na.” Là dấu lạ của Giô-na ở trong bụng cá lớn ba ngày và ba đêm như thế nào thì Ngài cũng sẽ ở trong lòng đất trọn ba ngày và ba đêm, là dấu lạ vượt trên mọi dấu lạ từ trời mà họ đang giả vờ tìm kiếm. Rồi, Ngài bỏ những kẻ giả hình, cứng lòng mà tiếp tục đi rao giảng về Vương Quốc Trời cho những ai tin theo Ngài.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này nói về thái độ của những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê, muốn xin Đức Chúa Jesus tỏ ra cho họ một dấu lạ từ trời, bởi họ chỉ hướng lòng về hình thức, danh tiếng, luật lệ từ loài người, mà không chú tâm vào Đấng Mê-si, chính là Đức Chúa Jesus, Đấng đã đến.

Bài học dạy con về đức tin thật sẽ dẫn đến những phép lạ từ nơi Chúa; phân biệt thời gian, thời điểm thuộc linh trong chương trình của Đức Chúa Trời; dấu lạ của Giô-na là hình bóng cho sự Đức Chúa Jesus chịu chết trên thập tự giá, Ngài được chôn trong lòng đất, và sống lại sau ba ngày và ba đêm; tránh xa những kẻ cứng lòng, không sẵn sàng tiếp nhận Lẽ Thật sau khi đã rao giảng Tin Lành cho họ; và luôn giữ tấm lòng khiêm nhường, mềm mại, bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.

Nguyện Chúa mở lòng con, cho con tự xem xét lòng mình có lúc nào tìm kiếm những dấu lạ, sự kỳ diệu để tin Chúa; cẩn trọng với sự giả hình trong đời sống thuộc linh; tập luyện để nhận biết “những dấu lạ của thời kỳ” con đang sống; ghi nhớ trọng tâm của Tin Lành không phải là những phép lạ ngoạn mục, mà là sự chết và sống lại của Đức Chúa Jesus - dấu lạ của Giô-na; chú nhắm vào dấu lạ lớn nhất qua sự phục sinh của Chúa; tránh thái độ thử Chúa bằng cách đặt ra những điều kiện cho đức tin của con, mà hãy tin cậy sự khôn sáng và thời điểm của Ngài; và sống với một tấm lòng chân thật, khiêm nhường trước mặt Chúa, vì Ngài biết rõ mọi sự kín giấu bên trong lòng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***


Trần Thị Tâm
05/11/2025 21:20

Ma-thi-ơ 16:1-4 – Dấu Lạ của Thời Kỳ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Thánh và Đầy Khôn Sáng, chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con một ngày được bình an, gia đình chúng con lại được đoàn tụ và nhận được mọi ơn phước dư dật, phước hạnh mà một ngày Ngài ban cho. Chúng con cảm tạ ơn Ngài tiếp tục ban ơn cho chúng con được suy ngẫm, học hỏi Lời Ngài, phân đoạn hôm nay giúp chúng con nhận ra rằng Chúa không chiều theo đòi hỏi dấu lạ của kẻ cứng lòng, giả hình, nhưng kêu gọi chúng con nhận biết “dấu lạ của thời kỳ”. Trước khi suy ngẫm Ma-thi-ơ 16:1-4, cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong đời sống mình.

1 Những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê đã đến, thử Ngài, muốn Ngài tỏ ra cho họ một dấu lạ từ trời.
2 Nhưng Ngài đã trả lời, phán với họ: “Vào buổi tối, các ngươi nói, thời tiết tốt, vì trời đỏ.
3 Còn sáng sớm thì nói, hôm nay có mưa giông, vì trời đỏ và nhiều mây. Hỡi những kẻ giả hình! Các ngươi thật có thể phân biệt sắc trời mà các ngươi không thể phân biệt những dấu lạ của các thời kỳ sao?
4 Một thế hệ hung ác và gian dâm hỏi xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng có dấu lạ nào ban cho nó, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na.” Rồi, Ngài bỏ họ mà đi.

