Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 17:1-13 Sự Biến Hóa Thân Thể của Đức Chúa Jesus

Ma-thi-ơ 17:1-13 Sự Biến Hóa Thân Thể của Đức Chúa Jesus

Hôm nay, ngày 11/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 17:1-13.

1 Sáu ngày sau, Đức Chúa Jesus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng em của người, đem riêng họ đi lên trên núi cao.
2 Ngài đã biến hóa thân thể trước họ. Mặt của Ngài đã chiếu sáng như mặt trời. Trang phục của Ngài đã trắng như ánh sáng.
3 Này, Môi-se và Ê-li đã hiện ra với họ, nói chuyện với Ngài.
4 Phi-e-rơ đã cất tiếng thưa với Đức Chúa Jesus: "Thưa Chúa, chúng ta ở đây thì tốt. Nếu Ngài muốn, chúng ta hãy làm ba lều trại tại đây, một cho Ngài, một cho Môi-se, và một cho Ê-li."
5 Người vẫn đã còn nói, kìa, một đám mây sáng rực đã che phủ họ. Kìa, một tiếng từ đám mây đã phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng! Hãy nghe Ngài!"
6 Khi các môn đồ đã nghe, họ đã ngã sấp mặt của họ, và đã sợ hãi lắm.
7 Đức Chúa Jesus đã đến gần, đã chạm vào họ, và đã phán: "Hãy đứng dậy! Đừng sợ!"
8 Họ đã ngước mắt của họ lên, họ đã không thấy ai, ngoại trừ một mình Đức Chúa Jesus.
9 Họ đã đi xuống khỏi núi. Đức Chúa Jesus đã truyền cho họ rằng: "Các ngươi chớ thuật lại khải tượng cho ai, cho tới khi Con Người được sống lại từ những kẻ chết!"
10 Các môn đồ của Ngài đã hỏi Ngài rằng: "Vậy, sao những thầy thông giáo nói, Ê-li phải đến trước?"
11 Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với họ: "Thật, Ê-li phải đến trước mà phục hồi mọi sự.
12 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng: Ê-li đã đến rồi, mà họ không nhận biết người, nhưng đã làm cho người những gì họ muốn. Tương tự như vậy, Con Người cũng sẽ chịu khốn khổ bởi họ."
13 Khi đó, các môn đồ đã hiểu rằng, Ngài đã phán với họ về Giăng Báp-tít.

Gợi Ý Suy Ngẫm:

1. Sự kiện này xảy ra sau khi Đức Chúa Jesus báo trước về sự chịu khổ của Ngài. Sự biến hình này có thể mang ý nghĩa khích lệ nào cho các môn đồ?
2. Sự hiện diện của Môi-se và Ê-li, đại diện cho Luật Pháp và các Tiên Tri, nói lên điều gì về địa vị và công việc của Đức Chúa Jesus?
3. Tại sao lời đề nghị dựng ba cái trại của Phi-e-rơ lại không thích hợp, và điều này cảnh báo chúng ta điều gì về việc tìm kiếm những kinh nghiệm thuộc linh thay vì vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời?
4. Lời phán từ trời xác nhận điều gì về Đức Chúa Jesus và trách nhiệm của chúng ta đối với Ngài?
5. Phản ứng sợ hãi và ngã sấp mặt xuống của các môn đồ cho thấy loài người thật sự phản ứng thế nào khi đối diện với sự thánh khiết trọn vẹn của Đức Chúa Trời?
6. Cử chỉ chạm vào và lời nói "Đừng sợ" của Đức Chúa Jesus cho thấy Ngài là Đấng như thế nào đối với những người run sợ?
7. Lời giải thích của Đức Chúa Jesus về sự đến của Ê-li (trong hình hài của Giăng Báp-tít) dạy chúng ta điều gì về cách Thánh Kinh được ứng nghiệm và sự mù lòa thuộc linh của con người?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Hãy dành thời gian để "lên núi" với Chúa, tách mình khỏi những ồn ào để tập trung lắng nghe Ngài.
2. Trong khi cầu nguyện, hãy tập trung lắng nghe Chúa nhiều hơn là chỉ trình bày những yêu cầu của mình.
3. Khi đối diện với những hoàn cảnh đáng sợ hoặc không hiểu được, hãy nhớ đến lời hứa và sự hiện diện của Đức Chúa Jesus, Đấng phán với bạn: "Hãy đứng dậy! Đừng sợ!"
4. Hãy vâng theo mệnh lệnh "Hãy nghe Ngài" bằng cách siêng năng đọc, học hỏi và suy ngẫm Lời Ngài trong Thánh Kinh.
5. Hãy để sự vinh hiển của Đức Chúa Jesus bạn đọc được trong Thánh Kinh biến đổi tâm trí và cách sống của bạn mỗi ngày.
6. Hãy sống và chia sẻ Tin Lành với lòng can đảm, ngay cả khi người khác không hiểu hoặc chống đối, như Giăng Báp-tít đã làm.
7. Hãy nhìn nhận những khó khăn hoặc sự chống đối trong đời sống với góc nhìn mới: đó có thể là một phần trong kế hoạnh lớn hơn của Đức Chúa Trời, giống như sự chịu khổ của Đức Chúa Jesus.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl080-su-bien-hoa-than-the-xac-thit-cua-duc-chua-jesus/

Có 9 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
11/11/2025 13:53

Ma-thi-ơ 17:1-13 Sự Biến Hóa Thân Thể của Đức Chúa Jesus

Hôm nay, ngày 11/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 17:1-13.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Sáu ngày sau, Đức Chúa Jesus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng em của người, đem riêng họ đi lên trên núi cao.
2 Ngài đã biến hóa thân thể trước họ. Mặt của Ngài đã chiếu sáng như mặt trời. Trang phục của Ngài đã trắng như ánh sáng.
3 Này, Môi-se và Ê-li đã hiện ra với họ, nói chuyện với Ngài.
4 Phi-e-rơ đã cất tiếng thưa với Đức Chúa Jesus: "Thưa Chúa, chúng ta ở đây thì tốt. Nếu Ngài muốn, chúng ta hãy làm ba lều trại tại đây, một cho Ngài, một cho Môi-se, và một cho Ê-li."
5 Người vẫn đã còn nói, kìa, một đám mây sáng rực đã che phủ họ. Kìa, một tiếng từ đám mây đã phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng! Hãy nghe Ngài!"
6 Khi các môn đồ đã nghe, họ đã ngã sấp mặt của họ, và đã sợ hãi lắm.
7 Đức Chúa Jesus đã đến gần, đã chạm vào họ, và đã phán: "Hãy đứng dậy! Đừng sợ!"
8 Họ đã ngước mắt của họ lên, họ đã không thấy ai, ngoại trừ một mình Đức Chúa Jesus.
9 Họ đã đi xuống khỏi núi. Đức Chúa Jesus đã truyền cho họ rằng: "Các ngươi chớ thuật lại khải tượng cho ai, cho tới khi Con Người được sống lại từ những kẻ chết!"
10 Các môn đồ của Ngài đã hỏi Ngài rằng: "Vậy, sao những thầy thông giáo nói, Ê-li phải đến trước?"
11 Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với họ: "Thật, Ê-li phải đến trước mà phục hồi mọi sự.
12 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng: Ê-li đã đến rồi, mà họ không nhận biết người, nhưng đã làm cho người những gì họ muốn. Tương tự như vậy, Con Người cũng sẽ chịu khốn khổ bởi họ."
13 Khi đó, các môn đồ đã hiểu rằng, Ngài đã phán với họ về Giăng Báp-tít.

