Ma-thi-ơ 16:21-23 Đức Chúa Jesus Phán Trước về Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài
Hôm nay, ngày 07/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 16:21-23.
21 Từ lúc ấy, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu tỏ cho các môn đồ của Ngài rằng, Ngài phải đi đến Giê-ru-sa-lem, phải chịu khổ nhiều bởi các trưởng lão, các thầy tế lễ thượng phẩm, cùng những thầy thông giáo, bị giết, và được làm cho sống lại vào ngày thứ ba.
22 Phi-e-rơ đã đem Ngài riêng ra, bắt đầu can Ngài rằng: "Nguyện Đức Chúa Trời thương xót Ngài! Hỡi Chúa, sự ấy sẽ không xảy ra cho Ngài!"
23 Nhưng Ngài đã xoay lại, phán với Phi-e-rơ: "Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta! Ngươi là cớ vấp phạm cho Ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến những việc của Đức Chúa Trời, nhưng nghĩ đến những việc của loài người."
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Tại sao Đức Chúa Jesus cảm thấy cần thiết phải báo trước một cách rõ ràng về sự đau khổ và sự chết của Ngài cho các môn đồ?
2. Sự kiện Ngài sẽ "được làm cho sống lại vào ngày thứ ba" cho thấy điều gì về kế hoạch và quyền năng của Đức Chúa Trời?
3. Động cơ nào có thể đã thúc đẩy Phi-e-rơ can ngăn Đức Chúa Jesus, dù ông vừa mới tuyên xưng Ngài là Đấng Christ?
4. Lời quở trách của Đức Chúa Jesus dành cho Phi-e-rơ: "Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta!" có ý nghĩa nghiêm trọng như thế nào?
5. Sự khác biệt căn bản giữa "những việc của Đức Chúa Trời" và "những việc của loài người" trong phân đoạn này là gì?
6. Tại sao một lời nói có vẻ quan tâm và yêu thương như của Phi-e-rơ lại bị Đức Chúa Jesus gọi là "cớ vấp phạm"?
7. Làm thế nào mà cùng một con người (Phi-e-rơ) có thể vừa là người nhận lấy sự khen ngợi từ Đức Chúa Jesus (trong các câu trước), vừa là người bị quở trách là công cụ của Sa-tan?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Khi đối diện với những thử thách hoặc sự từ bỏ mà Chúa dẫn dắt tôi bước vào, tôi có xu hướng né tránh hay sẵn sàng vâng theo ý muốn của Ngài?
2. Tôi cần từ bỏ những suy nghĩ hoặc quan điểm nào của "loài người" đang cản trở tôi hiểu và chấp nhận những đường lối của Đức Chúa Trời trong đời sống mình?
3. Tôi học được bài học gì từ thất bại của Phi-e-rơ khi cố gắng áp đặt sự hiểu biết hữu hạn của mình vào kế hoạch hoàn hảo của Đức Chúa Trời?
4. Tôi cần cầu nguyện để được Đức Thánh Linh giúp phân biệt đâu là tiếng nói của Chúa, đâu là tiếng nói cám dỗ ngăn trở tôi khỏi thập tự giá, ngay cả khi nó đến từ những người thân yêu.
5. Trong hành trình theo Chúa, tôi cần ghi nhớ rằng sự vinh hiển và sự sống lại luôn đi sau sự từ bỏ và đau khổ, không phải thay thế cho nó.
6. Tôi phải cảnh giác, vì ngay cả những người có thiện chí cũng có thể vô tình trở thành vật cản cho công việc Chúa nếu không tìm hiểu ý muốn Ngài.
7. Tôi quyết tâm không để tình cảm hay sự khôn sáng tự nhiên của bản thân lấn át sự vâng phục đối với Lời Chúa và sự dẫn dắt của Ngài.
Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 16:21-23 Đức Chúa Jesus Phán Trước về Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài
Kính lạy Cha Yêu Thương của con. Cha ơi, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được Lời Ngài là thức ăn thuộc linh giúp nuôi sống và làm cho thuộc linh con được tăng trưởng càng hơn. Kính xin Cha tha thứ hết những sự vi phạm của con, để lời suy ngẫm con được Cha vui nhậm. Con cầu xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Chúa. Xin cho con được thông hiểu Lời Ngài, xin cho con có tấm lòng đơn sơ để hiểu Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Cha.
21 Từ lúc ấy, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu tỏ cho các môn đồ của Ngài rằng, Ngài phải đi đến Giê-ru-sa-lem, phải chịu khổ nhiều bởi các trưởng lão, các thầy tế lễ thượng phẩm, cùng những thầy thông giáo, bị giết, và được làm cho sống lại vào ngày thứ ba.
22 Phi-e-rơ đã đem Ngài riêng ra, bắt đầu can Ngài rằng: "Nguyện Đức Chúa Trời thương xót Ngài! Hỡi Chúa, sự ấy sẽ không xảy ra cho Ngài!"