Câu 1-4: Chúng con hiểu rằng, người Pha-ri-si và Sa-đu-sê, hai nhóm đối lập nhau, cùng đến “thử” Đức Chúa Jesus, đòi dấu lạ từ trời dù Ngài đã làm vô số phép lạ. Yêu cầu của họ không xuất phát từ đức tin non nớt muốn được củng cố, mà từ một tấm lòng cứng cỏi, cố tình tìm cớ để bác bỏ Ngài. Không bị ảnh hưởng bởi đòi hỏi của họ, Ngài vạch trần sự giả hình và quở trách họ một cách thẳng thắn: họ dự báo thời tiết chính xác nhờ quan sát trời, nhưng cố tình không nhận ra “dấu lạ của thời kỳ”, chính Ngài là Đấng Mê-si-a đang ứng nghiệm tiên tri Cựu Ước, những dấu hiệu chỉ về chính Ngài. Ngài lên án và gọi họ là “thế hệ hung ác và gian dâm”, Ngài chỉ ban dấu lạ Giô-na (chỉ về sự chết ba ngày trong lòng đất và sống lại sau này của chính Ngài), rồi bỏ đi. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus khi Ngài không bị sự gài bẫy của những kẻ giả hình, nhưng dùng Lời để cảnh tỉnh và kêu gọi ăn năn. Hành động bỏ đi của Đức Chúa Jesus cho thấy sự kiên nhẫn của Ngài có giới hạn đối với thái độ cứng lòng. Khi người ta cố tình từ chối ánh sáng, khi họ khăng khăng đòi hỏi theo ý riêng thay vì khiêm nhường tìm kiếm thật lòng.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải nhận biết “dấu lạ của thời kỳ” là chính Đức Chúa Jesus và Lời Ngài, và hậu quả nghiêm trọng khi tấm lòng trở nên chai sạn như người Pha-ri-si và Sa-đu-sê. như Lời Ngài phán: “Hãy giữ mình, tỉnh thức; vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào.” (Mác 13:33).

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 16:1-4 dạy chúng con nhận biết dấu lạ thật là sự chết và sống lại của Đức Chúa Jesus. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng vạch trần giả hình và nhắc nhở về dấu lạ Giô-na cho kẻ cứng lòng. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống tỉnh thức, chân thật, và ăn năn. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con nhận biết thời kỳ Ngài đang hành động, không giả hình, và làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con. Nguyện xin Ngài giúp chúng con giữ mình, luôn tỉnh thức trong những ngày cuối cùng này.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm


Lê Minh Dương
07/11/2025 23:36

Ma-thi-ơ 16:1-4 Những Người Pha-ri-si và Những Người Sa-đu-sê Xin Dấu Lạ

1 Những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê đã đến, thử Ngài, muốn Ngài tỏ ra cho họ một dấu lạ từ trời.
2 Nhưng Ngài đã trả lời, phán với họ: "Vào buổi tối, các ngươi nói, thời tiết tốt, vì trời đỏ.
3 Còn sáng sớm thì nói, hôm nay có mưa giông, vì trời đỏ và nhiều mây. Hỡi những kẻ giả hình! Các ngươi thật có thể phân biệt sắc trời mà các ngươi không thể phân biệt những dấu lạ của các thời kỳ sao?
4 Một thế hệ hung ác và gian dâm hỏi xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng có dấu lạ nào ban cho nó, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na." Rồi, Ngài bỏ họ mà đi.

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì mọi sự Ngài ban cho con trong suốt ngày hôm nay. Cảm tạ Cha thì giờ này con lại được cơ hội đến với Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con trong Ma-thi-ơ 16:1-4:

Thưa Cha! Con hiểu rằng, những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê biết đến Lời Chúa nhưng không sống theo Lời Chúa. Vì thế họ chỉ hiểu biết về những sự thuộc về thuộc thể nhưng những sự thuộc linh thì bị đui mù. Họ có thể phân biệt sắc trời mà không thể phân biệt những dấu lạ của các thời kỳ. Con hiểu rằng, để có thể phân biệt sắc trời và dấu lạ các thời kỳ, con thấy chúng có chung một nguyên tắc chung đó là tìm hiểu và quan sát. Nếu những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê biết hạ mình xuống nghe lời Chúa phán và quan sát, họ sẽ hiểu những điều Chúa phán. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, dù những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê là hung ác, dù Ngài giận họ bởi sự cứng lòng của họ, nhưng Ngài vẫn thương xót họ khi vẫn cho họ dấu lạ của Tiên Tri Giô-na. Họ là những người sống theo xác thịt nên họ thích tô điểm vẻ bề ngoài, nhưng đối với Chúa, mọi việc Ngài làm để hướng lòng họ về Ngài, để họ tin Ngài là Đấng cứu chuộc loài người. 

Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Đời người là ngắn ngủi, xin Cha giúp con luôn gắng sức sống trọn vẹn từng ngày còn lại trên đất này. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương


Kim Loan Nguyen
14/11/2025 04:17

Ma-thi-ơ 16:1-4 Những Người Pha-ri-si và Những Người Sa-đu-sê Xin Dấu Lạ
.
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một ngày bình an, khỏe mạnh. Cảm tạ Cha đã cho con được tiếp tục học và suy ngẫm Lời Chúa. Con nguyện kính xin Cha dạy dỗ cho con hiểu được Lời Chúa và xin Ngài ban cho con năng lực của Ngài để con áp dụng được Lời Ngài vào đời sống con một cách có kết quả. Con cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha, sau đây con xin được ghi lại sự học hiểu của con trong phân đoạn Ma-thi-ơ 16:1-4 như sau:

1 Những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê đã đến, thử Ngài, muốn Ngài tỏ ra cho họ một dấu lạ từ trời.
2 Nhưng Ngài đã trả lời, phán với họ: "Vào buổi tối, các ngươi nói, thời tiết tốt, vì trời đỏ.
3 Còn sáng sớm thì nói, hôm nay có mưa giông, vì trời đỏ và nhiều mây. Hỡi những kẻ giả hình! Các ngươi thật có thể phân biệt sắc trời mà các ngươi không thể phân biệt những dấu lạ của các thời kỳ sao?
4 Một thế hệ hung ác và gian dâm hỏi xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng có dấu lạ nào ban cho nó, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na." Rồi, Ngài bỏ họ mà đi.

Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi chứng kiến rất nhiều phép lạ Đức Chúa Jesus làm ra nhưng những người Pha-ri-si vẫn không chịu tin Ngài. Họ vẫn cố chấp muốn thử Đức Chúa Jesus làm một dấu lạ từ trời, để chứng minh Ngài là Đấng Mê-si-a. Nghĩa là họ muốn Ngài làm dấu lạ về các dị tượng thiên nhiên về mặt trời, mặt trăng, sấm chớp, hoặc như xưa kia mana từ trời rớt xuống trong đồng vắng nuôi dân I-sơ -ra-ên (Xuất Ê-díp-tô Ký 16),...

Nhưng Đức Chúa Jesus đã nhìn thấy sự giả hình của họ nên Ngài đã quở trách họ rằng: họ mang danh là những người chuyên sao chép, tìm hiểu, nghiên cứu và giảng dạy Thánh Kinh. Họ có thể nhìn biết sắc trời đoán được thời tiết hôm nay là tốt hay xấu, nhưng các dấu lạ của các thời kỳ họ lại không thể phân biệt được. Nếu họ để tâm phân biệt họ cũng sẽ nhận ra rằng từ trước đến nay chưa một ai có thể làm được nhiều dấu lạ như Đức Chúa Jesus, và Ngài chính là Đấng Mê-si-a.

Thưa Cha, con hiểu rằng những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê này họ thật lòng không hề muốn tin nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a. Họ chỉ tìm đủ mọi cách lấy cớ để bắt bẻ và giết hại Ngài. Họ luôn lấy điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời ra giảng dạy người khác và để nói, bắt lỗi Đức Chúa Jesus, nhưng từ trong lòng họ không vâng theo, họ chỉ làm theo tham muốn riêng của họ. Vì vậy, con hiểu dù Đức Chúa Jesus có làm thêm nhiều phép lạ hơn nữa thì họ cũng sẽ không tiếp nhận, không tin bởi vì họ không muốn tin. Cho nên Đức Chúa Jesus nói họ là thế hệ hung ác và gian dâm, và Ngài cũng sẽ không làm bất kỳ dấu lạ nào cho họ, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na là dấu lạ ông Giô-na ở trong bụng cá ba ngày ba đêm, ứng nghiệm báo trước cho sự kiện Đức Chúa Jesus chết trên thập tự giá và sau ba ngày Ngài sống lại.

