Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 16:24-28 Điều Kiện để Đi Theo Đức Chúa Jesus

Ma-thi-ơ 16:24-28 Điều Kiện để Đi Theo Đức Chúa Jesus

Hôm nay, ngày 10/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 16:24-28.

24 Rồi, Đức Chúa Jesus đã phán với các môn đồ của Ngài: "Bất cứ ai muốn đến, theo Ta, người ấy hãy từ bỏ chính mình, vác thập tự giá của mình mà theo Ta.
25 Vì nếu bất cứ ai muốn cứu sự sống của mình thì sẽ mất nó, còn nếu bất cứ ai vì Ta mà mất sự sống của mình th sẽ tìm được nó.
26 Vì một người được ích lợi gì, nếu người ấy thu thập cả thế gian mà mất linh hồn của mình? Hay là một người sẽ trao ra gì để chuộc lại linh hồn của mình?
27 Vì Con Người sẽ đến với các thiên sứ của Ngài trong sự vinh quang của Cha Ngài. Khi đó, Ngài sẽ thưởng cho mỗi người, tùy theo những việc làm của người ấy.
28 Thật, Ta nói với các ngươi, có vài người đang đứng đây, họ sẽ không nếm sự chết cho tới khi họ nhìn thấy Con Người đến, trong vương quốc của Ngài."

Gợi Ý Suy Ngẫm:

1. Đức Chúa Jesus nói "từ bỏ chính mình" có nghĩa là gì, và điều này đòi hỏi điều gì trong thực tế?
2. "Vác thập tự giá của mình" ngụ ý điều gì, và tại sao đây lại là một điều kiện để theo Chúa?
3. Làm thế nào một người có thể "mất sự sống" của mình vì Đức Chúa Jesus mà cuối cùng lại "tìm được" nó? Nguyên tắc nghịch lý này hoạt động ra sao?
4. Sự khác biệt giữa "sự sống" (thuộc thể) và "linh hồn" là gì, và tại sao linh hồn lại có giá trị vượt trội hơn mọi thứ trên thế gian?
5. Câu hỏi "một người sẽ trao ra gì để chuộc lại linh hồn của mình?" nhấn mạnh điều gì về giá trị vĩnh cửu của linh hồn?
6. Lời hứa về sự trở lại trong vinh quang và sự phán xét của Đức Chúa Jesus (câu 27) tác động thế nào đến ý nghĩa của việc từ bỏ và vác thập tự giá hằng ngày?
7. Lời tuyên bố trong câu 28 có thể đang ám chỉ đến sự kiện nào, và nó củng cố thẩm quyền của Đức Chúa Jesus ra sao?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Mỗi ngày, hãy xác định một khuynh hướng ích kỷ, một thói quen xấu, hoặc một giá trị trần tục mà bạn cần "từ bỏ" để vâng lời Đức Chúa Jesus cách trọn vẹn hơn.
2. Hãy sẵn sàng chấp nhận những khó khăn, sự hiểu lầm, hoặc sự từ chối vì trung thành với các nguyên tắc trong Tin Lành, xem đó là "thập tự giá" bạn phải vác.
3. Khi đối diện với một lựa chọn giữa sự an toàn hoặc tiện nghi cho bản thân và sự kêu gọi phục vụ Chúa, hãy nhớ đến lời hứa tìm được sự sống thật qua việc hy sinh.
4. Hãy tự đánh giá: Tôi có đang dành quá nhiều năng lượng để "thu thập" những thứ thuộc về thế gian này mà lơ là việc chăm sóc và đầu tư cho linh hồn mình không?
5. Sống với nhận thức rằng mọi quyết định và hành động của bạn hôm nay đều có ý nghĩa trước mặt Đức Chúa Jesus, Đấng sẽ thưởng công cho những việc làm trung tín.
6. Hãy tìm kiếm và trân trọng những bằng chứng về Vương Quốc Trời đang hiện diện trong lòng người tin Chúa, trong thế giới hôm nay, như một lời nhắc nhở về sự trở lại vinh quang của Đấng Christ.
7. Dành thì giờ để cầu nguyện, xin Chúa cho bạn sự khôn sáng để nhận biết đâu là những điều vô giá trị của thế gian và đâu là giá trị vĩnh cửu của linh hồn.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl079-duc-chua-jesus-phan-truoc-ve-su-thuong-kho-cua-ngai/

Có 8 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
10/11/2025 10:42

Ma-thi-ơ 16:24-28 Điều Kiện để Đi Theo Đức Chúa Jesus 

Hôm nay, ngày 10/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 16:24-28.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

24 Rồi, Đức Chúa Jesus đã phán với các môn đồ của Ngài: "Bất cứ ai muốn đến, theo Ta, người ấy hãy từ bỏ chính mình, vác thập tự giá của mình mà theo Ta.
25 Vì nếu bất cứ ai muốn cứu sự sống của mình thì sẽ mất nó, còn nếu bất cứ ai vì Ta mà mất sự sống của mình thì sẽ tìm được nó.
26 Vì một người được ích lợi gì, nếu người ấy thu thập cả thế gian mà mất linh hồn của mình? Hay là một người sẽ trao ra gì để chuộc lại linh hồn của mình?
27 Vì Con Người sẽ đến với các thiên sứ của Ngài trong sự vinh quang của Cha Ngài. Khi đó, Ngài sẽ thưởng cho mỗi người, tùy theo những việc làm của người ấy.
28 Thật, Ta nói với các ngươi, có vài người đang đứng đây, họ sẽ không nếm sự chết cho tới khi họ nhìn thấy Con Người đến, trong vương quốc của Ngài."

