Ma-thi-ơ 16:5-12 Men của Những Người Pha-ri-si và của Những Người Sa-đu-sê
Hôm nay, ngày 05/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 16:5-12.
5 Khi các môn đồ của Ngài đã đi đến bờ bên kia, họ đã quên đem theo bánh.
6 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Hãy coi chừng và hãy giữ mình về men của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê!"
7 Họ đã bàn luận cùng nhau rằng: "Vì chúng ta đã không đem theo bánh."
8 Đức Chúa Jesus đã biết thì đã phán với họ: "Hỡi những kẻ ít đức tin, sao các ngươi bàn luận cùng nhau, vì các ngươi đã không đem theo bánh?
9 Các ngươi chưa hiểu, cũng không nhớ năm cái bánh cho năm ngàn người, và bao nhiêu giỏ các ngươi đã nhặt?
10 Lại không nhớ bảy cái bánh cho bốn ngàn người, và bao nhiêu giỏ các ngươi đã nhặt?
11 Sao các ngươi chẳng hiểu rằng, Ta đã không phán về bánh với các ngươi? Các ngươi hãy giữ mình về men của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê."
12 Bấy giờ, họ đã hiểu rằng, Ngài chẳng phán hãy giữ mình về men của bánh, nhưng về giáo lý của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê.
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Tại sao các môn đồ lại hiểu lầm lời cảnh báo của Đức Chúa Jesus về "men" thành một vấn đề thể chất là thiếu bánh?
2. "Men" tượng trưng cho giáo lý của người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê. Theo bạn, đặc tính của "men" này là gì và nó ảnh hưởng thế nào đến đời sống thuộc linh?
3. Đức Chúa Jesus quở trách các môn đồ là "những kẻ ít đức tin". Sự thiếu đức tin của họ trong tình huống này được biểu lộ ra sao?
4. Đức Chúa Jesus nhắc họ nhớ lại hai phép lạ hóa bánh. Việc nhớ lại những phép lạ Chúa đã làm trong quá khứ có tác dụng gì cho đức tin và sự hiểu biết của chúng ta trong hiện tại?
5. Sự khác biệt giữa mối quan tâm về thể chất (bánh) và mối quan tâm về thuộc linh (giáo lý sai lạc) trong câu chuyện này là gì?
6. Làm thế nào mà cuối cùng các môn đồ lại có thể hiểu được lời dạy của Đức Chúa Jesus? Điều này cho thấy quá trình nào trong sự nhận biết thuộc linh?
7. Tại sao giáo lý sai lạc lại nguy hiểm và cần phải được "coi chừng" và "giữ mình" một cách nghiêm túc?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Tôi có thường để những lo lắng về nhu cầu vật chất (như cơm ăn, áo mặc) làm che mắt và khiến tôi hiểu sai lời dạy thuộc linh của Đức Chúa Jesus không?
2. Tôi cần "coi chừng" những loại "men" (tức là những giáo lý, tư tưởng sai trái) nào đang hiện diện trong môi trường sống và văn hóa của tôi ngày nay?
3. Khi đối diện với một lời dạy hay quan điểm mới, tôi có chủ động tìm hiểu xem nó có phù hợp với toàn bộ lẽ thật của Tin Lành hay không?
4. Trong những lúc nghi ngờ hoặc sợ hãi, tôi có chủ động nhớ lại những lần Chúa đã thành tín và chu cấp cho tôi trong quá khứ để củng cố đức tin của mình không?
5. Tôi có dễ dàng chấp nhận những giáo lý nghe có vẻ hợp lý nhưng thực chất làm giảm đi thân vị và công lao cứu chuộc của Đức Chúa Jesus không?
6. Làm thế nào tôi có thể nuôi dưỡng sự nhạy bén thuộc linh để phân biệt được đâu là chân lý từ Lời Chúa và đâu là sự dạy dỗ của con người?
7. Tôi sẽ làm gì cụ thể để "giữ mình" khỏi những ảnh hưởng tiêu cực từ giáo lý sai lạc trong việc đọc sách, xem phim, hay các mối quan hệ hằng ngày?
Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 16:5-12 Men của Những Người Pha-ri-si và của Những Người Sa-đu-sê
Hôm nay, ngày 05/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 16:5-12.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
5 Khi các môn đồ của Ngài đã đi đến bờ bên kia, họ đã quên đem theo bánh.
6 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Hãy coi chừng và hãy giữ mình về men của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê!"
7 Họ đã bàn luận cùng nhau rằng: "Vì chúng ta đã không đem theo bánh."
8 Đức Chúa Jesus đã biết thì đã phán với họ: "Hỡi những kẻ ít đức tin, sao các ngươi bàn luận cùng nhau, vì các ngươi đã không đem theo bánh?
9 Các ngươi chưa hiểu, cũng không nhớ năm cái bánh cho năm ngàn người, và bao nhiêu giỏ các ngươi đã nhặt?
10 Lại không nhớ bảy cái bánh cho bốn ngàn người, và bao nhiêu giỏ các ngươi đã nhặt?
11 Sao các ngươi chẳng hiểu rằng, Ta đã không phán về bánh với các ngươi? Các ngươi hãy giữ mình về men của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê."
12 Bấy giờ, họ đã hiểu rằng, Ngài chẳng phán hãy giữ mình về men của bánh, nhưng về giáo lý của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê.
Những điều con học được,
Kính thưa Chúa,
1. Con nghĩ, các môn đồ lại hiểu lầm lời cảnh báo của Đức Chúa Jesus về "men" thành một vấn đề thể chất là thiếu bánh vì họ đã không để ý vào Lời phán của Chúa muốn nói về vấn đề gì. Có thể xem là một sự lơ đễnh thuộc linh.