Thưa Cha, con hiểu tuy rằng Đức Chúa Jesus bỏ đi sau khi quở trách những người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê, nhưng cũng thấy được lòng thương xót của Ngài dành cho họ. Vì Ngài cũng có thể im lặng bỏ đi không nói gì, nhưng Ngài vẫn nhắc họ về dấu lạ của Tiên Tri Giô-na để dù bây giờ họ không tin, rồi sau này khi Ngài đã chịu đóng đinh chết trên cây thập tự và sống lại thì họ sẽ nhớ đến Lời Ngài nhắc họ về dấu lạ Tiên Tri Giô-na mà nhận biết Ngài chính là Đấng Mê-si-a.

Thưa Cha, trong thời điểm Đức Chúa Jesus thi hành chức vụ trên đất. Ngài có làm rất nhiều phép lạ như hóa nước thành rượu ( Giăng 2: 2-11), làm cho sóng biển yên lặng (Ma-thi-ơ 8: 22-27),... con nhận thấy phép lạ Ngài làm nhiều nhất là chữa bệnh, cứu người. Qua đây cho con hiểu được mặc dù vào thời điểm này Ngài chưa chịu chết thay cho nhân loại, nhưng qua cách Ngài làm việc cũng đã bày tỏ ra bản tính của Ngài là Tình Yêu và mục đích chính của Ngài là nhập thế làm người, chết thay cho toàn thể nhân loại để hoàn thành chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho loài người. Và Ngài làm gương để cho tất cả những con dân của Ngài cũng phải bước theo gương của Ngài.

Kính Lạy Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự học hiểu qua bài học này. Con cảm tạ ơn Cha đã qua bài giảng người chăn cho con học biết thế nào là dấu hiệu từ trời và các sự hiểu khác. Qua bài học này con hiểu tuy rằng con không nhìn thấy dấu kỳ phép lạ như dân I-sơ-ra-ên ngày xưa, như được Đức Chúa Trời hiện ra trên núi Si-na-i phán dạy cho dân I-sơ-ra-ên. Hay cảnh tượng lúc biển đỏ rẽ ra khi Mô-se đưa dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô, nhưng bây giờ chúng con cũng có thể nhận được những dấu kỳ phép lạ Chúa làm trên chính đời sống của chúng con. Như quyền năng biến đổi của Tin Lành khi chúng con chịu sống theo Lời Ngài, hoặc khi con bắt đầu tin Chúa, con cũng nhận thấy sự thân thiết hơn với các anh chị em cùng Cha, đó là sự mà trước đây khi ở trong Giáo Hội con không có được, hay khi có một sự việc gì đó Ngài làm cho chúng con, thì tự trong lòng mình chúng con nhận biết đó là Chúa sắm sẵn và ban cho, và nhiều sự việc khác xảy ra để cho chúng con nhận biết Chúa ở gần... Con nhận thấy những điều Chúa làm là như vậy.

Con nguyện kính xin Cha giúp con học được sự yên tĩnh lắng nghe sự dạy dỗ của Chúa, cố gắng làm theo mà không nghi ngờ, cãi lẫy, để con kinh nghiệm được Chúa hơn, tin cậy nơi Chúa và sống đẹp lòng Chúa hơn. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị kIm Loan.


Nguyễn Thị Mơ
24/11/2025 11:00

***
Ma-thi-ơ 16:1-4 Những Người Pha-ri-si và Những Người Sa-đu-sê Xin Dấu Lạ

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về mọi việc Ngài cho phép xảy ra. Miền Bắc trải qua những ngày thời tiết bất thường và dịch cúm bắt đầu lây lan. Chúng con ở đây cũng bị cúm nhưng cảm tạ ơn Chúa gìn giữ, cho chúng con không ai bị quá nặng. Chúng con vô cùng biết ơn Chúa vì trong mọi sự việc chúng con đều được kinh nghiệm tình yêu Ngài luôn bao phủ chúng con.

Thưa Chúa!
Mấy ngày trước, con vô tình xem một video kể về một tôi tớ Chúa bị thiêu sống tại một quốc gia châu Phi, lòng con không khỏi rung động. Trong đoạn video ấy, người tôi tớ được Chúa giải cứu cách lạ lùng và sau đó được Ngài sử dụng để khôi phục đức tin của dân sự sau nhiều năm bị bách hại. Con không biết nội dung video do dàn dựng, hay có thật, nhưng nỗi đau đớn được tái hiện quá sống động khiến con cảm thấy như chính mình đang chứng kiến cảnh đó. Con không bận tâm nhiều về việc câu chuyện ấy có thật hay chỉ là dàn dựng; vì con biết rằng trong thực tế, trải mọi thời đại và trên nhiều quốc gia, con dân Chúa đã và vẫn đang chịu những hình thức bách hại khủng khiếp tương tự.