23 Nhưng Ngài đã xoay lại, phán với Phi-e-rơ: "Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta! Ngươi là cớ vấp phạm cho Ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến những việc của Đức Chúa Trời, nhưng nghĩ đến những việc của loài người."
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, việc Đức Chúa Jesus tỏ cho các môn đồ về sự chịu khổ và sự chết của Ngài, theo con hiểu là có lẽ vì thì giờ đã gần và Ngài luôn làm theo chương trình định của Cha, nên việc đã đến lúc bày tỏ thì Ngài sẽ bày tỏ, nhưng chưa đến giờ thì Ngài sẽ luôn dặn các môn đồ là không được nói cho bất kỳ ai biết kể cả khi Ngài làm phép lạ hay khi sự tỏ ra Ngài là Đấng Christ con của Đức Chúa Trời.
Việc Phi-e-rơ với tấm lòng chân thật đơn sơ không muốn Chúa mình phải chịu khổ và chịu chết nên ông đã có lời ngăn cản Đức Chúa Jesus và bị Ngài quở trách. Khi trước đó Đức Chúa Jesus vừa mới khen ngợi ông thì liền ngay sau đó Phi-e-rơ lại bị Đức Chúa Jesus quở trách, cho con thấy được khi một người bước đi theo Chúa, mặc dù với tấm lòng chân thật, họ thật lòng yêu Chúa khi họ làm điều đẹp lòng Chúa thì được Ngài khen ngợi, nhưng khi họ làm theo ý riêng mà không nhìn vào chương trình của Chúa, làm cản trở chương trình tốt đẹp của Ngài theo ý tốt nhưng đó không phải là ý muốn Chúa thì Ngài cũng sẽ quở trách, điều này cho con thấy Chúa thật yêu thương và cũng thật nghiêm khắc và Ngài cũng thật là công chính, ai làm tốt thì Ngài khen thưởng còn ai phạm tội nghịch lại Lời Ngài thì Ngài trách phạt. Ngài không tây vị một ai.
Thưa Cha, câu chuyện này làm con nhớ đến câu chuyện trong sách Cựu Ước trong sách II Sa-mu-ên 6:6-7 người tên U-xa vì cớ lòng tốt của mình khi thấy xe bò vấp ngã mà U-xa đã giơ tay nắm Rương Giao Ước thì cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời nổi phừng cùng U-xa, Đức Chúa Trời hành hại U-xa vì cớ lỗi lầm mình, vì làm nghịch lại Lời của Thiên Chúa là chỉ có người Lê-vi mới được phép chạm đến Rương Giao Ước mà thôi, và U-xa đã chết bởi làm nghịch lại Lời Thiên Chúa, mặc dù U-xa chỉ có lòng tốt muốn đỡ Rương Giao Ước khi thấy xe bò vấp ngã. Nhưng đó cũng là một bài học khi loài người nghĩ theo ý mình là tốt nhưng đó lại không phải ý muốn của Chúa và đó là nghịch lại Ngài. Nên ở đây Đức Chúa Jesus đã quở trách Phi-e-rơ rằng: "Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta! Ngươi là cớ vấp phạm cho Ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến những việc của Đức Chúa Trời, nhưng nghĩ đến những việc của loài người."
Thưa Cha, theo con hiểu việc của Đức Chúa Trời là ban cho loài người sự Cứu Rỗi qua sự chết Đức Chúa Jesus Christ, việc loài người là ngăn cản làm theo ý mình, nghĩ đó là điều tốt. Và đó là việc của Sa-tan tác động lên Phi-e-rơ để ngăn cản Đức Chúa Jesus, làm cản trở chương trình, ý định của Đức Chúa Trời.
Qua đây con học được rằng, khi mỗi một việc Chúa cho phép xảy ra, nhiều khi chúng con với ý tốt sẽ khuyên ngăn, nhưng trước tiên chúng con phải tra xét xem việc khuyên ngăn của chúng con đó có nghịch lại thánh ý của Ngài hay không, nhiều khi ý muốn Chúa cho phép xảy ra để làm ích lợi cho Hội Thánh nhưng chúng con với sự thiếu hiểu biết, không tìm cầu ý Chúa mà ngăn cản việc sắp xảy ra, thì thành ra chúng con đang nghịch lại thánh ý của Ngài và điều đó không đẹp lòng Ngài. Như trong Ê-sai 55:8-9 có chép:
"Lời phán của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu: Vì những ý tưởng của Ta chẳng phải những ý tưởng của các ngươi, những đường lối của các ngươi chẳng phải những đường lối của Ta. Vì các tầng trời được nâng cao hơn đất, vậy nên, những đường lối của Ta được nâng cao hơn những đường lối của các ngươi và những ý tưởng của Ta được nâng cao hơn những ý tưởng của các ngươi."
Cảm tạ Cha, ngày nay chúng con thật có phước thay khi có Thánh Kinh trong tay, được học biết Lời Ngài và được noi theo các tấm gương sáng và cũng rút tỉa được kinh nghiệm cho chúng con trên bước đường đi theo Chúa.