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,

1. Sự kiện này xảy ra sau khi Đức Chúa Jesus báo trước về sự chịu khổ của Ngài. Sự biến hình nói lên vinh quang rực rỡ của Chúa Jesus bày tỏ Ngài là Thiên Chúa, mang ý nghĩa khích lệ đức tin rất lớn cho các môn đồ.

2. Thưa Chúa, sự hiện diện của Môi-se và Ê-li, đại diện cho Luật Pháp và các tiên tri, nói lên sự công chính, làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, về địa vị và công việc của Đức Chúa Jesus.
Đấng cứu dân Chúa ra khỏi quyền lực của tội lỗi, của sự chết đưa họ về vùng đất hứa. Cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa, lời đề nghị dựng ba cái trại của Phi-e-rơ lại không thích hợp, và điều này cảnh báo chúng con, hãy vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời thay cho việc tìm kiếm những kinh nghiệm thuộc linh. Cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa, lời phán từ trời xác nhận Đức Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời, là Thiên Chúa và trách nhiệm của chúng con đối với Ngài là tôn thờ, kính sợ, vâng Lời, làm theo Lời răn dạy của Ngài. Cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa, phản ứng sợ hãi và ngã sấp mặt xuống của các môn đồ cho thấy loài người thật sự phản ứng kinh sợ, run rẩy, không đứng nổi khi đối diện với sự thánh khiết trọn vẹn của Đức Chúa Trời (Ê-xơ-ra 9:15; Thi Thiên 76:7). Cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa, cử chỉ chạm vào và lời nói "Đừng sợ" của Đức Chúa Jesus cho thấy Ngài là Đấng nâng đỡ, an ủi đối với những người run sợ. Cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa, lời giải thích của Đức Chúa Jesus về sự đến của Ê-li (trong hình hài của Giăng Báp-tít) dạy chúng con những Lời hứa, lời tiên tri, dự báo trước của Thánh Kinh phải được ứng nghiệm và cũng nói lên sự mù lòa thuộc linh, sự thiếu hiểu biết của con người về đường lối của Ngài.

Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,

1. Con dành thời gian để "lên núi" với Chúa, tách mình khỏi những ồn ào để tập trung lắng nghe những Lời dạy của Ngài. Cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa, trong khi cầu nguyện, con tập trung lắng nghe Chúa nhiều hơn là chỉ trình bày những yêu cầu của mình. Con cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa, khi đối diện với những hoàn cảnh đáng sợ hoặc không hiểu được, hãy nhớ đến lời hứa và sự hiện diện của Đức Chúa Jesus, Đấng phán với bạn: "Hãy đứng dậy! Đừng sợ!" Con cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa, con vâng theo mệnh lệnh "Hãy nghe Ngài" bằng cách siêng năng đọc, học hỏi và suy ngẫm Lời Ngài trong Thánh Kinh. Con cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa, con tôn sự vinh hiển của Đức Chúa Jesus con đọc được trong Thánh Kinh để biến đổi tâm trí và cách sống của con mỗi ngày. Con cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa, con sống và chia sẻ Tin Lành với lòng can đảm, ngay cả khi người khác không hiểu hoặc chống đối, như Giăng Báp-tít đã làm. Con cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa, con nhìn nhận những khó khăn hoặc sự chống đối trong đời sống với góc nhìn mới: đó có thể là một phần trong kế hoạch lớn hơn của Đức Chúa Trời, giống như sự chịu khổ của Đức Chúa Jesus.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

Ngày 11/11/2025

***


Nguyễn Thị Như Huỳnh
11/11/2025 20:42

Ma-thi-ơ 17:1-13 Sự Biến Hóa Thân Thể của Đức Chúa Jesus

Kính lạy Cha kính yêu của con. Cảm tạ ơn Cha đã cho con được cơ hội suy ngẫm Lời Ngài hôm nay. Xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con để lời suy ngẫm của con được Cha vui nhậm. Kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ, dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Chúa, cho con được thông hiểu Lời Ngài và hiểu đúng để con biết áp dụng vào trong đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha.

1 Sáu ngày sau, Đức Chúa Jesus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng em của người, đem riêng họ đi lên trên núi cao.
2 Ngài đã biến hóa thân thể trước họ. Mặt của Ngài đã chiếu sáng như mặt trời. Trang phục của Ngài đã trắng như ánh sáng.
3 Này, Môi-se và Ê-li đã hiện ra với họ, nói chuyện với Ngài.
4 Phi-e-rơ đã cất tiếng thưa với Đức Chúa Jesus: "Thưa Chúa, chúng ta ở đây thì tốt. Nếu Ngài muốn, chúng ta hãy làm ba lều trại tại đây, một cho Ngài, một cho Môi-se, và một cho Ê-li."
5 Người vẫn đã còn nói, kìa, một đám mây sáng rực đã che phủ họ. Kìa, một tiếng từ đám mây đã phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng! Hãy nghe Ngài!"
6 Khi các môn đồ đã nghe, họ đã ngã sấp mặt của họ, và đã sợ hãi lắm.
7 Đức Chúa Jesus đã đến gần, đã chạm vào họ, và đã phán: "Hãy đứng dậy! Đừng sợ!"
8 Họ đã ngước mắt của họ lên, họ đã không thấy ai, ngoại trừ một mình Đức Chúa Jesus.
9 Họ đã đi xuống khỏi núi. Đức Chúa Jesus đã truyền cho họ rằng: "Các ngươi chớ thuật lại khải tượng cho ai, cho tới khi Con Người được sống lại từ những kẻ chết!"
10 Các môn đồ của Ngài đã hỏi Ngài rằng: "Vậy, sao những thầy thông giáo nói, Ê-li phải đến trước?"
11 Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với họ: "Thật, Ê-li phải đến trước mà phục hồi mọi sự.
12 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng: Ê-li đã đến rồi, mà họ không nhận biết người, nhưng đã làm cho người những gì họ muốn. Tương tự như vậy, Con Người cũng sẽ chịu khốn khổ bởi họ."
13 Khi đó, các môn đồ đã hiểu rằng, Ngài đã phán với họ về Giăng Báp-tít.