Một câu hỏi chợt dấy lên trong lòng và làm con suy nghĩ rất lâu:
Nếu một ngày nào đó Chúa đặt để con ở trong hoàn cảnh khốc liệt như vậy,con sẽ đối diện với điều đó thế nào?

Nhìn vào thế giới đang biến động từng ngày, con không biết tương lai Chúa Ngài sẽ cho phép những thử thách nào xảy đến. Nhưng con tin, chính giữa những biến động ấy, Chúa đang dạy chúng con biết nhìn thấy “những dấu lạ của thời kỳ”, để chuẩn bị cho mình một cách tốt nhất, cả về thuộc thể lẫn thuộc linh. Ngài nhắc chúng con biết bám chặt vào Lời Chúa, cậy nhờ ơn Ngài để có thể sẵn sàng đối diện bất cứ điều gì xảy đến. Con cảm tạ ơn Chúa vì bài học Ngài ban cho con hôm nay qua Ma-thi-ơ 16:1–4.

Lạy Chúa!
Khi đọc Ma-thi-ơ 16:1–4, lòng con được nhắc nhở sâu sắc về thái độ của những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê khi họ đến “thử” Chúa. Dù đã chứng kiến biết bao phép lạ Ngài làm, họ vẫn đòi thêm một “dấu lạ từ trời”. Không phải vì họ muốn tin hơn, mà vì lòng họ đã cứng lại, không muốn mở ra trước lẽ thật.

Họ rất giỏi phân biệt những điều thuộc đời này, nhìn sắc trời để đoán thời tiết—nhưng lại mù lòa trước những dấu hiệu thuộc linh đang bày tỏ ngay trước mắt. Chúa gọi họ là “giả hình” vì bề ngoài thì giữ hình thức tôn giáo, còn tấm lòng thì xa cách Ngài. Họ không nhận ra rằng chính những phép lạ, sự giảng dạy và sự hiện diện của Đức Chúa Jesus đã là “những dấu lạ của thời kỳ” – bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy Đấng Mê-si-a đang ở giữa họ. Điều họ đòi hỏi không phải là bằng chứng, mà là cái cớ để tiếp tục từ chối Đấng Christ.

Khi Chúa phán rằng chỉ “dấu lạ của Giô-na” sẽ được ban cho họ, con hiểu rằng sự chết và phục sinh của Ngài chính là dấu lạ tối hậu mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Nếu tấm lòng không chịu ăn năn, thì dù có thêm bao nhiêu dấu lạ nữa cũng không thể thay đổi được.
Và khi Thánh Kinh chép rằng “Ngài bỏ họ mà đi”, con cảm nhận được sự nghiêm trọng của một tấm lòng cố chấp trước tiếng gọi của Chúa. Thật đáng sợ biết bao khi một người tiếp tục từ chối lẽ thật cho đến mức Chúa quay mặt khỏi họ.

Lạy Chúa, xin gìn giữ lòng con khỏi sự cứng cỏi và giả hình.
Xin cho con biết nhạy bén với những điều Ngài đang làm, biết nhận ra “dấu lạ của thời kỳ” chính là sự hiện diện của Ngài, Lời của Ngài và công việc của Ngài trong từng ngày trong đời sống.
Xin giúp con không đòi hỏi Chúa phải làm theo ý mình, nhưng biết khiêm nhường, ăn năn, vâng phục và mở lòng đón nhận mọi sự dạy dỗ của Ngài.

Lạy Chúa, con yếu đuối, nhưng Ngài mạnh sức.
Con sợ hãi, nhưng Ngài là nơi con nương náu.

Con không thể thấu hiểu hết được sự việc các thánh đồ chịu khổ vì danh Chúa, nhưng con tin Ngài sẽ ở cùng những ai thuộc về Ngài qua mọi thử thách. Chính Ngài là Đấng đã nắm tay Hội Thánh từ buổi đầu cho đến nay, dẫn dắt các thánh đồ vượt qua những lò lửa bách hại. Vì vậy, lạy Thiên Chúa của con, xin giúp con mỗi ngày luôn bám chặt vào Lời Ngài, sống tỉnh thức trong thời kỳ đầy biến động.