Con cảm tạ ơn Đức Thánh Linh đã giúp cho con hiểu được bài học ngày hôm nay. Cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con qua bài học này.
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
07/11/2025
***
Ma-thi-ơ 16:21-23 – Đức Chúa Jesus Phán Trước về Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Nhân Từ, Đấng Toàn Năng và Thành Tín!
Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày Sa-bát nữa Chúa ban cho chúng con, chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con lại được đọc, học, suy ngẫm Lời Ngài mỗi ngày, vì Lời Ngài là nguồn sáng soi chiếu bước chân chúng con. Giờ này, trong ân điển của Cha, chúng con cùng nhau đến trước Ngài để suy ngẫm phân đoạn Ma-thi-ơ 16:21-23, nơi Đức Chúa Jesus lần đầu tiên bày tỏ rõ ràng về con đường thập tự Ngài phải đi qua, con đường đau thương nhưng vinh quang, để hoàn tất chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời.
21 Từ lúc ấy, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu tỏ cho các môn đồ của Ngài rằng, Ngài phải đi đến Giê-ru-sa-lem, phải chịu khổ nhiều bởi các trưởng lão, các thầy tế lễ thượng phẩm, cùng những thầy thông giáo, bị giết, và được làm cho sống lại vào ngày thứ ba.
Câu 21: Chúng con nhận thấy Đức Chúa Jesus không che giấu sự thật đau đớn phía trước, nhưng thẳng thắn cho các môn đồ biết rằng con đường cứu chuộc phải đi qua đau khổ và sự chết. Ngài biết rõ mọi điều sẽ xảy ra, nhưng vẫn bước đi với lòng vâng phục trọn vẹn. Sự phục sinh “vào ngày thứ ba” là đỉnh điểm của đức tin và là bằng chứng cho kế hoạch toàn năng của Cha. Qua đó, chúng con học được rằng chương trình, ý định của Đức Chúa Trời luôn bao gồm cả sự chịu khổ lẫn vinh quang – và con đường của thập tự luôn đi trước sự vinh quang mà Ngài đã sắm sẵn.
22 Phi-e-rơ đã đem Ngài riêng ra, bắt đầu can Ngài rằng: “Nguyện Đức Chúa Trời thương xót Ngài! Hỡi Chúa, sự ấy sẽ không xảy ra cho Ngài!”
Câu 22: Chúng con hiểu rằng, Phi-e-rơ bày tỏ lòng yêu thương, nhưng sự yêu thương đó bị trộn lẫn với cái nhìn loài người, đó là cảm xúc xác thịt bột phát khi ông nghĩ Chủ của mình, ông không thể chấp nhận rằng Đấng Mê-si-a phải chịu khổ và chết. Qua đây, chúng con nhận ra nơi ông hình ảnh của chính mình, nguyện xin Chúa giúp chúng con không “can” Chúa theo ý riêng, không hiểu rằng sự đau khổ có thể là phương tiện của ơn phước và sự cứu rỗi.
23 Nhưng Ngài đã xoay lại, phán với Phi-e-rơ: “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta! Ngươi là cớ vấp phạm cho Ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến những việc của Đức Chúa Trời, nhưng nghĩ đến những việc của loài người.”
Câu 23: Chúng con hiểu đây là Đức Chúa Jesus quở trách Phi-e-rơ rất nghiêm trọng, không vì ghét bỏ môn đồ của mình, nhưng để cảnh tỉnh rằng ý muốn xác thịt có thể trở thành công cụ cho Sa-tan. Lời nói tưởng như yêu thương lại ngăn cản kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Qua đó, chúng con hiểu rằng bất cứ suy nghĩ nào đặt ý riêng con người lên trên ý chỉ của Đức Chúa Trời đều là cớ vấp phạm. Chúa muốn chúng con theo Ngài “đằng sau Ngài” – nghĩa là ở vị trí của kẻ vâng phục, chứ không phải người đi trước, người chỉ dẫn cho Ngài.
Chúng con học được rằng: Đức tin thật không chỉ tin vào sự sống lại, mà còn can đảm đón nhận thập tự giá. Tình yêu thật phải đi cùng với sự hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời, kẻo vô tình trở thành vật cản cho chương trình thiêng liêng. Người theo Chúa không thể chọn phần vinh hiển mà bỏ qua phần hy sinh, hay những khó khăn, thử thách.
Kính lạy Cha, xin tha thứ khi chúng con giống như Phi-e-rơ – yêu Chúa nhưng lại sợ thập tự, muốn bảo vệ Ngài nhưng thật ra đang cản trở ý Ngài. Xin giúp chúng con phân biệt giữa cảm xúc xác thịt và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, để luôn bước đi đúng theo đường lối Cha. Xin dạy chúng con nhìn thấy vinh quang của Ngài ẩn trong những thử thách, và vui lòng chấp nhận con đường hẹp mà Chúa chọn cho mình, đó là luôn sẵn sàng vác thập tự giá theo Chúa.