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,

1. Đức Chúa Jesus nói "từ bỏ chính mình" có nghĩa là phải từ bỏ đi cái "tôi", thần "tôi", không sống cho bản thân mình, theo ý mình, ý của loài người mà sống theo ý Chúa, và điều này đòi hỏi dâng đời sống, tâm thần, linh hồn, thân thể mình cho Chúa trong thực tế (Rô-ma 12:1). Cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa: "Vác thập tự giá của mình" ngụ ý phải chịu khổ, chịu hy sinh, khi sống cho Chúa, chết cho Chúa và đây là một điều kiện để theo Chúa vì Chúa muốn cho con dân Chúa, được tôi luyện qua những thử thách, những khó khăn, một con đường "hẹp" (Ma-thi-ơ 7:13-14; Lu-ca 13:24) thì mới vào được Vương Quốc Trời. Cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa: một người có thể "mất sự sống" của mình nghĩa là đừng sống cho mình, nhưng sống cho Chúa, sống vì Chúa, sống vì người khác, thì cuối cùng lại "tìm được" nó, nghĩa là Chúa sẽ ban cho họ một cuộc sống mới, vĩnh cửu, vinh quang nơi Vương Quốc Trời, và đó cũng là hoạt động của nguyên tắc nghịch lý này. Cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa: Sự khác biệt giữa "sự sống" (thuộc thể) nó dẫn tới sự chết về "linh hồn". Còn sự sống thuộc linh, sẽ dẫn tới "linh hồn" tâm thần và thể xác được hưởng sự sống vĩnh cửu mà Chúa ban cho vinh quang tại Vương Quốc Trời. Linh hồn lại có giá trị vượt trội hơn mọi thứ trên thế gian vì cả thế gian không có giá trị gì, nếu linh hồn bị hư mất (Ma-thi-ơ 16:26; Mác 8:36). Cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa: Câu hỏi "một người sẽ trao ra gì để chuộc lại linh hồn của mình?" nhấn mạnh giá trị vĩnh cửu của linh hồn là vô cùng quý giá khi linh hồn được sống vĩnh cửu nơi Vương Quốc Trời. Cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa: Lời hứa về sự trở lại trong vinh quang và sự phán xét của Đức Chúa Jesus (câu 27) tác động mạnh với con dân Chúa. Nếu từ bỏ việc vác thập tự giá hằng ngày, thì sẽ chịu sự phán xét kinh khủng cho sự hư mất nơi linh hồn.

7. Thưa Chúa: Lời tuyên bố trong câu 28 có thể đang ám chỉ đến sự kiện Chúa sẽ phục sinh vinh hiển về Trời, và nó củng cố thẩm quyền của Đức Chúa Jesus khi Ngài là Đấng cầm quyền trên vũ trụ, trên muôn vật, muôn loài, là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa (Ma-thi-ơ 28:18). Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,

1. Mỗi ngày, con xác định một khuynh hướng ích kỷ, một thói quen xấu, hoặc một giá trị trần tục mà con cần "từ bỏ" để vâng lời Đức Chúa Jesus cách trọn vẹn hơn. Con cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa: Con sẵn sàng chấp nhận những khó khăn, sự hiểu lầm, hoặc sự từ chối vì trung thành với các nguyên tắc trong Tin Lành, xem đó là "thập tự giá" mà con phải vác. Con cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa: Khi đối diện với một lựa chọn giữa sự an toàn hoặc tiện nghi cho bản thân và sự kêu gọi phục vụ Chúa, con nhớ đến lời hứa tìm được sự sống thật qua việc hy sinh. Xin Chúa giúp con luôn tỉnh táo nhận biết. Con cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa, con tự đánh giá: Con có đang dành quá nhiều năng lượng để "thu thập" những thứ thuộc về thế gian này mà lơ là việc chăm sóc và đầu tư cho linh hồn mình không. Xu hướng thân thể xác thịt muốn được an nhàn hưởng thụ hơn là phải chịu khổ. Con sẽ tự kỷ luật thân thể mình, bắt nó phải phục (I Cô-rinh-tô 9:27; II Ti-mô-thê 1:7) theo ý muốn tốt lành. Con cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa, con sống với nhận thức rằng mọi quyết định và hành động của con hôm nay đều có ý nghĩa trước mặt Đức Chúa Jesus, Đấng sẽ thưởng công cho những việc làm trung tín. Con cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa, con sẽ tìm kiếm và trân trọng những bằng chứng về Vương Quốc Trời đang hiện diện trong lòng người tin Chúa, trong thế giới hôm nay, như một lời nhắc nhở về sự trở lại vinh quang của Đấng Christ. Con cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa, con dành thì giờ để cầu nguyện, xin Chúa cho con sự khôn sáng để nhận biết đâu là những điều vô giá trị của thế gian và đâu là giá trị vĩnh cửu của linh hồn. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

Ngày 10/11/2025

***


Nguyễn Thị Như Huỳnh
10/11/2025 14:33

Ma-thi-ơ 16:24-28 Điều Kiện để Đi Theo Đức Chúa Jesus

Kính lạy Cha kính yêu của con. Cha ơi, con cảm tạ ơn Cha đã cho con được ngày mới được học, suy ngẫm Lời Ngài. Xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con, để lời suy ngẫm của con được Cha vui nhậm. Cầu xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy dỗ con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Chúa. Xin giúp con được hiểu đúng và để con áp dụng vào trong đời sống của con. Con cảm tạ ơn Ngài.

24 Rồi, Đức Chúa Jesus đã phán với các môn đồ của Ngài: "Bất cứ ai muốn đến, theo Ta, người ấy hãy từ bỏ chính mình, vác thập tự giá của mình mà theo Ta.
25 Vì nếu bất cứ ai muốn cứu sự sống của mình thì sẽ mất nó, còn nếu bất cứ ai vì Ta mà mất sự sống của mình thì sẽ tìm được nó.
26 Vì một người được ích lợi gì, nếu người ấy thu thập cả thế gian mà mất linh hồn của mình? Hay là một người sẽ trao ra gì để chuộc lại linh hồn của mình?
27 Vì Con Người sẽ đến với các thiên sứ của Ngài trong sự vinh quang của Cha Ngài. Khi đó, Ngài sẽ thưởng cho mỗi người, tùy theo những việc làm của người ấy.
28 Thật, Ta nói với các ngươi, có vài người đang đứng đây, họ sẽ không nếm sự chết cho tới khi họ nhìn thấy Con Người đến, trong vương quốc của Ngài."