Kính thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, sự Đức Chúa Jesus sau khi Nhài giảng dạy và làm tất cả mọi việc trong ngày, thì Đức Chúa Jesus luôn có thói quen biệt riêng thì giờ tĩnh lặng một mình đến cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Qua đó, cho con được học hỏi, noi gương nơi Đức Chúa Jesus, trong một ngày dù bận rộn, dù có làm gì thì cũng biết dành thì giờ riêng biệt cho Chúa, yên lặng, một mình đến với Cha trong sự cầu nguyện và học Lời Ngài, và con hãy làm như là thói quen hằng ngày của con, để con có được mối tương giao mật thiết với Cha như là Đức Chúa Jesus Christ với Đức Chúa Cha ở trên trời.

Thưa Cha, điều con suy ngẫm ở đây là sự xuất hiện của Môi-se và Ê-li, một người đại diện cho Luật Pháp của Đức Chúa Trời, một người đại diện cho các tiên tri, nhưng sao không phải là những người khác như Áp-ra-ham hay là Vua Đa-vít mà là Môi-se và Ê-li. Con hiểu mọi sự nếu đã được ghi chép lại đều mang một ý nghĩa nhất định. Tất cả là để làm hình bóng cho Đức Chúa Jesus về chức vụ và công việc của Ngài khi Ngài đến thế gian. Chức vụ là Thầy Tế Lễ, là Tiên Tri và chính Đức chúa Jesus Christ là Vua. Như trong Ma-thi-ơ 5:17 có chép:

"Các ngươi đừng tưởng rằng, Ta đến để phá bỏ luật pháp hay những lời tiên tri. Ta không đến để phá bỏ, nhưng để làm trọn."

Cho nên con hiểu vì sao có sự xuất hiện của Môi-se và Ê-li mà không phải là một người nào khác, Môi-se đại diện cho Luật Pháp, Ê-li đại diện cho các tiên tri và tất cả những điều đó đều hội tụ đủ ở chính Đức Chúa Jesus Christ. Ngài đến thế gian không phải để phá bỏ luật pháp hay các lời tiên tri của Đức Chúa Trời, mà Ngài đến để làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời. Con cảm tạ ơn Đức Thánh Linh đã cho con được hiểu điều này.

Thưa Cha, trong mọi hoàn cảnh trong cuộc sống, dù có những biến động nào, dù có điều chi xảy đến với con thì chính câu phán của Chúa "Hãy đứng dậy, đừng sợ." Thêm sức mạnh và đức tin cho con càng hơn, vì con luôn có Chúa bên cạnh, Ngài luôn dìu dắt con, nâng đỡ con trong tay Ngài. Cảm tạ ơn Đức Chúa Jesus đã luôn chạm vào con, Ngài luôn dùng lời yêu thương, khích lệ và an ủi với mỗi con dân Chúa.

Tình yêu Chúa thật quá diệu kỳ và tuyệt vời.

Cảm tạ Chúa đã cho con được hiểu bài học ngày hôm nay như thêm sức và đức tin cho con càng hơn trên bước đường theo Ngài. Lạy Cha, xin thánh hóa con luôn luôn, xin dùng con như công cụ cho nhà Ngài. Mỗi một ngày trên đất này không phải con sống nữa mà Đấng Christ sống trong con. Con sống không vì con nữa mà con sống cho Chúa cho đến ngày Đấng Christ đến. A-men!

Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
11/11/2025

***


Đặng Thái Học
12/11/2025 09:45

Ma-thi-ơ 17:1-13  Sự Biến Hóa Thân Thể của Đức Chúa Jesus

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

1 Sáu ngày sau, Đức Chúa Jesus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng em của người, đem riêng họ đi lên trên núi cao.
2 Ngài đã biến hóa thân thể trước họ. Mặt của Ngài đã chiếu sáng như mặt trời. Trang phục của Ngài đã trắng như ánh sáng.
3 Này, Môi-se và Ê-li đã hiện ra với họ, nói chuyện với Ngài.

Sau khi Đức Chúa Jesus phán với các môn đồ về sự chết và sống lại của Ngài, sáu ngày sau, Ngài đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng em của người, đem riêng họ đi lên trên núi cao. Ngài đã biến hóa thân thể trước họ. Mặt của Ngài đã chói sáng như mặt trời. Trang phục của Ngài đã trắng như ánh sáng. Ánh sáng chiếu ra từ Ngài là vinh quang tỏa ra từ bản chất của Con Đức Chúa Trời vinh hiển, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Kìa, Môi-se và Ê-li đã hiện ra với ba môn đồ và nói chuyệ với Chúa. Điều này cho thấy một người được Đức Chúa Trời dùng để chép năm sách luật pháp, và Ê-li là một tiên tri đã được bày tỏ về sự chịu chết của Ngài trong Cựu Ước.

4 Phi-e-rơ đã cất tiếng thưa với Đức Chúa Jesus: "Thưa Chúa, chúng ta ở đây thì tốt. Nếu Ngài muốn, chúng ta hãy làm ba lều trại tại đây, một cho Ngài, một cho Môi-se, và một cho Ê-li."
5 Người vẫn đã còn nói, kìa, một đám mây sáng rực đã che phủ họ. Kìa, một tiếng từ đám mây đã phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng! Hãy nghe Ngài!"

Lúc đó, Phi-e-ơ đã cất tiếng thưa với Đức Chúa Jesus: "Thưa Chúa, chúng ta ở đây thì tốt. Nếu Ngài muốn, chúng ta hãy làm ba lều trại tại đây, một cho Ngài, một cho Môi-se, và một cho Ê-li." Người vẫn đã còn nói, thì bất chợt một đám mây sáng rực đã che phủ họ. Kìa, một tiếng từ đám mây đã phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng! Hãy nghe Ngài!" Lời phán của Đức Chúa Trời xác nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a, Con yêu dấu của Ngài. Ngài khuyên dạy ba môn đồ hãy vâng theo Đức Chúa Jesus trước mặt Môi-se và Ê-li, hàm ý Chúa vượt trên hai ông, là Lời cuối cùng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.