Nguyện Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để mỗi ngày biết từ bỏ ý riêng và sống trọn vẹn trong ý muốn Cha.
Nguyện sự phục sinh của Chúa Jesus luôn là niềm hy vọng và sức mạnh giúp chúng con trung tín theo Ngài cho đến cuối cùng.
Nguyện danh Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã chịu chết và sống lại vinh hiển, được tôn cao đời đời!
A-men!
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ,
Nguyễn Công Hải – Trần Thị Tâm
***
Ma-thi-ơ 16:21-23 Đức Chúa Jesus Phán Trước về Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài
Hôm nay, ngày 07/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 16:21-23.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
21 Từ lúc ấy, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu tỏ cho các môn đồ của Ngài rằng, Ngài phải đi đến Giê-ru-sa-lem, phải chịu khổ nhiều bởi các trưởng lão, các thầy tế lễ thượng phẩm, cùng những thầy thông giáo, bị giết, và được làm cho sống lại vào ngày thứ ba.
22 Phi-e-rơ đã đem Ngài riêng ra, bắt đầu can Ngài rằng: "Nguyện Đức Chúa Trời thương xót Ngài! Hỡi Chúa, sự ấy sẽ không xảy ra cho Ngài!"
23 Nhưng Ngài đã xoay lại, phán với Phi-e-rơ: "Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta! Ngươi là cớ vấp phạm cho Ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến những việc của Đức Chúa Trời, nhưng nghĩ đến những việc của loài người."
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Con nghĩ Đức Chúa Jesus cảm thấy cần thiết phải báo trước một cách rõ ràng về sự chịu khổ và sự chết của Ngài cho các môn đồ vì Ngài không muốn cho họ chịu những sang chấn tâm lý khi sự việc xảy ra, và cho họ thấy được chương trình cứu chuộc loài người phải diễn ra như vậy. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, sự kiện Ngài sẽ "được làm cho sống lại vào ngày thứ ba" cho thấy Chúa là diệu kỳ, là sự sống lại và sự sống về kế hoạch và quyền năng của Đức Chúa Trời. Nếu Chúa không sống lại thì đức tin của chúng con nơi Ngài trở nên vô ích và chúng con là những người bất hạnh hơn hết (I Cô-rinh-tô 15:19). Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, con nghĩ: Động cơ có thể đã thúc đẩy Phi-e-rơ can ngăn Đức Chúa Jesus, dù ông vừa mới tuyên xưng Ngài là Đấng Christ là đi theo ý riêng mình, ý của loài người, chứ không phải là ý Chúa.
4. Thưa Chúa, lời quở trách của Đức Chúa Jesus dành cho Phi-e-rơ: "Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta!" có ý nghĩa nghiêm trọng là mọi ý tưởng hoặc việc làm của loài người không đúng với ý Chúa, thì đều bị Sa-tan cám dỗ, xui khiến, vô tình trở nên công cụ của nó. Con xin Chúa giúp con luôn những ý tưởng, lời nói, việc làm cử chỉ của chúng con theo đúng như ý Ngài. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, sự khác biệt căn bản giữa "những việc của Đức Chúa Trời" và "những việc của loài người" trong phân đoạn này là trong tình yêu luôn có sự hy sinh, dấn thân vì người mình yêu. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, một lời nói có vẻ quan tâm và yêu thương như của Phi-e-rơ lại bị Đức Chúa Jesus gọi là "cớ vấp phạm" vì đó là sự cám dỗ người khác không đi theo ý Chúa mà đi theo ý riêng, ý của loài người, cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, cùng một con người (Phi-e-rơ) có thể vừa là người nhận lấy sự khen ngợi từ Đức Chúa Jesus (trong các câu trước), vừa là người bị quở trách là công cụ của Sa-tan, cho con thấy lằn ranh giữa công chính và phạm tội là mong manh, bởi đó xin Chúa ban cho con sự khôn sáng, hiểu biết sâu rộng để cảnh giác với tội lỗi. Con cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Khi đối diện với những thử thách hoặc sự từ bỏ mà Chúa dẫn dắt con bước vào, con không có xu hướng né tránh nhưng sẵn sàng vâng theo ý muốn của Ngài. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, con cần từ bỏ những suy nghĩ hoặc quan điểm nào của "loài người" đang cản trở con hiểu và chấp nhận những đường lối của Đức Chúa Trời trong đời sống mình. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, con học được bài học từ thất bại của Phi-e-rơ khi cố gắng áp đặt sự hiểu biết hữu hạn của mình vào kế hoạch hoàn hảo của Đức Chúa Trời, là kế hoạch của Đức Chúa Trời luôn đúng, là chân lý và được ưu tiên trước hết. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, con cần cầu nguyện để được Đức Thánh Linh giúp phân biệt đâu là tiếng nói của Chúa, đâu là tiếng nói cám dỗ ngăn trở con khỏi thập tự giá, ngay cả khi nó đến từ những người thân yêu. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, trong hành trình theo Chúa, con cần ghi nhớ rằng sự vinh hiển và sự sống lại luôn đi sau sự từ bỏ và đau khổ, không phải thay thế cho nó. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con phải cảnh giác, vì ngay cả những người có thiện chí cũng có thể vô tình trở thành vật cản cho công việc Chúa nếu không tìm hiểu ý muốn Ngài. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, con quyết tâm không để tình cảm hay sự khôn sáng tự nhiên của bản thân lấn át sự vâng phục đối với Lời Chúa và sự dẫn dắt của Ngài. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 07/11/2025
***
Ma-thi-ơ 16:21-23 – Đức Chúa Jesus Phán Trước về Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
21 Từ lúc ấy, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu tỏ cho các môn đồ của Ngài rằng, Ngài phải đi đến Giê-ru-sa-lem, phải chịu khổ nhiều bởi các trưởng lão, các thầy tế lễ thượng phẩm, cùng những thầy thông giáo, bị giết, và được làm cho sống lại vào ngày thứ ba.