Thưa Cha, con xin được ghi ra sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, “từ bỏ chính mình” là từ bỏ đi con người cũ, tội lỗi trước khi đi theo Ngài. Tự bỏ đi cả những bản tính bên trong con người con như kiêu ngạo, thờ thần tôi, tà dâm, ô uế, những ý tưởng xấu xa, những ác tưởng, những tội lỗi xấu xa đầy dẫy trong lòng con mà mặc lấy con người mới trong Chúa.

Thưa Cha, “Vác thập tự giá của mình” ở đây là sự chịu khổ khi đi theo Chúa như chịu sự khinh dễ, chế giễu của những người thế gian thậm chí những người mang danh Chúa, sự xa lánh, kỳ thị của họ. Thậm chí đôi khi còn chịu những đòn roi, bị giết chết bởi vì con dân Chúa không từ bỏ đức tin của mình nơi Chúa. Không còn sự giàu có, vật chất như người thế gian, đôi khi còn chịu những gánh nặng từ gia đình không cùng đức tin, chính những người thân trong gia đình làm khổ mình.
Khi chúng con từ bỏ chính mình, vác thập tự giá của chính mình mà đi theo Chúa, thì chúng con phải xác định ngay từ đầu là chúng con sẽ phải đối diện với những điều này, để vâng theo lời Chúa, muốn sống trọn vẹn, thánh khiết cho Ngài. Mặc dù chúng con đây được phước lớn khi sống trong đất nước văn minh, tôn trọng tín ngưỡng, không phải chịu khổ, đói rét, đánh đập như các sứ đồ ngày xưa hay một số anh chị em con ở những đất nước khắc nghiệt với người tin nhận Chúa. Nhưng khi chúng con sống khác biệt ở giữa thế gian, giữa gia đình không tin Chúa thì ít nhiều sẽ gặp những cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cũng phải chịu bắt bớ, sự khinh chê của người đời thì đó cũng là thập tự giá của chính chúng con sẽ mang trên bước đường đi theo Chúa.

Thưa Cha, khi con cố bươi quàu, vùng vẫy giữa thế gian để tìm kiếm sự sống tạm bợ ở thế gian như sự thoải mái, thuận tiện, tận hưởng cho đời này mà chúng con không có sự tìm kiếm, tìm con đường cho sự sống đời đời trên trời và tin nhận Chúa thì cuối cùng sự chết đó là sự chết đời đời. Còn ai vì Danh Chúa mà chịu đánh đổi, từ bỏ, hy sinh hết sự tiện nghi của đời này, thậm chí vì Chúa mà chết thì cuối cùng sẽ nhận được sự sống đời đời trên Vương Quốc Trời.

Sự thật là không có bất cứ thứ gì ở thế gian này có thể chuộc lại được linh hồn của con khi con đánh mất linh hồn mình. Sẽ có ích gì cho con khi con được cả thế gian mà mất cả linh hồn, mất đi sự sống đời đời, sự vui hưởng phước hạnh nơi Thiên Đàng.

Thưa Cha, trong câu 27, 28 hàm ý là sự Đấng Christ đến để đem Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian. Ngài đến với sự vinh quang từ Đức Chúa Trời, Ngài đến để đem theo phần thưởng và thưởng cho chúng con tuỳ theo mỗi một việc mà chúng con làm trên đất này. Đây là sự khích lệ càng hơn cho hết thảy con dân Chúa, sự trông đợi càng hơn, đó như là một lời hứa mà Đức Chúa Jesus Christ đã hứa với Hội Thánh là những ai tin nhận Ngài, tin kính, hết lòng làm theo lời Ngài và chịu hy sinh từ bỏ chính mình, những tháng ngày chúng con vác thập tự của chính chúng con đi theo Chúa. Cảm tạ Chúa.

Chúng con có lời hứa của Ngài, một ngày kia chúng con sẽ được gặp Ngài nơi chốn không trung, thì những gì ở thế gian tạm bợ đầy tội lỗi này không đáng gì so với sự vinh quang, phước hạnh ở trên Thiên Đàng.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ, cho con được hiểu Lời Ngài ngày hôm nay. Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh


Đặng Thái Học
11/11/2025 08:20

Ma-thi-ơ 16:24-28 - Điều Kiện để Đi Theo Đức Chúa Jesus

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài.

24 Rồi, Đức Chúa Jesus đã phán với các môn đồ của Ngài: "Bất cứ ai muốn đến, theo Ta, người ấy hãy từ bỏ chính mình, vác thập tự giá của mình mà theo Ta.
25 Vì nếu bất cứ ai muốn cứu sự sống của mình thì sẽ mất nó, còn nếu bất cứ ai vì Ta mà mất sự sống của mình thì sẽ tìm được nó.

Lời phán của Đức Chúa Jesus không chỉ mang ý nghĩa giáo huấn, mà còn là mệnh lệnh đối với các môn đồ trong mọi thời đại, khuyên răn họ hãy từ bỏ hết thảy những điều thuộc về thế gian, bằng lòng vác thập tự giá, theo gương chịu khổ của Ngài, sẵn sàng chịu chết cho đến cuối cùng trên bước đường theo Chúa. Bài học Chúa dạy mỗi người khi tự nguyện đi theo Ngài thì đồng thời chấp nhận mọi sự thuộc về thế gian, hoàn toàn trao phó đời sống của mình cho Chúa trong mọi thuận cảnh và nghịch cảnh. Vì bất cứ ai muốn cứu sự sống của mình thì sẽ mất nó, còn ai vì Chúa mà mất sự sống của mình thì sẽ được ban từ chính Đấng có quyền ban sự sống.