2. Thưa Chúa, "Men" tượng trưng cho giáo lý của người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê. Theo con, đặc tính của "men" này là sự kiêu ngạo, sự cứng lòng dẫn tới sự hiểu biết sai lệch về giáo lý, và nó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống thuộc linh. Nó gây ra sự nghi ngờ thần tính, quyền năng, sức mạnh, tình yêu thương của Chúa, dẫn đến sự không vâng Lời, chống lại Chúa, không ăn năn sẽ bị hư mất.
3. Thưa Chúa, Đức Chúa Jesus quở trách các môn đồ là "những kẻ ít đức tin". Sự thiếu đức tin của họ trong tình huống này được biểu lộ khi họ hiểu lầm về "men" của người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê thành ra "men" của bột mì.
4. Thưa Chúa, Đức Chúa Jesus nhắc họ nhớ lại hai phép lạ hóa bánh. Việc nhớ lại những phép lạ Chúa đã làm trong quá khứ có tác dụng tăng trưởng cho đức tin và sự hiểu biết về Chúa của chúng con trong thời hiện tại. Con cảm tạ Chúa.
5. Sự khác biệt giữa mối quan tâm về thể chất (bánh) khác xa mối quan tâm về thuộc linh, vì mối quan tâm về thuộc linh (giáo lý sai lạc) trong câu chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sự cứu rỗi, là một điều vô cùng hệ trọng. Còn mối quan tâm về thể chất, thì sự ảnh hưởng của nó không có liên quan đến sự sống vĩnh cửu. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, để hiểu được lời dạy của Đức Chúa Jesus, các môn đồ cần lắng nghe và suy ngẫm những Lời phán của Chúa. Điều này cho thấy tầm quan trọng của Lời Chúa, suy ngẫm, vâng Lời, làm theo trên tiến trình tăng trưởng đức tin, trong sự nhận biết thuộc linh. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, giáo lý sai lạc rất nguy hiểm và cần phải được "coi chừng" và "giữ mình" một cách nghiêm túc vì nó liên qua đến sự cứu rỗi, mất linh hồn nếu không quan tâm. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ không để những lo lắng về nhu cầu vật chất (như cơm ăn, áo mặc) làm che mắt và khiến con hiểu sai lời dạy thuộc linh của Đức Chúa Jesus. Con cảm tạ Chúa.
2. Con cần "coi chừng" những loại "men" (tức là những giáo lý, tư tưởng sai trái) nào đang hiện diện trong môi trường sống và văn hóa của con ngày nay. Đó là những giáo lý sai lạc của những giáo sư giả trong giáo hội mang Danh Tin Lành. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, khi đối diện với một lời dạy hay quan điểm mới, con chủ động tìm hiểu xem nó có phù hợp với toàn bộ lẽ thật của Tin Lành hay không. Nếu sai trái con sẽ tẩy chay, khước từ. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, trong những lúc nghi ngờ hoặc sợ hãi, con chủ động nhớ lại những lần Chúa đã thành tín và chu cấp cho con trong quá khứ để củng cố đức tin của mình. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, con không dễ dàng chấp nhận những giáo lý nghe có vẻ hợp lý nhưng thực chất làm giảm đi thân vị và công lao cứu chuộc của Đức Chúa Jesus. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, để nuôi dưỡng sự nhạy bén thuộc linh, để phân biệt được đâu là chân lý từ Lời Chúa và đâu là sự dạy dỗ của con người con sẽ thực hiện Giô-suê 1:8. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, để "giữ mình" khỏi những ảnh hưởng tiêu cực từ giáo lý sai lạc trong việc đọc sách, xem phim, hay các mối quan hệ hằng ngày, con xin Chúa giúp con có sự hiểu biết sâu Lời Chúa, có sức khỏe tốt về thuộc linh, cũng như thuộc thể, kỷ luật thân thể mình đi vào sự khuôn khổ tốt lành. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 05/11/2025
***
Ma-thi-ơ 16:5-12 Men của Những Người Pha-ri-si và của Những Người Sa-đu-sê
Kính lạy Cha kính yêu của chúng con. Cảm tạ Cha đã cho con được suy ngẫm Lời Ngài ngày hôm nay. Cầu xin Cha ban cho con được thông hiểu Lời Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy dỗ con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.
5 Khi các môn đồ của Ngài đã đi đến bờ bên kia, họ đã quên đem theo bánh.
6 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Hãy coi chừng và hãy giữ mình về men của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê!"
7 Họ đã bàn luận cùng nhau rằng: "Vì chúng ta đã không đem theo bánh."
8 Đức Chúa Jesus đã biết thì đã phán với họ: "Hỡi những kẻ ít đức tin, sao các ngươi bàn luận cùng nhau, vì các ngươi đã không đem theo bánh?
9 Các ngươi chưa hiểu, cũng không nhớ năm cái bánh cho năm ngàn người, và bao nhiêu giỏ các ngươi đã nhặt?
10 Lại không nhớ bảy cái bánh cho bốn ngàn người, và bao nhiêu giỏ các ngươi đã nhặt?
11 Sao các ngươi chẳng hiểu rằng, Ta đã không phán về bánh với các ngươi? Các ngươi hãy giữ mình về men của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê."
12 Bấy giờ, họ đã hiểu rằng, Ngài chẳng phán hãy giữ mình về men của bánh, nhưng về giáo lý của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê.