Từ lúc Đức Chúa Jesus truyền cho các môn đồ của Ngài rằng, họ không được phép nói về danh của Ngài, là Jesus, Đấng Christ. Ngài đã bắt đầu tỏ cho các môn đồ của Ngài về sự Ngài phải đi đến Giê-ru-sa-lem, phải chịu khổ nhiều bởi các trưởng lão, các thầy tế lễ thượng phẩm, cùng những thầy thông giáo, bị giết, và được làm cho sống lại vào ngày thứ ba. Đây là một sự kiện quan trọng, chuẩn bị cho các môn đồ hướng vào thập tự giá, con đường khổ cực để cứu chuộc thế gian tội lỗi trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Ngài sẵn sàng đi đến Giê-ru-sa-lem, chịu khổ nhiều bởi các nhà lãnh đạo Do-thái, Ngài bị giết, và được quyền năng của Đức Chúa Trời làm cho sống lại vào ngày thứ ba. Đây là lời tiên tri của Chúa về thập tự giá, Ngài chịu khổ nhiều, bị giết, và sống lại vào ngày thứ ba. Bài học về con đường của Đấng Christ là con đường thập tự giá, mà chúng con được gọi, bước đi theo Ngài.
22 Phi-e-rơ đã đem Ngài riêng ra, bắt đầu can Ngài rằng: "Nguyện Đức Chúa Trời thương xót Ngài! Hỡi Chúa, sự ấy sẽ không xảy ra cho Ngài!"
Bởi tấm lòng trung tín, yêu kính Đức Chúa Jesus, Phi-e-rơ đã đem Ngài riêng ra, bắt đầu can Ngài rằng: "Nguyện Đức Chúa Trời thương xót Ngài! Hỡi Chúa, sự ấy sẽ không xảy ra cho Ngài!" Điều này cho thấy Phi-e-rơ không tin Chúa bị giết, và sống lại, cũng như dân Do-thái mong đợi một Đấng Mê-si-a không chịu chết, để lãnh đạo đất nước của họ. Bài học nói về lòng trung thành của Phi-e-rơ, xin Chúa không làm cho điều đó xảy ra, bởi ông hiểu sai mục đích của Ngài đến thế gian để chịu chết trên thập tự giá, mà vô tình chống nghịch chương trình cứu chuộc thế gian của Đức Chúa Trời. Bài học là con dân Chúa hãy hoàn toàn vâng theo lời phán của Ngài, không giống như Phi-e-rơ đã gây cho Chúa phiền lòng.
23 Nhưng Ngài đã xoay lại, phán với Phi-e-rơ: "Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta! Ngươi là cớ vấp phạm cho Ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến những việc của Đức Chúa Trời, nhưng nghĩ đến những việc của loài người."
Đức Chúa Jesus đã xoay lại, thẳng thắn quở trách Phi-e-rơ: "Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta! Ngươi là cớ vấp phạm cho Ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến những việc của Đức Chúa Trời, nhưng nghĩ đến những việc của loài người." Điều này cho thấy sự hiểu biết bằng lý trí xác thịt của Phi-e-rơ, không theo đường lối thiêng liêng của Đức Chúa Trời.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh trên nhắc lại sự kiện Đức Chúa Jesus phán trước về sự chịu chết của Ngài trên thập tự giá và sự sống lại vinh quang của Ngài trong chương trình cứu chuộc loài người ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi theo thánh ý Đức Chúa Trời đã định.
Bài học dạy con về sự hiểu biết, phân biệt giữa ý riêng theo xác thịt loài người và ý Chúa trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời; nhờ năng lực của Chúa để rèn tập đức tin, ngày một thêm lên sự hiểu biết và hoàn toàn vâng phục Ngài trong mọi sự.