26 Vì một người được ích lợi gì, nếu người ấy thu thập cả thế gian mà mất linh hồn của mình? Hay là một người sẽ trao ra gì để chuộc lại linh hồn của mình?
27 Vì Con Người sẽ đến với các thiên sứ của Ngài trong sự vinh quang của Cha Ngài. Khi đó, Ngài sẽ thưởng cho mỗi người, tùy theo những việc làm của người ấy.

Đây là một câu hỏi mang ý nghĩa thuộc linh sâu sắc về một người chẳng được ích lợi gì, dù người ấy thu thập được cả thế gian mà mất linh hồn của mình. Hay là một người sẽ trao ra gì để chuộc lại linh hồn của mình. Điều này đặc biệt quan trọng, đề cao giá trị mỗi linh hồn con người hơn mọi vật chất, danh vọng, quyền lực thế gian. Mọi thứ đó đều sẽ qua đi, không thể chuộc lại linh hồn đời đời của mình. Bài học là hãy chọn, giữ lấy linh hồn vĩnh cửu, thay cho mọi vinh hoa, phú quý, danh vọng, quyền thế của đời này. Vì Đức Chúa Jesus Christ sẽ đến với các thiên sứ của Ngài trong sự vinh quang của Chúa. Khi đó, Ngài sẽ thưởng cho mỗi con dân chân thật của Ngài trong sự phán xét, tùy theo những việc làm của mỗi người. Đây là sự lựa chọn dành cho con dân Chúa trong quá trình sống trên đất, một là đắm mình trong sự tham muốn xác thịt nơi thế gian mờ tối, để rồi phải chuốc lấy hậu quả, bị hư mất đời đời; hai là sống một đời sống yêu thương, công chính, thánh khiết theo tiểu chuẩn của Thánh Kinh, tận trung cho công việc Nhà Chúa, để rồi sẽ được Chúa ban cho sự sống đời đời, kèm theo những phần thưởng nơi thiên đàng Ngài đã sắm sẵn.

28 Thật, Ta nói với các ngươi, có vài người đang đứng đây, họ sẽ không nếm sự chết cho tới khi họ nhìn thấy Con Người đến, trong vương quốc của Ngài."

Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Toàn Tri, Ngài khẳng định với các môn đồ rằng, có vài môn đồ đang đứng gần Chúa, chắc có thể là Gia-cơ, Giăng, Phi-e-rơ, là những người chứng kiến sự hóa hình của Ngài. Họ sẽ không nếm sự chết cho tới khi họ nhìn thấy Con Người đến trong Vương Quốc Của Ngài.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh trên phản ánh đời sống môn đồ thật luôn kèm theo điều kiện sau để đi theo Đức Chúa Jesus: Từ bỏ chính mình, chấp nhận vác thập tự giá, trung tín bước đi theo Chúa, và sống như Ngài đã sống trong những năm tháng trên đất.

Bài học dạy con về hành trình đi theo Chúa hãy luôn bằng lòng vác thập tự giá trong đời này, là con đường dẫn đến sự tin cậy chắc chắn vào sự sống vinh hiển đời đời, là động lực tiến tới nơi Thiên Quốc.

Nguyện Chúa ban ơn, cho con luôn biết từ bỏ mọi khuynh hướng ích kỷ, thói quen xấu, hoặc một giá trị trần tục mà con cần từ bỏ, để vâng lời Đức Chúa Jesus cách trọn vẹn; sẵn sàng chấp nhận những khó khăn, sự hiểu lầm, hoặc sự từ chối vì trung thành với các nguyên tắc trong Tin Lành, xem đó là "thập tự giá" con phải vác; khi đối diện với một lựa chọn giữa sự an toàn hoặc tiện nghi cho bản thân và sự kêu gọi phục vụ Chúa, con hãy nhớ đến lời hứa tìm được sự sống thật qua việc hy sinh; tự đánh giá: con có đang dành quá nhiều năng lượng để "thu thập" những thứ thuộc về thế gian này mà lơ là việc chăm sóc và đầu tư cho linh hồn mình không; sống với nhận thức rằng mọi quyết định và hành động của bạn hôm nay đều có ý nghĩa trước mặt Đức Chúa Jesus, Đấng sẽ thưởng công cho những việc làm trung tín; tìm kiếm và trân trọng những bằng chứng về Vương Quốc Trời đang hiện diện trong lòng người tin Chúa, trong thế giới hôm nay, như một lời nhắc nhớ về sự trở lại vinh quang của Đấng Christ; và dành thì giờ để cầu nguyện, xin Chúa cho con sự khôn sáng để nhận biết đâu là những điều vô giá trị của thế gian và đâu là giá trị vĩnh cửu của linh hồn. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***


Trần Thị Tâm
12/11/2025 12:32

Ma-thi-ơ 16:24–28 – Điều Kiện Để Đi Theo Đức Chúa Jesus

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Ngài là nguồn sự sống, nguồn ơn phước, và là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đầy lòng thương xót! Chúng con cảm tạ Ngài vì một ngày mới bình an mà Cha nhân từ ban cho chúng con. chúng con nguyện xin đến trước Ngài để suy ngẫm Lẽ Thật của Thánh Kinh, xin Ngài mở lòng, mở trí chúng con để tiếp nhận Lời Ngài với thái độ kính sợ, khiêm nhu và vâng phục. Phân đoạn Ma-thi-ơ 16:24–28 hôm nay cho chúng con thấy những điều kiện rõ ràng, sâu sắc và nghiêm túc để theo Đức Chúa Jesus: từ bỏ chính mình, vác thập tự giá, và bước đi trong lẽ thật bằng sự hy sinh. Xin Ngài tha thứ mọi sai phạm trong tư tưởng, lời nói và việc làm của chúng con. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong đời sống mình.