Con cảm tạ ơn Ngài vì bài học Ngài dạy con qua Ma-thi-ơ 16:1-4. Trong khi chưa kịp đăng bài suy ngẫm, thì con lại được dự buổi nhóm để Hội Thánh địa phương Miền Bắc góp ý và cầu thay cho một người anh em trong Chúa còn nhỏ tuổi bị cha bắt bớ đức tin. Lòng con càng biết ơn Chúa về những sự dạy dỗ và trang bị mà Ngài ban cho chúng con trước giờ thử thách.

Cầu xin Chúa giúp chúng con luôn trang bị lòng mình bằng sự kính sợ Ngài, vững vàng trong ân điển, và tin cậy tuyệt đối rằng: Ngài sẽ đi trước mỗi chúng con trong mọi hoàn cảnh.
Xin cho lòng chúng con luôn mềm mại trước tiếng phán của Chúa, luôn nhận biết thời điểm, chuẩn bị, và bước theo Ngài cho đến cuối cùng. Amen!

Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ


Nguyễn Xuân Bắc
09/12/2025 05:45

Ma-thi-ơ 16:1-4 Những Người Pha-ri-si và Những Người Sa-đu-sê Xin Dấu Lạ

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con kính dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ về ân điển của Ngài đã ban cho con trong công việc ngày hôm nay được dư dật và bình an. Giờ này con được suy ngẫm Lời Ngài, con xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, và chỉ dạy cho con được hiểu Lời Chúa qua đoạn Thánh Kinh: Ma-thi-ơ 16:1-4

1 Những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê đã đến, thử Ngài, muốn Ngài tỏ ra cho họ một dấu lạ từ trời.
2 Nhưng Ngài đã trả lời, phán với họ: "Vào buổi tối, các ngươi nói, thời tiết tốt, vì trời đỏ.
3 Còn sáng sớm thì nói, hôm nay có mưa giông, vì trời đỏ và nhiều mây. Hỡi những kẻ giả hình! Các ngươi thật có thể phân biệt sắc trời mà các ngươi không thể phân biệt những dấu lạ của các thời kỳ sao?
4 Một thế hệ hung ác và gian dâm hỏi xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng có dấu lạ nào ban cho nó, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na." Rồi, Ngài bỏ họ mà đi. 

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: Những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê họ không tin Đức Chúa Jesus là Đấng mà đã được hứa ban cho họ, là Đấng Mê-si. Họ không phải không biết quyền phép của Đức Chúa Jesus. Họ đã thấy Ngài đã chữa bệnh, đuổi quỷ, phán người chết sống dậy, nhưng họ đã đòi Đức Chúa Jesus làm một dấu lạ từ trời. Họ đã kiêu ngạo, cho mình là bậc bề trên, đòi hỏi Đức Chúa Jesus làm theo yêu cầu của họ, thì Ngài mới được họ chấp nhận, nhưng thật ra là họ có ý xấu.

Thưa Cha, ngày nay cũng vậy, nhiều người không tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Christ, Ngài đã gánh thay hình phạt về tội lỗi cho họ, chỉ cần họ thật lòng ăn năn tội, tin nhận Ngài, thì Ngài sẽ tha thứ tội lỗi cho họ. Cũng vậy, những Lời tiên tri về Bảy Năm Đại Nạn đã được ghi chép trong Thánh Kinh, nhưng họ không tin và cũng muốn thấy được những sự ấy xảy đến để họ xem thì họ mới tin.

Nguyện xin Cha thương xót họ, ban ơn thêm sức, cho họ trong thời kỳ đại nạn, để họ giữ vững đức tin nơi Đức Chúa Jesus Chris, vì sự không tin của họ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Nguyễn Xuân Bắc


Đồng Thị Nghĩa
10/12/2025 15:59

Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 16:1-4 Những Người Pha-ri-si và Những Người Sa-đu-sê Xin Dấu Lạ

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con thì giờ học Lời Ngài hôm nay. Xin Ngài ban cho gia đình con sự bình an từ nơi Ngài và tin cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh. Con cảm tạ ơn Cha! Xin Cha ban ơn cho con trong sự suy ngẫm Lời Ngài. Con xin Đức Chúa Jesus bổ sức cho con cả thuộc thể và thuộc linh. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời của Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa!