Nguyện Chúa ban ơn cho con sự khôn sáng, giúp con luôn biết vâng phục chương trình của Ngài trong mọi hoàn cảnh; quyết tâm không để tình cảm hay sự khôn sáng tự nhiên của bản thân lấn át sự vâng phục đối với Lời Chúa và sự dẫn dắt của Ngài; và trông cậy vào sự sống lại vinh quang nơi thiên đàng vinh hiển đời đời. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Ma-thi-ơ 16:21-23 Đức Chúa Jesus Phán Trước về Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài
21 Từ lúc ấy, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu tỏ cho các môn đồ của Ngài rằng, Ngài phải đi đến Giê-ru-sa-lem, phải chịu khổ nhiều bởi các trưởng lão, các thầy tế lễ thượng phẩm, cùng những thầy thông giáo, bị giết, và được làm cho sống lại vào ngày thứ ba.
22 Phi-e-rơ đã đem Ngài riêng ra, bắt đầu can Ngài rằng: "Nguyện Đức Chúa Trời thương xót Ngài! Hỡi Chúa, sự ấy sẽ không xảy ra cho Ngài!"
23 Nhưng Ngài đã xoay lại, phán với Phi-e-rơ: "Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta! Ngươi là cớ vấp phạm cho Ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến những việc của Đức Chúa Trời, nhưng nghĩ đến những việc của loài người."
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì mọi sự Ngài ban cho con trong suốt ngày hôm nay. Cảm tạ Cha cho con thì giờ này lại được cơ hội đến với Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con trong Ma-thi-ơ 16:21-23 như sau:
Thưa Cha! Con hiểu rằng, sau lời tuyên xưng của Phi-e-rơ, Chúa Jesus là Đấng Christ thì Chúa Jesus tỏ cho các môn đồ biết Ngài phải chịu khổ nhiều bởi các trưởng lão, các thầy tế lễ thượng phẩm, cùng những thầy thông giáo, bị giết, và được làm cho sống lại vào ngày thứ ba. Con hiểu rằng, việc Chúa Jesus tỏ ra sự chết của Chúa cho các môn đồ bởi họ thật lòng ăn năn tội, muốn hết lòng đi theo Ngài, và họ cũng rất yêu Ngài. Chính Chúa Jesus cũng rất yêu họ. Chính vì lẽ đó mà Ngài muốn họ chuẩn bị sẵn sàng cho sự Chúa sẽ bị bắt và bị giết.
Thưa Cha! Con thấy cách hành xử của Phi-e-rơ khi căn ngăn Chúa đi vào sự chết là sự bình thường trong tình cảm loài người đối với nhau. Không ai muốn người mình yêu phải chịu khổ rồi phải chịu chết. Con thấy Phi-e-rơ chỉ chú ý đến điều Chúa chịu khổ, chịu chết mà không chú ý đến sự Chúa sẽ sống lại. Con nghĩ, có lẽ Phi-e-rơ cũng như những người khác nói chung đều in trí rằng, loài người chết thì không sống lại được, vì thế mà trong tâm trí của ông chỉ nghĩ đến vế đầu câu phán của Chúa mà không chú ý đến vế thứ hai về sự Chúa sẽ sống lại. Và cũng có thể vì ông không thể chấp nhận việc người mình yêu là Chúa Jesus phải chịu khổ, chịu chết như vậy. Con thấy con người người xác thịt là như vậy. Phi-e-rơ đi theo Chúa một khoảng thời gian đủ để ông hiểu biết Chúa như thế nào, và sự Chúa quở trách Phi-e-rơ cũng là vì thế.
Thưa Cha! Nếu con ở vào trong vị trí của Phi-e-rơ không biết con có hành xử như vậy hay không. Dù thế nào đi nữa, bản tính hấp tấp của Phi-e-rơ đã làm hại ông. Dù có thể ông chưa thể chấp nhận được sự Chúa phán về sự chết của Chúa, ông có thể im lặng mà để lòng suy ngẫm. Vì thà chậm một chút nhưng lại hành động đúng, còn hơn hấp tấp mà lại hành động sai.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Cảm tạ Cha ban ơn để con hoàn thành bài suy ngẫm tối hôm nay. Nguyện xin Cha thêm lên trong con tình yêu đối với Ngài, giúp con hiểu và kinh nghiệm một cách cá nhân với Ba Ngôi Thiên Chúa một cách sâu sắc. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
15/11/2025
***
Ma-thi-ơ 16:21-23 Đức Chúa Jesus Phán Trước về Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Trong suốt tuổi thơ của mình, điều khiến con ám ảnh nhất chính là những lần chứng kiến người trong làng qua đời. Mỗi lần như thế, nỗi sợ hãi lại vây phủ con suốt nhiều ngày. Rồi đến khi cha mẹ lần lượt ra đi, không chỉ còn là sợ hãi nữa, con còn phải đối diện với nỗi đau đớn tột cùng, một vết hằn trong tâm trí mà thời gian thật khó có thể xóa nhòa.
Cùng với những ám ảnh và nỗi đau ấy, con lớn lên với những băn khoăn: Tại sao con người phải chết? Sau khi chết, họ sẽ đi đâu? Và họ sẽ ở trong trạng thái như thế nào? Con không thể tự mình giải đáp, nhưng điều con biết chắc là: sự chết mang đến đau đớn cho cả người ra đi lẫn người ở lại.