Thưa Cha, con xin được ghi lại sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha, ý nghĩa về men trong Thánh Kinh mà con được học biết trong những bài học trước và con được nghe người chăn giảng dạy, con hiểu men theo hướng tốt thì là sự lan tỏa của Tin Lành, về Vương Quốc Trời. Nhưng men cũng mang ý nghĩa theo chiều hướng không tốt về các giáo lý mà con người đặt ra, thói quen tôn giáo mà nó làm ảnh hưởng tiêu cực đến Lẽ Thật của Chúa, làm biến chất đi ý nghĩa thuộc linh mà Tin Lành đem đến.
Thưa Cha, men của người Pha-ri-si: Họ tự nhận mình là những người công chính, biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời, nhưng bên là sự giả hình, gian tà, họ thích thể hiện ra bên ngoài nhưng bên trong đầy những tội. Họ coi trọng hình thức bên ngoài hơn là đời sống thuộc linh bên trong. Muốn được người ta trầm trồ khen ngợi, như hình thức kiêng ăn thì nhăn nhó, muốn cho người ta thấy mình đang kiêng ăn, cầu nguyện thì đứng ngoài đường cầu nguyện hô hào thể hiện mình là người ngoan đạo, yêu kính Chúa. Bấy nhiêu đó thôi là đã thấy họ chú trọng hình thức, muốn tiếng khen hơn là sự đến với Chúa, hầu việc Chúa cách thầm lặng và hết lòng.
Men của người Sa-đu-sê: loại men này thì tin theo lý trí và đầy sự hoài nghi, không tin sự chết đi sống lại, về sự siêu nhiên, phủ nhận thần tính của Đức Chúa Trời, quyền năng của Thiên Chúa. Con hiểu nôn na nó giống với những người tin theo khoa học trong thời nay. Và con thấy người Sa-đu-sê và người Pha-ri-si là hai giáo phái trái ngược nhau. Nhưng họ cùng một đường là bẻ cong Lời Chúa, không hướng người ta đến sự cứu rỗi thật mà càng làm cho người ta hư mất. Cùng nhau bắt bẻ, thử Đức Chúa Jesus.
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus cảnh báo các môn đồ của Ngài hãy coi chừng và giữ mình kẻo họ cũng bị những giáo lý này lôi kéo cho mình đi sai lạc, bị các giáo lý của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê làm ảnh hưởng đến đức tin. Khi Đức Chúa Jesus ví các giáo lý này như men thì Ngài hàm ý nó tinh vi, hoạt động cách âm thầm, nhưng vô cùng mạnh, mà nó gieo dần vào trong tư tưởng và trong đời sống, và khi nào nó to lớn lên thì mình lại không hay, nó có thể khiến những con dân chân thật của Thiên Chúa đi sai lệch trong đức tin.
Thưa Cha, thời của Đức Chúa Jesus thì không có nhiều giáo lý mà nó còn ảnh hưởng sâu rộng đến con người, kể cả những người đã tin Chúa nhưng vẫn bị dẫn đi sai lạc. Thì hiện nay có quá nhiều giáo lý xuất hiện như Ân Tứ Ngũ Tuần, Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, rồi các tôn giáo do con người lập ra mang danh Chúa trong các giáo hội. Thì thật xung quanh chúng con có quá nhiều giáo lý sai lệch chúng con càng phải cảnh giác, coi chừng và giữ mình càng hơn. Nếu không có tấm lòng thật sự tìm kiếm Chúa thì dễ sa vào các giáo lý sai nghịch Lời Chúa ấy.
Thưa Cha, qua đây chính con cũng nên tra xét xem mình có đang bị ảnh hưởng bởi các giáo lý ấy không.
Con có rơi vào tình trạng thích thể hiện, muốn người khác khen mình, làm bởi thói quen hằng hay là làm bởi sự yêu kính Chúa, muốn được gần gũi Ngài hay không? Con phải luôn nhắc nhớ mình, con phải luôn có đức tin nơi Chúa giữa thế gian ngày nay tin vào khoa học, chú trọng khoa học hơn là tin vào quyền năng của Thiên Chúa, phủ nhận thần tính của Đức Chúa Trời, không tin sự chết và sống lại của Đức Chúa Jesus Christ. Đừng để những giáo lý này ảnh hưởng đến đức tin của con nơi Ngài.
Chính bởi tình yêu thương, sự thương xót của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ mà con đây được cứu, được Ngài tha tội. Xin Cha ban thêm sức, thêm năng lực cho con để con luôn đứng vững trong đức tin của mình nơi Chúa. Tin vào một ngày kia Đức Chúa Jesus Christ sẽ đến đem con về với Cha, nơi Vương Quốc Trời mà Cha đã sắm sẵn cho con dân Ngài. Lạy Đức Chúa Jesus Christ, xin Ngài mau đến! A-men!
Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
05/11/2025
***
Ma-thi-ơ 16:5-12 – Men của Những Người Pha-ri-si và của Những Người Sa-đu-sê
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Ái và Công Chính, chúng con cảm tạ ơn Ngài tiếp tục ban ơn cho chúng con được học hỏi Lời Ngài. Phân đoạn hôm nay giúp chúng con nhận ra rằng một chút men sai lạc cũng đủ làm hư cả bột, và Chúa muốn chúng con giữ mình khỏi giáo lý giả hình qua bài học của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê. Trước khi suy ngẫm Ma-thi-ơ 16:5-12, cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con, đặc biệt là khi chúng con để men giả hình len lỏi vào lòng. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong đời sống mình.
5 Khi các môn đồ của Ngài đã đi đến bờ bên kia, họ đã quên đem theo bánh.
6 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: “Hãy coi chừng và hãy giữ mình về men của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê!”