24 Rồi, Đức Chúa Jesus đã phán với các môn đồ của Ngài: “Bất cứ ai muốn đến, theo Ta, người ấy hãy từ bỏ chính mình, vác thập tự giá của mình mà theo Ta.
25 Vì nếu bất cứ ai muốn cứu sự sống của mình thì sẽ mất nó, còn nếu bất cứ ai vì Ta mà mất sự sống của mình thì sẽ tìm được nó.

Câu 24-25: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đặt điều kiện rõ ràng cho môn đồ: từ bỏ chính mình, buông bỏ ý riêng, tham vọng, kiêu ngạo; vác thập tự giá, tức chấp nhận đau khổ, nhục nhã vì Ngài; và theo Ta, tức là bước theo con đường Ngài. Ai cố giữ sự sống đời này (ích kỷ, an toàn, tham muốn bất chính) thì sẽ mất sự phước hạnh, bình an, sự sống đời đời mà Ngài đã sẵm sẵn; còn ai mất vì Ngài sẽ tìm được sự sống thật. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus khi Ngài dạy về ý nghĩa thuộc linh: ai chấp nhận mất là được, ai chấp nhận chết vì theo Ngài là được sống.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải từ bỏ chính mình và vác thập tự giá mỗi ngày, như Lời Ngài phán: “Ai không vác thập tự giá của mình mà theo sau Ta, [thì] không đáng cho Ta.” (Ma-thi-ơ 10:38).

26 Vì một người được ích lợi gì, nếu người ấy thu thập cả thế gian mà mất linh hồn của mình? Hay là một người sẽ trao ra gì để chuộc lại linh hồn của mình?
27 Vì Con Người sẽ đến với các thiên sứ của Ngài trong sự vinh quang của Cha Ngài. Khi đó, Ngài sẽ thưởng cho mỗi người, tùy theo những việc làm của người ấy.
28 Thật, Ta nói với các ngươi, có vài người đang đứng đây, họ sẽ không nếm sự chết cho tới khi họ nhìn thấy Con Người đến, trong vương quốc của Ngài.”

Câu 26-28: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đặt câu hỏi mạnh mẽ và trực tiếp đến các môn đồ cũng như cho mỗi chúng con: được cả thế gian mà mất linh hồn thì vô ích, vì không gì chuộc nổi linh hồn. Ngài sẽ trở lại trong vinh quang, thưởng phạt theo  tấm lòng và việc làm của mỗi người trên đất. Qua đó, chúng con thấy lòng thương xót của Đức Chúa Jesus khi Ngài cảnh tỉnh về giá trị linh hồn và khích lệ sống mỗi Con Dân Chúa vì phần thưởng vĩnh cửu.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải sống vì linh hồn và hướng phần thưởng vĩnh cửu, như Lời Ngài phán: “Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người.” (Cô-lô-se 3:23).

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 16:24-28 dạy chúng con điều kiện theo Chúa là từ bỏ chính mình, vác thập tự giá để tìm sự sống thật. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đi trước trên con đường thập tự và hứa thưởng vinh quang. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống từ bỏ, vâng phục, và hy vọng. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con vác thập tự giá mỗi ngày, theo Ngài đến cùng, và làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm


Nguyễn Thị Mơ
01/12/2025 16:51

***
Ma-thi-ơ 16:24-28 Điều Kiện để Đi Theo Đức Chúa Jesus

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về một ngày mới Ngài ban cho con!
Sáng sớm, tiếng chim hót ríu rít trên vòm cây, sương bám trên những tàu lá cải bẹ trông rất đặc biệt. Con quan sát thấy, chỉ riêng trên những tàu cải bẹ mới như vậy, những hạt sương trong suốt long lanh như những viên ngọc đều tăm tắp đậu theo viền ngoài của lá như có một bàn tay nghệ nhân vẽ nên nhìn rất đẹp. Có lẽ chỉ tàu cải bẹ có viền rìa ngoài hình nếp gấp như hình răng cưa và lượn sóng nên sương mới có thể đọng như vậy.

Một lát sau nắng lên, cây Tỏi Tây với những bông màu tím sai bện, đan khít vào nhau như một dải khăn hoa màu tím vắt ngang trên giàn càng tươi tắn hơn dưới ánh nắng. Nắng và gió xôn xao hòa cùng tiếng chim xao động trong vườn, tạo nên một khung cảnh làm rung động lòng người bởi hình ảnh và âm thanh.

Buổi sáng thật là đẹp, nó càng đẹp và tinh tế hơn bao giờ hết bởi con nhận thức rằng, tất cả những điều đó được chính bàn tay diệu kỳ của Thiên Chúa dệt nên.

Tuy vậy, không hiểu sao trong chính buổi sáng bình yên này, con lại cảm nhận một điều gì đó mơ hồ, như thể sự bình yên này chỉ là khoảnh khắc tạm trước một cơn gió mạnh đang đến gần. Con nhớ lại rằng, trước những cơn bão lớn, trời thường rất đẹp.

Thế nhưng, dù điều gì có thể xảy đến, tâm linh con vẫn bình yên, bởi con có Cha Thiên Thượng, Đấng bảo vệ con cái của Ngài trong từng phút giây bằng tình yêu bền vững và sự thành tín không đổi dời. Chính sự bình an từ Ngài khiến con có thể vững an, vì con biết mình thuộc về một Đấng quyền năng và đầy dẫy sự nhân từ. Con mang sự bình yên ấy vào trong tâm trí khi suy ngẫm Ma-thi-ơ 16:24–28.