6 Khi các môn đồ đã nghe, họ đã ngã sấp mặt của họ, và đã sợ hãi lắm.
7 Đức Chúa Jesus đã đến gần, đã chạm vào họ, và đã phán: "Hãy đứng dậy! Đừng sợ!"
8 Họ đã ngước mắt của họ lên, họ đã không thấy ai, ngoại trừ một mình Đức Chúa Jesus.

Khi các môn đồ đã nghe, họ đã ngã sấp mặt của họ xuống đất và đã sợ hãi lắm, nhưng Đức Chúa Jesus đã đến gần, đã chạm vào họ, rồi Ngài đã phán: "Hãy đứng dậy! Đừng sợ!" Họ đã ngước mắt của họ lên, nhưng không thấy ai, ngoại trừ một mình Đức Chúa Jesus. Điều này nói lên sự vinh quang và nghe tiếng phán từ trời, khiến họ quá sợ hãi. Hành động chạm vào các môn đồ của Chúa phản ánh tình yêu thương, an ủi, vỗ về họ. Khi họ ngước mắt của họ lên là nói về sự hoàn toàn tập trung vào Chúa, không còn chú về luật pháp và tiên tri, bởi điều đó đã hoàn tất, chỉ hướng lòng lên Đức Chúa Jesus, Đấng duy nhất đáng tin.

9 Họ đã đi xuống khỏi núi. Đức Chúa Jesus đã truyền cho họ rằng: "Các ngươi chớ thuật lại khải tượng cho ai, cho tới khi Con Người được sống lại từ những kẻ chết!"

Các môn đồ đã đi xuống khỏi núi. Đức Chúa Jesus đã truyền cho họ rằng: "Các ngươi chớ thuật lại khải tượng cho ai" vì thời điểm của Ngài chưa đến, "cho tới khi Con Người được sống lại từ những kẻ chết!"

10 Các môn đồ của Ngài đã hỏi Ngài rằng: "Vậy, sao những thầy thông giáo nói, Ê-li phải đến trước?"
11 Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với họ: "Thật, Ê-li phải đến trước mà phục hồi mọi sự.
12 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng: Ê-li đã đến rồi, mà họ không nhận biết người, nhưng đã làm cho người những gì họ muốn. Tương tự như vậy, Con Người cũng sẽ chịu khốn khổ bởi họ."
13 Khi đó, các môn đồ đã hiểu rằng, Ngài đã phán với họ về Giăng Báp-tít.

Các môn đồ của Chúa đã hỏi Ngài rằng: "Vậy, sao những thầy thông giáo nói, Ê-li phải đến trước?" Đây là một lời thắc mắc về Ê-li, vì Thánh Kinh đã bày tỏ Ê-li sẽ đến trước Đấng Mê-si-a, nhưng Đức Chúa Jesus đã đáp lời họ rằng: "Thật, Ê-li phải đến trước mà phục hồi mọi sự. Nhưng Chúa phán với các người rằng: Ê-li đã đến rồi, mà họ không nhận biết người, nhưng đã làm cho người những gì họ muốn. Tương tự như vậy, Con Người cũng sẽ chịu khốn khổ bởi họ." Khi đó, các môn đồ đã hiểu rằng, Chúa đã phán với họ về Giăng Báp-tít, người đã đến nhưng dân sự không biết nên đã bắt bớ ông.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh trên nói về sự biến hóa thân thể của Đức Chúa Jesus, bày tỏ sự vinh quang thần tính của Ngài, Đấng hoàn tất luật pháp và tiên tri đã được chép trong Cựu Ước, được Đức Chúa Trời xác nhận là Con yêu dấu và kêu gọi các môn đồ vâng phục, nhưng dân chúng không nhận biết Ngài.

Bài học nhắc nhớ con về sự vâng phục Chúa, tin vào vinh quang đời đời của Ngài sau khi Ngài sống lại; ngước nhìn lên thập tự giá với lòng thành kính cảm tạ, biết ơn, và tin Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu; đặt Phúc Âm của Đức Chúa Jesus trên hết mọi sự trong đời sống tâm linh; và nhận biết chương trình của Đức Chúa Trời bằng con mắt thuộc linh.

Con nguyện dành thời gian để "lên núi" với Chúa, tách mình khỏi những ồn ào để tập trung lắng nghe Ngài; lắng nghe tiếng Chúa trong lời cầu nguyện nhiều hơn là chỉ trình bày những yêu cầu của mình; luôn nhớ đến lời hứa và sự hiện diện của Đức Chúa Jesus trước những hoàn cảnh đáng sợ hoặc không hiểu được; vâng theo mệnh lệnh "Hãy nghe Ngài" bằng cách siêng năng đọc, học hỏi và suy ngẫm Lời Ngài trong Thánh Kinh; cậy nhờ Lời Hằng Sống của Thiên Chúa biến đổi tâm trí và cách sống của con mỗi ngày; sống và chia sẻ Tin Lành với lòng can đảm, ngay cả khi người khác không hiểu hoặc chống đối, như Giăng Báp-tít đã làm; và nhìn nhận những nghịch cảnh Chúa cho phép xảy đến để rèn tập lòng kiên định, để bước đi trong kế hoạch lớn hơn của Đức Chúa Trời, giống như sự chịu khổ của Đức Chúa Jesus vậy. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

***


Trần Thị Tâm
12/11/2025 13:48

Ma-thi-ơ 17:1-13 – Sự Biến Hóa Thân Thể của Đức Chúa Jesus

Kính lạy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Đức Chúa Trời Thành Tín và Toàn Năng, chúng con cúi đầu cảm tạ Ngài vì ân điển, sự che chở và ơn phước Ngài ban cho chúng con mỗi ngày. Chúng con cảm tạ Ngài vì cơ hội thánh này, khi chúng con được bước vào Lời Hằng Sống của Ngài để suy ngẫm, được nhìn thấy sự vinh quang của Đức Chúa Jesus, Con yêu dấu của Cha, qua sự biến hóa trên núi cao. Xin Đức Thánh Linh thánh khiết dọn lòng chúng con, rửa sạch mọi tư tưởng, lời nói, việc làm nào không đẹp lòng Ngài, và mở mắt thuộc linh chúng con để nhận biết và ứng dụng Lời Chân Thật của Ngài trong đời sống mỗi ngày. Sau đây, chúng con xin được nêu lên sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên.

1 Sáu ngày sau, Đức Chúa Jesus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng em của người, đem riêng họ đi lên trên núi cao.
2 Ngài đã biến hóa thân thể trước họ. Mặt của Ngài đã chiếu sáng như mặt trời. Trang phục của Ngài đã trắng như ánh sáng.
3 Này, Môi-se và Ê-li đã hiện ra với họ, nói chuyện với Ngài.