7 Họ đã bàn luận cùng nhau rằng: “Vì chúng ta đã không đem theo bánh.”
8 Đức Chúa Jesus đã biết thì đã phán với họ: “Hỡi những kẻ ít đức tin, sao các ngươi bàn luận cùng nhau, vì các ngươi đã không đem theo bánh?
9 Các ngươi chưa hiểu, cũng không nhớ năm cái bánh cho năm ngàn người, và bao nhiêu giỏ các ngươi đã nhặt?
10 Lại không nhớ bảy cái bánh cho bốn ngàn người, và bao nhiêu giỏ các ngươi đã nhặt?
11 Sao các ngươi chẳng hiểu rằng, Ta đã không phán về bánh với các ngươi? Các ngươi hãy giữ mình về men của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê.”
Câu 5-11: Chúng con hiểu rằng, khi sang bờ bên kia, các môn đồ quên bánh, nên khi Chúa cảnh báo “men của Pha-ri-si và Sa-đu-sê”, họ tưởng là trách vì thiếu bánh. Chúng con cũng nhận thấy sự bận tâm của con người và mối quan tâm của Thiên Chúa. Các môn đồ vừa chứng kiến hai phép lạ hóa bánh ra nhiều, nhưng khi quên đem theo bánh, toàn bộ tâm trí họ lập tức bị nỗi lo về vật chất chiếm hữu. Chúa quở trách họ “ít đức tin”, nhắc lại hai lần hóa bánh trước đó để giúp họ nhớ Ngài luôn chu cấp dư dật. Nhưng mỗi quan tâm của Ngài không phải là lương thực hay thức ăn, Ngài lo lắng sự lây lan tội lỗi về sự giả hình và sự hoài nghi của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê ngay trước đó.
Qua đó, chúng con thấy sự kiên nhẫn của Đức Chúa Jesus khi Ngài dùng chính sự hiểu lầm để dạy môn đồ phân biệt giữa nhu cầu vật chất và nguy cơ thuộc linh.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải nhớ lại phép lạ Chúa đã làm để củng cố đức tin, như Lời Ngài phán: “Kẻ kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Ngài; Ngài ghét hết thảy những kẻ làm ác.” (Thi Thiên 5:5).
12 Bấy giờ, họ đã hiểu rằng, Ngài chẳng phán hãy giữ mình về men của bánh, nhưng về giáo lý của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê.
Câu 12: Chúng con nhận thấy rằng, cuối cùng các môn đồ hiểu “men” là giáo lý giả hình của Pha-ri-si (hình thức) và Sa-đu-sê (hoài nghi). Chỉ một chút men cũng đủ làm hư cả bột, nên Chúa kêu gọi “coi chừng”. Qua đó, chúng con thấy lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi Ngài kiên nhẫn dẫn dắt môn đồ từ hiểu lầm đến lẽ thật, dạy rằng giáo lý sai lạc nguy hiểm hơn thiếu bánh hay lương thực.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải giữ mình khỏi giáo lý sai lạc dù chỉ một chút, như Lời Ngài phán: “Vậy, hãy làm cho mình sạch men cũ, để các anh chị em trở nên bột nhồi mới không men, như các anh chị em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là Chiên Con Lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết thay cho chúng ta.” (I Cô-rinh-tô 5:7).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 16:5-12 dạy chúng con giữ mình khỏi men giả hình và hoài nghi, nhớ lại phép lạ để tin cậy Ngài. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng kiên nhẫn dẫn môn đồ từ sự hiểu lầm để đến lẽ thật, Ngài dùng bài học từ người Pha-ri-si và Sa-đu-sê để dạy họ về sự canh giữ linh hồn mà tỉnh thức, vâng phục Lẽ Thật Lời Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống tỉnh thức, nhớ ơn, và giữ lòng thanh sạch. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con nhận biết men sai lạc, nuôi dưỡng men chân thật, và làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Ma-thi-ơ 16:5-12 – Men của Những Người Pha-ri-si và của Những Người Sa-đu-sê
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
5 Khi các môn đồ của Ngài đã đi đến bờ bên kia, họ đã quên đem theo bánh.
6 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Hãy coi chừng và hãy giữ mình về men của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê!"
Sau khi Đức Chúa Jesus quở trách những người Pha-ri-si, là một thế hệ hung ác và tà dâm mà hỏi xin Ngài một dấu lạ, nhưng Chúa chỉ nhắc lại dấu lạ của Tiên Tri Giô-na, rồi Ngài lìa bỏ họ, và các môn đồ cùng theo Chúa sang bờ bên kia, nhưng họ đã quên đem theo bánh. Đây là cơ hội Chúa dạy dỗ các môn đồ của Ngài về bài học thuộc linh. Chúa phán với các môn đồ: "Hãy coi chừng và hãy giữ mình về men của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê!" Bởi những người Pha-ri-si là những kẻ giả hình, ưa chuộng hình thức, và tự cho mình là công chính theo thế gian, còn những người Sa-đu-sê là những kẻ chỉ hiểu về Chúa theo lý trí, không công nhận những phép lạ và sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Chúa phán về men của cả hai tôn giáo này mang ý nghĩa sâu sắc về sự dạy dỗ sai lạc Lẽ Thật, ảnh hưởng lớn và có nguy cơ lây lan trong lòng người tin theo.
7 Họ đã bàn luận cùng nhau rằng: "Vì chúng ta đã không đem theo bánh."
8 Đức Chúa Jesus đã biết thì đã phán với họ: "Hỡi những kẻ ít đức tin, sao các ngươi bàn luận cùng nhau, vì các ngươi đã không đem theo bánh?