Kính thưa Chúa!
Khi đọc những lời của Đức Chúa Jesus trong Ma-thi-ơ 16:24–28, lòng con lại được nhắc nhở mạnh mẽ về con đường theo Chúa. Ngài không gọi con đi trên một con đường dễ dàng, nhưng là con đường từ bỏ chính mình và vác thập tự giá mỗi ngày. Con nhận ra rằng “từ bỏ chính mình” là sẵn lòng buông bỏ ý riêng, sự tự mãn, những ước muốn ích kỷ của bản thân, những điều luôn kéo con xa rời Ngài. Từ bỏ chính mình là đặt thánh ý Chúa lên trên ý muốn của con, học cách thuận phục, cho dù nhiều lúc lòng con còn so đo và yếu đuối.

“Vác thập tự giá” là chấp nhận những thử thách, những mất mát, những điều phải hy sinh khi bước theo Chúa. Con hiểu rằng không phải vì Chúa muốn con đau đớn, nhưng vì qua đó Ngài luyện con trở nên giống Ngài hơn. Có những lần con muốn buông bỏ, muốn đi đường dễ hơn, nhưng Lời Ngài nhắc con rằng: ai mất sự sống mình vì Chúa thì sẽ tìm lại được. Lúc đầu con vẫn muốn tìm sự an toàn và dễ dàng cho bản thân, sau rồi Lời Chúa mỗi ngày rèn tập giúp con buông bỏ, bằng lòng để mất đi những điều thuộc riêng mình. Mất kế hoạch riêng, mất sự tự chủ, mất kỳ vọng cá nhân, mất đi những thói hư tật xấu, thì con lại kinh nghiệm được sự bình an, sự sống và niềm vui sâu sắc chỉ có ở nơi Ngài.

Chúa cũng nhắc con về giá trị của linh hồn. Những điều con cố nắm giữ trong cuộc đời này như công việc, tiền bạc, danh tiếng, thậm chí những điều con nghĩ là quan trọng, cuối cùng chẳng thể đổi lấy linh hồn mình. Mỗi lần đọc câu hỏi của Chúa: “ một người sẽ trao ra gì để chuộc lại linh hồn của mình?” lòng con như được gióng lên một tiếng chuông cảnh tỉnh. Cuộc đời này chóng qua, nhưng linh hồn con có giá trị đời đời chỉ khi con được ở trong Ngài.

Chúa còn hứa rằng Ngài sẽ trở lại trong vinh quang, để báo trả cho mỗi người tùy công việc mà họ làm. Lời hứa ấy nhắc con phải sống mỗi ngày trong trách nhiệm, trong sự kính sợ và trong sự trông đợi Ngài. Việc từ bỏ mình và vác thập tự giá không phải là vô nghĩa, nhưng đều nằm trong hành trình dẫn con đến vinh hiển đời đời.

Kính lạy Chúa, xin giúp con mỗi ngày bước đi theo Ngài cách chân thật. Xin uốn nắn lòng con, để con biết từ bỏ chính mình, biết trung tín vác thập tự giá Ngài trao, và biết trân trọng linh hồn mà Ngài đã cứu chuộc bằng chính huyết báu của Ngài.

Xin cho con luôn ghi nhớ rằng khi con vác thập tự giá bước theo Ngài, bão tố chắc chắn sẽ đến; nhưng có Ngài đồng hành, thì dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tâm thần con vẫn sẽ được bình an như buổi sáng sớm yên bình hôm nay. A-men.

Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ


Lê Minh Dương
15/12/2025 12:55

Ma-thi-ơ 16:24-28 Điều Kiện để Đi Theo Đức Chúa Jesus

24 Rồi, Đức Chúa Jesus đã phán với các môn đồ của Ngài: "Bất cứ ai muốn đến, theo Ta, người ấy hãy từ bỏ chính mình, vác thập tự giá của mình mà theo Ta.
25 Vì nếu bất cứ ai muốn cứu sự sống của mình thì sẽ mất nó, còn nếu bất cứ ai vì Ta mà mất sự sống của mình thì sẽ tìm được nó.
26 Vì một người được ích lợi gì, nếu người ấy thu thập cả thế gian mà mất linh hồn của mình? Hay là một người sẽ trao ra gì để chuộc lại linh hồn của mình?
27 Vì Con Người sẽ đến với các thiên sứ của Ngài trong sự vinh quang của Cha Ngài. Khi đó, Ngài sẽ thưởng cho mỗi người, tùy theo những việc làm của người ấy.
28 Thật, Ta nói với các ngươi, có vài người đang đứng đây, họ sẽ không nếm sự chết cho tới khi họ nhìn thấy Con Người đến, trong vương quốc của Ngài."

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Thiên Chúa của con, về một ngày mới Ngài bạn cho con trên đất này. Con cảm tạ Cha thì giờ này con lại được suy ngẫm Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con trong Ma-thi-ơ 16:24-28:

Thưa Cha! Con hiểu rằng, từ khi loài người phạm tội, loài người chỉ sống cho bản thân mình, chỉ sống cho bản thân mình mà quên đi Chúa. Họ làm việc để lo cho bản thân, gia đình. Ngay thời hiện tại, bậc cha mẹ, họ muốn học vấn con mình phải cao, không thua thiệt người khác, mà bắt ép con mình phải học thật nhiều. Không muốn thua người khác về tài sản, danh tiếng, họ cố gắng làm thật nhiều tiền. Họ chạy theo cơm, áo, gạo, tiền. Vì đó là sự sống của họ. Họ có những ước mơ, kế hoạch thật lớn để giúp người khác trong kiếm sống, trong nhân cách, để sống có ích cho đời. Tất cả việc làm đó chỉ là vì họ bảo vệ sự sống của họ. Nhưng sự sống đó chỉ là sự chết.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự sống thật chỉ đến từ Ngài, chỉ những ai tìm kiếm Ngài, sống cho Ngài mới có sự sống. Những kế hoạch, những ước mơ, những việc làm không xuất phát từ lòng kính sợ Chúa, hay theo thánh ý Chúa chỉ là những việc làm chết, dù cho nó có vẻ cao thượng, tốt đẹp đến như thế nào. 