Cho đến một ngày – ngày Chúa tìm con. Thời khắc con nhận biết Chúa thật sự là một cột mốc trọng đại trong đời. Con òa vỡ khi những lẽ thật được tỏ bày. Thì ra con người phải chết vì hậu quả của tội lỗi, và trải mọi thời đại, mỗi người sinh ra để rồi đi vào sự chết. Nhưng thật diệu kỳ, trước sự tuyệt vọng của loài người, có một Đấng vì yêu đã tự nguyện chết thay tội lỗi của toàn nhân loại. Ngài đã sống lại để bảo đảm sự sống vĩnh cửu cho những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài.
Kính thưa Chúa!
Khi tiếp tục suy ngẫm Ma-thi-ơ 16:21-23, Đức Chúa Jesus báo trước về sự thương khó, sự chết và sự sống lại của Ngài, con nhận ra rằng con đường Thập Tự không phải là điều ngẫu nhiên, nhưng là chương trình cứu chuộc được hoạch định từ trước của Thiên Chúa. Ngài chủ động bước vào đau khổ để đem lại sự sống cho loài người trong đó có con.
Con thấy mình trong phản ứng của Phi-e-rơ. Ông yêu Thầy, quan tâm và muốn giữ Thầy khỏi nguy hiểm. Nhưng tình yêu theo ý riêng con người dễ trở thành sự ngăn trở cho kế hoạch của Thiên Chúa. Chỉ một khoảnh khắc trước, Phi-e-rơ được khen là người nhận được sự mặc khải từ Cha; khoảnh khắc sau, ông bị quở: “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta!” bởi ông đặt tư tưởng loài người lên trên ý muốn của Thiên Chúa.
Điều đó nhắc con rằng, chỉ cần mất cảnh giác một chút, con cũng có thể trở thành người ngăn trở ý muốn Chúa mà không hề nhận ra. Ý tốt theo cảm xúc con người không phải lúc nào cũng là điều đẹp lòng Chúa. Điều quan trọng là phải đứng “đằng sau” Ngài, thuận phục, bước theo, và để ý muốn Thiên Chúa dẫn dắt.
Lời Chúa quở trách Phi-e-rơ khiến con suy xét chính mình. Bao lần trong đời, con cũng giống như Phi-e-rơ, yêu Chúa theo cách của riêng con, mong Chúa hành động theo ý muốn hạn hẹp của con, tránh cho con khổ đau, mất mát. Con không biết rằng trong những gian nan ấy, Chúa đang bày tỏ chương trình tốt lành của Ngài, dẫn con đến sự trưởng thành thuộc linh và sự sống thật.
Trải qua những tháng năm bước đi với Ngài cho con thấy rằng: Yêu Chúa thật là biết thuận phục thánh ý Ngài, dù đôi khi thánh ý ấy đi ngược lại cảm xúc và mong muốn của con.
Nhìn lại nỗi sợ chết từng đè nặng lòng con những năm tháng của tuổi thơ mất mát, con hiểu rằng Chúa đã dùng chính nỗi đau ấy để dẫn con đến với lẽ thật của sự sống và sự chết. Ngài không chỉ giải cứu con khỏi nỗi sợ chết, nhưng còn khiến con biết rằng sự chết không còn là dấu chấm hết, mà là cánh cửa đi vào sự hiện diện đời đời của Ngài.
Giờ đây, khi suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 16:21-23, lòng con được nhắc nhở rằng: Con chỉ thật sự bình an khi để Chúa làm Chúa, làm Chủ đời con. Đấng dẫn dắt con theo chương trình của Ngài, chứ không phải theo cách nghĩ của chính con.
Lạy Chúa, xin nhắc nhở con luôn tìm kiếm “những việc của Đức Chúa Trời”, chứ không bị chi phối bởi suy nghĩ và cảm xúc xác thịt của chính mình. Xin giúp con theo Chúa bằng tâm trí đổi mới, vâng phục Ngài cho đến cuối cùng. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 16:21-23 Đức Chúa Jesus Phán Trước về Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài
21 Từ lúc ấy, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu tỏ cho các môn đồ của Ngài rằng, Ngài phải đi đến Giê-ru-sa-lem, phải chịu khổ nhiều bởi các trưởng lão, các thầy tế lễ thượng phẩm, cùng những thầy thông giáo, bị giết, và được làm cho sống lại vào ngày thứ ba.
22 Phi-e-rơ đã đem Ngài riêng ra, bắt đầu can Ngài rằng: "Nguyện Đức Chúa Trời thương xót Ngài! Hỡi Chúa, sự ấy sẽ không xảy ra cho Ngài!"
23 Nhưng Ngài đã xoay lại, phán với Phi-e-rơ: "Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta! Ngươi là cớ vấp phạm cho Ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến những việc của Đức Chúa Trời, nhưng nghĩ đến những việc của loài người."