Đức Chúa Jesus đã biết sự lo lắng của các môn đồ vì họ đã không đem theo bánh, Ngài đã quở trách họ là những kẻ ít đức tin vào quyền năng của Chúa, chưa kinh nghiệm việc Ngài hóa bánh cho dân chúng ăn dư thừa, dù họ đã luôn theo Chúa, tận mắt chứng kiến phép lạ Ngài làm ra. Bài học là con dân Chúa là hãy đừng chú nhắm nhiều vào nhu cầu đời sống thuộc thể, nhưng hãy hết lòng trông cậy vào quyền năng cao cả của Ngài, thay cho việc chú nhắm vào đời sống vật chất từ sự nhận thức giới hạn của loài người.
9 Các ngươi chưa hiểu, cũng không nhớ năm cái bánh cho năm ngàn người, và bao nhiêu giỏ các ngươi đã nhặt?
10 Lại không nhớ bảy cái bánh cho bốn ngàn người, và bao nhiêu giỏ các ngươi đã nhặt?
Đức Chúa Jesus nhắc nhớ cho các môn đồ về sự kiện Ngài đã hóa bánh cho năm nghìn người ăn, và còn thừa lại mười hai giỏ đầy bánh vụn. Và lần thứ nhì Chúa đã hóa bánh cho bốn nghìn người ăn, và bao nhiêu giỏ họ đã nhặt. Hai sự kiện này là bằng chứng về quyền năng của Chúa ban cho người Do-thái và dân ngoại, nói lên sự chăm sóc của Ngài cho cả thế gian do Thiên Chúa tạo dựng nên. Bài học về con người quên những ơn phước Chúa ban, dẫn đến sự lung lạc đức tin, sinh ra sự lo lắng, thì hãy cậy ơn Chúa mở lòng, nhớ lại biết bao điều Chúa ban cho hằng ngày, để đức tin vào Chúa được củng cố trên bước đường theo Ngài.
11 Sao các ngươi chẳng hiểu rằng, Ta đã không phán về bánh với các ngươi? Các ngươi hãy giữ mình về men của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê."
Đức Chúa Jesus cũng nhắc lại cho các môn đồ hiểu rằng, Ngài không phán về bánh với họ, nhưng Ngài phán cho họ biết giữ mình về men của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê, là mối nguy hại, tiềm ẩn sự sai lạc Lẽ Thật, ảnh hưởng đến đời sống đức tin.
12 Bấy giờ, họ đã hiểu rằng, Ngài chẳng phán hãy giữ mình về men của bánh, nhưng về giáo lý của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê.
Khi nghe xong lời dạy dỗ của Chúa, các môn đồ đã hiểu sâu sắc ý nghĩa thuộc linh. Ngài chẳng phán hãy giữ mình về men của bánh, nhưng về giáo lý của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê, nhưng về giáo lý của họ. Điều này cũng nhắc nhớ con dân Chúa, hãy hạ mình, khiêm nhường trước sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, luôn sẵn sàng bước đi theo ánh sáng của Lời Ngài.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về sự Đức Chúa Jesus dạy dỗ các môn đồ vì sự hiểu lầm, Ngài cảnh báo họ hãy giữ mình về men của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê, bởi chúng là những kẻ giả hình, dùng lý trí con người để khước từ quyền năng thiên thượng, chỉ chú trọng vào hình thức tôn giáo mà bỏ qua tấm lòng tìm kiếm Lẽ Thật, họ giảng dạy giáo lý nghịch lại Thánh Kinh, làm tổn hại đức tin của những người nghe theo, được ví như một chút men mà có thể làm dậy cả đống bột.
Bài học dạy con hãy cẩn trọng trước sự giảng dạy của những giáo sư giả, chỉ chú trọng vào hình thức bề ngoài mà không tìm kiếm chân lý Thánh Kinh; nhớ lại những ơn phước Chúa ban, để biết tri ân, vững tin theo đường lối của Ngài; luôn tìm hiểu ý nghĩa thuộc linh, thay vì chỉ hiểu Lời Chúa theo vật chất; tránh xa những giáo lý sai lạc và sự giả hình; và tin rằng Chúa là nguồn cung cấp mọi nhu cầu thuộc thể và thuộc linh cho con dân của Ngài.
Con nguyện xin Chúa ban cho con sự khôn sáng thêm lên mỗi ngày, để không bị chi phối về nhu cầu vật chất, khiến con hiểu sai lời dạy thuộc linh của Đức Chúa Jesus; cảnh giác trước những giáo lý, tư tưởng sai trái Lẽ Thật đang tràn lan trong cộng đồng ngày nay; chủ động tìm kiếm Lời Chúa soi sáng, phân biệt giữa tà giáo và Lẽ Thật của Tin Lành; nuôi dưỡng sự nhạy bén thuộc linh để phân biệt đâu là chân lý từ Thánh Kinh, đâu là sự dạy dỗ của loài người; và con nguyện giữ mình khỏi những ảnh hưởng tiêu cực từ những giáo lý sai lạc trong việc đọc sách, xem phim, hay các mối quan hệ hằng ngày. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Ma-thi-ơ 16:5-12 Men của Những Người Pha-ri-si và của Những Người Sa-đu-sê
5 Khi các môn đồ của Ngài đã đi đến bờ bên kia, họ đã quên đem theo bánh.
6 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Hãy coi chừng và hãy giữ mình về men của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê!"
7 Họ đã bàn luận cùng nhau rằng: "Vì chúng ta đã không đem theo bánh."
8 Đức Chúa Jesus đã biết thì đã phán với họ: "Hỡi những kẻ ít đức tin, sao các ngươi bàn luận cùng nhau, vì các ngươi đã không đem theo bánh?