Câu 1-3: Chúng con nhận thấy rằng, sau sáu ngày kể từ khi Đức Chúa Jesus phán về sự chịu khổ và chết của Ngài, Ngài dẫn ba môn đồ thân tín lên một nơi cao, tách biệt khỏi đám đông, khỏi bụi bặm và khỏi mọi tiếng ồn của đời sống. Tại đây, Đức Chúa Jesus đã bày tỏ vinh quang thật sự của Ngài; mặt Ngài sáng như mặt trời, và trang phục Ngài trắng như ánh sáng, một hình ảnh vượt ngoài hiểu biết loài người chúng con.
Sự hiện diện của Môi-se và Ê-li nói với Ngài cho chúng con thấy rằng: Luật Pháp (Môi-se) và Tiên Tri (Ê-li) đều tìm thấy sự ứng nghiệm trọn vẹn trong Đức Chúa Jesus. Ngài không chỉ hoàn thành mà còn vượt lên trên tất cả, bày tỏ chính Ngài là trọng tâm của Lịch Sử Cứu Chuộc.
Chúng con học được rằng: Để nhìn thấy vinh quang Đức Chúa Jesus, chúng con phải sẵn sàng bước lên “núi cao”, tách mình khỏi ồn ào, tập trung vào Đấng Christ, và lắng nghe Ngài. Như Lời Ngài phán:
“Hãy đến với Ta! Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ. (Ma-thi-ơ 11:28)

4 Phi-e-rơ đã cất tiếng thưa với Đức Chúa Jesus: “Thưa Chúa, chúng ta ở đây thì tốt. Nếu Ngài muốn, chúng ta hãy làm ba lều trại tại đây, một cho Ngài, một cho Môi-se, và một cho Ê-li.”
5 Người vẫn đã còn nói, kìa, một đám mây sáng rực đã che phủ họ. Kìa, một tiếng từ đám mây đã phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng! Hãy nghe Ngài!”
6 Khi các môn đồ đã nghe, họ đã ngã sấp mặt của họ, và đã sợ hãi lắm.

Câu 4-6: Chúng con nhận thấy Phi-e-rơ thể hiện một tấm lòng sốt sắng nhưng thiếu hiểu biết, muốn dựng ba trại để giữ lại khoảnh khắc vinh quang, nhưng điều đó trái ngược với ý muốn của Thiên Chúa. Đức Chúa Trời không muốn họ dựng trại mà muốn họ “Hãy nghe Ngài!” Đây là lời xác nhận trực tiếp về địa vị của Đức Chúa Jesus như Con yêu dấu của Cha, Đấng mà Cha đã thỏa lòng.
Các môn đồ ngã sấp mặt xuống, vì sự thánh khiết huy hoàng của Thiên Chúa luôn khiến loài người sợ hãi và run rẩy.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải vâng phục Lời Đức Chúa Trời. Sự thờ phượng thật là vâng theo điều Ngài phán. Như Lời Ngài đã ghi:
Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực.” (I Sa-mu-ên 15:22)

7 Đức Chúa Jesus đã đến gần, đã chạm vào họ, và đã phán: “Hãy đứng dậy! Đừng sợ!”
8 Họ đã ngước mắt của họ lên, họ đã không thấy ai, ngoại trừ một mình Đức Chúa Jesus.

Câu 7-8: Chúng con hiểu đây là sự an ủi của Đức Chúa Jesus, chúng con nhìn thấy một cảnh tượng đầy an ủi và thương xót: Đức Chúa Jesus đến gần, chạm vào họ và phán: “Đừng sợ!” Lời phán này xua tan mọi nỗi khiếp sợ của con người trước sự thánh khiết vĩ đại. Khi họ ngước lên, chỉ còn Đức Chúa Jesus, không có Môi-se, không Ê-li nữa, chỉ còn Đấng Cứu Chuộc duy nhất.
Chúng con học được rằng: Trong mọi cơn kinh hoàng, thử thách hay bối rối, điều chúng con cần làm là ngước mắt lên và luôn tin cậy vào Đức Chúa Jesus, Đấng Cứu Chuộc và luôn quan tâm mọi cảm xúc của con cái của Ngài. Như Lời Ngài phán:
Và này, Ta ở với các ngươi luôn cho tới tận thế. A-men!” (Ma-thi-ơ 28:20)

9 Họ đã đi xuống khỏi núi. Đức Chúa Jesus đã truyền cho họ rằng: “Các ngươi chớ thuật lại khải tượng cho ai, cho tới khi Con Người được sống lại từ những kẻ chết!”

10 Các môn đồ của Ngài đã hỏi Ngài rằng: “Vậy, sao những thầy thông giáo nói, Ê-li phải đến trước?”

11 Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với họ: “Thật, Ê-li phải đến trước mà phục hồi mọi sự.

12 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng: Ê-li đã đến rồi, mà họ không nhận biết người, nhưng đã làm cho người những gì họ muốn. Tương tự như vậy, Con Người cũng sẽ chịu khốn khổ bởi họ.”
13 Khi đó, các môn đồ đã hiểu rằng, Ngài đã phán với họ về Giăng Báp-tít.

Câu 9-13: Chúng con nhận thấy sự khôn sáng trong lời phán của Đức Chúa Jesus: Ngài buộc môn đồ giữ kín khải tượng, vì sự vinh quang chỉ có thể được hiểu đúng sau khi Ngài sống lại, khi chương trình cứu chuộc được bày tỏ trọn vẹn. Đức Chúa Jesus giải thích rằng Ê-li đã đến trong hình hài Giăng Báp-tít, nhưng người ta không nhận biết, thậm chí bách hại ông. Điều này phản chiếu sự mù lòa thuộc linh của dân chúng, cùng sự cứng lòng khiến họ cũng sẽ bách hại chính Con Đức Chúa Trời.

Chúng con học được rằng: Sự mạc khải chỉ đến khi lòng chúng con được Đức Chúa Trời mở ra. Sự mù lòa thuộc linh khiến con người không thể nhận biết công việc của Ngài. Như Lời Ngài phán: “Vì sự sáng đã vào trong thế gian mà loài người đã yêu sự tối tăm nhiều hơn sự sáng, vì những việc làm của họ là xấu.” (Giăng 3:19)

Kính lạy Cha Kính Yêu của chúng con!

Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì phân đoạn Ma-thi-ơ 17:1-13 bày tỏ cho chúng con thấy sự vinh quang của Đức Chúa Jesus, sự xác nhận từ trời rằng Ngài là Con yêu dấu của Cha, và lòng thương xót vô biên của Ngài khi Ngài chạm đến sự run sợ của chúng con mà phán: “Đừng sợ!” Chúng con cảm tạ Ngài vì sự mạc khải rõ ràng về thân vị của Đức Chúa Jesus, Con Đức Chúa Trời Hằng Sống, và về chương trình cứu chuộc trọn vẹn trong Ngài.
Chúng con cúi đầu xin Ngài giúp chúng con biết lắng nghe Lời Ngài, xây dựng đời sống thuộc linh trên nền tảng vững chắc là Đức Chúa Jesus, Đấng duy nhất có quyền năng phục hồi mọi sự. Xin Ngài dạy chúng con bỏ đi sự mù lòa thuộc linh, mở mắt chúng con để nhận biết Ngài nhiều hơn mỗi ngày.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Công Hải – Trần Thị Tâm

***


Nguyễn Thị Mơ
01/12/2025 17:00

Ma-thi-ơ 17:1-13 Sự Biến Hóa Thân Thể của Đức Chúa Jesus

Kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Ngài ban, cho con thêm cơ hội được kinh nghiệm những sự lạ lùng Ngài làm ra trên đời sống của chúng con, là những con cái yêu dấu của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về những sự dạy dỗ Ngài ban cho con trong Ma-thi-ơ 17:1-13.

Kính thưa Chúa!
Sự biến hình của Đức Chúa Jesus diễn ra ngay sau khi Ngài báo trước về con đường thập tự. Điều đó nhắc con rằng, đằng sau mọi thử thách Chúa cho phép đều có vinh hiển mà Ngài muốn bày tỏ. Khi các môn đồ hoang mang vì lời báo trước về sự chết, Chúa cho họ thấy chính vinh quang đời đời của Ngài để khích lệ và củng cố đức tin. Chúa cũng đang nhắc con rằng những điều con chưa hiểu hôm nay vẫn ở trong quyền năng và sự tể trị của Ngài.

Sự hiện diện của Môi-se và Ê-li cho thấy Đức Chúa Jesus chính là Đấng trọn vẹn cho Luật Pháp và Tiên Tri. Mọi điều Cựu Ước nói đến đều dẫn tới Ngài. Vì vậy, con cần đặt Ngài ở vị trí cao nhất trong lòng mình, chứ không để bất cứ điều gì khác nằm ngang hàng với Ngài, dù đó là những điều tốt đẹp hay thuộc linh.

Phi-e-rơ muốn dựng ba cái trại để giữ lại kinh nghiệm vinh hiển trên núi. Nhưng Chúa dạy con rằng, theo Ngài không phải là chạy theo những cảm xúc thuộc linh, mà là vâng phục ý muốn Ngài trong đời sống thường ngày, nơi có thập tự, hy sinh và những bước chân bình thường nhưng quan trọng.

Tiếng phán từ trời: “Đây là Con yêu dấu của Ta… hãy nghe lời Ngài.” nhắc nhở con về điều quan trọng nhất: Đức tin thật bắt đầu từ sự lắng nghe và vâng theo. Chúa không chỉ muốn con chiêm ngắm vinh hiển của Ngài, mà muốn con sống theo lời Ngài mỗi ngày.

Khi đối diện sự thánh khiết, các môn đồ ngã sấp xuống vì sợ hãi. Hành động này khiến con ý thức sự giới hạn, yếu đuối và tội lỗi của mình trước mặt Chúa. Không một người nào có thể đứng nổi trước sự thánh khiết của Ngài. Nhưng thật cảm động biết bao khi Đức Chúa Jesus đến gần, chạm vào các môn đồ và phán: “Đừng sợ.”

Cảm tạ Chúa, Ngài là cầu nối giữa sự thánh khiết của Thiên Chúa và con người yếu đuối. Ngài đến để nâng đỡ, chữa lành, khích lệ và ban bình an. Vinh quang của Ngài không đẩy con người ra xa, nhưng kéo lại gần qua sự thương xót.

Lạy Chúa!
Lòng con trào dâng niềm biết ơn. Vinh hiển Ngài khiến con rúng động trong sự kính sợ, nhưng tình yêu Ngài lại nâng con đứng dậy. Sự nhân từ và lòng thương xót của Ngài đã đem con tới gần Cha Thiên Thượng. Khiến cho con đây, một con người tội lỗi, xấu xa chẳng ra chi có thể được ở trong sự vinh quang của Ngài. Nhìn lại hành trình con bước đi theo Chúa, bởi sự kinh nghiệm Lời Ngài phán đừng sợ này mà con được vững an trong Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa!

Chúa giải thích rằng Ê-li đã đến trong Giăng Báp-tít, nhưng người ta không nhận biết. Điều đó nhắc con cẩn thận trước sự mù lòa thuộc linh; đừng để định kiến, mong đợi cá nhân hay thói quen khiến con bỏ lỡ điều Chúa đang làm trong đời sống mình.

Lạy Chúa, xin giúp con biết nghe lời Ngài, bước đi trong sự vâng phục, và luôn nhận biết Ngài đúng như Thánh Kinh bày tỏ. Xin cho con không chạy theo cảm xúc, nhưng trung tín theo Ngài trong từng điều nhỏ bé mỗi ngày. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Lê Minh Dương
18/12/2025 07:07

Ma-thi-ơ 17:1-13 Sự Biến Hóa Thân Thể của Đức Chúa Jesus

1 Sáu ngày sau, Đức Chúa Jesus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng em của người, đem riêng họ đi lên trên núi cao.
2 Ngài đã biến hóa thân thể trước họ. Mặt của Ngài đã chiếu sáng như mặt trời. Trang phục của Ngài đã trắng như ánh sáng.
3 Này, Môi-se và Ê-li đã hiện ra với họ, nói chuyện với Ngài.
4 Phi-e-rơ đã cất tiếng thưa với Đức Chúa Jesus: "Thưa Chúa, chúng ta ở đây thì tốt. Nếu Ngài muốn, chúng ta hãy làm ba lều trại tại đây, một cho Ngài, một cho Môi-se, và một cho Ê-li."
5 Người vẫn đã còn nói, kìa, một đám mây sáng rực đã che phủ họ. Kìa, một tiếng từ đám mây đã phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng! Hãy nghe Ngài!"
6 Khi các môn đồ đã nghe, họ đã ngã sấp mặt của họ, và đã sợ hãi lắm.
7 Đức Chúa Jesus đã đến gần, đã chạm vào họ, và đã phán: "Hãy đứng dậy! Đừng sợ!"
8 Họ đã ngước mắt của họ lên, họ đã không thấy ai, ngoại trừ một mình Đức Chúa Jesus.
9 Họ đã đi xuống khỏi núi. Đức Chúa Jesus đã truyền cho họ rằng: "Các ngươi chớ thuật lại khải tượng cho ai, cho tới khi Con Người được sống lại từ những kẻ chết!"
10 Các môn đồ của Ngài đã hỏi Ngài rằng: "Vậy, sao những thầy thông giáo nói, Ê-li phải đến trước?"
11 Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với họ: "Thật, Ê-li phải đến trước mà phục hồi mọi sự.
12 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng: Ê-li đã đến rồi, mà họ không nhận biết người, nhưng đã làm cho người những gì họ muốn. Tương tự như vậy, Con Người cũng sẽ chịu khốn khổ bởi họ."
13 Khi đó, các môn đồ đã hiểu rằng, Ngài đã phán với họ về Giăng Báp-tít.