Kính thưa Cha, qua 3 câu Thánh Kinh trên, con thấy Chúa Jesus rất tỉnh thức, Ngài ngay lập tức nhận ra và xua đuổi điều không đúng với ý muốn của Đức Chúa Trời dù nó đến qua một môn đồ Ngài rất yêu thương và thân thiết.
Con học được là con cần hết sức tỉnh thức với những suy nghĩ ý tưởng đến với mình. Phải chống trả những ý tưởng trái lời Chúa, để mình không bị cám dỗ và cũng để thể hiện mình không đồng tình cho những ý tưởng đó. Ngoài ra cũng để ma quỷ không có cơ hội gieo những tư tưởng vu khống cho mình. Vì ma quỷ rất tinh ranh và là kẻ hay vu khống. Nó sẽ gieo ý tưởng xấu vào con dân Chúa rồi gieo những tư tưởng rằng đó là tội của người ấy, để cho người ấy cảm thấy sợ hãi vì mình có những tư tưởng xấu và cảm thấy mặc cảm vì mình tệ, dẫn đến chán nản và cũng không dám đến với Chúa.
Cảm tạ Chúa cho con hiểu được điều này từ chính kinh nghiệm của mình. Con thấy mình cần phải học thuộc thêm nhiều câu Thánh Kinh để khi ma quỷ cám dỗ thì đọc ra Lời Ngài mà lên án cho cái xấu đó. Nhiều lúc con chỉ nhớ ý trong Lời Ngài mà không thuộc để đọc ra được thì con cũng thấy không thỏa. Con xin Cha giúp con là một người lính giỏi của Ngài, không run sợ trước bất cứ sự vu khống tấn công nào của ma quỷ. Con xin Ngài cũng giúp con biết cách vận dụng mọi khí giới Ngài ban cách thuần thục để con luôn đắc thắng mọi sự yếu đuối, mọi tật xấu của mình. Con tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
06/01/2026
***
Ma-thi-ơ 16:21-23 Đức Chúa Jesus Phán Trước về Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con kính dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ về ân điển của Ngài đã ban cho con trong công việc được bình an. Giờ này con được suy ngẫm Lời Ngài, con xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, và chỉ dạy cho con được hiểu Lời Chúa qua đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 16:21-23.
21 Từ lúc ấy, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu tỏ cho các môn đồ của Ngài rằng, Ngài phải đi đến Giê-ru-sa-lem, phải chịu khổ nhiều bởi các trưởng lão, các thầy tế lễ thượng phẩm, cùng những thầy thông giáo, bị giết, và được làm cho sống lại vào ngày thứ ba.
22 Phi-e-rơ đã đem Ngài riêng ra, bắt đầu can Ngài rằng: "Nguyện Đức Chúa Trời thương xót Ngài! Hỡi Chúa, sự ấy sẽ không xảy ra cho Ngài!"
23 Nhưng Ngài đã xoay lại, phán với Phi-e-rơ: "Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta! Ngươi là cớ vấp phạm cho Ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến những việc của Đức Chúa Trời, nhưng nghĩ đến những việc của loài người."
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: Khi Đức Chúa Jesus Christ nói về Ngài sẽ chịu khổ và bị giết khi lên Giê-ru-sa-lem, thì Sứ Đồ Phi-e-rơ đã can ngăn Ngài. Sự can ngăn là một điều bình thường của con người xác thịt, thấy những gì bất lợi cho mình thì tránh. Nhưng ông Phi-e-rơ và các môn đồ đều không biết về chương trình Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus Christ. Việc can ngăn ấy đã làm cho nhân loại không được cứu rỗi, phải sống trong tội lỗi mà Sa-tan luôn muốn điều đó.
Thưa Cha, con thấy rằng Sứ Đồ Phi-e-rơ và các môn đồ đều không để ý đến và cũng không hiểu Lời nói sau của Đức Chúa Jesus Christ là “Và được làm cho sống lại vào ngày thứ ba.” Đây là một sự mầu nhiệm chưa bao giờ có và không ai hiểu được cho tới khi Đức Chúa Jesus Christ hoàn thành xong chương trình Cứu Rỗi của Ngài.
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus Christ quở trách Sứ Đồ Phi-e-rơ về ông không nghĩ đến việc của Cha trên trời mà nghĩ đến việc của loài người. Con được hiểu rằng ngày nay, những việc mà Cha giao cho mỗi con dân Chúa là rao ra công cuộc Cứu Rỗi loài người ra khỏi quyền lực trói buộc của tội lỗi mà Đức Chúa Jesus Christ đã hoàn thành, kêu gọi loài người hãy ăn năn và vâng giữ Các Điều Răn của Ngài.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được học hỏi Lời của Ngài, qua đó mà con biết áp dụng vào trong đời sống mỗi ngày. Xin Đức Thánh Linh ban ơn thêm sức trên con để con sống theo thánh ý của Chúa. Con cảm tạ Đức Thánh Linh.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
***