9 Các ngươi chưa hiểu, cũng không nhớ năm cái bánh cho năm ngàn người, và bao nhiêu giỏ các ngươi đã nhặt?
10 Lại không nhớ bảy cái bánh cho bốn ngàn người, và bao nhiêu giỏ các ngươi đã nhặt?
11 Sao các ngươi chẳng hiểu rằng, Ta đã không phán về bánh với các ngươi? Các ngươi hãy giữ mình về men của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê."
12 Bấy giờ, họ đã hiểu rằng, Ngài chẳng phán hãy giữ mình về men của bánh, nhưng về giáo lý của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài, vì Ngài là Thiên Chúa của con và vì mọi sự Ngài ban cho con trong suốt ngày hôm nay. Cảm tạ Cha cho con thì giờ này lại được cơ hội đến với Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con trong Ma-thi-ơ 16:5-12:
Thưa Cha! Khi Chúa Jesus phán với các môn đồ rằng: "Hãy coi chừng và hãy giữ mình về men của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê!" Con hiểu rằng, các môn đồ ban đầu chưa hiểu ý Chúa muốn nói với họ là gì. Sau khi bàn luận với nhau thì họ cho rằng Chúa phán lời trên là do họ quên mang bánh. Việc mang bánh theo bên mình là việc phải có đối với các môn đồ. Khi Chúa phán với họ có nói về men làm họ nghĩ rằng Chúa phán như vậy là do mình quên mang theo bánh. Ngoài ra, điều các môn đồ chưa nhạy bén với điều Chúa phán là vì hai lần Chúa làm phép lạ hóa nhiều bánh cho nhiều người ăn, họ chỉ mới có tấm lòng phụng sự Chúa mà chưa lấy đức tin để thực hiện. Họ chứng kiến tận mắt nhưng chưa có kinh nghiệm thực hành điều đó, và việc chưa thực hành sẽ khiến cho họ chưa hiểu sâu sắc và không nhạy bén để áp dụng vào trong đời sống có khi là không nhớ để áp dụng vào trong đời sống.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, việc các môn đồ hai lần chứng kiến phép lạ Chúa hóa bánh cho nhiều người ăn, nhưng chưa lần nào họ lấy đức tin để cùng dự phần với Chúa trong sự ấy. Có một điều làm con suy nghĩ, việc Chúa hóa bánh nhiều như vậy từ những điều ít ỏi, con nghĩ sẽ động lại trong tâm trí của họ nhiều suy nghĩ. Nhưng qua cách các môn đồ phản ứng qua lời phán của Chúa, có lẽ họ chưa thật sự suy nghĩ, và ghi nhớ việc Chúa đã làm cho họ thấy. Qua đây con cũng hiểu rằng, dù Chúa có thể làm rất nhiều việc cho chúng con, nếu chúng con không để ý, không lưu tâm, không ghi nhớ thì chúng con không nhận biết, cảm nhận Ngài hiện diện trên đời sống của chúng con. Chính vì thế mà chúng con cũng không nhạy bén với Chúa trong đời sống của chúng con.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha ban ơn cho con luôn bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt, quan tâm từ những điều nhỏ nhất để con không bỏ qua hay quên đi những gì Chúa đã làm cho con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
11/09/2025
***
Ma-thi-ơ 16:5-12 Men của Những Người Pha-ri-si và của Những Người Sa-đu-sê
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con tôn vinh Thiên Chúa Quyền Năng, Đấng tể trị muôn loài mà Ngài đã tạo dựng. Trong những ngày vừa qua, bão lũ liên tiếp xảy ra, người dân phải đối diện với cảnh khốn cùng, mất mát và đau thương vô kể. Giữa cơn hoạn nạn, biết bao tiếng kêu: “Trời ơi! Cứu con!” đã thốt ra từ miệng người dân Việt.
Trong lúc nguy khốn, lòng người nhận biết Đấng có thể cứu mình, nhưng trong đời sống thường ngày lại quay lưng lại với Ngài. Cầu xin Chúa tha thứ cho dân tộc con vì tội bội nghịch, khờ dại, u mê; vì không tôn thờ Thiên Chúa – Đấng đã đặt danh Ngài trong lương tâm người Việt qua danh xưng Ông Trời – nhưng lại đi thờ lạy những hình tượng hư không, để rồi phải ở trong sự sửa phạt như hôm nay.
Cầu xin Chúa cho lòng người dân Việt, qua tai ương hoạn nạn, được nhận biết quyền năng tối thượng của Ngài, mà quay trở về ăn năn hầu được cứu.
Con cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Ngài ban, cho con thêm cơ hội được kinh nghiệm những sự dạy dỗ Ngài ban cho con trong Ma-thi-ơ 16:5-12 mà con suy ngẫm hôm nay.
Kính thưa Chúa!
Khi các môn đồ lo lắng vì thiếu bánh, họ đã hiểu lầm lời cảnh báo của Ngài về “men”. Điều này nhắc con cần tỉnh thức để không rơi vào tình trạng: bị cuốn vào những thiếu thốn trước mắt mà quên mất điều Chúa đang muốn nhắc nhở con trong đời sống thuộc linh.
Chúa dạy rằng, “men” là giáo lý sai lạc của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê, những điều nhỏ nhưng có sức lan nhanh, làm sai lệch lẽ thật và băng hoại đức tin. Điều nguy hiểm không phải là thiếu bánh, mà là thiếu sự phân biệt thuộc linh. Chỉ một chút sai lầm thôi cũng có thể làm hỏng cả một tấm lòng.