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Thiên Chúa của con. Cảm tạ Cha cho con sáng hôm nay được có cơ hội suy ngẫm Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha! Đọc qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con chú ý đến hình ảnh Chúa Jesus dẫn ba môn đồ là Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng lên núi với Chúa Jesus. Sau đó, Ngài biến hóa thân thể trước mặt họ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, hình ảnh lên núi nói lên sự Chúa Jesus muốn tách biệt ba môn đồ khỏi mọi sự của đời này mà tập trung vào Chúa, vào sự Chúa sẽ bày tỏ cho họ.

Con hiểu rằng, hình ảnh lên núi còn nói lên Ngài chỉ bày tỏ một cách riêng tư với những ai hết lòng yêu kính Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, để có thể lắng nghe tiếng của Ngài, con phải để lòng mình tách biệt mọi thứ của đời này.

Hình ảnh núi cao còn nhắc nhở con mỗi ngày phải dành cho mình thời gian riêng tư cá nhân với Ngài, với chỉ mình Ngài mà không ai, không điều gì có thể làm phiền hay tác động đến.

Thưa Cha! Hình ảnh Môi-se lên núi cao với Ngài bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, hay hình ảnh Chúa Jesus dẫn ba môn đồ lên núi cao làm con thấy được rằng, phải dứt khoát với những thứ ở thế gian, không để những sự thuộc về đời này tác động tới bản thân trong sự đi theo Chúa. Mỗi ngày phải để tấm lòng của mình thật xa với thế gian.

Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Ngài giúp con luôn có tấm lòng hướng về Ngài, "tránh xa" mọi sự thuộc về thế gian. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương

18/12/2025

***


Nguyễn Xuân Bắc
20/01/2026 05:58

Ma-thi-ơ 17:1-13 Sự Biến Hóa Thân Thể của Đức Chúa Jesus

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con kính dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ về ân điển của Ngài đã ban cho con trong công việc ngày hôm nay được dư dật và bình an. Giờ này con được suy ngẫm Lời Ngài, con xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, và chỉ dạy cho con được hiểu Lời Chúa qua đoạn Thánh Kinh: Ma-thi-ơ 17:1-13.

1 Sáu ngày sau, Đức Chúa Jesus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng em của người, đem riêng họ đi lên trên núi cao.
2 Ngài đã biến hóa thân thể trước họ. Mặt của Ngài đã chiếu sáng như mặt trời. Trang phục của Ngài đã trắng như ánh sáng.
3 Này, Môi-se và Ê-li đã hiện ra với họ, nói chuyện với Ngài.
4 Phi-e-rơ đã cất tiếng thưa với Đức Chúa Jesus: "Thưa Chúa, chúng ta ở đây thì tốt. Nếu Ngài muốn, chúng ta hãy làm ba lều trại tại đây, một cho Ngài, một cho Môi-se, và một cho Ê-li."
5 Người vẫn đã còn nói, kìa, một đám mây sáng rực đã che phủ họ. Kìa, một tiếng từ đám mây đã phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng! Hãy nghe Ngài!"
6 Khi các môn đồ đã nghe, họ đã ngã sấp mặt của họ, và đã sợ hãi lắm.
7 Đức Chúa Jesus đã đến gần, đã chạm vào họ, và đã phán: "Hãy đứng dậy! Đừng sợ!"
8 Họ đã ngước mắt của họ lên, họ đã không thấy ai, ngoại trừ một mình Đức Chúa Jesus.
9 Họ đã đi xuống khỏi núi. Đức Chúa Jesus đã truyền cho họ rằng: "Các ngươi chớ thuật lại khải tượng cho ai, cho tới khi Con Người được sống lại từ những kẻ chết!"
10 Các môn đồ của Ngài đã hỏi Ngài rằng: "Vậy, sao những thầy thông giáo nói, Ê-li phải đến trước?"
11 Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với họ: "Thật, Ê-li phải đến trước mà phục hồi mọi sự.
12 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng: Ê-li đã đến rồi, mà họ không nhận biết người, nhưng đã làm cho người những gì họ muốn. Tương tự như vậy, Con Người cũng sẽ chịu khốn khổ bởi họ."
13 Khi đó, các môn đồ đã hiểu rằng, Ngài đã phán với họ về Giăng Báp-tít.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: Đức Chúa Jesus Christ đã cho ba môn đồ thấy được sự hóa hình là sự biến đổi thân thể xác thịt trở nên một thân thể thiên liêng bất tử của Ngài là để giữ vững đức tin cho các môn đồ, vì sau đó không lâu là sự bách hại Ngài của những thầy thông giáo và người Pha-ri-si.

Thưa Cha, qua đây con cũng được học hỏi cho bản thân mình là hãy giữ vững đức tin về Lời hứa của Ngài, sống một đời sống thánh khiết vâng giữ các điều răn của Ngài, trông cậy về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ để thân thể xác thịt cũng được biến đổi thành một thân thể thiên liêng như Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng sự biến đổi xác thịt đang sống này, trong nháy mắt sẽ biến đổi thành một thân thể thiên liêng, xảy ra chỉ ở thời đại của chúng con đây là những người thật lòng ăn năn tội, tin nhận vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. 