Thưa Cha! Nhìn những cây cối vươn mình đón ánh nắng; những tiếng gà gáy khi sáng sớm. Cảnh vật tươi sáng bởi ánh bình minh. Đó là sự sống Ngài đã định sẵn cho chúng. Sự sống loài người chúng con Ngài cũng định sẵn như thế, nhưng chúng con phải bước đi trong sự định sẵn đó. Chúng con không giống như cây cối, không giống như con vật. Chúng con có ý chí tự do, có sự kỷ luật để hướng lòng mình vào trong sự sống. 

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài cho con sự hiểu biết trên đây. Nguyện suốt ngày mới này, con luôn lựa chọn tìm kiếm sự sống từ nơi chính Ngài. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương

15/12/2025


Đồng Thị Nghĩa
08/01/2026 15:31

Công Vụ Các Sứ Đồ 21:15-26 Phao-lô tại Thành Giê-ru-sa-lem

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ và biết ơn Cha ban ơn cho các con của con trong những ngày này đang bước vào kỳ thi cuối học kì 1. Xin Cha ban phước, giữ gìn chúng con luôn luôn trong sự tỉnh thức và sự sẵn sàng cho sự ra đi với Chúa.Con cũng cảm tạ và biết ơn Cha thì giờ này cho con tiếp tục được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 21:15-26. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con, giúp cho con hiểu và biết làm theo Lời của Chúa. Con xin cảm tạ ơn Ngài. 

15 Sau các ngày đó, chúng tôi đã sắm sửa hành lý, đi lên tới Thành Giê-ru-sa-lem.
16 Cũng có các môn đồ từ Sê-sa-rê đã cùng đi với chúng tôi, đưa chúng tôi đến Ma-na-sôn kia, quê ở Chíp-rơ, là một môn đồ lâu nay, chúng tôi đã được tiếp đón bởi người.
17 Khi chúng tôi đã đến tại Giê-ru-sa-lem, thì các anh chị em cùng Cha đã tiếp đón chúng tôi cách vui mừng.
18 Hôm sau, Phao-lô với chúng tôi đã đi đến Gia-cơ. Hết thảy các trưởng lão cũng có mặt.
19 Người đã chào họ và tường trình mỗi một sự Đức Chúa Trời đã làm ra giữa các dân ngoại, qua linh vụ của người.
20 Những người nghe đã tôn vinh Chúa và nói với người: "Hỡi người anh em cùng Cha, anh thấy, nhiều chục ngàn người Do-thái đã là những người tin, và hết thảy họ đều sốt sắng về luật pháp.
21 Họ đã được báo cáo về anh rằng, anh dạy hết thảy người Do-thái ở trong các dân ngoại từ bỏ Môi-se, bảo họ chớ nên cắt bì cho trẻ con, cũng đừng bước đi theo các phong tục.
22 Vậy, phải làm sao? Đám đông sẽ phải nhóm nhau lại; vì họ sẽ nghe rằng, anh đã đến.
23 Nên, hãy làm điều này mà chúng tôi bảo anh: Chúng tôi có bốn người có lời thề trên họ.
24 Hãy đem họ đi, làm lễ tinh sạch với họ, và chịu chi phí cho họ để họ cạo đầu. Thì hết thảy biết rằng, những sự họ đã được báo cáo về anh là không thật, nhưng anh cũng bước đi và giữ theo luật pháp.
25 Còn về những người ngoại đã tin, chúng tôi đã viết, phán quyết rằng, họ không giữ điều như vậy, ngoại trừ, giữ chính mình họ: chẳng những không ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạt, mà còn tránh sự tà dâm."
26 Vậy, hôm sau, Phao-lô đã đem các người ấy, làm lễ tinh sạch với họ, rồi đi vào bên trong Đền Thờ, để thông báo sự hoàn tất của những ngày làm lễ tinh sạch. Tới khi đó, của lễ phải được dâng cho mỗi người trong họ.

Kính thưa Cha, qua bài học này con học được rằng: Khi chúng ta gặp phải sự hiểu lầm về đức tin của mình từ những anh chị em cùng Cha, chúng ta nên học theo tấm gương của sứ đồ Phao-lô, bình tĩnh, khiêm nhường hạ mình, nghe theo lời khuyên của các trưởng lão. Ông đặt tình yêu và sự hiệp một lên trên việc đôi co, tranh luận, bất mãn vì bị hiểu lầm. 

Thưa Cha, chúng ta có thể cân bằng giữa việc trung thành với chân lý và việc giữ gìn sự hiệp một trong Hội Thánh bằng cách làm theo Lời Chúa. Việc gì lành trong luật pháp cũ chúng ta vẫn giữ lấy, miễn là điều đó không nghịch lại Thánh Kinh, chúng ta không phán xét việc giữ hay không giữ các luật lệ và ngày lễ trong Thánh Kinh. Việc hiệp một và tình yêu trong Hội Thánh là điều quan trọng, đối với người mới và người cũ cũng cần có sự cảm thông và nhẫn nại, không áp đặt các tiêu chuẩn lên nhau, nếu việc làm của mỗi người không vi phạm vào điều răn và luật pháp của Chúa. 