Khi Chúa quở trách các môn đồ là “kẻ ít đức tin”, con được nhắc rằng, sự thiếu đức tin bộc lộ khi con nhìn vào hoàn cảnh thay vì nhìn vào Chúa. Ngài đã từng hóa bánh cho hàng ngàn người; Ngài cũng vẫn đầy quyền năng trong những nhu cầu của con hôm nay. Nhớ lại các ơn phước và phép lạ Chúa từng làm, giúp con đứng vững, không bị lung lay bởi lo lắng hay nghi ngờ.
Qua câu chuyện này, Chúa nhắc con tỉnh thức trước những điều có thể làm sai lệch chân lý, và phải ưu tiên cho sự sống thuộc linh hơn những nhu cầu vật chất. Ngài kiên nhẫn mở mắt cho các môn đồ, cũng như đang dẫn con bước từng bước trong sự hiểu biết lẽ thật.
Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhạy bén với lời cảnh báo của Ngài, giữ mình trước mọi điều sai lạc, và ghi nhớ những ơn phước Ngài đã làm để đức tin con ngày càng lớn lên trong Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 16:5-12 Men của Những Người Pha-ri-si và của Những Người Sa-đu-sê
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con thì giờ học Lời Ngài hôm nay. Con xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con. Đoạn Thánh Kinh hôm nay có chi tiết cũng khó hiểu với con. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con. Con xin Chúa Jesus thêm sức cho con cả trong thuộc thể và thuộc linh. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.
Thưa Cha, mặc dù đã suy ngẫm nhưng con còn thấy chưa được thông suốt về tinh thần của đoạn Thánh Kinh này. Nhưng con học được rằng hãy ưu tiên nhìn nhận vấn đề trên phương diện thuộc linh trước khi nhìn nhận nó trên phương diện thuộc thể. Như khi chúng con đối diện với một sự khó khăn nào đó thì trước hết phải nhìn trên phương diện thuộc linh là điều đó tốt cho mình nên Chúa đã cho phép xảy ra, tốt như thế nào thì từ từ sẽ hiểu nếu mình cứ tin chắc và nương cậy vào Chúa.
Điều này con thấy cần phải trải qua nhiều sự việc thì mới rèn luyện được sự biết tin cậy thực sự rằng những sự khó khăn xảy ra cũng là điều ích lợi. Con thấy mình cũng tập dần được sự biết tạ ơn Ngài khi có khó khăn xảy ra. Cảm tạ Cha vì trong lúc khó khăn, trong lúc phải lựa chọn mà chúng con không biết phải chọn điều gì vì cái nào cũng có vấn đề của nó thì chúng con có sự soi dẫn của Ngài để chúng con biết yên tâm mà chọn phương án nào và chúng con không hối tiếc, băn khoăn gì về việc mình đã không chọn phương án kia. Chỉ cần biết Ngài muốn chúng con chọn điều gì thì chúng con cũng không phải lo lắng về những điều xấu sẽ xảy đến cho phương án chúng con đã chọn. Cảm tạ Cha luôn ở cùng chúng con, soi dẫn chúng con trong thế gian này. Nguyện mọi vinh quang đều thuộc về Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đồng Thị Nghĩa
11/12/2025
***
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 16:5-12 Men của Những Người Pha-ri-si và của Những Người Sa-đu-sê
Kính thưa Cha! Con tạ ơn Cha cho con hôm nay có sự đọc và ghi lại điều con học được qua Lời Ngài. Con đã định rằng sẽ ngừng viết bài và thay thế bằng việc soát lại Thánh Kinh. Nhưng trước hết con chọn ghi lại cách ngắn gọn nhất điều con học được qua chủ đề. Nếu như con không thể duy trì điều đó thì con sẽ dừng hoặc tạm dừng việc viết bài suy ngẫm, nhưng con vẫn sẽ trung tín học Lời Ngài vào buổi sáng sớm. Con xin Ngài ban ơn, thêm sức cho con. Con tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh suy ngẫm, các môn đồ nghĩ ngay tới men thuộc thể, từ đó nghĩ tới bánh thuộc thể. Nhưng thực ra Chúa Jesus đang nói về men thuộc linh, tức là giáo lý sai lạc Lời Chúa của những người Pha-ri-si. Con học được là Chúa quan tâm lo lắng cả thuộc thể và thuộc linh cho con dân Chúa, nhưng Ngài quan tâm hơn cả đến thuộc linh vì đó là điều quan trọng hơn. Vì vậy Ngài chăm lo nhắc nhở phần thuộc linh cho các môn đồ.
Con học được là đối với cả đoàn dân theo Ngài, có những người không thật sự kính sợ Ngài trong đó nhưng Ngài cũng thương xót mà lo cho họ có bánh ăn để khỏi ngã dọc đường khi trở về thì Ngài chẳng chăm lo cho con là con cái của Chúa sao? Nếu thuộc thể là thứ ít quan trọng hơn thuộc linh mà Chúa còn chăm lo thì Chúa lại không chăm lo thuộc linh cho con sao? Vì vậy con đừng sờn lòng nản chí trong khi đợi chờ Chúa, con hãy gắng sức làm những điều con có thể làm theo Lời Chúa.
Con cảm tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa đã quan phòng gia đình con và Hội Thánh trong suốt năm qua! Tạ ơn Ngài cho chúng con được bước vào một năm mới nữa. Nguyện năm mới này Ngài cứ thương mà dìu dắt, thánh hóa, tỉa sửa chúng con càng hơn, giúp chúng con kết nhiều bông trái lành và vững vàng trong đức tin. Con cảm tạ ơn Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đồng Thị Nghĩa
01/01/2026
***
Ma-thi-ơ 16:5-12 Men của Những Người Pha-ri-si và của Những Người Sa-đu-sê
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con kính dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ về ân điển của Ngài đã ban cho con trong công việc được bình an. Giờ này con được suy ngẫm Lời Ngài, con xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, và chỉ dạy cho con được hiểu Lời Chúa qua đoạn Thánh Kinh: Ma-thi-ơ 16:5-12.