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh suy ngẫm, con hiểu ý Chúa quở trách những người Pha-ri-si rằng vì sao họ nhìn vào sắc trời thì họ đoán biết được thời tiết, mà họ nhìn bao nhiêu phép lạ Ngài đã làm ra cùng những sự dạy dỗ của Ngài mà sao họ không nhận biết Ngài là Đấng Mê-si-a? Sao họ nhìn vào thế sự họ không nhận biết đây là thời kỳ Đấng Mê-si-a xuất hiện?

4 Một thế hệ hung ác và gian dâm hỏi xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng có dấu lạ nào ban cho nó, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na." Rồi, Ngài bỏ họ mà đi.

Thưa Cha, bởi sự vô tín mà họ thử Chúa thì Ngài bỏ họ mà đi và họ chẳng nhận được gì ngoài dấu lạ về sự sau đó Ngài sẽ chết, sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm và sẽ sống lại.

Thưa Cha, con học được rằng đã tin Ngài thì đừng thử Ngài bằng những thái độ, hành động, cách sống vô tín. Nếu con biết kính sợ Ngài thì con sẽ nhận được biết bao phép lạ từ Ngài. Nếu con vô tín thì Ngài sẽ bỏ con.

Thưa Cha, con rất sợ Ngài bỏ con, con chỉ có Ngài là Cha đời đời của con, là vầng đá để con nương dựa. Không có Ngài thì con như đứa trẻ sơ sinh không có mẹ, nó chỉ biết khóc chứ chẳng thể tự làm gì. Con xin Cha thương xót con, cứ ở cùng con luôn luôn bây giờ cho đến mãi mãi. Khi con sai điều gì, con cứng lòng điều gì thì Cha sửa dạy, Cha phạt con, Cha đừng bỏ con. Con tạ ơn Ngài!

Tạ ơn Cha ban cho con bài học hôm nay. Nguyện Ngài lắng nghe và tiếp nhận mọi lời cầu xin của con. Nguyện Ngài giúp con đừng sống vô tín dù chỉ một chút. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
10/12/2025


Trần Hữu Tường
10/02/2026 22:21

Ma-thi-ơ 16:1-4 Những Người Pha-ri-si và Những Người Sa-đu-sê Xin Dấu Lạ

1 Những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê đã đến, thử Ngài, muốn Ngài tỏ ra cho họ một dấu lạ từ trời.
2 Nhưng Ngài đã trả lời, phán với họ: "Vào buổi tối, các ngươi nói, thời tiết tốt, vì trời đỏ.
3 Còn sáng sớm thì nói, hôm nay có mưa giông, vì trời đỏ và nhiều mây. Hỡi những kẻ giả hình! Các ngươi thật có thể phân biệt sắc trời mà các ngươi không thể phân biệt những dấu lạ của các thời kỳ sao?
4 Một thế hệ hung ác và gian dâm hỏi xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng có dấu lạ nào ban cho nó, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na." Rồi, Ngài bỏ họ mà đi.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê đã đến thử Chúa, muốn Chúa tỏ ra một dấu lạ từ trời. Đúng như Lời Chúa phán họ là những kẻ giả hình. Họ đến thử Chúa để tỏ ra mình có sự muốn tìm kiếm Chúa nhưng thực ra cho dù Chúa có làm một dấu lạ từ trời đi nữa thì họ sẽ không tin. Vì thực sự trong lòng họ không có ý muốn tìm kiếm Chúa, họ chỉ muốn sống cuộc đời của riêng họ qua danh nghĩa là người tin kính Chúa. Nếu họ thật sự có lòng tìm kiếm Chúa thì qua những điều Chúa dạy và những phép lạ Chúa làm thì họ đã nhận ra ngay là Chúa Jesus chính là Đấng Mê-si. Bởi sự giả hình của họ mà Chúa quở trách họ và bỏ họ mà đi. Ngài đã không còn kiên nhẫn với họ nữa.

Thưa Cha, qua đó con học được rằng con cần sống trước mặt Chúa với sự chân thật và sự khiêm nhường, để con được gần gũi Chúa ngày càng hơn.

Con cảm tạ ơn Cha về bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Chúa giúp con nhận biết Ngài trong đời sống của con để con được gần gũi, mật thiết với Ngài. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
10/02/2026


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