Thưa Cha, sau một thời gian dài cách xa, khi gặp lại các trưởng lão ở tại thành Giê-ru-sa-lem, thì sứ đồ Phao-lô đã tường trình lại các sự việc trong quá trình truyền giáo của mình. Điều đó là một điều cần thiết và đem lại sự gây dựng khích lệ và hiểu biết thêm về nhau, tránh sự hiểu lầm. Từ đó thì các trưởng lão cũng đã có những lời khuyên gây dựng và ích lợi cho sứ đồ Phao-lô xóa bỏ hiểu lầm đối với những con dân Chúa người Do Thái. Bởi vì họ nghĩ rằng giữ đồ Phao-lô không vâng giữ các điều răn và luật pháp của Môi-se. 

Trong phân đoạn này cũng có nói đến việc có hàng chục ngàn người Do Thái, sau khi tin nhận Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ thì họ vẫn sốt sắng với luật pháp của Thiên Chúa.

Con nhận biết rằng một người khi được cứu ra khỏi tội lỗi, thì tự khắc trong lòng họ có sự sốt sắng và mong muốn vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Điều đó xuất phát từ sự yêu mến Chúa và muốn sống theo Lời Chúa.  Nhưng ngày nay nhiều tà giáo lại dạy rằng con dân Chúa không cần phải vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa là không đúng, không phải là giữ điều răn để được cứu rỗi, nhưng để giữ chúng con ở lại trong sự cứu rỗi thì chúng con phải sống theo Lời Chúa dạy, không tiếp tục sống trong tội lỗi nữa. 

Thưa Cha, phân đoạn này dạy con về sự khiêm nhường, hạ mình lắng nghe những lời khuyên của các trưởng lão có kinh nghiệm. Con cũng cần dâng vinh quang lên cho Ngài bằng những lời tôn vinh, cảm tạ, làm chứng lại những ơn phước. Con cũng học được con cần có tấm lòng sốt sắng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, con cũng cảm tạ ơn Chúa vì từ năm ngoái Hội Thánh cũng đã giữ các ngày lễ hội của Chúa bởi tấm lòng yêu mến Chúa, mong chờ được gặp Chúa, là ngày chúng con hẹn với Chúa. Con cảm thấy mình thật là những con cháu trong đức tin của tổ phụ Áp-ra-ham. 

Kính thưa Cha, những ngày này, tin tức quốc tế, tin tức thiên tai dồn dập ở khắp mọi nơi trên thế giới khiến con nhớ đến hình ảnh của một sản phụ sắp sinh có những cơn đau chuyển dạ dồn dập. Con hồi hộp vì biết ngày Chúa đã đến gần. Con cầu xin Chúa bảo vệ mỗi chúng con trước những sự cám dỗ và giúp chúng con đứng vững trong ân điển, trong đức tin. Xin Chúa thêm lên cho chúng con đức tin, tình yêu, sự tin cậy để chúng con vững vàng trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Chúng con cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ 
Con Vũ Thị Thư 
Ngày 08/01/2026


Nguyễn Xuân Bắc
14/01/2026 05:46

Ma-thi-ơ 16:24-28 Điều Kiện để Đi Theo Đức Chúa Jesus

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con kính dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ về ân điển của Ngài đã ban cho con trong công việc ngày hôm nay được dư dật và bình an. Giờ này con được suy ngẫm Lời Ngài, con xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, và chỉ dạy cho con được hiểu Lời Chúa qua đoạn Thánh Kinh: Ma-thi-ơ 16:24-28
24 Rồi, Đức Chúa Jesus đã phán với các môn đồ của Ngài: "Bất cứ ai muốn đến, theo Ta, người ấy hãy từ bỏ chính mình, vác thập tự giá của mình mà theo Ta.
25 Vì nếu bất cứ ai muốn cứu sự sống của mình thì sẽ mất nó, còn nếu bất cứ ai vì Ta mà mất sự sống của mình thì sẽ tìm được nó.
26 Vì một người được ích lợi gì, nếu người ấy thu thập cả thế gian mà mất linh hồn của mình? Hay là một người sẽ trao ra gì để chuộc lại linh hồn của mình?
27 Vì Con Người sẽ đến với các thiên sứ của Ngài trong sự vinh quang của Cha Ngài. Khi đó, Ngài sẽ thưởng cho mỗi người, tùy theo những việc làm của người ấy.
28 Thật, Ta nói với các ngươi, có vài người đang đứng đây, họ sẽ không nếm sự chết cho tới khi họ nhìn thấy Con Người đến, trong vương quốc của Ngài."

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: điều kiện để các môn đồ cũng như bất cứ ai muốn đi theo Đức Chúa Jesus là: “ hãy từ bỏ chính mình, vác thập tự giá của mình mà theo Ta.” Từ bỏ chính mình là không quay lại sống đời sống tội lỗi cũ, vì Chúa đã tha thứ tất cả những tội lỗi xưa và ban cho năng lượng để chiến thắng tội lỗi, không bị tội lỗi ép buộc mà phạm tội. 

Thưa Cha, con được hiểu rằng: Một người được tha tội, được làm cho sạch tội và được ban cho năng lực để sống một đời sống không phạm tội, nhưng người ấy vẫn có quyền tự do chọn lựa là phạm tội hay không phạm tội. Người ấy biết rằng nếu chọn phạm tội thì sẽ bị hư mất đời đời và không có một của lễ chuộc tội nào để cứu người ấy ngoài của lễ chuộc tội của Chiên Con, chính là Đức Chúa Jesus Christ. 

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha về ân điển được ban cho những ai sống theo Lời của Ngài là được cất lên, khi vẫn còn trong thân thể xác thịt sống động, không qua sự chết và được biến hóa thành một thân thể thiên liên mới. Con hiểu rằng, chỉ có thời đại cuối cùng của chúng con đây mới được ban cho sự mầu nhiệm đó. 

Nguyện xin Cha gìn giữ chúng con luôn trung tín sống theo đường lối của Ngài, để chúng con xứng đáng được nhận lãnh ân điển mà Ngài đã hứa ban cho chúng con, và không phải cho chúng con không thôi, mà là cho tất cả những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