5 Khi các môn đồ của Ngài đã đi đến bờ bên kia, họ đã quên đem theo bánh.
6 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Hãy coi chừng và hãy giữ mình về men của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê!"
7 Họ đã bàn luận cùng nhau rằng: "Vì chúng ta đã không đem theo bánh."
8 Đức Chúa Jesus đã biết thì đã phán với họ: "Hỡi những kẻ ít đức tin, sao các ngươi bàn luận cùng nhau, vì các ngươi đã không đem theo bánh?
9 Các ngươi chưa hiểu, cũng không nhớ năm cái bánh cho năm ngàn người, và bao nhiêu giỏ các ngươi đã nhặt?
10 Lại không nhớ bảy cái bánh cho bốn ngàn người, và bao nhiêu giỏ các ngươi đã nhặt?
11 Sao các ngươi chẳng hiểu rằng, Ta đã không phán về bánh với các ngươi? Các ngươi hãy giữ mình về men của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê."
12 Bấy giờ, họ đã hiểu rằng, Ngài chẳng phán hãy giữ mình về men của bánh, nhưng về giáo lý của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: Đức Chúa Jesus nói với các môn đồ hãy cẩn thận về sự giảng dạy của những người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê. Ngài ví sự giảng dạy của họ như là một loại men, có sự trương nở mạnh. Các môn đồ lại hiểu rằng do mình đã không mang theo bánh, vì men dùng trong việc làm bánh. Nhưng khi Đức Chúa Jesus đã nói cho họ về những phép lạ lần trước năm cái bánh, Ngài hóa bánh ra cho khoảng năm ngàn người ăn, thì họ đã hiểu ra là hãy coi chừng những giáo lý giảng dạy của những người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê.
Thưa Cha, con hiểu rằng những giáo lý của người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê, là những giáo lý nghịch lại Tình Yêu, sự Công Chính và sự Thánh Khiết của Thiên Chúa. Bởi lòng kiêu ngạo, ganh tị, đố kỵ ghen ghét mà họ đã không nhận biết chính Đức Chúa Jesus Christ là Cứu Chúa của họ.
Thưa Cha, ngày nay những giáo lý của các giáo hội còn độc hại hơn. Họ dạy không cần vâng giữ Các Điều Răn của Ngài, và họ đã thỏa thuận với tất cả các giáo lý của các tôn giáo khác, nên những người nghe theo họ đều sống trong tội lỗi mà không biết. Họ luôn cho mình là hiểu biết Lời Chúa hơn vì họ đã đạt được những bằng cấp do loài người công nhận về sự sâu nhiệm Lời Chúa.
Thưa Cha, con cũng là người như vậy, cứ nghĩ họ hiểu biết Lời Chúa hơn, được nhiều ơn hơn và cứ tin vào sự giảng dạy của họ. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu biết đến lẽ thật của Lời Ngài và ban cho con có năng lực để con bước ra khỏi giáo hội đó. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Xuân Bắc
***
Ma-thi-ơ 16:5-12 Men của Những Người Pha-ri-si và của Những Người Sa-đu-sê
5 Khi các môn đồ của Ngài đã đi đến bờ bên kia, họ đã quên đem theo bánh.
6 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Hãy coi chừng và hãy giữ mình về men của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê!"
7 Họ đã bàn luận cùng nhau rằng: "Vì chúng ta đã không đem theo bánh."
8 Đức Chúa Jesus đã biết thì đã phán với họ: "Hỡi những kẻ ít đức tin, sao các ngươi bàn luận cùng nhau, vì các ngươi đã không đem theo bánh?
9 Các ngươi chưa hiểu, cũng không nhớ năm cái bánh cho năm ngàn người, và bao nhiêu giỏ các ngươi đã nhặt?
10 Lại không nhớ bảy cái bánh cho bốn ngàn người, và bao nhiêu giỏ các ngươi đã nhặt?
11 Sao các ngươi chẳng hiểu rằng, Ta đã không phán về bánh với các ngươi? Các ngươi hãy giữ mình về men của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê."
12 Bấy giờ, họ đã hiểu rằng, Ngài chẳng phán hãy giữ mình về men của bánh, nhưng về giáo lý của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha hôm nay Ngài cũng ban ơn cho con hôm nay đã sửa được một ca khó máy giặt. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Giờ này, con lại được đến với Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài thêm lên cho con sự khôn sáng mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng khi các môn đồ qua đến bờ bên kia, họ đã quên đem theo bánh. Khi đó, Đức Chúa Jesus đã phán với họ hãy coi chừng và hãy giữ mình về men của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê. Nhưng họ lại hiểu là Chúa phán về việc họ quên đem bánh. Có lẽ sự lo lắng về việc không có bánh đã khiến họ hiểu sai điều mà Chúa muốn phán dạy cho họ.
Thưa Cha, qua đó con hiểu rằng khi con bị cảm xúc xác thịt chi phối con sẽ hiểu sai lạc điều Chúa muốn phán dạy cho mình. Bởi vậy, con cần luôn để Lời Chúa cai trị con thì con mới có sự bình an trong lòng và con không hiểu sai Lời Chúa phán dạy cho con.
Con cảm tạ ơn Cha về bài học ngày hôm nay. Nguyện con luôn được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng Lời Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
12/02/2026
***