Thưa Cha, sự Sứ Đồ Phi-e-rơ muốn dựng ba cái lều trại trên núi, khi thấy thân thể của Đức Chúa Jesus được biến hóa thành một thân thể thiên liêng với sự hiện ra của Tiên Tri Ê-li và Môi-se. Ông được thấy sự vinh quang và phước hạnh tràn ngập khắp núi, ông không còn lo nghĩ đến những môn đồ khác còn đang ở dưới núi. Điều này cho con được học và thấy rằng: Những người luôn nói về Chúa, nói về sự vinh quang của Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Jesus Christ và của Đấng Thần Linh, nhưng họ không bao giờ làm theo ý muốn của Ngài, là những gì Ngài đã dạy, đã được chép trong Thánh Kinh. Họ thích những dấu kỳ phép lạ hơn là làm theo Lời Chúa. Họ không quan tâm kêu gọi mọi người hãy ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được học hỏi về Lời của Ngài ngày hôm nay.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc

***


Đồng Thị Nghĩa
22/01/2026 15:12

Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 17:1-13 Sự Biến Hóa Thân Thể của Đức Chúa Jesus

Con kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha cho con có thì giờ học Lời Ngài lúc này! Con kính xin Cha ban ơn trên việc học Lời Ngài của con. Con cảm tạ ơn Cha! Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con và con kính xin Đức Chúa Jesus thêm sức cho con! Con tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa!

Kính thưa Cha, việc nhìn thấy thân thể của Chúa biến hóa là một phước hạnh, nhưng nó chỉ là một niềm vui cũng sẽ phải qua, bởi vì chương trình của Chúa không phải dừng lại ở một thời điểm hay một sự kiện phước hạnh nào đó ở trên đất, vì vậy không thể nào lại đóng trại tại trên núi như Phi-e-rơ đề nghị. Các sứ đồ của Chúa cũng như mỗi con dân Chúa còn sống trong thế gian thì Chúa còn có chương trình cho mỗi người, họ còn cần tiếp tục bước đi và hoàn thành chương trình của Chúa. Ngay chính Chúa Jesus, sau khi biến hóa thì thân thể Ngài lại trở lại bình thường, Ngài lại “đi xuống khỏi núi” và tiếp tục chương trình của Đức Chúa Trời với những nhiệm vụ lớn lao phía trước.

Thưa Cha, con hiểu rằng chúng con không được để mình dừng chân tại một niềm vui nào hay một khó khăn nào. Khi vui quá cũng không mải hưởng thụ niềm vui mà quên làm việc. Khi buồn cũng nhớ rằng mọi sự đều có kỳ (Truyền Đạo 3), khó khăn thử thách sẽ qua, không được chìm trong nó.

Con tạ ơn Cha cho con học được bài học trên. Con cũng học được là cần tận dụng thì giờ, không để mất thời gian nhiều trong một việc nào đó trong đời sống hàng ngày, vì như thế cũng là một hình thức “dừng chân”, Lời Ngài cũng đã dạy:

“Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.” (Ê-phê-sô 5:16).

Con kính xin Cha ban cho con sức khỏe, sự khôn sáng, sự kính sợ Ngài và đầy ơn của Ngài để con biết tận dụng thì giờ như Lời Ngài dạy để con có thể làm trọn những việc lành Ngài đã sắm sẵn cho con. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
22/01/2026

***


Trần Hữu Tường
03/03/2026 21:22

Ma-thi-ơ 17:1-13 Sự Biến Hóa Thân Thể của Đức Chúa Jesus

1 Sáu ngày sau, Đức Chúa Jesus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng em của người, đem riêng họ đi lên trên núi cao.
2 Ngài đã biến hóa thân thể trước họ. Mặt của Ngài đã chiếu sáng như mặt trời. Trang phục của Ngài đã trắng như ánh sáng.
3 Này, Môi-se và Ê-li đã hiện ra với họ, nói chuyện với Ngài.
4 Phi-e-rơ đã cất tiếng thưa với Đức Chúa Jesus: "Thưa Chúa, chúng ta ở đây thì tốt. Nếu Ngài muốn, chúng ta hãy làm ba lều trại tại đây, một cho Ngài, một cho Môi-se, và một cho Ê-li."
5 Người vẫn đã còn nói, kìa, một đám mây sáng rực đã che phủ họ. Kìa, một tiếng từ đám mây đã phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng! Hãy nghe Ngài!"
6 Khi các môn đồ đã nghe, họ đã ngã sấp mặt của họ, và đã sợ hãi lắm.
7 Đức Chúa Jesus đã đến gần, đã chạm vào họ, và đã phán: "Hãy đứng dậy! Đừng sợ!"
8 Họ đã ngước mắt của họ lên, họ đã không thấy ai, ngoại trừ một mình Đức Chúa Jesus.
9 Họ đã đi xuống khỏi núi. Đức Chúa Jesus đã truyền cho họ rằng: "Các ngươi chớ thuật lại khải tượng cho ai, cho tới khi Con Người được sống lại từ những kẻ chết!"
10 Các môn đồ của Ngài đã hỏi Ngài rằng: "Vậy, sao những thầy thông giáo nói, Ê-li phải đến trước?"
11 Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với họ: "Thật, Ê-li phải đến trước mà phục hồi mọi sự.
12 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng: Ê-li đã đến rồi, mà họ không nhận biết người, nhưng đã làm cho người những gì họ muốn. Tương tự như vậy, Con Người cũng sẽ chịu khốn khổ bởi họ."
13 Khi đó, các môn đồ đã hiểu rằng, Ngài đã phán với họ về Giăng Báp-tít.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con sáng nay cũng sửa xe máy được nhanh. Con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con được viết bài suy ngẫm. Nguyện Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng trong số nhiều môn đồ, Đức Chúa Jesus chỉ gọi ba môn đồ thân cận nhất của Ngài đi lên núi cùng Ngài. Và họ đã được nhìn xem sự biến hóa của Ngài. Con hiểu rằng chỉ có những người yêu Chúa nhiều, gần gũi Chúa sẽ được Chúa ban cho những kinh nghiệm về những điều lạ lùng trong đời sống đức tin của mình. Và có lẽ Chúa cho họ thấy để họ được khích lệ, vì sau này họ là những người có chức vụ lớn trong Hội Thánh cần có sự khích lệ lớn và họ cũng sắp phải đối diện với sự Chúa bị bắt và bị giết.

Thưa Cha, con hiểu rằng Môi-se và Ê-li đã hiện ra với Đức Chúa Jesus là để khích lệ Đức Chúa Jesus trước khi Ngài chịu đóng đinh trên cây thập tự. Con học được rằng, trước khi con dân Chúa đối mặt với thử thách thì Chúa cũng sẽ có sự khích lệ đức tin cho họ để họ có thể vượt qua. Qua đó, con thấy được sự chu đáo của Ngài trong mọi việc. Con cũng học được rằng con cũng cần để lòng suy ngẫm về những sự chu đáo khác trong đời sống của mình để con thấy được tình yêu của Chúa dành cho mình.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học trên đây. Nguyện con nhận biết ngày càng rõ hơn tình yêu của Chúa dành cho con để con được kinh nghiệm Chúa nhiều hơn trong đời này. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
02/03/2026


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